PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Dành cho những ai đã đi, muốn đi và sẽ đi Kilimanjaro - Tanzania



khmerka
29-12-2009, 12:09
Lý do vì sao mở topic:
Sau một thời gian theo dõi box Châu Phi tôi thấy có một số người quan tâm muốn chinh phục đỉnh Kilimanjaro - đỉnh cao nhất Châu Phi thuộc nước Tanzania.
Tuy nhiên, thông tin về thủ tục visa, vé máy bay, cách đang ký leo v.v. thì không tìm được nhiều nên tôi tạo ra post mới để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, và đam mê leo núi ))):)

Tôi đã liên hệ với bạn Liska và 2 người chúng tôi đang có kế hoạch leo Kili vào đợt tháng 7 này. Ngoài 2 người mình hình như là có vài - ba người khác cũng quan tâm đến cung này và tất cả những ai đã có ước mơ chinh phục đỉnh cao nhất Africa (5895m) đều rất welcome tham gia cùng.

Hiện tại tôi và bạn Liska muốn tìm hiểu về vấn đề visa Tanzania, phải xin ở đâu và như thế nào, nếu có ai đã từng đi Tanzania hay là biết về cách xin visa thì cho xin lời tư vấn!

Các vấn đề khác cần bàn là chi phí đang ký tour leo, giá vé máy bay tốt nhất, cách bay đến Tanzania...


Tạm thế, hy vọng mọi người sẽ quan tâm và muốn gia nhập nhóm leo Kili của tôi và bạn Liska )

Anh Già
29-12-2009, 12:43
Visa vào Tanzania có thể lấy được ngay tại cửa khẩu sau khi nộp 50 đồng, thỉnh thoảng có người còn bị hỏi giấy tiêm phòng sốt vàng da .

BM
29-12-2009, 12:46
@Anh Già: an ninh tại xứ sở này thế nào bạn? Bọn Mỹ làm phim về Tanzania hơi "negative' nên BM thấy hơi rét!:D

Anh Già
29-12-2009, 13:52
Nghe tây đồn là ổn hơn mấy xứ Trung Mỹ, Nam Mỹ lưu manh bạn à :)

vuthanhminh
29-12-2009, 16:00
Theo lộ trình tụi em đi ngày trước. Trước khi qua Phi đều phải qua Bangkok để tiêm sốt vàng da. Không có giấy này thì gần như có đi mà không có về.
Cũng tại Bangkok, các chuyến bay đi Kili đều transit qua sân bay Ethiopia, Kenya trước khi đến sân bay Kilimanjaro.
Một chú ý được nhắc khi đến Tanzania là hạn chế tối đa ra đường một mình. Cũng có nhiều điểm đáng tham quan trước khi đi Kili, tiêu biểu là Khu bảo tồn Ngorongoro trên miệng núi lửa ngorongoro và một số ngôi làng của người Massai.

r0sy
29-12-2009, 23:34
Hí hí em cũng máu leo cái này từ lâu nhưng chưa có điều kiện, tuy nhiên hồi đó cũng đã mày mò tìm hiểu được một chút. Em share lên đây cho các bác:

Kilimanjaro Mt. với đỉnh Uhuru 5896m là nóc nhà của Châu Phi, nằm ở phía Bắc Tanzania. Thời gian tốt nhất để leo là vào mùa khô, từ tháng 6 đến tháng 10; hoặc từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên người ta khuyến cáo dù cho đi vào best season hay các tháng khác thì đồ nghề phải chuẩn bị cực kỳ chu đáo và kỹ lưỡng, nhất là áo ấm, túi ngủ, giày vv ... phải tuyệt đối chống nước. Khí hậu trên độ cao như vậy rất lạnh và ẩm, đồ rất lâu khô trừ phi hơ trên lửa, nhưng ở Kili người ta cấm đốt lửa trên đó, nếu muốn nấu nướng thì dùng bếp ga mang theo chứ không được đốt bằng củi. Vậy nên cơ hội để hong đồ khô là rất thấp, mà 1 chuyến leo trung bình 5-6 ngày, phải giữ cơ thể ấm và ko được cảm lạnh, nên mọi thứ tốt nhất là cái gì cũng waterproof. Riêng khoản này cũng hơi bị tốn rồi :(

Để leo Kili bắt buộc phải có guide và porter đi cùng. Nên book tour ở những nơi làm dịch vụ uy tín, vì đã có nhiều reports về việc porter và guide hành xử không tốt trong chuyến leo. Chỗ nào tốt thì em nghĩ các bác vào các trang forum thể nào cũng tìm ra được thôi.

Về chi phí, rất đắt ạ :(. Trung bình từ 850$ - 1000$/ người (bao gồm park fees, guide, porter, ăn uống ở). Trong đó đắt nhất là park fees (550$ - 750$ tùy vào số ngày leo), số còn lại là các chi phí khác.

Park fees bao gồm:
- entry fee 60$/ người/ ngày --> bt leo 5- 6 ngày mất đứt 300-360$ rồi
- hut/tent fee 50$/ người/ ngày --> 5 đêm mất 250$
- rescue fee 20$

Chưa kể tips (porters khoảng 15-20$, guide khoảng 50-60$ cho 1 trip)

Nói chung bạn Tanzania này chặt chém dã man :T

Về tuyến đường leo, hiện tại có khoảng gần chục tuyến có thể leo, nhưng để đi đến đỉnh thì có 3 tuyến

- Marangu route: thông dụng nhất, ngắn nhất, dễ nhất. Thương mất 5 ngày 4 đêm. Nhưng thể lực bt thì nên extend ra thành 6 ngày - 5 đêm để quen với độ cao. Riêng tuyến này mỗi ngày chỉ 60 hiker đc leo, nên nếu muốn leo tuyến này thì nên book trc với tour operator sớm

- Machame route: 6 ngày - 5 đêm, nhưng nếu thể lực bt cũng đc khuyến cáo extend thêm 1 ngày. Cảnh đẹp hơn Marangu route

- Umbwe route: 6 ngày - 5 đêm, rất dốc, và đc khuyến cáo cho experienced hikers

Các tuyến khác là Rongai route (gần biên giới với Kenya), Londorosi route ... cũng mất từ 5-7 ngày. Nói chung chọn tuyến nào phù hợp với lịch của mình đi ở Ngorongoro với các nơi khác nữa.

Tóm lại kể cả vé máy bay + gear + visa, em tính mỗi đồng chí tốn khoảng 2500$ - 3000 $ chưa kể đi tham quan các nơi khác ở Tanzania nữa. Thế nên e chỉ dám đứng ngoài nhìn :))

Anh Già
30-12-2009, 00:04
Tớ nghe cái này thấy cũng ham, nhưng biết mình già cả nên có tới thì cũng chỉ đứng dưới chân núi mà ngắm thôi, bạn nào có định làm một vòng safari mà không có món leo núi thì ới tớ một câu :)

liska
30-12-2009, 00:31
Mình nghe tây đồn leo Kilimanjaro thực ra không đòi hỏi quá khắt khe về thể lực, nhiều cung đường có tỉ lệ thành công lên đến ~98% và cũng không cần kỹ thuật hay trang bị nhà nghề gì cả. Điều quan trọng nhất là ý chí.


Vác ba lô lên nào mọi người ơi !!

http://www.youtube.com/watch?v=H-IDgWc90Yk

Có vẻ như tag Youtube không hoạt động, gửi tặng mọi người bài hát Kilimanjaro ở đây nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=H-IDgWc90Yk

BM
30-12-2009, 06:43
Tớ nghe cái này thấy cũng ham, nhưng biết mình già cả nên có tới thì cũng chỉ đứng dưới chân núi mà ngắm thôi, bạn nào có định làm một vòng safari mà không có món leo núi thì ới tớ một câu :)

Mình cũng già chắc ngang ngữa Anh Già, thử một chuyến nếu không xuống núi coi thú vậy!:D

khmerka
30-12-2009, 12:06
cám ơn cả nhà về thông tin cực kỳ bổ ích!

1. Thanks anh Minh vì nhắc đến vụ tiêm sốt vàng, suýt nữa quên )))!Cho em hỏi, tiêm cái ấy có cần đang ký trước không hay là cứ đến cơ sở y tế và làm luôn?Sau khi tiêm thì giấy này có giá trị bao nhiêu thơi giàn?

2. Về độ khó - theo tôi nghe đồn thì leo Kili cũng không đến mức vất vả quá đâu, đặc biệt nếu chọn route dễ nhất. Thấy nhiều người từ khắp thế giới vẫn chinh phục được gồm cả trẻ, cả già. Tôi đã hỏi một người đã từng leo Kili thì cô ấy bảo là người sức khỏe trung bình, đủ quyết tâm và sức bền thì leo được. Vậy thì Anh Già, BM và Rosy sợ gì nữa ;), chỉ cần ý chí tốt là lên được đỉnh đấy!:D

3. Về chi phí - hu hu, thì tôi tính là tour leo thì mất khoảng 1000, máy bay, cũng gần thế, vậy thì tôi hy vọng 2000 sẽ là đủ, thực hư thì chưa biết...

4. Đang tìm hiểu về các dịch vụ tour ở Tanzania, nếu ai biết công ty nào uy tín thì xin link nhé!

Anh Già
30-12-2009, 12:20
-Yellow fever sau 10 năm mới phải tiêm lại 1 phát (nếu muốn)
- 2k thì phải mua được vé máy bay cực rẻ và bịt mồm thắt họng thì may ra mới đủ, nhưng đã một công sang tới đó ít người chỉ leo núi mà không đi safari, bởi vậy nên 2k sẽ không đủ :shrug:
PS: tớ đang khoái leo thác nước cao nhất thế giới trước đã, thông tin cũng đã ngâm cứu đủ để lên lịch, chắc mấy hôm nữa sẽ lập topic rủ bạn đồng hành .:help

liska
30-12-2009, 15:03
Đi safari tốn kém kinh khủng khiếp, khoảng $150~$200 mỗi ngày.

Chi phí leo núi dù tiết kiệm nhất có thể lên đến $1300.

Giá vé máy bay vào khoảng từ $600~$1000, tùy bạn xuất phát từ đâu và có mua được vé "rẻ" hay không.

Như vậy budget dành cho chuyến đi vào khoảng $2500 đến $3000 là tương đối ấm túi. Nếu còn thừa có thể làm 1 chuyến Zanzibar ăn chơi hưởng lạc. (beer)

Vì sao Kilimanjaro xứng đáng với số tiền đó: :D

+ Nếu bạn từng đọc "The snows of Kilimanjaro" (Tuyết trên đỉnh Kili) của Heminguay.
+ Chinh phục ngọn núi huyền thoại. Kilima-Njaro theo cổ ngữ của người Tanzania nghĩa là ngọn núi của tinh thần cao thượng. Đỉnh núi cao nhất lục địa đen và cao nhất thế giới trong thể loại núi đứng một mình (free-standing).
+Tuyết trên đỉnh Kili đang tan, và tan ngày càng nhanh. Nếu Anh già chậm chân 1 vài năm nữa, biết đâu nó tan hết sạch rồi cũng nên :P

Một chuyến đi hoàn toàn xứng đáng như mọi người xưng tụng, adventure of a lifetime, chuyến đi để đời.

r0sy
30-12-2009, 15:13
hì hì Tết này hotboy Anh Già không về VN đi Miến với chúng em ạ (NO)

Với số tiền 3000$ mà chỉ để leo Kilimanjaro không thôi thì cũng tiếc hic... Hồi trước em nhớ Đại Vương với a Net đi nửa vòng Châu Phi hết có hơn 4000$, thế nên khi nào được dịp + có tầm 6-7000$ kết hợp luôn cho đỡ phí.

Hay nhất là xin tài trợ :D, ít thì đc cái vé máy bay cũng tốt.

Anh Già
30-12-2009, 15:18
Zanzibar biển xanh cát trắng, đi phải có giai có gái mí vui ;)
@liska : băng tuyêt bên này đang dư, qua đây tớ tặng cả đống =))

Nói vui vậy thôi chứ các bạn cứ lên kế hoạch đi, đi được tớ sẽ theo, dưng mục đích chính của tớ sẽ là safari và Zanzibar, há há há

Anh Già
30-12-2009, 15:20
@Rosy: Anh đang định lên lịch tháng 2-3 này đi Venuela xem thác Angels rồi thêm Colombia gì đó :)
DV với Net chỉ đi mấy cái National parks bên Nam Phi chứ không đi safari nên mới có giá đó .

vohuunhan
01-01-2010, 21:16
Zanzibar biển xanh cát trắng, đi phải có giai có gái mí vui ;)
@liska : băng tuyêt bên này đang dư, qua đây tớ tặng cả đống =))

Nói vui vậy thôi chứ các bạn cứ lên kế hoạch đi, đi được tớ sẽ theo, dưng mục đích chính của tớ sẽ là safari và Zanzibar, há há há

@Anh Già: bác có thông tin gì về safari thì cho em xin với.

Em thì không đi đâu được, chỉ vào đây hóng hớt cho đỡ ghiền. :))

Thanks bác!

netwalker
01-01-2010, 21:44
@Rosy: Anh đang định lên lịch tháng 2-3 này đi Venuela xem thác Angels rồi thêm Colombia gì đó :)
DV với Net chỉ đi mấy cái National parks bên Nam Phi chứ không đi safari nên mới có giá đó .


Đính chính lại là chỉ có ĐV đi mới có giá đó nhé! Chỉ riêng vé máy bay từ Toronto bay đi Cape Town mua trước có đúng 2 ngày lên đường đã là $2500 rồi, vé máy bay nội địa, rồi mất $250 tiền lệ phí đổi ngày về vì thích đi lâu hơn =))

Tớ không thể quang hợp với chậu nước, tớ thích đến đâu thưởng thức đồ ăn ngon ở đó và tớ có ở lại đi safari nhé!

ĐV bay về trước!

homeless man
01-01-2010, 23:39
@Rosy: Anh đang định lên lịch tháng 2-3 này đi Venuela xem thác Angels rồi thêm Colombia gì đó :)


Bẩm cụ, cái thác đó không còn là Angels nữa rồi ạ. Ông Hogo Chavez đã đổi nó thành cái tên thổ ngữ gì đó dài thượt em cóc nhớ được:T.

Có khi đến đó hỏi tên mới, đứa tourguide có khi cũng đếch nhớ tên cụ ạ(NT)

liska
02-01-2010, 02:09
Kế hoạch sơ bộ như thế này, bọn mình sẽ bay đến Nairobi (Kenya) vào khoảng 21.07.2010, sau đó sẽ đi bằng shuttle bus đến Moshi (Tanziania), một ngôi làng nhỏ nằm gần chân núi, nơi bắt đầu của hầu hết mọi cung đường lên đỉnh, nghỉ ít nhất 1 ngày, ghép đoàn, và hôm sau sẽ bắt đầu hành trình.

Sau khi hoàn thành mục tiêu chính, chúng ta có 1 vài ngày cho safari hoặc Zanzibar, tùy sở thích, túi tiền, và quỹ thời gian của từng người.

Quay lại Nairobi để bay về. Dự kiến mình sẽ về vào ngày 09.08

thegioixe
04-01-2010, 11:20
Em oánh dấu ở đây phát. Khi nào các bác có lịch trình chi tiết + phí tổn thiệt hại em sẽ dòm dòm xem có bùng việc đánh đu được với các bác ko ? Môn chu du kết hợp leo núi này em cũng có tí mấu trong người ạ :D

khmerka
04-01-2010, 12:46
ok, về dates:

tôi đồng ý với bạn Liska, bọn mình đi từ khoảng ngày 20.07 đi, ngày về thì muộn nhất tôi phải về HN ngày 08.08, như vậy là có hơn 2 tuần để leo Kili, có vẻ ổn đây..)

Nếu đi trước một tí cũng được, vì tôi đã xin nghỉ cả tháng 7 rồi ):D

khmerka
06-01-2010, 11:57
vừa search xem công ty nào có giá mềm vừa phải, tìm được cái này:
http://www.transkibo.com/kilimanjaro-climb/index.htm

giá leo của nó còn phụ thuộc vào số người, vậy thì nếu mình leo 3-4 người thì rể hơn, 6 - còn giảm nữa )..Cứ tính là khoảng 1200-1300 usd 1 tour 6 ngày/5 đêm nhỉ

khmerka
09-01-2010, 18:44
theo tôi đã tìm hiểu thì hiện tại mình có 2 lựa chọn chính:

climb Marangu hoặc Machame route;
1. Marangu - lối leo chính và đông người nhất, thời gian ngắn nhất - 5 ngày, giá cũng rể nhất, khoảng 1200-1250 usd.
2. Machame - dài hơn, leo 6 ngày, cảnh đẹp hơn, giá cao hơn - khoảng 1400-1450usd

Ngoài 2 đường này còn mấy lối leo khác nhưng có vẻ dài hơn và đắt hơn..

Vậy bạn Liska thích chọn route nào cho nhóm mình, nếu số 1 thì sẽ tiết kiệm thời gian và tiền, bạn hãy cho ý kiến nhé!:D

Tôi thấy một số công ty đã có lịch leo đến tận hết năm 2010 rồi, vậy thì mình đang ký sớm đi chăng?

http://www.climbingkilimanjaro.com/prices.htm

Anh Già
10-01-2010, 01:28
Thấy thiên hạ leo năm 2008 thì giá tầm 800-900 cũng có nhiều, chắc giờ lên giá rồi .

liska
10-01-2010, 16:13
Có 1 người từng leo năm 2007 recommend cho mình trang web này: http://apprila.nazwa.pl/Top%20Of%20Africa/eng/machame.html
Tuy nhiên mình không chắc công ty này còn hoạt động hay không. Mình đã thử contact bằng email nhưng không thấy trả lời.

Cá nhân mình chọn Machame route. Tuy nhiên đêm cuối cùng trước summit, chúng ta phải thức dậy từ 0h sáng để đi thì mới kịp lịch 6 ngày. Nên có thể thêm 1 extra day là cần thiết.

Chuyện book tour, mình nghĩ nên chờ đến lúc fix lịch, nhóm, và mua được vé máy bay đã. Để sang khoảng cuối tháng 2 nhé, vì thời gian này mình bận quá.

vntuyen
10-01-2010, 17:41
Theo thông tin hành lang thì BM và AG đều già hơn tớ, hay là mình làm cái topic O40 để cho mấy vị "yêu cuồng sống vội" do quỹ thời gian còn lại rất hữu hạn :)). Hai bác máu thế nên em nghĩ sức lực mình cũng OK.

Về chuyện tiền nong, mình có cái quỹ xam xám, muốn đi chuyến này chắc phải chuyển sang màu đen luôn cho chắc. Chỉ có thời gian là khó nói, nhất là còn hơn 1/2 năm nên chẳng biết lúc đó thế nào.

Lên đỉnh đã khó, cùng lên đỉnh với em Rosy lại càng khó hơn. Nhưng tại sao không mơ chứ? Cho một chân hóng hớt ở topic này nhá. :))

khmerka
11-01-2010, 12:05
nếu anh vntuyen leo cùng thì rất là tuyệt vời )), anh có nhận ra em không, em là Mai đã leo Fan với anh cách đây 2 tuần :D:D. Đầu tháng sau em vào SG thì nhớ cho em copy ảnh Fansipan với, anh lấy em làm mẫu ảnh hơi nhiều :))) mà em vẫn chưa có 1 kiểu nào...

quay về vụ leo Kili:
Mình và bạn Liska đã thống nhất về dates rồi, bay sang Tanzania khoảng ngày 21 July +/- 1-2 ngày, bay về thì tôi chắc phải tính trước ngày 03-04 August, như vậy mình có hơn 10 ngày để chinh phục đỉnh, có vẻ là đủ )..

Nếu leo Machame route thì tính khoảng 6-7 ngày, có thể tìm nhóm ghép từ ngày 22-23 hoặc 24 July. Còn nếu nhà mình đủ 4-6 người thì cũng chả cần ghép nhóm nữa nhỉ )

Đây là một số ý tưởng của mình, mọi người thấy có được không, chờ ý kiến của cả nhà

vntuyen
12-01-2010, 12:23
Ah, nếu vậy thì càng có lý do để anh em mình cùng lên đỉnh 1 lần nữa nhé.
Em thì chắc rồi, chỉ tội anh giờ đến lúc đó hên xui lắm chẳng biết đâu mà lần.
Em vào SG nhớ ới nhé, chép ảnh và nhậu nhẹt abc các loại (beer)

liska
12-01-2010, 14:36
Mình nhận được thư của 1 người quen đã leo Kili cuối năm 2007.
Nếu công ty mà bà ấy giới thiệu, Top of Africa Trekking, vẫn làm việc như bà ấy nói, thì đây là 1 công ty bản xứ và họ có giá khá rẻ.




Hi Nguyen,
I also climbed the Machame route. The guide's company Top of Africa Trekking Company is still very much in business. Please contact Sifuel Moshi at this email address : [email protected] You can tell him that you got his email address from me, he knows me well and we still communicate via email. Their website is difficult because it was created by a Polish person and a lot of the language is Polish. Have you tried this website address?:
http://apprila.nazwa.pl/Top%20Of%20Africa/eng
Contact Sifuel on the Yahoo email, I am sure he will give you a very good price, especially if there is more than one in your group.
I can really recommend this company with Sifuel as the guide and his team, they are the envy of every other trekking company on the mountain. They looked after me very well and nothing is too much trouble for them. He carries a full First Aid kit and on the way down from summit we stopped to help an Australian girl 10 minutes from the summit post. She was very sick and her guide had nothing but water with him. Sifuel gave her tablets and hot tea and she made it to summit. Still on the way down from summit, at 11am, my cook and another porter came half way up with a flask of ice cold orange juice for me, which was very welcome. No other company offers service of this standard. Sifuel believes that the client's safety is his primary concern, and he is passionate about his clients.

If you need any further information or assistance, please let me know.
Regards
Jenny

khmerka
13-01-2010, 17:43
thanks bạn Liska!

tôi đã gửi email cho Sifuel rồi nhưng chưa thấy reply, hy vọng mình sẽ may mắn vì công ty này có vẻ khá rể và không thua kém các tour khác )
:)

BM
13-01-2010, 17:49
Bản đồ các điểm đến ở Tanzania

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=25618

vntuyen
13-01-2010, 20:22
Ôi bác BM ôi, thật hả bác????
Em phải ngoan khi ở nhà lẫn cơ quan + 1 chút dối lừa và liều mạng và may mắn mới dám đặt gạch chuyến này. Bắt đầu bây giờ xây dựng dream team được chưa????
Coi nào....chung phòng với ai nào ....

Primera
14-01-2010, 00:24
Để em cổ vũ các bác:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=25652

khmerka
14-01-2010, 11:50
hôm này mình đã nhận được reply của Sifuel ở công ty Tanzania, vậy thì giá premium package là như thế này:

Machame Route premium Prices 2010 (7days).

* group size 2 - USD 1,465 per person
* group size 3 - USD 1,349 per person

Nếu mọi người muốn xem, mình sẽ post cả lịch trình theo ngày nữa.

Còn hình như là có cả lite package nữa, tức là nó sẽ rể hơn nhưng không bao gồm đầy đủ mọi thứ như premium.

Ý kiến cả nhà thế nào?Bạn Liska thấy giá cả này ra sao, có chấp nhận được không?Mình làm giáo viên thì thu nhập không được cao quá đâu hu hu hu chuyến này mình sẽ cố gắng dùng mọi phương pháp để tiết kiệm )):):)

liska
15-01-2010, 01:04
Khmerka ơi, phiền bạn gửi thêm cả cái lịch trình theo ngày nữa, mình không biết đây là 6+1 (1 ngày ở hotel) hay 7 ngày chỉ tính riêng cho việc leo núi. Cũng để lôi kéo mọi người tham gia luôn mà :D

Mình cũng cố gắng tính sao để tiết kiệm nhất, bởi vì lương hàng tháng của mình nhiều khi vẫn được trả bằng tiền xu :( Nhưng Kilimanjaro không phải là một mục tiêu dễ dàng, và chúng ta không có nhiều cơ hội để thử sức với nó, nên mình nghĩ cần thiết phải đặt mục tiêu an toàn - tăng xác suất thành công lên cao nhất, trong khả năng cho phép :(

Ngoài ra mình đã thử google về thời tiết ở Tanzania vào khoảng cuối tháng 7, đây là tháng lạnh nhất (nhiệt độ ở chân núi vào khoảng từ 15-25 độ C), lượng mưa ở vào khoảng giữa medium-low (khoảng 25mm), trời xanh và ít mây. Nói một cách nôm na là rất giống với thời tiết ở Hà Nội vào tháng 2. Thêm nữa, nếu chúng ta lên đỉnh vào xung quanh ngày 26/7 thì sẽ gặp trăng tròn. Theo mình đó là điều kiện khá lý tưởng, hứa hẹn một chuyến đi thú vị và nhiều bức ảnh đẹp :)

khmerka
15-01-2010, 12:09
Tôi đã nhận được reply từ Samuel về lite package, mọi người tham khảo nhé:
Tôi thấy như thế cũng được không khác nhau nhiều lắm đâu ))..

"It’s nice to hear from you,

For the lite series you need to be more physical fitness because you will need to carry most of your own stuff compare to premium climbers, we will not providing you tables, chairs and mess tent, basically is to minimize the supporting crew.

Accommodation will be in medium English standard, supplement will depend on hotel/Lodge tariff on your demand.

I targeted to introduce this option to allow every one who would like to climb Kilimanjaro he/she can do.

The excel Price below will need you to bring:-

1. Light weight thermo rest ,
2. Additional dry foods

Machame Route excels Prices 2010.

* group size 2 - USD 1,240 per person
* group size 3 - USD 1,179 per person

What’s included?

* Airport transfers between Kilimanjaro International Airport and Arusha
* 2 nights accommodation in Arusha –
* Transfer from hotel to starting point, and return to your hotel
* All camping on the mountain and camping fees and group equipment – 2 man mountain tents,
* All permits and park fees
* Professional medical knowledgeable guide, porters and cook,
* Oxygen cylinder and fist aid kit,
* All meals on the mountain – food 3 meals per day plus afternoon tea and snacks.

What’s not included?

* Items of personal nature
* Visa for Tanzania ($50)
* Tips for guides, porters and cooks
* Trekking gear, sleeping bag, warm clothing, thermo rest, you can hire the missing gear from our office.
* Traveler’s insurance.
* Yellow card""

vntuyen
15-01-2010, 12:18
Yellow card là gì vậy Khmerka?
Nếu chúng ta đi đông thì giá có rẻ hơn nữa không?
Thanks

kame kazuya
15-01-2010, 15:58
cho cháu 1 cục gạch ạ (nếu mẹ cho đi :"> ).
Tiêm vàng da thì tiêm ngay tại Hà Nội cũng được ạ, chỗ phố Tây Sơn mất khoảng hơn 500k 2mũi đấy ạ

danngoc
15-01-2010, 16:09
500k này có chia được không? Vì chỉ cần lấy chứng nhận là có tiêm thì được rồi chứ gì?

BM
15-01-2010, 16:28
BM lọ mọ vô Thorn Tree Forum trên Lonely Planet tìm thêm thông tin thấy thành viên đánh giá cao 2 nơi này. Các bạn ngâm cứu nhé:
http://www.zaratours.com/zara/pricing-2009.html
http://kilimountainsafariguide.weebly.com/mt-kilimanjaro-routes.html
Mình có chút ít kinh nghiệm leo mấy cái núi và đèo vùng phụ cận Namtso, Tibet chắc đu theo chuyến này được!:)

Machame Route

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=25684

kame kazuya
15-01-2010, 16:56
danngoc: tốn tiền thì cứ tiêm thôi ạ. mà tờ giấy đó có giá trị 10 năm :">

danngoc
15-01-2010, 18:59
Ý tớ là đăng ký tiêm 2 mũi cho 2 người được không?

kame kazuya
15-01-2010, 19:18
2 mũi, 2 loại khác nhau ạ :D. mà phải tiêm cả 2 mới có cái giấy màu vàng để sang Châu Phi đấy ạ

Primera
15-01-2010, 19:51
2 mũi, 2 loại khác nhau ạ :D. mà phải tiêm cả 2 mới có cái giấy màu vàng để sang Châu Phi đấy ạ


Không nhất thiết nó là màu vàng, tớ đã nhìn thấy những cái giấy ấy mà lại màu xanh.
Khi tiêm thì rất nên chú ý hỏi xem họ có tiêm và đóng dấu cho mình cái loại Yellow_Fever, vì hình như VN mình bỏ không tiêm loại này nữa, nhưng bên kia vẫn yêu cầu. VN giờ chủ yếu tiêm phòng thương hàn.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=25685

vntuyen
15-01-2010, 21:44
Thì ra yellow card là cái giấy tiêm phòng. Vậy phải tiêm trước bao lâu? Để chuẩn bị tiêm phòng khi đi được :)
Coi bộ cái đỉnh đen này được nhiều người quan tâm quá nhỉ?
Bạn danngoc ra chỗ khác tán tỉnh bạn kame nhá :T

kame kazuya
15-01-2010, 23:08
Vẫn tiêm vàng da bác ạ. Anh cháu mới tiêm để đi Châu Phi xong. Cứ tiêm trước lâu lâu (khoảng 10 ngay để xem có bị phản ứng phụ không, như cháu mà tiêm là bị sốt vì sợ đấy ạ), còn khi đi thì chỉ cần có giấy vàng là đc bác ạ.
Vntuyen: cháu bị lỡ mất vụ Phi này đợt tháng 11 :((

khmerka
16-01-2010, 12:46
ok, tôi đang ở HN, hôm nào sẽ đến địa chỉ ấy hỏi thêm chi tiết cho cả nhà,

hic , không biết ở HCM có chỗ nào tiêm vàng da không, vậy thì anh Tuyến lại phải ra HN thôi, ăn lẩu nào...!!!:)

hoanganh87h
17-01-2010, 15:11
Hí hí em cũng máu leo cái này từ lâu nhưng chưa có điều kiện, tuy nhiên hồi đó cũng đã mày mò tìm hiểu được một chút. Em share lên đây cho các bác:

Kilimanjaro Mt. với đỉnh Uhuru 5896m là nóc nhà của Châu Phi, nằm ở phía Bắc Tanzania. Thời gian tốt nhất để leo là vào mùa khô, từ tháng 6 đến tháng 10; hoặc từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên người ta khuyến cáo dù cho đi vào best season hay các tháng khác thì đồ nghề phải chuẩn bị cực kỳ chu đáo và kỹ lưỡng, nhất là áo ấm, túi ngủ, giày vv ... phải tuyệt đối chống nước. Khí hậu trên độ cao như vậy rất lạnh và ẩm, đồ rất lâu khô trừ phi hơ trên lửa, nhưng ở Kili người ta cấm đốt lửa trên đó, nếu muốn nấu nướng thì dùng bếp ga mang theo chứ không được đốt bằng củi. Vậy nên cơ hội để hong đồ khô là rất thấp, mà 1 chuyến leo trung bình 5-6 ngày, phải giữ cơ thể ấm và ko được cảm lạnh, nên mọi thứ tốt nhất là cái gì cũng waterproof. Riêng khoản này cũng hơi bị tốn rồi :(

Để leo Kili bắt buộc phải có guide và porter đi cùng. Nên book tour ở những nơi làm dịch vụ uy tín, vì đã có nhiều reports về việc porter và guide hành xử không tốt trong chuyến leo. Chỗ nào tốt thì em nghĩ các bác vào các trang forum thể nào cũng tìm ra được thôi.

Về chi phí, rất đắt ạ :(. Trung bình từ 850$ - 1000$/ người (bao gồm park fees, guide, porter, ăn uống ở). Trong đó đắt nhất là park fees (550$ - 750$ tùy vào số ngày leo), số còn lại là các chi phí khác.

Park fees bao gồm:
- entry fee 60$/ người/ ngày --> bt leo 5- 6 ngày mất đứt 300-360$ rồi
- hut/tent fee 50$/ người/ ngày --> 5 đêm mất 250$
- rescue fee 20$

Chưa kể tips (porters khoảng 15-20$, guide khoảng 50-60$ cho 1 trip)

Nói chung bạn Tanzania này chặt chém dã man :T

Về tuyến đường leo, hiện tại có khoảng gần chục tuyến có thể leo, nhưng để đi đến đỉnh thì có 3 tuyến

- Marangu route: thông dụng nhất, ngắn nhất, dễ nhất. Thương mất 5 ngày 4 đêm. Nhưng thể lực bt thì nên extend ra thành 6 ngày - 5 đêm để quen với độ cao. Riêng tuyến này mỗi ngày chỉ 60 hiker đc leo, nên nếu muốn leo tuyến này thì nên book trc với tour operator sớm

- Machame route: 6 ngày - 5 đêm, nhưng nếu thể lực bt cũng đc khuyến cáo extend thêm 1 ngày. Cảnh đẹp hơn Marangu route

- Umbwe route: 6 ngày - 5 đêm, rất dốc, và đc khuyến cáo cho experienced hikers

Các tuyến khác là Rongai route (gần biên giới với Kenya), Londorosi route ... cũng mất từ 5-7 ngày. Nói chung chọn tuyến nào phù hợp với lịch của mình đi ở Ngorongoro với các nơi khác nữa.

Tóm lại kể cả vé máy bay + gear + visa, em tính mỗi đồng chí tốn khoảng 2500$ - 3000 $ chưa kể đi tham quan các nơi khác ở Tanzania nữa. Thế nên e chỉ dám đứng ngoài nhìn :))

đang máu mà nghe bác nói tốn kém quá :( gấp 3 lần vừa rồi đi tour sing, ma lai

Primera
17-01-2010, 18:09
đang máu mà nghe bác nói tốn kém quá :( gấp 3 lần vừa rồi đi tour sing, ma lai


Đang có tua đi châu Phi 3 năm về còn có tiền giắt túi, bạn đi không ?

khmerka
24-01-2010, 22:36
các bạn ơi, bạn Kame, cho xin địa chỉ tiêm sốt vàng da ở HN nhé! Hôm này mình search trên mạng mãi mà không tìm được, có trang thì bảo ở Tây Sơn, có trang thì ở Mai Dịch, cuối cùng thì cũng không hiểu nó nằm ở đâu cả!
Cái chỗ cấp chứng nhận yellow fever ý!

Cám ơn nhiều!

dangkhoaquan
24-01-2010, 23:31
em search trên mạng thì thấy ở hcm là địa điểm này:
Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế - 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Ở Hn là 50C hàng bài http://danhba.??????????/listing.php?id=2034
Nhưng sau khi search với từ "Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tại Hà Nội" thì lại ra được bài báo này
"Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tại 70 Nguyễn Chí Thanh được thành lập theo Quyết định số 2823/QĐUB ngày 22-5-2003 của UBND thành phố Hà Nội do Bác sĩ Phạm Ngọc Tống làm Giám đốc, và đã chính thức ra mắt chiều 21-7-2003. Đây là một trong bảy Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã được thành lập ở Việt Nam"
http://tintuc.xalo.vn/20-1075908129/thanh_lap_trung_tam_kiem_dich_y_te_quoc_te.html

Cho nên có suy luận là nên chăng tại Hn nên đến tại:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tại 70 Nguyễn Chí Thanh

Primera
25-01-2010, 01:08
Ở Hn có 2 chỗ
- 70 Nguyễn Chí Thanh
- Sở Y tế HN ngã 3 Ông Ích Khiêm - Sơn Tây (Vườn hoa đầu phố Lê Trực)

Tớ bị chích 2 choác trong đời, 1 phát ở NCT, 1 phát ở ÔIK.

khmerka
26-01-2010, 14:53
báo cáo với cả nhà,
hôm này mình đã sở hữu được cái giấy chứng nhận tiêm yellow fever rồi, mừng quá, thế là giấc mơ Kilimanjaro ngày càng gần...)))

Theo lời mách của bạn Primera và anh Khoa trước hết mình đã chạy ra 70 NCT nhưng bên ấy bảo là không tiêm loại yellow fever nữa và cho mình cái địa chỉ 4 Sơn Tây. Đến chỗ đây thì hồi hộp hỏi "anh ơi, ở đây có tiêm váccin sốt vàng da không ạ' và nghe anh trả lời "có", ôi, mừng quá đi :). Tiêm ngay thôi - mất 410 k, 1 mũi, được cấp chứng nhận quốc tế xịn, 3 ngoại ngữ luôn, có giá trị 10 năm. Xong việc!;)

BM
26-01-2010, 21:05
Rất vui khi thấy bạn khmerka trở lại, với quyết tâm cao bằng cách đi chích ngừa!:D (Vntuyen đâu rồi? noi gương bạn ấy nhé!:)). Mọi người cố gắng cập nhật topic để giữ lửa: Kilimanjaro!!:)

dugiang
26-01-2010, 21:22
Đang có tua đi châu Phi 3 năm về còn có tiền giắt túi, bạn đi không ?

Ơ, sao bạn này biết mình sắp đi Angola :LL. Khéo không lại người nhà.

Em vào cổ vũ các cụ nào. Xem lại túi tiền coi hóng hớt đi theo được không :D

hoangthuy
28-01-2010, 18:14
Đang có tua đi châu Phi 3 năm về còn có tiền giắt túi, bạn đi không ?

Tour thế nào bạn pm cho tớ cái lịch trình, tớ khoái cái du lịch 3 năm đấy.

@Anh già: Em đăng ký đi safari với bác, em cũng già nên không leo được. Mà tầm 20 tháng 7 em cũng có 12 ngày phép lại đang ở gần Tanzania. Thèm đi Zanziba từ bao lẩu bao lâu rồi mà chưa tìm được cạ. Thanks bác.

khmerka
04-02-2010, 17:46
Liska và các bạn khác:

Tình hình là Mr Sifuel ở Tanzania lại liên lạc với mình mấy hôm trước, hỏi nhóm mình định đi thế nào và bao nhiêu người. Vậy thì mình sẽ reply là mình đi vào ngày 22-23 gì đó, được không các bác?Số người thì bây giờ hình như mình có 2 đồng chí là chắc chắn (tớ và Liska), mấy người dập dòm - vntuyen và 1-2 đồng chí...

Mình đang muốn đặt vé máy bay sớm cho nó rẻ đây ))), vậy thì mình thống nhất dates nhé, ngày 22 sang Tanzania có ổn không, Liska ơi?Mà Liska sẽ bay từ thành phố nào, nước nào vậy? Ngày 26 tháng 7 là ngày rằm đó, đẹp đây!

Vietphi
10-02-2010, 01:41
Rất vui khi biết các bạn có kế hoạch leo Kilimanjaro. Mình đã ở hơn 3 tháng tại Moshi, một thị trấn nhỏ yên bình dưới chân đỉnh núi được xem là nóc nhà của châu Phi này. Tiếc là thời gian ở đây (2009) do bận việc nghiên cứu nên mình không có thời gian + đủ tiền để chinh phục ngọn núi này. Tuy vậy, chiều nào mình cũng được nhìn đỉnh kili tuyết phủ, lấp lánh trong ánh mặt trời hoàng hôn.

Thực tế có rất nhiều cung đường để lên được đỉnh cao nhất của Kili nhưng cung đường Marangu (Marangu route, tên một ngôi làng tại điểm bắt đầu hành trình) được nhiều du khách lựa chọn nhất vì sự an toàn, dễ chinh phục và thời gian lên đỉnh và trở lại ngắn nhất khoảng 5-6 ngày với chi phí thấp nhất). Cung đường này còn được biết đến với tên gọi "Tourist Route" hay "Coca-Cola Route".

Suốt hành trình leo Kili các bạn còn có cơ hội khám phá rừng mưa nhiệt đới và tập tục canh tác của người dân bản địa, đặc biệt là những đồn điền cà phê Arabica thẳng tấp của người Chaga và những nhà đầu tư phương Tây.

Nếu các bạn đi tháng 7 thì sẽ nhìn thấy tuyết trên đỉnh Kili nhiều nhất trong năm do thời gian này ở Moshi là mùa đông. Tuy nhiên, ở dưới chân núi nhiệt độ cũng chỉ khoảng 16 -17do C, mát mẻ như trời Hà Nội lập đông. Tháng 7, tháng 8 cũng là thời gian thu hoạch cà phê Arabica ở Moshi và Arusha. Nếu có thời gian các bạn có thể đến thăm Sàn đấu giá cà phê (sáng thứ 5 hàng tuần) của Tanzania đặt tại Tháp đồng hồ trung tâm của thị trấn Moshi. Các bạn có cơ hội vừa thưởng thức cà phê sáng (free) vừa xem cách thức buôn bán cà phê của quốc gia Đông Phi này với thế giới bên ngoài.

Về vé máy bay, các bạn nên đặt vé của Kenya airways. Hãng này có uy tính khá tốt, an toàn và là thành viên của Sky Team. Kenya airways chưa có đường bay trực tiếp từ Sài Gòn hay Hà Nội đi Nairobi nhưng đã có văn phòng tại TP.HCM để liên kết các hãng khác vận chuyển khách từ VN. Vì vậy, các bạn có thể đặt mua vé ngay tại văn phòng Kenya airways TP.HCM. Giá vé khứ hồi khoảng 1.200 usd đến 1.300 usd. Chặng bay sẽ là Sài Gòn - BangKok - Nairobi - Kilimanjaro airport (Moshi) và ngược lại.

Từ Nairobi có xe bus chạy hàng ngày sang Arusha và Moshi nhưng mình khuyên các bạn không nên đi vì phải trả visa tại Kenya để ra khỏi sân bay đến bến xe bus (50 usd) + với tiền taxi cũng sẽ không dưới 20 - 30 usd nữa. Đó là chưa kể đến những bất tiện của việc vận chuyển hàng lý từ sân bay sang bến xe bus và mất hơn 7 tiếng ngồi xe từ Nairobi sang Moshi. Thật ra, thêm 1 ít tiền cho chặng bay từ Nairobi về sân bay Kilimanjaro không bao nhiêu nhưng các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian + cơ hội được được chiêm ngưỡng toàn cảnh đỉnh Kili khi máy bay bay ngang ngọn núi này (Kilimanjaro nằm giữa 2 quốc gia Tanzania và Kenya) và còn có cơ hội ngắm nhìn những ngôi nhà của người Masai từ trên cao như những cánh hoa nở trên sa mạc cát. Từ sân bay sẽ có shuttle bus đưa các bạn về thị trấn Moshi (40km) với giá vé 8usd/person.

Về Moshi các bạn có thể ở 1 đêm tại thị trấn để hồi phục sức lực trước khi bắt đầu cuộc hành trình chinh phục Kilimanjaro. Khách sạn Kindoroko là một nơi tuyệt vời để lưu lại. Khách sạn nằm ở trung tâm và trên trục đường chính của Moshi. Đặc biệt, tại đây du khách sẽ được phục vụ bữa sáng trên sân thượng. Bạn vừa có cơ hội thưởng thức ly cà phê nóng vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh Kilimanjaro hiện lên trước mắt (buổi sáng sớm thường trời rất trong để ngắm nhìn Kili). Giá phòng ở đây là 25usd dành cho 1 người/đêm.

Cách khách sạn Kindoroko có một quán cà phê chuyên dành cho dân leo núi và khám phá Safari. Ở nơi này, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin du lịch về vùng phía Bắc Tanzania, đặc biệt là các thông báo mời thêm người gia nhập đoàn leo núi hoặc tham quan Safari với giá rất rẻ (do họ thiếu người).

Về trang thiết bị leo núi cá nhân các bạn có thể không cần phải mua và mang từ Việt Nam. Tại thị trấn Moshi có rất nhiều cửa hàng cho thuê.

Về ăn uống, ngay trước khách sạn Kindoroko là nơi chuyên bán đồ nướng (thịt bò, gà, cá). Các bạn tha hồ thưởng thức các món nướng này với beer Kilimanjaro với giả phải chăng. Ngoài ra ở Moshi còn có quán ăn của Ấn Độ (bên cạnh quán cà phê mình đã nói ở trên) và quán Ý (sau khách sạn Kindoroko)

Quà lưu niệm thì được bán tràn ngập ở các shop ngay trung tâm nhưng nên trả giá trước khi mua.

Về an ninh, Tanzania là một trong số ít quốc gia ổn định nhất ở khu vực Trung và Đông Phi.Tuy nhiên, đề phòng móc túi và trộm cắp là cần thiết, nhất là ở các bến xe.

Thêm một lời khuyên nữa là bạn nên học vài câu Swahili, ngôn ngữ quốc gia của xứ sở này để gây thiện cảm với người địa phương trước khi lên đường. Tiếng Anh được dùng phổ biến ở Tanzania (là thuộc địa của Anh trước đây) nhưng khi khách du lịch nước ngoài nói được vài ba tiếng Swahili là người dân sẽ rất thân thiện. Tiếng Swahili rất dễ phát âm-viết sao nói vậy! Các bạn có thể học một vài câu Swahili tại đây.
http://www.omniglot.com/language/phrases/swahili.php

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các bạn chuẩn bị tốt cho chuyến đi chinh phục một trong những "nóc nhà" của thế giới ở châu Phi xa xôi.


P/S: Hôm nào có dịp mình sẽ share tiếp với mọi người về Zanzibar và Safari tour.

khmerka
27-02-2010, 13:38
Cả nhà ơi!!!

Plan của mình vẫn thế nhé, có mặt ở thị trấn Moshi vào ngày 21-22 tháng 7, bắt đầu leo vào ngày 22-23, chinh phục đỉnh vào ngày 26-28 gì đó (26 là rằm). Nếu còn thời gian vài -ba ngày 28-30 thì đi safari, ai phải về sớm thì về luôn khoảng ngày 28-29.
Như vậy thì mình nên book vé vào thời điểm 21-22 - 29-30 July, thống nhất thế nhé :)

Bạn Vietphi: từ sân bay thủ đô Dar-Es-Salam đến Kili (Moshi) có xa không?khoảng bao nhiêu km và đi bao lâu?có nhiều chuyến bus ko?

BM - pm số đt nhé, Cám ơn )))

KK172
27-02-2010, 15:04
Hi!
Tớ xin góp 1 ý nhỏ: tuy mục đích của các bạn là chinh phục Kilimanjaro thật, nhưng tất cả đều nên có thêm ít nhất 3-4 ngày đi safari.
Tanzania nổi tiếng với hệ sinh thái Serengeti, khu rừng này nằm trên đất Tanzania đến 3/4, còn 1 phần nằm trên đất Kenya (bạn nào hay xem các chương trình về động vật sẽ liên tục nghe đến tên này). Ai bảo bác Nét với đồng bọn "toàn đi National Parks" sai quá là sai, bọn tớ đi rất nhiều Safari từ C/hòa Nam phi, Zambia, Tanzania và Kenya và chi phí nếu từ VN, 46 ngày (thời gian của tớ) là $4600 tất tần tật (cà các vé máy bay).
Tour đi Rừng Serengeti có thể mua tại rất nhiều Agent tại Moshi, bạn nào muốn dân dã nữa thì đi Bus địa phương, chen chúc cùng người Maasai ở đây, họ tốt vô cùng và Bus này chạy ngang qua rừng Serengeti luôn. Đi bus nhìn sang 2 bên đường có thể thấy từng đàn voi thong dong di chuyển, hoặc linh dương đầu bò phóng từng đàn qua đường.
Tháng 5-7 ở Tanzania & Keny nổi tiếng với tên gọi "The Migration" (thời gian di cư của thú rừng hàng năm tại Đông Phi), thú rừng di chuyển liên tục giữa Kenya và Tanzania (vì đây là mùa khô, chúng luôn đi tìm nơi có nước). Kenya mấy năm trước làm du lịch tốt hơn nên đông khách thăm quan hơn gấp bội, nhưng do bảo tồn ko tốt và hơi chụp giựt, Tanzania hiện đang có uy tín tốt hơn nhiều.
Nói tóm tắt, nếu chỉ đi đến Kili rồi về, thì . .. . phí ơi là phí :P

liska
28-02-2010, 14:30
Mình đã đặt chỗ vé đến Nairobi, đến đó rồi mình sẽ quyết định đi tiếp bằng đường bộ hay máy bay, vì ở chỗ mình vé cho chặng này đắt quá. Thời gian từ 20/7 đến 3/8.

Mình nghĩ nên để thoải mái thời gian một tí, nếu đặt sát sàn sạt quá thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, và có thể chúng ta cần thêm 1 extra-day trên núi nếu gặp vấn đề về sức khỏe.

Mọi người tập luyện thể lực trước nữa nhé!

hassler
01-03-2010, 08:57
hi các bác
trong vòng 2 tuần tới mình phải sang TZ để training
các bác cho mình hỏi vụ xin visa on arrival thì valid trong bao lâu ạ?
khóa học của em mất 3 tuần, ko biết có đủ cho 1 đợt visa ko

khmerka
02-03-2010, 13:22
bạn hassler - mình cũng đang thắc mắc về vụ visa, nghe nói nó có thời hạn 30 ngày nhưng không chắc chắn, cho bạn đi trước rồi share kinh nghiệm với cả nhà nhé!)

bạn Liska - đọc pm nhé, nếu ok thì mình mua vé như thế.

BM và các bạn khác - nhanh nhanh book vé đi nào, Liska đã đặt rồi, mình thì tính sẽ đặt trong tuần này. Thời gian từ 20-22 July đến -1-2 August

hangivy
02-03-2010, 16:48
bạn hassler - mình cũng đang thắc mắc về vụ visa, nghe nói nó có thời hạn 30 ngày nhưng không chắc chắn, cho bạn đi trước rồi share kinh nghiệm với cả nhà nhé!)

bạn Liska - đọc pm nhé, nếu ok thì mình mua vé như thế.

BM và các bạn khác - nhanh nhanh book vé đi nào, Liska đã đặt rồi, mình thì tính sẽ đặt trong tuần này. Thời gian từ 20-22 July đến -1-2 August

Cho tớ đặt gạch với. Chắc là phải hết tháng 3 tớ mới fix được là có đi hay không còn nhiều phụ thuộc quá huhu :(

khmerka
03-03-2010, 12:14
ok, tớ sợ đợi lâu quá thì vé sẽ lên giá nên đã mua vé đi Tanzania rồi, bay ngày 22 đến Dar-Es-Salaam vì ko có chuyến bay rể đến Kili, sau đó 8.30 lên xe bus từ Dar và 16.30 có mặt ở Moshi. Vậy thì đoàn mình xác định là sẽ BẮT ĐẦU LEO VÀO NGÀY 24.07.

Bạn Liska đến Moshi trước 1-2 hôm và sẽ thu xếp mọi thứ cho cả nhà nhé - liên hệ với guide, porter, chuẩn bị thiết bị leo và những gì cần thiết nhé.

Vậy thì lịch đã confirm:
24.07 - bắt đầu leo
28-29-30 - có mặt ở trên đỉnh Kili
31-01 August - xong vụ Kili, nếu còn thời gian thì chơi bời ở Tanzania )))

Các bạn confirm nhé: BM, VNTUYEN, Hangivy, v.v...

liska
03-03-2010, 18:23
Tình hình là nếu không có trở ngại gì thì mình sẽ có mặt ở Moshi chiều ngày 21.7, rải ổ trước để đón đoàn.

Vấn đề chính còn lại của chúng ta là chọn cung đường, tour operator, và chuẩn bị thể lực.

+ Marangu route, 5 ngày + 1 ngày để làm quen với khí hậu (acclimatization), ngủ qua đêm ở những lều lớn kiểu chữ A, hoặc nhà dựng bằng đá, có giường + đệm khá tiện nghi (kiểu như mình leo Fanxipan)
+ Machame route, cũng 6 ngày, có 1 thuận lợi hơn là tuyến đường này vào ngày thứ 3 sẽ lên đến độ cao 4600m, rồi sau đó đi xuống và ngủ đêm ở 700m thấp hơn (3900m), nên sẽ giúp mình thích nghi tốt hơn, không cần thêm 1 extra day. Ngủ đêm hoàn toàn trong lều cá nhân. Thú vị hơn nhưng cũng thách thức hơn và đắt hơn 1 tí.

Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ quay về và ngủ 1 đêm 31.7 ở Moshi để lấy lại sức. Vé về của mình tận 5.8, nên mình sẽ đi thêm 1 tour Safaris 3 ngày nữa.

PS: theo mình biết thì visa được cấp dễ dàng ở ngay cửa khẩu (đường bộ hay sân bay), visa du lịch: 50usd = single entry + 30 ngày. Nếu bạn có kế hoạch sẽ sang các nước lân cận vùng đông phi, có thể đề nghị đóng thêm 1 con dấu visitor pass (miễn phí) vào visa, sẽ được quyền quay lại nước đó trong thời hạn visa.

khmerka
03-03-2010, 20:38
mình xin post lịch trình leo Kili của Sifuel vào đây, Liska tham khảo và cho ý kiến nhé, có thích đi route này không?(đây là loại lite - rể hơn loại premium)

It’s nice to hear from you,

For the lite series you need to be more physical fitness because you will need to carry most of your own stuff compare to premium climbers, we will not providing you tables, chairs and mess tent, basically is to minimize the supporting crew.



Accommodation will be in medium English standard, supplement will depend on hotel/Lodge tariff on your demand.



I targeted to introduce this option to allow every one who would like to climb Kilimanjaro he/she can do.



The excel Price below will need you to bring:-

1. Light weight thermo rest ,
2. Additional dry foods





Machame Route excels Prices 2010.

* group size 2 - USD 1,240 per person
* group size 3 - USD 1,179 per person

What’s included?

* Airport transfers between Kilimanjaro International Airport and Arusha
* 2 nights accommodation in Arusha –
* Transfer from hotel to starting point, and return to your hotel
* All camping on the mountain and camping fees and group equipment – 2 man mountain tents,
* All permits and park fees
* Professional medical knowledgeable guide, porters and cook,
* Oxygen cylinder and fist aid kit,
* All meals on the mountain – food 3 meals per day plus afternoon tea and snacks.

What’s not included?

* Items of personal nature
* Visa for Tanzania ($50)
* Tips for guides, porters and cooks
* Trekking gear, sleeping bag, warm clothing, thermo rest, you can hire the missing gear from our office.
* Traveler’s insurance.
* Yellow card

kame kazuya
03-03-2010, 23:41
Bác ơi, cho cháu cái tổng chi cả vé máy bay đi ạ. Chứ cháu tính toán kém, không biết đằng mà tiết kiệm :(

liska
04-03-2010, 04:03
> bạn Kame Kazuya: mình nghĩ trong khoảng $2400-$2700, đã bao gồm vé máy bay từ VN (khoảng $1200).

kame kazuya
04-03-2010, 09:45
nếu thế thì cho cháu 1 đăng ký 1 chân nhé. Để cháu còn tập luyện và xin nghỉ phép nữa ạ

liska
04-03-2010, 17:35
Bravo, rất vui vì có thêm bạn Kame Kazuya tham gia, còn ~4 tháng nữa, bạn liên hệ đặt vé sớm và xin nghỉ phép nhé.

khmerka
05-03-2010, 10:16
hay quá!!!!!
Thế là đoàn mình thêm người đông vui )):)

danh sách hiện tại:

1. Liska
2. khmerka
3.Kame
4. BM????
5.hangivy????

hangivy
05-03-2010, 10:43
hay quá!!!!!
Thế là đoàn mình thêm người đông vui )):)

danh sách hiện tại:

1. Liska
2. khmerka
3.Kame
4. BM????
5.hangivy????
hí hí!! cho tớ dập dòm mà
@ liska: cậu ơi ngoài cái chi phí khoảng 2.700 đấy thì mình còn cần chuẩn bị những gì và giá cả thế nào nhỉ? vì tớ đọc từ đầu đến cuối thấy còn phải mua vài dụng cụ và quần áo chống thấm nữa mà.
Cậu add luôn cái giá cậu chi cho safari Kruser tớ ngắm với

liska
05-03-2010, 20:03
Chúng ta cần một đôi giày thật tốt, áo quần ấm (áo ấm và quần chống nước-gió + đồ lót giữ nhiệt), túi ngủ có thể chịu đến -20 độC, groundsheet (nên mang loại thổi hơi chứ không phải loại bằng nhôm) và kính mắt.Tất nhiên cả mũ, găng tay, khăn quàng, che mặt, đèn pin và một đôi gậy nữa. Nếu bạn mua hết 1 đống đồ này 1 lúc thì cũng hơi ... nặng tiền, nếu chưa có thì có thể mang thêm 1 ít tiền để thuê ở ngay Moshi: http://www.climbingkilimanjaro.com/kilimanjaro-gear-rental.php

Giá cho tour Safari khoảng ~$100/1 ngày đêm, đã bao gồm chỗ ngủ.

kame kazuya
05-03-2010, 21:42
Hôm nay cháu xem vé từ VN sang Tazania (kilimanjaro) là 1749 hự hự :(

KK172
05-03-2010, 21:57
bạn hassler - mình cũng đang thắc mắc về vụ visa, nghe nói nó có thời hạn 30 ngày nhưng không chắc chắn, cho bạn đi trước rồi share kinh nghiệm với cả nhà nhé!)

bạn Liska - đọc pm nhé, nếu ok thì mình mua vé như thế.

BM và các bạn khác - nhanh nhanh book vé đi nào, Liska đã đặt rồi, mình thì tính sẽ đặt trong tuần này. Thời gian từ 20-22 July đến -1-2 August

Visa (on arrival) của tớ là 3 tháng ;)
Tại biên giới Tanzania cấp visa rất nhanh, nhanh nhất trong các visa tớ từng được cấp.
Các bạn mang thêm ảnh CMT đi, nếu vào Zanzibar hình như lúc đóng dấu có thu ảnh (2007 vào Zanzibar vẫn có visa riêng, còn giờ thế nào, mình ko chắc.)
Hỏi luôn tại biên giới Tanzania họ có cho Visa Transit không, hồi tớ đi, đến Tanza cứ đưa hộ chiếu ra là họ làm cho rụp rụp, không để ý, đi trên đường gặp khách Mỹ mách cho là sang Kenya cứ nói là muốn visa transit thì họ chỉ cấp cho 2 tuần, giảm giá đáng kể (ví dụ Kenya lúc đó là 20$ vs 50 visa du lịch thường).
3 nước Đông phi chính sách biên giới rất giống nhau, nên các bạn đến cửa khẩu thì cứ thử check xem, đỡ được vài chục $ thì tốt ;)

liska
05-03-2010, 22:24
> Kame Kazuya: Bạn thử check vé đến Nairobi sẽ có giá rẻ hơn kha khá (khoảng $1116 bay từ Bangkok - nếu mua thẳng vé của Kenya Airline), sau đó mất $35x2 đi và về bằng xe bus đến Moshi (Kilimanjaro).

kame kazuya
06-03-2010, 11:10
vé Nairobi là 1079 từ Bangkok :D, còn vé Bangkok thì dùng vé thưởng của VNA chắc là đủ dùng ạ :D. Công việc bây giờ là
- Xin Sếp nghỉ phép mà không bị luân chuyển cán bộ
- Tiêm vàng da
= Chạy bộ để luyện đầu gồi ( chắc cuối tuần thôi ), tập thể lực thường xuyên hơn

Vietphi
08-03-2010, 15:03
Bạn Khmerka: Nếu đi từ Dar es Salaam đến Moshi bằng xe bus mất khoảng 8 tiếng. Các chuyến xe thường khởi hành vào buổi sáng. Tại bến xe bus Ubungo, nằm ở phía Tây Dar es Salaam, thuộc quận Kinondoni có nhiều xe đi Moshi và Arusha. Chú ý hỏi loại xe khách chất lượng cao và nên mua vé tại quầy trước khi lên xe. Giá vé cho xe "chất lượng" khoảng 23.000 - 25.000 Tanzania Shillings. Nếu đi máy bay thì mất khoảng 1 tiếng 15 phút đển đến sân bay quốc tế Kilimanjaro (KIA). Các bạn có thể đặt vé của hãng Precision Air - Hãng hàng không tốt nhất Tanzania. Tuy nhiên, theo mình các bạn nên transit ở Nairobi rồi mua vé của Kenya airways hay Precission air đi Moshi sẽ rẻ và nhanh hơn.
Mình đồng ý với KK 127, nếu đã tới Moshi mà chỉ leo Kili xong rồi về thì phí!! Các bạn nên kết hợp tham quan safari để ngắm thú vào mùa di cư. Tanzania có 2 vườn quốc gia Safari nổi tiếng khắp thế giới là Serengeti và Ngorongoro. Nếu đi thăm Segenreti từ Moshi các bạn mất khoảng 4 - 5 ngày đi và về lại Moshi. Còn đi thăm Ngorongoro chỉ mất 2 - 3 ngày. Nếu đi thành nhóm trên 4 người giá tour safari sẽ rẻ hơn nhiều. (Khoảng 200 đến 300 usd/người cho chuyến đi Ngorongoro).

Thêm một thông tin nữa cho các bạn: Hiện đang có một cán bộ của Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật viên Chỉnh hình Việt Nam (Hà Nội) học tập tại Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), cách thị trấn Moshi khoảng 3 km. Nếu các cần, mình sẽ nói anh ta đón và giúp đỡ các bạn trong thời gian ở Moshi.

hangivy
09-03-2010, 12:01
Hôm nay cháu xem vé từ VN sang Tazania (kilimanjaro) là 1749 hự hự :(
ớ, thế thì cộng thêm cái giá leo Kili nữa thì phải đến hơn 3k rồi mà sao các bác bẩu là có 2,7k :(
hihi, đọc đến đó choáng quá quote luôn, giờ lại ngồi ngâm cứu, nhưng có lẽ tớ cũng cứ đi tiêm vàng da trước cho chắc, không đi được cũng chẳng mất gì hihi. mà nếu có không leo được Kili thì làm thế nào nhập đoàn với laiska đi safari cho giảm chi phí cũng tốt nhỉ.:)

liska
09-03-2010, 16:28
> Hangivy: Bạn đặt vé đến Nairobi thôi, sau đó đi shuttle bus đến Moshi (mất 6h, bắt xe ngay sân bay), thì chỉ mất khoảng $90 cho 2 chuyến đi và về (tính cả visa transit vào Kenya). Còn nếu chặng này cũng đi máy bay, thì giá vé máy bay bị đội lên khoảng $300~$400. Về chuyện mua vé từ VN, bạn hỏi kinh nghiệm của Khmerka xem nên mua ở đâu, và bay ngày nào có vé rẻ, rồi book sớm thì sẽ tiết kiệm được nhiều đấy.

khmerka
10-03-2010, 11:54
Tớ thì sẽ bay không phải từ VN nên không tư vấn cho bạn ivy được ))), nếu bạn không ngại thì cứ check bay transit qua một vài nước, ví dụ như Bangkok - Cairo, Addis Abeba (Ethiopia), Doha, Dubai v.v...

Check vé hãng Egyptair, Ethiopian Airlines, Airarabia, có vẻ rể hơn đây

Tớ cũng phải vất vả transit ở Cairo, bay đêm rồi đi bus nửa ngày mới đến nơi )))

Chi phí ở Tanzania thì mình tính khoảng 1500 usd gì đó, vì mình chắc sẽ không đủ điều kiện đi safari rùi hu hu (

khmerka
12-03-2010, 17:13
bạn Ivy:
Hôm nay mình nhận được mail của một bạn ở Malay, anh ấy cũng muốn join mình ở Kilimanjaro và đang thắc mắc về cách bay, vậy thì hai người có thể liên hệ với nhau và mua vé bay cùng một chuyến từ Bangkok đến Nairobi hoặc Tanzania nhé!

[email protected] - email của bạn ấy, tên là Alex.

Vietphi
14-03-2010, 20:21
Em có 01 bản đồ du lịch Tanzania, 01 quyển hướng dẫn du lịch Tanzania của Rough Guides. Nếu bác nào ở TP. Hồ Chí Minh cần, em sẽ cho mượn để tham khảo và có thể mang theo trong suốt hành trình.
Xin liên hệ: [email protected]

hangivy
17-03-2010, 16:28
bạn Ivy:
Hôm nay mình nhận được mail của một bạn ở Malay, anh ấy cũng muốn join mình ở Kilimanjaro và đang thắc mắc về cách bay, vậy thì hai người có thể liên hệ với nhau và mua vé bay cùng một chuyến từ Bangkok đến Nairobi hoặc Tanzania nhé!

[email protected] - email của bạn ấy, tên là Alex.

Cảm ơn Khmerka nhé, mình liên hệ và alex đã reply mình rồi, tuy nhiên cậu ấy cũng chưa check vé hic, nên tớ có bảo nếu cậu ấy có thể có saving cost flight thì đủn cho tớ cái email

khmerka
18-03-2010, 12:17
ok, bạn Alex cũng bảo rằng muốn rủ thêm một bạn nữa, thế là nhóm Kili của mình quá ngon rồi ), 5-6 người là một con số lý tưởng vì theo các trang web của các công ty du lịch tổ chức leo Kili thì giá cả sẽ giảm rất nhiều theo số người, ví dụ 1-2 người, rồi 3-4 người, rồi 5-6 người là rể nhất đó :D!

Chúc bạn và Alex mua vé máy bay sớm,
mình và liska thì đã xong hết rồi!

BM
18-03-2010, 12:20
@Khmerka: mình sẽ phải tiếp tục đóng vai "dập dòm" thêm 1 thời gian ngắn nữa vì phải thu xếp 1 vài việc. Để không ảnh hưởng đến các bạn, cứ xem như là mình không thể tham gia. Nếu OK, hẹn gặp tại Tanzania!

khmerka
30-03-2010, 11:39
BM tình hình thế nào rồi, đã thu xếp được việc chưa hay là vẫn dạp dòm vậy? Hy vọng mình sẽ được đồng hành với nhau trong vụ Kili này, mà em nhớ hình như lúc gặp anh ở SG thì anh rất là quyết tâm và máu chuyến này nhỉ ))))?

Mình đã book vé xong hết rồi, mà mình sẽ transit ở Ai Cặp, vậy có khả năng nếu đủ thời gian thì sẽ chạy ra ngoài tham Giza Pyramids trong vòng nửa ngày ).

Bạn Liska thì có ở lại Kenya chơi một thời gian hay là lên bus đi Tanzania luôn?

hangivy
31-03-2010, 05:39
@ Khmerka: Khả năng đi Kili của tớ xuống thấp rồi, tớ lên xong lịch đi Tibet mới thấy tốn time quá, đành phải xin nghỉ phép nên hết mất phép để đi Kili cùng các bạn. Hic!!!

liska
31-03-2010, 16:11
Hôm nọ đi in vé và bảo hiểm, bên phòng vé họ tặng mình 1 quyển Lonely Planet Kenya, mình đọc lướt qua và thích quá nên sẽ ở lại Nairobi 1~2 ngày trước khi đi Moshi.

Vấn đề mình ngại nhất bây giờ là thể lực.

jul
01-04-2010, 08:27
Có bạn nào biết hãng hàng không nào có vé rẻ từ Anh đi Nam Phi ko? Mình google rồi mà giá đắt quá, khoảng tầm 550 bảng T_T

hoaxuongrong
01-04-2010, 13:58
Mình cũng đang có ý định chinh phục nóc nhà châu Phi vào năm sau. Đi về chia sẻ kinh nghiệm zới hén. Chúc các bạn có một chuyến đi tuyệt vời.

khmerka
02-04-2010, 12:10
hoaxuongrong:
nếu bạn thích thì tham gia nhóm chúng tôi năm này nhé, đến cuối tháng 7 vẫn còn 4 tháng, có thể thu xếp mọi thứ được ))) :)

Liska: bạn có ý kiến gì về các bài tập chuẩn bị thể lực, chia sẻ với! Vấn đề ấy mình cũng hơi ngại!

vntuyen
05-04-2010, 10:30
@Khmerka: mình sẽ phải tiếp tục đóng vai "dập dòm" thêm 1 thời gian ngắn nữa vì phải thu xếp 1 vài việc. Để không ảnh hưởng đến các bạn, cứ xem như là mình không thể tham gia. Nếu OK, hẹn gặp tại Tanzania!

Khà khà, cái này nghe quen quen.... =))
Vừa rồi mấy bác Tanzania có qua VN chơi và mở ĐSQ, sau đó miễn ngay visa cho HCCV & HCNG. Hay mình chờ miễn luôn hộ chiếu phổ thông và có đường bay thăng từ SGN luôn hả bác BM???
@Khmerka: Anh khích bác BM như thế rồi, BM sẽ OK với em trong vòng vài ngày tới. BTW, khỏe không? Mời em 1 ly nhé (beer), sorry hôm trước anh không ra được. Sẽ đền bù sau nhé. :)

khmerka
09-04-2010, 12:26
hi hi cám ơn anh vntuyen rất nhiệt tình khuyên khích bác BM tham gia với nhóm bọn em, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy BM xuất hiện comment gì hết ), chắc là đang bận những chuyến phượt triền miên. Một ly bia với anh thì em lúc nào cũng sẵn sàng đây :)

Anh thì sao, hình như trước, lúc leo Fan cùng với Khoa, thì anh cũng ngỏ ý leo KILI thì phải, bây giờ thì lại rút lụi hay sao? Nếu thu xếp được thì đi với bọn em đi, còn 3 tháng nữa mà..)

hangivy
09-04-2010, 17:42
các bạn ơi, vào trong thorn tree của LP cũng thấy có nhóm đi ngày 27 july đấy, hay nhà mình ai vào đó lôi kéo thử xem, tớ thấy nếu đi đông tour sẽ giảm rất nhiều. Tiếc là tớ không tham gia vụ này được, hic hic!!

khmerka
05-05-2010, 17:45
tình hình là có 1 bạn người Malaysia cũng đang ký leo cùng nhòm mình vào đợt 23 tháng 7.
Ngoài ra, tôi vừa nhận được email của Sifuel ở bên công ty Tanzania, ông bảo rằng có 1-2 người cũng muốn tham gia nhóm của mình để giảm chi phí leo. Theo lời ông Sifuel, mình phải deposit 50% tiền tour leo Kili trước ngày leo 1 THÁNG, tức khoảng giữa tháng 6.
Tôi thấy như vậy cũng ổn, bạn Liska nghĩ ra sao?
:) ))

liska
12-05-2010, 03:34
Người mà Sifuel nói đến là mình đó, vì mình cũng có liên hệ với ông ấy.
Ngoài ra mình thấy giá của Sifuel không rẻ hơn của những công ty khác, ví dụ như Zara (zaratours.com).
Cá nhân mình chọn Zara, bởi vì dù sao họ cũng là công ty lớn, có uy tín để chúng ta có thể tin tưởng. Họ thông báo giá $1450 cho tour, cộng với khoảng $200 tips cho Machame route 7 ngày.

hoangthuy
14-05-2010, 03:06
Mình đồng ý với KK 127, nếu đã tới Moshi mà chỉ leo Kili xong rồi về thì phí!! Các bạn nên kết hợp tham quan safari để ngắm thú vào mùa di cư. Tanzania có 2 vườn quốc gia Safari nổi tiếng khắp thế giới là Serengeti và Ngorongoro. Nếu đi thăm Segenreti từ Moshi các bạn mất khoảng 4 - 5 ngày đi và về lại Moshi. Còn đi thăm Ngorongoro chỉ mất 2 - 3 ngày. Nếu đi thành nhóm trên 4 người giá tour safari sẽ rẻ hơn nhiều. (Khoảng 200 đến 300 usd/người cho chuyến đi Ngorongoro).

Thêm một thông tin nữa cho các bạn: Hiện đang có một cán bộ của Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật viên Chỉnh hình Việt Nam (Hà Nội) học tập tại Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), cách thị trấn Moshi khoảng 3 km. Nếu các cần, mình sẽ nói anh ta đón và giúp đỡ các bạn trong thời gian ở Moshi.

Bác ơi, ngày mai em bay đi Kenya và đi tới Ngorongoro cho vụ safari, em đi từ Uganda. Vé máy bay thì vô cùng rẻ $79/lượt nhưng mà em kiểm tra cái giá cho safari thì chả có cái nào $300/người như bác nói cả. Thằng nào cũng đề từ $920 tới ~$1300 per face. Hix, bác cho em cái đường link mà giá cả chỉ có $300/người đi bác. Cảm ơn bác nhiều nhiều.

Các bác tham khảo bay từ Nairobi sang Tanzania bằng trang web này thử xem: fly540.com Giá cả khá phải chăng đấy ạ.

liska
07-08-2010, 00:56
Chào các bạn, 2 thành viên của Phượt là Liska và Khmerka đã gặp nhau ở Tanzania, rồi cùng nhau chinh phục đỉnh Kilimanjaro vào lúc 6:30 sáng 28.7.2010.
Chúng tôi chọn đường Machame và hoàn thành tốt công việc trong 6 ngày.
Hiện tại cả 2 đã về đến nhà một cách an toàn, khép lại một chuyến đi tốt đẹp, và với cá nhân mình là một kỉ niệm hết sức ngọt ngào.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs130.ash2/39842_1346192100423_1399907392_30802216_4734381_n. jpg
PS: bạn đồng hành Khmerka leo núi rất giỏi, tuy là con gái nhưng mà mạnh nhất cả đoàn :D

lamnguyen
07-08-2010, 01:49
Xin chúc mưng bạn đã hoàn thanh tốt chuyến đi của mình

khmerka
13-08-2010, 00:40
thế là chuyến 3 người chinh phục Kilimanjaro đã thành công như mong đợi và hơn mong đợi!:)

Tôi xin phép chia sẻ với mọi người một số kỷ niệm, cảm xúc và thông tin:

Kilimanjaro report:

Ngày 1.

Máy bay đã hạ cánh ở thủ đô Tanzania – Dar-Es-Salaam lúc 5 giờ sáng. Tôi xếp hàng làm visa-on-arrival, mất 5 phút và 50usd ))). Sân bay rất là nhỏ xíu, làm thủ tục rất nhanh và có thể đi ra ngoài. Dù vẫn là sáng sớm nhưng ở ngoài đã có rất nhiều người da đen đang chờ để mời dịch vụ này dịch vụ kia, nào là khách sạn, nào là taxi, nói chung giống như ở sân bay Việt Nam hồi xưa :). May cho tôi, đã có người đến đón rồi - đó là Alex, người Malaysia, một trong số 3 người sẽ chinh phục Kilimanjaro. Chúng tôi đi taxi ra bến xe Ubungo để lên xe đi Moshi – thị trấn ở dưới chân núi, cách thủ đô 8 tiếng đi bus.

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3562.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3560.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3564.jpg

hangivy
13-08-2010, 03:21
Chúc mừng bạn đã hoàn thành được 1 giấc mơ chinh phục đỉnh cao.

liska
13-08-2010, 13:09
Trước đó 2 ngày, cũng vào sáng sớm, mình đáp xuống Nairobi (Kenya) và ở lại đó 1 ngày đêm, visa cấp ngay ở sân bay giá 25USD. Trong thời gian đó mình kịp làm 1 chuyến "safari" ở Nairobi National Park và gặp 1 chú sư tử.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs120.ash2/39355_1346187420306_1399907392_30802115_6653638_n. jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs243.snc4/39505_1346187060297_1399907392_30802107_2927437_n. jpg
Có rất nhiều ngựa vằn, hươu cao cổ, đà điểu, heo ... nhưng ông tài xế nói rằng mình rất may mắn mới gặp được con sư tử đó, cuối cùng ông ấy đòi mình 300 Kenyan Shilings tiền tip, "If you feel happy, you can give your driver something", ban đầu mình đưa ...100, nhưng ông ấy chê ít quá.
Ở Kenya 1USD đổi được khoảng 77 Shilings.

Buổi tối mình ngủ ở khách sạn Park Side, ngay trung tâm, giá 24usd/ triple room, một địa chỉ tốt cho những ai đến Nairobi.
Ngày hôm sau mình đi xe bus đến Moshi (Tanzania), visa có thể làm ngay trong 10ph ở cửa khẩu. Giá vé xe bus là 35usd, nên đi xe của Riverside hoặc Jamii (2 tên này hình như là 1), rất hài lòng với chất lượng xe. Bạn có thể nói tài xế cho xuống ở bất kì khách sạn nào ở Moshi, họ sẽ đưa đến tận nơi.

Trong thời gian chờ 2 bạn đồng hành, mình thuê 1 chiếc motor và lượn lờ Moshi, xem cảm giác chạy xe bên tay trái thế nào :)) Giá thuê motor là 10000 shilings Tanzanian (Tsh) 1 ngày, xăng ở đây giá 1700 Tsh một lít, một bữa ăn hảo hạng giá 9000Tsh và bia Kilimanjaro mát lạnh 2000Tsh 1 chai. Xin ghi chú thêm là mỗi USD đổi được khoảng 1500Tsh, bạn nên tìm các quầy đổi tiền Bureau de Change để có tỉ giá đẹp này, nếu đổi ở reception khách sạn thì họ chỉ tính tỉ giá 1200 (@#$%^&*(@#$*! )

Cả nhóm 3 người hội quân vào khoảng 8h tối 23.7 ở khách sạn Keys Annexe, Moshi. Ấn tượng đầu tiên của Maria là cô ấy ngoài đời xinh hơn trong ảnh, nói tiếng Việt rất giỏi (mặc dù vậy không biết chim đại bàng là eagle (NT) ) và có 1 đôi giày mua ở Sapa nặng ... 5kg (??!). Cả nhóm gặp và nói chuyện với Castro (www.destinationkili.com) để thảo luận kế hoạch.

Chờ Maria kể tiếp :)

khmerka
13-08-2010, 15:43
Tiếp...

Vì chúng tôi đi không phải là xe du lịch mà xe khách bình thường thì mất rất nhiều thời gian trên đường do bắt khách, nghỉ ăn, thay săm xe…Cuối cùng, sau khoảng 10 tiếng ngồi xe chúng tôi đến thị trấn Moshi, muộn hơn dự tính 2 tiếng! Lúc đó đã gần 18 giờ, bọn mình rất đói nên việc đầu tiên sau khi xuống xe là kiếm quán ăn. Ăn ngay chỗ bến xe nhưng sao mà thấy ngon thế, chắc vì đói quá :), ăn gà chiên với khoai tây chiên và thử bia Kilimanjaro – thương hiệu bia chính thức và nổi tiếng nhất của Tanzania.

Ăn xong chúng tôi đi taxi đến khách sạn đã đặt trước, nơi gặp thành viên thứ 3 – trẻ, khỏe và đẹp trai nhất của nhóm mình ;) :))) – Tuyến (liska). Thế là đội leo Kili đã đoàn tụ, làm quen với nhau và chuẩn bị tinh thần cho hành trình 6 ngày 5 đêm bắt đầu vào sáng ngày mai!

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3583-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3582-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3587-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3589-1.jpg

liska
13-08-2010, 22:39
Hehe, một trong những việc mình làm đầu tiên lúc đến Tanzania cũng là uống 1 chai bia Kilimanjaro (2000Tsh trong mainland và 2500Tsh ở Zanzibar) :))

Cả nhóm 3 người ngủ chung 1 phòng, thay phiên nhau tắm và sạc các loại pin lần cuối cùng trước khi lên đường (ở Tanzania dùng socket cắm điện 3 chấu theo chuẩn Anh). Tối đó mình gần như không ngủ tí nào, một phần vì hồi hộp cho chuyến đi, 1 phần vì tách café mới uống, một phần vì nằm cạnh Alex ngáy to quá, nhưng phần chính vì Maria xinh đẹp (nằm ở giường bên cạnh) mặc 1 cái áo ngủ hot hot hot không thể nóng hơn được nữa (c)

Ngày tiếp theo là một ngày dài, mời đồng đội Maria tiếp tục ...

khmerka
15-08-2010, 16:05
ngày 2:

Chúng tôi dậy sớm và xuống dưới ăn bữa sáng tự chọn miễn phí dành cho khách của khách sạn. Sau khi ăn, 3 đứa lại lên phòng chuẩn bị và kiểm trà đồ đạc lần cuối trước khi lên đường. Một số đồ không cần thiết cho việc leo núi thì được phép gửi ở khách sạn vì 6 ngày sau nhóm mình còn sẽ quay lại ngủ 1 đêm ở đây nữa.Thế là đội chúng tôi đã sãn sằng để bắt đầu hành trình 6 ngày 5 đêm kỳ thú...

Lúc ãy đã hơn 9 giờ rồi. Bọn mình ngồi ở dưới lễ tân chờ xe jeep với đội ngũ hướng dẫn viên và porter của mình đến đón. Đợi mãi vẫn không thấy ai đến cả :D, nhưng cả 3 người vẫn giữ sự bình tĩnh vì biết đây là Châu Phi mà :), phong cách sống và làm việc ở đây là cái gì cũng từ từ, không vội vã, pole pole ("slow" bằng tiếng svahili) :)...Đúng thật, chỉ sau khoảng vài tiếng chờ đợi, cuối cùng xe jeep đón nhóm mình đã xuất hiện!Mừng quá!!!;)

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3585-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3590-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3593-1.jpg

khmerka
19-08-2010, 00:08
tiếp...

Đội ngũ Kili của chúng tôi nhìn lúc đầu cũng thấy hơi buồn cười :D vì khách leo chỉ có 3 người - Alex, Liska và Khmerka, nhưng người phục vụ đi kèm lại có đến tận 9 người, gấp 3 lần :). Họ gồm hướng dẫn viên chính Mathias, hướng dẫn viên phụ Williamson, 1 đầu bếp (cook) và 6 porter. Hóa ra là bắt buộc phải như thế, vì theo quy định vườn quốc gia mỗi porter chỉ được phép vác 20kg đồ của khách và 5kg đồ cá nhân. Ở cổng vào vườn quốc gia có nhân viên kiểm tra và cân đồ của từng porter, nếu quá cân thì không được đi, phải thuê thêm một người nữa. Bình thường ngoài balô của khách các porter ở đây còn phải mang lều trại, đệm ngủ, túi ngủ, bình gas, thức ăn cho 6 ngày, dụng cụ nấu nướng, bát đĩa v.v....

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3823-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3604-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3605-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3635-1.jpg

khmerka
20-08-2010, 12:20
Chúng tôi chọn đường Machame (còn gọi là Whiskey route) để leo vì những lý do như sau: 1. đường này ít người leo hơn so với đường chính Marange (Coca Cola route). 2. Đường này đi dài hơn, 6 ngày 5 đêm, và cảnh đẹp hơn. Thêm nữa, lối lên đỉnh và lối về xuống khác nhau, được xem nhiều cảnh hơn. 3. Đường này khó hơn :), cứ coi như là thử thách cho sức lực và ý chí của mình nữa hehe...

Ngày thứ nhất leo mất khoảng 6 tiếng, bắt đầu từ Machame Gate ở độ cao 1490m lúc 12 giờ trưa đến 18 giờ có mặt ở trại đầu tiên, Machame camp, ở độ cao 3000m. Ban ngày trời vẫn chưa lạnh nên tôi mặc quần ngắn đầu gối, áo phong, dép sandal )))). Nhưng lúc đến trại Machame thì trời tối rồi, bắt đầu thấy rất lạnh và phải mặc đồ ấm vào ))) vì đêm ở đây nhiệt độ xuống gần 0 C.

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3600-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3607-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3608-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3616-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3610-1.jpg

khmerka
26-08-2010, 01:02
thêm ảnh leo Kili, vẫn là ngày đầu tiên:

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3634-2.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3636-1.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3637-1.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3639-1.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3614-1.jpg

khmerka
28-08-2010, 10:55
Hành trình – từ Machame camp (3000m) lên Shira camp (3800m), thời gian – khoảng 4 tiếng.

Ở độ cao hơn 3000 này không còn cây cao to nữa, chỉ có mấy loại cây bụi thấp, vài loại hoa và một loại cây đặc trưng vùng này chỉ gặp được ở Kilimanjaro thôi…Ngày hôm này thì đi rất nhẹ nhàng, không mệt như hôm qua, tha hồ ngắm cảnh và chụp ảnh. Trên đường gặp rất nhiều chim to to đen đen không biết gọi là chim gì, họ cứ thấy người là bay theo để kiếm ăn…:)
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3654-2.jpg
Chiều sớm nhóm chúng tôi có mặt ở trại rồi, vứt ba lô ở lều, đi dạo quanh quanh chụp ảnh. Từ chỗ này đã nhìn được đỉnh Kili rồi, đẹp quá, các bạn ơi, - ở phía dưới là mây trắng, ở phía trên là đỉnh màu trắng của tuyết... Buổi tối trời cũng rất đẹp, nào là hoàng hôn, nào là những ngôi sao lung linh, trăng tròn – đêm ấy là đêm rằm…Cảm giác như chúng tôi vừa bước vào một thế giới kỳ diệu, mong manh...
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3658-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3659-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3665-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3667-1.jpg

khmerka
03-09-2010, 23:25
thêm ảnh ở độ cao 3700m:
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3674-1.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3693-2.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3698-1.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3717-1.jpg

khmerka
09-09-2010, 11:51
Ngày 4:

Hành trình: Shira camp 3700m – ngã ba Lava tower 4400m – Barranco camp 3900 m,
khoảng 10km, leo mất cả ngày ))))

Sau khi vượt độ cao 4000m, lần đầu tiên tôi cảm thấy dấu hiệu bệnh độ cao (altitude sickness) – chóng mặt, hơi buồn non, không tỉnh táo, đi như không biết đang đi đâu, cảm giấc phê phê nữa…:D. Nhưng sau khoảng vài tiếng leo có vẻ cơ thể tôi đã thích nghi với độ cao này và trở lại tình trạng bình thường và khỏe lại đến mức tôi đùa nghịch bắt đầu hát các bài hát trẻ con của Nga ý hihi…) Bạn Liska hình như vẫn chưa có dấu hiệu gì, khỏe như mỗi khi từ đầu đến cuối hành trình, phục anh ấy quá! (c)))) Nhưng bạn Alex thì lại đuối rồi, không theo kịp, dần dần tách ra nhóm và đi một mình với một hướng dẫn viên, đến nơi cắm trại trễ tầm 1-2 tiếng so với bọn mình…

alex:
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3701-1.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3706-1.jpg
Liska
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3712-2.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3727-1.jpg

liska
12-09-2010, 15:26
Bắt đầu ngày thứ 4, nghĩa là hành trình 6 ngày đã vượt qua được một nửa, nhưng thật ra những khó khăn chỉ mới bắt đầu.

Nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua Barranco Wall, 1 vách đá dốc (khoảng 70°). Trước lúc bắt đầu đi tôi và Alex ước tính nó cao khoảng 400~500m (nhưng sau này về google lại thì độ cao thực của nó là khoảng ...1000m :shrug:).
Leo Barranco Wall không cần dùng gậy, nên sau này các bạn leo thì nên nhét gậy vào balô cho đỡ vướng, 2 tay dùng để bám vào các vách đá. Nói chung là cũng khá nguy hiểm, vì một bên là vách núi, 1 bên là vực sâu, tốt nhất là đi chậm và hết sức cẩn thận.

Từ đỉnh của Barranco Wall và dùng máy ảnh zoom lên 1 chút có thể chụp được đỉnh Uhuru peak khá ấn tượng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs644.snc4/60462_1378173739944_1399907392_30876579_3353137_n. jpg

Nhóm của Alex và 1 guide đến nơi muộn hơn. Ông Mathias nhìn từ trên cao xuống, than Alex lịch sự quá, thấy ai đi ngang cũng đứng lại nhường đường, nên đi rất chậm. Cuối cùng cả 3 cũng gặp nhau trên đỉnh Barranco
Alex:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs089.ash2/37800_1346189980370_1399907392_30802167_1655691_n. jpg

Mai cũng tranh thủ làm vài kiểu pose sở trường :))

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs169.snc4/37800_1346189900368_1399907392_30802165_5650620_n. jpg


-------------
Rời Barranco Wall, chúng tôi đến thung lũng Karanga, từ đây đường rất dễ đi, chỉ đơn thuần là hiking

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs645.snc4/60546_1378175579990_1399907392_30876582_534182_n.j pg

Nhưng trước khi đến Barafu hut, nơi ngủ đêm cao nhất của chuyến đi, đường bắt đầu dốc lên và khó, đến khoảng 100m cuối cùng thì tôi cũng vừa thấm mệt, vừa đi vừa trách sao Mai và ông Mathias đi giỏi thế! :))

liska
12-09-2010, 15:34
Liska và Khmerka vẫn giữ phong độ "đội mạnh", đến trại đầu tiên, chúng tôi ngồi phịch xuống và chỉ chụp 1 cái ảnh lưu niệm trước khi chui vào lều và thiếp đi

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs189.snc4/37800_1346190020371_1399907392_30802168_4756565_n. jpg

Đêm của ngày thứ tư là lúc chúng tôi phải tận dụng từng tí tẹo thời gian một để phục hồi sau 1 ngày vất vả.
Chúng tôi chui vào lều, mỗi người uống một viên thuốc hạ sốt. Sau đó điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm lúc đó là ngủ. Giấc ngủ nặng nề, mê man ở độ cao 4550m dày đặc những giấc mơ không đầu không cuối, thỉnh thoảng tôi bị đánh thức vì tiếng động của những người đến muộn, cô gái nằm bên cạnh trở mình, hay tiếng của người porter gọi chúng tôi dậy ăn tối...

Bữa ăn tối có món spaghetti mà thú thực là tôi không nuốt nổi (mặc dù vẫn ý thức là càng ăn được nhiều thì sẽ càng khỏe hơn trong ngày hôm sau). Bữa ăn ngay trong lều, với 2 chân vẫn xỏ trong túi ngủ, được dọn đi mà có lẽ nó vẫn nguyên xi như lúc bê vào, vì cả 2 bạn đồng hành xem ra cũng cùng tâm trạng với mình.
Tôi uống 2 cốc chè đường, chuẩn bị hành trang cho ngày summit, mặc sẵn áo quần và lại ngã lăn ra ngủ, nằm tựa lưng vào Khmerka để tận dụng từng tí hơi ấm trong cái lạnh âm vài độ ở bên ngoài lớp vải lều.

----------------
11h30 tối, chúng tôi được gọi dậy để bắt đầu đi lên đỉnh ...

hangivy
27-09-2010, 13:23
----------------
11h30 tối, chúng tôi được gọi dậy để bắt đầu đi lên đỉnh ...

Cho tớ hỏi tại sao lại leo muộn thế nhỉ???

liska
29-09-2010, 00:45
@Hangivy: mình không chắc chắn tại sao, với nhiều núi (không bao gồm Fansipan :D), người ta thường xuất phát hành trình lên đỉnh vào sáng sớm (hoặc nửa đêm trong trường hợp này), có nhiều cách giải thích: lớp tuyết trên bề mặt khô - cứng - ít trơn hơn so với ban ngày, buổi tối để tránh bị mặt trời thiêu đốt, để lên đến đỉnh kịp đón bình minh, hay như ý kiến của đồng đội Khmerka, đi buổi tối để không thấy được đích đến còn xa thế nào, và đường đi khó thế nào, đỡ bị nhụt ý chí. (c)

khmerka
06-10-2010, 16:03
11.30 đêm chúng tôi đã được đánh thức. Thế là đến giờ G rồi, giờ mà chúng tôi đã hồi hộp chờ đợi từ lúc mới bắt đàu hành trình, niềm mơ ước, niềm khát khao và cũng là nỗi sợ hãi....
Tôi sợ...sợ không đủ sức để chinh phục đỉnh, sợ bệnh độ cao, sợ thời tiết lạnh âm 10-15 độ, sợ cơ thể mình không vượt được thử thách cuối cùng...

Ăn gì đó..uống cốc trà nóng..chuẩn bị quần áo, đèn pin, máy ảnh, nước...
Khoảng 12 đêm chúng tôi xuất phát. Trời lạnh khủng khiếp..Đường leo toàn dốc, dốc 45 độ là chuyện bình thường..Nhưng...ôi bầu trời lung linh đẹp biết bao, cảm giác là mình chỉ cần giơ tay lên là chạm được vào các ngôi sao..Chỉ có mình, Núi và hàng nghìn ngôi sao...Trong đêm ấy có cái gì đó rất là thiêng, riêng tư, tâm linh, khó mô tả...

Chúng tôi đi 1 tiếng, rồi 2 tiếng, 3, rồi không theo dõi được thời gian nữa. Cảm giác là đêm này không bao giờ hết..Cứ leo, leo, leo và cố, cố và cố. Nước trong chai nhựa của Liska thành băng, vậy chỉ còn 1 cái phích nhỏ xíu của tôi để 2 đứa giải được cơn khát nước...

Đột ngột hướng dẫn viên kêu lên: "sắp đến Stella point rồi"!Chưa bao giờ tôi sung sướng như lúc này : vì Stella point nằm ở độ cao 5745m, từ chỗ này đi đến đỉnh Uhuru chỉ có khoảng 1 tiếng thôi và không cần leo dốc nữa!Ai đã leo được đến Stella thì cũng được cấp chứng chỉ chinh phục Kili rồi!
Lúc đây là khoảng 6 giờ sáng, bắt đầu bình minh...

https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3758-1.jpg

khmerka
11-10-2010, 12:36
Đỉnh. . .Đỉnh... Đỉnh!!!!!!!
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3766-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3771-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3762-2.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_3760-2.jpg

nam_newport
18-04-2011, 15:11
Bài viết của các bạn hay quá, vẫn nóng hổi và tràn đầy cảm xúc; không biết khi nào các bạn lại có thời gian viết tiếp bài cảm nhận?

Yamahamvui
13-06-2011, 17:34
Cảnh đẹp quá! Chuyến về thì sao các bạn nhỉ?

nam_newport
15-06-2011, 13:44
Yamahamvui cứ ngắm nghía topic mãi, tính chừng nào đi đây để anh nghênh tiếp?

liska
15-06-2011, 15:07
Đây là một vài bức ảnh khung cảnh lúc đi xuống:

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/40040_1346190500383_1399907392_30802178_4195845_n. jpg

Bọn mình đi khi ở châu Phi chỉ vừa mới bắt đầu mùa lạnh, nên tuyết ở trên đỉnh không có nhiều, chỉ có 1 lớp cao khoảng ngang đầu gối, và vẫn đang tan ra, tạo thành những dòng suối nhỏ chảy xuống chân núi. Tuy nhiên những thác băng (ice glacier) vẫn còn sừng sững cao khoảng 50m:

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/40040_1346190340379_1399907392_30802174_272496_n.j pg

Những lớp băng này theo mình nghĩ đã tồn tại từ hàng nghìn năm nay ở đó.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/39933_1346196380530_1399907392_30802243_2341147_n. jpg

Lúc này mặt trời đã lên quá con sào, nắng như đổ lửa và bụi thì bốc mù mịt. Cũng may nước trong túi đã bắt đầu... tan ra nên giải quyết được khâu uống. Về đến Barafu hut tầm 9h sáng, chúng tôi được các porters chúc mừng, và mỗi người được phát một cốc nước cam tươi khoảng 30deci, và tôi xin cam đoan rằng đấy là cốc nước cam ngon nhất trong đời mà cho tới thời điểm này tôi từng được uống!

Từ Barafu đi xuống tiếp đến chân núi chỉ mất khoảng ...10h và đường rất dễ đi. Khởi hành khoảng 11h trưa cùng ngày (có 2h để nghỉ ngơi sau summit), các bạn có thể thỏa thuận với guide để đi 7+3 (7h hiking ngay hôm đó để về đến Mweka camp + 3h ngày hôm sau về Mweka Gate) hoặc như bọn mình chọn 5+5 (chỉ đi tiếp 5h, dừng lại ngủ ở High camp, ngày hôm sau đi tiếp 5h đến Mweka gate). Phương án 5+5 theo mình nghĩ tốt hơn cho sức khỏe (vì cường độ vận động trong ngày summit đã quá nặng), và ở High Camp phong cảnh cũng rất đẹp (có thể nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi), nhưng khi các bạn leo cũng nên suy nghĩ về phương án 7+3, đơn giản bởi vì ở Mweka camp là nơi duy nhất trong suốt chặng đường có... bệ xí bệt!! Thú thực trong suốt 6 ngày trên núi mình không đi hái hoa được lần nào nên rất là nặng bụng, về đến Mweka thấy cái bệ xí ngồi bệt mình mừng suýt khóc!!!

Từ Mweka gate đã có oto chờ sẵn để đón về khách sạn. Về đến khách sạn cũng là lúc cơ thể trở nên rệu rã nhất: toàn thân ê ẩm, chân leo cầu thang như vận động viên Paralympic, môi thì nứt toét đến cười cũng bị đau, còn mặt thì đen như cục than và da trên sống mũi bắt đầu bong ra. Nhưng quan trọng hơn hết là tinh thần thì rất vui vì mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Ở khách sạn bọn mình ở (Keys Anexe) có món súp chuối (banana soup) rất ngon!

PS: Về đến khách sạn thì guide sẽ phát certificate cho các bạn :))

Yamahamvui
15-06-2011, 17:30
Yamahamvui cứ ngắm nghía topic mãi, tính chừng nào đi đây để anh nghênh tiếp?

Hihi. Anh cũng ngắm nghía topic này mà. Em chỉ có 2 cái khó nhỏ nhỏ còn lại là tiền và sức khoẻ thôi. Híc

KURAKURA
02-07-2011, 16:13
Thanks Liska và khmerka. Nhìn những đám ây bềnh bồng trên đỉnh núi, trời trong vắt và xanh ngăn ngắt, em lại nhớ những lần mình bắt đầu leo núi lửa Batur và Bromo (Indonesia) lúc 3h30 sáng trong cái lạnh muốn đông cứng người, đi chỉ trong 1 ngày đã thấy đuối :( ấy thế mà -15 độ và đi ròng rã mấy ngày như các anh chị thật quả là hâm mộ quá!(c)

Mê gái
19-07-2011, 15:47
Xem hình đã con mắt quá, mơ ước 1 lần đặt chân đến vùng đất này mà phượt :D

Ngoc Anh Đỗ
31-07-2011, 23:46
Rất là tuyệt , chưa được đi thật thì được " đi " như thế này cũng sướng ...cám ơn mọi người .

chipro
01-09-2011, 18:21
Mọi người đều nói về giấy tiêm sốt da vàng nhỉ. Có ai đi mà không bị hỏi giấy này chưa?

liska
05-09-2011, 23:18
Khi bọn mình đi thì không ai hỏi giấy tiêm phòng sốt vàng da cả, nghe đâu họ chỉ kiểm tra khi nào đang có dịch lớn thôi.

tabaolo
06-09-2011, 12:00
Chúc mừng các bạn nhé. Mình thích nhất là leo núi nên nhất định sẽ học tập các bạn chinh phục đỉnh Kilimanjaro một chuyến ^^

Joey
27-12-2011, 11:20
Leo Kilimanjaro kết hợp đi safari ở Tanzania, thời gian từ 23/8 đến 9/9/2012, chi phí mỗi người khoảng 3000-3500$, đã lên kế hoạch và thỏa thuận xong xuôi với nhà tour bên đó. Chốt đoàn để đặt cọc và mua vé máy bay cuối tháng 1.

Chú ý là đã chọn cung đường Lemosho.

Vì lí do ko thích xô bồ đông đúc nên gái ko public thông tin nhiều. Ai thật sự có ý muốn tham gia thì contact trực tiếp nick joeynh4 nha (sẽ nói chuyện và gửi lịch trình chi tiết). Còn khoảng 1-2 chỗ nữa thôi.

alceste
23-01-2012, 14:29
Tặng topic mấy tấm ảnh bạn mình mới đi Tanzania về
Karibu Zanzibar- đảo du lịch nổi tiếng nhất của Tanzania
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399120_2330314661689_1364420590_31944772_140489160 3_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/399120_2330314701690_1364420590_31944773_203490193 3_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382884_2335443829915_1364420590_31947378_737701022 _n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407089_2335470390579_1364420590_31947387_106057080 6_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/386190_2335525311952_1364420590_31947413_194642463 1_n.jpg

Trong resort, ở Zanzibar có vô số resort phục vụ khách du lịch
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/395951_2337103791413_1364420590_31947892_601108101 _n.jpg

Bungalow đàng hoàng nha
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/397969_2351176983234_1364420590_31953999_481335836 _n.jpg

alceste
23-01-2012, 14:39
Mambo, Dar el Salaam nhìn ra Ấn Độ Dương
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386728_2312769543072_1364420590_31935644_177308009 7_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386728_2312769583073_1364420590_31935645_203997895 7_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/384972_2312858745302_1364420590_31935699_448954948 _n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/381871_2312797783778_1364420590_31935647_168103276 0_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/382739_2312864465445_1364420590_31935702_198451583 7_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392604_2312900186338_1364420590_31935734_659882555 _n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392604_2312900226339_1364420590_31935735_109212659 4_n.jpg

alceste
23-01-2012, 14:39
Thiên nhiên hoang dã
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/395662_2397676945704_1364420590_31980436_179931851 4_n.jpg

Dịch vụ vẽ tatoo rất nhiều và (nghe nói) rẻ
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/384658_2355799218787_1364420590_31955630_875641209 _a.jpg

nhami
19-06-2013, 12:49
Ôi bác BM ôi, thật hả bác????
Em phải ngoan khi ở nhà lẫn cơ quan + 1 chút dối lừa và liều mạng và may mắn mới dám đặt gạch chuyến này. Bắt đầu bây giờ xây dựng dream team được chưa????

coral1
06-07-2013, 10:43
Mình đang dự định leo Kilimanjaro vào tháng 9/2013 và đang tìm thêm bạn đồng hành. Chi phí leo núi, vé máy bay khoảng 4000 USD. Bạn nào quan tâm thì liên hệ nhé!

internazional
17-11-2013, 16:09
Do đặc thù công việc nên cũng có may mắn được đến Tanzania.
Mình đi đến chân núi nhưng mặc quần ngố, áo cộc nên ko đủ đồ nghề leo lên. Chụp vài cái ảnh chơi rồi lại lượn lờ đi nơi khác.
http://farm8.staticflickr.com/7423/10900237313_09f447ac77.jpg (http://www.flickr.com/photos/61615358@N05/10900237313/) IMG_1066 (http://www.flickr.com/photos/61615358@N05/10900237313/)[/url]

Nguyetdao2803
26-11-2014, 11:43
Cả nhà ơi,em dự định đi taznia vào 20/3/2015.cả nhà cho em xin thông tin về visa,tour safari nào uy tín được ko ah.Lại còn giấy tiêm sốt vàng da,em ở sài gòn mà kiếm mãi ko biết có thể tiêm ở đâu.cả nhà giúp em vớiiiiii