PDA

View Full Version : Fanxipan: đón giao thừa 01-01-2010



4cuc1dinh
29-12-2009, 10:44
Sau hơn 3 tháng Topic của Gpmst: "Leo Fanxipan đón Năm mới tai đỉnh đêm 31-12-09 (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4468)" tụi mình lên chương trình đón giao thừa tết Dương lịch đúng giờ giao thừa tại đỉnh Fan.

Đặc biệt mang theo chảo vệ tinh kết nối băng thông rộng sử dụng Camera IP truyền ảnh video trực tiếp lên net, bạn nào quan tâm PM nhé.

Chúng tôi gồm nhiều thành viên từ khắp mọi miền đã tập hợp tại Hà Nội vào tối ngày 28-12-09 để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương vào thời khắc thiêng liêng.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng thảo luận, trao đổi sôi nổi trên diễn đàn, năm thành viên miền Nam đã có buổi ra mắt thú vị tại Phượt cafe. Đoàn miền bắc thật ấn tượng với lực lượng chị em áp đảo...;).

Sau chuyến tàu đêm, đoàn miền Nam nhập xe đoàn kỹ thuật, khúc khuỷu gần một giờ đường đèo lên Sapa. Sapa hôm nay nắng đẹp, nhưng với những người con xứ nóng, cái lạnh vẫn "luồn trong gió", và đỉnh Fansipan vẫn chờ phía trước...

Đồng ký tên.


Hội quân (lúc 20g30) trước giờ lên đường ở phượt cafe , 36 Kim Mã

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24178

Đoàn miền Nam chụp ảnh trên tàu khởi hành từ HN-LaoCai. Ảnh chụp trên tàu lúc 22g tối 28-12-2009

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24172


6g30 sáng 29-12, nhóm miền Nam đến ga LaoCai. Gặp bạn Thảo và Tuấn ở STG. Ngồi ăn phở đợi bạn Nép bị trễ tàu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24198

7g40 bạn Nep đến.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24199

7g50 bạn Quang (Gpmst) đánh oto đến đón cả bọn đi Sapa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24212

vuthanhminh
29-12-2009, 11:20
Vũ Thanh Minh, tường thuật không khí Hà Nội tối hôm qua và ngày hôm nay.

Chiều qua, 28/12. Đoàn Sài Gòn có mặt đầy đủ tại Phượt Cafe dù có sự delay chuyến bay. Ngay buổi tối, đã có một buổi offline giữa 2 nhóm Nam, Bắc để giao lưu và tiễn anh em miền Nam lên Sapa. Chị Nep và em của chị đổi vé từ ngày 29 sang 28. Tuy nhiên do đến muộn giờ tàu nên đành phải mua vé bổ sung đi LC.
Sáng nay, cả xóm Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi tối xuất phát. Minh chạy ngược xuôi in thẻ đeo cho đoàn, mua thêm cốc lên núi.
Trên Sapa, anh em Sapa sau 4 ngày vất vả, cuối cùng cũng tìm được máy phát điện thay thế cho máy cũ bị hỏng cuộn nổ. Lều trại, túi ngủ thay thế do một vài thành viên không có túi ngủ cũng đã được chuẩn bị. Ăn uống, điện, bếp ga, trà, cafe, đồ ăn...v.v đã sẵn sàng cho hành trình lịch sử trên Fansipan.

Dự tính, muộn nhất vào 21h tối nay, các thành viên còn lại sẽ có mặt tại ga B, Trần Quý Cáp để xuất phát đi Lào Cai. Dự tính 7h sáng cả đoàn sẽ gặp nhau tại Sapa và mua thêm một số vật dụng còn thiếu.

Trong sáng hôm nay, 29/12. Đoàn porter đã có 2 người lên 3.100m để tìm vị trí và dọn chỗ cho việc cắm trại sát đỉnh vào đêm giao thừa.

HoaBup
29-12-2009, 13:37
:D em vừa chạy đi mua nốt mấy thứ linh tinh rồi, đã mua hộ bà con vụ ủng đi mưa rồi nhé :D.
Hồi hộp, hồ hởi quá đi mất :D

4cuc1dinh
29-12-2009, 13:54
Trở ngại đầu tiên là chỗ ở. Hợp đồng với Thiên Ngân, 2 phòng với giá 350k/3ng/1phòng. Khi đến nơi, ks đòi thêm 80k cho máy sưởi điện mà không báo trước. Chúng tôi trao đổi với quản lý thì bảo đâu cũng thế và họ bớt cho 50k. Đối với dân đi du lịch, từ miền nam ra, vài chục ngàn kg là gì, nhưng trước kiểu làm ăn bòn rút như thế (cái gì cũng nên nói rõ từ đầu). Chúng tôi từ chối và dọn qua chỗ khác. Khi ra lấy giấy tờ, ks yêu cầu đoàn 6 người đóng 50k tiền điện nước, vệ sinh trong thời gian 10 phút ngồi trong phòng....X(
...
Thôi thì dọn đồ qua ks Trung Nguyên 1&2(Hàm Rồng & Thạch Sơn) cách đó 100k, với giá 200k/phòng/3ng-4ng (+ quạt sưởi điện).(c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24265

thik_di_choi
29-12-2009, 14:01
Không sao. Bôi cao sẽ khỏi. Vạn sự khởi đầu nan. Ít ra lần sau tớ cũng bỏ anh Thiên Ngân này. Đang hóng hớt tiếp các bác tiếp đây

4cuc1dinh
29-12-2009, 14:05
Gặp người quen chưa biết mặt tại Sapa.
Cơm trưa liên hoan giữa Saigon-SonTay-HaNoi-NamDinh tại quán Cây Đào, Sapa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24293


Ngồi phơi nắng và ăn mía với 2 sơn nữ người Mông tại bờ hồ, trong lúc 1 nhóm ăn kem gần đó, 2 bạn Codai & Nep thuê xe máy, mua bản đồ đi lên Cát Cát.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24295

tunam
29-12-2009, 14:33
Chờ ảnh đẹp của các bạn. Chúc chuyến đi nhiều may nắm và thành công

zerovip1988
29-12-2009, 15:01
Dự đinh hôm nào bắt đầu leo núi đấy mấy anh nhìn mà thích quá:L

man00iu
29-12-2009, 15:52
chúc mọi người may mắn nhá, hi vọng truyền được về cho a e xem live ^^

nhinho8x
29-12-2009, 16:37
ôh, thời tiết trên đó thế nào các anh chị ơi? đoàn em tối mai cũng lên tàu đi Sapa, sáng 31 leo Phan luôn. Chỉ mong trời thương ko đổ mưa thôi ^^

sa_ku_ra
29-12-2009, 16:58
Đang cafe chờ tầu chạy. Quán cf SV, ghi ta và xí xọn phết. Tự dưng thấy hồi hộp và lo lắng mới đểu chứ.
À các bác này nếu em bùn bùn, em xin phép cho iêm ném cục tức xuống vực nhé. Đừng phạt em mà tội nghiệp :(.
Chuyến này đi không biết có F5 được zề không. Dạo nì quanh quẩn quá! Chiệp!
:T:T:T

haidt
29-12-2009, 18:13
#5 Bác "4 cực 1 đỉnh" Tiến Dũng

https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/t53z67sh9ncmet8wiapn_tn_640x480.jpg

#6 Hồ Mắt Ngọc, trong xanh dưới bầu trời Sapa tuyệt đẹp

https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/r6ddvvrcsf2kd7baag_tn_640x480.jpg

#7::) Chú chó mây tung tăng trên bầu trời.

https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/r16s08q3kyalp6vflha_tn_640x480.jpg

#8: Nhà thờ Sapa

https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/9tv54c2v9yxxd331bp_tn_640x480.jpg

vuthanhminh
29-12-2009, 18:17
Hòa chung không khí ...Tết. Anh em HN đã xong khâu chuẩn bị. Chỉ chờ một khoảnh khắc cuối cùng để bắt đầu hành trình. Đoàn IPL có 1 thành viên bị delay chuyến bay, muộn giờ tàu. Đồng chí này sẽ bắt xe lên thẳng Sapa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1000&pictureid=24311

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1000&pictureid=24310

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1000&pictureid=24309

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1000&pictureid=24308

Ten ten tèn!! màu cờ sắc áo!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1000&pictureid=24307

haidt
29-12-2009, 18:34
#bonus: tức cảnh sinh tình
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/7nvlmstuwtakvfaomle_tn_475x356.jpg
# mấy bé Teen Sapa
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/51kkl4p2rph9ac42rdw_tn_475x356.jpg

P/s: sẽ tường thuật

trinhnusatthep
29-12-2009, 18:57
Biết thế lúc mình đến lấy túi ngủ mình ráng chờ đến lúc có cờ với chả quạt để mà show hàng ý


Đang cafe chờ tầu chạy. Quán cf SV, ghi ta và xí xọn phết. Tự dưng thấy hồi hộp và lo lắng mới đểu chứ.
À các bác này nếu em bùn bùn, em xin phép cho iêm ném cục tức xuống vực nhé. Đừng phạt em mà tội nghiệp :(.
Chuyến này đi không biết có F5 được zề không. Dạo nì quanh quẩn quá! Chiệp!
:T:T:T

Chị sao thế chị, đừng có tức em nhá, em ko muốn xuống vực đâu ý :L

rainsea
29-12-2009, 23:15
Xem ảnh của Haidt xong vật quá, không tham gia cùng các bạn chuyến này được thật tiếc nhưng dù sao cũng chúc Haidt và các bạn một chuyến đi vui vẻ, thành công!

4cuc1dinh
29-12-2009, 23:31
Nhiệt độ từ 15-22 độ C vào ban ngày (trong râm hoặc ngoài năng). Chúng tôi chia làm nhiều nhóm để săn tìm ảnh đẹp phục vụ các ace.
Thuê xe tại SPTravel (số 13 Xuân Viên) giá 50k trong buổi chiều, chúng tôi chạy xuống Tả Phìn...

Vườn hoa hồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24324


Vườn hoa hồng bên thửa ruông bậc thang.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24325


Atiso
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24326


Trái hồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24327


Vườn đào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24328


Hoa trái đào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24329


Loại tre khổng lồ có đường kinh từ 15-20cm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1001&pictureid=24330

Chitto
29-12-2009, 23:46
Các bạn chú ý resize ảnh, kích thước mỗi chiều tối đa 800 pixels để không làm lệch khung diễn đàn.

Hai bài trên của bạn Haidt tôi phải tạm thời xoá vì kích thước quá to, vượt gần 3 lần kích thước cho phép.

haidt
29-12-2009, 23:50
Xem ảnh của Haidt xong vật quá, không tham gia cùng các bạn chuyến này được thật tiếc nhưng dù sao cũng chúc Haidt và các bạn một chuyến đi vui vẻ, thành công!

Cũng tiếc là bác ko đi cho vui, bắn phá cho thích:gun

Tối nay nhóm ăn Cá Hồi để hồi sức mai bắt đâu leo.

#15
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3658.jpg
#16 bác Guoc_moc vs Người đẹp của đoàn
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3662.jpg
#17 Ms Thảo thêm củi, thêm lửa ấm áp
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3664.jpg
#18 súc khỏe của đoàn đã ok. all đã sẵn sàng.
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3668.jpg

haidt
29-12-2009, 23:51
#19 bác Gpmst sau hồi tán tỉnh, e ở quán đã siêu và xoắn lấy nhau màn uống rượu
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3673.jpg
#20: tình cùm
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3674.jpg
#21 : 3 thành vien nữ của đoàn có vẻ quyết tâm rất cao
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3676.jpg

haidt
29-12-2009, 23:52
#22: rủ nhau đi Hò hét tý cho thaỏi mái
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3689.jpg
#23
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3688.jpg
#24
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3682.jpg
#25: Hnay thấy trăng rất sáng và khá to, hi vọng 2 đêm trên Fan sẽ được ngắm trăng tròn
https://i95.photobucket.com/albums/l133/tronghai_travel/GZ7R3678.jpg

Zaipo
30-12-2009, 00:17
Cập nhật tin tức:
- Lúc 21h50 phút tối 29/12 đoàn đã rời ga Hà Nội thẳng tiến về hướng Lào Cai trên tàu SP3.
- Các bạn đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất cho chuyến đi.
- Thời tiết ở Sapa theo các trang web thế giới về thời tiết là khá tốt.
Hình ảnh ngày xuất phát:

Cả đoàn trước ga Hà Nội trong đồng phục của chuyến đi với dòng code: 0001010110

https://farm5.static.flickr.com/4061/4225933140_f6683cdda1_o.jpg

Vuthanhminh và các cô gái vàng của đoàn Hà Nội :D

https://farm3.static.flickr.com/2535/4225933142_29c9e9b8eb_o.jpg

Thẻ đeo cho các thành viên

https://farm3.static.flickr.com/2521/4225933132_3baea3c37d_o.jpg

Và thẻ đeo của Leader

https://farm3.static.flickr.com/2688/4225933136_6fa690b234_o.jpg

Trước cửa soát vé vào ga

https://farm3.static.flickr.com/2580/4225933146_266ef1ab14_o.jpg

Và các bạn đã bắt đầu bước vào hành trình. Chúc các bạn may mắn.

4cuc1dinh
30-12-2009, 02:43
Hành trình leo Fan.
Có 3 con đường cho mọi người chọn. Và chúng ta đi đường trạm Tôn (bên phải ảnh).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=984&pictureid=24049


Leo đỉnh Fansipan mùa đông

Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm trong hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu chiều dài 280km, chiều ngang chân các núi rộng nhất vào khoảng 75km, hẹp nhất 45km, gồm ba khối: Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử và Pú Luông. Bí ẩn và kỳ vĩ nhất của khối Fansipan là nóc nhà Đông Dương cao 3.143m.

Fansipan(tiếng địa phương là Hủa Si Pan có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh) là điểm hẹn của nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp. Chinh phục đỉnh Fansipan còn là sở thích của nhiều người ưa mạo hiểm. Hiện có ba đường lên tới đỉnh: đi theo lối mòn dọc theo suối Cát Cát (bắt đầu từ độ cao 1.245m), đi qua bản Sin Chải (từ 1.260m) hoặc đi từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ, còn gọi là Trạm Tôn (từ 1.940m). Trước đây, thời gian leo lên đỉnh núi và trở về phải mất bốn, năm ngày, nay nhờ có người hướng dẫn và khuân vác đi cùng nên thời gian lên xuống chỉ mất ba, thậm chí hai ngày.

Leo núi chỉ tốn có một ngày là hàng “cao thủ”, còn kỷ lục hiện nay do anh Hạng A Pờ lập khi chạy từ Trạm Tôn lên đỉnh núi là hai giờ trong cuộc thi leo núi Phanxipăng lần thứ 2 do Vietravel phối hợp với tỉnh Lao Cai tổ chức vào ngày 14-11-2008.
Trên đường chinh phục đỉnh núi từ Trạm Tôn khi vượt qua hai ngọn đèo và bảy ngọn núi với tổng chiều dài lên xuống là 28km với bao khó khăn, nguy hiểm, chúng tôi đã gặp nhiều du khách thám hiểm. Hàng năm, vào mùa này, lượng khách tránh Đông ở châu Âu đến với Sapa để du lịch mạo hiểm khá đông. Năm nay, do bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên khách đến có giảm đi...

voòng ngẩu pín
30-12-2009, 04:44
lần này đi các cô gái cả Bắc và Nam đều quá xinh ,,đề nghị cuộc thi hoa hậu đỉnh Phan có cả màn trình diễn áo tắm!!!Pín em đang theo dõi từng bước của các bác,,,chúc vui,,,,

haidt
30-12-2009, 07:37
Sáng 30/12

#18: Thời tiết Sapa tuyệt vời, ấm áp
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/8tychn28bqll27ti2k00.jpg
# Ms Tuấn
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/akx44ozs514ck7bruytn.jpg
# Leader của đoàn phấn khởi trước nhà nghỉ Trung Nguyên.
1 nhà nghỉ rất tốt, Chủ nhà thân thiện, thoải mái như người nhà và luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của đoàn.
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/hngu4s20gjtipj4w8htf.jpg

haidt
30-12-2009, 08:23
#: Bác Gpmst - good LEADER của nhóm em.
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/cb3vjlv5duvnqy5m3ao.jpg

# và đây là vợ bé, sau bao năm xa cách, tình cờ gặp lại ở thị trấn Sương mù - trong ngày nắng đẹp(NT)
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/1s5dneo6lzsk9hm0em0v.jpg

Zaipo
30-12-2009, 12:13
update:
- Mặc dù Hà Nội đang rơi vào khung cảnh mưa phùn gió bấc ỉ ôi, nhưng theo thông tin mới nhân được từ các bạn trên Ô Quy Hồ thì ở trên đó đang nắng vãi cả chưởng, trời đẹp và trong vắt, balo của các bạn sẽ cứ gọi là nặng vì quần áo ấm trên người được cởi ra treo lủng lẳng =))

MÃ SỐ 1102
30-12-2009, 19:31
Bác Minh cho em hỏi dãy số toàn 0 với 1 có nghĩa là gì thế? Em dốt lắm mong bác chỉ giáo.

Tommy_ngo
30-12-2009, 21:29
Minh ơi ! Anh Em đi mạnh khỏe nhé , Hôm nọ mọi người off ở nhà Minh & Anh cũng háo hức lắm . Anh ở nhà toàn leo Fans 2 đỉnh thôi =))

dangkhoaquan
30-12-2009, 21:51
Lúc 02h chiều gọi thì được anh 4cuc1dinh gọi bảo là đoàn đi an toàn, nhiệt độ 15 0c nhưng anh em khá nóng nên cởi áo ra hết. Nhân tiện cho mình hỏi có ai biết sđt nào khác của anh Quang GPMST ko? 3 ngày nay mình ko gọi được số 0912...69 ? toàn ò í e ko à!

ms_rum_iu
31-12-2009, 09:58
LIên lạc với bác Quang hỏi xem, đoàn đi đến đâu rồi mà sao toàn báo đang chờ vậy...tình hình đoàn mình đi thế nào? hồi hộp nghe tin báo về quá

Zaipo
31-12-2009, 10:22
Bác Minh cho em hỏi dãy số toàn 0 với 1 có nghĩa là gì thế? Em dốt lắm mong bác chỉ giáo.

Cho mình mạn phép trả lời bạn sớm: 0001010110 là 00 giờ 01 phút, ngày 01 tháng 01 năm 2010. (beer)

Tình hình là không hiểu sao nhưng thấy đoàn đi vào vùng mất sóng suốt từ chiều qua. Thêm cái nữa là cái trung tâm tưởng tượng thủy văn VN vừa đưa tin "có mưa trên diện rộng với lượng không lớn lắm" ở các khu vực phía bắc, nghe mà xót lòng.

man00iu
31-12-2009, 14:31
ôi vui.... hi vọng sau tết đoàn mình cũg đông như này thì sướng :X :X

timecake
31-12-2009, 15:19
thích thế! mong cũng có một dịp đón năm mới đúng phong cách "phượt" ^^

dangkhoaquan
31-12-2009, 16:48
Cập nhật tin tức tí này:
Lúc 14h00 đoàn đã leo đến 2800, và anh em MN với tinh thần máu lửa sức khỏe tuyệt vời sau những ngày tháng tập luyện tại công viên lê văn tám đang dẫn đầu đoàn (beer). Riêng đoàn Kỹ thuật đã lên đến đỉnh lúc 14h30.
16H50: Đoàn đang leo đến 3100.Nhiệt độ trên núi 9 o c, gió lạnh và rét, nắng vàng.
Chỉ bắt được sóng viettel nhưng rất chập chờn, các loại mạng khác tèo rồi.
-Dangkhoaquan tường thuật từ ga Hà Nội:shrug::shrug::LL:LL:LL

Tommy_ngo
31-12-2009, 18:11
Thế mà bác Gpmst cứ nói với mọi người là sóng của vnpt tốt lắm , chú cứ nghe anh . Làm sao bằng viettel bên em được chứ :gun

chaubaogia
31-12-2009, 18:32
thích thế! mong cũng có một dịp đón năm mới đúng phong cách "phượt" ^^

Nếu đón Tết "Ta" càng tuyệt hơn, mong rằng bạn vuthanhminh tổ chức leo Phan vào đêm giao thừa âm lịch, tớ nghĩ chắc có nhiều bạn tham gia. Nghe nói anh Long Vũ bên CTV chịu bắc cầu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa đấy ( cái này hóng hớt được của bác Gpmst hay vuthanhminh thì phải):D

zerovip1988
31-12-2009, 19:33
mọi người nên đến đỉnh chưa? Mấy h thi TTTT vậy?

Totochan
31-12-2009, 22:52
Gpmst ở nhà toàn bảo anh không chịu được rét! Quả này cho thấy là "chàng" điêu!
Nhiều em xinh thế thì lên Fan mà không biết rét thì về.....ông biết tay tôi nhá!
Giờ này chắc lên đến nơi rồi! mà cả nhà có biết xem live ở đâu khong nhỉ? Tôi xem ông Gpmst nhà tôi cái?????????????

ninhvani
31-12-2009, 22:52
Đang chờ thông tin trực tiếp của các bạn !

thik_di_choi
31-12-2009, 22:55
Nếu đón Tết "Ta" càng tuyệt hơn, mong rằng bạn vuthanhminh tổ chức leo Phan vào đêm giao thừa âm lịch, tớ nghĩ chắc có nhiều bạn tham gia. Nghe nói anh Long Vũ bên CTV chịu bắc cầu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa đấy ( cái này hóng hớt được của bác Gpmst hay vuthanhminh thì phải):D

Đừng tin mấy tay nhà nước bạn ạ. Họ tên là Hứa Văn Hão và Hứa Thị Ngọc Hẹn thôi. Nói cho sướng mồm nhưng làm làm sao nổi. Còn ban nọ ngành kia duyệt. Long Vũ hả? đó là tay nào trừ việc nói huyên thuyên và nhiều lúc gấy phản cảm cho người nghe. Việc của chúng ta là phượt và chẳng cần lobby, chẳng cần ai chống lưng, PR. Cứ có cơ hội là lên đường.

Bạn muốn nhiều người biết bạn ở Fan vào đêm giao thừa à. Nhiều người sẽ trách bạn sao không ở nhà thắp hương cho tổ tiên, ông bà. Sao không cho trẻ con đi xem pháo hoa. Tôi là người ko hợp với trekking nhưng sẽ leo Fan trong thời gian tới vì tôi thích vậy, tôi muốn vậy.

Hãy để đam mê là của riêng mình, đừng nên làm hoặc phải làm vì bất cứ lý do khách quan nào.

dugiang
01-01-2010, 10:39
Các bạn nhóm kỹ thuật vất vả thế mà không cho tụi mình cái link hay địa chỉ cụ thể để đêm qua đón xem tường thuật đón năm mới trên đỉnh của các bạn. Mình cũng loay hoay ra vào dập dòm đây mãi mà không thấy gì. Thôi đành chờ nghe kể lại vậy.
Ha ha..bạn Thik_di_choi mà leo Fan thì kỷ lục của Dungcaanj bị phá rồi nhá. Riêng Dugiang chưa có phượt nữ nào cạnh tranh nổi.

man00iu
01-01-2010, 15:28
sao chưa thấy ảnh nào gửi về nhỉ, ngóng quá ^^ về để mình còn học hỏi, sau tết đj chứ ^^
@thik_di_choi: mìh đồng ý với bạn, đêm giao thừa, mình nghĩ là khoảng time dành cho gia đình hợp lý hơn là leo ^^

haidt
01-01-2010, 17:04
Báo cáo cả nhà.
Nhóm do bác Gpmst làm Leader đã về đến Sapa an toàn.
Là nhóm đầu tiên lên đỉnh lúc 23h40 ngày 31/12/2009 và bật sâm banh đón giao thừa trên đỉnh 3.143m :)
Ứng tạm vài bức ảnh của đoàn.
#:1 13h29p đoàn đã lên đỉnh
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/z0kztmm30zmg0rhcb2ir.jpg
#:2 những nụ cười rạng ngời chinh phục đỉnh cao. Sau đó đoàn trở xuống 3.100m nghỉ . 23h40 đoàn có mặt tại đỉnh chờ đón giao thừa
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/a7x6otyw8ptqemco5zwg.jpg
#3: Yea!!!!!!!!!!!!! Happy New Year 2010
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/rxpmmc1c46u2267lctxa.jpg
#4: Bật sâm banh đón mừng giao thừa
https://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/qa4kempohrl96797tppw.jpg

HaSapa
01-01-2010, 18:10
Chúc mừng các bác đã trở về an toàn, đặc biệt chúc mừng nhóm tuổi trẻ ST lên đỉnh 2 lần!! (c)(c)(c)

thuhuong_0808
01-01-2010, 18:16
chúc mừng đoàn sơn tây, hóng hớt mấy ngày hôm nay mới có ảnh.
(beer)(beer)
tiếc quá em không leo cùng anh Gpmst đẹp trai được.

thoasapa
01-01-2010, 18:46
Thế mà bác Gpmst cứ nói với mọi người là sóng của vnpt tốt lắm , chú cứ nghe anh . Làm sao bằng viettel bên em được chứ :gun

:( Sóng vina và mobiphone ở Sa Pa quá tốt í chứ! Nói vnpt không tốt bằng Vietel là sai rùi anh ạ. Phải nói là 2 nhà mạng...giống hệt nhau mới đúng:D

thoasapa
01-01-2010, 18:48
Các bạn đã ai về Sa Pa chưa? Mình muốn mời mọi người mừng thành công chinh phục fanxipan :D, chúc mưng năm mới và...những đợt leo trèo mới(c)

HaSapa
01-01-2010, 19:41
:( Sóng vina và mobiphone ở Sa Pa quá tốt í chứ! Nói vnpt không tốt bằng Vietel là sai rùi anh ạ. Phải nói là 2 nhà mạng...giống hệt nhau mới đúng:D

Hị hị! Không bình loạn về Vietel nhưng Vina thì cực lởm. Bằng chứng là Thoa Sapa gọi từ nhà đài đến Hà Sapa chả bao giờ câu chuyện có kết thúc, toàn bị ngắt quãng giữa đồng.


Các bạn đã ai về Sa Pa chưa? Mình muốn mời mọi người mừng thành công chinh phục fanxipan , chúc mưng năm mới và...những đợt leo trèo mới

Bạn ThoaSapa uống rượu bằng bát, đề nghị các bạn trẻ giữ mình nhé

4cuc1dinh
01-01-2010, 21:20
Đoàn nghỉ ở điểm nghỉ thứ nhất ở độ cao 1983m, nhiệt độ 21 độ C.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24417


Chụp ảnh toàn đoàn ở điểm nghỉ thứ nhì ở độ cao 1981m, nhiệt độ là 18 độ C.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24418

Tommy_ngo
01-01-2010, 22:21
:( Sóng vina và mobiphone ở Sa Pa quá tốt í chứ! Nói vnpt không tốt bằng Vietel là sai rùi anh ạ. Phải nói là 2 nhà mạng...giống hệt nhau mới đúng:D

Ở Sa Pa thì ko nói làm gì nhưng ở Fans thì khác đấy em à :LL

trinhnusatthep
02-01-2010, 06:30
Hula, cả đoàn 0001010110 đã về đến Hà Nội an toàn ạ, riêng bác huy thong tách ra đánh quả lẻ (chắc vì có em nào bên ý quá xinh) và chị Oanh xuống ga Yên Bái về nhà ông bà ạ. Có vẻ như tất cả mọi người đều cần tắm rửa và nghỉ ngơi nên kế hoạch tập trung ăn sáng sau khi xuống tàu phá sản. Thay vào đó là 8h sáng nay ở 63 Lý Thái Tổ các em miền Bắc xinh đẹp dễ thương sẽ dẫn các anh miền Nam thân thương kute galant dễ sợ đi vòng vòng ăn uống chơi bời.

Em yêu mọi ngườiiiiiiiiiiiiiii. Chỉ mong có thế mà thôi ạ, có thêm bạn mới, những người anh em mới thân thiết chỉ sau 3 ngày, dù leo chậm dù leo nhanh dù mưa dù gió dù có đi trong đêm hay lẫn trong sương mù, cũng không buông tay cũng không quên đưa mắt miệng nhắc nhở người phía sau " Anh ơi fía trước mìn nhé;), em ơi vách đá trơn đây đưa tay đây nào". Em mong vậy thôiiiiiii.:L:L:L

vuthanhminh
02-01-2010, 07:58
Điểm tin thời tiết trên núi ngày đầu tiên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24370

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24372

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24373

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24375

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24378

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1007&pictureid=24379

4cuc1dinh
02-01-2010, 10:36
Topic chúng ta chia làm 2 mũi giáp công để tiến lên đỉnh. Nhóm 1 có 28 bạn, nhóm 2 có 12 bạn. Cả hai nhóm xuất phát sáng 30-12-2009 và đã đến đỉnh đúng giao thừa.

Phút giao thừa trên đỉnh mùa xuân, nhiệt độ lúc đó là 3 độ C
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24361

Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc khi đón năm mới- thập niên mới trên đỉnh Fan.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24362


Nhóm 1&2 chụp ảnh lưu niệm, người cầm chai champange là bạn Gpmst
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24383

Tommy_ngo
02-01-2010, 10:50
Thời tiết đẹp quá chú Minh à , Anh vào hóng mãi ..... (beer)

Nếp
02-01-2010, 12:46
Vầng, thời tiết quá đẹp


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/IMG_1499_2.jpg

HoaBup
02-01-2010, 12:50
^^ em đang mong chờ ảnh và clip của anh 4cuc1dinh! Hôm qua em được xem lướt thôi, mà đã thấy đẹp khủng khiếp và đầy ý nghĩa rồi ý!
Theo lời cụ Minh cáo già thì chiều nay đoàn sẽ ọp ẹp tiếp :D. Anh Minh nhớ chốt cái giờ để đồng bọn còn tụ tập nhé :D
Em đi dưỡng sức đây, tình hình cái giọng của em nó vẫn như vịt đực ý T__T

4cuc1dinh
02-01-2010, 15:26
Thế mà bác Gpmst cứ nói với mọi người là sóng của vnpt tốt lắm , chú cứ nghe anh . Làm sao bằng viettel bên em được chứ :gun

Tôi dùng 2 sim Mobil và Vietel (tôi thông báo cho mọi người mua thêm sim V khi leo núi). Tuy nhiên, có lúc V gọi ok, nhưng Mobil & Vina lần này cũng tiến bộ không kém, sóng phủ ở một số điểm cao.
Lúc trèo lên trên đỉnh vào thời khắc sóng điện thoại yếu nhất trong năm (nhiều người gọi điện nhắn tin chúc mừng năm mới) lần này điện thoại của tôi chỉ có sóng Mobil , còn Vietel thì không!

qwerty
02-01-2010, 23:25
Fanxipan!!! Chúng tôi đã đi, đã đến, đã trở về. Một cuộc hành trình đầy ý nghĩa. Cảm xúc giờ vẫn .. lâng lâng. Cám ơn tất cả ace. Every body, I love you! I love u all !!!!!!!!!!!!!!

trinhnusatthep
03-01-2010, 00:22
Bi đát, máy tính copy ảnh của mọi người chưa được bao nhiêu thì bị virut từ thẻ nhớ anh Lực thì fải, giờ đơ luôn, em muốn đổi hình nền cũng ko được nữa. Hu hu, chăn thì từ trước khi leo Phan đã mang đi giặt rồi, hôm nay lại đi chơi với các ace miền Nam cả ngày nên chưa lấy, túi ngủ thì bẩn, em đi chết đây. Nghĩ đến chuyện mọi người ai về nhà nấy mà buồn quá, giống kiểu bị điên ý, cứ khóc thôi, nhắm mắt mà ko ngủ được trời ơi. Mọi người ghi contact cho em xấu quá, sđt thì đúng rùi, nhưng nick thì ko có chính xác, em lại quá mệt để nt cho từng người.
Mọi người thôg cảm nhé, em đã lập một tài khoản gmail [email protected] để dùng up ảnh trên picasa, web up ảnh mà mọi người comment là giữ nguyên chât lượng ảnh. Em sẽ nt pass để mọi người tự up ảnh và clip của mình lên nhé. Máy em bị virut đơ rồi,ko làm được gì ngoài chat chit

Smart_Dolphin
03-01-2010, 02:32
https://i248.photobucket.com/albums/gg163/Smart_Dolphin/Fansipan%20Expedition%200001010110/IMG_5622_resize.jpg
Đoàn mình vui quá cơ!

leo_leo
03-01-2010, 10:54
4 nam roi m moi co mot cai Tet duong lich o nha that vui va y nghia, vua duoc chung vui don giao thua tren Fan cung moi nguoi vua duoc toan tu voi gia dinh. cam on moi nguoi, chuc moi nguoi nam moi hanh phuc va may man! Dear,

Gpmst
03-01-2010, 11:19
5h sáng nay cả sau khi check thông tin cả đoàn kỹ thuật đã về đến nhà an toàn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ý tưởng "Đón giao thừa trên đỉnh Fan" của nhóm Sontay Group, cảm ơn bạn Haidt, anh 4cuc1dinh, bạn Nếp, bạn Zipo, bạn VTM, bạn Smart Dọphin, đã lưu giữ và chia sẻ những hình ảnh tuyệt vời của chuyến đi, bạn Tuấn Phonglan Group đã giúp đỡ đoàn nhiệt tình để có chuyến đi thành công. Và đặc biệt xin cảm ơn tất cả các thành viên trong chuyến đi đã góp sưc lực và tinh thần trong cuộc chinh phục, Gpmst tôi thực sự cảm động tinh thần đóng góp của các bạn. Xin gửi lời chúc mừng thành công đến tất cả các bạn. Xin chúc tất cả một năm mới An lành, hành phúc và may mắn!!!!

Gpmst
03-01-2010, 11:42
Gpmst ở nhà toàn bảo anh không chịu được rét! Quả này cho thấy là "chàng" điêu!
Nhiều em xinh thế thì lên Fan mà không biết rét thì về.....ông biết tay tôi nhá!
Giờ này chắc lên đến nơi rồi! mà cả nhà có biết xem live ở đâu khong nhỉ? Tôi xem ông Gpmst nhà tôi cái?????????????

Vẫn khẻo, anh kô điêu, rét thật, rét lắm nhưng thú vị vô cùng may mà có tinh thân của cả đoàn sưởi ấm ko thì a ko "Khẻo " đâu.:):):)

Anh 4cuc1dinh khỏe chư? e thác loạn ở Sapa vui duyên mới quên mất nhiệm vụ, kô gọi hỏi thăm a dc vì đã mất giọng roài.:D:D:D


Lúc 02h chiều gọi thì được anh 4cuc1dinh gọi bảo là đoàn đi an toàn, nhiệt độ 15 0c nhưng anh em khá nóng nên cởi áo ra hết. Nhân tiện cho mình hỏi có ai biết sđt nào khác của anh Quang GPMST ko? 3 ngày nay mình ko gọi được số 0912...69 ? toàn ò í e ko à!

Hii a a kô mang số đó theo chỉ dùng so 0439981989 thui. Giờ thì a gọi cho chú cũng kô dc. Liên lạc lại nhé.

trinhnusatthep
03-01-2010, 12:52
Em đã đi,đã đến vàtrở về,và phải tạm biệt 28 người bạn ko hề muốn rời xa, thấy nước mắt rơi mà vui mừng vì trên đường đời em cũng đã được gặp mọi người.Love all.


http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=356468&ChannelID=100

Bài của anh Dũng mọi người ơi, em vẫn chưa mua được báo giấy vì ở ngoài này Tuổi trẻ CN rất đắt hàng

dangkhoaquan
03-01-2010, 13:29
Ko có ai post cái ảnh chụp với mình ở đỉnh 2200 nhĩ!Phải nói cảm giác thật xúc động khi gặp lại anh em ở 2200, xúc động quá
@GPMST: em rớt béng cái điện thoại rồi, h mất hết cả đầu mối liên lạc anh em nào ghé qua thì pm lại sdt hộ mình với nhé

Miamy
03-01-2010, 17:29
Một cơ duyên, một quyết định chóng vánh đã đưa tôi đến với hành trình chinh phục đỉnh Fansipan lần này, nơi tôi đã đồng hành cùng các bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Và chúng tôi đã vượt qua chính mình để chinh phục đỉnh Fan, có mặt trên đỉnh Fan vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao 2 thập niên đầu của thế kỷ 21. Giữa gió gào và sương giá là những gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Phải nói là đoàn chúng tôi đã gặp rất nhiều may mắn: May mắn vì thời tiết vô cùng thuận lợi, may mắn vì có 1 leader đầy kinh nghiệm và may mắn vì chúng tôi đã có 1 tập thể đoàn kết và yêu thương. Đến từ mọi miền đất nước, 29 thành viên trong đoàn đã là 1, luôn sát cánh bên nhau trong suốt hành trình.

Nắng vàng rực rỡ trong 2 ngày đầu đã đưa chúng tôi lên đỉnh Fan qua những đỉnh núi, những thung lũng mây đẹp ngỡ ngàng tựa như cõi mơ. Cũng thật thú vị khi dìu nhau dò dẫm trên những đoạn vách cheo leo trong loang loáng ánh đèn pin. Giữa những tiếng thở, tiếng báo hiệu cho nhau qua những cung nguy hiểm là tiếng cười đùa lan tỏa. Cảm giác bị gió giật nghiêng ngả trên độ cao 3000 mét lại làm mình cảm thấy ... lâng lâng. Người thì nghiêng ngả theo gió, nhưng chân vẫn bám đường và người vẫn ấm. Ấy là nhờ đã có sự chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi với quần áo chống tuyết và giầy trekking. Chỉ cảm nhận được băng giá khi mặt mình như đông cứng lại, nước mũi thì chảy không ngừng. Lên cao hơn nữa, cảm giác khó thở và buồn nôn xuất hiện. Nếu không có sự giúp đỡ của em Ánh, the man of the trip, trên đoạn sình lầy từ độ cao 3000 mét lên đến đỉnh chắc tôi đã không thể có mặt trên đỉnh đúng vào thời khắc thiêng liêng nhất. Ngày về trong mây dày đặc lại cho chúng tôi một trải nghiệm khác, một cơ hội khác - được chiêm ngưỡng một Hoàng Liên Sơn huyền ảo...

Vâng, vậy là 3 ngày chinh phục đỉnh Fan đã kết thúc. Chúng tôi đã cùng nhau thưởng ngoạn những cảnh đẹp mê hồn, cùng nhau vượt qua những cung đường khó khăn nhất. Và chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp trong hành trình này.

Sẽ nhớ mãi các bạn đồng hành yêu quý của tôi. Big hug to you all :L

man00iu
03-01-2010, 17:54
nhờ 1 chuyến đi mà mọi người có thêm ý chí, có thêm bạn bè, mình thích những điều như vậy

Thao Fuong
03-01-2010, 20:41
Bh tớ mới vào điểm danh đc ạh, sau 5 ngày liên tiếp xa thủ đô ^^ ! Trùi ui vẫn lâng lâng, vui mừng khôn xiết cho chuyến leo Fan vừa rồi!
Quả là quá tuyệt vời, đi về mấy hôm rồi mà dườn như cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Từ bé đến giờ tớ mới có 1 màn chào mừng năm mới hoành tráng dư thế, huhu, nghẹn ngào!
Cảm ơn tất tần tật, từ ông zời ban cho thời tiết huận lợi đến người khởi xướng, các thành viên tham gia, leader,... Những khoảnh khắc không-bao-giờ-quên trong cuộc đời!!!
Trích lời anh 4cuc1dinh đã viết tặng cho tớ: Leo Fan chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là chinh phục được bản thân mình! Vượ qua khó khăn thử thách như vậy rồi, hy vọng tất cả chúng ta sẽ thừa sức để chiến đấu với những điều khó khăn trong cuộc sống!
Khởi đầu hoành tráng, và 1 năm mới hoành tráng cho tất cả chúng ta!
Luv all!
Miss U so much!!!

sa_ku_ra
03-01-2010, 22:29
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1008&pictureid=24414
Vẻ mặt bé này yêu nhỉ! Mang đầy các nét đặc trưng của người Mông. Bình thản, hiền lành, chân chất, ít nói!
Má phúng phính, hun một cái mà mềm môi!
Yêu nhất cái vẻ bình thản đến lạ!

trinhnusatthep
03-01-2010, 22:54
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1008&pictureid=24414
Vẻ mặt bé này yêu nhỉ! Mang đầy các nét đặc trưng của người Mông. Bình thản, hiền lành, chân chất, ít nói!
Má phúng phính, hun một cái mà mềm môi!
Yêu nhất cái vẻ bình thản đến lạ!

Cả 2 bé đều yêu, mọi người nhỉ nhỉ, hi hi. Em bị nhớ đấy mọi người ơi, đừng bảo em sến nhưng em đã khóc khi nhận ra rằng chuyến đi đã kết thúc, đã không còn ở trong tay em nữa, không thể níu kéo được nữa. Có một điều em biết , em có thể dễ dàng nói rằng em yêu mọi người, tất cả 28 thành viên còn lại, tất cả, chỉ sau 3-4 ngày bên nhau. 28 người bạn người anh, người chị, cô bé đáng yêu, 28 cá tính và thân thương ấy. Em sẽ nhớ, nhớ lắm. Thật buồn khi mỗi lần có ai đó goi nói rằng," uh, anh đi nhé, bạn về đây, ở lại HN đừng buồn". Uh, Đi đi nhé, trở về đi nhé, bạn của em ơi.

qwerty
04-01-2010, 11:22
Huy Thông đã rời Hà Nội sáng nay trên chuyến bay 9h. Vậy là miền Nam ruột thịt chỉ còn chị Codai đang ngao du Hạ Long. Chuyến đi đã ở phía sau chúng ta rồi. Tất cả chỉ còn là hoài niệm... Sẽ nhớ mãi những phút giây chúng ta bên nhau....Hy vọng chúng ta còn tái ngộ ở những chuyến đi sắp tới. Cám ơn tất cả các bạn đã làm cuộc sống của tôi thêm màu sắc. Love u.,

vuthanhminh
04-01-2010, 11:54
Mở màn các clip.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xTyv95jKroI&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xTyv95jKroI&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

hattieu
04-01-2010, 13:17
5h sáng nay cả sau khi check thông tin cả đoàn kỹ thuật đã về đến nhà an toàn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ý tưởng "Đón giao thừa trên đỉnh Fan" của nhóm Sontay Group, cảm ơn bạn Haidt, anh 4cuc1dinh, bạn Nếp, bạn Zipo, bạn VTM, bạn Smart Dọphin, đã lưu giữ và chia sẻ những hình ảnh tuyệt vời của chuyến đi, bạn Tuấn Phonglan Group đã giúp đỡ đoàn nhiệt tình để có chuyến đi thành công. Và đặc biệt xin cảm ơn tất cả các thành viên trong chuyến đi đã góp sưc lực và tinh thần trong cuộc chinh phục, Gpmst tôi thực sự cảm động tinh thần đóng góp của các bạn. Xin gửi lời chúc mừng thành công đến tất cả các bạn. Xin chúc tất cả một năm mới An lành, hành phúc và may mắn!!!!

Cảm ơn các toàn thể anh em đã tổ chức thành công chuyến đi, quân số nhà mình ko hao hụt, chỉ mong nó " finh ra thôi". Cảm ơn bác Quang lúc nào cũng có nhiệm vụ chốt đoàn hớ hớ...Cảm ơn đôi uyên ương Hải Lan cho mọi người đc cảm nhận hạnh phúc của đôi lứa tình yêu ... Đặc biệt em Thảo ( tạm gọi là Chanh) lúc nào cũng sát cánh cùng Chíp trong vụ ăn uống và toliet hớ hớ, cảm ơn em "Tuấn công công" trẻ tuổi nhưng đc cái chăm chỉ, em Trung ^ ^ mặc dù bị 4 chị em sâu xé vẫn ko bảo toàn đc hàng họ ha ha...và vẫn nhiệt tình massage cho các chị em khoản này đc đấy nhá ^ ^. Em Ki với sự duyên dáng đáng yêu, đôi khi hay dìm hàng chị em nhưng vẫn đc phong làm bé khỏe bé đẹp nhất đoàn , hot girl " Trang kute", Anh Việt Anh, anh Hòa... Không biết nói j hơn là cảm ơn cả đoàn đã cho bọn em kỷ niệm đáng nhớ lần đi Phan này. Một cảm giác rất là khó tả .... love everybody
điểm danh ạ:L

Thao Fuong
04-01-2010, 13:53
Ôy, bị lẫn 2 đoàn rùi, thảo nào đọc chả hỉu cái chi rứa

sa_ku_ra
04-01-2010, 15:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1008&pictureid=24433
(wait)
Sau nhiều ngày tìm kiếm! cuối cùng em xin bỏ phiếu cho thí sinh _ Mr or Ms Oánh
Không chỉ bình chọn vì vẻ đẹp "tiềm ẩn" hé hé! mà con vì tấm lòng tương thân tương ái (c)của "Anh"!_ tạm thời gọi thế nhá :D_
Cùng chúc cho "Anh" vững vàng trên con đường tìm kiếm giới tính của mình! (beer).
"Mr or Ms" hãy tin rằng, dù thế nào đi nữa với riêng tôi và tất cả chúng ta (tôi tin thế) đều yêu quý "Anh"
:L
Vui vui chút đừng ướp lá ngón vào cốc sinh tố của chị nghen Cu iêm! Nếu muốn thay đổi bài viết, PM cho chị nhá nhóc!
:))

Miamy
04-01-2010, 15:58
hehe, beautiful boy! We all love you.

dung07041974
04-01-2010, 16:46
Gặp người quen chưa biết mặt tại Sapa.
Cơm trưa liên hoan giữa Saigon-SonTay-HaNoi-NamDinh tại quán Cây Đào, Sapa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24293


Ngồi phơi nắng và ăn mía với 2 sơn nữ người Mông tại bờ hồ, trong lúc 1 nhóm ăn kem gần đó, 2 bạn Codai & Nep thuê xe máy, mua bản đồ đi lên Cát Cát.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=995&pictureid=24295

Nhìn bầu trời sao mà đẹp quá, tết tây năm ngoái thì hởi ôi lạnh thấu xương 4-5 độ nhìn ngoài trời một màu trắng . Đang chờ các bác post lên tiếp nhá(c)

4cuc1dinh
04-01-2010, 19:20
TT - Tập trung ở độ cao 3.000m, nhiệt độ bên ngoài 5 độ C, chúng tôi trú trong cái lều thấp để tránh gió đánh sập như đêm trước. Mọi người trong tư thế sẵn sàng: quần áo rét, áo mưa... chờ đến giờ G: thời điểm Phanxipăng chia tay năm cũ 2009 đón năm mới 2010.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24506
Tiếng đàn của bạn Vũ Thanh Minh và tiếng hát của cả đoàn trong ánh lửa đêm đầu tiên trên Fan. Ảnh: TTD

Trong cái rét thấu xương trên nóc nhà Đông Dương, những bản tình ca của các thành viên trong đoàn như Khánh, Hiếu, Tú... như làm ấm hơn cái rét 5 độ C. Và có cả những trận cười như muốn nghiêng cả núi khi cô bạn Tố Linh, 16 tuổi, trẻ nhất đoàn, chiêu đãi các anh chị những câu chuyện vui.

Đúng 23g ngày 31-12-2009, chúng tôi bước đi trong cái rét cắt da và sương mù dày đặc. Tất cả lần mò bám, níu, leo qua những tảng đá núi trơn tuột và ẩm ướt. Ánh sáng từ chiếc đèn pin, đèn thợ mỏ trên đầu loang loáng qua lại như mời gọi. Có bạn ngã oành oạch khi bước vào bãi đất lầy, có bạn ngã dúi khi trượt đá. Nhưng cả đoàn cứ tiến lên, bám níu tay vào từng gốc cây, phiến đá... Bàn tay trước nắm kéo bàn tay sau. Chậm rãi, tiến lên từng chút, từng chút...

Đúng 0g ngày 1-1-2010, tất cả chúng tôi lên đến đỉnh 3.143m trong tiếng reo hò vang động đất trời. Tiếng chúc mừng, câu hát mừng năm mới, lời chúc qua điện thoại và cả tiếng bật nắp champagne, pháo hoa lóe sáng trong đêm chuyển giao giữa năm cũ 2009 và năm mới 2010... được các bạn thực hiện trong cái lạnh 3 độ C với những đợt gió mạnh thổi từng cơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24505
Bạn Lê Thị Tố Linh, 16t thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn đang treo qua một khe vực nguy hiểm nhưng cũng là nơi có cảnh đẹp nhất. Ảnh: TTD

Trong giờ phút náo nức và thật ấm nồng tình bạn, Tố Hải run lên với cảm xúc: “Sau khi vượt qua những khó khăn, gian khổ tưởng chừng không thể chịu đựng được, chúng tôi đã lên đến đỉnh núi cao nhất Đông Dương này. Cảm giác thật tuyệt vời, ngỡ như tất cả sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách của cả năm 2010 đang chờ đón...”.

Hành trình leo đỉnh Phanxipăng (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để đón năm mới 2010 bắt đầu từ một lời mời gọi của bạn Gpmst đón giao thừa nơi đây trên diễn đàn www.phuot.com. Và thế là 40 thành viên ở lứa tuổi 7X, 8X, 9X với 2/3 là các bạn nữ cùng nắm chặt tay cho một quyết tâm chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương đúng thời khắc thiêng liêng này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24507
Trong cái rét 30C, các thành viên vui mừng bên cột mốc 3.143m đúng thời khắc giao thừa bước qua thập niên mới - Ảnh: Hải ĐT

http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=356468&ChannelID=100

leo_leo
04-01-2010, 20:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1008&pictureid=24433
(wait)
Sau nhiều ngày tìm kiếm! cuối cùng em xin bỏ phiếu cho thí sinh _ Mr or Ms Oánh
Không chỉ bình chọn vì vẻ đẹp "tiềm ẩn" hé hé! mà con vì tấm lòng tương thân tương ái (c)của "Anh"!_ tạm thời gọi thế nhá :D_
Cùng chúc cho "Anh" vững vàng trên con đường tìm kiếm giới tính của mình! (beer).
"Mr or Ms" hãy tin rằng, dù thế nào đi nữa với riêng tôi và tất cả chúng ta (tôi tin thế) đều yêu quý "Anh"
:L
Vui vui chút đừng ướp lá ngón vào cốc sinh tố của chị nghen Cu iêm! Nếu muốn thay đổi bài viết, PM cho chị nhá nhóc!
:))



em Oánh có thêm một phiếu bầu từ bà chi nhé!

trinhnusatthep
04-01-2010, 20:54
http://media.tuoitre.com.vn/#Media,30902

Bác Dũng phải quay khổ cực bao nhiêu cô đọng lại được có 7 phút thôi à, những cũng quá ý nghĩa rồi, ôi, thật may mắn vì em được đi với bác ý, hi hi. Mọi người vào xem post cảm nhận đi nhé, thấy im lìm quá à

Miamy
04-01-2010, 21:20
Great Clip! Cám ơn anh Dũng rất nhiều. May mắn khi có anh Dũng đi cùng không chỉ vì Video Clip này, mà còn vì sự ân cần chu đáo và hài hước của anh trong suốt chuyến đi. Thank you once again!!!!!!

nguyen luong hoa
04-01-2010, 22:34
Cảm ơn các toàn thể anh em đã tổ chức thành công chuyến đi, quân số nhà mình ko hao hụt, chỉ mong nó " finh ra thôi". Cảm ơn bác Quang lúc nào cũng có nhiệm vụ chốt đoàn hớ hớ...Cảm ơn đôi uyên ương Hải Lan cho mọi người đc cảm nhận hạnh phúc của đôi lứa tình yêu ... Đặc biệt em Thảo ( tạm gọi là Chanh) lúc nào cũng sát cánh cùng Chíp trong vụ ăn uống và toliet hớ hớ, cảm ơn em "Tuấn công công" trẻ tuổi nhưng đc cái chăm chỉ, em Trung ^ ^ mặc dù bị 4 chị em sâu xé vẫn ko bảo toàn đc hàng họ ha ha...và vẫn nhiệt tình massage cho các chị em khoản này đc đấy nhá ^ ^. Em Ki với sự duyên dáng đáng yêu, đôi khi hay dìm hàng chị em nhưng vẫn đc phong làm bé khỏe bé đẹp nhất đoàn , hot girl " Trang kute", Anh Việt Anh, anh Hòa... Không biết nói j hơn là cảm ơn cả đoàn đã cho bọn em kỷ niệm đáng nhớ lần đi Phan này. Một cảm giác rất là khó tả .... love everybody
điểm danh ạ:L

Chào bé tiêu tiêu. cảm ơn khuôn mặt rất ăn ảnh của bé khiến cho các anh em trong đoàn có những búc ảnh cực hot.
Sư phụ . . . có nhậu không?
Ai trả tiền? Không phải tuj
Good leader trả xiềng.. :D:D:D

sa_ku_ra
04-01-2010, 22:36
AkkwaedvZac
m1qONrpmRTU
Hai cái VD này trông iêm rõ là vô duyên, Hu hu:(!
suy nghĩ mãi xem có nên post hay không. Cuối cùng thôi thì post vậy! vì nó xem chừng cũng vui vui ạ.
------
To Mr 4cuc1dinh(NT). Cho em copy có thay ảnh 1 và ảnh 3 (cho nó có cái face của em ấy mừ) trong bài bác viết và paste vào Blog của iêm để iêm chém gió tí nhá.
------
Xí xọn với các bạn thêm hôm nay nữa:),
Cảm ơn ACE vì sự chăm sóc, giúp đỡ trên suốt hành trình; Vì những bức ảnh, những khoảnh khắc đã Share.
Cảm ơn Anh Dũng vì sự quan tâm, sự chia sẻ kiến thức, sự hướng dẫn cùng những trận cười và những chén "sâm banh" (beer) cuối chuyến đi :L
(BB) Chúc cả nhà một năm mới An Lành, Hạnh Phúc. :L

lotus2811
04-01-2010, 23:03
Hi hi, nào thì mình cùng điểm danh. Chị Chíp sao lại biến em thành Chanh thế hử, em vẫn thích làm Thảo K mừ. Em thì háo hức chờ những chuyến đi tiếp theo cùng nhau nữa. Thành 1 đội rồi, cảm giác thật ấm áp.

trinhnusatthep
04-01-2010, 23:27
[CENTER]
Hai cái VD này trông iêm rõ là vô duyên, Hu hu:(:(!
suy nghĩ mãi xem có nên post hay không. Cuối cùng thôi thì post vậy! vì nó xem chừng cũng vui vui ạ.
------
To Mr 4cuc1dinh(NT). Cho em copy có thay ảnh 1 và ảnh 3 (cho nó có cái face của em ấy mừ) trong bài bác viết và paste vào Blog của iêm để iêm chém gió tí nhá. :L

Hi hi, thật là vui quá đi, em ko nghĩ là chị đi hỏi họ tục cướp vợ thật , tưởng chị đùa. Chị post clip này lên facebook đi chị, mà chị chưa add face em đâu.

Mà hay là chúng ta lập thêm 1 topic mới , một cái dành cho SơnTây group với 1 cái cho Fan0001010110 được ko ạ, xem chừng 2 đoàn leo cùng thời điểm mà cũng ko liên quan nhau mấy, lại bị chồng chéo reply nữa ạ

4cuc1dinh
05-01-2010, 00:50
Hi hi, thật là vui quá đi, em ko nghĩ là chị đi hỏi họ tục cướp vợ thật , tưởng chị đùa. Chị post clip này lên facebook đi chị, mà chị chưa add face em đâu.

Mà hay là chúng ta lập thêm 1 topic mới , một cái dành cho SơnTây group với 1 cái cho Fan0001010110 được ko ạ, xem chừng 2 đoàn leo cùng thời điểm mà cũng ko liên quan nhau mấy, lại bị chồng chéo reply nữa ạ


Có nên chăng lập ra thêm 1 topic mới khi cuộc leo núi đã hoàn thành. Nếu không chia sẻ thông tin được thì phần ai nấy đọc, hồn ai nấy giữ(NT). Xin đừng quên , chúng ta gặp nhau như thế này là do ý tưởng đầu tiên của STG. Trong kinh doanh hoặc một vấn đề nào đó thì ý tưởng là phần quan trong để quyết định mọi việc sau này. Sau đó mới đến những phần khác...:D:)

4cuc1dinh
05-01-2010, 01:00
http://media.tuoitre.com.vn/#Media,30902

Bác Dũng phải quay khổ cực bao nhiêu cô đọng lại được có 7 phút thôi à, những cũng quá ý nghĩa rồi, ôi, thật may mắn vì em được đi với bác ý, hi hi. Mọi người vào xem post cảm nhận đi nhé, thấy im lìm quá à


Có gì đâu mà khổ cực, quay có 230 đoạn clip để cô động lại có 7 phút là Ok rồi. Rồi còn phải chọn và viết kịch bản hết 1 buổi, về SG dựng lại hết 1 buổi :shrug: Cảm ơn bạn Hiền Sắt Thép & bạn Công IPL đã mua dùm 1 bao bún chả, nem :L

http://media.tuoitre.com.vn/TVO.aspx#Media,30902

Xin mời các bạn xem thử và góp ý nhé. Tks

leo_leo
05-01-2010, 01:01
Hic, cai ba Sakura nay lam lo vu hai dua minh di xin duoc cuop vo, hic xau ho qua. Den xin duoc cuop vo, may anh H'Mong con bao gia roi khong cuop dau, tao chi cuop dua tre thoi (14, 15 tuoi) hic minh double tuoi do con gi..

Gpmst
05-01-2010, 11:14
Chào bé tiêu tiêu. cảm ơn khuôn mặt rất ăn ảnh của bé khiến cho các anh em trong đoàn có những búc ảnh cực hot.
Sư phụ . . . có nhậu không?
Ai trả tiền? Không phải tuj
Good leader trả xiềng.. :D

Vớ vỉn cả nhóm gặp chị Lệ Quyên chứ nhở=):D


Hi hi, nào thì mình cùng điểm danh. Chị Chíp sao lại biến em thành Chanh thế hử, em vẫn thích làm Thảo K mừ. Em thì háo hức chờ những chuyến đi tiếp theo cùng nhau nữa. Thành 1 đội rồi, cảm giác thật ấm áp.
Sắp có chuyến đi rất thú vị nữa. a đang tim cách họp nhóm online se ban cụ thể, và phân công việc chi tiết, cả nhà mình thấy sao?


Có nên chăng lập ra thêm 1 topic mới khi cuộc leo núi đã hoàn thành. Nếu không chia sẻ thông tin được thì phần ai nấy đọc, hồn ai nấy giữ(NT). Xin đừng quên , chúng ta gặp nhau như thế này là do ý tưởng đầu tiên của STG. Trong kinh doanh hoặc một vấn đề nào đó thì ý tưởng là phần quan trong để quyết định mọi việc sau này. Sau đó mới đến những phần khác...:D:)

Quan điểm cá nhân của e thì kô nên bác ạ. Topic này là chia sẻ cho cả diễn đàn chứ kô phải của cá nhân đoàn nào cả. Rất cảm ơn bác 4cuc1dinh đã mở topic chia sẻ này.

SongLieu
05-01-2010, 13:56
hình như cái cờ của nhóm ST viết sai chữ thì phải !? mà chúc mừng tất cả đã đi tốt về đẹp... cho 1 xúc cảm yêu yêu...

luclak
05-01-2010, 16:18
Quan điểm cá nhân của e thì kô nên bác ạ. Topic này là chia sẻ cho cả diễn đàn chứ kô phải của cá nhân đoàn nào cả. Rất cảm ơn bác 4cuc1dinh đã mở topic chia sẻ này.

Theo em hiểu thì bác Dũng cũng thấy không nên mở thêm mà, cái câu đầu tiên bác ý viết là câu hỏi tu từ thì phải :LL. Tuy hai đoàn không có đi cùng nhau, nhưng chắc chắn mọi người cũng muốn cám ơn ý tưởng tuyệt vời của các bác Sơn Tây Group :).

Gpmst
05-01-2010, 16:22
hình như cái cờ của nhóm ST viết sai chữ thì phải !? mà chúc mừng tất cả đã đi tốt về đẹp... cho 1 xúc cảm yêu yêu...

Đúng vậy bạn ạ, cái này lỗi do phần in ấn, khi lên Fan cả đoàn phát hiện ra nhưng đành chịu, méo mó có hơn kô mà

kienhalong
06-01-2010, 09:46
Alô...E hèm
Lady and Gentleman!
-Căn cứ vào 1 chuyến đi cực kỳ vui, vô cùng hoành tráng và đầy ắp kỷ niệm
-Căn cứ vào lượng trai đẹp gái xinh vô cùng đông đảo của đoàn ta
-Căn cứ vào cuộc thăm dò ý kiến các anh em giai trong đoàn

Tôi mạo muội công bố giải Hoa Hậu Fangiaothua-2010 để bà con cô bác vì lý do nào đó không join cùng chúng tôi tiện theo dõi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24738
Những bông hoa trong vườn...Phượt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24739
Vòng tứ kết

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24740
Vòng chung kết

Đến giây phút này, tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều bạn khác nữa đang hùi hụp với câu hỏi liệu ai sẽ đoạt vương miện Hoa hậu Fangiaothua-2010???
Câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay...sau 30 phút quảng cáo =))

Và người đăng quang ngôi Hoa hậu của Fangiaothua-2010 là...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24741
Miss of the tour Nguyễn Hải Yến :L

Xin chúc mừng!!!

Bonus cho cả nhà 1 kiểu ảnh trai đẹp gái xinh của đoàn nè... Hớ hớ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24743

sa_ku_ra
06-01-2010, 10:25
Alô...E hèm
Lady and Gentleman!
[

Và người đăng quang ngôi Hoa hậu của Fangiaothua-2010 là...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24741
Miss of the tour Nguyễn Hải Yến

Xin chúc mừng!!!



=)) Chết mất anh zai! Nàng hát chàng khen hay! Giám khảo thế này đáng :T quá!
----
Vì cái duyên gặp gỡ. Vì tấm lòng hào sảng của bạn í, Vì "sản phẩm dùng chung";) miễn phí. Vì sự nhường nhịn của bạn í trong suốt chuyến đi. Vì sự nhờ vả fía zưới. Vì vân vân và vân vân. Iêm cũng xin bỏ phiếu cho sự lựa chọn này.
Xin được um hun, và chúc mừng chị :L
---
Dear Mr One Night Love
Như Mr đã biết! Em bị mấy anh người Mông ruồng rẫy, rũ bỏ..., Đành lòng cũng theo hướng “tây” của anh để tung lưới, quây mìn zậy. Được cái từ tấm bé đã thích măm xôi nên trong lòng cũng đang hồi hộp, hồ hởi, khấp khởi mong chờ sự dàn xếp của Mr. kekekekeke
Dear Mr iu iu! Cho iêm order một anh Viêng chăn đeeeeeeeeeee!ná! ná! (hôm qua post rùi nghĩ sao lại xóa đi. :D.)
Tiêu chuẩn “zời mưa, bít chạy vào nhà nà được í ạ”
Quà cám ơn vẫn như cũ ná "một trăm ván cơm nếp; một trăm tệp bánh trưng; khuyến mãi thêm mười vò rượu tăm cùng hoa khôi FanGT (beer)"

Miamy
06-01-2010, 10:43
Chết cười, em KienHalong. Chúc mừng em đã tuyển đc hoa khôi cho riêng mình!

Em Yến trông duyên thật duyên, nhỉ?! ;)

leo_leo
06-01-2010, 11:07
Tiếng gió mùa gầm gào trên căn gác tầng 5, nhớ mọi người trên Fan.... take care!

4cuc1dinh
06-01-2010, 11:16
Sao không nghe các chị em bầu bán cho danh hiệu hoa vương (Mr) gì cả. Lại còn các danh hiệu á vương nữa. Tôi xin tư ứng cử danh hiệu Mr anh già.:)

Mời các ace điểm lại các danh hiệu hoa hậu, á hậu...; hoa vương, á vương.... Vi dụ: miss & mr Fansipan, miss & mr thân thiện, miss & mr "điệu", mis& mr ăn nhiều, miss& mr. ngủ nhiều ...:))
Xin bà con điểm mặt các ứng cử viên "Miss & Mr Fansipan 0001010110"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24417

4cuc1dinh
06-01-2010, 12:43
Vào 14:41 Ngày 02 tháng 1 năm 2010, Hiền Nguyễn <[email protected]> đã viết:
Yêu cả nhà,
Em làm tạm cái mail cho các bác nào online được bằng di dộng thì lấy contact luôn và ngay các bác nhé.
Tú: 091 814 1158. [email protected] anh này là cái anh đội mũ hoa kute dễ thương đó
Chị Oanh: 092 393 2607 [email protected] là chị dân tộc H"Mông đội mũ thổ cẩm đáng yêu lúc nào cũng thủ sẵn trà gừng vì bị say các anh đẹp trai nà
Anh Công: 090 3 141 142 [email protected] anh này là cái anh "dám" bảo chị nhânviên hỏa xa là"chị ko được có thái độ như thế nhé", hí hí. HienSatthep


Báo cáo các ACE là bữa đó mình ko xỉn như em Hiền nghĩ mà chỉ uống nhiều xí để lên tàu ngủ cho lại sức chứ 2 đêm trên Fan lạnh quá, phải share túi ngủ nên ngủ ko được ạ.
Nhớ chữ mình viết cũng được lắm mà sao em Hiền nhìn ra 2 chữ v nhỉ; tên mình là Vũ Quốc Khánh nên email là [email protected].
Sắp tới mọi người upload hình lên forum Phượt và Facebook nhé. Nick trên Facebook của Khánh là: Alex Vu (nhiều người trùng tên thì nhìn avatar là biết liền, đẹp rạng ngời mà ko chói lóa)
Chúc mọi người cuối tuần nghĩ ngơi lại sức để bắt đầu chiến đấu cho tuần mới, tháng mới, năm mới nhé
VŨ QUỐC KHÁNH MBA, M.Eng, IPLer
Facebook: Alex Vu
Yahoo: vu_quoc_khanh


Cảm ơn em Trinh nữ nhiều nhé!
Vậy là hành trình chinh phục đỉnh Fan của đoàn mình đã thành công tốt đẹp. Em phục các bác và cũng phục em quá cơ! Tiếc là hôm nay không dẫn các bác miền Nam một vòng city tour được vì sau khi tắm giặt xong thì em ngủ một mạch tới chiều. Nếu bác Sg nào vẫn còn kế hoạch ăn chơi ở HN thì ới em một tiếng nhé! Sẽ giúp đỡ nhiệt tình ^_^.
Chuyến đi để lại cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp. Cám ơn cả nhà, chúc cả nhà luôn khỏe và thành công. (Mọi người keep in touch nhé!) - M.Thư - Cuncon


Tình hình là giờ mới checkmail được và đọc bài báo, quá hòanh tráng, bạn bè ai cũng hỏi để đăng ký leo :D
http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=356468&ChannelID=100
Cám ơn tất cả mọi người vì 1 chuyến đi khó quên, khó khăn đủ kiểu nhưng đầy thú vị!
Cám ơn anh Kiên, Minh trưởng đoàn, và anh Dũng nữa, có a K dẫn đầu, Minh bọc hậu và a Dũng chăm sóc ở giữa, đoàn mình thiệt là may mắn.
:D, hội Hà Nội thật dễ thương, cám ơn riêng bạn Chung vì đã lo lắng cho cái vé đi về của mình, người bạn mong manh này sẽ có dịp ghé World Bank chơi :)
Hội TPHCM thì khỏi nói rồi, chầu sushi với Hải Đường, tiếp tục bị tra tấn bởi hàng loạt bài yoga của To Hai, cafe với a Dũng..k thể quên e Hiệp sĩ lợn làm động lực và mua vui cho cả đoàn , kakak.
Happy New Year, Happy new You, sắp tới làm 1 chuyến đi Cửu Trại Câu đi mọi người, em Quân qcáo ghê quá! Hay là làm 1 chuyến ngàn năm Thăng Long vào tháng 10 đi nhỉ! ^_^
keep in touch. DuyCông


Dear all,
Nhớ quá là nhớ, trở về với công việc bộn bề mà tâm trạng sridevi cứ như ở trên Phan, thấy tiếc tiếc sao không cùng nhau ở lại Sapa 1 ngày nữa...
Mọi người phải giữ gìn sức khỏe nha, năm nay cùng nhau thêm một chuyến nữa đi cả nhà.
Cảm ơn các bạn đã cho Sridevi một kỷ niệm quá đẹp, quá hạnh phúc...Mỗi ngày Sridevi đều cầu chúc cho mọi người bình an. Hãy giữ liên lạc nha! hãy hỗ trợ nhau trong cuộc sống, bước qua khó khăn như chúng ta từng hỗ trợ nhau leo núi.
Love and miss you all so much!
"Yoga không chuyên sẽ làm hại sức khỏe của bạn!"
"Non_professional Yoga harms your health! "
Om Shanti, Shanti, Shanti!
MASTER SRIDEVI_TOHAI
Chairwoman & CEO


Dear anh em,
Vậy là chúng ta đã làm thêm được một việc thật ý nghĩa cho cuộc sống. Mọi người chắc đã rèn luyện được nhiều điều, cả ý chí và sức khỏe. Oh, my God!
Mình cũng giúp đỡ được vài người, cũng vui lắm. Chúng ta hãy giữ liên lạc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhé.
Mong lại sớm được đi chơi cùng các bạn.
ale ale ale . CaoTienLuc

...

trinhnusatthep
06-01-2010, 13:05
Dear Mr One Night Love
Như Mr đã biết! Em bị mấy anh người Mông ruồng rẫy, rũ bỏ..., Đành lòng cũng theo hướng “tây” của anh để tung lưới, quây mìn zậy. Được cái từ tấm bé đã thích măm xôi nên trong lòng cũng đang hồi hộp, hồ hởi, khấp khởi mong chờ sự dàn xếp của Mr. kekekekeke
Dear Mr iu iu! Cho iêm order một anh Viêng chăn đeeeeeeeeeee!ná! ná! (hôm qua post rùi nghĩ sao lại xóa đi.
Tiêu chuẩn “zời mưa, bít chạy vào nhà nà được í ạ”



Ơ ơ, sao lại vì cái anh Viêng chăn mịt mù vô định theo lời Công chúa mà lại thiên vị thế. Ghen tỵ nhá, anh Kiên ơi, kiếm cho em 1 anh em cũng thiên vị cho anh nhá

Tiếng gió mùa gầm gào trên căn gác tầng 5, nhớ mọi người trên Fan.... take care!

Èo, chị đừng có nhớ quá mà leo ra ban công nằm ngủ nhá, ko có anh Ánh ở đó đưa chị vào đâu chị ơi

Sao không nghe các chị em bầu bán cho danh hiệu hoa vương (Mr) gì cả. Lại còn các danh hiệu á vương nữa. Tôi xin tư ứng cử danh hiệu Mr anh già.:)

Mời các ace điểm lại các danh hiệu hoa hậu, á hậu...; hoa vương, á vương.... Vi dụ: miss & mr Fansipan, miss & mr thân thiện, miss & mr "điệu", mis& mr ăn nhiều, miss& mr. ngủ nhiều ...:))
Xin bà con điểm mặt các ứng cử viên "Miss & Mr Fansipan 0001010110"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24417

Em xin bầu cho anh Dũng danh hiệu Mr Biết tuốt (giải phụ, còn hoa vương, á vương thì để chị em bình chọn ạ). Nhờ anh mà em biết thêm nhiều điều, riêng cái chuyện bám tre bám trúc mà tuột xuống thì em tự hào là đệ tử của anh rồi ý.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=24860

leo_leo
06-01-2010, 13:28
Em cũng xin đề nghị thêm một giải là double Mr and Mss ví dụ hai ứng cử viên sáng giá là Kiên và Ánh

Thư Thư
06-01-2010, 15:35
[QUOTE=leo_leo;149882]Em cũng xin đề nghị thêm một giải là double Mr and Mss ví dụ hai ứng cử viên sáng giá là Kiên và Ánh[/QUOTE

Cuộc thi tài của Fan giao thừa đang diễn ra gay go quyết liệt. Đặc biệt là giải double này. Anh Kiên và anh Ánh hãy cùng nhau thể hiện để xem ai xứng đáng hơn nhé!
Nhắc nhỏ mọi người, có một thành viên cực kì sáng giá cho giải này. Tuy nhiên rất tiếc anh lại không leo Fan lần này cùng đoàn ta. Xin cả đoàn cho ý kiến liệu anh Tuấn Zaipo có được tham gia tranh giải này không ạ? Anh ấy là ứng cử viên không thể nào sáng giá hơn nữa!(beer)

kienhalong
06-01-2010, 15:52
Sao mà tớ khoái mấy vụ bầu bán này thế chứ lị. Tớ xin tham gia giải "Mr&Ms" Fangiaothua-2010 cộng thêm việc tranh giải "Tấm hình lãng mạn nhất". Đây nà:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24742

4cuc1dinh
06-01-2010, 16:29
Để tiện việc xem mặt đặt tên, tôi xin giới thiệu tên của từng thành viên. Bức ảnh này cũng sẽ được gửi qua @ để ace làm kỷ niệm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=24878

sa_ku_ra
06-01-2010, 16:47
iêm kiến nghị là ai cũng có giải cho iêm đỡ tủi thân nhá! :(

trinhnusatthep
06-01-2010, 16:53
iêm kiến nghị là ai cũng có giải cho iêm đỡ tủi thân nhá! :(

Miss dũng cảm ( do dám đi xin được cướp vợ và về kể cho mọi người nghe ý )(NT)(NT)(NT)(wait)

HoaBup
06-01-2010, 16:59
Sao mà tớ khoái mấy vụ bầu bán này thế chứ lị. Tớ xin tham gia giải "Mr&Ms" Fangiaothua-2010 cộng thêm việc tranh giải "Tấm hình lãng mạn nhất". Đây nà:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24742

=)) ổ ôi, Kiên cô nương tự tin quá đáng thể ý :))
Hôm ở 3100, bọn em đã bình bầu cho anh giải hoa hậu lẫn hoa vương rồi còn j
==> Giới tính chập chờn quá điiiii =))

trinhnusatthep
06-01-2010, 17:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=24873

Vậy chứ đôi này thì làm sao ạ, do sự ko rõ ràng về giới tính của partner nam và sự mờ ám của partner nữ, em xin đề cử một cặp đôi khác ạ. Và đây, tèn ten ten, anh Công và chị Tố Hải, ứng cử viên nặng ký cho giải Perfect Couple của chúng ta

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=24879

sa_ku_ra
06-01-2010, 17:49
Miss dũng cảm ( do dám đi xin được cướp vợ và về kể cho mọi người nghe ý )

ơ ơ ơ! cũng không chắc đã là mss đâu ạ!
Xin đề cử giải Mss or Mr "Giới tính chập chờn" (Ths Hoabup cho í tưởng tên giải)
Ứng Viên:
Kiên HL (SBD 031)
Oánh tức Ánh (SBD 019)
Hiền_saku. (SBD 025)
Ai Join nữa thì luôn Welcome ạ.

-----
Giới thiệu sơ qua:
Số đo ba vòng: Thay đổi từng giây
Chiều cao: Lý tưởng
Túm nại: Dáng chuẩn, mặt xinh, kiến thức phong phú
Sở thích: Tư thế nửa nằm, nửa ngồi đeo kính đen nhìn ngắm mọi thứ. Thêm 500 nhạc cùng cốc cf đen ít đường nhiều đá nữa thì đời không zề sung sướng hơn.
Sở đoản: Chưa biết mình là ai. Hu hu
Ghét: Lạnh mà không có nhân nào để um í ạ. Hic! (Ghi chú: "Nhân nào" = mọi giới tính đều ok)
Ước mơ: Nhớn lên em ước mình được bay giữa các vì sao. Hị hị! Còm cõi thì cũng đặt chân đến mọi miền tổ quốc và mum tất tật của ngon vật lạ. Chiệp! nghĩ mà đã thèm roài :D
Câu hỏi: Nếu được giải em sẽ làm gì?
Kính thưa ban giám khảo, cùng toàn thể các bạn iêu quý. Nếu mún bít, Ban giám khảo cứ trao giải cho iêm trước đi ạ, rồi sẽ biết ngay màaaaaaaaa! ;)

Ghi chú: Ấn nút thank mặc nhiên là bạn bỏ phiếu bình chọn cho Sakura. Hé hé

Xin gửi lời cảm ơn tới Oanh Oanh! Vì chị đã giúp tôi đến với giải này! Ha ha!

Cuối cùng: Vui lòng bình chọn cho tôi số báo danh 025.(kiss) Tôi yêu các bạn :L(BB)
-----
Tiếp theo iêm xin đề cử giải "Bức chân dung đẹp nhất" _ Mr Công _ SBD 006.(c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1008&pictureid=24880

Thao Fuong
06-01-2010, 22:44
[ "Đến giây phút này, tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều bạn khác nữa đang hùi hụp với câu hỏi liệu ai sẽ đoạt vương miện Hoa hậu Fangiaothua-2010???
Câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay...sau 30 phút quảng cáo

Và người đăng quang ngôi Hoa hậu của Fangiaothua-2010 là...

Miss of the tour Nguyễn Hải Yến

Xin chúc mừng!!! " ]

~~~~~~~>>>>>>> e cười ngặt ngẽo đúng 1phut ạh, hok ngờ Ân Nhân còn lố hơn cả 3 con nhí nhố chúng em! chỉ biết buông đúng 1 câu , cái câu mà trên đường về bọn em cứ nhắc mãi ý: "Lộ liễu! Quá lộ liễu!" :shrug:

Sướng nhêy, phò tá "Phu QUân" của Mr.Bà Bà, bh cũng được thơm lây tí ảnh:L

Àh mà mọi người cho em giải với huhu, hok thì con bé tự kỷ đêý :gun hehhe

Em vote cho anh Oánh và anh Kiên Ân Nhân đồng giải : "Giới tính chập chờn" quá hay!!!(beer)

@@@ Trinh Nữ Sắt Thép : "Trái tim bao la nhứt" ( care tất cả mọi người lun )
@@@ Bạn Phạm Việt Hoa: "Cô gái vàng của thể thao VN" ( cơ bắp cuồn cuộn <<~~ đừng xử em Bắp nhá )
@@@ Bạn Thư Thư: "Gương mặt ngơ ngơ nhứt" + "bi đát nhứt" ( giày bộ đội rẻ tiền, lại còn định mặc quả quần ngố mỏng tang để leo núi hahaha, may mà bọn em can nên bạn ý đã qđ để quả quần í dưới núi )
@@@ Chị Thủy CHung : "Đổi màu" ( cứ đi 1 đoạn lại thấy bà chị trang phục khác :D )
@@@ Chị Leo Leo: "Thành viên rezort nhứt" ( kéo cả va li đi phượt ạh :D )
@@@ Anh QUân : "Mr Babi Kute" ( ước gì da mình đc đẹp như của anh ếh ~_~ )
@@@ CHị Mỹ : "Đại gia nhứt" ( oánh cả ô tô đi tập thể lực, nhờ thế con em có chỗ thay đồ :X hé hé )
....
em nghĩ típ, mai pốt íp hehhhe xôm quá!

tony1984
06-01-2010, 23:16
ú hú hú...cho mình join với..
mình chưa có tấm hình dự thi ms/mr gì cả...chỉ có hình solo thui..bà kon okie ko:)
Tu.

trinhnusatthep
06-01-2010, 23:53
@@@ Trinh Nữ Sắt Thép : "Trái tim bao la nhứt" ( care tất cả mọi người lun )
@@@ Bạn Phạm Việt Hoa: "Cô gái vàng của thể thao VN" ( cơ bắp cuồn cuộn <<~~ đừng xử em Bắp nhá )
@@@ Bạn Thư Thư: "Gương mặt ngơ ngơ nhứt" + "bi đát nhứt" ( giày bộ đội rẻ tiền, lại còn định mặc quả quần ngố mỏng tang để leo núi hahaha, may mà bọn em can nên bạn ý đã qđ để quả quần í dưới núi )
@@@ Chị Thủy CHung : "Đổi màu" ( cứ đi 1 đoạn lại thấy bà chị trang phục khác :D )
@@@ Chị Leo Leo: "Thành viên rezort nhứt" ( kéo cả va li đi phượt ạh :D )
@@@ Anh QUân : "Mr Babi Kute" ( ước gì da mình đc đẹp như của anh ếh ~_~ )
@@@ CHị Mỹ : "Đại gia nhứt" ( oánh cả ô tô đi tập thể lực, nhờ thế con em có chỗ thay đồ :X hé hé )
....
em nghĩ típ, mai pốt íp hehhhe xôm quá!

Ối ối, em bị quá hạnh fúc đấy chị Thảo ơi, mai em đi off em nhớ em gắp cho miếng xịt mà ăn nhá


ú hú hú...cho mình join với..
mình chưa có tấm hình dự thi ms/mr gì cả...chỉ có hình solo thui..bà kon okie ko:)
Tu.
Tranh giải Bức ảnh chân dung đẹp nhất mà chị sa_ku đề ra đó anh, mà tranh giải Mr có nhất thiết fải có ảnh đôi đâu mà, cứ mang ảnh hoành nhất ra đây cho bà con chém

kienhalong
07-01-2010, 00:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=24987

Fansipan, ở nơi ấy sự tình cờ xui khiến hai ta gần nhau hơn. Ở nơi ấy, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt trong vô thức, ánh mắt trao nhau ngượng ngùng mà trong đầu lung bung những câu hỏi :
. Tại sao "hắn" lại có thể khiến "ta" luống cuống thế này nhỉ?
. Tại sao đi bên "hắn" dường như "ta" thấy vui khó tả?
. Tại sao "ta" cảm thấy "hắn" thật bé nhỏ giữa núi non điệp trùng và "ta" cần quan tâm, để ý tới "hắn" hơn nữa.
...... Người đâu gặp gỡ làm chi???

Chuyến đi đã lùi lại phía sau, để lại vô vàn cung bậc cảm xúc trong tâm tưởng mỗi thành viên. Ngay chính "ta" cũng thế, nhớ những lần vượt dốc, mệt và thở gấp, nhớ đêm lửa trại nghe tiếng sáo H'Mông, nhớ những điểm dừng chân, từng con số 2200m-2800m-3100m... khô khan là thế mà với ta giờ đây thân thương đến lạ. Nhớ thời khắc cả đoàn hò reo đón thập niên mới trong pháo hoa lung linh và champagne nổ giòn nơi trời đất giao hòa.
Và..."ta" nhớ "hắn"!

Mượn lời bài hát này của Rockband Ngũ Cung, xin trân trọng gửi đến toàn thể ace có mặt cùng tôi trong thời khắc tuyệt vời đó.

NỤ HÔN TRÊN ĐỈNH FANSIPAN
-Ngũ Cung Band-

Một thoáng mùa thu, cùng em lên vùng hoang vu
Cùng đứng trên cao đỉnh Phan xi păng
Ở chốn thiên đường đó đất trời đã như để dành
Là dành cho ta giữa đại ngàn ấy
Nào hãy đắm mình trong mây mù xám

Trời thu Sapa thoáng sương mù bay rồi biến nhanh bất chợt trời lại sáng hết mây mù
Cứ như trong mây chúng ta đùa vui trốn tìm nhau chúng ta tìm nhau

Phan xi păng nơi đỉnh cao chót vót
Thông vi vu trong làn gió hương lan
Thác nghiêng nghiêng vùng thần tiên
Lên cao cao mây mù ôm lưng núi
Lên Sapa thác bạc trắng lưng trời
Kịp trong vòng mây để hôn nhau đó
Rồi mây chợt tan đầy nắng thu vàng
Dẫn ta đi vào thần tiên

Tìm đến đỉnh cao vùng hoa thiên đường hoang vu
Sực nức hương hoa rừng Hoàng Liên Sơn
Chìm đắm trong màu mây bay
Trời đất đã như dành là dành cho ta giữa đại ngàn ấy
Nào hãy đắm mình trong mây mù xám

Phan xi păng nơi đỉnh cao chót vót
Thông vi vu trong làn gió hương lan
Thác nghiêng nghiêng vùng thần tiên
Lên cao cao mây mù ôm lưng núi
Lên Sapa thác bạc trắng lưng trời
Kịp trong vòng mây để hôn nhau đó
Rồi mây chợt tan đầy nắng thu vàng
Dẫn ta đi vào thần tiên

Smart_Dolphin
07-01-2010, 00:34
https://i248.photobucket.com/albums/gg163/Smart_Dolphin/Fansipan%20Expedition%200001010110/311220092441.jpg

Iem không tự nhận là Mr gì hết, chỉ ứng cử 1 tấm hình đẹp, hehe

sa_ku_ra
07-01-2010, 00:36
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZZCDA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Mr kiên có vụ này trên Fan ah! hé hé với ai khai mau~ :T Với Mr hay Ms :D
Hé hé. Nhân lúc giao thừa nhộn nhạo hở bác.
Chúc mừng chúc mừng.
:D

leo_leo
07-01-2010, 00:41
tớ thì tớ vote cho ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ là một người vì những lí do sau:

Ngoại hình: trắng trẻo, xinh tươi, tóc đẹp lại khá đặc biệt.
Tinh thần: luôn vui tươi, cười nói mang niềm vui đến cho tất cả những người ở gần bên bạn
Sức khỏe: khỏi bàn, vừa leo núi vừa tập yoga trong khi miệng vẫn hoạt đông đố ai làm được!

Tính cách: thân thiện, có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người ( một ví dụ: lều nữ có nhớ đêm lều bị bật tung ra giữa đêm ai là người dậy dựng lại lều và kêu người giúp đỡ) . Một người chị tuyệt vời của em 'siêu nhân Heo' một người bạn đồng hành tuyệt vời

Tài năng: ngoài khả năng cười tươi khó ai bì kịp, bạn còn hay hát va hát hay nữa. Tất nhiên trình yoga của bạn tớ chẳng dám bàn

Ngoài ra tất cả các bạn đều đã biết bạn là gì gì đó của Yoga Secret Club. Một người mà tôi nghĩ rằng bạn đã thành công trên con đường bạn đã lựa chọn.

Và gì gì nữa mọi người bổ sung nha,

Thưa quí vị và các bạn tớ đang nói dến: ban Sridevi... Tố Hải

sa_ku_ra
07-01-2010, 00:49
tớ thì tớ vote cho ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ là một người vì những lí do sau:

Ngoại hình: trắng trẻo, xinh tươi, tóc đẹp lại khá đặc biệt.
Tinh thần: luôn vui tươi, cười nói mang niềm vui đến cho tất cả những người ở gần bên bạn
Sức khỏe: khỏi bàn, vừa leo núi vừa tập yoga trong khi miệng vẫn hoạt đông đố ai làm được!

Tính cách: thân thiện, có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người ( một ví dụ: lều nữ có nhớ đêm lều bị bật tung ra giữa đêm ai là người dậy dựng lại lều và kêu người giúp đỡ) . Một người chị tuyệt vời của em 'siêu nhân Heo' một người bạn đồng hành tuyệt vời

Tài năng: ngoài khả năng cười tươi khó ai bì kịp, bạn còn hay hát va hát hay nữa. Tất nhiên trình yoga của bạn tớ chẳng dám bàn

Ngoài ra tất cả các bạn đều đã biết bạn là gì gì đó của Yoga Secret Club. Một người mà tôi nghĩ rằng bạn đã thành công trên con đường bạn đã lựa chọn.

Và gì gì nữa mọi người bổ sung nha,

Thưa quí vị và các bạn tớ đang nói dến: ban Sridevi... Tố Hải

Mần ơi! thía mà iêm không nghĩ ra! Iêm xin bỏ 1 phiếu.
Và bổ sung thêm nà: ôm bạn ấy ngủ rõ là sướng một vòng tay. Gối đầu lên cặp zò thì thôi zồi. Chiệp chiệp! Sao iêm vẫn zưng zưng, xao xuyến nhớ về cái cảm xúc đó thế. (c)

Thư Thư
07-01-2010, 09:14
Thấy cái giải "Mr & Ms" hay "Giới tính chập chờn j đó" hot quá! Theo tớ thì đổi tên giải này thành "Biến thái" nhé! Có ai ứng cử không ạ?
- Tớ xin vote cho bạn Thảo Fuong giải "Ma nữ" vì những hình ảnh không thể nào kinh dị hơn. Thảo ui! Up cái clip bọn mình đóng ma trên tàu cho mọi người xem đê!=))
- Ngoài ra còn giải Ma sói thì hem bít là anh Leader của đoàn ta hay anh Công xứng đáng hơn nhỉ???
- Mr Yêu đời: Anh Khánh anh ấy cứ cho bọn tớ thưởng thức nhạc sống suốt trên đường đi nhờ thế mà quên đi mệt nhọc ( lúc hem hát được nhạc sống nữa thì anh mở nhạc xào nấu)
- Mr Dễ thương: Anh Tú. Trùi ui, cái mũ hoa thiệt là hợp với dáng anh. So kute ;)
Còn ai có suggestion gì thì post típ lên nhé!

HoaBup
07-01-2010, 09:34
Thấy cái giải "Mr & Ms" hay "Giới tính chập chờn j đó" hot quá! Theo tớ thì đổi tên giải này thành "Biến thái" nhé! Có ai ứng cử không ạ?
- Tớ xin vote cho bạn Thảo Fuong giải "Ma nữ" vì những hình ảnh không thể nào kinh dị hơn. Thảo ui! Up cái clip bọn mình đóng ma trên tàu cho mọi người xem đê!=))
....
Còn ai có suggestion gì thì post típ lên nhé!

Alô alô....
Chim ri gọi các đại bàng....
Anô ... Đã có giải "ma nữ" thì không thể không có giải "ma nam" =))
Tớ đề cử anh Trần Duy Công Công :))
Nhớ hôm leo từ 2800 lên 3100... sương khói mù mịt.... dưới ánh đèn pin mờ ảo chiếu tùm lum... trước mắt tớ hiện ra 1 bóng người .... cứ đi vật vờ... vật vờ....
Hôm đấy máy tớ hết pin, chứ nếu không đã kịp vồ 1 kiểu làm bằng chứng rùi ý :))

Giải "Ma cà tưng" thuộc về bạn Thư Thư..... oh yeah (cái này sẽ có clip đề cử riêng -- Đề nghị đồng chí Thảo gửi ngay clip về để tôi chế biến nhá ^^. Mà "ma cà tưng" còn ăn bắp bơ mới kinh dị chớ =)) )

Over... :D

trinhnusatthep
07-01-2010, 10:36
Em đề cử giải Mr Kao: dành cho bạn Thắng (timthuthach)
Mr Người Việt trầm lặng dành cho anh Nguyễn Hoàng Minh Trí, hí hí

Mạng lỗi nên em ko up ảnh lên phuot.com được, yêu cầu ai đề cử cái gì thì phải có hình minh họa nhá nhá
Love all !!!!

tubeobin
07-01-2010, 10:56
Đoàn Fan lần này đi có đoạn clip trên tàu hay lắm mà, pót nên cho ace chiêm ngưỡng với
" Chuyến Tàu Kinh Hoàng " ( ai yếu tim thi đừng xem nhé ) hehe

qwerty
07-01-2010, 11:28
ơ ơ ơ! cũng không chắc đã là mss đâu ạ!
Xin đề cử giải Mss or Mr "Giới tính chập chờn" (Ths Hoabup cho í tưởng tên giải)
Ứng Viên:
Kiên HL (SBD 031)
Oánh tức Ánh (SBD 019)
Hiền_saku. (SBD 025)
Ai Join nữa thì luôn Welcome ạ.

-----
Giới thiệu sơ qua:
Số đo ba vòng: Thay đổi từng giây
Chiều cao: Lý tưởng
Túm nại: Dáng chuẩn, mặt xinh, kiến thức phong phú
Sở thích: Tư thế nửa nằm, nửa ngồi đeo kính đen nhìn ngắm mọi thứ. Thêm 500 nhạc cùng cốc cf đen ít đường nhiều đá nữa thì đời không zề sung sướng hơn.
Sở đoản: Chưa biết mình là ai. Hu hu
Ghét: Lạnh mà không có nhân nào để um í ạ. Hic! (Ghi chú: "Nhân nào" = mọi giới tính đều ok)
Ước mơ: Nhớn lên em ước mình được bay giữa các vì sao. Hị hị! Còm cõi thì cũng đặt chân đến mọi miền tổ quốc và mum tất tật của ngon vật lạ. Chiệp! nghĩ mà đã thèm roài :D
Câu hỏi: Nếu được giải em sẽ làm gì?
Kính thưa ban giám khảo, cùng toàn thể các bạn iêu quý. Nếu mún bít, Ban giám khảo cứ trao giải cho iêm trước đi ạ, rồi sẽ biết ngay màaaaaaaaa! ;)

Ghi chú: Ấn nút thank mặc nhiên là bạn bỏ phiếu bình chọn cho Sakura. Hé hé

Xin gửi lời cảm ơn tới Oanh Oanh! Vì chị đã giúp tôi đến với giải này! Ha ha!

Cuối cùng: Vui lòng bình chọn cho tôi số báo danh 025.(kiss) Tôi yêu các bạn :L(BB)
-----


Hey Sakura, chi da an nut thanks 2 lan, em nho yeu cau Ban kiem phieu check can than nha'. ^_^ *_*m ^_^. Thuy Chung

Thư Thư
07-01-2010, 11:51
Alô alô....
Chim ri gọi các đại bàng....
Anô ... Đã có giải "ma nữ" thì không thể không có giải "ma nam" =))
Tớ đề cử anh Trần Duy Công Công :))
Nhớ hôm leo từ 2800 lên 3100... sương khói mù mịt.... dưới ánh đèn pin mờ ảo chiếu tùm lum... trước mắt tớ hiện ra 1 bóng người .... cứ đi vật vờ... vật vờ....
Hôm đấy máy tớ hết pin, chứ nếu không đã kịp vồ 1 kiểu làm bằng chứng rùi ý :))

Giải "Ma cà tưng" thuộc về bạn Thư Thư..... oh yeah (cái này sẽ có clip đề cử riêng -- Đề nghị đồng chí Thảo gửi ngay clip về để tôi chế biến nhá ^^. Mà "ma cà tưng" còn ăn bắp bơ mới kinh dị chớ =)) )

Over... :D
- Clip thì phải để tự nhiên chứ sao bạn Cơ bắp cuồn cuộn lại muốn lấy thịt đè người để chế biến.
- Tớ đồng ý với bạn hoa bup với ý kiến giải ma nam sẽ trao cho anh Công Công. Còn giải ma sói thì chắc Mr Vũ Thanh Minh sẽ không có đối thủ.
- Em Tố Linh giải Ma Tự sướng
- Anh Hiếu ( tớ vẫn ấn tượng anh này lắm đấy) đội cái mũ của anh ấy với cái mũ của bạn Hải Đường hay ai đó í trông y như là Osama Bill Laden ấy. Anh ấy sẽ là Ma Bill Laden nhỉ!
Còn anh Dũng mặc dù tuổi cao nhưng vẫn rất nhí nhảnh nên sẽ là ma già nhí nhảnh.
Hoan hô đội quân ma đã chinh phục Fansipan!(beer)

trinhnusatthep
07-01-2010, 12:03
Chả thấy các anh chị miền Nam nói năng gì nhỉ, ai cũng bận rộn hết ý, quên mất HN rùi :T:T

sa_ku_ra
07-01-2010, 12:54
Fansipan, ở nơi ấy sự tình cờ xui khiến hai ta gần nhau hơn. Ở nơi ấy, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt trong vô thức, ánh mắt trao nhau ngượng ngùng mà trong đầu lung bung những câu hỏi :
. Tại sao "hắn" lại có thể khiến "ta" luống cuống thế này nhỉ?
. Tại sao đi bên "hắn" dường như "ta" thấy vui khó tả?
. Tại sao "ta" cảm thấy "hắn" thật bé nhỏ giữa núi non điệp trùng và "ta" cần quan tâm, để ý tới "hắn" hơn nữa.
...... Người đâu gặp gỡ làm chi???

Chuyến đi đã lùi lại phía sau, để lại vô vàn cung bậc cảm xúc trong tâm tưởng mỗi thành viên. Ngay chính "ta" cũng thế, nhớ những lần vượt dốc, mệt và thở gấp, nhớ đêm lửa trại nghe tiếng sáo H'Mông, nhớ những điểm dừng chân, từng con số 2200m-2800m-3100m... khô khan là thế mà với ta giờ đây thân thương đến lạ. Nhớ thời khắc cả đoàn hò reo đón thập niên mới trong pháo hoa lung linh và champagne nổ giòn nơi trời đất giao hòa.
Và..."ta" nhớ "hắn"!

Mượn lời bài hát này của Rockband Ngũ Cung, xin trân trọng gửi đến toàn thể ace có mặt cùng tôi trong thời khắc tuyệt vời đó.


=))=)) Thế này thì còn nghi ngờ gì "giới tính chập chờn" nữa. Rõ ràng quá rồi còn gì! :)):))
Zời ôi! có ai gọi Ms là hắn không ta!?! Mà nghi ngờ quá! Ngoài Ms Concept ra thì toàn thấy cặp kè với pót tờ Minh thôi à!

vuthanhminh
07-01-2010, 12:59
Lài, đừng có lôi tớ vào vụ lày nhớ!!!! Người ta yêu nhau lâu rồi!! đừng xí xớn!!

sa_ku_ra
07-01-2010, 13:11
Lài, đừng có lôi tớ vào vụ lày nhớ!!!! Người ta yêu nhau lâu rồi!! đừng xí xớn!!

=)) Đấy nhá! :T Bác KienHL cứ giấu giếm và đánh lạc hướng mãi. Dũng cảm nhận ngay như pt Minh cho thiên hạ đỡ xì xào thì không! :)):)):)).


----
Concept ơi! Nếu có lòng tốt hãy cứu vớt một linh hồn đang đi lạc hướng kia điiiiiiiii.!

vuthanhminh
07-01-2010, 13:11
Clip cuối cùng trong máy của tớ nhá.
PmNRSuu6Els

qwerty
07-01-2010, 13:15
[ "Đến giây phút này, tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều bạn khác nữa đang hùi hụp với câu hỏi liệu ai sẽ đoạt vương miện Hoa hậu Fangiaothua-2010???
Câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay...sau 30 phút quảng cáo

Và người đăng quang ngôi Hoa hậu của Fangiaothua-2010 là...

Miss of the tour Nguyễn Hải Yến

Xin chúc mừng!!! " ]

~~~~~~~>>>>>>> e cười ngặt ngẽo đúng 1phut ạh, hok ngờ Ân Nhân còn lố hơn cả 3 con nhí nhố chúng em! chỉ biết buông đúng 1 câu , cái câu mà trên đường về bọn em cứ nhắc mãi ý: "Lộ liễu! Quá lộ liễu!" :shrug:

Sướng nhêy, phò tá "Phu QUân" của Mr.Bà Bà, bh cũng được thơm lây tí ảnh:L

Àh mà mọi người cho em giải với huhu, hok thì con bé tự kỷ đêý :gun hehhe

Em vote cho anh Oánh và anh Kiên Ân Nhân đồng giải : "Giới tính chập chờn" quá hay!!!(beer)

@@@ Trinh Nữ Sắt Thép : "Trái tim bao la nhứt" ( care tất cả mọi người lun )
@@@ Bạn Phạm Việt Hoa: "Cô gái vàng của thể thao VN" ( cơ bắp cuồn cuộn <<~~ đừng xử em Bắp nhá )
@@@ Bạn Thư Thư: "Gương mặt ngơ ngơ nhứt" + "bi đát nhứt" ( giày bộ đội rẻ tiền, lại còn định mặc quả quần ngố mỏng tang để leo núi hahaha, may mà bọn em can nên bạn ý đã qđ để quả quần í dưới núi )
@@@ Chị Thủy CHung : "Đổi màu" ( cứ đi 1 đoạn lại thấy bà chị trang phục khác :D )
@@@ Chị Leo Leo: "Thành viên rezort nhứt" ( kéo cả va li đi phượt ạh :D )
@@@ Anh QUân : "Mr Babi Kute" ( ước gì da mình đc đẹp như của anh ếh ~_~ )
@@@ CHị Mỹ : "Đại gia nhứt" ( oánh cả ô tô đi tập thể lực, nhờ thế con em có chỗ thay đồ :X hé hé )
....
em nghĩ típ, mai pốt íp hehhhe xôm quá!

Chi vote be Thao Fuong: Miss Hoa Hau Anh. ngam hinh nao cua em cung thay RANG RO het suc *_*

Thư Thư
07-01-2010, 13:32
Chi vote be Thao Fuong: Miss Hoa Hau Anh. ngam hinh nao cua em cung thay RANG RO het suc *_*

Ý chị Chung là hoa hậu ảnh là đep trong ảnh và ngược với ngoài đời ấy ạ? :shrug:

Nếp
07-01-2010, 15:01
ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ
Tính cách: thân thiện, có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người ( một ví dụ: lều nữ có nhớ đêm lều bị bật tung ra giữa đêm ai là người dậy dựng lại lều và kêu người giúp đỡ)

Bạn leo leo đêm ấy ngủ lều nào mà say thế. Đồng ý tất cả các điểm của bạn trừ ví dụ, nhắc lại là ví dụ thôi nhá. Kêu gọi người giúp đỡ thì có, vì giọng oanh vàng thì vô địch toàn đoàn. Còn cọc lều đầu tiên đổ vào người Scridevi nhưng bạn ý bảo là không dậy vì ...còn phải ngủ. Cái này phải cộng điểm tài năng vì đây là hoàn cảnh leo núi, không có khả năng giữ sức khỏe thì không thể đi đến nơi về đến chốn được. :))

Đêm hôm ấy khi cọc lều đầu tiên đổ thì không ai biết, tại nó đổ vào người Hải. Cọc thứ 2 đổ vào người Hải Đường phèn thì mới bạn ấy mới dậy và cùng Nếp soi đèn cho porter vá lại lều bằng que xiên thịt nướng từ sáng kiến của Nếp và porter, đóng lại cọc lều nữ trong ánh trăng xế tà. Cọc lều nam cũng đổ nhưng các bạn nam không có ý kiến gì nên thôi. Sẽ có ảnh làm chứng, hehehe

trinhnusatthep
07-01-2010, 16:55
Bạn leo leo đêm ấy ngủ lều nào mà say thế. Đồng ý tất cả các điểm của bạn trừ ví dụ, nhắc lại là ví dụ thôi nhá. Kêu gọi người giúp đỡ thì có, vì giọng oanh vàng thì vô địch toàn đoàn. Còn cọc lều đầu tiên đổ vào người Scridevi nhưng bạn ý bảo là không dậy vì ...còn phải ngủ. Cái này phải cộng điểm tài năng vì đây là hoàn cảnh leo núi, không có khả năng giữ sức khỏe thì không thể đi đến nơi về đến chốn được. :))

Đêm hôm ấy khi cọc lều đầu tiên đổ thì không ai biết, tại nó đổ vào người Hải. Cọc thứ 2 đổ vào người Hải Đường phèn thì mới bạn ấy mới dậy và cùng Nếp soi đèn cho porter vá lại lều bằng que xiên thịt nướng từ sáng kiến của Nếp và porter, đóng lại cọc lều nữ trong ánh trăng xế tà. Cọc lều nam cũng đổ nhưng các bạn nam không có ý kiến gì nên thôi. Sẽ có ảnh làm chứng, hehehe

Đúng rùi đấy ạ. Chị Nếp dậy hì hục buộc buộc gỡ gỡ, chị ý là người có công fát hiện có cái dây kéo ở đó mà. Nhớ lúc ấy àm tức chị Nếp nhỉ, bọn mình đi ra kêu ầm lên thì các bác ý thò đầu ra rất ơ hờ rồi bảo gọi a Kiên đi. Hu hu, hôm đó đi gọi a Kiên có em, chị Nếp với chị Hoa Bụp ý. Hức hức.


Em vote cho chị Nếp danh hiệu Miss dẻo dai và trách nhiệm, hay gọi là Miss Mother

Lý do như sau:
Không bao giờ để tụt đoàn lại , đi đứng nhẹ nhàng thoắn thoắt như sóc mà thấy hoa nào đẹp cây nào hay cũng nhảy vào chụp hết ý. Tuổi thì ko có ít mà cứ giúp đỡ bọn em nhiều là nhiều
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=25017
-Ban đầu em hơi sợ sợ chị ý vì em cười với chả nói làm quen mà chị ý ko có xi nhê gì, sau này thân thân rồi chị ý rất là quan tâm em với mọi người, cười rất rất tươi, rất xinh, và phải nói là chị có một vẻ đẹp mặn mà đúng tuổi của mình, rất riêng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=24865
-Như trên đã trình bày là chị rất có trách nhiệm với mọi người, thấy chị ý dậy hôm lều sập thì em mới dậy theo chứ ko em nằm trong túi ngủ em kêu quá đi.

trinhnusatthep
07-01-2010, 16:56
Topic này trở thành topic chúng ta tâng bốc lẫn nhau mọi người ạ, hí hí, sao mà em thích thế

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=25016
Bonus thêm hình tìm chim bắt chuột của chị Nếp

Nếp
07-01-2010, 17:36
Giời ôi, pót ảnh thế kia với bảo là má mà là tâng bốc à ??? Dìm hàng nhau quá, trinhthep ơi!!

Xóa bài đi đê. Ảnh xấu thì xóa hẳn, shift delete, còn ảnh đẹp thì gửi mail cho chị nhá :D

4cuc1dinh
07-01-2010, 18:58
Mời mọi người xem một số ảnh sưu tập được trước khi bầu bán nhe. Ai có ảnh mới thì up đi, đừng có dịp hàng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24884
Kiên ngứa cái nách bên trái.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24887
Con gì đây bà con ơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24912
Bạn Khánh biểu diễn múa que tre, bạn Thư phải ngồi xuống né kg thì trúng đầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24916
Mặc kệ mọi người làm gì, táo của ta thì ta cứ ăn (không biết dấu ở đâu). Trong lúc bạn Nep thưởng thức quả táo thì bạn Lực phải ăn lá trúc cầm hơi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24915

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24913
Hiệp sĩ Lợn đòi về nhà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24914
Sợ chưa, bạn Hải luyện yoga mọi lúc, mọi nơi.

4cuc1dinh
07-01-2010, 19:19
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24910
Bạn Minh chơi 1 chân leo núi chấp ban Công đi 3 chân.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24911
Mặc thêm vào cho ấm, chứ kg phải cởi ra đâu nhe. Đừng tưởng bở.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24899
Quân bắt cá 2 tay hay 2 tay ThảoP & Hiền Sakura bắt được ... chim!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24898
Bắt được ...rồi nhé !

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24894
Bạn Kiên sợ quá, che lại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24895
2 bạn Mông hơ mông, Công và bạn gì í hơ gì nhỉ ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24897
Bắt con gà này rôti đi

Smart_Dolphin
07-01-2010, 19:26
@chị Nếp: bữa tối đi tàu lửa về HN, e mệt quá do 2 đêm trước ko ngủ nhiều, nên nốc rượu vào để ngủ. Bữa đó trên tàu lửa tranh chỗ với chị cạnh bé Thảo, sorry chị nhiều, hehe. Công nhận có rượu vào e ngủ 1 phát từ lúc lên tàu đến lúc cập ga, không biết trời trăng gì hết. Sau này xem clip thấy bà con chơi vui quá trời, Tố Hải cười như Tiểu liên mà cũng hem biết.
Thôi thì tạ lỗi với chị Nếp bằng tấm hình rất đẹp cũng chị, nụ cười chiến thắng của chị cổ vũ cả đoàn
https://i248.photobucket.com/albums/gg163/Smart_Dolphin/Fansipan%20Expedition%200001010110/chi_Van.jpg

Tiếp theo, Dáng đứng hiên ngang bất khuất của a Dũng
https://i248.photobucket.com/albums/gg163/Smart_Dolphin/Fansipan%20Expedition%200001010110/aDung.jpg

Hiệp sĩ Lợn: chị ơi, em muốn về,oaoaoa
https://i248.photobucket.com/albums/gg163/Smart_Dolphin/Fansipan%20Expedition%200001010110/be_Linh.jpg

Thảo Fương: có thể Điệu trên mọi địa hình
https://i248.photobucket.com/albums/gg163/Smart_Dolphin/Fansipan%20Expedition%200001010110/Xung_Phong.jpg

4cuc1dinh
07-01-2010, 19:33
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24891
Hiền Sakura trốn ra một góc, lén làm điếu thuốc với 2 chai táo mèo.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24893
Trời, cái chi mà đỏ chóeeeeeeee


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24888
Đây mới đích thực là Hiệp sĩ ...thịt lợn (kẻ thù truyền kiếp của Hiệp sĩ Lợn Linh của chúng ta)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24892
Bạn Minh làm gì mà bạn Chung phê thế(c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24890
Người ta chống lều, còn Ánh & Thảo P chống gì


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24886
Mộng ước ... tầm thường.

Gpmst
07-01-2010, 20:50
Thấy các bạn bình trọn vui qua xá. Nhóm mình cũng xin tranh cử vài giải xem sao. A Dũng là ngừoi đề xướng ra nhiều giải như vậy mong anh lam trọng tài nha. E xin tranh cử giải Hoa Hậu ảnh, Lực sĩ Fan, Girl cute Fan, và một số giải khác nữa của đoàn e. Sau đây Haidt sẽ làm nhiệm vụ up lên để cả nhà chấm điểm nhé.

haidt
07-01-2010, 21:20
Thấy các bạn bình trọn vui qua xá. Nhóm mình cũng xin tranh cử vài giải xem sao. A Dũng là ngừoi đề xướng ra nhiều giải như vậy mong anh lam trọng tài nha. E xin tranh cử giải Hoa Hậu ảnh, Lực sĩ Fan, Girl cute Fan, và một số giải khác nữa của đoàn e. Sau đây Haidt sẽ làm nhiệm vụ up lên để cả nhà chấm điểm nhé.
(c) OK Good Leader
SonTay Group gửi đến cuộc thi 2 thí sinh nữ tham dự:
001: Em Trang, thế hệ 9x
#1: Dung nhan trước hôm leo núi đi chơi bản Cát Cát
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25064
#2phởn phơ ở đoạn đường đầu tiên khi qua Trạm Tôn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25063
#3: Kute lại khéo nên toàn nhờ được các anh zại gái xách đồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25062

haidt
07-01-2010, 21:24
#4: lên đến đỉnh vẫn tuơi như hoa ^^ (mặc dù chẳng tập tành ngày nào)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25060
#5: Sắp ra đến cửa rừng cô nàng sau 3 hôm "hành xác" dung nhan cũng giảm chút
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25059

Thao Fuong
07-01-2010, 21:30
Anh Zũng nhìu ảnh hay ho thế, hehhe mà bình luận cũng hay quá là hay í ^^ Ui, vào thấy tưng bừng không khí wa', hứng wa, nhớ wa :((

haidt
07-01-2010, 21:31
002: Linh Chjp. thế hệ 8x đời gần chót.
Nhỏ con nhất đoàn nhưng khi leo lên luôn cầm cờ. Vừa leo vừa hát, cổ vũ tinh thần đoàn
hăng hái hơn bao nhiêu. Và khi đi hát Karaoke thì luôn chanh míc ^_^ bù lại Hạt tiêu có giọng hát thánh thót như vàng anh.
#1: Bâng khuâng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25073
#2:Vẻ ngoài lạnh lùng như sương trên dãy Hoàng Liên. Nhưng tính cách rất nhí nhảnh, tình cảm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25061
#3: Pose mọi lúc mọi nơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25051
#4: Móng tay thế mới là leo Fansipang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25048

Gpmst
07-01-2010, 21:39
Xin cả nhà chấm điểm nhé, xin cảm ơn Haidt đã có những bức ảnh như trong mơ,hãy tiếp tục nữa đi Haidt ơi cảm ơn nhiều và nhiều lắm

haidt
07-01-2010, 21:40
(NT) Thí sinh này dự bị nhé các bác
000:Landt: gấu nhà em ạ
#1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25053
#2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25052
#3: Porter :L
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25075
Bonus:1 lần nữa cám ơn SonTay Group, các bạn đồng hành và đặc biệt bác Gpmst về tất cả. E chỉ biết nói 1 câu "thật tuyệt vời"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25065

Gpmst
07-01-2010, 21:42
(NT) Thí sinh này dự bị nhé các bác
000:Landt: gấu nhà em ạ
#1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25053
#2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25052
#3: 1 lần nữa cám ơn SonTay Group, các bạn đồng hành và đặc biệt bác Gpmst về tất cả. E chỉ biết nói 1 câu "thật tuyệt vời"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25065

Đẹp quá e ơi nữa đi em.

huythong
07-01-2010, 22:35
#4: Móng tay thế mới là leo Fansipang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25048

Tấm này thật là biểu cảm :))
nhìn chị Linh chip giống Châu Tấn thiệt (c)

Gpmst
07-01-2010, 22:41
Tấm này thật là biểu cảm :))
nhìn chị Linh chip giống Châu Tấn thiệt (c)

Hee đề nghị đồng chí huythong nói lại nhé. phải nói là " Châu Tấn giống Linh Chíp" nhà mình chứ

huythong
07-01-2010, 22:54
Hee đề nghị đồng chí huythong nói lại nhé. phải nói là " Châu Tấn giống Linh Chíp" nhà mình chứ

Á em nói lộn, may mà có anh đính chính :D. Chắc tại đang đói bụng + thèm món "cá bống chiên giòn" ăn Free ở quán ăn Sapa đó anh =)).
Đề nghị thêm ảnh đê nào mọi người

trinhnusatthep
07-01-2010, 23:19
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24893
Trời, cái chi mà đỏ chóeeeeeeee




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24892
Bạn Minh làm gì mà bạn Chung phê thế(c)


Trời ơi, em đang đi dép tổ ong của anh Ánh nên fải lấy khắn che lại ấy mà, nào ngờ vẫn ko che được ý

Kết nổ đĩa quả anh Minh chị Chung, tý phải copy về up lên facebook tag chị vợ a Minh vào đấy ạ

trinhnusatthep
07-01-2010, 23:25
Anh Zũng nhìu ảnh hay ho thế, hehhe mà bình luận cũng hay quá là hay í ^^ Ui, vào thấy tưng bừng không khí wa', hứng wa, nhớ wa :((

Trời ơi, toàn ảnh trong máy mọi người em up lên picasa hết rồi, biết thế em lấy em ko up lên em để em dìm hàng kiếm rượu nhỉ

http://picasaweb.google.fr/Fan.bac.trung.nam vào đây đi các anh các chị ui, ai muốn lấy pass thì mua kem cho em ná

Nếp
08-01-2010, 22:27
Cá bống suối rán giòn thì đây ợ


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture673.jpg

Tiếp theo là lợn bản hay cắp nách gì đấy


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture679.jpg

Còn đây là thực khách, tác phẩm của bác haidt trên "ba chân" bác Gpmst :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture668.jpg

Còn bồi bàn tự phát thì hổng có :)

4cuc1dinh
08-01-2010, 22:41
Tấm này thật là biểu cảm :))
nhìn chị Linh chip giống Châu Tấn thiệt (c)


Giống Cũng Lợi cơ .(NT)(NT)

kienhalong
08-01-2010, 22:45
Tôi nhìn hình mà không hiểu gì hết, đề nghị bác Nếp và bác codai chú thích! Vụ hai mang này là thế nào?

4cuc1dinh
08-01-2010, 22:45
Cá bống suối rán giòn thì đây ợ


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture673.jpg

Tiếp theo là lợn bản hay cắp nách gì đấy


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture679.jpg

Còn đây là thực khách, tác phẩm của bác haidt trên "ba chân" bác Gpmst :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture668.jpg

Còn bồi bàn tự phát thì hổng có :)





Leo Fan, chẳng thấy bạn Nep chụp tớ, chỉ lo chụp đồ ăn & ăn táo thôi(beer)

Gpmst
08-01-2010, 22:47
Cá bống suối rán giòn thì đây ợ


Tiếp theo là lợn bản hay cắp nách gì đấy


Còn đây là thực khách, tác phẩm của bác haidt trên "ba chân" bác Gpmst :D


Còn bồi bàn tự phát thì hổng có :)

Nep giữ dc mấy kiểu này a? cái món cá bống mà tụi này đang nói đến và bồi bàn tự phát là hôm tối 1/1 khi cả nhóm trên núi về đói quá phải tự bưng bê :D

Nếp
08-01-2010, 22:47
@4cuc1dinh: Ai bảo thế, em có cả bộ sưu tập luôn. Bác chuẩn bị tiền chuộc ảnh từ em nhá, đang mông má để bán cho được giá

@Gpmst: Em cũng đoán thế nhưng cứ mượn gió bẻ măng đấy, ờ :D

Gpmst
08-01-2010, 22:55
@4cuc1dinh: Ai bảo thế. Bác chuẩn bị tiền chuộc ảnh từ em nhá, đang mông má để bán cho được giá

@Gpmst: Em cũng đoán thế nhưng cứ mượn gió bẻ măng đấy, ờ :D

Tại Nep chưa biết. Hôm đó về đói quá mà nhà hàng thì đông khách :D:D tụi nó thấy có đĩa cá bống của bàn khác để lại, Haidt là thủ phạm đầu tiên. Nghĩ những giấy phút ấy ấn tượng quá, quên kô nổi, mình còn cả đoạn clip quay nữa:D

Nếp
08-01-2010, 22:57
Tôi nhìn hình mà không hiểu gì hết. Vụ hai mang này là thế nào?

Đây là ngày hôm trước khi chị dạt vòm với tiểu nhóm Sài Gòn và nhóm kỹ thuật. Mà này ở đây giống núi Chapi ấy, chỉ có một mùa thôi mama ạ

chengong
08-01-2010, 23:06
he he, món đó e nhớ là mình bốc đầu tiên.
1 số bạn nhìn vơi ánh mắt e ngại. xong roài quay đi quay lại, sau vài khay bát đĩa của bồi bàn thì k thấy cá đâu ngoài những cái đầu cá lăn lóc trên đĩa. AMEN(NO)

dạ em thành thật khai báo ! Em là người ngồi vào bàn đó đầu tiên nhưng bác Hải mới là người đầu tiên bốc cá , em là ngươi tiếp theo , bên cánh trái đá cặp với em là bác Huy Thông , sau một hồi đá qua đá lại bác ấy đã chuyển qua cho các bác khác em không theo kịp nhịp độ trận đấu nên chuyển qua khâu kĩ thuật là chuyển nước mắm cho mọi người chấm với mong muốn nhỏ nhoi là mặn quá các bác giảm nhịp độ nhưng không ngờ.... hic hic:(

Nếp
08-01-2010, 23:15
Tây Nguyên có dân tộc Ê Đê, Tây Bắc có "Hơ Mông". Còn miền Tây (Nam bộ) cử đại diện dân tộc gọi tắt là "Hơ Đê" (Hơ Đuôi) lên Fan giao lưu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1288.jpg

Sau một lúc anh đã có chiến công đầu tiên, cuỗm "máy bay bà già" từ phi công trẻ đàng xa, chuyện này gọi là chuyện ba người trên núi. Công nhận kinh nghiệm có hơn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1291.jpg

:D

4cuc1dinh
09-01-2010, 12:41
Theo đợt một thăm dò, chúng tôi biết các ace muốn tìm hiểu những góc độ xung quanh một bức ảnh. Dịp này chúng tôi xin công bố một góc độ khác của cùng một bức ảnh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24885
Góc máy của Thủy Chung (ảnh trên) & góc máy của 4cuc1dinh (ảnh dưới)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25125


Và tiếp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24896
Hải Yến & xâu thịt lợn nướng - dưới góc máy của KiênHL và Dũng (ảnh dưới)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25033
=))

haidt
09-01-2010, 14:49
tình hình là đội mình có 5 nữ nhờ, iem đề nghị bác Hải post tiếp ảnh 2 iem còn lại. Dù 2 iem ấy ko phải sắc nước hương trời nhưng cũng ko đến nỗi ma chê quỷ hờn mà nhẩy. Bác mà ko post iem kiện bác đới. À quên, cái ava đẹp quá, cu Ki chụp đẹp hầy.

yes sir:
nhưng e chỉ chọn và gửi 2 thí sinh chính thức và 1 thí sinh dự bị tham dự cuộc thị miss của bác 4cụ1đinh khởi sướng thôi

Và thể theo nguyện vọng của bác e up tiếp ảnh các thành viên luôn được gọi là chân yếu tay mềm dưng mà leo Fan khỏe kinh, luôn cầm cờ.

# Thảo K. với lá cờ do bố thêu, từ đỉnh trở về luôn khoác phía sau nhu siêu nhân.
@1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25173
@2 định bay xuống Sapa khiến cho cụ Guoc_mộc chỉ biết lủi thủi hạ sơn = đôi chân ;)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25171
@3
và khi nhẹ nhàng để tóc bay trong gió
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25172

haidt
09-01-2010, 14:51
@bạn Dung.
trầm tư, ít nói, ít biểu cảm. Nhưng khi có tí dấm vào (đêm tổng kết ở sapa) lúc thác loạn nhảy cha cha cha điên cuồng ^^.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25175
@
còn đây là 4 ng đẹp vs mì chính cánh Mr Ky.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25174

Chitto
09-01-2010, 21:22
Các bạn ơi, topic chủ yếu là để các bạn trong nhóm đi chơi buôn chuyện, trao đổi kỉ niệm..., và đã không mang nhiều ý nghĩa thông tin với những người khác (những người không tham gia chuyến đi).

Do vậy, tớ sẽ chuyển topic sang box "Hồi ức về các chuyến đi" nhé. Nơi đó phù hợp hơn với topic hiện nay.

4cuc1dinh
10-01-2010, 03:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25032
Hoa & Thảo cho Miss Thư (MC- tôi chọn Thư làm Miss MC vì bạn í đã dẫn làm tốt khi dẫn chuyện trong một đoạn clip leo Fan - chưa công bố) ăn cái gì mà miệng bạn í đổi màu ?!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25031
2 bạn Công & Khánh có biết Miss nào da trắng nhất đoàn kg?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25030
Miss "điệu" nhất đoàn đang tác nghiệp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25029
Kiên HL bị Hiền Sắt Thép (miss "khỏe" nhất khi từ đỉnh xuống) cho 1 chưởng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=24908
Tố Hải - Miss đảm đang.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25274
(từ trái) H Thông, Tố Hải, Tố Linh, Lực.
Tôi đề cử Miss bé nhất đoàn ( bước từ tuổi 16-17 sau khi lên và xuống núi) làm Miss "hài", hay gì đó tuy các ace ...

aflychicken
10-01-2010, 12:14
[QUOTE=aflychicken;151235]Sau 1 tuần đú đởn trên Fan, đến 1 tuần làm tăng ca đến chóng mặt. Sáng CN ngủ dậy lên forum xem tình hình hàng họ thế nào. Đã thấy ngay anh Leader chém gió. :T :gun:gun

[QUOTE=Gpmst;151031]


Thằng ôn vật này nhìn bề ngoài ngon phết, mỗi tội cậu ta đã làm công công từ lâu rồi. =))=))

Hàng đang trong thời gian chạy thử sau kì bảo dưỡng. Ai co nhu cầu order. ID windmonkey86. yeah:Dam

lotus2811
10-01-2010, 13:52
Bạn Công Công ơi, ảnh trong máy bạn nhưng tác giả nà tớ nhá. Bạn chả đả động gì đến bản quyền cả nhờ, tớ phải nhắm mắt, cắn răng để chụp cái ảnh lày đới

Chitto
10-01-2010, 15:23
Những bài viết trong topic hiện giờ đã chỉ dành riêng cho nhóm một số người, các thành viên khác của diễn đàn không thể chia sẻ được câu chuyện của các bạn.

Vì vậy trong 1 giờ nữa topic sẽ được chuyển sang box Hồi ức. Link trực tiếp tại box Miền Bắc được để trong 2 ngày tiếp theo.

Mong các bạn hiểu.

haidt
10-01-2010, 17:34
Hôm nay rảnh tý, tôi thông qua chút lịch trình cụ thể cho bác nào có sở thích đón giao thừa vào Tết Nguyên Đán hoặc các năm sau tham khảo
Thông tin đoàn:
Gồm có 12 người, 7 nam, 5 nữ độ tuổi 7x, 8x (đa số) 9x
29/12 có mặt ở Sapa.
30/12 Sapa – Trạm Tôn – trạm 2.200m ăn trưa – nghỉ đêm ở 2.800m
31/12: Trạm 2.800 lên đỉnh - quay về ăn trưa ở 3.100m – 0:00’’ ngày 1-1-2010 có mặt trên đỉnh đón giao thừa chia tay năm mới đón chào thập niên mới ^_^ quay về 3.100m ngủ
1-1-2010 hạ sơn, xả hơi, tổng kết, “thác loạn” ở Sapa. Tối lên tàu or xe xuôi về Thủ đô
Tổng thiệt hại 1 người: 1.730K (Đi về = ô tô khách) [SonTay Group chiêu đãi bữa trưa đầu tiên và 1 bữa sáng thịnh soạn )(c)

Bên nồi lẩu cá Kèo nóng với anh Tiến Dũng báo Tuổi trẻ tại SG, sau chuyến Campuchia về tình cờ biết được chương trình này trên 4rum [Phượt]. Quả là đúng ý nguyện luôn, vì dự cũng định leo lên nóc nhà ĐÔng Dương vào dịp tết dương lịch này cùng 1 nhóm bạn. Vậy là về nhà lọ mọ với cụ google, sau đó đã contact với bác có nicknam Gpmst ở https://www.phuot.vn chủ topic và cũng là người khơi gợi ý tưởng đón giao thừa trên đỉnh 3.143m.
Đúng là cuối năm thời gian trôi như ai đánh cắp mất, gấp gáp sau chuyến lên thượng nguồn SÔng Đà – ăn tết Có Nhẹ Chà ở ngã ba Biên giới A Pa Chải là đã đến ngày lên đường.
Tối 28/12 ra bến xe Mỹ Đình đón chuyến xe ghế nằm của hãng Hà SƠn lên Lào Cai, Đến Sơn Tây gặp đoàn của bác Gpmst, lúc này ACE mới có dịp làm quen trực tiếp, tiếng cười nói rôm rả, thân tình như đã là bạn bè, chiến hữu từ lâu. Sau bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm mọi người ai nấy đều say sưa giấc, cách Lào Cai 41km thì gặp vụ tai nạn 2 chiếc xe siêu trường siêu trọng uỵnh nhau giữa 1 cây cầu BT, đến người đi bộ phải lách người mới qua được khe hẹp sót lại khiến cho đoạn đường bị tắc cục bộ. Xe 2 đầu xếp hàng dài vài km. Khi mọi người còn đang ngủ say thì thấy bác Gpmst Leader của đoàn hô hào dậy quyết định đi bộ qua đoạn tắc và xe của đoàn tăng bo đầu kia, quả là ý tưởng sáng suốt.
Ngày 29/12 tiên ở Sapa thời tiết đẹp hiếm có, đoàn nghỉ ngơi, lượn lờ chợ búa, chụp ảnh lưu niệm nhóm SonTayGroup đi bản Cát Cát. Bữa trưa hôm đó mượn chén rượu trong không khí lạnh của núi rừng, gặp nhóm của bác Tiến Dũng từ SG ra, đêm đến đi hát Karaoke vui phải biết. Và tối đó 2 đứa được sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn đã có 1 quyết định “Phiêu” cực luôn, pha ghi dấu trên nóc nhà Đông Dương ngoại mục (*_^), đến giờ ngẫm lại quả là giá trị [nhưng chuyện này sẽ public dịp khác] Nhưng lúc này cũng có 1 tin ko vui lắm là gia đình bác Hòa – Sơn Tây có việc nên bác đó chắc phải về gấp, (lúc gặp ở KS, thấy mắt đỏ hoe, buồn thiu :”>)
Sáng 30/12 có thêm mấy thành viên nữa đi tàu lên, vậy là đoàn quân leo núi đón giao thừa đã đủ. Sau 1 đêm bàn với vợ bác Hòa quyết định gác việc nhà để leo núi cùng đoàn. Woa, tinh thần cả đoàn lên cao ghê. Lúc này người bạn luôn đồng hành cùng tôi trong các chuyến đi cũng đã tỉnh táo sau chặng đường Hà Nội – Lào Cai bị say và gọi tên “Huệ ơi” liên tục hừng hực khí thế để chinh phục đỉnh cao 3.143m
Trưa 30/12 đoàn ăn trưa cơm nắm, muối vừng, gà rang (do AE poster chuẩn bị) tại trạm 2.200m
Cũng phải nhọc nhằn, có đoạn đi 1 phút nghỉ 2 phút, 17h hôm đó có mặt ở 2.800m nghỉ đêm tại đó hôm sau leo tiếp lên đỉnh.
Đêm đó lạnh khinh khủng, có bao nhiều quần áo mặc hết , chui trong túi ngủ thế mà vẫn co do, áng chừng nhiệt độ là 4oC.

Ngày 31/12 ăn sáng xong, đoàn lại tiếp tục hành quân lên đoạn đường gian nan nhất lên 3.143m.
Rời Ks lên Trạm Tôn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25303
Trước giờ xuất phát.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25304

haidt
10-01-2010, 20:20
Tháng 10 nhé Nep ơi

thanks bác reply hộ.

E tiếp:

Đêm ở trạm 2.800m

Mặc dù mệt, bởi ngày đầu tiên leo một mạch lên 2.800m (lý do đến 2/3 thành viên trong đoàn ko hề tập luyện j). Nhưng đây quả thực là 1 hành trình sáng suốt hợp lý. Bởi hôm đầu tiên đi sớm và có thời gian la cà chụp chẹt, nghỉ ngơi. Hơn nữa, Leo Fansipang, đường Trạm Tôn theo tôi, khó nhất, mệt nhất là từ 2.800 lên đỉnh.
Hôm đó ở Tram 2.800m đông đúc, khách du lịch nước ngoài đa số ngủ ngoài với lều trại cá nhân, nhưng cũng có 1 nhóm nhỏ khách du lịch Nhật hay Hàn j đó có ý cực kỳ luôn :shrug: dựng ngay 2 cái lều trong nhà Trạm, chiếm mất 1/3 diện tích bé nhỏ chỉ để dành cho 4 người. Hic

Sau màn đấm bóp vòng tròng cả đoàn chúng tôi tung túi ngủ ra làm chăn đắp và ngồi hát thi, kể chuyện tiếu lâm trong lúc chờ AE porter chuẩn bị bữa tối và quên đi cái rét căm căm khi đêm xuống. Bữa tối hôm đó là thịt 1 con lợn cắp lách với đủ các món ngon. Hậu quả là 5L rượu mang theo cho đoàn được giải quyết gọn gàng. Bác Gpmst đêm đó là uống nhiệt tình nhất và kết quả thật tuyệt vời là điểm nghỉ của đoàn hôm sau được như ý. Nghỉ ở 3.100m và để phục vụ đoàn AE porter sẽ phải cõng nước lên để nấu nướng.

Đêm đó bác Leader Gpmst được rượu ru ngủ ngon nên khi gối đầu bằng trai nước 1.5L nó bục ra, hehe xong cứ đổ tại bác Guốc_mộc ghen ghét j đổ nc vào người.

Cũng vì có mấy bác mắc lều trong nhà trạm nên chúng tôi phải co ro nhau ở 1 góc, 1 hàng nằm dọc trong tư thế chân co, còn 3 bác nằm dưới chân./. Nên đêm có mơ đang nhảy qua tảng đá cũng ko dám đạp sợ .... Kết quả là ngủ chập chờn. Ngoài ra đêm đó có 2 bạn nữ ko ngủ được nên thức gác bếp suốt ko biết có mon men cái j không??? he he

8h Bữa sáng là Mì Tôm, trứng, thịt bò. đoàn tiếp tục khởi hành lúc này sương mù cũng đã tan dần nên đường đi dọc 2 rừng trúc đẹp tuyệt vời.

Đoàn bắt đầu chia thành 2 nhóm, vẫn vậy vừa đi vừa chụp chẹt nên mọi người cũng k mệt lắm vì quỹ thời gian cũng thoải mái. Từ 3.100m đường bắt đầu trơn, bùn nhầy nhụa. Đây cũng là đoạn đường mà tối nay đoàn sẽ hành quân lên lại đón giao thừa.

12h45 nhóm các bạn gái lên đến đỉnh đầu tiên, vi vu, chụp chẹt và hình như có màn bóc tem bạn Trung ^^ (chi tiết này để người trong cuộc kể). 13h10 12 thành viên của nhóm đã lên đến đỉnh, chụp lưu niệm, hò hét, có người rút điện thoại chia sẻ với người thân, bạn bè, ny. Sóng Viettel khá tốt. Và ý tưởng điên rồ của 2 đứa được sự cổ vũ nhiệt tình của cả nhóm nên đã thực hiện được. Kết quả ngoài mong đợi. Xin trân thành cảm ơn các thành viên SonTay Group và các thành viên trong đoàn khác đã giúp đỡ 2 đứa và lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn, độc đáo... Bản thân haidt giờ cũng vẫn đang lê tê phê, bồng bềnh dường như mình vẫn trên đỉnh 3.143m lúc đó. Chắc chắn cảm giác này sẽ mãi y nguyên trong tâm trí của 2 đứa.

Sau khi đú đởn trên đỉnh núi chán chê, nhóm bắt đầu hành quân xuống để ăn trưa.

Hạ trại ở 3.100m
Đúng là điểm hạ trại lý tưởng, bởi gần đỉnh, kín gió lại bằng phẳng. Sau bữa trưa, ngồi buôn chuyện, xem lại ảnh, clip qua con Laps 17inh của Duy Anh. cười nghiêng ngả, những khoảnh khắc buồn cười đau quặn ruột.

Đinh Fansipang lần này lên khác với lần đầu năm tôi leo, Có thêm cái tượng phật ko thấy ăn nhập j cả. 1 đỉnh tam giác ở hõm đã bị đập đi. Ở đỉnh cao, nên trời tối cũng nhanh, chẳng mấy mà đã đến bữa tối. Sau bữa này cả nhóm lại tụm lại hát vui vẻ./. Chán hát tập thể, lại chia thành 2 nhóm hát thi các bộ phận trên cơ thể. Nghe đâu có thành viên còn đang ấm ức vụ ... của con Cua. Nhiều sáng tạo, nhiều câu nghe dở khóc dở cười, quả đấy mà có bác nào đang ăn bánh khảo thì chắc chắn sẽ phì ra như mưa tuyết. Hay có bác nào mà ngượng ngùng, hay xấu hổ thì chẳng đoàn có thêm vài quả gấc chín.

Sau bữa tối, tranh thủ oánh 1 giấc khi chờ thời khắc lên đỉnh đón giao thừa.

Giao thừa trên 3.143m(c)

23h, hò nhau dậy leo lên đỉnh. Nhùng nhằng chuẩn bị cũng đến 23h20, chờ bác 4cuc1dinh len rui leo nhưng mãi ko thấy, thế là mấy ae quyết định đi trước mang theo chai Sâm Panh để chào năm mới.

Những chiếc đèn pin đội đầu như những người thợ mỏ, mò mẫm trên con đường lầy lội. Nhưng buổi trưa đã lên 1 lần nên cũng khá thuộc đường, người trước soi cho người sau, mấy anh em đu trúc lên/ ĐIều bất ngờ là đi buổi tối sao mà nhanh thế. xem lại đồng hồ chỉ mất có 15p đã có mặt trên đỉnh. Ngồi chờ, tranh thủ rít điếu thuốc chờ thời khắc chuyên giao của 2 năm, 2 thập kỷ.

23h45 Chị CỎ Dại và 1 số bạn nam của nhóm 0101 đã lên đỉnh. rồi tiếng cười nói, hò nhau vang lên từ phía dưới. 23h55 những thành viên leo Fansipang đón giao thừa đã có mặt trên đỉnh, thấy 1 số bạn nữ bị kiệt sức thì phải lên đến nơi mặt tái dại. Đỉnh Fans dường như bé nhỏ vì bị gần 40 bạn trẻ tràn lên.
Những lời chúc mừng, những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay được mọi nguòi trao cho nhau, những cuộc điện thoại chia sẻ cảm giác vinh quang với người ở nhà.... được gửi đi. Lúc đó sóng Vt bị nghẽn.

1h10 nhóm bắt đầu hạ sơn lúc này đoàn có thêm 1 bạn Huythong join cùng. Về đến trại 2 đứa được nhận món quà ngọt ngào từ SonTay Group, có lẽ người lãng mạn mấy cũng chẳng nghĩ sẽ được nhận và thưởng thước bánh Gato và bó hồng tươi thắm trên 3.100 của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.:)
1 lần nữa xin cám ơn bác good leader Gpmst rất tâm lý, vui tươi và tình cảm.

Đêm ở 3.100 dù cao hơn, thời tiết lạnh hơn, nhưng đoàn ngủ rất ngon vì vị trí hạ trại đẹp, được rừng trúc bao bọc, nền trại lại được các anh em Porter cần thận lót cho lớp cỏ dày. Đêm đó mọi người ngủ ngon và xẻ được khá nhiều gỗ ^_^
Hạ Sơn
8h00Ngày 1-1-2010 sau bữa sáng là bánh khoai lệ phố tẩm bột chiên cả nhóm trong tinh thần khoái trá hạ sơn. Lúc này do bạn Linh Chjp, Trang kute, Sieunhan Thảo K làm quản ca nên hát rất rôm rả.

- Gặp những nhóm leo ngược lên ta có, tây có và những lời chúc mừng năm mới được dành cho nhau, cứ thế gặp ai ngược chiều là trao và được nhận lời "Chúc mừng năm mới" "happy new year" chẳng mấy mà nhóm đã xuống đến 2.200m rồi bãi thả trâu, ngước lên nhìn lại những ngọn núi bị sương mù bao phủ nơi mình đã đi qua bằng đôi bàn chân bé nhỏ. Đúng là :

Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo


Nghỉ ngơi dưới bóng nắng chiều dịu dịu, nằm thoải mái trên bãi cỏ, hít thở không khí trong lành của núi rừng hùng vĩ mà chỉ mai kia thôi về với phố xá ồn ảo,bởi bụi và khói xe nghĩ lại đây là điều xa xỉ.

Đường về với tinh thần phấn chấn, nên vừa đi vừa hái hoa, quả, chụp chẹt macro/(wait)

Vèo cái đã đến Trạm Tôn, quả là nhanh thật vội vàng lên xe về Sapa tắm gội sau 2 ngày leo trèo. Đêm đó ở Sapa vui chưa từng thấy, từ màn ăn uống, đến thác loạn... e sẽ kể tình tiết sau.

haidt
10-01-2010, 20:24
giờ up tý ảnh cho đỡ mỏi mắt:
8 porter phục vụ 12pax nên cũng thoải con gà mái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25305
#Đoạn đường đi qua suối cạn này đẹp ghê
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25308
@Len lỏi trong rừng trúc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25307
# sáng kiến về cái Lọng của bác Gpmst thật tuyệt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25310

haidt
10-01-2010, 20:28
bạn Trung vs Kyhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25309
bữa trưa đầu tiên trong nắng vàng tran hòa. Nhờ vẻ bề ngoài Handsome và mỏ dẻo như kẹo kéo nên bạn Trung đã xin được 1 khúc cá kho kém 1 tô cơm gạo tẻ nương ngon ơi la ngon. Ăn xong có bạn nữ quên mang lược đã biển thủ mất sương sống của khúc cá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25314
Đoạn này có những trận sóng trúc nhìn thích mắt thật
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25311
Bỏ lại sau lưng những ngọn núi chót vót, những con đường mòn dài, mảnh như sợi chỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25313

haidt
10-01-2010, 20:30
EM và Sông Mây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25312
Tóc bay trong gió
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25316
trong nắng vàng duộm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25315
Như 1 ngọn đuốc, 1 bông hoa chuối rừng khoe sắc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25317

haidt
10-01-2010, 20:33
Chiếc chong chóng tre cứ vô tình quay. Dòng người cứ cắn răng, cắn môi chịu nhích từng bước trên những con dốc dựng ngược trong cái lạnh như cứa vào da thịt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25319
Sau chuyến đi cả nhóm đã có 1 niềm vui mới là 1 đôi :L . Công nhận là đẹp đôi, chúc 2 bạn mãi hạnh phúc.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25318
Màn Mat xa tập thể ở trạm 2.800m
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25320
Mì tôm giờ thấy ngon thế
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25321

Gpmst
10-01-2010, 21:19
[QUOTE=haidt;151398]thanks bác reply hộ.

E tiếp:

Đêm ở trạm 2.800m


@ Đêm đó bác Leader Gpmst được rượu ru ngủ ngon nên khi gối đầu bằng trai nước 1.5L nó bục ra, hehe xong cứ đổ tại bác Guốc_mộc ghen ghét j đổ nc vào người.

Cũng vì có mấy bác mắc lều trong nhà trạm nên chúng tôi phải co ro nhau ở 1 góc, 1 hàng nằm dọc trong tư thế chân co, còn 3 bác nằm dưới chân./. Nên đêm có mơ đang nhảy qua tảng đá cũng ko dám đạp sợ .... Kết quả là ngủ chập chờn. Ngoài ra đêm đó có 2 bạn nữ ko ngủ được nên thức gác bếp suốt ko biết có mon men cái j không??? he he

@ 12h45 nhóm các bạn gái lên đến đỉnh đầu tiên, vi vu, chụp chẹt và hình như có màn bóc tem bạn Trung ^^ (chi tiết này để người trong cuộc kể).
Sau khi đú đởn trên đỉnh núi chán chê, nhóm bắt đầu hành quân xuống để ăn trưa.



Sau bữa tối, tranh thủ oánh 1 giấc khi chờ thời khắc lên đỉnh đón giao thừa.

Giao thừa trên 3.143m(c)

Ông Guoc_moc thù tớ vụ đi Lào ném kẹo cao su vao áo ấy mà. May mà có bé Linh Chip phat hiện kô thì hồn tớ ở lại 2800m =))=))
- Vụ đi "hoang" của bốn đứa thế nào nhở, có ai bật mí phát đi.
- Sau vụ cu Trung bị bóc tem các nàng phát hiện cậu ta la công công. nhưng dù sao cũng nói thật cu Trung đáng dc giải lực sĩ Fan đếy bác Dũng nhở.
- Hai & Lan ơi anh cám ơn hai đứa đã cho anh anh giây phút ứoc mơ và hồi tưởng. A ngưỡng mộ hai đứa lắm. Hạnh phúc nhé hai em!

Guoc_moc
10-01-2010, 21:37
Nói cái bàn luôn nhỉ, hí hí. Chết rồi, lại tốn tiền đâu, ai bao em đi em xin làm trâu làm ngựa cho người đó ý

Nếu em đồng ý anh bao. Đảm bảo sẽ hot hay hơn nữa.

haidt
10-01-2010, 21:41
Tiếp ảnh của đoàn
# 12 thành viên trước giờ xuất phát từ 2.800m:hem có mẹt em vì e là ng bấm máy : Ngoài cùng bên phải là bác Hòa ST, khô thân leo Fans bị bác Tào tháo kết nghĩa hàng xóm nên toàn húp ncs mì tôm ko(=_+)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25322
#: được cái em Trúc cao dáo, mềm ại dễ tính nên anh nào đu cũng dc. hjhj
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25324
#: Gpmst người đam mê cây cối, nên bác đó là có nhìu hình ảnh về cây đẹp trên đường leo lên và trèo xuống nhất đoàn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25325
#: A đến đỉnh roài, dưng mà mới chỉ là đỉnh 2.970m thui ^^ chiệp chiệp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1038&pictureid=25326

Guoc_moc
10-01-2010, 22:18
Chào cả nhà ta (STG& các ban = Fan famili). Chào cả làng nưa FF $ 0101...). Về đến nha là bận luôn nên hôm nay mới lên phuot. Thây mọi người chia se cảm xúc thây mình lâng lâng. Nhớ lắm mọi người ơi mới gặp mà thân thiết quá. mong sao có nhiều chuyến đi để cùng nhau tận hưởng những giây phút tuyệt vời như vậy. Mỗi người một nơi, chỉ biết nhau khi đi mà thân thiết thế: chia nhau từng viên thuốc,cái kẹo,lo cho nhau từng miếng ăn...để rồi những cái bắt tay thật chặt, những vòng tay ôm nhẹ, mắt dõi theo bước chân đi khi chia tay. Thật Tuyệt. HaiDT& Lan, Linh chíp, Dung, Thao K, Tuấn, Trung, Ky, Huy Thông, Nêp, Trang và các ban 0101.. nữa. Khoa Quân chào anh nhưng lúc đó không biết là ai, Khi biết thì đi mất rồi, Có gửi đến Khoa tin nhắn hen ở HN Nhưng Khoa Mất máy nên không nhận được. Tôi nghĩ tất cả các bạn đều là Hoa Hậu vì chúng ta đều là người Chiến Thắng. Trinh nữ sát thủ không nên phân biệt. Bạn cũng là người chiến thắng. Hãy để topic này để mọi người cùng chia sẻ và tận hưởng. Xin Chào và Cám ơn Tất cả Tất cả!

trinhnusatthep
10-01-2010, 23:21
Cám ơn bác. bác đưa sang đó cho tui em chia sẻ với mọi người:)

Mk, giả tạo vãi
Chắc là đã hiểu ra vấn đề, đang định quote cái mà, phí công

4cuc1dinh
11-01-2010, 02:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1032&pictureid=25028
Bạn DangKhoaQuan (Khoa) chụp ảnh chung với bạn KiênHL tại cao điểm 2.200m. Bạn Khoa vì bận việc cơ quan nên đi sau, nên vẫn quyết chí leo lên đỉnh Fan. Khi gặp nhau, ae tay bắt mặt mừng. Lúc đó chưa có cơ hội giới thiệu cho ace biết được. Nay xin giới thiệu lại gương mặt này (đáng lẽ đi cùng đoàn chúng ta).

kienhalong
11-01-2010, 08:48
Cám ơn bác 4c1d đã post hộ em tấm hình chụp với bạn DangKhoaQuan ở 2200m. Em nhớ còn 1 kiểu có 5-6 anh em đoàn mình chụp với bạn DKQ mà lục lọi mấy nơi chưa tìm ra để post lên cùng tấm này.
Nếu được bấm nút thank 2 lần em cũng sẽ thank bác lần hai vì tấm hình em "dính chưởng" của trinhnusatthep. HeHe... Cả body và đồ đạc tổng cộng ngót 1tạ mà bay cứ nhẹ như không. Nhờ tay máy chuyên nghiệp của bác và 2 mẫu diễn ăn ý nên tấm hình đạt hiệu ứng quá xá.
Theo chân bác em cũng bon chen post hình cùng nội dung nhưng ở hai góc máy khác nhau:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=25346
Khổ tui chưa nè?!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1026&pictureid=25347
Thân này ví xẻ làm hai được..Huhu

Gpmst
11-01-2010, 16:04
Anh trích kinh phí chuyến đi Thanh Hóa để off thì sao ko dành 1 phần tài trợ cho thằng em này bay ra nhỉ =))

160k là mua dc 1 góc vé máy bay rồi e. chịu khó chờ đợi đi e, đến ngày đó a truyền hình trực tiếp cho e ngửi hơi phở ná :LL:LL:LL

Gpmst
11-01-2010, 16:12
Hạt tiêu ơi. Từ sáng đến giờ anh đi kiếm mãi con Ngan để tìm, ngăm xem vẻ đẹp của nó nhưng chẳng thấy con nào. Em tả nó cho anh hình dung với đi,
E.mail của anh hỏi chỗ nào chẳng có. chịu khó hỏi rồi gửi đính cho anh xem đi.

Cụ tìm con ngan từ sáng đến giờ, cụ tìm ngan o trên giường thì là ngan kô cánh rồi. chịu khó đi xa hơn sẽ tìm dc:LL:LL:LL:LL:LL:LL

Gpmst
11-01-2010, 16:25
Mk, giả tạo vãi
Chắc là đã hiểu ra vấn đề, đang định quote cái mà, phí công

E ơi vãi gì ra thía?

Gpmst
11-01-2010, 16:50
cho bạn Leo_leo gửi lời cảm ơn đến một bạn tên là Chung or Trung ( bị nhầm tên là Công vì bên đoàn 0101 chỉ có một chị tên là Chung thoi a, chứ ko co anh Chung or Trung). Đêm hôm giao thừa leo lên đinh 3143 mệt quá mình có nhờ một bạn mang dùm balo và hình như mấy bạn gái mặt tái dại trong đó có mình nên có sự nhầm lẫn tìm nhầm tên bạn, hic cảm ơn bạn Chung or Trung nhiều nhiều vì sự giúp đỡ của bạn.

Hum đó có bạn gái nào đó đeo kính kô có đèn tớ với cu Tuân phải dìu về đến trai của tớ rồi tớ cho mượn cái đèn đeo chán, ko biết bạn ấy tên gì nhở?

Gpmst
11-01-2010, 16:57
Cả nhà mình ơi vào đọc bài cua Hadt trên báo Quân Đội nhé http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/100082/Default.aspx

trinhnusatthep
12-01-2010, 00:47
Chiều chủ nhật ngày 10/01/2010 vừa qua ( ô, cái ngày sao nó cũng đẹp thế chứ). Chị em miền Bắc leo Fan bám càng chị Thảo Fương sang chùa Bồ Đề chơi với các em nhỏ mồ côi được chùa nhận bên ấy ạ. Chúng em chỉ sang giúp các cô chơi với các em, ru ngủ chứ không mua quà tặng gì vì theo các mẹ ở đấy là như thế sẽ làm cho bọn trẻ hư đi, quen vật chất và ăn kẹo nhiều sâu răng dễ đau bụng và bỏ cơm. Trẻ ở đó hầu như còn rất bé nên sách vở cũng không câbf bao nhiều. Em xin tường thuật qua loa mang tính thông báo tình hình hoạt động ngoài này cho mọi người biết thôi ạ. Sở dĩ thông tin ko nóng sốt tẹo nào do ảnh bên máy chị Thảo Fương giờ em mơí lấy được ạ

Chùa Bồ Đề ở thôn Phú Viên, xã Bồ Đề (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách bờ bắc cầu Chương Dương khoảng 500m về phía nam, thuộc quận Long Biên (HN).
Hiện chùa đang nuôi dạy 64 đứa em (lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất mới vài tháng tuổi).
Ngày sinh trong giấy khai sinh các em không phải là ngày chào đời, mà là ngày các em được nhà chùa nhận nuôi. Tên các em đều do sư thầy Đàm Lan đặt và hầu hết đều có chữ "Anh" như Phương Anh, Tuấn Anh, Mai Anh, Hùng Anh...

Theo sư thầy giải thích, chữ "Anh" là chữ của nhà Phật, đặt tên như vậy không những mong các em được Đức Phật phù hộ mà còn mong các em coi nhau như anh em một nhà, dù sau này có đi đâu cũng nhớ đến ngôi chùa đã từng cưu mang các em.

Các em còn bé và rất đáng yêu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25470
Bé này em không nhớ tên gì chỉ nhớ biệt danh chị Thảo Fương gọi là Nâu Nâu, là cục cưng của chị ý

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25479
Rất nghịch, Nâu Nâu và Phương Anh, kế là bé Linh Anh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25477
Các bé không có đồ chơi gì mấy, chỉ quanh quẩn trong chùa chơi với cây cối và tiểu cảnh trong chùa.
Bọn em không có ý định chụp ảnh nhiều, vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống đời thường của các bé, chụp 1 ít gọi là có để báo cáo với anh em

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25476
Chị Hoa Bụp với các em, các bé ở đây lớn lớn mặc áo quần nâu sồng, cắt tóc trái đào rất yêu. Nhưng những bé lớn lớn thì khá là hỗn và ko được lễ phép lắm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25472
Chị Hoa Bụp đang bế bé Duy, bé này rất thương, bị liệt, ăn kẹo không có phản xạ nuốt được, toàn bị chảy nước ra ngoài, chúng em phải lấy khăn giấy thấm nhưng vẫn cho bé ăn để biết mùi vị

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25471
Chị Hiền sa_ku_ra và bé này tên gì nhỉ, em không nhớ nữa chị sa_ku ơi, bé này rất đáng yêu, cười rất tươi và rất thích được bế.

trinhnusatthep
12-01-2010, 00:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25466
Chị Hoa Bụp và bé Linh Anh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25474
Hai chị em Thảo Fương và Nâu Nâu, mũ chị Thảo mới mang đến cho Nâu Nâu, bé rất thích, cười tí tởn suốt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25469
Cho các bé chơi với nhau nhé, bắt tay nhau nào.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25481

Đây là bé của em, em ý tên là Nhật Anh, mặt trời nhé. Em này mới 9 tháng thôi, chưa cứng cáp lắm, và rất ít khi cười, chỉ biết nhìn nhìn mà nhiều khi cũng không tập trung được theo ngón tay em. Bé rất ngoan, tắm xong một cái là ngủ trên tay em luôn. Đáng yêu lắm ạ, mỗi tội nhất quyết không cười tý nào, lúc em cho nó tập bước thì có biểu hiện phấn khích 1 chút

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1056&pictureid=25473
Bé Tuệ Anh có đi với bọn em và rất nhiệt tình chơi với các bé nhưng mà do toàn đi theo bọn nó khắp chùa nên ko có ảnh nào riêng. Tuệ Anh rất đáng yêu, thành viên nhí của tụi mình.
Ra về mấy chị em không quên chụp với Bồ Đề một cái, hy vọng một tháng mọi người có thể săp xếp sang với các bé được 2 lần hoặc hơn.

Thông tin về chùa em lấy theo bài viết trên báo Lao Động, http://www.laodong.com.vn/Home/Chua-Bo-De--noi-binh-yen/20095/137926.laodong

Vì đây là topic chia sẻ về chuyến đi nên có lẽ em post bài này ở đây không đúng lắm, nên chăng làm một topic Hậu leo Fan hay là theo group của mình. Mong các bác góp ý và move hộ em, em không muốn lập topic mới vì sợ gây hiểu lầm này nọ. Nice day các bác, các anh, các chị

sa_ku_ra
12-01-2010, 02:40
Bé xiu xíu chị bế trên tay là Kiều Mai Anh, bé có kiểu níu níu bàn tay nhỏ xinh vào áo và chúi chúi mặt rất yêu. Bé hay le lưỡi cười rất tươi và ấn tượng nhất là ngay lúc ban đầu cô nàng níu riết lấy SKR và không theo ai (Hức! sau mới phát hiện ra bé buồn ngủ, chứ không phải mình có sức quyến rũ với trẻ thơ gì cả! Hức hức)
Bé áo nâu là bé Lan Hương, bé này dễ cười và thơm thảo cực. Thấy một chị đang ngồi khóc, bé lon ton mang cái bánh quy mum dở ra cho như dỗ dành ấy. Nhìn thấy mà thương.
Bé Linh Anh mà Hoabup ẵm ấy, mới đầu thấy rất “chiến” nhưng hóa ra trẻ nào khi sợ cũng có cái níu tay rất chặt vào người bế. Bé này rất sợ bà bán vàng mã ở cổng Chùa. Lúc bế bé về lại sân Chùa, cô bé nhìn thấy Hoabup mà chạy nhanh tới đu lên ôm cổ, nhìn yêu thế cơ chứ.
Có một bé tí xíu _ bé này chắc Thảo Fương biết tên, đoán chừng mới biết đi thôi. Nhưng cu cậu tự lập mà mình nhìn phát thèm. Ngã đau nhá, không thèm khóc và nếu ai đó đỡ thì bé đẩy ngay tay ra. Độc hành đu, níu, luồn lách, ngó nghiêng khắp nơi để tìm hiểu thế giới xung quanh đầy lạ lẫm.
Còn một nơi như thế dang tay đón các em âu cũng là một niềm hạnh phúc. Như biết ơn vì điều đó nên các em ở đây từ bé mới lọt lòng, bé biết lẫy, bé biết ngồi, bé mới chập chững biết đi, đến ngay cả bé Duy (bé đã 2 tuổi mà chưa biết ngồi, chưa biết nói...) mà Hoabup bế trên tay ấy đều rất dễ quen, dễ thân, và dễ mỉm cười ...
-----
Các bạn có tấm lòng, có thời gian và có điều kiện. Sắp xếp thời gian xuống đó chơi với các em thì tốt quá. Đôi khi chỉ là để các chị, các bà, các cô có thời gian để lấy lại sức cho một tuần vất vả sau đó thôi.
Ai nhận các bé về chăm sóc thì quả là không gì sánh bằng. Vì SKR quan sát thấy dù thế nào thì 64 đứa trẻ và con số không ngừng tăng lên ấy trong một diện tích có hạn, người chăm sóc, dậy dỗ có hạn (xin phép chỉ bàn về số lượng) cũng không thể bằng cho bé một gia đình được.
Với quà là vật chất. Nếu ace có điều kiện thì mua sách, vở, bút, truyện, đồ chơi..., hay gửi quần áo.. cũ, mới đều được v.v cho nhà Chùa. ( Không nên đưa trực tiếp bánh kẹo ... cho các em nhé.)
Chụp ảnh: Chụp ít thôi và nên tế nhị vì vui đấy nhưng lại rất dễ gây phản cảm và ảnh hưởng tới cuộc sống của các bé. Đặc biệt là với những em đã lớn.
----
Quả thực đó là một chủ nhật đáng nhớ với SKR. Với riêng SKR mà nói thì các bé đã giúp SKR nhiều. Được chơi với trẻ nhỏ đối với bất cứ ai, SKR tin đó là niềm vui không sao diễn tả hết được.

trinhnusatthep
12-01-2010, 11:26
Anh có dịp đến chùa Bồ đề vào đợt 02-09-2008 cũng nhân dịp làm từ thiện với hội danketoan.com , chùa đẹp và thoáng mát từ khi có bài báo thì sự quan tâm của xã hội đến chùa Bồ Đề rất nhiều, cuộc sống của các em về vật chất được tăng lên nhưng đáng tiết điều đó theo anh nghĩ cũng tạo nên một sự ỷ lại và thái độ xấu cho các em, vì biết có người đến thế nào cũng có quà nên khi đoàn mình đến thì thái độ của các em là chờ quà và khi bịch quần áo vừa bỏ xuống là nhâu nhâu vào giật, tranh dành, hơi buồn 1 chút!

Đúng rồi đó anh, vậy nên bọn em đến không có mang quà gì hết, đi vào giống như là đã quen với nếp sinh hoạt ở đó. May mắn là nhóm có chị Thảo đã rất quen với các bé nên bọn em cũng ko bị khớp lắm. Thấy bọn nhở thì nhảy vào chơi cùng. Anh nghĩ chứ 64 trẻ làm sao chăm hết, bọn nó toàn tự chơi một mình hoặc 1 nhóm mấy bé, chúng nó tự giúp nhau tập đi ý. Chứ các cô có khi cũng ko có thời gian để cầm tay từng bé tập bước đâu. Bọn em đến chơi với trẻ giúp bọn nó những chuyện đó. Chùa cũng khác nghiêm khắc là em thấy có 1 nhóm bạn trẻ ăn mặc rất sành điệu mang vở và 1 ít quần áo đến thì được chỉ ngay sang chùa tiếp nhận, ko có làm hàng ở chỗ ở tý nào. Mấy bạn đó em ko ưng lắm vì ăn mặc ko phù hợp chùa chiền gì cả, lúc đầu em còn tưởng là kẽnh đi chụp ảnh Hot girl nào đó đi làm từ thiện.Hức hức.


Mà sao ko có ai có ý kiến cho em 1 topic Hậu leo Fan nhỉ.

Gpmst
12-01-2010, 11:29
Hú Hú tin nóng hổi cho cả nhà mình. Sau một hồi đưa lên sự thật về " Cô Trung", nàng ta bực bội đã chát riêng với bạn anh chém a dụng như sung. Đúng như người xưa nói Công Công thâm thật chẳng trách ngày xưa có đời ông Vua nước Nam đã kô cho công công tham dự chiều chính:)):)):))

Gpmst
12-01-2010, 11:36
Đúng rồi đó anh, vậy nên bọn em đến không có mang quà gì hết, đi vào giống như là đã quen với nếp sinh hoạt ở đó. May mắn là nhóm có chị Thảo đã rất quen với các bé nên bọn em cũng ko bị khớp lắm. Thấy bọn nhở thì nhảy vào chơi cùng. Anh nghĩ chứ 64 trẻ làm sao chăm hết, bọn nó toàn tự chơi một mình hoặc 1 nhóm mấy bé, chúng nó tự giúp nhau tập đi ý. Chứ các cô có khi cũng ko có thời gian để cầm tay từng bé tập bước đâu. Bọn em đến chơi với trẻ giúp bọn nó những chuyện đó. Chùa cũng khác nghiêm khắc là em thấy có 1 nhóm bạn trẻ ăn mặc rất sành điệu mang vở và 1 ít quần áo đến thì được chỉ ngay sang chùa tiếp nhận, ko có làm hàng ở chỗ ở tý nào. Mấy bạn đó em ko ưng lắm vì ăn mặc ko phù hợp chùa chiền gì cả, lúc đầu em còn tưởng là kẽnh đi chụp ảnh Hot girl nào đó đi làm từ thiện.Hức hức.


Mà sao ko có ai có ý kiến cho em 1 topic Hậu leo Fan nhỉ.

A thì thấy thế naỳ, e đang đưa bài sai nội dung trong topic, nhưng xét về măt nhân cách thì a ủng hộ trên mọi phương diện vì làm từ thiện thì có thể làm ở bất cứ môi trường nào. Cá nhân a ủng hộ e và cảm ơn e. Chúng ta ngoài cuộc chơi và cảm nhận cũng cần nghĩ về những người kém may mắn hơn mình. Cảm ơn e lần nữa.

trinhnusatthep
12-01-2010, 12:40
A thì thấy thế naỳ, e đang đưa bài sai nội dung trong topic, nhưng xét về măt nhân cách thì a ủng hộ trên mọi phương diện vì làm từ thiện thì có thể làm ở bất cứ môi trường nào. Cá nhân a ủng hộ e và cảm ơn e. Chúng ta ngoài cuộc chơi và cảm nhận cũng cần nghĩ về những người kém may mắn hơn mình. Cảm ơn e lần nữa.

Vâng , em cảm ơn anh vì anh đã hiểu cho em. Mong anh chú ý là trong bài viết em cũng đã nói là em ko biết post vào đâu, và mong có topic kiểu hậu Leo Fan hay là hoạt động của group để move nó vào. Cá nhân em ko muốn tự lập 1 cái khác vì em ko muốn có những hiểu lầm không hay. Có rất nhiều hoạt động mà em muốn đưa lên, kiểu như vừa rồi chị Tố Hải từ miền Nam ra, có ảnh và clip rất vui vẻ. Nếu post vào đây thì đúng là sai mà.

4cuc1dinh
12-01-2010, 12:43
Hum đó có bạn gái nào đó đeo kính kô có đèn tớ với cu Tuân phải dìu về đến trai của tớ rồi tớ cho mượn cái đèn đeo chán, ko biết bạn ấy tên gì nhở?


Bạn đó tên Hải Đường (ở SàiGon, kg có tên trong phuot.com- trong ảnh bạn ấy mang kính bên góc trái). Tối đó, bạn Hải Đường có nhắn lời cảm ơn ai đó trong cái lều (để ở giữa đường lên đỉnh) đã giúp đỡ mình. Bây gời mình mới có dịp chuyễn lời tks đến các bạn.:L
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25524

haidt
12-01-2010, 17:14
Bác Gpmst nhận được lời cảm ơn từ 1 bác Chung ở HN về ý tưởng của chuyến đi này.

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs233.snc3/22075_239521129644_592809644_3002949_1124639_n.jpg
bạn lotus
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_239521174644_592809644_3002953_1635957_n.jpg
luon mangtheo lá cờ do Pa pa tự tay thêu và được đồng nghiệp ký tên lên đó
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs233.snc3/22075_239521194644_592809644_3002957_1297411_n.jpg
Hattieu
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs213.snc3/22075_239521184644_592809644_3002955_109049_n.jpg

haidt
12-01-2010, 17:14
bạn Dung bạn học thủa ấu thở của Hattieu
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_239521199644_592809644_3002958_7868592_n.jpg
Con nai vàng ngơ ngác : Mr Hòa
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs213.snc3/22075_239521204644_592809644_3002959_6301968_n.jpg
bạn Tuấn
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_244980214644_592809644_3027620_6711955_n.jpg
Gpmst
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs213.snc3/22075_244980134644_592809644_3027609_6515840_n.jpg

haidt
12-01-2010, 17:20
Bạn Ky định làm thịt minh chăng??
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_244980174644_592809644_3027615_2368863_n.jpg
2 trọi 1.
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs213.snc3/22075_244980164644_592809644_3027613_5932701_n.jpg
Mát xa tập thể
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_244980259644_592809644_3027625_4156657_n.jpg
em trong vai kẻ hành khất
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs233.snc3/22075_244980209644_592809644_3027619_7705408_n.jpg

haidt
12-01-2010, 17:22
Những người giúp chúng tôi đắc lực trong chuyến leo Fan này
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_244980159644_592809644_3027612_3928516_n.jpg
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs233.snc3/22075_244980254644_592809644_3027624_899068_n.jpg
xin cám ơn các anh.

haidt
12-01-2010, 17:24
lên đỉnh trong đêm
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs233.snc3/22075_245008944644_592809644_3027950_716267_n.jpg
Huy thông ngất ngây Sâm Panh
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs213.snc3/22075_245008964644_592809644_3027953_3158511_n.jpg
Bác 4cuc1dinh cũng đang letefe
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs233.snc3/22075_245008979644_592809644_3027955_4051863_n.jpg
Làm hơi nữa chốt hạ, hạ sơn
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs293.ash1/22075_245008989644_592809644_3027956_667346_n.jpg

haidt
12-01-2010, 17:27
pháo hoa của nhóm 0101...
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs213.snc3/22075_245008969644_592809644_3027954_2212434_n.jpg

haidt
12-01-2010, 17:42
Thân chào các bác cùng leo Fansipang đón giao thừa. Tuy leo ko cùng đoàn nhưng đích đến và thời gian là cùng nhau. Lúc trên đỉnh Fansipang có chụp 1 vài tấm hình của mọi người, e xin gửi tặng. Ai cần size gốc cỡ 3- 5MB thì ới em send cho ạ. Y!M tronghai_travel
1
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/4qyx024vosu2tjw2xu0f.jpg
2
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/l4wqqa6cryiae44s9ayo.jpg
3
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/x64w8nzlyewssst0bxvw.jpg
4
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/5t105auj28eync7tdyr.jpg

haidt
12-01-2010, 17:42
5
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/c5vypaugehwfzc3gapdt.jpg
6
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/24bqdqu6x8n573vo95y.jpg
7
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/en6055jp09mhod9ekc7.jpg

haidt
12-01-2010, 17:49
seri nay gần như giống nhau, cái được người này thi người kia nhắm mắt :shrug:
6
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/b3srh7hvqb7sa7z33.jpg
7
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/a5ymz909cuhffewqo5v.jpg
8
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/kmdx8a1f55peet7hd5.jpg
9
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/p6ijdfvtwxrssllduk3.jpg

haidt
12-01-2010, 17:51
10 bác 4cuc1dinh vs bác codai chụp cung nhóm ST
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/2gobmidkp449v8zti1s.jpg
11: Tác nghiệp
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/n1ddhv9acdlx7x3zgk7l.jpg

4cuc1dinh
12-01-2010, 20:52
Việc ăn uống trên Fan là một câu chuyện mà tôi có thể làm một phóng sự để các ace nhìn lại và hồi tưởng lại chuyến đi thú vị của chúng ta.
Đầu tiên, khi đến ga Lào Cai vào sáng sớm, mọi người tranh thủ ăn sáng sau đêm dài trên xe lửa. Nhưng khi ngồi ôtô ngoằn nghèo gần đến Sapa thì tô phở bò - từ trong bụng bay qua cửa sổ rải đều trên mặt đường nhựa...
Mặc dù ăn uống cẩn thận, nhưng có một số thành viên (cả 2 đoàn) đều bị "Tào Tháo đuổi", phải uống thuốc khóa van lại :help. đến độ xuống núi rồi mà van vẫn chưa được tháo! Có một đồng chí vì không uống thuốc hoặc uống không đủ liều nên đã đi thăm Tào Tháo khi còn cách đỉnh 2m =)). Đó là một số thống kê sơ bộ mà tôi được biết, còn số khác hoạt động bí mật thì chưa thể công bố.
Buổi trưa đầu tiên, mọi người cố nuốt xôi (tạm gọi thế vì nó khô và cứng) & chả.

Nướng thịt tại trạm 2.800m, trong ảnh bạn Nếp đang tiến gần sát thủ lợn. Tôi biết Nếp đang nghĩ gì rồi !
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25523
Hải Yến đang e ấp sát thủ lợn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25515

Buổi tối gần ba chục mạng đồn vô một cái lều, vui thì có vui nhưng không ăn được nhiều vì mệt và chưa quen kiểu ngồi như thế.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25512
Nhìn kìa: Yến, Hoa, Thảo, Thư chuẩn bị đũa làm dấu ĂN.


Sáng sớm ngày thứ 2, 31-1-2009, mọi người dậy sớm đánh răng (có người thì không cần) rồi bu quanh nồi mì tôm & trứng trần & thịt bò bâm. Ai đến trước thì được nhiều sợi mì & trứng (thịt vì bâm mạnh tay quá nên rất khó vớt). Riêng bạn Lực và bạn Minh (do ngủ nướng) khi đến nồi mì thì chỉ còn nước cốt, tuy vậy nếu chịu khó chắt nước thì thịt bâm & trừng vụn & mì nát vẫn còn và rất chất lượng (c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25525

4cuc1dinh
12-01-2010, 21:18
Bữa ăn lớn thứ nhì (trưa ngày 31-1) ngay tại trạm 2.800m, được mọi người ăn sạch sẽ. Tôi nhắc lại sạch sẽ ! Nghỉ trưa xong đúng 16g mọi người vào dùng mâm cơm cuối cùng của năm 2009, đề lấy sức tiến đến đích cuối cùng (đỉnh vinh quang).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25528
Yến, Thư, KiênHL, Thảo, Hoa, Tuệ Anh, Vân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25527
Thông, ,Trí, Xuân, Quân, Kiên, Mỹ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25526
HiềnThép, HiềnSakura, Ánh, Hùng, Oanh

Buổi tối sau khi đón giao thừa trên đỉnh Fan, mọi người trở về lều trú ở độ cao 3.005m, và tự lo giải quyết cái bao tử.
Sáng sớm lại tự mình tìm cái gì đó ăn để chống lạnh và có sức tuột xuống trạm 2.800m để ăn sáng (động lực để mọi người đi nhanh)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25545.
Sau khi ăn xong, rất cảm ơn chai rượu táo mèo của Tố Hải làm mọi người thêm ấm dạ, ấm lòng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25513
Rồi đến buổi tiệc lớn đầu tiên của năm 2010 -tại trạm 2.200m

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25522
Bonus: bức ảnh 2 bạn Thắng & Trí có tư thế quỳ ăn rất giống nhau.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25514
Và đây rồi: niềm mong ước bây lâu đã đến: được ngồi bàn & ăn!

haidt
12-01-2010, 21:45
có một điều về chuyện ăn uống mà nhiều bác có lẽ ko biết.(NT)

Đó là tất cả bát đũa mọi người ăn đều bằng nhựa, nhưng được rửa 1 cách rất đặc biệt. Chỉ bằng 1 nồi nước chừng 2 lít hòa xà phòng vào đó rồi 1 anh porter nhúng vào dùng giẻ lau 1 vòng nhấc ra đưa cho 1 anh phía sau cầm sẵn cuộn giấy vệ sinh lau sạch và khô.

Nên việc những bát Mì Tôm hay bát canh mép toàn bọt là dĩ nhiên nếu bác nao để ý kỹ sẽ thấy.

p/s: một điều động viên mọi người là tất cả các đoàn đều được porter làm thế kể cả Tây, Ta đều dư vậy. (chí ít là trong suốt cuộc hành trình e được chứng kiến)

Nếp
12-01-2010, 23:11
Trời ơi, bạn haidt để bọn mình AQ tí đi mà, đi mà :D

Giờ là kiên quyết AQ rồi đấy. Theo đà ẩm thực, đây là cận cảnh bữa ăn ngày tết

Lợn bản quanh lửa hồng


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1303.jpg

Gái đẹp bên lợn bản :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1279.jpg

Bữa cơm ngày tết, năm đĩa một bát


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1312.jpg

Gió lạnh cứ việc lùa ngoài kia, trong lều chúng tớ thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1315.jpg

Ai uống cứ uống, ai gắp cứ gắp


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1321.jpg

ngaydoclap
12-01-2010, 23:12
Hôm nay em mới vào đọc topic này, các anh các chị giỏi quá, em khâm phục tinh thần của các anh các chị

Các anh các chị cho em hỏi trong bức anh trên đây có phải anh mặc áo vàng là dẫn đường không ? Anh ấy tên là Trung phải không ạ ? Có thể em nhớ không chính xác lắm, nhưng em nhớ không nhầm là anh này có một con dao quăng, và tính tình rất vui vẻ, luôn động viên tinh thần mọi người trong khi leo núi, em rất quý anh này vì long nhiệt tình và uống rượu rất hay mặc dù bị đau bụng :)

Nếp
12-01-2010, 23:19
Bữa trưa giao thừa chuẩn bị như thế này. Đàn châu chấu hơn ba mươi con ăn hết chỗ rau năm người nhặt


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1450.jpg

ấm nước Quyết Thắng hôm qua trắng nõn giờ đã đen thui, bên cạnh là nồi canh và rau xào


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1468.jpg

Porter trưởng kiêm hỏa đầu quân, người trong nhóm mở đường lên Fan cách nay một thập kỉ


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1473.jpg

Mì và trứng


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1511.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Fanxipan01Jan2010/Picture1512.jpg

BM
12-01-2010, 23:23
@Nếp: Chúc mừng Nếp leo Fan thành công nhé! Năm nay đi cũng khiếp nhỉ (gần bằng anh Minh rồi!:D). Nếp cười rất tươi làm sáng hẳn cả khung hình. Chúc vui.:)

trinhnusatthep
13-01-2010, 11:08
http://SBCh14ub8YM&feature=autofb

Phục vụ mọi người ạ, clip khá vụn và ko có mấy fa hài hước lắm vì máy chị Chung hết thẻ mà ko biết trước để 4mat, lỡ chụp rồi lại fải ngồi xóa thủ công ảnh cũ nên chả được mấy ạ. Tuy nhiên em đã bonus thêm cho các bác đoạn ăn cơm nắm lúc xuống núi vui lắm í ạ. Mời cả nhà ạ. Ảnh thì em đang up lên site mình chưa đủ ạ

Em làm đúng quy cách mà nhỉ, hay mạng nhà em ngu nên ko thấy. Thôi paste cái link diu túp luôn vậy ạ
http://www.youtube.com/watch?v=SBCh14ub8YM&feature=autofb

4cuc1dinh
15-01-2010, 15:45
Trưa nay, 15-1 chúng ta gặp lại nhau sau 2 tuần xa cách ( cách mặt nhưng khg cách lòng). Hôm nay bạn Hùng Solacuncon xuất hiện (sau chuyến hụt leo Fan vì tai nạn chân trước ngày đi) để trả lại tiền (bị VTM phạt 1/2 số tiền còn lại - 1/2 của 1,5 triệu) mà 4cuc1dinh ứng trước đưa cho VTM. Tội nghiệp , đã siêng năng tập luyện :shrug:, rồi bị thương vào giờ chót, lại bị phạt tiền nữa...:T

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25683
Dũng, Hằng, Khánh, Hùng, Hải, Đường.

Tố Hải vẫn líu lo như ngày đầu. Khánh giờ về làm chung với Hải rồi - lo phát triển hệ thống yoga gì đó. Tố Linh bận ngủ ! Hải Đường có mặt sau cùng (lúc nào cũng vậy, hehehe) vì kẹt nhóm bạn ở cty trước đó. Xuân - CoDai đang đi ...với khách, hẹn hôm khác. Thắng cao cao, dự trại gì đó đến 3 ngày 2 đêm. Công thì đang chơi trò trận giả (bắn súng, vượt giao thông hào, chiếm trận địa...) trong một trò chơi mới du nhập tại Madagui (Lâm Đồng). Trí thì chuẩn bị thi vào đầu giờ chiều ...

Sau một hồi ôn lại những ấn tượng trong chuyến leo Fan đầu năm. Hải _ Khánh _ Đường hứa sẽ công bố nhưng câu chuyện bí mật ...(NT)

Cuối cùng, mọi người hẹn làm một chầu Sushi (khi 4cuc1dinh di Quy Nhơn về) lúc 19g tối thứ sáu (22-1). Địa điểm sẽ thông báo sau bằng điện thoại. Các bạn ở miền bắc hay ở đâu đó có vào SaiGon dịp này thì nhớ thông báo để ace trong này đón tiếp trọng thể (beer)


TB: Tố Hải nhắn gữi lời yêu thương đến với các ace ngoài đó, nào là : không biết em Trinhnusatthep yêu anh nào trong đoàn mình, bạn Chung luôn trong tâm trạng "về họp gia đình" khi nghe điện thoại ren ren, Thảo Fuong có chụp ảnh gì mới khg ....

Chitto
15-01-2010, 17:25
Đề nghị các bạn resize ảnh trước khi gửi lên diễn đàn.

Kích thước tối đa cho ảnh trên diễn đàn là 800x800, nhưng các bạn để cả những ảnh kích thước đến 2600, là rất không phù hợp. Dù có tính năng tự thu kích thước, nhưng trong khi chờ load ảnh, toàn bộ khung bài bị phá vỡ, và không phải mạng nào cũng có thể load ra những ảnh khổng lồ như thế.

Nếu các bạn không muốn resize thì chỉ để link thôi.

Mong rằng không phải xoá thêm ảnh nào vì lí do này.

Gpmst
15-01-2010, 18:16
Cu e đen thật. 3 lần kô biết có bị xóa nữa ko.
Chú chém anh nhưng a vẫn đề cử chú làm lực sĩ Fan công công.

https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/mjd7z6kooqh56hme71lz_tn_800x600.jpg
Thảo k gặp bạn, kô biết nàng ta trả bn cho cái ảnh này đây
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/2s2tosk1nrqcwoi4pro_tn_800x600.jpg

Đất nói gì với em?
https://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/jr5fh1jonvot58lklb62_tn_800x600.jpg

Gpmst
15-01-2010, 18:41
Sau vài ngày trên núi, một đêm đầy ngẫu hứng của các ca sĩ kô chuyên nhưng rất ấn tượng
http://www.youtube.com/watch?v=J2cAHj0myd4

trinhnusatthep
15-01-2010, 19:13
Sau một hồi ôn lại những ấn tượng trong chuyến leo Fan đầu năm. Hải _ Khánh _ Đường hứa sẽ công bố nhưng câu chuyện bí mật ...(NT)

Cuối cùng, mọi người hẹn làm một chầu Sushi (khi 4cuc1dinh di Quy Nhơn về) lúc 19g tối thứ sáu (22-1). Địa điểm sẽ thông báo sau bằng điện thoại. Các bạn ở miền bắc hay ở đâu đó có vào SaiGon dịp này thì nhớ thông báo để ace trong này đón tiếp trọng thể (beer)


TB: Tố Hải nhắn gữi lời yêu thương đến với các ace ngoài đó, nào là : không biết em Trinhnusatthep yêu anh nào trong đoàn mình, bạn Chung luôn trong tâm trạng "về họp gia đình" khi nghe điện thoại ren ren, Thảo Fuong có chụp ảnh gì mới khg ....

Một là chờ những câu chuyện bí mật ý, trời ơi, vô lý à nha, tại sao em lại ko biết những chuyện bí mật này nhỉ.Vô lý, em care hết mà sao ko biết?

Hôm 22/1 chắc phải tắt máy kẻo lại bị khủng bố điện thoại như hôm trước mình khủng bố mọi ng rồi, em sợ chị Hải lắm í

Phần TB của anh hơi bị hay luôn nhưng ko liên quan gì đến em nha.Anh đi Quy Nhơn làm việc tốt đi nhé, đừng nghe các chị buôn bán, em giờ ko hiểu mọi ng cho em thích ai nữa, mỗi tuần một anh, nghe chừng có nguy cơ em thích hết mọi người (wait)(wait)

codai
15-01-2010, 20:39
[QUOTE=4cuc1dinh;153059]Trưa nay, 15-1 chúng ta gặp lại nhau sau 2 tuần xa cách ( cách mặt nhưng khg cách lòng).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25683
Dũng, Hằng, Khánh, Hùng, Hải, Đường.

Tố Hải vẫn líu lo như ngày đầu. Khánh giờ về làm chung với Hải rồi - lo phát triển hệ thống yoga gì đó. Tố Linh bận ngủ ! Hải Đường có mặt sau cùng (lúc nào cũng vậy, hehehe) vì kẹt nhóm bạn ở cty trước đó. Xuân - CoDai đang đi ...với khách, hẹn hôm khác. Thắng cao cao, dự trại gì đó đến 3 ngày 2 đêm. Công thì đang chơi trò trận giả (bắn súng, vượt giao thông hào, chiếm trận địa...) trong một trò chơi mới du nhập tại Madagui (Lâm Đồng). Trí thì chuẩn bị thi vào đầu giờ chiều ...

Đề nghị anh 4cucdinh khi nào co offline thì thông báo sớm cho ace, chứ không phải hẹn nhau đi ăn trưa vào 12h, thì alo lúc 11H30 nhé, ai mà trở tay kịp huh ?hay là mình lấy ghế dự bị ?

Le Hai Duong
16-01-2010, 00:39
Bạn đó tên Hải Đường (ở SàiGon, kg có tên trong phuot.com- trong ảnh bạn ấy mang kính bên góc trái). Tối đó, bạn Hải Đường có nhắn lời cảm ơn ai đó trong cái lều (để ở giữa đường lên đỉnh) đã giúp đỡ mình. Bây gời mình mới có dịp chuyễn lời tks đến các bạn.:L
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1006&pictureid=25524
Hôm đó trời tối mịt mùng, sương mù dày đặc, bám vào kính, người ngợm thì nhũn ra như cọng bún (vì quá sức đối với cái thân già của mình, hehe), nên quả thực lúc leo từ đỉnh xuống Đường giống như là sắp chết, mà lại chẳng nhìn thấy cái gì. Có cái đèn pin thì lại dởm dùng được 1 chút là toi nên lại càng tệ hại. Đường cũng nói với các bạn đi cùng không biết ai đã giúp mình mà lại tặng thêm cái đèn pin nữa (chắc lúc đó trông mình thảm lắm).

Cám ơn bạn Gpmst, bạn Tuân, bạn Lực đã giúp mình trong buổi tối hôm đấy. Mình rất là xúc động. Tiếc quá cách đây mấy ngày mình có ra HN lại mà không biết để liên hệ, hôm nay lên Phượt mới đọc được. Khi nào ra lại có gì mình sẽ liên hệ các bạn! Chúc mọi người nhiều điều tốt lành trong năm mới:-)!

Gpmst
16-01-2010, 16:14
Đoàn mình đã đc sapa ban tặng cho đủ loại thời tiết. Đêm mùng 1/1 sapa quay về vẻ đẹp huyền thoại của nó

http://www.youtube.com/watch?v=GEwIhhjA534

haidt
16-01-2010, 16:31
Fix lai 2 links goodleader post thử xem được ko?
1
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GEwIhhjA534&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GEwIhhjA534&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>
2

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J2cAHj0myd4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J2cAHj0myd4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Gpmst
16-01-2010, 17:15
Sau một ngày cố gắng xuống núi sớm kết quả là có đứa bốc đồ ăn thừa và tự làm bồi bàn kô chuyên:D

http://www.youtube.com/watch?v=PwDK9Qiy0IE

4cuc1dinh
22-01-2010, 20:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26362

Khai vị bằng đặc sản Bình Định: nem Bà Bảy Sơn & và rượu Bàu Đá.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26361



Sau khi xử xong nem, mọi người chuyễn sang các món sushi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26364

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26366


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26365
(từ trái) Dũng, Chuyên, Fuji, Khánh, Linh, Hải, Khoa, Trang, Công, Đường, Thanh, Hương, Tú.

(bên phải)Tú và bạn: Hương. Sau khi đã say sưa tại Hard Rock cafe, Nếp lừ đừ tiến vào chén ngay một ly Bàu Đá: khàaa !
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26367

trinhnusatthep
22-01-2010, 22:36
Úi giời ơi, các bác thật là ghen tỵ quá đi hi hi, tác nghiệp ngay lúc ăn. Lúc em nghe điện thoại cũng đang đi ăn với bạn mà chỉ muốn về mở máy để xem thôi ý. Thật là vui khi thấy mọi người vui vẻ thế này

trinhnusatthep
22-01-2010, 22:38
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26362

Nem bà Bảy Sơn & và rượu Bầu Đá Quy Nhơn




Hai chị em nhà này, nhớ quá đi, muốn cắn quá đi. Chị Hải ơi nhanh nhanh ra đây để em cắn ý, nhìn ảnh mà đã nghe thấy giọng cười rồi

trinhnusatthep
22-01-2010, 22:59
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1080&pictureid=26365



Ối, vợ và con trai anh Dũng đấy ạ, thảo nào mà chả chịu nói chuyện tử tế với em ý. Tủi thân

4cuc1dinh
23-01-2010, 01:30
Theo ước hẹn từ trước, chúng tôi đến quán sushi ở số 2 LêThánhTôn, Q1, TP.HCM để WC trực tiếp với nhóm SơnTâyGroup tối 22-1. Bạn Khoa là người đến đầu tiên lúc 18g50: chưa thấy ai cả, nói tên người đặt bàn: nói đại gần 10 cái tên trong nhóm, chẳng trúng cái tên nào! Goi điện cho Hải chăng bóc máy, gọi cho Đường: "em bận tí ra ngay". Bạn Khoa đứng ngoài cửa ý ơi alô khắp nơi. Rồi một lúc, hai chị em Hải & Linh mới đến và xông vào quán: bị nhân viên chận ngay cửa và thông báo "Full"! Lỗi là do btc ỷ y quán không đông, nên chẵng thèm order trước. Lúc đó 4cuc1dinh (bốn cực một đỉnh) và con trai Fuji vừa đến thì gặp Khánh và bạn Trang. Mọi người đổi sang quán bên cạnh mấy bước chân: số 21 Tôn Đức Thắng, Q1. May mắn đã miễm cười với chúng ta: có bàn- do khách vừa "cancel".
Bảy người chúng tôi sau khi yên vị, đã mở menus ra chọn món. Trong lúc chờ đợi, nem Quy Nhơn và rượu Bàu Đá được mang ra sử dụng.Rồi bạn Công đến, tiếp nữa là Đường và bạn: Trang. Kế đến là bạn "trai" của 4cuc1dinh: Hải Chuyên (không phải vợ đâu nhé, vợ bận công việc nên nhờ bạn Chuyên trong nom hai cha con:D).
Rồi Tú và bạn: Hương. Cuối cùng là Nếp, sau khi đã dự tiệc đâu gần đấy ở Hard Rock Cafe.
Lúc Hải alô cho Hiền SắtThép, 4cuc1dinh bận post hình lên phuot.com. Nhóm STG kg OL được vì quán không có WF, đành phải đổi quán khác. Cuối cùng cũng OL được nhờ máy của bạn Hoa & Thanh ở cả hai đầu...

Nếp và Hải Đường, Tố Hải, Khánh, Công ... tiếp tục kể nhé ...

Nếp
23-01-2010, 15:18
Vầng, tối hôm đó mình đang tung tăng tập chụp chân dung các celebrities ở Sài Gòn Hard Rock cafe Grand Opening như thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Hard%20Rock/IMG_1932.jpg

thì đangkhỏaquân gọi hỏi bàn đặt tên gì, đồng hồ lúc ấy mới 7g kém 10. Trời ơi ai biết đâu nè. Tắt vội điện thoại quay qua bấm the American Hitmen band, band nhạc Mỹ đầu tiên biểu diễn ở Việt Nam sau 36 năm. Một lúc sau nhắn hỏi anh 4cúc1dính là mọi người tới chưa thì anh bảo qua ngay, đang gọi món rồi. Hỡi ôi qua sao được mà qua, 5 đứa nó đang đập bể 5 cây đàn rồi nó lùa khách vào cafe dưới tầng hầm.

Lúc tới nơi hội Fan tụ họp thấy bà con ngồi đầy đủ ấm cúng rồi. Vừa ngồi xuống anh 4cục nhìn thẳng mặt Nếp dõng dạc hỏi "Ủa chụp hình nữa hả?". Bụng nghĩ thầm sao ảnh biết mình đi tập chụp ảnh hay quá vậy ta, nhưng chưa kịp trả lời thì anh bảo nãy giờ chụp hình cả bọn 3 lần rồi, mỗi lần người mới tới là chụp rồi up lên. À hóa ra vậy, cho nên bà con mới thấy là có tới 3 tấm tập thể.

Giới thiệu xong xuôi là rượu rót ra như suối, thức ăn ê hề bày ra. Màn cụng ly bị cách quãng nhiều lần bởi những lần "tự xử" của Hiệp sĩ lợn đã từng chinh phục nóc nhà Đông Dương thuở trăng tròn lẻ. Nhờ sự giúp sức của bạn Ủn, một bạn mới, chuyên viên kỹ thuật 4cuc1dinh đã setup được cầu truyền hình với nhóm Sơn Tây bằng 2 laptop. Nhóm Sơn Tây bị trục trặc kỹ thuật vì địa điểm nhậu nhẹt không có wifi nên đã dời vào nơi họat động bí mật (đoán thế vì nhìn truyền hình tối quá, không biết có ai bị mất cái gì hông?). Cuối cùng hai đầu đã có thể nhìn thấy nhau


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Hard%20Rock/IMG_2108.jpg

Và nghe nhau qua điện thoại :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Hard%20Rock/IMG_2106.jpg

Nếp
25-01-2010, 09:41
Sao trinhthép về nhà rồi lại nhắc hai bạn ấy khiếp nhở? Chiều ấy hững hờ thế này cơ mà


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/New%20Year%202010/Picture1237.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/New%20Year%202010/Picture1238.jpg

:D

4cuc1dinh
25-01-2010, 11:40
Sao trinhthép về nhà rồi lại nhắc hai bạn ấy khiếp nhở? Chiều ấy hững hờ thế này cơ mà


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/New%20Year%202010/Picture1238.jpg[/CENTER]

:D



Thông báo: Sau khi nhìn thấy ảnh TNST, tôi xin mới quý vị post ảnh và bình luận cho đề tài mới: "Giấc điệp" trên đường leo fan

trinhnusatthep
25-01-2010, 17:01
Sao trinhthép về nhà rồi lại nhắc hai bạn ấy khiếp nhở? Chiều ấy hững hờ thế này cơ mà



:D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=26443


Lúc ấy đã xong việc rồi bác ạ, chỉ muốn ngủ thôi ý



Đùa chứ, lúc về đến 2200 đó em mệt lắm rồi ý, đến ngay một cái là pose ảnh với ngôi nhà mơ ước,rồi linh tinh xèng lên. Mà lúc đó vừa lạnh vừa mỏi, phải ngồi nghỉ 1 tý chứ có ngủ đâu, nhắm mắt thôi. Mọi người í a í ới làm sao mà ngủ nổi hả giời



Lúc lên đến 2200 vẫn chưa thân với mọi người lắm, cũng có nói chuyện, cũng cười cười nói nói nhưng chưa thương. Đến lúc tối đi ngủ bị sập lều, rồi leo lên 3100 trong bóng tối, giúp đỡ lẫn nhau qua những đoạn dốc, rồi đến lúc đi về, lúc đưa mọi người đi chơi thăm thú Hà Nội. Lúc đó em mới bắt đầu thấy quý mọi người chứ ko chỉ là chuyện đi với nhau vui vẻ cười nói 1 lúc, lúc về thì quên ngay đâu ý. Có một số thành viên như Thắng rồi cả chị Hải Đường nữa ấy,chính là lúc về rồi liên lạc với nhau nên mới thấy thân thấy quý hơn, mới nói được câu là nhớ tất cả mọi người. Được cái em tự hào là em cũng tiếp xúc được với tất cả các thành viên trong đoàn leo Fan nhà mình

Nếp
26-01-2010, 14:41
Cái tay, có một cái tay


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/New%20Year%202010/Picture1239.jpg

Và rồi cái tay biến mất, không biết có "việc" gì mà lúc sau em ấy lại tươi ngay được


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/New%20Year%202010/Picture1241.jpg

trinhnusatthep
28-01-2010, 00:10
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1031&pictureid=26624

3100m, anh Khánh nghĩ gì mà phụng fịu thế nhỉ