PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đêm trăng Mộc Châu, đón nắng vàng đầu thu trên cánh đồng Mường Chiến..



bluemoutainno1
06-09-2012, 22:47
Đúng như lịch trình, 3h15 cả đoàn chúng tôi 6 xe xuất phát từ cổng trung tâm hội nghị quốc gia, mục tiêu là thẳng tiến Mộc Châu

5h30 chiều đi qua Mai Châu, hoàng hôn bắt đầu buông xuống đèo Thung Khe

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253190_10151139799142375_2114591178_n.jpg

Mộc Châu đón chúng tôi bằng những cơn gió lạnh, sương bay lãng đãng trên đỉnh núi, cơn gió đầu thu lùa qua làn áo mỏng, và để đáp lại bao nhiêu những chờ mong, vầng trăng rằm tháng 7 nhô lên chênh vênh trên đỉnh núi ở khúc cua cuối cùng khi đến ngã 3 rẽ vào thị trấn Nông Trường.

Trên những con đường tôi đã đi trong đêm, có lẽ thứ khiến lòng yên ổn nhất chính là những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, hoặc là ánh trăng trong vắt trên đỉnh núi, ánh trăng trải dài trên thung lũng cũng khiến những mỏi mệt và lo lắng trôi đi mất.

Nung nấu mãi ý định được biết tết độc lập của người Mông, lần thứ 3 tôi quay lại Mộc Châu vào chính giữa ngày tết, đường phố tấp nập và xập xòe những áo váy đủ màu sắc của người Mông, có lẽ là cả tết Âm Lịch ở vùng quê nơi tôi sinh ra cũng không được nhộn nhịp như thế. Người Mông đổ xuống thị trấn từ những đỉnh núi cao, những thung lũng rất sâu rất xa của các làng bản ở quanh Mộc Châu.



Sau khi nạp năng lượng bằng bữa tối no say với rượu chuối và thịt bê chao, đích đến của chúng tôi là Sân vận động thị trấn, đó là nơi tổ chức lễ hội chính. Người người tấp nập trong sân vận động, họ gặp nhau, trò chuyện với nhau, đàn ông uống rượu với nhau bên nồi thắng cố, phụ nữ tranh thủ đi mua sắm quần áo mới, đồ thổ cẩm, đồ trang sức bày bán khắp nơi, những đồ thủ cẩm thêu tay với họa tiết đơn giản, màu sắc sặc sỡ đúng với bản sắc của người Mông …

https://gi26.photobucket.com/groups/c138/TDX0BC3RUQ/IMG_7214.jpg?t=1347186291

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/394209_10151139819372375_1366127661_n.jpg

Trên sân khấu của sân vận động là chương trình ca nhạc với những điệu múa cổ truyền của người Mông, những điệu khèn da diết của những anh trai bản khiến chị em vùng đồng bằng cũng thấy xao xuyến ^^

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/561748_10151206220705390_2031461163_n.jpg

Gái Mông giờ hiện đại lắm, cầm điện thoại nhắn tin chíu chít :)

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422891_10151147334892375_333137465_n.jpg

https://gi26.photobucket.com/groups/c138/TDX0BC3RUQ/IMG_7251.jpg?t=1347186513

Tôi thích cái màu sắc sặc sỡ trên váy áo của những cô gái Mông, thích dáng vẻ mềm mại sau những nếp váy xòe khi bước đi của những người phụ nữ ở Mộc Châu, thích những nụ cười, những ánh mắt lấp lánh niềm vui trong ngày hội tết của dân tộc mình. Họ mang niềm hạnh phúc của mình từ những bản làng xa xôi khi trở về thị trấn trong ngày hội, niềm vui nhỏ bé nhưng rất đỗi thiêng liêng ấy mà người dân tộc Kinh có lẽ phải thấy ghen tị khi nghĩ đến những ngày tết Âm lịch ở quê nhà của mình, để mỗi khi đến ngày ấy lại cuồng chân chỉ muốn chạy lên vùng Tây Bắc - được hưởng cái không khí Tết thật là Tết ấy, được uống rượu ngô thật say bên trái bếp nồng ấm của những người dân tộc không quen biết.

(Ghi chú: ảnh mượn của các thành viên trong đoàn: Linh vũ, Trần Thành, Anh Thư, Lan Dung)

bluemoutainno1
06-09-2012, 23:19
Sáng ngủ dậy, nhìn qua cửa sổ đã thấy sương sớm tràn lên thung lũng, dường như cả thị trấn vẫn còn đang ngái ngủ khi bình minh chưa lên …


Sau khi ăn sáng, mặt trời đã vươn lên khỏi tầng mây xua tan sương mù, thị trấn Mộc Châu rực rỡ trong nắng sớm, từng đôi trai gái người Mông đưa nhau đi chơi tết, người Mông giờ hiện đại lắm, đi Air Blaide và dùng iphone nhé.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/375884_10151144228967375_1448847459_n.jpg

Lịch trình ngày thứ 2 là trưa đến Sơn La, thăm nhà tù Sơn La, chiều đi Mường La, vào xã Ngọc Chiến, khám phá nơi ở của người dân tộc Thái.

Đường từ Mộc Châu đi Yên Châu đường quá đẹp, nắng vàng rực rỡ, từng đám mây xốp dựa mình vào đỉnh núi …

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/408203_10151144270527375_1178114942_n.jpg

Và những khúc cua đẹp mê hồn

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249750_10151146041697375_644242637_n.jpg

Những triền núi trải dài trồng toàn ngô – thứ cây lương thực chủ yếu của người dân nơi đây, trông xa như là thảm cỏ mịn, nhưng nhìn gần mới biết là ngô.


Cách Yên Châu 13 km, chúng tôi rẽ vào Mường Lựm – địa danh vừa được biết đến tối hôm trước qua một người bạn mới quen gặp trên đường đi. Càng vào sâu, con đường càng dốc và nhiều cua, con chiến mã Dream 14 năm tuổi rên ì ì khi lên dốc, có những chỗ dốc đến 14%, nhờ trời mà đường tuy nhỏ nhưng đã đổ bê tông hết.


Qua những dốc cua hiện ra một hồ nước xanh trong vắt nằm hiền hòa dưới chân dãy núi, hồ nước kéo dài theo thung lũng, uốn mình bên dưới những nếp nhà gỗ mỏng manh, bạc màu vì mưa nắng.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/295948_10151144097517375_614768829_n.jpg

Màu xanh của hồ nước là phản chiếu của bầu trời, của núi, của ngô … là thứ màu xanh không thể mô tả được bằng lời …

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386347_3196889819851_2112306905_n.jpg


Mải mê vì vẻ đẹp của hồ nước mà chúng tôi quên đi nắng nóng, để giữ lại được những khoảnh khắc thật tuyệt vời

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545985_478797045477393_1705031884_n.jpg

Nắng trải dài trên đỉnh đồi, và hàng lớp, hàng lớp mây xốp chồng lớp lớp lên nhau …

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576949_10151144308017375_1741526521_n.jpg

giantia
07-09-2012, 12:22
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/561748_10151206220705390_2031461163_n.jpg[/IMG]

Trên sân khấu của sân vận động là chương trình ca nhạc với những điệu múa cổ truyền của người Mông, những điệu khèn da diết của những anh trai bản khiến chị em vùng đồng bằng cũng thấy xao xuyến ^^

Trời! Cái Fong viết bằng chữ gì mà không thể đọc nổi?

bluemoutainno1
07-09-2012, 13:25
Hihi, vì nó bị bóc gần hết rồi bác Giantia ạ

bluemoutainno1
09-09-2012, 17:33
2h chiều, chúng tôi dừng chân ở thị xã Sơn La ăn vội bữa cơm trưa, nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.


Nhà tù Sơn La nằm trên đồi Khau Cả được mệnh danh là “mồ chôn cộng sản” , nơi đây đã giam cầm đầy ải 1.007 chiến sĩ cách mạng, rất nhiều chiến sĩ cách mạng anh dũng đã hi sinh ở nơi đây.


Sau 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ tàn phá, nhà tù hiện nay chỉ còn như thế này:

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/529984_3196881659647_308916010_n.jpg

Cây đào Tô Hiệu nổi tiếng vẫn hiên ngang đứng trong mưa gió.

Cổng vào nhà tù

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250224_490439537635088_2146379455_n.jpg

Bia tưởng niệm

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/551991_3196891779900_46145216_n.jpg

Rời nhà tù Sơn La, chúng tôi thẳng tiến đến Mường La. 4h30 chiều mới đến Mường La nên dự định đến thăm thủy điện Mường La không thành, chúng tôi chạy thẳng về Ngọc Chiến để kịp trước khi trời tối vì được thông báo trước là đường vào Ngọc Chiến khá xấu.


Trên đường đi qua rất nhiều con suối đẹp, nước trong vắt, cả xế lẫn ôm đi hơn 20km nắng nóng chỉ muốn nhảy ào xuống tắm.

Qua hết đoạn đường chạy dọc bên suối là những con dốc khúc khuỷu và cao tít giữa những đỉnh núi mù sương, bên dưới thung lũng là dòng suối trong vắt quanh co bên những thửa ruộng bậc thang. Cả quãng đường dài đến đây mới thấy lúa bắt đầu chín, thửa vàng, thửa xanh đan vào nhau thành bức tranh mùa thu rực rỡ trong ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn ..

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399614_3196882619671_1539897974_n.jpg

Đi hết những quanh co, những dốc cao, khi thấy thấp thoáng bóng những cô gái Thái đang tắm dưới thác nước hay dưới suối thì chúng tôi biết mình đã đặt chân đến Ngọc Chiến. Ngọc Chiến đón chúng tôi khi buổi chiều muộn đổ sập xuống, cả đoàn dừng chân lại bên một suối nước lớn ngắm cảnh các cô gái Thái đang tắm.

Ngọc Chiến nổi tiếng bởi sở hữu nguồn nước khoáng nóng được trời ban tặng nên người Ngọc Chiến đặc biệt là con gái có làn da trắng hồng : " Gái Ngọc Chiến đẹp nức tiếng Mường La " . Trên đất huyện Mường La thì ngoài Ít Ong ngay thị trấn huyện có mỏ nước khoáng thì Ngọc Chiến là nguồn thứ 2 nhưng về độ khoáng và độ nóng lại hơn hẳn .Tắm khoáng nóng ở đây có thể tắm ngoài trời ,một nơi hiếm hoi ở Tây Bắc còn sót lại vẻ hoang sơ của Tắm suối .

Và quả thật, buổi tối hôm đó sau khi đi 1 chặng đường dài sỏi đá (khoảng 5km) để đến Mường Chiến, chúng tôi đã được trải nghiệm cảm giác tắm suối nước nóng. Không đủ can đảm để nhảy ào xuống suối tập thể tắm chung, chúng tôi thuê nhà tắm riêng của người dân với giá 10.000 đ/người. Hơi nước nóng ấm áp đã xua tan cả một ngày dài đầy bụi đường và mệt mỏi, để khi bước ra ai cũng cảm thấy mình thật khỏe khoắn và lúc đó mới cảm thấy rất đói bụng.

Khi quay về nhà trọ, cơm canh đã dọn sẵn, có thịt gà đen và một vài món đơn giản nhưng cũng đủ để ấm lòng 12 thành viên giữa cơn đói.

bluemoutainno1
09-09-2012, 17:46
Sau bữa tối là chương trình hát cho nhau nghe, anh chủ nhà dẫn đến quán Karaoke hoành tráng nhất bản với giá siêu đắt: 40.000đ/ giờ.

Phòng hát có sân khấu ở trên cao, với hệ thống đèn chiếu sáng trưng

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/421656_10151207543830390_299362888_n.jpg

Và các ca xĩ nhiệt tình biểu diễn

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558527_10151207582735390_771010861_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553838_10151207585120390_760890269_n.jpg


Kết thúc live show lúc 11h30 để trở về khách sạn nhà sàn ngủ đêm, nhưng Leader cũng không quên game show ấn tượng đã dự báo trước khi đi. (Game show này ai đi thì biết nó thú vị như thế nào :D)

Quả thật không phải lần đầu tiên tôi ngủ nhà sàn, nhưng mà cùng cái khí hậu trong lành và mát mẻ ban ngày của Ngọc Chiến là những cơn gió lạnh thấu xương ban đêm, gió lùa qua cửa, lùa qua khe nhà sàn, chiếc chăn mỏng 3 đứa giằng co nhau trong đêm lạnh, ai có bao nhiêu cái áo ấm thì khoác hết lên người, khăn rằn trùm lên đầu cho đỡ lạnh. Xoay trái, xoay phải mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ trên cái đệm ram ráp lâu ngày không được giặt ấy.

Do lạnh nên chẳng ngủ được bao lâu, tờ mờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng bước chân bạn cùng đoàn cọt kẹt trên nền gỗ nhà sàn, chui ra khỏi cái chăn đầy sạn, thở phào khi thấy không có vết côn trùng cắn nào trên người.

Kéo kín khóa áo khoác và trùm khăn lên đầu, tôi 1 mình lang thang đi bộ thăm thú cái bản mà tối qua chưa kịp nhìn ngó.

Tôi đi qua trường học của xã Ngọc Chiến, đi qua nghĩa trang Liệt sỹ đi ngược về phía dốc. Buổi sáng sương mù phủ lớp áo mỏng lên những thửa ruộng bậc thang nặng trĩu hạt bên suối, trên những nếp nhà người Thái ấm khói bếp bay lên …

Và quả thật không phụ sự đợi chờ của các Paparazi, ở con suối đầu dốc sáng sớm là những cô gái Thái đang tắm buổi sáng. Vì chiều tối hôm trước khi dừng ở đó đã quá muộn, không đủ ánh sáng để chụp mà khi về các Photographer tiếc hùi hụi vì không chụp được tấm nào.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551624_10151144119497375_622648151_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523593_10151145194937375_165350327_n.jpg

Như thế này cũng đủ để thỏa lòng mong ước.. (không biết là chiều hôm trước đã bao nhiêu xế bị ướt áo vì cái cảnh này ^^)

bluemoutainno1
09-09-2012, 17:55
Cung đường ngày 2/9 là chặng khó khăn nhất trong cả hành trình: đoạn đường từ Ngọc Chiến sang Nậm Khắt mới được mở thông năm 2005, và chưa hề được đổ bê tông, đã vậy thì mới sáng ra trời lại không ủng hộ tí nào, khi cả đoàn chuẩn bị ăn sáng thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa ào ạt báo hiệu cho một cung đường offroad không hề êm ái.

Nhưng cũng thật may mắn là sau khi uống café sáng thì trời bắt đầu ngớt mưa và dần tạnh, cả đoàn vội vã chụp với anh chị chủ nhà mấy tấm hình kỉ niệm rồi chuẩn bị đi đổ xăng để lên đường.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/394295_411800202217633_1930524010_n.jpg

Đường đi Mường Chiến tối hôm trước gập ghềnh sỏi đá là thế mà trong ánh sáng ban ngày thì là cả một cánh đồng lúa chín vàng mênh mang … (đoạn này đường xóc tung mông, lại mưa nữa nên chẳng có tấm ảnh nào)

Đi đến cầu treo rẽ trái chính là đường đi Nậm Khắt, và con đường khó khăn đã bắt đầu từ đây.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527066_156557381149233_828070877_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/546112_10151208452095390_1096250283_n.jpg

Qua hết cầu đến một cái dốc cao ngất và trơn trượt, xe nào cũng cần hỗ trợ 2-3 người đẩy lên mới qua dốc, xế nào không chắc tay lái là out cả người lẫn xe.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377185_479069785450119_10618963_n.jpg

Đường ơi là đường

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/10504_156556581149313_1452121379_n.jpg

Khó khăn nối tiếp khó khăn, tiếp sau đó là những đoạn đường nhỏ và trơn, bùn lầy, các ôm phải xuống đi bộ và hỗ trợ xế đẩy xe, trong cảnh khó khăn mới thấy được tinh thần đoàn kết của các thành viên trong đoàn, người đã đi qua rồi thì quay lại đẩy xe cho người đi sau, qua mỗi 1 chặng lầy lại phải dừng lại chọc đất khỏi bánh xe và gầm xe, bùn đất bám vào đế giầy dày đến vài cm.

Dốc ơi là dốc

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558196_156557074482597_1812013173_n.jpg

Sự trợ giúp của đồng đội

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/10514_156557047815933_552879563_n.jpg

Chitto
10-09-2012, 15:18
Topic của bạn có một số góc nhìn mới, một số ảnh đẹp, để ở đây cũng được.

Bạn thêm những ảnh về cung đường, phong cảnh nữa nhé !

damda
10-09-2012, 15:47
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. vượt quá lượt view hay sao mà em chả hóng đc cái ảnh nào thế này. T.T

bluemoutainno1
11-09-2012, 08:59
Tuy nhiên, tạo hóa dường như là rất công bằng, đi qua đoạn đường lầy là một đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng lúa chín vàng mênh mang, với những mái nhà lợp rạ thấp thoáng ven suối hay giữa cánh đồng.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386121_10151145236727375_1957715220_n.jpg

Cả đoàn như được bù đắp lại những mệt nhọc đã trải qua, dừng lại nghỉ ngơi, chụp ảnh và pose hình nhiệt tình, vẫn còn mặc nguyên quần mưa lấm đầy bùn đất dưới chân.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/558639_10151147453182375_841550015_n.jpg

Giữa núi rừng hùng vĩ và cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước, mặc trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, bỗng thấy yêu quá đất nước Việt Nam.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/530005_156556214482683_445443341_n.jpg

Đi qua những đoạn đường lầy trơn trượt, những thung lũng lúa vàng là một đặc sản nữa của Ngọc Chiến: đó là đường băng qua suối.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396531_10151216691115390_83826733_n.jpg

Đi đến suối, các xế tranh thủ dừng lại rửa xe và rửa giầy của đoạn lầy trước.

Đi qua con suối cuối cùng là một con dốc trơn và cao ngất, tôi nhảy vội khỏi xe để đẩy xe lên cho xế, con Dream già rên lên những tiếng gầm gừ khốn khổ rồi cũng bò lên được đỉnh dốc.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/183375_411804292217224_1990667252_n.jpg

Sau chặng đường khó khăn, cả đoàn thấm mệt và đói vì phải đi bộ, leo dốc và đẩy xe nhiều nên dừng lại uống nước và nạp năng lượng bằng trứng luộc.
Tình cờ gặp một đoàn chạy ngược lại từ Nậm Khắt sang, dừng lại hỏi han đường xá và chụp cùng nhau tấm ảnh kỉ niệm.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/548198_3643326116984_1130613947_n.jpg

Sự tình cờ trên đường phượt cũng nhiều niềm vui, trước lạ sau quen, và đôi khi giữa núi rừng hoang vắng còn có cảm giác như gặp được người “nhà”.

Sau khi chụp ảnh thì 2 đoàn lên đường đi tiếp vì cũng đã gần trưa mà đường đến Tú Lệ còn khá dài.

Đường bên Nậm Khắt cũng mở rộng rồi, có hơi trơn chút nhưng không bị bùn lầy và không phải lội suối nên đi cũng dễ dàng hơn, đi qua hết đoạn đường sỏi đá là cánh đồng lúa Nậm Khắt chín vàng trong cơn mưa phùn đầu thu. Hít căng lồng ngực mùi lúa chín và ngửa mặt hứng những giọt mưa mát lành cảm thấy thật dễ chịu sau cả một chặng đường khó nhọc như thế.

LeoBinh
11-09-2012, 15:56
Đọc lại bài này thấy nhớ Mộc Châu quá!!! Bao giờ mới có thời gian quay lại đây!!!!

bluemoutainno1
11-09-2012, 20:31
Đi hết đoạn đường bê tông là ra đến đèo Khạu Phạ quen thuộc, sương mù từ đỉnh núi tràn xuống, lạnh run người. Đèo Khau Phạ mờ ảo trong màn sương buổi trưa, cả đoàn cứ thế lặng lẽ đi trong sương, thẳng đích Tú Lệ mà đến thôi.

Nhưng trời không phụ lòng người tốt, thung lũng Cao Phạ dần hiện ra trong làn nắng trưa, sương mù dần tan hết, trả lại nắng cho thung lũng.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/576916_3196883699698_1203294659_n.jpg

Lúa trên cánh đồng Cao Phạ vẫn còn xanh mướt, chưa chín như ở bên Ngọc Chiến và Nậm Khắt, chắc ai có ý định lên đây săn lúa chín thì hơi thất vọng, nhưng bù lại lúa xanh trong nắng vàng thì vẫn đẹp long lanh thế này cơ mà.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/402901_10151145231322375_938606141_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/601643_156557354482569_398744820_n.jpg

Gần 3h chiều về đến Tú Lệ cả đoàn đã đói mềm người, vào nhà hàng Phố Núi thì được thông báo là đã hết xôi, thôi thì còn gì ăn nấy vậy. Nhưng mà cơm trưa hôm ấy thì vẫn rất ngon.

Dự định ăn xong sẽ tạt té vào Lìm Mông chơi bời, nhưng ăn xong cả đoàn thấm mệt, ngồi nghỉ 1 lúc rồi quyết định sẽ về Nghĩa Lộ nghỉ ngơi luôn.

Đường về Nghĩa Lộ cũng rẽ ngang rẽ dọc vào cái cầu đẹp bắc ngang suối để chụp ảnh. Còn hơn 40km thong thả về Nghĩa Lộ nên các xế, ôm thi nhau pose hình.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/431337_411802372217416_1214355812_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/263985_156556277816010_815941729_n.jpg

6h về đến khách sạn Miền Tây -Nghĩa Lộ, bỏ đồ xuống, thả mình trên chiếc giường đệm êm ái và ga giường trắng tinh thấy sao mà hạnh phúc thế, tối nay sẽ ngủ ngon lắm đây.
Và bữa tối ở Nghĩa Lộ không thể là món nào khác ngoài rắn. Bữa tối với thịt rắn 7 món (không ăn nhưng vẫn nhớ): rắn xào lăn, da chiên giòn, xương sống chiên giòn, chả viên, chả cuốn lá lốt, cháo.

Sau bữa tối no say với thịt rắn, rượu tiết rắn, rượu mật rắn, cả đoàn về khách sạn xếp 2 bàn tròn xòe quạt (chương trình này mình bị thua mất nhiều xiền nhất )

Ngày cuối cùng là ngày nhàn nhã nhất, Nghĩa Lộ - HN: 200km cứ thẳng đường mà đi thôi.

Về Thanh Sơn, đi qua đồi chè xanh ngút mắt, dù đã đói và nắng nóng nhưng mức độ pose hình của đội ngũ xế - ôm xteen vẫn rất pro.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402330_156556397815998_1709483080_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316701_156558917815746_7502141_n.jpg

Chương trình cuối của cả đoàn là rẽ qua Thanh Thủy ăn trưa và tắm suối nước nóng thì ôi thôi, về đến Thanh Thủy gió bão ầm ầm, mưa lạnh mà cái hồ nước nóng của nhà hàng lại ở ngoài trời nên ăn trưa xong chả ai dám tắm, nghỉ ngơi xong cả đoàn lên xe thẳng tiến về HN. Về đến HN vẫn còn bịn rịn không dứt, off lần chót ở trà đá Nghĩa Đô đến tối mịt rồi mới chịu chia tay nhau ra về.

bluemoutainno1
13-09-2012, 23:13
Buổi tối gió mùa về se lạnh, quay quắt nhớ vị rượu ngô nồng ấm..


Tôi chẳng phải người biết uống rượu, cũng chẳng biết thưởng thức rượu ngon, được dăm ba chén đã thấy chuếnh choáng. Thế nhưng lại rất thích những lúc ngồi quanh bạn bè bên ly rượu ấm, khi mùa đông gió lạnh ào ạt thổi, hay những buổi tối mùa thu dài và yên tĩnh.

Dù không biết uống rượu, nhưng dư vị rượu ngô nồng ấm vùng cao nguyên sỏi đá khô cằn của những ngày đầu năm mới, hay vị rượu thóc miền cao xa xôi giữa ngày sương mù buốt giá khiến tôi nhớ rất lâu. Thứ chất lỏng sóng sánh cay xè và nóng, ấm áp tình người miền xuôi miền ngược, ấm áp tình bè bạn.


Mùa thu về, gió lạnh thổi miên man trên phố, thèm được nằm co mình trong chăn ấm, đợi sớm mai thức dậy thấy sương mù ngoài cửa sổ, thấp thoáng xa xa trong sương mù là lô xô núi đá, mênh mang cả một vùng cao nguyên trắng xóa ...

vchi280
15-09-2012, 16:59
ôi đúng là mộc châu còn nhiều điểm đẹp chưa khám phá, thank chủ thớt ảnh đẹp quá :D

TuyetTruong
17-09-2012, 00:19
Mộc Châu đẹp quá! Em đang tìm hiểu để đi MC cuối tuần này xin bác chủ thớt cho vài lời khuyên về nơi ăn, ở, ngủ nghỉ, vui chơi với ạ :)

bluemoutainno1
18-09-2012, 08:11
Hôm trước đi 1 bạn trong đoàn mình book chỗ ngủ ở thị trấn Nông trường (đt: 01277009909). Chỗ ngủ có chăn, gối, đệm sạch sẽ, nhà vệ sinh có nước nóng, sạch sẽ, giá 50k/ người. (ở đây là phòng chung: 1 phòng to đùng, mỗi đệm dành cho 2 người, có phòng cho 12 người - ở rất vui ^^). Nếu bạn đặt ăn thì có thể báo trước để bác nấu (khoảng 50k/người, hạt dẻ hơn nhiều so với mấy quán Bê chao 68, bê chao 70).

Về chơi bời: mùa này hoa cải, hoa dã quỳ có lẽ là chưa có, hoặc là có rất ít thôi, nên bạn có thể đi mấy điểm du lịch ở Mộc Châu: Thác Dải Yếm, Hang Kia, cửa khẩu Loóng Sập, rừng thông Bản Áng, Hang Dơi, thăm đồi chè Tân Lập, rảnh rỗi thì chạy vào bản Ba Phách xem hoa cải nở chưa.

Buổi tối ngồi ở cửa khách sạn Hương Sen ăn khoai nướng và xem các chú công an giao thông lái xe bồ câu đi lùng cũng vui ^^

meocon1512
18-09-2012, 12:54
Đi đến cầu treo rẽ trái chính là đường đi Nậm Khắt, và con đường khó khăn đã bắt đầu từ đây.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527066_156557381149233_828070877_n.jpg
[QUOTE]
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377185_479069785450119_10618963_n.jpg

Đường ơi là đường


Eo ôi!con đường sao mà thấy nguy hiểm quá!ai mà yếu tim chắc......quá!

bluemoutainno1
19-09-2012, 08:07
Đường ơi là đườngEo ôi!con đường sao mà thấy nguy hiểm quá!ai mà yếu tim chắc......quá!

Các xế đã chạy qua rồi mà khi nhìn lại ảnh cũng tự hỏi nhau: ơ thế mình đi qua được cái đường dư này à :D

Có tinh thần đồng đội sẽ tiếp cho mình niềm tin vượt qua khó khăn bạn meocon1512 ạ.

Jiro
19-09-2012, 12:10
Thích thú trải nghiệm 1 cung ngon lành cành đào :p

amasawa
19-09-2012, 12:13
Mình cũng thích thú lắm chứ ;))

cryingbabe
19-09-2012, 22:46
Chuyến đi với nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều điều mới lạ. Lần đầu tiên em offroad kinh hoàng thế.

Em định cho thêm vài ảnh, nhưng ko biết up ảnh thế nào vì chịu khoản URL :(

bluemoutainno1
20-09-2012, 07:43
Chuyến đi với nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều điều mới lạ. Lần đầu tiên em offroad kinh hoàng thế.

Em định cho thêm vài ảnh, nhưng ko biết up ảnh thế nào vì chịu khoản URL :(

Em up ảnh lên trang này để lấy URL nhé.

http://upanh.com/

Nếu có photobucket hoặc flick thì up lên đấy sẽ tiện hơn, có thể dùng link đc lâu dài

cryingbabe
20-09-2012, 16:02
Em up ảnh lên trang này để lấy URL nhé.

http://upanh.com/

Nếu có photobucket hoặc flick thì up lên đấy sẽ tiện hơn, có thể dùng link đc lâu dài

Em cảm ơn chị nhiều ạ :X Lâu rồi em ko vào photobucket, nhưng vì máu me nên em đã vừa up ảnh lên :D Em đã copy link và add vào đây, nhưng ko hiện lên đc :( Có lẽ do em chưa đủ số bài viết :(

Chuyến đi này để lại cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Em xin phép chia sẻ một chút về một trong những kỷ niệm đáng nhớ đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong chuyến đi Pù Luông vào tháng 7, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi trời tạnh ráo, một điều kiện rất thuận lợi cho cả đoàn. Khi nói chuyện với một anh bạn đi với một đoàn vào tuần trước (mà tôi là thành viên hụt, dù đã đổ cả tấn bê tông), tôi khoe: "Anh ơi, đoàn em đi may quá, ko bị mưa tí nào". Anh cười và trả lời, đại loại như sau: "Trời mưa đi mới vui chứ".

Xem ảnh các đoàn đi đợt đó, thấy mọi người vất vả kéo xe (kể cả khiêng xe), lội suối... tôi tò mò và thèm thuồng trải nghiệm cảm giác đó. Và mong muốn của tôi đã thành hiện thực, trong chuyến đi này.

Ở Hà Nội, vào dịp Tết Độc lập, trời lúc nào cũng mưa, ko to thì nhỏ. Lần đầu tiên đón Tết Độc lập ở vùng cao, tôi lại trải nghiệm mưa vào ngày 2/9 ở đây. Lúc đó, tôi chợt nghĩ ở Ngọc Chiến mọi năm có lẽ cũng mưa vào ngày này. Trời bắt đầu mưa lúc 7h, khi tôi vừa đi dạo loanh quanh về.

Khi chúng tôi chụp ảnh chung với anh chị chủ nhà và buộc đồ, trời tạnh. Nhưng khi vừa đi được vài trăm mét, trời lại đổ mưa. Lúc đó, cả đoàn dừng lại, vừa mặc áo mưa, vừa nghĩ về quãng đường sắp tới. Còn tôi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đã quyết định khoác máy ảnh trên người, để chụp choẹt đoạn đường sắp tới và ghi lại hình ảnh nhí nhố của cả đoàn.

Tối hôm trước, quần đùi chân đất phóng xe sang Mường Chiến, nhìn qua đèn xe (và qua kính cận nữa) chỉ thấy đường lổm nhổm, đến sáng hôm nay tôi mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi cả đoàn phóng xe qua con dốc đầu tiên. Các ôm bắt đầu trổ tài đi bộ. Để 2 xế phóng trước, tôi và NA lê lết trên con đường dốc lên dốc xuống và nhầy nhụa bùn đất. Có lúc cứ ngỡ 2 xế đang dừng ở sau khúc quanh kia, rồi 2 chị em lại lầm lũi tiếp bước (thực ra vẫn vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ).

Đến đoạn đường bằng, các xế tăng tốc độ, cố gắng đi nhanh, nhưng chỉ được 1 chút. Khi qua cầu treo, khó khăn lại ập đến khi một con dốc ụp ngay trước mặt. Sự đoàn kết, sự ăn ý và hiểu nhau giờ mới được phát huy khi người thì đẩy xe đằng sau để xế lấy đà tăng tốc, người thì kéo xe hộ xế khác...

Không thể tìm từ nào để diễn tả về sự tuyệt vời của các xế, đặc biệt là xế của tôi :"> Trong suốt quãng đường tiếp theo đó, với những đoạn dốc phải 11 độ, kèm theo đá sỏi phía dưới, mà xế vẫn phóng ngon nghẻ trong khi đang nói chuyện liến thoắng với ôm. Xế ôm nói đủ thứ trên trời dưới biển, rồi ôm xin phép đừng lên 1 chút để chụp ảnh, còn xế hiểu ý đi chậm 1 chút để giúp ôm. Ôm chia sẻ ko có sóng, chẳng up ảnh lên FB đc, xế cười nói đoạn sau chắc sẽ có...

Đến đoạn đường bé xíu xiu, khi bên tay phải là vực, các xế cẩn thận từ từ đi qua, còn các ôm bám chặt vào xế.

Xe của Hải liên tục bị trượt bánh, cộng thêm đôi dép tổ ong dính đầy bùn đất gây khó khăn cho em khi điều khiển xe. Vậy là Hải dắt bộ, còn NA đẩy đằng sau. Một lúc sau các xế khác cũng chạy ra trợ giúp. Khi tôi đứng ở góc đường ghi lại khoảnh khắc đó, tôi cũng nhìn thấy 2 cậu bé đang cố gắng đẩy xe qua đoạn đường khổ ải này. Ko trông đợi 2 cậu bé sẽ trả lời, nhưng tôi vẫn cười và nói: "Cố gắng lên nào!".

Để đạt được điều gì đó, bạn phải trải qua khó khăn vất vả mới có được nó. Đó là bài học tôi sẽ nhớ, sau khi vượt qua con đường này và nhìn thấy lúa chín vàng ở ruộng bậc thang phía trước. Cả đoàn thi nhau chụp ảnh và thi nhau tạo dáng. Còn tôi, lần đầu được nhìn thấy ruộng bậc thang chín vàng trước mặt, bỗng dưng nhớ đến một bức tranh có lúa chín vàng của Van Gogh, danh họa mà tôi yêu thích.

Còn rất nhiều điều để nói và để viết và chuyến đi này, nhưng tôi nghĩ rằng chẳng có gì thích thú hơn là chính các bạn nên trải nghiệm điều đó :D

bluemoutainno1
21-09-2012, 08:06
Để đạt được điều gì đó, bạn phải trải qua khó khăn vất vả mới có được nó. Đó là bài học tôi sẽ nhớ, sau khi vượt qua con đường này và nhìn thấy lúa chín vàng ở ruộng bậc thang phía trước. Còn tôi, lần đầu được nhìn thấy ruộng bậc thang chín vàng trước mặt, bỗng dưng nhớ đến một bức tranh có lúa chín vàng của Van Gogh, danh họa mà tôi yêu thích.



Bức tranh này hả em :)

https://1.bp.blogspot.com/_0ATNxv36kso/TEjDc9yDL3I/AAAAAAAAC-M/koB2FBE0fUM/s1600/Vincent+Van+Gogh+137A.jpg


Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị về cuộc sống phải không em, chúc em sau này sẽ luôn vững bứơc trên mỗi cung đường, mang về những bức ảnh đẹp và những chia sẻ thú vị.

cryingbabe
21-09-2012, 11:55
Em nhìn phần trên của tranh tự dưng liên tưởng đến "Starry Night". Bức tranh của Van Gogh mà em nhớ đến là một bức đăng trong cuốn sách giới thiệu về họa sỹ của NXB Kim Đồng. Theo em nhớ là hình ảnh các bà các chị giặt quần áo bên bờ sông, bên cạnh là đồng lúa chín vàng.

peace11
22-09-2012, 00:03
Lần này đi chơi trọn vẹn cả cung, dưng mờ ko phải về sớm thì còn lượn lờ các ngõ ngách bản mường thật kĩ hơn nữa.:)) Buổi tối tắm suối nước nóng, Karaoke ở Ngọc Chiến rồi chơi trò người lớn *luồn chanh qua ống quần* đã làm cho các cặp xế ôm đậm đà tình thương mến thương. Nhớ lại còn thèm hương vị thịt bò khô vắt chanh *chui ống quần* ấy (beer)
chia tay các bạn giai xinh gái đẹp lúc 12 giờ trưa, đôi tớ về trước và chạy từ Nậm Khắt 1 mạch đến Nghĩa Lộ là 3 giờ. Ăn trưa, đóng tiếp thì 9 giờ về đến Hà Nội. Ngủ nghỉ, sáng T2 lại đi làm ngon lành .(c)
Lần sau đã có căn cứ, thử giao lưu 1 đêm với dân bản Mường Lựm rồi sáng sớm ra hồ Quên Lãng tắm táp thì thật là nhã lắm.(NT)
Tặng thêm 1 cái ảnh đôi tớ kịp tình tứ bên hồ Quên Lãng- bản Mường Lựm - Sơn La ^^ ~

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/216816_480251475331950_396082369_n.jpg

bluemoutainno1
24-09-2012, 14:03
Có ai xuôi về nơi ấy, cho ta hỏi nước hồ Quên Lãng có còn xanh ...

https://nq6.upanh.com/b5.s31.d2/54f1704a3b94e9c6f83099ba1ce9cc15_49418966.dsc8095. jpg