PDA

View Full Version : Tây Tạng



SonTT
29-06-2007, 17:55
Cuối tháng 7, đầu tháng 8 em có kế hoạch đi Tây Tạng một chuyến.

Đi theo tour thôi, cho nó lành, khoảng 10 ngày.
Các bác có kinh nghiệm gì tư vấn hộ với ạ.(beer)

CVN
29-06-2007, 19:00
Nói đùa, bác có cho em join ko để em bắt đầu tập thể dục?

SonTT
29-06-2007, 19:07
Đi từ 29/7 đến 9/8
Hình như vẫn đang cần thêm người, gọi cho 6xenon cònfirm nếu định đi thật ;-)

Toet
29-06-2007, 20:47
Thế em lại đang định rủ các bác trèo Himalaya vào cuối tháng 10, thời điểm cực đẹp cho việc leo núi.
Bác Sơn đi Tây Tạng tháng 8 thì tháng 10 đi Ấn Độ và leo Himalaya nữa không ạ?

anhminh
29-06-2007, 21:10
@Tóet:trèo himalaya thật à? chắc đến everest base camp thôi chứ?
Ui, mọi người đi làm mình thèm quá :(

Toet
29-06-2007, 22:39
Không phải là trèo Everest bác ạ. Dãy Himalaya có nhiều đỉnh lắm.
Còn nhiều điều mà người bình thường chúng mình có thể tận hưởng, không cần phải tập luyện như dân chuyên nghiệp.
Đi với em hông?

lamchieu
29-06-2007, 23:05
Đi với em hông?

Em đi với ai? :LL he he

anhminh
29-06-2007, 23:24
muốn nhưng ko được = bất lực :(

botram
29-06-2007, 23:48
đi Tây tạng mà 10 ngày, rõ là hèn thật:P:P

Toet
30-06-2007, 03:32
Em đi với ai? :LL he he

Em đi với một cơ số gái, có cả vị zai để mua vui, hờ hờ

SonTT
30-06-2007, 08:41
đi Tây tạng mà 10 ngày, rõ là hèn thật:P:P

Hồi mình còn trẻ... mình đi đâu, về đâu, trong bao lâu... không một ai biết... bạn bè, gia đình... và cả bản thân...

Bây giờ già rồi, con cái đang lớn, bỏ ra 10 ngày chỉ để đi chơi, phục vụ cho thú vui bản thân... tự cũng thấy rất hèn, đáng lẽ chỉ đi 3 ngày:LL nhưng 3 ngày thì không đi Tây Tạng được:LL

LinhEvil
30-06-2007, 09:41
Đúng rồi, già thì kô nên cố nữa cơ mà đi Tây Tạng 10 ngày cũng đc rồi

Em cũng muốn đi Tây Tạng lắm nhưng chưa đạt đc đến thời điểm "vứt bỏ mọi thứ để té 1 phát 3 tuần" để có thể tiếp tục lên đường thế nên cứ loanh quanh mãi, chạ xê dịch được là bao

trinity
30-06-2007, 10:53
Hồi mình còn trẻ... mình đi đâu, về đâu, trong bao lâu... không một ai biết... bạn bè, gia đình... và cả bản thân...

Bây giờ già rồi, con cái đang lớn, bỏ ra 10 ngày chỉ để đi chơi, phục vụ cho thú vui bản thân... tự cũng thấy rất hèn, đáng lẽ chỉ đi 3 ngày:LL nhưng 3 ngày thì không đi Tây Tạng được:LL

Khiếp. Bác đi tour thì có sao mà bác gì gì í nặng lời thế?! Thanh niên trai trẻ khác với ngươì có gia đình chứ!
Em ủng hộ bác đi tour cho lành. Bác là người đàn ông được đấy, biết nghĩ đến vợ con mà kìm nén cái sự sung sướng của mình lại. :)

SonTT
30-06-2007, 12:51
ờ, đúng, có sao đâu mà... chỉ là đi tour thôi mà...

Hố hố hố...

hoankiem
03-07-2007, 18:41
Đi tour thì bác khỏi phải lo lắng gì. Họ chuẩn bị cho hết mà. Mùa này hơi đông một tí, nhưng mà mát.

Các bác cứ đi đi,độ cao không đáng sợ lắm đâu. Chân yếu cũng đi được. Bác Hoangbquang xem có khi đi cùng vụ này cũng được đấy ( nếu bác không phải bó chân )

hoangbquang
03-07-2007, 18:47
hoankiem à? Về rồi à? Đến nhà chơi đi....

Bác Sontt có đi với em hông? Em tự thuê xe và tham gia lái xe lên Tây Tạng đấy ! Nhưng mà đó là dự định trước khi em "xoè" ở Lào Cai, nhưng bây giờ có bác cùng đi em vẫn dám luoooon :LL

trinity
03-07-2007, 23:42
hoankiem à? Về rồi à? Đến nhà chơi đi....

Bác Sontt có đi với em hông? Em tự thuê xe và tham gia lái xe lên Tây Tạng đấy ! Nhưng mà đó là dự định trước khi em "xoè" ở Lào Cai, nhưng bây giờ có bác cùng đi em vẫn dám luoooon :LL

Bác sơn TT bế lũ 5D với 30D + con cháu chúng nó thì bế bác theo là chuyện vặt, bác sơn nhờ :D

giohoang
04-07-2007, 11:10
Bac hoangbquang dinh lai xe len Tang a?..Toi cung dinh lam qua nhu the day!...bac cho biet khi nao thi len dương...biet dau co the te cung nhau(beer) ...

pvc
04-07-2007, 14:12
kể thôi!
bác cứ đi đi, về được đổi title thành sơn tây tạng đới

hé hé hé

TÍM
04-07-2007, 14:58
Hành trang đi Tibet - CR@Johnny - Nhóm TBG

Những gì cần mang cho một chuyến đi đến xứ lạnh, phải leo núi...kể cả bác đi theo Tour, bác Sơntt nhỉ?

1. Hộ chiếu: bản gốc, một bản phôtô, 8 ảnh 4x6 nền trắng (các bạn vào Nepal cần ảnh dán vào tờ khai xin visa, nếu không sẽ phải trả thêm 5$)
2. Tiền: càng nhiều càng ít
3. Dạ dày đựng tiền
4. Áo jacket: Vạt dài, chống thấm, nhiều lớp, lông chim
5. Áo gió: Chống thấm, 1 lớp
6. Quần trekking: Hai lớp, mềm, chống thấm
7. Quần áo khác: Đủ dùng, nên dùng len, cotton, nỉ
8. Giày trekking: Đế mềm, gai ma sát, không thấm nước, cổ cao
9. Balô: Đủ lớn (1 chiếc>50 lít, 1 chiếc 20 lít), nhiều ngăn, chống thấm, khóa tốt, dễ lấy đồ, quai chắc nhưng mềm, lưng có rãnh thoát khí
10. Mũ mềm: Có lưỡi trai che nắng
11. Mũ ấm: Mũ len, che tai, miệng, mũi
12. Bít tất: Tất xù len
13. Găng tay
14. Khăn quàng
15. Kính râm
16. Kem chống nắng : SF (Sun Factor) > 40
16. Kem chống nẻ: tốt nhất là vaseline
17. Đèn pin, nến: đặc biệt cần khi đến Everest base camp vì ở đó chẳng có điện đóm gì ráo.
18. Dao cá nhân
19. Bật lửa
20. Bộ thìa dĩa cá nhân
21. Phích cá nhân: loại giữ được nhiệt ấy
22. Túi ngủ, tấm trải (optional)
23. Túi thuốc cá nhân: Thuốc cảm, đau bụng, viêm họng, kháng sinh, urgo, băng gạc, bông, sát trùng, thuốc bệnh riêng
24. Đồ dùng cá nhân
25. Dây dù: để buộc đồ
26. Gậy chống (optional)
27. Máy ảnh, quay phim

SonTT
04-07-2007, 19:11
Thôi chết, nhiều thứ thế này á???
Thanks

SonTT
05-07-2007, 13:47
Cứu

do chương trình chị gửi từ cuối tháng 5 mà tuần trước mới gửi confirm thì trễ quá nênTour ML nó không lo được vì không book được vé tàu T27 nữa và đặc biệt là không xin được giấy thông hành vào Tây tạng, nếu bây giờ thay đổi Booking thì e rằng cả đoàn phải thay đổi theo rất khó. Vì bây giờ là mùa du lịch cao điểm nên việc book vé tàu T27 rất khó khăn

---------
có ai biết cách mua vé tàu T27 và vía vào TT không?

CVN
05-07-2007, 13:52
Thôi chờ em đến tháng 10 đi, lúc đó đi TT mới tuyệt. Nhé!

anhminh
05-07-2007, 14:27
hoac cho them khoang 1 nam nua di voi e :)

(ppc)

hoangbquang
05-07-2007, 14:30
Bảo rồi, tự lái xe lên Tây Tạng cùng với tôi đeeee ông STT :LL

- Bạn giohoang: Hân hoan được chào đón bạn cùng tham gia

SonTT
05-07-2007, 15:12
Nào. Bây giờ thì chờ ông khỏi chân rồi đi nhá, con mẹ nó, đến đi tour cũng không xong, phượt với chả phọt

trinity
05-07-2007, 18:56
K nên cáu đến cả khẩu ngữ thế bác sonTT nhá :Dam
Ai bảo bác sành điệu đòi đi TT vào mùa cao điểm. :D
Thôi đợi luôn cả em nữa nhá! :D

arvil77
06-07-2007, 01:37
Các bác đã nghe tin TQ có kế hoạch xây đường cao tốc từ chân Everest đến Base Camp chưa? Mục đích để phục vụ việc mang ngọn lửa Olympic đến Bắc Kinh năm 2008

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/06/19/china.highway.ap/index.html

Hình như tin mới nhất thì việc xây dựng này đang bị các nhà bảo vệ môi trường phản đối Công chúa cũng phản đối :T

:)

Toet
06-07-2007, 03:31
Có tớ cũng phản đối.

Thích mang lửa đến Everest thì thiếu gì cách, mà cách oai hùng nhất là tự trèo, chứ làm đường đến tịn nơi, thật, nhõn anh Tàu khựa mới ra oai kiểu thế.

giohoang
14-08-2007, 11:20
Bảo rồi, tự lái xe lên Tây Tạng cùng với tôi đeeee ông STT :LL

- Bạn giohoang: Hân hoan được chào đón bạn cùng tham gia

Cai dzu lai xe di Tang nghe hay day!...Toi cung dinh len Tang vao khoang giua thang 9; Neu co the rong ruoi cung bac hoangbquang bang xe thi con gi bang!...Neu tien, bac cho toi so mobile de tien lien lac nhe...
Toi o Sai Gon...ngay mai (Aug 15) se bay ra Ha Noi cong tac va o do cho den thu sau (Aug 16)...Sao khong gap lai rai vai xi nhi?...Cho tin bac...

CVN
14-08-2007, 11:24
Bác Sontt và Mr. T/Hoàn chốt vụ này di nhỉ. Em xin một xuất. Nhà Minh cận hình như cũng khoái 2 xuất thì phải.

hoangbquang
14-08-2007, 12:23
Bác giohoang: Bác ra Hà Nội thì alo cho anh em lai rai vài chai beer nhỉ bác nhỉ! Bác cứ alo 0912223583 tôi sẽ alo lại ngay... Hẹ..Hẹ...

Bác CVN: Tôi chưa khỏi chân nhá ! Chờ tôi khỏi chân đã nhá! Tôi chốt lại là Tháng 11 mới đi nhá ! :LL

Havana
14-08-2007, 18:25
Tháng 11 vào thời điểm nào ạ?
Có thể em cũng xin một chân.

hoangbquang
14-08-2007, 19:39
Sẽ là cuối tháng bác (cô) ạ ! Nhớ nhé, như vậy đã có 3 thành viên rồi !

Lão Són có đi khổng?

SonTT
14-08-2007, 20:52
Có, tất nhiên, cuối tháng 11 cũng tốt, đợt này em cũng bận lu bù

CVN
14-08-2007, 21:06
Cuối tháng 11 đã lạnh lắm chưa các bác?

pvc
14-08-2007, 21:32
Để sang năm cho nó thanh thơi đi các bác:Dam , năm nay em chỉ đi đâu loanh quanh 1 ngày hoặc 1 tiếng ;) thôi :(

hoaha
15-08-2007, 19:21
Cuối tháng 11 chắc có lẽ một số nơi đã có tuyết, chẳng hạn như Namtso , em sợ lúc đó đi xe tự lái k tiện

hoangbquang
15-08-2007, 23:56
Cuối tháng 11 chắc có lẽ một số nơi đã có tuyết, chẳng hạn như Namtso , em sợ lúc đó đi xe tự lái k tiện

Vâng! Thông tin mới nhất của 1 người cũng đã đi Tibet rồi cho biết là tháng 11 sẽ có tuyết, khó có thể đi được. Vậy nên chương trình chỉ có thể đi trong tháng 9 và khoảng 5 ngày đầu của tháng 10.

Có một điều lạ là cách đây 1 tháng, tôi có nhờ 1 người bạn đang công tác ở Bắc Kinh hỏi giùm việc xin giấy phép vào Tibet và thuê giúp xe 4x4, văn phòng du lịch đó trả lời đầu tháng 11 vẫn đi được, vì vậy tôi mới dự định đi tháng 11 và cùng lắm là dây dưa khoảng 20/11 sẽ lên đường, giờ nhận thông tin này có lẽ cần phải tìm hiểu lại cho kỹ...

Đường bộ lên Tibet có 3 đường chính, từ Vân Nam lên theo ngả Lệ Giang, từ Côn Minh lên Thành Đô và từ Thanh Hải lên.... Nếu có băng tuyết, sẽ không thể đi đường bộ được kể cả con đường từ Thanh Hải lên Lasha là con đường Thông Thiên Lộ 214 dài nhất nhì China. Như thế khả năng tôi sẽ phải lùi đến tháng 4/2008 vì tháng 9 đã quá cận ngày, chân cẳng lại đang gãy....

Tối nay có gặp bác kimdong (giohoang) từ SG ra công tác, bác này cũng đang có ý định đi Tibet nhưng lại vào tháng 9 tới, hay là bác hoãn lại đến tháng 4/2008 vì đang có mấy anh em trong nhà Phượt định đi, tháng 4 chúng ta cùng lên đường.....

Anh Già
16-08-2007, 01:21
Bác Hoàn lên chương trình cụ thể đi , tháng 4 sang năm ko khéo tớ lại thu xếp được thì xin 1 chân lái phụ.

anhminh
16-08-2007, 08:58
sang năm đi bác ;)

Moon
16-08-2007, 09:32
Tháng 4/2008: Em đi theo xin hầu các bác :D

Em không biết lái xe nhưng biết nói chuyện để các bác tỉnh ngủ không lao xuống vực :LL

QL 214 - Thông thiên lộ, em xin lái 10 mét trên đoạn này bác HBQ nhé :)), đi vào tháng 3 -4 sẽ là mùa hoa cải dầu, vàng ngập cả thung lũng ---> phiêu diêu đến chết mất thôi các bác ơi (c)

thegioixe
17-08-2007, 16:43
Tháng 4 thì bây giờ lên kế hoạch cũng được rồi các bác nhỉ? Nếu tháng 4 thì em cũng xin một chân :D

hoangbquang
18-08-2007, 01:18
Vâng! Kính mời các bác đăng ký tham gia để chúng ta còn dự liệu chương trình, để khi nào cần liên hệ Đại lý du lịch bên China để xin giấy phép vào Tibet, xin Visa, liên hệ thuê xe, và chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi lịch sử của mình...

Chương trình của tôi là sẽ lên đường vào đầu tháng 4 năm sau.

SonTT
18-08-2007, 10:16
Em một chân đi... nhưng mà bác lái xe dễ đi cả đoàn lắm... hay là thuê người ta lái đi

hoangbquang
18-08-2007, 10:23
He..he.. Tôi không lái chính, sẽ xin chân phụ giúp thôi... Thuê xe 4x4 có lái xe người China chứ bác :D

Con đường từ Thanh Hải lên Tây Tạng đẹp kinh khủng và phải qua vô số các con đèo cao ngất, có cả đèo Tử Thần trên độ cao hơn 5200m. Tôi chọn cung đường bộ chính là sức hút của các con đèo này.

Đến Tây Tạng, nếu bác nào có thể đi được trong thời gian 45 ngày thì ở lại cùng tôi để đi về phía Tây Tây Tạng, đi vòng quanh núi thiêng và đến biên giới...

Tôi dự kiến sẽ đi quanh quanh khu vực Tây Tạng trong thời gian 1 tháng.

Nếu bác nào không ở lại được sẽ mua vé máy bay về Côn Minh sau đó về Việt Nam qua ngả Lào Cai.

SonTT
18-08-2007, 10:36
Chiều đi lên mất bao lâu hả bác... em chắc không đi được 1 tháng rồi

hoangbquang
18-08-2007, 11:20
Lộ trình 1:

- Máy bay sang Thượng Hải rồi đi xe 4x4 từ đây lên Lasha. Thời gian đi trong vòng 7 ngày.
- Chơi trong khu vực xung quanh Tây Tạng 15 ngày.
- Đi máy bay từ Lasha về Côn Minh và đường bộ về Lào Cai rồi đi tàu về Hạ Nội trong 3 ngày.

Tổng cộng là 25 ngày.


Lộ trình 2:

- Máy bay từ HN sang Thượng Hải rồi đi xe 4x4 lên Lasha trong thời gian 7 ngày.
- Đi Tây Tây Tạng và các vùng phụ cận của Tây Tạng trong khoảng thời gian 30 ngày.
- Về Lasha rồi về Côn Minh sau đó qua ngả Lào Cai về HN trong 3 ngày.

Tổng cộng là 40 ngày.


Các bác lựa chọn nhé.

pvc
18-08-2007, 11:43
Lộ trình 1:

- Máy bay sang Thượng Hải rồi đi xe 4x4 từ đây lên Lasha. Thời gian đi trong vòng 7 ngày.
- Chơi trong khu vực xung quanh Tây Tạng 15 ngày.
- Đi máy bay từ Lasha về Côn Minh và đường bộ về Lào Cai rồi đi tàu về Hạ Nội trong 3 ngày.

Tổng cộng là 25 ngày.


Lộ trình 2:

- Máy bay từ HN sang Thượng Hải rồi đi xe 4x4 lên Lasha trong thời gian 7 ngày.
- Đi Tây Tây Tạng và các vùng phụ cận của Tây Tạng trong khoảng thời gian 30 ngày.
- Về Lasha rồi về Côn Minh sau đó qua ngả Lào Cai về HN trong 3 ngày.

Tổng cộng là 40 ngày.


Các bác lựa chọn nhé.

Các bác định đi nghỉ tuần trằng mật à!? đi như thế thì vơ con ở nhà bị thằng hàng xóm nó phượt mịa nó rồi :(

A Phủ hạ sơn
23-08-2007, 09:33
Hay quá rồi, quả này phải trốn vợ con theo các bác đi lấy kinh mới được!

A Phủ hạ sơn
23-08-2007, 09:56
Hôm nọ ở sân bay Singapo em gặp 1 hòa thượng Tây tạng đi lấy kinh dùng cân đẩu vân Boing 777 vèo 1 phát lên 9 tầng mây luôn
https://img72.imageshack.us/img72/4563/dsc01490xu4.jpg

A Phủ hạ sơn
23-08-2007, 10:02
Hòa thượng này là hậu duệ của Đường Tăng nhưng tiến bộ lắm đi lấy kinh không mang theo đệ tử mà chỉ mang theo thư ký thôi....
https://img340.imageshack.us/img340/944/dsc01492up6.jpg

Anh Già
23-08-2007, 10:59
Làm hoà thượng kiểu này cũng ổn ra phết bạn nhể !!=))

hoaha
19-09-2007, 02:14
[QUOTE=A Phủ hạ sơn;18017]Hôm nọ ở sân bay Singapo em gặp 1 hòa thượng Tây tạng đi lấy kinh dùng cân đẩu vân Boing 777 vèo 1 phát lên 9 tầng mây luôn


Thưa bác, hòa thượng này không phải là sư Tây Tạng mà là sư từ Ấn Độ hoặc Sri Lanka ạ, mà Đường Tăng phải sang đây thỉnh kinh nên khó có thể gọi thầy này là hậu duệ được:D

tranvuhoang2005
18-01-2008, 13:28
Chào các bác, em cũng có ý đinh Tibet vào cuối tháng 4/08 theo 2 lộ trình tự đi như sau:

Lộ trình 1: 1.350$

23-Apr Lộ trình ngày đầu tiên từ HN-> Kunming.
24-Apr 20h tới Kunming
25-Apr ra sân bay đi Urumqi, tiếp theo transit đi Lhasa
Khoảng 10h-11h tới Lhasa
26-Apr Đăng ký mua vé vào Potala
Tranh thủ đi Jokhang, Bakhor square luôn trong ngày.
27-Apr thăm Potala từ sáng
Chiều đi thăm - Sera, Drepung….
28-Apr đi Namtso lake.
16-17h cùng ngày - đã có mặt ở Lhasa
29-Apr đi EBC
30-Apr
1-May đến EBC -> đi ngựa or đi bộ lên EBC -> trở lại trong ngày, ngủ đêm tại lều
2-May Có thể về tới Lhasa vào tối muộn
3-May Lhasa - Kunming - Nanning
4-May Nanning - Hanoi

Hoặc lộ trình 2: 1.550$

18-Apr HN - Lào cai
19-Apr Hà khẩu – Kunming
20-Apr Kunming - Lhasa
21-Apr Lhasa và phụ cận, Ganden, Hồ Nam Tso
22-Apr
23-Apr
24-Apr Lhasa - Gyantse qua hồ Yamdrok-Tso
25-Apr Gyantse - Shigatse
26-Apr Shigatse - Dza Rongpu,
27-Apr Chuẩn bị cho trekking đến Everest Base Camp
28-Apr Everest Base Camp,
29-Apr EBC -> Kathmandu
30-Apr trên đường đi Kathmandu ghé chơi Bungy
1-May Kathmandu
2-May Kathmandu
3-May Kathmandu - Bangkok
4-May BKK-HAN

Bác nào đi thì tham gia (YM: tvuhoang), bọn em đã có 5,6 người. Sau tết ÂL sẽ book vé.

gió hoang
21-01-2008, 18:24
Có tin mới về Tibet cho cả nhà đây:

1. Tibet Travel Permit (TTB): không cần nữa (dù trên lý thuyết vẫn cần)!...trừ phi đi máy bay/đường bô...Cứ xông đại vào ga mua vé là xong

2. How to ghet there: nếu muốn bay thì qua ngả Kunming/Chengdu là hay nhất, nhưng phải xin TTB...Còn đi tàu thì qua cửa khẩu Hữu nghị sang Bằng Tường đón sleeper bus đi Guangzhou...chuyến cuối cùng khởi hành lúc 6pm từ bx Bằng Tương và tới Guangzhou lúc 7am, giá vé 200Y. Từ ga Guangzhou đáp tàu T26 lên thẳng Lahsa mất 44h, hard sleeper giá khoảng 800Y, tàu bè cực xịn! Trên đường lên Tạng tàu ghé các ga Changsha, Wuhan, Zhengzhou, Xian, Lanzhou, Xining, Golmud,..., mỗi nơi dừng 15' cho bà con nạp đạn bắn phá sơ sơ...

3. Cái lạnh và độ cao: không đáng ngại như mấy tay phóng viên nhà mình hay ca cẩm trên báo!...Đi luanh quanh Lahsa và vùng phụ cận như Samye, Shigatse, Gyantse thì vô tư đi, nhưng muốn đi xa hơn đến EBC, Western Tibet thì nên la cà ở Lahsa vài ngày cho quen độ cao...

3. When to go: Apr-late Oct là thời gian thích hợp để lên Tạng nhưng có lẽ Aug và Sep là hay nhất vì trời cực trong, thảo nguyên núi đồi thay áo mới rực rơ...Trời cũng không qu1a lạnh: night temp ở La hsa tầm 0 độ, chân núi Kailash tầm -15, còn trên đèo Drolma (5750m) thì vô chừng: -30, -40,...?

4. Thời gian: không nên ít hơn 1 thang...

Thế thôi nhé...khi nào rỗi lại nói chuyện nhiều hơn nhé...

PS: Báo cáo các bác bàng quan, hoankiem, jhonny, pvc,...là em đã về, nguyên đai nguyên kiện cùng vô số chuyện để tám...Tết này sẽ ra HN hầu chuyện các bác, nhé...

Anton TRAN
22-01-2008, 00:22
Giá mà "Gió Hoang" cho 1 bài tổng kết, kể sơ về lịch trình, đường đi, chi phí, kèm chi tiết nơi ăn ngủ thì hay quá!

Xin cảm ơn trước.

CVN
22-01-2008, 10:46
Cũng có mong muốn như trưởng lão Anton! Mong bác Gió hoang bớt chút thời gian tổng kết nhé. Cảm ơn bác trước! :)

pvc
22-01-2008, 10:46
Em lại quan tâm đến chuyện "vô số để tám" kia của Bác Gió hoang :LL :D :))

gió hoang
23-01-2008, 18:18
Phép lạ!!!-đó là từ duy nhất có thể dùng để nói về chuyến đi vừa rồi đến Tây tạng, Trung Quốc và Lào!...
Chỉ riêng việc tôi còn ngồi đây bây giờ chia sẻ với cả nhà về những huyền diệu đã nâng tôi qua cái đêm dài đầng đẵng run lẩy bẩy trong vòng tay băng giá của Thần Chết trên đèo Drolma hoang vắng là điều mà có lẽ trọn kiếp này tôi cũng không sao quên nổi!...
Xin tóm tắt lịch trình đã đi trong 2 tháng như sau:
-Sài gòn-Hà Nội: by train
-Hà Nội-Hữu Nghị quan-Bằng Tường: by bus and taxi
-Bằng Tường-Quảng Châu: sleeper bus
-Quảng Châu-Lanzhou (Cam Túc): by train (T26)
-Lanzhou-Urumqi (Tân Cương): by train
-Urumqi-Kashgar-Kảghilik: by bus
Đoạn đường này đi nonstop trong vòng 6 ngày đêm qua 12.000km-hơi khùng nhưng không còn ấch nào khác hố hố...
-Kargilik-Ali (western Tibet): 1100km-by bus...trên đường lết qua hai đèo 5400m, hoang vu giông..mặt trăng (chắc thế)...
-Ali-Guge Kingdom-Mount Kailash: shared Land Cruiser
-Mount Kailash: what a mountain and what a miracle!!!!!
-Mount Kailash-Lake Marasarova-Shigatse-Lahsa: shared Land Cruiser
-Lahsa và vùng phụ cận: chân cẳng+bánh xe
Lahsa-Quảng Châu: by train (T27)
-Guang Châu-qUẾ Lâm (Quảng Tây): by train
-Quế Lâm-Yangshuo-Longsheng-Quế Lâm: by bus
-Quế Lâm-Thành Đô: by train
-Thành Đô-Nga my sơn
-Nga My-Leshan-Côn Minh
-Côn minh-Đại lý-Lệ Giang-Đại lý-Kinh hồng (Jinghong)-Luang PHrabang (Lào)
-Luang Phrabang-Vientian-Pakse-Watphu Chanpasak-Attapu-Bờ Y-Pleiku-Sai Gòn!!!!!..........
Kết quả: sụt mất 5kg nhưng được vô số ảnh ọt và ối chuyện nhớ đời he he...Đã nhất là bây giờ vẫn còn ngất ngây vì được số phận khuyến mãi thêm kiếp nữa-để yêu và sẻ chia với người với đời!...
Bây giờ phải dzề thôi...hẹn khi khác sẽ show hàng và bốc phet cùng các bac...thôi nhé...

gió hoang
23-01-2008, 20:54
https://D:\Documents\_MG_4142-1

gió hoang
23-01-2008, 22:01
Vài thông tin cần biết về cung đường Tibet:

1. Lộ trình và xe cộ:
- Đến Lahsa: Tàu T26 khởi hành lúc 13h00 từ ga Quảng châu và đến Lahsa mất 44h, giá vé nằm cứng 800Y
- Đi Mount Kailash và lake Manasarova: có 3 hướng
- Từ Lahsa đi sleeper bus của cty Tibetan Antelope transportation & travel co, ltd (gọi tắt là Antelope) giá vé 600Y-800Y tuỳ theo mùa và kỹ năng kỳ kèo. Nếu hỏi các travel agencies ở Lahsa thì bọn nó cứ ra rả rằng bắt buộc phải xin giấy phép và đi theo tour giá tầm 800USD/ng (tầm 6200Y) nhung thuc te cac bạn Nhật mình gặp ở Kailash thì cứ nhảy lên xe Antelope đi vô tư, giá chỉ bằng 1/8, lại ung dung tự tại(c)(beer) ...
- Từ Tân Cương: 2 lần/tuần Antelope có dịch vụ sleeper bus chạy từ Karghilik (Yecheng) ở Nam Tân Cương đi Ali, one-way fare: 600Y-800Y...cung đường này cực đẹp cực hoang văng...hoang vắng đến nỗi hươu nai nhởn nhơ gặm cỏ ngay cạnh đường dương mắt mơ màng đưa tình với lữ khách hô hô...nhưng cũng nguy hiểm vì...cạch một phát từ cao độ +50 lên +4500 trong vòng có 33h, chưa kể hai ngọn đèo giết người 5400m nên nhiều bạn Tây đã tèo...về với chư Phâthelp...nguy hiểm thế nhưng mà sướng, nhỉ?
Muốn đến Karghilik, đáp tàu từ Quảng Châu đi Lanzhou (Cam Túc) giá vé 550Y rồi chuyển tàu đi Tolophan giá khoảng 200Y rồi lại đổi tàu (160Y) hoặc sleeper bus (200Y) đi Kashgar (Kashi)...Từ Kashgar đi local bus (27Y) đến Karghilik trước khi vượt Kunlun và Himalaya lên Ali...
- Ở Ali chịu khó la cà đàn đúm với hội tây tàu thế nào cũng vớ được mấy em để thuê chung một con Land Cruiser đi Guge Kingdom and Mount Kailash, mỗi ng tầm 80-100USD (xe 5-6 ng). Từ Kailash xuống hồ Manasarovar có thể đi ké mấy xe hành hương của dân Tạng vào buổi sáng sớm. (NT)
- Muốn vế Lahsa thì nhà hàng (!) Lanzhou ở Darchen thường hay có Land cruiser về Lahsa, mỗi em tầm 600-700Y
- Từ Nepal đi Mount kAILASH: xem Lonely planet
2. Ăn ở:
- Quảng Châu: ở ks của người Việt gần bến xe bus đi Bằng Tường, phòng đôi tầm 100Y
- Lanzhou: ks to đùng ngay đối diện ga Lanzhou có phòng đôi tầm 80-100Y khá tiện nghi
- Tolophan: Jiaotong Binguan có phòng đôi tầm 50Y nằm ngay cạnh bến xe
- Kashgar: Seman Binguan có phòng chung 25Y/giường
- Karghilik: Jiaotong Binguan again: double giá 80Y
- Ali: nhiều nhà trọ rẻ tiền (khg nhơ tên) có phòng chung 20Y/ng
- Darchen (chân núi Kailash): nhà trọ nhiều như đá núi, tầm 20Y/giường nhưng ỉa đái tắm rửa dùng public...nghe đồn có holy water he he...
- Zanda (Guge Kingdom): tầm 20Y/giường
- Lahsa: ks Snowlands 25Y/giường khá sạch và vui
- Trung Quốc: xem lonely planet
- Ăn: tuỳ nơi, nhưng nói chung mỗi bữa theo tiêu chuẩn budget tầm 10-20Y với nguyên liệu là các loại rau củ sinh ra và lớn lên trong dầu mỡ!...:help

Thôi nhé...buồn ngủ rồi...Khi nào wưởn lại làm tiếp(BB) (BB) (BB)

gió hoang
23-01-2008, 22:06
Í quên...bác nào giỏi giang chỉ giùm tôi cách post ảnh lên mạng cái nhầy...càng chi tiết càng tốt nhé...Tks in advance!

hoankiem
24-01-2008, 00:40
Bác Gió viết tiếp đi. Cảm xúc và những chuyến đi của bác luôn sống động hấp dẫn lắm.

Hì, có một vài thông tin tớ bổ sung thêm. Xe từ Bằng tường đi Quảng Châu rất nhiều chuyến, chuyến muộn nhất 9h tối. Có xe đón luôn tại Hữu nghị quan.

Tớ không thuê được khách sạn trước cửa ga ở Lan Châu , đi bộ rạc cẳng hỏi thăm gần chục khách sạn nhưng không cái nào cho người nước ngoài thuê. Chắc bác Gió nói thạo tiếng Tầu nên được ưu ái hơn chăng. Tớ không biết một tẹo tiếng tầu nào.

Từ Qnibi Hotel ở Kashgar rất dễ tìm bạn đồng hành chia xe Land Cruiser đi Tibet. Hì hì, thông báo dán khắp nơi.

Giờ đi Kashgar cũng tiện lắm rồi. Hôm ở đó tớ mua cho hai bạn đồng hành vé bay về Quảng Châu hết 1300 tệ thôi. Tính ra là nếu không có 6 ngày để vượt 12000km như của bác với giá tương đương thì làm cách rình mua vé rẻ trước cũng được :))

Tớ cũng không biết cách up ảnh trực tiếp lên đây. Bác có thể gửi ảnh lên photobucket rồi dùng thẻ link chuyển sang đây cũng tiện.

Hẹn gặp bác nhé. Hôm tới về Hà nội tớ có một tấm ảnh riêng tặng bác ;)

CVN
24-01-2008, 10:04
Í quên...bác nào giỏi giang chỉ giùm tôi cách post ảnh lên mạng cái nhầy...càng chi tiết càng tốt nhé...Tks in advance!
Ở phươt mỗi người có một album riêng của mình trong "Kho Ảnh" bác ạ.
1. Để up ảnh lên Alum của mình bác nhấn chuột vào "Kho Ảnh" trên thanh công cụ của 4rum, ròi chọn "Up Ảnh". Bác có thể up tối đa 10 ảnh cùng lúc.
2. Để xe các ảnh trên Album của mình bác nhấn chuột vào "Kho Ảnh" trên thanh công cụ của 4rum, rồi chọn "Ảnh của mình"
https://www.phuot.vn/imagehosting/8479801601dd3b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6468)

3. Để add ảnh trong Album của mình vào bài viết, bác click vào link "Open" trong mục "Công cụ ảnh" bên dưới ô cho các mặt cười. Một cửa sổ nhỏ sẽ mở ra liệt kê ảnh trong Album của bác (theo từng trang), click vào ảnh nào thì link của ảnh đó sẽ được tự động đưa vào cuối bài viết bác đang soạn dở.
4. Bác cũng có thể chọn cách "Up ảnh nhanh" để đưa up từng ảnh lên Album và đưa link luôn vào bài viết đang soạn.
https://www.phuot.vn/imagehosting/84798017f12677.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6469)

Bác tham khảo thêm ở bài này https://www.phuot.vn/showthread.php?t=577 để biết về quy định ảnh up nhé.

Các thành viên được khuyến khích sử dụng Kho Ảnh (trên server riêng của Phượt, đặt tại một data center hạng tốt nhất Việt nam) để có được tốc độ up và down ảnh tối đa và tiết kiệm tiền mua băng thông quốc tế cho đất nước.

gió hoang
25-01-2008, 12:10
-Hoankiem: Ve roi ah?...hen Tet nay le la via he Hang Bong nha!...
-Bac cvn; cam on bac da tan tinh chi giao!...Bay gio moi bac va ca nha xem hang...

Dương tu Tan Cương len Western Tibet



https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996af0c2cfc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6504)

Phong canh Western Tibet
https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996af0c446b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6505)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b58365ce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6509)

Sac thu

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b5837d3e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6510)

Do deo

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b583ac1d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6512)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b583c38d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6513)

Tren dinh deo Lalung-La (5120m)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b58394ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6511)

Nu cươi Tibet

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b583dafd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6514)

Ve thoi!...

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b583f26c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6515)

Wonders of men and nature

[url=https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6516]https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996b58409dc.jpg[/url

pvc
25-01-2008, 13:35
-Hoankiem: Ve roi ah?...hen Tet nay le la via he Hang Bong nha!...

Hang Bông là quê nhà em ! Các bác có vụ gì hay ho ở đấy vậy? có gì hú em tiếng nhá ! ;) :) (beer)

Chitto
25-01-2008, 15:37
Không có đường đi, phải trèo qua "đống sỏi" hả bác ?

gió hoang
29-01-2008, 18:22
-pvc: Tết này kiểu gì cũng phải quấy quả nhà chú!(beer)
-chitto: cái dzụ trèo qua đống sỏi là thế này...
Bữa đó tụi này đổ đèo Lalung-La (5120m)...Cái gọi là con đường ấy tuy có hơi xâu xấu...đại loại là hỗn hợp của bụi, bụi, và bụi...vật vã trườn xuống vùng núi bỏ hoang của western tibet...nhưng ít ra vẫn còn có thể đi được...:LL
Đang ngon trớn thì bác tài người Tạng quay sang hỏi: "Chúng mày có muốn đi đường mới không?"...
"Đường mới à...Sao lại không nhỉ?"...cả hội phấn chấn hẳn lên vì muốn nếm náp chút cảm giác mạnh!...
Vừa dứt tiếng một cái là bác tài ngoặt vô lăng đánh cạch...và trước mặt bọn tôi đã là một sườn núi thăm thẳm đầy sỏi đá trải dài đến vô cùng!...:help
"Oh God!!!"-cả bọn rú lên!...Bác tài cũng phanh gấp nhưng không kịp nữa rồi!...Không thể nào còn quay lui được nữa!...Đã phóng lao thì phải theo lao thôi!...
Chiếc xe nhích xuống từng chút một...thời gian nặng nề trôi qua...nặng nề như những giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt tài xế!...X(
Ai nấy cứng họng vì sợ và quá bất ngờ!...còn tôi...tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thình như trống trận trên sự im lặng vĩnh cửu của núi đồi Tibet...người cứng lại như hoá đá...còn chiếc xe thì đột nhiên lao xuống tự do trên nền sỏi trơn tuốt như con thú bị điên!...
"Oh my god!"...cả bọn lại rú lên!!!...tưởng chừng như con thú điên ấy sẽ lộn cổ đến nơi!...còn cái lũ điên không kém đang run rẩy trong lòng nó cũng lăn theo như những hòn sỏi nhỏ nhoi lăn trên triền dốc của số phận và khi đó...những thân thể vẫn còn trẻ trung này sẽ trở thành nguyên liệu tươi ngon cho món barbecue cúng dường Thượng đế...chỉ thiếu ngũ vị hương mà thôi!...(BB)
Nhưng...rầm!...chiếc Land Cruiser khựng lại bất ngờ rồi nhảy chồm lên...rớt xuống làm đầu chúng tôi cụng nhau loảng xoảng (!)...
"Xuống ngay!..."-bác tài hét lên!...cả bọn liền nín thở...từ từ mở cửa xe bò ra ngoài từng đứa một!...
Xe vẫn chưa bị lật, thanks god!...nhưng bánh phải vướng phải đá (thanks god again!!!) làm nó nghiêng hẳn sang trái!...dường như chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm nó ngã vật ra bất cứ lúc nào!...:help
Tôi vội vàng lao vào dùng tay không cào đá sỏi ra vì...đó là cách duy nhất giữ cho xe không bị đổ...Thế là cả hội không ai bảo ai cũng hùng hục lao vào...ra sức dùng tay trần bươi đá sỏi ra như bầy ong đất bươi cát làm tổ!...bụi bay mịt mù...nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa!...tu sĩ Bum Hae người Hàn còn luồn cả tay xuống dưới bánh trước để bươi!...kinh quá!...chiếc xe mà lao xuống thì có mà...
Sau một hồi bươi móc thì chiếc xe cũng bớt nghiêng. Bác tài mồ hôi ròng ròng trân mặt ra hiệu cho bọn tôi tránh ra...Tất cả y lời...bác tài liền nhả số...và chiếc xe
lao xuống ầm ầm như cơn gió lốc!...Cả bọn không ai bảo ai cùng hè nhau lao theo xuống dốc, miệng chói lói HOORAH!!! làm kinh động cả tam thiên đại thiên thế giới!!!(beer)...
Khi ai nấy yên vị trên xe bác tài mới quay lại bảo: "Xin lỗi tụi bay nhé!...thật ra, tao cũng chưa bao giờ đi lối này (!!!)"... :T:Dam :gun
Thật đúng là cảm giác mạnh!...

TÍM
30-01-2008, 15:21
Em đọc bài bác cũng đứng hết cả tim :P

Sao ảnh của bác Gió ko xem được nhỉ? Các bạn khác có xem được không?

CVN
30-01-2008, 15:41
Có vẻ bác Gió lỡ tay xóa hết ảnh trong album của mình rồi hay sao ấy? Bác vui lòng up lại để anh em thưởng thức với!

gió hoang
30-01-2008, 16:45
Mình cũng chẳng biết ảnh ọt nó bị sao nữa...đành up lại thôi

Đường Tân Cương-Western Tibet

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b377d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6618)

Phong cảnh Western Tibet

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b6542.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6620)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b4dd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6619)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b7cb2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6621)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b7cb2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6621)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996ebd46a31.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6517)

Đổ đèo Lalung-La

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305bab92.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6623)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305bc301.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6624)

Nụ cười Tibet

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305bda71.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6625)

Phế tích Guge Kingdom

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996eddebcff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6518)

imim
11-03-2008, 13:22
Mình cũng chẳng biết ảnh ọt nó bị sao nữa...đành up lại thôi

Đường Tân Cương-Western Tibet

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b377d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6618)

Phong cảnh Western Tibet

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b6542.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6620)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305b4dd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6619)


Đổ đèo Lalung-La

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305bab92.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6623)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247a04305bc301.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6624)


Phế tích Guge Kingdom

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247996eddebcff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6518)

Ối, ngưỡng mộ bác quá vì đã đi đến được những nơi xa xôi này. Còn cái cung Lhasa kia bây giờ dễ quá rồi.

Pls share thêm ảnh cung này đi bác.

CVN
11-03-2008, 14:00
Bác cho chương trình nào..
Xuất phát nửa đầu tháng 4 bác ạ. Các cty lữ hành thường thiết kế tour Tây Tạng 9-10 ngày. Giá khoảng 1300 Mỹ.

Khi nào có chương trình cụ thể em sẽ post để các bác tham khảo và bố trí tham gia cho vui.

TÍM
11-03-2008, 14:07
Tháng 10/2005 - những người đi Tibet mùa thu đã trở về - nhưng những bức ảnh của họ (cụ thể ở đây là IMIM) thì sẽ còn là MÃI MÃI.

Em post lên đây để cổ vũ các bạn đã đang và sẽ chuẩn bị đi Tibet T4 này (beer)

Đường tới thiên đàng


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d62f78c025a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8207)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d62f8bea23e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8208)

Đã được chỉ thị của Imim:LL

TÍM
11-03-2008, 14:10
Tới nơi chiều ngày hôm trước, nghỉ dưỡng sức theo lời khuyên răn của thiên hạ để tránh chênh lệch áp suất. Nhưng đến ngày thứ 2 thì không nhịn được, làm 1 chầu đi bộ thăm Jokhang Temple, phố đi bộ Bakhor và làm vòng quanh Potala như 1 kẻ hành hương chân chính dưới trời nắng chang chang. Kết quả là đêm về sốt đùng đùng và không thở nổi vì thiếu oxy do vận động quá sức (đúng là cá không ăn muối cá ươn). Với lại, theo bản đồ của các bạn Tàu, trông các nơi nó gần gần nhau, mà cứ đi mãi, đi mãi chả thấy đến. Đúng là ở TQ cái gì cũng nên nghĩ là to hơn thường (ví dụ nếu vào hàng gọi 1 Tô mỳ, thì đừng ngạc nhiên nếu họ bê ra 1 Chậu)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d630301e661.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8209)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d630502c270.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8210)


Black: Đã được chỉ thị của Imim

TÍM
11-03-2008, 14:15
Hình Potala - Đi nhanh không đóng cửa (Theo lời anh Hoaha)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6310f1efd3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8211)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6312411c8b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8212)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6316415dae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8213)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d63178e172c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8214)

Black: Đã được chỉ thị của Imim

TÍM
11-03-2008, 14:19
Những thiên thần ở Lhasa


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d632395ed59.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8215)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d63256439cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8216)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d63268dfdec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8217)

Black: Đã được chỉ thị của Imim

TÍM
11-03-2008, 14:22
Vẫn những thiên thần


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d63324870ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8218)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d63333bcd1a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8219)

Black: Đã được chỉ đạo của Imim (sửa)

TÍM
11-03-2008, 14:24
Drepung


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6338d23179.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8220)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d633a31cb56.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8221)

Black: Đã được chỉ đạo của Imim

TÍM
11-03-2008, 14:27
Chỗ ảnh này mới gọi là dã man

Imim: Đường không khó chỉ sợ lòng người khó (c)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6342cd73d7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8222)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6343ea9cae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8223)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6344b51bda.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8224)

Black: Đã được chỉ đạo của Imim

TÍM
11-03-2008, 14:30
Những đỉnh núi tuyết vĩnh cửu...


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d634b6ecdd0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8225)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d634de67cad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8226)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6350726937.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8227)

Black: Đã được chỉ đạo của Imim

virgo
11-03-2008, 14:32
@imim: đường khó nhất là từ nhà ra đến ngõ chứ ra cửa rồi là tớ tiến thẳng luôn :D

TÍM
11-03-2008, 14:34
Còn cái này có phải là những thảo nguyên bát ngát xanh rờn???


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d6358346ee0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8228)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347d635c4121a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8229)

Black: Chỉ đạo của Imim tạm thời đến đây bị gián đoạn :LL . Chắc ngày mai sẽ tới, những sắc tộc và những nền văn hóa ven sông :D (BB)

TÍM
11-03-2008, 15:19
Black: Em đọc bài của Imim, thấy Fun quá nên quyết định post lên đây để AE vừa ngắm cảnh vừa thưởng tình hì hì :D

Các bác xem ảnh chắc cứ nghĩ mọi chuyện lúc nào nó cũng "nhẹ như lông hồng". Thực tình, cũng có nhiều khi khá nản lòng, khi nghĩ đến chuyến đi dài, rồi thì những ngày đầu bị choáng do không khí loãng (các bác cứ hình dung ở Tibet người ta đã đúc kết ra là muốn thực hiện xong 1 nụ hôn có độ dài trung bình thì cần phải nghỉ lấy hơi 3 lần thì các bác biết rồi đấy). Lúc từ sân bay về thủ phủ Lhasa (cách hơn 100km), nằm bẹp trên xe, tới Lhasa, hé mắt nhìn, chẹp miệng "trời không xanh như mình tưởng, cung điện Potala không to như mình tưởng", rồi nhắm mắt... ngao ngán nghĩ tới chuỗi ngày tiếp theo. Thêm nữa, chị bạn đi cùng ốm liệt giường 2 ngày, phải mua bình oxy cho thở, cũng làm nản lòng thêm. Rồi thì chuyện ăn uống ko hợp khẩu vị; ko biết mình có phát ngôn phạm thượng gì không mà suốt thời gian ở Tibet bị "chấn thương vùng lưỡi" đau rát, về tái Kunming phát khỏi liền, thế mới tài.
Ở Tibet cũng tình cờ gặp 3 chị SG cũng tự đi, nhưng họ đi dài ngày hơn, những 1 tháng, họ tới truớc mình, về sau mình, thế mới ganh tị chứ. Và những ngày đầu tới Tibet, tình trạng mấy chị đó còn thê thảm hơn, cứ nước vào đằng mồm, 2 phút sau lại cũng đằng ấy nước nó ra.

Tuy nhiên, những khó khăn "gian khổ" không có máu và mồ hôi đấy, trở thành chuyện cực nhỏ khi được sống và nếm trải cảnh vật, con người Tibet. Nếu như Ai cập làm mình ấn tượng về các kiến trúc cổ cực kỳ hùng vĩ do sức người xây nên, thì Tibet đem lại ấn tượng mạnh mẽ về phong cảnh tự nhiên; về cái sự quá ư là gần trời: màu sắc rất trong trẻo và tươi sáng; về sự huyền bí của các tu viện, đền đài đang hoạt động (chứ ở Aicap họ lấy hết đồ rồi, chỉ còn cái vỏ), và sự sùng tín vô cùng của người dân xứ này.

Các bác chỉ thấy các ảnh phong cảnh tôi chụp bên ngoài hoặc trên đường đi chứ kô thấy bên trong. Một phần vì tôn trọng sự tôn nghiêm của nơi thờ cúng, một phần vì "giá" để đc chụp ảnh đắt phi lý (khoảng 10-20$US), lại trong điều kiện thiếu sáng, không có tripod, đông người qua lại, vậy nên tôi chẳng chụp tấm nào. Bên trong mỗi tu viện/ đền thờ là những bức tượng tinh xảo, nhiều bức bằng đồng hoặc vàng ròng, có những bức rất lớn cao tới 27m; đồ thờ cúng, stupa tuyền vàng là vàng, ngọc ngà đá quý dát khắp nơi, tranh tường, chạm khắc không thể thiếu,.... Rất hoành tráng, rất ấn tượng,.... nói chung là ngất ngây. Có điều họ không thắp hương như mình mà chỉ thắp bơ sữa bò Yak, có cái mùi ngai ngái gây gây mà tôi chịu ko thể quen thể thích được.

Du lịch ở Tibet cũng có 1 đặc điểm vui nữa mà tôi chưa thấy ở đâu có. Do phương tiện phổ biến để đi tới những nơi khác là thuê xe jeep/landcruiser nên mọi người thường tìm đủ 4 người để cùng đi bằng cách post những mẩu tin lên bảng tin của KS. Kiểu như "chúng tôi có 2 người, yêu màu tím, thích thuỷ chung, tôn trọng tình bạn, cần tìm thêm 2 người để cùng đi X trong vòng Y ngày...". Vậy là các chú cứ việc dạo qua các khách sạn để tìm bạn đồng hành chia sẻ chi phí thuê xe. Lái xe thì hầu như kô biết tiếng Anh, chỉ dừng ở mức "stop - phôto" hay "stop-peepee" (chỉ cần nhắc đến từ đó, thì họ sẽ dừng ngay lập tức, ko cần biết đó là chỗ đồng ko mông quạnh ko có lấy 1 bụi cây hay mô đất) - nhưng điều này cũng chả sao, vấn đề là ngôn ngữ biểu đạt kịch câm của mình tốt thì vô tư. Cũng nhờ các dòng nhắn nhủ đó mà mình gặp mấy chị đồng hương SG, ko đi cùng nhau đc chuyến nào nhưng cũng thỉnh thoảng gặp gỡ tán chuyện, xin đc 2 quả táo.

Thôi, chả tán chuyện nữa ko các bác lại chán. Vâng, xin post thêm vài ảnh phục vụ các bác. Nếu ảnh trên đường thì đa số là chụp trên ôtô. (lúc đầu tiên leo lên ôtô, mình cũng hí hoáy định lau sẵn cửa kính cho sạch thêm, anh lái xe biết ý, giằng ngay cái rẻ, phun nước bọt ầm ầm vào kính, lau lấy lau để, thế nên chất lượng ảnh sau này cũng có khá hơn tí - đấy là đoán thế)

Anton TRAN
11-03-2008, 15:47
Link của bài này đâu hả Black? còn mấy tấm ảnh nữa mà !

"Khi em rời Tây Tạng về, em cứ ngỡ mình bị rơi từ Thiên đường xuống" là câu nói của tác giả những dòng trên (do Black trích dẫn). Tôi ấn tượng mãi với câu nói đó và tự nhủ, một ngày nào đó mình cũng nhất định sẽ mua một tấm vé hai chiều lên thăm Thiên Đường Tibet.

langit
11-03-2008, 15:55
Chao ôi là đẹp

TÍM
11-03-2008, 16:03
Kính các anh, các chị và các bạn đã cho em uống rượu say bét nhè từ chiều đến giờ!!!

Vui lòng chuyển rượu sang cho tác giả của những bức ảnh và câu chuyện trên.

Xin mời vô đây: Imim (https://www.phuot.vn/reputation.php?p=31412)

@Bác Anton: Em chờ Imim chỉ đạo xem có cho post thẳng link ko, hay là để bạn Black lao động mỗi ngày post bài lên Phượt ạ!!! :LL

Chitto
11-03-2008, 16:07
Thôi lao động đi. Link với liếc gì. Cái Linh Vồ nó còn đang bận vồ ai í.

(Biết là của nhà Imim nên ếk riệu riếc gì sất)

Quat
11-03-2008, 19:43
Đọc đang hay thế là em tìm được link rồi :D:D:D


Author: imim,
----
Tibet nhiều chuyện lắm, tớ kể sao xuể. Thôi, post thêm vài tấm mát mát mắt bà con tí.

àh thì nhân tiện kể chuyện về tới Kunming gặp 1 chị gái Đức đi du lịch 1 mình. Ko phải dân chuyên nghiệp bờ bụi, mà là dân ngồi văn phòng, làm công chức cần mẫn nhiều quá sinh ra nhàm chán. Khi ở Lhasa, thấy dân tình kháo nhau nhiều, chị ta cũng sắm 1 cái xe đạp và bắt đầu rong ruổi 1 mình, 1 ngựa (sắt), 1 dao phay lều chõng trên những con đường núi ngoằn nghèo, hoang vắng, những đỉnh đèo đầy tuyết,... Chặng cuối cùng đi sang Vân Nam, chị ta chỉ đi khoảng 20 ngày thì nản vì núi non chập chùng quá, và... thèm được tán chuyện với người khác. Thế mới biết Tibet nó quyến rũ con người ta thế nào.

imim
11-03-2008, 22:22
Like heaven!

https://www.phuot.vn/imagehosting/12447d6a39b31622.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8319)

https://www.phuot.vn/imagehosting/12447d6a9005f4c0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8323)

imim
11-03-2008, 22:41
(tại bạn Chitto ko nhịn đc đến mai nên tớ đành phải lao động vậy)

Hồ và hồ

https://www.phuot.vn/imagehosting/12447d6a7cc1b6e1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8320)

https://www.phuot.vn/imagehosting/12447d6a7f256031.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8321)

Cái này tớ thích

https://www.phuot.vn/imagehosting/12447d6a82cc52d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8322)

imim
11-03-2008, 22:50
Tạm thế đã.

Ai rắp tâm đi thì nên tìm đọc cuốn Mùi Hương Trầm (của Nguyễn Tường Bách); Con đường Mây trắng (Govina), Tây Tạng huyền bí (ko nhớ tên tác giả)... search google ra hết.

Cho cả ngươì định đi và ko định đi, có quyển Chó ngao Tây Tạng (tác giả Trung Quốc), đọc lôi cuốn và có "ý nghĩa giáo dục" phết, chỉ tội dày gần 600 trang thôi.

virgo
11-03-2008, 23:21
"Chó ngao Tây tạng" của Vương Chí Quân chính xác là 587 trang :) với lời tựa:

"Một khi con người ta luôn chỉ muốn biến mình thành sói, chẳng nhẽ nhân tính đành phải để cho những con chó nâng niu trân trọng giùm ta? Những con chó săn vùng Cao nguyên Thanh Tạng biết nâng niu trân trọng nhân tính hơn cả con người, niềm vui và nỗi buồn, danh dự và xỉ nhục, trách nhiệm và trung thành cuả chúng đã ngưng tụ nên tình cảm và nỗi buồn của Cao nguyên Thanh Tạng, làm nên sự huyền bí của Phật giáo Tạng truyền..."

hoaha
11-03-2008, 23:31
Ném đá phát nhá!

Đấy là bạn imim đi vào tháng 10, chứ còn tháng Tư thì nó...
thôi để mai em post vậy! Các bác cứ lên kế hoạch cho kỹ:D

Minh họa Ngao Tạng của bạn Virgo:
https://www.phuot.vn/imagehosting/18847d6b4cc30320.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8324)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847d6b4f30c826.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8325)

Anh Già
12-03-2008, 06:55
Ối dzời ảnh đẹp quá cô imim ơi ! Giá mình mà ở Vn thì thể nào cũng phải đi kỳ này !:)

virgo
12-03-2008, 10:50
Em mượn tạm mấy tấm ảnh Tây tạng tháng 5 của bạn cafeonline (box Du lịch - TTVN) cho các bác chiêm ngưỡng luôn :)

Vài cái ảnh Potala và Jokhang

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cafeonline/tibet0054.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cafeonline/tibet0055.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cafeonline/tibet0060.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cafeonline/tibet0061.jpg

greenline
12-03-2008, 13:03
Em mượn tạm mấy tấm ảnh Tây tạng tháng 5 của bạn cafeonline (box Du lịch - TTVN) cho các bác chiêm ngưỡng luôn :)



Hình như có ai đó đang thèm Tibet. :D https://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif

gió hoang
12-03-2008, 18:31
Mời cả nhà cùng xem tạm ảnh Western Tibet

Taborche (Thành Thiên Đế)-là nơi sinh thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng pháp cho 500 vị La Hán và Bồ Tát
https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca6bcb7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8376)

Núi thiêng Kailash-southern face
https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca6d80f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8377)

Tu viện Chuku-trú sứ của Đức Bảo Sanh Như Lai và Quân Trà Lợi Kim Cang trong đàn tràng Kailash của Ngũ Trí Như Lai
https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca70ebe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8379)

Vòng hành hương quanh Kailash
https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca72a16.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8380)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca7456d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8381)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca79774.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8384)

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca7b2cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8385)

Black: Xuống dòng cho ảnh

baxu
12-03-2008, 19:50
Tibet thì mùa nào chẳng đẹp. Đợt nào cũng có thể có ngày nắng ngày âm u mà. Mình đi tháng 8, ở Lasha 5 hôm thì 3 hôm nắng, 2 hôm âm u, đến Namtso cũng âm u nhưng sau đó thì nắng.

Miền núi mà, chẳng biết thế nào,lúc nắng lúc mưa.

Mà mùa nào cũng đẹp. Đi tháng 10 như imim được cái lá vàng nhưng bắt đầu mùa đông, nhiều đường closed rồi mà. Tháng 4 có anh Hoankiem đi, xem ảnh cũng đẹp vì trên đỉnh núi vẫn còn tuyết.

Đi tháng 8 như mình được cái ấm áp nhất (Lasha mặc áo t-shirt), nhưng lại trúng tháng nghỉ hè, đông khách Tàu, kinh hoàng (xếp hàng mua vé vào potala mà trung bình 1 phút lại có người nhổ bậy, đằng trc nhổ, đằng sau nhổ, bên trái nhổ, bên phải nhổ, kinh lớm)

Tháng 8 thì cây cỏ xanh tốt nhưng núi ko có tuyết, cảnh sắc buồn hẳn, đến EBC mới thấy tí teo tuyết trên cao



https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7cfd6879f6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8397)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d09edd659.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8398)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d0c6b0a56.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8399)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d0ead7ad8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8400)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d1092d534.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8401)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d123c8385.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8402)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d13ca5afd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8403)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d1610adf8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8404)

https://www.phuot.vn/imagehosting/179147d7d17c051e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8405)

NDT
14-03-2008, 13:35
"...một mình lang thang giữa im lặng vĩnh hằng của núi đồi Tây Tạng.......Cái sự tuyệt đối một mình giữa muôn trùng hoang vu rời xa mọi nhị nguyên của đời sống và của chính mình là một trải nghiệm mà ngôn từ không thể nào truyền tải được!...."

Nhị nguyên là thấy có hai, có ta có người, có sáng có tối, có tốt có xấu v.v... rời xa mọi nhị nguyên... là trở về với nguồn cội, với nguyên thủy, không còn thấy có ta có người, hợp nhất vào cái đại đồng Duy Nhất, cái Chân Như của vũ trụ... mà ngôn ngữ không thể diễn đạt được... cho nên có nói cũng chẳng được! Chỉ có một cảm giác lâng lâng khó tả khi ngồi một mình giữa thiên nhiên....


-

hoaha
19-03-2008, 00:53
Tây Tạng lại sáng sủa rồi, ta lại bàn lại cái nhỉ:)

Kiểu gì cũng đến được Lhasa

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e002f3ba094.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8678)

hoaha
26-03-2008, 00:06
Đúng là phủi phui cái mồm, bây giờ đến Đôn Hoàng, Cửu Trại Câu đều khó, có phải giờ này đã ở Hoàng Long rồi không
Nói trước bước không qua, tức thật!

gió hoang
30-03-2008, 12:02
Bác Anton Tran: trạng thái siêu việt trên nhị nguyên của tâm trí cần sự thực chứng về tâm linh của từng cá nhân, rất khó để diễn đạt bằng ngôn từ và như vậy, để có một khái niệm tương đối gần trạng thái này cũng cần sự tham cứu và thảo luận trên một diễn đàn chuyên sâu. Mời bác và cả nhà viếng thăm trang web www.duongsinh.net [/B]là nơi có nhiều bài viết thâm sâu về Đạo...đặc biệt có cả chuyên mục Về miền đất phật do một bậc Thầy viết nhân chuyến hành hương đến những vùng linh địa của Mật Tông thế giới...một chuyên mục đặc biệt thú vị !

Trước khi về Kailash em cũng tìm đọc nhiều tác phẩm viêt về Tây Tạng như Con đường mây trắng, The lót horizon,...nhưng em thích hai cuốn Trong vòng tay Sambala và Chúng ta thoát thai từ đâu của nhà bác học-nhà thám hiểm lừng danh người Nga tên Enrst Mundachev. Hai cuốn này có ở các nhà sách của Phương Nam...

Bây giờ mời cả nhà xem ảnh

Kailash Kora

https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bfdf923c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8386)
https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bbca7b2cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8385)https://www.phuot.vn/imagehosting/136247d7bfdf93f1a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8387)

Anton TRAN
30-03-2008, 16:11
@gió hoang: vâng cảm ơn lời chỉ giáo! nhị nguyên thì tớ hiểu (dù sao cũng có anh google nữa mà!). Có điều không hiểu là sao phải phức tạp, rối rắm thế trong việc diễn đạt. Chả lẽ nói thế mới chứng tỏ được mình hay sao?!

gió hoang
30-03-2008, 20:55
Bác Anton Tran: Bác bỏ qua cho nhe...em phai than trong trong phat bieu, dac biet la phat bieu ve nhung khai niem trong tam linh, vi neu khong co the khien ngươi khac hieu sai ban chat cua van de. Thuc te la em da dung tu khong chinh xac trong bai viet de cap den nhi nguyen va em khong mươn lap lai sai lam nay mot lan nua...Con ban sau ve nhung khai niem nay thi lai vươt qua khươn kho dien dat nha Phươt von la noi moi ngươi den de choi la chinh...
The nen neu bac va moi ngươi quan tam, em xin moi qua dien dan khac cho no lanh, bac nhi?

Chitto
30-03-2008, 20:59
Mỗi người có một cách để đi, để nhìn, và để cảm mà các bác.

Tâm linh cũng là một "cõi" đáng để phượt lắm đấy chứ. Tớ chưa phượt được đến cõi Tây Tạng linh thiêng đó, nên chỉ có thể quanh quẩn nước Việt này, nhưng những điều tâm linh vẫn có thể tìm thấy được.

Và cũng không đến nỗi không hiểu những điều bác Gió_hoang muốn nói.

gió hoang
31-03-2008, 13:03
Tôi đồng cảm với bác Chitto khi bác nói tâm linh là một cõi đáng để phượt lắm!...Có lẽ còn hơn cả "đáng" nữa!...vì đó là con đường mà sớm hay muộn mỗi người đều phải đi qua...
Thật ra khi về Tạng tôi chẳng mang theo mục tiêu đặc biệt nào...cũng chẳng nhằm tìm kiếm điều gì...chỉ đơn giản muốn về nơi ấy, vậy thôi...có một thôi thúc không nguyên nhân nhưng mạnh mẽ...rất mạnh mẽ...đủ mạnh để bứt tôi khỏi bất kỳ sự níu kéo nào!...
Và do một phước duyên (nhiều nhười lại nói là xui xẻo) của số phận mà tôi đã hơn một lần đối diện với thần chết trên đường vế Kailash và thật khó ngờ, chính trong cái đêm kẹt trong bão tuyết trên đỉnh đèo Drolma-La...quán sát thân tâm mình run rẩy trong vòng tay thần chết suốt 16 giờ hoang vu tôi mới vỡ ra một điều xưa cũ: ta chẳng phải là thân này, cũng chẳng phải tâm này...mà cũng đồng thời là nó!
Và thêm một điều cũ rích mà sau bao năm rong ruổi tôi mới biết: cái mình tìm kiếm chẳng ở đâu xa...nó vốn ở đây, lúc này!...mất nửa cuộc đời lăng xăng mới biết mình chẳng cần đi đâu cả!...
Thật hết biết!

likemoon
18-07-2008, 13:55
-pvc: Tết này kiểu gì cũng phải quấy quả nhà chú!(beer)
-chitto: cái dzụ trèo qua đống sỏi là thế này...
Bữa đó tụi này đổ đèo Lalung-La (5120m)...Cái gọi là con đường ấy tuy có hơi xâu xấu...đại loại là hỗn hợp của bụi, bụi, và bụi...vật vã trườn xuống vùng núi bỏ hoang của western tibet...nhưng ít ra vẫn còn có thể đi được...

Đang ngon trớn thì bác tài người Tạng quay sang hỏi: "Chúng mày có muốn đi đường mới không?"...
"Đường mới à...Sao lại không nhỉ?"...cả hội phấn chấn hẳn lên vì muốn nếm náp chút cảm giác mạnh!...
Vừa dứt tiếng một cái là bác tài ngoặt vô lăng đánh cạch...và trước mặt bọn tôi đã là một sườn núi thăm thẳm đầy sỏi đá trải dài đến vô cùng!...:help
"Oh God!!!"-cả bọn rú lên!...Bác tài cũng phanh gấp nhưng không kịp nữa rồi!...Không thể nào còn quay lui được nữa!...Đã phóng lao thì phải theo lao thôi!...
Chiếc xe nhích xuống từng chút một...thời gian nặng nề trôi qua...nặng nề như những giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt tài xế!...X(
Ai nấy cứng họng vì sợ và quá bất ngờ!...còn tôi...tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thình như trống trận trên sự im lặng vĩnh cửu của núi đồi Tibet...người cứng lại như hoá đá...còn chiếc xe thì đột nhiên lao xuống tự do trên nền sỏi trơn tuốt như con thú bị điên!...
"Oh my god!"...cả bọn lại rú lên!!!...tưởng chừng như con thú điên ấy sẽ lộn cổ đến nơi!...còn cái lũ điên không kém đang run rẩy trong lòng nó cũng lăn theo như những hòn sỏi nhỏ nhoi lăn trên triền dốc của số phận và khi đó...những thân thể vẫn còn trẻ trung này sẽ trở thành nguyên liệu tươi ngon cho món barbecue cúng dường Thượng đế...chỉ thiếu ngũ vị hương mà thôi!...(BB)
Nhưng...rầm!...chiếc Land Cruiser khựng lại bất ngờ rồi nhảy chồm lên...rớt xuống làm đầu chúng tôi cụng nhau loảng xoảng (!)...
"Xuống ngay!..."-bác tài hét lên!...cả bọn liền nín thở...từ từ mở cửa xe bò ra ngoài từng đứa một!...
Xe vẫn chưa bị lật, thanks god!...nhưng bánh phải vướng phải đá (thanks god again!!!) làm nó nghiêng hẳn sang trái!...dường như chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm nó ngã vật ra bất cứ lúc nào!...:help
Tôi vội vàng lao vào dùng tay không cào đá sỏi ra vì...đó là cách duy nhất giữ cho xe không bị đổ...Thế là cả hội không ai bảo ai cũng hùng hục lao vào...ra sức dùng tay trần bươi đá sỏi ra như bầy ong đất bươi cát làm tổ!...bụi bay mịt mù...nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa!...tu sĩ Bum Hae người Hàn còn luồn cả tay xuống dưới bánh trước để bươi!...kinh quá!...chiếc xe mà lao xuống thì có mà...
Sau một hồi bươi móc thì chiếc xe cũng bớt nghiêng. Bác tài mồ hôi ròng ròng trân mặt ra hiệu cho bọn tôi tránh ra...Tất cả y lời...bác tài liền nhả số...và chiếc xe
lao xuống ầm ầm như cơn gió lốc!...Cả bọn không ai bảo ai cùng hè nhau lao theo xuống dốc, miệng chói lói HOORAH!!! làm kinh động cả tam thiên đại thiên thế giới!!!(beer)...
Khi ai nấy yên vị trên xe bác tài mới quay lại bảo: "Xin lỗi tụi bay nhé!...thật ra, tao cũng chưa bao giờ đi lối này (!!!)"... :T:Dam :gun
Thật đúng là cảm giác mạnh!...


Đúng là cảm giác mạnh ...toát hết cả mồ hôi, nghe bác TYYT ( Cafeonline ) kể, nhóm Tibet tháng 5 cũng một cú phanh cháy đường trên đèo, quay ngược cả xe lại...tý chết ....(watch)

likemoon
18-07-2008, 17:11
@TYYT: bác cho xin 5 xu ảnh lên đây đi, bữa nọ đi tibet dàn cả trận địa pháo ra trước Potala cơ mà hí hí hí.....ảnh nào chưa sâu bên TTVN và ảnh Nepal nữa ấy (c)

baxu
18-07-2008, 17:41
Hi,

Baxu có phải nick bananajean bên TTVN không? ảnh của Baxu chụp xe ngựa kéo ở EBC rất đẹp.

hi hi, đúng rồi, cám ơn bạn TYYT, hồi đó reg nick để đăng kí đi LG, sau vào có 1,2 lần, giờ quên luôn cả pass rồi :))

TYYT
21-07-2008, 10:33
Đúng là cảm giác mạnh ...toát hết cả mồ hôi, nghe bác TYYT ( Cafeonline ) kể, nhóm Tibet tháng 5 cũng một cú phanh cháy đường trên đèo, quay ngược cả xe lại...tý chết ....(watch)

Vẫn còn nhớ lại khuôn mặt cậu lái xe trẻ người tạng và hai bạn đồng hành ở sau, chả nói chả rằng như người mất hồn. Nhìn nhau mãi một lúc rồi mới nhớ ra rằng mình còn đang sống và phải đi tiếp chư không ở đây được. Mình buông mấy câu cảm khái rồi khen lái xe vài câu , còn các bạn khác không nói gì cả, nét mặt không ra vui cũng không ra buồn.

Có lẽ mọi người đang hồi tưởng lại quang thời gian 15 giây khủng khiếp đã qua. Mình nhớ như in xe lao xuống dốc, đoạn cuối dốc là cái vực thẳm mà những ai đã đi qua vùng này đều biết mọi cái vực đều thẳm như nhau cả. lãi xe xuống đến chân dốc bắt đầu cua tay lái sang bên tay trái, bỗng nhiên mình cảm thấy xe dường như đang trượt trên đệm không khí, bốn phía cát bay mù mịt xung quang xe, mình cảm thấy xe bị trượt đôi lúc lắc mạnh thân xe như sắp quăng mình ra ngoài. quãng thời gian ngắn ngủi ấy đầu óc như bừng sáng không còn nhưng suy nghĩ vẫn vơ, mọi giác quan như thấy rõ hết những thứ trên xe và mình cũng kịp nghĩ rằng đây có thể là ...

Cuối cùng bụi tan, mình thấy xe đã quay ngược đầu với 2 bánh sau nằm dưới một cái rãnh sâu bên vệ đường cách chân dốc khoảng 30-40m. Sự thực là lúc chiều chúng mình cũng đã nếm một vụ kinh hoàng với cậu lái xe trẻ rồi nhưng tình huống này khiến cậu lái xe có vẻ hơi hốt hoảng, quãng đường còn lại cậu ấy chạy chạm hơn nhiều.

TYYT
22-07-2008, 11:36
Trời với đất sát nhau chưa này? :LL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=1131

likemoon
22-07-2008, 12:04
Trời với đất sát nhau chưa này? :LL


Post thêm đi bác ơi, xem thế này chả bõ :)

vntuyen
22-07-2008, 12:36
Hùng vỹ. Ngưỡng mộ! Chả biết khi nào đi được, hay cứ nghĩ như bác gió hoang, chả cần đi đâu hết. Thật.

TYYT
22-07-2008, 14:23
Post thêm đi bác ơi, xem thế này chả bõ :)

Hic, xin phép gia chủ post thêm 1 chút ạ. Mây với bụi buổi chiều lẫn vào nhau-Chụp từ tu viện Drepung phía Tây-Bắc Lhasa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=1133

Ba vị tu sĩ ở Drepung:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=1132