PDA

View Full Version : Xín Mần, Hoàng Su Phì mùa xuân, vỡ mặt Tây Côn Lĩnh



windysmile
28-06-2007, 22:42
Em có cục lương khô, lôi ra ăn cho hoành tráng, doạ bác lamchieu tí. Hì hì

Xín Mần, Hoàng Su Phì, 2 huyện vùng cao vùng cao phía Tây của Hà Giang, là nhưng dãy núi đất trùng điệp xen kẽ nhau, có đỉnh cao nhất là Tây Côn Lĩnh, khoảng 2430 m. Nơi đây khí hậu khặc nghiệt, nắng thì cháy mặt mà lạnh thì thấu xương, trâu bò cũng đi cả đống.

Bọn em đi cung này vào mùa Xuân, hoa lá cành đua nhau, hoa đào rực rỡ hoa mận trắng muốt, mùa xuân phủ lên không gian cây cối một màu xanh huyễn hoặc mơ hồ.

Mùa xuân là mùa của hội hè là những ngày tháng rong chơi, má hồng trong men rượu ngất ngây.

windysmile
29-06-2007, 00:54
Hoa hoét nó thế này đây a:

Hoa đào (hơi giống đào Đà Lạt của bác Lamchieu, nhở? :)) )
https://www.phuot.vn/imagehosting/1394683f48d25f65.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=299)

Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở
https://www.phuot.vn/imagehosting/1394683f5adaf6c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=300)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394683f5c7d8f2b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=301)

windysmile
29-06-2007, 01:02
Con đừong từ Xín Mần sang Hoàng Su Phì, chạy dọc theo một con sông mà e không biết tên =)) hoặc có biết thì cũng quên mất, nhưng đẹp lắm.
https://www.phuot.vn/imagehosting/1394683f76e160d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=302)

Cách Xín Mần độ 3 km, chúng tôi nghỉ chân. Gặp một nhóm người Mông đang ngồi bên đường. Họ nói họ đi bán rau về (nghe mãi mới hiểu) tranh thủ ăn, cũng không rõ là ăn trưa hay ăn chiều. Người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, cầm một gói là chuối màu xanh, không phải xôi. Họ ăn cơm tẻ chan với nước lã.

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 2.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 3.jpg

windysmile
29-06-2007, 01:10
Hí hí, nhìn quanh thấy topic của bac Ánson y hệt, chết, thế cho e spam một topic nhẹ

Đến Xín Mần thì nắng bắt đầu vàng, đành phải đi nhanh cho kịp, đổ xăng là chay. Con đừong từ Xín Mần sang Hoàng Su Phì, e chưa bao giờ nhìn thấy lúa, toàn là không có lúa hoặc đi đêm. Mặc dù cung này chạy vài lần :D.

E thích nhất là nó quanh co, bắt cua vẹo cả lưng. Nhưng phiêu:


http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 4.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 5.jpg

windysmile
29-06-2007, 01:12
E cực thích cái ảnh này, chụp tại chân cầu Cốc Pài, đẹp như một bức tranh :

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394683fa0997464.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=303)

TÍM
29-06-2007, 08:40
Hớ hớ, lần đầu tiên thấy bạn Windy cực thích một cái ảnh do bạn Black chụp! :Dam (c)

Con sông nằm dọc đường từ Xín Mần đi Hoàng Su Phì là một nhánh lớn của sông Chảy, suy ra tên của nó cũng là Sông Chảy hé hé :))

Mà hôm nay bạn lại offf...road.... Tây Côn Lĩnh rồi còn đâu...:Dam :D

windysmile
29-06-2007, 11:12
By Black:

25km đường lên cửa khẩu Xín Mần rất đẹp. Từ trung tâm của huyện đi đến km thứ 30 trên đường có một lối rẽ khá khuất sau những lùm cây cháy, con đường lên trời, chỉ có đi lên và đi lên, xe liên tục về số và bắt cua, độ cao lên nhanh và choáng ngợp khiến các tài xế chỉ có dán mắt vào đường, những khúc quanh gấp chỉ cỡ 15 ~20 độ khiến tay lái cứng đanh vì ghì côn và fanh.

Trên một mặt núi mà các tầng đường chồng lên nhau mãi, đi phía dưới thì ko biết con đường phía trên là thế nào, mà đi phía trên thì con đường phía dưới đã ẩn vào dưới bóng núi. Đi lâu lắm mới lại gặp vài ba mái nhà, những cây mận cây đào ven đường nở hoa rạng rỡ, những cành lê khẳng khiu trụi lá trơ khấc trên nên trời. Trộm nhìn về phía dòng sông Chảy dưới thung sâu, những con đường vắt vẻo và mỏng như một sợi chỉ mờ ảo trong hơi nắng chiều, uốn lượn quanh co và quanh co đến nao lòng.

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 7.jpg


http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 10.jpg

lamchieu
29-06-2007, 23:02
Ơ, bác Windy dọa lamchieu à, lamchieu không sợ, chỉ rỏ dãi thôi. Nhiều lần quyết nhưng không đi được, không biết năm nay có được không.
Các bác sướng thật, lamchieu ở mãi trong SG, chỉ có mỗi Đà Lạt làm xứ mộng mơ, BMThuột & Playcu thì tàm tạm thôi! Thôi đành ngắm các dòng sông êm ả vậy :D

gacon
30-06-2007, 07:31
Bác Windy : *** bác nói đường Xín mần-HSP nhỉ? Theo em biết thì đường từ Hà Giang đi HSP rồi Xín Mần là độc đạo. Phải nói là đường từ HSP đi Xín mần chứ?
Ảnh bác chụp từ năm bao nhiêu mà em thấy vẫn còn đường đất. Át phan hết rùi bác ơi !

windysmile
30-06-2007, 10:51
Lamchieu : hí hí, e thì e thèm đi Tây Nguyên, ôi, TN nắng gió mưa dầm đất đỏ. Đoạn dọa bác chưa đến bác ợ, bác chờ tí.

gacon : một con đường bao giờ cũng có 2 đầu và mình có thì đi từ đầu này đến đầu kia hoặc ngược lại. Tớ đi từ Xín Mần - HSP - HG

Hoa Mận ở Xín Mần đây:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1394685d38b1dca0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=323)

windysmile
30-06-2007, 11:05
Đồn biên phòng Xín Mần nằm trên đỉnh núi cao khoảng 1600m nhìn xuống thung lũng rộng. Khung cảnh con đường đi lên cũng như đồn khác đẹp, hùng vĩ, quanh co, tạo cảm giác như đi lên trời.

Đồn biên phòng Xín Mần phải nói là đồn được trang bị tốt nhất mà tôi được biết. Nhà to, khang trang sáng sủa, chó nằm ngả ngón đầy sân. Ra ngoài không có người dắt đi, là dễ bị chó cắn. Phòng uống nước kê 2 bộ bàn ghế khảm trai to uỵch, ti vi màn hình phẳng, bằng khen, tranh ảnh treo gọn gàng.

Anh em chuyện phiếm bảo : hôm nay ấm ghê, chắc anh em biên phòng tranh thủ phơi phóng, tắm rửa. Một cậu trẻ măng trả lời : "Bọn em có nóng lạnh bằng điện mà"

Anh đồn trường dắt chung tôi ra cửa khẩu, cũng chả hiểu là đưa đi chơi, hay nghi ngờ một nhóm lôi thôi lếch thếch chả hiểu từ đâu rơi xuống, đi theo để theo dõi cho tiện

Cửa khẩu cách đồn độ 9km, quanh co, trời càng về chiều, chiều biên giới, buốt khủng khiếp. Mở kính mũ xe máy là gió lạnh xộc vào mũi, hắt hơi liền.

Cái bia bên tay phải được gọi là mốc số 5, sát ngay cái cổng đá mà Tưởng Giới Thạch xây từ những năm 40 để ngăn quân Nhật, tuy nhiên cái cổng đó lại thuộc phạm vi quản lý của ta.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394685d6b991464.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=324)

windysmile
30-06-2007, 11:07
Quá cái mốc số 5 là TQ, có một cái chợ phiên vào thứ thứ 6, CN. Bên VN có chợ phiên vào thứ 3 thứ 7. Chợ TQ ngay tại biên giới, đang được xây lại. Chợ chiều vắng tanh, anh biên phòng người Hán nói : cái nhà truớc của có cái xe máy (bên tay phải của anh) có hai anh em đặc nhiệm nằm vùng của TQ, còn cái cây thông (trong ảnh là cái đỉnh nhọn nằm sát rìa bên trái của ảnh ) có trạm quan sát của TQ, mình làm gì nó biết hết, ở đó có cả súng. Hí hí, em sợ, bà con xuống chợ chơi, em rút.

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/chie bien gioi 3.jpg

Mốc phía TQ tại chợ
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/xin man 9.jpg

Hì hì, ảnh chụp với một anh biên phòng người Hán, người Dao và bạn đồng hành
https://www.phuot.vn/imagehosting/1394685d7b1da78e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=325)

windysmile
30-06-2007, 11:12
Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn, nơi đầu sông đầu suối, nơi đầu mây đầu gió ....

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/chieu bien gioi 1.jpg

windysmile
30-06-2007, 22:54
Ảnh chiều biên giới của bác Windy trông lúc đầu tưởng bình yên nhưng thực ra là không phải, hoạt động cách mạng hơi bị ác liệt đấy (phía trái), lại còn có khán giả đứng xem phê lòi cả mắt ra nữa (bên phải) hé hé. Nhìn kỹ đê !!!

hí hí em không sâu xa thế đâu bác ợ. Ảnh đó chụp cái cổng bằng đá, phía trên có mấy ngọn cỏ xơ xác, lạnh lẽo. hì hì

Hoa mận có cả cây to đùng, trắng muốt, đẹp kinh hoàng, e không có khả năng chụp đại thể, đành chụp tiểu tiết, có gì lạ đâu ạ.

Em tiếp nào :
Buối tối hôm đó về tới Hoàng Su Phì khaỏng 9h đêm, con đừong quanh co vào cua phát mệt.

windysmile
30-06-2007, 23:11
Tây Côn Lĩnh là một ngọn núi khá cao trên 2000m phân cách Hoàng Su Phì với Thanh Thủy. Mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh giá, đấy là ở lưng chừng núi, còn nghe đâu trên đỉnh núi thì quanh năm lạnh giá, nói chung là khắc nghiệt. Ngày xưa cụ Tô Hoài kể chuyện đánh pháp, vượt Tây Côn Lĩnh sang Thanh Thủy, đi đến nơi thì một nửa quân số bị chết do lạnh quá. Dân tộc ở đây chủ yếu là Mông và Nùng vắng vẻ thưa thớt, đường chủ yếu là đi bộ. Trước khi đi xuyên Tây Côn Lĩnh chúng tôi hỏi đường khá kỹ ở Hoàng Su Phì, ngừoi bảo đi đc, ngừoi bảo không, nhưng gặp 1 tay chuyên chở tạp hoá lên khu đó bán hàng, anh này bảo : " Đi được, đi tốt, tôi vẫn vào đó bán hàng " Hì hì:T

Chúng tôi đi về phía Vị Xuyên khaỏng chục km thì bỏ đường quốc lộ rẽ ngang lên một con đừong đất, bắt đầu hành trình vượt Tây Côn Lĩnh. Ban đầu là đừong khác to, các bác lôi ô tô vào offroad ngon lành, chỉ có vài cái ổ voi, ổ trâu, ổ gà, nói chung, không đáng kể

windysmile
30-06-2007, 23:19
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 1.jpg

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 5 duong.jpg

windysmile
30-06-2007, 23:33
Phong cảnh đây, mùa lúa chín cũng phê lắm đó

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 3.jpg


http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 11.jpg

Đi chục km, hết đường to, toàn là đường nhỏ
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 6 duong.jpg

windysmile
30-06-2007, 23:44
Đường thì khỏi nói, hoàn toàn là đường bộ, cây nhỏ mọc ra đầy đường, che lấp hết lối mòn, trâu bò nghe tiếng xe máy là chạy loạn , chắc không quen nghe tiếng động cơ, nhiều đoạn chúng tôi phải xuống đi bộ xem xét vì k hiểu đường nằm ở đâu

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 1.jpg


http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 2.jpg


Vợ chồng đi ngao du, các bạn xem có hay không nào ? ặc
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 3.jpg


Thiếu tập chung một tí là có thể vỡ mặt

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 5.jpg

windysmile
01-07-2007, 12:18
Em tiếp chuyến hành trình bằng ảnh nào :
Vượt núi :
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 6.jpg

Xuyên rừng
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 7.jpg

Hố hố, khúc này đường sạt, em phải đóng mấy cái cọc vào để đi cho chắc, biết đâu, vực sâu lắm
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 9.jpg


Vài chỗ khó hơn nhiều không chụp ảnh được, hoặc mệt quá, chán k muốn chụp ảnh :
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 10.jpg

windysmile
01-07-2007, 12:20
Phiêu du
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 10.jpg

windysmile
01-07-2007, 12:26
Con đường bám theo vách núi lên cao mãi, nói chung có những đoạn quá khó, phải dắt, bê... tuy nhiên cả chặng đường phải tập trung cao độ, sơ sểnh là có thể ngã bất cứ lúc nào. Cỏ rậm um tùm do không có người đi qua, nhiều khi không biết đâu là đường, được cái cào cào thiện chiến, cứ thế là càn qua.

Chỗ này anh em đang nghiên cứu để dắt xe sang, phải kiếm gỗ làm cầu, mở rộng thêm đường, phía trước những đoạn gỗ là một gờ đất cao độ 1m, lúc đó đang sợ là không qua được. Đất ở đây cực kỳ bở, đào rất dễ tuy nhiên sạt cũng rất dễ. Khúc này đang đẩy xe, em bị trôi 5 m xuống vực, cũng may chi toàn cây cỏ nên bám được
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/duong 8.jpg


Đường biến mất sau lùm cây
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 9.jpg

windysmile
01-07-2007, 23:05
Đặc tả cảnh đẩy xe, chỗ này đơn giản, là khúc cua nên có góc để chụp.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394687d0624aeda.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=357)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394687d08d577c7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=358)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394687d0b8b51b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=359)

windysmile
01-07-2007, 23:08
Nói chung, phọt linh tinh các bác ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/1394687d11e14f8a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=360)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1394687d139c9330.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=361)

ba em kiêu hãnh đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/1394687d166770fd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=362)

windysmile
03-07-2007, 12:21
Oài, buồn quá, dọa bác lamchieu không sợ. Thôi em possst tiếp ít ảnh :

Đi tìm đường
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 16.jpg

Chú này mệt, nằm im
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 15.jpg

windysmile
03-07-2007, 12:22
Cái này gọi là đường
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 14.jpg

Chỗ này cực hiểm, Sau lưng chú áo đỏ có cái tảng đá nhô cao, xe không thể nào đi qua được, phải ngồi vác dao chém 1 lúc, nó cụt đi một tí, mới hì hụi đẩy qua được. Đám cây bên trái là vực, rơi xuống đó là nhảy lộc cộc trên mấy tảng đá.
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/tcl 17.jpg

zuji
06-07-2007, 00:10
...Win, xong phần 1 nhá... tao góp zui bằng phần 2 nè... xem xong...chả hiểu nghĩ gì...

Lộ trình nè :

Ngày 28: trưa hành quân lên Hà Giang ngủ đêm, đêm mưa là mưa.. chắt lưỡi đuổi bớt thằng bạn ra khỏi phong..ngủ trong sự mơ màng, thực và ảo....

Ngày 29 : chạy ra Thanh Thuỷ, bắt đầu cung đường Tây Côn Lĩnh, đường không trơn, nhưng bánh xe bắt đầu quay tít... chạy tốc độ 10-15km/h...

Ăn trưa con suối ven đường, trời mát, suối lạnh, văng..cảm giác thanh thản đến nhẹ nhàng....

...bắt đầu vào những cung đường khủng... xe cào cào đè lên những bụi cỏ tranh, cắt những cành gai mắt mèo... chân bắt đầu run run... chạy trong cơn mưa phùn, mát mẻ và cô liêu...

...cả nhóm xúm nhau vần xe qua núi... thuê mấy thằng Hmong, chúng nó làm giá y như mấy thằng bán quẩy ở Hà Nội, mẹ cha nó... giữa chốn núi rừng mà nó còn chẹt mình, ghét...tự mình khiêng và vần luôn... rùi cũng qua, ngon lành... tiết kiệm khơ khớ xìn....

Gặp 03 anh chàng kinh " xịn " làm trồng rừng Pomu...trên đỉnh, tỏng tuổi 27, 28 như 40.... chưa vợ, già và khắc khổ, thiên nhiên thật khắc nghiệt... chả biết sau này họ thế nào, có người đã ở đây từ năm 1998... nơi không đèn, ko điện, ko nươc.. chỉ có mỗi sóng viettel...hic...

Trình bày hoàn cảnh và cưa chung chai Vokka Hn mang theo, ngấm ngấm ...mấy anh chàng này cho chúng tôi mượn nồi, bạt, chăn , màn...bán cho 5kg gao...một nhúm cá khô sấy, và dẫn đường cho chúng tôi tiến...

Đêm núi xuống nhanh , chúng tôi vẫn ở trong rừng già...cứ một tiếng đi được 30m, khổ ải trăm bề... đường thật phê...

... vứt lại cả 05 xe, lẽo đẽo đi bộ kiếm chổ cắm trại qua đêm, nữa dựng trại... nữa đi kiếm củi, nấu cơm.. mình xung phon nấu cơm... sống và khô...chẳng biết có thằng nào chửi không...
... Ngủ trong mệt mỏi và chập chờn... zín đốt vô tội vạ... người sưng hết, tệ thật...nó cứ nhè ngay mặt mà phăng... ********* kiêng cử gì cả... ********* nể cả hsg nữa...hic,

Ngày 1: sáng lo quay ngược dẫn xe lên, người chạy, kẻ dắt... ngã liên tục, vực cứ thế mà xông luôn,... đường không còn ra lối, mấy anh bạn trồng rừng mở đường được đến đâu là bang đến đó... dốc cứ thế mà dốc, 02 con Raid bắt đầu có dấu hiệu cháy côn... chạy như một con châu chấu...nản vô cùng,

...trưa , ăn trưa bằng niềm tin, nhịn... cứ hối hả đắt xe và mở đường... chiều tối đến vực...nới chuyến đi trước phải bỏ cuộc...

...tá túc qua đêm, trong cái lạnh đến nao lòng và cái đói đến cuồng si... gửi tiền từ lúc 5h chiều đến 9h đêm mới có gạo, gà về... tranh thủ nấu và ăn uống cầm chừng vì quá mệt, quá bữa...

...Ngũ đêm trên lán, vẫn Zĩn...đốt và đốt...cả người đầy viết cắn...

Ngày 2: Từ sáng đến chiều, khiêng xong 5 con xe ( tổng cộng 1.400/ 05 xe ) con số không rẻ, nhưng vô cùng nguy hiêm..nhìn họ khiệng xe, thấy mình bé nhỏ qua....
Ăn tối ở ngã ba quen thuộc dưới chân núi, ăn xongkhoảng 9h cả bọn chạy tiếp, để lại con SR nằm chờ sửa... đường trơn, mưa to... bao kẻ ngã ì oạc...

Ngủ đêm ở ks ven đường Tân Quang, 9h sáng dậy...sửa xe chút đỉnh... đóng cật lực về HN...

Kết thíuc chuyến đi huyền thoại và điên rồ,

butbilee nguyen
10-12-2010, 17:06
dốt thế, nó là sông Gâm