PDA

View Full Version : Xuyên Việt, chuyến đi của 2 hảo hữu



voòng ngẩu pín
25-12-2009, 18:49
em quyết định đi xuyên Việt,ông bà bô em biết ko cản đc chỉ thở dài sườn sượt,họ có lý vì cứ 1 ngày qua đi thì có trên 30 mạng phơi thây trên xa lộ do tan nạn giao thông ở Việt nam,
cần tìm 1 hảo hữu đi cùng,hồi đó em ko biết gì về máy tính chứ vào phượt mà rủ thì thể nào chả có 1 hay 2 cao thủ đi cùng??
may mắn quá em rủ đc 1 hảo hữu cùng cơ quan.Pín em đã từng làm cho 1 cơ quan ngoại giao của Tây,hà hà mình 1 thời cũng như ai...
bạn đi cùng em từ giờ xin đc gọi là hảo hữu,bố mẹ và vợ hảo hữu lo sốt vó vì quyết định của con giai,họp cả gia đình,năn nỉ,khuyên nhủ nhưng hảo hữu giống máu em,đã quyết thì bố thằng nào cản nổi!!!!!
em dùng xe win100,hảo hữu dùng dream 100
xuất phát từ Hà nội,đích đến of bọn em là mũi Cà mau,nơi có tọa độ 0,tóm lại nó là cái mũi nhọn nhất của Việt nam ta,bọn em ko hề lập chương trình,cung đường vv..cứ đi thôi...vì 2 thằng đều thích đồ biển lên quyết định đi dọc biển,xuôi theo 1a,tức là cứ đến bữa tối là rượu mực vv
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22237
đây là hảo hữu và xe
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22236
và đây là Pín em và con win thân yêu...tao nhớ mày quá win ơi(HH)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21106

1 bạn thân và đồng nghiệp của chúng tôi,Kara quyết định đưa tiễn chúng tôi,Kara đi cùng chúng tôi đến thị xã Đồng văn,sau đấy khi về cơ quan,Kara treo 1 cái bản đồ Việt nam to đùng lên giữa cơ quan và dùng 1 bút đỏ vẽ lộ trình 2 chúng tôi đi,hảo hữu nhắn tin cho Kara sau mỗi chặng nghỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22234
em đang chỉ đường cho Kara lối về,Kara muốn về lối khác nên Pín em chỉ lối qua cầu Yên lệnh và phóng dọc đê qua Bát tràng về hà nội,sau này nhắn tin Kara rất khoái chí cung này...

voòng ngẩu pín
25-12-2009, 19:30
bọn em cứ mải miết phóng,ăn bữa trưa ở Thanh hóa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23883

bác nào xuyên Việt nên lưu ý,nên ăn cơm ở những quán có nhiều xe tải đỗ,tuyệt đối tránh xa quán đông xe khách vì có thể quán nhiều xe khách là cơm tù he he,,,còn bọn xe tải Bắc nam khôn lắm,quán nào ngon rẻ nó vào,Pín em tất nhiên là khôn hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22242
ngày đầu bọn em đi 1 hơi đến chân Đèo con,,cách đèo Ngang vài cây,,có 1 khu nhà nghỉ ở đây,tên là gì em ko nhớ,bọn em xuống biển cho sóng mát xa nửa tiếng rồi lên làm 1 bạn rượu mực.cả em và hảo hữu đều ưa món mực luộc,em mang theo từ nhà 1 túi tỏi sống,mỗi bữa em với hảo hữu lại nhai hết 3 or 4 củ,cái này rất tốt cho sức khỏe mỗi tội hơi thở như đang ngậm 1 cục kứt trong mồm,,chị dọn phòng vừa mang phích nước vào đã phải chạy ra để ọe,,mùi Tỏi với Rượu và bia trộn nhau ghê lắm thưa các bác,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22243
ngày đầu ko có gì đáng kể ngoại trừ việc bị bắn tốc độ ở Hà tĩnh,Pín em vừa nhìn thấy các đồng chí cảnh sát giao thông biết ngay có chuyện rồi,em lập tức chạy sát đuôi 1 xe công nông chở đá để tránh bị chặn đầu nhưng lần này em chịu thua các đồng chí cảnh sát Hà tĩnh,1 đồng chí nhảy ra giữa đường chặn chiếc công nông lại mặc dù chiếc công nông chở đá này gần như ko có phanh,bác tài công nông phải phanh bằng số do Pín em nghe tiếng máy hộc lên,đồng chí cảnh sát đã thắng Pín em mặc dù phải chạy lùi trước xe công nông chục mét,,họ tóm sống Pín em đằng sau xe đá,thả cho công nông với bác tài vẫn đang ngơ ngác ko hiểu sau bị bắt và tha dễ thế...200k ra đời không biên lai,dĩ nhiên

voòng ngẩu pín
25-12-2009, 19:38
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23868

sáng hôm sau bọn em vượt đèo Ngang,đây là đỉnh đèo,phong cảnh khá đẹp,vợ hảo hữu thỉnh thoảng lại gọi điện để chắc chồng còn sống,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23867
thời tiết khá nóng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22245

voòng ngẩu pín
25-12-2009, 20:25
vượt đèo ngang,vì muốn thăm nghĩa trang Trường sơn nên bọn em rẽ vào đường mòn hcm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22246
đoạn này gần Đồng hới rồi
lần đầu tiên em đến nghĩa trang Trường sơn,,chà chà,bạt ngàn là mộ.Pín em dốt toán nhưng cũng tính nhẩm tuổi phần lớn những anh nằm trong mộ toàn 16,17 ,18,có anh chỉ 13,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22240
cuộc chiến tranh "ỦY THÁC" theo em đây là tên gọi chính xác của cuộc chiến tranh Việt nam,nơi mà những viên đạn sản xuất từ Tầu và Liên xô bay ngược chiều với những viên đạn sinh ra từ Mĩ ..có câu nói:"người Trung quốc quyết đánh Mĩ cho đến người ..Việt nam cuối cùng.."
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23864
ngôi nhà này Pín em chụp ở thị xã Quảng trị.chiến tranh thật tàn khốc,cứ gọi là tan hoang,,
các anh bộ đội cụ Hồ bắn nhau với bộ đội cụ Diệm.rồi các anh bộ đội bác Duẩn thịt nhau với bộ đội bác Thiệu,các anh đã từng nấp trong ngôi nhà này,nhằm thẳng vào sọ nhau mà bắn,nhưng trước khi bóp cò,các anh có nghĩ rằng cái thằng sắp nằm thẳng cẳng với đống đậu phụ với anh đều là con cháu LẠC HỒNG????
làm tý thơ cho thư giãn nào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22241
Nam kỳ cối thịt hồng lãnh cảm
xay giai nhanh hơn giã cua đồng
huyết đỏ bì vàng chồng phiên nhập quách
bét bươm rồi,ai cốt trắng,ai không?????
(ko rõ tác giả,,nguồn trích http://vn.myblog.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=22315&prev=23634&next=-1

voòng ngẩu pín
25-12-2009, 23:24
rời nghĩa trang Trường sơn ,bọn em lại ngược ra đường 1,phóng thẳng đến thành cổ Quảng trị,đây là cầu Hiền lương,đất nước và lòng người đã từng bị cắt đôi ở đây,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23897

đất nư­ớc đã liền,nhưng còn lòng người?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23898
em đã hỏi thăm đường ở Sài gòn,hỏi 10 người thì có đến 5 người nói dối,em đoán vì họ ghét giọng Bắc,ngay cả khi em hỏi thăm ga Saigon, 1 bác trông phương phi vẫn bảo với em rằng lộn rồi lộn rồi,quẹo quẹo,,,mà em đi thêm 10 mét nữa là cái Ga nó chình ình trước mặt..cũng dễ hiểu thôi,người Sài gòn đã phát triển khá mạnh và nhanh cho đến khi quân giải phóng đến,,,,,,,,,,,,,mà quân giải phóng nói giọng bắc giống Pín em...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23895

những bức tượng này đc đặt trong nhà lưu niệm thành cổ Quảng trị,giữa bom đạn,người chết như ngả rạ mà còn đọc báo đc thì tài thật,nghe nói định làm cả 1 bức tượng có anh lính chơi guita nữa nhưng thấy thô quá nên thôi,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23896
bài hát cỏ non thành cổ ý muốn nói cỏ tốt vì đất ở đây toàn thịt với xương làm gì chả tốt??

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 00:12
rời Thành cổ,Pín em mong các anh hãy yên nghỉ,dù ở phe nào cũng nên ngồi uống rượu với nhau và cùng nhau chửi cha cuộc chiến tranh phi nghĩa...
bọn em thẳng tiến đến Huế,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=23863
vì muốn vượt Hải vân trước khi trời tối nên bọn em cầy thẳng,,bỏ qua Huế thơ mộng,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23908

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 01:50
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23865
1 vài ảnh em chụp ở Lăng cô,đây là 1 làng chài tuyệt đẹp,em chắc chỉ vài năm nữa nơi đây sẽ thành 1 khu nghỉ mát có tiếng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23866
bọn trâu này cũng thích biển,bọn em dừng ở quán gì Lan ở lăng cô uống chai bia,ngắm bọn này lội nước trong buổi chiều với cốc bia lạnh quả là thư giãn,,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23909

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 02:02
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21110
bọn em vượt đèo hải vân chứ ko qua hầm,đến gần đỉnh thì gặp 1 cơn mưa,vậy là cứ cắm cổ chạy 1 mạch đến Đà nẵng,mưa khá to lên lôi máy ảnh ra đc,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=23910
đến Đà nẵng 2 thằng ướt như chuột,cái sướng của phượt là sau 1 ngày vất vả,bọn em đc tắm nước nóng,uống bia lạnh,ăn đồ biển và tỏi sống,,,ngủ rất ngon và có rõ nhiều chuyện để nói về cung đường trước mắt,,

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 02:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21112
càng vào Nam trời càng nóng,mặt đường như trôi bồng bềnh trong cái hơi nóng ngùn ngụt,,bọn em phải tăng gấp đôi lượng Bia lạnh,toàn uống sài gòn Xanh vào bữa trưa và vốt ka Hà nội vào bữa tối,và do ưa đồ biển lên bữa nào bọn em cũng ăn món mực hấp bia,,,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22247
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22249
ảnh này bọn em chụp ở biển Sa huỳnh

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 02:35
tối đó bọn em nghỉ đêm ở Tuy hòa,thuê 1 ks sát biển,2 thằng đi làm 1 trận rượu hoành tráng,khi đi bộ về khách sạn có những ánh đèn pin cứ nhấp nháy vào em từ bụi rậm,em đoán hàng họ chi đây nhưng đi mệt quá nên ko quan tâm,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22250
hôm sau bọn em lên đường ,vì quá nóng lên 2 thằng quyết định lên đà lạt,vậy là sau khi vượt đèo cả bọn em rẽ phải khi còn cách Nha trang khoảng 20 km,thẳng tiến theo con đường mới mở xuyên thủng ngăn cách Đà lạt-Nha trang,,,đoạn đường tuyệt đẹp vắt trên dãy núi cao nhất của cao nguyên Lâm đồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23807
càng lên cao càng rét,có bao nhiêu áo bọn em phải mặc hết vào người
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22254
đoạn đường này hầu như ko có xe tải nặng,có lẽ do độ dốc khá lớn và rất vắng,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22251

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 03:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22255
gần Đà lạt bọn em lại gặp 1 trận mưa kinh hồn,mưa rừng đến nhanh và mưa cứ sầm sập,
phải vào trú mưa ở 1 quán cà phê,gọi ly cà phê nóng mà cứ rét run cầm cập,cô chủ quán rất xinh hảo hữu chụp đc vài kiểu nhưng do sợ vợ lại xóa mất
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=22256
buổi chiều bọn em đến Đà lạt,lấy phòng,đi bộ ra bờ hồ làm chai bia..té ra bia lạnh ko hợp ở đây,nó cộng với cái lạnh của cao nguyên khiến bọn em run cầm cập
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23911

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 03:29
Tất nhiên là phải Rượu,em gợi ý vang Đà lạt và hảo hữu đồng ý luôn,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23914

bọn em chọn 1 quán vỉa hè gần chợ có những chậu sò dương,sò huyết,,,,tôm ,nghẹ thì đang bơi trong bể,té ra đồ biển ở Đà lạt khá rẻ,10k 1 con sò dương to tướng,rồi hàu sống hàu nướng,sò ,mực,uống với Vang cứ gọi là đi thun thút,bọn em cưa hết 5 chai,hảo hữu say nghẹo người,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23913
khó khăn lắm mới bò về đc khách sạn,tôi rủ hảo hữu đi mát xa nhưng hắn chối,nói em say quá rồi,và quả nhiên hắn ngủ ngay,gáy như sấm,
đã ko nghĩ đến thì thôi chứ nghĩ đến lại phê,Pín em vẫy taxi.quán mát xa thẳng tiến
chú taxi nhiệt tình dẫn em vào tận bên trong.em đồ rằng chú ăn thêm đc chút % dẫn khách đến đây,,
cô lễ tân mát xa hỏi em dùng loại thường hay loại VIP??em hỏi thường nhui xiền và vip nhiu xiền??té ra ko đắt,thường 100k và vip 180k
em cũng hỏi thêm câu nữa?cô nói thường thì anh tự kỳ ghét còn Vip thì nhân viên kỳ cho anh!!!!!!hay,Pin em chọn VIP

kongfuson
26-12-2009, 11:53
@kongfuson: Cái vụ vùng miền Nam Bắc quả thật tui cũng bị rồi. Tui ở trong Nam, kì ra Bắc phượt đồng bằng sông Hồng cũng bị giống như bác. Ở HN hỏi làng Nhật Tân (ăn thịt chó ý mà) thì hỏi 2 người đều chỉ hướng ngược lại trong khi chạy thêm 100m nữa là đến nơi. Ra Thái Bình hỏi thăm chùa Keo thì mỗi người chỉ mỗi hướng, rối lung tung cả lên. Pó tay. Biết bao giờ mọi người mới hòa đồng với nhau đây.
__________________
ko ko ko bác ơi.chắc họ ko nghe đc giọng bác đấy thôi.người Bắc ko có lý do gì để ghét người Nam cả,,em xin khẳng định luôn,thậm chí các trai Bắc nghe giọng nữ Nam thì bán nhà mà theo luôn,,,,

Bác nói thế này chắc đúng, vì khi tui về nhà trọ ở ngõ Kim Liên thì phải nói 3,4 lần cô tiếp tân mới hiểu ý. :shrug:

Có 1 lần đang trên đường phố SG, có 2 anh nói giọng Huế hỏi tui đường Trần Xuân Hóa. Quái nhỉ làm gi có đường này ? Thế là lắc đầu. Khi họ đi 1 quãng rồi tui mới chợt nghĩ là do mình nghe ko ra đường Trần Xuân Hòa :D

FBI
26-12-2009, 16:07
Cám ơn Bác về những chia sẻ đầy máu và nước mũi. Bác làm ơn đi chầm chậm một tí.

Đi đâu mà vội mà vàng ...

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 17:54
hê hê hê,thưa bác FBI em xin đi chậm hơn

em đc dẫn vào 1 phòng mát xa có ánh đèn hồng mờ mờ,trong lúc chờ nhân viên mát xa đến,cậu nhân viên vặn vòi nước vào 1 bồn tắm to tướng có những dòng nước cuộn sùng sục dưới đáy,khăn tắm ,xà phòng,vòi nước ở đây cái gì cũng sáng choang,rõ ra là víp,,,,Pín em lập tức nhẩy vào bồn tắm,vì lõa thể trước 1 cô gái ko quen là hơi mất lịch sự nên em giữ lại cái quần con...nước trong bồn lập tức chuyển sang màu đen,,
khoảng 10 phút sau thì cô nhân viên bước vào,cô rất xinh,mặc áo xanh và váy ngắn màu trắng,Pín em lập tức xin lỗi cô về mùi tỏi và rượu,cô có giọng Miền nam mượt như nhung và những ngón tay mềm như bún,em chỉ dám nhờ cô ấy kỳ lưng,cô ấy cười khùng khục khi thấy Pín em vẫn mặc quần,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23920

tiện thể em xin nói các bà vợ thường cấm chồng đi mát xa,cái này hoàn toàn nhầm lẫn,mát xa là cách thư giản hết sức lành mạnh,,
cô nhân viên nói Pín em nên vào phòng tắm bỏ cái quần con và quấn cái khăn ngang hông,cô ấy biết em ngượng,rồi nói em nằm sấp trên giường và bắt đầu mát xa bằng những đòn chuyên nghiệp,,cực kỳ thư giãn kính thưa các bác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23869
cô vừa mát xa vừa nói chuyện,cô nói cô đang học trường cao đẳng gì đó gần đây.Pín em lập tức bắt cô đọc bảng cửu chương để khảo trình,cô nói trình đó cô ko thèm đọc,hỏi trình cao hơn đi??trình cao hơn thì đến lượt Pín em tịt,,,,,
tóm lại sau khi đc mát xa chuyên nghiệp,công lực em phục hồi đc 90%,vì là vip lên em bo 100k,vẫy taxi về khách sạn,ko quên cầm cái quần ướt về

hảo hữu đã có cú bấm máy đúng thời điểm,,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23916
hôm sau bọn em rời ĐÀ lạt,rẽ vào thác Pongour,nghe nói 1 vài công trình thủy điện làm cho thác này ko còn hùng vĩ như xưa??Pín em cũng thấy thác hơi ít nước,có lẽ đang là mùa khô???

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 18:19
lúc bọn em đến thác đúng mùa có chim cu đất,cô chủ quán đang nướng những con chim vàng ươm trên than hồng,mùi thơm và mỡ chim rỏ xuống than hồng làm khói mù mịt,em lập tức thảo luận với hảo hữu rằng nên dùng loại rượu gì với món chim nướng này??
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23917
cô chủ có 1 vài bình thủy tinh ngâm với lá lẩu gì nói,nhấm nháy nói sung độ lắm ,bọn em chọn 1 bình,nhặt những con chim vừa chín tới 15k 1 con,chấm muối ớt,nhai cả xương...ôi thác Pongour thân yêu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23921

anhtuanlvn
26-12-2009, 20:14
Em thích những người tính tình hào sảng và chịu chơi như bác lắm. Làm cũng giỏi mà chơi cũng giỏi. Tuyệt đấy.
Chả bù như em, nói chuyện nhút nhát mà lại còn không hấp dẫn.

voòng ngẩu pín
26-12-2009, 21:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23926

vẫn còn ngất ngây với rượu thịt,bọn em thẳng tiến Sài gòn,xuống hết cái đèo này là tạm biệt cái mát mẻ của cao nguyên ,,bọn em lại quay lại với cái nóng hỏa ngục..
cây cà phê đc trồng rất nhiều ở cao nguyên,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23924
chuẩn bị đổ đèo nào,tạm biệt cao nguyên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23922
dọc đường đi ,bọn em gặp rất nhiều quán bán sầu riêng và chôm chôm bên đường,những quả đang bày bán đc hái thẳng từ vườn ngay cạnh đấy,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23925
bọn tôi lại ghé vào,ăn hết 12 cân sầu riêng,,,,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23929
sầu riêng vừa hái xuống từ trên cây,,,ăn phê lắm thưa các bác..

voòng ngẩu pín
27-12-2009, 00:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23931
trong Nam luôn có những xe chở khách kiểu này,chiếc dd90 này kéo theo 6 bà cùng hàng mà còn chạy nhanh hơn cả xe em!!!quả là xe Nhật tốt thật
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23939
và những người ngồi trên xe cũng liều,với trọng lượng thế này chất lên xe,cái phanh của xe máy hầu như mất tác dụng!!!hay còn phanh phụ nào khác???

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23933
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23937
bà con nuôi cá da trơn dưới những cái bè này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23936

voòng ngẩu pín
27-12-2009, 01:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23935
càng gần Sài gòn,tiếng ồn và khói bụi càng mù mịt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23938
đây là ngã 3 Dầu giây,bọn em gọi điện cho bạn bè báo đang ở đây ở đây,,nhờ đặt trước 1 bàn ở bia Hoavien,từ đây về Sài gòn quả là cực hình vì quá nhiều xe tải nặng phun khói,thúc còi,giao thông thật hỗn loạn,,,
sau khi lạc đường khá lâu trong thành phố,bọn em đến đc nhà của bạn hảo hữu,tắm rửa xong ra thẳng hoa viên làm 1 chập bia chúc mừng,,sau đó thấy chưa đã lên đi làm trận rượu nữa ,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23940
hảo hữu lại say nghẹo người..

voòng ngẩu pín
27-12-2009, 01:30
hôm sau bọn em tiếp tục hành trình.bạn của hảo hữu cố gắng giữ lại 1 hôm để đưa đi chơi Vũng tàu,bọn em đành phải từ chối vì vẫn chưa tới đích nên ko thể dừng mặc dù nghe nói Vũng tàu rất rất đẹp,với lại đi ô tô máy lạnh quen thân về với xe máy lại ngại,bọn em lên xe,tiếp tục quãng đường,đầu như vỡ ra vì nốc quá nhiều rượu tối trước,đoạn đường Sài gòn -Cà mau là đoạn tệ nhất,quá nhiều ô tô,người chạy ngược chiều,trên đường rất nhiều những hình người và xe vẽ bằng vôi nằm xuôi ngược,ở đây khi tan nạn xảy ra,họ dùng vôi hay sơn vẽ quanh để lấy dấu rồi khiêng tất ra khỏi đường để thông xe,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23942
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23941
đến đc đây,cả 2 thằng gần như kiệt sức,tối hôm trước uống nhiều quá,thật ko phải tý nào...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23944

voòng ngẩu pín
28-12-2009, 03:46
đến thành phố Cà mau bọn em tự­ nhiên khỏe hẳn,có lẽ do gần tới đích
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23946
hảo hữu tuy hôm trước vừa nôn nhưng do phấn khích vì sắp đến đích nên bàn với em lại rượu tiếp nhé??tất nhiên là phải uống chúc mừng rồi..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23945
Kara vẫn theo sát lộ trình của chúng em,đến đây là gần kết thúc rồi,nhưng thành phố Ca mau vẫn cách khá xa mũi Cà mau,,bọn em còn 120 km trên sông để ra đc xóm mũi,nơi có tọa độ 0,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24089
sang hôm sau bọn em ra bến tàu Phường 7 (ko biết em nhớ có đúng ko??)gửi xe máy trên bờ và thẳng tiến ra đất mũi,tàu này chạy đến 60 km/h,khi gặp sóng to nó gần như bay lên,Pín em tìm mãi mà ko thấy phao cứu hộ đâu cả,mọi người ngồi khá chật chội,con sóng do tầu em đang ngồi trên có thể làm chìm các vỏ lãi(1 loại xuồng máy nhỏ dài khoảng trên 4 m nhưng bề ngang khoảng 80 phân) nếu chủ vỏ lãi chở nặng mà ko có kinh nghiệm,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24082
trong xuồng cao tốc khá đông,cái loa nằm sát tai em phát ra 1 loạt các bài bài ca vọng cổ nói về độ hung dữ của sông nước Cửu long khiến em hơi ghê,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=23948
tầu dừng ở Năm căn để đón thêm người,sau đó chạy 1 lèo.Pín em thoải mái ngắm những chợ nổi trên đường đi,nơi họ cũng hò hét mặc cả ầm ỹ,những cửa hàng tạp hóa trên những con thuyền cũ chạy lừ đừ để tích kiệm dầu,những tàu đánh cá cáu bẩn với những tấm lưới cũ màu vàng phơi la liệt trên boong đang cáu tiết hộc ra những cuội khói đen kịt,em ko hề thấy ai đi giầy ở đây,,,và những ngôi nhà nổi nhiều màu sắc do đc trùm toàn ni lông,tấm quảng cáo cũ,bìa các tông,,và toa let là 1 cái lều nhỏ xa xa nhà 1 tý phần lớn quây bằng lá đước khô hoặc ni lông rách tơi tả,,đương nhiên ở đây xong việc ko ai cần giật nước ,,,

rockgarden
28-12-2009, 23:08
ngày đầu ko có gì đáng kể ngoại trừ việc bị bắn tốc độ ở Hà tĩnh...200k ra đời không biên lai,dĩ nhiên


Hahaha, đọc khúc này em vui thật, vì em cũng bị y chang bác, 2 chúng em cũng bị bắn tốc độ ở Hà Tĩnh, cũng chỉ có 2 đứa con gái, cũng xuyên Việt, và duy nhất bị bắn tốc độ ở Hà Tĩnh:D. Mà sao bác có 200k, bọn em thì 250k, ko lẽ do bọn em chạy nhanh hơnX(. Chú cảnh sát nói đường cho 45 mà em tụi em chạy lên 60, lên nữa là phải 600K-800K, hix.Biết vậy đi đường tránh cho rồi, cái đường tránh ngang thành phố Vinh đẹp tuyệt.

Còn cái vụ Nam Bắc thì ôi thôi, em bị chém liên miên khi ra Bắc, nhưng đau nhất là khi em bị chém đẹp ly trà đá 20k. Trong khi em lết thết ở bến xe Giáp Bát, với cái balo cùi, ngồi lề đường, chứ có phải cao sang, chảnh chẹ gì đâu, vậy mà vẫn bị chém, mà em chắc chắn 100% là do giọng nói của emX(.

Vậy mà một năm ra Bắc 4 lần,hehe.

voòng ngẩu pín
29-12-2009, 03:20
nhưng đau nhất là khi em bị chém đẹp ly trà đá 20k
@ROCKGARDEN: Đó là tai nạn thôi Rock,tên chủ quán lưu manh ko cần nghe giọng đâu,giọng Thái bình,Huế,Quảng ngãi.Sài gòn nó ko để ý đâu,nó chỉ thấy người hiền lành là nó thịt thôi,chỉ do bạn ko may sa chân vào quán nó,thôi cũng là bài học rẻ!!!
các bác công an bắt phạt chúng ta mà ko xé biên lai có khác gì nó đâu????????????

sang30tet
29-12-2009, 15:10
Hahaha, đọc khúc này em vui thật, vì em cũng bị y chang bác, 2 chúng em cũng bị bắn tốc độ ở Hà Tĩnh, cũng chỉ có 2 đứa con gái, cũng xuyên Việt, và duy nhất bị bắn tốc độ ở Hà Tĩnh:D. Mà sao bác có 200k, bọn em thì 250k, ko lẽ do bọn em chạy nhanh hơnX(. Chú cảnh sát nói đường cho 45 mà em tụi em chạy lên 60, lên nữa là phải 600K-800K, hix.Biết vậy đi đường tránh cho rồi, cái đường tránh ngang thành phố Vinh đẹp tuyệt.

Còn cái vụ Nam Bắc thì ôi thôi, em bị chém liên miên khi ra Bắc, nhưng đau nhất là khi em bị chém đẹp ly trà đá 20k. Trong khi em lết thết ở bến xe Giáp Bát, với cái balo cùi, ngồi lề đường, chứ có phải cao sang, chảnh chẹ gì đâu, vậy mà vẫn bị chém, mà em chắc chắn 100% là do giọng nói của emX(.

Vậy mà một năm ra Bắc 4 lần,hehe.

Bạn chắc nhầm một chút về đoạn này, chắc bạn đi từ Nam ra Bắc. Đoạn tránh qua Thành phố Vinh là thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, đoạn này đến cầu Bến Thủy là hết. Sang bên kia cầu bắt đầu địa phận huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du và có bãi biển Xuân Thành nổi tiếng.

Lamdn
29-12-2009, 18:09
Bác chưa có ảnh ở trên đèo Hải Vân chụp xuống, em tặng 2 bác mấy ảnh em chụp ở Lăng Cô. Em cũng đi trên đèo Hải Vân một lần rồi, cảm giác rất tuyệt các bác à

http://picasaweb.google.com/Lamdn37/HueDaNang2008#5420612245327635490

http://picasaweb.google.com/Lamdn37/DropBox?authkey=Gv1sRgCJbv2qvC2q2GyAE&pli=1#5420615109220825570

http://picasaweb.google.com/Lamdn37/HueDaNang2008#5420612415785607154

http://picasaweb.google.com/Lamdn37/DropBox?authkey=Gv1sRgCJbv2qvC2q2GyAE&pli=1#5420615096338331298

Có gì mạo phạm mong các bác lượng thứ.

(Picasa không cho lấy ảnh ra ngoài website. Chitto)

rockgarden
30-12-2009, 03:40
Bạn chắc nhầm một chút về đoạn này, chắc bạn đi từ Nam ra Bắc. Đoạn tránh qua Thành phố Vinh là thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, đoạn này đến cầu Bến Thủy là hết. Sang bên kia cầu bắt đầu địa phận huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du và có bãi biển Xuân Thành nổi tiếng.

Mình không nhầm bạn ạ, mình là dân miền trong, nhưng lại đi xuyên Việt ngược, đi từ HÀ Nội vào, qua Vinh trước rồi mới tới Hà Tĩnh bạn ạ;).Mà mình nghĩ chỉ có hai bọn mình ngược đời thế thôi. Vì bọn mình gửi xe ra Hà Nội để đi loanh quanh các tỉnh phía Bắc, rồi mới xuyên Việt về nhà:D. Mình dự tính khi nào có thời gian và có cảm xúc, mình sẽ viết lại chuyến đi đầy kỷ niệm đó, dài 20 ngày, hai đứa con gái, và lần đầu tiên ra Bắc.

@MEM: kinh nghiệm mấy lần ra Bắc cũng chỉ dẫn mình như thế, nhưng mình nghĩ là ngồi lề đường rồi thì chắc giá cả không đến nỗi, lại chỉ là ly trà đà, nên mình không hỏi giá:(.

@Vongngaupin: Sorry chủ thớt vì hơi lạc đề:) chút xíu nha. Em thích cách viết của bác, nên mong sẽ còn đọc được nhiều bài của bác nữa.

ViThanh
30-12-2009, 10:00
Mình không nhầm bạn ạ, mình là dân miền trong, nhưng lại đi xuyên Việt ngược, đi từ HÀ Nội vào, qua Vinh trước rồi mới tới Hà Tĩnh bạn ạ;).
Chắc là bạn bị bắn tốc độ ở đoạn qua Nghi Xuân (Hà Tĩnh)?

Nếu bạn chạy đường tránh qua Vinh thì cũng không thoát được đoạn Nghi Xuân này vì kiểu gì bạn cũng phải qua cầu Bến Thủy để vào đất Hà Tĩnh. Bạn chỉ có thể tránh đựoc Nghi Xuân khi đi theo đường Hồ Chí Minh, khi đó bạn vào Hà Tĩnh qua cửa ngõ Đức Thọ.

2LúaMiềnTây
30-12-2009, 10:38
Chắc là bạn bị bắn tốc độ ở đoạn qua Nghi Xuân (Hà Tĩnh)?

Nếu bạn chạy đường tránh qua Vinh thì cũng không thoát được đoạn Nghi Xuân này vì kiểu gì bạn cũng phải qua cầu Bến Thủy để vào đất Hà Tĩnh. Bạn chỉ có thể tránh đựoc Nghi Xuân khi đi theo đường Hồ Chí Minh, khi đó bạn vào Hà Tĩnh qua cửa ngõ Đức Thọ.

Rút kinh nghiệm từ mấy tiền bối, mai mốt qua đoạn này em đi đường HCM cho nó lành. Thanks mọi người đã chia sẻ.

@sori bác Pín, mời bác viết tiếp ạh. Em đang hồi hộp theo dõi...:)

ViThanh
30-12-2009, 10:50
Rút kinh nghiệm từ mấy tiền bối, mai mốt qua đoạn này em đi đường HCM cho nó lành. Thanks mọi người đã chia sẻ.

Xin thêm tý đất của bác chủ topic.

Nếu bác đi đường HCM thì sẽ không ghé thăm được quảng trường HCM, đền thờ vua Quang Trung ở Vinh. Không vào thăm nhà thờ và mộ cụ Nguyễn Du; khó quay xe thăm mộ bác Trần Phú, ngã 3 Đồng Lộc hoặc hồ Kẻ Gỗ,... ở Hà Tĩnh.

Đi theo QL1 vẫn là 1 sự lựa chọn lý thú bác ạ!

Lamdn
30-12-2009, 13:54
He he, em là dân Nghệ, thỉnh thoảng qua Hà Tĩnh chơi vẫn bị bắn tốc độ như thường, cú không chịu được. Nên các có phượt phọt, không quen đường thì bị bắn là điều khó tránh khỏi. Mà bây giờ các bác nhà ta không chỉ đứng một điểm để bắn đâu, các bác cứ yên tâm là kiểu gì cũng bị đón lõng rồi. Hê hê, tốt nhất là cứ chuẩn bị 200-300k trong túi, xuống phát rút ra đưa luôn, đỡ tốn thời gian vàng ngọc phượt phọt các bác ạ. E nói ra không phải là vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng mà đúng là cú lắm...:gun:gun:gun:gun:gun:gun:gun
Mong các bác khỏe để có sức phượt phọt tiếp ạ...

thik_di_choi
30-12-2009, 13:59
He he, em là dân Nghệ, thỉnh thoảng qua Hà Tĩnh chơi vẫn bị bắn tốc độ như thường, cú không chịu được. Nên các có phượt phọt, không quen đường thì bị bắn là điều khó tránh khỏi. Mà bây giờ các bác nhà ta không chỉ đứng một điểm để bắn đâu, các bác cứ yên tâm là kiểu gì cũng bị đón lõng rồi. Hê hê, tốt nhất là cứ chuẩn bị 200-300k trong túi, xuống phát rút ra đưa luôn, đỡ tốn thời gian vàng ngọc phượt phọt các bác ạ. E nói ra không phải là vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng mà đúng là cú lắm...:gun:gun:gun:gun:gun:gun:gun
Mong các bác khỏe để có sức phượt phọt tiếp ạ...

Qua thị trấn thị tứ khuyến mại cho người ta một tý đi. Để vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh. Tớ chưa bị bắn 1 phát nào từ hồi đi xe tới giờ (kể cả xế nổ lẫn xế hộp). Chắc là do tớ nghiện hút, cứ thấy biển là tà tà bắn một điếu nên ko sao. Luật pháp là để hướng dẫn người dân thực hiện chứ lại là cách để người bảo vệ luật pháp hô biến thành cá kiếm à

voòng ngẩu pín
03-01-2010, 03:15
Điểm cuối của tàu cao tốc là Rạch tàu,từ đây bọn em đi em ôm mất 15 phút để đến đc tọa độ o,trời mưa khá to,các bác xe ôm nói 6km từ bến tàu ra đó nhưng em nghĩ ngắn hơn,đường nhỏ ,ướt và trơn nhưng 2 bác xe ôm chạy khá nhanh,Pín em ngồi sau sợ phát run,sẵn sàng nhẩy vọt khỏi xe nếu cần, nhưng ko có vấn đề gì,
xe đưa bọn em đến 1 nhà hàng,có rất nhiều hào,rùa và rắn bầy bán,nhà hàng hôm nay khá đông,có 1 đoàn khách ở Cà mau đến,họ đang nhậu và hát,có 1 bộ karaoke và 2 loa thùng to tướng,và 1 đàn ghi ta để khách có thể ca vọng cổ,họ hát luôn trong phòng ăn,bọn em vừa ăn vừa nghe,ngoại trừ 1 cô bé khoảng 7 tuổi ca vọng cổ khá hay,còn các bợm nhậu ca vọng cổ khiến Pín em phải uống thêm mấy chén để trôi cơn giận,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24084
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24085
bọn em đi bộ mất 5 phút ra tọa độ 0,chụp vài kiểu ảnh,do tối trước say quên sạc pin nên cứ chụp đc 2 kiểu nó lại tắt phụt,nhưng cũng chụp đc vài cái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24087
bọn em trèo lên 1 cái chòi cao bằng tòa nhà 4 tầng,phong cảnh rừng đước Cà mau tuyệt đẹp nhìn từ đây,,,

voòng ngẩu pín
03-01-2010, 12:36
nhà hàng bọn em ă­n đây ạ,các bác nào muốn nhậu rùa rắ­n ở­ nhà hàng này nên đi nhanh đi,nước biển đang ăn sâu vào,chắc 1 vài năm nữa nhà hàng này ko còn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24396
bọn em lại đi xe ôm và tàu cao tốc về Cà mau,từ Cà mau bọn em đi đến Bạc liêu,khách sạn Bạc liêu khá tốt,bọn em ăn luôn tại khách sạn,vì tỏi em mang đi vừa hết lên em xin thêm họ 1 đĩa tỏi,bữa tỏi cuối cùng của chuyến đi,
hôm sau bọn em lại ngược về Sài gòn,điểm đến là Ga Sài gòn,hỏi thăm xuôi ngược mỗi người chỉ 1 hướng ,,,,cuối cùng cũng đến đc Ga,450k tiền vận chuyển và 50k tiền đóng gói,2 xe máy đã hoàn thành sứ mạng,bọn em sẽ đón nó ở ga Giát bát Hà nội vào tuần sau,do đã có kinh nghiệm nên khi về đến Sài gòn,mỗi xe chỉ còn chừng 1 chén xăng trong bình,các bác nhà tàu đỡ mất công hút,,,,
bọn em ăn 1 bữa tối cực kỳ hoành tráng ở nhà bạn hảo hữu,cám ơn những người bạn tận tình,,
bọn em bay thẳng về Hà nội bằng chuyến bay đêm,vậy là chuyến đi mất đúng 7 ngày
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24088
bọn em rời Hà nội sáng thứ 7 và về Hà nội đêm thứ 7,sau đó mọi người cứ cười khi nhìn cái mặt của em,nó trắng ở 2 cái mắt do em đeo kính bảo hộ lao động màu đen mua 25k 1 cái ở cuối Nguyễn du,còn toàn bộ mặt đen sì sì,,,
về cơ quan nhìn lại cái bản đồ của Kara vẽ,thấy mình đi cũng khá dài,,,,,

kao94
03-01-2010, 20:21
cháu năm nay 16 tuổi mà nhìn các chú đi cũng thèm quá, nôn nao hết cả người, hix ... biết bao giờ mới được tự do làm 1 chuyến đây ... !!!

NTTHOA_LY
04-01-2010, 21:22
Xuyên Việt từ miền Bắc đến miền Nam rồi lại lang thang Tây Nguyên và sông nước miền Tây trong vòng có 1 tuần... Hâm mô các bác quá đi mất.

sang30tet
06-01-2010, 09:23
Hai hảo hữu này quả hợp cạ ! Các bác chạy cũng khỏe mà nhậu cũng khoẻ. Đi xuyên Việt có 7 ngày vậy mà thấy trận nào cũng nhậu, lại nhậu tới bến nữa, em rất khâm phục các bác, em mà nhậu và đi liên tục như vậy chắc em ngủ gật trên xe mất.
Em là em khoái nhất cái đoạn này: "họ đang nhậu và hát,có 1 bộ karaoke và 2 loa thùng to tướng,và 1 đàn ghi ta để khách có thể ca vọng cổ,họ hát luôn trong phòng ăn,bọn em vừa ăn vừa nghe,ngoại trừ 1 cô bé khoảng 7 tuổi ca vọng cổ khá hay,còn các bợm nhậu ca vọng cổ..."

voòng ngẩu pín
16-01-2010, 03:39
Tại sao thiên lý vạn dặm.mà chúng ta không chịu đi đúng tốc độ,để cuối cùng mất tiền cho xxx mà lại mang cục tức trong suốt hành trình còn lại nhể @ saokhothe
biết đc biển báo tốc độ thì bọn em giảm tốc độ ngay nhưng ko phải lúc nào cũng nhìn rõ biển hạn chế tốc độ,có những biển báo bị che khuất bởi cây,rồi bạt dân tình căng che nắng,rồi có khi họ thậm chí phơi chiếu trên biển báo,chứ đường xa thế ko để ý chết tiền phạt,,,

songoku
19-01-2010, 07:28
[QUOTE=voòng ngẩu pín;147054]cuộc chiến tranh "ỦY THÁC" theo em đây là tên gọi chính xác của cuộc chiến tranh Việt nam,nơi mà những viên đạn sản xuất từ Tầu và Liên xô bay ngược chiều với những viên đạn sinh ra từ Mĩ ..có câu nói:"người Trung quốc quyết đánh Mĩ cho đến người ..Việt nam cuối cùng.."QUOTE]


Em thích nhất đoạn này bác viết, nó đúng với bản chất cuộc chiến tranh ở VN.

Xuan Thao
22-01-2010, 14:46
Chuyến xuyên Việt của bác pín thú vị và tốn nhiều rượu , Mực và tỏi thế.Bác viết rất thú vị!

voòng ngẩu pín
15-04-2010, 04:36
Chuyến xuyên Việt của bác pín thú vị và tốn nhiều rượu , Mực và tỏi thế.Bác viết rất thú vị!
nếu bác đi phượt đường xa hay làm gì nặng nhọc nên ăn nhiều tỏi sống,nó rất tốt cho đề kháng còn bọn đàn bà có ghê thì mặc kệ,

Tommy_ngo
15-04-2010, 19:39
Em giống Bác đi đâu cũng ăn tỏi nó làm mình có sức đề kháng , Em mà như Bác làm 1 túi tỏi Lý Sơn măm dọc đường . Cái đoạn đường Bác đi lên Đà Lạt chạy rất thích nhưng lên cao hơi lạnh và rất vắng người , Hôm đấy cả nhà em đi còn có 1 chú rắn rất to ngay ven đường nhà em đi ô tô ko ai cho dừng lại nếu ko em cũng máu me xuống tóm cổ làm thịt ăn với tỏi có mà phê (c) Em cũng rất thích cung đường Bác đi , Mong 1 ngày gần đây anh em mình làm 1 chuyến đồng hành cùng nhau (beer)

voòng ngẩu pín
17-04-2010, 02:15
Em giống Bác đi đâu cũng ăn tỏi nó làm mình có sức đề kháng , Em mà như Bác làm 1 túi tỏi Lý Sơn măm dọc đường . Cái đoạn đường Bác đi lên Đà Lạt chạy rất thích nhưng lên cao hơi lạnh và rất vắng người , Hôm đấy cả nhà em đi còn có 1 chú rắn rất to ngay ven đường nhà em đi ô tô ko ai cho dừng lại nếu ko em cũng máu me xuống tóm cổ làm thịt ăn với tỏi có mà phê (c) Em cũng rất thích cung đường Bác đi , Mong 1 ngày gần đây anh em mình làm 1 chuyến đồng hành cùng nhau (beer)
vâng mong đc đòng hành cùng bác hay ít ra cũng có 1 bữa rượu cùng bác,cứ rượu với tỏi sống là em thích lắm

daohongbk
20-04-2010, 16:22
Cái cách dẫn chuyện của cậu làm tớ đọc xong bật cười. Hay hay

rebel
21-04-2010, 14:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=915&pictureid=23864[/IMG]
ngôi nhà này Pín em chụp ở thị xã Quảng trị.chiến tranh thật tàn khốc,cứ gọi là tan hoang,,[/url]

đây là TRường Trung học Bồ Đề , !!

petedy
25-04-2010, 10:51
Bạn pín có phong cách kể chuyện rất thoáng và dễ thu hút. Bạn có thể chia sẻ lý do (ngoài khẩu vị) sao bạn cần phải ăn 3-4 củ tỏi mỗi ngày chứ. :))

voòng ngẩu pín
26-04-2010, 02:37
Bạn pín có phong cách kể chuyện rất thoáng và dễ thu hút. Bạn có thể chia sẻ lý do (ngoài khẩu vị) sao bạn cần phải ăn 3-4 củ tỏi mỗi ngày chứ.
@ Petedy
cám ơn bác có lời khen, em có khi ăn 3 - 4 trong 1 bữa ý chứ,mà phải ăn loại tỏi ta,nhỏ và có màu tím mới ngon và cay,chứ tỏi tầu trắng và to đùng thì ko ngon,em nghe nói ăn tỏi chữa đc vô số bệnh,,,có khi ăn tỏi đều trường sinh bất lão chứ chẳng chơi...

hoainamphs
26-04-2010, 15:49
anh Pín đáng yêu quá! mà nhậu ít thôi thương cái bao tử với...

Tuanbeo4488
28-04-2010, 18:42
Cám ơn bác rất nhiều , đọc xem bài của bác , em muốn lên đường đi ngay mặc dù giờ đã là 6h39' (8h em phải lên công ty ký hợp đồng , em làm tại 6 Hàng Bài) , nhưng lòng cứ rạo rực thế này tối nay chắc khó tập trung cho công việc .... lơ đãng trong trạng thái buồn ngủ (tối nào cũng thế ^^) .

elche
11-08-2010, 00:10
Rút kinh nghiệm từ mấy tiền bối, mai mốt qua đoạn này em đi đường HCM cho nó lành. Thanks mọi người đã chia sẻ.

@sori bác Pín, mời bác viết tiếp ạh. Em đang hồi hộp theo dõi...:)
cũng chẳng lành đâu, e đã từng thấy nó bắn tốc độ ở đường HCM đoạn Hà Tĩnh đấy

Off vì em
11-08-2010, 13:11
Em rất thích đọc những bài viết của bác Pín. Mỗi khi muốn xả xì trét thì em lại tìm đọc những bài của bác.

vietnguyen
11-08-2010, 14:47
Bữa em chạy từ SG ra, đến Thanh Hóa bị bắn tốc độ 40+...5, pó tay, và thế là 50k ra đi :))

nguyễn oanh
12-08-2010, 21:44
Bữa em chạy từ SG ra, đến Thanh Hóa bị bắn tốc độ 40+...5, pó tay, và thế là 50k ra đi :))

Bác này sau khi em đi xuyên Việt rồi mới ngẫm nghĩ ra,nếu không muốn công an bắn tốc độ trong lúc trên đường phiêu du thì bác nên đi trên dãy Trường sơn,đường HCM đấy.Yên tâm mà chạy bác à,vừa ngắm cảnh vừa khỏi sợ ai bắn hết chỉ tránh gia súc nằm ngoài đường thôi.

rebel
19-08-2010, 14:30
Bác này sau khi em đi xuyên Việt rồi mới ngẫm nghĩ ra,nếu không muốn công an bắn tốc độ trong lúc trên đường phiêu du thì bác nên đi trên dãy Trường sơn,đường HCM đấy.Yên tâm mà chạy bác à,vừa ngắm cảnh vừa khỏi sợ ai bắn hết chỉ tránh gia súc nằm ngoài đường thôi.

coi chừng bác nhé:
1- gia súc: bò trâu chạy lung tung.
2-hết xăng, hư xe: ko có dự phòng/đồ nghề thì chết luôn !!!

nguyễn oanh
20-08-2010, 11:16
coi chừng bác nhé:
1- gia súc: bò trâu chạy lung tung.
2-hết xăng, hư xe: ko có dự phòng/đồ nghề thì chết luôn !!!
Vấn đề đó bác đừng lo.chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đồ nghề la ok .Trâu bò thì mình tránh thôi. Cung đường này em đã chạy qua ok bác à.Một lần phượt dãy trừờng sơn xem sao.cảm giác rất là cảm giác.

WHYHORSE
20-08-2010, 23:18
nếu bác đi phượt đường xa hay làm gì nặng nhọc nên ăn nhiều tỏi sống,nó rất tốt cho đề kháng còn bọn đàn bà có ghê thì mặc kệ,

^^ pác này đểu thế??? Vậy bọn đàn bà lúc đi phượt đường xa or làm gì nặng nhọc có được ăn nhiều tỏi sống ko ạ? bọn đàn ông có ghê thì kệ mother nó????:))
Đọc hết cái này của pác nhà iem có 1 ước ao.....đi được như pác!

kuden
21-08-2010, 10:09
nếu bác đi phượt đường xa hay làm gì nặng nhọc nên ăn nhiều tỏi sống,nó rất tốt cho đề kháng còn bọn đàn bà có ghê thì mặc kệ,
Ngoài ra...thêm 1 chức năng của tỏi là: trong lúc di chuyển bộ và leo nên uống nước và ăn nhiều tỏi để có tác dụng chống chuột rút và cứng cơ.

Exodus
10-09-2010, 02:19
[QUOTE=
cuộc chiến tranh "ỦY THÁC" theo em đây là tên gọi chính xác của cuộc chiến tranh Việt nam,nơi mà những viên đạn sản xuất từ Tầu và Liên xô bay ngược chiều với những viên đạn sinh ra từ Mĩ ..có câu nói:"người Trung quốc quyết đánh Mĩ cho đến người ..Việt nam cuối cùng.."
[/QUOTE]

Em xin mời bác ly rươu cho câu nói này (beer)

phodem
11-09-2010, 09:04
có ai biết mua bản dồ viet nam ỏ dau khong. xin chi dum

caulongbien
11-09-2010, 10:52
có ai biết mua bản dồ viet nam ỏ dau khong. xin chi dum

Bản đồ Việt Nam nhiều loại lắm: Bản đồ giao thông đường bộ, bản đồ hành chính... bạn định dùng cho việc gì ? Bạn vào trang web này tham khảo nhé. http://www.bando.com.vn/

phodem
11-09-2010, 23:12
Cám on caulongbien nhiều . Mình dịnh mua bản dồ duòng bộ vn dể di các tỉnh. Mình sẻ di xuyên viet vào mùng 8 tết này. Doàn có 4-5 xe gán máy. Tù 8-10 nguòi. ( bà con và bạn than ). Lọ trình bát dầu tù ha nội ( sài gòn ra hà nội bàng tàu lủa ) về sài gòn. Di 1a và duòng hcm.chua có kinh ngiem. Xin học hỏi thêm.

Mr Stone
08-10-2010, 12:54
bọn em cứ mải miết phóng,ăn bữa trưa ở Thanh hóa

bác nào xuyên Việt nên lưu ý,nên ăn cơm ở những quán có nhiều xe tải đỗ,tuyệt đối tránh xa quán đông xe khách vì có thể quán nhiều xe khách là cơm tù he he,,,còn bọn xe tải Bắc nam khôn lắm,quán nào ngon rẻ nó vào,Pín em tất nhiên là khôn hơn

ngày đầu bọn em đi 1 hơi đến chân Đèo con,,cách đèo Ngang vài cây,,có 1 khu nhà nghỉ ở đây,tên là gì em ko nhớ,bọn em xuống biển cho sóng mát xa nửa tiếng rồi lên làm 1 bạn rượu mực.cả em và hảo hữu đều ưa món mực luộc,em mang theo từ nhà 1 túi tỏi sống,mỗi bữa em với hảo hữu lại nhai hết 3 or 4 củ,cái này rất tốt cho sức khỏe mỗi tội hơi thở như đang ngậm 1 cục kứt trong mồm,,chị dọn phòng vừa mang phích nước vào đã phải chạy ra để ọe,,mùi Tỏi với Rượu và bia trộn nhau ghê lắm thưa các bác,,

ngày đầu ko có gì đáng kể ngoại trừ việc bị bắn tốc độ ở Hà tĩnh,Pín em vừa nhìn thấy các đồng chí cảnh sát giao thông biết ngay có chuyện rồi,em lập tức chạy sát đuôi 1 xe công nông chở đá để tránh bị chặn đầu nhưng lần này em chịu thua các đồng chí cảnh sát Hà tĩnh,1 đồng chí nhảy ra giữa đường chặn chiếc công nông lại mặc dù chiếc công nông chở đá này gần như ko có phanh,bác tài công nông phải phanh bằng số do Pín em nghe tiếng máy hộc lên,đồng chí cảnh sát đã thắng Pín em mặc dù phải chạy lùi trước xe công nông chục mét,,họ tóm sống Pín em đằng sau xe đá,thả cho công nông với bác tài vẫn đang ngơ ngác ko hiểu sau bị bắt và tha dễ thế...200k ra đời không biên lai,dĩ nhiên

Tiếc quá Bác nhỉ? nhưng mà đi một ngày đàng học mấy sàng khôn thôi, 200k có đáng là bao. :D
àh mà Bác chạy 1 mạch từ Hn tới HT mà ko dừng chỗ nào "vờn hoa xem bướm" sao? Có giống phượt lắm đâu, đi cho hết đường thì phải?
ac ac Sr/./ :gun (c)

Mr Stone
08-10-2010, 16:12
Cám on caulongbien nhiều . Mình dịnh mua bản dồ duòng bộ vn dể di các tỉnh. Mình sẻ di xuyên viet vào mùng 8 tết này. Doàn có 4-5 xe gán máy. Tù 8-10 nguòi. ( bà con và bạn than ). Lọ trình bát dầu tù ha nội ( sài gòn ra hà nội bàng tàu lủa ) về sài gòn. Di 1a và duòng hcm.chua có kinh ngiem. Xin học hỏi thêm.

Bạn search trên Phượt là có bản đồ đó. Hôm trước mình có down được 1 file của bác nào up lên đó, nhưng tiếc quá, không nhớ ở đâu nữa. :)
bạn đi thế đã có chiến hữu đi cùng chưa? hay cứ lập topic đi, đến đâu có ace phượt tử tiếp đón. (BB)

Mr Stone
08-10-2010, 16:17
Thôi thì em xin nhắc các bác thêm lần nữa nhé. Có đi đâu thì đi chứ đã qua đất Hà Tĩnh thì nhớ đi cho đúng luật là được, các chú áo vàng ngoài đường lúc nào cũng nghiêm chỉnh lắm. =)) vào thị trấn mà cứ chạy 42/40 km/h là các bác xong đời rồi. hic, :LL
Chúc các bác lên đường mạnh giỏi.

heogia5388
11-01-2011, 12:33
Em thì ko thích ăn mực cho lắm, còn tỏi sống, tỏi ngâm, tỏi nướng v.v... là cứ ăn tuốt, riết tới nổi bạn gái bắt trước khi hôn thì phải nhai chewinggum, hic hic

happypanda
18-03-2011, 22:57
Còn cái vụ Nam Bắc thì ôi thôi, em bị chém liên miên khi ra Bắc, nhưng đau nhất là khi em bị chém đẹp ly trà đá 20k. Trong khi em lết thết ở bến xe Giáp Bát, với cái balo cùi, ngồi lề đường, chứ có phải cao sang, chảnh chẹ gì đâu, vậy mà vẫn bị chém, mà em chắc chắn 100% là do giọng nói của emX(.

Lần đầu lết ra HN ngồi ở Giáp Bát lúc 4h sáng khát nước theo thói quen ngồi xuống quán vĩa hè " Chị ơi cho em ly Trà Đá với 1/2 Jet " oạch,chị chủ quán nhìn mình như người hành tinh lạ.Hix 1 cốc nước chè nóng + 1 gói Vinataba = 50k thời điểm nănm 2k4. Kêu 1 e taxi về Hải Phòng,cảnh giác hỏi trước xem giá tầm bao nhiu " bác cho em xin 1m5 thôi " ngất ngây con gà tây.Về thăm pa pa xong vòng lại HN chơi 1 đêm muốn ăn gì uống gì toàn lấy tay chỉ không dám mở miệng kêu :(

BachYen
19-03-2011, 10:33
Mình thì dị ứng và ác cảm với các chú công an HN từ chuyến du lịch năm ngoái.Chạy tới 1 cột đèn xanh đèn đỏ,thấy một tấm bảng nhỏ ghi "đèn đỏ không được quẹo trái".Nghĩ là quẹo phải được nên mình quẹo luôn.Kết quả là réc réc .....2 chú công an xuất hiện hỏi vì sao đèn đỏ mà chạy.Mình đã giải thích vì ở tấm bảng ghi không được quẹo trái có nghĩa là được quẹo phải nhưng các chú phán:đèn đỏ không bao giờ được chạy.Híc híc vậy là 300k ra đi không biên lai.Buổi tối đang đi dạo ở hồ con rùa thì lại ..réc..réc...một chú công an +1 lực lượng chặn lại.Mình ngơ ngác không hiểu gì thì được hỏi cho kiểm tra giấy tờ.Mình lấy bóp của xế đưa giấy tờ xe,bằng lái,bảo hiểm đầy đủ.Xem xong chú ấy quay ra hỏi mình:bạn trai của em tên gì?Vì vẫn ấm ức chuyện buổi chiều nên mình trả lời một cách khó chịu:anh ấy tên Tú,nhưng là chồng chứ không phải bạn trai,chú có cần hỏi thêm gì nữa không?Vậy là họ trả lại giấy tờ cho mình rồi đi.Kể lại cho bạn mình nghe thì nó cười rôi bảo:tại xe của ông bà biển số lạ nên nó hỏi tính kiếm tý,không được thì thôi.Nếu không muốn lại bị hỏi thì lấy xe tôi mà đi.Bó tay luôn

cuongnm
23-03-2011, 22:51
@Yến: Ở Hà Nội không như Sài Gòn bạn ạ, đèn đỏ trừ khi nó có biển cho rẽ, còn tuyệt đối không vượt. Bạn đi trong nội thành còn đỡ, buổi tối tạt qua quốc lộ 5 cơ động có mà đông như ruồi, thường xuyên rú ga rồi đột ngột giơ cái dùi cui ra trước mặt, nếu không quen và hơi hoảng tí thể nào cũng đo đường.

SHEN-LONG
09-04-2011, 21:19
Em thích anh Ngầu Pín rồi đấy , có những câu đọc cười ra nước mắt vui thiệt , rượu và mực , em cũng thích nhậu lắm , hy vọng 1 ngày phượt gần đây ra Hà Nội sẽ diện kiến được anh Ngầu Pín nhé , cám ơn về một bài phượt đẹp !!!!!!!!!!!!!!!!!! à quên cho em số phone nhé , có dịp ra Hà Nội nhờ anh làm hướng dẫn viện " Rượu và Mực " nhé !

zombie3011
10-04-2011, 15:11
2 bác cho em hỏi về kinh phí chuyến đi được ko ạ các bác cứ tính cả tiền nhậu cho em nhé hihi

thanhhong1005
10-04-2011, 15:57
Đọc bài viết của Bác thấy thú vị wá, tháng 6 này em cũng làm một chuyến từ HCM ra HN, hy vọng sẽ được suôn sẻ và không bị ''vịn'' mất
200k như 2 Bác..hihi.. mà em có théc méc xíu..2 bác đi không thấy mặc áo khoác or đeo khẩu trang hay trang bị phụ kiện gì gì nhỉ ? chỉ có đoạn lên Đà Lạt lạnh wá mới thấy kín đáo chút thôi. Trời, thiết nghĩ cỡ em mà đi phong cách giống 2 Bác chắc đi về bỏ việc luôn..haha...phận ''hồng nhan'' đi phuot xong về thành '' Bạc nhan'' luôn ! : )
dù sao cũng khâm phục 2 bác lắm lắm ! đi dzữ , nhậu dzữ, khỏe dzữ luôn !!! hehe
ah, quên , nếu em ra HàNội ,muốn chụp hình với 2 Bác làm kỷ niệm được không ạ ??!

voòng ngẩu pín
11-04-2011, 22:01
A , chào bác, chụp hình với em là chuyện nhỏ, còn hảo hữu giờ làm to chả biết nó có thu tiền phí chụp hình ko?xin pm cho em nếu đến hanoi ạ !!

thanhhong1005
13-04-2011, 21:27
Oke, nhất định sẽ pm cho Bác nếu em ra đến Hà Nội..hihi..
cảm ơn bác nhìu nhìu trước hén ! Bác và Bác ý là '' hao huu'' mừ..Bác generous dzậy thì Bác ý cũng same same ah...hihi...làm cao làm thấp không quan trọng lém lém vì tất cả đều có điểm chung là thích ''phuot '' .. em suy bụng em ra bụng bạn..không biết có đúng không nữa...haha..hy vọng sẽ không bị thất vọng Bác nhỉ ?!!..okay, chúc Bác và toàn thể anh em trong diễn đàn luôn khỏe để có sức
'' phuot hoài.. phuot mãi ....phuot mãi...đuối nghỉ...hehehe...

duongdau?
24-04-2011, 17:18
Ngộ chào Voòng huynh đệ.
Dịp 30/4 tới ngộ tính Nam tiến chơi. Đang băn khoăn không biết đi thế nào cho tiện thì lại gặp cái topic này. Rất chi tiết, rất cần thiết cho chuyến đi sắp tới của ngộ.
谢谢

ncan
19-06-2011, 13:02
@Kao94: sớm thôi em à....thi đại học xong là 18t đủ "quyền công dân" hết rồi em, baba và mama không cản đâu !!!

KuThoong
08-07-2011, 13:04
Hôm qua em mới biết đến phượt, đọc bài của bác em hâm mộ quá bác ạ
May cho em là sắp tới có chuyến off tại Đà Nẵng, em sẽ sắp xếp tham gia để cùng phượt với các bác.

012
14-12-2011, 12:28
Chào bác pín nhá. Em rất ngưỡng mộ bác về những chuyến đi trong nước cũng như ngoài nước của bác.Tết này em làm một chuyến ra bắc.Em rất muốn được giao lưu với bác để học hỏi thêm kinh nghiệm của bác.Mong bác cho em số điện thoại để tiện liên hệ.số của em là:0120 305 6483 em tên thiện 26t ở sài gòn. mong nhận hồi âm của bác.

voòng ngẩu pín
28-03-2012, 18:07
Chào bác pín nhá. Em rất ngưỡng mộ bác về những chuyến đi trong nước cũng như ngoài nước của bác.Tết này em làm một chuyến ra bắc.Em rất muốn được giao lưu với bác để học hỏi thêm kinh nghiệm của bác.Mong bác cho em số điện thoại để tiện liên hệ.số của em là:0120 305 6483 em tên thiện 26t ở sài gòn. mong nhận hồi âm của bác.

Chết dở sao bác ko mật thư cho em ? nhỡ hết cả rồi ? em có mấy khi vào mấy bài cũ này đâu ? thôi hẹn bác tết sau vậy khà khà !!!

langbam_dibui
28-03-2012, 21:08
Đang bị stress, đọc bài của bác tỉnh hẳn người, phấn khởi hẳn lên, hy vọng trong đời mình cũng làm được như bác :)

Pavel
03-12-2012, 20:44
bác voòng này có nghề .chân tay nhanh gê..

cuuvuive
13-12-2012, 23:18
bác voòng ngẩu pín ơi...1/1/2013 cháu lên đường,cháu chưa đi bh lên là cứ dọc QL 1A là đi thôi...có gì nhờ bác giúp đỡ

tamdao012003
28-12-2012, 18:27
Bác Píin văn độc thì nhiều người khen rồi, dưng mà em thì lại khoái cái trình nhậu của hai bác. Heheehe, phượt thiếu tí tửu thì khí là kém phần long trọng, mà hai bác lại đối ẩm thế thì nhất rồi. Mỗi tội hảo hữu của bác toàn "nghẹo người". hahahahaha....

chantam
28-09-2015, 22:42
chuyến đi thú vị..