PDA

View Full Version : Tuyển gấp mem phượt Bát Nhã - Đà Lạt 14,15,16/09/2012



buipho1516
10-09-2012, 19:46
Tình hình cuối tuần này mình phượt Đà Lạt, theo dự kiến ban đầu mình với cô bạn chỉ định trãi nghiệm phượt hai người, nhưng sau đó có thêm hai nàng nữa tham gia, vậy là vỏn vẹn có bốn nàng chân yếu tay mềm, nên vì lý do an toàn, mình post lên đây với hy vọng có ai đó nghía qua và muốn tham gia :).

Mình biết thời gian có vẻ gấp gáp nhưng nếu bạn có hứng thú với Đà lạt, muốn kiếm tìm một không gian rộng mở với những con người dễ thương thì tại sao lại nói không nhỉ? ^^

Lịch trình ngày 14,15,16/09/2012:

Ngày 14/09: Điểm đến: Tu viện Bát Nhã, Dam’bri, Lâm Đồng.
o 4h sáng tập trung tại Hàng Xanh.
o 4h30 xuất phát.
o 7h00 dừng chân nghỉ ngơi, ăn sáng.
o 8h00 tiếp tục hành trình.
o 9h30 thác Dambri
o 10h30 có mặt tại tu viện Bát Nhã
Thời gian này cho đến sáng hôm sau, các bạn sẽ được đi thăm những đồi chè bao la, khẽ tay chạm vào rét buốt của đồi Thông, lắng nghe tiếng thở đều đều của thiên nhiên để lòng mình tĩnh lại, sống chậm đi, yêu thương nhiều hơn, cùng các quý thầy nơi đây tụng kinh (nếu thích). Bảo Lộc cao hơn Đà lạt, nên nếu sáng sớm bạn đủ sức dậy sớm có thể vờn mây ngay trên đỉnh đầu, cũng như cảm nhận sự hoành tráng của núi đồi.

Ngày 15/09 Sáng 6h khởi hành Đà Lạt
o 9h đến thành phố và leo Lang Biang
ở đây có đường nhựa để chở khách lên đó, nhưng chúng ta sẽ leo bộ để lên núi và sau đó khi về thì theo đường này về. Bạn nào không khỏe hoặc nếu thích thì có thể đi xe lên trước. Tuy nhiên, vẫn khuyến khích các bạn cùng leo với nhau cho thêm tình củm. Và nhớ mang theo giày bata nhá!
o 14h có mặt dưới chân núi và cơm trưa.
o 15h nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi khoảng tầm 16h chúng ta sẽ tiếp tục chặng hành trình ăn chơi của mình tới 18h có mặt tại nhà nghỉ. Đà Lạt nhỏ, ngang ngửa một quận của SG nên ở thời gian này các bạn có thể đi đến các địa điểm các bạn thích hoặc đi theo lịch trình này:
• Nhà ga cũ của Đà Lạt
• Nhà thờ Con Gà
• Chùa Linh Sơn
• Trường cao đẳng Đà Lạt ( dự kiến)
o 18h: cơm chung toàn đoàn
o 18h30: cà phê Tùng
o 21h – 22h30: chợ đêm Đà Lạt, đậu nành nóng ngay chợ, bò cuốn lá lốt… Thời gian này tùy nghi các bạn nhé!
o Tối đó, đúng 23h các bạn phải có mặt tại nhà nghĩ để dưỡng sức cho ngày mai. Bạn nào không chấp hành có thể tự do trong ngày mai, không thuộc quyền phụ trách của nhóm.

Sáng 16/9 Thăm thành phố ĐL và về thành phố HCM
o 6h: cà phê sáng quán cóc và ăn sáng
o 7h: đi thăm vườn dâu và khiêng về thành phố
o 9h -16h: về lại SG.

Chi phí dự kiến:

Tiền khách sạn: 200/phòng đôi ( cái này tùy thuộc vào số lượng của chúng ta là bao nhiêu phòng để liên hệ với khách sạn)
Tiền xăng: xế ôm tự chia.
Tiền ăn: 50k/bữa (chỉ phỏng đoán vậy thôi) – có một số bạn tham gia ăn chay, nên chúng ta sẽ không ngại chuyện ăn uống trong chuyến đi nhỉ!

Tuy nhiên mình sẽ thu chi theo tinh thần tự giác chứ không gây quỹ, tức là xong khoản nào mỗi người tự chi cho khoản đó, đoàn không lập quỹ ^^

Sẽ chốt đoàn vào 23h30 ngày 12/09 hen. Bạn nào tham gia xin zui lòng đặt gạch qua cm hoặc nhắn tin qua Thu Tuyết 0986 330 190 ^^

Ps:cùng đi nhá các bạn, hiện tại chúng tớ đã có 4 cô gái xinh xắn rùi! Hì hì

hi-speed
11-09-2012, 08:03
Cho 1 chân đi ké nha chủ thớt .....dưng mà đây là đực rựa nên sẽ ngủ bụi ngoài hồ Xuân Hương, tự xuất phát = moto từ Vũng Tàu ạ

0128.3270.105

tintin12
11-09-2012, 09:59
Bảo lộc sao cao hơn đà lạt được chủ thớt ? hic hic. Góp ý cho chủ thớt là nếu bạn có người quen ở đà lạt có vườn dâu thì oki, chứ đừng nghe lời những người giới thiệu tham quan vườn dâu miễn phí và hái cân ký nhé . Nếu thích thì ngay chân núi langbiang, ở ngọn đồi đầu tiên quẹo phải , có 1 vườn dâu của dân địa phương vào đó hỏi người ta mua . rồi có thể theo đường đó đi lên đỉnh langbiang bằng đường rừng luôn

Núi và Biển
11-09-2012, 10:23
Sáng 15/9, bạn có thể nhập chung với đoàn của Cao nguyên_dom :)
https://www.phuot.vn/threads/46048-Tuy%E1%BB%83n-4-mems-g%E1%BA%A5p-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t_d%E1%BA%A1-kh%C3%BAc-cho-t%C3%ACnh-nh%C3%A2n-14-_16-9-2012

Dập dòm nhé ;)

nguyendaovu
11-09-2012, 16:18
Mình đăng ký 1 suất đi chuyến này nha.

Tên: Nguyễn Đào Vũ (1978)
Tel: 0989 020 bảy một không.
Mình ở Biên Hòa.

Trước đây, mình có ở Bát Nhã rồi, nên giờ thấy các bạn tổ chức chuyến đi này, mình muốn tham gia để 1 là đi chơi cho vui, 2 là về thăm lại chốn xưa !
À, mình ăn chay nha các bạn. Có bạn nào cùng ăn với mình vậy nhỉ ?
Còn về chuyện chạy xe: nếu các bạn nữ chạy xe sợ mệt, mình có thể đi xe bus lên Sài Gòn để làm cầm lái (các bạn gọi là "Xế" hả ?). Các bạn cứ cho ý kiến nhé.

Mà các bạn đã đặt phòng ở nhà nghỉ hay khách sạn trên Đà Lạt chưa ? Coi chừng hết phòng nhé.
Mình đã có 1 lần phải ngủ bụi ở Bệnh viện trên Đà Lạt rồi. (cơ mà lần đó vì hết tiền chứ ko phải hết phòng :D )

buipho1516
11-09-2012, 23:03
Cho 1 chân đi ké nha chủ thớt .....dưng mà đây là đực rựa nên sẽ ngủ bụi ngoài hồ Xuân Hương, tự xuất phát = moto từ Vũng Tàu ạ

0128.3270.105
Hehe, hoan nghênh bạn nhập đoàn. Vậy bạn sẽ nhập đoàn từ sáng 14 luôn hay sao nhỉ?

buipho1516
11-09-2012, 23:09
Mình đăng ký 1 suất đi chuyến này nha.

Tên: Nguyễn Đào Vũ (1978)
Tel: 0989 020 bảy một không.
Mình ở Biên Hòa.

Trước đây, mình có ở Bát Nhã rồi, nên giờ thấy các bạn tổ chức chuyến đi này, mình muốn tham gia để 1 là đi chơi cho vui, 2 là về thăm lại chốn xưa !
À, mình ăn chay nha các bạn. Có bạn nào cùng ăn với mình vậy nhỉ ?
Còn về chuyện chạy xe: nếu các bạn nữ chạy xe sợ mệt, mình có thể đi xe bus lên Sài Gòn để làm cầm lái (các bạn gọi là "Xế" hả ?). Các bạn cứ cho ý kiến nhé.

Mà các bạn đã đặt phòng ở nhà nghỉ hay khách sạn trên Đà Lạt chưa ? Coi chừng hết phòng nhé.
Mình đã có 1 lần phải ngủ bụi ở Bệnh viện trên Đà Lạt rồi. (cơ mà lần đó vì hết tiền chứ ko phải hết phòng :D )
Trong đoàn có 1 bạn nữ cũng ăn chay nên anh đừng lo, nàng í đã tìm các điểm ăn chay trên ĐL cả rồi. Tụi em vẫn chưa đặt phòng vì chưa biết số lượng, mà mùa này chắc phòng cũng không hiếm đâu ạ ^^
Đoàn hiện có 4 nữ nhi và hai đại trượng phu, cơ mà 1 chàng đã xuất phát từ Vũng Tàu, vậy nên thôi tụi em sẽ xuất phát từ trên này, xuống đó rồi nhập bọn luôn ạ :)

buipho1516
11-09-2012, 23:15
Bảo lộc sao cao hơn đà lạt được chủ thớt ? hic hic. Góp ý cho chủ thớt là nếu bạn có người quen ở đà lạt có vườn dâu thì oki, chứ đừng nghe lời những người giới thiệu tham quan vườn dâu miễn phí và hái cân ký nhé . Nếu thích thì ngay chân núi langbiang, ở ngọn đồi đầu tiên quẹo phải , có 1 vườn dâu của dân địa phương vào đó hỏi người ta mua . rồi có thể theo đường đó đi lên đỉnh langbiang bằng đường rừng luôn
Tình hình là anh mình bảo hái tại vườn giá 50k/kg, chị mình còn bảo có thể trả giá xuống 45 nữa cơ đấy:D Mà mình phải hái dâu vào sáng ngày cuối cùng cơ, vì định mang về thành phố làm quà ^_^

cậu tư
12-09-2012, 08:59
Bảo Lộc làm sao cao hơn Đà lạt đc qua BL còn phải lên rất nhìu đèo dốc , dốc Lang Hanh rất cao nè rồi còn lên đèo fren nữa , nhưng nếu thích yên tĩnh khi leo đèo thì chọn đèo mimosa nhé :D

AnhsonQ
12-09-2012, 09:22
Các Bác HẾT sức Cảnh giác CSGT Đồng nai ,Bắt đầu từ ngã ba Giầu giây , Họ núp trong rừng cao su nhiều lắm ....
Chạy 30km/giờ thôi NHƯNG vẩn bị chận lại làm tiền ???? bọn này moi móc đủ lý do để vòi $$$$, nhất là nón Bảo Hiểm phải đúng Chuẩn
đầy đủ Kính chiếu hậu ( 2cai cho hai bên...)
mong các mem cẩn thận chúc đi vui vẻ

tai.lemanh
12-09-2012, 10:26
Bảo Lộc làm sao cao hơn Đà lạt đc qua BL còn phải lên rất nhìu đèo dốc , dốc Lang Hanh rất cao nè rồi còn lên đèo fren nữa , nhưng nếu thích yên tĩnh khi leo đèo thì chọn đèo mimosa nhé :D

Vote cho mimosa :D

buipho1516
12-09-2012, 10:43
Bảo Lộc làm sao cao hơn Đà lạt đc qua BL còn phải lên rất nhìu đèo dốc , dốc Lang Hanh rất cao nè rồi còn lên đèo fren nữa , nhưng nếu thích yên tĩnh khi leo đèo thì chọn đèo mimosa nhé :D
Em cảm ơn bác ạ, em đi chuyến này chủ yếu để ôn lại kỹ niệm xưa với Bát Nhã, không khí ở đó tuyệt lắm :)

buipho1516
12-09-2012, 10:48
Các Bác HẾT sức Cảnh giác CSGT Đồng nai ,Bắt đầu từ ngã ba Giầu giây , Họ núp trong rừng cao su nhiều lắm ....
Chạy 30km/giờ thôi NHƯNG vẩn bị chận lại làm tiền ???? bọn này moi móc đủ lý do để vòi $$$$, nhất là nón Bảo Hiểm phải đúng Chuẩn
đầy đủ Kính chiếu hậu ( 2cai cho hai bên...)
mong các mem cẩn thận chúc đi vui vẻ
Huhu, theo như lời bác thì trước hết em bị phạt vì cái tội chạy quá tốc độ (mặc dù đã ráng căng hai con mắt ra để nhìn biển báo) và xe thì chỉ có 1 kính chiếu hậu T_T (có khi nào lên tới đó phải ăn bờ ngủ bụi không trờiiiiiiiiiiiiii)

nguyendaovu
12-09-2012, 14:50
Mình có vài góp ý nhỏ:
1.Thay bugi mới cho xe, nếu đã lâu ko thay. Cái cũ vẫn mang theo đề phòng.
2.Thay ruột xe loại tốt, nhất là bánh sau, nếu đã vá 1 vài lần mà chưa thay.
3.Thay nhớt xe (nếu đã lâu ko thay).
4.Kiểm tra lại nón bảo hiểm: phải là loại có dán tem đúng chuẩn + Lắp đủ 2 gương chiếu hậu (như bạn ở trên góp ý).
5.Khi rẽ trái hay rẽ phải,nhớ bật đèn xinhan, ở Biên Hòa đang có chiến dịch công an bắt xe quẹo mà ko bật đèn: 300 ngàn/ một lần vi phạm.

Và cuối cùng là: chạy thật chậm thôi. Theo luật thì trên đường xa lộ không có dải phân cách, tốc độ cho phép chỉ là: 40 (km/giờ).
Và chúng ta đi phượt, tức là ngắm cảnh 2 bên đường, chúng ta rảnh, chúng ta ko cần phải vội. (Nhất là với cái xe cùi bắp của mình muốn vội cũng ko được :D )

Mình cũng ko ủng hộ ý tưởng ngủ ngoài bờ Hồ: vì ở đó là thành phố, ko hay khi ngủ ngoài đường, người ta dễ hiểu lầm lắm. Ngủ ở ngoài rừng thì có thể ok hơn.

nguyendaovu
12-09-2012, 14:58
À quên, còn vụ này nữa: thế 4 cô gái định đi chơi xa với 4 người lạ mặt mà không cần biết gì về nhân thân người lạ mặt à ? Có mạo hiểm quá ko các cô ?

Mình đề nghị thành viên đoàn phải công khai nhân thân lên đây nhé.
Mình đây:
https://i951.photobucket.com/albums/ad359/nguyendaovu/Voz/HinhCMND1.jpg

https://i951.photobucket.com/albums/ad359/nguyendaovu/Voz/HinhCMND2.jpg

Còn các thông tin khác, ở trang trước mình đã post lên rồi.

buipho1516
12-09-2012, 16:14
Vâng, có lẽ em sẽ chốt đoàn ở đây thôi, vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng 6 mems (4 nàng 2 chàng:) )
Chuyện xe thì 4 nữ nhi đã dặn dò nhau rồi ạ, tụi em cũng không sợ đi với hai anh đâu ạ, tụi em thì có tới 4 và đi ban ngày mà :D
Vì lý do phải đảm bảo sức khỏe để ngày cuối cùng về lại thành phố nên em đã đặt phòng khách sạn. Bạn hi-speed thì ngủ lều ngoài Hồ Xuân Hương rồi, nên chúng ta chỉ còn 5 mems, mà chỉ có anh Vũ là con trai, hix, em hơi bối rối, không biết anh Vũ có ngại dùng chung phòng với 4 nữ nhi này không nhỉ? :(

gttrongvn
12-09-2012, 18:49
Chủ thớt có thể cho mình biết chi phí dự kiến chuyến đi này là bao nhiu đc hok?

buipho1516
12-09-2012, 18:56
Chủ thớt có thể cho mình biết chi phí dự kiến chuyến đi này là bao nhiu đc hok?
Tất tần tật từ xăng đến khách sạn đến cafe' ăn uống thì 800k là dư giả nhen bạn :)

Núi và Biển
12-09-2012, 19:09
Anh mạn phép tính sơ bộ chi phí cho chuyến này nhé, vì đến giờ a vẫn dập dòm.

Tiền xăng: 700 km = 14lit * 24000 ~ 340k/2 = 170k
Ăn sáng, ăn cơm ,cafe,trà đá, sinh tố... 3 ngày = 300k
Buffer 1 đêm = 100k
Khách sạn 1 đêm = 100k
TC : 670k
Rổn rẻn là 1.000k đổ lại ;)

gttrongvn
12-09-2012, 19:09
Topic gấp quá mình chưa kịp sắp xếp, có thể cho mình thời gian tới chiều tối mai để sắp xếp được hok? Nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ liên hệ bạn, và mình sẽ làm xế.

cậu tư
12-09-2012, 21:02
Các Bác HẾT sức Cảnh giác CSGT Đồng nai ,Bắt đầu từ ngã ba Giầu giây , Họ núp trong rừng cao su nhiều lắm ....
Chạy 30km/giờ thôi NHƯNG vẩn bị chận lại làm tiền ???? bọn này moi móc đủ lý do để vòi $$$$, nhất là nón Bảo Hiểm phải đúng Chuẩn
đầy đủ Kính chiếu hậu ( 2cai cho hai bên...)
mong các mem cẩn thận chúc đi vui vẻ

bổ sung thêm : vừa qua trạm cân dầu giây thường xuyên trốn trong nghĩa trang liệt sỷ huyện thống nhất bắn tốc độ, , còn khoảng 2km đến ng4 3 dầu giây 1 trạm nữa , khi quẹo chổ ngã 3 phải mở xi nhan đi qua land nên kia ,mới đc quẹo chứ ko sẽ bị mất 150k, quẹo ngã 3 xong chạy vô tư tới qua dốc mơ, qua dốc mơ sẽ có 1 cái dốc rừng cao su đi dưới 40km/h bắn tốc độ hugo đứng bắt xe trên đầu dốc, qua trạm csgt phú túc tới 1 cái dốc cũng có 1 trạm nữa, đến cái dốc cao có cua quẹo trái gần đá 3 chồng định quán đi đúng 40km/h có 1 trạm đứng 24/24. qua trạm thu phí đến rừng gia tỵ cũng có 1 trạm đứng 24/24. Qua phương lâm đến tân phú chổ đó chạy vô tư, vô đèo chuối chạy từ từ vì đổ dốc và cua cù chỏ các bác lâm tặc chổ gổ ko chạy chỉ ban đại thôi :D chổ madagui đường tuyệt đẹp nhưng vẫn chạy 40km/h thui nhá. Đến ngã 3 bà sa chạy 40km/h thui có bắn tốc độ vả lại cũng ko chạy nhanh đc vì đường cực xấu , leo đèo bảo lộc xong chạy vô tư , đến chổ nhà hoang 7 tầng, nhà máy tơ tằm chạy chậm lại phía trên nghĩa trang bắt xe rát lắm , chú ý là ko đc vượt đèn đỏ chổ ngã 3 nhé sẽ bị mất 300k zô ziên :D chạy vô tư đến trạm thành bưởi bảo lộc ngã 3 đại bình đổ dốc đúng tốc độ qua cái dốc đó chạy vô tư đến ngã 3 tứ quý lộc an chạy đúng tốc độ. wa khỏi chợ củ lộc an chạy vô tư đến ngã 3 cống sình chạy đúng tốc độ, wa mốc 2 cây điệp to thiệt to chạy vô tư đến nghãi trang di linh ( bạn nào thikcafe thì đối diện nghĩa trang có 1 quán cafe rất ngon và cô chủ chưa chồng cũng rất xinh :D) vô di linh đi đúng 40km/h thui chạy hết đoạn đường trong phố thì cứ chạy vô tư lên đà lạt, những đoạn sau các bạn nên chú ý xe tải , xe phương trang , xe thành bưởi nhé xem nó chạy nhanh hay chậm là bik phía trên có hugo ko à. Các bạn đi xe cần lưu ý là lắp đủ 2 kính chiếu hậu , bằng lái , bảo hiểm xe đầy đủ, hugo trên đó ko vòi tiền xe nhỏ đâu. mềnh cũng ăn 1 cái biên bản chổ rừng gia tỵ hôm 1/9 :D
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=428171280562027&set=a.352724401440049.77701.100001074752079&type=3&theater

buipho1516
12-09-2012, 21:04
Anh mạn phép tính sơ bộ chi phí cho chuyến này nhé, vì đến giờ a vẫn dập dòm.

Tiền xăng: 700 km = 14lit * 24000 ~ 340k/2 = 170k
Ăn sáng, ăn cơm ,cafe,trà đá, sinh tố... 3 ngày = 300k
Buffer 1 đêm = 100k
Khách sạn 1 đêm = 100k
TC : 670k
Rổn rẻn là 1.000k đổ lại ;)
Hehe, đúng như các khoản em dự tính ^0^
Được anh đi cùng bọn em đi, Bát Nhã không làm anh thất vọng đâu, em từng ở đây một tuần rồi, vốn tính em hướng nội nên thích những nơi khiến lòng mình lắng lại thế đấy :)

buipho1516
12-09-2012, 21:08
Topic gấp quá mình chưa kịp sắp xếp, có thể cho mình thời gian tới chiều tối mai để sắp xếp được hok? Nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ liên hệ bạn, và mình sẽ làm xế.
Hehe, nếu bạn cần thời gian thì cứ suy nghĩ, nhưng mà đến ngày mai mình không kiêm chuyện khách sạn nhé, hiện mình đã đặt 1 phòng 5 giường cho 5 mems rồi. Cơ mà mách nhỏ bạn là bạn có thể hỏi Hi-speed để chung lều với anh í bên bờ hồ :D

cậu tư
12-09-2012, 21:11
Em cảm ơn bác ạ, em đi chuyến này chủ yếu để ôn lại kỹ niệm xưa với Bát Nhã, không khí ở đó tuyệt lắm :)
nếu đi Tu Viện Bát Nhã thì ghé vào Damri chơi luôn đi chổ đó tâm châu mới làm lại nên cũng ok lắm phong cảnh thác ok mạnh mẽ :D

Anh mạn phép tính sơ bộ chi phí cho chuyến này nhé, vì đến giờ a vẫn dập dòm.

Tiền xăng: 700 km = 14lit * 24000 ~ 340k/2 = 170k
Ăn sáng, ăn cơm ,cafe,trà đá, sinh tố... 3 ngày = 300k
Buffer 1 đêm = 100k
Khách sạn 1 đêm = 100k
TC : 670k
Rổn rẻn là 1.000k đổ lại ;)
vì đi đường đèo dốc nên xăng khá tốn xe mình đi lần trước hết 450k xăng đó

buipho1516
12-09-2012, 21:13
bổ sung thêm : vừa qua trạm cân dầu giây thường xuyên trốn trong nghĩa trang liệt sỷ huyện thống nhất bắn tốc độ, , còn khoảng 2km đến ng4 3 dầu giây 1 trạm nữa , khi quẹo chổ ngã 3 phải mở xi nhan đi qua land nên kia ,mới đc quẹo chứ ko sẽ bị mất 150k, quẹo ngã 3 xong chạy vô tư tới qua dốc mơ, qua dốc mơ sẽ có 1 cái dốc rừng cao su đi dưới 40km/h bắn tốc độ hugo đứng bắt xe trên đầu dốc, qua trạm csgt phú túc tới 1 cái dốc cũng có 1 trạm nữa, đến cái dốc cao có cua quẹo trái gần đá 3 chồng định quán đi đúng 40km/h có 1 trạm đứng 24/24. qua trạm thu phí đến rừng gia tỵ cũng có 1 trạm đứng 24/24. Qua phương lâm đến tân phú chổ đó chạy vô tư, vô đèo chuối chạy từ từ vì đổ dốc và cua cù chỏ các bác lâm tặc chổ gổ ko chạy chỉ ban đại thôi :D chổ madagui đường tuyệt đẹp nhưng vẫn chạy 40km/h thui nhá. Đến ngã 3 bà sa chạy 40km/h thui có bắn tốc độ vả lại cũng ko chạy nhanh đc vì đường cực xấu , leo đèo bảo lộc xong chạy vô tư , đến chổ nhà hoang 7 tầng, nhà máy tơ tằm chạy chậm lại phía trên nghĩa trang bắt xe rát lắm , chú ý là ko đc vượt đèn đỏ chổ ngã 3 nhé sẽ bị mất 300k zô ziên :D chạy vô tư đến trạm thành bưởi bảo lộc ngã 3 đại bình đổ dốc đúng tốc độ qua cái dốc đó chạy vô tư đến ngã 3 tứ quý lộc an chạy đúng tốc độ. wa khỏi chợ củ lộc an chạy vô tư đến ngã 3 cống sình chạy đúng tốc độ, wa mốc 2 cây điệp to thiệt to chạy vô tư đến nghãi trang di linh ( bạn nào thikcafe thì đối diện nghĩa trang có 1 quán cafe rất ngon và cô chủ chưa chồng cũng rất xinh :D) vô di linh đi đúng 40km/h thui chạy hết đoạn đường trong phố thì cứ chạy vô tư lên đà lạt, những đoạn sau các bạn nên chú ý xe tải , xe phương trang , xe thành bưởi nhé xem nó chạy nhanh hay chậm là bik phía trên có hugo ko à. Các bạn đi xe cần lưu ý là lắp đủ 2 kính chiếu hậu , bằng lái , bảo hiểm xe đầy đủ, hugo trên đó ko vòi tiền xe nhỏ đâu. mềnh cũng ăn 1 cái biên bản chổ rừng gia tỵ hôm 1/9 :D
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=428171280562027&set=a.352724401440049.77701.100001074752079&type=3&theater

Hơ hơ, em đang take note lại vô sổ tay những gì bác chỉ bảo :D (em cũng thấy ngán chặn đường đó quá, nhưng mà tinh thần đi thì vẫn tràn trề, cứ đi, nhất định sẽ tới ^0^ )

cậu tư
12-09-2012, 21:17
Em cảm ơn bác ạ, em đi chuyến này chủ yếu để ôn lại kỹ niệm xưa với Bát Nhã, không khí ở đó tuyệt lắm :)


Hơ hơ, em đang take note lại vô sổ tay những gì bác chỉ bảo :D (em cũng thấy ngán chặn đường đó quá, nhưng mà tinh thần đi thì vẫn tràn trề, cứ đi, nhất định sẽ tới ^0^ )

nếu e thích cảm giác mạnh thì đi cung đường 722 nhé :D

tai.lemanh
12-09-2012, 21:22
Hơ hơ, em đang take note lại vô sổ tay những gì bác chỉ bảo :D (em cũng thấy ngán chặn đường đó quá, nhưng mà tinh thần đi thì vẫn tràn trề, cứ đi, nhất định sẽ tới ^0^ )


nếu e thích cảm giác mạnh thì đi cung đường 722 nhé :D

Em cũng tính nói bác chủ đi cung này :D, xa hơn nhưng vi vu hơn.

gttrongvn
12-09-2012, 21:24
Nếu được đi quốc lộ 1k đi hồ trị an qua gia kiệm đi bạn, mình hay đi tránh nhưng con đường mang tên quốc lộ lắm:D,đường đi cũng đẹp đó:D

buipho1516
12-09-2012, 22:11
Em cũng muốn phiêu lắm, chỉ còn hơn ngày nữa là xuất phát rồi nên không còn thời gian để tìm hiểu, em lại gà đường nên cứ cung đường truyền thống mà tiến thôi ạ :D

cậu tư
12-09-2012, 22:50
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé, mai mình đi bảo lộc rùi

buipho1516
13-09-2012, 00:01
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé, mai mình đi bảo lộc rùi
Hoho, mai bác cũng Bảo Lộc á :D vậy bác vi vu vui hén :)

Núi và Biển
13-09-2012, 10:04
Khách sạn Reveto Hotel Dalat 80-81 Hải Thượng, Phường 5, Trung tâm Thành phố Đà Lạt, Đà Lạt,

Phòng tiêu chuẩn hai giường 4 người giá 12 usd.
http://www.agoda.vn/asia/vietnam/dalat/reveto_hotel_dalat.html?asq=de8z7RWalbgNGERTgYeKzy ZyrpZVzcGqbGH6014Jbvga74%2byqtcKS8H7vgyZmTmT8Uf66e jU0WySbSuZ8T%2bOncYmT%2fhh7mBJj%2f%2bs3G5%2fIQZTPg S5%2bqEwfZN2lFw6d%2bB0 :)

mygacon
13-09-2012, 11:00
Mình cũng định tháng 11 này lên tu viện Bát Nhã ngủ 1 đêm, chủ thớt đi về truyền cho tí kinh nghiệm nhé.
Chúc đoàn đi vui vẻ.

tai.lemanh
13-09-2012, 17:39
Tính đi với các bạn nhưng không sắp xếp được, chúc các bạn lên đường vui vẻ :(

pila
13-09-2012, 18:24
Sáng 15/9, bạn có thể nhập chung với đoàn của Cao nguyên_dom :)
https://www.phuot.vn/threads/46048-Tuy%E1%BB%83n-4-mems-g%E1%BA%A5p-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t_d%E1%BA%A1-kh%C3%BAc-cho-t%C3%ACnh-nh%C3%A2n-14-_16-9-2012

Dập dòm nhé ;)

Anh Núi không đi chung với Caonguyen_dom ah???

Lần tới là có Lều rồi, mà không đẹp và ấm bằng lều của anh được. Hihi

buipho1516
13-09-2012, 21:31
Mình cũng định tháng 11 này lên tu viện Bát Nhã ngủ 1 đêm, chủ thớt đi về truyền cho tí kinh nghiệm nhé.
Chúc đoàn đi vui vẻ.
Bát Nhã 100% cho ngủ lại đêm nhen bạn, chỉ cần mình xin một tẹo là cho thôi :)


Tính đi với các bạn nhưng không sắp xếp được, chúc các bạn lên đường vui vẻ :(
Oh, mình mới nhận được một cú điện thoại đăng ký đi cuối ngày, tưởng là bạn quyết định đi chứ, hóa ra không phải :(
Kaka, ở nhà chờ hồi ức của mọi người nhé :D

tuky2
14-09-2012, 00:01
Hic mới đi về từ đó đây, lần sau có đi thì pm mình nha, quê mình ở Bảo Lộc mừ