PDA

View Full Version : Những bài hát cho dân Phượt?



secretbox86
10-09-2012, 20:10
Bài hát nào các bạn thích nghe phù hợp cho 1 chuyến đi Phượt?

Có phải ai cũng thích bài "Đường đến ngày vinh quang" (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duo-ng-De-n-Nga-y-Vinh-Quang-Buc-Tuong/ZW6I7ZFI.html) đầu tiên?

2. Khám phá - Bức Tường (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kha-m-Pha-Buc-Tuong/ZW6I7ZFW.html)

3. Đi thôi - Thùy Hoàng Diễm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Di-Thoi-New-Version-Thuy-Hoang-Diem/ZWZDB6FE.html)

4. Trở về - Bức Tường (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tro-Ve-Buc-Tuong/ZWZ9Z0DB.html)

Hãy cho mọi người biết bạn thích bài nào nhé ;)

Ngân Hoàng
11-09-2012, 22:10
em thích bài này
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vuot-qua-Recycle/IW69F0A8.html

tuandieu
12-09-2012, 11:50
Em có mấy bài góp vui nhé:



Nối Vòng Tay Lớn (Rock Version) - MicroWave ft. Thủy Triều Đỏ ft. UnlimiteD ft. The Light (http://mp3.zing.vn/video-clip/Noi-Vong-Tay-Lon-Rock-Version-MicroWave-ft-Thuy-Trieu-Do-UnlimiteD-The-Light/ZWZE7EDI.html)

Nơi Ấy - Hà Okio (http://mp3.zing.vn/video-clip/Noi-Ay-Ha-Okio/ZWZC6UEZ.html)

Mèo Bay
14-09-2012, 00:17
Thật ra thì nghe bài gì trên đường phượt cũng là tùy cảnh, tùy người thôi; làm sao mà nhiều người đều thích như nhau được.

Trước khi khởi hành, tâm trạng náo nức nhưng vẫn xen lẫn lo lắng, căng thẳng, có lẽ nên nghe "The Final Count Down" của Europe; khi đó sẽ thấy những câu hát "We're leaving together. But still it's farewell. And maybe we'll come back..." có thể giải phóng tâm trạng rất nhiều.

Hay một buổi chiều trên hồ Inle, nhìn cảnh cổng resort chơ vơ giữa trời nước, nhìn những bờ lau sậy ngút ngát... gợi nhớ đến thủy trại Lương Sơn thì có lẽ bạn sẽ thấy giọng ca hoang dã của Lưu Hoan hát Hảo hán ca là rất hợp cảnh...

Khi bạn thấy nhớ nhà, nhớ người yêu; có lẽ tiếng kèn saxo của Trần Mạnh Tuấn thổi bài "Hướng về Hà Nội" hay "Chiều tím" sẽ mang nhiều cảm xúc hơn.

Đêm, người mệt nhừ hay gây gây sốt, đầu đau như búa bổ mà không thể ngủ được; có lẽ vài tua tụng Ohm mani padme hum Altenative version sẽ đưa bạn vào giấc ngủ nhẹ nhàng...

...

Còn bản thân Mèo thì sao? Rất ít khi các bạn đồng hành thấy Mèo nghe nhạc khi đi phượt. Vì sao? Vì Mèo có bệnh đau đầu, không dùng headphone được; và thực sự cũng rất ghét cái kiểu tự nhốt mình vào thế giới âm nhạc riêng cách biệt với mọi người bằng cái tai nghe như thế. Còn mở nhạc to thì biết đâu lại làm phiền người khác vì thị hiếu âm nhạc khác người của mình... Vì thế, đôi khi không cần mở nhạc, chỉ cần mường tượng trong đầu giai điệu mà mình thấy phù hợp hay hát nho nhỏ (như cú kêu :D) vài câu là cũng đủ vui rồi :)

vungtau88
03-01-2013, 09:18
minh thick nối vòng tay lớn

rocky2905
02-03-2014, 09:04
Có ai biết bài hát đoạn 1:00 trong Clip này tên j không.
Thanks các phượt thủ .

https://www.youtube.com/watch?v=X3g6Ihw2ULU

phongle4x
05-11-2014, 09:59
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/noi-vong-tay-lon-remix-ho-quang-hieu-ft-thuy-khanh.o3nBVuqFxj0o.html

mình hay nghe bài này cảm thấy đầy phấn khích

damynghe2606
13-11-2014, 07:58
minh thick nối vòng tay lớn

Mình cũng thích hì bài này mang tính cộng đồng nên dân Phượt ai cũng thích hết à