PDA

View Full Version : Đo đường 1A : Quảng Bình - Sài Gòn trên xe máy



dat777
10-09-2012, 01:29
Kết thúc học kì 2 năm 1,ăn mừng dc làm "phượt tử" của page,dat7 đã làm 1 chuyến đo đường từ Quảng Bình về Sài Gòn.
Đi cùng là nhỏ bạn Ngoại Thương năm 2 nhỏ bé nhưng "máu me" thuộc dạng nhất trường. 2 đứa cứ hẹn...rồi đi.

Từ bé tới giờ,chưa 1 lần ra đi xa khỏi Nha Trang,cũng chưa 1 lần đi xe lửa,và thế là...tèn ten,đu chuyến tàu SE8 ra Đồng Hới
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3075378102685&set=a.3075330861504.102647.1810691097&type=3&theater
Người thì vậy,còn con xe Wave nó được đi Hoàng Long ra tới tân nơi. Lần đầu gửi xe,giao cả xe,giao cả cà vẹt, hê hê,khỏi nói tới cái mức độ lo của dat7 rồi @.@,có gì thì chắc cập đất mà ăn. Nhưng hình như mình đã lo quá xa ^^
Do đang là sinh viên,và cũng do ăn xài hoang độ + để dành chưa tới,nên 2 đứa chỉ dám mua vé bèo nhất: "ghế cứng-không điều hoà" . Thử tưởng tượng thôi cũng đã thấy hãi. Hơn 1200 cây số ngồi và ngồi.
Hành trình trên xe lửa thì thôi rồi. Đúng thực phải đi mới biết :D. Cái ấn tượng nhất là nhà vệ sinh (dat7 không tiên up lên ạ),cứ nhìn xuống là thấy đường ray...bạy vụt vụt ở dưới ạ. Đến tội nhỏ bạn,thà nhịn chứ nhứt quyết không đi.
Cái thứ 2 là đồ ăn phục vụ trên xe :D,đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nhé
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3075349821978&set=a.3075330861504.102647.1810691097&type=3&theater.
Do đói quá nên e đành bấm bụng mà....
À,còn nữa,thấy nhiều nhất là cảnh tượng "nhảy tàu" của mấy cô,mấy chị bán hàng rong. Phải nói là kính thưa các loại đồ: khô mực,bánh,kẹo,chả,mì...bla bla bla,trông cũng hấp dẫn với lời mời ngọt nhào. Nhưng em nào dám
Ngồi tới chiều,khi cả 2 đã chịu hết nổi,đành đứa nằm ghế,đứa nằm sàn...,bỏ mặc cho cái "chảnh" buổi sáng

CÀ bơ phất phơ trên tàu,sau 26 tiếng thì 2 trẻ trâu đã xuống xe. Tuy mết,nhưng mừng hết lớn vì đã tới mốc đầu tiên của hành trình,thành phố Đồng Hới
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3075375702625&set=a.3075330861504.102647.1810691097&type=3&theater

( hic,1h30 rồi,thôi mình tạm ngủ,mai up tiếp vậy (BB) )

Can Khuong
14-09-2012, 13:42
Viết được một chút rồi lặn à bạn! tiếp đi chứ!