PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Osaka & Kyoto - chuyến đi liều lĩnh



hanahan
10-09-2012, 10:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86658&d=1347246587

Những ngày đầu thu Sài Gòn mưa lất phất, tôi ngồi đây lại nhớ về cơn mưa phùn ở Osaka, cơn mưa mà khiến tôi phải chạy vội vào khu Shinsaibashi tấp nập…

Trời sinh tôi thuộc chòm sao Nhân Mã đã vốn ham chơi, lại có thêm cái máu “liều” nên khi vô tình mua được vé rẻ 4 chặng bay của Air Asia giá 6 triệu 4 đi Osaka, tôi đã không thể kiềm nén những bước chân du phượt của mình dù biết việc xin được visa khá là khó khăn. Nhờ công ty tôi đang làm việc cũng là một giải pháp hay nhưng chị bạn đồng hành sẽ ra sao? Nếu được visa thì tôi phải đi một mình, còn không được thì xem như chấp nhận mất 3 triệu 8 vé khứ hồi từ KUL qua KIX. Hai chị em tôi cũng đã có một khoảng thời gian băn khoăn giữa đi hay bỏ, “liều ăn nhiều” hay “thua nhiều” đây?

May sao sau khi sục sọi tìm kiếm các thông tin trên diễn dàn, tôi cũng hỏi han được một bạn khác đã từng xin visa qua công ty du lịch. Chị đi cùng lại đang chuẩn bị đám cưới nên mọi việc xem như “trao phân - gửi thận” cho tôi tự quyết, lịch trình cũng tự lo. Trời cũng không phụ lòng tôi, một người bạn học chung thời cấp 3 đang làm việc tại Tokyo biết tôi sắp sửa đi Nhật nên đã tận tình ghé qua Osaka dẫn chúng tôi đi chơi 2 ngày.

Những ngày ngắn ngủi lang thang giữa Osaka và Kyoto, đi ngắm những ngôi chùa cổ cũng như leo lên tòa tháp Tsutenkaku để phóng tầm mắt nhìn một Osaka hiện đại, bất giác trong tôi cảm thấy len lỏi một tình yêu lưu luyến khó tả ở đất nước này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86659&d=1347246587

hanahan
10-09-2012, 11:36
Anh hải quan Mã Lai cầm passport của tôi rồi hỏi: “Mày đi Nhật mấy ngày? Đi chơi hả? Khi nào về?”, bình thản trả lời “5 ngày” rồi lững thững bước vào phòng chờ. Những chuyến bay từ KL qua Kansai (và ngược lại) thì hành khách được ngồi máy bay to với 3 hàng ghế nên cũng thoải mái đôi chút. Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi đủ kiểu, cuối cùng chúng tôi cũng đến được sân bay Kansai.

Nghe và đọc những thông tin về sân bay này đã lâu, nhưng nay tôi mới có dịp được đến chiêm ngưỡng sân bay trên biển hiện đại bậc nhất này. Là công trình của kiến trúc sư Renzo Piano, sự ưu việt của đồ án này là toàn bộ tòa lầu sân bay hầu như không có bê tông mà chỉ là những thanh giằng bằng thép không rỉ lắp ráp với kính màu. Sân bay Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo hình chữ nhật với tổng diện tích 511 ha nằm trên vịnh Osaka cách đất liền 5km. Để hoàn thành công trình tạo đảo và xây dựng sân bay, người Nhật đã phải mất 20 năm trời với 1500 tỉ Yên phí tổn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86678&d=1347249304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86676&d=1347249304

Ấn tượng đầu tiên về người Nhật khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa máy bay là thái độ thân thiện mến khách. Thậm chí khi xếp hàng chờ nhập cảnh, một bác nhân viên sân bay đã tận tình ra hướng dẫn cho từng hành khách cách điền phiếu nhập cảnh thế nào, cầm tờ khai nhập cảnh và tờ khai hành lý mang theo ra sao, không quên nở nụ cười tươi tắn. Các nhân viên hải quan thì lịch sự, dùng cả 2 tay nhận và trả lại passport cho tôi, tận tình đứng lên chỉ khách cách lấy dấu vân tay và chụp hình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86677&d=1347249304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86679&d=1347249304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86680&d=1347249304

Naisana
10-09-2012, 13:15
Ui, đi về rồi hả bạn Hanahan. Cứ tưởng là bạn sẽ đi vào mùa thu lá đỏ chứ. Mong chờ tiếp những cảm nhận của bạn về Nhật Bản :)

dekun
10-09-2012, 13:29
Bác đã đi Tokyo chưa?Có gì report cho em với nhé

hanahan
10-09-2012, 13:49
@Naisana: Ui mình đi giá rẻ nên chả trúng mùa thu là đỏ gì cả, tiếc quá, nếu có đi mùa lá đỏ nhất định mình sẽ trở lại Kyoto bạn ạ, thích Kyoto kinh khủng ý :)
@Dekun: Em cũng định đi Tokyo mà bà chị đi cùng không chịu nên thôi, dành toàn bộ thời gian cho Osaka và Kyoto luôn, Tokyo chắc để lần sau bác ạ, em ghiền Nhật rồi :D
---------------

Thủ tục hải quan xong xuôi, chúng tôi được phép ở lại Nhật 15 ngày nhưng kế hoạch của chúng tôi chỉ 5 ngày, phần vì không có thời gian, phần vì vé rẻ chỉ giới hạn trong 5 ngày đó, nếu trễ hơn thì vé lại mắc hơn. Thôi thì đành hẹn mùa lá đỏ hoặc mùa sakura năm sau, lần này xem như tôi đi “khảo sát thị trường” trước vậy.

Hai chị em kéo va li ra bên ngoài, anh bạn tôi đã đứng chờ sẵn từ trước. Hai bên gặp nhau rồi kéo vào quán trà bánh tại sân bay tám chuyện. Anh bạn tôi đã đón xe bus từ Tokyo xuống tận Osaka rồi ra hẳn sân bay Kansai để đón làm tôi rất cảm kích. Chúng tôi trò chuyện về Nhật Bản, về những người Việt Nam sang Nhật làm rồi trốn ở lại không về (mà Osaka cũng là một vùng đất có khá nhiều người Việt Nam trốn ở lại). Anh bạn hỏi hải quan có làm khó gì chúng tôi không, tươi cười tôi trả lời “chẳng làm khó gì cả, họ tận tình hướng dẫn rất cụ thể, người Nhật dễ thương quá!”


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86675&d=1347249304

Sau khi chuyện trò đôi chút thì chúng tôi bắt đầu tìm đường về khách sạn ở khu Namba. Tiếng Nhật của tôi đã từ lâu bị bỏ lăn long lóc nên bây giờ coi như là mù mịt, chỉ nhớ được mấy từ đơn giản, kanji thì chịu chết không biết gì. Cũng may anh bạn tôi biết tiếng nên hỗ trợ được trong thời gian đầu. Kéo va li về chỗ mua vé tàu điện thì đúng thật tá hỏa vì toàn tiếng Nhật, tiếng Anh thì ghi chữ nhỏ chút xíu xiu mà không phải ga nào cũng có tiếng Anh. Chúng tôi mua vé từng chặng, việc này thì tôi đã quen khi ở KL nhưng bên Nhật thì phải nói là hơi hoảng vì ngôn ngữ, bình tĩnh đứng nghiên cứu một lúc thì tôi cũng đã có thể nắm bắt được cách hoạt động của cái máy bán vé này. Các bảng điện tử ở ga cũng hiện tiếng Nhật, ngóng chờ một lúc mới hiện ra tiếng Anh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86681&d=1347249304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86682&d=1347252083

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86683&d=1347252083
(thấy mình hí hửng ghê chưa)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86684&d=1347252083

hanahan
10-09-2012, 14:23
Bản đồ tàu điện khu vực Osaka: http://www.infomapjapan.com/images/map/osaka-subway.pdf


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86685&d=1347252083

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86687&d=1347252083

Tàu điện này chỉ dành cho phụ nữ, thế thì nam giới sẽ đi tàu nào??? Tôi đưa bức ảnh cho một chị bạn đã từng du học ở Nhật xem thì chị ý lý giải chắc là do kẹt tàu và đông đúc, dễ xảy ra mấy trò quấy rối nên bây giờ người Nhật đã cải tiến dành riêng tàu cho phụ nữ. Tôi để ý thì trên tàu cũng có lác đác 1-2 người là nam giới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86686&d=1347252083

Chúng tôi phải chuyển tàu lần thứ 2 mới về được ga Nipponbashi, đi bộ một đoạn sẽ thấy khách sạn Osaka Fujiya http://www.osakafujiya.jp/english/access/. Chúng tôi bảo anh bạn ở chung phòng rồi nói họ tính phí extra bed, nhưng họ bắt nếu ở chung phòng thì anh bạn tôi phải ở 4 đêm giống chúng tôi. Thế là bạn tôi phải thuê riêng một phòng với giá 5.000 Yên/đêm vì chỉ ở 2 đêm. Cậu tiếp tân của khách sạn còn dặn dò anh bạn tôi không được qua phòng nữ, mà chỉ có chúng tôi được phép qua phòng của nam, hô hô, người Nhật cũng vui tính quá nhỉ?

Phòng khách sạn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, đầy đủ tiện nghi, từ ấm nấu nước, trà, cà phê cho đến máy sấy tóc và tivi lẫn tủ lạnh. Đặc biệt người Nhật chú ý đến từng chi tiết nhỏ, ví như phòng nữ thì toilet sẽ có cả lotion, nước dưỡng ẩm, rửa tay… cho nữ (mà toàn là Shiseido) và áo ngủ kiểu nữ, phòng nam thì có bàn chải dùng để đánh giày và áo ngủ kiểu nam. Toilet của người Nhật thì khỏi phải bàn cãi vì quá hiện đại, đó cũng chính là lý do rất nhiều bạn đi Nhật về ai cũng chụp cái… toilet :))


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86689&d=1347261277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86690&d=1347261277

giangholonggio
10-09-2012, 15:33
Ack ack hanahan nói chiện cái toilet ở Nhật mới nhớ. Mấy bạn nữ sang đấy thích là phải rồi, mỗi khi xong thì vòi nước nó lại chạy ra xịt cho tê tái và sảng khoái hahaha, rồi đi phượt mà cứ xuýt xoa đòi mua một cái về VN xài cho đã hahaha, bó tay mấy công chúa nhà phượt lun.

hanahan
10-09-2012, 16:34
@giangholonggio: Coi vậy chứ nếu bấm nhầm là nó xịt ướt người luôn đó, haha
------------------

Check in xong xuôi, chúng tôi lượn lờ khu Namba nổi tiếng với hàng trăm ánh đèn rực rỡ tráng lệ, rồi dạo qua khu Dontobori sôi động và náo nhiệt. Đây cũng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất thành phố này. Bên cạnh các cửa hàng bán đồ giá tầm trung là những quán ăn cực kỳ nổi tiếng, trong đó đáng thử nhất là quán mỳ ramen Kinryu, mở cửa 24/24h, hoặc quán chuyên của Kani Doraku, rất dễ nhận biết với con cua khổng lồ bên ngoài cửa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86688&d=1347252083

Ở Nhật chỉ thấy ô tô và xe đạp thế này, người Nhật đi xe đạp trên lề đường chung với lối đi bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86691&d=1347262105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86692&d=1347262105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86696&d=1347262105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86700&d=1347270146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86694&d=1347262105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86697&d=1347262105

wigfashion
10-09-2012, 16:43
Khí hậu miền nam của Nhật gần giống với VN mình nhỉ !

hanahan
10-09-2012, 16:56
Một quán ăn ở khu Dontobori

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86701&d=1347270146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86702&d=1347270146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86705&d=1347270146

“Nếu đã đến thăm Osaka nhất định phải biết đến món Takoyaki” – anh bạn tôi đã nói thế và quả thật trên suốt những con đường ngang dọc khu Dontobori, tôi dễ dàng nhận thấy rất nhiều quán nhỏ bán loại bánh này. “Tako” có nghĩa là bạch tuộc, “yaki” nghĩa là nướng, những viên bạch tuộc nướng, bọc ngoài bởi một lớp bột chiên giòn hấp dẫn được ví như “bánh khọt Nhật Bản”.

Những quán ăn nhỏ bán Takoyaki xuất hiện rải rác trên khắp các đường phố Osaka, thường phục vụ chủ yếu cho khách du lịch, giới học sinh- sinh viên hay các cặp tình nhân.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86695&d=1347262105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86698&d=1347269255
(Do mua về nên nó bị xìu, hic hic)

Endo Tomekichi được coi là người đã sáng tạo ra món bạch tuộc nướng này. Ông vốn là một người bán Choboyaki rong ngoài đường. Tại thành phố Akashi thuộc tỉnh Hyogo nằm ngay phía tây Osaka, có một loại bánh gọi là Akashiyaki rất được yêu thích. Nó làm từ một miếng thịt bạch tuộc luộc, bao xung quanh là bột trứng được ngâm trong nước luộc thịt. Bạch tuộc bắt đầu được đánh bắt nhiều ở biển nội địa Seto, và vào năm 1935, Endo đã thử cho thịt bạch tuộc vào món Choboyaki của mình, đồng thời thêm một vài loại gia vị vào bột. Đó là cột mốc ra đời một món ăn mới.

Thành công ban đầu của Endo đã thúc đẩy ông mở một cửa hiệu ở phường Nishinari có tên là Aizuya. Quán ăn phục vụ món bánh hình tròn làm bằng bột, bên trong có một miếng vòi bạch tuộc. Đó là dạng thuần tuý của Takoyaki. Ở nguyên bản này, Takoyaki không có thêm một số nguyên liệu khác, và không được ăn kèm với nước xốt.

Món Takoyaki của Endo không những nhanh chóng phổ biến, mà còn trở thành biểu tượng cho quê nhà ông – Osaka.

hanahan
10-09-2012, 23:35
Những quán ăn ở Nhật hầu như đều trưng ảnh và giá cả bên ngoài, điều này rất thuận lợi cho khách vì có thể lựa chọn những quán nào hợp với túi tiền cũng như sở thích ẩm thực. Anh bạn dẫn chị em tôi vào một quán cơm nhỏ để dùng bữa lót dạ, một phần ăn chỉ dao động từ 380 đến 480 Yên tùy thuộc vào những món nhỏ thêm thắt mà bạn order kèm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86693&d=1347262105

Bữa cơm đầu tiên của chúng tôi trên đất Nhật Bản. Tôi để ý người Nhật hình như thích cho thêm mè vào các món ăn, kèm theo đó là gừng xắt sợi nhỏ và hạt gia vị tương tự ớt khô rất thơm. Trên bàn ăn của các quán hầu như đều có những loại gia vị này. Nước trà thì miễn phí vì quán luôn để sẵn một ca trà đá to cho thực khách tự phục vụ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86718&d=1347293987

Các quán ăn của Nhật hầu hết đều nho nhỏ xinh xinh (có lẽ tiền mặt bằng ở Nhật khá đắt). Nếu đã từng đi ăn lẩu băng chuyền ở Việt Nam thì bạn sẽ rất quen thuộc với phong cách ngồi ăn giống như ngồi quầy bar. Dù quán vẫn có một vài bộ bàn ghế cho khách ngồi thành nhóm nhưng số lượng bàn ghế khá ít.

Dùng cơm xong rồi lang thang khu Namba thì cũng đã muộn, chúng tôi mua Takoyaki và hai lon bia Asahi về phòng nhấm nháp. Family mart và 7 eleven khắp nơi nên không bao giờ lo đói, mà mì ly ở Nhật Bản cũng rất ngon.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86703&d=1347270146
(Starbucks quen thuộc)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86704&d=1347270146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86706&d=1347270146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86699&d=1347269255

claymore
11-09-2012, 00:08
Cám ơn bạn về bài viết ! Mình cũng ở Nhật giờ này năm ngoái. T7, CN nào rãnh là lại đi namba, Nipponbashi

Nhớ Nhật quá nhưng quay lại có lẽ là xa vời.

hanahan
11-09-2012, 11:01
Hôm sau, chúng tôi tranh thủ dậy sớm dùng bữa sáng (đã bao gồm trong tiền thuê phòng tại khách sạn). Buffet sáng có cơm, bánh mì, cà ri kiểu Nhật... chỉ tiếc là không thay đổi món ăn nên sáng nào chúng tôi cũng chỉ có những món như thế để mà lựa chọn. Tráng miệng thì có nước cam, cà phê, sữa, trái cây và yogurt.

Điểm đến đầu tiên trong ngày của chúng tôi là ngôi đền Fushimi Inari. http://www.japan-guide.com/e/e3915.html


Fushimi Inari là một ngôi đền Shinto ở phía nam Kyoto, nổi tiếng với hàng ngàn cổng torii đỏ son, tạo thành những con đường mòn dẫn vào rừng của núi Inari.

Thêm một chút thông tin về Thần đạo (Shinto). Thần đạo là tôn giáo bản xứ của người Nhật Bản, là tôn giáo chính bên cạnh Phật giáo. Thần đạo không có người sáng lập, cũng không có các loại kinh kệ riêng như kinh Thánh hay kinh Phật. Việc truyền đạo và thuyết giáo cũng khác nhau và hầu hết những đám tang đều được tổ chức theo kiểu Phật giáo.

Tư tưởng của Thần đạo khác với những tôn giáo khác ở chỗ không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác. Giết chóc đối với Thần đạo là điều ác và không nên giết sinh vật trừ khi vì sự sống còn của bạn, nên trước khi ăn thường phải nói câu Itadakimasu! (戴きます) để cảm ơn những sinh linh đã chết để trở thành thức ăn, ngày nay điều này đã trở thành một phong tục. Những người hay sinh vật bị giết một cách dã man, và không được thờ cúng sẽ trở thành hoang thần (荒神様 aragami). Ngoài ra, còn có rất nhiều loại ma quỉ như quỉ (鬼 oni), yêu quái (妖怪 youkai), hà đồng (河童 kappa)...

Vài hình ảnh trên đường đến Fushimi Inari


Trên tàu điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86726&d=1347331105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86727&d=1347331105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86728&d=1347331105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86729&d=1347331105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86730&d=1347331105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86731&d=1347331105

hanahan
11-09-2012, 11:15
Fushimi Inari là ngôi đền thờ dành riêng cho vị thần Inari. Cáo được cho là sứ giả của Inari nên khi bước vào khu vực này dễ dàng thấy được biểu tượng cáo khắp nơi...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86732&d=1347331105

Hầu hết các du khách nước ngoài đến Fushimi Inari để khám phá những đường mòn trên núi. Các cổng torii dọc theo đường mòn toàn bộ những đóng góp của các cá nhân và các công ty, và bạn sẽ tìm thấy tên của người tặng và thời gian ghi trên mặt sau của mỗi cổng. Chi phí cho mỗi cổng từ 400.000 Yên cho một cổng có kích thước nhỏ đến 1.000.000 Yên cho một cổng lớn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86755&d=1347336449

Em bé Nhật Bản tại Fushimi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86752&d=1347336449

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86751&d=1347336449

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86754&d=1347336449

Mọi người đang thành tâm ước nguyện. Chúng tôi cũng để một đồng xu 5 Yên - được xem là đồng xu may mắn, nghĩ đến những điều muốn cầu xin rồi rung chuông khấn nguyện. Người Nhật không dùng nhang khói nghi ngút mà chỉ chắp tay khấn nguyện mà thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86753&d=1347336449

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86756&d=1347336449

hanahan
11-09-2012, 13:37
Fushimi Inari được tôn là ngôi đền Thượng trong hệ thống gồm 40.000 đền thờ thần Inari - là vị thần của gạo và rượu sa kê. Trong suốt thời Minh Trị, sự phát triển vượt trội của công nghiệp và sự suy giảm gần như tất yếu của nông nghiệp đã khiến cho vai trò của Inari đổi thành vị thần bảo hộ cho sự thịnh vượng và may mắn của ngành thương mãi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86759&d=1347337675

Vậy là hằng năm, thay vì theo truyền thống nghìn đời, nông dân đến Fushimi Inari Taisha để cầu khấn cho mùa vụ tươi tốt; ngày nay giới doanh nhân từ khắp nước Nhật kéo về đây phúng bái để mong được phù hộ cho việc kinh doanh phát đạt, sung túc. Khi mọi sự mua bán được hanh thông, các chủ doanh nghiệp tạ ơn bằng cách cúng dường hiện kim đủ để dựng nên một cổng Torii (cổng vào của các đền thờ Thần Đạo) làm bằng đá hoa cương hoặc gỗ tùng phủ sơn màu đỏ son. Cứ thế, qua thời gian, Fushimi Inari không chỉ có vài ba cổng Torii như các đền thờ Thần Đạo khác, mà có đến… 10.000 cổng Torii nhỏ nối tiếp nhau rải thành một đường ống dài khoảng 4km uốn lượn theo triền núi sau đền.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86758&d=1347337675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86763&d=1347337675

Phía trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86760&d=1347337675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86762&d=1347337675

Và khi quay lưng lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86761&d=1347337675

hanahan
11-09-2012, 14:10
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86764&d=1347345859

Những con đường uốn lượn quanh co, hai bên là những chiếc đèn đá cổ kính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86765&d=1347345859

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86766&d=1347345859

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86757&d=1347337675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86767&d=1347345859

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86769&d=1347345859

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86768&d=1347345859

hanahan
11-09-2012, 14:22
Lá đỏ hay là lá non?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86770&d=1347345859

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86771&d=1347347829

Rời bước khỏi Fushimi Inari mà chúng tôi vẫn còn luyến tiếc, Kyoto đúng là tuyệt đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86750&d=1347336449

Kyoto hiện là một trong 7 thành phố lớn nhất Nhật Bản - trước kia là thủ đô của Nhật Bản, nay là tỉnh lỵ của tỉnh Kyoto, và là một phần chính của vùng đô thị Kansai. Đây là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống Nhật Bản. Người ta vẫn gọi Kyoto ngày nay là hiện thân của Nhật Bản cổ xưa huyền thoại. Hơn một nửa số đền chùa lâu đài nguy nga cổ kính ở Nhật đều tập trung ở Kyoto, trong đó có 14 đền đài nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, và hơn 1.700 kho báu và những tài sản văn hóa quốc gia quan trọng đã được chính phủ Nhật Bản phê chuẩn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86772&d=1347347829

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86774&d=1347347829

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86773&d=1347347829

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86775&d=1347347829

lutrungduc
11-09-2012, 14:31
Mình rất hay đặt vé rẻ đi chơi các nước , nhưng những nước như Japan lại vướng vụ Visa nên rất ngại , bữa bạn đi là do công ty du lịch xin dùm hay là bạn tự xin ở Việt Nam vậy

hanahan
11-09-2012, 21:50
@lutrungduc: Mình xin visa tại Việt Nam thông qua một công ty du lịch. Nếu bạn có người quen/ người thân hoặc công ty bạn đang làm của Nhật hoặc có chi nhánh bên Nhật thì cũng có thể tự xin visa được.
-----------------

Cả buổi sáng lang thang trong Fushimi Inari mà tôi vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời, những dãy dài cổng Torii đỏ chói tạo thành những ngõ dài hun hút đúng như cảm nhận của một bài viết "Nếu như ở bất cứ ngôi đền thờ Thần Đạo nào khác, chiếc cổng Torii vốn mang ý nghĩa tượng trưng cho mốc không gian chuyển tiếp giữa thế giới phàm trần và cõi linh thiêng, thì ở đây cổng biến thành “ngõ” - ngõ Torii thành hình trong một thời điểm chuyển giao giữa thế giới kinh doanh và miền tín ngưỡng tôn giáo. Đi qua dưới cổng Torii của đền thờ Thần Đạo là động thái được xem như thanh tẩy tâm hồn trước khi vào cầu nguyện ở điện chính. Nhưng đi xuyên qua 10.000 cổng Torii lại là một cuộc chu du mang đầy tính ám thị. Người hành hương hay du khách như bị thôi miên trong một ngõ son chói cơ hồ kéo dài bất tận, rực rỡ qua rừng xanh núi thẳm, hồ lam ao lục..."


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86816&d=1347374196

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86820&d=1347374387

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86817&d=1347374387

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86818&d=1347374387

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86819&d=1347374387

lutrungduc
12-09-2012, 09:25
Bạn có thể cho mình tên công ty du lịch mà bạn xin Visa được ko và lúc bạn xin visa thì cần những gì có cần chứng thực tài sản hay không cũng như giá bạn phải trả cho công ty du lịch làm visa cho bạn là bao nhiêu tiền , bạn có thể gửi vào hộp mail trong phuot.vn hoặc gửi mail cho mình [email protected] được không , thanks bạn nhiều , à, mình định mua vé trước rồi xin visa sau được không,vì canh vé rẻ biết đường đâu mà xin visa trước , rẻ ngày nào đi ngày đó thôi

Naisana
12-09-2012, 10:18
Nghe nói Fushimi Inari mà đi vào ban đêm thì không khí rất âm u, huyền bí, cảm giác rất là phê nè ;). Mà Hanahan cứ đi về mỗi ngày giữa Osaka và Kyoto chứ không ở khách sạn tại Kyoto huh?

danngoc
12-09-2012, 10:53
Mình còn được xem cái lễ hội này giữa mùa sakura nữa... Có cái ảnh chụp xe kéo Inari,

hanahan
12-09-2012, 11:10
@Naisana: Yah, mình cứ đi đi về về giữa Osaka và Kyoto trong 2 ngày nên cũng hao mớ tiền tàu, vì một ngày cho Kyoto là không đủ, hihi. Mình thấy cái Fushimi và Arashiyama mà đi ban đêm chắc rợn tóc gáy đó nha (Arashiyama có hẳn một khu nghĩa trang, lại còn có quạ cứ kêu suốt ý) :D
@danngoc: Bác up vài ảnh cho em xem với :)
----------------

Sau khi tham quan Fushimi Inari, chúng tôi tiếp tục chặng đường đến chùa Vàng Kinkakuji. Nhờ anh bạn biết tiếng Nhật nên chúng tôi nhảy lên xe bus rồi hỏi mua cái vé đi lòng vòng khu vực Kyoto trong một ngày với giá 500 Yên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86868&d=1347423601

Khi đến được Kinkakuji thì cả 3 đều đói bụng nên đi tìm quán ăn lót dạ, thấy quán mì với giá cả hợp lý bên ngoài nên chúng tôi quyết định vào ăn thử, 850 Yên/ phần.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86834&d=1347421028

Kệ gia vị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86832&d=1347420922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86831&d=1347420922

Đồng hồ treo trên tường, tất cả đều làm từ tre trúc, rất sáng tạo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86833&d=1347421028

hanahan
12-09-2012, 12:18
Kinkaku-ji (Kim Các tự http://www.japan-guide.com/e/e3908.html) tức là chùa Vàng, được xây dựng vào năm 1397, ban đầu chỉ có phần mái tầng hai và tầng ba của Kinkaku-ji là được dát vàng. Việc xây dựng chùa Vàng được bắt đầu như nơi ở cho tướng quân Ashikaga Yoshimitsu. Kinkakuji sau đó được đổi thành chùa thiền phái sau khi tướng quân Yoshimitsu mất vào năm 1408. Vẻ đẹp của ngôi chùa này khiến cho người ta khó mà có thể hình dung ra được thời kì mà vị tướng quân này về ở ẩn, đất nước trong thời ấy đang lúc rối ren và người dân ở Kyoto phải chịu nhiều khổ sở do nạn đói và bệnh dịch.


Vé vào Kinkakuji, giống bùa ha, giá 400 Yên/người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86869&d=1347425701

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86861&d=1347423425

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86862&d=1347423425

Chùa vàng nổi tiếng tới mức được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy tại các trường học trên khắp nước Nhật và được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên từ năm 1950, chùa Vàng không còn được chính phủ Nhật công nhận là Quốc bảo nữa, vì năm 1950 một tiểu tăng đã đốt cháy toàn bộ chùa cùng với 6 di sản văn hóa quan trọng trong chùa. Năm 1955 chùa được xây dựng lại và sau đó toàn bộ mặt trong và mặt ngoài của khối kiến trúc đồ sộ này (gồm 3 tầng) đều đã được dát vàng, mang lại vẻ đẹp không đâu có được cho Kinkaku-ji, đặc biệt là vào những ngày mùa thu nắng đẹp, người ta có thể chiêm ngưỡng được vẻ lấp lánh và quý giá, biến nơi đây trở thành một trong những danh lam thắng cảnh hấp dẫn nhất xứ Phù Tang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86864&d=1347423425

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86871&d=1347425701

danngoc
12-09-2012, 12:22
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/DSC02788_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/IMG_1519_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/IMG_1521_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/IMG_1522_resize.jpg

Xem thêm ở đây:
https://www.phuot.vn/threads/1892-V%C3%B2ng-quanh-4-%C4%91%E1%BA%A3o-l%E1%BB%9Bn-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n-trong-14-ng%C3%A0y/page11

hanahan
12-09-2012, 14:03
Nét đặc trưng nhất về sự tinh xảo và cầu kì của chùa Vàng chính là một vị thế rất ấn tượng giữa những tán xanh của cây lá và ánh sáng tinh khiết phản chiếu của hồ nước tĩnh lặng. Bức tranh được vẽ nên từ ý tưởng về sự tồn tại giữa chốn thiên đường và trần thế. Sự hài hòa của ngôi chùa cùng với bóng nước hư thực làm nên một Kinkakuji - viễn cảnh nổi tiếng nhất của Kyoto. Chùa vàng cũng chính là một biểu tượng có giá trị về tinh thần, đã từng là một Shariden (Đền Xá lị) – di tích của Phật giáo.

Theo lối đi uốn quanh, tôi bắt gặp những nơi gọi là "Toss Coin" để du khách ném những đồng xu của mình, nếu ai ném được vào đúng chiếc bát hoặc hòn đá có mặt lõm thì xem như lời cầu xin sẽ thành hiện thực. Lúc đầu tôi và anh bạn lôi mấy đồng xu 1 yên ra ném - nhẹ quá - trật mục tiêu, sau lại lấy đồng xu 5 yên - được xem là đồng xu may mắn để ném tiếp - cũng lại trật lất, vẫn chưa nản, tôi và bà chị lôi cả đồng xu 10 yên ra để thử vận may - hic hic, chỉ xém trúng mục tiêu một tí thôi. Chúng tôi còn thấy có người nào trước đó ném tờ 1000 Yên vào, kiểu này muốn trúng mục tiêu chắc phải gấp tờ 1000 Yên đó thành máy bay thì may ra :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86870&d=1347425701

Những hòn đá này chắc là được đẽo gọt nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86867&d=1347423425

Fudo Hall - nơi cầu nguyện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86872&d=1347425701

Và những lời ước nguyện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86873&d=1347425701

sejabin
12-09-2012, 14:21
cảm ơn những chia sẻ của Hana nhiều ^^
hóng tiếp hành trình của bạn

hanahan
12-09-2012, 14:27
Sau khi ném đồng xu không thành công thì chúng tôi lại hí hửng đi xin quẻ. Hẳn bạn sẽ thắc mắc 3 cái hộp đỏ đỏ này là gì, thùng rác chăng? Ha ha, thật ra đó chính là "máy xin quẻ" - nơi mà tôi bỏ đồng xu 100 Yên vào, máy sẽ tự rơi ra một quẻ ngẫu nhiên. Lúc đầu tôi và anh bạn chưa nhìn thấy cái máy xin quẻ tiếng Anh nên tò mò xin quẻ ở cái máy tiếng Nhật, theo cấp độ quẻ tốt thì sẽ là: Đại Cát - Cát - Tiểu Cát. Anh bạn tôi xin được quẻ Đại Cát, còn tôi thì là quẻ Cát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86874&d=1347425701

Một lúc sau thì chị bạn mới chỉ cho chúng tôi thấy 3 cái máy xin quẻ đủ 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Éc éc. Thế là bà chị xin quẻ bằng tiếng Anh, cũng nhét đồng xu 100 Yên vào, máy nhả ra một quẻ, ghi là "Quite Good" rồi diễn giải các vấn đề kiểu như "Tình - Tiền - Tù - Tội" ấy. Do quẻ của tôi và anh bạn bằng tiếng Nhật nên pó tay chưa dịch ra, nhưng theo quẻ của bà chị đi cùng thì coi bộ phán cũng mù mờ lắm, kiểu như "Cái vật bị mất sẽ được tìm thấy giữa 2 vật khác" rồi "Không được suy nghĩ liều lĩnh, nông cạn"... Bên ngoài cửa còn có một giàn dây cho những ai bốc phải quẻ xấu không muốn mang về nên treo lên đấy.


Các tiểu cảnh được bố trí trong Kinkakuji

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86866&d=1347423425

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86865&d=1347423425

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86875&d=1347425701

Quán bánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86876&d=1347433620

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86877&d=1347433620

Naisana
12-09-2012, 20:54
Nhìn hình Hanahan chụp ở Kinkaku-ji mà nhớ quá đi thôi ngày xưa đó cách đây 7 năm. Có một con nhỏ lơ ngơ lần đầu tiên được đi máy bay lại bay đến tận xứ sở mặt trời mọc. Cảm giác hồi hộp, run rẩy và choáng ngợp khi lần đầu tiên bước chân ra khỏi cái "ao làng" để chứng kiến một thế giới khác quá đỗi lộng lẫy và hiện đại thật khó quên. Tình yêu NB của mình có lẽ cũng bắt đầu từ đây, tựa như mối tình đầu, không thể giải thích lý do tại sao...

Cảnh sắc ở Kinkaku-ji dường như chẳng hề đổi thay sau từng đó năm. Cho phép mình góp vài tấm hình chụp ở Kinkaku-ji năm 2004 nhe bạn Hanahan. Hình cũng được chụp bằng cái máy chụp hình kỹ thuật số đầu tiên của mình luôn :)


http://farm9.staticflickr.com/8299/7979375025_eb99dfde6a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/7979375025/)

http://farm9.staticflickr.com/8300/7979374704_3e6782f1d5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/7979374704/)

http://farm9.staticflickr.com/8310/7979376293_09e43af379_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/7979376293/)

http://farm9.staticflickr.com/8297/7979378011_0079c05569_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/7979378011/)

http://farm9.staticflickr.com/8460/7979379103_ca71162e12_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/7979379103/)

hanahan
13-09-2012, 10:24
Chặng đường tiếp theo lại hơi xa vì chúng tôi quyết định đi khu rừng trúc ở Arashiyama, nơi này ngược hướng với Kinkakuji, rồi sau đó vòng về Kiyomizu dera và kết thúc ở Gion, nhưng do thời gian không cho phép, chúng tôi đành để Kiyomizu dera cho ngày hôm sau và tạm thời gạt bỏ Nara ra khỏi lịch trình định sẵn.

Khi tôi và anh bạn đang dáo dác tìm hướng đi rừng trúc thì chợt nghe một giọng nam văng vẳng "rừng trúc, rừng trúc", quay sang thì thấy một cô bé và một anh chàng người Việt Nam đang đứng ở trạm xe bus. Đồng hương gặp nhau tay bắt mặt mừng "Ô, hai bạn cũng đi rừng trúc hả? Mình cũng đang tìm đường đi rừng trúc nè"

Trò chuyện một lúc thì biết 2 bạn này từ miền Tây đi hợp tác lao động ở bên Nhật, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn 22 tuổi sống ở Kobe, còn anh chàng 25 tuổi thì sống ở Osaka. Chắc hôm nay là chủ nhật nên 2 bạn rủ nhau đi chơi. Tâm sự hỏi han về công việc và dự định tương lai thì biết được cả 2 đều sắp tới hạn phải trở về Việt Nam sau thời gian tu nghiệp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86952&d=1347505273

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86951&d=1347505273

Vậy là chúng tôi có thêm 2 bạn đồng hành nữa cùng mày mò tìm đường đi rừng trúc, 2 cô cậu chìa tờ giấy có những nét vẽ và vài chữ tiếng Nhật cùng con số xe bus do người địa phương vẽ cho. Anh bạn tôi thì lăm lăm cái điện thoại để tìm đường và định vị. Hỏi ra thì 2 cô cậu đã học tiếng Nhật được 3 tháng trước khi qua, nhưng cũng có vài từ chưa đọc được thành thạo, cô bé đùa cợt nếu không biết dùng từ gì để nói thì em sẽ lấy giấy vẽ mấy cây trúc vậy, hihi.


Ở Kyoto rất dễ nhìn thấy kimono, mà mùa hè nóng nực thế này chắc không phải kimono mà là yukata. Yukata là loại kimono mỏng mặc mùa hè, thường làm bằng vải mát như cotton.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86953&d=1347505273

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86954&d=1347505273

Trên đường cuốc bộ đi Arashiyama, không biết đây có phải là núi Arashiyama không nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86955&d=1347505273

Sông Katsura chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86956&d=1347505273

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86957&d=1347505273

Thai_Meo
13-09-2012, 11:13
Hic, cùng tâm trạng với bạn quá(NT)

Cám ơn bạn về bài viết ! Mình cũng ở Nhật giờ này năm ngoái. T7, CN nào rãnh là lại đi namba, Nipponbashi

Nhớ Nhật quá nhưng quay lại có lẽ là xa vời.

jennyho
13-09-2012, 13:42
Mình nghĩ mùa thu mà đi Kyoto thì đẹp bá cháy luôn, mùa xuân nên đến Osaka, mùa đông thăm Tokyo - Fuji hoặc Hokkaido thì tuyệt, mình đã đến mùa xuân và mùa đông rồi, còn thiếu mùa thu nữa, hanahan và naisana có đi mùa thu không?

KinqV
13-09-2012, 15:08
Bạn viết hay quá, lại rành văn hóa Nhật nữa.
Mình đang bận nên chỉ up ảnh lên fb. Ít bữa sẽ làm 1 thread về 10 ngày ở Nhật của mình.

hanahan
13-09-2012, 15:13
@jennyho: Ôi bạn nhắc mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ càng làm cho ý muốn trở lại Nhật Bản của mình sôi sục quá, hic hic. Nhất định mình sẽ để dành tiền để trở lại Nhật Bản mùa anh đào (tháng 3-4) và mùa lá đỏ (tháng 10-11)

@KinqV: Cảm ơn bạn nhiều, rất háo hức chờ topic Nhật Bản 10 ngày của bạn đó, mình đi ít ngày quá, về rồi vẫn còn tiếc lắm, hihi
---------------

Lúc này bạn đồng hành đã trở thành nhóm 5 người, chúng tôi hồ hởi cùng đi Arashiyama (http://www.japan-guide.com/e/e3912.html)

Arashiyama là một ngọn núi nổi tiếng đẹp ở ngoại ô Kyoto. Ngọn núi Arashiyama phía sau lưng cầu giống như mặt trăng, nên người Nhật đặt tên cầu này là "Moon Crossing Bridge", có nghĩa là mặt trăng đi qua cầu, tiếng Nhật là cầu Togetsukyo. Cầu nầy bắc ngang qua hai con sông Hozu nổi tiếng thơ mộng và sông Katsura.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87026&d=1347520963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87028&d=1347520963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87029&d=1347520963

Một bức tranh rất thanh bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87027&d=1347520963


Ở đây tôi thấy có những chiếc thuyền nhỏ lượn lờ trên dòng sông Hozu thơ mộng, xung quanh là khung cảnh thật lãng mạn và trữ tình của núi rừng sông suối. Trên cầu những chiếc xe kéo lũ lượt đi qua, tôi thấy những anh kéo xe có vẻ cực nhọc quá, vừa kéo xe, vừa phải thuyết minh hướng dẫn cho khách (chắc chi phí thuê xe kéo phải đắt đỏ nhỉ?)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87030&d=1347520963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87031&d=1347520963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87032&d=1347520963

hanahan
13-09-2012, 15:45
Xe kéo dành cho 2 người là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87033&d=1347524730

Trên đường vào Bamboo Groves là một dãy phố cổ buôn bán tấp nập.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87034&d=1347524730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87035&d=1347524730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87036&d=1347524730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87038&d=1347524730

May quá, lấy nét được chiếc xe kéo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87037&d=1347524730

Về phía Bắc của khu vực trung tâm, có một rừng tre nhỏ với vài ngôi đền nhỏ, nằm rải rác xung quanh vùng núi. Chúng tôi bắt đầu cuốc bộ lên hướng rừng tre, và một con đường tre uốn lượn trải ra trước mắt, đẹp như tranh vẽ, có hàng rào chắn từ thân cây bằng tre. Tre ở đây cứ già là sẽ bị chặt đi để được trồng bằng những cây tre mới, nên tất cả đều có cùng một màu xanh...


Đôi bạn đồng hành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87039&d=1347524730

hanahan
13-09-2012, 15:55
"Rừng tre Sagano nằm ở phía tây bắc của Kyoto trên diện tích 16 km2. Đây là một trong những khu tự nhiên đẹp nhất ở Nhật. Không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên, rừng tre Sagano còn tạo ra những bản nhạc du dương khi gió thổi qua những rặng tre xào xạc. Âm thanh của tre ở đây còn được bầu chọn trong top 100 âm thanh cần được bảo tồn ở Nhật"


Khu rừng này khi lên hình trông cứ như tranh vẽ, đẹp và lãng mạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87045&d=1347526080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87047&d=1347526080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87048&d=1347526080

Mình quá xá là hí hửng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87046&d=1347526080

"Ba bà đi bán lợn con... :D"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87044&d=1347526080

Naisana
13-09-2012, 16:42
Ui, Arashiyama và rừng tre Sagano mình chưa được đi, nhìn thích quá :)

@jennyho: mùa thu lá đỏ ở Nhật nếu có dịp thì nhất định mình sẽ đi lần nữa nhưng chắc là phải sau khi "tái ngộ" với em Sakura vào mùa xuân năm sau đã ;). Nếu sau đó vẫn còn đủ "đạn" thì mình "hẹn hò" nhau vào tháng 11/2013 đi hen ;)

jennyho
13-09-2012, 16:53
Hình chụp rừng tre đẹp quá hanahan ơi hôm bọn mình đến thì đông quá nên không chụp thoáng thế này được đâu. Cho mình góp vui vài hình ở Arashiyama nhé, một vùng đất thanh bình và lãng mạn. Trời không nắng nên màu không đẹp

https://lh6.googleusercontent.com/-FZxmEaaL7uQ/T4f1dEGbg9I/AAAAAAAADq4/jco2W1VC-pA/s1268/DSC_1746.jpg
Đây là Độ Nguyệt Cầu
https://lh3.googleusercontent.com/-6uNvhLcBMsM/T4f1aRopMgI/AAAAAAAADq4/PfrhuYfLGWM/s1206/DSC_1638.jpg
Đường phố Arashiyama
https://lh5.googleusercontent.com/-1KCTCopLMPw/T4f1V5B3vpI/AAAAAAAADq4/TSzoISsGccU/s1206/DSC_1585.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-daHvG3k_90Q/T6drbOcNuAI/AAAAAAAAAV8/MOoc1acQ5s4/s1206/DSC_1580.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-x5nqdoMdTuE/T6drl4_7sXI/AAAAAAAAAWk/Dja2m-Cagyk/s1206/DSC_1590.JPG

jennyho
13-09-2012, 16:58
Ui, Arashiyama và rừng tre Sagano mình chưa được đi, nhìn thích quá :)

@jennyho: mùa thu lá đỏ ở Nhật nếu có dịp thì nhất định mình sẽ đi lần nữa nhưng chắc là phải sau khi "tái ngộ" với em Sakura vào mùa xuân năm sau đã ;). Nếu sau đó vẫn còn đủ "đạn" thì mình "hẹn hò" nhau vào tháng 11/2013 đi hen ;)
Nhớ nhé Naisana, lúc đó mà không rủ mình là không được đâu đấy :)

hanahan
14-09-2012, 10:59
Sau khi lang thang khu Arashiyama và khu rừng tre thì chúng tôi cũng bắt đầu thấm mệt, hai cô cậu trẻ vẫn còn thích thú với khu rừng tre nên ở lại chơi thêm đôi chỗ. Còn tôi, anh bạn và bà chị đón tàu về tham quan phố cổ Gion. (http://www.japan-guide.com/e/e3902.html)


Locker ở ga tàu điện, tùy kích cỡ mà giá tiền sẽ khác nhau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87049&d=1347526947

Những hình ảnh của một Kyoto hiện đại trước khi bước vào một Gion cổ kính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87050&d=1347526947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87051&d=1347526947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87052&d=1347526947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87053&d=1347526947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87054&d=1347526947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87055&d=1347526947

hanahan
14-09-2012, 14:11
Gion là một trong những khu phố Geisha mang đậm chất truyền thống của Nhật, nơi có những ngôi nhà cổ đặc trưng của Kyoto xưa. Không chỉ là khu Geisha duy nhất còn lại tại Nhật, Gion còn là bộ sưu tập những con phố với những ngôi nhà gỗ cũ kĩ, những quán trà đạo và nhà hàng độc quyền đã trở nên nổi tiếng. Về đêm, dưới những tia sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng. Cả khu phố mang đầy đủ dáng vẻ của một Kyoto xa xưa. Vào tháng bảy hằng năm lễ hội Gion thu hút hàng triệu khách khắp thế giới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87068&d=1347595333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87067&d=1347595333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87069&d=1347595333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87070&d=1347595333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87071&d=1347595333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87072&d=1347595333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87073&d=1347595333

hanahan
14-09-2012, 15:34
Gion với con đường rộng lát đá gần như được giữ nguyên vẹn. Dù 100 năm qua số lượng Geisha đã giảm đáng kể, nhưng nơi đây vẫn đang đào tạo Geisha và duy trì các trà quán cho khách đến thưởng lãm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87089&d=1347607922

Nói tới văn hoá truyền thống Nhật Bản không thể không nhắc tới Geisha cũng như Bushido (Võ Sĩ Đạo), hai loại hình văn hoá độc đáo chỉ nước Nhật mới có. Geisha là nét văn hoá của đàn bà Nhật, Bushido là nét văn hoá của đàn ông Nhật. Nữ giới xứ sở hoa anh đào có thể tự hào vì họ đã sáng tạo nên nền văn hoá Geisha bất hủ, cho dù ngày nay nước Nhật chỉ còn rất ít người làm nghề Geisha và giới trẻ Nhật hầu như chẳng biết mấy về Geisha hoặc Bushido.

Có lẽ chính văn hoá Bushido đã góp phần đưa tới sự ra đời văn hoá Geisha. Ta biết Võ Sĩ Đạo là một hệ thống luân lý đạo đức hoàn mỹ – một bộ giới luật bất thành văn mà người võ sĩ (samurai) phải tuân theo: ngay thẳng, quang minh chính đại, cao thượng, nghĩa hiệp... Là tầng lớp quý tộc Nhật, các samurai sống rất có văn hoá, lấy thi ca, nhã nhạc, thư pháp làm trò giải trí. Từ đó có thể suy ra họ ưa được hưởng sự phục vụ từ phía nữ giới dưới hình thức văn hoá lành mạnh hợp với tâm hồn võ sĩ.

Nói tới Geisha, ta hình dung ngay tới những cô gái trang điểm vô cùng cầu kỳ, mặt thoa phấn trắng, môi tô son đỏ thẫm, tóc búi cao, mặc bộ kimono cực kỳ kiểu cách, đi đứng duyên dáng yểu điệu. Là đại diện cho tầng lớp phụ nữ có văn hoá cao, họ dùng tài nghệ của mình góp vui cho các buổi giải trí của giới mày râu giàu có trong xã hội và qua đó họ được trả thù lao rất hậu.

Nghề nghiệp độc đáo này đòi hỏi họ phải tránh quan hệ tình cảm đối với đàn ông, phần lớn Geisha sống độc thân đến già. Tuy vậy cũng có một số chạy theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng Geisha khi đã lấy chồng thì phải giải nghệ. Ai đã xem phim Hồi ức của Geisha (Memoirs of a Geisha) do Chương Tử Di và Củng Lợi thủ vai nữ chính, chắc còn nhớ cảnh gian khổ tập luyện nghệ thuật (hát, múa, thực hành trà đạo, rót rượu ...) của các Geisha tập sự và những giọt nước mắt tủi nhục của họ khi hành nghề phục vụ cánh đàn ông. Rõ ràng, chỉ các Geisha mới hiểu được nỗi vinh nhục của cái nghiệp mà họ theo đuổi.

Nghề Geisha càng phát triển, ngày càng có nội dung phong phú và giàu chất lãng mạn, do đó nó thu hút các cô gái ưa lãng mạn. Nhiều gia đình có truyền thống văn hoá cao cảm thấy tự hào khi con em mình được gia nhập thế giới Geisha. Người làm nghề này không nhất thiết phải xinh đẹp song phải có tài, có chí. Muốn trở thành một Geisha đạt tiêu chuẩn phải mất rất nhiều công sức học tập và rèn luyện. Thông thường những cô gái có chí làm nghề này ngay từ tuổi lên 10 đã được gia đình gửi vào các quán Geisha để được đào tạo một cách bài bản dưới sự hướng dẫn của các “mẹ”, sau ít nhất 5 năm mới ra tập sự phục vụ khách.

Họ phải học rất nhiều thứ, từ cái lớn như ngâm thơ đọc sách kể chuyện, múa cổ điển, hát các bài ca truyền thống, chơi đàn shamisen, thổi sáo shakuhachi, chơi trống, trà đạo, thư pháp, cắm hoa (ikebana), trò chuyện, trang điểm ... cho tới cái nhỏ như cách đóng mở cửa sao cho duyên dáng, cách đi đứng yểu điệu, cách cúi người khi chào, cách tiếp rượu... Chương trình đào tạo ấy sử dụng các kiến thức tâm lý, xã hội - nhân văn rất phong phú. Qua quá trình đào tạo gian khổ, cuối cùng họ trở thành loại người sang trọng có văn hoá ứng xử cực kỳ lịch sự duyên dáng, khả năng giao tiếp vô cùng tự nhiên và có sức hấp dẫn nam giới. Trước khi được công nhận là Geisha chính thức, họ phải trải qua thời kỳ tập sự khá lâu.

Việc đào tạo Geisha rất tốn kém nên chi phí trả cho sự phục vụ của họ cũng rất đắt, chỉ có giới quan lại, quý tộc, nhà buôn, điền chủ mới đủ tiền đến quán Geisha. Theo giá cả hiện nay, chi phí mời 2 Geisha dự một bữa tiệc 2 khách có giá từ 750 USD trở lên. Khả năng gọi Geisha đến phục vụ tại gia là tiêu chí tượng trưng cho địa vị quyền quý của một người. Nhiều kẻ có tiền tranh nhau chọn cho mình Geisha ưa thích và vung tiền cho họ.

Từ sau thập niên 70 thế kỷ XX, dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá phương Tây và nền văn hoá mới của nước Nhật, nghề Geisha dần dần suy tàn. Nếu đầu thế kỷ XX nước này có hơn 80 nghìn Geisha thì tới nay chỉ còn vài trăm và chỉ tập trung vào mấy đô thị lớn. Cựu đô Kyoto lưu giữ được truyền thống rõ nét nhất: nơi đây có 2 trong số các khu phố Geisha lâu đời và danh tiếng nhất là Gion và Pontocho. Các khu phố Shimbashi, Asakusa và Kagurazaka ở Tokyo cũng nổi tiếng.

Chuẩn mực hành vi được gọi là Geisha đạo (đạo như trong Võ sĩ đạo) đã trở thành một thứ khuôn mẫu lối sống và xã giao của phụ nữ Nhật hiện đại. Xét trên ý nghĩa đó, Geisha là vật truyền tải văn hoá truyền thống Nhật Bản; văn hoá Geisha đã bén rễ sâu sắc trong nền văn hoá đất nước này chứ không hề tàn lụi.

Các nguồn tin mới đây cho biết: sau nhiều thập niên suy giảm, nghề Geisha đang bắt đầu được phục hồi. Theo số liệu thống kê, năm 1965, Kyoto có 76 Geisha tập sự (gọi là maiko); tới năm 1978, số lượng maiko sụt xuống còn 28 và những năm tiếp theo chỉ còn từ 50 tới 80. Năm 2008, lần đầu tiên trong 40 năm qua số maiko ở cố đô Kyoto đã lên tới 100 người. Tuy vậy vẫn còn rất lâu nữa nghề này mới trở lại thời hoàng kim như hồi thập niên 20 thế kỷ XX, khi riêng khu phố Gion có tới 800 Geisha. Giới báo chí cho rằng sự gia tăng số lượng maiko là bằng chứng cho thấy người Nhật đang muốn phục hồi văn hóa Geisha truyền thống của họ.


Tượng đài Geisha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87087&d=1347607922

Vài hình ảnh khu Gion

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87085&d=1347607922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87086&d=1347607922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87088&d=1347607922


Chúng tôi đi len lỏi vào những con đường nhỏ của khu Gion, và tôi rất thích những vật trang trí đặt trong các tủ kính bên ngoài những quán ăn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87090&d=1347607922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87091&d=1347607922

hanahan
16-09-2012, 17:27
Đi len lỏi vào những con đường nhỏ của khu Gion, tôi thấy nước Nhật thật là sạch sẽ, rác được phân loại đàng hoàng và gom vào những bao lớn để nơi góc phố chứ không vương vãi như bên ta. Những quán ăn khu Gion đa phần có cái giá khá "chát", lượn qua lượn lại, chúng tôi cũng thấy một quán phức hợp gồm bar, cafe và buffet với cái giá bên ngoài khá hấp dẫn: 1.000 Yên cho lẩu hoặc thịt nướng, và muốn ăn bao nhiêu thịt cũng được.

Thế là 3 người chúng tôi quay qua nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp, hùng hổ bước vào quán ăn, bấm thang máy lên tầng 3. Cung cách phục vụ bên Nhật thì không cần phải bàn cãi nữa, đến Nhật bạn có thể cảm thấy rằng, dường như tất cả những người bán hàng ở Nhật đều là trình độ Đại Học, được đào tạo bài bản cung cách phục vụ để làm hài lòng khách hàng. Còn dân công sở thì lúc nào cũng tươm tất trong bộ quần tây - áo sơ mi trắng, thắt kèm một chiếc cà vạt, bên tay xách chiếc cặp rất chỉn chu.

Chúng tôi chọn ăn lẩu (shabu shabu) giá 1.000 Yên/người, kèm theo một phần nước uống tùy ý lựa chọn ngoại trừ bia rượu là 400 Yên. Nếu chọn món nướng cũng cùng mức giá trên, chỉ khi nào chọn thịt bò thì giá đắt hơn một chút (tôi nhớ khoảng 1.800 Yên gì đấy).

Hai cô nhân viên quán ăn dọn ra cho chúng tôi một cái xoong chứa nước để nhúng thịt, một đĩa rau và một đĩa thịt heo thái lát mỏng. Trên dãy bàn "buffet", chúng tôi thoải mái lấy cơm, kim chi, bắp cải...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87093&d=1347612557

Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, xung quanh cũng có khá nhiều bạn trẻ đến quán này, mùi thịt nướng thơm lừng trong một không gian nhỏ ấm cúng. Quán ăn này có tiếng Anh nên tôi nhìn thấy họ ghi dòng chữ đại loại là "Bạn chỉ được dùng bữa lâu nhất là 120 phút", cũng đúng vì nếu bạn cứ ngồi lỳ đó thì người sau làm sao có chỗ mà ngồi?


WC mà bò với heo, female chắc là heo chăng (tôi đoán thế vì con heo được vẽ màu hồng :)))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87092&d=1347612557

Vài hình ảnh về giá cả ở Nhật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87095&d=1347612557

Nho ở Nhật có mùi vị rất đặc biệt, nên thử

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87097&d=1347612623

Chuối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87096&d=1347612557

Nấm gì nhỉ, mắc quá xá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87094&d=1347612557

Dùng bữa no căng ở Gion xong, chúng tôi đón tàu quay trở về khách sạn khu Nipponbashi thì cũng đã hơn 11h đêm. Tôi bỏ đồng 100 Yên vào cái máy tính ở khách sạn để online 10 phút cập nhật tình hình. Chậc, tính ra ở VN mình online có 4.000 VND/ 60 phút, qua Nhật online 10 phút mất 27.000 VND. Hic hic. Cả ngày cuốc bộ mệt quá, thế nên 3 người chúng tôi lăn đùng trong phòng khách sạn ngủ cho đến sáng.

ninhtran
16-09-2012, 17:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86683&d=1347252083
(thấy mình hí hửng ghê chưa)[/CENTER]

Hí hửng thiệt :d Thanks bạn chia sẻ về chuyến đi :)

hanahan
16-09-2012, 18:13
Nhờ roaming nên cái điện thoại của tôi tự cập nhật giờ giấc của Nhật. 7h sáng nó đã réo inh ỏi, "ôi, mới 5h mà" - bà chị đi cùng tôi uể oải... ngái ngủ...

Nhắc tới cái vụ roaming thì mới nhớ, tôi mất toi 300.000 VND cho 2 phút dại dột xài 3G, rõ ngốc! Vì căn bản tôi không cần thiết phải gọi về VN nên lần nào xách vali vượt biên, tôi cũng không mua SIM điện thoại nước ngoài làm gì, vả lại đi cũng ít ngày, tôi roaming để đề phòng chuyện cấp bách thì nhắn tin và gọi điện nhờ giúp đỡ.

Hai chị em lếch thếch ngồi dậy, vén cái màn cửa sổ của căn phòng khách sạn, trời đã sáng, nắng đã lên, chỉ có đường phố là vắng vẻ, bên này 9h mới bắt đầu làm việc. Anh bạn ghé qua phòng trêu tôi "còn ngủ nướng không đấy", tôi cười "qua đây thì phải dậy sớm mà đi chơi chớ, kakaka"

Chúng tôi lại xuống sảnh khách sạn ăn sáng, cũng lại những món quen thuộc của sáng hôm qua. Tôi lại là đứa không quen ăn món lạ nên chỉ có thể chọn bánh mì sừng trâu với cơm cuộn rong biển. Bà chị đi cùng quen ăn món Hàn nên cũng quen với món Nhật dễ dàng hơn.

Anh bạn kể "Tối qua tiếp tân gọi lên phòng, nói là con nhỏ mày yêu cầu đến rồi đó! Em ớ người ra bảo tao đâu có kêu ai..."

"Ơ thế ở đây chắc cũng có vụ gọi girl giúp hả em? Mà sao nó biết phòng em là nam ở mà gọi, chị nghi là định gài hàng, haha" - Bà chị bạn tôi đáp.

Tôi phì cười "Nhật Bản là nước rất thoáng về sex mà chị, có chồng mà cho đi công tác Nhật là coi chừng nha, haha"

"Nhưng những dịch vụ này ở Nhật thường đắt, chỉ có mấy ông đại gia nào không chịu được thì ăn bánh trả tiền với các em này thôi" - Anh bạn tôi tiếp lời.

Nhắc tới chuyện này, tôi chợt nhớ ra ngay chuyện về ông sếp của chị bạn từ Nhật qua Việt Nam làm, xa vợ, xa gia đình, tối tối là bảo tài xế chở đi "ăn bánh trả tiền".

Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi hỏi tiếp tân chỗ đổi tiền. Chả là mỗi người có đổi 20.000 Yên dằn túi, nhưng sợ shopping đi lại không đủ nên tranh thủ đổi thêm chút tiền phòng thân. Khách sạn chúng tôi ở ngay khu trung tâm nên cũng không lo, cô tiếp tân tận tình chỉ dẫn trên bản đồ "nếu đổi ít thì ra đây cho gần, đổi nhiều thì đi đến kia..."

Chúng tôi kéo nhau ra ngân hàng gần khách sạn để đổi, 9h họ bắt đầu làm việc, tỷ giá quy đổi là 100 USD = 7.560 Yên Nhật. Nếu có tiền Việt thì bạn nên đổi thành tiền Yên trước khi qua Nhật, như thế tỷ giá sẽ lợi hơn (10.000 Yên Nhật = 2.665.000 VND).

Sáng nay chúng tôi sẽ đi Kiyomizu dera, vài hình ảnh trên đường đi...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87171&d=1347791910

Đền Sanjusangendo, hay còn gọi là chùa 33 gian. Đây là ngôi chùa được tướng quân Taira no Kiyomori xây dựng theo lệnh của Hoàng Đế Go – Shirakawa. Chùa có số lượng các gian giữa các cột trụ chống đỡ của gian giữa là 33 gian nên được gọi là Sanjusangendo (nghĩa đen là 33 gian). (http://www.japan-guide.com/e/e3900.html). Chúng tôi bỏ qua đền này, nếu vào thì tốn 600 Yên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87170&d=1347791910

Taxi trái tim

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87172&d=1347791910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87173&d=1347791910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87174&d=1347791910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87175&d=1347791910

hanahan
17-09-2012, 08:50
Tối qua, anh bạn đã thử tài đọc bản đồ và mò mẫm đường xá của tôi để còn biết đường đi nước bước khi anh bạn trở về Tokyo. Tiếng Nhật thì tôi mù rồi, loay hoay tìm tên ga cần đến và line cần đi cũng khiến tôi bối rối lúc đầu. Thế nên tôi vào trạm tàu điện ngầm hỏi thăm thì các anh cho tôi hẳn một cái Kansai Railway Network Map. Người Nhật họ hiểu tiếng Anh nhưng theo kiểu tiếng Anh bồi, nói từng từ rồi diễn tả thì may ra, nhưng họ nói tiếng Anh thì quả thật tôi phải đoán mò mới hiểu vì nghe không khác tiếng Nhật là mấy...

Bản đồ vùng Kansai: http://www.kansai-airport.or.jp/en/access/train/index.html#_02. Nếu ai đã từng đi Singapore, Hong Kong sẽ có chút kinh nghiệm khi nhìn bản đồ của Nhật. Nhưng tàu điện của Nhật khó đi hơn, nhiều line hơn, nhiều loại tàu hơn và mỗi một vùng lại có một bản đồ khác nhau với ký hiệu màu sắc khác nhau. Thế nên việc nhớ line màu gì là không thể. Đến Nhật, bạn chỉ có thể tìm được đường khi biết được ga cần đến và tên line của cái ga đó. Đã có lúc tôi "phát khùng" với bản đồ tàu điện của Nhật, nhưng nhờ kinh nghiệm đi MRT ở Singapore và MTR ở Hong Kong, cộng thêm một chút tập trung định hướng và quan sát thì tôi và bà chị cũng đi được dễ dàng.

Sáng nay cũng vậy, mò mẫm đường đi nên tới ga Kiyomizudera cũng hơn 10h30 sáng (http://www.japan-guide.com/e/e3901.html - ở trang này nói xuống ga Kyoto rồi bắt bus, còn bọn tôi xuống hẳn ga Kiyomizu gojo ở Keihan Main Line rồi đi bộ)


Ở Nhật cũng có cảnh dây điện chằng chịt nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87181&d=1347845019

Chuông gió

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87182&d=1347845019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87183&d=1347845019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87186&d=1347845019

Leo được 2/3 chặng đường thì mặt đờ như con khờ, anh bạn bảo "đờ quá, phải tươi lên", thế là được cái ảnh tươi cười hớn hở này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87184&d=1347845019

Tôi cứ tưởng họ là người Nhật, nhưng thật ra là Trung Quốc thuê yukata mặc chụp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87185&d=1347845019

hanahan
17-09-2012, 10:02
Trong số các ngôi đền nổi tiếng của Kyoto phải kể đến Kiyomizudera - một ngôi đền bằng gỗ nằm trên loạt móng cọc gỗ cắm trên sườn núi dốc. Kiyomizu được công nhận là Di sản văn hóa thế giới của UNESCO năm 1994 và đang được đề cử vào danh sách 7 di sản thế giới mới .

Kiyo có nghĩa là thanh, Mizu nghĩa là thủy, ghép lại có nghĩa là dòng nước thanh khiết. Đền được xây dựng từ năm 780, là công trình lâu đời nhất trong số các kiến trúc cổ ở Kyoto, nằm trên vùng đồi Otawa.

Vé vào đền có giá 300 Yên, nhưng đáng tiền hơn cái vé 400 Yên của Kinkakuji ^_^


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87187&d=1347845019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87188&d=1347847158

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87189&d=1347847158

Đây là những điều ước nguyện, bạn phải mua cái bảng gỗ giá 800 Yên rồi ghi vào, treo lên...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87192&d=1347847158

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87193&d=1347847158

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87194&d=1347847158


"Tôi muốn trở thành một người vẽ manga chuyên nghiệp"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87196&d=1347851320

claymore
17-09-2012, 10:13
Thật ra bản đồ tàu điện ngầm của Nhật cũng dễ sử dụng, khi mới qua mình bỏ ra 1 buổi để ngâm cứu ở VN và thực tế ở Nhật 1 buổi là ok. Cốt lõi là mọi tuyến đường đều có màu của nó, mọi nhà ga đều có số, ở mỗi nhà ga bản chỉ số giờ và số tàu đều có tiếng anh (2-3 lần tiếng nhật là có 1 lần tiếng anh) Tàu to đẹp ::D là tàu nhanh (rapid-train), bé bé kg có ghế ngồi đơn là tàu chậm dừng nhiều ga nhưng mặc kệ nhanh chậm gì (nếu không vội), đi tàu cũng là 1 trãi nghiệm thú vị.
Bản đồ sẽ tiện hơn nếu trước khi đi bạn mượn được 1 con tab xài android có bản đồ Google, mình sẽ tải bản đồ offline và tra cứu khi cần .Trong chuyến đi vừa rồi mình có con Galaxy Tab 7'' , tải bản đồ offline (máy có 3g + wifi nhưng ở Nhật wifi đâu có miễn phí nhiều như ở VN) của vùng Osaka và các vùng lân cận cần đến, khi đi cứ thế mà cần đi theo và nó đã cứu mình nhiều phen.

góp với bạn vài tấm hình về đền Kiyomizu

https://lh3.googleusercontent.com/-KUipNAuKQ1w/TrK4ZkaurdI/AAAAAAAACm8/K2mTzigEdwM/s800/IMGP5432.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-jC0C3xKNWvs/TrK4RFOOAgI/AAAAAAAACm0/yRCb_yyoFf8/s800/IMGP5422.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-n0VrRVGj7P8/TrK3HmGwl-I/AAAAAAAACmU/_Mb07jSj0uk/s800/IMGP5357.JPG

Geisha ở phố cổ Kyoto:

https://lh4.googleusercontent.com/-A5Es11y4Lpk/TrK-MJzdnzI/AAAAAAAACn8/ZFMV7adUC4M/s800/IMGP5070.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-oQTQdB8Ocxg/TrK-bP939wI/AAAAAAAACoE/_RyTriJldjA/s800/IMGP5088.JPG

hanahan
17-09-2012, 10:50
@Claymore: Cảm ơn bạn, hình đẹp quá. Vì mình đi chơi vác cái máy chụp hình nặng nên mang mỗi con S2 phòng thân, mà ở Nhật không có wifi miễn phí (trừ sân bay) nên đành bó tay, phải ngồi nghiên cứu bản đồ giấy. Nhìn bản đồ thì do nhiều line nên nhiều màu, qua một đoạn lại đổi tên line, bản đồ Osaka vẽ màu khác, Kyoto lại màu khác nên ban đầu mình nhìn vào hơi bị loạn, hihi. Còn về số tại các nhà ga thì dễ hiểu giống như Singapore và Hong Kong vậy.
-------------------


Nhà và hoa, cùng đèn đá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87197&d=1347851614



Chú này đang giảng giải chuyện vào xem tảng đá lớn của đức Phật, chú nói tiếng Nhật nên tôi bó tay, anh bạn làm thông dịch hộ. Khi vào trong, bạn sẽ vừa đi vừa nghĩ về những điều bạn mong ước, vịn vào tay vịn bên trái sẽ dẫn bạn tới tảng đá thiêng. Tôi và anh bạn hiếu kỳ bỏ 100 Yên, cho giày dép vào túi nhựa và tò mò khám phá tảng đá huyền diệu trong một con đường tối kín như bưng...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87190&d=1347847158

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87191&d=1347847158

Sau khi vào xem tảng đá thiêng thì trở ra không thấy bà chị đi cùng đâu cả, lò dò một hồi, thì ra chị ấy đang đứng ở lối vào đền chính (hondo). Vậy là cả 3 chúng tôi hăm hở bước vào.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87198&d=1347851614


Ôi mùa thu lá đỏ của Kiyomizu nói riêng và Kyoto nói chung! Tôi nhất định phải trở lại đây khi rừng phong này chuyển sang màu đỏ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87199&d=1347851614

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87200&d=1347851614

hanahan
17-09-2012, 11:14
Từ trên nhìn xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87201&d=1347851614

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87202&d=1347851614

Bùa may mắn - vật thường thấy được bày bán tại các ngôi đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87203&d=1347854735

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87204&d=1347854735

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87205&d=1347854735


Trong quần thể kiến trúc ở đây không chỉ có chùa, mà còn có cả đền thờ của đạo Shinto. Đền thờ được nhiều khách tham quan tham bái nhất là đền Jishu (jishu jinja) thờ thần tình yêu Okuninushi (hoặc thần đôi lứa). Khu vực cầu duyên có hai khối đá, tượng trưng cho hai người nam nữ, đặt cách nhau khoảng 18 mét. Nhắm mắt lại, sờ tay vào tảng đá đầu tiên, nghĩ đến người mình yêu thương... rồi lần tìm đến tảng đá còn lại, chạm tay vào, nếu suốt chặng đường đó, không bị vấp, không mở mắt thì lời ước nguyện sẽ thành hiện thực.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87206&d=1347854735

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87207&d=1347854735

hanahan
17-09-2012, 11:28
Khu vực cầu duyên nên thấy bán toàn bùa tình yêu, bùa nào bùa nấy cả nghìn Yên, phen này chắc khỏi yêu quá, haha. Mà không chỉ cầu duyên, giải quyết khó khăn cũng tốn 200 Yên nè.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87208&d=1347854735

Đền thờ Jishu chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87209&d=1347854735

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87217&d=1347855732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87220&d=1347855732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87219&d=1347855732

Không cầu duyên mà lo chụp thầy bán bùa, hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87218&d=1347855732

hanahan
17-09-2012, 11:48
Nơi "mua" chữ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87228&d=1347856338

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87229&d=1347856338

Rừng phong tím?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87232&d=1347856338

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87233&d=1347856338

Đối với người Nhật thì đền Kiyomizu là niềm kiêu hãnh vượt bậc về kiến trúc cũng như không gian thanh tịnh đẹp như tranh của đền. Kiyomizu dera được một nhà sư phái Pháp tướng tông là Enchin chủ trì xây dựng vào năm 780 tức đầu thời kỳ Nara. Tuy nhiên, đền nhiều lần bị cháy, và những kiến trúc hiện nay của đền được xây từ năm 1633. Tòa kiến trúc chính (hondo) thu hút nhiều sự chú ý bởi nó được đỡ bởi 139 cột gỗ chống vào sườn đồi tạo ra cảm giác tòa kiến trúc này như ở trên không. Trước đây, có những tín đồ đã nhảy từ trên tòa kiến trúc này xuống chân đồi với hy vọng nếu sống sót sẽ gặp trở nên có phúc. Theo thống kê, từ thời Edo tới khi bị cấm, đã có 234 lượt người thực hiện hành động này, và 85,4% trong số họ đã sống sót.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87231&d=1347856338

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87230&d=1347856338

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87234&d=1347856338

hanahan
17-09-2012, 13:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87235&d=1347857753

Ngay phía sau tòa kiến trúc chính là một thác nước có tên Otowa no taki chảy xuống theo đường dẫn thành ba dòng, tượng trưng cho những khát vọng của con người - đó là thông minh, sức khỏe và hạnh phúc. Du khách đến đây xếp hàng trang nghiêm để uống dòng nước thiêng từ vách đá, vừa uống vừa thành kính khấn nguyện.


Du khách xếp hàng rất đông để uống nước suối Tiên (nhưng mà lại tốn tiền :D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87236&d=1347857753

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87237&d=1347857753

Chúng tôi trở ra khu vực phía ngoài, và bị bắt mắt ngay bởi một cửa hàng kem và bánh đầy màu sắc. Mỗi que kem ốc quế giá 300 Yên, có thể chọn kem trà xanh, xoài, chocolate.... Mùi vị của chiếc bánh bên ngoài dùng để đựng kem rất thơm, đúng mùi quế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87238&d=1347857753

Nói tới Nhật Bản, không thể bỏ qua các loại bánh, luôn được ưu tiên làm quà biếu cho bạn bè người thân... Chúng tôi được dùng thử những miếng bánh ngon thế này trước khi quyết định mua về. Các cô nhân viên bán hàng luôn miệng "Arigato gozaimasu" vì khách ra vào mua bánh tấp nập.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87240&d=1347857753

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87239&d=1347857753

danngoc
17-09-2012, 14:37
Nhìn bánh thèm quá. Hồi mình đi thì uống nước Kyomizu dera đâu có tốn tiền?

Naisana
17-09-2012, 15:30
Hồi mình đi năm 2005 cũng không tốn tiền. Hồi cuối tháng 3 đi Kamakura cũng thấy tình hình "tốn tiền" tùm lum ở các thể loại đền chùa. Anh bạn Nhật đi chung ca thán là chùa chiền dạo này này biết "làm tiền" quá :)).

Tuy là chỗ nào cũng thấy phải trả $$$ nhưng mình thiệt khâm phục sự tự giác và cả tự trọng của người Nhật. Có rất nhiều chỗ không hề có người nào đứng thu tiền, nhưng thấy mọi người tự động bỏ tiền vào hộp sau khi sử dụng (c)

danngoc
17-09-2012, 15:40
Lý do vì dân TQ du lịch bên đó xô bồ quá nên thu tiền để hạn chế thôi.

Naisana
17-09-2012, 16:16
Đúng là dân TQ nhiều thiệt. Lúc mình đến Ueno-koen, toàn là tiếng TQ xí xô xì xào chung quanh, nhìn đâu cũng thấy TQ, cứ tưởng đang ở bên Tàu :))
Mà những người Nhật mình biết không thích TQ ra mặt cho dù tụi nó hay phải thường xuyên bay qua các nhà máy ở TQ. Tụi nó gọi TQ là "mối hiểm họa tiềm tàng" đối với nước Nhật (tạm dịch) haha

jennyho
17-09-2012, 16:49
Hồi mình đi tháng 4 cũng không tốn tiền mà, mỗi tội xếp hàng đông lắm, mình hứng 3 ba vòi nước luôn (tham thế không biết). Nhóm mình đi thăm trung tâm may Kimono thì 1 thành viên trong đoàn bị mất máy ảnh, mà ở đó đông bọn Tung Của lắm, chứ người Nhật chắc chả lấy bao giờ đâu nhỉ. Đi Nhật tốn tiền mua quà lưu niệm nhất vì ôi nhìn cái gì cũng muốn mua cả, nhất là ở mấy đền chùa í.

hanahan
18-09-2012, 09:42
Yah, cái vụ uống nước tiên bọn mình cũng định thử, nhưng anh bạn mình vừa ló ngó thì thấy là tốn tiền (hình như 200 Yên hay sao ấy) nên thôi khỏi luôn. Mà công nhận giờ đi đâu cũng gặp Tào... lao hết. Nhưng phải nói là ở Nhật nhìn cái gì cũng muốn mua vì nó đẹp quá, nhất là mấy vật trang trí và mấy con búp bê ý :D
----------------


Những cửa hàng hai bên đường dẫn vào Kiyomizu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87252&d=1347864002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87253&d=1347864002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87254&d=1347864002

Đường phố Kyoto, cũng nhộn nhịp mà cũng lại thanh bình...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87255&d=1347864002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87256&d=1347864002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87176&d=1347791910

hanahan
18-09-2012, 09:59
Sau khi tham quan Kiyomizu dera, chúng tôi trở về ga Kyoto để dùng bữa trưa. Thật ra nói trưa chứ lúc đó cũng hơn 2h chiều rồi, bà chị tôi bảo "Bọn mình ăn sáng giờ Nhật, ăn trưa giờ Việt Nam". Ở Kyoto station có hẳn một trung tâm mua sắm lớn, giá cả cũng khá đắt, trong trung tâm này có tầng foodcourt tương tự như bên Singapore. Chúng tôi rảo bước qua từng khu, có khu giá cả quán ăn lên đến vài nghìn cho đến chục nghìn Yên - chúng tôi gọi đó là khu nhà giàu. Có khu giá cả bình dân vài trăm Yên - chúng tôi gọi là khu nhà nghèo.


Mô hình món ăn, nhìn y như thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87374&d=1347936277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87376&d=1347936277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87375&d=1347936277

Quầy bánh Takoyaki và Okonomiyaki (bánh xèo vùng Kansai). Okonomiyaki được xem là món ăn đặc trưng của vùng Kansai và Hiroshima, nhưng món này có mặt khắp nơi trên đất Nhật. Tên của bánh được ghép từ okonomi nghĩa là "thứ bạn thích/muốn", và yaki nghĩa là nấu nướng. Loại Okonomiyaki theo kiểu Kansai hoặc Osaka là phổ biến nhất, có mặt ở hầu khắp đất nước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87379&d=1347936277

Ga Kyoto hoành tráng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87378&d=1347936277

Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở quán có cái máy bán phiếu ăn tự động này, 680 Yên/ phần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87380&d=1347936371

hanahan
18-09-2012, 10:35
Ba phần ăn của chúng tôi, toàn cơm với mì. Sau chuyến Nhật Bản về, bà chị đi cùng tôi bảo "chị nhìn mì Nhật là ngán tận cổ, giờ ai cho tiền đi ăn món Nhật cũng tạm thời không đi, hic hic". Tôi thì cười hô hô "Nhưng nếu ai cho tiền em đi Nhật thì em đi liền"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87381&d=1347937398

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87382&d=1347937398

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87383&d=1347937398

Chúng tôi dùng bữa cơm trưa, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Sau bữa cơm này anh bạn tôi sẽ trở về Tokyo chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Chúng tôi chia tay nhau ở ga Kyoto, anh bạn còn cẩn thận hỏi han tôi đã rành đường xá chưa, có thể ra sân bay được chưa, kế hoạch ngày mai thế nào... Tôi phì cười, đường xá thì có thể tự tin rồi, còn kế hoạch ư, hãy cứ để tới đâu hay tới đó, vậy mới đúng là phượt chứ!

(Thật ra tôi cũng máu me đi Shinkansen lên Tokyo cùng anh bạn rồi, trễ thì bỏ vé ở lại Nhật chơi thêm 1-2 ngày, nhưng tôi đoán bà chị đi cùng sẽ không đồng ý, hehe)

Tôi đón tàu về ga Osaka, còn anh bạn thì bắt Shinkansen về Tokyo... Đến lúc này thì tôi chính thức trở thành "hướng dẫn viên nghiệp dư" cho bà chị bạn chỉ dựa trên bản đồ giấy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87385&d=1347937398

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87384&d=1347937398

Đến được ga Osaka, tôi mon men tìm đường đi bộ qua ga Umeda để đón tàu về Minamimorimachi, rồi từ Minamimorimachi sẽ đón tàu đi hẳn về Nipponbashi là nơi chúng tôi thuê khách sạn ở đó. (http://www.kansai-airport.or.jp/en/access/train/pdf/en-2kansai_railroad_map_ura3.pdf)

Osaka và Umeda là 2 ga khá lớn, lại thêm những mall shop đi kèm nên việc tìm đúng cái line tàu cũng là một thách thức. Thôi, tốt nhất cứ đi hỏi đại ai đó. Tôi vào trạm Information hỏi những cô nhân viên ở nhà ga, họ hiểu tiếng Anh và chỉ đường cho tôi rất cụ thể trên bản đồ, tôi còn nhớ cô ấy nói rằng "Downstair, turn left".

Xuống cầu thang và rẽ trái rồi nhưng cũng chưa tìm ra cái line cần đi, vậy nên tôi lại vịn thêm một cô người Nhật nữa hỏi tiếp. Cô này không biết tiếng Anh nhưng nghe được từ "Minamimorimachi" nên hiểu và tận tình dẫn chúng tôi đến tận nơi để mua vé. Cô ấy hỏi tôi là người Hàn Quốc hả (do tôi nghe được chữ Korea) - tôi cười bảo tôi là người Việt Nam (Betonamu). Đến nơi mua vé rồi, tôi gật đầu cảm ơn cô rối rít, người Nhật họ dễ thương như thế đó!

Đến được Minamimorimachi thì đoạn đường về Nipponbashi rất chi đơn giản...


Thời trang búp bê nà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87386&d=1347937398

Kênh Dontobori lúc hoàng hôn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87387&d=1347937398

foxglove2012
18-09-2012, 11:41
ủa.. vậy là bữa chuyến bay KL - HCM là 2 chị ngồi hàng sau của e đúng không nhỉ?

hanahan
18-09-2012, 12:48
@foxglove2012: Đúng rồi, gặp bạn trên chuyến từ KUL về Sài Gòn nè, Phuket phải hông bạn, đi quen nhìn biết cùng là dân phượt, kakaka
-----------

Trở về khách sạn, chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi lại dạo bước khu Namba & Shinsaibashi gần đó, vừa dạo vừa ngắm vừa shopping. Hai chị em mua được áo của H&M chỉ 900 - 1.000 Yên, tôi mua mấy cây bút mực có đầu tẩy 230 Yên. Hòa vào dòng người nhộn nhịp với đủ mọi phong cách thời trang, văng vẳng từ xa tiếng violin réo rắt càng khiến tôi thích thú, đúng là một Osaka hoa lệ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87402&d=1347940151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87403&d=1347940151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87404&d=1347940151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87429&d=1347943789

Namba là nhà ga nối ba tuyến xe điện ngầm trong thành phố. Ở Nhật, nhà ga không chỉ đơn giản là nơi để người ta chờ lên xuống tàu mỗi ngày, mà nó còn là chợ, là cửa hàng, là quán ăn… Ở đây có một khu chợ tập trung gần như đầy đủ hàng hóa của các vùng miền lân cận như Kobe, Kyoto, Hiroshima… Khởi nguồn của khu chợ này cũng khá đặc biệt, bắt nguồn từ thói quen không lấy gì làm hay ho lắm. Xe điện ngầm ở ga Namba cũng chỉ chạy trong Osaka, trong khi đó, muốn đi chơi đêm, các ông chồng thường phải nói dối là đi công tác sang thành phố khác. Và để chứng minh sự trong sạch của mình, họ sẽ mua các sản vật của vùng khác về cho vợ tin. Và thế là, khu chợ ở những con đường nhỏ nối tuyến đường này sang tuyến đường khác ở ga Namba mọc lên lúc nào chẳng hay.


Quán mì mở cửa 24/24h, chúng tôi chọn phần giá 680 Yên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87407&d=1347940151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87405&d=1347940151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87406&d=1347940151

hanahan
18-09-2012, 16:41
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm để nghiên cứu lịch trình cũng như các tuyến tàu điện. Vì ngán bữa buffet sáng tại khách sạn nên tối qua tôi đã mua 2 ly mì Nhật (100 Yên/ly) để dùng làm bữa sáng. Thật khó lòng phân biệt được mì hay bún vì trên bao bì không hề có một chữ tiếng Anh nào ngoại trừ chữ Japan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87433&d=1347949595

Hai chị em lại lục tục bàn tính, Osaka Aquarium thì hoành tráng nhưng mắc quá, những 2.000 Yên (http://www.japan-guide.com/e/e4004.html).

Thế nên chúng tôi đi Tsutenkaku Tower ở khu Shinsekai cho rẻ (http://www.japan-guide.com/e/e4012.html)

Từ Nipponbashi, chúng tôi chỉ cần đi tàu một trạm sẽ đến Ebisucho, leo lên mặt đất là khu Shinsekai - hay còn gọi là khu "tân thế giới" - một quận đã phát triển trước chiến tranh và sau đó bị bỏ quên trong những thập kỷ sau này. Shinsekai được xem như một trong những khu phố xập xệ với nhiều tệ nạn ở Nhật Bản so với những khu vực khác. Có một số lượng người vô gia cư lớn sống xung quanh Shinsekai. Spa World cũng nằm ở khu này, nhưng một trong những biểu tượng đáng chú ý nhất của Shinsekai đó là tháp Tsutenkaku.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87434&d=1347949595

Tsutenkaku được dịch nghĩa là "tháp trời" - thuộc sở hữu của Công ty Tsutenkaku Kanko. Tòa tháp này được xây dựng vào năm 1912, sau khi tháp Eiffel ở Paris hoàn thành. Nó được gắn liền với Công viên giải trí Luna. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tsutenkaku Tower đã trở thành một trong những điểm đến thú vị đối với khách du lịch. Tsutenkaku từng bị phá hủy vào năm 1943 trong Thế chiến II, vì nó là một mục tiêu ném bom tiềm năng của người Mỹ, sắt được nấu chảy và sử dụng cho các mục đích chiến tranh. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 1956, một lần nữa tòa tháp được khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu.

Tháp cao 103 mét với 5 tầng, tầng quan sát ở độ cao 91 mét. Trong tháp có một bức tượng búp bê tên là Billiken, nó tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Sau khi tháp bị phá hủy, bức tượng đã bị mất tích. Hình dạng hiện nay là một bản sao, được đặt bên trong vào năm 1979. Hiện nay, bức tượng đã trở thành biểu tượng đặt trong tháp với truyền thuyết là nếu ai vuốt vào lòng bàn chân của tượng thì may mắn sẽ đến.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87440&d=1347961153

Những chú búp bê mô phỏng hình ảnh của Billiken

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87436&d=1347949595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87438&d=1347949595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87439&d=1347949595

Trung tâm thành phố Osaka nhìn từ Tsutenkaku Tower
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87437&d=1347949595

hanahan
18-09-2012, 17:10
Các tượng búp bê đặt trong tháp Tsutenkaku, vừa dễ thương vừa vui nhộn. Ở đây có hẳn một đội quân cổ vũ và chụp hình cho du khách với tượng Billiken.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87448&d=1347961924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87452&d=1347961924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87449&d=1347961924

Viết điều ước này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87453&d=1347961924

Rồi treo lên đây này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87463&d=1347962356

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87454&d=1347961924

Khi chúng tôi qua Nhật, đi đâu cũng có nơi ước nguyện cầu xin. Nếu ước nguyện thành hiện thực tôi có phải trở lại Nhật để trả lễ không nhỉ? Nếu thế thì tôi cũng ước mình sẽ sớm trở lại Nhật Bản lần nữa...

Đây là con dấu chứng nhận bạn đã đến Tsutenkaku Tower. Người Nhật họ rất thích đi du lịch nên ngay cả trên nước Nhật, họ cũng sáng tạo rất nhiều dấu đóng để kỷ niệm, thậm chí ở ga Kitahama, tôi cũng đã đóng một cái dấu kỷ niệm vào trang giấy. Nhắc đến sở thích du phượt thì tôi phải công nhận người Nhật khá tài tình, họ đi khắp nơi cho dù họ chẳng biết tiếng Anh nhiều. Đó cũng chính là lý do khi tôi đến Singapore và Bali, ngoài ngôn ngữ bản địa và tiếng Anh được in trên các brochure du lịch thì có cả brochure in bằng tiếng Nhật nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87462&d=1347962252

claymore
18-09-2012, 22:58
Có lẽ bạn Hanahan không biết tới chiêu mua đồ ăn chế biến sẵn giảm giá trong siêu thị sau 19h tối, sau 19h giá giảm 25%, sau 8h là 50% siêu thị sẽ đóng cửa từ 21h-21h30 lúc gần đóng cửa sẽ mở 1 bài nhạc giao hưởng, bản này làm nhớ nhà kinh khủng. Thật ra để tiết kiệm chi phí và không ngại tầm sau 19h sẽ có nhiều món ăn giảm giá rất hấp dẫn mà bình thường ít khi dám chơi.
Trong khu chợ Nipponbashi - Dendentown có một số quán sushi bar (sushi băng chuyền) khá ngon, đồng giá 200 yên ( nếu món nào đặc biệt, giá cao hơn thì có cắm bản ghi cụ thể)

https://lh5.googleusercontent.com/-FCtvYIrTpug/UFiYURKvNnI/AAAAAAAAEb4/PM3fQ-PdRbU/s800/P1030830.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-IEVCMD8p9bY/UFiY7JoEDLI/AAAAAAAAEcE/3JdBeNAbVbY/s800/P1030831.JPG

hanahan
18-09-2012, 23:13
@claymore: Hehe, mình biết vụ thức ăn giảm giá ở siêu thị này, mua rồi nhờ họ có lò vi sóng hâm nóng lại cho mình luôn, nhưng mà bà chị đi cùng mình với phương châm "đi để ăn" nên đành chiều theo ý chị, toàn vô quán ăn, đói là ăn :D. Sushi thì đúng rẻ thật, mình có mua 1 phần Sushi và 2 cuộn Sashimi ở Universal mà có 315 Yên hà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87478&d=1347984775

Naisana
19-09-2012, 00:53
Đồ ăn ở Osaka rẻ hơn Tokyo khá nhiều hen. Tokyo thì muốn ăn một bữa trung bình chắc cũng phải tầm 2000 yen :( Mình đi vùng Kansai được có một lần từ hồi thế kỷ 20 :)) nên không nhớ rõ ràng lắm. Mong mình sẽ sớm được quay lại vào mùa sakura năm sau để cảm nhận sự khác biệt vùng miền khá là thú vị ở Nhật (giống như SG và HN của VN mình)

hanahan
19-09-2012, 08:45
@Naisana: Trùi ui, thức ăn ở Tokyo mà 2.000 Yên/bữa ư? *** mà mắc thế? Ở Osaka bọn mình đi toàn kiếm quán nào dưới 1.000 Yên thôi, hihi. Mà thức ăn ở Osaka đa dạng lắm nha, đúng với câu "bạn muốn thấy Kimono thì đến Kyoto, còn muốn ăn thì hãy đến Osaka". Nhắc về sự khác biệt vùng miền thì mình mới nhớ ra, anh bạn mình sống và làm việc ở Tokyo nói rằng 2 miền Bắc - Nam của Nhật cũng giống Hà Nội và Sài Gòn, cũng có những người không thích nhau. Cô bé làm visa cho mình thì bảo dân Tokyo đi Kyoto du lịch nhiều lắm, ai thích đời sống đô thị nhộn nhịp thì đi Tokyo, thích thanh bình cổ kính thì đi Kyoto & Osaka. Anh bạn sống ở Tokyo khi qua Osaka còn chưa quen, vì người Osaka nói giọng Osaka-ben, Kansai-ben khác với vùng Tokyo. Ban đầu đứng trên thang cuốn ở bên trái, sau đó anh bạn mới "ồ" ra là vùng Kansai này đứng thang cuốn ở bên phải. Đó cũng là một nét đặc trưng giữa 2 miền của Nhật Bản nhỉ ^^

----------------

Sau khi mua vé tham quan tòa tháp Tsutenkaku ở tầng 5, chúng tôi trở xuống bằng thang bộ tham quan lần lượt các tầng phía dưới. Người Nhật họ bố trí đường lên lối xuống rất rõ ràng và riêng biệt, họ còn ghi hẳn bảng chú thích bằng tiếng Anh rằng "cầu thang này chỉ dành cho người đi xuống".

Ở tầng 4 (tôi cũng không nhớ chính xác), có bố trí một mô hình của Osaka xưa, kèm theo đó là những hình ảnh, bức tranh kể về lịch sử hình thành vùng đất này. Vì tôi thích miniature nên chụp một mớ hình...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87475&d=1347963828

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87465&d=1347963577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87468&d=1347963577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87476&d=1347963828

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87467&d=1347963577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87473&d=1347963828

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87477&d=1347963828

hanahan
19-09-2012, 08:57
Ngược dòng lịch sử, vào thế kỷ thứ IV, Osaka đã là một thương cảng phát triển với tên gọi Naniwazu, là nơi đầu tiên Nhật Bản đón tiếp các vị khách đến từ các quốc gia khác. Năm 645, hoàng đế Kotoku dời đô từ Asuka (Nara) đến Osaka. Kể từ đó, Osaka phát triển thịnh vượng như thủ phủ của vùng, ngay cả khi thủ đô được dời đổi mấy lần qua lại giữa Kyoto - Nara và rồi Tokyo. Chính vì lịch sử phát triển đó, Osaka thường là lựa chọn đầu tiên trong mọi chuyến hành trình của du khách nước ngoài đến Nhật.


Tiếp tục với miniature

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87470&d=1347963577


Một cô bạn của tôi bảo "mày xô đổ 3 ông này để chụp hình hả?"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87489&d=1348019494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87469&d=1347963577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87488&d=1348019494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87490&d=1348019494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87487&d=1348019494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87464&d=1347963577

hanahan
19-09-2012, 11:07
Chúng tôi vừa đi bộ rời khỏi tòa tháp Tsutenkaku thì thấy một đoàn người Trung Quốc đang lục tục kéo lên tháp. Người Trung Quốc thì đi đâu cũng xí xô xí xào ầm ĩ, không như người Nhật ăn nói thỏ thẻ nhỏ nhẹ. Chặng đường tiếp theo là Osaka jo - hay còn gọi là Đại Phản Thành, nằm ở ga Osaka jo koen ngay trên đường line tàu Osaka Loop Line. Khi vừa lên khỏi mặt đất ở ga Osaka jo koen, bạn sẽ thấy ngay bản đồ của Osaka Castle Park.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87494&d=1348020090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87491&d=1348020090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87495&d=1348020090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87496&d=1348020090

Thanh bình và yên ả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87561&d=1348027862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87493&d=1348020090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87492&d=1348020090

hanahan
19-09-2012, 11:21
Đến Osaka mà không ghé thăm Osaka jo thì coi như chưa đến. Đây là một quần thể gồm 13 tòa kiến trúc được chính phủ Nhật xếp vào dạng di sản văn hóa đặc biệt, được bảo vệ nghiêm ngặt. Osaka jo được coi như một trong vài tòa lâu đài quan trọng nhất đảo Phù Tang, từng giữ vai trò then chốt trong lịch sử quốc gia vào thế kỷ XVI. Ban đầu, nó là ngôi chùa trên nền cung điện hoàng gia Naniwa, sau đó được Toyotomi Hideyoshi dựng lại thành tòa lâu đài như ngày nay.


Con đường dốc dẫn vào Osaka jo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87567&d=1348027862

Cổng Sakura dẫn vào lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87562&d=1348027862



Lịch sử Osaka jo (theo Đoàn Xuân Hải)

Khu đất này xưa kia có một ngôi chùa tên Ishiyama Hongan-ji. Năm 1583, lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi khởi công xây dựng trên nền chùa ấy một lâu đài mang tên Osaka, đến năm 1598 thì hoàn thành. Khi Hideyoshi qua đời, lâu đài Osaka được truyền cho con trai là Toyotomi Hideyori. Thời xưa, quần đảo này có nhiều lãnh chúa và chư hầu cát cứ khắp nơi, trong đó thành trì Osaka (Osaka castle) chiếm vị trí xung yếu về mặt quân sự và đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình thống nhất Nhật Bản. Nói cách khác, một khi muốn làm bá chủ thiên hạ, trước hết phải làm chủ thành Osaka. Đó là lý do khiến lãnh chúa Tokugawa Ieyasu sau khi đánh bại Hideyori trong trận Sekigahara, đã kéo quân xuống phía nam để chiếm thành Osaka. Theo sử sách, trận đánh Sekigahara diễn ra vào tháng 10.1600 tại tỉnh Gifu ở miền Trung, nơi nổi tiếng về ngành sản xuất kiếm cho samurai được đưa vào nhiều bộ phim và đề cập đến trong quyển tiểu thuyết Shogun của nhà văn Mỹ James Clavell (đã được dịch sang tiếng Việt).

Muốn vào được bên trong để chiếm lâu đài, phải băng qua một vòng hào ngập nước sâu và 4 bức tường thành cao hơn chục mét làm bằng đá granite có những lỗ châu mai dành cho xạ thủ. Khi đã lọt vào bên trong, phải đi một đoạn xa, băng qua công viên, rồi lại đụng thêm 2 con hào cùng với những bức tường thành cao chót vót, cũng làm bằng đá granite, cũng có những lỗ châu mai, thì mới nói đến chuyện đặt chân lên bậc thềm của lâu đài. Tóm lại, con đường tiến chiếm lâu đài Osaka không dễ chút nào mặc dù nó nằm trên khu đất chỉ rộng có 1 km2. Do đó, yếu tố phòng thủ quan trọng bậc nhất của lâu đài nằm ở các con hào. Kinh thành Huế của Việt Nam cũng được thiết kế theo kiểu này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87564&d=1348027862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87566&d=1348027862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87565&d=1348027862

Lâu đài Osaka bị vây hãm 2 lần bởi Tokugawa Ieyasu. Trong cuộc vây hãm vào năm 1614, đại bác do Tokugawa nã vào thành quá ác liệt đã khiến bà Yodogimi - thân mẫu của Hideyori vô cùng khiếp sợ. Một hiệp ước ngừng bắn được ký, theo đó nhà Toyotomi phải ra đi, giao lại lâu đài Osaka cho nhà Tokugawa. Các con hào bao quanh lâu đài sau đó đã được lấp lại bằng cát theo lệnh của Tokugawa. Sở dĩ phải lấp các con hào này vì không thể xua quân tiến đánh như trên chiến trường đồng bằng, đó là chưa kể các samurai có thể bị chết đuối nếu không... biết bơi. Về chiến thuật, san lấp các con hào đồng nghĩa với việc triệt tiêu khả năng phòng thủ vốn có của Hideyori. Mùa hè 1615, lợi dụng lúc Tokugawa kéo quân ra khỏi Osaka, Hideyori sai quân sĩ đào lại các con hào đã bị lấp. Nghe được tin này, Tokugawa rất tức giận trước sự bội ước của nhà Toyotomi nên đã huy động toàn bộ chiến binh tổng tấn công vào lâu đài và đánh bại quân của Hideyori. Lâu đài Osaka thất thủ, Hideyori cùng thân mẫu tự sát. Ngày nay có một bia đá tưởng nhớ nơi hai mẹ con lãnh chúa Toyotomi Hideyori kết liễu đời mình đặt trong khuôn viên lâu đài.

Sau khi chiếm được lâu đài Osaka, Tokugawa Ieyasu lên làm Shogun (Tướng quân), trở thành bá chủ thiên hạ (mở ra thời kỳ Edo kéo dài đến năm 1868), quyền lực trên cả nhà vua. Năm 1620, người thừa kế ngai vị Tướng quân là Tokugawa Hidetada (con trai của Shogun Tokugawa Ieyasu) tiến hành tái xây dựng lâu đài Osaka với tòa tháp chính cao 5 tầng ở phía ngoài và 8 tầng bên trong. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, bị sét đánh, hỏa hoạn, trúng bom đạn…, lâu đài Osaka được trùng tu và mang dáng vẻ hiện hữu - đúng theo ý đồ thiết kế như hồi thế kỷ 17. Trên mái ngói của lâu đài có những họa tiết mà nếu bạn nhìn thấy nó màu vàng, thì đó chính là vàng thật.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87568&d=1348028044

danngoc
19-09-2012, 12:07
Kinh thành Huế không phải làm theo kiểu này bạn ạ. Huế là một kiểu Vauban điển hình. Còn Osaka-jo là đặc trưng của chiến tranh Trung Cổ Nhật bản. Hình dáng, hào nước cố tình gây rối trí quân tấn công. Lâu đài hiện nay cũng không còn nguyên trạng, vì đã được bê tông hóa gần hết. Lâu đài lớn nhất mình thấy còn nguyên là Himeiji-jo (lớn nhất Nhật Bản) còn Kumamoto-jo (lớn thứ ba Nhật Bản) cũng bị trùng tu bê tông hóa chứ không nguyên vẹn. Nhìn vào kiến trúc lâu đài mới thấy được Nhật Bản phát triển hơn Việt Nam nhiều từ lâu lắm rồi.

Mình đi cả 3 lâu đài này rồi, và cũng đến các lâu đài khác ở Kochi, Kyoto, Okayama, Hakodate, Tokyo, Hiroshima, Kanazawa, lâu đài nào cũng đẹp, hùng vĩ. Nhìn lại thành Tây Đô hay Phụng hoàng Trung Đô thấy buồn quá.

hanahan
19-09-2012, 12:51
@danngoc: Cảm ơn bác, em bê nguyên xi đoạn viết về lịch sử của Osaka jo của ông Đoàn Xuân Hải vào :D. Em nghĩ ở Nhật trải qua chiến tranh dữ dội nên mấy tòa lâu đài chắc chắn không được nguyên vẹn như lúc đầu, về sự phát triển thì Việt Nam đúng là còn thua xa ạ!
------------

Chúng tôi mua vé 600 Yên để vào bên trong Osaka jo (http://www.japan-guide.com/e/e4000.html), máy bán vé hoàn toàn tự động, cứ bỏ tiền vào rồi lấy vé, đưa cho người soát vé đứng ở cổng là xong.


Khẩu thần công bảo vệ lâu đài chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87584&d=1348033282

Hoa lá hẹ... thấy đẹp nên tò mò chụp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87569&d=1348028649

Vườn đá chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87587&d=1348033363

Chỗ dành cho khách nghỉ ngơi chụp ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87585&d=1348033363

Hào nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87588&d=1348033363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87589&d=1348033363

hanahan
19-09-2012, 13:05
Đến năm 1997, Osaka jo được sửa chữa và tân trang lại. Hiện nay bên trong lâu đài có những tiện nghi rất hiện đại như thang máy, máy lạnh dành cho du khách đến đây thăm quan và theo dõi lịch sử của lâu đài. Phần quan trọng nhất của lâu đài Osaka vẫn là bảo tàng với những hiện vật lịch sử và văn hóa được trưng bày tại đây.

Chúng tôi lên hành lang tầng 8 của bảo tàng Osaka bên trong lâu đài để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Osaka. Đứng ở đây các du khách có thể quan sát những cổng, thành lũy nhỏ, tháp pháo, tường thành bằng đá rất kiên cố và hào sâu. Cạnh bên là khu công viên Osaka Castle rộng khoảng 2000 mét vuông. Vào mùa xuân hoa anh đào nở thì có rất nhiều du khách đến đây ngắm hoa.


Con dấu lưu niệm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87582&d=1348028876

Thành phố Osaka nhìn từ Osaka jo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87578&d=1348028876

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87579&d=1348028876

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87580&d=1348028876

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87581&d=1348028876

Naisana
19-09-2012, 13:22
Kinh thành Huế không phải làm theo kiểu này bạn ạ. Huế là một kiểu Vauban điển hình. Còn Osaka-jo là đặc trưng của chiến tranh Trung Cổ Nhật bản. Hình dáng, hào nước cố tình gây rối trí quân tấn công. Lâu đài hiện nay cũng không còn nguyên trạng, vì đã được bê tông hóa gần hết. Lâu đài lớn nhất mình thấy còn nguyên là Himeiji-jo (lớn nhất Nhật Bản) còn Kumamoto-jo (lớn thứ ba Nhật Bản) cũng bị trùng tu bê tông hóa chứ không nguyên vẹn. Nhìn vào kiến trúc lâu đài mới thấy được Nhật Bản phát triển hơn Việt Nam nhiều từ lâu lắm rồi.

Mình đi cả 3 lâu đài này rồi, và cũng đến các lâu đài khác ở Kochi, Kyoto, Okayama, Hakodate, Tokyo, Hiroshima, Kanazawa, lâu đài nào cũng đẹp, hùng vĩ. Nhìn lại thành Tây Đô hay Phụng hoàng Trung Đô thấy buồn quá.

Himeji-jo cũng đang được trùng tu cho đến tận năm 2014 :(, nếu không đây là một trong những nơi mình muốn đến xem nhất trong chuyến đi sắp tới. Thiệt tình là khâm phục sát đất các bạn Nhật Bản trong việc bảo tồn các thể loại di tích. Với mình nét quyến rũ nhất của NB chính là sự đan xen giữa cổ xưa và hiện đại một cách tinh tế và tao nhã làm cho du khách phương xa lưu luyến chẳng muốn rời :)

jennyho
19-09-2012, 13:35
Mình cũng không hiểu nước Nhật hay bị động đất thế mà các công trình kiến trúc cổ, lâu đài thành quách vẫn nguyên vẹn nhỉ, nhìn chỉn chu và công nghệ bảo tồn phải nói là trên cả tuyệt vời.

hanahan
19-09-2012, 14:10
Kết thúc chuyến tham quan Osaka jo bằng loạt mô hình tả thực trận chiến thời xưa trong khu vực bảo tàng. Có cả hình và phim ảnh về lịch sử của Osaka (cũng tương tự như trong Tsutenkaku Tower)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87572&d=1348028649

Em ngựa xinh không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87573&d=1348028649

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87576&d=1348028876

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87575&d=1348028649

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87574&d=1348028649

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87577&d=1348028876

2 chú bé con được bố mẹ thuê trang phục chụp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87583&d=1348033282

10 điều khiến bạn mê mẩn Osaka: (tôi mới cảm nhận được một nửa, nhất định tôi sẽ quay trở lại thành phố này - một lời hứa và cũng là một động lực để tôi cố gắng)

Osaka là thành phố lớn thứ ba Nhật Bản cách xa Tokyo những vẫn luôn là điểm đến hút khách. Hầu hết du khách lần đầu tới Nhật Bản đều muốn đến thủ đô Tokyo hoặc cố đô Kyoto… Họ đã quên mất, ở cách xa những đô thị sầm uất ấy, còn có một thành phố Osaka đẹp đến nao lòng.

1. Món ngon khó cưỡng
Thành phố Osaka còn được người dân Nhật gọi bằng một cái tên khác dễ thương hơn nhiều: Tenka no daidokoro (Căn bếp quốc gia). Chỉ riêng cái tên này đã đủ nói lên mức hấp dẫn của ẩm thực Osaka. Okonomiyaki, món ăn có hương vị vừa như bánh ngọt, vừa như trứng ốp, hòa quyện với thịt và hải sản là đặc sản của Osaka. Món ăn đường phố đặc sắc nhất là Takoyaki – bạch tuộc nướng thơm lừng, không thể bỏ qua.

2. Nét ấm cúng giữa thành phố lớn
Mặc dù là một thành phố lớn nhưng Osaka không có vẻ xa cách như Kyoto, hay hối hả như Tokyo. Nơi đây có những con hẻm nhỏ xinh xắn, mang phong cách đồng quê Nhật Bản. Du khách có thể ghé qua khu Umeda để tận hưởng cuộc sống về đêm trong các quán bar nhỏ nhắn hay đi mua sắm tại khu bách hóa Namba để mặc cả cho mình những món hàng bình dân nơi những người bán hàng là các bà nội trợ Nhật dễ chịu.

3. Tìm hiểu lịch sử
Nếu muốn tìm hiểu lịch sử, du khách có thể ghé qua bảo tàng nông thôn Nhật Bản, nằm trong khuôn viên công viên Hattori Ryokuchi. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng quang cảnh nông thôn Nhật Bản thời xa xưa được mô phỏng, với những ngôi nhà nhỏ xinh bằng tre, cối xay gió và những nông cụ cổ.

4. Spa World
Spa World là tên của tổ hợp chăm sóc sắc đẹp, thư giãn nổi tiếng nằm ở trung tâm Osaka. Tại đây, du khách có thể tận hưởng các dịch vụ spa theo kiểu Châu Âu cổ đại hoặc theo kiểu Châu Á, thích hợp với du khách thích du lịch nghỉ dưỡng.

5. Thị trấn Hàn Quốc
Quận Tsuruhashi ở Osaka là nơi những người dân xứ Hàn chuyển tới định cư. Tại đây, bạn có thể nếm thử những món ngon Hàn Quốc, nếm rượu Yakiniku và ăn thịt nướng kiểu Hàn ngon tuyệt ngay giữa lòng Nhật Bản.

6. Tòa nhà Umeda Sky
Tòa nhà Umeda Sky là một trong những biểu tượng cho sự hiện đại của thành phố Osaka. Tòa nhà cao 173 mét, có 40 tầng, và tầng thượng là một khu vườn treo tuyệt đẹp với quán bar, nhà hàng theo phong cách Osaka đầu thế kỷ XX. Từ nóc của tòa nhà này, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố êm đềm bên dưới.

7. Nghệ thuật rối
Osaka là quê hương của bộ môn rối Bunraku. Du khách yêu thích nghệ thuật truyền thống có cơ hội thưởng thức các màn kịch, trầm trồ trước sự khéo léo, tinh tế của các nghệ nhân làm rối và múa rối.

8. Thế giới dưới nước
Thủy cung Kaiyukan cũng là một trong những điểm đến khiến du khách, đặc biệt là trẻ em. Còn gì tuyệt vời hơn chiêm ngưỡng những chú cá mập khổng lồ chỉ cách ta một tấm kính chắn?

9. Thiên đường shopping
Đến với Osaka, du khách được thỏa mãn sở thích mua sắm. Denden Town là thiên đường đồ điện tử, Shinsaibashi là điểm đến cho các cô nàng yêu thích hàng hiệu và Amerikamura là nơi không thể bỏ qua nếu bạn muốn sắm các món đồ vintage.

10. Con người thân thiện
Không giống với phần đông người dân Nhật thường giữ một khoảng cách nhất định, người Osaka rất thân thiện, dễ hòa đồng và rất vui tính. Họ dễ dàng trò chuyện, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

hanahan
19-09-2012, 14:37
Quay trở lại với lịch trình của 2 chị em. Anh bạn tôi đã về Tokyo nhưng vẫn nhắn offline cho tôi hỏi han xem tình hình đường xá thế nào, có bị lạc không, có gặp khó khăn gì không... vì tiếng Nhật tôi hoàn toàn mù mịt, bà chị đi cùng cũng mịt mù luôn. Tôi bảo mọi thứ suôn sẻ lắm, tôi đã biết đường đi lòng vòng Osaka rồi, phải tội vé tàu đắt quá, đi tới đi lui có mấy hôm mà đi đứt hết 6.000 Yên.

Trước khi lên đường đi Nhật, tôi có đùa rằng "phen này chắc sẽ vừa cầm bản đồ vừa dáo dác căng thẳng tìm đường cho mà xem". Chị sếp của tôi nghe vậy nên email hẳn cho cô thư ký người Việt đang làm bên chi nhánh ở Nhật nhờ hỗ trợ tôi khi có chuyện cần thiết. Tiếc là chi nhánh công ty tôi đang làm ở tận Kobe nên tôi không có thời gian để ghé thăm.

Rời khỏi Osaka jo thì trời chuyển mưa, chúng tôi tranh thủ nhảy lên tàu điện đến Universal Studios Japan (USJ) (http://www.japan-guide.com/e/e4021.html)

Universal Studios Singapore thì tôi đã đi rồi nên thôi đành tạm gác Universal Studios Japan qua một bên, đứng ngoài zoom máy ảnh chụp vậy. Đây là khu giải trí đầu tiên bên ngoài nước Mỹ lấy chủ đề từ các bộ phim của hãng phim Universal. Đây là một trong những nội dung của dự án phát triển thành phố Osaka hướng tới thế kỷ XXI. Khu giải trí được xây dựng trên diện tích 54ha sát bên cửa sông đổ ra vịnh Osaka, dựa theo khuôn mẫu của Universal Studio Hollywood (1964) và Universal Studio Florida (1990)

Giá vé 6.400 Yên http://www.usj.co.jp/e/ticket/index.html


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87692&d=1348039014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87691&d=1348039014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87690&d=1348039014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87695&d=1348039014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87696&d=1348039014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87697&d=1348039081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87698&d=1348039081

hanahan
19-09-2012, 16:36
Bụng cũng bắt đầu đói, chúng tôi vào quán ramen gần Universal, bà chị gọi mì Nhật 670 Yên, còn tôi gọi cơm chiên giá 450 Yên. Quán ăn chỉ có 2 người, 1 người nấu và 1 người vừa phục vụ vừa tính tiền, nhưng nụ cười thì không bao giờ thiếu trên môi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87699&d=1348039081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87723&d=1348047211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87722&d=1348047211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87725&d=1348047211

Tiếng Nhật hông biết, cầm lên coi hình với coi giá tiền hông à, haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87724&d=1348047211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87700&d=1348039081

Đưa lên "cái mẹt" để thấy cái tô mì Nhật nó to thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87701&d=1348039081

hanahan
19-09-2012, 16:43
Ăn xong 2 chị em còn tham lam ghé vào quán Sushi mua về bỏ tủ lạnh để dành ăn khi đói, quán Sushi gần Universal, rất rẻ (200 - 300 Yên /phần)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87702&d=1348039081

Sau đó cả 2 vác cái bụng ì ạch lăn về Nipponbashi :)), nghỉ ngơi một chút rồi lại tranh thủ đi siêu thị


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87703&d=1348039081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87727&d=1348047211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87726&d=1348047211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87705&d=1348039144

hanahan
19-09-2012, 21:54
Máu shopping nổi lên, 2 chị em lại mon men ra khu Shinsaibashi mua đồ, tìm được cửa hàng đồng giá Daiso 105 Yên, thế là bà chị tôi mua một lô một lốc từ lược cho đến vớ. Tôi thì mua mấy cái kẹp tóc và mặt nạ Tuxedo dành cho lễ hội Halloween.

Điều vui nhất là khi tôi dạo ngang một cửa hàng giày nho nhỏ của khu Namba, tôi đã bị bắt mắt bởi đôi giày đế xuồng đang giảm giá từ 5.400 xuống 1.050 Yên. Giày là thứ mà tôi mê nhất, mê hơn cả quần áo, thế nên không ngại thử và mua ngay. Cô bé bán hàng người Nhật rất dễ thương, chỉ cho tôi xem size, lấy giày mới cho tôi, nhận tiền bằng cả 2 tay, trả lại tiền và đếm rất cẩn thận trước mặt khách. Đặc biệt khi tôi chìa tay xách hộp giày ra cửa thì cô bé ra ý để cô ấy xách cho tôi và tiễn tôi ra tận cửa shop (mà phải chi shop to, đàng này chỉ là một shop nhỏ thôi, nhưng cung cách phục vụ thì không thể chê vào đâu được). Thế mới thấy dù shopping tốn tiền nhưng lại mát lòng mát dạ :D


Khu Namba

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87706&d=1348039144

Khu Dontobori

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87707&d=1348039144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87708&d=1348039144

Hai chị em vào Starbucks uống nước, Green tea Latte vẫn là món được chúng tôi ưu ái lựa chọn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87751&d=1348066243

Lang thang khu Dontobori rồi rẽ vào quán ăn có hình con rồng phía trước, bà chị tự mua vé giá 670 Yên, rồi tự phục vụ... Quán có view khá đẹp nhìn ra kênh Dontobori lấp lánh ánh đèn. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chúng tôi sắp phải rời xa Osaka, rời xa Nhật Bản rồi... Những câu chuyện về nước Nhật, về người Việt Nam ở nước ngoài, về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đều được đem ra bà tám hết!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87709&d=1348039144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87710&d=1348039144

hanahan
19-09-2012, 23:05
Đêm cuối cùng ở Nhật, nằm nghe mãi những bài nhạc của Utada Hiraku lẫn Noriko Sakai mà lòng tôi cảm thấy lưu luyến chưa muốn rời... Chuyến đi diệu kỳ và liều lĩnh nhất mà tôi từng thực hiện để đến một nơi đã từng say mê và ao ước...


http://www.youtube.com/watch?v=1C9uHhhux6o&feature=related


突然泣き出してあなたをこまらせた
totsuzen nakidashite anata wo komaraseta
抱いて呉れるのにおびえていた
daitekureru noni obieteita
ショウウインドウの中の
SHOO UINDOO no naka no
笑らわないマネキン
warawanai MANEKIN
本当の私に早くきずいて
hontou no watashi ni hayaku kizuite
明日の分の涙を
ashita no bun no namida wo
今日流てしまえばいい
kyou nagashite shimaeba ii
虹の川を作りあげて
niji no kawa wo tsukuriagete
あなたが辿りつく様に
anata ga tadoritsuku you ni
産まれ変ってもあなたを探せるわ
umarekawattemo anata wo sagaseru wa
暗幕の星星が教えている
anmaku no hoshiboshi ga oshieteiru
裸の私に雪が前降りる
hadaka no watashi ni yuki ga mae oriru
ただそれが私の鏡のドレス
tada sore ga watashi no kagami no DORESU
明日の分の想いは
ashita no bun no omoi wa
今日伝えてしまえばいい
kyou tsutaeteshimaeba ii
泣いて泣いてずっと泣いて
naite naite zutto naite
あなたが辿りつく様に
anata ga tadoritsuku you ni
幾千の祈り
ikusen no inori
明日の分の涙を
ashita no bun no namida wo
今日流てしまえばいい
kyou nagashite shimaeba ii
小船に乗ったあなたが
kobune ni notta anata ga
私に辿りつく様に
watashi ni tadoritsuku you ni
明日の分の想いは
ashita no bun no omoi wa
今日伝えてしまえばいい
kyou tsutaeteshimaeba ii
泣いて泣いてずっと泣いて
naite naite zutto naite
私に辿りつくまで
watashi ni tadoritsuku made

--------ENGTRANS--------

The Dress in the Mirror

Suddenly I started crying, you seemed so upset
Even though you held me close, I was so afraid
That unsmiling mannequin in the show window
I wish you would hurry up and realize the truth about me

It would be alright to shed tomorrow’s share of tears today
I’ll build a rainbow river so that you can follow after me

Even if you completely change, I will search for you
Against the black drop curtain of the night sky, the stars will be my guide

Snow falls upon my naked body
But that’s just my dress in the mirror

It would be alright if you speak tomorrow’s share of thoughts today
I’ll weep, I’ll weep, I’ll weep forever
So that you can follow after me

A thousand prayers

It would be alright to shed tomorrow’s share of tears today
You could take a small boat on a river so that you could follow after me

It would be alright if you speak tomorrow’s share of thoughts today
I’ll weep, I’ll weep, I’ll weep forever
Until you follow after me

hanahan
19-09-2012, 23:23
Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng, trở dậy dọn dẹp hành lý, dùng bữa sáng với Sushi rồi nhoẻn miệng cười trả phòng khách sạn, chúng tôi kéo vali đón tàu đến sân bay Kansai...


Từ cửa sổ tầng 7 của căn phòng khách sạn Osaka Fujiya nhìn xuống đường, 6h sáng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87711&d=1348039159

Thế là tôi phải trở về thôi, trở về với công việc, trở về với một động lực to lớn hơn "phải gắng quay trở lại Nhật một lần nữa vào năm sau"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87753&d=1348067735

Còn lại bao nhiêu đây tiền :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87752&d=1348067735


Đến sân bay Kansai cũng đã 7h30, lục tục vào dãy của Air Asia để check in, tôi thấy rất nhiều người Nhật cùng đi du lịch qua Malaysia. Đến phiên check in cân hành lý thì vali của bà chị đi cùng nặng hơn 9 ký, thế là cô nhân viên bắt phải bỏ bớt đồ hoặc mua thêm hành lý ký gửi là 3.000 Yên. Bà chị bạn bỏ luôn mấy hộp nho ở lại, còn tôi may mắn là không mua gì nhiều nên chẳng bị quá ký.


Sân bay Kansai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87755&d=1348067735

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87754&d=1348067735

Thủ tục giấy tờ hoàn tất, tôi nhắn tin cho anh bạn để chào tạm biệt, đồng thời tỏ ý tiếc nuối vì lần này qua Nhật không có nhiều thời gian. Anh bạn rất nhiệt tình và dễ thương, hẹn tôi lần sau qua sẽ đi núi Phú Sĩ, rồi đi trượt tuyết, đi Hakone... Tôi nghe mà lòng đầy háo hức...

Tạm biệt Nhật Bản, chúng tôi bay về KL, transit 4 tiếng rồi trở về Sài Gòn...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87756&d=1348067735

kwok1801
20-09-2012, 00:01
Hanahan cho mình hỏi tổng chi phí ăn ở,đi lại đợt bạn đi là bao nhiêu ?
Airasia đang km nên mình cũng muốn liều 1 phen :D

hanahan
20-09-2012, 00:21
Tổng kết lại chi phí ở Nhật của tôi: 5 ngày 4 đêm (nhưng mà thời gian bay đi bay về chiếm hết 16 tiếng rồi)

1/ Đi lại: 8.200 Yên
2/ Ăn uống: 6.200 Yên
3/ Vé vào Kinkakuji, Kiyomizu dera, Tsutenkaku, Osaka jo: 1.900 Yên
(tính tỷ giá 270 cho chẵn)
4/ Khách sạn 4 đêm + visa: 11.000.000 VND

==> Tổng cộng: 15.400.000 VND

Vé máy bay SGN - KUL - KIX khứ hồi: 6.400.000 VND

*** Tổng thiệt hại: 21.800.000 VND (không bao gồm chi phí mua sắm linh tinh)

Về bản đồ và lịch trình cụ thể như sau:

- Từ sân bay Kansai về Nipponbashi: Đi Nankai Airport line tới Tengachaya. Sau đó từ Tengachaya đi Kintetsu line đến ga Nipponbashi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87717&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Fushimi Inari: Đến ga Kyoto, tìm line JR Kyoto rồi mua vé đến ga Tofukuji. Sau đó từ Tofukuji tìm Keihan Main Line để mua vé đến ga Fushimi Inari.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87715&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kinkakuji: Có 3 cách đi
1/ Tại ga Kyoto, tìm line JR Kyoto rồi mua vé đến Uzumasa, đi bộ qua ga Tokiwa rồi mua vé đến Myoshinji.
2/ Tại ga Kyoto, bắt Kyoto City Bus số 101 hoặc 205.
3/ Tại ga Kyoto, tìm Karasuma line mua vé đến ga Kitaoji rồi bắt bus số 101, 102, 204, 205.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87716&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Arashiyama: Từ Kyoto tìm Karasuma line mua vé đến ga Shijo, tìm Hankyu Main Line mua vé đến Katsura Station, đổi sang line Hankyu Arashiyama Line để mua vé đến ga Arashiyama.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87714&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gion và Kiyomizu dera gần nhau: có 2 cách
1/ Từ ga Kyoto tìm JR Kyoto line mua vé đến Tofukuji, sau đó từ ga Tofukuji tìm Keihan Main Line đến ga Kiyomizu gojo, đi bộ 20 phút sẽ tới Kiyomizu dera. Muốn đến Gion thì đi thêm 1 trạm, xuống ga Gion -shijo.
2/ Từ ga Kyoto bắt bus số 100 hoặc 206
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87718&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tsutenkaku Tower: nằm ở ga Ebisucho, lấy ga Namba làm mốc, tìm Subway Sennichimae Line mua vé đến ga Nipponbashi, sau đó tìm Kintetsu line rồi mua vé đến ga Ebisucho
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87720&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Osakajo: Từ ga Namba tìm Subway Sennichimae Line mua vé đến ga Tsuruhashi, sau đó từ ga Tsuruhashi tìm Osaka Loop Line rồi mua vé đến ga Osaka jo koen.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87719&d=1348046001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Universal: Từ ga Osaka jo koen, tìm Osaka Loop Line rồi mua vé đến Nishikujo. Đến ga Nishikujo tìm JR Yumesaki Line rồi mua vé đến ga Universal - city.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là bản đồ to, gồm 2 mặt trước và sau, click chuột phóng to thoải mái:
http://www.kansai-airport.or.jp/en/access/train/pdf/en-1kansai_railroad_map_omote3.pdf
http://www.kansai-airport.or.jp/en/access/train/pdf/en-2kansai_railroad_map_ura3.pdf

hanahan
20-09-2012, 00:36
Và cuối cùng, dành tặng hồi ức này cho 2 người bạn đồng hành yêu quý của tôi. Một người chị đã không quản ngại, không nản lòng trước khó khăn visa Nhật, vẫn nhất quyết lên đường cùng tôi và một người bạn dễ thương nhiệt tình đã lặn lội từ Tokyo ra tận sân bay đón tôi, rồi tận tình dẫn chúng tôi đi khắp Osaka và Kyoto trong 2 ngày ngắn ngủi. (c)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87757&d=1348076164

thainguu
20-09-2012, 07:17
mình vừa trãi qua một giấc mơ chăng? huhuhu, cứ như là mình đã được thăm Nhật, đất nước - dân tộc mà mình thần tượng...

Ôi Nhật Bản!!!!!

Naisana
20-09-2012, 07:17
Wow!!! Ăn uống mấy ngày ở vùng Osaka-Kyoto chỉ tốn khoảng 6200 yên thôi hả Hanahan. Mình chỉ được đi vùng Kansai một lần cách đây lâu lắm rồi và được công ty lúc đó tài trợ mọi phí tổn nên không nhớ rõ lắm. Kỳ này mình sửa lại cái budget plan cho vùng Kansai (giảm bớt tiền ăn xuống còn 2000yen/ngày) để dành tiền đi tới Miyajima xem ngôi đền nổi tiếng Itsukushima. Mong đến tháng 4 năm sau quá đi...CAN'T WAITTTTTTT :))

Cảm ơn Hanahan bỏ công ra viết một topic rất hay và chi tiết về Osaka và Kyoto. Hãy trở lại NB vào mùa Sakura hay Momiji đi bạn ơi, mình đảm bảo là bạn sẽ "ngất trên cành quất" luôn ;)

hunghip090
20-09-2012, 08:35
Thanks bác đã chia sẻ!!! Bài viết hay lắm

tigon_pink
20-09-2012, 10:26
Cám ơn Hanahan về các bài viết bổ ích như thế này, mình đã đọc hầu hết các bài chia sẻ bạn viết & thấy bạn là một cô gái cá tính, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh & rất là lạc quan :) Cần phải học hỏi nhiều hơn ở bạn đó.
Chúc bạn sẽ luôn có thêm nhiều hành trình mới đầy thú vị.

P/S: nếu một lúc nào đó bạn cần một người bạn đồng hành trong các chuyến đi sắp tới thì hãy nghĩ đến mình nhé ;)
Nice day :)

sejabin
20-09-2012, 12:02
cảm ơn bài viết rất chi tiết của Hana nhiều nhé
Mình cũng đang lăn tăn khu vực Kansai nhưng nhờ bài viết của Hana mà hình dung dc phần nào về lịch trình cho chuyến đi năm sau

Mọi thứ dường như đã ổn, chỉ còn cố gắng search giá vé KM nữa thôi :D
sẽ cố gắng nhìu hơn nữa để trải nghiệm Shinkashen như Hana và các anh chị khuyên ^^
Sẽ cố gắng hơn nữa để chuyến đi thêm nhiều thú vị và trải nghiệm :D

Thân chúc hana nhiều sức khoẻ nhé!

hanahan
20-09-2012, 15:19
@danngoc, jennyho, claymore và các bạn khác: Cảm ơn các bác đã ghé qua thăm topic của em, cùng góp hình ảnh và thông tin nữa, lại còn nhấn thanks/likes làm em càng có động lực viết tiếp.

@thainguu: Cảm ơn bạn, bạn đọc bài viết của mình mà có cảm giác được chu du theo hình ảnh và con chữ khiến mình rất vui :). Chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ một lần đặt chân đến Nhật Bản nhé!

@Naisana: Chi phí ăn uống ở Osaka khá rẻ mà, nếu ăn sang hơn thì 2.000 - 3.000 Yên/ngày à. Thấy bạn sắp đi Nhật ngắm hoa anh đào làm mình cũng thèm lây đây, hic hic, tiếc là tháng 4 mình lỡ có kế hoạch khác rồi (cũng lại bị dụ khị bởi giá rẻ của Air Asia :)))

@hunghip090: Cảm ơn bạn đã đọc topic này nhé!

@tigon_pink: Cảm ơn bạn đã theo dõi các bài viết của mình, tháng 04 năm sau mình có kế hoạch đi Boracay ở Phillipines, vé mua hết trơn rồi :D, bạn muốn tham gia không?

@sejabin: Đọc cái topic rủ rê đi Nhật của bạn mà mình thèm quá, hihi, đi Shinkansen đi bạn - niềm tự hào của Nhật Bản đó. Kệ, lỡ rồi cho ghẻ luôn, tốn tiền đi một lần thì đi cho tới luôn đi bạn (c)

Gửi mọi người hình ảnh chú mèo may mắn Maneki Neko của Nhật Bản nhé. Chúc mọi người ai chưa đi Nhật thì hãy cứ đi một lần cho biết, ai lỡ mê Nhật (như mình và Naisana) thì sẽ tích lũy nhiều "đạn dược súng ống" để đi tiếp. À qua Nhật nhớ thuê kimono/yukata bận thử rùi chụp hình nữa nhaaaaaa


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87586&d=1348033363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87768&d=1348128299

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87769&d=1348128299

sejabin
20-09-2012, 15:39
Dear Hana

Đã chỉnh lại cái chi phí ^^ ráng đu đeo theo Shinkashen theo lời khuyên của Hana, anh tichuot & Naisana-san ^^
Vậy nên cắn răng mừh tích góp " đạn" thật nhiều

Nói về việc thuê Kimono/ Yukata thì sej nghĩ Yukata có khả năng hơn vì dù sao cũng nhẹ " đô" hơn :D
Àh, hình như có đọc ở đâu nói rằng ở Kyoto có nơi biểu diễn Kimono thì phải, trong 1 cái trung tâm Dệt Nishijin gì đó :(

Tặng Hana tấm hình mặc yukata (chưa đi Nhật nhưng đã yêu nước Nhật từ lâu ^^ bon chen mặc Yukata trong 1 Lễ hội Nhật ở Tp.HCM

http://farm9.staticflickr.com/8169/8005606818_7150ed6c31_n.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8005606818/)
IMG_4691 (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8005606818/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

ruby3000
20-09-2012, 16:36
mình chỉ ước vn mình có tàu điện ngầm như bên đo thôi, thích đi tàu điện ngàm thế ko biết

claymore
20-09-2012, 16:45
Bạn Nainasa : 2000 yên 1 ngày cho ăn uống căn bản là hơi hơi bị dư dã đấy nhưng mình đi chơi chứ không phải đi làm nên cứ thoải mái là được nhỉ. Mà giá cả ở Nhật hầu như không tăng, 1 gói mỳ ăn liền loại cơ bản (không có thịt cá sấy khô) cũng chỉ 150-100 yên trong vòng 4-5 năm nay (tổng hợp từ mình và các anh chị trong CQ đi trước)
Các bạn qua Nhật chắc cũng biết các món ăn bán ở siêu thị nhà hàng thì thường có niêm yết Kcal của mỗi món ăn. Một người trung bình cần khoảng 2000-2500 Kcal 1 ngày, 1 gói mỳ ăn liền ở Nhật trung bình 400-500kcal. NHưng do thói quen của người VN là ăn no là chính nên hậu quả khi di Nhật về ai cũng mập vì ăn nhiều

Cuối cùng chúc bạn Hanahan thực hiện được ước mơ vào năm sau. Khi nào rãnh mình sẽ tập hợp hình làm bài về mua sắm hàng điện tử hầu các bạn.

Naisana
20-09-2012, 17:28
@claymore: ở vùng Kansai giá cả dễ chịu quá. Lúc mình ở Tokyo, một phần ăn trưa trung bình giá đã 1500~2000 yen. Bữa ăn hoành tráng nhất của mình là ở Tsukiji, ăn sashimi+sushi hai người hết gần 9000 yên, phải rút thẻ ra trả tiền :T. Nhưng mà với một đứa mê ăn món Nhật như mình thì rất rất là đáng giá hehe

sejabin
21-09-2012, 08:47
@Naisana-san: cũng nhờ Hana và Naisana-san mà sej cũng điều chỉnh chi phí ăn cho chuyến đi sắp tới ^^

Nhưng mà vì VMB đã ngút trời nên ngậm ngùi nhìn tổng hợp chi phí mà nhức mắt.
Không biết hostel ở 2 vùng thế nào chứ sej đang dự trù 50 USD/ người/ đêm >"<

Naisana
21-09-2012, 09:13
@Naisana-san: cũng nhờ Hana và Naisana-san mà sej cũng điều chỉnh chi phí ăn cho chuyến đi sắp tới ^^

Nhưng mà vì VMB đã ngút trời nên ngậm ngùi nhìn tổng hợp chi phí mà nhức mắt.
Không biết hostel ở 2 vùng thế nào chứ sej đang dự trù 50 USD/ người/ đêm >"<

Nếu Sejabin không ngại ở dorm, ngủ giường tầng chung với nhiều người thì ở dorm đi bạn, ở vùng Tokyo thì chắc khoảng 40usd, Osaka và Kyoto có khi chỉ khoảng 30usd/người thôi. Mình thì có "tật đỏng đảnh" là không ngủ được nếu có người lạ nên lúc nào cũng phải ở phòng riêng. Lần vừa rồi, mình ở loại business hotel ( ở Nhật tên gọi "sang trọng" như dzay chứ là loại khách sạn bèo nhất hehe), phòng single bed tính ra tiền Việt là 1,6tr (6000 yen/đêm) rất là thoải mái luôn :)

Ah, nếu Sejabin có bạn đồng hành (chứ không "cô đơn" như mình :)) ) thì nên ở khách sạn hơn là dorm, có thể share tiền phòng lại được ở riêng tư thoải mái, phòng đôi chắc cũng khoảng 8000 yên ở vùng Tokyo và 6000 yen ở vùng Kansai.

sejabin
21-09-2012, 09:29
Nếu Sejabin không ngại ở dorm, ngủ giường tầng chung với nhiều người thì ở dorm đi bạn, ở vùng Tokyo thì chắc khoảng 40usd, Osaka và Kyoto có khi chỉ khoảng 30usd/người thôi. Mình thì có "tật đỏng đảnh" là không ngủ được nếu có người lạ nên lúc nào cũng phải ở phòng riêng. Lần vừa rồi, mình ở loại business hotel ( ở Nhật tên gọi "sang trọng" như dzay chứ là loại khách sạn bèo nhất hehe), phòng single bed tính ra tiền Việt là 1,6tr (6000 yen/đêm) rất là thoải mái luôn :)

Ah, nếu Sejabin có bạn đồng hành (chứ không "cô đơn" như mình :)) ) thì nên ở khách sạn hơn là dorm, có thể share tiền phòng lại được ở riêng tư thoải mái, phòng đôi chắc cũng khoảng 8000 yên ở vùng Tokyo và 6000 yen ở vùng Kansai.

Nói thật là đến bi giờ vì cái visa Nhật hơi khoai chỗ "thư mời" nên chưa biết ai sẽ đi cùng sej ^^
Nên trước mắt là thấy đi 1 mình rùi đó :D
Vậy nên cuối tháng 11 sej chốt lại đoàn, có bạn đồng hành thì vui ^^ ko thì cũng lang thang 1 mình vậy :D
Sej thì thoải mái, ngủ đâu cũng dc :D có chỗ ngủ là ngon rùi ^^

hanahan
21-09-2012, 10:36
@Sejabin: Kiếm thêm 1 người bạn thân thiết cùng sở thích làm bạn đồng hành đi bạn, nếu bạn đó khó khăn vụ thư mời để xin visa thì bạn "hy sinh" làm dịch vụ visa luôn (giống mình ý - không nhờ cty mà làm dịch vụ chung với bà chị bạn luôn). Cái tiện lợi của dịch vụ là mình không phải làm phiền ai và mang ơn ai cả, lại đảm bảo 100% bạn nhận được visa (nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện mà mình đã post). Còn về giá cả, bạn có thể thỏa thuận với bên phía dịch vụ, dao động từ 9.000.000 - 11.000.000 VND/người bao gồm cả tiền book khách sạn ít nhất 3 đêm của họ

Re-post:
1/ Hộ chiếu bản gốc, còn thời hạn trên 06 tháng, và phải ký tên vào hộ chiếu đó. Nếu có hộ chiếu cũ đã từng đi nhiều nơi thì nộp luôn.
2/ 01 bản khai visa đã ký tên sẵn, lưu ý chữ ký giống với chữ ký trên hộ chiếu
3/ 01 ảnh 4.5x 4.5 cm, lưu ý là ảnh này phải được chụp trong 06 tháng gần nhất. Bọn mình nộp hình giống như trong passport (làm năm 2009) nên phải chụp hình lại và nộp lại.
4/ 01 bản photocopy hợp đồng lao động (vì bọn mình toàn đi cày thuê cuốc mướn cả)
5/ 01 đơn xin nghỉ phép đi du lịch có xác nhận ký đóng dấu của công ty.
6/ 01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty đang làm việc.
7/ 01 bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng từ 6.000 USD trở lên (càng nhiều càng tốt). Sau khi lấy visa thì bọn mình phải thế chân sổ tiết kiệm bản gốc cho họ (và tất nhiên là có Receipt đàng hoàng), khi về sẽ lấy lại.
8/ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng từ 6.000 USD trở lên, giấy tờ sở hữu nhà đất (nếu có)
9/ Booking vé máy bay khứ hồi

Đi chung 2 người bạn có thể chọn hotel và cùng share tiền phòng, như thế cũng khá kinh tế. Khách sạn ở Osaka chừng 5.000 Yên/đêm. Ở Tokyo thì 60 - 80 USD/đêm. Do mình cũng định đi Tokyo nên có search thử vài cái trên Agoda.

Tokyo Plaza Hotel: 75 USD
Hotel Horidome Villa: 61 USD
Hachioji Plaza Hotel: 59 USD
Best Hotel: 61 USD
Hotel Empire In Shinjuku: 61 USD
Narita Excel Hotel Tokyu: 77 USD
APA Hotel Tokyo-Kiba: 60 USD
Hotel Yanagibasi : 72 USD
Narita Port Hotel: 66 USD

claymore
21-09-2012, 11:01
Mình không nghĩ tiêu chuẩn xin Visa Nhật lại khoai đến vậy ( có lẽ còn khó hơn Mỹ nhiều lần) Mình đi theo dạng tập huấn nên không phải băng khoăn nhiều về vấn đề này
Lục lọi trên mạng tìm được chương trình này, giới thiệu cho các bạn 1 chương trình học bổng giao lưu Nhật Bản, để các bạn máu nhật có thể thử sức:

Thưa các bác,
Em mạn phép mở một chủ đề mới để quảng cáo và thu hút các bác ham dịch chuyển không mất tiền bằng cách xin một khoản học bổng/tài trợ nho nhỏ, đặc biệt dành cho các bác U35 và có kinh nghiệm đi làm đủ 2 năm.
Em xin giới thiệu diễn đàn IATSS - Diễn đàn Giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và 9 nước ASEAN - một chuyến đi rất lý thú, bổ ích, và đặc biệt rất vui trong 55 ngày tới đất nước Mặt trời mọc. Chuyến đi sẽ được tài trợ 100%, các bác chỉ việc xách vali là lên đường thôi, không cần mang theo đô la hoặc Yên Nhật (nếu các bác không có ý định mua sắm gì lớn). Kinh nghiệm của các khóa là chẳng mang xu nào đi mà còn lời được 1 cái máy ảnh. Hehe.
Một năm sẽ có 2 lượt đi, mỗi lượt 2 người. Lượt 1: từ tháng 4 đến tháng 6 và lượt 2: từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm.
Hạn nộp hồ sơ cho năm 2010 là 30/4 - 30/6/2009.
Các nước tham gia: Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philipin, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Sau chuyến đi như thế này, các bác sẽ có cơ sở cách mạng khắp Đông Nam Á, tha hồ vi vu.
Điều kiện tham gia:
*Người nộp hồ sơ phải là công dân các nước kể trên
*Người nộp hồ sơ phải dưới 35 tuổi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ
*Người nộp hồ sơ phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian khi bắt đầu nộp hồ sơ và phải được cơ quan cũ tiếp nhận trở lại sau khi kết thúc chương trình
* Người nộp hồ sơ phải nói tiếng Anh trôi chảy
* Người nộp hồ sơ không được kèm trẻ em hoặc người lớn
Các điều kiện về lý thuyết là thế ạ. Còn thực tế thì có thể xê xích 1 chút.
Mời các bác tham khảo thêm thông tin và lấy mẫu hồ sơ tại địa chỉ sau:
http://www.iatssforum.jp/english/application.html

Nhào vô ddeeee các bác ơi, em bảo đảm đi không thích không lấy xiền

http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?2794-Hoc-bong-Giao-luu-van-hoa-tai-Nhat-Ban-trong-55-ngay&highlight=

hanahan
21-09-2012, 11:14
@Claymore: Visa Nhật "khoai" vì nhiều người Việt đi qua đó rồi trốn ở lại luôn không chịu về, hic hic (NO)

Mình mà nghỉ làm 55 ngày thì không biết công ty có "tiếp nhận trở lại sau khi kết thúc chương trình" không nữa :)). Đợt vừa rồi cty khủng hoảng, khuyến khích nhân viên nào có điều kiện thì nghỉ chờ việc 1-2 tháng, nhưng vị trí của mình thì không được nghỉ kiểu vậy :Dam, chỉ có nghỉ luôn thôi :shrug:

sejabin
21-09-2012, 11:31
@Sejabin: Kiếm thêm 1 người bạn thân thiết cùng sở thích làm bạn đồng hành đi bạn, nếu bạn đó khó khăn vụ thư mời để xin visa thì bạn "hy sinh" làm dịch vụ visa luôn (giống mình ý - không nhờ cty mà làm dịch vụ chung với bà chị bạn luôn). Cái tiện lợi của dịch vụ là mình không phải làm phiền ai và mang ơn ai cả, lại đảm bảo 100% bạn nhận được visa (nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện mà mình đã post). Còn về giá cả, bạn có thể thỏa thuận với bên phía dịch vụ, dao động từ 9.000.000 - 11.000.000 VND/người bao gồm cả tiền book khách sạn ít nhất 3 đêm của họ


Sẽ ráng cố gắng kiếm bạn đồng hành nhưng ko bt có ai cùng chí hướng ko?
bên topic có uttchan rồi, hy vọng utt sẽ sắp xếp dc để đồng ^^

Mới search dc vé trên Air Aisa
SGN - KUL - SGN 169 USD
KUL - KIX - KUL 490 USD

=> Total: 659 USD (only vé máy bay - đã bao gồm hết thuế)
Cho sej hỏi Regular của Air Asia có bao gồm hành lý ký gửi ko nhỉ?

tigon_pink
21-09-2012, 11:50
@tigon_pink: Cảm ơn bạn đã theo dõi các bài viết của mình, tháng 04 năm sau mình có kế hoạch đi Boracay ở Phillipines, vé mua hết trơn rồi :D, bạn muốn tham gia không?

Hanahan oi, bạn đi Boracay khoảng thời gian nào tháng 4 vậy? Mình cũng có plan di Myanmar vào cuối tháng 4, nếu thời gian có thể sắp xếp được mình sẽ xem thế nào ;)

hanahan
21-09-2012, 12:00
@Sejabin: Vé của Air Asia thường là không có hành lý ký gửi. Ví dụ 169 USD là vé và thuế, sau đó sẽ có thêm phí chọn chỗ ngồi (có thể bỏ qua không chọn), phí bảo hiểm Air Asia Insurance (có thể bỏ qua không mua), phí mua thêm hành lý ký gửi và chọn món ăn... Mình thì bỏ qua hết, chỉ mua vé với 7 ký hành lý xách tay thôi (1 vali 7 ký và 1 balo/túi xách nhỏ đi kèm)

Tổng vé máy bay Air Asia đắt quá nhỉ, vé mình mua có 300 USD cho 4 chặng SGN-KUL-KIX hà.

@Tigon_pink: Mình đi Boracay 27/04/2013 - 02/05/2013, chắc trùng với dịp bạn đi Myanmar quá!

Naisana
21-09-2012, 12:20
Sẽ ráng cố gắng kiếm bạn đồng hành nhưng ko bt có ai cùng chí hướng ko?
bên topic có uttchan rồi, hy vọng utt sẽ sắp xếp dc để đồng ^^

Mới search dc vé trên Air Aisa
SGN - KUL - SGN 169 USD
KUL - KIX - KUL 490 USD

=> Total: 659 USD (only vé máy bay - đã bao gồm hết thuế)
Cho sej hỏi Regular của Air Asia có bao gồm hành lý ký gửi ko nhỉ?

Sao Sejabin không canh lúc khuyến mãi của AA, 695USD thì hình như không phải là vé tốt nhất rồi. Mình mua vé rẻ nhất của JAL là khỏang 15tr8 (760usd), bay direct + ký gửi 2 kiện hành lý + 1 bữa ăn chính + 2 tea breaks "khuyến mãi" thêm phong cách phục vụ "khách hàng là thượng đế" của mấy bạn tiếp viên NB :)

jennyho
21-09-2012, 12:54
Không hiểu sao mình lại yêu nước Nhật đến thế, về lại muốn đi tiếp cơ, rất thích một lần được đến vào mùa thu lá đỏ. Còn hình này dành cho những ai yêu mến nước Nhật như mình (ké tí nha bạn hanahan)

Mùa xuân sang có hoa anh đào

https://farm9.staticflickr.com/8447/8008265912_dcd3453c70_h.jpg

Và Nhật Bản mùa đông năm ấy

https://farm9.staticflickr.com/8441/8008319803_a1e570b7ff_h.jpg

hanahan
21-09-2012, 13:06
Ôi có hình đẹp về Japan cứ post lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi bạn jennyho ơi, Nikon chụp cảnh đẹp nhỉ, còn Canon chụp người đẹp, vừa ngắm vừa lấy động lực đi tiếp đi nữa, hi hi

tigon_pink
21-09-2012, 13:10
@Tigon_pink: Mình đi Boracay 27/04/2013 - 02/05/2013, chắc trùng với dịp bạn đi Myanmar quá!

Ui, trùng thật rùi, mình cũng di Myanmar vào dịp này :(, vừa book ve KM AA hôm qua
Thôi đành hẹn Hanahan một hành trình khác vậy, có thể vào mùa thu sang năm hoặc sang năm nữa hihi. Khi nào bạn có plan mới nhớ pm cho mình nhé, rất muốn cùng đồng hành một chuyến với cô bạn cá tính & liều lĩnh này ;)

jennyho
21-09-2012, 13:16
Ôi có hình đẹp về Japan cứ post lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi bạn jennyho ơi, Nikon chụp cảnh đẹp nhỉ, còn Canon chụp người đẹp, vừa ngắm vừa lấy động lực đi tiếp đi nữa, hi hi
Cám ơn nhé, mình thấy Canon cũng chụp hình đẹp mừ, chắc thành lập hội Japan để có gì hú nhau đi chơi nhé :)

Naisana
21-09-2012, 13:31
@jennyho: NB đang vào mùa thu lá đỏ nè bạn Jenny, xem reports trên japanguide mà "thèm" ghê http://www.japan-guide.com/e/e2014_where.html :) . Năm sau nếu tháng 4 đi xem sakura rồi tháng 10 đi xem lá đỏ thì hông biết có bị má đuổi ra khỏi nhà vì cái tội đi chơi hoài không biết dành dụm không nữa :T :))

hanahan
21-09-2012, 13:33
Tháng 11 năm sau đi Kiyomizu dera ngắm lá đỏ nào, cố gắng cố gắng nào hội mê Nhật Bản :D

jennyho
21-09-2012, 13:35
@Naisana : cố gắng đê, momiji tuyệt tuyệt tuyệt
@Hanahan: bạn làm thủ lĩnh nhé, tớ support :)

sejabin
21-09-2012, 15:34
Sao Sejabin không canh lúc khuyến mãi của AA, 695USD thì hình như không phải là vé tốt nhất rồi. Mình mua vé rẻ nhất của JAL là khỏang 15tr8 (760usd), bay direct + ký gửi 2 kiện hành lý + 1 bữa ăn chính + 2 tea breaks "khuyến mãi" thêm phong cách phục vụ "khách hàng là thượng đế" của mấy bạn tiếp viên NB :)

Hix :( vậy nên sej rất là ko vui cả buổi sáng nay vì trót dại ham mê cái vé HKG tháng 8 vừa rùi book đợt sale của VNA còn 4,8tr :(
Mà bỏ wa cái vé đáng mơ ước và trị giá 12tr2 của Nhật Bản
Bi h nghĩ còn tức ơi là tức lun
Sao mà hum ấy ngốc đến thế >"<
Huhu

Bi h ôm hận, check vé VNA rẻ nhất cũng 500 USD + thuế rồi :( => total cung mất những 16tr
Vé của Naisana-san đã book rồi à :D
naisana-san đi vào dịp nào tháng 4 thế, ko bt 2 đứa mình có trùng phùng bên ấy ko hah

@ Hana: đi cũng nhiều quá hen ^^ sej thì hẹn momiji tại 1 thời điểm khác chứ 1 năm đi 2 lần Nhật chắc bị quét ra khỏi nhà quá :D
@jenny: thích mấy tấm hình của bạn lắm đó ^^ sẽ cố gắng đi và chụp dc nhìu như thế hihi

tigon_pink
21-09-2012, 15:58
Cám ơn nhé, mình thấy Canon cũng chụp hình đẹp mừ, chắc thành lập hội Japan để có gì hú nhau đi chơi nhé :)

Ủng hộ Jennyho thành lập hội Japan, Japan là ước mơ của mình sau Châu Âu :) hy vọng mùa thu năm sau sẽ thực hiện được ước mơ số 2 hihi

hanahan
21-09-2012, 16:05
@Jennyho: Mình đi học lại tiếng Nhật để đi Nhật tán dóc mới được (NT), đi mà không nói chuyện với người địa phương thấy thiếu thiếu :)). Nhớ lại lúc ngồi trên tàu từ sân bay Kansai về Namba, anh bạn mình nhường chỗ cho 2 bác nên 2 bác ấy có ngồi nói chuyện với 2 chị em. Một bên nói tiếng Anh, một bên nói tiếng Nhật, vậy mà hai bên cũng hiểu nhau mới ghê :LL, anh bạn mình cũng phiên dịch giúp. Mình biết vài từ tiếng Nhật, bác biết vài từ tiếng Anh, do bác bảo là có bạn là người New Zealand, nghĩ lại cũng vui ghê (c)

@Sejabin & Naisana: Vé máy bay của mấy bạn "khủng" quá, mình đi toàn chuyến có 22 triệu hà, vé của mấy bạn hơn 2/3 chi phí chuyến đi của mình rồi :)

Mình thì hay bị cám dỗ bởi vé rẻ của Air Asia nên mới có cơ hội đi nhiều, cứ lâu lâu săn được vé rẻ là lại có động lực lên đường dù bận rộn. Hồi trước vé đi Bali mình cũng mua của Air Asia, SGN-KUL-DPS-KUL-SGN khứ hồi 5 ngày có 3.060.000 VND thôi, sau đó lại săn được vé rẻ đi Kansai SGN-KUL-KIX-KUL-KIX khứ hồi 5 ngày cũng chỉ 6.400.000 VND, rồi lại bị dụ bởi KUL-Clark-Kalibo-Clark-Kul khứ hồi chỉ có 1.950.000 VND. Thế là cứ cuốn theo vòng xoáy của những cái vé đã mua. Riết rồi nghiện lên web mua vé máy bay giá rẻ y như người ta nghiện shopping vậy :D

@Tigon_pink: Mình cũng thích Myanmar lắm đó, nhưng lại mê Nhật hơn, hihi

sejabin
21-09-2012, 16:27
Hok phải muốn vậy đâu hana ơi :(
mình nhìn cái vé rẻ của bạn mà ham lắm :(
nhưng ko phải lúc nào cũng may mắn kiến dc vé rẻ :(

bởi vậy nên mới đau đầu về chi phí chuyến đi nàh :D

Naisana
21-09-2012, 16:29
Hix :( vậy nên sej rất là ko vui cả buổi sáng nay vì trót dại ham mê cái vé HKG tháng 8 vừa rùi book đợt sale của VNA còn 4,8tr :(
Mà bỏ wa cái vé đáng mơ ước và trị giá 12tr2 của Nhật Bản
Bi h nghĩ còn tức ơi là tức lun
Sao mà hum ấy ngốc đến thế >"<
Huhu

Bi h ôm hận, check vé VNA rẻ nhất cũng 500 USD + thuế rồi :( => total cung mất những 16tr
Vé của Naisana-san đã book rồi à :D
naisana-san đi vào dịp nào tháng 4 thế, ko bt 2 đứa mình có trùng phùng bên ấy ko hah

@ Hana: đi cũng nhiều quá hen ^^ sej thì hẹn momiji tại 1 thời điểm khác chứ 1 năm đi 2 lần Nhật chắc bị quét ra khỏi nhà quá :D
@jenny: thích mấy tấm hình của bạn lắm đó ^^ sẽ cố gắng đi và chụp dc nhìu như thế hihi

@Sejabin: vẫn chưa mua vé đâu bạn ơi. Mình còn canh sakura mankai 2013 nữa, lần này quyết tâm đi vào lúc hoa nở rộ. Nếu có gặp nhau trên hành trình thì mình đi chung với nhau hen. :)
@Hanahan: hồi tháng 6 vửa rồi cũng định book vé giá rẻ của AA đi Nhật cho năm sau (hình như chỉ khoảng 400usd cho chăng HCM-KL-HANEDA khứ hồi) nhưng giờ bay đến Tokyo của AA bất tiện quá, đến vào lúc nửa đêm nên mình lại thôi. Với lại cũng phải canh thời gian hoa nở nữa. Túm lại là bị "nghiện sakura" mất rồi :)) . Nhưng nếu có đi xem momiji vào tháng 10 thì chắc chắn sẽ canh đợt khuyến mãi của AA

Naisana
21-09-2012, 16:42
@Các bạn mê nước Nhật giống mình: nếu có đi xem momiji thì mình nghĩ chúng ta đi HOKKAIDO đi http://www.japan-guide.com/list/e1101.html. Mình chưa đi bao giờ nhưng nghe nói phong cảnh ở đó đẹp như tranh, nơi ta có thể cảm nhận một nước Nhật rất khác so với vùng Kanto và Kansai. AA có đường bay nội địa giá rẻ từ Tokyo đến Hokkaido đó :)

hanahan
21-09-2012, 16:46
Mình nghe nói ngắm lá đỏ thì Kyoto & Nikko cũng đẹp mà phải không ta? Còn trượt tuyết thì đi Hokkaido... Ôi, còn nhiều nơi muốn đi quá!

jennyho
21-09-2012, 16:46
Hồi 2009 tụi mình mua vé khứ hồi của Vietnamairlines chỉ tổng cộng 250 USD thôi mà lại bay direct mới thích chứ, còn tháng 3 vừa rồi lại có vé rẻ cũng tầm 521 USD thôi. Mình thì có người bạn trước đây học ở Nhật và nói tiếng Nhật siêu luôn, bạn ấy dẫn tụi mình đi thăm Tokyo bằng tàu điện một ngày, ôi thôi mấy đứa không biết tiếng cứ như bị thiểu năng ấy, vui không chịu nổi. Mình thấy mùa đông ở Nhật trời trong vắt, vọc tuyết ở núi Phú Sĩ ở nhiệt độ -13 thiệt là Ymost. Mùa Thu thì trời u ám nhưng nhìn hoa anh đào bạt ngàn thấy mê luôn. Mình mơ ước thêm 1 lần được đi ngắm lá đỏ thôi là mãn nguyện lắm rồi.
Mình thêm ít hình mùa đông cho nó phong phú nhé
Fuji tuyết trắng

https://img136.imageshack.us/img136/344/tokyo20dec2009149.jpg

https://img17.imageshack.us/img17/1672/dsc0313f.jpg

Ném tuyết thích ghê
https://img24.imageshack.us/img24/6186/dsc0315j.jpg

Ngôi nhà đỏ trên đồi tuyết

https://img109.imageshack.us/img109/4003/dsc0331t.jpg

https://img264.imageshack.us/img264/8402/dsc0334ve.jpg

jennyho
21-09-2012, 16:50
Đây là khách sạn bọn mình nghỉ dưới chân núi Phú Sĩ, mở mắt ra thấy thế này có thú vị không chứ?

https://img30.imageshack.us/img30/3302/dsc0373v.jpg

Hồ Hakone nước rất xanh, trời cũng xanh

https://img694.imageshack.us/img694/8541/dsc0399zr.jpg

Phú Sĩ đẹp như mơ

https://img41.imageshack.us/img41/6121/dsc0421f.jpg

https://img697.imageshack.us/img697/4420/dsc0436e.jpg

https://img683.imageshack.us/img683/1549/dsc0423g.jpg

tigon_pink
21-09-2012, 16:53
@hanahan: Nhật thì mình đã thích từ lâu nhưng vẫn lấn cấn cái thư mời để xin Visa, vì em trai mình làm việc ở Tokyo nên sẽ ko lo chỗ ở. Đọc bài của bạn mình mới biết có 1 con đường "sáng" hơn :) nhưng rủ mãi chẳng có đứa bạn nào cùng liều với mình hết :(, thế là quyết định chọn điểm đến khác là Myanmar (chuyến này mình cũng một thân một mình & xin join với 1 vài bạn lập topic ở HN, thấy cũng liều ghê luôn - mong là ko bị bể plan Myanmar này).
Hy vọng năm sau tụi mình có thể sắp xếp được để thành lập hội Japan đi ngắm lá đỏ hihi - cho mình đặt một chân plan Japan trước nhé :)
Khi nào AA có khuyến mãi mọi người nhớ pm cho nhau để canh được vé tốt nhất nha.

jennyho
21-09-2012, 16:59
Tokyo thành phố của những công trình hiện đại và lạ mắt
Đường lên đài truyền hình Fuji
https://img189.imageshack.us/img189/5914/dsc0881w.jpg

Không biết là công trình gì đây nhỉ, nhìn từ Fuji TV qua
https://img683.imageshack.us/img683/3623/dsc0892.jpg

Nhìn từ trên xuống

https://img191.imageshack.us/img191/6554/dsc0920.jpg

Sắp noel rồi nè
https://img689.imageshack.us/img689/6416/dsc0905d.jpg

Đêm nhìn từ tháp truyền hình Tokyo
https://img689.imageshack.us/img689/4743/dsc0164e.jpg

Naisana
21-09-2012, 17:03
@hanahan: Nhật thì mình đã thích từ lâu nhưng vẫn lấn cấn cái thư mời để xin Visa, vì em trai mình làm việc ở Tokyo nên sẽ ko lo chỗ ở. Đọc bài của bạn mình mới biết có 1 con đường "sáng" hơn :) nhưng rủ mãi chẳng có đứa bạn nào cùng liều với mình hết :(, thế là quyết định chọn điểm đến khác là Myanmar (chuyến này mình cũng một thân một mình & xin join với 1 vài bạn lập topic ở HN, thấy cũng liều ghê luôn - mong là ko bị bể plan Myanmar này).
Hy vọng năm sau tụi mình có thể sắp xếp được để thành lập hội Japan đi ngắm lá đỏ hihi - cho mình đặt một chân plan Japan trước nhé :)
Khi nào AA có khuyến mãi mọi người nhớ pm cho nhau để canh được vé tốt nhất nha.

Em trai của bạn có thể viết thư mời mà, đâu nhất thiết phải là người Nhật

tigon_pink
21-09-2012, 17:17
Em trai của bạn có thể viết thư mời mà, đâu nhất thiết phải là người Nhật
Oh vậy àh, do mình ko nghiên cứu kỷ. Em trai mình công tác dài hạn ở Tokyo, nhưng lại cứ đi đi về về VN-Japan nên mình nghĩ ko có cơ sở để viết thư mời, nhờ cty em mình viết thư mời thì lại ngại nên không dám nhờ vả.
Thôi chắc tự lực cánh sinh để ko phiền hà đến ai vậy, cách của Hanahan qua cty du lịch xin visa cũng hay nên có lẽ mình sẽ thử nếu có lên plan đi Japan :)

sejabin
21-09-2012, 17:38
@Các bạn mê nước Nhật giống mình: nếu có đi xem momiji thì mình nghĩ chúng ta đi HOKKAIDO đi http://www.japan-guide.com/list/e1101.html. Mình chưa đi bao giờ nhưng nghe nói phong cảnh ở đó đẹp như tranh, nơi ta có thể cảm nhận một nước Nhật rất khác so với vùng Kanto và Kansai. AA có đường bay nội địa giá rẻ từ Tokyo đến Hokkaido đó :)

Nhưng theo mình biết thì vùng Hokkaido đẹp nhất vào tháng 2 thì phải (có Snow Festival ở Sapporo) ^^
Nếu đó là plan của 2014 thì xin 1 chân, chứ 2013 thì tâm huyết & tình yêu dành cho mùa "hanami" thôi (để dành cho các điểm khác nếu bắt đắc dĩ phải đi >"< hihi)

@Naisana-san: vẫn đang canh thời gian hoa nở hả Naisana, ko biết lúc nào mới có nhỉ, hay chỉ " hên xui" ^^
Sej đang định book tầm 04 - 10.04.2013 => ko biết có ngay mùa hoa ko nữa >"<
ui háo hức háo hức wá
Nằm mơ cũng thấy dc đến Nhật

hanahan
22-09-2012, 22:48
Từ ngày đi Nhật về mình bị bệnh "cuồng Nhật", đi xem Resident Evil cũng để ý mấy cảnh quay ở Tokyo, về nhà mở phim Inception xem lại cũng thích cảnh anh diễn viên Wantanabe ngồi trên Shinkansen, phía sau ghế thêu chữ JR :))

Thật ra có lúc mình cảm thấy người Nhật họ như một cái máy, chuông cửa kêu đinh đoong là "Hajimemashite", ăn xong nhấn chuông tính tiền là "Arigato gozaimasu", nhiều khi họ nói mà cũng không nhìn mình. Nhưng tinh thần Nhật Bản - nhất là sau thảm họa kép động đất - sóng thần năm 2011 thì mình vô cùng khâm phục người Nhật (c)

Post vài lý do để các bạn du hí đến xứ sở mặt trời mọc (theo Viettravel)

1/ Mùa thu – mùa lãng mạn nhất trong năm
Nếu mùa hè và mùa đông là hai thái cực giữa nóng và lạnh thì mùa xuân và thu là thời điểm thích hợp nhất cho những chuyến khám phá Nhật Bản. Nhật Bản có hai “mùa” thu hút du khách, trước hết là mùa hoa anh đào diễn ra vào tháng 4 và đầu tháng 5, lúc này những cánh rừng hoa anh đào màu hồng phấn, đậm nhạt những gam màu khác nhau khoe sắc. Mùa thu là cao điểm thứ hai diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11, lượng khách đến Nhật Bản tăng cao do vẻ đẹp lãng mạn của những cánh rừng lá vàng, đỏ nở khắp nơi, chen giữa những mái ngói cổ xưa thâm nghiêm là những chiếc lá đong đưa đón những cơn gió thu xào xạc qua kẽ lá.

2/ Điểm đến hấp dẫn
Nhật Bản tuy nhỏ nhưng sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn du khách khắp thế giới. Tiêu biểu như thành phố Kobe, không chỉ nổi tiếng với món thịt bò mà còn là nơi của nhiều di tích, danh thắng ai cũng muốn đến ít nhất một lần như Cầu Akashi có nhịp giữa đến 1.991m, dài nhất thế giới, Bảo tàng Tưởng niệm Động đất nơi lưu trữ nhiều hình ảnh, hiện vật về trận động đất lịch sử ở Kobe, và là nơi dạy các em học sinh Nhật Bản về cách ứng xử khi động đất.

3/ Văn hóa ẩm thực độc đáo
Có thể nói, Nhật Bản là quốc gia có diện tích không lớn nhưng tất cả công việc đều được nâng lên thành quy tắc và đạt đến trình độ thẩm mỹ và nghệ thuật cao. Nếu bạn đã xem qua cách trình bày các món ăn từ cơm đến các loại bánh Nhật Bản, bạn chỉ muốn được nhìn ngắm chứ không “đành lòng” ăn vì rất hấp dẫn và đẹp mắt. Đó chỉ mới là một phần được “ngắm” còn khi ăn bạn sẽ cảm nhận được sự tinh tế khi vận dụng triết lý “âm dương” cân bằng dinh dưỡng trong các món ăn Nhật, vị wasabi thơm nồng, vị ngọt của cá, hương thơm của gạo Nhật quyện vào nhau tạo nên một sự đặc trưng mà chỉ có thể tìm thấy ở nơi này.

4/ Thế giới Hitech - Made in Japan
Ai cũng phải thừa nhận rằng hàng hóa “Made in Japan” không những là sản phẩm có độ bền cao mà còn đạt đến trình độ tiên tiến về công nghệ. Trong đó, mặt hàng điện tử như máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và nhiều sản phẩm điện tử độc, lạ khác khiến bạn phải ngẩn ngơ khi “lạc bước” vào những trung tâm thương mại chuyên hàng điện tử tại đây.

5/ Tinh thần và những bài học Nhật Bản
Chắc hẳn bạn còn nhớ tai họa kép mà Nhật Bản đã trải qua, trong số hàng ngàn câu chuyện xúc động mà chúng ta chưa có cơ hội để nghe thì 3 câu chuyện sau chính là tấm gương và bài học để nhiều phụ huynh muốn đến Nhật Bản để xem tận mắt và dạy cho con mình. Câu chuyện thứ nhất về em bé trai 9 tuổi được người cảnh sát gốc Việt tên Hà Minh Thành cho gói lương khô khi chờ xếp hàng nhận lương thực. Theo lẽ thường em sẽ cảm ơn và ăn vội nhưng không, em mang đến bàn phát lương thực để cùng chia cho mọi người vì một lẽ rất giản đơn: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Bài học thứ hai, về một một người đàn ông ở Sendai đưa 3 người phụ nữ lên ban công an toàn và chấp nhận hy sinh khi chiếc xe theo dòng nước lao về phía mình. Người bạn của gia đình ba người ấy vẫn còn thảng thốt: “Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng ông ấy đã nhảy xuống nước. Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi”.

Và câu chuyện sau cùng về 50 nhân viên nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima quyết bám trụ để vận hành nhà máy. Con gái Namico Aoto đã nghẹn ngào và tự hào về bố của mình khi chia sẻ trên Twitter: "Bố tôi xung phong trở lại nhà máy dù chỉ nửa năm nữa ông sẽ nghỉ hưu. Đôi mắt tôi như không còn thấy gì vì nước mắt đã dâng đầy. Ở nhà, bố có vẻ không giống với những người có thể giải quyết được việc lớn nhưng hôm nay tôi tự hào về ông".

claymore
22-09-2012, 23:49
Không riêng gì bạn đâu ! Mình cũng vậy, bây giờ thi thoảng lại lôi những tấm ảnh chụp ra gặm nhấm, có thông tin cập nhật nào đấy từ Osaka, Namba, Ibaraki, Kanazawa, Takayama hay Kyoto là lại ngồi xem miệt mài.

Mà thật ra nguyên nhân cũng là do đi Nhật khó, chứ nếu dễ và rẻ thì chắc ít bạn nào nhớ rồi ! :-)

Naisana
23-09-2012, 00:26
@Hanahan: nói về tính cách người Nhật, mình xin được kể một câu chuyện nho nhỏ trong chuyến đi vừa rồi. Lúc đó mình đang ngồi trên tàu điện, kế bên một bà mẹ Nhật có hai đứa bé trai rất là dễ thương. Thường thì con nít không ngồi yên bao giờ và hai em bé Nhật này cũng không ngoại lệ. Hai anh chàng nhấp nhỏm, quay qua quay lại và vô tình chạm vào người mình. Chỉ vậy thôi mà bà mẹ cứ "Sumimasen" liên tục. Nhưng điều làm mình ấn tượng hơn cả là sau đó bà mẹ quay lại nói nho nhỏ với con mình là "con đừng làm phiền đến người khác", chỉ vậy thôi mà hai đứa bé ngồi yên cho đến khi xuống tàu. "Đừng làm phiền đến người khác", với cảm nhận của mình, đó là tính cách tiêu biểu nhất của người Nhật và họ được dạy dỗ như vậy từ khi chỉ là một đứa bé con.

Ngay cả trong tiếng Nhật, bạn cũng sẽ thấy phản ánh "văn hóa không làm phiền" này. Nếu bạn hay nói chuyện với người Nhật sẽ thấy hai câu cửa miệng của họ là "sumimasen, gomen-nasai". Thậm chí có người bạn mình còn nói đùa là có khi tàu đông người, mình đạp lên chân nó mà nó cũng sumimasen mình :)). Chính tính cách này tạo nên một dân tộc mà theo mình có lẽ là lịch sự nhất thế giới.

Mình thấy cung cách phục vụ khách hàng đúng nghĩa là thượng đế của người Nhật cũng bắt nguồn từ tính cách tiêu biểu này. Mình nhớ có đọc được một câu chuyện của một người nước ngoài sống ở Tokyo vào thời điểm thảm họa động đất, sóng thần. Ông này kể là ông cũng cảm giác người Nhật giống như một cái máy khi mà thảm họa tàn khốc đang xảy ra mà khi ông đi vào các cửa hàng ở Nhật vẫn thấy nhân viên với nụ cười dán sẵn trên mặt, liên tục nói "Hajimemashite - Arigatougozaimasu", bình thản như là "một ngày như mọi ngày". Nhưng rồi ít lâu sau, ông này nhận ra rằng với người Nhật, dẫu cho chuyện gì xảy ra họ vẫn sẽ làm tròn bổn phận, công việc của mình trước, không vì những cảm xúc cá nhân mà làm phiền đến người khác.

Cũng chính tính cách này mà nhiều khi mình thấy người Nhật rất là khó hiểu, bạn sẽ khó mà hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Những gì họ nói và những gì họ nghĩ có khi trái ngược lẫn nhau, đôi khi làm người đối diện thấy rất giả tạo. Người Nhật thân thiện nhưng không dễ kết bạn thân. Họ ít khi bộc lộ cảm xúc thực và hay khép kín lòng mình lại giống như vị trí địa lý của NB trên bản đồ thế giới là một hòn đảo cách biệt, bốn bề là đại dương không tiếp giáp với bất kỳ nước nào.

Nước Nhật và người Nhật có lẽ vì vậy mà quyến rũ vô cùng, phải không các bạn :))

danngoc
23-09-2012, 05:37
Naisana: thực ra, Nhật Bản rất hay nhưng chỉ để ngắm và thưởng thức chứ không phải để sống tại đó bạn ạ. Các câu chuyện về Nhật thì rất nhiều, nhưng nghĩ kỹ thì mặt trái của nó cũng không phải hay. Nhưng hình thức giáo dục khắc nghiệt dẫn tới đứa trẻ lớn lên hơi có khuynh hướng tâm lý bệnh hoạn (thậm chí xa đích), rất khó hòa đồng các dân tộc khác. Dân Nhật họ chỉ sống được khi sống trong môi trường của mình, và cũng rất khép kín với nhau. Họ khó thích nghi với môi trường khác (khác hẳn người Việt). Bọn Tây gọi người Nhật là những con vật làm việc. Thực ra thì phần lớn dân Nhật cũng giả vờ làm việc đến 8h tối thôi, chứ làm thật thì chết cả nút.

hanahan
23-09-2012, 10:29
@Danngoc: Đúng là làm việc ở nước ngoài - mà nhất là Nhật thì áp lực lắm ạ. Người Nhật vốn kỹ tính, và họ có tâm lý "không được bình thường" cho lắm, nhưng căn bản là họ có lòng tự trọng rất cao (chắc ảnh hưởng văn hóa Bushido ấy ạ). Nếu ở Việt Nam, cấp trên giao việc cho cấp dưới mà cấp dưới không hoàn thành được thì cũng không có vấn đề gì to tát. Nhưng đối với người Nhật thì không hoàn thành nhiệm vụ là một điều "sỉ nhục", họ cảm thấy xấu hổ, stress... thế nên họ giải tỏa bằng nhiều cách quái dị (ăn mặc khác thường, thoáng và quái về sex...). Nếu không giải tỏa được họ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm rồi tự tử. Anh bạn hay bảo "sáng nào mà đi tàu đến cty, tàu có sự cố dừng lại là có thể có người nhảy tàu tự vẫn"

Trong công việc thì ngoài kỹ tính ra người Nhật rất chăm chỉ (hoặc cũng có thể là giả vờ chăm chỉ). Ngày Tết thì dân Việt Nam mình đi chơi - công việc dẹp qua một bên, sau Tết vô họp hành thì sẽ nghe người Nhật nói mấy câu kiểu như "Mùng 1 tôi đi cửa hàng này, thấy vấn đề này... mùng 3 tôi đi ngang cửa hàng kia, thấy tồn đọng vấn đề kia...". Ngoài ra, nếu một người Việt làm sếp, lúc xuống cửa hàng xem xét thì ít khi nào khách vào mà cúi đầu chào cùng với nhân viên, nhưng người Nhật thì không, họ vẫn cư xử như những gì họ trainning cho nhân viên của họ.

Về vẻ ngoài thì đa phần họ sống đạo mạo, chỉn chu... nhưng sau cái vẻ ngoài đó nếu có ăn uống "nhậu nhẹt" với họ sẽ thấy họ lộ ra một phần bản tính. Vì trong công việc họ lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, chăm chỉ... suốt 9-12 tiếng/ngày rồi. Chuyện sếp to gương mẫu ban ngày rồi ban đêm đi "ăn bánh trả tiền" là một điều rất bình thường của người Nhật.

Nghề mà kiếm nhiều tiền ở Nhật là diễn viên hài, vì dân Nhật stress quá, nhiều khi xem hài của Nhật mà mình chẳng thấy có gì buồn cười cho lắm nhưng người Nhật lại cười tẹt ga :D

Người Nhật có tinh thần dân tộc rất cao, nếu vị trí địa lý của họ không quá bất lợi (động đất, sóng thần) thì nước Nhật hẳn phát triển còn hơn bây giờ gấp nhiều lần. Vì cứ sau mỗi lần gặp động đất tàn phá, họ lại bắt tay vào xây dựng lại, rồi cứ thế cứ thế... Chị bạn mình đi Nhật trúng ngay lúc bị động đất - sóng thần tháng 03/2011 bảo "Động đất mà đi cảnh báo chỉ bằng tiếng Nhật. Chị ở Tokyo sợ chết khiếp, từ khách sạn tầng 25 chạy thang bộ xuống đất, chui xuống gầm bàn, thấy tòa nhà rung lắc dữ dội, lúc thì đảo qua bên này, lúc lại nghiêng về bên kia. Bên Nhật xây nhà không xây cột mà xài khung thép để khi động đất thì hạn chế sập trần. Mình thì sợ chết khiếp nhưng ở ga tàu điện ngầm mọi người vẫn xếp hàng lên tàu như bình thường, có một vài người khóc nhưng không thấy ai hoảng sợ như mình"

Nhiều khi đi Nhật cũng hên xui, không biết được động đất & sóng thần đến lúc nào, cũng chẳng biết mình "toi" khi nào, đó cũng là cái máu liều của dân phượt. Post vài ảnh ở Nhật để mọi người thư giãn cuối tuần.


Nơi mà mình muốn trở lại ngắm lá đỏ nhất: Kiyomizu dera

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88132&d=1348370355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88133&d=1348370355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88134&d=1348370876

Rừng tre - "nơi tình yêu bắt đầu" :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88131&d=1348370355

jennyho
23-09-2012, 10:36
Mọi người ơi nếu đi Nhật mùa lá đỏ thì nên đi những vùng nào nhỉ, Kyoto thì chắc đẹp lắm. Để mình lên kế hoạch rong ruổi lần nữa đây ạ :)

Naisana
23-09-2012, 16:15
@Jennyho: trên japanguide co liệt kê các địa danh nổi tiếng về lá đỏ nè Jenny http://www.japan-guide.com/e/e2014_where.html. Mình thấy ở Nhật chỗ nào cũng đẹp, ngay cả ở những thành phố vệ tinh nho nhỏ và các thị trấn đều có hanami spots và kojo spots đẹp không kém gi các khu du lịch nổi tiếng, mấy bạn Nhật hay "giấu" những chỗ này cho riêng người Nhật thôi nè (NO):)). Vì vậy, nếu nơi nào bạn đã đi rồi (như Kyoto, Osaka...) thì lần này đi chỗ khác đi bạn, chẳng hạn như Tohoku http://www.japan-guide.com/list/e1102.html :)

claymore
23-09-2012, 18:21
Naisana: thực ra, Nhật Bản rất hay nhưng chỉ để ngắm và thưởng thức chứ không phải để sống tại đó bạn ạ. Các câu chuyện về Nhật thì rất nhiều, nhưng nghĩ kỹ thì mặt trái của nó cũng không phải hay. Nhưng hình thức giáo dục khắc nghiệt dẫn tới đứa trẻ lớn lên hơi có khuynh hướng tâm lý bệnh hoạn (thậm chí xa đích), rất khó hòa đồng các dân tộc khác. Dân Nhật họ chỉ sống được khi sống trong môi trường của mình, và cũng rất khép kín với nhau. Họ khó thích nghi với môi trường khác (khác hẳn người Việt). Bọn Tây gọi người Nhật là những con vật làm việc. Thực ra thì phần lớn dân Nhật cũng giả vờ làm việc đến 8h tối thôi, chứ làm thật thì chết cả nút.

Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Danngoc về vấn đề này, Nhật thích hợp cho chiêm ngưỡng và hưởng thụ chứ sống thì hơi bị mệt. Cứ nghĩ lại những dòng người hối hả từ lúc sáng đi làm, buổi chiều đi về hay những gương mặt thất thần ít biểu lộ tình cảm trên những chuyến tàu thì cũng biết là dân Nhật sống thế nào rồi, việc giúp đỡ và nói xin lỗi của người Nhật đã thành 1 phản xạ tư nhiên rồi.
Xã hội nhật đã tạo nên những con người Nhật như vậy, nên khi ra nước ngoài họ có thể khó thích nghi ( nói đúng hơn là khù khờ) thời gian đầu. Nhưng sau khi đã thích nghi thì lại thành tinh mất thôi (kiểu làm ăn gian dối như Toyota VN, Honda -- Sorry nếu đụng chạm bạn nào nhé). Xã hội Nhật nó cũng như những xã hội khác, có đủ thứ như Yakuza, Gheisa (bây giờ nó là văn hóa nhưng xa xưa hơn thì nó khác)

Nhưng dù gì mình vẫn thích nước Nhật, tình cảm và ấn tượng dành cho đất nước này vẫn còn rất lớn.

hanahan
23-09-2012, 19:25
Hihi, chị bạn (đã từng làm cho Nhật) đùa rằng "Cái thích nhất ở Nhật là sự sạch sẽ và con người thì lịch sự luôn miệng nói arigato gozaimaaaaa. Mà làm việc chung thì biết nó cũng ma lắm ah nha hahaha" =))

Nhưng dù sao thì tình yêu với nước Nhật cũng không có gì thay đổi, phải không các bác? :D

Naisana
23-09-2012, 19:25
@Danngoc & Claymore: theo những gì mình biết thì mình không thấy hình thức giáo dục ở Nhật có chỗ nào là khắc nghiệt. Mình biết một vài gia đình cả Nhật và Việt, các bé đều ngoan và được dạy dỗ tự làm những gì có thể làm được, không phiền tới bố mẹ. Tuy nhiên mình công nhận là giáo dục ĐH ở Nhật không mấy tốt, bạn nào có $$$ không nên cất công qua Nhật học ĐH mà nên qua Mỹ là tốt nhất, trừ phi là bạn muốn cả đời sẽ làm cho Nhật ;). Đây là ý kiến của chính những người Nhật mình quen luôn. Họ nói là học ĐH ở Nhật thì chỉ có thể làm việc cho công ty Nhật, còn nếu đưa con cái sang Mỹ chẳng hạn, sau này có thể trở thành "international citizen", có thể làm việc ở bất kỳ nước nào.

Mình cho là biết giúp đỡ và nói lời xin lỗi không phải là phản xạ tự nhiên giống như "đói thì ăn, khát thì uống" mà đó là cả một quá trình giáo dục rất công phu đến nỗi biến thành một "phản xạ tự nhiên" như vậy. Còn chuyện "thành tinh" thì mình lại thấy buồn vì xã hội chúng ta như thế nào để họ phải "nhập gia tùy tục" như vậy, "trách kỷ" hơn là "trách nhân". Mình cứ nhớ hoài câu nói khẩy " Ờ VN có tiền là cái gì cũng xong hết hen" của một thằng Nhật khi mình giải thích với nó chuyện phải biết "bôi trơn" để hàng hóa được thông quan nhanh hơn :(

Dĩ nhiên, NB chẳng là thiên đường và người Nhật chẳng phải thiên thần :)). Mình làm cho Nhật 6, 7 năm trời rồi cũng "dứt áo ra đi" vì không còn cơ hội phát triển. Nhưng với đa số những người Nhật mình biết, sự tử tế và tận tâm của họ, với những trải nghiệm thú vị ở Nhật, với những món ăn "ngon đến phát ngất", phong cảnh đẹp như mơ...nước Nhật vẫn quyến rũ vô cùng. Vài người bạn Nhật còn nói mình là có gì mà mày mê nước tao dzữ dzậy, chán lắm, tao thích sống ở VN hơn... Ta nói "bụt nhà không có thiêng" mà hehe

sejabin
24-09-2012, 13:55
Mới có 1 ngày không vào topic của Hana mà thấy mọi người chia sẻ quá trời về đất nước & con người Nhật Bản luôn.
Sej thì chưa có cơ hội dc đến Nhật nhưng có thời gian làm viêc với đối tác Nhật, haha ấn tượng đầu tiên là sao người Nhật nói tiếng Anh giỏi thế (trước giờ có giao lưu với mấy bạn Nhật ở trường cấp III - các bạn ý đến từ vùng Kansai nhé, hix chỉ có thể nói tiếng Nhật thôi chứ các bạn ý không nói dc Tiếng Anh >"<). Nhưng sau cái ấn tượng về đối tác Nhật nói tiếng Anh thì mới biết là chỉ có những người bắt buộc phải học tiếng Anh thì mới vậy thôi :D

Còn tình yêu về đất nước Nhật của sej có lẽ bắt đầu từ văn hoá Nhật ^^
Nghiện đọc manga từ hồi còn nhỏ xíu (đến giờ vẫn theo dõi Conan mặc dù nhiều người đã bỏ cuộc vì nó dài quá >"<), qua manga & anime (manga là chủ yếu) thì biết thêm về văn hoá Nhật Bản và yêu từ khi nào hok biết ^^ có thể nói chì sau đất nước Ai Cập huyền bí mà thôi :D

@Naisana-san: hôm thứ 7 chị sej báo giá CI đi Nhật chỉ có khoảng 460 USD (luôn thuế). Đang mừng húm vì giá rẻ bất ngờ, thì bất ngờ 5 phút sau bà kiu để chị check kĩ với hãng xem okay không thì xuất nha em (no refund & no change date). Hix đang từ thiên đường rớt xuống hạ giới trong vòng 5 phút. Đúng là nghiệt quá đi
Dựa vào cái link hum trước Naisana-san đưa về lịch dự kiến mùa hoa anh đào nên sej chọn từ 04/04 - 10/04/2013
Hok biết là có bị "hố" không nữa (hehe)

hanahan
24-09-2012, 22:37
@Sejabin & Naisana ơi, bạn nào check được vé rẻ bay direct từ Sài Gòn qua Tokyo mùa hoa anh đào ới mình một tiếng nhé! Ham hố quá, để xem khả năng đến đâu :)

bemaruko
25-09-2012, 00:52
Nửa đêm thức khuya làm việc, vô tình lại vào ngay topic chia sẻ của bạn hanahan, mê đọc đến quên cả thời gian luôn
Cám ơn bạn nhiều lắm vì bài chia sẻ cũng như hình ảnh ghi lại quá đẹp.
Mình cũng ước 1 ngày nào đó dc đến Kyoto như bạn
Tháng 10 này mình đi Tokyo công tác, nhưng chắc Tokyo chẳng có mấy chỗ đẹp như Kyoto nhỉ.
Bạn cho mình hỏi tống "thiệt hại" cho chuyến đi hết bao nhiêu thế. Và vé máy bay bạn phải đặt trước lâu không?
Cám ơn hanahan nhiều nha.

hanahan
25-09-2012, 07:45
@Bemaruko: Tokyo cũng có nhiều điểm để đi lắm bạn, Tokyo Sky Tree, Hakone... mấy trung tâm mua sắm Shinjuku, Ginza, Shibuya, Harajuku... Nếu có thời gian bạn đi Shinkansen lên Kyoto chơi luôn cũng được :)

Tổng thiệt hại chuyến đi của mình ở xứ mặt trời mọc là 22 triệu. Vé thì mua trước 10 tháng :D, KUL-KIX-KUL mình mua tháng 11/2011: 1.104 MYR/ 2 người, SGN-KUL-SGN mình mua tháng 07/2012: 246 USD/ 2 người. Thời gian bay 31/08/2012 -05/09/2012

Đây là giá vé cho 2 người, mình mua của Air Asia (1 MYR ~ 7.000 VND, 1 USD ~ 21.000 VND). Kinh nghiệm mua vé của mình là xuất phát từ nước nào thì chọn đồng tiền bản địa của nước đó, khi quy đổi tỷ giá sẽ lợi hơn là chọn USD.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88274&d=1348533797

sejabin
25-09-2012, 08:57
@Sejabin & Naisana ơi, bạn nào check được vé rẻ bay direct từ Sài Gòn qua Tokyo mùa hoa anh đào ới mình một tiếng nhé! Ham hố quá, để xem khả năng đến đâu :)

Hihi, không thành vấn đề ^^
Có gì sẽ cập nhật thường xuyên cho Hana nhé ;)

jennyho
25-09-2012, 15:04
Mình thấy sắp có khuyến mãi của VNair đây
http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam#anchor6
329 USD tính thuế lên không biết giá bao nhiêu nhỉ?

Naisana
25-09-2012, 15:35
Mình thấy sắp có khuyến mãi của VNair đây
http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam#anchor6
329 USD tính thuế lên không biết giá bao nhiêu nhỉ?

Luôn thuế chắc tầm 550 USD, khoảng 11 tr, cũng không thể gọi là rẻ hen :(

hanahan
25-09-2012, 16:01
Tp. Hồ Chí Minh ---> Tokyo/ Osaka/ Nagoya/ Fukuoka: 329 USD.

Mình đã hỏi bạn mình làm bên phòng vé VN Airlines, thuế đi Tokyo là 248 USD, vậy tổng vé Sài Gòn - Tokyo khứ hồi là 329 + 248 = 577 USD đó mọi người ơi.

Thời gian đặt vé: 28/09/2012 - 30/09/2012
Thời gian bay: 06/03/13 - 19/03/13,
24/03/13 - 02/05/13,
07/05/13 - 20/05/13

sejabin
25-09-2012, 16:37
Luôn thuế chắc tầm 550 USD, khoảng 11 tr, cũng không thể gọi là rẻ hen :(

Nhưng theo sej biết thì đây là giá rẻ nhất của VNA đó
Vì tháng 8 khuyến mãi 349 USD (chưa bao gồm thuế), luôn thuế tính ra tiền VND là 12,2tr đó

Chắc canh của VNA mà đặt luôn quá :D
mà hình như phải mua vé và thanh toán trực tiếp bằng thẻ nội địa :O là sao nhỉ? vậy ko thanh toán dc bằng Visa or Master Card rùi

Link thông báo của VNA về viêc vé KM kết hợp thanh toán bằng thẻ nội địa
http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/pop_up/promotion_page

hanahan
25-09-2012, 16:59
@Sej: Bạn bỏ tiền vô thẻ nội địa chừng 15 triệu đi, sau đó đi ra ngân hàng đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến cho cái thẻ đó là mua được thôi.

Cái căng nhất của bọn mình là toàn xài thẻ visa, thẻ nội địa lương nhiêu rút ra xài banh xác hết rồi :D

jennyho
25-09-2012, 18:00
Vé bay thẳng chừng đó có vẻ cũng ok, vì mùa cao điểm tháng 3-4 ít giá rẻ lắm đó. Thêm chút động lực cho mùa hanami năm tới nè

https://farm9.staticflickr.com/8315/8022835295_d80ef412f2_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8318/8022839359_db4f739ed7_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8459/8022847393_bcb5dc0a57_c.jpg

Nhớ ăn những quả dâu vùng Wakayama này nhé, ngon tuyệt

https://farm9.staticflickr.com/8180/8022851858_34339e2660_c.jpg

sejabin
26-09-2012, 08:32
@ Hana: bởi vậy mới nói :D
làm j mà ác vậy :D chơi thẻ nội địa. Haha, may mà cty chuyển lương qua ACB nên cũng ko đến nỗi, phải ra ngân hàng đăng ký thanh toán trực tuyến thoai
@jen: cảm ơn mấy cái pix kute nhé ^^ nhìn mấy quả dâu ngon tuyệt. Hihi

bemaruko
26-09-2012, 08:39
@hanahan: thông tin chi tiết quá, cám ơn bạn nhiều

@jennyho
Ui cảm ơn jennyho vì thông tin này nha,
phải xem xét làm 1 chuyến đi osaka mới dc

Cho mình hỏi là đăng kí thành viên của vietnam airlines thì sẽ nhận dc thông tin khuyến mãi pk ạ.

sejabin
26-09-2012, 09:11
@ All:
Tình hình là đang book vé CI thì có giá này 456 USD (đã bao gồm thuế)
04APR 4 SGNTPE HK1 1050 1515
04APR 4 TPENRT HK1 1635 2040
11APR 4 NRTTPE HK1 0940 1210
11APR 4 TPESGN HK1 1420 1645

Có gọi là rẻ ko nhỉ ^^

hanahan
26-09-2012, 11:35
@Sej: China Airlines hả bạn, sao mình check toàn thấy trên 5 trăm :(

Có cái lịch hoa nở của năm 2012 theo tỉnh thành, bạn Sejabin đi đầu tháng 4 chắc là ổn đấy http://桜.jp/

Mới vào facebook thấy anh Air Asia thông báo đang sales mà mình vào check chả thấy :(

X-tra Value for the X-treme Traveller in you! AirAsia X now gives you X-tra Value Sales to Osaka*, Chengdu, Perth, Kathmandu and more!

Taste the delicious Takoyaki in the streets of Osaka* or check out the Giant Pandas in Chengdu Zoo from as low as RM299 (all-in-fare)! Cycle around the great outdoors in Rottnest Island, Perth or be mesmerized by Kathmandu Valley’s sheer beauty and magnificent view from as low as RM349 (all-in-fare).

Connect your flight conveniently with more destinations with AirAsia Fly-Thru! Fly from Kota Kinabalu or Penang to Osaka* or Perth from as low as RM369 (all-in-fare)!

So what are you waiting for? Grab now at http://www.airasia.com/my/en/promotion/rx2460409.page?mb, pack your bags and let’s get going!

Booking Period: NOW – 7 October 2012
Travel Period: 1 April 2013 – 30 September 2013
(*)Travel Period: 1 April 2013 – 14 September 2013

‘Share’ this X-tra awesome news with your loved ones today!

sejabin
26-09-2012, 17:33
@Sej: China Airlines hả bạn, sao mình check toàn thấy trên 5 trăm :(

Có cái lịch hoa nở của năm 2012 theo tỉnh thành, bạn Sejabin đi đầu tháng 4 chắc là ổn đấy http://桜.jp/

Mới vào facebook thấy anh Air Asia thông báo đang sales mà mình vào check chả thấy :(

X-tra Value for the X-treme Traveller in you! AirAsia X now gives you X-tra Value Sales to Osaka*, Chengdu, Perth, Kathmandu and more!

Taste the delicious Takoyaki in the streets of Osaka* or check out the Giant Pandas in Chengdu Zoo from as low as RM299 (all-in-fare)! Cycle around the great outdoors in Rottnest Island, Perth or be mesmerized by Kathmandu Valley’s sheer beauty and magnificent view from as low as RM349 (all-in-fare).

Connect your flight conveniently with more destinations with AirAsia Fly-Thru! Fly from Kota Kinabalu or Penang to Osaka* or Perth from as low as RM369 (all-in-fare)!

So what are you waiting for? Grab now at http://www.airasia.com/my/en/promotion/rx2460409.page?mb, pack your bags and let’s get going!

Booking Period: NOW – 7 October 2012
Travel Period: 1 April 2013 – 30 September 2013
(*)Travel Period: 1 April 2013 – 14 September 2013

‘Share’ this X-tra awesome news with your loved ones today!

Chị sej book cho sej đó ^^
deadline tuần này xuất vé, nếu ko thì re-new lại booking
Chỉ sợ ko còn giá rẻ

Nhưng điều kiện vé ngặt nghèo: KO ĐỔI, KO HOÀN

Đang suy nghĩ ........

Naisana
26-09-2012, 19:42
Mình thì mình đợi đến tháng 2, sau Tết mới "động thủ", lúc đó vừa có tiền thưởng Tết, vừa bắt đầu có thông tin dự báo hoa nở bên Nhật, vừa canh lịch làm việc xem có nghỉ dài ngày được không (dự định là hai tuần), vừa chắc chắn có được visa :)). Nhưng mà ta nói có khi người tính không bằng trời tính. Nếu được thì "quất" luôn cái vé để quyết tâm lên đường đi bạn Sejabin ;)

sejabin
27-09-2012, 08:37
Mình thì mình đợi đến tháng 2, sau Tết mới "động thủ", lúc đó vừa có tiền thưởng Tết, vừa bắt đầu có thông tin dự báo hoa nở bên Nhật, vừa canh lịch làm việc xem có nghỉ dài ngày được không (dự định là hai tuần), vừa chắc chắn có được visa :)). Nhưng mà ta nói có khi người tính không bằng trời tính. Nếu được thì "quất" luôn cái vé để quyết tâm lên đường đi bạn Sejabin ;)

Hihi, chắc là vậy đó Naisana-san >"<
Sau đợt công tác tháng 10 về chắc là làm luôn để có thêm quyết tâm :D
Nghỉ thì đã hỏi xin trước roài, nghỉ khoảng 7 ngày nên chắc hok sao, nghỉ khoảng 2 tuần như Naisana-san chắc bị "chém" quá haha
Nêu như mua vé của CI thì phải xếp lại hành trình roài :D
Khà khà, lại có việc để làm, để ngắm nghía, để mơ ... hí hí

hanahan
27-09-2012, 10:39
@Sejabin, Naisana: Nếu được thì mình mua VN Airlines dạng tiết kiệm, có thể hoàn vé được (tốn 50 USD phí), giá re rẻ khoảng 750 USD cho Sài Gòn - Narita - Sài Gòn :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88414&d=1348717106

sejabin
27-09-2012, 11:26
Hix :( tại quá chi phí nên sej ko thể mua vé giáo cao dc
Mà vé giá rẻ thì điều kiện vé nghiêm ngặt

Cái nào cũng có cái giá của nó hết
Ơ thế nhưng Hana quyết định đi tháng 4 hả, hay mình đi chung dee :D
Sej đi khoảng tử 04/04 - 11/04/2012 (CI), đến trễ đi sớm nên chỉ có vỏn vẹn 6 ngày để ngao du

bemaruko
27-09-2012, 12:48
Mình thắc mắc ko thuộc trong topic này một chút, mong các bạn sejabin, hanahan và naisana chỉ giúp mình với

Mình muốn mua vé rẻ của Vn Airline đợt này quá, nhưng ko biết thẻ nội địa ở đây có phải là thẻ ATM không.
Với lại mình mua cho người thân nữa được không.
Và VN Airline có ghi bán trong 3 ngày, nhưng thời điểm bán bắt đầu từ khi nào, mình chưa có kn mua vé giá rẻ bên VNA bao giờ nên mong các bạn chỉ giùm mình nha :L

hanahan
27-09-2012, 13:12
@Bemaruko: Theo mình biết thì chương trình "Cất cánh dễ dàng với thẻ nội địa" của VN Airlines đúng là nói đến thẻ ATM đó bạn, vì họ khuyến khích mình thanh toán qua thẻ ATM. VN Airlines cho bạn book vé và thanh toán sau 12 giờ nữa. Bạn có thẻ của Vietcombank, Techcombank, Viettinbank, VIB, Eximbank, ACB, MB, Sacombank, DongAbank, BIDV và Maritime bank có đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến/ internet banking/ SMS banking là mua được.

Nếu bạn sử dụng thẻ tên của bạn, mua vé cho người nhà, mà bạn không đi cùng họ trong chuyến bay đó thì hình như là VN Airlines không chấp nhận. (Khác với Air Asia và Tiger Airways chấp nhận cho bạn lấy thẻ của người khác để mua vé). Còn bạn mua vé cho người nhà và cho cả bạn trong chuyến bay đó thì ok.

VN Airlines khuyến mãi trong 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7, CN từ 28/09 - 30/09/2012 và 26/10 - 28/10/2012, và đây là loại vé "Siêu tiết kiệm" - tức là bạn không đi được thì coi như bỏ, không đổi và cũng không hoàn lại được (link chi tiết về chương trình này bạn Sejabin đã post ở trang trước rồi đó bạn).

me_bush2013
27-09-2012, 16:04
Ngưỡng mộ Hanahan đi nhìu nước ghê !!!, Bạn viết bài nào cũng hay, đọc giềng lun...Mình hóng tiếp Bạn post bài đi nước mới.
Mình đã già khó cơ hội phượt đây đó như các Bạn trẻ phượt.vn, Thật GATO ghê!!!:(

Naisana
27-09-2012, 16:20
@Sejabin, Naisana: Nếu được thì mình mua VN Airlines dạng tiết kiệm, có thể hoàn vé được (tốn 50 USD phí), giá re rẻ khoảng 750 USD cho Sài Gòn - Narita - Sài Gòn :)

[/IMG]

Cũng muốn vớt cái vé này quá nhưng mà bị "khô máu" cho chuyến đi Beijing sắp tới rùi, thiệt là "bi kịch" :))

knightley
27-09-2012, 17:42
Xem bài và hình up của hanahan làm mình nhớ Nhật khiếp đảm. Lần đầu tiên trong đời, con cá nhỏ ra khỏi cái ao nhà là sang Nhật Bản, năm 1999. Nhật là đất nước ( gọi là nước ngoài đó) mình đi đầu tiên. Nhớ cái cảm giác lo - sợ - hồi hộp xen lẫn mong ngóng...Lần đó mình đại diện hs sv trường sang Nhật giao lưu cùng 20 nước khác. Trong đó vn chỉ có 6 người. Mình xếp thứ 2 trong ds 6 người đó. Bất kể là đi đâu, thậm chí vào công viên, mình đều nhặt lá phong hay 1 viên đá cuội để mang về làm kỉ niệm. Say mê nhật kinh khủng. Kể về sự tử tế của người nhật như câu chuyện của Naisana. Lần đó ngồi train về khách sạn sau 1 ngày họp báo. Có 1 cô dẫn theo đứa con gái 3 tuổi. Biết không, mình nhìn nó mà thán phục. Lúc lên tàu điện, nó cuối đầu chào anh/chị/ông bà nào đứng gần nó. Leo lên ghế ngồi, tay nó vuốt cái đầm, ngồi bắt chéo chân gọn gẽ, tàu bắt đầu chạy thì nhìn ra cửa kính và giữ im lặng. 3 tuổi, cái ý thức của đứa nhỏ 3 tuổi Nhật Bản có khi còn hơn thanh niên nước mình.
Đến nhật mọi người cũng nên đi Osen ( suối nước nóng), một trong những cách xả stress của người nhật.

hanahan
28-09-2012, 09:25
@me_bush2013: Trùi ui sao lại tự nhận mình già, già vẫn đi phượt được mà, hihi. Cảm ơn bạn đã theo dõi những bài viết của mình nhé, mình sẽ viết lại đầy đủ những hồi ức về các chuyến đi (để sau này già trí óc lú lẫn còn mở ra đọc lại được rồi "à, à, mình đã từng đi những chỗ này" :D)

@knightley: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc về Nhật Bản nhé, hy vọng bạn sẽ quay trở lại Nhật cho thỏa nỗi nhớ nhung :)

@Naisana & Sejabin: Mình vớt luôn cái vé Sài Gòn - Narita - Sài Gòn rồi (15.459.000 VND), bay từ 05/04/2013 - 14/04/2013, chưa biết đi được không nên không dám chắc điều gì. Nhưng lần này có đường lùi, vé đổi ngày bay được (đổi trước ngày 05/04/2013 miễn phí), hoàn lại được (tốn 50 USD). Được 40 ký hành lý ký gửi và kèm bữa sáng & bữa tối nữa. Suy nghĩ xem có nên buôn gì để bù lỗ tiền vé này không ta =))

sejabin
28-09-2012, 10:42
@me_bush2013: Trùi ui sao lại tự nhận mình già, già vẫn đi phượt được mà, hihi. Cảm ơn bạn đã theo dõi những bài viết của mình nhé, mình sẽ viết lại đầy đủ những hồi ức về các chuyến đi (để sau này già trí óc lú lẫn còn mở ra đọc lại được rồi "à, à, mình đã từng đi những chỗ này" :D)

@knightley: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc về Nhật Bản nhé, hy vọng bạn sẽ quay trở lại Nhật cho thỏa nỗi nhớ nhung :)

@Naisana & Sejabin: Mình vớt luôn cái vé Sài Gòn - Narita - Sài Gòn rồi (15.459.000 VND), bay từ 05/04/2013 - 14/04/2013, chưa biết đi được không nên không dám chắc điều gì. Nhưng lần này có đường lùi, vé đổi ngày bay được (đổi trước ngày 05/04/2013 miễn phí), hoàn lại được (tốn 50 USD). Được 40 ký hành lý ký gửi và kèm bữa sáng & bữa tối nữa. Suy nghĩ xem có nên buôn gì để bù lỗ tiền vé này không ta =))

@ hana: ui, thích thế cơ à :D
Chắc phải kiếm đường buôn đi Hana ơi :D hehe
Vậy là hơn 80% là có khả năng quay lại Nhật vào mùa hanami rồi hah ^^
Sej thì còn chưa book nữa nàh :D, khi nào book dc ngày rồi sẽ báo cho hana biết, biết đâu mình sẽ gặp nhau bên ây ^^
Thế kì này tính đi đâu, chắc sẽ way lại Kyoto phải ko?

hanahan
28-09-2012, 10:58
@Sejabin: Hihi, dự định là đi Tokyo - Fujisan - Hakone - Nikko - Kyoto - Kobe, nghĩ đến mà ham quá, 09 ngày lang thang Nhật Bản ngắm hoa anh đào, ghiền quá ghiền quá đi. Hy vọng là đi được không gặp trở ngại gì, vì thời gian từ nay đến đó cũng còn lâu lắm (06 tháng nữa). Ráng cày cuốc dành dụm thôi :)

Sej book được vé và mọi thứ ok hết thì hẹn gặp nhau ở đâu đó nhá :D

sejabin
28-09-2012, 12:01
@Sejabin: Hihi, dự định là đi Tokyo - Fujisan - Hakone - Nikko - Kyoto - Kobe, nghĩ đến mà ham quá, 09 ngày lang thang Nhật Bản ngắm hoa anh đào, ghiền quá ghiền quá đi. Hy vọng là đi được không gặp trở ngại gì, vì thời gian từ nay đến đó cũng còn lâu lắm (06 tháng nữa). Ráng cày cuốc dành dụm thôi :)

Sej book được vé và mọi thứ ok hết thì hẹn gặp nhau ở đâu đó nhá :D

Tất nhiên rồi Hana
Khi nào xong xuôi hết rồi, trước khi đặt hostel sẽ nói trước với Hana, để cùng nhau đi chung ở Tokyo hoặc Kyoto chứ ^^

tigon_pink
28-09-2012, 14:15
@ Hanahan: ui mới có mấy hôm ko vào mà bạn đã book vé máy bay luôn rồi áh :D, thế bỏ Boracay luôn ah Hanahan?
Thế vụ Visa Hanahan tính thế nào vậy? Để mình xem có sắp xếp đu theo bạn được ko ý mà hihi

hanahan
28-09-2012, 14:17
@Tigon_pink: Boracay vẫn đi :D, visa để từ từ mình tính, tại cũng chưa biết là 6 tháng nữa thì tình hình thế nào mà :D, thế nên mình mới mua vé đổi ngày được và hoàn lại được đó.

tigon_pink
28-09-2012, 14:37
hihi, vay khi nào tính đến Visa thì cho mình hay với, đúng là còn 6 tháng nữa nên chưa biết thế nào. có gì bạn pm cho mình nhé, nếu được sẽ xin làm bạn đồng hành với Hanahan chuyến Japan lần này ;)

Naisana
29-09-2012, 10:24
Tất nhiên rồi Hana
Khi nào xong xuôi hết rồi, trước khi đặt hostel sẽ nói trước với Hana, để cùng nhau đi chung ở Tokyo hoặc Kyoto chứ ^^

Tui cũng định đi xuyên Nhựt Bổn từ 4~16/4 năm sau. Nếu có gặp nhau trên hành trình thì mình làm buổi offline hoành tráng đê... :))

chicken82
30-09-2012, 20:28
Bạn Hanahan bay cùng ngày với mình nhưng khác chuyến, mình bay Narita sang công tác. Thú thật là sang lần thứ 2 rồi nhưng chưa đi đc nhiều như bạn. Hnay quyết tâm khám phá mở rộng khu vực tokyo thêm đc Yasukuni shrine, Asakusa shrine, Edo Tokyo museum ... Mình còn nhiều ảnh hokaido, kamakura, kobe, kyoto vào thu hôm nào lục ra up lên sau.

Asakusa shrine (mình ko biết nên gọi là chùa hay đền cho chính xác tốt nhất là giữ nguyên), là shrine cổ nhất ở tokyo, đang biểu tình ở TQ mà hnay rất đông đoàn TQ du lịch nơi này
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0163_zpsa01ad3f1.jpg

Trước cổng Asakusa shrine, Asakusa hotel có dịch vụ đưa du khách đến tận chân công trình

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0192_zpsc65ce947.jpg

Có mấy ảnh yasukuni với edo nặng quá, các bạn có phải chỉnh lại size khi up ảnh ko nhỉ ? Hic tokyo đang bão gió rít ầm ầm !

sejabin
01-10-2012, 08:20
Tui cũng định đi xuyên Nhựt Bổn từ 4~16/4 năm sau. Nếu có gặp nhau trên hành trình thì mình làm buổi offline hoành tráng đê... :))

Yeahhhh
Vậy đợi đến lúc gần xong hết rùi, chúng ta gặp nhau 1 buổi nhé ^^
Hình như cả Naisana-san & Hana-san đều ở Tp.HCM hết mà ;)
Chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ & thuận lợi nhé

SanHoBien
01-10-2012, 23:09
Luyện xong hết topic rồi nhé, đã ghi chú lại từng nơi mà hanahan đã tới... đã ăn...và đã chụp... he he, TFS!!!

hanahan
01-10-2012, 23:39
@san-ho: Kyoto giữa tháng 11 có lá đỏ bạn nhé http://www.japan-guide.com/e/e2014_when.html

Vé máy bay giá rẻ thì bây giờ mua cho tháng 11/2012 đi cũng 10 triệu là bét nhất (Air Asia, China Airlines), 15 triệu (Vietnam Airlines).

@chicken82: Tokyo hết bão chưa bạn, Sài Gòn đang áp thấp nhiệt đới. Ảnh bạn resize cỡ 800 x 600 rồi up là chuẩn luôn ý, hóng ảnh của bạn nhé :)

sorryxviiky
02-10-2012, 14:57
Hóng mấy topic về Nhật lâu lắm rồi. Tối nay 2 người Sr và Vii lên máy bay rồi, bắt đầu hành trình 2 năm đầu tiên đầy thử thách tại Yokohama. Nếu có nhiều thời gian rãnh ngoài việc học, 2 đứa mình sẽ cập nhật tin tức về nước Nhật trong blog và cả phượt.vn :).

danngoc
02-10-2012, 16:05
Các bạn đừng post visa lên đây khi chưa xóa thông tin cá nhân. Có thể sẽ có nguy cơ bị lợi dụng.

hugochip
02-10-2012, 16:36
Hic! Bao giờ mới lại có vé 6,4 triệu đi osaka đây.

sorryxviiky
02-10-2012, 18:34
Các bạn đừng post visa lên đây khi chưa xóa thông tin cá nhân. Có thể sẽ có nguy cơ bị lợi dụng.

thanks danngoc, sẽ cẩn thận hơn, hihi :D

SanHoBien
02-10-2012, 21:48
@hananhan: tks thông tin bổ ích của bạn, mình đang ngồi soạn lại lịch trình đây :P

chicken82
08-10-2012, 09:37
Hic các bạn trên này có tình yêu với nước Nhật quá !! CHúc những ước mơ của các bạn được chắp cánh. Mới tuần trc có cơn bão đổ bộ vào Nhật vậy mà các phương tiện thông tin liên tục cảnh báo tốc độ di chuyển của cơn bão, khuyến cáo ng dân mọi hoạt động vui chơi nên ngừng lại. Mình cũng nghĩ bào giống VN nhưng thật kinh khủng gió ở tokyo có thể thổi lật 1 chiếc xe tải ... một cái ô của mình đã bay theo cơn bão !!!

Có chút ảnh ký sự ko mọi ng kêu,

Yasukuni shrine ngôi đền rất nổi tiếng mỗi khi nguyên thủ Nhật đến thăm, đền thờ (tưởng niệm thì chính xác hơn) những ng đã hy sinh cho nc Nhật. Mình thấy rất nhiều di ảnh những quân nhân hy sinh trong cuộc WW II. Bức tượng ng mẹ bồng những đứa con, vinh danh những ng vợ có chồng hy sinh bên cạnh là tiến sỹ Pal ng đi tìm bằng chứng cho sự vô tội của các bị cáo trong Phiên tòa hình sự quốc tế Viễn Đông

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0130_zps31811a0a.jpg

Bên trong bảo tàng Edo, chủ yếu là các mô hình được dựng lại mô phỏng thời kỳ Edo

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0195_zps599f16b8.jpg

chicken82
08-10-2012, 17:15
Nhân tiện đang ngày nghỉ bên này, mình có 1 số ảnh từ đợt công tác 2008 post lên mời các bạn thưởng lãm. Hic mấy hôm nghỉ cứ quanh quẩn ở tokyo hết sinjuku, harajuku, akihabara ... thời tiết thì bắt đầu lạnh từ khoảng 6h tối rồi. Ở Nhật có quả lê giống quả mắc cọp ở VN ăn ngọt như đường mềm mại vô cùng bạn nào ăn ko cẩn thận lúc cắn nước còn bắn tóe ra :D hoa quả thì chắc ko sợ hàng tàu nên mình ăn tẹt cho bõ công nhịn đồ china ở nhà.

Mùa thu vàng ở Hitachi, hình như ở Nhật có mỗi công ty này được đặt tên cho thành phố, có lịch sử tồn tại rất lâu rồi, ko biết các bác thích lá vàng thế nào chứ mình hỏi mấy bác quét dọn là vào cái mùa này làm việc rất mệt chả bù cho mùa hè ... Hic chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà thi vị tác động vào tâm hồn bao kẻ dại khờ nhỉ ???

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_5230_zps06f82d4c.jpg

Lá đỏ ở Kyoto, ở đây có những khoảng cỏ trải dài điểm xuyến vào là những cây lá đỏ, nắng vàng thì rực rỡ nhưng hanh và khô da lắm bạn nào sang mùa này nhớ chuẩn bị mỹ phẩm xịn nhá

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_5365_zpse208a22b.jpg

phunhan
08-10-2012, 21:10
Nhật Bản đẹp quá rất tiếc cả đời người không được phượt vòng quanh thế giới :(

chicken82
11-10-2012, 19:14
Hình như topic của mình chưa đề cập đến Hokkaido, mình chuẩn bị quay lại Hokkaido vào giữa tháng 11, gửi tặng mọi người 1 bức ảnh của Hokkaido một lần công tác cũng giữa tháng 11. Hy vọng những ai chưa đến Nhật sẽ có thêm động lực để đến, những ai đến rồi sẽ đến Hokkaido để thưởng thức thịt cừu nướng và bia tươi Sapporo (recommendation ngoài cảnh đẹp nhé) tại thủ phủ Sapporo. Hokkaido cũng rất nổi tiếng là nơi có nhiều nguồn nc nóng để ngâm ...

Mùa thu có lẽ đã chớm đông ở Hokkaido, khung cảnh trong vắt như kiểu ta nhìn qua ice đó rặng cây đỏ phía xa xa làm con người trở nên rất lạ kỳ khó tả ...
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_4305_zpscbc991e9.jpg

Quay trở lại với hiện thực = ẩm thực ...

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_4344_zps0c3296b8.jpg

XiaoYannie
12-10-2012, 21:33
Bạn có thể cho mình tên công ty du lịch mà bạn xin Visa được ko và lúc bạn xin visa thì cần những gì có cần chứng thực tài sản hay không cũng như giá bạn phải trả cho công ty du lịch làm visa cho bạn là bao nhiêu tiền , bạn có thể gửi vào hộp mail trong phuot.vn hoặc gửi mail cho mình [email protected] được không , thanks bạn nhiều , à, mình định mua vé trước rồi xin visa sau được không,vì canh vé rẻ biết đường đâu mà xin visa trước , rẻ ngày nào đi ngày đó thôi

Chị hana ơi, em cũng muốn đi Nhật và cũng muốn đi Nhật, và đang lên kế hoạch nhưng ngại vụ Visa quá. Em có câu hỏi như bạn ở trên. Em thì có bạn đang học ở bên đó (Niigata). Nhưng tài chính thì không đủ để chứng minh (vì em tự đi và gia đình em ko biết). Em chỉ có đủ tiền để đi thôi. Vậy công ty du lịch đó có thể lo hết cho mình visa từ A đến Z được ko ah? Nếu được thì chị giúp em với. Mail của em là [email protected]

Thanks chị nhiều!

bebechance
14-10-2012, 15:33
Các bạn ơi, cuối năm nay mình sẽ có 3 tuần ở Nhật Bản nhân dịp Noel và năm mới. Mình sẽ đóng đô tại Osaka ở nhà anh chị mình nên muốn kiếm chỗ nào quanh quẩn đó chứ ko đi xa.
Bởi vì tới tận 3 tuần nên chưa biết sẽ sắp xếp lịch trình thế nào cho hợp lý. Các bạn có thể cho mình xin ý kiến là quanh quanh Osaka có những thành phố nào nên đi không? Mình muốn đi quanh quanh Osaka thôi vì đi chung với ba mẹ không di chuyển quá xa được. Mình đã lên kế hoạch đi Kyoto rồi, còn lại chưa biết nên đi đâu nữa. Mong thỉnh giáo các bạn :)

claymore
15-10-2012, 00:24
Nara với nhiều khu vườn, công viên và chùa cũng là 1 lựa chọn tốt đấy bạn hoặc ngược lên Kusatsu đi hồ Biwa ( hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản).

phong_le
15-10-2012, 10:24
Hanahan@: minh dang dinh di tokyo thang 11 nay de ngam la do. Ban muon join ko

psyche1812
16-10-2012, 14:23
Hi các bạn, mình là thành viên mới của Phuot.vn, biết đến diễn đàn này vì search thông tin du lịch Nhật bản. Giờ đã xong xuôi hết visa rồi và đang hoàn thành nốt cái lịch trình đi Nhật 14 ngày từ 20/11 - 3/12 này, các bạn góp ý giúp mình xem có hợp lý không nhé. Mục đích chính là đi ngắm momiji ở Nhật, lúc book vé của VNAirline thì hơi bị chậm trễ nên không book được sớm hơn, cứ lo ngay ngáy lúc mình sang đến nơi thì lá đỏ đã hết, chỉ còn lại trơ cành cây. Hichic, suốt ngày hồi hộp xem autumn colour report trên japan-guide đây.

20/11: 00h20': Bay thẳng từ sân bay Nội Bài tới Narita (hạ cánh lúc khoảng 7h35p).
Đi về khách sạn ở Tokyo. Mình đã book sẵn phòng ở 1 ryokan cho 3 ngày 20, 21, 22/11 ở Tokyo
Lúc ở Tokyo thì book 1 tour 1 ngày đi thăm Mt Fuji
Mục tiêu ở Tokyo là ngoài ngắm cảnh có thêm phần shopping nhẹ nhàng. Mình dự kiến sẽ đi thăm mấy khu Shibuya, Harajuku, đi thăm bảo tàng Ghibli và/hoặc bảo tàng Doraemon vì mình nghiện mèo máy và hoạt hình Ghibli :-D rồi thời gian rảnh rỗi đi shopping nữa.

23/11: Check out khỏi Tokyo đi Nikko và ở Nikko 2 ngày.

25/11: Check out khỏi Nikko đi Kyoto và ở Kyoto đến 30/11.
Đã book xong phòng ở Ryokan ở Kyoto
Lúc ở Kyoto thì sẽ đi Nara chơi 1 ngày, sáng đi tối về lại Tokyo

30/11: Check out khỏi Kyoto đi Osaka

Dự kiến ở Osaka hoặc đi chơi loanh quanh trong mấy ngày 30/11, 1/12, 2/12 vì muộn nhất 2/12 mình phải quay về Tokyo để sáng 3/12 đáp máy bay từ Narita về lại Hà nội.

Các bạn đã đi Nhật rồi thì góp ý giúp mình xem lịch trình như thế có phù hợp không nhé. Mình cứ lăn tăn mãi cái vụ tận 25/11 mới đến Kyoto thì liệu có muộn quá không so với high season của momiji. Và nói thêm là mình đang bầu bí (đi du lịch với ông xã trước khi ngồi nhà chăm con), nên cũng không tham đi quá nhiều vì sợ sức không kham nổi.

Naisana
16-10-2012, 15:46
@Psyche1812: mình thấy lịch trình bạn rất thong thả, không hối hả đi nhiều điểm, rất tốt cho bà Bầu ;). Thưởng thức mùa thu NB thì phải thong dong, thư thả như vậy mới thú vi bạn hen.

Mình xem trên trang web dự đoán lá đỏ 2012 này http://kouyou.nihon-kankou.or.jp/ thì đến cuối tháng 11 là lúc lá đỏ rực rỡ nhất của vùng Kansai nên chắc bạn sẽ đến đúng lúc đẹp nhất đó. Yên tâm dọn đồ lên đường bạn ơi :).

chicken82
31-10-2012, 19:24
Một địa chỉ lý tưởng cho những bạn yêu thích ngắm lá đỏ ở nhật đó là khu vực núi Takao-Takao san, rất thuận lợi nếu bạn đang ở tokyo dài ngày, nếu quỹ thời gian của bạn eo hẹp thì ko thích hợp lắm. Bởi vì để di chuyển lên đỉnh núi bạn sẽ mất gần 1 ngày (đi thong thả nhé). Mặc dù không nổi tiếng như các khu vực khác của Japan nhưng thực sự là không tệ với những ai thích hoạt động leo núi và ngắm cảnh. Những ngày cuối tuần rất nhiều người hiking ở đây, hiking là cho oai thôi chứ ko như yên tử với bà nà của Việt Nam mình. Ở tokyo cách đơn giản nhất để đến takao là đến nhà ga sinjuku đi tuyển Keio line với giá vé 370Y/1 lượt là bạn có thể ngủ 1 giấc cho đến nơi (terminal cuối là takao san guchi station) ngay dưới chân núi rồi. Đến nhà ga sẽ có một bác phát cho bạn 1 quyển hộ chiếu nho nhỏ để đến những cột mốc của takao san bạn có thể đóng 1 cái dấu rất đẹp để chứng nhận mình đã đến đó.
Khi đi bạn có thể hiking lúc về nếu mệt bạn có thể mua vé đi cable car với giá 470 Y ... rất nice, cheap cho một chuyến đi cuối tuần đúng ko ? À ẩm thực ở đây các bạn có thể thưởng thức những món mỳ truyền thống của nhật, ai mút mỳ mà phát ra âm thanh to nhất sẽ đc những ng xung quanh tán thưởng ... oishiiiii

Phía dưới chân núi
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0338.jpg
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0263.jpg
Đường lên tiên cảnh
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0296.jpg
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0325.jpg
Trên núi cũng có quần thể temple/shrine
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0289.jpg
Lưng chừng núi
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0285.jpg
Nhà ga để đi cáp về
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0333.jpg
Có lẽ mình sẽ cố gắng trở lại đây khi những cây lá đỏ chuyển màu nhiều hơn 1 chút vì thời điểm này nho vẫn còn xanh quá !

duahaubaby
08-11-2012, 12:30
EM hâm mộ chị quá ah, nhất định e phải đi Japan 1 lần tong đời. ^^

chicken82
18-11-2012, 21:03
Mình demo tạm một bức ảnh đợt đi hokkaido vừa rồi, lá vàng lá đỏ thì cũng ko còn nhiều chỉ có mỗi thời tiết lạnh giá là vẫn thế ! Tạm thế đã hôm nào mình sẽ post thêm sau vậy

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/hokkaido.jpg

chicken82
15-12-2012, 17:23
Vậy là chuyến công tác của mình tại nhật đã kết thúc, rất tiếc là không được đón không khí giáng sinh ở đây. Do nền kinh tế bị ảnh hưởng nên có vẻ chỉ có giới trẻ là quan tâm đến giáng sinh, những ng trung niên vẫn vội vã như những ngày thường. Gió rét thì ngày càng mạnh lên, có những ngày nắng rực rỡ mà mình đi bộ mà rét thôi rồi.

Không dông dài nữa mình sẽ kể về hành trình từ tokyo đi đến hokaido và amori. Xuất phát từ tokyo đi sân bay haneda, cũng là một sân bay quốc tế, tại sân bay bạn có thể nhìn thấy tiếng nga, hàn, trung, anh và nhật để thấy lượng khách nga đến đây thế nào. Sau khoảng một h bay tôi đến sân bay Chitose của tại saporo.
Tokyo nhìn từ sân bay haneda
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0370_zpsc0b754d5.jpg
Từ sân bay này chúng tôi bắt tàu điện loại local chạy về trung tâm của sapporo, dọc hai bên đường cảnh vật khá là điêu tàn, trời khá khô và hanh, cây cối đã rụng hết lá, nếu chưa rụng thì còn những đám lá khô bám lấy cây. Ngồi suy nghĩ miên man về dòng thời gian, mọi thứ đều thay đổi là điều tất nhiên nên tôi cũng ko có cảm hứng để chụp ảnh.
Đến nhà ga trung tâm của Sapporo vào khoảng 12h hơn 1 chút nên tôi phải nạp năng lượng, được sự khuyến cáo của một số bạn trên phuot, ko ăn ramen ở sapporo tức chưa đến nơi này, nên sống chết tôi cũng phải đến. Chỗ tôi đến là ngay ở khu nhà ga tàu điện (ng nhật kêu là viện bảo tàng ramen). Tại địa điểm này rất nhiều quán ramen cho bạn lựa chọn.
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0375_zps11624c21.jpg
Tôi để ý là không thấy cờ VN nên rất cáu vì sự không cẩn thận của quán, và đã góp ý với ng manage ở đây, a này có hứa là sẽ trang bị cờ cho 3 nc đông dương Việt Nam - Lào - Cam, các bạn tới lần sau nhớ kiểm tra hộ mình nhé.
Ăn mỳ ở đây bạn phải xếp hàng nếu quán đông vì quán khá nhỏ. Một đặc điểm ở đây là mỳ siêu mặn, khá nhiều mỡ, có lẽ do đặc thù vùng rét nên cần ăn như vậy để giữ nhiệt. Khi ăn những người làm trong quán thỉnh thoảng hú hét lên rồi những nhân viên phục vụ bưng bê cùng đồng thanh lên, kiểu như mỳ nòng ròn đê đê eeeeeeee ... rất vui. Con gái ở đây da trắng, khá xinh giọng hơi chua có lẽ vì phải gào nhiều với lại ăn mỳ mặn quá chăng
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0376_zps0dae4acd.jpg
Bát mỳ có giá 850Y nửa quả trứng muối + 2 miếng thịt thái mỏng, ăn cũng ngon, thời gian chế biến khá lâu do mỳ phải ngâm cho nở, mềm ra rồi mới chan nước dùng. Người nhật khi ăn luôn uống nc đá lạnh ngay cả trong mùa đông, có lẽ điều này làm ảnh hưởng đến răng của họ, tỷ lệ ng bị móm rất sớm hihi
Tiếp thế đã nhỉ ?

chicken82
22-12-2012, 21:50
Công nhận các bạn đi về rồi viết report cũng thật kỳ công, ngay cái đoạn up ảnh lên photobucket đã thấy ngại lắm rồi.

Hôm nay mình xin tiếp tục hành trình tham quan sapporo trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Vì mình đến sapporo lúc 12h và đến khoảng 5h phải di chuyển đến thành phố khác của hokaido nên không có nhiều lựa chọn. Mình đã đến công ty bánh kẹo Ishiya, vì đi lại khá ngoằn nghèo nên mình không kể lại nữa. Nhưng bạn nào đến sapporo mà muốn đi chỉ cần search trên mạng Ishiya là có thể biến tuyến tàu điện ngay, từ ga tàu điện đi bộ khoảng 5 phút bạn sẽ đến đây. Những ai là tín đồ hảo ngọt như mình chắc chắn là sẽ mê, phải nói là tuyệt vời.

Mặt tiền của công ty
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0380_zps425503b4.jpg
Bên trong công ty
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0391_zpsa707c9c6.jpg
Khuôn viên bên trong, kiểu các căn nhà cổ tích để trẻ em có thể chơi vui
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0422_zpse3df43f3.jpg

chicken82
22-12-2012, 21:52
Vì phuot chi cho tối đa 7 hình trong 1 post nên mình phải chia nhỏ ra làm 2 phần
Bên trong nữa là bảo tàng và khu vực khách hàng có thể mua bánh kẹo
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0416_zps9f2fc937.jpg
Tổng thiệt hại khoảng hơn 3000Y cho 2 hộp bánh
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0443_zpsec3ff10f.jpg
Công ty bánh keọ này chỉ bán ở Hokkaido và các cửa hàng duty free tại sân bay quốc tế ở hokaido, trên tokyo và sân bay quốc tế narita là không có bán. Đây là một đặc điểm mà các đặc sản của nhật trở nên nổi tiếng và họ giữ gin được lâu, tức là bạn phải đến tận địa phương đó mới có được. Đây là mình hỏi người ở đó họ nói vậy nhưng cũng không hiểu lý do này lắm. À bánh kẹo ở đây có thời hạn sử dụng rất ngắn thường là 3-4 tháng là nhiều.
Sau khi thăm quan công ty bánh kẹo, mình quay trở lại susukino khu vực này ngay trên tuyến đường đến công ty bánh kẹo
Susukino
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0428_zps661a4166.jpg
Từ susukino minh đi bộ về nhà ga trung tâm, tại đây được người bạn giới thiệu cửa hàng lẩu băng chuyển nổi tiếng với các món sushi tươi ngon nhất nước nhật (có lẽ hơi quá). Nhưng quả thật nếu bạn ăn ở đây rồi thì không thể ăn sushi ở tokyo được nữa vì nó quá tuyệt vời. Mặc dù không khoái ăn những món này nhưng hôm đó tôi có cảm tưởng những lát cá mỏng nhảy điên cuồng trong miệng (rất tiếc vì ăn ngon quá nên mình ko kịp chụp những món sushi)
Quang cảnh của quán chúng tôi phải đợi đến nửa tiếng mới có chỗ
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0432_zpsbf58f088.jpg
Ấn tượng nữa là món canh, úi trời bây h nghĩ lại sao mà ngon thế, nước ngọt ơi là ngọt, canh được nấu từ xương các loại cá làm sushi, chao ôi sao mà nhớ nó thế hichic
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0433_zpsfefc052c.jpg
Viết đến đây mình bị cơn đói hành hạ với lại mạng ở nhà chậm quá load ảnh lên photobucket như rùa. Hẹn các bạn ở kỳ tiếp theo còn hấp dẫn hơn.
Merry Xmas đến các tín đồ yêu Japan. Đây là bức ảnh mới nhất mà ng bạn ở Japan gửi cho mình về không khí Giáng sinh. Anh bạn mình có cái máy ảnh chụp dưới nc độ phân giải rất kém mọi ng thông cảm nhé !
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/XMAS_tree_TDL1_zps994da5d0.jpg

redfox86
23-12-2012, 18:09
Thông thường người VN rất ngại đi du lịch Nhật vì ngại giá cả bên đấy rất mắc:(

chicken82
28-12-2012, 21:46
Như vậy đất nước nhật bản đã trải qua một Noel rất lạnh rồi. Mình nhớ cái lạnh buốt của mùa đông, những cơn gió lạnh dọc theo những con phố nhỏ của Assagaya và từ ga Ochanomizu đến Kanda ùa vào, xuyên qua lớp quần áo khi vừa bước lên trên mặt đất.

Tiếp theo hành trình từ Sapporo mình đi đến khu vực Muroran, trên đường di chuyển đến chỗ làm việc khác mình nhân thể ghé qua một xưởng rèn kiếm Samurai thủ công của Nhật. Tại xưởng có 3 người, trong đó 2 người được cấp bằng của chính phủ công nhận là nghệ nhân (trên cả nước có khoảng hơn 100 người). Một thanh kiếm được làm trong khoảng hơn 1 tháng và có giá trị khoảng 10-15k$. Tuy nhiên mình cảm nhận họ làm để duy trì bí quyết làm kiếm chứ không phải nặng vấn kinh doanh, không phải ai cũng còn thích dùng kiếm nữa. Nhưng người Nhật vẫn duy trì cách làm kiếm có từ rất lâu rồi, đây cũng là nền tảng mà ngành luyện kim của Nhật rất phát triển.
Xưởng kiếm những người thợ phải mặc áo trắng để bày tỏ sự trong trắng đối với thanh kiếm
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0447_zps4669a24a.jpg

Tiếp theo trên đường đi đến khu vực khác, tôi được bác tài là người bản địa ở hokkaido khuyên nên đến thăm viện bảo tàng của người Ainu, một tộc dẫn đã từng chiếm đa số trên đảo hokkaido trước đây (khu vực Shiraroi-gun). Theo tôi hiểu Nhật có các dân tộc chính là Yamato (chiếm đa số như kiểu người Kinh ở VN, người Ainu-tộc người này rất giống người Nga, người Ryukyu-hình như tập trung ở Okinawa). Một số địa danh ở Hokkaido là dựa trên ngôn ngữ của người Ainu, ví dụ như là: Sapporo: có nghĩa là sông lớn, Muroran con dốc nhỏ ... và nhiều từ nữa.
Theo truyền thống người Ainu sống dựa chủ yếu và săn bắt cá, thú. Họ sống trong những căn nhà gỗ, trong nhà có bếp lửa và treo những con cá hồi to (cá hun khói)
Cổng vào và bức tượng đặc trưng của người Ainu
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0458_zps8724d90d.jpg
Con gấu 1 loại động vật có rất nhiều ở Hokkaido, người dân ở đây kể do năm nay thời tiết bất thường, loài gấu kết thúc ngủ đông sớm và đi lang thang rất nhiều quanh khu vực này. À gấu to khủng khiếp giống mấy con gấu ở Canada
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0488_zps86279042.jpg
Loài chó tuyết ở Hokkaido lúc đầu mình nhầm đây là họ hàng của chú chó Hachiko ở ga Shibuya, nhưng đây là một loài khác hẳn, chuyên sống ở Hokkaido, những chú chó rất linh động, mặt rất thông minh ...
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0505.jpg
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0460_zps8f610141.jpg
Buổi biểu diễn nghệ thuật của những người Ainu bản địa, rất may mình đi ít người nhưng lúc đó có đoàn khoảng 30 người từ Singapore đi du lịch sang đây (dân nhà giầu sướng thật đấy), có lẽ nếu ko có đoàn này thì họ vẫn biểu diễn chi mình vì lịch ghi là 3 h có biểu diễn
Có rất nhiều ảnh, nhưng đây là cô gái mình ấn tượng nhất, các bạn xem có khác người Nhật ko nhé
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0478.jpg

chicken82
28-12-2012, 21:57
Sorry lại chỉ cho post 7 ảnh trong một lần ah

Thời điểm cuối buổi chiều của ngày hôm đó, bác tài xế tốt bụng dẫn mình đi qua khu vực núi lửa showa shinzan (phun vào thời vua showa). Dĩ nhiên đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp vào mùa hè. Hơi nước bốc lên từ đỉnh núi, và đương nhiên quanh khu vực này rất nhiều Osen (các bồn ngâm). Với giá 800Y bạn có thể tham gia 1 Osen tạm được với các bồn ngâm khoáng chất khác nhau (khoảng 7 loại). Và dĩ nhiên thật tuyệt các bạn ah, sau một ngày di chuyển xa như vậy mình cảm thấy thật thư giãn. Khi nude mọi người đều bình đẳng phải không :D
https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0517.jpg

Vậy đã các bạn nhỉ ?

hanahan
29-12-2012, 01:47
Bạn Gà 82 ở Nhật làm đến khi nào thế? Nhật du lịch thì thích, còn làm cho Nhật thì hơi phê bạn nhỉ?
Hy vọng mình sẽ trở lại Nhật mùa anh đào 2013 này :)

chicken82
29-12-2012, 18:28
À mình về VN trước Noel rồi mà, các bạn Nhật làm việc thì kinh hoàng rồi làm từ 9h sáng đến 10h tối. Các bạn này khổ mỗi chuyện xin visa, đến khổ, căn bản mấy bạn VN sang bên đó mang tiếng quá. Nhật sang VN lại được miễn Visa 1 tuần.

duyfurbiz
30-12-2012, 20:33
@chicken82: Làm việc không mệt mỏi là bản chất của người nhật. Làm việc văn phòng từ 9h sáng đến 10h tối là may đó bác ah. Một số làm việc trong ngành ăn uống như là Saizeriya hay Matsuya thì như một cái máy, nếu thiếu người thì làm phải 10 mấy tiếng một ngày. Em đã từng chứng kiến một thằng nhân viên vô ca từ 10 giờ sáng, mà mãi đến 5 giờ sáng hôm sau mới bấm thẻ đi về. Những người có công việc văn phòng đó là may mắn lắm. Những người làm ngành dịch vụ thì mệt mỏi vô cùng, không được nghỉ những ngày lễ, T7, CN, cả ngày bưng bê phục vụ, người hôi hám, toàn mùi thức ăn, nhưng khi hết khách thì cũng chưa được về mà phải ngồi cộng sổ sách.........
Nhưng bù lại em thấy mặt bằng lương của nhật cũng ok, nhất là tiền thưởng cuối năm.Thời thịnh vượng của Toyota thì tiền thưởng là 12 tháng lương. Nếu như so sánh về lương của người làm tính theo giờ(các quán ăn, nhà hàng) ở Nhật với các nước như Mỹ, Úc thì em thấy lương ở Nhật cao hơn khoảng 20%(ở Nhật không lấy tiền tip). Ngoài ra, nếu làm đêm, từ 10h tối trở đi, lương tăng 25%.

chicken82
30-12-2012, 23:05
Bên mình làm văn phòng, mình nói 10h tối về là phổ biến còn không thường gần 12 mới về. Ông bạn mình quen còn nói, ngủ từ 12h đến 5h dậy học tiếng anh đến 7h rồi ăn sáng để đi làm, ak ak mình tý ngất ngày ngủ có 5 tiếng hoặc ít hơn. À giới công chức nhật hay bị sức ép, áp lực khủng khiếp, ai về sớm sẽ bị vợ, mẹ dị nghị ở nhà, cơ quan thì cũng đánh giá này nọ nên họ cố cày (cố ngồi thật muộn).

Bên nhật nếu ở làm quán ăn thì chỉ bắt đầu hoạt động nấu nướng từ 10h sáng để chuẩn bị bán hàng lúc bắt đầu h ăn và kéo dài cho đến 10h đêm (thông thường). Người Nhật rất hay ăn hàng và đi bar sau h làm việc, có lẽ đây là một cách họ giữ thăng bằng trong cuộc sống.

Tuy nhiên với cách nhìn của ng phương tây hoặc Mỹ họ ko đánh giá cao cách làm việc như vậy, đúng h là về. Việt Nam mình thì còn tiến bộ hơn luôn về sớm hihi

duyfurbiz
31-12-2012, 09:32
Dân Nhật ít ai ngủ quá 5 tiếng một ngày.Nhiều người lớn tuổi, mặc dù đã về hưu, nhưng họ vẫn ngủ có 4 tiếng một ngày vì đã quen với giờ giấc khi đi làm. Khi còn đi học ở Nhật, mình có làm thêm vài chỗ, giờ rãnh hay nghỉ giữa giờ, mình thường hay tám với tụi Nhật. Mình hỏi 10 người nhật thì người ta trả lời như nhau: Công việc là quan trọng nhất, gia đình mới là thứ 2.Đúng như bạn nói, ở nhật hay đánh giá con người qua tính cách.......Người nhật thường hay hỏi nhau nhóm máu O, A....để biết được tính cách của mỗi người.Hahaha....Chính vì vậy, khi mà đánh giá năng lực làm việc của nhân viên, người nhật thường không chỉ dựa vào hiệu quả công việc không mà còn dựa trên tinh thần làm việc(siêng năng,làm việc hết mình....). Chính vì vậy, khi xét thưởng cuối năm, dù người này không đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn được thưởng vì trong quá trình làm việc,họ đã nỗ lực hết sức.Người nhật tính dân tộc của họ rất cao, mặc dù là một nước nằm ở Châu Á nhưng họ không xem mình là dân châu Á, và mặc dù rất ngưỡng mộ người Mỹ nhưng họ cũng không muốn học theo cách của tụi Tây. Ở Mỹ hay việt nam, nếu không thích thì có thể tranh luận hay cãi nhau với sếp, ở Nhật thì không có chuyện này.

Nói người Việt nhậu nhiều chứ dân Nhật cũng nhậu không thua gì mình, cũng tăng 2, tăng 3.Nhưng mà dân Nhật chỉ nhậu nhiều vào hai ngày thứ 6 và thứ 7 thôi, ngày thường đa số là uống cho dễ ngủ hay xã giao.Tối T6 khoảng 7h30, nếu như không đặt chỗ trước thì không có bàn để nhậu(mặc dù đi chỉ có 2 người)

chicken82
08-01-2013, 21:14
Hà Nội mấy hôm nay rét quá mọi người nhỉ ????? Có món ăn chống rét rất hiệu quả của người Nhật trong mùa đông, mọi người đoán thử là món j nhé ???

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0734_zpsabe90975.jpg

claymore
08-01-2013, 22:53
Giống gầu bò nhỉ ?

chicken82
09-01-2013, 17:03
Hihi ko đúng bác ơi, từ nay đến hết tuần bạn nào đoán đúng sẽ có quà từ japan.

lười
12-01-2013, 17:53
@chicken82: Bác ơi có phải Basahi không ạ? (K)

chicken82
12-01-2013, 22:21
@ lười: Basahi thịt ngựa đúng ko nhỉ ? Hi ko phải rùi, món này không tưởng lắm. Các bạn cố lên, ko mình là phải xử món đồ xách tay này mất.

bingo194
13-01-2013, 00:10
sashimi phải ko nhỉ? :D

chicken82
13-01-2013, 13:23
@bingo: sasimi thì chung chung quá mà cũng ko đúng vì thịt này họ làm gần như có tẩm ướp trc rồi, gần giống thịt muối.

chicken82
13-01-2013, 21:52
Chán quá dạo này topic ế ẩm ghê. Báo cáo cả nhà là mình ăn thịt cá voi, giống ăn tờ bìa có tẩm tí mỡ tí muối, rất khó tả. Nói chung ko ngon lắm !!!!

danngoc
14-01-2013, 06:43
Có chụp ảnh không báo cáo đi đồng chí

chicken82
14-01-2013, 10:39
Hà Nội mấy hôm nay rét quá mọi người nhỉ ????? Có món ăn chống rét rất hiệu quả của người Nhật trong mùa đông, mọi người đoán thử là món j nhé ???

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0734_zpsabe90975.jpg

Vâng cái này chính là thịt cá voi đấy các bác ơi. Mình cũng chả biết nó là loại bắt ngoài biển hay là loại trôi dạt vào bờ nữa.

hanahan
18-01-2013, 03:25
Mình cũng định hỏi có phải là Sashimi không, nhưng cứ nghĩ là không phải nên thôi. Nhắc lại vụ "thịt cá voi" thì mình nhớ đến bài viết của Tâm Phan như sau:

"Tôi kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện của người Úc đối với việc người Nhật ăn thịt cá voi (năm 2006):

Người Nhật hay ăn cá mà phải là thịt cá voi mới thích mới sang ạ. Loài cá voi thì sắp tuyệt chủng, đặc biệt là loài Humpback Whale quí hiếm.

Người Úc dành bao nhiêu tiền của công sức để bảo vệ môi trường, cứu chữa cho từng con cá voi bị thương, bị mắc cạn. Thế nên khi sang Úc, khách du lịch vẫn được xem cá voi nổi lên bơi lượn trên biển (Whale Watching).

Vậy thì việc người Nhật ăn cá voi liên quan gì đến người Úc???

Người Nhật nói rằng họ bắt cá voi để nghiên cứu (research) cơ mà?

Người Úc thì sao?

1. Báo chí đăng tin rầm rầm việc người Nhật săn bắt cá voi.

2. Các nhà hoạt động Môi trường, Du lịch Sinh thái, Hải Dương Học bắt tay vào điều tra, thu thập bằng chứng là người Nhật giết cá voi để ăn thịt (chứ không phải để nghiên cứu) rồi đưa tin lên báo chí truyền hình.

3. Cả nước tham gia biểu tình phản đối người Nhật ăn cá voi.

4. Chính phủ Úc đưa việc "người Nhật săn bắt cá voi" thảo luận trong các cuộc họp Nghị viện.

5. Thủ tướng Úc Kevin Rudd gặp gỡ và nói thẳng với Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda: “chúng mày mà không nhịn ăn cá voi thì tao với mày tuyệt giao mẹ nó luôn. Nhà tao không xuất nhập khẩu, không giao thương với nhà mày luôn” (Tâm dịch kiểu chợ búa)

Dĩ nhiên văn phong ngoại giao nó lịch sự hơn nhiều nhưng ý chính là thẳng tưng như thế, chứ không phải: “tình hữu nghị 2 nước Úc- Nhật luôn luôn tốt đẹp. Vì tình hữu nghị mong các bạn Nhật đừng bắt cá voi nghiên cứu nữa”.

Sau khi thấy thái độ mạnh mẽ dứt khoát của Úc, Nhật đã cho ngừng ngay việc săn bắt cá voi tháng 12 vừa rồi (2006), mặc dù bên ngoài vẫn nói rằng việc ngừng săn bắt đó không phải vì “sợ thằng Úc”.

Đấy, thử hỏi thằng Nhật nó làm gì thằng Úc?

Nó có giết người Úc không? Không.

Nó có chiếm đảo của thằng Úc không? Không

Nó có đánh bắt cá trong lãnh hải của thằng Úc không? Không hề

Nó có cắt cáp thăm dò của tàu Úc không? Bố nó cũng không dám

Nó săn bắt cá voi trong lãnh hải của Nhật thôi chứ liên quan gì đến thằng Úc?

Con cá voi có phải của riêng nước Úc không??? Không.

Người Nhật có bắt cá voi trong lãnh hải của Úc không??? Không

Con cá voi có liên quan đến vận mệnh sống còn của nước Úc không??? Không.

Nhưng nó liên quan đến ngành Du lịch của nước Úc và Vấn đề Môi trường Sinh thái Toàn Cầu.

Người Úc từ dân đen cho đến Chính phủ đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của Ngành Du lịch và Môi trường sinh thái. Họ đồng lòng trong việc ngăn chặn người Nhật săn bắt cá voi.

Sâu xa hơn nữa, người Úc còn dạy cho thằng Nhật bài học "vuốt mặt phải nể mũi". Một việc nhỏ và xa vời như chuyện con cá voi mà chúng tao “rắn” như thế thì đừng hòng nghĩ đến việc thò tay sang "bắt cá ở ao tao" nhá!

Bonus:

1 nhóm phóng viên truyền hình Úc gặp Đại sứ Nhật và phỏng vấn:

Thưa ngài, hiện nay chúng tôi muốn tìm hiểu người Nhật, liệu chúng tôi có thể bắt và giết 1 số người Nhật để nghiên cứu không ạ??? Chúng tôi cam đoan là chỉ giết người Nhật cho mục đích nghiên cứu thôi chứ chúng tôi không ăn thịt!!!

Đại sứ Nhật - ú ớ... toát mồ hôi hột!!!

Đoạn phim phỏng vấn này đã được phát trên đài ABC - đài truyền hình quốc gia Úc, chương trình "The Chaser's War on Everything" cho toàn thể dân Úc xem. Người Nhật sau khi xem xong - quá xấu hổ nhục nhã, bị cả nước Úc nó cười vào mặt.

Như vậy, ta mới thấy sự đồng lòng giữa Chính phủ và Nhân dân Úc có sức mạnh ghê gớm như thế nào khiến bất kỳ một quốc gia nào cũng phải nể sợ.

Xem video tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=zduXrLTIc6Q

chicken82
18-01-2013, 10:34
bạn Hanahan có ý định phê bình j tớ ko mà post bài đấy vậy, xấu hổ quá. Mình cũng đính chính lại là người Nhật cũng ko thích ăn thịt loại này lắm đâu. Hôm mình đi ăn thấy mình có vẻ ko khoái mấy món của Nhật nữa, người bạn đi cùng mới đề nghị làm thử 1 chút thịt cá voi. Thú thực vì tò mò thôi chứ, thực sự món đó có vẻ ko ngon thật, hoặc là họ có nhiều kiểu chế biến nữa mà mình ko biết.

Thực ra họ có ngừng săn bắt hay không thì chúa có biết, kể ra Úc cũng gấu tợn nhỉ ?

Naisana
18-01-2013, 14:56
@chicken82: món cá voi đó tiếng Nhật gọi là gì vậy bạn? Mình cũng mê ăn món Nhật lắm nhưng chắc thịt cá voi hay cá heo thì no no

SanHoBien
18-01-2013, 20:01
@hanahan: đọc bài viết của bạn xong mình nghĩ đến Hoàng Sa & Trường Sa mới thấy buồn làm sao...

chicken82
20-01-2013, 20:52
Đúng vậy, những nước mạnh dù sao cũng có tiềng nói hơn nước khác bạn ah !

Hồi mình ở Nhật đang diễn ra sự tranh chấp ở quần đảo senkaku, các bạn thấy bên Trung Quốc có biểu tình tại ĐSQ Nhật, đập phá các cơ quan xí ngiệp của Nhật tại TQ. Một số vùng như Vân Nam, Côn Minh toàn dân tộc thiểu số vậy mà cũng biểu tình cho thấy sự kích động ở mức độ thái quá của chính quyền Bắc Kinh. Vậy mà các bạn có biết ko ở Nhật ko hề có một cuộc biểu tình nào, thời sự Nhật lúc đó chỉ quay một cuộc biểu tình duy nhất của những ng già về hưu ở đảo okinawa phản đối cái sân bay trực thăng của Mỹ lên xuống ồn ào quá khiến các cụ mất ngủ. Thời sự đưa duy nhất cuộc biểu tình đó ở đảo okinawa, còn ko hề có sự phản ứng nào từ đa số ng dân. Nhưng khi mình hỏi một bác khoảng 50 tuổi thì bác thể hiện sự khinh bỉ với TQ, tuy nhiên cũng e dè vì dạo này tụi TQ nó mạnh quá. Cũng tại thời điểm căng thẳng đó, người dân TQ đi du lịch vẫn ùn ùn đến tokyo khua khoắng hàng hóa ở akihabara mà ko gặp bất kỳ sự kỳ thị nào từ phía ng dân tokyo. Phải chăng là 1 con sóng ngầm ...

Thời điểm mình sang nhà ga Tokyo kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, trên nền nhà ga cũ họ đã xây dựng mở rộng ra rất nhiều so với nhà ga cũ.

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0626.jpg

https://i1280.photobucket.com/albums/a493/Nguyen_Hiep/IMG_0623.jpg

Jay
23-01-2013, 13:08
Chị bạn đi cùng chủ topic có phải tên là Diệu không? ^^

hanahan
23-01-2013, 19:06
@san-ho: bài " Chuyện con cá voi" viết nhân lúc tác giả bức xúc chuyện Hoàng Sa - Trường Sa đó mà :)
@chicken82: tự nhiên nhớ ra bài viết về cá voi nên post thôi chứ mình ko có ý gì khác đâu? Mà món ăn đó tên tiếng Nhật là gì, Naisana hỏi kìa?
@Jay: đúng rồi bạn, chị Diệu.

chicken82
25-01-2013, 10:01
Mình cũng ko hỏi món đó tên tiếng nhật là j ? vì ng bạn giải thích cho mình bằng tiếng anh. Có j mình sẽ hỏi lại sau vậy.

star
25-01-2013, 13:29
Mình rất muốn được sang Nhật du lịch một lần cho biết, nhưng chi phí cao quá. :( Nhật là một trong những nước nổi tiếng nhất ở Châu Á về ngành du lịch mà.

sorryxviiky
27-01-2013, 23:53
"Đối với người Nhật thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh, thịt cá voi nhắc họ nhớ lại thời niên thiếu: cho đến đầu những năm 1960, nước Nhật vẫn còn nghèo và thịt cá voi có trong thực đơn hằng ngày ở các căng tin trường học. Nó rất rẻ, mà lại giàu protein động vật. Năm 1960, người Nhật tiêu thụ 220.000 tấn thịt cá voi. Năm 1990, con số này chỉ là 1.500 tấn. Giới trẻ ngày nay không thích thịt cá voi, dù ở Hakodate (Hokkaido) thịt cá voi được chế biến dưới dạng chiên kẹp trong ổ bánh mì burger (whaleburger).

Đa số người Nhật hiếm khi ăn thịt cá voi hoặc không thích lắm. Những người ủng hộ săn bắn cá voi cho rằng thịt cá voi đắt vì nó hiếm. Theo một cuộc điều tra được Greenpeace đặt hàng ở Nippon Research Center, 60% người Nhật chống lại việc săn bắn cá voi vì mục đích thương mại và 20% chưa hề ăn thịt cá voi trong đời."

Trích từ 1 trang web.

Vì hanahan bảo tự nhiên nhớ ra về bài viết cá voi nên mới post vào đây nên mình những thứ mình sắp nói không nhằm vào hanahan. Vì đa số những người quan tâm đến việc đi du lịch Nhật đều có tâm hồn và sở thích hướng về nên Nhật nên mình muốn đính chính.

https://cdn.myanimelist.net/images/manga/2/13206.jpg
Shouta no Sushi
Nếu ai đã từng đọc truyện này thì cũng sẽ hiểu 1 phần nào đó về việc NB ăn thịt cá voi, nó rất trùng khớp với phần in nghiêng ở trên.

Tôi đọc truyện đã lâu, nhưng khi đọc về bài cá voi trên, tôi chợt nhớ đến bộ manga về sushi này. Trong truyện này (đã từng được xuất bản tại VN), có 1 đoạn nói về việc săn bắt cá voi để làm sushi. Ngay cả trong chuyện, những người Nhật tại vùng biển đó cũng lên tiếng và phản đối việc săn bắt và ăn thịt cá voi. Nhưng người thuyền trưởng vì là người bố gánh trách nhiệm nuôi nấng gia đình, ông chỉ có 1 nghiệp là đánh bắt cá voi được truyền từ đời trước vì nghề đánh bắt cá voi lúc đó là truyền thống, mà nếu ai yêu thích nước Nhật sẽ biết Nhật là đất nước thích lưu giữ truyền thống.

Bộ truyện được xuất bản năm 1997, mà trong truyện này cũng đã nêu lên cả vấn đề người dân phản đối việc đánh bắt cá voi thì có nghĩa đây cũng là 1 vấn đề nhức nhối mà cả người dân NB cũng biết chứ không phải không. Việc gì phải đợi đến năm 2006 nước Uc lên tiếng. ?

Sau chiến tranh NB vì nghèo đói, nhưng ngành đánh bắt thủy hải sản vẫn còn mới và đang trên đà phát triển, họ có khả năng đánh bắt cá các vùng biển xung quanh, 1 phần vì đất nước NB địa hình đồi núi không thể phát triển chăn nuôi gia súc nhiều, nhất là heo và bò, 1 phần vì NB là đảo, cả bốn bề là biển nên việc họ tập trung đánh bắt cá không bàn cãi. Vào thời điểm đó, 1 con cá voi thật sự cung cấp và mang lại cho họ rất nhiều thứ.

Cũng như tất cả mọi người, tôi nghĩ lúc nhỏ bản thân bạn đâu có quan tâm đến việc con thú nào nằm trong danh sách đỏ, sắp tuyệt chủng ? Ngay cả khi lớn lên, tôi nghĩ cũng rất ít người nghĩ tới việc đó, liệu những người đang đọc ngay thời điểm này có thể kể tên được bao nhiêu loài thú đang sắp tuyệt chủng ? Dĩ nhiên là có người kể được, vì chúng ta càng lớn càng thu thập thông tin kiến thức và dành sự quan tâm của chúng ta đến nhiều thứ, nhưng thử thiết nghĩ, NB sau chiến tranh, cái họ quan tâm là thứ để ăn được, giàu nguồn protein, có sẵn trong tự nhiên, hay suy nghĩ vĩ đại xa vời như là cá voi không phải là cá, nó là động vật có vú, sắp tuyệt chủng, không được săn bắt,v.v.....

Việc họ đến sau này vẫn ăn thịt cá voi, có lẽ là do từ ngày xưa quá khứ đã là như vậy, phần in đậm ở trên cũng nói rằng người Nhật hiện giờ không thích ăn cá voi nữa. Chuyện này lại làm tôi nhớ đến 1 câu chuyện khác. Tại sao người VN lại ăn thịt chó ? Tôi được bảo là do thời chiến tranh vì nghèo đói không có gì ăn, nên con người ta mới ăn thịt chó và họ cũng không muốn như vậy. Vậy bây giờ đời sống đầy đủ, việc buôn bán và ăn thịt chó đã được chấm dứt chưa, hay vẫn còn đó ?

Bạn Chicken82 cũng không cần phải xấu hổ làm gì, chỉ là ăn thịt động vật có vú thôi mà. Việc UC suy nghĩ thì có thể là nhân đạo đi, nhưng ai biết được sâu xa nó thế nào.

Tôi xin lỗi vì lôi những thứ nằm ngoài vấn đề phượt vào. Tôi chỉ cảm thấy không thích khi tình cờ được xem cái video kia, dù rằng chuyện ấy tới nay đã trải qua 7 năm rồi. 1 phần có lẽ vì tôi yêu nước Nhật nên muốn lên tiếng bảo vệ, đơn giản vậy thôi. !

CASANOVA_hp
28-01-2013, 01:07
@sorryxviiky: Cá Voi thông minh => ăn thịt cá Voi sẽ thông minh, thảo nào người Nhật thông minh thế, e dự là vậy phải ko??????

Vui lòng không trích dẫn cả bài và quá gần như vậy.

Danh
28-01-2013, 10:57
Hình đẹp, rất ấn tượng về sự trật tự và sạch sẽ, không như bên mình có rất nhiều bao nylon và giấy bay thật "lãng mạn"

claymore
28-01-2013, 16:30
@sorryxviiky : Mình hóng bài của bạn trên Blog hoài mà không thấy, dành chút rãnh rỗi viết vài bài về ẩm thực bạn ơi !

sorryxviiky
28-01-2013, 19:11
@claymore : mình mới viết vài bài gần đây về cuộc sống tại Nhật Bản, vừa đi học vừa đi làm nên cũng lười blog lắm bạn, bài về ẩm thực thì chắc vòng vòng quanh Yokohama thôi ^^.
@casanova : ăn thịt con heo vào có bị bớt thông minh không bạn ? Mình không đề cập gì đến việc ăn cái gì sẽ thông minh hết. Hơn nữa thông minh là do mỗi người thôi, không dính dáng gì tới dân tộc hay thực phẩm bạn tiếp nạp.

CASANOVA_hp
28-01-2013, 20:12
Mình fun tí thôi bạn ơi, ai chẳng biết vậy.
[QUOTE@casanova : ăn thịt con heo vào có bị bớt thông minh không bạn ? Mình không đề cập gì đến việc ăn cái gì sẽ thông minh hết. Hơn nữa thông minh là do mỗi người thôi, không dính dáng gì tới dân tộc hay thực phẩm bạn tiếp nạp.[/QUOTE]

chicken82
29-01-2013, 09:56
@sorryxviiky: Úi bạn viết hay đấy chứ có gì đâu mà ngoại lệ với ngoài lề. Du lịch hay gì gì đó đâu phải qua hình ảnh mà nó còn là truyền thống, tâm linh và văn hóa nữa chứ.

Úi tôi viết xấu hổ cho lấy lệ thôi, chứ tính mình tò mò nên cứ phải thử cho biết. Đơn cử như con cún đấy nó còn thân thiết hơn con cá voi, chứ con cá voi mới nhìn thấy trên tv chứ đã bao giờ được ôm ấp nó như con cún đâu. Hehe nói vậy thôi chứ mọi người đừng ném đá nhá !!!

Hatoyama
17-02-2013, 11:48
Hi hanahan !
Khi nào bạn có kế hoạch trở lại nhật lần 2 cho mình đi ké với nha,thích đi nhật lắm mà chưa có dịp.

Mayflower88
07-03-2013, 14:15
Mình xin đóng góp thời gian sakura nở năm nay. Có thể là ko sát lắm nhưng có vẽ năm nay nở sớm hơn mọi năm ấy ah.
https://i1128.photobucket.com/albums/m487/Maisho/14DBDD1E-A1A1-4221-9C11-6D13FA70FF76-12623-000010BE951BCEA0.jpg

ptndiep90
11-12-2013, 00:02
Thanks chị hanahan nhiều lắm ạ. Một bài viết hết sức đầy đủ, rõ ràng về cả cảm xúc lẫn thông tin.
Gắng đi lại mùa lá đỏ và anh đào đi chị ạ. Em chưa có may mắn được ngắm sakura nhưng momiji tuyệt vời lắm chị ơi. Kyoto đẹp, bình yên, thơ mộng đó là những gì mà em cảm nhận được hơn 2 tháng qua.
Em cũng như chị, muốn trở lại Nhật một ngày không xa để có thể cảm nhận 3 mùa còn lại của nước Nhật diệu kỳ này.
Chúc chị có thêm nhiều chuyến đi thú vị chị nhé.

salormoon87
18-12-2013, 14:27
chủ thớt ơi cho mình hỏi tí mình cũng đang tính đi osaka và kyoto như bạn nói
mà mình tính di từ 23/1-27/1 rơi vào mùa đông
cũng tính đi những nơi bạn đi nhưng k đi universal
tính hỏi bạn + ace có kinh nghiệm là những nơi bạn hahahan đi thì mùa đông có đẹp không, có đáng để đi không
vì tính chất công việc mình k thể nào đi vào mùa hoa anh đào hay mùa lá đỏ được
chỉ có thể đi mùa hè hoặc mùa đông thôi T.T
mình có visa rồi tình hình là sau 1/7 ở HCM xin visa khá dễ k cần thư mời đủ điều kiện là đi thôi
mình đang phân vân vì air asia cũng đang bán vé giá rẻ đi oska trong khoảng thời gian mình đi

nkn1506
18-12-2013, 20:38
Những tấm hình của bạn rất đẹp nhưng bạn làm cho nó quá nhỏ làm mất đi cái đẹp và chiều sâu tấm ảnh mất rồi ...

Tho_bong
18-05-2014, 23:03
Xem xong bài của chị mà chỉ mún chạy thật nhanh sang đất nhật, đây cũng là mơ ước của em chị ah. Giờ em chỉ lo visa thôi ,! Hy vọng sẽ đựoc cấp, thêm nữa chắc phải mất nhiều thời gian để tập hợp thông tin ! Chị hiểu biết quá :)) ngữong mộ ;))

pinkyoung
16-12-2014, 00:19
Chị Hanahan ơi chị có thể cho em xin contact của bên dịch vụ làm visa Nhật Bản cho chị được không ạ?
Em cám ơn chị nhiều lắm :)

jonidontcry
25-09-2017, 00:34
Cảm ơn Hanahan. Mình cũng sắp đi thăm Osaka & Kyoto đây. Thông tin của bạn rất hữu ích cho mình ^^