PDA

View Full Version : Hà Nội - Đà lạt chuyến đi không hẹn ngày trở về (xp cuối t9/2012)



hutcon
13-09-2012, 10:44
Chào các bạn
Hiện mình đang sống và làm việc ở HN. Sắp tới (cuối tháng 9/2012), mình sẽ chuyển vào đà lạt sinh sống.
Sẵn máu phượt trong người nên mình sẽ đi bằng xe máy.
Cả chặng đường 1600km mà có được bạn đường thì tốt hơn là đi một mình. Mong bạn (hoặc đoàn) nào có lộ trình tương tự liên hệ với mình để ta cùng đi.

Mình đang sắp xếp công việc ở HN, dự kiến đến 21/9 là hoàn thành nên từ 22/9 mình có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Dù có tìm được bạn đường hay không thì chậm nhất là 30/9 mình sẽ lên đường.

Nguyễn Mạnh Tuân
yahoo: [email protected]

hiepnt1974
13-09-2012, 11:05
Híc, bạn đi vào trong đó một đi không trở lại, vậy còn bạn đồng hành thì sao ?
Bạn rủ rê dư lày làm giè có ai join cùng bạn được, hí hí ....

babyone
13-09-2012, 13:32
Chào các bạn
Hiện mình đang sống và làm việc ở HN. Sắp tới (cuối tháng 9/2012), mình sẽ chuyển vào đà lạt sinh sống.
Sẵn máu phượt trong người nên mình sẽ đi bằng xe máy.
Cả chặng đường 1600km mà có được bạn đường thì tốt hơn là đi một mình. Mong bạn (hoặc đoàn) nào có lộ trình tương tự liên hệ với mình để ta cùng đi.

Mình đang sắp xếp công việc ở HN, dự kiến đến 21/9 là hoàn thành nên từ 22/9 mình có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Dù có tìm được bạn đường hay không thì chậm nhất là 30/9 mình sẽ lên đường.

Nguyễn Mạnh Tuân
yahoo: [email protected]

Do lý do cá nhân đặc biệt của bạn, topic này mở đến 30-9. Sau ngày bạn khởi hành, tôi sẽ khóa topic này.
Chúc bạn tìm được bạn đồng hành tốt và thượng lộ bình an.

saobangz3
13-09-2012, 16:45
bạn nên kèm điều kiện: bao tiền vé máy bay cho bạn đồng hành về miền ngược chắc sẽ hút khách hơn (beer)

hutcon
14-09-2012, 10:46
bạn nên kèm điều kiện: bao tiền vé máy bay cho bạn đồng hành về miền ngược chắc sẽ hút khách hơn (beer)

khi T rủ mấy cô bạn gái (bạn là con gái nhé) đi cùng thì cũng kèm điều kiện như thế, thậm chí còn thêm điều kiện: cơm nuôi 3 bữa, quần áo mặc cả ngày... :D . Nhưng tớ đều nhận được câu trả lời giống nhau: "ông đi chết một mình đi, ngoài này tôi còn công việc, họ hàng, bạn bè... bỏ đi làm sao được"