PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Campuchia



Pages : [1] 2 3 4 5

nagasawa
24-07-2007, 15:10
Topic cung cấp thông tin du lịch Campuchia.

Lưu ý xem Tháng, Năm của mỗi bài viết. Một số Thông tin có đã lâu, hiện nay đã thay đổi.

nagasawa
24-07-2007, 15:10
Mới đọc được thêm cái này cũng hay các bác ạ

Một mình đi Campuchia
Campuchia sẽ là một nơi xứng đáng để bạn thử tự mình khám phá. Chỉ cần khoảng 4 ngày, hơn 100 USD, và một cuốn sách du lịch, bạn đã có thể định ngày lên đường.
Từ TPHCM muốn đi du lịch sang Campuchia thời điểm hiện nay sẽ có rất nhiều thuận tiện: chi phí thấp, nhiều tuyến xe, nhiều dịch vụ. Chính vì vậy, nếu lần đầu tiên đi du lịch ra nước ngoài theo kiểu ba lô, bạn nên chọn điểm đến này.
Chọn điểm đến và chuẩn bịCó hai địa điểm chính nên đến khi đi Campuchia: Siem Reap và Phnompenh. Siem Reap đã nổi tiếng với quần thể Angkor. Nếu bạn có ít thời gian, chỉ cần đến Siem Reap là đủ. Phnompenh là thủ đô của Campuchia; đến đây, bạn có thể tham quan Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng và ra ngoại ô thăm Cánh đồng chết (Killing Field) - những nơi còn lưu giữ tội ác diệt chủng của Pol Pot.
Tùy theo quỹ thời gian, bạn có thể cân nhắc để chọn lựa điểm đến. Nhưng nếu chuyến đi chỉ có khoảng 3-4 ngày, tốt nhất là nên đi thẳng đến Siem Reap.
Bạn có thể xin visa ngay tại cửa khẩu hoặc xin trước tại lãnh sự quán ở TPHCM. Dĩ nhiên, theo nguyên tắc “chắc ăn” thì chuẩn bị visa trước vẫn tốt hơn, thủ tục rất nhanh chóng gọn gàng.
Bạn nên mang theo nhiều tờ đô lẻ. Campuchia là một đất nước hết sức “linh hoạt” về tiền tệ, tiền USD cũng phổ biến y như tiền Riel của họ vậy. Bạn có thể trả tiền đô khi mua kẹo, và người bán sẽ thối lại tiền thừa bằng Riel.
Và cuối cùng, dù đã tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, bạn vẫn nên mang theo một cuốn sách du lịch về Campuchia - như Lonely Planet hay Let’s go. Trong sách bao giờ cũng có đầy đủ bản đồ, địa chỉ khách sạn, giá cả dịch vụ, tóm tắt về lịch sử các địa danh, và những chỉ dẫn khác rất cần thiết - đặc biệt khi bạn đi một mình.
Phương tiện
Mỗi ngày đều có tuyến xe buýt đi Campuchia xuất phát từ khu Đề Thám, đến Phnompenh hoặc đến thẳng Siem Reap. Bạn có thể hỏi mua vé ở Sinh Café hay Sapaco. Xe sẽ dừng lại ở cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Phnompenh
Ở Phnompenh, xe buýt thường thả khách xuống khu vực gần chợ Psar Tuol Tom Pong (còn gọi là Russian Market). Đây cũng là khu ba lô ở Phnompenh, tương tự như khu Phạm Ngũ Lão của TP.HCM. Quanh đây tập trung dày đặc các nhà nghỉ dành cho du khách ba lô, giá khoảng 4-9 USD/phòng 2 người. Các dịch vụ đổi tiền, ăn uống, xe ôm, xe lôi (ở Campuchia gọi là tuk tuk - nhưng không phải tuk tuk kiểu xe lam như ở Thái Lan), cho thuê xe đạp… cũng có đủ ở khu vực này. Nếu Phnompenh chỉ là điểm dừng chân thì bạn nên chọn khách sạn ở đây, sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại.
Còn nếu muốn “lãng mạn” hơn, bạn có thể chọn ở tại khu hồ Boeng Kak hoặc khu bờ sông Tonlesap. Tuy nhiên, cả giá khách sạn lẫn dịch vụ ở đây đều đắt hơn.
Ở Phnompenh, bạn có thể thăm Bảo tàng Tuol Sleng, Cánh đồng chết (cách Phnompenh 15km), chùa Bạc, cung điện, đi chợ Psar Tuol Tom Pong. Từ Phnompenh, có thể chọn xe buýt hoặc tàu thủy để đi Siem Reap.
Siem Reap
Đến Siem Reap, bạn nên chọn khách sạn xung quanh khu Old Market - khu này tập trung du khách ba lô, nhiều dịch vụ, gần trung tâm. Giá khách sạn ở Siem Reap nhỉnh hơn Phnompenh một chút, khoảng 7-12 USD/phòng, nhưng bù lại phòng ốc cũng sạch đẹp hơn.
Đối với một du khách ba lô, một trong những chi phí “đắt đỏ” nhất trong chuyến đi Campuchia là vé tham quan Angkor. Có 3 loại vé: vé 1 ngày (20 USD), vé 3 ngày (40 USD) và vé 7 ngày (60 USD).
Nếu có thể, bạn nên dành cho Angkor tối thiểu là 3 ngày. Vì 1 ngày không thể nào đủ cho cả khu Angkor bao la, với hàng chục quần thể đền đài hùng vĩ.
Có đủ loại phương tiện để tham quan Angkor: xe đạp, xe đạp điện, xe ôm, xe tuk tuk (xe lôi)… và dĩ nhiên là cả ôtô 4 chỗ lẫn… trực thăng và khinh khí cầu. Nếu đi xe ôm hoặc tuk tuk, bạn cần thỏa thuận giá cả trước, khoảng 8 USD/ngày đối với xe ôm và 12 USD/ngày đối với tuk tuk.
Tuy nhiên, phương tiện tuyệt vời nhất để thăm thú Angkor là xe đạp điện. Bạn đừng ngại mình “lạ nước lạ cái”, không biết đường sá. Đường đến Angkor có bảng chỉ dẫn rất rõ ràng. Xe đạp điện do một công ty “bao thầu” cho thuê, nên trước các khu đền ở Angkor đều có chỗ giữ xe và thay pin (miễn phí); những địa điểm này đều được đánh dấu cụ thể trong bản đồ Angkor, bạn có thể lấy bản đồ ngay khi thuê xe (cũng miễn phí). Đi xe đạp điện vừa tiết kiệm sức, vừa chủ động, thậm chí bạn có thể thong dong chạy xe vào ngay giữa các khu thành quách. Giá thuê xe khoảng 6 USD/ngày.
Những nơi không thể bỏ qua là: Angkor Wat (tháp quay về hướng Tây nên rất đông du khách tập trung ở đây vào buổi chiều để ngắm mặt trời lặn), Angkor Thom (thành phố rộng khoảng 9km2 với kiến trúc rất kỳ vĩ), Bayon (ngôi đền nổi tiếng với những tượng Phật mỉm cười), Ta Prohm (nơi những cây cổ thụ khổng lồ mọc len lỏi giữa đền đài đổ nát, tạo thành một kỳ quan vô cùng độc đáo - đây cũng là phim trường cho bộ phim Tomb Raider). Ngoài ra, còn rất nhiều khu đền đài tuyệt đẹp như Phnom Bakheng, Banteay Srei, Preah Khan…
Trong khu Angkor có đầy đủ hàng quán bán thức ăn, và bạn đừng quên trả giá (giá ghi sẵn trên thực đơn thường đã được “nói thách” thêm khoảng 1/3).
Nếu muốn mua quà lưu niệm hoặc tìm vài món đồ là lạ, bạn có thể ra chợ cũ (Old Market), và cũng hãy nhớ trả giá. Buổi tối ở Siem Reap cũng có thể dạo quanh khu vực này để ăn tối, uống cà phê. Nơi đây chỉ có một đoạn phố ngắn nhưng quán cà phê, quán bar và nhà hàng chen nhau san sát, và hầu như quán nào cũng đẹp.
Gần như toàn bộ khách du lịch ở Siem Reap đều đổ về đây vào buổi tối, tạo nên một bầu không khí rất sinh động. Ở đó, bạn có thể đọc sách, nghe nhạc, nhấm nháp cà phê, và bàn đủ chuyện với những người bạn đến từ bốn phương.

Chin
03-07-2008, 09:37
Hi các bác,
Có bác nào biết chỗ nào có tour đi saigon-Phnom penh - siem riep = đường thủy không, các bác tư vấn em cái. Em chỉ có khoảng 5 ngày, không biết có đủ ko.
Em xin đội ơn các bác trước.(c)

vntuyen
03-07-2008, 12:23
PhnomPenh - Siemriep thì quá dễ rồi đúng không, cứ mua vé rồi đi hết hồ Tonle Sap là đến SR. Nhưng mà tớ thấy bạn không nên đi 2 chiều bằng đường thủy, chán , lắm. Đến SR rồi thì bay thẳng về SG luôn hoặc đi đường bộ về, xe bus VN đầy.
Còn từ SG đến Phnompenh thì tớ không biết, nhưng theo bản đồ thì chắc bạn phải về miền Tây mà ngược dòng Mekong thôi. Chứ xuất phát từ SG chỉ có nước đi ra biển.

ne7_o
15-07-2008, 09:41
Em có ý đinh đi Campuchia chơi nên cố mấy chuyện muốn hỏi mấy bác trong diễn đàn nhờ máy bác giúp đỡ em vô cùng đa tạ
1.Hiện tại là em chưa có hộ chiếu em muốn hỏi là làm cái này ở đâu phải chờ bao lâu và tốn bao nhiêu tiền?
2.Em nghe nói có loại gọi là giấy thông hành qua đc cả CPC và Lào vậy nó là gì và nếu có nó có cần Visa hay hộ chiếu hay ko?
3.Em muốn hỏi là như em muốn đi qua CPC rồi qua Lào thì giấy tờ thế nào
mong các bác giúp đỡ em

Quat
17-07-2008, 16:49
Nếu bạn vào HCM rồi đi đường bộ thì ko cần làm visa ở HN vì tại Mộc bài cũng có thể làm visa luôn được . Giá lại rẻ hơn ở VN 2 mỹ :D


Lưu ý: Thông tin bài viết này từ năm 2007.

Từ cuối 2008, cầm hộ chiếu Việt Nam vào Campuchia không cần Visa.

vntuyen
30-07-2008, 20:31
Đi từ Daklak thì không rõ có đường tới Phnompenh không, nhưng tốt nhất là về Tây Ninh qua cái rẹt, Phnompenh gần xịt. Từ PhP nên đi tàu, hình như là 20$ đi trên biển hồ Tonle Sap cho biết. Hết cái biển hồ, khoảng 6 tiếng, thì tới Siem Riep. Từ SR bay thẳng về SG nếu không có thời gian.

alles_klar
25-09-2008, 09:32
Em nghe đồn Angkor Wat sẽ đóng cửa để trùng tu, các bác cho hỏi bao giờ thì nó đóng hoàn toàn ạ? Thanks in advance!

LinhEvil
25-09-2008, 11:59
Về Vụ angkor tớ phỏng đoán thế này nhá:

+ Angkor là 1 trong những nguồn thu lớn của CPC

+ Không có Angkor liệu bao nhiêu % khách du lịch sẽ chịu bỏ ra 25$ Visa để đến CPC

+ Angkor rộng lớn vậy, làm sao "đóng cửa" hết để trùng tu được

Vì vậy chắc chắn sẽ sửa chữa nhưng cuốn chiếu thôi.

vntuyen
25-09-2008, 15:13
Ngay cả Angkor Wat (đền chính) hiện cũng đang sửa mà vẫn cho khách vào. Còn những đền khác có đóng cả đền cũng còn nhiều đền để xem.

bonbon85
09-03-2009, 09:25
hehe, chào cả nhà, em ném cục đá xong lặn mất tăm. Hôm nay mới ló mặt lên
@bác xã béo: tụi em đi toàn dân xinh-gờ ... nếu mà vợ chồng bác vô em e hem tiện ;))
sau đây em xin post lịch trình cụ thể, chi phí thì như tiền bối bên trên đã chỉ bảu đó, em nghĩ tầm 5-6 triệu (cả vé máy bay) - tụi em đã book vé hôm trước rồi, em bay chuyến 20h ngày 29/4 thì là 1,9triệu/khứ hồi, còn đoàn em có 3 đứa bay lúc 13h thì là 1,6 triệu/khứ hồi.
à mà đoàn e giờ có 9 cháu òi ạ
sau đây là lịch trình cụ thể
Ngày 0 (29/4) – thứ 4: HN-SG
22h: Sài Gòn, ngủ đêm tại SG
Ngày 1 (30/4) – thứ 5: SG – Siêm Riệp (497km)
06h: xe xuất phát từ SG
09h: đến cửa khẩu Mộc Bài – làm thủ tục xuất cảnh
Tối đến nơi, chơi tối và ngủ đêm tại Siêm Riệp
Ngày 2 (1/5) – thứ 6: Chơi cả ngày ở Angcovat
Ngủ đêm tại Siêm Riệp
Ngày 3 (2/5) – thứ 7: Siêm Riệp – Phongpenh
Sáng lên đường đi Phongpenh – trưa đến nơi
Chiều chơi ở Phongphenh – ngủ đêm tại Phongpenh
Ngày 4 (3/5) – chủ nhật: Phongpenh – SG
Sáng lên đường về SG – trưa đến nơi
Chiều chơi ở SG – ngủ đêm tại SG
Ngày 5 (4/5) – thứ 2: SG – Vĩnh Long – Cần Thơ (mua tour)
Ngày 6 (5/5) – thứ 3: SG – HN
Tối ra sân bay về HN
Kết thúc tour tối đẹp ^^

botram
09-03-2009, 12:19
Mình vừa đi cung này hôm tháng 10/2008. Lịch trình của bạn nếu thay đổi một chút có vẻ hợp lý hơn.
Ở Siêm Riệp nếu chỉ ở 1 ngày và ngủ 2 đêm hơi ít. Tối hôm đầu có thể đi chơi SR, ngày tiếp theo đi Tongle Shap ( Biển Hồ), mất chừng nửa ngày, có thể đi Tuk Tuk hoặc thuê xe đạp (5$/ ngày, đặt cọc 20$). Chiều về đi thăm một số đền đài hoặc bảo tàng ở trong SR.
Tối 2 ngủ lại, sang khu chợ cũ mà chơi, vui phết, hoặc sang bên sông đối diện chợ cũ ăn mấy món bò nướng chấm nước chấm cổ truyền Cam, phê lòi kèn.
Ngày 3 đi Angkor, đi sớm để có thể đi hết Angkor, nói chung khá rộng, nếu muốn đi hết phải mất vài ngày. Tuy nhiên 1 ngày cũng đủ nếu không thực sự đam mê. Chiều về nhớ lên ngọn núi đối diện Angkor Wat ngắm mặt trời lặn, đẹp dã man, có thể thuê voi (20$) để lên đỉnh núi.
Tối 3 ngủ lại SR, ngày 4 về PNP. Về PNP nhớ đi thăm chùa vàng chùa bạc trong khuôn viên hoàng gia Cam. Thuê Tuk Tuk đi thăm Killed field (cách PNP chừng 20km), và vào bảo tàng diệt chủng (Chống chỉ định người yếu tim hay tình cảm ủy mị).
Thuê Tuk Tuk lượn phố cũng vui, xem tượng đài tình nguyện quân Việt Nam ở trung tâm PNP.
Từ SG - PNP - SR nên đi xe của Mai Linh, vì thấy nó chạy khá ổn, không bắt khách dọc đường.
Về vụ tour đồng bằng SCL thì có thể mua tour ở Đề Thám, Phạm Ngũ Lão chừng 600k, 3 ngày 2 đêm. Mình hơi ngu khi mua tour, vì không có time, nhưng đi tour đấy chán như con gián, mình bị bọn tour nó chăn như chăn cừu. Chỉ đâu đi đấy. Túm lại nếu có thể thì nên tự đi, vui hơn.
Chúc vui

yeu3fat
09-03-2009, 23:02
Khích khích,em đồng ý với bác Botram,ở SR fai 2-3 ngày mới phê. Bác có thể đi Thousand Linga River (sông ngàn Linga) cũng linh thiêng phết. Tour này ít người biết mà bác nên hỏi qua Guest house của mình hoặc Tuktuk đường đến đó. Mỗi tội đường đi thì khổ đừng hỏi (thôi đi 1 lần cho biết thế nào là đường đất đỏ bác ạ). Sông ngàn Linga là 1 con suối chảy trong rừng, nơi mà người Khơme xưa đã tạc hàng nghìn Linga cổ (hình mặt người) xuống dưới với quan niệm là thần linh sẽ phù hộ và báu vật đó được trường tồn theo thời gian. Ở đó còn có cái thác nước đẹp lắm, trên đỉnh núi là một đền thờ rất to. K phải ai đi Cam cũng biết nơi này. Hồi em đi là bắt quen với một ông họa sĩ người Pháp, bám càng theo ông ý thì mới biết chốn này,thấy cũng hay. Đi về rồi mới phát hiện ra là có 1 số của tạp chí Heritage năm 2007 cũng giới thiệu về nơi này (bờm thật...) Hôm nào rỗi em up cho bác cái ảnh em chụp mặt một Linga to đùng dưới dòng nước trong veo, trông lạ lắm. Chỉ sợ bác đi lại vào mùa cạn thì mất hết cả đẹp.
Ở SR thì nhiều cái vui chứ Phn chả có gì, trừ khi bác là dân nghiền Shopping. Cái này nên tour nhanh, còn giữ sức và dành tiền về CT chơi cho đã.
Sơ qua thế đã, có giề cần hỏi bác cứ post lên, được là em trả lời liền. K ngại!

LinhEvil
11-03-2009, 15:11
Góp ý lịch trình của Bonbon nhé

Ngày 0 (29/4) – thứ 4: HN-SG
22h: Sài Gòn, ngủ đêm tại SG

Ngày 1 (30/4) – thứ 5: SG – Siêm Riệp (497km)
06h: xe xuất phát từ SG
09h: đến cửa khẩu Mộc Bài – làm thủ tục xuất cảnh
Tối đến nơi, chơi tối và ngủ đêm tại Siêm Riệp
( có khả năng các tuyến xe đi thẳng Siem Riep qua cửa khẩu mới chứ ko qua Mộc Bài và đường cũng đẹp hơn. Không phải chuyển xe ở Phnom Penh nữa)

Ngày 2 (1/5) – thứ 6: Chơi cả ngày ở Angcovat ( Angkor Wat em ơi)
Ngủ đêm tại Siêm Riệp

Ngày 3 (2/5) – thứ 7: Siêm Riệp
Angkor day 2

Ngày 4 (3/5) – chủ nhật: SR - Pnom Penh ( Phom Penh em ơi)
Sáng lên đường về PNP - Đi thăm một vòng PNP, dạo bờ sông. Đi chợ Trung tâm, chợ Nga mua đồ. Nghỉ ngơi ăn uống.

Ngày 5 (4/5) – thứ 2: Tiếp tục khám phá PNP - chiều lên xe về SG

Ngày 6 (5/5) – thứ 3: SG – HN
Sáng Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre ( mua tour )

Chiều về Hà Nội

bonbon85
11-03-2009, 15:51
Thời gian vừa rồi bận quá, chỉ lên được cái lịch trình mà chưa bắt tay vào xây trát được gì. Từ giờ em mới lo các việc abc, mong các tiền bối chỉ bảo:
1. Theo chỉ dẫn của bác botram thì tụi em phải ở SR 2 ngày -> mà thời gian của em chỉ có thế thôi nên theo các bác thì em ở SR 2 ngày ăn chơi như lịch trình của bác botram hay là cứ như ban đầu tụi em định 1 ngày ở SR, 1 ngày ở PP? (TẠI VÌ nhiều bác cũng bảo ở PP "chả có gì")???
2. Nhưng mà như các bác bên dưới chỉ bảo thì cứ nên đi PP ???
3. À mà bác yeu3fat nói về Thousand Linga River (sông ngàn Linga) - nghe thật hấp dẫn, vậy em muốn đi cái lịch trình này thì nên đi thế nào à bác/ mua tour? tự đi? (tự đi thì đi thế nào?) Em cũng chờ đợi bác rảnh rang post cho em mấy cái ảnh mở mang. Em đợi tin bác nhé.
à mà nói thật em cũng mún xem bọn polpot thế nào ^^

yeu3fat
11-03-2009, 21:16
Bạn Bonbon muốn đi sông ngàn Linga thì bắt buộc fai ở SR 2 ngày là ít, vì đi cái đó dã mất nguyên 1 ngày rồi.Có tour mà phải đi theo mấy cái KS j đó cơ. Hoặc bạn phải ra bến xe buýt mua vé đi sớm (từ 6-7h mất mười mấy đô k nhớ lắm) đến tỉnh Phnom Kulen. Nếu k rõ bạn có thể hỏi Tuk tuk. Mình thì k đi theo cách đó mà mình thuê Tuk tuk của mình chở xe máy lên đó,cả đi lẫn về là 20$/2 người (mỗi tội đi xe máy tuy chủ động và vui hơn oto nhưng ai sương gió thì chơi đựoc,toàn đường đất đỏ thôi bạn ơi). Giá rẻ vì Tuk tuk mình đặt từ Phnompenh mà. Tối về nhớ đi ăn Buffe ở Kulen Restaurant, ngon tuyệt mà lại xem múa Apsara nữa, giá chỉ 10-12$/suất.Bấy nhiêu đó là hết những chỗ chơi ở SR rồi đấy.
Còn ở Phnompenh thì bạn cứ đi cho biết. Nếu k đủ thời gian, bạn sẽ phải hy sinh : 1 là CT, 2 là PNP vì nếu đi chơi mà lướt quá thì bạn cũng chẳng thấy j hay cả, đúng k nào???
Bạn cứ nghe lời CHITTO tham khảo hết trong này xem dân tình chơi Cam sao. Muốn cặn kẽ hơn thì chiều tranh thủ net chùa up lên, tối mình sẽ trả lời cho. Hehe

vietnam2009
11-03-2009, 21:51
Xin hỏi các bạn là tôi chỉ có thời gian đi 4 ngày, lại đang ở Hà Nội. Nếu theo lịch trình ở trên thì không thể bay trực tiếp từ Hà Nội sang đó. Lại phải vào TP.HCM (mất đứt 1 ngày). Sau đó đi ô tô qua cửa khẩu, sang đến bên đó thì chơi chỉ chừng hơn 1 ngày, sau đó lại phải lộn về TP.HCM rồi bay về Hà Nội. Bất tiện quá.

Vì không có nhiều thời gian, chỉ có đúng 4 ngày tranh thủ nghỉ (3-6 tháng 4) nên đang băn khoăn đi thế nào cho hiệu quả. Các bạn cho một vài chỉ dẫn với (đi cùng 1 người nữa).

botram
11-03-2009, 22:29
Bạn nên bay thẳng HN-SR và bay về HN thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Chỉ có budget sẽ đội lên kha khá thôi:D
@bonbon: Bạn là nữ thì phải xem lại vụ tham thành tựu của Polpot để lại cho nhân dân Cambodia. Khủng khiếp lắm lắm đấy. Mình xem xong bị ám ảnh mất mấy ngày. Mình đã đọc một số sách về diệt chủng Polpot nhưng khi xem tận mắt thì thấy sách chưa là gì so với thực tế.

botram
11-03-2009, 23:23
Có thể bay bằng SorryAirline (Vietnamairline):D. Hình như chỉ có đồng chí này bay tuyến ấy.

botram
13-03-2009, 23:39
hehe, không cho em địa chỉ mà sửa lưng làm gì :D
Của đồng chí đây:

VÉ XE
Chạy ra Mai Linh book vé đi Siemreap mất 19 usd kèm 1 bữa ăn sáng miễn phí (không có ăn trưa, ăn tối nhé). Tuy nhiên nếu book vé làm 2 lần, 1 lần tại Sài Gòn đi Phnompenh 12 usd rồi qua Phnompenh book tiếp vé đi Siemreap thì chỉ mất 5 usd nữa là 17usd. Lưu ý giá vé chưa kèm tiền làm visa. Theo lý giải của nhân viên bán vé thì 2 usd phụ trội là do thuế má gì đó. Tuy nhiên nếu book 2 lần thì phải chấp nhận việc có thể lỡ xe. Nhưng theo tui thấy thì không lo vụ đó vì Campuchia có nhiều hãng xe đò Phnompenh – Siemreap giá cả cũng phải chăng 5usd đến 7usd 1 chiều, văn phòng của các hãng đó cũng cùng khu sân Olympic với Sapaco và Mai Linh nên không lo. Xe Mai Linh hiện nay đi xe Mercedes 15 chỗ tuy nhiên sau tết sẽ chuyển qua loại 45 chỗ, Sapaco 45 chỗ có luôn nhà vệ sinh trên xe (cái này tiện nè), xe GSG thì chưa đi thử, ngoài ra còn 1 số xe của Campuchia (có thể book vé tại khu Phạm Ngũ Lão) như Mekong Express Limousine, 168, Capitol Tour cũng chạy tuyến Sài Gòn – Phnompenh - Siereap. Giá vé các hãng gần bằng nhau, chênh nhau khoảng 1 usd thôi. Xe thì Mekong Express, Sapaco và Mai Linh là ngon nhất, riên xe Mekong có them nữ hướng dẫn viên đi kèm trên xe để giới thiệu. Từ Phnompenh đi Siemreap có tàu thủy tuy nhiên cũng mất 5 giờ đồng hồ và không đến được trung tâm phải đi thêm 15km nữa mới tới. Thời gian chả tiết kiệm được bao nhiêu mà tàu cũng xấu òm, nhỏ xíu giá vé 22 - 25usd.

VISA
Visa sang Campuchia có thể lên lãnh sự Quán Campuchia (Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, ĐT: 8292751) làm trước (có thời hạn 30 ngày) chi phí 20 usd cho visa du lịch (loại T) và 25 usd cho visa phổ thong (loại E) hoặc đến ngày lên xe đưa passport cho tài xế họ làm luôn visa luôn mất 24 usd (mình thích cách này hơn vì làm rất nhanh và tiện rất đáng 4 usd cộng thêm). Lưu ý visa loại du lịch chỉ dùng được 1 lần dù còn hạn hay không, còn visa loại thông thường thì có thể dung đi lại nhiều lần nếu còn hạn.

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ: có thể book vé trước tại 1 số trang web như:
[url]http://www.hostelbookers.com/hostels/cambodia/
[url]http://www.tripadvisor.com/
[url]http://www.travelfish.org/
Có 2 loại: Guest House và Hotel. Guest house giống kiểu nhà nghỉ của mình giá cả bình dân chất lượng không tồi, Hotel thì cao cấp hơn và đương nhiên giá cao hơn. Mình thì chọn Guest House cho rẻ vì có ở phòng mấy đâu toàn lang thang tối mới về ngủ. Địa chỉ Guest House đã ở sẽ nói sau. Nên ghi lại 1 số địa chỉ và số điện thoại của các nhà nghỉ ưng ý phòng trường hợp đến nơi rồi hết phòng như tui.

LÊN KẾ HOẠCH ĐI TOUR
Tốt nhất là chạy ra Mai Linh hoặc Sapacho xin tờ giới thiệu tour đi Campuchia rồi cứ theo đó mà đi, tour của mấy hãng đó khá đầy đủ rồi không phải lo, muốn khám phá thêm thì search trên mạng rồi tự đi tìm hiểu. Thường là SaiGon - Phnompenh- SiemRiep

TIỀN
Người Campuchia xài tiền Riel (đọc là Ria), 1 Riel = 4 đồng Việt Nam (cứ lấy tiền Riel nhân cho 4 là ra tiền Việt) hoặc có thể xài tiền dollar Mỹ 4000 Riel = 1 usd. Người Campuchia xài dollar Mỹ cũng như tiền Riel của họ nên không phải lo chuyện đổi sang Riel hay không. Nếu muốn đổi Riel có thể lên cửa khẩu đổi, luôn có sẵn người mời chào. Tại Phnompenh ngay trước chợ Orussey gần đường 114 có 1 tiệm vàng cho đổi tiền Việt ra dollar tỷ giá 16200 đ/ dollar. Tại Siemreap thì ghé Phương Nam tourist gần chợ cũ hỏi thử.

HÀNH LÝ MANG THEO:
Quần áo (có thể không cần mang nhiều vì tại các nhà nghỉ đều có dịch vụ giặt ủi với giá phải chăng)
Passport (luôn mang theo bên người phòng trường hợp bị hỏi han)
Bản đồ Phnompenh và Siemreap (file attached bên dưới)
Thông tin (đặc biệt là số điện thoại) về các địa điểm ăn chơi và các hãng xe, nhà nghỉ tại Campuchia (nên mang theo phòng khi gặp sự cố như tui)
Dao xếp (gọt trái cây ăn)
Thuốc đau bụng (nên mang theo phòng khi ăn uống không hợp), thuốc cảm sốt
Khăn tắm (một số Guest House họ không có khăn tắm kèm theo)
Điện thoại (có thể thuê Sim Campuchia tại văn phòng Mai Linh)….
Giày dép nên mang loại đế bằng và nhẹ vì đi Angkor leo trèo khá nhiều.

THÔNG TIN HẢI QUAN:
Mang ít hơn 3000 usd khỏi khai báo, hàng mua về dưới 300 usd được miễn thuế. Thực tế chả thấy kiểm tra gì kĩ chỉ đưa đồ qua máy soi nếu nghi ngờ sẽ hỏi thăm. Bản thân tui mua con Sony Ericsson P990i 300 usd và nhiều món khác vác qua ầm ầm chả ai hỏi thăm.

MỘT SỐ TIẾNG CAMPUCHIA THÔNG DỤNG:

Số đếm
1: Muôi
2: Pi
3: Bây
4: Buôn
5: Po-răm
6: Po-răm muôi
7: Po-răm pi
8: Po-răm bây
9: Po-răm buôn
10: Đốp
20: Muôi phây
30: Sam sấp
40: Se sấp
50: Ha sấp
60: Hốc sấp
70: Chet sấp
80: Pết sấp
90: Cau sấp
100: Muôi rôi
1000: Muôi Pô-on
10000: Muôi mơn
1000000: Muôi liên
Từ 11, 21, 32 thì ghép tiếng chỉ hàng chục với tiếng chỉ hang đơn vị. Từ 111, 222, 333 thì ghép tiếng chỉ số hàng trăm với tiếng chỉ số hang chục và hàng đơn vị.

Giao tiếp thông thường
Tôi: Kho-nhum
Anh, chị: Boong (gọi người khác cứ gọi Boong cho lẹ như từ you trong tiếng Anh)
Xin chào: Xua sơ đây
Cảm ơn: Okun
Xin lỗi: Xôm Tốs
Tạm biệt: xôm lia
Không: Tê
Có: Miên
Anh yêu em: Boong srong lanh on
Chén, bát: Chan

Ăn uống
Dĩa: chan tiếp
Muỗng, thìa: Slap pô-ria
Đũa: Chhong kơ
Dao: Căm bất
Ly: Keo
Cơm: Bai
Bánh: Num
Ngon: Chho-nganh
Đói: Khô-liên
Ăn: Si
Tính tiền: Cớt lui
Xin thêm cơm: Sum bai thêm
Xin thêm trà đá: Sum tức tee thêm
Xin thêm đá: Sum tức có thêm

Khách sạn:
Khách sạn: Son tha kia
Nhà trọ: Te som nak
Phòng: Bòn túp
Chìa khóa: Sô
Giường: Kô rêe
Gối: Kho-nơi
Mền: Phui
Điện thoại: Tu ro sap
Ngủ: Đếk
Tôi muốn thuê 1 phòng: Kho-nhum chơng chuôi bon túp muôi
Tôi muốn dọn phòng: Kho-nhum chon oi rip bon túp
Tôi muốn trả phòng: Kho-nhum som bon túp

Đi lại
Đi đâu?: Tâu na
Gần: Chít
Xa: Chho-ngai
Bao nhiêu: Pon-man
Bến xe: Chom-nót lan
Đi thẳng: Phlu chiết
Quẹo phải: Bos sadam
Quẹo trái: Bos sveng
Xe đạp: kon
Xe ba bánh: Tuk tuk
Xe mô tô: Moto
Xe đò: Lan krong

Mua bán
Tôi muốn mua cái này: Kho-nhum chơn tin muôi nis
Cái này giá bao nhiêu: À nis thlay pon man?
Có bớt giá không: Chot thlay os

Ai thích đi Tour thì có thể đăng kí của Mai Linh hoặc của Sapaco (188 usd + 25usd visa + 10usd bo tài xế và hướng dẫn viên).

MỘT SỐ ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT

Đại sứ quán Việt Nam tại Phnompenh
436 Monivong Blvd, 362741 – 362531

Văn phòng xe Mai Linh:
Tại Sài Gòn
15 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận. Điện thoại: 8297979 hoặc 8477888
Tại Phnompenh
Địa chỉ: No. 391 Sihanouk Blvd, Phnom Penh (gần sân Olympic)
Điện thoại: (855) 23 211 888
Giờ xuất phát: 7:00, 12:00 (tại Phnompenh và Sài Gòn)

Văn phòng xe Sapaco:
Tại Sài Gòn
500 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.Hồ Chí Minh, 9203623 - 9206920
197 Phạm Ngũ Lão Q.1 TP.Hồ Chí Minh
592 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP HCM, 8101466 - 8121348
Tại Phnompenh
309 Sihanouk Blvd, Sankat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnompenh, 023210300 – 023210324 - 012696688 (chỗ này gần cũng năm ngay sân Olympic, không xa văn phòng Mai Linh là bao)
Giờ xuất phát: 6:30, 8:00, 9:00, 11:30, 13:00 (tại Phnompenh và Sài Gòn)
Tại Siemreap
677 National Road No. 6, Siemreap, ĐT 012503322
Văn phòng xe: G.S.C (của Việt Nam luôn)
Tại Sài Gòn:
189 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP HCM, 9239202 – 9239203
Tại Phnompenh
323 Sihanouk Blvd, Vealvong, 7 Makara, Phnompenh, 011773011 – 012267216
Giờ xuất phát: 6h30, 8h30, 13h30

Nguồn: http://jetravel.wordpress.com/2008/08/02/du-lich-bui-cambodia-tu-sai-gon/
Còn cô bạn làm phòng vé bên kia thì mình sẽ PM sớm cho bạn.
Chúc vui

botram
14-03-2009, 12:39
@bonbon: Vụ Visa thì đã được miễn cho mọi công dân Việt Nam từ 12/2008 nên có thể tiết kiệm được 25$ cho việc khác. Hơi tiếc là không có cái visa để trong hộ chiếu cho nó Ha oai nhỉ:D
https://s3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/?action=view&current=khuTay2.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/khuTay2.jpg
Khu phố Tây
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Nhen.jpg
Món nhện rán với tỏi, kinh cực:)
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Hotel.jpg
Một khách sạn lớn ở SR, giá cắt cổ
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Center.jpg
Công viên trước công trình hành chính của SR

botram
14-03-2009, 12:40
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Cambodian2.jpg
Trước khu Angkor, có một kênh bao quanh, nước trong vắt, là nơi trẻ con Cambodia bơi lội.
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Cambodian.jpg
Bác này đang sửa thuyền trên kênh chảy dọc SR chia SR làm 2 khu. Khu này hơi giống khu Hutong ở Beijing.
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Cambodia-museum.jpg
Bảo tàng Cambodia ở SR, tớ ứ vào vì nó phân biệt đối xử với người nước ngoài, bắt mua vé 20$ trong khi người Cam thì free:T
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor8.jpg
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor9.jpg
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor7.jpg

botram
14-03-2009, 12:42
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor11.jpg
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor10.jpg
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor1.jpg
https://i3.photobucket.com/albums/y87/badheaven89/Angkor12.jpg
Một số cảnh trong khu Angkor Wat.

yoyoa4482
02-04-2009, 11:43
Obi à, định đi dư lào thế? Anh bay thẳng sang Cam hay là kết hợp vừa đi máy bay vừa đi đường bộ đấy?

Sang Cam thì có thể ở Phnom & Siem Reap, nhưng chí ít thì ở Siem Reap đã mất 3 ngày rồi, thêm cả thời gian đi về nữa cũng phải mất thêm ngày nữa. Nếu mà đi cả Phnom Penh thì có lẽ là nên đi thành 5 ngày đỡ cập rập hơn chút.

1. Nếu chỉ đi chơi ở Phnom Penh: Có hai phương án để đi
- Bay thẳng: HAN-Phnom Penh (VN Airlines); hoặc HAN-SGN (Jet star) tiếp SGN-Phnom Penh (VN Airline); hoặc cũng có HAN-SGN-Phnom Penh (VN Airlines)
- Bay HAN-SGN, rồi đi qua cửa khẩu Mộc bài (chạy bằng xe Mai Linh ấy, mất 6h thôi, hồi trước em đi mất 190K/ng có kèm thêm một suất ăn & nước uống; điều hòa mát lạnh, ghế mền có thể ngả ra nằm tốt, nhân viên lịch sự mà cũng chu đáo, cứ đi 2h thì xe lại dừng lại nghỉ một lúc cho cả nhà tao nhã)
2. Nếu chỉ đi Siem Reap:
- Bay thẳng HAN-Siem Reap (VN Airlines: chặng này thường là đắt đấy nhớ)
- Đi theo đường bộ theo lối Châu Đôc (cái này hình như là đi theo sông Tonle Sap ấy)
3. Nếu đi cả Phnom Penh và Siem Reap:
Kết hợp mấy cách trên, để đi từ Phnom Penh sang SIem Reap hoặc ngược lại thì cũng có thể xài Mai Linh bus (cũng mất 6h như đi từ SG qua Phnom Penh)

Một số thông tin khác sẽ update tiếp cho Obi sau nhớ

obimen26
02-04-2009, 23:06
lịch trinh đây mọi ngươi tham khảo nhé.
Ngày 0 (13/5) – thứ 4: HN-SG
22h: Sài Gòn, ngủ đêm tại SG
Ngày 1 (14/5) – thứ 5: SG – Siêm Riệp (497km)
06h: xe xuất phát từ SG
09h: đến cửa khẩu Mộc Bài – làm thủ tục xuất cảnh
Tối đến nơi, chơi tối và ngủ đêm tại Siêm Riệp
Ngày 2 (15/5) – thứ 6: Chơi cả ngày ở Angcovat
Ngủ đêm tại Siêm Riệp
Ngày 3 (16/5) – thứ 7: Siêm Riệp – Phongpenh
Sáng lên đường đi Phongpenh – trưa đến nơi
Chiều chơi ở Phongphenh – ngủ đêm tại Phongpenh
Ngày 4 (17/5) – chủ nhật: Phongpenh – SG
Sáng lên đường về SG – trưa đến nơi
Chiều chơi ở SG – ai đặt vé ra ha nội thì ra luôn...còn không ở lại thử hai về

dangkhoaquan
18-04-2009, 19:39
lịch trinh đây mọi ngươi tham khảo nhé.
Ngày 0 (13/5) – thứ 4: HN-SG
22h: Sài Gòn, ngủ đêm tại SG
Ngày 1 (14/5) – thứ 5: SG – Siêm Riệp (497km)
06h: xe xuất phát từ SG
09h: đến cửa khẩu Mộc Bài – làm thủ tục xuất cảnh
Tối đến nơi, chơi tối và ngủ đêm tại Siêm Riệp
Ngày 2 (15/5) – thứ 6: Chơi cả ngày ở Angcovat
Ngủ đêm tại Siêm Riệp
Ngày 3 (16/5) – thứ 7: Siêm Riệp – Phongpenh
Sáng lên đường đi Phongpenh – trưa đến nơi
Chiều chơi ở Phongphenh – ngủ đêm tại Phongpenh
Ngày 4 (17/5) – chủ nhật: Phongpenh – SG
Sáng lên đường về SG – trưa đến nơi
Chiều chơi ở SG – ai đặt vé ra ha nội thì ra luôn...còn không ở lại thử hai về
Bác cho em góp ý nhé , nếu đi bằng xe bus thì bác đã mất 24h để di chuyển, tính ra cả chuyến đi bác chỉ có đúng 24h ở siemriep là vui chơi được, đi như thế hơi mất sức và đi cũng ko hết.
Angkor nó bán vé theo ngày , nên theo kno của em riêng bác đi angkor đã mất 1 ngày rồi, trong khi gần đó bác có thể đi dòng sông gì mà có tượng ở dưới sông ấy và biển hồ, nên em nghĩ lịch trình như thế bác đi ko đủ và hơi phí công, nếu được em nghĩ bác bay thẳng qua SR thì sẽ đi được nhiều hơn
Em nghĩ bác bay qua SR, di bus về PP thì hợp lý

dangkhoaquan
18-04-2009, 19:40
hehe vào ném cục đá cho top của bác xôm nhá.
Em coi qua lịch trình của đoàn mình thì giống như lịch của em ... khi chưa điều chỉnh :D nên em xin phép tham gia góp ý tí: thời gian ít (4 ngày), tụi em cũng tham khảo mãi rồi thì thấy là ở PP không có gì cả trong khi ở SR bét ra cũng phải 2-3 ngày trở lên vì có rất nhiều thứ để chơi. Thế nên bác nên chọn phương pháp bay thẳng từ HN sang SR như vậy sẽ tích kiệm được thời gian và có thể ăn chơi 4 ngày ở SR - quá phê (nếu bác đi thế này em có thể tư vấn cho bác chút thông tin).
Mọi thứ cho chuyến 30/4 này của tụi em cũng xong rồi, nếu bác cần thông tin gì ở bển em sẽ giúp - chúc bác vui

em này nhầm nhé, Ở PP có nhiều cái đi chẳng hạn Cung điện hoàng gia ,S21 , hay nagar world (xòng bạc lớn nhất cam), nếu có thời gian quay ra cánh đồng chết cũng được (có điều mất 1 ngày)

vntuyen
06-05-2009, 16:06
Đi xe bus sang Phnompenh, thích thì ở lại chơi 1-2 ngày. Đi thuyền dọc hồ Tonle Sap lên Siemriep. Chọn khách sạn gần Ankor Wat. Có thể tham quan 3-4 ngày. Lúc về nếu không có thời gian thì ngồi máy bay Siemriep-HCM, nếu có thời gian và không mệt đi xe bus về lại SG. Xem 3 ngày thì mua vé 3 ngày. Muốn tiết kiệm thì ở KS xoàng thôi, ăn cơm chứ đừng bia bọt đập phá sẽ ổn. Nếu vẫn thích uống mang theo mấy chia vodka HN hoặc Nàng Hương Lúa mới gì đó. Đảm bảo say mà rẻ. Mua 1 cái SIM pre-paid dành cho dân du lịch nếu muốn gọi điện về nhà. Giá cũng mềm. Còn tiền xuống Sihanuok ville tắm cái, hết thì về lần sau đi. Have a good trip!

vietnguyen
06-05-2009, 16:45
Hê hê, nghe bác nói hay quá :D Như vậy nếu nói như bác tiết kiệm mà không ăn chơi, chỉ tham quan và ăn uống bình thường, đi lại bus thì khoảng bao nhiêu vậy bác :)

Các bác cũng cho em hỏi thêm là khoảng tháng 9 thì thời tiết có được đẹp để tham quan Angkor không ạ?

Bác nào rành đường bộ chỉ giùm em tour xe máy đi siem riep với :D

bonbon85
09-05-2009, 11:44
Gửi bạn mấy cái bản đồ - rất cần thiết cho chuyến đi - ngâm cứu trước ở nhà.
Mấy hôm nữa rảnh mình sẽ post lịch trình cho bạn tham khảo
https://i302.photobucket.com/albums/nn81/bonbon8581/angkormap.gif

Đây là bản đồ trong Angkor Wat
https://i302.photobucket.com/albums/nn81/bonbon8581/map-aerial-central.jpg

Đây là Angkor Thom
https://i302.photobucket.com/albums/nn81/bonbon8581/aap2lat.jpg

taodan
26-05-2009, 19:45
Theo em đi Campuchia tham quan Angkor Watt và Angkor Thom thôi thì bác đi 3 ngày là vừa đủ.
Ngày 1: SG - Nông-Pênh - Xiêm Riệp (sáng đi chiều tới)
Ngày 2: Tham quan chụp ảnh 2 khu đền Angkor
Ngày 3: Xiêm Riệp - Nông Pênh - SG
Chúc bác đi chơi vui nhé.

dangkhoaquan
29-05-2009, 22:19
Ngày 1: SG - PP: đi từ 6h sáng den noi co 12h : nghĩ ngơi ăn uống đi dạo ở S21, đi vòng quanh PP , tối vào nagar world xem đánh bài. Ở khu tây balô , bạn xem cuốn lonely planet thì biết giá cả rẻ tầm 2-3$/set (hồi tớ đi 2007 là 1$). ĂN uống muốn rẻ thì ăn cơm rang đầu hẻm hoặc ngay tại hostel. Đi lại bằng tuk tuk cứ 1 vòng quanh thủ đô cỡ 1-2$( Bọn tớ đã từng bắt nó chở đi nguyên buổi tối từ 9h đến 3h sáng mà chỉ mất có 1$/thằng).
Ngày 2: Sáng chụp ảnh tại cung điện hoàng gia. 12h trưa lên xe đi Siem Riep. ĐI đến nơi tầm 5h chiều. lại tra lonely planet kiếm mấy cái hostel gần khu chợ (chỗ có mấy tượng con voi). vì ở đó ăn uống cực rẻ. Liên hệ với mấy thằng tuk tuk để thuê xe đi angkor hoặc thuê xe đạp của hostel mà đi. Tối đi sàn....xxx
Ngày 3: sáng 5h ra angkor, chụp ảnh ăn trưa! Nếu sợ đồ ăn ko ngon có thể vào siêu thị mua trước đồ ăn. nhớ sạc pin máy ảnh vì sẽ chụp tầm 100 tấm trở lên. Buổi trưa nếu chán nhảy lên tuk tuk ra tontlesap(biển hồ) đi tuk tuk tầm 2h hình như sr biển hồ cách cỡ 25km (hội tớ lúc đó 7 thằng 8$).
Ngày 4: sáng come back PP(hoặc là ở lại thêm sr trưa đi về pp). Trưa đến PP đi quanh quanh thủ đô hoặc có thể kiếm vài chỗ nào đó trên sách hướng dẫn mà đi.
nGÀY 5:Nên ra cánh đồng chết (đi cánh đồng chết mất cỡ 1 ngày). Tối quay về sg
30/4 /2007 bọn tớ đi mất hết cỡ 100$/set (ko bao gồm cp gái gú, vào bar, đánh bài...) tất nhiên bây h giá cao hơn (hồi bọn tớ đi vé xe bus 6$ h là 15$) nhưng tớ nghĩ nếu tiết kiệm thì 200$ là đẹp,còn nếu bạn ăn uống sang trọng thì tùy ... có điều tớ khuyên bạn nếu đi xe máy thì phải tính toán thời gian thật hợp lý vì Cambodia đường rất vắng đi cả chục km mới có 1 tiệm vá xe mà bạn lại ko biết tiếng nên rất nguy hiểm nếu đi bằng xe máy chưa kể đi xe máy bạn sẽ gặp rắc rối về cảnh sát,đường đi và tốn thêm cp cho đủ thử linh tinh trong khi phương tiện công cộng rất tốt, giá cả thì rẻ, con người lại thân thiện bằng chục lần dân vn.

chaxu
22-06-2009, 09:37
Nói chung là đi Cam bây giờ cũng dễ dàng sau khi đã miễn visa. Cam miễn thị thực cho người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được lưu trú không quá 14 ngày, tất nhiên nếu muốn ở hơn chỉ cần làm visa là được.
Xe bú từ TP.HCM đi Phnom Penh là 12USD, từ Phom Penh đi Siem Reap là 7USD (xe Mai Linh, Sapaco). Nếu muốn rẻ hơn có thể đi các hãng xe của Cam với giá tương ứng là 10 và 5 USD.
Ở thì tùy thích, 5-8USD cũng có, mình thì thường ở 10-12usd cho thoái mái.
Vé vào Angkok 1 ngày là 20USD, nếu mua vé nhiều ngày thì rẻ hơn nữa. Ngoài ra, buổi chiều ở Angkok người ta hay lên đồi Phnom Bakheng để ngắm hoàng hôn. Nói chung là leo cao một tí nhưng đông vui lắm. Hôm mình đi đông nghẹt.
Từ Siem Riep hoặc từ Phom Penh có thể dễ dàng đón xe đi Battambang với giá 5usd/vé. ở đây có tàu mảng tre rất hấp dẫn. Hôm mình đến đi loại tàu này tụi Tây thích lắm. Nếu có cơ hội bạn nên đi cho biết
Ngoài ra từ Siem Reap bạn cũng có thể đi cửa khẩu Poi Pet (cửa khẩu với Thái) để qua chợ trời Rong Kueoa. Đây là siêu chợ trợ lớn nhất đông nam á. Cái chợ trời nổi tiếng ở Thái Chat tu chat qua đây chỉ có xách dép mà thôi. Chợ này bán đủ thứ nhưng nổi tiếng nhất là dày dép, nước hoa, túi xách và mắt kiếng... Ngoài ra còn có mỹ phẩm, hàng da dụng, quần áo... Giá thì rẻ cực kỳ vì đây là chợ sỉ của người buôn nhiều nước trong đông nam á đến lấy về bán. Nếu chịu khó bạn có thể kiếm một mắt kiếng rayban (cũ như mơí) như tớ chỉ có giá chưa đến 100.000VND.
Nếu cần hỏi gì có thể gọi cho mình: 0909.610.601

chaxu
23-06-2009, 10:56
Nói chung là bạn nói quá lung tung nên chẳng biết ý định của bạn là gì. Mình thì tư vấn một số ý sau:
1. Nếu bạn muốn đi từ Campuchia qua Thái Lan thì có thể đi như sau: đi bus từ TP.HCM đến Phnom Penh (12USD, xe của Mai Linh hoặc Sapaco), từ Phnom Penh đi Siem Reap (7USD, xe của Mai Linh hoặc Sapaco). Từ Siem Reap đi xe đến cửa khẩu Poi pet (giáp với Thái Lan), sau khi làm thủ tục qua Thái bên đầu kia có xe về thẳng Bangkok. Giá cả xe bus thì mình không nhớ rõ, còn taxi đi được 4 người khoảng 800-1tr/chuyến.
2. Từ Bangkok có thể dễ dàng bay về TP.HCM bằng cách mua vé của Air Asia (nếu mưa sớm có thể có vé 40USD/chiều gồm cả thuế, phí). Hoặc vé của Tiger, Jestar... Nhưng mình thích đi Air Asia nhất vì vé rẻ, thuế và phí cũng ít nhất.
Nếu cần gì có thể gọi hỏi mình: 0909.610.601

backpackervn
25-06-2009, 09:18
Chia sẻ với bạn ít thông tin.

Từ Saigon đi Cambodia, bạn có thể đi xe Sapaco hoặc Mailinh (12$) như các bạn ở trên vừa đề cập, bạn có thể đi xe của Sorya (10$), cũng ở Phạm Ngũ Lão, với ưu điểm là xe này dừng tại chợ trung tâm của Phnompenh. Ở đây có các bến xe của Sorya, GST,… để bạn đi nối chuyến đến các nơi khác ở Cam. Nếu bạn khởi hành sớm từ Saigon, chuyến 6am, bạn có thể bắt chuyến 1 – 1.30pm (chuyến cuối) ở Phnompenh để đi Siemriep (xe Sorya, 6$).

Từ Cambodia đi Thailand, có các phương án:
a/ Đi từ Phnompenh: bạn mua vé của Sorya đi lúc 6 hay 6.30am sáng, đi thẳng đến Bangkok lúc 7-8pm, giá 18$. Bpk chưa đi bằng xe bus này (con đường này thì đã đi, từng chặng) nhưng có hỏi thông tin về giá và thời gian tại bến xe của Sorya. Xe này hình như không đi đường Siemriep – Sisophon - Poipet – Aranyaprathet – Bangkok mà đi đường mới, đến Kro Koh Kong (Cam) sang Hat Lek (Thai) để về Bangkok. Đường này bpk đã đi rồi, theo hướng ngược lại từ Thai về Saigon. Lúc đó con đường vẫn chưa làm xong, phải qua 4 cái phà, bây giờ đã làm xong cầu rồi, chắc sẽ đi nhanh.

b/ Đi từ Siemriep: bạn có thể mua vé từ SR đến Poipet, qua biên giới - Aranyaprathet rồi đón xe về Bangkok, hoặc bạn có thể mua vé trực tiếp từ Siemriep đi Bangkok (trung chuyển tại Poipet) với giá khoảng 12$. Nếu bạn dự định ở Khaosan, phải báo trước khi mua vé hoặc khi trung chuyển tại biên giới. Nếu không, bạn sẽ lên chuyến xe về bến xe bắc Bangkok, từ đó về khu trung tâm phải tốn tiền taxi hoặc xe bus.

Từ Thailand về lại Vietnam bằng đường bộ. Không biết là bạn dự định ăn chơi nhảy múa ở bắc hay nam Thailand vì có các option khác nhau.
a/ Nếu bạn ăn chơi ở các tỉnh phía Bắc Bangkok. Từ đó, bạn có thể về Ubon(hoặc chạy về Bangkok để từ Bangkok đi Ubon, 8-10h). Từ Ubon, bạn đến cửa khẩu Chongmek để qua Pakse, Champasak (Laos PDR) khoảng vài tiếng. Ở Pakse có xe Diên Hồng đi thẳng về Kontum, Gialai chạy mỗi sáng sớm hoặc có xe chạy về Qui Nhơn (2 ngày 1 chuyến). Nếu bạn đi xe Diên Hồng, khởi hành lúc sáng sớm ở Pakse, qua cửa khẩu Bờ Y, đến Kontum vào khoảng 6-7pm, bạn có thể đi xe Đăng Khoa chuyến xe đêm để về Saigon lúc 5-6am. Ngoài ra, cũng rất nhiều chuyến xe đêm như vậy chạy từ Kontum hoặc Gialai về Saigon.

b/ Nếu bạn ngược lên nữa hướng Đông Bắc Thailand, bạn đón xe đi về Mukdahan (Thai), từ đó đi xe bus sang sông là đến Savanakhet – Lào. Ở Savan hàng ngày đều có xe đi về Lao Bảo hoặc Đà nẵng chạy vào sáng sớm, đến Đà nẵng buổi chiều. Từ đó chắc bạn biết cách về Saigon.

c/ Nếu bạn ngược lên cao hơn nữa của Đông Bắc Thai, bạn đón xe bus về Nongkhai, sang Vientiane. Ở đây, bạn ra bến xe Nam Vientiane, hàng ngày lúc 5.30-6.30pm có xe đi Đà Nẵng, sẽ đến Đà Nẵng trưa hôm sau. Bạn có thể đi xe chiều của Mailinh… từ ĐN để về đến Saigon sáng hôm sau.

d/ Nếu bạn nhảy múa vùng Nam Thai. Bạn có thể sẽ về lại Bangkok, đến bến xe Đông Bangkok, mua vé xe đi Trak, từ đó đi minibus đến Hat Lek, làm thủ tục sang Cam, đi xe ôm về Kro Koh Kong. Từ đây bạn có thể đi xe bus về Phnom Penh (chỉ có chuyến sáng). Cho toàn bộ các phương tiện di chuyển này, bạn có thể mua vé trọn gói Bangkok – Phnompenh tại khu Khaosan Road.

Để hành trình thêm thú vị, bạn có thể đi từ Cam sang Thai bằng 1 đường và về lại bằng con đường khác. VD, như đi bằng đường Phnompenh – Siemriep – Poipet – Aranyaprathet – Bangkok; về bằng đường Bangkok – Hat Lek – Kro Koh Kong – Phnompenh.

Còn nếu bạn có thời gian và thích lang thang thì có thể rẽ ngang rẽ dọc thêm. VD như từ Kro Koh Kong, thay vì về Phompenh để về lại Saigon, bạn đến Shianoukville để ăn chơi nhảy múa, bằng xe bus (6-8$) hay bằng tàu cao tốc (20$). Từ Shianoukville, bạn về Saigon bằng 2 cách, hoặc ngược lên Phnompenh, hoặc đi tiếp đến Kampot rồi đến Kep (cách biên giới VN khoảng 40km). Từ Kep, chỉ có xe ôm đi về biên giới rồi đi tiếp xe ôm về bến xe Hà Tiên hoặc thị xã Hà Tiên. Chắc từ đây, bạn biết cách về Saigon. Hoặc bạn có thể từ Phnompenh đi Bangkok bằng đường PP – Battambang – Sisophon – Poipet. Nếu bạn là dân chơi nữa thì từ Battambang đi Pailin rồi sang biên giới… (Chỉ có con đường từ Battambang đi Pailin này là bpk chưa đi trong các cung đường kể trên. Do vậy, nếu bạn có đi, về nhớ chia sẻ nhé).

Hy vọng là bạn đã có thông tin tương đối. Nếu muốn nhiều hơn nữa, bạn chịu khó ra Phạm Ngũ Lão mua 2 cuốn LP về Cambodia và Thailand để đủ thông tin hơn. Chúc chuyến đi tốt đẹp và nhớ chia sẻ.

sondong
11-08-2009, 22:31
Từ Phnom penh khoảng 2 tiếng đồng tới Cầu ruộng muối (Sreambel) các bạn sẽ dừng chân ăn trưa tại đó.Lên xe khoảng 1 tiếng 15 phút các bạn sẽ tới tỉnh phía tây nam của đất nước Cambodia giáp với Thailan,đó là tỉnh Koh kong.
Tới đây các bạn vào quán cafe Loren với đầy đủ các món ăn cùng đồ uông giá cũng bình dân.Có tới 20 loại cafe khác nhau.10 loại sinh tố.Ngoài ra còn có sampanh,rượi ngoại.
Tới 3 h chiều sẽ đi bằng xe túc túc hoặc xe ôm qua cây cầu trên 2 cây số đẻ đến cửa khẩu Thailan va tham quan khu resork và Cáino hay tắm biển tại đây.Đồng thời cũng có thể tham qua sở thú,hay hơn nữa có thể thuê bobo(xuồng máy) để đi dạo quanh bờ biển.Có thể chơi thoải mái ở đây.buổi tối dọc các con đường đều bán đồ ăn giá rất bình dân.4 người ăn hết 7-8 usd.
Ăn xong đi dạo khu mé biển dưới chân cầu Thái,nơi đây buổi tối tập trung rất nhiều người tới đây hóng gió hoặc nhậu với các món hải sản biển,hột vịt lộn Vietnam.Bia,nước ngọt đầy đủ các loại(Của Thái hông à).Nếu thích thư giản có thể đi Karaoke Vietnam,hoặc tới bến cũng được nữa.Giá chênh lệch từ 5 tới 10 đô 1 tua.Ngủ qua 1 đêm,sáng sớm tìm thuê ghe tới đảo Koh ka pic đầy hoang sơ và thơ mộng.Trên đường đi các bạn sẽ đi qua khu rừng đước nguyên sinh rất đẹp.Từ đất liền tới đó khoảng 1 tiếng đông hồ.

Tui có đi rất nhiều bãi biển nhưng ở đây có thể nói là rất hoang sơ.Bạn nào có tình nhân thì tuyệt cú mèo luôn.Đồ ăn ở đây rất đa dang đủ loại từ cua,sò,tôm biển,nói chung là rất đầy đủ.Ở đó có 1 ngôi chùa theo tui hỏi là có rất lâu đời với kiến trúc bình thường cũng giống như các ngôi Chùa Khơme tại miền nam Vietnam. Điều đặc biệt là Thầy chùa nói được tiếng vietnam.tại đây người dân rất mến khách,rất thân thiện. Đi dọc bờ biển với bãi cát trắng đầy vỏ sò,ốc rất đẹp.Tại đây các bạn có thể tắm biển đồng thời cũng có thể tắm bùn khoáng rất có lợi cho làn da.Ngoài tắm biển các bạn tham gia bắt sò tại đó,có cả dã tràng nữa.
Kêu người bản xứ chỉ đường tới đảo Koh Mol cách bãi biển khoảng 2 cây số về phía đông nam.Ở đó có 2 ,3 ngôi nhà cổ không biết từ thời nào nữa.Cây đa mọc từ trên nhà xuống,có cả tàng hầm ở dưới mà tui hông dám xuống.Nghe dân bản địa nói có vàng ở dưới hầm mà không ai dám lấy vì đường xuống hầm tối thui và đầy rắn độc.Nghe kể về ngôi đó cách vài năm có 1 số người xuống đào vàng được 2 hũ rồi lên xuồng đi về không tới nhà,mất tích luôn.Từ đó hông ai dám xuống lấy vàng nữa.Tui có hỏi nhưng người dân không dám kể lại chỉ có 1 tới 2 người kể lại.

Muỗi cắn nhiều quá đi mai viét tiếp nha

sondong
12-08-2009, 13:03
Sau khi nhẩy múa ăn chơi đã đời trên đảo Koh ka pic.Các bạn liên hệ thuyền cao tốc đi tới đảo koh prooc khoảng 1 tiếng đồng hồ.Sao càng đi càng thấy nhiều cảnh đẹp,tui cũng đi nhiều nơi rồi nhưng ở đây có cảm giác tuổi thơ quá đi.Ở kại đay mà Tụng kinh tu tập chắc thành Bồ Tát quá à...hic.Hôm tui đi qua đảo này say sóng suýt nữa tụt cả quần,mà sóng đâu có mạnh bằng Hạ Long bên mình đâu.Loay hoay rồi cũng lên được bờ.Cảnh đầu tiên đập vào mắt là xóm trên sông ,trông na ná làng nổi bên miền tây vietnam mình.Hình như ở đây người bản xứ không có thói quen mặc áo hay sao ý,thấy toàn ở trần quần xà lỏn,đàn bà con gái mặc quần nhưng trông giống cái khăn quá.Quấn 2,3 vòng là xong,ngộ ghê.Dân số ở đảo này chừng khoảng 3 trăm nhân khẩu sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản.Một tháng đi biển chừng 10 ngày còn lại ở nhà đánh bạc.Đi dạo một vòng thấy chỗ nào cũng có mấy hội đang chụm đầu vào nhau.Khoản này bên này thoải mái con gà mái.Công an,bộ đội thấy cũng chén nhau nữa.Riêng món này đúng thật hợp với tui quá,không như bên nhà vừa đánh vừa sợ bị công an hốt...

Nhột quá đi,mai pót tiếp hen

Bluelady
08-09-2009, 19:01
Ko có xe nào dám chạy đêm ở Cambod đâu bạn ơi. An ninh ko tốt nên kể cả xe từ PNP cũng xuất phát chuyến muộn nhất là 12h trưa để đến nơi không quá muộn đó. Chỉ có xe con/xe cá nhân của người Khmer là tớ thấy chạy khuya thôi, mà cũng ít lắm.

lutrungduc
31-10-2009, 01:25
Nói chung là đi Cam bây giờ cũng dễ dàng sau khi đã miễn visa. Cam miễn thị thực cho người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được lưu trú không quá 14 ngày, tất nhiên nếu muốn ở hơn chỉ cần làm visa là được.
Xe bú từ TP.HCM đi Phnom Penh là 12USD, từ Phom Penh đi Siem Reap là 7USD (xe Mai Linh, Sapaco). Nếu muốn rẻ hơn có thể đi các hãng xe của Cam với giá tương ứng là 10 và 5 USD.
Ở thì tùy thích, 5-8USD cũng có, mình thì thường ở 10-12usd cho thoái mái.
Vé vào Angkok 1 ngày là 20USD, nếu mua vé nhiều ngày thì rẻ hơn nữa. Ngoài ra, buổi chiều ở Angkok người ta hay lên đồi Phnom Bakheng để ngắm hoàng hôn. Nói chung là leo cao một tí nhưng đông vui lắm. Hôm mình đi đông nghẹt.
Từ Siem Riep hoặc từ Phom Penh có thể dễ dàng đón xe đi Battambang với giá 5usd/vé. ở đây có tàu mảng tre rất hấp dẫn. Hôm mình đến đi loại tàu này tụi Tây thích lắm. Nếu có cơ hội bạn nên đi cho biết
Ngoài ra từ Siem Reap bạn cũng có thể đi cửa khẩu Poi Pet (cửa khẩu với Thái) để qua chợ trời Rong Kueoa. Đây là siêu chợ trợ lớn nhất đông nam á. Cái chợ trời nổi tiếng ở Thái Chat tu chat qua đây chỉ có xách dép mà thôi. Chợ này bán đủ thứ nhưng nổi tiếng nhất là dày dép, nước hoa, túi xách và mắt kiếng... Ngoài ra còn có mỹ phẩm, hàng da dụng, quần áo... Giá thì rẻ cực kỳ vì đây là chợ sỉ của người buôn nhiều nước trong đông nam á đến lấy về bán. Nếu chịu khó bạn có thể kiếm một mắt kiếng rayban (cũ như mơí) như tớ chỉ có giá chưa đến 100.000VND.
Nếu cần hỏi gì có thể gọi cho mình: 0909.610.601

cho mình hỏi từ siem riep đi qua cửa khẩu poi pet có xa lắm ko ,đi trong ngày về lại pnom penh được ko vậy,và giá xe đi từ siem reap đến cửa khẩu poi pet bao nhiêu vậy

vietnguyen
02-01-2010, 17:33
Em muốn hỏi các bác từ VN đi qua Cam thì có những hãng nào ngoài Mai Linh, và liên hệ với nó như thế nào. Nếu các bác có thông tin về giá vé của nó thì càng tốt. Cảm ơn các bác nhiều :D

yeu3fat
02-01-2010, 17:58
Mai Linh đi chán và mùi hôi lắm bạn ơi. Người không say cũng thành say kinh khủng. Mình thấy có Sapaco chất lượng tốt và sang đó có thể book vé đi thẳng Siem Riep lun. Thế nhé.

foxglove2012
15-01-2010, 13:35
Mọi người cho fox hỏi:
- Lịch thế này thì có ổn không??
- Có thể rút ngắn thời gian được nữa không???, fox muốn khám phá Angkor nên chọn 3 ngày nên k thể rút ở đây được, muốn đi qua Kep nên xuất phát từ Hà Tiên.
- Từ Hà Tiên về Kep, phương tiện đi qua cửa khẩu là xe ôm hay có phương tiện khác k?
- Xe từ Kep đi PNP có chuyến đi buổi trưa k??có coi cái lịch chạy của Sorya nhưng đi từ Kampot, nên không rõ là nó có chạy qua Kep để đi PNP??

LỊCH TRÌNH ĐI CAMBODIA:
- HCMC – Rạch Giá – Hà Tiên – Kep – PNP – SR – HCMC
1. HCMHC – Rạch Giá: Xuất phát 22h, hành trình 7hrs, độ dài 250km, 47chuyến 1 ngày, đi xe của Mai Linh
- 4h: có mặt tại bến xe Rạch Giá, chờ xe đi Hà Tiên, chuyến sớm 5h, hoặc chờ đến 6h, sau khi đã hoàn thành việc ăn sáng...
2. Rạch Giá – Hà Tiên: 91km, 2hrs, 18chuyến/ ngày Mai linh
- 7-8h ngày 1: có mặt tại bến xe Hà Tiên, tiếp tục hành trình đi qua cửa khẩu tại Kep

3. Hà Tiên – Kep: Thuê xe taxi hoặc xe ôm, thì bến xe Hà tiên qua biên giới, đi vào địa phận Cambodia, Kep cách biên giới 40km.
- 9h30: có mặt tại Kep, thuê phòng, nghỉ ngơi. Chiều khám phá Kep

4. Kep – PNP: đi xe Sorya, đi tuyến Kampot – PNP: 4hrs
- Trưa ngày 2, trả phòng, đi xe về PNP: 5h chiều, có mặt tại PNP, ăn uống nghỉ ngơi, dạo đêm ở PNP
- Sáng ngày 3,sáng đi thăm cánh đồng chết, chiều đi thăm cung điện Gia, chùa Bạc, đài tưởng niệm, đi chợ..., lên xe 15h45, chạy chuyến cuối về SR

5. PNP – SR: 5-6hrs: có mặt lúc 20h ngày 3 tại SR, thuê phòng, ở chuẩn bị đi thăm Angkor Wat.
- Sáng ngày 4 – 5 – 6, đi thăm Angkor, tối dạo đêm, nghỉ ngơi, buffet trên sông…

6. SR – HCMC: 12hrs.
- Sáng ngày 7, đi chuyến 7h30 về SR của Sorya, có mặt tại PNP lúc 13h30
- Đi xe Sapaco, Mai linh hoặc kịp Sorya về HCMC theo chuyến cuối

Tổng chi phí vào khoảng 130$.

Cảm ơn

Hacthanthien
23-01-2010, 17:29
Mọi người ơi, em đọc thấy là các khu đền ở Angkor đều không cho ở lại sau 6 giờ tối, nhưng có người bảo là có thể ở lại trong đó ( có lẽ là "trốn" trong đó thì đúng hơn!). Vậy cho em hỏi là có ai ở đây đã từng ở lại đêm tại các ngôi đền Angkor chưa? Và nếu ở lại mà bị bảo vệ phát hiện thì có bị phạt tiền nhiều không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều!

love2go
30-01-2010, 13:32
Mọi người ơi, em đọc thấy là các khu đền ở Angkor đều không cho ở lại sau 6 giờ tối, nhưng có người bảo là có thể ở lại trong đó ( có lẽ là "trốn" trong đó thì đúng hơn!). Vậy cho em hỏi là có ai ở đây đã từng ở lại đêm tại các ngôi đền Angkor chưa? Và nếu ở lại mà bị bảo vệ phát hiện thì có bị phạt tiền nhiều không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều!

Có vé thăm 2, 3 ngày mà. Tối chắc không được ở trong đền nhưng cũng ở gần đền :).

kanioboeru
30-01-2010, 14:10
Mọi người ơi, em đọc thấy là các khu đền ở Angkor đều không cho ở lại sau 6 giờ tối, nhưng có người bảo là có thể ở lại trong đó ( có lẽ là "trốn" trong đó thì đúng hơn!). Vậy cho em hỏi là có ai ở đây đã từng ở lại đêm tại các ngôi đền Angkor chưa? Và nếu ở lại mà bị bảo vệ phát hiện thì có bị phạt tiền nhiều không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều!

Theo mình thì ko nên có những tư tưởng như thế này, khi sự cô xảy ra giải quyết trên đất khách quê người là hơi bị vỡ mẹt đó.........

BlackTSB
06-02-2010, 10:30
Mọi người ơi, em đọc thấy là các khu đền ở Angkor đều không cho ở lại sau 6 giờ tối, nhưng có người bảo là có thể ở lại trong đó ( có lẽ là "trốn" trong đó thì đúng hơn!). Vậy cho em hỏi là có ai ở đây đã từng ở lại đêm tại các ngôi đền Angkor chưa? Và nếu ở lại mà bị bảo vệ phát hiện thì có bị phạt tiền nhiều không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều!


chuẩn không cần chỉnh, đến 5h30 là bảo vệ ra đuổi cổ khách về rồi. Nhưng thực ra có ở lại thì cũng chỉ để chụp ảnh Angkor Wat đêm thôi. Có 2 cách để ở lại chup ảnh đêm tại Angkor Wat:

1. Mua vé vào thăm quan đêm, đâu như 18$ (đắt quá mức cần thiết, vé đi cả ngày có 20$), vé này sẽ cho bạn vào thăm quan Angkor đêm và xem biễu diễn tái hiện cuộc sống của vương quốc Chăm thời xưa.

2. Trốn ở lại. Có thể trốn tại các bìa rừng hoặc vào khu nhà cho sư bên cạnh đường đi vào

Mình chọn phương án 2, chỉ cần ở lại đến 7h là đã lên đèn đẹp lắm rồi, sau khi chụp xong thì cứ ung dung mà ra về, bảo vệ có hỏi thì bảo tao ngủ quên trong rừng =)), nói chung chả phạt gì đâu vì mình là khách du lịch mà, cùng lắm thì cứ giả vờ ko hiểu tiếng Anh là xong

Đây là kết quả của mình sau hôm trốn ở lại

https://lh6.ggpht.com/_gLYC9r_0OIA/Sfa0gK2725I/AAAAAAAAAv8/9cRu2r5mzu0/s720/IMG_1515.JPG

ViThanh
06-02-2010, 10:50
Các bạn cho tớ hỏi là người VN chúng ta có được đến thăm ngôi đền Preah Vihear đang tranh chấp giữa Cam và Thái không? Nếu đi được thì có xe từ Siem Riep không?

Cảm ơn các bạn nhiều!

Miên Nữ
06-02-2010, 11:36
Các bạn cho tớ hỏi là người VN chúng ta có được đến thăm ngôi đền Preah Vihear đang tranh chấp giữa Cam và Thái không? Nếu đi được thì có xe từ Siem Riep không?

Cảm ơn các bạn nhiều!

Từ Siêm Riệp không có phương tiện giao thông công cộng dù là bus hay xe lam quá tải nghiêng ngửa trên đườngđến Preah Vihear đâu (mà đúng ra từ PP hay chỗ khác cũng ko có xe chạy thẳng đến chân núi). Nhưng đến SR mà không đi PV thì uổng, chỉ còn cách mấy trăm cây số. Bạn có thể thuê xe taxi (đúng ra là taxi tự phát, nhìn trên đường phố thấy xe ô tô đậu nhìn bẩn bẩn thì cứ vào hỏi, taxi đấy); hoặc nhờ mấy anh tuk tuk giới thiệu giùm. Đợt mình hỏi (tháng 7 năm ngoái) là 100USD chở đi và về lại SR. Đấy là giá đi vào mùa khô, mùa mưa xe 2 cầu đi cũng khó. Sau vì mình ko quay về SR mà đến PV với ý định tìm đường qua Champasak về Kon Tum hoặc sang Thailand luôn, thì ảnh tuktuk giảm cho còn 70USD. Anh í tháo cái cục tuk tuk ra (chẳng biết gọi là cái gì) thì thành lại xe Wave Alpha Honda Việt Nam chở mình lên Preah Vihear. Nói chung đi thì cũng tới, đường hơi xấu xấu, bẩn.

Người Việt Nam hay người gì đến cũng ok thôi, chỉ có người Campuchia thì hơi e ngại. Họ đang tranh chấp với Thái chứ ta có đâu. Trước khi giành giật hàng ngày dân Kam bên này vẫn qua cửa khẩu đi làm bên Thailand thoải mái, sau thì hay bị hạch họe. Đợt mình ở SR chiều chiều hay thấy tờ Campuchia Daily in hình bìa binh lính 2 bên bồng súng mặt ngầu ở PV, nhưng đến thì thấy cũng ko có gì. Gườm nhau cho vui vậy thôi. Mình nghỉ đi thoải mái, muốn leo lên đền bên Cam cũng được mà qua Thái đi vào cho hoành tráng cũng được.

PV là của người Khmer lại nằm trên đất Kam hiện tại thì phải thuộc người Khmer. Chẳng thà Wat Phou nằm hẳn trong đất Lào thì không nói làm gì. Thái sân si quá.

Miên Nữ
06-02-2010, 11:49
Có 2 cách để ở lại chup ảnh đêm tại Angkor Wat:

1. Mua vé vào thăm quan đêm, đâu như 18$ (đắt quá mức cần thiết, vé đi cả ngày có 20$), vé này sẽ cho bạn vào thăm quan Angkor đêm và xem biễu diễn tái hiện cuộc sống của vương quốc Chăm thời xưa.

2. Trốn ở lại. Có thể trốn tại các bìa rừng hoặc vào khu nhà cho sư bên cạnh đường đi vào



Nếu ở Kam vài ngày lăn lê chán rồi, bạn ăn mặc càng ít giống đi phượt càng tốt, máy ảnh thì bỏ vào cái túi gì cùi cùi ấy, rồi mượn/thuê xe máy cứ thế điềm nhiên đi vào. Đừng đi các đường có gác cổng (ban ngày đi vào chịu khó quan sát, con đường trước Angkor Wat chạy ngược lại hướng Angkor Thom cứ đi mãi thì sẽ gặp một khu ăn nhậu bát ngát, buổi chiều dân SR đổ ra trải chiếu ngồi nhậu la liệt quẹo phải sẽ ra lại phố chính SR. Thì ban đêm lái xe vào đường ấy, đi chơi loanh quanh đêm có trăng thì cảm giác hay lắm. Chứ ko fải ko muốn đóng góp cho di sản (đúng là là cho công ty Apsara thầu kinh doanh khu Angkor của bác Sáu Cò người Việt), mà là ko muốn xem các chương trình tái hiện đầy chất biểu diễn đó, chỉ muốn vào Angkor khi màn đêm buông xuống, thế thôi, thì mua vé làm gì với cả như mình cứ đi ra đi vào mấy đêm trăng thì tiền đâu mà vé vủng :D.

Miên Nữ
06-02-2010, 12:45
Bạn cho tớ hỏi thêm là thuê xe máy ở SR có dễ không? Xe đi có tốt không? Tớ thích tự chạy xe 1 mình hơn.

À, mua vé vào Angkor Wat 3 ngày thì đêm đựơc ở lại luôn hay vẫn bị đuổi ra hả bạn?

- Vé ban ngày dù mua cả tuần thì sau 5h30 vẫn bị mời ra.

- Ở SR vì ít lang thang vào khu phố Tây nên thật tình mình không sure vụ thuê xe máy dễ dàng hay ko, chỉ thấy Tây thuê xe đạp đạp đi Dòng sông nghìn Linga hay cầu Campong K'dei v.v... đầy đường. Nhưng mình nghĩ thế nào mà chẳng có, đã có xe đạp ắt có xe máy. Còn cách của mình là mấy ngày đầu mình đi nhờ xe của một người bạn đang làm việc ở SR, mấy ngày sau thì thuê của một anh tuk tuk chiếc xe bỏ không của bố anh í. (Bố anh í, theo lời anh í, thì từng "cho bộ đội Việt Nam share the food khi bộ đội VN sang để đánh nhau" :D. Anh ấy ghét người Thái trước sau mới đến người VN, tuy nhiên dạo gần đây cũng hết ghét rồi.)

conan
08-02-2010, 13:39
Em có nghe nói tới khu chợ trời Rong Kueoa ở tỉnh Sakeo của Thái, nằm gần biên giới Cam-Thái, nếu em đi từ SiemRiep đến cửa khẩu Poipet, từ đó em sẽ đi như thế nào để đến được khu chợ trời đó? Cuối tháng 2 này em đi rồi, em muốn đến đó lắm lắm. Có anh chị nào biết thì chỉ cho em với, ngàn lần đa tạ.

Miên Nữ
09-02-2010, 16:17
Em sắp sang Cam đợt Tết này, mấy bác làm ơn cho em xin vài kinh nghiệm ạ:

1. Ở Phnôm Pênh thì em nên đi chơi ở đâu nếu em ở đấy 2 ngày ạ? (nếu có cách đi tới những địa điểm đó nữa thì càng tốt ạ).

2. Ở Siem Reap thì ngoài Angkor Wat & Angkor Thom thì đi đâu chơi nữa ạ? Em nghe nói có cái dòng sông có những khối đá khắc hình đầu người gì gì đó là Thousand Linga River (sông ngàn Linga), em muốn đi đến dòng sông này thì làm thế nào ạ?

3. Chỗ ăn uống & ngủ nghỉ mà mọi ng thấy OK khi ở Cam?

Em cảm ơn mấy bác nhiều ạ. ^^

Ở PP hay SR gì nếu bạn ko đi sang Kam bằng ô tô, xe máy thì tuk tuk là phương tiện truyền thống và phổ biến. Các bác tuk tuk đều nói tiếng Anh tốt. Từ SR đi Dòng sông nghìn Linga khoảng 60km, xe tuk tuk đi về lấy giá đâu ra 10USD thì phải. Dòng sông nghìn Linga cách SR 60km nhưng cũng tính chung là địa điểm tham qua phải mua vé ở cổng Angkor, đến nơi thì đưa cái vé ra. Do đó nếu bạn định đi Angkor Wat, Thom và các đền well-known khác trong 1 ngày cộng với đi Dòng sông nghìn Linga nữa thì nên mua vé 40USD 3 ngày sẽ lợi hơn mua mỗi ngày một vé 20USD. À hình khắc trên đá ko phải đầu người nhé :D.

Chỗ ăn ngủ nghỉ thì Lonely Planet có list những điểm ở được. PP mình ko ở guest house/hotel nên ko biết, ở SR mình ở nhà nghỉ tên là Sam So gần bưu điện SR, thấy cũng ok. Ở SR nên ở nhà nghỉ/ks khu trung tâm và gần khu chợ (phố Tây) thôi, đừng ở xa cách khu trung tâm độ chừng...vài km là họ nói được tiếng Anh ít được, giao tiếp bất tiện lắm.

come back
10-02-2010, 03:09
Hôm từ BOK về PP 1 bạn người Anh dẫn vào khu lakeside gần Central market đường Monivong; guest house tên là Happy giá từ 2.. 5.. 10 $... phòng/ngày. Ăn uống, bia bọt ghi sổ thoải mái lúc nào check out trả tiền, phục vụ ngon lành, chiều chiều ngồi ngắm hoàng hôn...
Ăn cơm hay mua đồ VN ghé Vinamart địa chỉ 310 Monivong; đối diện chợ Odyssey có Odyssey restaurant bán món Hoa tên Kèo khọt (???) bánh giống bánh phở nhưng to, cắt hình tam giác ăn ngon, rẻ món này nghe nói qua Thái ăn còn đã hơn nữa, giờ nhắc tới vẫn thèm, chẹp chẹp :D

Siemrep ghé đường Pud hoặc Mailinh nó giới thiệu chỗ cho, ku người Cam tên Robin làm ở đây dễ thương hiền lành chở mình đi cứ nhất định ko chịu lấy tiền.

Wild Horse
10-02-2010, 10:07
Đi Cam nhớ thưởng thức món này nhé bác:
Theo em thì ngon hơn 333 của nhà mình!

https://i275.photobucket.com/albums/jj284/stereophe/aaaaa.jpg

Wild Horse
11-02-2010, 06:02
Cho iem hỏi từ Siêm Riệp đi khoảng bao lâu nữa thì đến cửa khẩu sang Thái nhỉ? Cảm ơn trước.

Tầm >300km thì đến cửa khẩu Poipet(Cam) hay là cửa khẩu Đông Thái.Đường đã làm lại,khá tốt.

https://i275.photobucket.com/albums/jj284/stereophe/IMG_1870.jpg

lilac
11-02-2010, 10:42
Từ SR đi Dòng sông nghìn Linga khoảng 60km, xe tuk tuk đi về lấy giá đâu ra 10USD thì phải. Dòng sông nghìn Linga cách SR 60km nhưng cũng tính chung là địa điểm tham qua phải mua vé ở cổng Angkor, đến nơi thì đưa cái vé ra. Do đó nếu bạn định đi Angkor Wat, Thom và các đền well-known khác trong 1 ngày cộng với đi Dòng sông nghìn Linga nữa thì nên mua vé 40USD 3 ngày sẽ lợi hơn mua mỗi ngày một vé 20USD. À hình khắc trên đá ko phải đầu người nhé :D.

ss Miên Nữ ơi cho em hỏi, đi cái Dòng sông nghìn Linga cũng phải mua vé ạ? :( Em thấy đường đi khó khăn, lại còn mua vé đến gần 20$. Kiểu này em phải xem lại quá, vì budget của em không tốt lắm. Chỗ đó có "đáng" đến thế không chị?
Thanks chị! :)

Miên Nữ
11-02-2010, 19:48
ss Miên Nữ ơi cho em hỏi, đi cái Dòng sông nghìn Linga cũng phải mua vé ạ? :( Em thấy đường đi khó khăn, lại còn mua vé đến gần 20$. Kiểu này em phải xem lại quá, vì budget của em không tốt lắm. Chỗ đó có "đáng" đến thế không chị?
Thanks chị! :)

Theo mình thì đáng, nhưng chưa chắc bạn đã cảm thấy như vậy :). Muốn biết cứ nên thử xem. Ko phải bán vé riêng gần 20USD đâu, DSNLG cũng được tính như một danh thắng của quần thể, mua vé ở cổng luôn. Nếu bạn xác định chọn đến đó mà muốn mua vé 1 ngày thì sáng sớm vào đi Wat, Thom... rồi chiều đi DSNLG, trên đường đi DSNLG còn có đền Benteay Srei - đáng xem.

kanioboeru
12-02-2010, 00:35
ss Miên Nữ ơi cho em hỏi, đi cái Dòng sông nghìn Linga cũng phải mua vé ạ? :( Em thấy đường đi khó khăn, lại còn mua vé đến gần 20$. Kiểu này em phải xem lại quá, vì budget của em không tốt lắm. Chỗ đó có "đáng" đến thế không chị?
Thanks chị! :)

Mua vé 3 ngày 40$ đi sis, theo mem dejavu thì chỗ đó rất đáng đi, tháng 4 tới em định đến buổi chiều ngắm hoàng hôn luôn....

kom
19-02-2010, 12:44
Mọi người cho fox hỏi:
- Lịch thế này thì có ổn không??
- Có thể rút ngắn thời gian được nữa không???, fox muốn khám phá Angkor nên chọn 3 ngày nên k thể rút ở đây được, muốn đi qua Kep nên xuất phát từ Hà Tiên.
- Từ Hà Tiên về Kep, phương tiện đi qua cửa khẩu là xe ôm hay có phương tiện khác k?
- Xe từ Kep đi PNP có chuyến đi buổi trưa k??có coi cái lịch chạy của Sorya nhưng đi từ Kampot, nên không rõ là nó có chạy qua Kep để đi PNP??

LỊCH TRÌNH ĐI CAMBODIA:
- HCMC – Rạch Giá – Hà Tiên – Kep – PNP – SR – HCMC
1. HCMHC – Rạch Giá: Xuất phát 22h, hành trình 7hrs, độ dài 250km, 47chuyến 1 ngày, đi xe của Mai Linh
- 4h: có mặt tại bến xe Rạch Giá, chờ xe đi Hà Tiên, chuyến sớm 5h, hoặc chờ đến 6h, sau khi đã hoàn thành việc ăn sáng...
2. Rạch Giá – Hà Tiên: 91km, 2hrs, 18chuyến/ ngày Mai linh
- 7-8h ngày 1: có mặt tại bến xe Hà Tiên, tiếp tục hành trình đi qua cửa khẩu tại Kep

3. Hà Tiên – Kep: Thuê xe taxi hoặc xe ôm, thì bến xe Hà tiên qua biên giới, đi vào địa phận Cambodia, Kep cách biên giới 40km.
- 9h30: có mặt tại Kep, thuê phòng, nghỉ ngơi. Chiều khám phá Kep

4. Kep – PNP: đi xe Sorya, đi tuyến Kampot – PNP: 4hrs
- Trưa ngày 2, trả phòng, đi xe về PNP: 5h chiều, có mặt tại PNP, ăn uống nghỉ ngơi, dạo đêm ở PNP
- Sáng ngày 3,sáng đi thăm cánh đồng chết, chiều đi thăm cung điện Gia, chùa Bạc, đài tưởng niệm, đi chợ..., lên xe 15h45, chạy chuyến cuối về SR

5. PNP – SR: 5-6hrs: có mặt lúc 20h ngày 3 tại SR, thuê phòng, ở chuẩn bị đi thăm Angkor Wat.
- Sáng ngày 4 – 5 – 6, đi thăm Angkor, tối dạo đêm, nghỉ ngơi, buffet trên sông…

6. SR – HCMC: 12hrs.
- Sáng ngày 7, đi chuyến 7h30 về SR của Sorya, có mặt tại PNP lúc 13h30
- Đi xe Sapaco, Mai linh hoặc kịp Sorya về HCMC theo chuyến cuối

Tổng chi phí vào khoảng 130$.

Cảm ơn

Mình vừa trở về từ chuyến đi Kep, Kampot, Sihanoukville xuất phát từ Hà Tiên, nên có chút kinh nghiệm chia sẻ với bạn.

1. Bạn nên đi xe từ HCM-Hà Tiên, vừa tiệt kiệm chi phí vừa rút ngắn khoảng thời gian. Xe đi từ HCM - HT rất nhiều, và chất lượng tốt, giá lại thấp hơn.

2. Từ Bến xe Hà Tiên, bạn đón xe ôm đến cửa khẩu phía bên Campuchia luôn khoảng 15-20k/người. (Xê ôm ở đây họ có thể đi qua đi lại biên giới mà không phải xuất trình giấy tờ gì hết)

3. Qua đến biên giới của Campuchia, có các xe mini-bus chở khách đến Kep giá khoảng ~3-4$ (cái này mình không chắc lắm, tại hôm đó bọn mình qua đến biên giới Campuchia là gần 5h chiều, mà 3h30 là hết xe bus rồi, nên đi xe ôm vào Kep 9$/2 người). Đường đi chỉ có 1 đoạn đất đỏ, còn lại đường rất tốt, nên không nên thuê taxi, giá rất đắt.
Lưu ý: nếu đến biên giới Campuchia mà họ có hỏi tiền hay cố đòi tiền bạn thì bạn cứ giả bộ không biết tiếng anh, và cầm hộ chiếu đi. Vì nhân viên ở đâu hầu như không nói được tiếng việt mà tiếng anh thì cũng vài từ.

4. Nếu bạn theo chỉ dẫn trên thì có thể tiết kiệm được 1 ngày, thì có thể dành 1 ngày đó để thăm các hòn đảo ở Kep. Rất nhiều khách du lịch Châu Âu ở đây.

5. Từ Kep có mini-bus đi các nơi khác như Kampot, Sihanoukville, Phompenh, Siemriep rất tiện. Mình không đi Phnompenh, nhưng đến Sihanoukville thì đường đi rất êm.

Chút kinh nghiệm vừa mới có được, hy vọng có ích cho bạn.

lilac
21-02-2010, 22:39
Cho em hỏi với. Em muốn đi Cam nhưng làm mất passport rồi. Có cách nào như CMND hay làm giấy thông hành để đi được không ạ? E chỉ định đi Seamreap trong 3 ngày thôi.

Các hãng xe có làm dịch vụ đưa bạn qua cửa khẩu bằng đường "lậu". Tuy nhiên, sức khỏe phải tốt vì đi đường ruộng & tài xế xe máy chạy rất nhanh (như "bay" :D ).

& Nếu đi cách này thì bạn nên chọn Mai Linh, vì nó lo rất kĩ & chu đáo. Còn Sapaco thì "đem con bỏ chợ", lúc mua vé thì nói "OK", đến khi lên xe thì nó bảo "tự lo"!:gun:Dam

Mới đi về, vẫn còn "cú" thằng Sapaco cùi bắp lắm đây!!! :gun

pvnguyen
22-02-2010, 11:47
Mìnht hấy Sapaco Ok.. divu đưa qua cửa khẩu ok. có hẳn 1 chú lơ xe chuyên ghi và đi cộp dấu trước khi xe qua ( lượt về..lúc ghé quán cơm). không như bạn nói đâu.
Chỉ cú các chú HQ Vn quá chán..làm lề mề với khách không kẹp xiền. Khách kẹp xiền thì ..phèo 5 giây là " cộp..", không thì các bác cứ đợi nhé !

Mình đi về ngày M8. bên Kam dịp này toàn khách VN. nên giá cả cũng ngoi theo dã man.



Các hãng xe có làm dịch vụ đưa bạn qua cửa khẩu bằng đường "lậu". Tuy nhiên, sức khỏe phải tốt vì đi đường ruộng & tài xế xe máy chạy rất nhanh (như "bay" :D ).

& Nếu đi cách này thì bạn nên chọn Mai Linh, vì nó lo rất kĩ & chu đáo. Còn Sapaco thì "đem con bỏ chợ", lúc mua vé thì nói "OK", đến khi lên xe thì nó bảo "tự lo"!:gun:Dam

Mới đi về, vẫn còn "cú" thằng Sapaco cùi bắp lắm đây!!! :gun

pvnguyen
22-02-2010, 12:48
Đi PP-SR hay ngược lại bây giờ đã có xe đêm..các bác có thể đi để tiếp kiệm 1 đêm ks..

https://lh4.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EGNHXeWTI/AAAAAAAABhw/5W9koi6eD2o/s576/IMG_2406.JPG
PS : trong hình chưa có update giờ xe đêm nhé, hình như 8.30 và 12 giờ tối.

Xem mặt trời mọc đi trễ < 5AM thì ..xem hình thì biết bạn sẽ phải ngồi đâu ?
https://lh4.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EENcFRLqI/AAAAAAAABZs/GDM0UkL6xTc/s912/IMG_1159.JPG

Khi đi ra nhớ uống nước thốt nốt tươi... giá 1000 ria (local) và 2000 ria cho khách du lịch
https://lh6.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EEpIY4ORI/AAAAAAAABbM/uLz-hv7VF4Q/s912/IMG_1389.JPG

https://lh5.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EEoHsfr8I/AAAAAAAABbI/aU_ZxWb05Bc/s912/IMG_1381.JPG

Ăn thịt bò nướng với mắm bò hóc thì đến bên kia cầu (đối diện chợ cũ) 5 người & 3 lít bia tươi Anchor = 15$
https://lh6.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4IUsDzvcCI/AAAAAAAABok/3dsUBn7B7tk/s912/IMG_1733.JPG

https://lh5.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EFJ1NQ2sI/AAAAAAAABdk/1EmnP1SVgHc/s912/IMG_1709.JPG

PS : nếu đc thì nên mua 1,2 thùng Lavie to chất theo xe, bạn sẽ không phải xách nhiều vì tuk tuk chở về vứt ở KS, mỗi ngày xách 1& 2 chai là đẹp, nước uống là 1 khoảng chi rất đắt đỏ ở SR & PP, giá siêu thị ở SR cũng mắc chả kém bên ngoài.
-->Giá ở ngoài là 1.5$/ chai to, 1$/ chai nhỏ, xứ sở One dollar cho những thứ nhỏ nhất ..


Ở PP : nên ghé siêu thị Sorya kế đường 154.. ăn Pizza tại Pizza company hoặc chuổi cửa hàng của nó : Combo 16$ gồm 1 Medium ( = large VN), 1 mì ý, cánh gà, và cái kêu là chicken stick gì đó
https://lh4.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4IWeUCEhpI/AAAAAAAABv4/icUEMweBgg8/s912/IMG_2498.JPG

Ngoài ra kế bên là Food center bán giá mì, lẩu, cơm..từ 7000-8000 ria/ người, nhưng phải mua ticket... ăn không hết ra trả lại
Nước Lavie bán ở siêu thị tầng 1 là 0.7$ chai to

giangluat
22-02-2010, 13:07
Em sắp sang Cam đợt Tết này, mấy bác làm ơn cho em xin vài kinh nghiệm ạ:

1. Ở Phnôm Pênh thì em nên đi chơi ở đâu nếu em ở đấy 2 ngày ạ? (nếu có cách đi tới những địa điểm đó nữa thì càng tốt ạ).

2. Ở Siem Reap thì ngoài Angkor Wat & Angkor Thom thì đi đâu chơi nữa ạ? Em nghe nói có cái dòng sông có những khối đá khắc hình đầu người gì gì đó là Thousand Linga River (sông ngàn Linga), em muốn đi đến dòng sông này thì làm thế nào ạ?

3. Chỗ ăn uống & ngủ nghỉ mà mọi ng thấy OK khi ở Cam?

Em cảm ơn mấy bác nhiều ạ. ^^

1. Ở PNP bạn nên đi
- Cánh Đồng Chết: Cách trung tâm 15km, vé vào cửa 2$/pax
- Nhà tù S21 Toungsleng: Trong trung tâm, vé vào cửa 1$/pax
- Hoàng cung + Chùa Vàng Chùa Bạc: Trung tâm, vé vào cửa 6.25$/pax, lưu ý không mặc áo hai dây, áo sát nách hay quần short quá ngắn. Strictly prohibited đấy, kẻo lại mất tiền oan mua áo khoác che vai trần lại trước khi vào cửa

Nguyên nhóm trên đi tuktuk trọn gói, đứng chờ từng điểm mất 20$, nhóm mình 5 đứa nên cũng rẻ

- Chợ Nga (Russian Market): Đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ, áo quần gia công giá bèo (dạng 4$/ 2 cái váy thun, 2$/đôi dép kẹp Thái Lan đủ màu mang êm chân cực bền :D), và đồ bạc (mình mê nhất cái này), tất ac3 đều mặc cả thoải mái


2. Ở SR:
- Ngoài Angkor Wat, Angkor Thom, bạn có thể ghé thêm Ta Keo leo mê mệt với khu đền duy nhất không có hình điêu khắc, TaProm ngắm gốc cây trong phim Tomb Raider. Ở đây bạn mua vé 1 ngày là có thể đến được các điểm chính nói trên rồi, nếu dậy sớm được thì 4:30am ngắm bình minh, không thì 5:30pm ngắm hoàng hôn

Từ trung tâm vô Angkor đi tuktuk hết 10$ trọn ngày, bao gồm đứng dừng đợi từng điểm từ sáng đến chiều, mình tip cho bác tài 2$

- Đi sông ngàn Linga bằng tuktuk mình e không có giá 10$ như bạn gì nói đâu. Đường 60km nhưng có 30km là xấu, xóc và đường núi. Cả nhóm thuê minivan hết 60$ trọn gói, nếu xe 4 chỗ thì 50$
Vé vào vườn quốc gia núi kulên hết 18$/pax nếu nhờ khách sạn mua hộ, tự mua thì 20$. Trong vườn quốc gia này có chùa Phật Lớn tượng phật điêu khắc trực tiếp trên hòn núi rất đẹp, có sông ngàn Linga xem tác phẩm điêu khác dưới đáy nữa. Sau đó có thể vào thác nghỉ ngơi, picnic, tắm thác tuyệt vời. Nhớ chịu khó leo xuống chân thác ngắm mới đẹp, đừng lười biếng ngồi ngay khu có hàng quán, sạp nghỉ chân thì thác xấu mù, phí tiền :D

3. Chỗ ăn uống ngủ nghỉ

- Ở PNP: Mình ở nhà nghỉ đối diện hoàng cung, trong khu phố Tây là 10$/pax/đêm. Cái này không book trước mà vô tình tìm ra, phòng rộng rãi, sạch sẽ, restroom ok, đi bộ lang thang tiện. Tự nhiên quên mất tên, để lục lại update sau
- Ăn PNP: Ăn bánh lọt xào trứng +rau cải kế bên khách sạn, ăn món Tây 2$/pax ở siêu thị Golden Soyra

- Ở SR: Mình ở Mandalay Inn, 8$/pax/đêm, phòng bé hơn bên PNP nhưng nhân viên thân thiện và nhanh nhẹn, ra khu phố Tây mất 3-5 phút đi bộ
- Ăn SR: Dễ ăn hơn bên PNP vì phố Tây bên đây rất nhiều hàng ăn giá hợp lý, thí dụ ăn đồ nướng kèm bia bọt no nê cho 5 đứa hết 25$. Bạn cứ đi 1 vòng thích quán nào thì sà vào xem giá, ưng thì ăn, không ưng lại đi quán khác. Nếu đi bar thì vào quán Angkor What?? giá nước rất rẻ, đi đông thì kêu mấy cái whiskey bucket 4$/ coctail tower/ angkor truck uống mệt nghỉ chỉ mất từ 4-8$ trọn bộ

kanioboeru
22-02-2010, 13:11
Đi PP-SR hay ngược lại bây giờ đã có xe đêm..các bác có thể đi để tiếp kiệm 1 đêm ks..

https://lh4.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EGNHXeWTI/AAAAAAAABhw/5W9koi6eD2o/s576/IMG_2406.JPG
PS : trong hình chưa có update giờ xe đêm nhé, hình như 8.30 và 12 giờ tối.


Ăn thịt bò nướng với mắm bò hóc thì đến bên kia cầu (đối diện chợ cũ) 5 người & 3 lít bia tươi Anchor = 15$
https://lh6.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4IUsDzvcCI/AAAAAAAABok/3dsUBn7B7tk/s912/IMG_1733.JPG

https://lh5.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EFJ1NQ2sI/AAAAAAAABdk/1EmnP1SVgHc/s912/IMG_1709.JPG

PS : nếu đc thì nên mua 1,2 thùng Lavie to chất theo xe, bạn sẽ không phải xách nhiều vì tuk tuk chở về vứt ở KS, mỗi ngày xách 1& 2 chai là đẹp, nước uống là 1 khoảng chi rất đắt đỏ ở SR & PP, giá siêu thị ở SR cũng mắc chả kém bên ngoài.


Thông tin của bác rất là bổ ích... cái thằng xe angkor paramount express địa chỉ nó có gần bến xe pnompenh mà mình được đưa sang bởi các nhà xe Việt Nam ko bác??? Nhìn bảng thời gian em có thấy giờ đêm đâu bác.. chuyến muộn nhất của nó có 8h30 pm thôi ah
Chỗ quán ăn bác nói nó là ở Siemriep phải ko ah? cho địa chỉ chính xác hơn đi ah...
Thùng Lavie to mà bác nói đến là loại 1,5 lít ah??? Theo như bác nói thì nên mua luôn nước từ SG mang sang Cam cho nó rẻ ah, đằng nào cũng chỉ là ô tô nó chở mừ =))

pvnguyen
22-02-2010, 13:42
Bác kanioboeru

1.ở SR:
- Quán bò đó kế bên WAT Damnak primary school. biển hiệu Kam nên chịu chết không nhớ tên đc. Google : N13.35192 E103.85554

- Paramount bus PP: N11.57499 E104.92641 , BUS đêm mới có nên chưa cập nhật trên bảng giờ xe.

- Ăn tối ở KOULEN chỉ có 2 thứ là thịt..hầu hết là Rau củ quả, gỏi cuốn, bánh xèo không người lái và chè cháo ..12$ pax chưa có nước uống, nhớ mang theo.

- Không nên đi tour biển hồ : chán như con gián và mắc... bỏ ra 15$/pax đi xem cảnh khách du lịch chụp hình làng VN nghèo ăn xin và vài cái bè cá mini thì không nên, về Châu đốc OK hơn

https://lh5.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EExfICLSI/AAAAAAAABbw/zJOlHmYcSO8/s912/IMG_1472.JPG

Tôm biển hồ (hay tép) dành cho khách đoàn xơi ..hố hố
https://lh3.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4EEy2Wuv6I/AAAAAAAABb4/NScJTJ1zS4Y/s912/IMG_1482.JPG

Nước : thì thích Aqua hay LaVie hoặc xx gì đó thì bạn cứ mua, chai nhỏ bỏ giỏ ok nhưng hết ngay sau 1 giờ đầu vì đang là mùa nắng nóng. chai to thì đủ dùng cho cả ngày. Nên mua cả thùng từ VN mang sang

Vườn thanh trà ..ngay tại ngoại ô SR :
Nên bảo chú Tuk Tuk chở đến vườn thanh trà chụp hình cây & mua quả.. 1.2 $/kg ..siêu ngọt... chả có tí chua nào

https://lh4.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4IVG-9aRUI/AAAAAAAABqI/4GDVtWtAEIM/s912/IMG_1826.JPG
https://lh6.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S4IU-bg2EQI/AAAAAAAABpw/Nm5YesyLIpY/s800/IMG_1795.JPG


2. PP

- Cánh Đồng Chết: Cách trung tâm 15km, vé vào cửa 2$/pax : cũng chả có gì ngoài 1 cái tháp chứa sọ người .và mấy cái hố có bảng ghi là chỗ chôn người

- Nhà tù S21 Toungsleng: Trong trung tâm, vé vào cửa 1$/pax : cái này thì đáng xem, đối diện có quán cafe The Boddhi cafe&rooms đc Lonely Planet xếp trong top 5.
- Hoàng cung + Chùa Vàng Chùa Bạc: Trung tâm, vé vào cửa 6.25$/pax, lưu ý không mặc áo hai dây, áo sát nách hay quần short quá ngắn. Strictly prohibited đấy, kẻo lại mất tiền oan mua áo khoác che vai trần lại trước khi vào cửa :
giờ mở cửa : 7:30-11AM, chiều 2:00 đến 5PM..nhưng 4 giờ là đóng cửa.
Bạn nên đi buổi sáng chụp hình cho đẹp và sang National Museum buổi trưa
- Chợ Nga (Russian Market): Đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ, áo quần gia công giá bèo (dạng 4$/ 2 cái váy thun, 2$/đôi dép kẹp Thái Lan đủ màu mang êm chân cực bền ), và đồ bạc (mình mê nhất cái này), tất ac3 đều mặc cả thoải mái : đóng cửa lúc 5PM thì phải

lilac
22-02-2010, 14:54
Mình vẫn khuyến cáo là đi xe Mai Linh từ HCM sang PP & ngược lại. Lý do: Sapaco dạo này xuống lắm, ghế ngồi ko thoải mái, ko gối, ko mền như Mai Linh. Do mình đi đường xa, có "dụng cụ" ngủ vẫn hơn. Xe đi êm hơn (do lúc đi mình đi Mai Linh - lý do: Sapaco hết vé, lúc về book vé Sapaco) nên mới thấy mình thật là "hên" khi đi Sapaco hết vé! :(

Nhưng từ PP - SR thì đi xe đêm cho đỡ tiền khách sạn. :)

Đi Tuk Tuk đến Thousand Linga River thì mình nghĩ là 25-30 $ / 1 xe Tuk Tuk, xe chở đc từ 3-4 người (xe yếu hơn xe ở PP).
Lúc mình đi 6 người nên phải đi 2 xe. :( (Còn ở PP toàn quất 1 xe thui! :D)

Littlefoot
22-02-2010, 15:13
Ở Sieam Reap mà đi khinh khí cầu ngắm toàn bộ khu Angkor cũng hay phết. Năm ngoái bọn tớ đi là 15 $/pax.

souringo
22-02-2010, 15:31
Các hãng xe có làm dịch vụ đưa bạn qua cửa khẩu bằng đường "lậu". Tuy nhiên, sức khỏe phải tốt vì đi đường ruộng & tài xế xe máy chạy rất nhanh (như "bay" :D ).

& Nếu đi cách này thì bạn nên chọn Mai Linh, vì nó lo rất kĩ & chu đáo. Còn Sapaco thì "đem con bỏ chợ", lúc mua vé thì nói "OK", đến khi lên xe thì nó bảo "tự lo"!:gun:Dam

Mới đi về, vẫn còn "cú" thằng Sapaco cùi bắp lắm đây!!! :gun

Cái này đồng tình với Lilac tết rồi souri vửa bị sapaco một cú như vậy!! đem con bỏ chợ!! bạn mình passport chỉ thiếu vài ngày là tròn 6 tháng vậy mà làm khó dễ lắm!!! nhân viên hỗ trợ cũng chẳng nhiệt tình j!!cuối củng tớ bực ko đi luôn!! X(

Souri chưa đi mailinh lần nào nhưng bạn bè đều khen Mailinh good bạn nên thử!!

lilac
22-02-2010, 15:45
Chính xác, mình vừa đi về, vì trong nhóm có 1 em ko có Passport, phải đi "bay" qua cửa khẩu.
Lúc đi, đi xe Mai Linh, anh phụ xe rất nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ, dắt xuống tận tay mấy bác tài, dặn dò cẩn thận, khi đến chỗ đón, xe dừng lại đón em ấy đàng hoàng.
Còn khi về bằng xe Sapaco, lúc mua vé thì nó nói hay lắm, nó sẽ lo hết, đến khi lên xe thì nó nói nó ko biết, mình tự đi mà lo, đi liên hệ với anh Mập gì đó, tìm muốn chết. Đến khi qua khỏi biên giới nó cũng chẳng thèm biết đón ở đâu, kêu mình thấy bạn thì bảo nó dừng xe, làm cả bọn căng hết mắt ra mà nhìn, đến khi nhìn thấy em ấy thì cũng đã qua 1 đoạn, làm em ấy mới đi "bay" về đã phải chạy thục mạng. Cú nó ko chịu đc. Đã vậy, ngay cửa khẩu thì chẳng hướng dẫn ai, cứ thong dong cầm hết Passport của mọi người rồi đi... hút thuốc. Tội nghiệp mấy bác già, chẳng hiểu mô tê gì ở cửa khẩu, cứ lo ngây ngấy.

Xe thì chẳng đẹp, chẳng sạch. Toilet trên xe chỉ càng tăng thêm độ dơ, độ hôi, chẳng ai dám chui vào đó mà đi.

Mình vẫn thấy đi Mai Linh OK hơn, xe đẹp, ghế êm, chăn ấm, có gối ngủ phê lòi kèn, hướng dẫn nhiệt tình, nhanh chóng.

Àh, nhớ đừng mua đường thốt nốt trong khu chợ cũ nếu có ý định đi THousand Linga River, vì trên đường từ Linga River trở về, sẽ đi ngang qua 1 làng người Cam chuyên làm đường thốt nốt, đường ở đây vừa ngon, vừa rẻ hơn hẳn, còn đc xem cách ngta làm đường thốt nốt nữa chứ! :D

pvnguyen
22-02-2010, 15:54
Cái này thì hình như chỉ cần bạn ý gí 200K vào Pas là xong thôi !! lỗi thiếu ngày là do mình...Hải quan cửa khẩu cho hay không thì thôi .chứ sapaco có làm gì đc đâu !!

chả phải bênh sapaco nhưng lỗi PP là do mình..trách ai bây giờ !:D


Cái này đồng tình với Lilac tết rồi souri vửa bị sapaco một cú như vậy!! đem con bỏ chợ!! bạn mình passport chỉ thiếu vài ngày là tròn 6 tháng vậy mà làm khó dễ lắm!!! nhân viên hỗ trợ cũng chẳng nhiệt tình j!!cuối củng tớ bực ko đi luôn!! X(

Souri chưa đi mailinh lần nào nhưng bạn bè đều khen Mailinh good bạn nên thử!!

souringo
22-02-2010, 16:11
Cái này thì hình như chỉ cần bạn ý gí 200K vào Pas là xong thôi !! lỗi thiếu ngày là do mình...Hải quan cửa khẩu cho hay không thì thôi .chứ sapaco có làm gì đc đâu !!

chả phải bênh sapaco nhưng lỗi PP là do mình..trách ai bây giờ !:D

Souri ko phủ nhận đúng là lỗi của mình chuyện PP nhưng cái way của Sapaco đối xử với mình kìa bạn ơi!!

Mình sẵn sàn gí hơn 200k vào PP để cho yên chuyện đó chứ vì đầu năm xuất hành rồi ai lại muốn quay về nhà!!

Nói chung từ nay ko chơi với Sapaco thế thôi!! mỗi người một ý mà!!

lilac
22-02-2010, 20:42
Àh, bác nào đi Siem Reap thì nhớ ghé vào quán chè đầu đường vào chợ đêm. Ăn món chè thập cẩm của người Cam, ngon cực kỳ, giá 2000 Riel.
Hồi ở Siem Reap tối nào mình cũng ghé vào đây ăn, vậy mà giờ còn thèm... :(
Nghe nói ở chợ Lê Hồng Phong - TP HCM cũng có bán, nhưng giá là 40K & ko ngon bằng...
Bác nào đang & sẽ đến Siem Reap thì nhớ ghé ăn nha! :)

giangluat
23-02-2010, 09:09
Đi Tuk Tuk đến Thousand Linga River thì mình nghĩ là 25-30 $ / 1 xe Tuk Tuk, xe chở đc từ 3-4 người (xe yếu hơn xe ở PP).
Lúc mình đi 6 người nên phải đi 2 xe. :( (Còn ở PP toàn quất 1 xe thui! :D)
Vậy nếu đi 6 người thì thuê minivan 12 chỗ giá 60$ vẫn không mắc hơn Lilac nhỉ
Mình thấy đường đi xa 60km mà xấu, đi tuktuk hơi cực đó

lilac
23-02-2010, 12:05
Vậy nếu đi 6 người thì thuê minivan 12 chỗ giá 60$ vẫn không mắc hơn Lilac nhỉ
Mình thấy đường đi xa 60km mà xấu, đi tuktuk hơi cực đó

Đi Tuk Tuk bạn có thể thuê 2 chiếc & có thể trả giá xuống 45-50$. Đường đi xa nhưng ko xấu lắm, chỉ có 1 đoạn nhỏ đất đỏ hơi bấp bênh chút thui.:D Đi Tuk Tuk cho mát, đi van nóng lắm.

Thêm nữa, khi đi tuk tuk bạn có thể bảo anh tuk tuk dừng ở 2 cái đền lớn trên đường đi, vườn thanh trà & 1 làng nghề truyền thống bán đường thốt nốt rất ngon mà rẻ hơn ở chợ đêm rất nhiều. Còn đi van thì mình ko biết nó có cho dừng mấy chỗ này ko, vì mình ko đi van nên ko biết! :)

giangluat
23-02-2010, 14:48
[QUOTE=lilac;163707]Đi Tuk Tuk bạn có thể thuê 2 chiếc & có thể trả giá xuống 45-50$. Đường đi xa nhưng ko xấu lắm, chỉ có 1 đoạn nhỏ đất đỏ hơi bấp bênh chút thui.:D Đi Tuk Tuk cho mát, đi van nóng lắm.

Thêm nữa, khi đi tuk tuk bạn có thể bảo anh tuk tuk dừng ở 2 cái đền lớn trên đường đi, vườn thanh trà & 1 làng nghề truyền thống bán đường thốt nốt rất ngon mà rẻ hơn ở chợ đêm rất nhiều. Còn đi van thì mình ko biết nó có cho dừng mấy chỗ này ko, vì mình ko đi van nên ko biết! :)
À, van cũng thoải mái và máy lạnh mát lắm Lilac ơi. Muốn dừng đâu cũng được, mình còn ghé mua chuối đặc sản phnom kulen mà

Âu cũng là kinh nghiệm hay, cảm ơn bạn

giangluat
25-02-2010, 15:38
Mình xin bổ sung vụ xem múa Apsara kết hợp bufet 10$/pax @Kulen restaurant
(Chỗ này bà con Việtnam mình ghé rất đông, rộng rãi, thoáng mát)

Nếu xem múa thì ok, nhưng để ăn tối thì rất tệ nhé

Cầm 5$ ra khu phố Tây tha hồ ăn no uống say, trong khi 10$ ở đây là buffet lèo tèo 10 món ( trứng hấp, cá kho, cơm chiên, salad, hủ tiếu, chuối chiên, xôi chiên, cà ri gà) và không có nước uống. Muốn uống phải mua 3$/chai Angkor bia, 2.5$/chai nước khoáng lớn

Hôm đó 5 đứa ngồi ăn mà ức chết vì đói :D Cố nhìn lên sân khấu để thưởng thức múa apsara bù lại :P

lilac
25-02-2010, 16:02
Ở Cam có 1 quán buffet BBQ chỉ có 3$/pax, chỉ có dân địa phương biết chỗ, cách khu chợ cũ khoảng 1km. Lúc qua, anh Sovan chạy tuk tuk có chở tới nhưng hum ấy xui rủi thế nào 1 cô gái người VN đãi tiệc sinh nhật, bao nguyên quán nên ... hố ăn.

Còn ở khu chợ cũ thì ngày nào mình cũng ăn chỉ khoảng 1-2 $ là no kè hơi! ..^^..

kanioboeru
25-02-2010, 16:11
Mình xin bổ sung vụ xem múa Apsara kết hợp bufet 10$/pax @Kulen restaurant
(Chỗ này bà con Việtnam mình ghé rất đông, rộng rãi, thoáng mát)

Nếu xem múa thì ok, nhưng để ăn tối thì rất tệ nhé

Cầm 5$ ra khu phố Tây tha hồ ăn no uống say, trong khi 10$ ở đây là buffet lèo tèo 10 món ( trứng hấp, cá kho, cơm chiên, salad, hủ tiếu, chuối chiên, xôi chiên, cà ri gà) và không có nước uống. Muốn uống phải mua 3$/chai Angkor bia, 2.5$/chai nước khoáng lớn

Hôm đó 5 đứa ngồi ăn mà ức chết vì đói :D Cố nhìn lên sân khấu để thưởng thức múa apsara bù lại :P

Khiếp nhỉ 2,5$ một chai khoáng lớn ah... Chắc phải mua sẳn từ SG đi thôi ở SG có 5k chưa bằng 0,4$ ah.

lilac
25-02-2010, 16:22
Khiếp nhỉ 2,5$ một chai khoáng lớn ah... Chắc phải mua sẳn từ SG đi thôi ở SG có 5k chưa bằng 0,4$ ah.

Cái đó là trong nhà hàng buffet có múa apsara, Kan ơi, chứ ở ngoài thì khoảng 0.5$ 1 chai khoáng khoảng 1,5l.

Mua ở SG xách đi đến PP là uống hết sạch rùi! :D

Xoài
26-03-2010, 13:36
Chẳng thấy bác nào nói đi chụp ảnh hoàng hôn ở Tonlesap nhể. Hôm bọn tớ đang lang thang buổi chiều ở Reap, chợt nghĩ ra đi Tonglesap thế là thuê 1 cái tuk tuk, chỉ mất 10$ thôi mà cho 4 pax round trip đi & về luôn. Hí hửng trèo lên xe, mất khoảng 20' gì đó thì đến hồ, nhưng ra đến đấy mới biết là còn phải thuê thuyền máy chạy nữa, lúc đó 4 gà Vietnam mới bị vặt lông, mỗi chú 20$, cũng đành phải bỏ tiền ra mà đi thôi, vì ra đến đấy ròy chẳng lẽ lại quay về mà không có pho-to sunset thì buồn quá! Mà lúc đầu bọn Cam ở đấy còn charge 25$ cơ đấy.

nobvn
26-03-2010, 13:39
Xin chào các bạn.

Mình đang tìm cách đi hiệu quả nhất từ Siem Reap => Vientiane.
Quỹ thời gian mình có là 3 ngày. Từ ngày 11/4 mình ở Siem Reap và cần phải có mặt ở Vientiane ngày 14/4 để hợp dòng cùng nhóm bạn đi thăm Lào.

Sau khi tìm hiểu một chút thông tin trên mạng, thì có ý kiến cho rằng

Siem Reap - Vientiane. Its a long journey however you travel. There is an overnight VIP coach offered from offices in the centre of Siam reap. It's safe, though long and not so exciting. Alternatively, you can travel to Champasak in Laos, then cross to Pakse, then upto Vientiane. Its a nice route. More common perhaps though is crossing back to Thailand and travelling either a) through the Isan or b) into Bangkok and taking the sleeper train to Nong Khai (Border town with Vietiane.)

Mình cũng chưa tìm hiểu kĩ nữa. Theo các bạn, với quỹ thời gian ngắn ngủi chỉ có 3 ngày trên, phương pháp đi như thế nào là tốt nhất?

Nhân tiện, nếu có ai muốn tham gia tour từ ngày 8-19 tháng 4 đi từ Sài Gòn-Pnompenh-Siem Reap-Vientiane-Luang Prabang-(chưa quyết định! Có thể là Hà Nội-Sài Gòn) thì xin liên lạc đi chung.

Xin cám ơn.

Đen
26-03-2010, 14:46
Nếu để 3 ngày đi từ Siem Reap đi Vientiane thì đủ, chỉ sợ dọc đường mãi mê ăn chơi nên trễ thôi.

Còn phường án nữa (nếu thích Thái) là bắt xe đò từ Siem Reap đi Bangkok, rồi từ Bangkok đi Vientiane (thích xe đò có xe đò, thích xe lửa cũng có luôn)

http://www.railway.co.th/English/network.asp

machnhutien
29-03-2010, 14:04
nếu bạn đã đến Phnom Penh và là một người thích đi săn lùng, tìm kiếm những đồ lạ, là một người không quá ngại cũng không quá khó tính trong việc lựa đồ thì mình giới thiệu các bạn một nơi mình mới khám phá ở gần Wat Phnom, nằm trên đường 47 (hay còn gọi là France De) một nơi để mua quần áo, túi xách...

Thật ra nơi này nhìn như một nhà kho lớn, chuyên bán quần áo, tụi xách second-hand hay một số đồ qua mùa nhập trực tiếp từ Nhật, giá rất rẻ, chỉ khoảng 1000R đến cao nhất là ...3USD/món. Đa phần đều là đồ second-hand nhưng nếu bạn chịu khó lựa cũng có những đồ còn mới hoàn toàn nhưng do hết mùa nên được đưa vào đây. 100% nhập từ Nhật, và mỗi thứ chỉ có 1 cái nên nếu bạn lựa được cái nào thì hãy lấy ngay vì nếu quay lại sẽ không thấy nữa. Mà bạn biết rùi đó, hàng của Nhật thì chất lượng dẫu sao cũng tốt hơn hãng TQ rùi

Có nhiều bạn rất ngại mua đồ second-hand nên sẽ không thích chỗ này nhưng với mình đây là nơi đặc biệt, mình đã mua được mấy món rất hay ho, có lần gom được cả 5 cái túi xách nhỏ có, to có, còn xài được rất tốt mà giá có khoảng 0.5usd/cái, mang về VN pakon hỏi quá trời, nói mua ở đâu mà nhìn cute quá, nói giá ra ai cũng ngỡ ngàng, hihi nhưng cái mình thích nhất vẫn là mối thứ duy nhất chỉ có ...1 cái thui

bước vào trong bạn sẽ thấy một nhà kho lớn, quần áo được treo bằng móc trên giá, phân loại theo váy, áo, quần...nói là nhà kho như vậy nhưng nhìn sạch sẽ, không bụi bặm như mọi người nghĩ, phía trước bên trái là túi xách, bên phải là đĩa CD của Nhật, vào trong nữa là quần áo, cơ mang là quần áo, bạn cứ thoải mái lựa chọn, có nơi thử hẳn hoi, và đừng hỏi là cái này có màu khác không, có size to nhỏ không...như mình đã nói, mọi thứ chỉ duy nhất một cái....tha hồ lựa chọn... :)

đường đi: bạn đi đến Wat Phnom, rẻ vào đường 47, chạy đến khi nào gặp một ngã ba có cây xăng, vừa qua ngã ba đó thì bên tay phải có ngôi chùa, đối diện ngôi chùa bên trái chính là nơi mình nói đến. Nơi này cũng đã được nhắc đến trong cuốn "Phnom Penh guide book" đó nha...

so just enjoy :)

kame kazuya
30-03-2010, 16:34
lilac đi mà không biết Campuchia là thiên đường của quần áo thì hơi phí đó >:). Hàng hiệu luôn nhé, mỗi tội bị lỗi 1 tí tẹo tèo teo thôi. Váy viếc mà biết chọn thì cũng rất đẹp, chất thôi rồi.

Ỉn ngốc
31-03-2010, 12:57
Machnhutien và các bạn cho tớ hỏi chút, cái kho bán đồ second hand ở đường 47 mở của từ mấy giờ và đóng cửa mấy giờ với. Vì tớ chỉ ở Phnom Penh 1 ngày rưỡi thôi. Đến đó thì đi bằng gì? taxi hay xe tuk tuk? Liệu những người lái xe có biết chỗ đó không? Tớ chưa đi Cam bao giờ, xin mọi người chỉ dẫn. Cảm ơn nhe.
Kame: Kame mua quần áo ở đâu, có phải cũng ở chỗ mà Machnhutien nói không? Xin 5k thông tin chi tiết đi. Cảm ơn nhiều.

thik_di_choi
31-03-2010, 13:42
lilac đi mà không biết Campuchia là thiên đường của quần áo thì hơi phí đó >:). Hàng hiệu luôn nhé, mỗi tội bị lỗi 1 tí tẹo tèo teo thôi. Váy viếc mà biết chọn thì cũng rất đẹp, chất thôi rồi.

Chẳng lỗi tí nào cả. Xịn hơn cả hàng xuất khẩu. Đủ các loại nhãn hiệu nhưng không có hiệu xịn. Cỡ GAP, Old Navy, Banana Republic (của GAP cả), Nautica, Abrecombie, Cherokee .. thỉnh thoảng có em A/X, DKNY, MNG là cùng thôi

kame kazuya
31-03-2010, 15:37
Dạ. cháu thấy bảo là hàng lỗi mới tuồn ra chứ ạ. Chứ cháu tìm mãi cũng chả phát hiện ra cái lỗi ấy ở đâu ^^. Với cháu nghe nói hình như MNG cũng không hiệu hơn GAP đâu ạ ( Về hàng hiệu thì cháu chịu rồi :()

thik_di_choi
31-03-2010, 15:46
Dạ. cháu thấy bảo là hàng lỗi mới tuồn ra chứ ạ. Chứ cháu tìm mãi cũng chả phát hiện ra cái lỗi ấy ở đâu ^^. Với cháu nghe nói hình như MNG cũng không hiệu hơn GAP đâu ạ ( Về hàng hiệu thì cháu chịu rồi :()

Hê hê. Danh chính ngôn thuận là hàng lỗi, nhưng lỗi gì mà nhiều thế nên hàng chuẩn vẫn coi là lỗi.

MNG trước là Mango, được đánh giá cao hơn vì có special design, đồ kiểu, đồ dạ hội và đánh vào mọi thị trường từ bình dân đến cao cấp. Bạn đi HKG rồi thì biết MNG có cái cửa hàng to cực chưa kể những cái quầy ở các siêu thị.

GAP thì chỉ đánh vào thị trường bình dân ở Mỹ & Canada, châu Âu cũng có nhưng ít. Hàng của GAP chủ yếu là shirt, quần kaki, pullover, áo T-shirt nói chung là dễ mặc nhưng không sang trọng. GAP có 3 thương hiệu chính:
-GAP: for all nhưng cho nam là chính
- Old navy: cho kid, toddler, young man
- Banana republic: for woman gồm áo sơmi, áo pullover, áo len mỏng, quần, váy kaki, áo khoác mỏng
Biết sơ sơ vậy thui

kame kazuya
31-03-2010, 20:13
thế mà cháu cứ nghĩ bọn GAP & Esprit còn có tiếng hơn cả MNG vì nhiều khi đi nghía, cháu thấy hàng Gap còn đắt hơn cả MNG. Với lại cháu chuộng sơmi GAP & Esprit hơn Vì dễ mặc, đứng áo, không sexy :"> hehe. Cảm ơn chú vì kiến thức này ạ ^^

kanioboeru
31-03-2010, 21:08
nếu bạn đã đến Phnom Penh và là một người thích đi săn lùng, tìm kiếm những đồ lạ, là một người không quá ngại cũng không quá khó tính trong việc lựa đồ thì mình giới thiệu các bạn một nơi mình mới khám phá ở gần Wat Phnom, nằm trên đường 47 (hay còn gọi là France De) một nơi để mua quần áo, túi xách...

Thật ra nơi này nhìn như một nhà kho lớn, chuyên bán quần áo, tụi xách second-hand hay một số đồ qua mùa nhập trực tiếp từ Nhật, giá rất rẻ, chỉ khoảng 1000R đến cao nhất là ...3USD/món. Đa phần đều là đồ second-hand nhưng nếu bạn chịu khó lựa cũng có những đồ còn mới hoàn toàn nhưng do hết mùa nên được đưa vào đây. 100% nhập từ Nhật, và mỗi thứ chỉ có 1 cái nên nếu bạn lựa được cái nào thì hãy lấy ngay vì nếu quay lại sẽ không thấy nữa. Mà bạn biết rùi đó, hàng của Nhật thì chất lượng dẫu sao cũng tốt hơn hãng TQ rùi

Có nhiều bạn rất ngại mua đồ second-hand nên sẽ không thích chỗ này nhưng với mình đây là nơi đặc biệt, mình đã mua được mấy món rất hay ho, có lần gom được cả 5 cái túi xách nhỏ có, to có, còn xài được rất tốt mà giá có khoảng 0.5usd/cái, mang về VN pakon hỏi quá trời, nói mua ở đâu mà nhìn cute quá, nói giá ra ai cũng ngỡ ngàng, hihi nhưng cái mình thích nhất vẫn là mối thứ duy nhất chỉ có ...1 cái thui

bước vào trong bạn sẽ thấy một nhà kho lớn, quần áo được treo bằng móc trên giá, phân loại theo váy, áo, quần...nói là nhà kho như vậy nhưng nhìn sạch sẽ, không bụi bặm như mọi người nghĩ, phía trước bên trái là túi xách, bên phải là đĩa CD của Nhật, vào trong nữa là quần áo, cơ mang là quần áo, bạn cứ thoải mái lựa chọn, có nơi thử hẳn hoi, và đừng hỏi là cái này có màu khác không, có size to nhỏ không...như mình đã nói, mọi thứ chỉ duy nhất một cái....tha hồ lựa chọn... :)

đường đi: bạn đi đến Wat Phnom, rẻ vào đường 47, chạy đến khi nào gặp một ngã ba có cây xăng, vừa qua ngã ba đó thì bên tay phải có ngôi chùa, đối diện ngôi chùa bên trái chính là nơi mình nói đến. Nơi này cũng đã được nhắc đến trong cuốn "Phnom Penh guide book" đó nha...

so just enjoy :)

hic kani ko thể tìm được cái chợ đó trên google map. bạn macnhutien có thể cấp thêm thông tin chính xác ko. tuần sau kani sang cam rùi

Codet
01-04-2010, 02:49
Chẳng thấy bác nào nói đi chụp ảnh hoàng hôn ở Tonlesap nhể. Hôm bọn tớ đang lang thang buổi chiều ở Reap, chợt nghĩ ra đi Tonglesap thế là thuê 1 cái tuk tuk, chỉ mất 10$ thôi mà cho 4 pax round trip đi & về luôn. Hí hửng trèo lên xe, mất khoảng 20' gì đó thì đến hồ, nhưng ra đến đấy mới biết là còn phải thuê thuyền máy chạy nữa, lúc đó 4 gà Vietnam mới bị vặt lông, mỗi chú 20$, cũng đành phải bỏ tiền ra mà đi thôi, vì ra đến đấy ròy chẳng lẽ lại quay về mà không có pho-to sunset thì buồn quá! Mà lúc đầu bọn Cam ở đấy còn charge 25$ cơ đấy.

Đến đấy chỉ thấy Nỗi buồn Việt Nam mà thôi.
HOàng hôn thì bác chụp ở Bakheng, hoặc Prevup còn đẹp hơn. Hoặc trên những cánhđồng thốt nốt ấy. Mặt trời ở Campuchia sao đẹp thế hả giời.

@Bạn Kani: Ở HN thì hẹn hò hôm nào cafe, chắc tôi có thể tư vấn cho bácđôi chút. Nhân tiện, hihi, nhờ bác mua dùm 1 bức tượng Bayon bằng đá. Vừa rồi tôi có mua nhưng tặng cho Thầy tôi rồi, nên muốn mua lại. Tôi sẽ chỉ cho bác cửa hàng đó và giá cả mặc cả thế nào. :)

thik_di_choi
01-04-2010, 10:53
thế mà cháu cứ nghĩ bọn GAP & Esprit còn có tiếng hơn cả MNG vì nhiều khi đi nghía, cháu thấy hàng Gap còn đắt hơn cả MNG. Với lại cháu chuộng sơmi GAP & Esprit hơn Vì dễ mặc, đứng áo, không sexy :"> hehe. Cảm ơn chú vì kiến thức này ạ ^^

Esprit là đẳng cấp khác đấy vì nó không đơn thuần chỉ là quần áo mà còn nước hoa, kính mắt, túi xách, giầy, guốc... thậm chí đồng hồ mà cái giống sản xuất tuốt tuồn tuột thế này thương hiệu gớm đấy nên hàng nó đăt. Esprit cũng cỡ với CK hơn Tommy Hilfinger 1 chút

dugiang
01-04-2010, 11:10
@Bạn Kani: Ở HN thì hẹn hò hôm nào cafe, chắc tôi có thể tư vấn cho bácđôi chút. Nhân tiện, hihi, nhờ bác mua dùm 1 bức tượng Bayon bằng đá. Vừa rồi tôi có mua nhưng tặng cho Thầy tôi rồi, nên muốn mua lại. Tôi sẽ chỉ cho bác cửa hàng đó và giá cả mặc cả thế nào. :)

Ôi giời! Sao không nhờ tôi.

@machnhutien: Mình chưa khám phá ra cái kho này nhỉ. Có đồ bigsize không bạn????
Mai phóng xe đạp lượn ra xem thử. Thật ra do các chợ của PNP đóng cửa rất sớm nên mình ít có cơ hội đi mua sắm lắm.
@Bạn Ỉn: Ở CPC mà tìm taxi thì hơi khó đấy. Xe Tuktuk thì bạn vẫn phải mang theo bản đồ và chủ động chỉ đường vì lái xe chả biết đường gì cả. Thiên đường của tớ để mua quần áo XK và đồ thủ công mỹ nghệ là chợ Tuol tam pong. Lưu ý là chợ này chỉ mở cửa đến hơn 5g, đi muộn coi như chạy loanh quanh tìm cổng ra đã mệt phờ.

Ỉn ngốc
01-04-2010, 14:57
@ Dugiang: bạn khám phá cái kho ấy đi rồi về miêu tả cho mọi người biết với, chụp ảnh đường đi lối lại được thì tốt quá, vô vàn cảm ơn trước nhé.

kanioboeru
01-04-2010, 15:18
Ôi giời! Sao không nhờ tôi.

@machnhutien: Mình chưa khám phá ra cái kho này nhỉ. Có đồ bigsize không bạn????
Mai phóng xe đạp lượn ra xem thử. Thật ra do các chợ của PNP đóng cửa rất sớm nên mình ít có cơ hội đi mua sắm lắm.
@Bạn Ỉn: Ở CPC mà tìm taxi thì hơi khó đấy. Xe Tuktuk thì bạn vẫn phải mang theo bản đồ và chủ động chỉ đường vì lái xe chả biết đường gì cả. Thiên đường của tớ để mua quần áo XK và đồ thủ công mỹ nghệ là chợ Tuol tam pong. Lưu ý là chợ này chỉ mở cửa đến hơn 5g, đi muộn coi như chạy loanh quanh tìm cổng ra đã mệt phờ.

ơ thế hóa ra bác Du Giàng ở bên Pnompenh thật ah. Hôm trước kani có gọi điện sang nhà xe VET bác giới thiệu rồi. ko biết nếu nhờ bác một cái booking miệng 8 pax bus đêm của VET ngày 8-4 từ Pnompenh đi Siêm RIệp chuyến 22h30 ko nhỉ được ko nhỉ.
bác dugiang cho em cái điện thoại của bác bên Cam cái.

bad
01-04-2010, 16:25
Chào các bác,

Tình hình là chiều mai em khởi hành từ HN đi Siêm Riệp. Thông tin đọc nhiều cũng nhức đầu quá rồi. Em xin hỏi thêm về việc giữ liên lạc với ở nhà ra sao. Sim điện thoại nên dùng của mạng nào? Giá cước có đắt không? Đặc biệt là mobile Internet có phổ thông và chi phí có đắt đỏ không?
Ít thông tin về mấy thứ này quá, bác nào có kinh nghiệm rồi xin chỉ giúp.

Xin cảm ơn

P/S: Đọc mấy bài này hãi quá
Phí Internet tại Campuchia đắt nhất Đông Nam Á (http://www.perfect.com.vn/tin-nuoc-ngoai/phi%CC%81-internet-ta%CC%A3i-campuchia-da%CC%81t-nha%CC%81t-dong-nam-a%CC%81-20186.html)

lilac
01-04-2010, 21:52
Theo kani được biết thì cứ metFone đại gia Viettel nhà ta sang đó làm ăn. chất lượng thì để tuần sau kani gọi thử mới biết được

Chính xác là Metfone chính là anh Viettel nhà mình. Ngay cửa khẩu Mộc Bài có rất nhiều ng bán Sim Metfone, nếu thích thì mua ngay ở đây cũng đc, giá cũng y như mình vào PP mua, mua ở đây đỡ mất công sang PP lại đi tìm. :D
Còn về mạng điện thoại thì cứ yên tâm, gọi vù vù. Cả đám mình hồi đó mua 2 cái sim (70K - 1 cái), qua đó gọi qua, gọi lại, gọi anh tuk tuk ý ới, về đến VN vẫn chưa hết tiền. :D

DELTATONI
01-04-2010, 22:57
Mấy bác cho em hỏi là ở SR hay PP có chỗ nào quán hủ tíu Nam Vang nào ngon và đúng gu gốc không vậy? Hồi trước coi trong đĩa Vân Sơn thấy ông Việt Thảo giới thiệu có quán Cây Xoài gì đấy cách PP khoảng 6km. Đợt trước em đi thì có thằng bạn đang đi học trên đấy nó cũng bảo kiếm quán đấy chết thôi mà không biết nằm chỗ nào, mà đợt ấy đi gấp quá nên bạn em cũng không dẫn đi được nên chỉ được ăn trong mấy nhà hàng buffet thôi (nhưng dở tệ). Bạn em sau này cũng về lại VN rồi nên cũng không có dịp được nó dẫn đi ăn nữa.

lilac
01-04-2010, 23:04
Em chẳng biết có đúng gu gốc ko (vì em chưa đc ăn gu gốc :D ), nhưng ở Siem Reap có quán ăn ngay khu chợ đêm (ngay khu ẩm thực sáng đèn ấy), có 1 quán ngay góc ngã tư (ko phải quán đối diện với Red Piano), có bán món hủ tiếu nam vang khá ngon (có thể ăn khô hay nước, tuỳ mình order). Bạn em ăn ở đây thì khen hoài, đâm ghiền, ngày nào cũng ghé làm 1 tô. Giá 1$ / 1 tô mà bự lắm. :D

Đi Cam thì em kết món chè hột mít (tên em tự chế) :D bán ở quán ngay đầu đường vào chợ đêm của SR, ăn ngon cực kỳ, giá khoảng 3000 Riel / 1 chén. Giờ nhắc lại em còn thèm, hồi ở bên ấy, tối nào em cũng quất 1 chén. :D

machnhutien
02-04-2010, 08:53
Machnhutien và các bạn cho tớ hỏi chút, cái kho bán đồ second hand ở đường 47 mở của từ mấy giờ và đóng cửa mấy giờ với. Vì tớ chỉ ở Phnom Penh 1 ngày rưỡi thôi. Đến đó thì đi bằng gì? taxi hay xe tuk tuk? Liệu những người lái xe có biết chỗ đó không? Tớ chưa đi Cam bao giờ, xin mọi người chỉ dẫn. Cảm ơn nhe.
Kame: Kame mua quần áo ở đâu, có phải cũng ở chỗ mà Machnhutien nói không? Xin 5k thông tin chi tiết đi. Cảm ơn nhiều.


Chỗ đó mở cửa từ 9am đến 5pm bạn ui...bạn có thể đi đến đó bằng honda ôm, tuk tuk...mình đi từ Independence Monument đến đó bằng honda ôm 1.5$, còn đi tuk tuk khoảng 2$. àh, thường thì người lái xe không biết chỗ kho đó đâu, bạn kêu họ chỡ đến đường 47 (gần Wat Phnom), chạy một chút khoảng 2-3km, vừa qua ngã ba cây xăng là tới ngay, nhìn bên phải thấy cái chùa, đối diện chùa bên trái là cái kho đó, ở phía trước nó hay để mấy cái kệ giày, trần cao và nhiều quạt trần là đúng rùi đó :)

chúc bạn dzui nha

machnhutien
02-04-2010, 09:16
àh, nó hông hẳn là cái chợ bạn ui, nó chỉ là cái kho thui, theo mình biết thì nó lấy hàng trực tiếp từ một gia đình rất nổi tiếng bên Nhật chuyên đồ second-hand, chủ cũng là một người Nhật luôn.

mình chỉ có thể chỉ bạn đi như vậy từ hướng Wat Phnom thui, rẻ vào đường 47, chạy đến khi nào gặp một ngã ba có cây xăng, vừa qua ngã ba đó thì bên tay phải có ngôi chùa, đối diện ngôi chùa bên trái chính là nơi mình nói đến. nó không treo bảng hiệu ở ngoài nên lần đầu có thể hơi khó kiếm một chút, chủ yếu là đi từ Wat Phnom xuống, chạy đường 47 gặp một ngã ba lớn có cây xăng (cột mốc).

mình cũng thường đi mua đồ ở chợ Nga (Russian market, tiếng địa phương là Phsar Toul Tom Poung), chợ này khách chủ yếu là người nước ngoài, áo thun bình thường từ 2.5-3$/cái (nhớ trả giá), áo thun nam kiểu cá xấu, Timberland khoảng 5.5$, dép lê của Thái khoảng 2.5$ nha (dép này tốt lắm, thằng em mình trùi dập gần cả năm mà chưa đứt nữa)...đối diện ngõ vào chỗ bán quần áo (chợ Nga có nhiều ngõ vào, mình thường vào ngõ bán quần áo là chính), có một shop mới mở chuyên bán đồ hiệu mà giá cũng tương đối, dưới lầu là đồ nam, trên là đồ nữ, đồ nữ có bán áo dệt kim của H&M nhìn cute lắm (mình hông biết nó lấy nguồn hàng ở đâu mà đúng là đồ hiệu thật nhưng giá rẻ hơn giá gốc nhiều, mua 2 cái trở lên là được discount đó), cùng hướng với chợ Nga cũng có một shop nhưng toàn là hàng Việt Nam nhập qua thui nhưng bán giá cao.

mình hay đi Phnom Penh nên các bạn muốn hỏi gì biết thì mình trả lời hen :) chúc mọi người chuyến đi vui vẻ

popinic
02-04-2010, 17:14
Mình có tới 1 quán ăn Buffet hải sản giá chỉ 3$, ăn mực tôm thả giàng gồm nướng và lẩu luôn.Thực sự ăn ở Siem Reap với giá của du khách khá là chát, nên kiếm được chỗ này mừng hết lớn, ngày nào cũng ghé ăn cho bỏ bụng. :)) Nó ở đường Wat Bo Village. Đa số là người bản địa biết.

machnhutien
05-04-2010, 11:27
Bạn Machnhutien ơi, thế ở cái kho này có thể mua hàng thanh toán bằng thẻ visa không?

ở đó chỉ thanh toán bằng tiền mặt thui bạn ui, hông thanh toán bằng thẻ visa được. ở PP nếu muốn rút tiền bằng thẻ Visa mình thường đến ANZ, dễ dàng mà ít rủi ro nữa...có một lần do cần gấp quá mình vô đại một ngân hàng ở đường Monivong (hình như là Cambodia Public bank hay gì đó) nhờ rút giùm vì máy ATM của nó ko nhận thẻ mình, hix...rút có 50$ mà nó lấy fee của mình hết 5$ (10% rùi còn gì), ATM của ANZ hay có một mấy shop 24hr tại mấy cây xăng đó bạn.

ah, còn một cái hay ho ở PP mà mình biết được đó là massage (foot massage, body massage...), mình đặc biệt thích nhất là cái Thai body massage, giãn gân, giãn cốt (bạn mình nói còn thích hơn ở VN, mà mình cũng thấy vậy),hihi nhưng có cái này các bạn nên cẩn thận, nhất là chọn chỗ massage nha....ở PP thì đầy rẫy quảng cáo massage và spa nhưng cẩn thẩn khi lựa chọn nhá, an toàn cho bản thân mình là trên hết.

Diễn nhiên có những spa nổi tiếng thì hông nói rùi, giá cao nên phục vụ tốt và an toàn là đương nhiên, nhưng với "thường dân" như mình, chỗ nào giá tương đối và an toàn là ok rùi.

Mình biết có một chỗ khá tốt, nhân viên phục vụ dễ thương, chuyên nghiệp và quan trọng nhất là giá tương đối nữa. Từ đại lộ chính Sihanouk, rẻ vào đường 57 bên phải (gần Independence Monument), gặp đường 278 cắt ngang đường 57, quẹo phải vào 278, đi khoảng 100m gặp chỗ massage bên tay trái (hix tiếc là mình bỏ quên card đâu rùi nên không nhớ tên chính xác được) nhưng bạn cứ đi theo chỉ dẫn của mình là tìm được liền hà. Chỗ này massage Thai body 6$/60mins và nhiều loại khác và giá khoảng 6-8$/60mins, tip thì tùy bạn thui nhưng cũng chỉ 1-2$ hà, nhân viên chủ yếu là nữ nhưng đàng hoàng, chỗ này nằm trong khu 278 (giống như khu Phạm Ngũ Lão của mình), có nhiều tổ chức NGO và người nước ngoài ở đây nên khá an toàn. Tuần trước mình có dịp đến chỗ này lần nữa, có một em phục vụ nói với mình bằng giọng tiếng Anh lơ lớ..."no sex here", hihi

Nếu có cơ hội mình nghĩ bạn nên thử massage một lần ở Cambodia nha, relax cực kì luôn đó.

lilac
05-04-2010, 14:43
nhanh cái mùng 8 này em sang Siem Riệp rồi bác popinic ơi. Em muốn hỏi ăn buffet với xem múa aspara ở đâu? có phải booking trước khi sang Siêm Riệp hay là đến nơi mới lọ mọ tìm kiếm nhỉ? chả hiểu giờ xem và ăn có hết 20$ không vào thời điểm tháng 4 này


Ăn buffet & xem múa Apsara thì Kan cứ nhắm Kullen II Restaurant mà tới nhé, theo lilac thì múa apsara ở đây đẹp nhất SR đấy (theo ý lilac thui. :D) . Vé là 12$ / 1 người. Nhưng nếu nhờ anh tuk tuk hay ks book dùm thì chỉ 10$ / 1 pax.

Còn cái buffet 3$ kia thì anh Tuk Tuk Sovan biết chỗ đó, nằm trong 1 con đường nhỏ (lilac chẳng nhớ tên đường). Nhưng chỉ ăn buffet thui, ko có múa Apsara nhé. :D

bad
05-04-2010, 20:41
Thông tin thêm về Campuchia

Di động và Internet
Sau khi hỏi thăm thông tin trên này chả thu được kết quả nào đáng kể, giờ thì có thể tự trả lời và cung cấp thêm thông tin cho các bác về mấy câu hỏi lúc trước liên quan đến Internet và Mobile Internet cùng giá cước viễn thông tại Campuchia.

Campuchia có khá nhiều mạng di động, đặc biệt có một số thương hiệu quen thuộc với Việt Nam đó là Beeline và Metfone của Viettel
Với các đầu số tương tự như việt Nam như 097, 093... các bác chú ý kẻo gọi nhầm nhé :)
Với mạng Metfone, giá cước gọi về VN là 0.15c/phút - Khoảng 3.000VND
Với mạng Smart, giá cước gọi về VN là 0.1c/phút - Khoảng 2.000VND
Bạn chỉ cần mang theo hộ chiếu, ra các đại lý của các hãng và mua Sim với giá 5usd, tài khoản thường có 5usd chính + 5usd gọi và SMS nội mạng vậy là có thể gọi bét nhè rồi.
Internet ở Campuchia khá đắt, vì vậy tôi sử dụng ngay Mobile Internet. Cũng có các gói data khá hấp dẫn.
Mặc định Sim của Metfone chưa kích hoạt Mobile Internet, các bạn cần nhắn tin tới tổng đài số 111 với cú pháp ON1 hoặc ON để đăng ký gói 1. Gói này có phí thuê bao 0.5usd/tháng, và 0.01usd/100KB.
Đối với mạng Smart thì mặc định đã được kích hoạt Mobile Internet tuy nhiên bạn cần đăng ký các gói data phù hợp với các mức như 20MB, 100MB và thông tin đăng ký được in khá chi tiết trên bộ Sim kit.

Thực ra khi tới Cam có nhiều thứ để khám phá, nhiều bạn có thể không có thời gian để vào mạng, tuy nhiên đối với tôi Internet là một thứ khó có thể bỏ qua và tìm hiểu ở mỗi nước tôi ghé tới. Cũng thú vị chứ nếu bạn chụp 1 tấm ảnh trong ngôi đền Bayon và gửi về cho người thân ngay lập tức :)

Thông tin về sân bay
Các bạn cần chú ý, riêng với Campuchia - Siêm Riệp sẽ có thêm một khoản phí bắt buộc đối với hành khách khởi hành từ sân bay. Rất phiền phức và khó chịu khi thông tin này không đến được với hành khách. Sau khi lấy Boarding Card, bạn vào làm thủ tục và sẽ phải trả phí 25$/người lớn, 13$/trẻ em và được đóng dấu "Paid" cùng với một miến dán vào sau Boarding Card.

Ngoài ra hành khách khi nhập cảnh hay xuất cảnh từ sân bay Siêm Riệp sẽ gặp cảnh vòi vĩnh từ các nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh, thường thì họ xin tiền trực tiếp, có thể xin ngay 1$ hay 20.000 và họ có thể nói được tiếng Việt khá rõ.

Thông tin thêm tạm như vậy đã. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.

zhou
06-04-2010, 09:46
Bọn tớ sẽ đi Angkor vào ngày 15-18 tháng 4 này , Nghe nói là "new year " của Cam và họ được nghỉ tết luôn , Có bạn nào đã đi vào dịp tết như vậy chưa ? Mà tết này là tết gì vậy ? có phải là tết té nước không ?( hi vọng là không ...vì không thích bị té nước ..) .Các dịch vụ liệu có tăng đột biến như ở VN không ? vì mình đang không định book phòng trước .
Ngoài ra ở Angkor mua đồ rẻ ở đâu ? hi hi , Mình đọc toàn thấy mua đồ ở PP thôi , mà mình không đi PP.

Lệ phí sân bay 25$ - quả là đắt !

dodo
06-04-2010, 20:48
Campuchia thì đi mùa nào là đẹp nhất các bác? Hôm trước em định đi tháng 4 này nhưng nghe nói là từ tháng 11 - tháng 2 mới đẹp, bây giờ đi nóng lắm, không biết phải vậy không. Các bác tư vấn cho em 1 tí. Cám ơn

SongVan
07-04-2010, 21:12
Hội tớ đi hồi tết Âm lịch 2010 vừa rồi thì có ăn buffet & xem múa ở Sophea hết có 8usd/ng thôi. Giờ giấc thì nó như các chỗ khác. Ăn từ 6h, 7h30 là có múa Aspara, Hội trg tầng 2 thì ko có xem múa. Chỉ có tầng 1 mới có múa, khách chứa đủ 1 tầng cũng khoảng 200ng. Đồ ăn ở đây rất ngon có tới hàng trăm món với đủ các món ăn đặc sản của các nước Châu Á. Cô bạn ng Cam KIA bảo bọn tớ : đây là nơi mà giá rẻ & ngon nhất trong 3 trung tâm ăn buffet có múa, đặc biệt múa là bài bản nhất.
Địa chỉ của Sophea: National Road No.6 Phoum Sala Kanseng Sangkat Svay Dangkom, Siem Riep Town.
ĐT: 855.012.735.999/ 012.999.987/ 063. 968.888
Bạn nên đi thẳng vào đó mua vé trước 5h chiều. Không nên nhờ bọn Tuk tuk làm gì vì giá sẽ cao hơn.

Ngoài ra bọn tớ có phát hiện ra 1 khu toàn ng dân Cam nấu trong khu Ăngkor thom, nó như là 1 cái chợ tạm ý, cơm của ng Cam gần giống cơm bụi Việt Nam, giá 1usd/1 đĩa tùy chọn các món. Nó nằm gần khu đền Banteay srey, phía trc mặt là cái Hồ rất rộng lớn.
Đi hết cả các khu Ăngkor mãi bọn tớ mới tìm ra 1 cái nhà WC duy nhất nó cũng nằm ở khu này. Nó rất sạch sẽ & bạn ko fải trả tiền nếu bạn cho nó xem vé.


Ăn buffet & xem múa Apsara thì Kan cứ nhắm Kullen II Restaurant mà tới nhé, theo lilac thì múa apsara ở đây đẹp nhất SR đấy (theo ý lilac thui. :D) . Vé là 12$ / 1 người. Nhưng nếu nhờ anh tuk tuk hay ks book dùm thì chỉ 10$ / 1 pax.

Còn cái buffet 3$ kia thì anh Tuk Tuk Sovan biết chỗ đó, nằm trong 1 con đường nhỏ (lilac chẳng nhớ tên đường). Nhưng chỉ ăn buffet thui, ko có múa Apsara nhé. :D

dugiang
09-04-2010, 11:51
Do sự cố vui vui của nhóm bạn kanioberu hôm qua mà mình phải vô nhắc nhở một thông tin đáng lẽ ra đã là phượt tử thì đương nhiên phải thấm nhuần khi vào nghiên cứu chuẩn bị chuyến đi.
Xe Tuk Tuk ở Cambodia chở tối đa được 8 người và tính giá tổng cho một chặng chứ không tính trên đầu người. Thường xe sẵn sàng đưa đón và chờ các bạn vui chơi mua sắm thỏa thích cho tới khi quay về lại ks. Và chưa bao giờ có giá quá 10 usd cho một ngày di chuyển trong phạm vi 50km. Các bạn phải nhớ trả giá tại cambodia, mua bán ăn uống gì cũng phải trả giá hết. Xe đi loanh quanh trong city thì chỉ chừng 1 - 2 đô thôi.
Note bổ sung là nếu các bạn có ít thời gian để mua sắm tại PNP thì nên dành kho đồ second hand trên đường 47 vào dịp khác. Đồ không mới(chất lượng chỉ còn khoảng 50%) và chủ yếu là đồ ấm(dạ, len, măng tô, vest...) trong khi mùa này đang là mùa hè nóng oi ả. Hàng cũng chưa có chuyến bổ sung nên không có nhiều lựa chọn. Kho này phù hợp với những bạn ở CPC như mình hoặc các bạn hay đi do công việc như bạn machnhutien. Cứ thỉnh thoảng lượn ra ngắm nghía có dịp hàng mới về là nhanh tay lượm lặt.
Nếu thích hàng XK made in Cambodia, đồ thủ công mỹ nghệ, khăn rằn, quà lưu niệm...thì đến chợ Tuol Tam Pong (chợ Nga)
Nếu thích hàng hiệu đúng chính hãng (nhất là trang phục và dụng cụ thể thao)...các bạn ghé Citimart lầu 5 của Sorya
Phụ tùng xe các loại thì chợ Olympic gần sân vận động...
Xe đạp second hand, hàng audio second hand thì chợ Ôrưxay....còn một phố audio nữa trên đường Campuchia Krom.

digital123
11-04-2010, 00:14
Cho em hỏi là bọn em muốn dành ngày cuối cùng để đi các địa điểm sau tại Siem riep thì có hợp lý không và giá thue tuk tuk để đi các địa điểm này khoảng bao nhiêu:
Sáng: thousand lingas river, lúc quay về sẽ thăm Banteay srei
Quay về check out
Chiều: Rolous
17.00pm: ra sân bay lên đường về VN
Thanks các bác
Từ Siem Reap đi Thousand Lingas và Banteay Srei mất khoảng 2h, thời gian leo núi là 2h (45' lên, 45' nghỉ ngơi, 30' xuống), thời gian tham quan Banteay Srei khoảng 1h nữa, như vậy bạn mất khoảng 7h để đi và về.
Lần trước nhóm mình đi ngắm bình minh Angkor từ 4h30 sáng, rồi đi mua đồ nên đến 9h mới đi Thousand Lingas và Banteay Srei, khoảng 4h chiều thì về trung tâm Siem Reap. Giá tuk tuk thuê 1 ngày là khoảng 30USD (vì họ chở đi sớm ngắm bình minh, và đường khá xa)

lilac
13-04-2010, 00:30
Thanks digital123
Các bác cho em hỏi là đi sông ngàn Linga đó có cần thuê người dẫn đường không, vì bọn em toàn girls, không thành thạo lắm, nếu phải thuê thì thuê ở đâu ạ

Ở Linga River thì bạn ko cần người dẫn đường, vì dù là girl hay boy gì cũng chỉ... có 1 đường đi vào & 1 đường đi ra... :D

Cứ đi theo lối mòn có sẵn, có cột chỉ dẫn bao nhiêu m nữa tới suối nên cứ yên tâm. Đến suối có mấy anh chị bảo vệ sẽ chỉ chổ đẹp cho chụp hình nữa! :D

L'coxt
28-04-2010, 16:00
Mình có tới 1 quán ăn Buffet hải sản giá chỉ 3$, ăn mực tôm thả giàng gồm nướng và lẩu luôn.Thực sự ăn ở Siem Reap với giá của du khách khá là chát, nên kiếm được chỗ này mừng hết lớn, ngày nào cũng ghé ăn cho bỏ bụng. :)) Nó ở đường Wat Bo Village. Đa số là người bản địa biết.

Báo cáo là có 2 quán buffet hải sản ở đường Wat Bo nhé, 1 quán 5$, 1 quán 3$. Quán 3$ có 1 chị nhân viên người Việt luôn: Quán Hansa BBQ seafood - 175 Wat Bo Road, Siem Riep. Dt: 011.941.772

L'coxt
28-04-2010, 16:07
[QUOTE=SongVan;178927]Hội tớ đi hồi tết Âm lịch 2010 vừa rồi thì có ăn buffet & xem múa ở Sophea hết có 8usd/ng thôi. Giờ giấc thì nó như các chỗ khác. Ăn từ 6h, 7h30 là có múa Aspara, Hội trg tầng 2 thì ko có xem múa. Chỉ có tầng 1 mới có múa, khách chứa đủ 1 tầng cũng khoảng 200ng. Đồ ăn ở đây rất ngon có tới hàng trăm món với đủ các món ăn đặc sản của các nước Châu Á. Cô bạn ng Cam KIA bảo bọn tớ : đây là nơi mà giá rẻ & ngon nhất trong 3 trung tâm ăn buffet có múa, đặc biệt múa là bài bản nhất.
Địa chỉ của Sophea: National Road No.6 Phoum Sala Kanseng Sangkat Svay Dangkom, Siem Riep Town.
ĐT: 855.012.735.999/ 012.999.987/ 063. 968.888
Bạn nên đi thẳng vào đó mua vé trước 5h chiều. Không nên nhờ bọn Tuk tuk làm gì vì giá sẽ cao hơn.
--> đúng vậy , hôm đó tụi mình bị anh tuk tuk dọa là không đặt sớm sẽ hết chỗ nên thôi cứ để anh gọi điện thoại đặt giúp cho. Kết quả là nhất định 12$/pax - họ giải thích là nhà hàng mới lên giá :( Mà đến nơi nhà hàng vắng lắm, khách chỉ ngồi hết khoảng 1/3 số lượng bàn thôi. Được cái đồ ăn rất đa dạng, ăn được, có bao gồm đồ uống (nước lọc, nước hoa quả ...) luôn rồi.

Mossa
28-04-2010, 19:13
Báo cáo là có 2 quán buffet hải sản ở đường Wat Bo nhé, 1 quán 5$, 1 quán 3$. Quán 3$ có 1 chị nhân viên người Việt luôn: Quán Hansa BBQ seafood - 175 Wat Bo Road, Siem Riep. Dt: 011.941.772
cho mình hỏi ở PP và Sihanuk Ville có quán nào bán giống vậy ko bạn?

L'coxt
29-04-2010, 11:49
Rất tiếc hôm mình ở PP là Tết Khmer, hầu hết hàng quán đóng cửa nên chưa khám phá được quán nào ngon - bổ - rẻ kiểu như thế cả. Bọn mình ăn ở quán "Hà Nội" của người Việt, kiểu như cơm văn phòng ý, ngay cạnh văn phòng công ty Mai Linh - đường Sihanouk. Chất lượng cũng ok, hôm đó mình thấy nhiều người VN sang đó làm Viettel đến đó ăn. Giá thì: 2 cơm đĩa, 1 phở bò, 3 trà đá, 1 nước cam, 2 nước chanh = 34.500 R ~ 8.5$.
Còn ở Sihanouk vill thì mình chưa đi nên không biết :D .

tobala
11-05-2010, 17:49
Chia sẻ với bạn ít thông tin.

Từ Saigon đi Cambodia, bạn có thể đi xe Sapaco hoặc Mailinh (12$) như các bạn ở trên vừa đề cập, bạn có thể đi xe của Sorya (10$), cũng ở Phạm Ngũ Lão, với ưu điểm là xe này dừng tại chợ trung tâm của Phnompenh. Ở đây có các bến xe của Sorya, GST,… để bạn đi nối chuyến đến các nơi khác ở Cam. Nếu bạn khởi hành sớm từ Saigon, chuyến 6am, bạn có thể bắt chuyến 1 – 1.30pm (chuyến cuối) ở Phnompenh để đi Siemriep (xe Sorya, 6$).

Từ Cambodia đi Thailand.

Cám ơn bác rất nhiều về nhưng thông tin bác đã chia sẻ cho cộng đồng phươt. Em rất tin tưởng, và rất mong bác bỏ chút thời gian tư vấn cho em về cái plan này nhé. Cám ơn bác nhiều nhiều.

“Bụi cùng Cam-Thái” Tháng 6/2010
----------------------------------------
# Thời gian: 10~12 ngày, tháng 6/2010
# Điểm đến: Phnompenh/ Siemreap, Bangkok, Pattaya, Chanthaburi/Trat, Sihanukville,...
# Phương tiện: Open bus, local bus, boat, tuktuk,…
# Highlights: Cung điện Hoàng gia CPC, Wat phrom, phố tây @ PNP, mátxa cá @ SRP,
mát xa Thái, Chao Phraya, Ko Ratanakosin, shopping @ BKK, Sexy show @ PTY, tắm biển Sihanuk,…
# Lộ trình: Saigon-Phnompenh-Battambang-Sisophon-Poipet-Aran-Bangkok-Pattaya-Chanthaburi-Trat-Haklet-Sihanoukville-Kep-Hatien-Saigon.
# Ngân sách: 400~450 US$
----------------------------------------
# Chương trình dự kiến:
Ngày 1: Vietnam-CPC
- Phương án 1: Saigon – Phnonpenh, 240km, 6h, sáng: di chuyển, chiều: city tour, tối khám phá phố tây dọc sông 4 mặt.
- Phương án 2: Saigon – Siemriep, 540km, 10h, sáng-chiều: di chuyển, tối: khám phá khu chợ cũ, matsxa cá.
Ngày 2: CPC-Thailan
- Phương án 1: Phnonpenh – Bangkok.
+ Lộ trình 1: Phnompenh-Battambang-Sisophon-Poipet-Aran-Bangkok.
+ Lộ trình 2: là cung đường mới (vì vừa thông 4 cây cầu thay vì 4 cái phà ngày xưa đi rất chậm) đó là PP-Koh Kong (290km) – cửa khẩu Hat Lek – Trat – Bangkok.
- Phương án 2: Siemriep – Bangkok.
Các bác vui lòng cho em biết nên đi theo cung đường nào (thời gian, khoảng cách) thì tốt, liện hệ xe như thế nào, giá cả.
Ngày 3-4: Bangkok
Em chưa biết gì nhiều về BKK, các bác tư vấn cho em hay nên Tham quan những gì, ăn chơi gì, mua sắm gì ở BKK. Em muốn mua 1 số tool cho xe đạp thì có thể mua ở đâu. Must see? Must try? Ở BKK mấy ngày là hợp lý. 2 ngày OK ko? Hay 3-4 ngày. Thời gian của em linh động.
Em muốn xem chợ nổi ở Thái có khác gì so với Mekong delta thì có thể xem ở đâu? Có phải ở BKK ko? Đi lại như thế nào?
Ngày 5: Bangkok - Pattaya, Thời gian? Khoảng cách? phương tiện?
Ngày 6: Pattaya:
Ăn chơi, tham quan gì? Ở đâu? Em quan tâm tới vụ Sexy-show
Ngày 7: Chanthaburi/Trat. Có nên dừng ở đây ko nhỉ. Nếu ko dừng thì có thể đờ-rét (đi thẳng) về CPC ko?
Ăn chơi, tham quan gì? Ở đâu? Ăn ngủ như thế nào?
Ngày 8: Thailand - Sihanukville
Ngày 9: Sihanukville
Ăn chơi, tham quan gì? Ở đâu? Ăn ngủ như thế nào?
Ngày 10: Sihanukville – Hatien – Saigon.

Trên đây là Kế hoạch phác thảo của em. Em rất mong các phượt gia tư vấn giúp em về lộ trình như thế đã hợp lý chưa? Nên thêm/ bớt những gì? Với ngân sách trên thì ăn ngủ như thế nào cho hợp lý. Nếu được thì các bác recomment hotel/ guesthouse cho em luôn nhé. Em dự trù khoảng 100 ÚS$ cho phương tiện đi lại, 10~15$/ đêm cho ngủ, 10$/ ngày cho ăn chơi.
Đây là lần đầu em lên kế hoạch đi bui nước ngoài, đi dài và đi xa. Rất mong được chỉ giáo. Em xin chân thành cám ơn các phượt gia, phượt tử. Bác nào quan tâm thì pm với em nhe.

Eddie_AyoLove
14-05-2010, 14:21
Cho em hỏi vào Angkor có thể mướn những phương tiện đi lại nào vào giá cả ra sao!!Nên mua vé 2 ngày hay 3 ngày (giá 3 ngày là bao nhiêu ạ),tại em thấy chỉ cần đi 3 nơi chính như Angkor Wat,Angkor Thom và Ta phom mà đi 3 ngày thì mất time

huonggiangf1
14-05-2010, 14:27
Cho em hỏi vào Angkor có thể mướn những phương tiện đi lại nào vào giá cả ra sao!!Nên mua vé 2 ngày hay 3 ngày (giá 3 ngày là bao nhiêu ạ),tại em thấy chỉ cần đi 3 nơi chính như Angkor Wat,Angkor Thom và Ta phom mà đi 3 ngày thì mất time

Làm gì có vé 2 ngày hả Eddie ơi? Chỉ có hoặc là 1 ngày (20$) hoặc là 3 ngày (40$) hoặc là 1 tuần (60$) thôi. Đi 1 ngày cũng đi được nhưng đúng là "cưỡi ngựa xem hoa", nếu bạn có chút thời gian thì nên ở lại 1 ngày nữa. :)

dangkhoaquan
14-05-2010, 14:51
Lần mình đi là năm 2006 lúc đó máy ảnh cùi bắp dùng canon P/S nên cũng dạng cưỡi ngựa xem hoa,... Nên theo mình nếu bạn thích chụp ảnh và có máy ảnh kha khá thì nên đi 2 ngày còn không thì chỉ cần 1 ngày cũng đủ ngấy rồi. Nên thỏa thuận xe tuk tuk đi nguyên ngày , xe sẽ chờ mình ở ngoài cổng đền đi xong nó sẽ chở đi tiếp,hồi mình đi là 4$/thằng/ngày nhưng giá bus SG-PP lúc đó là 6$, h đã là 12 $ rồi . Các bạn tây thì thường thuê 1 cái xe đạp đạp long nhong cả ngày.Nếu có thời gian nên dành thời giang đi tonle sap cách trung tâm SR tầm 20 km thì phải

tom_the_star
05-06-2010, 10:31
Xe từ Sài Gòn đi Phnom Penh - Siem Reap:

Ngoài Mai Linh, Sapaco, Sorya... còn có TheSinhTourist (Sinhcafe) 246 Đề Thám, Q1 cũng có xe hàng ngày đi Phnom Penh và Siêm Riệp.

Đặc điểm: Xe 45 chỗ, máy lạnh, sạch sẽ. Khách chủ yếu là Tây balô. Phát 1 chai nước. Chạy thẳng, không đổi xe tại cửa khẩu. Tiếp viên trên xe hoặc người Campuchia hoặc Campuchia gốc Việt Nam.

Giá: 10USD Sài Gòn - Phnom Penh
17USD Sài Gòn - Siêm Riệp
7USD Phnom Penh - Siêm Riệp (chuyến này khởi hành lúc 2PM)

Địa điểm: * Ở Phnom Penh: TheSinhTourist hotel, Phnom Penh.
Số 106 - 108, đường 230
(Phía sau là chợ Kim Long. Cái bất tiện là xa khu phố Tây)

* Ở Siêm Riệp: TheSinhTourist hotel, Siêm Riệp
Đường Charles De Gaulle (đối diện Bảo tàng quốc gia)

Vampire
07-06-2010, 00:37
Cho em hỏi nếu ở khu old market muốn đi đến Angkor wat sớm ngắm bình minh thì đi bằng phương tiện gì? Nếu em muốn thuê xe đạp điện để chạy thì thuê ở đâu, vào trong Angkor thì đi bộ có được không ạ?
Mong các anh chị giúp em sớm, thứ 7 tuần này em đi ạ.

HungGal
07-06-2010, 12:34
Cho em hỏi nếu ở khu old market muốn đi đến Angkor wat sớm ngắm bình minh thì đi bằng phương tiện gì? Nếu em muốn thuê xe đạp điện để chạy thì thuê ở đâu, vào trong Angkor thì đi bộ có được không ạ?
Mong các anh chị giúp em sớm, thứ 7 tuần này em đi ạ.

Xe đạp điện thì em không rõ nhưng tiện nhất là tuk tuk. Vào Angkor đi bộ trong phạm vi 1 di tích thì được, chứ giữa cái này với cái kia thì hơi vất đó. Trừ Bayon và Baphuon... gần nhau thì đi bộ được. Tuy nhiên để vào đến Angkor thì bác phải đi bằng tuk tuk hoặc xe đạp. Nếu thời gian ít thì nên thuê tuk tuk chứ đạp xe thì đến bao giờ. Với lại mùa này trời nóng, đi xe đạp mệt lắm.

Mossa
10-06-2010, 23:51
Các bác ơi cho em hỏi: Em muốn shopping ở Phnom Penh, hàng tốt tốt thì mua ở đâu ạ?

Ở PP có rất nhiều chợ bán nhiều loại mặt hàng khác nhau, ý bạn là muốn mua hàng gì? Nếu muốn mua quà lưu niệm thì đi chợ đêm hoặc chợ Nga nhưng giá cả hơi bị mắc. Bạn phải trả giá nhiều.

Vampire
14-06-2010, 17:48
Em mới đi về, có thể mua đồ ở chợ cũ hoặc chợ đêm ở đường 110 đều được, hoặc chợ Nga ở xa hơn tí. Giá cả đều rẻ!

LikeTheSun
20-06-2010, 17:38
SR - BKK - VTE là lựa chọn tốt
SR - BKK = 6h
BKK - Nongkhai = 9h30 -> Cả ăn ngủ nghỉ mất 1 ngày
BKK - VTE có 2 lựa chọn (bỏ tau đi vì tàu quá chậm)
- Từ sân bay Su va na pum có 2 chuyến đi Nongkhai khởi hành 12h và 18h
- Từ Morchit 2 bus terminal bus đi Nongkhai 24/24, chạy đêm nhiều hơn chạy ngày
Nongkhai đi VTE bus, tuk tuk, Sỏng thẻo nhiều như lá mùa thu
1 option nữa (cần thời gian hơn là SR - cửa khẩu Kap chong (Cam gọi là O'smach) - Surin (Thái)- Mukdahan - Savanakhet - VTE) cực kỳ thú vị, mình vừa đi xong;)

Vampire
29-06-2010, 12:54
Ở Siemreap thì em không biết, lần trước ở PNP em đi từ khu Old Market tới chợ Nga, đi ngang Independence monument, về có ghé Wat phnom, mất 5USD, nếu bác trả giá em nghĩ có thể thấp hơn. Em có số phone của 1 ông tuktuk khá nice, tiếng Anh tốt, nếu bác cần em sẽ đưa ạ.

thienbinh_dn83
02-07-2010, 20:45
Các bạn mới đi về có thể share cho mình thông tin về giá xe tuk tuk đi citytour ở PNP và giá xe tuk tuk đi Angkor ở Siem Riep được không?
Vé vào cửa Angkor có cần mua từ chiều hôm trước? có khó mua không?
Mình dự định tham quan Angkor trong một ngày, nên đi Angkor Wat trước hay Angkor Thom trước để chụp ảnh cho đẹp?

Thông tin này 25-29/6/2010 cho bạn tham khảo:
Tuk tuk 1 ngày ở PP 10$, 1 ngày ở SR (không đi suối Linga) 10$: tuk tuk 2 nơi mình đi toàn giỏi tiếng Anh giao tiếp nên thuận tiện, bạn nhớ trả giá.
Vé vào Angkor không cần mua trước, khi mua được chụp ảnh lưu niệm hẳn trên vé. Nhớ giữ vé này cẩn thận cho đến khi ra về, vì nó sẽ được kiểm tra thường xuyên khi đến một đền khác, nếu mất, họ buộc bạn mua vé lại.
Hiện tại, Angkor đang tu sửa nhiều đền, nhưng vẫn bán vé, và vẫn vào tham quan bình thường. Có mấy chiếc đầu bị gãy được làm mới lại, nhìn tổng thể nó không được hay vì khác biệt với mấy cái kia. Thời gian này tại Angkor khách đoàn đến từ Hàn Quốc là nhiều nhất.
Nếu tham quan trong 1 ngày, bạn nên khởi hành và có mặt tại Angkor khoảng 4:45am vào Angkor Wat để xem mặt trời mọc, mấy hàng quán bên trong có cho bạn thuê hoặc mượn ghế ngồi ngắm mặt trời.
Buổi chiều ngắm mặt trời lặn nhưng mấy hôm mình đi chiều nào cũng mưa nên không xem được.
Chúc vui

blue_
15-07-2010, 04:18
em đi cam chỉ có một mình, nếu thuê tuk tuk không biết có gì nguy hiểm không?
nếu muốn tìm một tuk tuk đáng tin cậy thì nên tìm ở đâu?
ban đêm nếu muốn ở lại angkor thì nên học cách trốn vào bìa rừng hay thuê xe máy đi vào?
có bán hàng điện tử second-hand bên cam ko, và nếu có thì bán ở đâu?
em đọc trong lp thì thấy ngoài pp và sr ra còn khá nhiều điểm thú vị khác, nếu có thể phiền các bác chỉ bảo cho chút kinh nghiệm đc không?
cám ơn

Vampire
15-07-2010, 19:24
Lần trước em cũng đi có 1 mình, cũng tuktuk 1 mình mà không có vấn đề gì hết. Ngoài PP và SR còn có Sihanoukville, thành phố cảng, có biển có đảo.

blue_
15-07-2010, 21:49
bác cho em xin số phone của ng tuktuk trong bài số #155 đc ko?
cám ơn rất nhiều

Vampire
16-07-2010, 10:09
Mr. Nath: 012 490 874
Ông này ở PP nhé, và nhớ trả giá.
Chúc bác đi vui vẻ.

langbiang
18-07-2010, 01:52
Cám ơn sis Dugiang và các bạn Pvnguyen, Giangluat, Manhnhutien ... đã cung cấp 1 số thông tin rất ư là hữu ích về đất Cam. Tuy nhiên thông tin về các địa điểm ngoài PNP và SR ít quá.
Ngoài ra vấn đề làm giấy thông hành để mang xe máy như thế nào? Nếu không có thì đi ntn? đi cửa khẩu nào là thuận lợi. Nghe nói CK Mộc Bài khó nên đang tính chuyển qua CK khác như Hà Tiên, Vĩnh Xương, Tịnh Biên ... Không dám đi lại CK Hoa Lư vì đường quay lại PNP xa quá và cũng đã đi rồi hồi Tết âm lịch. Lý do là Lang chuẩn bị làm 1 cung Cam trọn vẹn bằng xe máy từ Sài Gòn trước khi qua Lào, VN

shogun02
18-07-2010, 22:21
Hello các anh/chị,

Anh/chị biết chợ hay siêu thị nào ở Phnom Penh bán áo quần Adidas v.v... giá rẻ , chỉ em giúp .

Mà trong siêu thị Sorya, mình mua quần áo, trả giá được không ?

Em lần đầu đi nên cũng hơi run ^_^

Mossa
18-07-2010, 22:45
@ Blue: 3 tuk tuk mà mình đi nè:
ở SR: anh Ny (855)92 936 508 (biết tiếng Việt chút chút, phải trả giá)
ở PP: chú Hưng (+85512533387) (người gốc Việt khá nhiệt tình)
ờ Sihanouk Ville: anh Sa Roeun (077970406 - 090509960 (tiếng Anh, phải trả giá).

precy
19-07-2010, 00:55
Em cũng sắp đi Camp - Thái với tổng chi phí là 300usd cho một người 10 ngày thui nên đọc đc thông tin của chị Mossa mừng quá chừng, nếu liên lạc với ba chú tuk tuk kia thì không biết là mình nên trả giá thế nào cho tuk tuk chị nhỉ?
Mình nên đổi tiền Việt sang USD rùi đem qua Camp - Thái dùng hay là mình nên đổi trực tiếp tiền Việt sang tiền Camp và Thái huh chị, ở VN có nơi nào đổi được giá nhất cho ba mệnh giá này ko chị? tỉ giá chênh lêch nên ko biết làm thế nào là tốt nhất

Mossa
20-07-2010, 00:12
@precy: em xem bài viết chi tiết về chuyến đi Cam của chị --> https://www.phuot.vn/threads/8049-Đi-bụi-ở-Campuchia-“sang-mà-rẻ”
có thể trả giá như vậy hoặc thấp hơn thì okie :D.
Theo Mossa thì mỗi khi đi thì lấy tiền Việt đổi sẵn tiền nước đó dựa vào chi phí dự tính trước (khỏi đổi 2 lần mất phí). Có nhiều chỗ họ không nhận tiền USD (những quán ăn nhỏ, xa trung tâm thành phố...) thì mình có tiền nước họ mà chi trả. Và dĩ nhiên cũng có 1 ít USD để trả tiền phòng, tiền xe chẳng hạn ...

@shogun02:
Siêu thị Sorya, khu trên lầu có thể trả giá được đó bạn ơi!
Mossa cũng như bạn, dù đi với 3 người bạn nhưng lần đầu đi cũng hơi run. Shogun đừng lo lắng quá. Có nhiều bạn nữ 1 mình đi bụi ở Cam lắm. Mỗi chuyến đi sẽ có nhiều thử thách và bài học khám phá thú vị. ;)
Chúc các bạn có một chuyến đi Cam vui nhé! :D

precy
20-07-2010, 22:44
Chị Mossa, em lần mò đọc hết các bài trên forum để lên plan rùi đấy chị, bài cuả chị em có thêm nhiù thông tin lắm luôn ^^ chị ơi chị recommend cho em một số chỗ đổi tiền Camp - Thái được giá đi chị? Cho em hỏi luôn là không biết có xe naò đi trực tiếp từ SR đến Pattaya ko chị hay bọn em phải lên BKK rùi đến Pattaya vì nếu thế sẽ double bus fee :( em kiếm mãi mà không thấy?

Mossa
23-07-2010, 17:57
@Precy: chị thường đổi tiền ở 135 Đồng Khởi hoặc 92-96 Nguyễn Huệ. Q1. Nếu em muốn đổi được giá hơn thì ra khu Chợ Lớn (Nguyễn Trãi).
Ở SR ngay khúc vào chợ đêm có một hãng xe đi Thái nhưng chị không nhớ rõ địa chỉ.

gasman
29-07-2010, 09:17
Cho mình hỏi các bác chút về thời tiết Cam tháng 8, đi DL có thuận tiện hok nhỉ ?

Mình tính đi trong mấy ngày đầu tháng 8, có bạn nào rảnh join cho vui nhé :D

blue_
29-07-2010, 14:06
Cho mình hỏi các bác chút về thời tiết Cam tháng 8, đi DL có thuận tiện hok nhỉ ?

Mình tính đi trong mấy ngày đầu tháng 8, có bạn nào rảnh join cho vui nhé :D

em vừa đi về, nói chung trời này là vào mùa mưa, thời tiết mát mẻ, không gay gắt như mùa nắng, đi đường chẳng phải chịu hít bụi gì nhưng nếu bác muốn chụp cảnh hòang hôn hay bình minh thì hỡi ôi

vài kn đi cam, viết theo hành trình đi cho dễ nhớ
hcm-pp: lắm tiền thì đi ml hay safaco, cạn túi thì qua 163 lê hồng phong mua vé khải nam 7$
cửa khẩu: không biết các bác thế nào chứ sim em mua ở đây xài chỉ đc 1$ (dù vậy cũng nên cắn răng mua để còn hẹn tuk tuk, sau khi cài sim vào, số cam thì bỏ (855), mà thay số 0 vào đầu, số di động của vn thì bỏ số 0 đầu, thay vào (16884), mua xong thì sẽ có hg dẫn nên cứ yên tâm), còn tiền thì 430 000vnd đổi đc chưa đến 100 000r, nói chung là tùy các bác, thấy tiện thì chịu thiệt chút đỉnh vậy
ngoài ra, nên mang theo bánh mì hay thức ăn nhẹ nếu muốn tiết kiệm, vì quán cơm ở cửa khẩu mà xe hay dừng bán rất đắt (1 hộp cơm hai viên xúc xích cỡ lóng tay 40k :)) )
pp: (đi chuyến 6h30 thì cỡ 14h đến)
nên đi tuk tuk của chú Hưng mà bác mossa đã giới thiệu, chú ấy là người việt, sang cam năm 81, rất nhiệt tình và có thể chỉ cho các bác những k/s an tòan, giá rẻ và có vị trí tốt, nên hẹn trước từ cửa khẩu để đến nơi là có người đón ngay, nên đổi sẵn tiền lẻ, cỡ 50 tờ 100r là đẹp, vì ở cam có rất nhiều người ăn xin cũng như đền chùa, khi đó những tờ tiền này sẽ trở nên hữu dụng
nếu bác nào dự định làm một walking tour như trong lp thì nên cẩn thận xác định phương hướng trước, vì rất có khả năng sau khi ra khỏi wat phnom các bác sẽ ngẩn ngơ như người mộng du và chịu cái giá 1,5$ để đến cung điện hòang gia từ một anh chàng tuk tuk lạ mặt nào đó
nếu đi cung điện hòang gia vào mùa này thì chỉ việc bám càng các đòan du lịch từ vn là có thể hiểu hầu hết lịch sử nơi đây
buối tối nếu muốn đi dạo thì nên đi ở những con đg lớn (blvd) vì những đg nhỏ không có đèn
toul sleng và cánh đồng chết: rất nên đi, không có gì đáng nói ngoài việc mua vài cây kẹo cho mấy đứa trẻ ngoài hàng rào khu vực cánh đồng chết
sr:
đi paramount 6$, đặt từ k/s thì k/s ăn huê hồng 1$
nên đi anh Ny trong bài bác mossa giới thiệu, nói tiếng việt, đáng tin cậy, nhờ mua đồ + trả giá giùm là đỡ tốn ối tiền, k/s anh Ny giới thiệu giá cũng rẻ, khóa hai lần, internet free, đặc biệt là nếu các bác có ý định đi kulen thì nên thuê anh Ny hg dẫn luôn
angkor: bác nào tự tin với cặp giò thì mua vé một ngày, nhờ anh Ny xếp lịch thì sẽ thăm hầu hết vòng to vòng nhỏ, em đi cũng đc gần chục cái, cuối ngày lên bakheng ngồi thở
lưu ý là angkor wat nhìn từ bakheng to cỡ hai lóng tay, và angkor wat hôm em đi thì cái tháp trên cùng (tầng 3) chỉ mở cửa đến 7 giờ sáng)
kulen: nếu đi một mình thì thử năn nỉ ỉ ôi anh Ny đi lậu vé :)), nhưng khá là đau tim và khi bị phát hiện thì tài xế lẫn du khách đều bị phạt
sông ngàn linga: không có gì để nói
lên đỉnh núi, nếu 50 tờ 100r đã hết thì nên đổi thêm 50 tờ nữa, không vô ích chút nào đâu, rồi nhờ anh Ny thuê mấy đứa trẻ dẫn đg đi quanh núi, ở đây, khi đá còn mềm, có rất nhiều sự tích thú vị mà nếu thuê tuk tuk nói tiếng anh sẽ khó mà biết đc
ra khỏi núi, mua con gà, vài chai nc cỡ 6$, phóng ra suối thuê gian nhà, thưởng thức thịt gà bên tiếng nước chảy :))
trên đg về mua ít thốt nốt 1000r/ cây, nếu về khỏang chiều muộn thì còn có thể nhâm nhi nước thốt nốt
còn nếu về sớm, anh Ny có thể chở bạn sang những chỗ khác trong angkor mà không cần vé như cổng takeo, khu đá dư bị bỏ hoang
mấy đêm ở đây thì cứ đi bộ thoải mái đến cỡ 23h cũng không sao

msnguoidepbeo
29-07-2010, 15:29
Bác đi từ SG hay HN ?

Mình đi từ SG, hok biết 12/08 có kịp hok nữa, vì mới nghỉ việc đang chờ việc mới

Mình đi từ SG.
Lịch trình:
Lịch trình:
12-8:
- Xuất phát 6h sáng. Hy vọng mình mua vé lẻ trong đợt ít người đi thì sẽ được ghép tour để được xài ké Hướng dẫn viên.
- Tới cửa khẩu, làm thủ tục.
- Ăn trưa ở Thị xã Kampong Cham.
- Đến SR. Lấy khách sạn, nghỉ ngơi, ăn tối.
- Tối dạo SR. Ngủ sớm mai ngắm bình minh.
13-8:
- Sáng dậy sớm đến Angkor ngắm bình minh.
- Tham quan kụm Angkor: cổng nam Angkor Thom, đền Bayon 4 mặt, phế tích Hoàng Cung, Sân Voi, sân Vua Cùi, đền Takeo, đền Taphromn (nơi làm phim Bí Mật ngôi mộ cổ)...
- Ăn trưa.
- Tham quan Angkor Wat, chinh phục đồi Bakheng, đền Banteay Srei.
- Ăn tối.
- Tham quan khu phố Tây ở SR, giàu có thì massage cá. Chắc là nên massage sau một ngày lê chân lê cẳng.
14-8:
- Sáng dậy ăn sáng.
- Check out khách sạn.
- 8h đi PP.
- 12h tới nơi. Lấy phòng khách sạn, ăn trưa, nghỉ ngơi.
- Tham quan cánh đồng Chết, Nhà tù Tuol Sleng, công viên Wat Phnom, viếng chùa Wat Phnom, casino Naga.
- Sau khi ăn tối đi dạo quảng trường 4 mặt, tham quan chợ đêm PP.
15-8:
- Tham quan cung điện Hoàng gia, bảo tàng quốc gia, chùa Vàng, chùa Bạc.
- Trưa check out, gửi đồ ở ks.
- Tham quan siêu thị Sorya, chợ Nga.
- Về SG.

Chi phí:
- Tiền bus: 40$ (khứ hồi).
- Khách sạn: 20$.
- Tham quan Angkor (1 ngày): 20$.
- Ăn: 20$ (ngày 3 bữa, tính sơ qua).
- Xe tuk tuk: 10$ (tính 3 ngày đi).
- Tham quan ở PP: 15$ (chi phí này có thể giảm nếu tui mò ra được đường vòng để vào chui)
* Chi phí này được tính dôi thêm 3-4$, ví dụ như tiền khách sạn, xe tuk tuk, tham quan ở PP, bus. Tiền ăn nếu đúng kiểu đi bụi thì chỉ có mì gói, bánh mì. Tuy nhiên có thể chơi sang ăn buffet hải sản, lẩu, món nướng (giá 3$/pax).
* Ở SR ở khách sạn 3* giá 13$/phòng 2 người, không bao gồm ăn sáng, có bể bơi.
* Ở PP ở guest house cho nó rẻ.
* Chú ý: đây là du lịch bụi kiểu “lai căng” (khữa khữa), muốn down chi phí xuống nữa thì sẽ down ở khâu ăn uống và xe tuk tuk.

gasman
29-07-2010, 15:49
Hì, hành trình quá ổn , trong khoảng 200$/pax là okie roài

Để mình check lại lịch chút, sang tuần báo bác nhé

Đang vừa mún relax, vừa ngại chỗ mới gọi đi làm

msnguoidepbeo
30-07-2010, 00:32
Hì hì, được cái là có nhỏ bạn nhờ book phòng ở ks 3* New Riverside ở SR với giá rẻ nên chi phí mới down xuống, lại có thể relax ở bể bơi của ks. Quá đã.

msnguoidepbeo
31-07-2010, 19:13
em vừa đi về,...

Bạn ơi, chú Ny có nói được tiếng Việt không?

blue_
01-08-2010, 01:42
có bác ạ, nói thoải mái, thậm chí còn làm thông dịch viên miễn phí nữa :))
@bm20042008: bác hỏi thử chú hưng trong bài của bác mossa xem sao, nhưng em báo trước là ban đêm đường bên ấy không có đèn đâu, bác nên cân nhắc kỹ
hồi trước ngồi kế 1 thằng cam, nó bảo đi chuyền 1h đêm từ pp sang sr cũng có nữa

Leeanh85
03-08-2010, 15:28
Cảm ơn các bác đã cung cấp thông tin. cuối tuần này em có chuyến công tác Cam, nhân tiện sẽ ngao du một chuyến nhưng không có nhiều thời gian, nếu bác nào rảnh join cùng em thì tốt biết mấy. Hiện em đang phân vân một số điều mong các bác nhiệt tình giải đáp gấp giúp em với.
Không biết có phương tiện đi lại giữa PhP và SR vào buổi tối không nhỉ, em định di chuyển từ PhP sang SR từ tối thứ 6 để kịp sáng thứ 7 ngắm bình minh trên đền Angkor.
Lịch trình của em dự kiến thế này:
- Thứ 6 ngày 6/8/2010: tối di chuyển từ PhP sang SR
- Thứ 7 ngày 7/8/2010: Tham quan đền Angkor, sẽ mất cả ngày loanh quanh trong đền với những điểm chính sẽ đi: Angkor Wat (tháp quay về hướng Tây nên rất đông du khách tập trung ở đây vào buổi chiều để ngắm mặt trời lặn), Angkor Thom (thành phố rộng khoảng 9km2 với kiến trúc rất kỳ vĩ), Bayon (ngôi đền nổi tiếng với những tượng Phật mỉm cười), Ta Prohm (nơi những cây cổ thụ khổng lồ mọc len lỏi giữa đền đài đổ nát, tạo thành một kỳ quan vô cùng độc đáo - đây cũng là phim trường cho bộ phim Tomb Raider). Ngoài ra, còn rất nhiều khu đền đài tuyệt đẹp như Phnom Bakheng, Banteay Srei, Preah Khan… nhưng chắc là sẽ không đủ thời gian để chiêm ngưỡng hết, vì thế lựa sức đi được đến đâu thì sẽ đi.
+ Sau khi rời khu đền Angkor sẽ quay trở lại khu vực Old Market để kiếm phòng nghỉ ngơi. tối lượn lờ chợ đêm khám phá đời sống và con người Cam.
- Ngày 8/8/2010: Buổi sáng di chuyển về PhP bằng Tàu thủy (không biết mua vé ở đâu và giờ giấc đi lại thế nào các bác nào có cao kiến gì giúp em với nhá)
Chiều về đến PhP còn sớm thì tranh thủ lượn lờ chợ Nga và nhà tù S21 Toungsleng nếu có đủ thời gian (e là hơi khó vì chợ Nga đóng cửa trước 5pm và nhà tù chắc cũng thế)
Tối lượn lờ chợ đêm và các khu mua sắm. Nghỉ đêm tại khu vực chợ Nga.
- Ngày 9/8/2010: Sáng đi thăm khu Hoàng cung + Chùa Vàng Chùa Bạc đến trưa quay về nhà nghỉ, ăn uống và chuẩn bị check out.
Chiều lên máy bay lúc 15h45 về Hà Nội, transit Viên Chăn. 19h00 về đến Hà Nội.

chi phí:
- vé thăm quan Angkor: 1 ngày 20$
- Vé xe đi lại giữa Php và SR: 7$ và 20$ cho vé đi tàu (nếu không đi tàu sẽ tiết kiệm được ở khoản này)
- Chi phí tham quan ở PhP: 15$
- Ăn uống trong 2 ngày: 20$
- Chi phí đi lại khác:10$
- Chi phí Khách sạn: 20$
Chí phí mới tính khái toán có thể sẽ còn phát sinh.

các bác xem hộ em xem lịch trình như vậy đã hợp lý chưa ạ, có còn điểm nào hấp đẫn cần bổ sung không ạ. thanks nhìu

nobody
06-08-2010, 18:30
Bạn nào cho mình hỏi là tiền thuê xe tuk tuk của chú Hưng và anh Ny là bao nhiêu 1 ngày vậy? Bạn nào biết thì cho mình xin luôn địa chỉ của buffet hải sản ở PP và SR luôn nhé :)

hungcuong128
07-08-2010, 05:05
Hôm vừa rồi mình sang bên Cambodia gọi điện cho chú Hưng bảo chú ấy chở đi Cánh đồng chết và nhà tù khoảng 10$ (chưa mặc cả) chạy loanh quanh TP thì khoảng tầm 5$.
Cân nhắc có nên đi nhà tù không ? bây giờ vé 2$

Ghét cái dân Khơ me này cái gì cũng tính bằng $ hoặc VNĐ chẳng bao giờ hỏi bằng tiền ria.

blue_
07-08-2010, 09:39
@nobody: đi tuk tuk thì em không biết, nhưng em đi xe ôm thì giá cũng rẻ, cỡ 20$/ngày, nói chung cùng là người việt như nhau, các bác ấy cũng chẳng chặt chém gì đâu
@hungcuong128: bác sợ đắt thì đừng đi cánh đồng chết, chứ nhà tù không đi thì uổng ạ, cánh đồng chết giá vé 3$
đi campuchia nói chung giá cũng đỡ rồi, có bà chị đi chơi bên us, nghe kể giá mà phát rợn :))

bm20042008
07-08-2010, 21:45
Mình đã đến địa chỉ này ngày 02/08/2010 nhưng thất vọng không co gì đắng để nói đồ rất xấu, về việt nam mua độ chác còn đẹp hơn nhiều, thêm một thông tin tham khảo cho các bạn, tất nhiên là theo quan điểm từng người thôi nhé


nếu bạn đã đến Phnom Penh và là một người thích đi săn lùng, tìm kiếm những đồ lạ, là một người không quá ngại cũng không quá khó tính trong việc lựa đồ thì mình giới thiệu các bạn một nơi mình mới khám phá ở gần Wat Phnom, nằm trên đường 47 (hay còn gọi là France De) một nơi để mua quần áo, túi xách...

Thật ra nơi này nhìn như một nhà kho lớn, chuyên bán quần áo, tụi xách second-hand hay một số đồ qua mùa nhập trực tiếp từ Nhật, giá rất rẻ, chỉ khoảng 1000R đến cao nhất là ...3USD/món. Đa phần đều là đồ second-hand nhưng nếu bạn chịu khó lựa cũng có những đồ còn mới hoàn toàn nhưng do hết mùa nên được đưa vào đây. 100% nhập từ Nhật, và mỗi thứ chỉ có 1 cái nên nếu bạn lựa được cái nào thì hãy lấy ngay vì nếu quay lại sẽ không thấy nữa. Mà bạn biết rùi đó, hàng của Nhật thì chất lượng dẫu sao cũng tốt hơn hãng TQ rùi

Có nhiều bạn rất ngại mua đồ second-hand nên sẽ không thích chỗ này nhưng với mình đây là nơi đặc biệt, mình đã mua được mấy món rất hay ho, có lần gom được cả 5 cái túi xách nhỏ có, to có, còn xài được rất tốt mà giá có khoảng 0.5usd/cái, mang về VN pakon hỏi quá trời, nói mua ở đâu mà nhìn cute quá, nói giá ra ai cũng ngỡ ngàng, hihi nhưng cái mình thích nhất vẫn là mối thứ duy nhất chỉ có ...1 cái thui

bước vào trong bạn sẽ thấy một nhà kho lớn, quần áo được treo bằng móc trên giá, phân loại theo váy, áo, quần...nói là nhà kho như vậy nhưng nhìn sạch sẽ, không bụi bặm như mọi người nghĩ, phía trước bên trái là túi xách, bên phải là đĩa CD của Nhật, vào trong nữa là quần áo, cơ mang là quần áo, bạn cứ thoải mái lựa chọn, có nơi thử hẳn hoi, và đừng hỏi là cái này có màu khác không, có size to nhỏ không...như mình đã nói, mọi thứ chỉ duy nhất một cái....tha hồ lựa chọn... :)

đường đi: bạn đi đến Wat Phnom, rẻ vào đường 47, chạy đến khi nào gặp một ngã ba có cây xăng, vừa qua ngã ba đó thì bên tay phải có ngôi chùa, đối diện ngôi chùa bên trái chính là nơi mình nói đến. Nơi này cũng đã được nhắc đến trong cuốn "Phnom Penh guide book" đó nha...

so just enjoy :)

langbiang
07-08-2010, 22:04
Bác đi từ SG hay HN ?
Mình đi từ SG, hok biết 12/08 có kịp hok nữa, vì mới nghỉ việc đang chờ việc mới
Hiện tôi cũng dự tính xuất phát đi Cam từ SG qua cửa khẩu Hà tiên sáng 12.8. Nếu bạn vừa mới nghỉ việc và muốn lang thang Cam-Lào-Việt (có thể thêm cả Thái-Miến-Trung) thì chat YM hoặc FB qua email [email protected] hoặc alo Thái 0905 804 754. Tks các bạn


Mình đã đến địa chỉ này ngày 02/08/2010 nhưng thất vọng không co gì đắng để nói đồ rất xấu, về việt nam mua độ chác còn đẹp hơn nhiều, thêm một thông tin tham khảo cho các bạn, tất nhiên là theo quan điểm từng người thôi nhé
Đây là nơi mình muốn đến cùng với cái chợ xe máy ở PNP (k dự tính ghé mấy cái Wat wat ở đây). Nghe bạn nói đâm nản thế. Tuy nhiên nhà nghèo nên em này vẫn này trong danh sách những chỗ phải đến. Kẻo vô tình lụm được kiếm Nhật :D

frchise
15-08-2010, 15:52
các bác cho em hỏi, từ SR mình có thể qua Lào bằng phương tiện gì là tiện và rẻ nhất ạ? giá khoảng bao nhiu ạ? em tính làm chuyến Cam-Lào .

Cám ơn các bác trước nhé.

huonggiangf1
24-08-2010, 15:40
Mình mở topic tìm bạn đồng hành Đi bụi Thái - Cam từ 29/9 (https://www.phuot.vn/threads/6591-Đi-bụi-Thái-Cam-1-tuần-khởi-hành-29-9-2010) nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được ai, nên hôm nay mình post bài này để tìm cá nhân hoặc nhóm nào đó thăm Angkor trong thời gian từ 1/10 đến 5/10 thì cho mình join với, hoặc có bạn nào đang có ý định đi mà cũng chưa tìm được nhóm thì có thể xem xét đi cùng với mình được ko?

Dự định của mình là thăm Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm và một số đền phụ trong 2 ngày, 1 ngày đi Suối Ngàn Linga, sau đó có thể đi Sihanouk Ville rồi Phnom Penh rồi về SGN. Lịch trình khá flexible nên các bạn tham khảo nhé.

Rất mong nhận được feedback của mọi người ạ.

kiwi_ngoc_hien
29-08-2010, 22:47
-Chào cả nhà!mình có vài điều cần hỏi ai biết chỉ giúp mình muốn đi từ sài gòn tới tháilan bằng đường bộ.
1-Khi mình đi bus từ SG tới SR nhưng không muốn ngủ lại SR mà đi bus tới cửa khẩu biên giới THAI-CPC luôn được không?Chuyến bus cuối cùng từ SR tới cửa khầu là mấy giờ?
2-Ở cửa khẩu Thai -CPC có nhà nghỉ nào không?thanks cả nhà trước nhe.

ucxiwac
05-09-2010, 12:29
Cho mình hỏi: ở Phom Pênh có nhà thờ Thiên Chúa Giáo nào không??? Em cần gấp lắm!!!Thanks all.

tom_the_star
08-10-2010, 11:26
2 ĐÊM 5 SAO NAGAWORLD VOI GIÁ 87 -89USD/KHÁCH

Mình có tham dự Hội chợ du lịch SECC vào đầu tháng 10. Gửi các anh chị em có kế hoạch đi Phnom Penh thông tin nóng hổi: một số công ty du lịch ở TPHCM đang chào giá khuyến mãi chỉ 89USD cho hai đêm 5 sao Nagaworld casino hotel với bufet sáng và vé xe buýt hai chiều Sài Gòn - Phnom Penh, khởi hành thứ 6 hàng tuần. Riêng TheSinhTourist (Sinhcafe), 246 Đề Thám, Quận 1, TPHCM bán với giá 87USD và khởi hành hàng ngày.

duturi
12-10-2010, 14:15
Mình không biết bạn làm thế nào mà đi thẳng từ SR sang Lào được.
Mình biết là đi Lào từ Cam thì có cửa khẩu mình quên mất tên nằm cách thị xã Stung Troeng khoảng 40km gì đó rất dễ đi qua.
Mình gặp rất nhiều du khách châu Âu đi qua đây.
Dưới đây là hình bọn mình chụp ở chổ cửa khẩu đó.
http://ca7.upanh.com/14.346.18571986.Xuc0/p7030021.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p7030021/v/4ic1dqdn3zz.htm)


các bác cho em hỏi, từ SR mình có thể qua Lào bằng phương tiện gì là tiện và rẻ nhất ạ? giá khoảng bao nhiu ạ? em tính làm chuyến Cam-Lào .

Cám ơn các bác trước nhé.

Schtroumpf
25-10-2010, 16:56
@Nino_vn: Chị thấy đi xe ML khá sạch sẽ và an toàn, có cần kiện cáo hay khiếu nại gì cũng dễ! :D Vé open tour của ML cũng có nhiều chọn lựa. Buffet 3$ bây giờ ko biết có còn là 3$ ko, nhưng chú ý, không được lấy thức ăn nhiều quá vì nếu ăn không hết sẽ bị phạt nặng! Lấy vừa đủ phần mình dùng thôi! Lộ trình như em khá hợp lý, vì Siem Riep xa hơn nên đi thẳng đến đây trước rồi về PP sau. Nên xem xét đến Shihanouk Ville tắm biển nếu bọn em có thời gian. Chị cũng đang tính quay lại Cam để ghé SV 1 lần! :D Về chỗ ăn uống ngon rẻ em có thể tham khảo trong topic Đi bụi ở Cam của bạn Mossa.

hollowman
25-10-2010, 21:01
CHào cả nhà!
Từ Phomphenh có thể đi gì đến Sihanouk?Giá cả ra sao ?Giá cả khách sạn ở Sihanouk như thế nào?

Từ PP bạn có thể đón bus đi Sihanouk rất thuận tiện . Khách sạn thì nhiều vô kể . Giá từ 5 usd cho đến 500 usd tùy bạn chọn . Bạn nên tìm đến khu phố Tây dọc bãi biển sẽ vui hơn vì ở đây về đêm ngoài khu bãi biển thì chẳng có gì để vui . Chúc bạn có chuyến đi như ý :)

mat kieng
10-11-2010, 12:28
Xin chào cả nhà, lần đầu tiên vào diễn đàn mắt kiếng gởi lời chào đến cả nhà.
Số là em muốn 1 mình đi campuchia, rồi đi thái lan bằng xe Bus trong dịp tết nguyên đán này, tiền bãc eo hẹp, thời gian cũng chỉ có mấy ngày nên rất cần sự tư vấn của những người có kinh nghiệm.
Có thể khi đi là thế, nhưng khi về sẽ dùng máy bay cho nhanh, em đã từng qua phnompenh và siểmp rồi nên chuyến đi này chỉ muốn ghé thăm pnompenh 1, 2 ngày thôi sau đó sẽ đi Thái Lan...
Rất mong những lời khuyên về phương tiện, nơi ở, tiền là bao nhiêu, nói chung là tất tần tật
Once, chúc cả nhà vui

Pham Tot
10-11-2010, 14:11
Xin chào cả nhà, lần đầu tiên vào diễn đàn mắt kiếng gởi lời chào đến cả nhà.
Số là em muốn 1 mình đi campuchia, rồi đi thái lan bằng xe Bus trong dịp tết nguyên đán này, tiền bãc eo hẹp, thời gian cũng chỉ có mấy ngày nên rất cần sự tư vấn của những người có kinh nghiệm.
Có thể khi đi là thế, nhưng khi về sẽ dùng máy bay cho nhanh, em đã từng qua phnompenh và siểmp rồi nên chuyến đi này chỉ muốn ghé thăm pnompenh 1, 2 ngày thôi sau đó sẽ đi Thái Lan...
Rất mong những lời khuyên về phương tiện, nơi ở, tiền là bao nhiêu, nói chung là tất tần tật
Once, chúc cả nhà vui

Hi bạn, mình gửi thư cho bạn mà không được, hình như hộp thư của bạn đầy rồi, cần xoá bớt. Mình xin phép trả lời trên đây luôn nhé. [Xin phép các bác cho em chiếm đất một tí nhé, thanks]

Chuyện đi một mình thì mình thấy không đến nỗi lo lắng lắm đâu, chỉ cần bạn đừng đi những chỗ quá vắng vẻ hoặc khuya khoắt quá là được (dĩ nhiên là nên tìm hiểu trước chỗ bạn đến qua internet, sách báo, lonely planet...). Đợt mình đi có gặp một chị đi từ Hà Nội một mình qua Cam-Lào-Thái mà thấy chị ấy rất ư là thích thú với chuyến đi. Mình cũng đã từng đi một mình ở Sing, và một vài vùng ở Malaysia thì mình có nhận xét thế này: Đi một mình cũng có nhiều cái thú vị, tự mình lên lịch nên chỉ đến những nơi mình thực sự thích, không bị gò bó và có thể đi theo nhịp độ của mình (nơi nào thích có thể ở lại lâu, khi mệt có thể nghỉ, chỗ nào không ưng ý thì rút ngắn lịch tham quan lại...); thêm vào đó, bạn có cơ hội làm quen với rất nhiều bạn cũng đi bụi (tự dưng bạn có cảm giác rất dễ làm quen và bắt chuyện với người lạ, trao đổi kinh nghiệm, hỏi họ thêm về văn hoá nước họ...). Tuy nhiên lâu lâu có cảm giác "ước gì có bạn bè, có người đó để cùng chia sẻ tận hưởng giây phút này" hì hì. Đi cùng bạn bè có thể chia tiền phòng, ăn uống thoải mái hơn, khi cảm sốt cũng có người nhờ vả...Tuy nhiên nếu bạn quyết định đi 1 mình thì chúc mừng nhé!! Bạn sắp sửa có những kỉ niệm rất thú vị!
Bạn yên tâm, theo như mình thấy thì Cam và Thái làm du lịch tốt hơn mình nhiều. Lào mình chưa đi nhiều nên không biết rõ, nhưng về không khí bên Lào có vẻ trầm hơn. Về tới Lào, ra bến xe ở Viêng Chăn tới 85% toàn người Việt mình, như là về nhà vậy ^.^
Về ngân sách cho chuyến đi thì còn tuỳ thuộc bạn ăn chơi nhiều hay ít, có tham quan nhiều điểm thắng cảnh hay không, có đi chung với bạn bè không? Với mình đi Cam-Thai-Lao như lần trước nhóm 4 người (share được tiền phòng, tiền đi xe tuk tuk, taxi) thì tính trung bình 30usd/ngày tất tần tật (không có mua quà lưu niệm). Bạn đi một mình thì có lẽ khoảng 35usd/ngày mình nghĩ là hợp lý. Tiền cầm theo cũng không nên để một chỗ mà chia ra phòng khi gặp sự cố mất cái này còn cái kia.
Chúc bạn có một chuyến đi đầy may mắn và trải nghiệm nhé!

phnguyen
10-11-2010, 20:11
Thông tin du lịch Sihanoukvile - Cam pu chia https://docs.google.com/leaf?id=0B-27zpxUjUWPMjljYjEzNDYtNTJiNi00OTgzLTk5ODMtMjI1MjU1 MmI4OTlm&hl=en
B
HCM

smallchili
11-11-2010, 15:55
Cho em hỏi cả nhà ah: có ai biết thông tin về xe đi từ SG- PP của KumhoSamco và Phonlinh không ah?
Em đọc diễn đàn k thấy nhắc gì đến hãng xe Phonlinh ah.
Trong khi bạn em ở PP lại đề nghị em đặt xe trong 2 hãng này ah.
Em cảm ơn nhiều

Bonambo
13-11-2010, 11:32
Tui và Bà xã định tháng 12 này đi Cam.bằng con xế 2 bánh Deahan Hàn quốc đây.Lộ trình dự định là qua Hà Tiên-Cửa khẩu Xà Xía -Kep-Sihanouk ville-Siem riep....Không biết có cho tự chạy xế của mình vào Angkor không?Tui đã đi Angkor một lần rồi,nhưng đi theo đoàn,bằng xe hơi.Cảm ơn về các thông tin giá phòng rẻ.

lutrungduc
15-11-2010, 23:07
Kính thưa toàn thể mọi người trong 4rum - sắp tới e có chuyến đi campuchia - e đã đi 1 lần rồi nhưng mà chỉ lòng vòng tại Phnompenh giờ e mún đi lại tói Siemriep de vao tham Angkor - kỳ quan của thế giới - tại gần mình mà ko đi thì phí.

Tụi e đi 2 người cũng sinh viên cả - tiền bạc thì ko rủng rỉnh cho lắm - nhưng với tiêu chí là phải đi đc đến mục đích nên vẫn quyết tâm đi - với tiêu chí là tiết kiệm tối đa trong mức có thể ( vì Sv mà) .

Vì vậy lập topic này xin kinh nghiệm các lão thành kinh nghiệm đầy mình và trả lời dùm e 1 số câu hỏi nho nhỏ

1. E tính đi chặng 1: Sài gòn - Siemriep - chặng 2: Siemriep - Phnompenh - Chặng 3: Phnompenh - Sg

Vậy e muốn hỏi là e nên mua vé xe của nhà xe nào là tốt và rẻ nhất ( tốt : xe mới tốt - dv tốt ) - vì nhiều hãng xe quá nên e ko bik hãng nào đc: Mai Linh - Sorya ( bạn e báo giá cho e nguyên cái open tour là 26$)

2. Nhà nghỉ tại Siemriep và Phnompenh : cái nào rẻ nhất - tiu chí rẻ đặt lên hàng đầu rồi mới đến sạch đẹp.

3. Ăn chỗ nào ngon mà rẻ e có tìm ra chỗ buffect 3$ tại Siemriep trong 4rum rất là mừng - nếu lão thàng nào có chỗ nào đúng tiêu chí của e thì chỉ dùm e

4. Các a chị lão thành nào có kinh nghiệm - tiết kiệm chi tiêu cho chuyến đi thì sare e với

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và giúp đỡ e - E đi về sẽ có bài rp đầy đủ - hoành tráng

Tây Ba Lô đi đc thì giờ mìnhđi kiểu Việt Ba Lô - thanks for reading
mình trả lời cho bạn câu hỏi 1 nhé,về xe thì mình nghĩ bạn ko nên đặt tiêu chí rẻ,rẻ sẽ khổ bạn à,bạn muốn đến phompenh nhanh chứ,Kumho là lựa chọn số 1,chạy 5tiếng 30 tính luôn thời gian làm thủ tục rùi nhé,kumho lúc nào cũng nhanh nhất ạ,vì hình như nó có tiền bo cho tụi hải quan ấy.qua khỏi cửa khẩu đến đất cam là tài xế kumho phóng như điện nên 5 tiếng 30 là từ sài gòn dến phompenh.em đã từng đi Mai linh hết 7 tiếng 30 nhé,vì tài xế nói là ko chạy quá tốc độ quy định của hãng được.giá thì dĩ nhiên Kumho cao nhất rùi,220k/lượt vì có ghế nằm nha,Mai Linh,Sapaco đều ko có.còn nếu bạn mún rẻ chút nhưng dịch vụ tốt thì mai linh thôi.200k/lượt mua luôn 2 lược thì 360k nhé,nó discount cơ đấy.còn sapaco thì hên xui,có xe xịn xe dỏm,chạy thì nhanh hơn mai linh nhưng ko bằng kumho,hehe.còn các hãng xe cam thì mình khuyên bạn đừng đi,vì xe tệ,máy lạnh ko tốt lắm đâu.
qua đến phnompenh thì di chuyển qua siemrep bạn nên yêu cầu nhà xe mua vé dùm bạn hãng xe sosokha nhé,mình đi em này 5 tiếng 30 cũng đến siem.còn đi xe 2 tầng gì ấy ,lâu lắm 7 tiếng lận
2.nhà nghĩ thì mình chẳng bít nữa,mình ngủ toàn hotel.giá dao động từ 10usd đến 20usd .bạn cứ lủi vào hỏi giá thôi,mắc thì đi ra.
3.buffe 3usd là chính xác rùi đó bạn,2 chị em người Thái làm chủ quán,ai kêu người việt la sai lầm nhé,người ta chỉ là bít nói tiếng việt thôi và quê là ở Miền tây mình nè,passport thái đàng hoàng nhé,tỉnh nào quên rùi.hehe.và chỉ có người em là bít nói tiếng việt thôi bạn nhé,người chị là thái 100% ,ko 1 chữ việt,nhân viên trong quá rất dễ thương và hiền lành...đó là buffer còn bạn mún ăn rẻ thì xin mời qua khu OLD MARKET nhé,mình đang nói ở Siemrep.1usd có cơm canh và trà đá,haha,quá bèo.phnompenh thì mình ko thích lắm nên ko bao giở ở lâu,gần như chỉ quá cảnh rùi chạy qua siem luôn.

lutrungduc
15-11-2010, 23:17
Xin chào cả nhà, lần đầu tiên vào diễn đàn mắt kiếng gởi lời chào đến cả nhà.
Số là em muốn 1 mình đi campuchia, rồi đi thái lan bằng xe Bus trong dịp tết nguyên đán này, tiền bãc eo hẹp, thời gian cũng chỉ có mấy ngày nên rất cần sự tư vấn của những người có kinh nghiệm.
Có thể khi đi là thế, nhưng khi về sẽ dùng máy bay cho nhanh, em đã từng qua phnompenh và siểmp rồi nên chuyến đi này chỉ muốn ghé thăm pnompenh 1, 2 ngày thôi sau đó sẽ đi Thái Lan...
Rất mong những lời khuyên về phương tiện, nơi ở, tiền là bao nhiêu, nói chung là tất tần tật
Once, chúc cả nhà vui
nếu bạn mún nhã ý đi thái mà tiết kiệm tiền bạc và thời gian thì có 1 lịch trình duy nhất,
ngày 1 bạn qua phnompenh và qua thằng siemrep,nếu mún chụp hình ở phnompenh thì mua vé xe sớm nhất 6h đó,qua đó 12h trưa,mua vé xe 2h hay 3h gì đi siemrep,trong time đó chạy đi loanh quanh.tối là bạn sẽ tới siem
ngày 2 là bạn đi angko nguyên ngày.nhớ check vé đi bangkok từ siem nhé,đi 8 tiếng ấy,vé 10usd hay sao mình quên mất rùi.
sáng ngày 3 là bạn đi bangkok nếu bạn mún tiết kiệm thời gian nưa thì đi bangkok tối ngày 2 luôn,sáng tới à,nhưng mình ko khuyến khích vì đi đêm giữa biên giới cam và thái chính mình cũng ko an tâm.bạn đến bangkok và chơi thoải mái nhé.
sáng ngày 4 là bạn nên đi partaya đi có 2 tiếng là đến à,qua đây có biển và khu ăn chơi của thái gần như tập trung bên đây
Trưa ngày 5 bạn trả phòng và quay về bangkok shopping gì ấy.sáng ngày 6 bạn bay về việt nam vì air asia chỉ có chuyến bay sáng 7h ạ.5h bạn phải lo dậy vào sân bay rùi.

vietnguyen
25-11-2010, 09:06
Các bác cho em hỏi đường bộ SG - Siemriep là bao nhiêu km vậy, em thấy có bác ở trên nói gần 500km mà em đo thử trên Google lên tới gần 1000km, bác nào biết chính xác chỉ giùm em, và nếu có được cái chỉ dẫn bằng bản đồ thì càng tuyệt. Em tính đi xe máy tết dương lịch này.

Eddie_AyoLove
04-12-2010, 13:34
Xin chào cả nhà!!Cả nhà cho Eddie xin địa chỉ ăn chơi về đêm ở Phompenh và Siemriep nhá :D (ăn uống,bar,chợ đêm nà....)
Và cho Eddie hỏi: có phải đi Angkor ko đc mang giày vào không??Quần áo mặc thoải mái ah.Có cấm kị gì không.

rubytran
04-12-2010, 18:01
Cho em hỏi cả nhà ah: có ai biết thông tin về xe đi từ SG- PP của KumhoSamco và Phonlinh không ah?
Em đọc diễn đàn k thấy nhắc gì đến hãng xe Phonlinh ah.
Trong khi bạn em ở PP lại đề nghị em đặt xe trong 2 hãng này ah.
Em cảm ơn nhiều

Mình đã từng đi xe của Phon Linh từ PP ve HCM. Xe khỏi hành lúc 5h sáng, khoảng 10h sáng thì đến CV Hoàng Văn Thụ. Còn các hãng xe khác thường khởi hành lúc 6h sáng.
Còn tại HCM thì mình không biết Phon Linh có chuyến 5h sáng không.

lutrungduc
04-12-2010, 19:25
Các bác cho em hỏi đường bộ SG - Siemriep là bao nhiêu km vậy, em thấy có bác ở trên nói gần 500km mà em đo thử trên Google lên tới gần 1000km, bác nào biết chính xác chỉ giùm em, và nếu có được cái chỉ dẫn bằng bản đồ thì càng tuyệt. Em tính đi xe máy tết dương lịch này.
-Từ sì gòn qua Phnopenh là 270km.
-Từ Phnompenh qua siemrep là 300km
Total: 570km

mobydick
04-12-2010, 21:00
chuẩn không cần chỉnh, đến 5h30 là bảo vệ ra đuổi cổ khách về rồi. Nhưng thực ra có ở lại thì cũng chỉ để chụp ảnh Angkor Wat đêm thôi. Có 2 cách để ở lại chup ảnh đêm tại Angkor Wat:

1. Mua vé vào thăm quan đêm, đâu như 18$ (đắt quá mức cần thiết, vé đi cả ngày có 20$), vé này sẽ cho bạn vào thăm quan Angkor đêm và xem biễu diễn tái hiện cuộc sống của vương quốc Chăm thời xưa.

Nhìn ảnh Akor Wat đêm đẹp quá. Cho em hỏi là vé thăm Akor Wat có 3 loại vé, nhưng nếu muốn ở đêm chụp hình thì phải bỏ thêm 18$ để mua vé nữa hả a?

2. Trốn ở lại. Có thể trốn tại các bìa rừng hoặc vào khu nhà cho sư bên cạnh đường đi vào

Mình chọn phương án 2, chỉ cần ở lại đến 7h là đã lên đèn đẹp lắm rồi, sau khi chụp xong thì cứ ung dung mà ra về, bảo vệ có hỏi thì bảo tao ngủ quên trong rừng =)), nói chung chả phạt gì đâu vì mình là khách du lịch mà, cùng lắm thì cứ giả vờ ko hiểu tiếng Anh là xong

Đây là kết quả của mình sau hôm trốn ở lại

https://lh6.ggpht.com/_gLYC9r_0OIA/Sfa0gK2725I/AAAAAAAAAv8/9cRu2r5mzu0/s720/IMG_1515.JPG

Cảnh đêm ở Agkor Wat đẹp quá .
Bạn cho mình hỏi là vé tham quan đền có 3 loại vé nhưng muốn ở lại chụp ảnh đêm phải mua thêm cái vé 18$ nữa hả bạn?

Eddie_AyoLove
06-12-2010, 18:21
Xin chào cả nhà!!Cả nhà cho Eddie xin địa chỉ ăn chơi về đêm ở Phompenh và Siemriep nhá (ăn uống,bar,chợ đêm nà....)
Và cho Eddie hỏi: có phải đi Angkor ko đc mang giày vào không??Quần áo mặc thoải mái ah.Có cấm kị gì không.
Sao ko ai giúp tớ vậy nhỉ.Mong mọi người giúp đỡ

dugiang
07-12-2010, 10:51
Cho em hỏi cả nhà ah: có ai biết thông tin về xe đi từ SG- PP của KumhoSamco và Phonlinh không ah?
Em đọc diễn đàn k thấy nhắc gì đến hãng xe Phonlinh ah.
Trong khi bạn em ở PP lại đề nghị em đặt xe trong 2 hãng này ah.
Em cảm ơn nhiều

Hi các bạn, thông tin về du lịch Cambodia nói chung là khá đa dạng và từ nhiều nguồn. Đa phần các bạn chia sẻ theo cảm nhận cá nhân, ít có bạn thật sự tiến hành tổng hợp và so sánh các thông tin đã đưa trên diễn đàn. Một số bạn lại không tìm trước khi hỏi nên người đọc ngán ngẩm không muốn trả lời.
Tiện đây, tôi xin gửi lại thông tin về các nhà xe đã từng post trên diễn đàn vào topic thông tin cho các bạn dễ tham khảo.
Tất cả các xe tôi nêu đây chính bản thân tôi đều đã đi qua và có quan hệ khá tốt với chủ xe. Do vậy, đảm bảo thông tin là chính xác (NT)

Đi lại trong nội địa Cambodia thì không có hãng xe nào tiện lợi hơn Phnom Penh Sorya Transportation, xe nằm ngay ở chợ trung tâm Phsar Thmei với lịch trình dày đặc và giá cả hợp lý, các bạn xem thêm ở link này http://www.ppsoryatransport.com/index.php?page=schedule

Từ Sài Gòn đi Phnom Penh: Mình giới thiệu một vài xe để chọn lựa, ưu điểm là các bạn cứ xài tiếng Việt thoải mái.
Xe to, rộng rãi, toilet trên xe (giá 12 đô nhưng nếu mua qua các đại lý du lịch trên Phạm ngũ lão, Đề thám thì chỉ 10 đô thôi), thời gian đi khoảng 6 tiếng rưỡi.
- Sapaco: Ngày 9 chuyến 5h30, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h,1h, 2h...Xe này có chuyến đi Siem reap
Địa chỉ SG: 309 Phạm Ngũ Lão, 592 Cộng Hoà. Điện thoại đặt vé: 39203623 - 38101466 - 38121348
Địa chỉ PNP: 309 Shihanuok Blv - Tel: (+855) 023 310 300 - 012696688
- Kumho Samco: 5h, 7h30, 10h30, 15h
Điện thoại đặt vé: 0945 611 611, SG 237 Phạm Ngũ Lão
PNP: 313 Shihanouk Blv - Tel (+855) 23215313, 023215844

Còn muốn nhanh hơn thì xe Phon Linh chỉ đi có 5 tiếng. Giá 10 usd
Ngày ba chuyến 5h am , 8h am và 2h pm
VN: 030 - 032 Lô E Chung cư Hùng Vương - Tản Đà
Tel: 38593753 - 62754030 - 0918328252
PNP: Số 19 đường 105 (gần chợ Orussey và nhà xe Capitol)
Tel: (+855) 012484835 - 012318766

Hiện có thêm hai hãng xe mới khá được ưa chuộng
Xe Hoàng Gia (tiếng Việt): (08)2242 9617, xe có đi ngang đường Cộng Hòa, gần sân bay TSN nên bạn có thể hẹn xe đón gần giao lộ Cộng Hòa - siêu thị Maxi Mark==> recommend by dugiang ;)

Xe Khải Nam - 163 Lê Hồng Phong giá có 7 usd

- VET (chi nhánh Phnom Penh, nói tiếng Anh hoặc Khmer): 016 786 270, 099 628 448, nếu gọi từ VN thì thêm mã nước +855 và bỏ số 0 đầu tiên trong số di động. Địa chỉ: Night Market, Street 106, Phnom Penh

- Xe của TheSinhTourist (Sinhcafe, 246 Đề Thám, Q1).
Giá vé một chiều: 10USD
Đặc điểm: xe chạy mỗi ngày; gu Tây nên không xô bồ; xe thường chạy thẳng nên bạn nhớ tránh thủ ăn sáng trước (có ghé điểm dừng thì chỗ đó bán đồ ăn sáng chẳng ngon chút nào).
Bất tiện: Xe đỗ ở khách sạn TheSinhTourist Phnom Penh trên đường 230 nên khá xa khu Cung điện hoàng gia.

* Capitol liên kết với Kimcafe cũng trên đường Đề Thám có xe chạy mỗi ngày từ TPHCM đi Phnom Penh
Giá vé: 10USD
Đặc điểm: xe cũ rích; đại đa số khách là người Campuchia đến TPHCM khám bệnh hặc mua hàng.
Ưu điểm: đỗ xe tại văn phòng Capitol Phnom Penh, gần chợ, dễ dàng đổi tiền.
Capitol nhà nghỉ cũng toàn khách Tây balô. Giá cả theo mình nhớ dao động trong khoảng 5 -10USD. Ở đây với giá 10USD thì phải có máy lạnh, không ăn sáng.

--------------------------
Mình edit bài viết để tán thêm một tí với em Ớt Nhỏ
Bạn em ở PNP khuyên dùng 2 hãng xe này là chị đoán ra hội nào rồi đấy (c)
- Tâm trạng nôn nóng muốn về nhà sớm (2g chiều đi, 7 giờ tối tới), tranh thủ được bữa cụng ly với bạn bè ở nhà...nên từ PNP -SG sẽ chọn Phon Linh. Xe này mua đường cả ở VN rồi, Mộc bài - HCM bắn tốc độ vẫn chạy ầm ầm. Lại không dừng ăn uống gì dọc đường cả. Với người ở xa về nhà, 1 tiếng đồng hồ cũng vô cùng quan trọng.
- Lúc từ SG-PNP, chỉ còn duy nhất Kumhosamco có chuyến khởi hành 3g chiều, đón ở 40 cộng hòa có thể từ 3g30,...cứ đủng đỉnh ở nhà thêm giờ nào hay giờ đó. Mấy giờ đến PNP cũng được. Hic, có lần cô bạn điện gọi chị ra đón lúc gần 11g đêm :(

tichuot
07-12-2010, 12:34
Capitol nhà nghỉ cũng toàn khách Tây balô. Giá cả theo mình nhớ dao động trong khoảng 5 -10USD. Ở đây với giá 10USD thì phải có máy lạnh, không ăn sáng.

Cái Capitol này thì hầu như chuyến đi Cam nào em cũng ở đây.

Giá của nó cụ thể như sau:

Phòng 2 giường, quạt, toilet trong phòng là 7USD
Phòng 3 giường, quạt, toilet trong phòng là 8 USD.

Phòng óc mặc dù cũ kỹ nhưng sạch sẽ và an toàn vì camares 24/24 luôn. Nhân viên thân thiện nữa.

vietnguyen
07-12-2010, 13:12
Các bác cho em hỏi chạy xe máy đường PP-SR buổi chiều tối có gì nguy hiểm không?

dugiang
07-12-2010, 13:16
Sao ko ai giúp tớ vậy nhỉ.Mong mọi người giúp đỡ

Giờ mới thấy câu hỏi của em Eddie...
Angkor là khu du lịch nên ăn mặc thoải mái bạn nhé, không cấm kỵ gì cả.
Ở Cambodia chỉ có Hoàng Cung là du khách không được mặc quần ngắn quá gối và áo không tay vào thăm. Ngay tại quầy bán vé sẽ có sẵn các loại khăn áo bán hoặc cho thuê trong các trường hợp này...
Chợ đêm PNP chỉ mở 2 ngày thứ 7, chủ nhật. Nằm trên đường Sisowat Quay dọc bờ sông đoạn đối diện bến tàu. Khu vực này cũng nhộn nhịp các nhà hàng quán bar cho khách Tây như khu Đề Thám- Phạm Ngũ Lão của SG.
Chợ đêm SR thì nhộn nhịp hàng đêm trong khu vực Psar Cha (chợ cũ) ở ngay trung tâm SR. Ăn chơi thì có hẳn một Pub Street ở đấy tha hồ lượn lờ.

Nếu em muốn tư vấn kỹ hơn thì cần cho biết sở thích của mình là gì. Tùy theo ý thích sẽ giới thiệu các địa chỉ cụ thể.
-------------------------
P/S: Vì bài trên đã dài quá, mình lại edit bài này để không bị phạt tội spam
Tips cho các bạn quan tâm đến thông tin các nhà xe:
- Giờ khởi hành các chuyến SG-PNP, PNP-SR...và ngược lại của các nhà xe đếu giống nhau. Thường các xe hai đầu cầu sẽ gặp gỡ, giao lưu, chuyển bánh mì,nước uống...cho nhau tại điểm dừng ăn uống. Do đó không phải hỏi lại các câu có chuyến tương tự ở bên này hoặc bên kia.
- Các đại lý bán vé khu Phạm Ngũ Lão SG, Sisowat Quay -PNP, Psar Cha - SR...có bán vé của tất cả các hãng xe từ to đến nhỏ, từ ngày đến đêm (giá thậm chí rẻ hơn chính hãng)...và luôn đảm bảo, take care việc đưa đón khách tận nơi tận chỗ. Thế nên các bạn khi đi xa cũng không cần quá cẩn thận phải đến tận hãng mua vé trước. Tiện lợi của mua vé chính hãng là bạn có thể gọi điện thoại đặt vé và fix chỗ trước, đến giờ đi mới đến trả tiền và lấy vé sau. Hãng xe luôn đảm bảo chỗ ngồi như đã book cho bạn và sẽ gọi điện confirm khoảng 1g trước giờ khởi hành. Nếu thay đổi hoặc hủy chuyến, bạn phải báo sớm cho họ.

dugiang
07-12-2010, 13:20
Cái Capitol này thì hầu như chuyến đi Cam nào em cũng ở đây.

Giá của nó cụ thể như sau:

Phòng 2 giường, quạt, toilet trong phòng là 7USD
Phòng 3 giường, quạt, toilet trong phòng là 8 USD.

Phòng óc mặc dù cũ kỹ nhưng sạch sẽ và an toàn vì camares 24/24 luôn. Nhân viên thân thiện nữa.

Sao còn cái guest house DG em chả bao giờ thấy ghé vậy :((
Được bao ăn nhậu tới sáng, toilet thiên nhiên...chả mất đồng nào vậy mà còn ỏng eo.

P/S: Các bạn lưu ý, câu trên là chém gió. Đừng ai tin, trừ Tí chuột.

tichuot
07-12-2010, 13:27
Sao còn cái guest house DG em chả bao giờ thấy ghé vậy :((
Được bao ăn nhậu tới sáng, toilet thiên nhiên...chả mất đồng nào vậy mà còn ỏng eo.

P/S: Các bạn lưu ý, câu trên là chém gió. Đừng ai tin, trừ Tí chuột.

Mình hỏng có duyên với nhau tí nào cả :))

Lần trước mình qua thăm nàng, dưng nàng đi Hà Nội để uống diệu. (NO)

Vừa rồi hứa hẹn với nàng dưng nàng lại về đi đám cưới của ông anh :(

Người ta nói nhất quá tam hén, thôi lần sao ta sẽ ghé cái GH DG, đảm bảo ta sẽ bò lê, bò lết đến khi nào nàng kêu xe trục xuất ta về nước mới thôi. (beer)

Nếu các bạn có chút tiền dạng Luxury thì cũng nên ở Nagaworld 1 đêm giá khoảng 50 USD đãn bao gồm ăn sáng. Phòng ốc tương đối đẹp nếu ở view hướng ra dòng Tonleshap. Buffer ở đây ngon và nhiều đồ ăn, đặc biệt là buổi tối bạn tha hồ ăn Hải Sản với các món Hàu, Ghẹ, tôm....

smallchili
07-12-2010, 13:36
Các bác cho em hỏi chạy xe máy đường PP-SR buổi chiều tối có gì nguy hiểm không?

Chẳng có gì nguy hiểm cả bạn ah. Mình đã đi rồi.
Bến xe ở bờ sông phía cuối cuối tí, gần cái chợ đêm. Xe xuất phát đúng giờ: 12h đêm, giá vé 9$. Nhưng mình toàn thấy Tây đi chuyến này :D. Đến nơi, nó sẽ dừng 1 bãi đất trống, đóng cửa lại, sau khi bạn thỏa thuận giá xe tuk tuk tuk thì nó sẽ mở cửa cho bạn. 1$/ng về Trung tâm SR thôi nhé! mình về đến chợ.
Mình đi là xe giường nằm, nhưng hên xui, thường là ghế.
Xe giường nằm lại k có toilet trên xe
Xe ghế thì lại có toilet trên xe.
Đặc biệt là xe chỉ dừng đúng 1 lần lúc 3h sáng cho tài xế ăn sáng. Chỗ đó k có chỗ "xả nước cứu thân" đâu.

smallchili
07-12-2010, 13:42
[QUOTE
Mình edit bài viết để tán thêm một tí với em Ớt Nhỏ
Bạn em ở PNP khuyên dùng 2 hãng xe này là chị đoán ra hội nào rồi đấy (c)
- Tâm trạng nôn nóng muốn về nhà sớm (2g chiều đi, 7 giờ tối tới), tranh thủ được bữa cụng ly với bạn bè ở nhà...nên từ PNP -SG sẽ chọn Phon Linh. Xe này mua đường cả ở VN rồi, Mộc bài - HCM bắn tốc độ vẫn chạy ầm ầm. Lại không dừng ăn uống gì dọc đường cả. Với người ở xa về nhà, 1 tiếng đồng hồ cũng vô cùng quan trọng.
- Lúc từ SG-PNP, chỉ còn duy nhất Kumhosamco có chuyến khởi hành 3g chiều, đón ở 40 cộng hòa có thể từ 3g30,...cứ đủng đỉnh ở nhà thêm giờ nào hay giờ đó. Mấy giờ đến PNP cũng được. Hic, có lần cô bạn điện gọi chị ra đón lúc gần 11g đêm :([/QUOTE]

Cảm ơn chị.
Bạn mình làm việc bên đó thôi, thỉnh thoảng về SG hay đi xe của Phonlinh.
Em đã đi và về lâu rồi ah, đi đúng diễn lễ hội đẩm máu đấy ah.

Cuối cùng thì đi chuyến 5h sáng xe Phonelinh. Đúng là xe mua đường, chạy bon bon, thủ tục hải quan nhanh, k kẹt phà (xe nhỏ ở lại, xe lớn đi). Xe thì chỡ chừng 10ng thôi, còn lại tầng hầm và nữa phía sau ghế là chỡ hàng.
Chuyển chuýen đi sớm vì ngày hôm sau (thứ 7) là lễ nên hoàng cung sẽ đóng cửa nên phải đi sớm để chiều đi hoàng cung và tối lên SR trốn sự đông đúc.
SR hôm lễ thì an toàn, k quá đông, vui vẻ.

dugiang
07-12-2010, 14:35
Các bác cho em hỏi chạy xe máy đường PP-SR buổi chiều tối có gì nguy hiểm không?

Ủa? Em Ớt trả lời trật bài rồi. Sao bữa nay mình tám dữ vậy k biết nữa.

Chạy xe máy buổi chiều tối PNP - SR 330km đối với dân phượt mình chắc cũng không đến nỗi nào. Nguy hiểm kiểu có kẻ cầm súng chặn đường cướp xe...như tưởng tượng thì chắc hết trơn rồi. Dân CPC ở các tỉnh hiền hòa, buổi tối đâu có ra đường nữa.
Đường khá đẹp, không hạn chế tốc độ. Nguy hiểm là xe ô tô phóng bạt mạng. Đường tối đen như mực nên cần hết sức cẩn thận.
Từ PNP bạn đi theo quốc lộ 6. Có 2 địa điểm bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi, uống nước và đổ xăng giữa đường (tương đối sáng sủa về đêm): Ngã ba rẽ giữa Kampong Chnang và Kampong Cham cách PNP khoảng 50km - 60km và Tỉnh lỵ của Kampong Thom cách PNP khoảng 150 - 170km.
http://www.canbypublications.com/maps/camroad.htm

Mình nghĩ các bạn nên search thông tin trên trang web mình đưa link ở trên. Đường đi, cách đi, các địa chỉ cần thiết và khung giá cả tối thiểu update đến 2010 đều hợp lý. Dugiang có phượt ngang dọc ở Cambodia cũng bám theo bạn này hết và chưa bị chém bao giờ (chắc tại nhìn mình giống dân bản xứ quá...hi hi).
Sở dĩ hôm nay bức xúc vô nói nhiều vì hôm qua gặp một bạn VN qua thuê Tuk Tuk người Việt chở đi kiêm hướng dẫn 1 ngày hết 70 đô. Ai lại làm thế hả trời!!!
Taxi chở mình ban đêm chạy từ PNP - Mộc bài giá 45 - 50 đô, từ PNP đến Poipet giá 35 đô...Với giá 70 đô, bạn ấy sẽ có 1 Camry máy lạnh, lái xe người Việt chở khắp nơi trong PNP, làm le với khách hàng nào cũng được trong vòng 2 ngày.

mat kieng
09-12-2010, 12:54
Chào các Bác!!!
Số là e đang ngấm ngía đi Tour Cam-Tha từ mùng 30 đến mùng 5 Tết ta, xuất phát từ Xì Gòn:

E có đọc 1 số thông tin như sau, nhưng ko biết có chính xác ko, mong các Bác chỉ giáo e nhé:

""Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.
Giá vé: SG-PP: 9 ĐÔ LA MỸ,
PP-SR: 5,
SR-BK 12,
PP-BK: 18. """

1) Những thông tin trên có đúng không?
2) Có thể đi và về theo p án SGN-PP-BK và ngược lại
3) Ngoài chi phí tiền xe ra, thì phải tốn thêm phí vận chuyển nào ko?
4) Đi 6 ngày như thế có phù hợp với cugn đường này ko?


E chân thành cảm ơn mọi người!!!

dugiang
09-12-2010, 15:47
Chào các Bác!!!

""Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.
Giá vé: SG-PP: 9 ĐÔ LA MỸ,
PP-SR: 5,
SR-BK 12,
PP-BK: 18. """

1) Những thông tin trên có đúng không?
2) Có thể đi và về theo p án SGN-PP-BK và ngược lại
3) Ngoài chi phí tiền xe ra, thì phải tốn thêm phí vận chuyển nào ko?
4) Đi 6 ngày như thế có phù hợp với cugn đường này ko?


E chân thành cảm ơn mọi người!!!

Bạn mà ngó nghiêng topic này kỹ tý thì sẽ thấy thông tin trên xuất phát từ phượt đại ka ...:)). Mình thật không dám vô trả lời câu có đúng không của bạn.

http://www.ppsoryatransport.com/index.php?page=schedule#up

Mình gửi lại link của hãng xe Sorya nhé. Bạn có thể chủ động kiểm chứng thông tin.
Các nhà xe đã bán vé đi thẳng thì lo hết mọi vấn đề tại cửa khẩu. Không phát sinh chi phí gì thêm.
Xe xuất phát 6:30 tại PNP sẽ đến BKK vào khoảng 9g tối. Còn tùy bạn định đi đâu, chơi gì... tại Thái Lan mới biết 6 ngày có đủ hay không.

Dinasour
09-12-2010, 19:01
Bỗng dưng em cuồng chân, sáng mai em phóng đi SR, em dự định nằm 1 ngày ở SR, rồi sau đó đón bus đêm về PP, sáng dạo hoàng cung và chợ xe máy (hi hi, máu quả xe máy có 2-300$ hoặc xe đạp địa hình 50$) nhưng nhìn lịch xe thì chuyến đêm sẽ tới PP lúc 1h sáng, nghe thấy cũng chợn chợn. Bác nào rành Cam thì cho em lời khuyên nếu về PP lúc 1h sáng thì thế nào ạ, em thì ít xu chứ nhiều xu thì em về hostel ngủ cho khỏe ròi.

mat kieng
09-12-2010, 19:38
Bác ơi, đi từ 6h30 sáng, mà 9 h tối mới tới Bankok hả Bác,,,hichic,,,còn chơi bời ji nữa.
Để e kiểm tra đường link Bác recommend nha.
Thks .

dugiang
10-12-2010, 05:37
Bỗng dưng em cuồng chân, sáng mai em phóng đi SR, em dự định nằm 1 ngày ở SR, rồi sau đó đón bus đêm về PP, sáng dạo hoàng cung và chợ xe máy (hi hi, máu quả xe máy có 2-300$ hoặc xe đạp địa hình 50$) nhưng nhìn lịch xe thì chuyến đêm sẽ tới PP lúc 1h sáng, nghe thấy cũng chợn chợn. Bác nào rành Cam thì cho em lời khuyên nếu về PP lúc 1h sáng thì thế nào ạ, em thì ít xu chứ nhiều xu thì em về hostel ngủ cho khỏe ròi.

Chuyến đêm SR - PNP khởi hành 11g30, đến lúc 4 - 5g sáng mà :((
Chuyến đến 1g chắc k phải đêm.

Ái chà! Nan giải nhỉ. 1G sáng mà ít xu không đủ tiền vô hostel thì khó nói quá vì giờ đó đi đâu cũng tốn tiền hết.
2$ một chai bia vô Memphis Club ( số 3 đường 118 - khu phố tây gần chợ đêm) nghe live rock và nhảy nhót với đám du khách Tây nhá.
Thích cảm giác hơn tí thì Heart of Dakness trên đường Pastuer ...
Đi dọc bờ sông ra quảng trường đối diện Hoàng cung ngồi bờ kè nhìn sang đảo Kim cương tưởng tượng oan hồn và chờ xem bình minh trên sông Tonle Sap đẹp rạng ngời ( Công an, quân cảnh lượn xung quanh nhưng k sao cả. Các bé bán hàng rong như trứng lộn, đậu phông, bia, nước giải khát...cũng sẽ thức tới sáng với bạn).
VÀo Naga World nghe nhạc, ngồi nghỉ, xem đánh bài, ké toilet....cũng chơi tới sáng luôn chả ai hỏi bạn câu nào.
Quảng trường và công viên Hunsen cũng nhộn nhịp các đám Ráp đường phố tập luyện ác chiến lắm.
......
Tóm lại mình thấy khó nhất là ít xìn chứ túi rủng rỉnh thì đủ món ăn chơi nhá.

P/S: Chợ xe đạp cũ là đầu chợ Orussey, tìm kỹ sẽ có xe 50 đô cho bạn.
Chợ xe máy cũ là chợ Olympic, tớ chưa thấy xe nào 200 - 300 đô cả :(

phet lac
18-12-2010, 08:42
Các bác cho em hỏi qua Phnom Penh ăn đặc sản hủ tiếu Nam Vang ở quán nào là chuẩn nhất ạ?

Dinasour
19-12-2010, 14:55
Báo cáo: xe Siem Riep về Phnom Penh đêm có 2 hãng: Paramount và VET, chạy lúc 12h đêm, tới Phnom Penh lúc 5h30 sáng, giá vé 10$ (VET) hoặc 8$ (Paramount), xe ghế bành rất to, êm, xe chạy êm, ngủ rất sướng (nên theo cách này để tiết kiệm 6h đi xe từ Siem Riep về Phnom Penh và 1 đêm ở khách sạn).

Về xe cộ thì cảnh báo về SAPACO, xe có WC nên hôi rình, chưa kể xe cũ, đồ đạc cứ long xòng xọc, nhức đầu kinh dị, lúc đầu tớ đi xe này vì bán vé đi Siem Riep, cuối cùng mới biết là cũng chỉ chạy đến Phnom Penh, sau đó bán mình cho nhà xe khác chở từ Phnom Penh đi Siem Riep, biết vậy tớ đi Mai Linh cho nó lành.

Khi thuê xe tuk tuk thì nhớ trả giá kỹ lưỡng và thống nhất thời gian lộ trình, tớ bị cha tuk tuk lừa: bảo 15$/ngày, ừ cũng đc, nên thuê luôn, ai dè, chở đi từ 6h đến 2h, khi mình bẩu là qua bên Phnom Bakheng để ngắm hoàng hôn thì hắn trở chứng bẩu là 15$ chỉ tới đây (Tah Prohm) tức ói máu, nhưng cũng phải chịu vì đi có 2 thằng, cự cãi làm nó nổi nóng thì phiền.

Về tới Phnom Penh thì nên gọi chú Hưng (số điện thoại của chú ấy có trong mấy trang trước) rất nhiệt tình, cùng đồng hương nên dễ nói chuyện, biết bọn tớ đi bụi và hết tiền nên dẫn đi ăn toàn chổ bình dân rẻ rề. Còn nữa, qua đó muốn gọi về Việt Nam thì nên gọi qua 168 cho rẻ, tớ đốt hết 6$ trong 3 phút vì cái tội gọi thẳng về Việt Nam, hôm sau mua cái card khác nạp vô, gọi qua 168 thì nói khô nước bột cũng chưa hết tiền

À, còn chợ xe: chứng thực có xe 2-300$ => citi plus, xe này bên Cam chuyên trị làm xe tuk tuk nên giá rất rẻ, giá xe còn lại thì cứ lấy giá Việt Nam chia 3 là ra giá ở Cam (ko bao giờ thấy xe Tung Của bên Cam, chắc nghĩa địa nhiều + rẻ nên mấy anh Tung Của bó tay). Xe đạp 50$ có, nhưng nhìn gớm lắm, hỏi thăm thì biết xe xịn đc các lái bự ở VN hốt ngay từ khi xuống cảng, xe bán ngoài chợ bên í toàn là hàng dạt.

duhi
23-12-2010, 09:52
Đầu thư xin kính chào các anh chị Phượt.

Nhân dịp nghỉ lễ được 3 ngày, em mạn phép cầu cạnh sự giúp đỡ của các anh chi có kinh nghiệm Phượt Cam.
Em dự định đi chỉ được 3 ngày nhưng rất muốn đến SR và PP. Các anh chị cố giúp em cách bố trí lịch trình gói gọn trong 3 ngày cả đi lẫn về có khả thi không ạh,
Chân thành cảm ơn các cao kiến của Anh Chị.:help

Dinasour
23-12-2010, 18:56
3 ngày thì okie, nhưng cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi nhé
Ngày 1: SG -PP-SR: bạn mất cả ngày để di chuyển: mua vé xe Mail Linh đi PP, đến PP mua vé đi tiếp SR, chuyến cuối đi SR là 2h thì phải, bạn nên mua vé xe đi SG-PP chuyến sớm nhất.
ngày 2: Tham quan Angkor và các thể loại đền đài, đêm dạo chợ ăn uống masage cá, foot. 12h lên xe về PP.
Ngày 3: 6h đến PP, gọi chú Hưng (bạn chịu khó xem sđt chú ấy mấy trang trước, nên hẹn chú ấy từ ngày 2), ăn sáng rong ruỗi tham quan PP: Cung điện hoàng gia, nhà tù, cánh đồng chết, chùa gì gì đó. 2h lên xe Mail Linh về SG. 9h về đến SG kết thúc chuyến cưỡi ngựa tham quan CAmpuchia.
đấy là chương trình hôm rồi mình đi. giá cả thì cũng ko thay đổi bao nhiêu, chí phí chừng 120$/pax

baixinho
08-01-2011, 10:02
Các bác cho em hỏi nhờ: bây giờ đi Cam có cần xin visa trước không hay vẫn đến nơi họ cấp tại chỗ? Chả là em đang không ở VN, mà lại phải tìm hiểu thông tin cho các cụ ở nhà. Em đi Cam hồi 2008, visa cấp ngay tại cửa khẩu, nhưng không biết giờ có quy định mới hay không. Chả biết các cụ nghe ai bảo là phải xin visa trước 1 tuần.

Đi PP - SR có đường bay nào không các bác? Các cụ nhà em lớn tuổi rồi, không đi bus như thanh niên được. Em định khuyên các cụ bay HN - SR - PP - HN, thế có ổn không các bác nhỉ.

Schtroumpf
08-01-2011, 10:45
@Baixinho: Ủa, người Việt đã được miễn visa vào VN rồi mà bạn? Bây giờ, trừ phi bạn không còn quốc tịch VN, chứ nếu vẫn mang pp xanh thì được miễn thị thực nhập cảnh Cam nhé! Bay HN - SR thì có VNA là ngon lành thoải mái rồi bạn!

voyageur
08-01-2011, 11:42
Khi bạn đến cửa khẩu Cam, hải quan sẽ đóng vào passport của bạn 1 cái dấu trong đó có ghi rõ thời hạn bạn được lưu trú tại Cam (thường là từ 15 đến 30 ngày). Nhưng mình nghĩ nếu đi chơi thì 7 ngày là hết ga (nếu bạn đi cả Sihanouk Ville). Nên bạn khỏi phải care vè vấn đề Visa nhé.
Ngoài ra, từ PP về SR cũng khá gần 300 km, nên bố mẹ bạn có thể đi xe bus được đấy. Rất tiện nghi, không thua gia máy bay mấy đâu. Vả lại trên đường cũng có nhiều cái hay cái đẹp để xem lắm.

baixinho
08-01-2011, 18:54
Rất cảm ơn các bác về thông tin. Vậy là em yên tâm rồi, vì đợt này chỉ có các cụ đi với nhau, e ở xa nên phải tìm hiểu cho chắc chắn.

Đi PP - SR hồi xưa e cũng đi bus Mai Linh cũng ok, nhưng sợ các cụ già đi thế hơi mệt. E sẽ tìm hiểu thêm thông tin. Cảm ơn các bác nhiều nhiều lần nữa nhé :)

CheeryCheery
09-01-2011, 17:35
Bài viết hay quá, nghe là muốn đi liền, nhưng mình chưa đi lần nào, lần này qua Tết định đi Siem Riep và Phnom Penh mà không biết đi như thế nào. Các bạn hướng dẫn giùm mình với nhé. Mình có hộ chiếu rồi thì có cần xin visa gì không? Với lại cho mình xin 1 số địa chỉ, số điện thoại khách sạn và những thông tin cần thiết khi qua bên đó luôn với nhé.

Mình còn muốn có "guide book Cam" thì mua ở đâu vậy các bạn? Mình dự định đi khoảng 3,4 ngày thôi thì nên đi Siem Riep trước hay Phnom Penh trước, cho mình xin ý kiến với. Thanks các bạn.

Schtroumpf
09-01-2011, 22:01
@Cheery: Bạn nên đọc lại thông tin ngay trong topic này, mọi người đã nói khá đầy đủ để bạn có thể tự lên lịch trình 1 chuyến đi Cam trong 4 ngày. Tham khảo thêm trong Lonely Planet. Câu hỏi về visa mình và bạn Voyageur vừa trả lời ngay bên trên, hình như bạn vẫn chưa đọc qua?

voyageur
09-01-2011, 22:16
Hi bạn cheery,
Người mang quốc tịch VN thì được miễn visa sang Cam trong vòng 15 tới 30 ngày bạn nhé. Bạn chỉ cần cầm theo passport tới cửa khẩu nhà xe sẽ lo cho bạn từ A-Z. Vả lại hải quan Cam cũng rất lịch sự và thân thiện, bạn đừng quá lo lắng nhé.
Theo như thông tin bạn nêu là bạn chỉ có 3 đến 4 ngày thì mình xin tư vấn như sau:
Từ VN, bạn nên đi thẳng tới Siem Riep luôn và thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Siem Riep la khoản 1 ngày. Trên đường, nhà xe sẽ dừng lại các quán cơm bên đường. Ăn giá cũng khá rẻ và vừa miệng. Đến SR, tại đây có rất nhiều khách sạn với giá cả rất phải chăng. Lúc trước mình đi thì ở Cozyna Angkor Hotel, dịch vụ rất tốt, có cả ăn sáng và hồ bơi. Bạn có thể search địa chỉ trên google là sẽ có địa chỉ ngay.
Ngày thứ 2, bạn nên dành cả ngày để tham quan quần thể Angkor Wat, Angkor Thom. Bạn có thể bắt tuk tuk và mặc cả giá cả cho cả ngày. Ngoài ra nếu có điều kiện bạn có nhờ KS kiếm tour guide nói tiếng Việt có rất nhiều ở SR. Theo kinh nghiệm của mình, buổi sáng bạn nên tham quan các ngôi đền nhỏ trước như Ta Prom, Bayon rồi chiều hãy sang Angkor Wat và ngắm hoàng hôn luôn ở đó. Ngoài ra bạn có thể tận dụng thời gian buổi trưa để tham quan Biển Hồ Tonley Sap (giá thuê thuyền ra hồ khá cao). Tối về bạn có thể ghé chợ đêm ở SR cũng rất vui. Nhưng nếu bạn muốn mua đồ lưu niệm thì không nên mua ở đây vì giá cao gần gấp đôi ở Phnôm Pênh.
Sáng ngày thứ 3 bạn sẽ bắt bus để về Phnôm Pênh chơi (khoảng 300km). Về hotel thì ở khu phố Tấy ở Sisowath Quay có rất nhiều hotel giá rẻ mà khu này rất vui về đêm (giống khu Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn). Bạn đến PP sẽ là buổi chiều, vào lúc này bạn nên vào tham quan bảo tàng quốc gia Cam ở ngay kế bên hoàng cung. Sau đó, bạn có thể ghé qua một vài siêu thị lớn ở Cam để tham quan như Sorya, Savana. Nếu bạn ở khu phố Tây, tối bạn có thể tản bộ ra khu chợ đêm để mua sắm. Ở đây cũng có bán nhiều món đặc sản Cam và ngồi chiếu dưới đất ăn rất vui. Ngoài ra, bạn cũng có thể đón tàu (ngay đối diện chợ đêm) để du ngoạn sông 4 mặt về đêm bạn sẽ thấy ánh sáng phát ra từ hoàng cung, khách sạn Cambodiana rất tuyệt vời.
Sáng ngày thứ 4, bạn nên ghé thăm hoàng cung (nhớ mặc quần dài và áo có tay nếu không bạn sẽ không được cho vào đâu). Sau đó nếu còn thời gian bạn nên ghé sang chợ Toul Tam Poong để mua đồ bạc. Giá chuẩn là 1 USD/g. Rồi 12h trưa thì bạn lên xe về lại HCM. Khoản 7h tối sẽ tới nơi.
Về ăn uống có 1 vài món ở PP bạn nên thử qua:
- Phá lấu chấm nước bò hóc (các nhà hàng ở khu phố Tây đều có bán)
- Khoai các loại ngào đường (ở Food Court của Sorya)
- Bánh bò thốt nổt (bán nhiều ở chợ Phsa Thom Thmey)

Madscientist
15-01-2011, 03:54
Chân thành cám ơn bài viết của các bác.

Em vừa đọc 1 lèo và cóp lại được thông tin của 21 trang, tết này đi Cam xài :D.

mat kieng
18-01-2011, 15:23
Hi, mùng 28 tết âm lịch này nhóm matkieng có mặt tại PNP vào buổi trưa để chờ 1 chuyến sáng hôm sau qua BKK, matkieng sẽ liên hệ chú HƯng (+85512533387) (người gốc Việt khá nhiệt tình) để chở nhóm tham quan: nhà tù, cánh đồng chết, sòng bài naga và dạo quanh thành phố.
1)Ko biết phải trả chú khoảng bao nhiêu( nhóm mình 8 người)?
2) Cung đường mình đi những điểm tham quan đó đi như thế nào là hôp lý hả các bạn?
3) Còn ở Sieremp thì mình chỉ đến vào đêm mùng 4( sau khi ngồi Bus từ BKK), đến Siemrep thì mình sẽ tham quan chợ đêm và mướn tuk tuk dạo quang thôi...ko biết có ji hấp dẫn cho buổi tối đó ko nhỉ, mình có thể liên lạc ở SR: anh Ny (855)92 936 508 (biết tiếng Việt chút chút, phải trả giá)

MOng hồi âm...
Chân thành cám ơn!!

kelangthang
20-01-2011, 21:30
Chân thành cảm ơn các bác vì những lời khuyên hữu ích. Du lịch Cam quả là có sức hấp dẫn với em, nên em tính đi Cam dịp tết té nước. Có bác nào đã đi dịp này ko, cho em xin tí kinh nghiệm ạ. (Em chưa từng đi Cam bao h)

smallchili
21-01-2011, 14:24
Bạn ơi, dịp lễ té nước năm ngoái (22/11/2010) nổi tiếng quá rồi đó ah. Đọc báo là đầy kinh nghiệm.
Theo mình biết, ở Cam nhiều lễ hội, mỗi năm thì cái Bộ chuyên qui định lễ hội sẽ thông báo ngày từ sinh nhật vua, hoàng hậu hoàng tử đến các thứ khác.
Nhưng Lễ tết cổ truyền và lễ té nước là 2 Lễ hội lớn nhất trong năm.
với lễ cổ truyền thì cũng giống ở VN, dân làm việc các tỉnh thành tập trung về quê nên thành phố rất vắng, hàng quán cũng hiếm
Với lễ té nước thì dân quê tập trung lên thành thị chơi, nên sẽ rất đông. Lễ té nước chủ yếu ở PnomPenh. Lễ hội thường là đua thuyền, bắn pháo hoa, ... đặc biệt là k có té nước như ở Thái nếu bạn có qua đó dự rồi.
Lễ té nước ở Cam trong các gia đình là tối ngắm trăng, uống trà và ăn cái thứ gạo nếp gì gì đó hơi giống giống cốm miền Bắc của mình mà màu trắng, ăn với chuối. Không phải ra đường tưới nước rắc bột đâu nhé!
Việc chết hàng trăm người lễ té nước vừa rồi cũng may mà mình được các bạn người Cam thông báo lên mình đã lên Siem Rep trước đó nên không bị cảnh kẹt xe, chen lấn ở Pnompenh và đặc biệt k chứng kiến cảnh chết chóc ở đó.

Vì vậy, có đi thì bạn nên xem xét nhé!

ovuong
18-02-2011, 10:34
Các bạn cho mình hỏi phát. Dịp 30-4 này mình đi Cambodia ,mà cụ thể là Angkor. Có mấy vấn đề sau cần sự giúp đỡ của mọi người:
+ Thứ nhất là: Mình định đi xe máy từ SG qua Mộc Bài rồi sang PP lên Angkor. Tất nhiên xe mang BKS của Việt Nam. Mình có hỏi vài người bạn đang công tác ở Cam thì họ bảo là đưa xe máy qua cửa khẩu rất khó khăn, hải quan của mình gây khó dễ chuyện này, đặc biệt là lúc nhập cảnh trở lại VN, họ thường hạch sách và đòi tiền triệu để cho nhập cảnh. Mình muốn hỏi có bạn nào đã đưa xe máy sang Cam và lượn lờ bên đó chưa? Thủ tục hải quan có dễ dàng không, mình cũng đã đưa xe máy sang Laos thì thủ tục rất dễ và nhanh. Tất nhiên xe đầy đủ giấy tờ hợp pháp.

+ Thứ 2 là: Nếu không đưa được xe máy sang Cam thì qua biên giới một cái là có chỗ thuê xe máy, nhưng phải thế chấp, một là bằng tiền, ha là bằng Pass, ba là CMND, nhưng hầu hết là thế chấp 2 cái đầu. Mình muốn hỏi là dịch vụ này như thế nào, cụ thể chuyện thế chấp ra sao, thuê dễ dàng không? chất lượng xe thế nào? tất nhiên là cả giá cả nữa...

+ Thứ 3 là: Nếu đưa được xe máy từ VN sang Angkor thì lúc về mình định bỏ lên thuyền. Thuyền sẽ đi từ Angkor về tới Châu Đốc. Mình muốn check lại thông tin này. Có thuyền như thế không, thuyền về tận Châu Đốc hay chỉ về đến PP? Giá cả thế nào? Và việc nhập cảnh trở lại xe máy có ok không? Thời gian đi mất bao bâu? Vì đi Cam về một cái là mình chạy Miền Tây và Mũi luôn nên về theo đường Châu Đốc này cũng rất tiện, đỡ phải vòng lại SG.

Vài vấn đề như thế. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Thanks...

tonytrinh N Hợp
19-02-2011, 16:01
Chào bạn,

Chúng tôi cũng vừa đi du lịch Cam sau tết. Việc mang xe máy qua cửa khẩu Mộc Bài phía Việt Nam thì vô tư ko mất k nào., bên Hải Quan Cam các bạn ấy "làm tiền" 500k 3 xe.( Có lẽ là ngày tết hay xe bọn mình mang biển S G. Còn các xe biển số Tậy ninh và các tỉnh khác họ dẫn xe qua vô tư ...) Mình yêu cầu các anh ấy viết cho mỗi xe 1 giấy, các anh hỏi đi đâu và bao lâu? Mình chơi tết Siem Reap, Phnom Penh.... các anh ấy viết cho từ mùng 4/2 đến 19/02.

Sang Cam chúng mình cũng đụng cảnh sát 2 lần. Lần đầu tại cổng Ankor Wat, cảnh sát vẫy xe bọn mình vào rìa đường, bọn mình đưa giấy tờ xe các anh ấy ko biết tiếng Anh và tiếng Việt nên 2 bên mãi ko hiểu nhau. 1 anh cảnh sát ra cầm biển số xe của mình lắc mạnh (chắc nghi ngờ biển số xe giả). Sau đó 1 anh cảnh sát đi tìm 1 chị biết tiếng Việt ra phiên dịch giúp, ok các anh nhắc mình đội nón bảo hiểm (người ở đây ít đội nón nên bọn mình để nón ở khách sạn - 1 sai lầm...). Lần thứ 2 ở Phnom Penh là "vượt đèn xanh", các bạn lưu ý ở Cam đèn xanh có: đi thẳng - rẽ phải- rẽ trái , mình đi theo hướng dẫn bằng mũi tên trên bảng tín hiệu đèn nhé.

Cảnh sát cũng kiểm tra giấy tờ bằng lái, xui cho bọn mình là có 1 cảnh sát nói sõi tiếng Việt nên các anh "xin tiền cơm trưa" rất thẳng thắn. Một kinh nghiệm: nếu xe cùng đoàn mình đã đi qua thì không nên quay lại ngay, nếu quay lại các anh í phạt luôn. Các bạn nên để ít tiền lẻ 1-2-5 $. Đừng để khi mở bóp các anh í nhìn thấy 10- 20 $ là toi luôn.

Vì đi cảng Sihanoukville nên khi về chúng tôi về cửa khẩu Xà Xía, Hà Tiên. Xe máy dẫn qua vô tư không có ai hỏi gì (hình như giấy Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cấp cho xe máy không có giá trị ???)
Ở bên Cam chỉ có thành phố lớn là có điện, đường đi ko có đèn. Chúng tôi đi hàng trăm km trong đêm gặp rất ít xe lưu thông trên đường. Bạn nên có xăng dự trữ và phải có đồ tự vá xe (tốt nhất ko nên đi đêm).

Chúc bạn có chuyến đi thật vui và thú vị!!! Thân

voyageur
20-02-2011, 09:21
@Ovuong: Như plan bạn nêu ra ở trên thì mình thấy có rất nhiều điều bất tiện mà bạn cần nên xem xét lại trước khi đi nhé.
Mình cũng đã từng đi vào dịp 30/4 như bạn vào năm ngoái. Phải nói là ngày hôm đó ở cửa khẩu hôm đó đông người kinh khủng. Phải chen chúc nhau để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Mình đi xe của Mekong express mà phải làm thủ tục từ 9h cho đến tận 12h trưa mới xong. Trường hợp xe máy của bạn ko biết sẽ còn phức tạp đến đâu nữa.
Thứ 2, các hãng xe open tour ở Cam rất nhiều và giá cả lại phải chăng. Ngồi từ VN sang SR mát mẻ mà lại không sợ nguy hiểm gì nữa. Đến SR bạn còn có thể mướn tuk tuk đi lại rất rẻ (nhớ trả giá).
Mình thấy nếu bạn di như cách của mình vừa đỡ nhiêu khê giấy tờ mà chi phí lại còn rẻ hơn rất nhiều nữa đấy. Chúc bạn vui

ovuong
20-02-2011, 12:38
Em cảm ơn 2 bác đã chỉ dẫn em ạ. Em cũng đưa ra lộ trình dự kiến cho chuyến đi sắp tới, mong các bác đóng góp ý kiến ạ.

Lộ trình dự kiến cho chuyến đi Cambodia, Miền Tây và Mũi Cà Mau
+ Thời gian: Từ 1/5/2011 đến 8/5/2011
+ Địa điểm chính: Sài Gòn, Phnompenh, Angkor, Biển Hồ, Miền Tây, Chợ nổi Cái Răng, Cà Mau, Mũi Cà Mau.
+ Phương tiện: Cơ bản là xe máy và thuyền. Phương án dự phòng là Auto
Lộ trình tổng quát:
Sài gòn – Gò Dầu – Cửa Khẩu Mộc Bài – Phnompenh – Angkor – Thả theo thuyền từ Angkor về Châu Đốc (An Giang) – Cái Dầu – Long Xuyên – Thới Hòa (Cần Thơ) – Tân Hiệp (Kiên Giang) – Minh Lương – Thứ ba – Vĩnh Thuận – Cà Mau – Năm Căn – Mũi Cà Mau – Giá Rai (Bạc Liêu) – Phú Hiệp – Sóc Trăng – Cái răng – Cần Thơ – Vĩnh Long – Mỹ Tho (Long An) – Tân An – Bên Lức – An Lạc – Sài Gòn.
Lộ trình chi tiết:
+ Ngày 0 – 30/4 : Hà Nội – Sài Gòn
+ Ngày 1 – 1/5: Sài Gòn – Trảng Bàng – Củ Chi - Gò Dầu – Mộc Bài – Phnompenh – Siemriep. Ngủ Siemriep. Ngày này khá vất vả nhưng sẽ cố gắng về đến Siemriep.
+ Ngày 2 – 2/5: Chơi ở Angkor, chợ đêm, loanh quanh Siemriep đó.
+ Ngày 3 – 3/5: Cho xe và người lên thuyền từ Biển Hồ - Phnompenh – Châu Đốc (Ngủ Châu Đốc). Tất nhiên nếu phương án đi thuyền là ok thì chúng ta mới đi xe máy sang Cambodia, còn nếu phương án đi thuyền không khả thi thì chúng ta sẽ đi oto sang Cambodia. Đang tạm giả định là chúng ta đi xe máy và đi thuyền về nhé. Nếu đi oto thì có một chút điều chỉnh nhưng không quá nhiều đâu.
+ Ngày 4 – 4/5: Châu Đốc – Cái Dầu – Long Xuyên –Thới Hòa – Tân Hiệp – Vĩnh Thuận – Cà Mau. Ngủ Cà Mau
+ Ngày 5 – 5/5: Cà Mau – Năm Căn – Đi thuyền ra mũi Cà Mau – Năm Căn – Cà Mau – Sóc trăng – Cái răng . Ngủ Cái răng
+ Ngày 6 – 6/5: Chơi chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ – Vĩnh Long – Mỹ Tho – Tân An – Sài Gòn.
+ Ngày 7 – 7/5: Chơi bời ở SG.
+ Ngày 8 – 8/5: 18h Sài Gòn – Hà Nội.
Như vậy là chúng ta có thừa 2 ngày ở SG. Tất nhiên đây là 2 ngày dự phòng cho tất cả những ngày trước đó. Nếu các ngày trước bị chậm thì đã có 2 ngày dự phòng này, nghĩa là rút ngắn lại, chỉ ở SG 1 ngày rồi ra HN. Hoặc chúng ta sẽ chơi ở Angkor 2 ngày. Nói chung là tùy vào tình hình thực tế lúc đó...

tonytrinh N Hợp
21-02-2011, 22:15
Thêm một chút thông tin cho bạn: Từ cầu vượt An sương đi (CK Mộc bài = 60 km) đến trung tâm Siemriep khoảng 590 ( theo đồng hồ công tơ mét của 03 xe máy ) Đường tương đối tốt nên cũng ko mệt, 21h đến nhà nghỉ, tắm rửa xong bọn mình đi nhậu rồi dạo chợ đêm đến hơn 24h mới về nghỉ .Đi từ SG bạn nên đi sớm 7h có mặt ở c k lúc này còn vắng người, từ 8h xe du lịch ở thành phố lên đông, chờ lâu lắm! Siemriep bạn ở đó ít nhất 2 ngày vì có nhiều nơi nên tham quan!!!. từ Siemriep về Phnom Penh - 310 km..Biển hồ ở Siemriep, từ biển hồ về. Phnom Penh về Châu đốc hình như ko có thuyền thì phải - bạn tìm thêm thông tin nhé!
Cũng là đi du lịch.Nhưng đi xe máy và bus- theo mình sự cảm nhận khác nhau nhiều .Đi máy bay hay xe du lịch bạn thường ngủ khò, niềm vui của bạn là điểm đến! Đi xe máy - lo âu, căng thẳng , mệt...nhưng niền vui trải dài trên từng km .Xe thủng săm,cả bọn cùng lo ,lúc vá xong lại vui như ...tết! Đi du lịch bằng xe máy sang các nước khác đòi hỏi bạn phải có máu"phiêu lưu" và phải có sức khỏe...( mình nói vậy có gì gì sai- mong mọi người thông cảm!)
Thời gian của bạn 7 ngày là quá ngắn .Bọn mình ở S G đi 6 ngày mà chỉ " Cưỡi ngựa xem hoa"về rồi vẵn tiếc! Thời gian như vậy bạn nên tập trung ở Cam còn trong nước để dành dịp khác bạn ạ ( vài ý theo suy nghĩ của mình - đúng -sai- bạn đừng buồn mình nhé ).
Chúc bạn có chuyến đi chơi vui vẻ ! Thân.

JinBui
16-03-2011, 09:45
Cho Jin hỏi là đem xe honda qua Cambodia có dễ không? Thủ tục ra sao và có tốn tiền không vậy mấy bạn?

conlele
16-03-2011, 09:50
JinBui đọc kỹ bài #213 của anh tonytrinh ấy!

sunuococ
16-03-2011, 14:43
Hi mọi người, thứ 7 này e sẽ có mặt ở PP. Mọi người cho e hỏi đi bus từ Siem Reap đi Thái Lan, em muốn đi thẳng tới Pattaya luôn thì có tuyến xe của hãng nào không ạ? Mọi người đã ai đi thẳng từ Siem Reap đến Pattaya chưa? Vì tụi em sẽ bay từ Bangkok về lại Sài Gòn nên muốn đi thẳng ra Pattaya rồi sau đó mới về Bangkok cho đỡ mất công đi thêm 1 vòng.

uninutit
21-03-2011, 00:45
em có một người bạn đã từng đi bụi theo cách đó nhưng mà xe buýt đi từ siêm riệp chỉ đi tới bangkok nhưng chỉ đến giữa đường thôi ah giá là 9- 10$ 1 chuyến ,em khuyên nên chọn hãng nào uy tín chút vì xe cam rất cũ và xấu đặc biệt là nhiều muỗi nữa,chị phải đi tàu điện tới bangkok hoặc pataya đó chị ah ...nếu đến bangkok hay pattaya gì thì cũng khoảng 50 60 bath mà thôi.

tieuphong
02-04-2011, 09:06
Thời tiết tháng 4 ở Cam như thế nào ai biết chia sẻ hộ cái , có giống Lào không nhỉ . Vừa rồi mới có thông tin lũ trong mùa khô tại Thái lan không biết Cam có ảnh hửng không . Năm rồi ăn Tết lào , năm nay dự định ăn Tết Cam từ 12 - 16/4 . Thanks !

Hùng
04-04-2011, 21:59
@tieuphong: Với kinh nghiệm đã từng sống đủ 4 mùa mưa nắng trên đất K tôi có thể mách cho bạn biết chính xác rằng thời tiết ở Cam tương tự như ở miền Nam nước ta: cũng có 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Khả năng mùa mưa năm nay đến sớm nên tuần sau bạn đi K ăn tết Chô ch'năm th'mây là có thể dính các cơn mưa chuyển mùa rồi. Nhưng vô tư cứ đi chơi thoải mái đi, mưa chuyển mùa thường rào một cái rồi thôi chứ không rả rích như mưa ngâu tháng 7. Nhiều bạn bè tôi đang chuẩn bị xuất phát đi K vào ngày 12 tháng 4 này để ăn tết K đấy. Tôi vì kẹt việc nhà nên không đi được dù rất muốn.

Nhện
06-04-2011, 21:36
Thời tiết tháng 4 ở Cam như thế nào ai biết chia sẻ hộ cái , có giống Lào không nhỉ . Vừa rồi mới có thông tin lũ trong mùa khô tại Thái lan không biết Cam có ảnh hửng không . Năm rồi ăn Tết lào , năm nay dự định ăn Tết Cam từ 12 - 16/4 . Thanks !

Em đang ở Kampong Cham, dạo này ban ngày thì nắng, đêm thì thi thoảng mưa rào một lúc lại tạnh... không biết bác định ăn Tết Cam ở đâu...

Tamnguyen
08-04-2011, 09:59
Không biết có bác nào ở SiemReap ngay mai 9-10 tháng 4 này không,em mời chai Angkor.
Sáng mai em đi thẳng qua SiemReap,có bác nào ở đó chỉ giùm em 1 phòng mini với.
Số phone của em khi qua đó 0932 781178

JinBui
10-04-2011, 10:00
Cho em hỏi từ BKK -SR,xe đưa mình từ cửa khẩu Poipet về Siem Reap thì bến xe dừng lại ở SR nằm ở khu nào không ạ??
@Tamnguyen: ủa,qua đó mạng Mobi xài được hả bạn??Bạn biết cách gọi về VN khi ở bên Cam không,chỉ mình với.

Tamnguyen
13-04-2011, 15:27
@JinBui:
Bến xe SR nằm cách khu Tây balo khoảng 3đến 4km.
Thằng tổng đài Mobi chỉ mình cách Roaming nhưng khi qua Cam thì lại không xài được,nên phải mua sim Cam

honey
15-04-2011, 17:59
Các bác ơi, cho em hỏi 2 việc:
1- Em muốn đi xe đêm từ Siem Reap về Phnom Penh, vậy em phải đặt hay mua vé ở đâu ạ? Em đến Siem Reap vào chiều tối hôm trước, cả ngày hôm sau đi Angkor và về muốn đi Phnom Penh ngay đêm đó nên ko có nhiều thời gian mua vé, cần phải hỏi trước để liệu đường mà mua vé đi ko nhỡ hết kế hoạch :P.
2- Em muốn từ Phnom Penh về Sài Gòn nhanh, nghe các bác khuyên đi xe Phonlinh, không biết là đặt như thế nào nhỉ? Em có bạn làm tour guide trong đó mà kêu là hãng này lạ hoắc.
Cám ơn các bác nhiều :).

JinBui
16-04-2011, 10:07
@honey: mình chỉ biết là có xe Virak Buntham là chạy đêm thôi bạn.Office ở SR mình không có địa chỉ,bạn lên google search số phone rồi gọi thử.

Tamnguyen
18-04-2011, 15:16
Các bác ơi, cho em hỏi 2 việc:
1- Em muốn đi xe đêm từ Siem Reap về Phnom Penh, vậy em phải đặt hay mua vé ở đâu ạ? Em đến Siem Reap vào chiều tối hôm trước, cả ngày hôm sau đi Angkor và về muốn đi Phnom Penh ngay đêm đó nên ko có nhiều thời gian mua vé, cần phải hỏi trước để liệu đường mà mua vé đi ko nhỡ hết kế hoạch :P.
2- Em muốn từ Phnom Penh về Sài Gòn nhanh, nghe các bác khuyên đi xe Phonlinh, không biết là đặt như thế nào nhỉ? Em có bạn làm tour guide trong đó mà kêu là hãng này lạ hoắc.
Cám ơn các bác nhiều :).

Tại SR có chuyến 19h về thẳng VN luôn,nếu bạn chỉ muốn về đến PP chắc bớt tiền vé( xe open tour mà) nhưng mà về đến PP chắc khoảng 2g sáng đó.
PP về VN nhanh lắm cũng mất 6 tiếng.30p dừng ăn+1 tiếng thủ tục của khẩu

honey
18-04-2011, 16:17
Em cám ơn các bác nhiều nhé! Em đã gọi sang bên hãng xe Virak Buntham rồi, nó làm việc 24/24, có chuyến muộn nhất là 1h30 sáng, về đến PP là 7h30, tiết kiệm đc nửa ngày chơi ở PP, giá vé là 9$ cho đêm, 7$ cho tối :P.

junsuah
19-04-2011, 07:07
Cho mình hỏi nếu đi tour thì đi hãng nào thì tốt nhất. Thanks!

sunuococ
20-04-2011, 12:34
Sau chuyến bụi Cam Thái tháng 3 vừa rồi mình đã chắc chắn đc 1 điều là Du lịch Cam không nên đi tour! Mình xem lịch trình các tour hiện nay của các cty du lịch thì hầu hết là chạy 1 mạch từ SG đến SR luôn, tham quan Angkor 1 ngày sau đó ngày cuối về PP. Chán vô cùng! Mình cũng 4 ngày 3 đêm ở Cam nhưng đi được cả cái suối ngàn linga ở SR và qua biên giới Poipet để đi Thái. Trải nghiệm Angkor và PP với tuktuk, pub street, bbq bình dân và chợ đêm ở SR. Hostel chưa tới 150k/ng mà phòng rộng, sạch (toilet rộng, giường to, tv cáp tới trời, máy lạnh chạy tét ba ga), dịch vụ cũng tuyệt nữa.

Dinasour
20-04-2011, 14:42
Sau chuyến bụi Cam Thái tháng 3 vừa rồi mình đã chắc chắn đc 1 điều là Du lịch Cam không nên đi tour! Mình xem lịch trình các tour hiện nay của các cty du lịch thì hầu hết là chạy 1 mạch từ SG đến SR luôn, tham quan Angkor 1 ngày sau đó ngày cuối về PP. Chán vô cùng! Mình cũng 4 ngày 3 đêm ở Cam nhưng đi được cả cái suối ngàn linga ở SR và qua biên giới Poipet để đi Thái. Trải nghiệm Angkor và PP với tuktuk, pub street, bbq bình dân và chợ đêm ở SR. Hostel chưa tới 150k/ng mà phòng rộng, sạch (toilet rộng, giường to, tv cáp tới trời, máy lạnh chạy tét ba ga), dịch vụ cũng tuyệt nữa.

Ủa, cái này ai cũng rõ hết mà bạn, nói chung ở khu vực ĐNA thì việc đi tour là điều hơi phí, dĩ nhiên điều này chỉ áp dụng với những ai có máu phượt và độc thân, vì với 1 gia đình với đàn con nheo nhóc 1-3 tuổi thì đi tour cho nó lành.

khunglongvkc
04-05-2011, 18:29
Mình mới đi Cam về nên thông tin cho các bạn tham khảo:
Về GH Siem Riep:Mình ở Dreamvilla, các bạn có thể xem thêm thông tin trong website bên dưới.
http://www.dreamvilla2010.com/
Mình ở đây 2 đêm và hoàn toàn hài lòng, giá phòng DBL: USD 13/room/nite, mỗi ngày đều trang trí hoa sứ, hoa lan trên giường, rất romantic, Pick up miễn phí từ bến xe về KS lúc mình đến là gần 11h đêm nhưng KS vẫn chờ đưa về KS. Ăn sáng ngon có cơm chiên, hủ tiếu, mì xào, trái cây tráng miệng.
KS Pnompenh: KS Circuit http://www.circuithotel.net/
Phòng sạch sẽ, giá USD 20/room, gần Sorya center và chợ
Tuk tuk của KS mình thuê USD15/day/6 khách để tham quan Angkor, buổi tối còn chở cả bọn đi ăn miễn phí tiền xe luôn (chắc tại thấy đám VN này dễ thương, hihi), khi về Pnompenh giá Tuk tuk toàn USD2/lượt (ko trả dc 1 đô vì giá xăng cao và mình đi đến 6 người, chỉ 1 lần duy nhất đi 1 $)
Xe: HCM - PNP - HCM: đi bằng xe Mai Linh, xe cũng được có điều qua đến Cam thì vừa nóng không chịu nổi, vừa ngồi máy lạnh vừa quạt khí thế, giá vé lượt đi 210k, lượt về 190k.
- PNP - Riep: Xe Paramount: 10$/lượt (bị Tuk Tuk của Mai Linh thuốc chở đến đây, chắc ăn hoa hồng, vì sau này mình mới biết giá có 6$/lượt, xe chạy trễ giờ hơn cả tiếng vì đợi 1 xe đến cho đủ khách mới chạy, dừng đón khách dọc đường,không có nước uống, đi mất 6 tiếng
- Riep - PNP: rút kinh nghiệm mình nhờ KS book dùm xe Mekong express: 11$/lượt (vì xe chất lượng cao hơn nhưng đáng đồng tiền bát gạo), xe khởi hành đúng giờ, ko sai 1 giây, có phụ xe nói tiếng Anh và Cam, qua từng tỉnh còn giới thiệu bằng 2 thứ tiếng nữa, tiếng Anh chuẩn, phát đồ ăn sáng free gồm 2 cái bánh ngọt, nước uống chai lớn khoảng 500ml, đi mất 5 tiếng. Mình khuyên các bạn nên đi xe này, có VP ở Phạm Ngũ Lão, Q1.
Vài dòng thông tin mong giúp được các bạn có ý định đi Cam.

beanhue
05-05-2011, 08:57
Em cũng vừa đi Cam xong. Cũng rì pọt một phát.
Sau khi công tác ở PP xong, gọi điện cho chú Hưng, OK ngày hôm sau đúng giờ hẹn 8h chú có mặt ở cửa khách sạn đón. Lịch trình em đi một ngày :

_Đầu tiên đi cánh đồng chết, sau qua S21
_Ăn trưa ở quán người Việt
_ về Chùa Vàng
_Sau cùng là Hoàng Cung

Chú Hưng lấy tiền tuk tuk là 15$. Chú khá nhiệt tình, chiều về hai chú cháu đi làm 2 tô hủ tiếu, tối mời chú đi nhậu ăn bò nướng và hai chú cháu hết 10 chai Angkor..híc :)) À quên, nhờ chú Hưng chở đi mua vé bus về SR. Chú chở ra Paramount, em cũng mất 10USD ạ...chả biết thế nào.
Sáng mai chú đến đón đi ăn sáng xong chú lại chở ra bến xe buýt, đợi khi nào em lên xe, thì chú mới đi...nói chung chú dễ gần.
Trước đó chú đã gọi cho anh Ny ở SR ra đón em nên khi đến bến xe ở SR sau 6h đòng hồ trên đường thì đã thấy anh Ny cầm tờ giấy ghi tên mình đợi sẵn.

Anh Ny cũng trẻ, 34 tuổi, một vợ 2 con rồi. GIa đình cũng khá vất vả. Người Cam, nhưng gốc việt ở Châu Đốc. Ba mẹ anh vẫn ở Long Xuyên. Nói tiếng Việt được.

Em đến SR chiều hôm thứ 5, ở trọn 3 ngày 6, 7, CN, Trưa thứ 2 ra sân bay.

Ngày 1 em đi Angkor Thom với Bayon, Takeo, Ta Prom. Ghé qua Angkorwat một chút thì trời mưa

Ngày 2 em đi Suối ngàn Linga, Banteay Srey, chiều về Banteay Kdei và Angkorwat lại. Chiều trèo lên Bakheng ngắm hoàng hôn. Đông dã man, bậc thang lại nhỏ và cao nên sợ muốn chết..

Ngày 3 đi Vòng lớn gồm có Preah Khan, Neakhan, Ta Som, Pre Rup. Chiều về uống bia với anh Ny ở hồ trước mặt Angkorwat, thưởng thức không khí trong lành và những cơn gió mát..

Em đi 3 ngày như vậy, trong đó có suối Linga là xa nhất 50Km, cộng cả đón từ bến xe, anh Ny lấy 50USD cho 3 ngày. Còn ra sân bay thì anh Ny free cho em...Đi xe của anh Ny luôn có nước chai để lạnh. cái này ít tuk tuk khác có nhé. Nếu bạn không biết thì nên chủ đọng hỏi. Tính cũng hiền lành, rất muốn giúp người Việt.

Kinh nghiệm theo em sau này nếu đi thì các bác đừng đi Suối ngàn Linga và vòng lớn. Nếu có 2 ngày chỉ đi một ngày ở vòng nhỏ có Angkorwat, Angkor Thom, Takeo, Taprom, Bayon. Ngày 2 đi Núi Kulen, xa hơn Linga 20km nhưng có nhiều nhứ hay hơn, thác lớn hơn. Vé vào 20USD.

Đây là anh NY:

https://i819.photobucket.com/albums/zz114/damnguyenxuan/IMG_9365.jpg

Con gái anh Ny:

https://i819.photobucket.com/albums/zz114/damnguyenxuan/IMG_7284.jpg

daisy84
07-05-2011, 15:54
Em cũng vừa đi Cam xong. Cũng rì pọt một phát.


Đích thị là người quen rồi, nói mật khẩu Red Piano bar chắc bác nhận ra:D. Cảm ơn bác đã giới thiệu chú Hưng cho bọn em. Chú chu đáo và nhiệt tình, cho bọn em đi vòng vòng khắp PP. Bọn em cũng được chú dẫn đến quán ăn của người Việt và quán hủ tiếu đối diện chợ (Osay thì phải). Hủ tiếu Nam Vang và hột vịt lộn ở đó ngon quá đi mất, chẹp chẹp.

daisy84
07-05-2011, 16:26
Bọn em cũng mới ở Cam về, có chút thông tin chia sẻ cùng mọi người:
1. Đi lại:
SG-SR: bọn em mua vé của Sapaco 400k. Từ SG - PP đi xe của Sapaco thì okie, nhưng PP-SR chắc Sapaco hợp tác với 1 tour nội địa của Cam, xe k xịn lắm, cách SR 30km thì xe ... hết xăng. Vác can đi mua xăng đổ vào nhưng xe ... vẫn hỏng. May mà vẫn gọi được xe cứu trợ từ SR qua đón.

SR-SHV: đi bus đêm, giường nằm của Virak Buntham, xuất phát 8pm đến SHV lúc 6.30am, giá 14$. Hãng này k có website, nhưng hầu hết các guesthouse đều phân phối vé.
Một điểm lưu ý là lúc lấy vé từ guesthouse thì k có số ghế (Seat No) nên có được chỗ tốt hay không không phụ thuộc việc book sớm hay muộn, mà ai đến điểm tập trung trước thì được ghế trên. Bọn em vì tội ... ham ăn BBQ buffet nên đến trễ, nhận mấy ghế cuối, xóc tưng tưng như tra tấn luôn.

SHV - PP - SG: đi bus của Sorya, giá tương ứng là 4.5$ và 10$. Xe giá rẻ nên giờ xuất phát cũng k chuẩn lắm, có cả vài người ngồi ghế nhựa (chắc mua vé giờ chót hoặc vé phụ), k phát nước uống.
Rút kinh nghiệm là các bác nên chọn xe ngon mà đi, chênh nhau cũng 2-3$ là cùng. Em chưa đi nhưng nhìn Paramount hoặc Mekong Express xe có vẻ ngon.

Đi loanh quanh trong SR và PP thì đi Tuktuk, ở SHV thì thuê xe máy 3.5$/ngày (chưa kể xăng)
Tuktuk: ở SR thì vòng nhỏ Angkor thì giá là 15$/ngày. Vòng lớn thì 20$/ngày. Giá này bọn em chưa trả giá vì thấy cũng có vẻ hợp lý rồi.
Ở Phnompenh thì có chú Hưng- Việt kiều rất thân thiện và nhiệt tình DT: 85512533387. Giá 1 ngày cho 4 người là 25$, đi khắp mọi nơi luôn.

daisy84
07-05-2011, 16:57
2. Ở

SR: Bọn em ở Bou Savy (http://www.bousavyguesthouse.com). Nhà nghỉ này hơi xa khu chợ đêm chút, cách khoảng 2km, nhưng ở cũng thích. Có vườn, có ban công, ăn sáng và Internet miễn phí. Anh chủ nhà rất dễ thương và nhiệt tình. Phòng 3 người là 21$/night.

SHV: Nghỉ ở Holiday Hotel (thấy ghi trên bill là Ochheu Teal Hotel: http://ochheutealhotel.com). Ks này của người Hoa, trông bên ngoài thì hơi xấu xí nhưng trong phòng thì cũng tạm được: điều hoà, tivi, tủ lạnh, bồn tắm, nóng lạnh. Giá phòng 3 là 20$, phòng đôi là 15$ có kèm ăn sáng. Ks này tiện cái gần ngay chỗ tượng sư tử vàng (Golden Lions Traffic Circle) và gần dãy bar ven biển buổi tối.

PP: Ở Hometown Hotel do chú Hưng giới thiệu, số 35-37 đường 172. Gần sông Mêkong và khu chợ đêm, phòng ốc cũng tiện nghi. Chỉ chê cái là có 5 tầng mà k có thang máy, leo bở hơi tai luôn. Giá 15$/phòng đôi

daisy84
07-05-2011, 17:52
3.Ăn:
SiemRiep: 2 ngày thăm quan Angkor, bọn e tuyền ăn bánh mỳ. Nếu muốn tiết kiệm các bác có thể mang bơ lạc, paste hoặc xúc xích từ VN sang, chứ những đồ này bên đó là ... hàng ngoại, khá đắt. Nếu không thì các minimart bên đó cũng khá sẵn, nhưng siêu thị Angkor Mart có vẻ nhiều đồ nhất, có món thịt giăm bông (ham) rất ngon và rẻ.
Ăn tối thì ở khu chợ đêm có rất nhiều hàng BBQ. Nên chọn hàng buffet 5$/người chứ mấy quán vỉa hè thì nóng, phục vụ chậm, gọi món lẻ nên khá đắt, 3$ 1 đĩa bé tẹo. Bọn em có 1 bữa ăn hết 23.5$ cho 5 người mà vẫn còn thòm thèm, nhưng hết kiên nhẫn đợi. Hoặc ăn ở mấy quán trong khu Old Market cũng khá ngon, có nhiều món truyền thống và đặc trưng Cam

Shihanouk:
Buổi trưa ăn ở 1 quán ở bãi Independence. Bãi đấy free nên chủ yếu dân địa phương mang đồ ăn từ nhà đến, không có nhiều hàng quán. Cả quán k có ai biết tiếng Anh, bọn e phải vất vả lắm, xài hết cả tay chân mới có thể đặt được món và trả giá. Còn chế biến thế nào thì k đủ sức múa máy nữa, tuỳ họ thôi. Sau 2 tiếng chờ đợi thì được ăn ghẹ sốt me, mực xào tiêu, canh tôm chua (tương tự tom yum của Thái). Ngon nhưng cũng khá mắc.
Buổi tối thì ra dãy bar ven biển rồi, 3$/đĩa, khỏi cần mặc cả. Có món mực nướng là ngon đặc biệt.

Phnompenh: Hủ tiếu Nam Vang và hột vịt lộn ở một quán đối diện chợ Osay, hủ tiếu khô... Bác nào mê sầu riêng thì sầu riêng ở PP cũng rất ngon 3$/kg. Các quán này do chú Hưng giới thiệu, nói chung là các bác thích ăn món gì thì nói chú, chú sẽ chỉ cho chỗ ngon miễn chê.

Haibacky
08-05-2011, 16:44
Hi,

Tôi định vòng qua Battambang sau khi ở Siem Reap. Đã bác nào đi Battambang chưa thì cho xin ít kinh nghiệm. Không biết Battambang có gì hay ho không. Tks.

beanhue
11-05-2011, 10:46
Đích thị là người quen rồi, nói mật khẩu Red Piano bar chắc bác nhận ra:D. Cảm ơn bác đã giới thiệu chú Hưng cho bọn em. Chú chu đáo và nhiệt tình, cho bọn em đi vòng vòng khắp PP. Bọn em cũng được chú dẫn đến quán ăn của người Việt và quán hủ tiếu đối diện chợ (Osay thì phải). Hủ tiếu Nam Vang và hột vịt lộn ở đó ngon quá đi mất, chẹp chẹp.

Chà chà, ra bắt tay bắt chân phát Daisy đích thị là nữ, mà nữ là ai trong Diễm, Hương, Thủy nhỉ...

beanhue
11-05-2011, 10:48
3.Ăn:
SiemRiep: 2 ngày thăm quan Angkor, bọn e tuyền ăn bánh mỳ. Nếu muốn tiết kiệm các bác có thể mang bơ lạc, paste hoặc xúc xích từ VN sang, chứ những đồ này bên đó là ... hàng ngoại, khá đắt. Nếu không thì các minimart bên đó cũng khá sẵn, nhưng siêu thị Angkor Mart có vẻ nhiều đồ nhất, có món thịt giăm bông (ham) rất ngon và rẻ.
Ăn tối thì ở khu chợ đêm có rất nhiều hàng BBQ. Nên chọn hàng buffet 5$/người chứ mấy quán vỉa hè thì nóng, phục vụ chậm, gọi món lẻ nên khá đắt, 3$ 1 đĩa bé tẹo. Bọn em có 1 bữa ăn hết 23.5$ cho 5 người mà vẫn còn thòm thèm, nhưng hết kiên nhẫn đợi. Hoặc ăn ở mấy quán trong khu Old Market cũng khá ngon, có nhiều món truyền thống và đặc trưng Cam

Shihanouk:
Buổi trưa ăn ở 1 quán ở bãi Independence. Bãi đấy free nên chủ yếu dân địa phương mang đồ ăn từ nhà đến, không có nhiều hàng quán. Cả quán k có ai biết tiếng Anh, bọn e phải vất vả lắm, xài hết cả tay chân mới có thể đặt được món và trả giá. Còn chế biến thế nào thì k đủ sức múa máy nữa, tuỳ họ thôi. Sau 2 tiếng chờ đợi thì được ăn ghẹ sốt me, mực xào tiêu, canh tôm chua (tương tự tom yum của Thái). Ngon nhưng cũng khá mắc.
Buổi tối thì ra dãy bar ven biển rồi, 3$/đĩa, khỏi cần mặc cả. Có món mực nướng là ngon đặc biệt.

Phnompenh: Hủ tiếu Nam Vang và hột vịt lộn ở một quán đối diện chợ Osay, hủ tiếu khô... Bác nào mê sầu riêng thì sầu riêng ở PP cũng rất ngon 3$/kg. Các quán này do chú Hưng giới thiệu, nói chung là các bác thích ăn món gì thì nói chú, chú sẽ chỉ cho chỗ ngon miễn chê.

Nếu biết trước có nhóm em, anh ké phát về Shihanouk sau đó từ Phnompenh sẽ bay đi tiếp

daisy84
11-05-2011, 11:59
@beanhue: Em là Thủy ạ. Nói chung 1 ngày ở Sihanouk cũng đáng lắm anh, mỗi tội người nào người đấy đen thui lui thôi.
Một vài hình ảnh của Sihanouk

https://farm3.static.flickr.com/2142/5708820441_b7a6e8dba1_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3416/5708820057_713c98f90c_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3015/5709384930_75de45db11_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3450/5708819003_7acefdc160_m.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2421/5709384038_10da379ae6_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3372/5709383540_f6ae849aaf_m.jpg

beanhue
11-05-2011, 17:30
Hê hê.. mình cũng góp ít ảnh:


Hoàng cung
https://farm3.static.flickr.com/2790/5708551621_24221cebdf_z.jpg

Thị trấn Siem Reap
https://farm6.static.flickr.com/5265/5689553918_0d2accbfe3_z.jpg

Một góc Angkor Wat:
https://farm6.static.flickr.com/5021/5688981801_a0598f76e2_z.jpg

Bayon
https://farm6.static.flickr.com/5030/5688982163_800d7a587f_z.jpg

S21
https://farm6.static.flickr.com/5061/5672918194_8c08dfaeed_z.jpg

nguyentrongtoan
11-05-2011, 17:48
Hi,
Đầu tháng 5 vừa rồi mình vừa có đợt công tác ở CAM về, hiện đang có 2 SIM của metfone (tài khoản gọi ngoại mạng đã hết, tài khoản gọi nội mạng còn tầm 10$ mỗi SIM). Nếu ai đi CAM đợt tới mà cần dùng đến SIM thì liên hệ với mình nhé. Free nhé!
Liên hệ : [email protected]

daisy84
11-05-2011, 21:31
@Beanhue: Ảnh đẹp quá bác ạ, bác mất công mang cái balô đồ nghề to đùng cũng bõ công.

motdoidirong
12-05-2011, 10:23
Hi,

Tôi định vòng qua Battambang sau khi ở Siem Reap. Đã bác nào đi Battambang chưa thì cho xin ít kinh nghiệm. Không biết Battambang có gì hay ho không. Tks.


@ haibacky, Battambang là một thành phố thú vị đang bị lãng quên của Cambodia. Tôi đã ở đó vài ngày và tôi biết chắc mình sẽ còn quay lại.


Là thành phố lớn thứ 2 của Cambodia, thực tế khu phố chính, nằm bên bờ sông Stung Sangker lại rất nhỏ, đi bộ thong dong cũng hết phố. Phố rất cũ, xây dựng theo quy hoạch xưa của Pháp nên vuông vắn bàn cờ, khó có thể lạc. Phố êm đềm, nếu những ngày trời mát, lang thang trên phố, bên triền sông nhìn những chiếc xe ngựa lọc cọc đi về, ghé quán nhỏ điểm tâm tô hủ tiếu Nam Vang, nhâm nhi ly café nhìn sông trôi… cũng hay hay.


Ở Battambang, bạn không nên thuê xe Honda để tự đi ra các điểm du lịch ở ngoại ô vì đường dễ lạc, bụi mù trời khó chạy xe, và nguy hiểm hơn là hiện vẫn còn rất nhiều bom mìn còn sót lại. Ở các khách sạn, nhà nghỉ luôn có 1 đội ngũ xe ôm chờ bạn. Họ có các cung đường du lịch cho từng ngày, bạn cũng có thể phối hợp cả 2 cung đường cho 1 ngày, tùy. Đi một ngày dao động từ 6-10$, tùy theo cung đường.


Battambang có nhiều điểm du lịch. Ngoài các điểm nằm trong phố mà bạn có thể đi bộ hay xe đạp, bạn có thể đến các điểm xa hơn như Wat Ek Phnom, 1 ngôi đền có “kiến trúc Angkor” từ thế kỷ XI, Phnom Banan, một cụm 5 ngôi đền nằm trên ngọn đồi với 358 bậc thang, cũng được xây dựng từ TK XI, cụm chùa Phnom Sampeau và hang Killing Cave, 1 di tích từ thời Khmer Rouge (!) mà bây giờ trong cái hang sâu, ngày xưa Khmer Đỏ giết người ném xuống, người ta đã đặt một bức tượng Phật để cầu mong những linh hồn tội nghiệp sẽ siêu thoát, một ngôi chùa dơi với những con heo 5 móng lang thang tí tởn, giống y chang ở chùa dơi Sóc Trăng nếu bạn đã từng ghé, nhưng khác với Sóc Trăng là còn rất nhiều dơi. Đặc biệt, các bạn Tây balo còn khoái ngồi lên Bamboo Train, vác theo vài chai bia Angkor, thong dong qua các xóm làng Khmer… một trải nghiệm khó quên - chỉ có ở Battambang.



http://tourismcambodia.org/images/multimedia/battambang-ek-phnom-temple_800%20x%20600.jpg
Ek Phnom (internet)



Một điểm thú vị nữa của Battambang là chuyến tàu Battambang – Siemreap và ngược lại, nhất là trong những ngày nước nổi.

hawkeyes
12-05-2011, 10:34
Không biết có bác nào ở SiemReap ngày 27/5 này không, em mời chai bia Angkor ạ. Em đi thẳng từ Hà nội qua SiemReap luôn, có bác nào ở đó thì tụ tập cái ạ.

NATO
17-05-2011, 23:54
Xin chào cả nhà,
Nhà em lại vừa lượn SR về có tý kinh nghiệm chia sẻ cùng các bác. Đối với các bác chỉ dành cho SR từ 2--3 ngày thì các KN ở trên cũng đầy đủ rồi, riêng với các bác nào có điều kiện đi SR nhiều lần hoặc ở lại SR thời gian dài có nhu cầu tham quan ngoài cụm Angkor thì em chia sẻ như sau:

Tonlesap ngắm hoàng hôn: Phong cảnh thì cũng được, bác nào quan tâm đến cuộc sống thực của người dân thì nên vào chứ ở SR thì cũng chẳng biết thế nào vì cả thành phố phục vụ du lịch nên chỉ thấy bề nổi thôi chứ bên trong cũng chịu.

Tầm khoảng 3-4 h chiều đi cũng được, phương tiện ra hồ tuk tuk rẻ nhất, hôm đó có một bác đồng ý trở nhà em với giá 5$ cả đi và về nhưng em không đi vì hôm sau có người bạn đến đưa đi.
Giá vé thuê thuyền vào hồ: 11$/1 thuyền từ 8-10khách +2$/người lệ phí vào hồ.
Các bác chú ý, hầu hết khách du lịch vào thăm hồ đều bị cái công ty thầu cái bến thuyền cầu kết với tuk tuk và cò lừa, khách đến nơi đều được thông báo giá vé thuê thuyền vào hồ là 20$/người. Khách thường không biết nên ngậm ngùi trả phí.
Trước khi đi em đã được người bạn là Tour Manager ở SR dặn kỹ là giá niêm yết theo qui định cho tất cả các công ty du lịch dẫn khách vào tonlesap là như vậy nên đừng để bọn nó lừa bắt trả tiền. Hầu hết các tourguide người Cam đều biết điều đó. Bon em ko đi với Guide, đến nơi em vẫn bị họ bắt trả 20$/người. Em nói cứng nhất định không trả và bảo họ là tao làm việc cho công ty du lịch ở đây nên biết giá rồi, chúng mày phải để bọn tao vào, nhà em đi 4 người lớn, 4 trẻ con, nhưng khổ nỗi toàn Tây nên chúng nó nhất định ko chịu, 2đứa bạn Tây của em sống ở SR hơn 3 năm cười khẩy không tin cái giá mà bạn em đưa ra. Em ra bàn bán vé bảo mày gọi thằng phụ trách ở đây của chúng mày ra đây, sau đó có một thằng ra gặp em, em bảo mày ko bán cho bọn tao theo giá qui định tao goi sếp tao nói chuyện với sếp mày ngay bây giờ, em cầm điện thoại bấm số con bạn em và đưa điện thoại cho nó, con bạn em đầu dây bên kia mắng nó xả xả bảo mày định lừa khách của tao à, tao gọi điện cho sếp mày ngay để sếp mày giải quyết nhé, nó cúp mấy chẳng nghe nữa và đồng ý bán cho em luôn, tính ra 4ngừoi chỉ phải trả tất cả có 19$, suýt nữa bị lừa thêm mất 40$ (đúng là Cam). Mấy bác Tây nhà em mồm há hốc, phục VN sát đất.
Trên đường về có thể ghé vào Phnom Krom, đứng trên đỉnh nhìn xuống khá đẹp
Vé vào cửa nằm trong cụm vé vao cửa Angkor, bác nào mà ko còn vé nữa thì đến cửa bào bảo ông gác cửa là tao ko biết phải mua vé , đưa cho ông 2-3$ là ông cho vào, thường thì là do kết hợp đi biển hồ nên lúc về lại đó cũng khoảng hơn 5h nên cũng chẳng còn ai soát vé.

Tonlesap hoàng hôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61343&d=1305650503


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61342&d=1305650503

Cuộc sống trên biển hổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61340&d=1305650503

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61341&d=1305650503

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61339&d=1305650503

JinBui
22-05-2011, 17:55
@beanhue: Em là Thủy ạ. Nói chung 1 ngày ở Sihanouk cũng đáng lắm anh, mỗi tội người nào người đấy đen thui lui thôi.
Một vài hình ảnh của Sihanouk

https://farm3.static.flickr.com/2142/5708820441_b7a6e8dba1_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3416/5708820057_713c98f90c_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3015/5709384930_75de45db11_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3450/5708819003_7acefdc160_m.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2421/5709384038_10da379ae6_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3372/5709383540_f6ae849aaf_m.jpg

Tấm 1,2 là Independence Beach
Tấm 3 là Victory Beach
Tấm 4 là Hawaii Beach
Tấm 5,6 không biết chính xác ^^
Mình nói vậy có đúng không bạn???
------------------------------
Trong topic này có người từng nhắc đến chỗ bán quần áo second-hand,không biết có ai đã đi chưa?

chichit
26-05-2011, 15:05
Các bác cho em hỏi ở PP thì ở ks nào, em định đi xe TheSinh rồi ở ks của nó luôn nhưng thấy có bác bảo xa với Hoàng cung và phố Tây, vậy bác nào có địa chỉ cái khách sạn nào gần hoàng cung và phố Tây cho iem xin luôn nhé,Tks các bác.

Mèo Bay
02-06-2011, 23:01
Mèo đang chuẩn bị đưa cụ Khốt nhà Mèo đi du hí Campuchia dối già một chuyến. Cụ Khốt nhà Mèo tuy còn cứng cáp nhưng cũng già rồi nên Mèo muốn nhờ các bạn tư vấn giúp nên chọn nhà xe nào để đi Cam là tốt nhất (Sapaco, Mai Linh, Kumho...) để đỡ mệt cho cụ một chút. Mèo sẽ đi tuyến TP.HCM - Siêm Riệp - PhnomPenh - TP.HCM trong 5 ngày.

Cảm ơn các bạn trước :)

sunuococ
04-06-2011, 02:02
hi Mèo Bay, sao bạn ko chọn cung SG - PP - SR - SG trong đó SG - PP - SR bằng bus và SR - SG bằng máy bay? Nếu đi từ SG thẳng đến SR luôn thì mất cả ngày rùi, đến chiều tối mới tới nơi đó. Kì rồi mình đi SG - PP bằng bus của Mai Linh cũng ok lắm. Bạn tham khảo xem sao.

@chichit: Lúc ở PP bọn mình đã ở hostel này 1 ngày rất ok, cách cung điện và bảo tàng 5ph đi bộ hà, và đối diện là quảng trường lớn gì đó, buổi đêm nhộn nhịp đông vui lắm luôn. Bạn tham khảo thêm ở đây hen

http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Kha-Vi-Guest-House/Phnom-Penh/44114

JinBui
04-06-2011, 09:28
@sunuococ: Kha Vi guesthouse,nghe tên giống tiếng Việt quá ha,giá phòng ra sao vậy bạn?GH chắc là phòng riêng phải không bạn?

OMi
07-06-2011, 22:03
Mèo đang chuẩn bị đưa cụ Khốt nhà Mèo đi du hí Campuchia dối già một chuyến. Cụ Khốt nhà Mèo tuy còn cứng cáp nhưng cũng già rồi nên Mèo muốn nhờ các bạn tư vấn giúp nên chọn nhà xe nào để đi Cam là tốt nhất (Sapaco, Mai Linh, Kumho...) để đỡ mệt cho cụ một chút.

Từ HCMC - PP: Mợ mèo đi cùng cụ thì chọn MAILINH, xe sạch và chạy chậm, SAPACO thì chạy nhanh như ma đuổi nhưng dơ. Nhưng nếu chạy 1 mạch từ HCMC đi Siem Reap: chỉ còn cách chọn Sapaco, noway :)

Chọn cách bay cũng hay, tuy giá vé cực mắc (bay thẳng từ HCMC - Siem Reap)

Từ PP - Siem Reap chỉ có xe của Sapaco mà thôi, trước Mailinh cũng chạy cung đường này, sau thấy lỗ nên STOP cũng lâu rồi.

khunglongvkc
10-06-2011, 10:43
@ Meo Bay: hôm 30/4 đi Cam về mình có report ở trang 24, bạn xem tham khảo, mình chọn mekong express cho chặng SR - PNP, giá 11$/lượt, xe cực tốt, có ăn sáng, chạy đúng giờ.

he.tuananh
12-06-2011, 11:01
Nếu bạn đến thủ đô Phnom Phenh bạn đừng quen ghé thăm bảo tàng tội ác diệt chủng Toul Sleng. Mình xin dịch lại tờ giới thiệu của bảo tàng này. Bảo tàng nằm cách chợ vòm khoảng 2,5Km. Còn cánh đồng chết thì cách 10Km.
Do trình độ dịch có hạn, nên nếu có sai sót mong các bạn thông cảm.

"
Bảo tàng diệt chủng Tuol
Sleng

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, Nguyên Nhà tù an ninh 21 trong Chế độ dân chủ Campuchia được thành lập theo lệnh của Pol Pot ( Sa Lut Sor) vào ngày 17/4/1975. Nhà tù 21 còn được gọi là S-21 và được lập để giam giữ, thẩm vấn, tra tấn vô nhân đạo và giết sau khi các tù nhân nhận tội và ký nhận tội.
Vào ngày 7/1/1979, Đảng và Chính phủ đã thu thập các chứng cứ ở S-21 như ảnh chụp, phim, hồ sơ lưu bản thú tội của các tù nhân, dụng cụ tra tấn, cùm và thi thể của 14 nạn nhân ( một trong số các nạn nhân là phụ nữ). Hiện nay các bằng chứng phạm tội của chế độ Pol Pot được trưng bày cho người dân Campuchia và khách quốc tế tham quan.

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng được mở cửa vào ngày 19/8/1979 khi Toà án nhân dân Campuchia bắt đầu khởi tố Ban lãnh đạo của Chế độ dân chủ Campuchia như Pol Pot, Ieng Sary, Khiev Samphorn… Nguyên Nhà tù an ninh S21 toạ lạc trên một khu đất rộng 600mx400m. Mặt quay ra đường Sihanouk Blvd (phía Bắc), Mao Zetong Blvd ở phía Nam, Monivong Blvd ở phía Đông và phố 163 ở phía Tây. Trại tù được bao quanh bởi 2 hàng tôn múi có phủ đầy dây thép gai.
Trước đây khu vực này là trường tiểu họ Toul Sleng và trường trung học Toul Svay Prey, thêm một hàng rào 2 lớp thép và có dây thép gai ở trên được dựng lên bao quanh khu vực rộng hơn kéo dài từ phố 113 ở phía Đông đến phố 131 ở phía Tây và từ phố 320 ở phía Bắc đến phố 350 ở phía Nam. Sự bao vây được tạo ra sau khi bè lũ Pol Pot ép buộc những người ở lại thành phố rời khỏi nhà và đến sống trong vùng quê hẻo lánh trong các điều kiện gần như là nô lệ, nơi mà như nhà tù nhưng không có hàng rào.
Bốn toà nhà của trường trung học với các phòng học được đổi thành các ô nhỏ với kích thước 0.8mx2.0m để biệt giam các tù nhân. Phía trước của toà nhà được bao bọc bởi lưới dây thép gai ngăn chặn các tù nhân tự sát bằng cách nhảy xuống.
Vào khoảng thời gian từ năm 1977-1978 toà nhà A được đổi thành các phòng 6mx4m, cửa sổ được đóng bằng kính để giảm tiếng la hét của các tù nhân thoát ra bên ngoài khi đang tra tấn.
Toà nhà A được dùng để giam giữ những cán bộ bị kết tội cầm đầu chống lại cuộc cách mạng của Pol Pot. Các buồng giam được trang bị một giường, chăn, đệm và chiếu. Một cái hộp sắt hoặc cốc nhựa để chứa chất thải của họ.
Toà nhà B C và D được cải tạo lại khác nhau: tầng trệt được chia thành các ô nhỏ bằng gạch xây, lầu 1 và tầng trên được chia thành các ô lớn hơn dùng để nhốt chung nhiều tù nhân.
Thi thể của 14 nạn nhân đã được tìm ra bởi quân giải phóng Campuchia (UFNSK) vào ngày 7/1/1979. Thi thể của họ không thể nhận diện bởi đã bị phân huỷ và được mang ra ngoài và an táng tại trước toà nhà A. 14 thi thể trong đó có một là nữ là những người bị tra tấn và giết bởi lự lượng S21 trước khi chúng bỏ đi.
Một cột gỗ ở sân được dùng để tập thể dục cho các học sinh được biến thành thiết bị để thẩm vấn và tra tấn. Bọn tra hỏi buộc 2 tay của tù nhân ra đằng sau và nhấc tù nhân lên trong tư thế dốc ngược đầu xuống. Đòn này được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tù nhân bất tỉnh, sau đó bọn tra hỏi nhúng đầu người tù vào chum chứa đầy nước. Cú sốc này làm cho nạn nhân thức tỉnh và bọn tra tấn tiếp tục đưa ra những câu hỏi.
Để đảm bảo an ninh và duy trì sự hoạt động của nhà tù S-21 và các chi nhánh, 1684 nhân viên đã được tuyển dụng vào năm 1976, và được chia làm 3 bộ phận: nhà tù S-21 (Toul Sleng), nhà tù S-21 Kor (đóng ở Ta Khmao) nhà tù S-21 Khor (đóng ở Prey Sor, phía Tây của Phnom Phenh, quận Dangkor, tỉnh Kandal) chịu trách nhiệm sản xuất lương thực cho hệ thống S-21.
Nhà tù và các chi nhánh báo cáo trực tiếp tới Quân uỷ trung ương và bộ quốc phòng của Khmer đỏ. Tổng chỉ huy trưởng là Kang Keck Iev (còn được gọi là Duch). Duch sinh ở làng Povuey, tỉnh Kampong Thom, vốn là một giáo viên dạy toán. Duch là chỉ huy của nhà tù S-21.
Các nghiên cứu tài liệu của nhà tù S-21 đưa ra các số liệu tù nhân từ năm 1975 đến tháng sáu năm 1978
- Năm 1975…………………..154 tù nhân
- Năm 1976 ……………… 2.250 tù nhân
- Năm 1977………………...2.350 tù nhân
- Năm 1978………………...5.765 tù nhân
Những số liệu trên không bao gồm trẻ con bị giết bởi Khmer đỏ, số liệu ước tính là 20.000 trẻ em. Hình phạt tù ở nhà tù S-21 kéo dài từ 2-4 tháng. Tù chính trị bị giam giữ từ 6-7 tháng.
Ngày nay, nhà tù S-21 được bảo quản như một chứng tích tội ác của chế độ đẫm máu và ghi nhớ về sự áp bức và nỗi đau đớn do Khmer đỏ gây ra.
Ghi nhớ những ký ức về tàn bạo trên mảnh đất Campuchia là chìa khoá để xây dựng một đất nước giàu mạnh và công bằng.
Hơn nữa, công bố tội ác của chế độ vô nhân đạo Khmer đỏ có vai trò quyết định ngăn chặn sự trở lại của Pol Pot mới trên vùng đất Angkor cũng như mọi nơi trên trái đất này."

sunuococ
14-06-2011, 01:16
Giá vé vào Tuol Sleng là $2. Bọn mình đi 1 vòng vào đấy khoảng 30p là ra, ko khí trong đó quá nặng nề, thật sự luôn, chỉ còn là những căn phòng trống với một vài bức tranh diễn tả lại hoạt động đã diễn ra ở đấy, thêm vài căn phòng với đầy những ảnh của tù nhân đã từng ở đấy, tóm lại là chịu ko nổi, đi ra sớm :(

@Jin Bui: Hostel đó thật ra tên là Sweet Home, ko hiểu sao ở hostelworld lại tên là Kha Vi, cái bảng tên ở ngoài ks là Sweet Home nghen! Mình ko nhớ chính xác giá phòng là bn, hình như một phòng double bed private bathroom khoảng 160k. Phòng có máy lạnh và quạt, ko có tv. Bathroom theo tiêu chuẩn VN mình thì ok, ko bị chê nhỏ như các bạn Tây hihi. Ah còn nữa, chú chủ hostel đó biết nói một chút tiếng Việt, các bạn phục vụ ở đó cg friendly, thức ăn ở hostel ngon, khoảng $3 cho 1 món, các bạn tuktuk của hostel cg dễ thương, chả chèo kéo j hết :D

Về vé bus đi PP-SR thì ở chỗ đại lý vé Mailinh ở PP cũng có bán nữa đó bạn, giá $7, nhưng ko phải xe Mailinh mà là một hãng khác, mình ko nhớ tên nữa, mới đi hồi tháng 3 mà quên mấy cái quan trọng đó rồi :( hãng đó mình thấy toàn chở dân địa phương, hầu như ko có khách nước ngoài luôn, và trên xe lúc nào cũng mở nhạc Cam với volume rất to huhu

khi3mkp
15-06-2011, 09:20
@Mèo Bay: trước đây đoàn mình cũng đi CAM vào dịp 2.9 thông tin thêm bạn có thể check ở đây nhé https://www.phuot.vn/threads/10860-CAM-(2.9-5.9)-h%E1%BB%8D-%C4%91%C3%A3-l%C3%A0m-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%C4%91i%E1%BB%81u-%C4%91%C3%B3-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o
Chúc chuyến đi vui ;)

Viva Emptiness
19-06-2011, 13:49
Mai Linh đang có giảm giá tuyến SG-PP giá chỉ 140k kìa, từ 15/6/2011 - 30/7/2011, ai có ý định đi thì lẹ chân nha
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/263065_10150274331439669_553444668_8905558_5284584 _n.jpg