PDA

View Full Version : Hành trình đầu tiên trong đời



boivi_damme
11-09-2012, 01:51
Tình hình là đã tham gia trang web này từ lâu,nhưng mình chưa có thời gian làm 1 chuyến đi đúng nghĩa nên chưa đăng kí member,1 phần vì phải lo cái sự học của bản thân với phải chạy theo cuộc sống kim tiền...Nay đời sống kinh tế đã có tí ổn định nên 2 vợ chồng mình quyết định thực hiện chuyến hành trình đầu tiên,mở đầu cho những hành trình tự do tự tại tiếp theo trong cuộc đời...
Cũng xin nói thêm là từ nhỏ giờ tính mình rất ham thích phiêu lưu thế này,thích được tự do đi đến bất cứ đâu và được làm bất cứ gì mình thích,nhưng cũng vì 1 số lí do ở trên mà giờ mình mới thực hiện được...
Ông bà cha mẹ mình nguyên là gốc miền Tây,nhưng mình lại đc sinh ra và lớn lên ở Sài gòn...Nhịp sống hối hả của SG đôi lúc làm mình cảm thấy mệt mỏi,nên vào 1 ngày đẹp trời mình quyết định rủ 2 vc thằng em làm 1 chuyến về miến Tây thân iu,vừa để tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây sẵn thăm lại nơi ông bà cha mẹ mình đã từng sinh sống...
Mình có ông cậu ở Long xuyên,nên hành trình chắc chắn sẽ đi wa nơi này,khổ nỗi đó giờ toàn đi miền Tây bằng xe hơi với ja đình nên nay đi 1 mình chẳng bít gì ráo...Thế là 2 ae quyết định vào nhà sách lục tìm cái bản đồ miền Tây để lên kế hoạch cụ thể...
Vẽ vẽ gạch gạch 1 hồi cũng ra đc chặng đường phải đi :
Ngày 1 : SG ---Mỹ Tho---Tiền Giang---Sa Đéc---Vàm Cống---Long Xuyên
Ngày 2 : Long Xuyên---Châu Đốc---Núi Cấm---Tức Dụp---Long Xuyên
Ngày 3 : Ăn ngủ nghỉ ở Long Xuyên---Tham quan di tích Bác Tôn Đức Thắng
Ngày 4 : Làm 1 cái party nho nhỏ ở nhà ông cậu mừng chuyến hành trình đầu tiên
Ngày 5 : Long xuyên---Cần Thơ---Trà Vinh---Bến Tre---Mỹ Tho---SG
Đây là hành trình của 2 vc mình với 2 vc thằng em cùng nhất trí,vì là lần đầu tự vạch kế hoạch tự đi nên vẫn còn thiếu sót 1 vài chỗ,các bác lão thành đừng chém gió mình tội nghiệp nhé...Đi lần đầu nên vui là chính,những lần sau có kinh nghiệm mình sẽ vạch những cung đường chuyên sâu hơn
Viết cũng hơi mỏi tay rồi,giờ đến phần hình ảnh của chuyến đi...Mình là mem mới nên rất mún làm wen và giao lưu với tất cả ACE để có thêm kinh nghiệm nhé :)

Chuẩn bị khới hành,dừng mua bánh mì ăn lót dạ
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0048.jpg
Dừng lại mua áo mưa đề phòng trời xấu
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0049.jpg
Tới Mỹ Tho rồi,dừng lài nghỉ chân chút trước khi đi tham wan chùa Vĩnh Tràng
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0055.jpg
Đây,chân dung 2 cặp phượt :)
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0054.jpg



Còn tiếp

boivi_damme
11-09-2012, 01:58
Tới chùa Vĩnh Tràng,hôm mình đi ko bít ngày gì mà đông quá,mình lại lỉnh kỉnh đồ đạc nên chỉ đứng ngoài nhìn thoy
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0056.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0057.jpg
Nụ cười quá đỗi thân thiện của người dân miền Tây
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0061.jpg
Rời chùa Vĩnh Tràng,ăn 1 tô hủ tíu hải sản Mỹ Tho
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0062.jpg
No nê,ra khỏi Mỹ Tho,đi hướng Tiền giang thẳng tiến đến cầu Mỹ Thuận lun
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0064.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0073.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0072.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 02:02
2 xế đây
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0070.jpg
Và đây,2 ôm
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0066.jpg
Tiếp tục nai lưng chạy đến Sa Đéc thăm 2 thằng bạn hiền
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0078.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0085.jpg
Phà Vàm Cống đây ạ
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0093.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0101.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0102.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 02:04
Xuống phà,chạy 7-8 km nữa thế là đến đích,mừng quá mừng
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0111.jpg
Nghỉ ngơi 1 đêm,sáng thức dậy chụp đc bức này
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0117.jpg
Chuẩn bị Châu Đốc thẳng tiến
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0120.jpg
Ăn sáng,bún chả giò Long Xuyên
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0125.jpg
Lên đường đi Châu Đốc,xế chở ôm
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0130.jpg
Ôm chở xế
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0132.jpg
Tới nơi
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0133.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 02:05
Chủ yếu lên Châu Đốc để vào Nhà Lớn thắp nhang cho ông bà,xong xuôi thì chạy tiếp vào Núi Cấm,nhưng nó ko cho lên núi vì tai nạn đá lở hôm bữa,nên đành chạy tiếp vô Tức Dụp lun (đó h đi học mới nghe tên địa danh này lun)
TẢng đá này cũng nỏi tiếng ở đây lắm thì phải
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0144.jpg
Chụp linh tinh trên đường cho đỡ bùn ngủ
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0148.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0149.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0155.jpg
Đường vào Núi Cấm và Tức Dụp rất nhìu chùa Miên nha mấy bác,tranh thủ làm vài tấm
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0154.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0158.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0168.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 02:07
DỪng lại nghỉ trưa,làm 1 tô bánh canh Vĩnh Trung,rất ngon nha mấy bác
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0156.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0157.jpg
Ăn xong lại tiếp tục chạy,khá là xa,ko nhớ bao nhiu km lun
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0166.jpg
Tiếp thêm nhiên liệu cho hành trình
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0170.jpg
Cuối cùng cũng đến đc khu di tích
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0171.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 02:09
Đây là căn cứ Cách mạng xưa,xây trong núi,mình nghe nói đâu hồi trc Mỹ treo thưởng 2 triệu $ cho ai đánh sập đc chỗ này đấy
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0179.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0177.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0188.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0190.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0196.jpg
Trở về lại Long Xuyên nghỉ ngơi sau 1 hành trình dài,thưởng thức Bánh cống và tham wan chợ đêm
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0211.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0213.jpg

Còn tiếp

boivi_damme
11-09-2012, 02:21
Về tới nhà mặt phê như kon tê tê (mấy bác đừng chém gió mình tội nghiệp) ^^
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0208.jpg
Qua hôm sau theo lịch trình là bọn mình đi thăm khu di tích Bác Tôn
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0216.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0217.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0218.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0219.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0220.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0221.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 02:25
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0223.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01277.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01278.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01280.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01279.jpg

Còn tiếp

Thu Cao Cao
11-09-2012, 09:15
Chúc mừng bác có chuyến đi đầu tiên quá chuẩn như vậy :) Hơi thắc mắc 1 chút,bún chả giò,sao thấy có tô nước lèo nhỉ???

boivi_damme
11-09-2012, 12:43
Chúc mừng bác có chuyến đi đầu tiên quá chuẩn như vậy :) Hơi thắc mắc 1 chút,bún chả giò,sao thấy có tô nước lèo nhỉ???

À vì kế bên ông cậu mình ăn tô mì khô nên có tô nước lèo bác ơi :D

boivi_damme
11-09-2012, 13:31
Đến ngày về,mình đi cung Cần Thơ-Trà Vinh đề về lại SG,dừng lại ăn sáng 1 tô bún cua đồng trên đường qua Cần Thơ (bún rất ngon,chỉ có 10k)
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01281.jpg
Gặp sự cố dọc đường
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01282.jpg
Xong xuôi,thẳng tiến Cần Thơ nào
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01283.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01288.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01289.jpg
Trời bắt đầu mưa,dừng nghỉ ngơi tranh thủ lôi bản đồ ra xem cung đường tiếp theo
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01285.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 13:33
Đi tiếp cầu Cần Thơ qua Trà Vinh thăm chùa Vàm Ray nổi tiếng
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01299.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01302.jpg
Xì tin dâu
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01306.jpg
Đang chạy giữa đường thì xe thằng em gặp sự cố,đường quá xấu + mưa to gió lớn nên xe nó văng mất cái chìa khóa (may la lúc đi mình cẩn thận giữ dùm nó chìa sơcua),thế là dừng lại chế cho nó 1 cái chìa khóa độc nhất vô nhị ^^
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01307.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01309.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 13:37
Mưa tầm tã,lết 1 hồi cũng tới chùa Vàm Ray
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01352.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01335.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01323.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01313.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01311.jpg
Trời lạnh,ko ăn gì ngon bằng món này,Cháo vịt,bán ngay trước cửa chùa,ngon-bổ-rẻ
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01353.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01354.jpg

boivi_damme
11-09-2012, 13:38
Mình có đi ngang wa biệt thự của đại gia Trầm Bê nhưng trời mưa nên ko thấy mấy anh bảo vệ để xin vào (mình nghe người dân ở đây nói mún vào xem cứ xin bảo vệ ngta dắt cho đi)
Rời chùa Vàm Ray,chạy tiếp vào TP Trà Vinh để wa phà Cổ Chiên
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01358.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01386.jpg
Đến phà Cổ chiên roy (trời mưa suốt trên đường về nên mình ko chụp nhìu hình như lúc đi đc)
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01363.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01372.jpg
Chạy lun 1 mạch từ Mỏ Cày Nam ra TX Bến tre,dầm mưa mệt ko chịu nổi,thế là tấp vào quốc 1 dĩa bánh ướt cùng 1 ly chè bưởi lấy lại sức
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01375.jpg
Xong xuôi,cứ thế thẳng tiến về nhà,quá đuối nhưng cũng ráng banh con mắt lết về
Cuối cùng chiện gì đến nó đến ^^ Đại lộ Đông Tây – đến nhà rồi (tới nơi lúc 9h30 chạy xe ròng rã gần 15 tiếng đồng hồ)
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01380.jpg
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSC01385.jpg

Kết thúc chuyến đi,rất mừng vì chuyến đi đầu tiên đã thành công tốt đẹp
Cho mình xin gửi lời cảm ơn đến 2 vc thằng em,1 anh trên phượt (xin lỗi vì em hông nhớ nick của anh) đã hướng dẫn và cho mình mượn bộ bơm vá xe,và cuối cùng là tất cả nhửng người dân miền Tây vui tính,tốt bụng mình đã từng gặp – đã giúp mình có 1 chặng đường đầy trải nghiệm…Thank all
Tổng hành trình ~ 650 km
Tiêu tốn ~ 2tr/cặp
Bài viết xin hết ạ,nhân đây cho mình làm wen với tất cả ACE nào có cùng đam mê để chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện những hành trình mới
Thank mọi người đã ráng banh mắt để đọc hết bài rp của mình ^^

Thu Cao Cao
11-09-2012, 14:01
Chúc mừng chuyến đi tốt đẹp,chay quá dữ,văng mất chìa khóa luôn.Mà xe đó chiến cũng dữ quá hả bác...Có ấp ủ một chuyến nào ra miền Trung ko :)

boivi_damme
11-09-2012, 14:08
Chúc mừng chuyến đi tốt đẹp,chay quá dữ,văng mất chìa khóa luôn.Mà xe đó chiến cũng dữ quá hả bác...Có ấp ủ một chuyến nào ra miền Trung ko :)
Thank bác...mình đang có dự định đi miền Trung ra miền Bắc lun,nhưng phải sắp xếp hết công việc đã,nếu bác cũng có nhã hứng thì mình với bác cùng làm chung 1 chuyến hoành tráng lun đi bác :D
P/s : xe của thằng em mình vỏ ngoài 50 nhưng cục máy 100 bác ạ...nó chạy kinh hồn lắm ^^

trantuanchan
11-09-2012, 19:58
Đây là căn cứ Cách mạng xưa,xây trong núi,mình nghe nói đâu hồi trc Mỹ treo thưởng 2 triệu $ cho ai đánh sập đc chỗ này đấy
https://i691.photobucket.com/albums/vv273/maXstyl3/DSCN0179.jpg

Còn tiếp

Chúc mừng bác có chuyến đi đầu tiên và thú vị.

Xin phép cho mình nói rõ hơn về Đồi Tức Dụp một chút nhé. Đây không phải căn cứ xây trong núi. Mà Ngọn đồi này vốn là tạo hóa tự nhiên đã có sẵn các hang thông nhau chằn chịt trong lòng. Chính vì thế nên các nhà cách mạng chọn nó làm căn cứ. Và không phải treo thưởng 2 triệu đô la để đánh sập mà Đế quốc Mỹ hao tốn khoảng 2 triệu đôla cho việc đánh phá ở đồi này, nên nó còn có tên là Đồi 2 triệu đô la.

Xin cám ơn

boivi_damme
11-09-2012, 21:47
Chúc mừng bác có chuyến đi đầu tiên và thú vị.

Xin phép cho mình nói rõ hơn về Đồi Tức Dụp một chút nhé. Đây không phải căn cứ xây trong núi. Mà Ngọn đồi này vốn là tạo hóa tự nhiên đã có sẵn các hang thông nhau chằn chịt trong lòng. Chính vì thế nên các nhà cách mạng chọn nó làm căn cứ. Và không phải treo thưởng 2 triệu đô la để đánh sập mà Đế quốc Mỹ hao tốn khoảng 2 triệu đôla cho việc đánh phá ở đồi này, nên nó còn có tên là Đồi 2 triệu đô la.

Xin cám ơn

Thank bác đã cho mình bít thêm thông tin về chỗ này,vì mình đi trên đường nên nghe phong phanh người dân nói như thế :D

Thu Cao Cao
12-09-2012, 09:03
Thank bác...mình đang có dự định đi miền Trung ra miền Bắc lun,nhưng phải sắp xếp hết công việc đã,nếu bác cũng có nhã hứng thì mình với bác cùng làm chung 1 chuyến hoành tráng lun đi bác :D
P/s : xe của thằng em mình vỏ ngoài 50 nhưng cục máy 100 bác ạ...nó chạy kinh hồn lắm ^^
Tết này,vc em làm 1 chuyến Đà nẵng-hội an-huế...Đang lên kế hoạch và cung đường từ từ.Đó giờ mình chỉ mới ra tới Nha trang thôi,nên lần đi này có thể là 1 trải nghiệm mới.Mình thì đi xe wave S110 cùi mía thôi :) Em thì chỉ đi được khoảng thời gian lễ tết,vì tính chất công việc ko được phép nghĩ nhiều :D

inetvnn
13-09-2012, 20:42
Chúc mừng bạn có chuyến đi đầu tiên rất thành công !

boivi_damme
21-09-2012, 00:00
Tết này,vc em làm 1 chuyến Đà nẵng-hội an-huế...Đang lên kế hoạch và cung đường từ từ.Đó giờ mình chỉ mới ra tới Nha trang thôi,nên lần đi này có thể là 1 trải nghiệm mới.Mình thì đi xe wave S110 cùi mía thôi :) Em thì chỉ đi được khoảng thời gian lễ tết,vì tính chất công việc ko được phép nghĩ nhiều :D

Ok,mình cũng đag dự tính 1 chuyến như thế,nếu có bác đi cùng thì quá hay roy,vì mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm,khi nào bác đi thì hú mình nhé,mình với bác cùng lên kế hoạch roy đi lun...

MrRai
21-09-2012, 12:11
Chúc mừng bác..lần đầu bác đi mà bác làm 1 cung đường hoành tráng quá....Đồi Tức Dụp mình cũng đi rồi .Bác k có lên Tà pạ chơi ah...lúc đi Tức Dụp thì sẽ đi ngang Ta pa mà.
Àh Trà vinh quê mình..chắc bác chỉ ghé ở thị xã..còn biển Ba Động chưa đi quá..

boivi_damme
22-09-2012, 13:06
Chúc mừng bác..lần đầu bác đi mà bác làm 1 cung đường hoành tráng quá....Đồi Tức Dụp mình cũng đi rồi .bác k có lên Tà pạ chơi ah...lúc đi Tức Dụp thì sẽ đi ngang Ta pa mà.
àh Trà vinh quê mình..chắc bác chỉ ghé ở thị xã..còn biển ba động chưa đi quá..
À vì lần đầu mình đi nên mình hông bít nhìu chỗ tham wan lắm,nếu có dịp đi thêm nữa thì chắc chắn mình sẽ khám fá hết.Còn Trà Vinh thì mình chỉ đi ngang wa thoy,chứ ko dừng lại tham wan nhìu,nếu bạn ở Trà Vinh lun thì mốt mình có đi ngang wa nhất định sẽ hú bạn đi cùng ^^