PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi Bali - tết Âm lịch, tháng 2 / 2010



maybebong
26-12-2009, 22:00
Bali có gì đẹp không???
vì chưa đi bao giờ nên em rất mong sự chỉ giáo của các bác ạ :)
em đang rất muốn đi vào dịp tết ta hoặc sau tết ta này
bác nào có ý định đi thì cùng đi với em nhé
thanks ;)
all: vì là lính mới em cũng chưa biết gì và cũng chưa bao giờ đi xa cũng như không biết phải dò tìm thông tin như thế nào nên rất mong sự cố vấn của tất cả mọi người :(
mua vé ở đâu và giá cả như thế nào
cũng như nếu đi theo tour thì có gì khác biệt với em tự đi để có phần chủ động hơn không ạ
xin lỗi min với mod :( vì là lính mới nên vi phạm điều lệ
làm ơn chỉnh sửa dùm maybebong phần title được không ? Thanks

Nguyên Hương
26-12-2009, 22:04
Tháng 4.2010 mình đi Bali, theo tour, bao trọn gói, ơ hơ, Bali là niềm ao ước bấy lâu của mình. Thiên đường tình yêu, đọc nhiều bài viết của bạn bè thì đây quả là nơi xứng đáng để mình đặt chân đến.
http://vn.myblog.yahoo.com/linhnc2005/article?mid=38&fid=-1&action=next
Vào blog này đọc nè.:D

Nguyên Hương
26-12-2009, 22:19
Mình chưa đến Bali lần nào nhưng đọc blog của anh Linh, thì anh í bảo từ tháng 4 đến tháng 9 là đẹp nhất, vả lại tháng 4 là sinh nhật mình mừ nên cô mình cho đi.:D:D:D

what_up
26-12-2009, 23:49
mfinh đi vào Tết ta từ 18-20/2 .
Bạn muốn đi thì book vé đi cùng. Chắc vé lúc này mắc đấy!

Chitto
27-12-2009, 00:26
Đề nghị bạn chủ topic phải đưa lịch trình, thời gian cụ thể cho chuyến đi của mình.

Box dành cho những người đã có kế hoạch muốn kiếm bạn đồng hành, không phải chỗ để spam nói chuyện.

Nếu trong 24 giờ bạn không đưa được lịch trình và thời gian, topic sẽ được xoá.

ZoneFM
27-12-2009, 00:35
a Linh là ai cơ? m` là lính mới mờ
mà cô bạn tâm lí nhỉ
huuhhu
m` có lẽ đi vào tết ta vì đc nghỉ dài hơi muh :(

Bác phải cho time cụ thể, b/n ngày?Đi những đâu?... để các mem quan tâm mà còn check có vé rẻ k, c/bị kinh phí... để join chứ.

what_up
27-12-2009, 19:05
Hehe, vậy mình book lịch của mình, các bạn nào quan tâm thì join nhé
(mình vẫn còn phòng KS - vì book cho bjan mình mà bạn mình k ở)

Lịch trình:
Ngày 18/2: SGN (10h30)-KUL(13h30-15h10)-DPS(19h...) , đi ăn Buffet tại Jim
Ngày 19/2:
- Sáng sớm: dậy sớm đi núi lửa Batur và các thứ gần gần đó như Gigit Waterfall (nếu còn thời gian), chụp ảnh ăn trưa xả láng ở đây
- Tầm đầu h chiều về UBUD. Ghé qua Ubub Palace, Café Lotus. Mua mấy con mèo xinh xinh
- 5h chiều: đi ULUWATU để coi SUNSET, có ghé ngang Pura Luhur Uluwatu và Garuda Wisnu Kencana park. cái này ở trên cao mực nước biển nên cảnh đẹp quá
- Tối tối: chắc lại lang thang KUTA

Ngày 20/2
- Sáng sớm: Tanah Lot ngắm bình minh, sau đó ghé sang Pura Taman Ayun và Alas Kedaton Temple, Monkey-Forest
- tầm 9h chạy thẳng ra sân bay (chắc tầm 9h45 tới), check in, 11h55 bay luôn.

Nhà em bắn đại bác, có bác nào thấy lịch trình hok ổn hoặc chỗ nào chưa hợp lý thì bùm em 1 phát.
Em cám ơn các bác nhiều nhé!

maybebong
27-12-2009, 19:25
Hehe, vậy mình book lịch của mình, các bạn nào quan tâm thì join nhé
(mình vẫn còn phòng KS - vì book cho bjan mình mà bạn mình k ở)

Lịch trình:
Ngày 18/2: SGN (10h30)-KUL(13h30-15h10)-DPS(19h...) , đi ăn Buffet tại Jim
Ngày 19/2:
- Sáng sớm: dậy sớm đi núi lửa Batur và các thứ gần gần đó như Gigit Waterfall (nếu còn thời gian), chụp ảnh ăn trưa xả láng ở đây
- Tầm đầu h chiều về UBUD. Ghé qua Ubub Palace, Café Lotus. Mua mấy con mèo xinh xinh
- 5h chiều: đi ULUWATU để coi SUNSET, có ghé ngang Pura Luhur Uluwatu và Garuda Wisnu Kencana park. cái này ở trên cao mực nước biển nên cảnh đẹp quá
- Tối tối: chắc lại lang thang KUTA

Ngày 20/2
- Sáng sớm: Tanah Lot ngắm bình minh, sau đó ghé sang Pura Taman Ayun và Alas Kedaton Temple, Monkey-Forest
- tầm 9h chạy thẳng ra sân bay (chắc tầm 9h45 tới), check in, 11h55 bay luôn.

Nhà em bắn đại bác, có bác nào thấy lịch trình hok ổn hoặc chỗ nào chưa hợp lý thì bùm em 1 phát.
Em cám ơn các bác nhiều nhé!
bác ơi
bác có thể cho em xin phần giá cả được không ạ :)
nếu đi chắc chắn em sẽ là 2 suất ... 2 nữ ạ :)
thanks

minhphred
28-12-2009, 13:39
Tháng 4.2010 mình đi Bali, theo tour, bao trọn gói, ơ hơ, Bali là niềm ao ước bấy lâu của mình. Thiên đường tình yêu, đọc nhiều bài viết của bạn bè thì đây quả là nơi xứng đáng để mình đặt chân đến.
http://vn.myblog.yahoo.com/linhnc2005/article?mid=38&fid=-1&action=next
Vào blog này đọc nè.:D

trọn gói tour là bao tiền hả bạn

thik_di_choi
28-12-2009, 14:03
Từ VN không có chuyến bay thẳng Bali. Hiện giờ AA là hãng bay rẻ nhất đến Bali t/s at KUL. Tuy nhiên việc t/s ở KUL các bạn xem xét nhé vì AA khai thác cả ở KLIA lẫn LCC. Tùy thời điểm t/s ở BKK cũng được và tiện vì ở cùng Suvarnabhumi

Hiện giờ đang ko phải đợt KM cao điểm nên vé tương đối mắc. Nếu các bạn book 1 số hãng khác thì để ý điểm đến ko pahir là Bali mà là Dapensar, sân bay là Ngurai (ko biết mình đánh có chuẩn ko).

Cũng giống như Pattaya, Phuket, Bali có nhiều bãi biển đẹp, nhiều khu resort tuyệt mỹ. Ở Kuta thì giá cả bình dân và phù hợp với kiểu balo hơn. Khu này nhiều nhà nghỉ, dorm giá rẻ nhiều bar và vui. Khu Nusa Dua thì tập trung nhiều k/sạn, resort cao cấp hơn và giá cũng chát hơn.

Nếu có nhiều t/gian, mình khuyên các bạn nên đến đầu kia của đảo, nơi vẫn còn những khu rừng nhiệt đới và cái núi gì đó (quên tên rùi). Cảnh biển ở đó cũng rất đẹp và lý tưởng cho ai thích chụp ảnh

KURAKURA
28-12-2009, 14:24
Lịch của bạn dày đặc như sương mù Sapa buổi sớm, what up ạ. Thấy tiếc hùi hụi giùm bạn vì đi 1 quãng đường xa rồi vắt chân lên cổ chạy đua với thời gian “ phi ngựa xem hoa” Bali :D . Giá mà thư thả 1 chút .

Mình viết thêm vài thông tin để bạn và maybebong tham khảo thêm:

I/ Lịch bay thì ổn rồi. Ngoài ra có 2 hành trình khác là
SG-SING-DENPASAT (check vé của Air Asia và Lion Air là rẻ nhất)
SG-JAKARTA-DENPASAT (Air Asia)
Tùy bạn xem thời gian và giá cả mà chọn lịch trình nào cho phù hợp nhất.(c)

II/ Vài thông tin về các điểm bạn sẽ đi.
1/ Kintamani không chỉ có núi Batur, còn có tắm nước nóng, tham quan vườn dâu (vừa hái vừa ăn là khoái nhất) và paprika cùng các loại rau củ khác, leo núi, cắm trại, chèo thuyền vòng quang hồ Batur, câu cá....
Có thời gian leo núi ngắm bình minh thì tuyệt, ráng hồng len lõi vào màn sương và biển cùng đảo Lombok hiện ra mờ ảo như thiên đường. Hoặc chạy xe gắn máy đổ đèo từ con đường phía trên chạy thẳng về phí hồ, nhìn toàn cảnh vùng Batur và da liếm láp chút dư vị se lạnh của miền núi trong khi mắt say men với hàng cây và con đường lụa, còn môi thì cảm giác vị của phong trần ...( cái này phải đi xe máy thì mới thú).(c)

2/ Ở Ubud, đi thăm bảo tàng Museum Puri Lukisan ( nhiều tượng, bức tranh lạ và mang phong cách đậm văn hóa Hindu), dọc con đường Raya Ubud này còn có rất nhiều cửa hàng tranh, bạn nên ghé qua và biết đâu mua cho mình 1 bức ưng ý .;)
Vườn chim và thú (Zoo và Bird park là 2 điểm nằm cạnh nhau,vé vào khác nhau nhé), đây là nơi có nhiều loài chim và thú đẹp, lạ và hiếm nữa. Muốn thấy tận mắt Rồng Komodo mà ko cần phải đến đảo Nusa Tenggara thì đây là dịp hiếm có .
Ngoài ra có khu vui chơi và các trò mạo hiểm như rafting, Monkey forest cũng không xa đấy lắm nhưng có lẽ đi bằng con đường khác.
Gần Monkey forest còn có 1 điểm khá rùng rợn – Nghĩa địa cây (Mình vừa sáng tạo ra từ này vì chưa dùng được từ nào chính xác hơn). Đúng ra thế này, khi có người chết, dân ở vùng đó sẽ tiến hành bó xác, treo lên cây và để như thế ( Cây đấy lủng lảng toàn xác khô). Đấy là 1 kiểu mộ táng độc đáo, lần đầu tiên mình biết. Bạn nào yếu tim nghe xong chắc ko dám đi Bali luôn ...hé hé...=))

3/ Về Kuta thì bạn tha hồ chơi các trò canoing, jet ski, surfing, snorkeling, diving, parasaling , paragliding ( muốn nhìn ngắm Kuta từ trên cao thì 2 trò này là đỉnh nhất, ngoại trừ bạn nào thích nhảy dù từ trên máy bay xuống thì hẳn nhiên độ phê sẽ ”tê” hơn nhiều), còn có trò tung người lên cao và lộn nhào xuống (có thiết kế đặc biệt dành cho game này) hay jumping từ trên cao với sợ dây lòng ngoằng nối ở chân rồi nhảy ùm xuống, mình quên mất tên đầy đủ của nó rồi. Bạn nào thích cảm giác mạnh thì ale hấp nhé. Waterbom là khu vui chơi giả trí = Đầm Sen + Water park nhưng có vẻ mấy trò chơi dưới nước hoành tráng hơn. ; :gun
Tới Kuta thì tắm biển, chơi rafting, mệt thì massage và nằm ngắm hoàng hôn là đủ để nhớ Bali rồi.
Quanh Kuta là hàng hà sa số quán và hàng lưu niệm, tha hồ mua sắm và ngắm nghía. ( Nhớ trả giá vào ko bị hớ)
4/ Bạn muốn chụp ảnh và bon chen thêm 1 chút thì Uluwatu cũng là 1 nơi đáng nhớ khi hoàng hồn xuống. Dẫu rằng ở Kuta là đủ để thấy hoàng hôn cũng rất đẹp rồi.
5/ Tanah Lot, cách Kuta không xa nên sáng sớm check out xong thì đi luôn, tranh thủ những giây phút ngắn ngủi còn lại của ngày thứ 2 vậy. Mình nghĩ chỉ đi 1 điểm này là bạn đã hết thời gian rồi, e là ko kịp qua 2 điểm kia đâu.
Ban maybebong có thể kết hợp với What up de share phòng và thuê xe cho tiện, vì đi theo kiểu như bạn What up thì chỉ có cách thuê xe oto 4 chổ hay 7 chỗ rồi share, sang ngày thứ 2 thì rủ nhau đi taxi cũng được hoặc thuê xe trong vòng 3 hay 6 tiếng là ok.

Bali còn nhiều điểm khác và những điều thú vị khác nữa như lễ hội, món ăn, văn hóa Hindu, truyền thống lúa nước, nghệ thuật, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ...
Mình thấy kế hoạch của bạn chỉ chưa đầy 2 ngày nên rượt theo ới vài tiếng thế thôi. Có gì cần hỏi liên hệ mình theo email: [email protected] , (NT)

what_up
03-01-2010, 06:37
bác ơi
bác có thể cho em xin phần giá cả được không ạ :)
nếu đi chắc chắn em sẽ là 2 suất ... 2 nữ ạ :)
thanks

Rổ rá thì chắc k đắt, để mình email cho bác tài. Vì thuê luôn 1 xe 4 chỗ mà.
Kindly welcome bạn đi vì nếu 2 bạn nữ đi thì mình bớt đc 50% mà. Kaka.

what_up
03-01-2010, 06:39
Lịch của bạn dày đặc như sương mù Sapa buổi sớm, what up ạ. Thấy tiếc hùi hụi giùm bạn vì đi 1 quãng đường xa rồi vắt chân lên cổ chạy đua với thời gian “ phi ngựa xem hoa” Bali :D . Giá mà thư thả 1 chút .

Mình viết thêm vài thông tin để bạn và maybebong tham khảo thêm:

I/ Lịch bay thì ổn rồi. Ngoài ra có 2 hành trình khác là
SG-SING-DENPASAT (check vé của Air Asia và Lion Air là rẻ nhất)
SG-JAKARTA-DENPASAT (Air Asia)
Tùy bạn xem thời gian và giá cả mà chọn lịch trình nào cho phù hợp nhất.(c)

II/ Vài thông tin về các điểm bạn sẽ đi.
1/ Kintamani không chỉ có núi Batur, còn có tắm nước nóng, tham quan vườn dâu (vừa hái vừa ăn là khoái nhất) và paprika cùng các loại rau củ khác, leo núi, cắm trại, chèo thuyền vòng quang hồ Batur, câu cá....
Có thời gian leo núi ngắm bình minh thì tuyệt, ráng hồng len lõi vào màn sương và biển cùng đảo Lombok hiện ra mờ ảo như thiên đường. Hoặc chạy xe gắn máy đổ đèo từ con đường phía trên chạy thẳng về phí hồ, nhìn toàn cảnh vùng Batur và da liếm láp chút dư vị se lạnh của miền núi trong khi mắt say men với hàng cây và con đường lụa, còn môi thì cảm giác vị của phong trần ...( cái này phải đi xe máy thì mới thú).(c)

2/ Ở Ubud, đi thăm bảo tàng Museum Puri Lukisan ( nhiều tượng, bức tranh lạ và mang phong cách đậm văn hóa Hindu), dọc con đường Raya Ubud này còn có rất nhiều cửa hàng tranh, bạn nên ghé qua và biết đâu mua cho mình 1 bức ưng ý .;)
Vườn chim và thú (Zoo và Bird park là 2 điểm nằm cạnh nhau,vé vào khác nhau nhé), đây là nơi có nhiều loài chim và thú đẹp, lạ và hiếm nữa. Muốn thấy tận mắt Rồng Komodo mà ko cần phải đến đảo Nusa Tenggara thì đây là dịp hiếm có .
Ngoài ra có khu vui chơi và các trò mạo hiểm như rafting, Monkey forest cũng không xa đấy lắm nhưng có lẽ đi bằng con đường khác.
Gần Monkey forest còn có 1 điểm khá rùng rợn – Nghĩa địa cây (Mình vừa sáng tạo ra từ này vì chưa dùng được từ nào chính xác hơn). Đúng ra thế này, khi có người chết, dân ở vùng đó sẽ tiến hành bó xác, treo lên cây và để như thế ( Cây đấy lủng lảng toàn xác khô). Đấy là 1 kiểu mộ táng độc đáo, lần đầu tiên mình biết. Bạn nào yếu tim nghe xong chắc ko dám đi Bali luôn ...hé hé...=))

3/ Về Kuta thì bạn tha hồ chơi các trò canoing, jet ski, surfing, snorkeling, diving, parasaling , paragliding ( muốn nhìn ngắm Kuta từ trên cao thì 2 trò này là đỉnh nhất, ngoại trừ bạn nào thích nhảy dù từ trên máy bay xuống thì hẳn nhiên độ phê sẽ ”tê” hơn nhiều), còn có trò tung người lên cao và lộn nhào xuống (có thiết kế đặc biệt dành cho game này) hay jumping từ trên cao với sợ dây lòng ngoằng nối ở chân rồi nhảy ùm xuống, mình quên mất tên đầy đủ của nó rồi. Bạn nào thích cảm giác mạnh thì ale hấp nhé. Waterbom là khu vui chơi giả trí = Đầm Sen + Water park nhưng có vẻ mấy trò chơi dưới nước hoành tráng hơn. ; :gun
Tới Kuta thì tắm biển, chơi rafting, mệt thì massage và nằm ngắm hoàng hôn là đủ để nhớ Bali rồi.
Quanh Kuta là hàng hà sa số quán và hàng lưu niệm, tha hồ mua sắm và ngắm nghía. ( Nhớ trả giá vào ko bị hớ)
4/ Bạn muốn chụp ảnh và bon chen thêm 1 chút thì Uluwatu cũng là 1 nơi đáng nhớ khi hoàng hồn xuống. Dẫu rằng ở Kuta là đủ để thấy hoàng hôn cũng rất đẹp rồi.
5/ Tanah Lot, cách Kuta không xa nên sáng sớm check out xong thì đi luôn, tranh thủ những giây phút ngắn ngủi còn lại của ngày thứ 2 vậy. Mình nghĩ chỉ đi 1 điểm này là bạn đã hết thời gian rồi, e là ko kịp qua 2 điểm kia đâu.
Ban maybebong có thể kết hợp với What up de share phòng và thuê xe cho tiện, vì đi theo kiểu như bạn What up thì chỉ có cách thuê xe oto 4 chổ hay 7 chỗ rồi share, sang ngày thứ 2 thì rủ nhau đi taxi cũng được hoặc thuê xe trong vòng 3 hay 6 tiếng là ok.

Bali còn nhiều điểm khác và những điều thú vị khác nữa như lễ hội, món ăn, văn hóa Hindu, truyền thống lúa nước, nghệ thuật, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ...
Mình thấy kế hoạch của bạn chỉ chưa đầy 2 ngày nên rượt theo ới vài tiếng thế thôi. Có gì cần hỏi liên hệ mình theo email: [email protected] , (NT)

Cám ơn thông itn của bạn nha, mình đã note lại
Suy cho cùng là do thiếu kinh nghiệm, book vé kiểu thế rồi thì phải chịu chứ ***... hu hu hu!

kanioboeru
03-01-2010, 15:41
Từ VN không có chuyến bay thẳng Bali. Hiện giờ AA là hãng bay rẻ nhất đến Bali t/s at KUL. Tuy nhiên việc t/s ở KUL các bạn xem xét nhé vì AA khai thác cả ở KLIA lẫn LCC. Tùy thời điểm t/s ở BKK cũng được và tiện vì ở cùng Suvarnabhumi

Hiện giờ đang ko phải đợt KM cao điểm nên vé tương đối mắc. Nếu các bạn book 1 số hãng khác thì để ý điểm đến ko pahir là Bali mà là Dapensar, sân bay là Ngurai (ko biết mình đánh có chuẩn ko).

Cũng giống như Pattaya, Phuket, Bali có nhiều bãi biển đẹp, nhiều khu resort tuyệt mỹ. Ở Kuta thì giá cả bình dân và phù hợp với kiểu balo hơn. Khu này nhiều nhà nghỉ, dorm giá rẻ nhiều bar và vui. Khu Nusa Dua thì tập trung nhiều k/sạn, resort cao cấp hơn và giá cũng chát hơn.

Nếu có nhiều t/gian, mình khuyên các bạn nên đến đầu kia của đảo, nơi vẫn còn những khu rừng nhiệt đới và cái núi gì đó (quên tên rùi). Cảnh biển ở đó cũng rất đẹp và lý tưởng cho ai thích chụp ảnh


Bác ởi AA khai thác đường bay nào từ KLIA thế ah??? em thấy Air Asia X vần bay từ LCCT mừ. ko hiểu Air Asia x bay từ KUL đến TJN thiên tân có phải bay từ KLIA ko ah

tran_tri_kien
03-01-2010, 21:51
chi phí tầm khoảng bao nhiêu bác nhỉ?

stlight96
05-01-2010, 12:16
Mình ở Sài gòn. Tết này không biết làm gì. Ai có plan gì hấp dẫn không cho theo với. [email protected]

thik_di_choi
05-01-2010, 14:45
Bác ởi AA khai thác đường bay nào từ KLIA thế ah??? em thấy Air Asia X vần bay từ LCCT mừ. ko hiểu Air Asia x bay từ KUL đến TJN thiên tân có phải bay từ KLIA ko ah

Tơ nhầm. Lần trước tớ bay VNA đến KLIA

what_up
06-01-2010, 09:39
tớ mới mail cho bác tài, bác tài mail lịch trình cho tớ như sau đây:

On Feb 19 - full day tour + dinner
06.25 AM - Departs from the hotel
07.20 - 07.50 AM - Taman Ayun
09.25 - 10.25 AM - Tirta Empul
11.00 - 11.30 AM - Batur - active volcano
12.15 - 13.15 PM - Besakih
14.15 - 14.45 PM - Goa Gajah
15.00 - 16.00 PM - Ubud
17.45 - 18.30 - Uluwatu
19.30 - 21.00 PM - Dinner
21.45 PM - Back to the hotel

Một số vé cổng:
1. Taman Ayun - Rp. 3.000
2. Tirta Empul - Rp. 6.000
3. Batur/ Kitamani - Rp. 6.000
4. Besakih - Rp. 10.000
5. Goa Gajah - Rp. 6.000
6. Uluwatu - Rp. 3.000
7. Traditional Balinese House Compound - Rp. 10.000 (donation from all of you)

Buffet lunch at Kintamani or Besakih usually cost around Rp. 80.000 / person
Kedongan or Jimbaran beach will cost you around 125.000/ person

Các bác nào xem qua có ý kiến thì ý kiến giúp em với nhé....

what_up
08-01-2010, 11:25
tớ mới mail cho bác tài, bác tài mail lịch trình cho tớ như sau đây:

On Feb 19 - full day tour + dinner
06.25 AM - Departs from the hotel
07.20 - 07.50 AM - Taman Ayun
09.25 - 10.25 AM - Tirta Empul
11.00 - 11.30 AM - Batur - active volcano
12.15 - 13.15 PM - Besakih
14.15 - 14.45 PM - Goa Gajah
15.00 - 16.00 PM - Ubud
17.45 - 18.30 - Uluwatu
19.30 - 21.00 PM - Dinner
21.45 PM - Back to the hotel

Một số vé cổng:
1. Taman Ayun - Rp. 3.000
2. Tirta Empul - Rp. 6.000
3. Batur/ Kitamani - Rp. 6.000
4. Besakih - Rp. 10.000
5. Goa Gajah - Rp. 6.000
6. Uluwatu - Rp. 3.000
7. Traditional Balinese House Compound - Rp. 10.000 (donation from all of you)

Buffet lunch at Kintamani or Besakih usually cost around Rp. 80.000 / person
Kedongan or Jimbaran beach will cost you around 125.000/ person

Các bác nào xem qua có ý kiến thì ý kiến giúp em với nhé....

Bạn bác tài cho giá total buổi hôm nay là 600.000 IDR. Mọi người thấy sao, mắc hay rẻ ạh!

what_up
09-01-2010, 07:11
Dành cho bạn nào đang muốn đi. Chắc chỉ là đại gia mói đi quá...

Giá vé hiện tại dịp Tết.

chiều đi:
SGN-SIN-DPS: Jetstar (18/2) 120$ + Air Asia (18/2) 70$
SGN-KUL-DPS: Air Asia (17-18/2) 100$ + Air Asia (18/2) 93$
SGN-CGK-DPS: Air Asia (17/2) 123$ + Air Asia (18/2) 40$ (phải tốn phí hotel)

chiều về:
DPS-SIN-SGN: Air Asia (22/2) (85$) + Tiger (75$)
DPS-KUL-SGN: Air Asia (22/2) (90$) + Air Asia (23/2) (88$)
DPS-CGK-SGN: Air Asia (50$) + Air Asia (109$)

Tính ra vé máy bay return có tầm 350$/người thôi... khủng quá..
Lúc mình book vé thì cũg k tưởng tượng ghê gớm kiểu vầy đâu

dinhtranchan
28-01-2010, 11:44
Ối giời, chào cả nhà, tìm được rồi :D

Tình hình là nhà tớ có mỗi mình ên thôi, mà lại máu đi Bali sau Tết này, khoảng hai mấy đổ ra. Tại con bạn ko xin người yêu quota đi được nên tớ đành balo lọ mọ 1minh :(
Thấy ở trên có mấy bạn rủ nhau đi khoảng 18-19 Feb, có thể joint cùng nhau nhỉ, dưng mà đi có 2-3 ngày thì ít quá, thời gian đi lại của bọn mình cũng tốn ối rồi. Nhà tớ định đi khoảng tuần. Bạn what-up,bạn maybebong ơi, đi cùng nhau được đấy, bàn lại tí thôi

dinhtranchan
28-01-2010, 11:48
à, tớ là 1 suất nữ nhé.

(tình hình là gõ linh tinh thêm tí do admin yeu cầu post thêm từ cho đủ bộ, hehe)

what_up
28-01-2010, 14:01
à, tớ là 1 suất nữ nhé.

(tình hình là gõ linh tinh thêm tí do admin yeu cầu post thêm từ cho đủ bộ, hehe)

hay quá, tớ ở Bali 2 đêm 18 và 19. Nói chung chương trình ăn chơi bọn tớ là 1 ngày 19 và 1/2 ngày 20. Bạn join đc thì share tiền xe. (mình đã deal ok).

Mình cũng còn dư phòng KS Single tại Bali vào đêm 18-19 (vì book cho bạn mà bạn k đi), có thể dành cho bạn.

Bạn đã book vé máy bay chưa? :D

Mình là 1 nam 1 nữ nhé :), đi với bạn k ngại j việc phân li đâu. Kaka! Thêm bạn thêm vui mà!

dinhtranchan
28-01-2010, 14:43
ok what up, có câu "tứ hải giai huynh đệ" mà :D

Máy bay thì tớ ở HN, đang nghĩ xem có nên bay vào Sgon rồi t/s Kuala=>Bali ko.
Tuy nhiên, lịch các cậu cũng hơi ít nhỉ, sau đó mình lại đi 1minh, hơi buồn, xem câu kéo đc ai đi nữa ko. Lịch của maybebong thế nào, có đi khoảng tuần ko cậu?

what_up
28-01-2010, 14:50
ok what up, có câu "tứ hải giai huynh đệ" mà :D

Máy bay thì tớ ở HN, đang nghĩ xem có nên bay vào Sgon rồi t/s Kuala=>Bali ko.
Tuy nhiên, lịch các cậu cũng hơi ít nhỉ, sau đó mình lại đi 1minh, hơi buồn, xem câu kéo đc ai đi nữa ko. Lịch của maybebong thế nào, có đi khoảng tuần ko cậu?

Bạn bay HAN-KUL-DPS hoặc HAN-SIN-DPS đi thì ok hơn, dại j vào SGN.
Lịch mình đúng ít, sau đó bạn có muốn qua BKK chơi cùng thì đi cùng luôn :).
Mình có 3 ngày ở BKK rồi về lại SGN.

Bạn book vé bay giờ thì đắt lòi kèn đó, k dưới 300$ đâu!

dinhtranchan
28-01-2010, 15:41
công nhận vé đắt kinh hồn :P

Vừa check thử thấy cũng tầm 600$ rồi :D.
Bạn book vé ở đâu vậy, bay hãng nào, cho mình contact đi

what_up
28-01-2010, 22:52
chiều đi bạn đi sang sin là rẻ nhât đó. vé 1 chiều có 280$ thôi... éc éc :(

dinhtranchan
29-01-2010, 14:48
tkiu what-up nhiều nhiều.

Tuy nhiên nhìn lại thì cậu đi ngày 18,19. Tớ phải tầm hai mấy (2x) mới bắt đầu cuộc hành trình.
Hẹn nhau dịp khác vậy.

Tớ đã book vé, 25 mới đi.

Chúc các bạn vui vẻ :)

tachcafe
01-02-2010, 11:49
có bạn nào ở Bali ngày 27/2 thì cho mình biết nhé. Đến Bali lần thứ 3, vẫn muốn trở lại !

Piggy808
03-02-2010, 10:14
Mình cũng muốn đi nhưng chưa biết thủ tục xin visa mua vé nhu thế nào, vì là người mới nên xin các bác chỉ giáo

Piggy808
03-02-2010, 10:20
Thời khóa biểu của mình hiện giờ rất open and free, nếu phù hợp thì xin theo nhóm đi chung, còn không thì mình chịu đi độc hành vậy. Email mình là [email protected]

tachcafe
06-02-2010, 00:14
tkiu what-up nhiều nhiều.

Tuy nhiên nhìn lại thì cậu đi ngày 18,19. Tớ phải tầm hai mấy (2x) mới bắt đầu cuộc hành trình.
Hẹn nhau dịp khác vậy.

Tớ đã book vé, 25 mới đi.

Chúc các bạn vui vẻ :)

Thế ngày 26/2 bạn có đến Bali chưa ? Mình ở Bali ngày 26,27,28

kshoanchau
08-02-2010, 19:11
bac oi toi muon di duong bo gap nhau o kul.theo lich de di tiep
toi cung tim them mot nhom di tu chau doc sang cam tu cam di bankok tu do co the di may bay asia air den bali...
neu co ban nao thich kham pha bang duong bo pm cho toi hoac yhoonguyenquocphong2004,vi duong bo toi di roi nen co chuc kinh nghiem
Bác ơi tôi muốn đi đường bộ gặp nhau ở kul theo lịch để đi tiếp.
Tôi cũng tìm thêm một nhóm đi từ Châu đốc sang Cam, từ Cam đi Bangkok từ đó có thể đi máy bay asia air đến Bali.
Nếu bạn nào có thích khám phá bằng đường bộ pm cho tôi hoặc yhoonguyenquocphong2004 vì đường bộ tôi đi rồi nên có chút kinh nghiệm
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu và viết chữ có dấu.

kshoanchau
08-02-2010, 19:51
Bali có gì đẹp không???
vì chưa đi bao giờ nên em rất mong sự chỉ giáo của các bác ạ :)
em đang rất muốn đi vào dịp tết ta hoặc sau tết ta này
bác nào có ý định đi thì cùng đi với em nhé
thanks ;)
all: vì là lính mới em cũng chưa biết gì và cũng chưa bao giờ đi xa cũng như không biết phải dò tìm thông tin như thế nào nên rất mong sự cố vấn của tất cả mọi người :(
mua vé ở đâu và giá cả như thế nào
cũng như nếu đi theo tour thì có gì khác biệt với em tự đi để có phần chủ động hơn không ạ
xin lỗi min với mod :( vì là lính mới nên vi phạm điều lệ
làm ơn chỉnh sửa dùm maybebong phần title được không ? Thanks
Tôi chưa đi bali nhưng đi bụi khám phá tốt đấy, mình có dịp tiếp cận người bản xử. Trước kia tôi đi tour, giờ không thích nữa. Nếu bạn đi bằng đường bộ thì tuyệt lắm, nếu tìm được đồng hành pm cho tôi hoặc yahoo:nguyenquocphong2004.

kanioboeru
08-02-2010, 20:42
Mình cũng muốn đi nhưng chưa biết thủ tục xin visa mua vé nhu thế nào, vì là người mới nên xin các bác chỉ giáo

Hey visa hoàn toàn không phải xin, vé thì em nghĩ chả thể nào rẻ hơn www.airasia.com được.....

kshoanchau
08-02-2010, 21:13
Nếu chuyến đi này có đi ngang qua biên giới Châu Đốc để đi theo đường Campuchia thì có thể nghỉ lại khách sạn Hoàn Châu của tôi, tôi cũng có ý định đi cùng các bạn theo đường bộ mà hành trình các bạn đề ra.
Dự kiến thời gian khởi hành là 20-30/2/2010. Nếu các bạn có kinh nghiệm gì thì hãy trao đổi, tôi rất vui khi học hỏi về du lịch cùng các bạn. Địa điểm đến là Bali - Indonesia.