PDA

View Full Version : Hà Giang – Tìm lại “Tình yêu”



love buzz
11-09-2012, 20:08
Tôi cũng đã đi một vài nơi, cùng một vài đoàn khác nhau, nhưng nhắc tới Hà Giang đó luôn là hành trình đặc biệt. Không chỉ bởi đó là cung đường mà ai đã từng một lần đi đều nhủ lòng còn trở lại. Đặc biệt đối với tôi còn là có được những người bạn đồng hành thật tuyệt vời :x Cảm ơn tất cả các thành viên đã góp phần làm nên một cung đường đầy cảm xúc.


*****

2.9.2011 - Chỉ từ một cuộc điện thoại vu vơ: “Đi Hà Giang nhé!”, thế là lên đường. Lần đầu đi phượt, gần như chẳng chuẩn bị gì (thật ra là chẳng biết gì để chuẩn bị). Thế rồi chuyến đi cũng kết thúc tốt đẹp với bao nhiêu kỷ niệm: Quả móc lốp kỷ lục 2 tiếng đồng hồ trong đêm mưa Tính Túc – Cao Bằng. Màn tách đoàn xuyên đêm Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội. Để rồi từ đó một số con người đã “bị” phải lòng nhau.
2.9.2012 – Sáu người trong đoàn HG năm trước lại âm thầm chuẩn bị hành trang “Trả hẹn Lũng Cú”, trước khi đi rơi rụng mất: một anh ở lại xem mặt thầy u, một cô tình báo là ở nhà theo zai. Rồi thì lên kế hoạch, rồi thì tuyển bạn đồng hành, rồi off ẹp xì xèo, thêm vài lần này nọ với nhau thì cũng kịp chốt đủ 08 xe.


*****

love buzz
11-09-2012, 20:13
31.08.2012:
Theo kế hoạch, cả đoàn xuất phát từ HN lúc 18h và dự kiến khoảng 24h có mặt ở Việt Quang. Nhưng rồi người lo lắng sẽ đến muộn thì đến rõ sớm, kẻ dặn dò đến sớm thì đến rõ muộn. Ở đây đoàn có thêm 02 xe nữa join cùng tới Tuyên Quang. 18h40 đoàn khởi hành - QL 32 thẳng tiến.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_1840.jpg
Chuẩn bị lên đường nào

(Đoạn này còn có thêm một zai xăm trổ đầy mình, cưỡi dream chiến xông vào tay bắt mặt mừng với mình xin join cùng, nhưng mà nhìn thấy hãi quá nên đành nói lời cay đắng. Anh ý lập tức cưỡi tuấn mã phi thẳng, chẳ biết đi đâu :-ss)

Thường các cung thì mình hay được nhận trách nhiệm chốt đoàn, nhưng do mới đi cùng nhau lần đầu, lại có nhiều zai trẻ nên lần này đặc cách lên đi đầu, mình cứ tằng tằng mà đi, thẳng một lèo đã tới ngã 3 Sơn Tây – Trung Hà, tại đây có 3 xe bị tụt lại. Cả đoàn dừng lại chờ và quyết định tìm chỗ ăn tối. 20h tất cả hạ cánh vào 1 quán cơm bình dân ở Tây Đằng:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC01465.jpg

Do đoàn đến khá muộn cộng thêm lượng tàu há mồm quá đông, chờ đợi và tranh thủ tán phét hơn 30’ sau đồ ăn mới được dọn ra. Cả hội ăn như hạm (do tập trung ăn uống nên chả ai buồn chụp ảnh)

Xong bữa tối và nghỉ ngơi chừng 10 phút, 21h đoàn bắt đầu xuất phát đi Tuyên Quang, có một đoạn vừa qua Đoan Hùng vào đất Tuyên Quang đường khá xấu, gà mẹ gà con thay nhau làm ổ, cộng thêm vài cái container thế là lại có 03 xe bị tụt phía sau. 23h đoàn đi đến ngã 3 Tuyên Quang – Hà Giang, tranh thủ nghỉ chân chuẩn bị chia tay 02 xe join cùng và chờ đợi 3 xe bị tụt lại.

Gần 01 giờ sáng, sau khi vượt thêm khoảng 80Km trong đêm, đoàn bắt đầu đặt chân tới địa phận Hà Giang. Nhìn mặt mà đoán thì các xế ôm đã bắt đầu có nhu cầu ăn nằm với nhau :)) Thế là lại dừng xe nghỉ một lát cho tỉnh táo.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8792.jpg

Tranh thủ "làm tiền"
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/SDC10660.jpg

Sau khi tẩm quất mát xa mông chán chê mê mỏi, cả đoàn rệu rã lê lết thêm 20Km về đến nhà nghỉ ở Việt Quang, nhận phòng và liên hoan mì tôm luộc lúc 2h sáng.

love buzz
11-09-2012, 20:22
Địa chỉ nhà nghỉ đây ạ :)) ngay mốc luôn.
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/SDC10662.jpg

love buzz
11-09-2012, 20:33
01.09.2012

Xác định tư tưởng cho cả đoàn là ngày này rất nhiều chỗ ăn chơi nên dậy sớm. 6h sáng cả lũ đã lục đục dậy kéo violin. Thế mà ăn sáng, dọn đồ và đổ xăng xong, 8h30 mới bắt đầu khởi hành được.


Chuẩn bị lên đường

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_3919.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_1864.jpg

Đoạn đường từ Việt Quang tới Hà Giang chẳng có gì đặc biệt, cả đoàn cứ thế tiến lên tới đây:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_3930.jpg

Khoảng 10h sáng, đoàn đã đặt chân tới đây:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04128.jpg

love buzz
11-09-2012, 20:35
Đường đi Quản Bạ

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_1903.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_1925.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2079.jpg


Qua dốc Bắc Sum:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_3965.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_3978.jpg?t=1347725745


Tới cổng trời

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4003.jpg

love buzz
11-09-2012, 20:41
Cách thị trấn Tam Sơn - trung tâm huyện Quản Bạ khoảng 10 km, đoàn nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của cán bộ chính quyền Quản Bạ, đại diện là 02 anh CSGT áo vàng. Dù đang buổi trưa nắng nóng nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón 7/8 xe của đoàn. Đây là chút "tình" gửi lại vùng cao của một trong số các thành viên

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/523652_281832125249577_1271258515_n.jpg

shinichivie
11-09-2012, 20:59
hee, Hà Giang ký sự (Việt Anh)

love buzz
11-09-2012, 21:22
Tới Núi Đôi thì đồng hồ đã quá 12h trưa:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04191.jpg

Thế là cả đoàn dừng lại ăn trưa ở Tam Sơn:
Bà chủ quán ăn rất tháo vát, loáng cái là đã có cơm canh cá thịt đầy đủ.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/SDC10731.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/SDC10732.jpg

Riêng chuyện ăn uống thì đoàn mình quá bá đạo, đến giờ ăn ai cũng tập trung vào chuyên môn. Chả ai buồn giơ máy ảnh lên chụp =))

love buzz
11-09-2012, 21:34
Sau bữa trưa ở Quản Bạ, đoàn lại bắt đầu đổ bộ sang Yên Minh:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2014.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2102.jpg

Bắt đầu xuất hiện những cánh rừng thông bạt ngàn
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2117.jpg

Đẹp ơi là đẹp

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4080.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4084.jpg

love buzz
11-09-2012, 21:43
Bắt gặp một cảnh khá thú vị:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2128.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2129.jpg

love buzz
11-09-2012, 21:46
Đích đến của ngày hôm nay là cột cờ Lũng Cú còn cách khá xa, vì vậy quyết định bỏ qua đoạn Sủng Là và Phó Bảng, tôi dẫn đoàn thẳng tiến vào Cao nguyên đá.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2158.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2165.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2173.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4119.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4114.jpg

love buzz
11-09-2012, 21:57
Qua những con đường với 2 bên toàn là vách đá dựng đứng
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2227.jpg

Rồi qua thêm 1 hồ chứa nước
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2230.jpg

Phía xa đã là ngã 3 đường, lối rẽ để tiến vào Cực Bắc thân yêu, nơi chúng tôi lỡ hẹn trong hành trình năm ngoái.
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2235.jpg

Namcc105
12-09-2012, 09:21
tiếp đi chú em.

tuanva1309
12-09-2012, 11:25
tiếp đi bạn ơi . sang tháng đang định làm chuyến HG- đi tìm tình yêu ^^

Tiểu yêu vũ
12-09-2012, 11:53
Hóng với nhé chủ thớt, đợi ảnh tiếp theo

love buzz
12-09-2012, 14:28
Trước khi lên đường đánh chiếm Cực Bắc, cả đoàn xuôi theo hướng Đồng Văn, đổ bộ xuống thung lũng Sà Phìn

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2244.jpg

Vào thăm Dinh họ Vương
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04281.jpg

Sà Phìn nhìn từ phía cổng Dinh thự họ Vương
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04290.jpg

Sinh hoạt tập thể trước khi tiến vào Cực Bắc
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4178.jpg

love buzz
12-09-2012, 14:53
18h30, sau khi tham quan và mua quà lưu niệm tại Dinh họ Vương, cả đoàn lên đường tiến vào Lũng Cú. Đường vào Lũng Cú phong cảnh khá đẹp, hai bên đường nở đầy một loại hoa dại màu phớt tím giống như màu hoa Tam Giác Mạch, nhưng vì trời đã bắt đầu tối dần nên cả đoàn cứ thế tiến lên, chẳng kịp dừng lại chụp. Dọc đường còn đi gặp khá nhiều đoàn từ trong Lũng Cú xuôi về Đồng Văn nghỉ đêm. Các bạn ý còn nhiệt tình dặn theo: "muộn rồi, đóng cửa rồi, không lên được cột cờ đâu :D"

19h30, đoàn đã có mặt tại Nhà nghỉ ở Cực Bắc, nằm ngay phía dưới con đường đi bộ lên Cột Cờ Lũng Cú.

Nhân nói về cái nhà nghỉ ở Cực Bắc, mình cũng mất khá nhiều thời gian để tìm được thông tin. Các bạn đi Hà Giang nếu lỡ hành trình và muốn ngủ đêm lại cột cờ thì có thể nghỉ ở đây. Dịch vụ so với ở dưới Đồng Văn thì không tốt bằng nhưng anh Nam chủ nhà khá nhiệt tình và thoải mái. Thường thì cũng ít có đoàn ngủ lại đây như nếu đi đông bạn có thể gọi điện đặt chỗ trước: 0978.961.553

Sau hơn một ngày đi đường, các thành viên đã bắt đầu xuống sức, sau khi nhận phòng và "rửa ráy" cả bọn bắt đầu đánh chén.
Đồ ăn thì nhà bếp có gì chén nấy bao gồm: Bí đỏ luộc, Khau nhục, thịt gà đen, thịt lợn muối xào... cơm thì hơi sống nhưng mệt và đói nên anh em vẫn kịp giải quyết 2 chai rượu ngô và đánh chén tì tì, một số chị em thì có vè như không hài lòng lắm :))

(Riêng đoạn ăn uống thì nhà em rất tập trung nên chẳng có ảnh ọt gì cả =)) )

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ;))
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4180.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/SDC10797.jpg

fuotT31
12-09-2012, 17:00
:) quá hay tiếp đi anh đức ơi . . . đợi loạt ảnh trên cột cờ của đoàn mềnh :P

love buzz
12-09-2012, 17:24
:) quá hay tiếp đi anh đức ơi . . . đợi loạt ảnh trên cột cờ của đoàn mềnh :P

Những đoạn hay ho gay cấn thì chẳng thấy ảnh đâu hoặc ảnh xấu mù :D
Để tối nay đi off lấy nốt ảnh của mọi người rồi viết tiếp nhé!

namnhihn
12-09-2012, 17:49
Rượu Ngô ở Lũng Cú nặng và shock hơn nên anh em có vẻ ko nhiệt tình. Hôm sau ở Ba Bể uống rượu mua ở chợ Đồng Văn thấy ngon hơn nên say khướt nằm giữa nhà sàn ngủ lúc nào chả nhớ. Tội lỗi thật.

love buzz
12-09-2012, 18:27
Rượu Ngô ở Lũng Cú nặng và shock hơn nên anh em có vẻ ko nhiệt tình. Hôm sau ở Ba Bể uống rượu mua ở chợ Đồng Văn thấy ngon hơn nên say khướt nằm giữa nhà sàn ngủ lúc nào chả nhớ. Tội lỗi thật.

Trưa hôm sau em làm có 1 chén mà nằm lăn quay, 2 tiếng sau với tỉnh lại được :D

tieumuoi_hg
13-09-2012, 15:57
Đích đến của ngày hôm nay là cột cờ Lũng Cú còn cách khá xa, vì vậy quyết định bỏ qua đoạn Sủng Là và Phó Bảng, tôi dẫn đoàn thẳng tiến vào Cao nguyên đá.



Cảm ơn bác, nhưng Cao nguyên đá là bắt đầu từ Quản Bạ rùi mà Bác :D

fuotT31
13-09-2012, 16:26
Phải công nhận là bị phê cái rượu ngô ý thật uống xong ngủ không biết trời đất j ` luôn :( mấy vụ ae tụ tập ở HN thiếu chân bác sơn thổ :P lại nhớ cái đêm chè tam rượu tứ thế :)) up tiếp ảnh đi anh ơi .......

love buzz
13-09-2012, 16:49
Cảm ơn bác, nhưng Cao nguyên đá là bắt đầu từ Quản Bạ rùi mà Bác :D

Cảm ơn bạn đã nhắc, đúng là Cao nguyên đá bắt đầu từ Quản Bạ, đi đường là thấy một hàng chữ to vật vã ở lưng chừng núi. Nhưng với tớ thì chỉ từ đoạn qua Yên Minh, bắt đầu Đồng Văn, chỗ mà hai bên đường toàn là vách đá đen sì, dựng đứng mới tính là "cao nguyên" :D

love buzz
13-09-2012, 16:50
02.09.2012:

Bữa sáng như mọi khi, bắt đầu bằng mì tôm luộc:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/SDC10800.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/P1090956.jpg

Sau bữa sáng, chúng tôi bắt đầu leo lên cột cờ Lũng Cú
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04301.jpg

love buzz
13-09-2012, 16:58
Toàn cảnh Lũng Cú nhìn từ trên cột cờ

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/Tra%20Hen%20Lung%20Cu/LungCu.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04329.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/Tra%20Hen%20Lung%20Cu/IMG_6026.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/Tra%20Hen%20Lung%20Cu/IMG_6023.jpg

love buzz
13-09-2012, 17:27
Đã ủ mưu từ trước, để lại đoàn vừa leo cột cờ vừa chụp choẹt

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/P1090965.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4223.jpg

Tôi một mình lên trước, chào cờ và hát quốc ca :D
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/P1090972.jpg

Xong xuôi đâu đấy bắt đầu quay sang ngắm nghía bốn phía, phải nói là đứng từ trên cột cờ nhìn xuống phong cảnh quá tuyệt vời.

Ngẩn ngơ với những nếp nhà trong làn khói :x
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4255.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4276.jpg

love buzz
14-09-2012, 14:15
Sau khi cả đoàn tập trung đầy đủ trên cột cờ
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2306.jpg

Màn chém gió và Pose bắt đầu. Hơi tiếc vì đoàn lên sớm nên lúc đó cột cờ chưa mở cửa, vì vậy không được leo lên tận trên phía lá cờ tung bay.
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_6060.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4269.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04384.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04379.jpg

love buzz
14-09-2012, 14:22
Mất hơn 1 giờ đồng hồ để cả đoàn thỏa sức tung hoành và làm loạn trên cột cờ. Sau đó cả đoàn lại xuống núi tiến về Đồng Văn.

Chụp chung dưới chân cột cờ trước khi lên đường

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4322.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4323.jpg

Thêm một chút tiếc nuối nữa là trước khi đi đoàn đã mua sẵn một ít bánh kẹo để chia cho các em bé vùng cao. Nhưng vì lịch trình của đoàn bị âm khá nhiều nên suốt đường đi chẳng kịp dừng lại để chơi cùng với tụi nhỏ. Cứ đành bấm bụng đi tiếp khi bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt đầy hy vọng với những cái vẫy tay...

love buzz
14-09-2012, 14:51
10h sáng, chúng tôi có mặt tại trung tâm thị trấn Đồng Văn, sau một hồi lòng vòng tìm chỗ để xe vào chợ, cả đoàn đổ bộ tới cafe Phố Cổ Đồng Văn.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC01525.jpg

Gặp một đoàn đang chuẩn bị xuất phát đi Lũng Cú, một số kẻ ham chơi phi thân vào chụp ảnh cùng
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04408.jpg

Rồi bắt đầu đổ bộ vào chợ
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04414.jpg

love buzz
14-09-2012, 17:26
Chợ phiên Đồng Văn (họp vào ngày Chủ Nhật) - Một địa điểm không thể bỏ qua nếu bạn đến cao nguyên đá :x

Hàng quà
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04449.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04447.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04448.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04450.jpg

love buzz
14-09-2012, 18:23
Những em bé đi chợ huyện

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/1.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/2.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/3.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/4.jpg

love buzz
14-09-2012, 18:38
Các cháu nhớn cũng dây máu ăn phần
Một cây thì chả ăn thua, 3 cây chụm lại rõ đồ ham ăn
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04452.jpg

Hổ báo trường mẫu giáo :)) Mấy chú tuổi gì uống với chị :x
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04455.jpg

Ba chai chưa say, đang giải quyết chai thứ 4 =))
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04478.jpg

love buzz
14-09-2012, 18:42
11h trưa, cả đoàn quay lại cafe Phố Cổ, chuẩn bị lên đường sang Mèo Vạc

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8875.jpg

Chuẩn bị xuất phát thì trời bắt đầu mưa, các xế đi đổ xăng, ôm ở lại gói ghém đồ đạc

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04472.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04477.jpg

love buzz
14-09-2012, 19:56
Qua Đồng Văn khoảng 8 Km, trời ngớt mưa và hửng nắng, thấy phía sau bấm còi và dừng xe, tưởng mọi người dừng xe bỏ áo mưa nên mình cũng dừng lại chơi.

Tranh thủ cho kẹo mấy đứa nhóc tan chợ đang trên đường về
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_1225.jpg?t=1347626888

Chờ khoảng 15' vẫn chưa thấy đủ xe, hóa ra có 1 xe bị thủng săm, thế là cả đoàn lên đường quay lại. Khá may mắn là trong cả cung đường lần này, chỉ phải móc lốp một lần duy nhất ở đây.
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04482.jpg

Rút kinh nghiệm quả móc lốp 2 tiếng đồng hồ năm ngoái :)), lần này khoảng 15' là xong :D
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2328.jpg?t=1347626824

love buzz
14-09-2012, 20:02
Đi thêm một đoạn nữa là tới điểm dừng chân trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04493.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4434.jpg

Như thường lệ, tôi leo lên những chỗ cao và chụp xuống

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04491.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8883.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4444.jpg?t=1347626709

love buzz
14-09-2012, 20:05
Làm một kiểu panorama, tiếc là góc cao nên không lấy được dòng Nho Quế

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/MaPiLeng2.jpg

cả đoàn lại ra sức bắn phá

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8911.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04488.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04503.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04514.jpg

love buzz
14-09-2012, 20:58
13h30 Đoàn rời Mã Pí Lèng, cách trung tâm Mèo Vạc khoảng 10 Km có 1 ngã 3, đây chính là đường vòng xuống phía dưới sông Nho Quế, nhưng đường còn dài, không đủ thời gian nên tôi quyết định thẳng qua Mèo Vạc ăn trưa.

Tới được Mèo Vạc cũng đã hơn 14h, để lại thủ quỹ và đoàn vào hỏi chỗ ăn trưa ở 1 nhà hàng ngay trên đường đi, tôi và ôm vòng 1 vòng thám thính. Sau 1 hồi tìm kiếm thì quyết định rời bỏ nhà hàng cùng với vài câu mắng vốn của bà chủ =)) để ăn cơm bình dân ở phía sau chợ Mèo Vạc. Cũng là chỗ lần trước chúng tôi ăn, có khá nhiều đoàn chọn quán cơm này.

Nhà bên đang giết dê, các bạn trẻ tranh thủ hóng hớt trong lúc chờ cơm
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04515.jpg

Bữa trưa ở Mèo Vạc, nhìn ai cũng như ma đói
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/P1100033.jpg

love buzz
14-09-2012, 21:09
Kế hoạch dừng chân ngày này là Hồ Ba Bể, vì vậy ăn trưa xong cả đoàn lập tức lên đường.
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2436.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2445.jpg

Dừng nghỉ ở cầu Lý Bôn, ngã 3 đi Bảo Lâm và Bảo Lạc
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2455.jpg

denmuon
15-09-2012, 09:23
Đường từ mèo vạc sang ba bể có dễ di không bác, otô matiz gầm thấp đi có được không ạ

love buzz
15-09-2012, 09:29
Đường từ mèo vạc sang ba bể có dễ di không bác, otô matiz gầm thấp đi có được không ạ

Đoạn Mèo Vạc - Bảo Lạc - Tính Túc thì đường nhựa, một số chỗ đang sửa chữa mở rộng, ô tô đi ầm ầm.
Đoạn rẽ từ Tính Túc sang Chợ Rã thì đoàn mình đi buổi tối nên cũng không để ý kỹ, cuối đường gần phía Chợ Rã nhiều đoạn xấu hơn, nhưng chắc xe bác vẫn đi được

love buzz
15-09-2012, 21:04
Sau khi nghỉ 15 phút, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Đường từ cầu Lý Bôn tới Bảo Lạc vẫn còn những khúc cua uốn lượn nhưng đã bớt dốc hơn đường Hà Giang.

Đến trung tâm thị trấn Bảo Lạc thì cũng nhá nhem tối, qua thêm được vài km nữa thì trời đổ mưa, lần này mưa to, trắng xóa đường, cộng với đang lúc nhập nhoạng tối, một xế mắt kém bắt đầu chậm lại. Lúc này đoàn lại tách làm 2, tôi đi tụt lại cùng 2 xe cuối, năm xe phía trước vẫn ầm ầm tiến tới. Rất may cơn mưa chỉ kéo dài chừng 30 phút.

Cách Tính Túc chừng 30Km trời tối hẳn, mưa đã tạnh được một lúc, dọc đường đi trăng sáng vằng vặc, đúng kiểu đầu núi trăng treo. Rất hiếm khi được ngắm trăng giữa rừng núi kiểu như thế này. Đẹp lung linh huyền ảo, tiếc là xe tôi cả xế lẫn ôm chẳng ai có máy ảnh để chụp lại. Lúc này tự nhiên nổi hứng, rủ ôm đứng lại đun nước nấu mì ngắm trăng, kệ xừ cái lũ đi trước. May bạn ôm tỉnh táo không nghe theo lời rủ rê của mình :))

Lê lết mãi, 20h30 thì cũng tới được Tính Túc với bình xăng gần cạn. Hỏi thăm vài lần thì tìm được một quán cơm bình dân ở đây, để lại bạn ôm đặt cơm, cả đoàn kéo nhau đi đổ xăng rồi vòng lại ăn tối.

Bữa tối ở Tính Túc :) - Ảnh chỉ mang tính chất cho có :))
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC01544.jpg

love buzz
15-09-2012, 23:59
Nếu quãng đường từ Lũng Cú tới Tính Túc đầy ấn tượng với đèo núi, phong cảnh hai bên đường thì đoạn đường Tính Túc – Ba Bể lại là đoạn đáng ghi nhớ và có nhiều chuyện hay ho xảy ra nhất hành trình. Đầu tiên phải kể đến là cú xòe trong đêm, cũng là cú xòe duy nhất của đoàn.

Khi đó chắc khoảng 12 rưỡi tối, bắt đầu từ Tính Túc, tôi chuyển về nhiệm vụ quen thuộc là chốt đoàn. Đang tung tăng trên đường thì bắt gặp một xe đứng lại, lúc đầu cứ tưởng rớt đồ dừng lại buộc nhưng hóa ra xe này bị ngã. Đây là hậu quả sau cú ngã:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04523.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04521.jpg

Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không vì xe mang theo dụng cụ y tế đã chạy tít đâu phía trước, mà điện thoại thì hết pin, mất sóng không liên lạc được. Thế là với sự nhanh trí, chai rượu Ngô mua ở chợ Đồng Văn buổi sáng được dùng làm thuốc sát trùng, còn bông băng thì được tận dụng bằng cái sau đó được đặt tên là “Quái vật hút máu” trong hình =))

Tiếp theo là do đã thấm mệt và có dấu buồn ngủ, thế là mình quyết định tắt đèn đổ đèo dưới trăng. Cả xế và ôm căng mắt ra nhìn đường, cũng thích phết :)) (sau đi về mới biết lúc ấy có người định cầm dao giết mình). Đi đến ngã 3 cách Chợ Rã vài trăm mét, vì trời tối, đường xấu thế là gầm xe va phải 1 hòn đá to tướng, chỗ để chân bị đập cong đè vào cần số kẹt cứng, chỉ đạp xuống được chứ không móc được lên. Thế là phải dừng lại sửa xe thêm khoảng 30’ nữa
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04518.jpg

Lúc này cũng đã gần 2 giờ đêm, một số kẻ lăn ra đường chết giấc
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04519.jpg

Do không mang theo búa nên dùng tạm đá ở bên đường để đập lại cái để chân, nhưng chả hiểu do buồn ngủ hay do không quen “đập đá” mà đập xong thì vẫn không đá số được mà cái chỗ cao su để chân thì gần gãy :)) Hì hục 1 lúc không được thế là quyết định tháo ra, để xe ở số 3 rồi lắp vào chạy tạm.

love buzz
16-09-2012, 00:21
Còn gần 30km nữa mới tới được chỗ nghỉ ở bản Pác Ngòi, lúc này sau khi sửa tạm xe để đi xong, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Mình vừa đi vừa gọi điện cho chị chủ Homestay nhờ chỉ đường. Oái oăm là cái xe dù không móc số lên nhưng lại đá xuống được. Thế là lần thứ nhất dừng lại để gọi điện, mình quen chân đạp xuống số 2 :-ss Đi thêm được vài km nữa thì gặp 1 ngã 3, tiếp tục dừng lại để gọi điện hỏi đường và quen chân về luôn số 1 =)) gần 10Km cuối từ cổng vườn quốc gia Ba Bể vào tới Pác Ngòi mình ì ạch lead đoàn với tốc độ khoảng 15km/h.

2h30 sáng, sau khi vượt qua quãng đường khủng nhất trong tất cả các ngày, cả xế ôm đã yên vị tại nhà sàn. Lúc đi đường thì chỉ cần lăn ra là ngủ ngay được mà không hiểu sao tới chỗ êm ấm rồi cả bọn lại bắt đầu ngồi chém gió. Chai lít rưỡi rượu Ngô được mang ra phục vụ anh em cùng với bò khô và hướng dương.

Mình làm vài chén rồi phi vào giường ngủ luôn, nghe giang hồ đồn một số thành phần quá khích bắt đầu yêu nhau nên cứ chè tam rượu tứ gần hết chai lít rưỡi, mãi gần sáng chủ nhà lên nhắc mới lăn ra chết giấc

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4448.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4449.jpg

love buzz
16-09-2012, 12:22
03.09

Mặc dù tối qua hơn 3h sáng mới lên giường đi ngủ, nhưng chẳng hiểu sao 6h tôi đã tỉnh giấc rồi, thấy trong đoàn còn có vài người dậy trước cả mình. Thế là chả biết làm gì, tôi chạy xuống dưới nhà, mượn được một cái búa của chủ nhà, hì hục ngồi sửa lại xe. Hì hụi một mất hơn 1 tiếng cuối cùng cũng tạm tạm để chạy về HN.

8h sáng thì các thành viên trong đoàn cũng dậy gần hết, trừ một vài kẻ đêm qua rượu chè bét nhè.

Chăm sóc cho xế bé bỏng hôm qua bị ngã xe
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8914.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8916.jpg
Rồi chuẩn bị bữa sáng, bữa sáng hôm nay được tổng hợp bằng tất cả những gì còn thừa lại của mấy ngày trước. Bánh mì thì đã khô khốc và nát vụn, mì tôm thì sau hơn 2 ngày long sòng sọc trên đường cũng nát như tươm :))

love buzz
16-09-2012, 12:27
10h30, cả đoàn rời chỗ nghỉ xuống thuyền dạo một vòng quanh Ba Bể

Hồ Ba Bể
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04547.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04534.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04681.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_8926.jpg

Chân dung hai trong số các con sâu rượu đêm qua
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4478.jpg?t=1347773139

Do mất khá nhiều thời gian chơi bời nên chỉ kịp ghé hai nơi là Thác Đầu Đẳng và Ao Tiên:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04574.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04697.jpg

love buzz
16-09-2012, 12:35
Ngày này là ngày vui nhất trong tất cả hành trình, một phần vì sau mấy ngày đi cùng với nhau, các thành viên đã thân thiết hơn, phần nữa là vì đi thuyền cả đoàn có nhiều thời gian nói chuyện và chơi bời với nhau hơn.

Ở Thác Đầu Đẳng, virus xì tin đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mặc dù không quá ấn tượng với phong cảnh của thác, nhưng tất cả sự đáng yêu của các thành viên giờ đã được bộc lộ hết.
Bắt đầu từ các thành viên 9x

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04654.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04656.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_9089.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_9088.jpg

Rồi lây qua các bạn 8x =))

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_9092.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04649.jpg

love buzz
16-09-2012, 12:37
7x lúc đầu giả bộ hiền lành tử tế

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_9051.jpg?t=1347773692

Rồi cũng bộc lộ bản chất nhố nhăng :D

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/P1100069.jpg

love buzz
16-09-2012, 12:47
Mất gần 2 tiếng chụp ảnh và phá phách ở Thác Đầu Đẳng, cả đoàn lại xuống thuyền qua Ao Tiên.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_4613.jpg?t=1347774460

Nhưng do Ao Tiên chỉ có mỗi một "Bà Tiên" vừa già vừa xấu, cộng thêm bụng ai cũng kêu òng ọc, thế là chỉ nghía qua một lát, cả đoàn quyết định quay về ăn trưa.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/DSC04691.jpg

love buzz
16-09-2012, 12:53
Bữa trưa Pác Ngòi:

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2609.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2608.jpg

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2613.jpg

love buzz
16-09-2012, 23:18
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_9137.jpg

Thuyền ta chầm chậm vào Ba-bể
Núi dựng cheo leo, hồ lặng im
Lá rừng với gió ngâm se sẽ
Họa tiếng lòng ta với tiếng chim.

Thuyền ta lướt nhẹ trên Ba-bể
Trên cả mây trời trên núi xanh
Mây trắng bồng bềnh trôi lặng lẽ
Mái chèo khua bóng núi rung rinh.

Thuyền ta vòng mãi trên Ba-bể
Cây chạy theo thuyền thuyền vẫy đi
Phải ta vượt khỏi nơi trần thế
Tới giữa mông lung, giữa diệu kỳ.

Nghe đồn xưa có thần Ba-bể
Vì giận nhân dân giết mất bò
Nửa đêm nổi sấm làm giông tố
Dìm bản làng vui xuống đáy hồ.

Thuyền ta lại lướt trên Ba-bể
Chuyện cũ tan dần như khói sương
Ta đẩy mái chèo xua lặng lẽ
Sáng ngời mặt nước ánh vầng dương.

Đẹp sao du kích hồ Ba-bể
Chồng Nhật kiên cường lại đánh
Tây Rẽ đá chèo mây chân bước nhẹ
Vụt chém quân thù như chặt cây.

Thuyền ta quanh quất trên Ba-bể
Đỏ ối vườn cam, thắm bãi ngô
Nhộn nhịp trâu về, vang tiếng trẻ
Đâu còn giông bão hung thần xưa.

Thuyền ơi chầm chậm chờ ta nhé
Chim hót trên đầu ta lắng nghe
Một lần đã tới, ôi Ba-bể
Muốn ở đây thôi chẳng muốn về.

Bản Pắc-ngoi, 1-1-1961

love buzz
16-09-2012, 23:36
Đúng như những câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông

"Một lần đã tới, ôi Ba-bể
Muốn ở đây thôi chẳng muốn về."

Sau bữa trưa ở Pắc Ngòi, dự định là cả đoàn sẽ lên đường về HN sớm, nhưng không hiểu Ba Bể quyến luyến như thế nào, hay vì bốn ngày đồng hành với nhau đã bước sang những giờ cuối cùng, cả đoàn chẳng ai muốn về mà... lăn ra ngủ.
Mãi 5h chiều, sau giấc ngủ say như chết, cả đoàn mới chuẩn bị đồ đạc để lên đường

Tấm hình cuối cùng trước khi rời Ba Bể, kết thúc chuỗi ngày ăn chơi

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/HaGiang/IMG_2617.jpg

culitoo
17-09-2012, 09:36
:D HG đi vào tháng 9 là đỉnh rùi

strato
19-09-2012, 11:57
Em thích nhất câu nói của bác , những ai từng đi cung Hà Giang rồi,nhất định sẽ còn quay lại tìm tình yêu nơi đây

banhquydau
20-09-2012, 09:42
Huhu, nhớ Hà Giang quá

namnhihn
10-02-2017, 14:36
Chả còn xem được cái ảnh nào ĐỨC ơi.

love buzz
15-02-2017, 14:18
Link ảnh trên photobucket bị đổi rồi anh ơi, mà bài viết thì hết thời gian Edit :D

namnhihn
15-02-2017, 14:21
Link ảnh trên photobucket bị đổi rồi anh ơi, mà bài viết thì hết thời gian Edit :D

Chắc chú đổi tên album í, có nhiều link bài khác vẫn thấy OK mà.

love buzz
15-02-2017, 14:23
Lâu nay e có động gì đến photobucket đâu, mãi vừa xong với login vào :)) để e thử đổi tên theo link đã chèn vào xem có được không ạ.