PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] [Cần tuyển xế]Hà Giang (6,7,8/10)



linhloc
06-09-2012, 00:36
Chào các bạn!
Mình chính thức khởi động cung nghỉ dưỡng đi Hà Giang thăm lúa :)
Thời gian từ 8h tối thứ 6 (ngày 5/10) đến 4h sáng thứ 3 ( ngày 9/10), đi ô tô ( gửi xe máy) cả 2 chiều... Đến Hà Giang đi tiếp bằng xe máy. Đã rủ rê được 4-5 bạn đi cùng, mình muốn tuyển thêm cho nó xôm. Dự kiến chốt đoàn khoảng 8 xe, ưu tiên xế :x vì đang thiếu xế. Bạn nào rảnh rỗi muốn khám phá Hà Giang dịp đó mời join cùng đoàn mình. Hoan nghênh tất cả mọi người

Gạch đá xin quăng tại đây hoặc quăng vào sdt: 09797.095.81 ( tên mình là Linh)
YM: [email protected]
Lịnh trình dự kiến như sau:

Thứ 6 ngày 5/10/2012: Hà Nội – Hà Giang: 20h00’ có mặt tại bến xe Mỹ Đình

Thứ 7 ngày 6/10/2012: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn (200 km)

Đoạn 1: Hà Giang – Quản Bạ
- Đi Quản Bạ: 50km
- Các điểm tham quan:
- Chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ :
- Cổng trời Quản Bạ
- Núi đôi Quản Bạ
- Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô – bản của người dân tộc Bố Y
- Nghĩa trang Vị Xuyên nơi các chiến sỹ ngã xuống trong chiến tranh biên giới với bọn Tàu Khựa

Đoạn 2: Quản Bạ - Yên Minh: 50 km
- Các điểm tham quan:
1. Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám
2. Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường Đoạn nào đẹp thì cứ dừng lại chụp ảnh (toàn thông là thông )
3. Ăn trưa ở Yên Minh

Đoạn 3: Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn : 90km
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng : Tham quan phó bảng, nhà cổ, cửa khẩu Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
- Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
Sà Phìn – Đồng Văn ( nghỉ tối tại Đồng Văn) ăn tối tại Đồng Văn.
- Đoạn sau này nên đi nhanh thì mới thăm đc các nơi lúc sáng sớm - và lên đc Đồng Văn ko quá muộn,

Chủ nhật ngày 7/10/2012: Đồng Văn- Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc

- 7h sáng thức dậy ở Đồng Văn, café phố cổ , chơi chợ Đồng Văn thoải mái( ngày này là chợ phiên)
- 10h lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km)
- Vào Lô Lô chải (cách cột cờ lũng cú vài km, từ cột cờ Lũng Cú, đi ngược lại một đoạn đường rồi rẽ phải sẽ đến con đường độc đạo vào bản tận cùng Tổ quốc này)

- Khoảng 12 h, quay lại Đồng Văn, ăn trưa
- Có thể hỏi thăm và treck cái Đồn Cao… đường này chỉ đi bộ lên đc và ngắm toàn cảnh Đồng Văn Từ trên cao xuống – cũng khá đẹp.
- 2h: Đi Mã pì lèng – Mèo vạc: – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.Lúc này đi cứ thư thả ngắm nghía cảnh, chỗ nào đẹp thì dừng, và đừng quên làm ly café trên đèo. Hỏi đường lên đó ngắm nghía cũng hay.
- 5h đến Mèo vạc: Ở đây có 1 cái đỉnh mà nhìn từ dưới lên là thấy ^^
- Nghỉ ở Mèo Vạc: Có nhà nghỉ, và chỗ ăn, huyện này cũng to.

Thứ hai ngày 8/10/2012: Mèo vạc – Yên Minh - Quản bạ - Hà Giang (đi lại đường cũ)

- Sáng: ăn sáng và chơi ở chợ Mèo vạc, đi Lùng Phình (rượu Ngô)
- 9h: quay về Hà Giang: trên đường đi sẽ có nhiều thời gian tham quan hơn, ngó nghiêng các bản làng, cái này cũng khá thú vị (bán của người H’Mông trắng, người Dao áo chàm, thăm thú 1 số nơi như sau (nếu có thời gian):
1. Tham quan bản người Tày, ngâm chân lá thuốc bắc ^^
2. Đến bản người dân tộc Dao trên độ cao hơn 600m với điểm xuất phát, cách Hà Giang 3 km. Trên đường thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của rừng núi, đồi cọ, ngắm phong cảch và những bản làng, hệ thống ruộng bậc thang từ trên cao, có thể hỏi chỗ tắm thuốc của người Dao

- Chiều: có mặt ở HG, tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc đi.
- Ăn tối: Oánh chén 1 bữa no say, chia tay Hà Giang
- Tối bắt xe về HN: 20-21h .
4h sáng hôm sau có mặt tại HN và 7h đi làm.


Chi phí dự kiến: (thừa trả lại, thiếu đóng thêm :)) )

Bữa chính: 06 x 70k = 420k/n
Bữa phụ: 03 x 30k = 90k/n
Xăng xe đổ chung: ~150k/n
Ngủ đêm: 02 x 80k = 160k/n
Gửi xe máy: 300k/n
Vé người: 360k/1n
Đồ ăn uống + phát sinh: 50k/n
Tổng cộng: ~1m5/n

Ôm
1. Linh
2: Thùy
3: Hương
4.Thu
5. Ánh
6. Bé Tàn Tro
7. Ôm Phieudieu

Xế:
1. A Nam
2. A Hòa
3. Thao
4. Quyết
5. Hậu
6. Xế Ánh
7. Phieudieu

@All các bạn đã đăng kí tham gia: Mình đã liên hệ nhà xe, chỗ ăn nghỉ ở Đồng Văn, Mèo Vạc.
Đặt phòng thì k phải đặt tiền trước( nhưng phải báo số lượng), nhưng đi ô tô thì họ yêu cầu phải đặt cọc sớm.
Vé xe ô tô Ngọc Cường: 180k/1ng, gửi xe 275k/1xe
Khách sạn Hoàng Ngọc - Đồng Văn : ~100k/1 đêm
Nho Quế- Mèo Vạc: ~ 80k/ 1 đêm
Mình sẽ chốt đoàn và ọp đoàn vào 20/9( địa điểm mình sẽ báo sau), thông cảm dạo này nhà mình có việc nên mình k thể tổ chức ọp đoàn sớm hơn.
Khi đi mỗi bạn đặt cọc cho mình 500k nhé( bạn nào tự đi xe máy lên Hà Giang thì mình k yêu cầu đặt cọc)

phieudieu166
06-09-2012, 08:39
Hay là bạn lùi lại mấy ngày đi cùng đoàn này, mình đang phân vân giữa 2 thời điểm này, sợ đi 11-15 hết lúa mất nhưng đi sớm lại ko kịp sắp xếp thời gian. Bạn xem thế nào, đi cùng được thì vui.https://www.phuot.vn/threads/53531-H%C3%A0-Giang-Y%C3%AAn-Minh-Qu%E1%BA%A3n-B%E1%BA%A1-%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-M%C3%A3-P%C3%AD-L%C3%A8ng-11-15-10-2012

love buzz
06-09-2012, 09:09
Bắt đầu tuyển người rồi à Linh ơi!
Mình góp ý thêm 1 tí nhé:

Ngày 1: Nếu đi sớm lên được Quản Bạ thì vồ được chợ Quyết Tiến (họp sáng Thứ 7) :D không lớn bằng chợ Đồng Văn nhưng cũng thuộc loại lớn nhất Quản Bạ. Đoàn mình đi lên nhưng muộn nên tan chợ mất rồi. Đoạn qua Yên Minh còn có chợ Phố Cáo nhưng tớ không biết chợ này họp khi nào.
Ngày này nếu không quá ham chơi thì kịp đi lên tới cột cờ Lũng Cú. Một số điểm chơi bời ở ngày này có thể để sang ngày 4 vì cũng đi lại đoạn Yên Minh. Có thể nghỉ đêm và ăn tối trên đó, sáng hôm sau đi sớm thì kịp chơi chợ Đồng Văn.
Ngày 2: Nên đi sớm đến Đồng Văn để vồ cái chợ, chơi bời chụp ảnh ở đấy cũng mất nửa ngày rồi. Lên Đồng Văn ngày này mà không đi chợ thì cũng tiếc. Đoàn tớ đi đến Đồng Văn khoảng 10h30 mà đã thấy một số bà con tan chợ rồi.

Jupiterciao
06-09-2012, 10:15
Đã Liên lạc với Linh, 1 gạch nhé bạn...(BB)

linhloc
06-09-2012, 10:52
Chốt đoàn tuyển ôm ở đây, giờ mình chỉ tuyển xế thôi :))
Ôm
1. Linh
2,3: Hương và bạn
4.Thu
5. Ánh
6. Jupiter
7. Phieudieu
8. Bạn Quyết
Xế:
1. A Nam
2. A Hòa
3. Thao
4. Quyết
5. Xế Ánh
6. Xế Phieudieu

phieudieu166
06-09-2012, 12:28
@Linhloc: Có xế nào đi xe máy từ HN lên HG ko bạn? Cho mình fix gạch 1 xế+1 ôm luôn nhé, ko đi 11-15/10 nữa, lên mang dạ về. Hì. Có gì pm.

Alice26
06-09-2012, 13:35
Chị iu em lại muốn đi nữa rồi :) Cho 1 cặp xế - ôm dập dòm được ko? CHị đi tầm này đã có tam giác mạch chưa nhỉ?

ruby_88
06-09-2012, 14:28
Mình đặt dép cái,^^ có gì thay đổi pm inbox mình với nhé ^^

linhloc
06-09-2012, 16:36
@Linhloc: Có xế nào đi xe máy từ HN lên HG ko bạn? Cho mình fix gạch 1 xế+1 ôm luôn nhé, ko đi 11-15/10 nữa, lên mang dạ về. Hì. Có gì pm.

Các xế mà mình hỏi đến giờ đều gửi xe máy lên ô tô chiều đi.
Ngày về có khoảng 2 xe muốn chạy xe máy về đi Hoàng Su Phì, vì đợt này thấy bảo lúa Hoàng Su Phì rất đẹp :))


Mình đặt dép cái,^^ có gì thay đổi pm inbox mình với nhé ^^

Chắc mình sẽ điều chỉnh lại lịch 1 chút để kịp đi chợ Đồng Văn sáng chủ nhật.
Bạn để lại thông tin nhé. Nếu bạn là ôm thì mình xin lỗi, đoàn mình đã đủ rồi, chắc mình k nhận thêm ôm được.


Chị iu em lại muốn đi nữa rồi :) Cho 1 cặp xế - ôm dập dòm được ko? CHị đi tầm này đã có tam giác mạch chưa nhỉ?
Vừa về đã lại muốn đi nữa rồi hả e? Tầm này thấy bảo chưa có tam giác mạch đâu. Để cuối tháng 11 e lên cung đi HG đi, lúc đó c e mình lại có dịp đi với nhau ngắm tam giác mạch :)

love buzz
06-09-2012, 20:34
Nếu theo đúng dự định ngày 2 ngủ ở Mèo Vạc thì có thể đi thế này nhé Linh:

Ngày 1: Hà Giang - Đồng Văn: chơi bời chụp ảnh thoải mái ở Quản Bạ, Yên Minh bao gồm: Dốc Bắc Sum, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ, chợ Quyết Tiến, đồi thông Yên Minh, dốc Chín khoanh, thung lũng Sủng Là, cửa khẩu Phó Bảng, Dinh họ Vương sau đó chạy thẳng về Đồng Văn. Ngày này nếu khoảng 7h sáng xuất phát ở Hà Giang và dọc đường xe cộ tốt thì sẽ đến Đồng Văn trước 7h tối. Ăn uống tắm giặt đi cafe phố Cổ.
Ngày 2: Sáng dậy chơi chợ Đồng Văn (sung thì leo Đồn Cao), sau đó vòng lên Lũng Cú rồi quay về đổ đèo Mã Pí Lèng lúc chiều tà rồi qua Mèo Vạc. Nếu qua Mã Pí Lèng mà còn sớm có thể đi vòng đường Xín Cái (Chỗ ngã 3 cách Mèo Vạc khoảng chục cây) xuống hạ lưu sông Nho Quế chụp ảnh.

Ở Lũng Cú cũng có chỗ nghỉ đêm và ăn uống nhưng điều kiện không tốt bằng dưới Đồng Văn, nếu không thích ngày 2 chạy ngược đường thì tối ngày 1 ngủ ở Lũng Cú cũng được.
Lùng Tám, Đường Thượng mình chưa đi nhưng hình như ngày 4 đi từ Mèo Vạc ngược về Yên Minh mới qua đoạn này.

phung thu
06-09-2012, 23:14
Chốt đoàn tuyển ôm ở đây, giờ mình chỉ tuyển xế thôi :))
Ôm
1. Linh
2,3: Hương và bạn
4.Thu
5. Ánh
6. Jupiter
7. Phieudieu
8. Bạn Quyết
Xế:
1. A Nam
2. A Hòa
3. Thao
4. Quyết
5. Xế Ánh
6. Xế Phieudieu

hihi...em đặt gạch mở hàng có khác, vừa mới khởi động mà chị đã tuyển quân sắp xong rùi. Hi vọng chuyến đi tới cũng sẽ suôn sẻ dư lày!^^

linhloc
07-09-2012, 23:29
Nếu theo đúng dự định ngày 2 ngủ ở Mèo Vạc thì có thể đi thế này nhé Linh:

Ngày 1: Hà Giang - Đồng Văn: chơi bời chụp ảnh thoải mái ở Quản Bạ, Yên Minh bao gồm: Dốc Bắc Sum, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ, chợ Quyết Tiến, đồi thông Yên Minh, dốc Chín khoanh, thung lũng Sủng Là, cửa khẩu Phó Bảng, Dinh họ Vương sau đó chạy thẳng về Đồng Văn. Ngày này nếu khoảng 7h sáng xuất phát ở Hà Giang và dọc đường xe cộ tốt thì sẽ đến Đồng Văn trước 7h tối. Ăn uống tắm giặt đi cafe phố Cổ.
Ngày 2: Sáng dậy chơi chợ Đồng Văn (sung thì leo Đồn Cao), sau đó vòng lên Lũng Cú rồi quay về đổ đèo Mã Pí Lèng lúc chiều tà rồi qua Mèo Vạc. Nếu qua Mã Pí Lèng mà còn sớm có thể đi vòng đường Xín Cái (Chỗ ngã 3 cách Mèo Vạc khoảng chục cây) xuống hạ lưu sông Nho Quế chụp ảnh.

Ở Lũng Cú cũng có chỗ nghỉ đêm và ăn uống nhưng điều kiện không tốt bằng dưới Đồng Văn, nếu không thích ngày 2 chạy ngược đường thì tối ngày 1 ngủ ở Lũng Cú cũng được.
Lùng Tám, Đường Thượng mình chưa đi nhưng hình như ngày 4 đi từ Mèo Vạc ngược về Yên Minh mới qua đoạn này.

Cám ơn Đức, chắc ngày 1 Linh sẽ ngủ ở Đồng Văn thôi, thưởng thức cafe phố cổ cái.
Ngày 2: Sẽ ngủ ở Mèo Vạc
Ngày 3 sẽ về qua Yên Minh, chạy lại một đoạn vậy.
Chứ về theo mấy đường kia thấy mọi người bảo k đẹp mà sợ đường xấu ép cung quá, tối k về kịp lên xe thì chết :))
Mấy hôm rồi bận quá chưa kịp nghiên cứu lại cung đường.
Lúc nào Linh viết lại thì phiền Đức ngó qua cái hộ nhé, thanhk's :))

linhloc
08-09-2012, 11:01
Đã chỉnh sủa xong lịch trình, mời bà con góp ý :D

Thứ 6 ngày 5/10/2012: Hà Nội – Hà Giang: 20h00’ có mặt tại bến xe Mỹ Đình

Thứ 7 ngày 6/10/2012: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn (200 km)

Đoạn 1: Hà Giang – Quản Bạ
- Đi Quản Bạ: 50km
- Các điểm tham quan:
- Chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ :
- Cổng trời Quản Bạ
- Núi đôi Quản Bạ
- Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô – bản của người dân tộc Bố Y
- Nghĩa trang Vị Xuyên nơi các chiến sỹ ngã xuống trong chiến tranh biên giới với bọn Tàu Khựa

Đoạn 2: Quản Bạ - Yên Minh: 50 km
- Các điểm tham quan:
1. Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám
2. Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường Đoạn nào đẹp thì cứ dừng lại chụp ảnh (toàn thông là thông )
3. Ăn trưa ở Yên Minh

Đoạn 3: Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn : 90km
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng : Tham quan phó bảng, nhà cổ, cửa khẩu Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
- Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
Sà Phìn – Đồng Văn ( nghỉ tối tại Đồng Văn) ăn tối tại Đồng Văn.
- Đoạn sau này nên đi nhanh thì mới thăm đc các nơi lúc sáng sớm - và lên đc Đồng Văn ko quá muộn,

Chủ nhật ngày 7/10/2012: Đồng Văn- Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc

- 7h sáng thức dậy ở Đồng Văn, café phố cổ , chơi chợ Đồng Văn thoải mái( ngày này là chợ phiên)
- 10h lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km)
- Vào Lô Lô chải (cách cột cờ lũng cú vài km, từ cột cờ Lũng Cú, đi ngược lại một đoạn đường rồi rẽ phải sẽ đến con đường độc đạo vào bản tận cùng Tổ quốc này)

- Khoảng 12 h, quay lại Đồng Văn, ăn trưa
- Có thể hỏi thăm và treck cái Đồn Cao… đường này chỉ đi bộ lên đc và ngắm toàn cảnh Đồng Văn Từ trên cao xuống – cũng khá đẹp.
- 2h: Đi Mã pì lèng – Mèo vạc: – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.Lúc này đi cứ thư thả ngắm nghía cảnh, chỗ nào đẹp thì dừng, và đừng quên làm ly café trên đèo. Hỏi đường lên đó ngắm nghía cũng hay.
- 5h đến Mèo vạc: Ở đây có 1 cái đỉnh mà nhìn từ dưới lên là thấy ^^
- Nghỉ ở Mèo Vạc: Có nhà nghỉ, và chỗ ăn, huyện này cũng to.

Thứ hai ngày 8/10/2012: Mèo vạc – Yên Minh - Quản bạ - Hà Giang (đi lại đường cũ)

- Sáng: ăn sáng và chơi ở chợ Mèo vạc, đi Lùng Phình (rượu Ngô)
- 9h: quay về Hà Giang: trên đường đi sẽ có nhiều thời gian tham quan hơn, ngó nghiêng các bản làng, cái này cũng khá thú vị (bán của người H’Mông trắng, người Dao áo chàm, thăm thú 1 số nơi như sau (nếu có thời gian):
1. Tham quan bản người Tày, ngâm chân lá thuốc bắc ^^
2. Đến bản người dân tộc Dao trên độ cao hơn 600m với điểm xuất phát, cách Hà Giang 3 km. Trên đường thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của rừng núi, đồi cọ, ngắm phong cảch và những bản làng, hệ thống ruộng bậc thang từ trên cao, có thể hỏi chỗ tắm thuốc của người Dao

- Chiều: có mặt ở HG, tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc đi.
- Ăn tối: Oánh chén 1 bữa no say, chia tay Hà Giang
- Tối bắt xe về HN: 20-21h

Alice26
08-09-2012, 11:36
Chị để ngày cuối xuôi thuyền Sông Gâm cũng hay tuyệt chị ạ, cảnh sắc 2 bên sông đê mê luôn, nước sông xanh ngắt, còn đẹp hơn cả Vịnh Hạ Long ý :x

hagattini
08-09-2012, 12:07
Sao chị Linh hem cho đoàn qua Mậu Duệ Du Già cho vui nhẩy ;)

Hay cung đấy hôm nào đợi em ra chiến nhé ^^

Thích nhứt là được đi với chị Linh - hậu cần, thư ký cực chuẩn , cực chu đáo :D

Chúc đội nhà mềnh lên đường quyết chiến quyết thắng nhé :-*

WHITE TIGER
09-09-2012, 02:04
@linhloc: sao em không đi muộn hơn 1 chút đi.Giờ đó anh sợ gặt hết rồi,đầu tháng đó còn quá sớm cho hoa tam giác mạch

phieudieu166
09-09-2012, 06:29
@Linhloc: không nên thuê xe trên đó đâu lead ạ, bạn t bảo hên xui nhiều lắm, xe không đảm bảo chưa kể nhỡ chẳng may hỏng hóc thì mệt lắm.

linhloc
09-09-2012, 21:35
@Linhloc: không nên thuê xe trên đó đâu lead ạ, bạn t bảo hên xui nhiều lắm, xe không đảm bảo chưa kể nhỡ chẳng may hỏng hóc thì mệt lắm.
Để mình bàn thêm với các xế nhé.
Một phần do 2 xế trong Nam ra k có xe.
Các xế còn lại thấy gửi xe cả 2 chiều đã hết 550k rồi mà thuê thì mất 600k/3 ngày nên mới muốn theo phương án thuê.
Đợt 2/9 bạn mình đi Hà Giang tìm được chỗ thuê xe cũng ổn, mình liên hệ thì họ nói xe mới 200k/1ng

phieudieu166
10-09-2012, 07:23
Để mình bàn thêm với các xế nhé.
Một phần do 2 xế trong Nam ra k có xe.
Các xế còn lại thấy gửi xe cả 2 chiều đã hết 550k rồi mà thuê thì mất 600k/3 ngày nên mới muốn theo phương án thuê.
Đợt 2/9 bạn mình đi Hà Giang tìm được chỗ thuê xe cũng ổn, mình liên hệ thì họ nói xe mới 200k/1ng
Uh, tại đợt trước bạn mình đi bảo thuê xe chán lắm, vừa đi vừa đổ nước cho khỏi nóng máy, t cũng tham khảo mấy ac thì các ac bảo ko nên, mình đi 1 lượt ô tô, lượt sau về xmay cũng đc mà, trưa ngày cuối ở HG về, tầm 12h đêm đến HN là cùng.:)

yeumaudo
10-09-2012, 09:42
Đăng ký 1/2 xế. Sẽ chốt sau 1 tuần nữa.

linhloc
10-09-2012, 11:27
Đăng ký 1/2 xế. Sẽ chốt sau 1 tuần nữa.
OK, mình sẽ chốt đoàn sau khoảng 2 tuần nữa để còn đặt xe ;))

anacodam
10-09-2012, 12:05
Cho em thêm thời gian cân nhắc nha chị >"<

Prinzzzze
10-09-2012, 13:19
Ngày 25/9 anh sẽ báo lại Linh số lượng người bạn anh để em sắp xếp giúp anh ghép đoàn nhé. Mọi lịch trình và kinh phí tổ chức của em, bên anh sẽ tuân thủ tuyệt đối. Thanks em trước!

linhloc
11-09-2012, 16:18
Cho em thêm thời gian cân nhắc nha chị >"<

Giờ còn chưa chốt nổi là leo Fan hay đi HG hả e? ;)

Jupiterciao
12-09-2012, 06:53
Linh ơi, vì lý do cá nhân nên chắc mình ko tham ja HG lần này dc, Sr Linh nhé, thật tiếc nhưng mình sẽ đợi theo Linh để xin theo ngắm Hoa Tam giác mạch sắp tới. Chúc mọi người chuyến đi thành công và vui nhé.

Lancer
12-09-2012, 07:20
Bạn ơi mình đăng ký một chân xế dập dòm nhé, để mình cân đối lại lịch làm việc và xác nhận chính thức sau 2-3 hôm tới. Thanks bạn.

sai
12-09-2012, 09:55
Lính mới chưa đi phượt lần nào có đi đc cũng này ko bạn, sợ làm chậm bước tiến của đoàn :-?

linhloc
12-09-2012, 10:42
Linh ơi, vì lý do cá nhân nên chắc mình ko tham ja HG lần này dc, Sr Linh nhé, thật tiếc nhưng mình sẽ đợi theo Linh để xin theo ngắm Hoa Tam giác mạch sắp tới. Chúc mọi người chuyến đi thành công và vui nhé.
OK, hẹn gặp lại bạn mùa hoa tam giác mạch ;))


Bạn ơi mình đăng ký một chân xế dập dòm nhé, để mình cân đối lại lịch làm việc và xác nhận chính thức sau 2-3 hôm tới. Thanks bạn.
Rất vui nếu có bạn tham gia cùng, bạn để lại thông tin giúp mình nếu tham gia nhé ;)


Lính mới chưa đi phượt lần nào có đi đc cũng này ko bạn, sợ làm chậm bước tiến của đoàn :-?
Không sao bạn ạ, nhà mình cũng toàn các mem còn non trên đường phượt lắm :), bạn cứ mạnh dạn tham gia, miễn tuân thủ kỉ luật của đoàn là được :))

linhloc
12-09-2012, 11:03
@All các bạn đã đăng kí tham gia: Mình đã liên hệ nhà xe, chỗ ăn nghỉ ở Đồng Văn, Mèo Vạc.
Đặt phòng thì k phải đặt tiền trước( nhưng phải báo số lượng), nhưng đi ô tô thì họ yêu cầu phải đặt cọc sớm.
Vé xe ô tô Ngọc Cường: 180k/1ng, gửi xe 275k/1xe
Khách sạn Hoàng Ngọc - Đồng Văn : ~100k/1 đêm
Nho Quế- Mèo Vạc: ~ 80k/ 1 đêm
Mình sẽ chốt đoàn và ọp đoàn vào 20/9( địa điểm mình sẽ báo sau), thông cảm dạo này nhà mình có việc nên mình k thể tổ chức ọp đoàn sớm hơn.
Khi đi mỗi bạn đặt cọc cho mình 500k nhé( bạn nào tự đi xe máy lên Hà Giang thì mình k yêu cầu đặt cọc)

YUKILA
12-09-2012, 12:00
Hi, Linh

Mình tên Tuyết nhóm mình 4 người ở Sài Gòn , bọn mình cũng dự định ra Hà Giang khoảng thời gian trùng với của bạn, nên muốn tham gia chuyến Hà Giang của bạn cho vui, Linh nhé, bọn mình có 2 xế-2 ôm luôn rồi,

Bọn mình sẽ ra Hà Nội vào tối 9h thứ 5, nên định đi Sapa chơi 1 ngày thứ 6, rồi đón xe qua Hà Giang, sẽ gặp nhóm bạn ở Hà Giang vào sáng thứ 7, và thuê xe máy đi chung mọi người.
nhưng bọn mình không biết có xe khách nào từ Sapa qua Hà Giang không?

Mong mọi người cho ý kiến và góp ý, vì bọn mình lần đầu phượt ở miền Bắc.

phieudieu166
12-09-2012, 12:14
Hi, Linh

Mình tên Tuyết nhóm mình 4 người ở Sài Gòn , bọn mình cũng dự định ra Hà Giang khoảng thời gian trùng với của bạn, nên muốn tham gia chuyến Hà Giang của bạn cho vui, Linh nhé, bọn mình có 2 xế-2 ôm luôn rồi,

Bọn mình sẽ ra Hà Nội vào tối 9h thứ 5, nên định đi Sapa chơi 1 ngày thứ 6, rồi đón xe qua Hà Giang, sẽ gặp nhóm bạn ở Hà Giang vào sáng thứ 7, và thuê xe máy đi chung mọi người.
nhưng bọn mình không biết có xe khách nào từ Sapa qua Hà Giang không?

Mong mọi người cho ý kiến và góp ý, vì bọn mình lần đầu phượt ở miền Bắc.

Tươi rồi, nếu bạn hứng thú thì đi xe máy cùng mình từ thứ 6 lên HG, nghỉ một đêm ở đấy thăm thú thành phố, trên đường đi cũng có một vài chỗ nghỉ ngơi đẹp.
Ô tô từ HN lên Sapa thì nhiều nhưng từ SP sang HG thì mình ko rõ, sợ ko chủ động được.

linhloc
12-09-2012, 22:11
Hi, Linh

Bọn mình sẽ ra Hà Nội vào tối 9h thứ 5, nên định đi Sapa chơi 1 ngày thứ 6, rồi đón xe qua Hà Giang, sẽ gặp nhóm bạn ở Hà Giang vào sáng thứ 7, và thuê xe máy đi chung mọi người.
nhưng bọn mình không biết có xe khách nào từ Sapa qua Hà Giang không?

Mong mọi người cho ý kiến và góp ý, vì bọn mình lần đầu phượt ở miền Bắc.

Với khoảng thời gian ngắn như thế này thì bạn chỉ nên đi Hà Giang hoặc Sapa thôi.
Nếu bạn đi Hà Giang thì bạn có thể thuê xe máy từ Hà Nội và có thể đi từ sáng thứ 6 và về tối thứ 2 cùng bạn Phieudieu ở trên, kip để sáng thứ 3 bạn bay về Sài Gòn
Địa chỉ thuê xe máy ở Hà Nội ( bạn mình đi phượt hay thuê ở đây, giá khoảng 150/1ng): 27 ngõ 62 Trần Quý Cáp ( đối diện ga B Hà Nội)
Tel: 04 3732 1696 / 0928 29 0000

tieumuoi_hg
13-09-2012, 15:27
Hi, Linh

Mình tên Tuyết nhóm mình 4 người ở Sài Gòn , bọn mình cũng dự định ra Hà Giang khoảng thời gian trùng với của bạn, nên muốn tham gia chuyến Hà Giang của bạn cho vui, Linh nhé, bọn mình có 2 xế-2 ôm luôn rồi,

Bọn mình sẽ ra Hà Nội vào tối 9h thứ 5, nên định đi Sapa chơi 1 ngày thứ 6, rồi đón xe qua Hà Giang, sẽ gặp nhóm bạn ở Hà Giang vào sáng thứ 7, và thuê xe máy đi chung mọi người.
nhưng bọn mình không biết có xe khách nào từ Sapa qua Hà Giang không?

Mong mọi người cho ý kiến và góp ý, vì bọn mình lần đầu phượt ở miền Bắc.

Chỉ có 1 ngày thứ 6 mà bạn muốn đi chơi cả SaPa rùi bắt xe sang HG thì chắc chắn là không kịp đâu.
Có xe đò từ bến xe Lào Cai sang TP.Hà Giang nhưng cũng phải đi mất nửa ngày rùi (~200km).
Mình nghĩ bạn Linh nói đúng, chỉ có thể đi SaPa hoặc HG thôi. Còn muốn đi cả 2 nới thì cần thêm ít nhất là 1 ngày nữa :)

damda
13-09-2012, 17:01
Chị Linh cho cuối ngày 2 thảnh thơi ghê. :D. Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc có hơn 20km thôi . Quả này tha hồ vừa đi vừa cafe ngắm Mã Pí Lèng rồi.
p/s: hay cũng cho thằng em hóng hớt đc hem nhỉ. ;))

phieudieu166
14-09-2012, 07:06
@All các bạn đã đăng kí tham gia: Mình đã liên hệ nhà xe, chỗ ăn nghỉ ở Đồng Văn, Mèo Vạc.
Đặt phòng thì k phải đặt tiền trước( nhưng phải báo số lượng), nhưng đi ô tô thì họ yêu cầu phải đặt cọc sớm.
Vé xe ô tô Ngọc Cường: 180k/1ng, gửi xe 275k/1xe
Khách sạn Hoàng Ngọc - Đồng Văn : ~100k/1 đêm
Nho Quế- Mèo Vạc: ~ 80k/ 1 đêm
Mình sẽ chốt đoàn và ọp đoàn vào 20/9( địa điểm mình sẽ báo sau), thông cảm dạo này nhà mình có việc nên mình k thể tổ chức ọp đoàn sớm hơn.
Khi đi mỗi bạn đặt cọc cho mình 500k nhé( bạn nào tự đi xe máy lên Hà Giang thì mình k yêu cầu đặt cọc)
Tớ nghĩ là L nên báo tất cả mọi người đóng trước một ít tiền, để còn chuẩn bị hậu cần.
9h đi từ HN lên HG thi tầm 1-2h sáng đến nơi, cần nhà nghỉ để nghỉ ngơi thì L xem định đặt nhà nghỉ nào mình sẽ đặt trước, sợ trên ô tô cũng không ngủ được mấy hoặc bạn nào say xe, sáng hôm sau 7h30 xuất phát từ TP HG là đẹp!

Lancer
14-09-2012, 09:59
Tớ nghĩ là L nên báo tất cả mọi người đóng trước một ít tiền, để còn chuẩn bị hậu cần.
9h đi từ HN lên HG thi tầm 1-2h sáng đến nơi, cần nhà nghỉ để nghỉ ngơi thì L xem định đặt nhà nghỉ nào mình sẽ đặt trước, sợ trên ô tô cũng không ngủ được mấy hoặc bạn nào say xe, sáng hôm sau 7h30 xuất phát từ TP HG là đẹp!

HN-HG hơn 300Km, xe khách chạy nhanh cũng phải mất 6h chưa kể nghỉ dọc đường, thường xe tuyến này lên đến HG khoảng 5h-6h sáng, nghỉ ngơi, ăn sáng rồi lên đường là đẹp.

Mình thấy một vài đoàn trước ngày cuối họ đi thuyền dọc sông Gâm từ Mèo Vạc về Na Hang rất hay mà ko phải đi lại đoạn YM-HG, bạn chủ top thử nghiên cứu phương án này xem sao.

phieudieu166
14-09-2012, 11:08
HN-HG hơn 300Km, xe khách chạy nhanh cũng phải mất 6h chưa kể nghỉ dọc đường, thường xe tuyến này lên đến HG khoảng 5h-6h sáng, nghỉ ngơi, ăn sáng rồi lên đường là đẹp.

Mình thấy một vài đoàn trước ngày cuối họ đi thuyền dọc sông Gâm từ Mèo Vạc về Na Hang rất hay mà ko phải đi lại đoạn YM-HG, bạn chủ top thử nghiên cứu phương án này xem sao.

Được thế thì còn gì bằng. Mấy bạn trong SG ko thấy có ý kiến gì nhở??

linhloc
14-09-2012, 13:01
Tớ nghĩ là L nên báo tất cả mọi người đóng trước một ít tiền, để còn chuẩn bị hậu cần.
9h đi từ HN lên HG thi tầm 1-2h sáng đến nơi, cần nhà nghỉ để nghỉ ngơi thì L xem định đặt nhà nghỉ nào mình sẽ đặt trước, sợ trên ô tô cũng không ngủ được mấy hoặc bạn nào say xe, sáng hôm sau 7h30 xuất phát từ TP HG là đẹp!
Đi xe từ Hà Nội lên Hà Giang là khoảng 6h sáng, k cần thuê chỗ nghỉ đâu Phieudieu ah?
Mình đã yêu cầu đặt cọc 500k rồi mà, gồm tiền đặt cọc gửi xe máy, tiền vé ô tô, thừa ra chút mua đồ chung.
Đồ của đoàn và đồ cá nhân, mấy hôm nữa mình sẽ nêu chi tiết trên đây.
Các bạn miền Nam chỉ tán phét trên FB thôi, đi lần này toàn bạn đã quen nhau qua các chuyến đi trước rồi nên cũng khá thoải mái ;))


Chị Linh cho cuối ngày 2 thảnh thơi ghê. :D. Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc có hơn 20km thôi . Quả này tha hồ vừa đi vừa cafe ngắm Mã Pí Lèng rồi.
p/s: hay cũng cho thằng em hóng hớt đc hem nhỉ. ;))

Rất vui nếu có e tham gia, c đang đau đầu vấn đề xế đây.
E k đọc kĩ rồi. Ngày 2 c còn phải đi Lũng Cú nữa, với cả buổi sáng chơi chợ Đồng Văn lâu nên c mới để lịch trình vậy, nhẹ nhàng hơn ngày đầu và ngày 3 chút ;))



HN-HG hơn 300Km, xe khách chạy nhanh cũng phải mất 6h chưa kể nghỉ dọc đường, thường xe tuyến này lên đến HG khoảng 5h-6h sáng, nghỉ ngơi, ăn sáng rồi lên đường là đẹp.

Mình thấy một vài đoàn trước ngày cuối họ đi thuyền dọc sông Gâm từ Mèo Vạc về Na Hang rất hay mà ko phải đi lại đoạn YM-HG, bạn chủ top thử nghiên cứu phương án này xem sao.

Cám ơn bạn, nhà mình cũng muốn đi thuyền dọc sông Gâm lắm nhưng 1 số bạn nhà mình k có xe nên phải thuê xe ở Hà Giang.
Vì thế ngày cuối có đoạn phải đi lại, nhưng mình nghe mọi người nói, quay lại có rất nhiều điểm thú vị và thảnh thơi hơn để ngắm những cảnh đẹp bên đường :)


Do một xế rút nên đoàn mình vẫn cần tuyển thêm xế nhé :)

sai
14-09-2012, 14:03
Muốn tham gia quá mà còn phải đợi mấy ngày nữa xem có phải đi công tác ko? :-<, đành phải dập dòm xế vậy

acs_j_mr.^^
14-09-2012, 21:38
Cho mình 1 cục gạch nhé bạn-- để mình hoàn thành kế hoạch năm ! ^^
Mình là Tấn. Mobile: 0966771985
Nick: [email protected]
Mail: [email protected]

tieumuoi_hg
14-09-2012, 23:26
Xe khách đến TP HG khoảng 4-5h sáng (có nghỉ ăn đêm ~40p tại Tuyên Quang). Xe Ngọc Cường đưa thẳng xe về nhà xe (Khách sạn Ngọc Cường) các bạn có thể xuống thuê fong KS nghỉ đến sáng cho lại sức, oánh răng, rửa mặt luôn cho tiện :D. Hoặc Các bạn có thể nằm ngủ luôn trên xe, chờ sáng rùi khởi hành.

linhloc
15-09-2012, 22:43
Cho mình 1 cục gạch nhé bạn-- để mình hoàn thành kế hoạch năm ! ^^
Mình là Tấn. Mobile: 0966771985
Nick: [email protected]
Mail: [email protected]
Đã nhận gạch của bạn ;)


Xe khách đến TP HG khoảng 4-5h sáng (có nghỉ ăn đêm ~40p tại Tuyên Quang). Xe Ngọc Cường đưa thẳng xe về nhà xe (Khách sạn Ngọc Cường) các bạn có thể xuống thuê fong KS nghỉ đến sáng cho lại sức, oánh răng, rửa mặt luôn cho tiện :D. Hoặc Các bạn có thể nằm ngủ luôn trên xe, chờ sáng rùi khởi hành.

Cám ơn vì thông tin quý báu của bạn,
@ Phieudieu: Bạn có thể nghỉ ở đây để đợi đoàn cũng được ;)

linhloc
16-09-2012, 22:29
Bạn mod nào đi qua sửa giúp mình là đoàn mình vẫn cần tuyển thêm xế nhé.
FB của nhà: http://www.facebook.com/groups/141133729363229/

phieudieu166
17-09-2012, 07:56
Đã nhận gạch của bạn ;)



Cám ơn vì thông tin quý báu của bạn,
@ Phieudieu: Bạn có thể nghỉ ở đây để đợi đoàn cũng được ;)
Vui rùi nhá, tình hình thế giới cho thấy nhiều khả năng tớ sẽ chạy đêm lên, phiêu rồi đây. Hi vọng còn tí trăng để đc tắt pha đổ đèo.:))))))))))))))

YUKILA
17-09-2012, 11:08
Hi, Chào bạn
Thanks bạn, để mình bàn lại với các bạn của mình xem sao? nhưng thời tiết có mưa và đường xá thế nào bạn, mình chưa chạy xe qua đường đèo ờ ngoài bắc, không biết chạy nổi không ^ ^

linhloc
17-09-2012, 14:46
Hi, Chào bạn
Thanks bạn, để mình bàn lại với các bạn của mình xem sao? nhưng thời tiết có mưa và đường xá thế nào bạn, mình chưa chạy xe qua đường đèo ờ ngoài bắc, không biết chạy nổi không ^ ^
Thời tiết thì mình chịu rồi, đến hôm đó mới biết được.:D
Nhưng mùa này Hà Giang cũng ít mưa.
Nếu bạn tham gia thì chốt sớm giúp mình.
Vì tính đến thời điểm này đoàn mình đã lên đên 10 xe rồi, mà lại toàn đi ô tô cả 2 chiều nên phải đặt vé xe ô tô sớm ;)

hungdc1987
17-09-2012, 23:08
Cho mình đk 02 suất xế nhá. Mình và cậu bạn mình chưa có KN phượt, sẽ cố gắng học hỏi....!
Tên: Song Hùng
Yahoo: dai_ca_xa_mac_hb
Email,FB: [email protected]
SĐT: 0977.053.450/0933.666.982
Thanks!

linhloc
17-09-2012, 23:25
Cho mình đk 02 suất xế nhá. Mình và cậu bạn mình chưa có KN phượt, sẽ cố gắng học hỏi....!
Tên: Song Hùng
Yahoo: dai_ca_xa_mac_hb
Email,FB: [email protected]
SĐT: 0977.053.450/0933.666.982
Thanks!
OK, đã nhận gạch của 2 bạn, mình add FB bạn rồi đấy

maroon5
18-09-2012, 05:49
Cho mình đăng kí 1 xuất xế dòm nhé vì chưa biết có xin nghỉ dc hay ko.Mình là Thanh: 0989 399 334

linhloc
18-09-2012, 11:14
Cho mình đăng kí 1 xuất xế dòm nhé vì chưa biết có xin nghỉ dc hay ko.Mình là Thanh: 0989 399 334
OK, có gì liên lạc lại với mình.

linhloc
18-09-2012, 11:17
Tối thứ 5 tuần này( 20/9/2012) 8h đoàn đi Hà Giang off trà chanh chốt đoàn tại Ngã Tư Sở cạnh bia hơi Hiếu Béo sát hầm đi bộ (phía đường Nguyễn Trãi rẽ phải đi Trường Chinh).Vậy kính mời ACE gần xa đã đăng ký đi tới dự off đông đủ và đúng giờ .Khi đi mỗi người mang theo 500k đóng trước lấy kinh phí đặt vé xe ô tô, (nhà nghỉ k phải đặt) và mua đồ dùng chung còn lại sẽ thu nốt vào hôm đi.
Mọi thông tin chi tiết khi đến xin vui lòng liên hệ theo số 0979709581 gặp Linh ;))

Tạm thời chốt xế ôm như sau:

1. Thu-Thao( xe lead)
2. A Nam - C Thùy
3. A Hòa B-e - Nhung
4. Tấn - bạn
5. Hương - Hùng
6. A Hùng - c Mai
7. Linh - bạn của Hùng
8. Ánh và ...
9. Quyết - bé Tàn Tro
10. Như Một Cơn Gió - Xuxu ( chốt đoàn, mang đồ sửa xe)

Mình vẫn cần tuyển thêm xế nhé ;)

hagattini
19-09-2012, 11:55
Ơ..ơ..hic..hic..thế ôm SGN của em vẫn là đang hóng xế phải ko Chị?

linhloc
19-09-2012, 16:32
Ơ..ơ..hic..hic..thế ôm SGN của em vẫn là đang hóng xế phải ko Chị?
Hic, c biết làm sao giờ, bạn e ra Bắc đợt này ah?
Hay là có xế thì bạn ý mới đặt vé máy bay :(

linhloc
21-09-2012, 08:45
Báo cáo tình hình ọp ẹp hôm nay của cả nhà.
Mỗi cặp xế ôm đã cử 1 đại diện đi ọp( thiếu mất cặp nhà a Hòa do bận)
Sau cuộc ọp, mình đã thu 500k của 10 bạn sau: Tấn, Dung, 2Hương, Quyết,Thu, Phương, aHùng,a Nam

Các bạn còn lại có thể gửi vào tài khoản của mình ( thông cảm, mình chỉ có mỗi thẻ ở ngân hàng Quốc Tế VIB thôi)
Chủ TK : Đinh Hoàng Linh.
Ngân hàng Quốc Tế VIB - chi nhánh Đống Đa
Số TK : 005704060075103
Gửi thì nhắn tin báo giúp mình
Mình chốt sẽ đi đặt cọc xe vào ngày 29/9 nhé

Đoàn mình vẫn đang muốn tuyển thêm 2 xế nũa ;))

trangagai19
21-09-2012, 10:22
các bạn vào đăng ký đi...mùa này đi đông bắc thật là tuyệt

anacodam
21-09-2012, 15:14
Xin lỗi chị Linh nhưng kì này chắc em leo Fan rồi. Chúc chị đi vui :). Tết em sẽ đu cung Đông Bắc sau vậy.

linhloc
21-09-2012, 16:11
Xin lỗi chị Linh nhưng kì này chắc em leo Fan rồi. Chúc chị đi vui :). Tết em sẽ đu cung Đông Bắc sau vậy.
Hehe, k sao, e k đi Hà Giang với c đợt này cũng tiếc thật.
Đi Hà Giang đợt tết âm hơi mù, khó ngắm được cảnh lắm

phieudieu166
22-09-2012, 06:58
haizzzzzzzzzz, thời tiết cứ như thế này thì đẹp quá.!

phieudieu166
22-09-2012, 07:18
hôm tới chiều thứ 6,tầm 2h mình chạy từ Việt Trì lên HG,định đi xuôi đường Tam Dương - Tuyên Quang - Hà Giang, chưa đi đường này bao giờ thấy bảo gần hơn đi ngược Việt Trì - Tuyên Quang - HG. Ai có thông tin gì trợ giúp với nhé! Cảm ơn nhiều!

love buzz
22-09-2012, 08:32
Đoạn này cách đây khoảng 4 tháng mình đi thì đường tương đối xấu và bụi, nhất là đoạn Tam Dương - Sơn Dương, cứ vài mét đường nhựa thì lại vài trăm mét đường đất đá, ổ gà nhiều. Nhưng đoạn đoạn Sơn Dương phong cảnh đẹp, thanh bình, ruộng lúa cò bay thẳng cánh, thỉnh thoảng có vài đồi cọ. Nếu thoải mái thời gian thì đi đường đó cũng khá hay. Còn gấp thời gian thì mình thấy nên đi đường Phú Thọ - Đoan Hùng - Tuyên Quang. Xa hơn một chút nhưng đương đẹp hơn nhiều.

phieudieu166
22-09-2012, 16:14
Đoạn này cách đây khoảng 4 tháng mình đi thì đường tương đối xấu và bụi, nhất là đoạn Tam Dương - Sơn Dương, cứ vài mét đường nhựa thì lại vài trăm mét đường đất đá, ổ gà nhiều. Nhưng đoạn đoạn Sơn Dương phong cảnh đẹp, thanh bình, ruộng lúa cò bay thẳng cánh, thỉnh thoảng có vài đồi cọ. Nếu thoải mái thời gian thì đi đường đó cũng khá hay. Còn gấp thời gian thì mình thấy nên đi đường Phú Thọ - Đoan Hùng - Tuyên Quang. Xa hơn một chút nhưng đương đẹp hơn nhiều.
Cảm ơn bạn, mình đi từ Việt Trì, đường nào cũng tiện, có lẽ đi đường Đoan Hùng vậy, đi từ đầu giờ chiều thứ 6, tầm 2h.

thanhtung6869
23-09-2012, 21:33
Lead ơi, những ngày này HG có hoa Tam giác mạch chưa nhỉ ? như mình tìm hiểu thì tầm thang 11 mới có hay sao ấy. Lên HG mà k được ngắm hoa tam giác mạch chẳng khác gì đi Mù Cang Chải k được ngắm ruộng bậc thang mùa lú chín. Mình đăng ký 1 vé dập dòm nhé, sẽ chốt vào tối thứ tư ngày 26-9-2012.

long_ku3
23-09-2012, 23:59
Chào lead.
Nhóm mình hiện tại có 3 người cũng đang dự định đi cung như các bạn và theo đúng thời gian kể trên. 1 bạn gái xinh đẹp đến từ SG, 1 cô bạn dễ thương khác đến từ Barcelona(người Tây ban nha) và mình đến từ HN và là xế cứng vì đã chạy nhiều cung rồi. nếu có thể thu xếp 1 xế cho cô gái xứ sở bò tót và cho tụi minhg ghép đoàn thì thật là tuyệt vời. Bạn TBN rất cởi mở và thân thiện là mem trên couchsufring.
Cảm ơn lead trước nhé.
Thân

phieudieu166
24-09-2012, 08:31
Chào lead.
Nhóm mình hiện tại có 3 người cũng đang dự định đi cung như các bạn và theo đúng thời gian kể trên. 1 bạn gái xinh đẹp đến từ SG, 1 cô bạn dễ thương khác đến từ Barcelona(người Tây ban nha) và mình đến từ HN và là xế cứng vì đã chạy nhiều cung rồi. nếu có thể thu xếp 1 xế cho cô gái xứ sở bò tót và cho tụi minhg ghép đoàn thì thật là tuyệt vời. Bạn TBN rất cởi mở và thân thiện là mem trên couchsufring.
Cảm ơn lead trước nhé.
Thân
ah, há, vui rồi đây, đi đi bạn. Nhưng có yếu tố người nước ngoài cũng nhạy cảm lắm, bạn chạy cẩn thận là được. Welcome.

linhloc
24-09-2012, 08:56
Lead ơi, những ngày này HG có hoa Tam giác mạch chưa nhỉ ? như mình tìm hiểu thì tầm thang 11 mới có hay sao ấy. Lên HG mà k được ngắm hoa tam giác mạch chẳng khác gì đi Mù Cang Chải k được ngắm ruộng bậc thang mùa lú chín. Mình đăng ký 1 vé dập dòm nhé, sẽ chốt vào tối thứ tư ngày 26-9-2012.
Tầm bọn mình đi thì tam giác mạch chắc chưa có rồi, bọn mình đi săn lúa thôi ;)

damda
24-09-2012, 09:35
Thằng em vừa hành xác Chế Tạo về xong nên chắc hết sức đú đc theo bà chị rồi. :((.

linhloc
24-09-2012, 10:07
Thằng em vừa hành xác Chế Tạo về xong nên chắc hết sức đú đc theo bà chị rồi. :((.
Nghỉ 2 tuần rồi đi tiếp, hehe, sao phải xoắn hả e?
Chế Tạo hay mà ;D

Vulinh98
24-09-2012, 13:07
Hì, đúng cung lần đầu tiên đội mình đi đợt 30/04 dưng mà đội mình đi xe máy cả đi lẫn về ^^ (4 ngày trọn vẹn :D)
Nếu mừ xế cứng thì mình nghĩ nên đổi cung 1 chút sẽ thú vị hơn :D Đợt rồi mình đi đường Du Già - Mậu Duệ, cảnh đẹp ác và đường cũng khó đi ác ^^.
Chúc cả đoàn chuyến đi vui vẻ ;) Hi

linhloc
24-09-2012, 13:12
Hì, đúng cung lần đầu tiên đội mình đi đợt 30/04 dưng mà đội mình đi xe máy cả đi lẫn về ^^ (4 ngày trọn vẹn :D)
Nếu mừ xế cứng thì mình nghĩ nên đổi cung 1 chút sẽ thú vị hơn :D Đợt rồi mình đi đường Du Già - Mậu Duệ, cảnh đẹp ác và đường cũng khó đi ác ^^.
Chúc cả đoàn chuyến đi vui vẻ ;) Hi
Cám ơn bạn nhiều
Mình k dại cho đội hình nhiều xế ' cỏ non ' của mình chinh chiến Du Già đâu, dù rằng đợt này mấy bạn mình đi về bảo đã đỡ hơn rồi.
Theo giang hồ đồn đại là cung đường này đã từng có lead bỏ đoàn rồi đấy :D
Thế nên mình chẳng dám đâu, đợt này mình đi nghỉ dưỡng mà;)

YUKILA
24-09-2012, 14:57
Chào lead.
Nhóm mình hiện tại có 3 người cũng đang dự định đi cung như các bạn và theo đúng thời gian kể trên. 1 bạn gái xinh đẹp đến từ SG, 1 cô bạn dễ thương khác đến từ Barcelona(người Tây ban nha) và mình đến từ HN và là xế cứng vì đã chạy nhiều cung rồi. nếu có thể thu xếp 1 xế cho cô gái xứ sở bò tót và cho tụi minhg ghép đoàn thì thật là tuyệt vời. Bạn TBN rất cởi mở và thân thiện là mem trên couchsufring.
Cảm ơn lead trước nhé.
Thân

Hi, bạn
Bọn mình hiện giờ cũng đang có 3 người, 2 xế - 1 ôm, nếu bạn muốn đi Hà Giang thì đi chung với bọn mình nhé.

Kiko
24-09-2012, 17:09
Đã book xong vé, thanks em Hagattini vì đã gửi gắm, thanks thớt vì đã chiếu cố (phận mình toàn được vớt cú chót - chắc do ăn ở hiền lành :D:))), hẹn ngày gặp mọi người ở HAN !!!!!!

long_ku3
25-09-2012, 09:08
Cám ơn Lead. Vậy nếu không có gì thay đổi (gần như chắc chắn là không), nhóm mình sẽ join cùng các bạn.29/9 này, cô bạn TBN sẽ đến HN và tụi mình sẽ qua gặp lead để làm các thủ tục cần thiết :D

phieudieu166
25-09-2012, 10:10
Cám ơn Lead. Vậy nếu không có gì thay đổi (gần như chắc chắn là không), nhóm mình sẽ join cùng các bạn.29/9 này, cô bạn TBN sẽ đến HN và tụi mình sẽ qua gặp lead để làm các thủ tục cần thiết :D

Hì, thế là có bạn TBN đi thật à? Thủ tục phía đoàn thôi, trước cũng có một số bạn người TQ muốn đi tình nguyện cùng nhóm mình nhưg đi dài ngày và rủi ro nhiều nên phải xin phép đại sứ quán gì gì đấy. Còn đi du lịch cùng mình thì chỉ cần hộ chiếu là được với lại bạn xế trở bạn đó cẩn thận chút là ngon.

Dong_Bodom
25-09-2012, 10:42
Thứ hai ngày 8/10/2012: Mèo vạc – Yên Minh - Quản bạ - Hà Giang (đi lại đường cũ)

- Sáng: ăn sáng và chơi ở chợ Mèo vạc, đi Lùng Phình (rượu Ngô)
- 9h: quay về Hà Giang: trên đường đi sẽ có nhiều thời gian tham quan hơn, ngó nghiêng các bản làng, cái này cũng khá thú vị (bán của người H’Mông trắng, người Dao áo chàm, thăm thú 1 số nơi như sau (nếu có thời gian):
1. Tham quan bản người Tày, ngâm chân lá thuốc bắc ^^
2. Đến bản người dân tộc Dao trên độ cao hơn 600m với điểm xuất phát, cách Hà Giang 3 km. Trên đường thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của rừng núi, đồi cọ, ngắm phong cảch và những bản làng, hệ thống ruộng bậc thang từ trên cao, có thể hỏi chỗ tắm thuốc của người Dao

- Chiều: có mặt ở HG, tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc đi.
- Ăn tối: Oánh chén 1 bữa no say, chia tay Hà Giang
- Tối bắt xe về HN: 20-21h .
4h sáng hôm sau có mặt tại HN và 7h đi làm.




Chời, chị có hẳn 1 ngày sao không chạy vòng qua Bắc Mê mà đi lại đường cũ làm chi cho nhàm. Chẹp2, e đành đợi săn tam giác mạch thôi

linhloc
25-09-2012, 10:53
Chời, chị có hẳn 1 ngày sao không chạy vòng qua Bắc Mê mà đi lại đường cũ làm chi cho nhàm. Chẹp2, e đành đợi săn tam giác mạch thôi

Thấy mọi người nói đường Mèo Vạc- Bắc Mê- Hà Giang k có gì hay nên c mới lên cung vậy mà.
Chạy lại một chút cũng hay, lại có thời gian ngắm nghía mọi thứ ( quãng đường Yên Minh- Hà Giang đẹp quá mà) và chơi bời ngủ nghỉ ăn uống tại thành phố Hà Giang trước khi lên xe về Hà Nội.
Với lại c cũng tính trật lịch chút đề phòng thôi.
Lúc nào có tam giác mạch c xin suất nhé ;)

love buzz
25-09-2012, 11:19
Không thích đường cũ thì đi đường này cũng được Linh ơi :D
Mèo Vạc - Tả Lủng - Lũng Phìn - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Đường Thượng - Lùng Tám

Thấy trên ảnh đường cũng dễ đi hơn rồi, cảnh cũng mê hồn đấy chứ :D

https://www.phuot.vn/threads/38169-H%C3%A0-Giang-L%C3%B9ng-T%C3%A1m-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-S%C6%A1n-V%C4%A9-M%E1%BA%ADu-Du%E1%BB%87-Du-Gi%C3%A0-kh%C3%A9p-l%E1%BA%A1i-1-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng

xuanhoa
25-09-2012, 22:58
Còn tuyển xế nữa ko em? anh 1 chân nhé

vhbgroup
25-09-2012, 23:16
http://nq6.upanh.com/b1.s31.d2/25646799137a75e9271ec1d0fad10b76_49475036.ngoccuon g.png (http://www.upanh.com/upanh_ngoc_cuong/v/5rg5dmbycjk.htm) thông tin xe ngọc cường đây các bạn tham khảo nhé tớ thấy bạn linh bảo 275k gửi xe máy là không được giá quy định hà nội hà giang 250k/ xe máy nhé :)

vhbgroup
25-09-2012, 23:18
http://nq8.upanh.com/b5.s30.d2/764d3f1f97109ae9dfa05cb16ab8ee32_49475118.nhchupma nhinh20120924111700.png (http://www.upanh.com/upanh_nh_chup_man_hinh_2012-09-24_111700/v/arg01m0f2ro.htm)
bảng giá vé đây các bạn xem nhé không bao giờ phải bị thiệt đâu :)

linhloc
25-09-2012, 23:24
mình thấy bạn linhloc bảo 275 nhưng giá quy định 250k / xe nhé :)
Cám ơn bạn, giá gửi xe máy là do bạn mình đi Hà Giang đợt mùng 2-9 vừa rồi báo lại.
Còn nhà mình thì k gửi xe máy mà thuê bạn nhé.

linhloc
26-09-2012, 00:14
bạn à kể cả 2/9 không có giá đó nhé :) hôm đó tớ cũng vác xe lên 250k thôi bạn thông cảm đừng múa rìu qua mắt thợ nhé :) thân

Có vẻ mình biết bạn là ai. Bạn lập 1 cái nick chỉ để góp ý mình thế này thôi ah?
Khổ thân,cám ơn bạn rất nhiều, bạn vất vả quá ;)
Mình chưa đi Hà Giang lần nào nên so với siêu nhân 28 lần đi Hà Giang thì mình chỉ là học trò, mình đâu dám múa rìu qua mắt thợ đâu.
Đây là đoàn đã đi đợt mùng 2/9

https://www.phuot.vn/threads/50880-H%C3%A0-Giang-T%C3%ACnh-y%C3%AAu-v%E1%BA%ABy-g%E1%BB%8Di-(-31-8-3-9-)

Nếu bạn muốn mình sẽ nhờ các thành viên( gồm 25 mem) trong đoàn đó xác nhận giá vé gửi xe giúp mình.
Bạn k cần ném đá, mình là thủ quỹ của k ít các chuyến đi. Vấn đề tài chính mình luôn minh bạch.
Chứ k như ai kia ' ăn bớt của bạn phượt' từng đồng từng xu.:T
Và bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp theo số điện thoại trên 0904.366.279 ( do chính bạn cung cấp) của hãng xe Ngọc Cường để biết rằng bây giờ k có chuyện gửi 1 cái xe máy hết 250k mà là 300k( nếu chủ đi kèm trên xe) và 350k( nếu k có chủ đi cùng) nhé :))

vhbgroup
26-09-2012, 09:58
Ôi cẩm ơn bạn vhbgroup nhiều....thế khi nào bạn tổ chức đi Hà Giang để mình đú theo với........^^

tớ thấy bạn đó ghi giá gửi xe lên quá cao :) nhưng tớ biết ngọc cường đều đưa giá cả lên trang chủ ngoccuong.com.vn :) các bạn vào mà xem

ptdung86
26-09-2012, 11:10
Bạn lấy kinh nghiệm ăn bẩn từ vụ phongtuyet đấy ah? Phongtuyet đã làm nhọ cả cộng đồng vốn rất tin tưởng nhau thành ra nghi kị rồi. Nhưng không có nghĩa ai là lead cũng ăn cố sống cố chết từng đồng xu bẩn dưới đất như phongtuyet Huyện Hinh đâu. Đừng cố gắng bôi nhọ ng ngay thẳng.

Việc vé gửi xe đơn giản thôi. Có in giá ở vé mà, cả đoàn lúc lên xe khắc tự kiểm tra được, hoặc gọi hỏi thẳng nhà xe là rõ

Alice26
26-09-2012, 11:35
Cảm ơn bạn vngroup, mình vừa gọi điện cho nhà xe Ngọc Cường - vé người lên HG là 180k/ người, vé xe có người đi kèm là 300k/xe, ko có người đi kèm là 350k/ xe. Ko phải giá 250k như bạn vừa nói. Chắc bạn nghe nhầm rồi !

Các mem cứ yên tâm nhé ! Đừng vì lời qua tiếng lại mà nghĩ xấu cho người tốt. Mình cũng ko tin chuyện này lắm, nhưng bạn vngroup cứ 1 mực nói hãy gọi điện cho tổng đài nhà xe, mình cũng đã gọi và chỉ để chứng mình rằng leader của các bạn ko hề có chuyện ăn chặn như bạn vngroup đã nói.

Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ, bình an và may mắn.

Red_Skin
26-09-2012, 12:25
nếu các bạn bị bạn linh tăng giá vé :) thì lập tức gọi về số0904.366.279 nhé :) tổng đài xe ngọc cường :)

Làm gì để người ta tôn trọng hơn 1 tý đi :D

@ Xác nhận chủ topic là người ngay thẳng, đàng hoàng, có uy tín và nhiều bạn bè trên cộng đồng phượt!
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp!

phieudieu166
26-09-2012, 12:51
Cảm ơn bạn vngroup, mình vừa gọi điện cho nhà xe Ngọc Cường - vé người lên HG là 180k/ người, vé xe có người đi kèm là 300k/xe, ko có người đi kèm là 350k/ xe. Ko phải giá 250k như bạn vừa nói. Chắc bạn nghe nhầm rồi !

Các mem cứ yên tâm nhé ! Đừng vì lời qua tiếng lại mà nghĩ xấu cho người tốt. Mình cũng ko tin chuyện này lắm, nhưng bạn vngroup cứ 1 mực nói hãy gọi điện cho tổng đài nhà xe, mình cũng đã gọi và chỉ để chứng mình rằng leader của các bạn ko hề có chuyện ăn chặn như bạn vngroup đã nói.

Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ, bình an và may mắn.
Kệ nó đi chị.

hagattini
26-09-2012, 16:59
Mèng ơi..! Sao giang hồ bữa nay lắm thị phi thế hem biết :/ : / : /. Nhớ là chị Linh hơi bị tuyệt với và chu đáo cơ mà :-*. Hic..Rõ khổ thân Chị :(

ohnono
26-09-2012, 17:16
Sao ko đi xe máy rùi hãy về bằng ô tô hả bạn?

linhloc
26-09-2012, 17:47
Sao ko đi xe máy rùi hãy về bằng ô tô hả bạn?
Do nhà mình có 1 số bạn xế từ trong Nam ra nên thiếu xe.
Với lại mọi người muốn đây là chuyến nghỉ dưỡng nên cũng k muốn chạy căng quá nhiều

linhloc
26-09-2012, 17:59
@ vhbgroup: Mình biết rõ nick cũ của bạn là Phongtuyet( đừng chối làm gì). Dạo này bận bịu cưới xin mà vẫn có thời gian vào Phượt ném đá mình ah?
Bạn hơi nhỏ nhen khi đi gây sự với mình thế này, trẻ con quá. Từ trước đến giờ mình làm tài chính rất công khai, chưa để lại bất cứ điều tiếng gì trong các chuyến đi.
Giá xe thế nào thì gọi điện là biết ngay thôi( số bạn đã cung cấp nhé).
Hụt vụ đi Hà Giang tháng 6 với bạn, tiếc ghê cơ =)).
Thế thôi, mình k rảnh để tiếp chuyện bạn.
Còn nếu muốn gặp mình, hẹn bạn hôm nào đó ra Nguyên Hồng, mình lại làm 1 trận đàm đạo như đợt trước nhé.

263bipho
26-09-2012, 20:24
Dù là ai thì thái độ này cũng không được, trên trang thế này vhbgroup cần xem lại câu từ cho phù hợp.

Tháo bỏ hình ảnh cá nhân

babyone
27-09-2012, 06:40
Các bạn: chuyện đâu còn có đó, chỉ 1 cuộc dt là giải quyết vấn đề xong, mong các bạn không đôi co qua lại, loãng topic.

Chúc các bạn có chuyến đi vui.

thanhtuan311
27-09-2012, 17:20
Cung này sao các bác ko chạy xe lên HG cũng đc mà, đường đi lên đó cũng dễ đi, Quãng đường đi HG-MV đi xe máy ntn mình thấy ngắn quá, đi ko phê. :)

babyone
28-09-2012, 07:39
Tuần sau các bạn lên đường rồi, chuẩn bị thật tốt cho hành trình của mình nhé. Những chuyện ngoài lề không cần thiết, không nên đôi co trên diễn đàn.
Chúc đoàn có chuyến đi vui.

linhloc
28-09-2012, 11:34
Tuần sau các bạn lên đường rồi, chuẩn bị thật tốt cho hành trình của mình nhé. Những chuyện ngoài lề không cần thiết, không nên đôi co trên diễn đàn.
Chúc đoàn có chuyến đi vui.

Cám ơn bạn.

Cung này sao các bác ko chạy xe lên HG cũng đc mà, đường đi lên đó cũng dễ đi, Quãng đường đi HG-MV đi xe máy ntn mình thấy ngắn quá, đi ko phê. :)
Nhà mình đi an dưỡng thôi bạn ạ, đoạn đường từ Hà Nội lên Hà Giang dễ đi nhưng cũng k có gì lắm nên mình chọn phương án đi xe cả 2 chiều cho đỡ mệt mà lại an toàn, nhà vẫn có bạn chạy xe máy cả 2 chiều .

Nhà mình vẫn cần tuyển thêm một xế nữa nhé :D
Gọi điện trực tiếp cho mình. Linh 097 97 09 581

nguyenvantete
01-10-2012, 13:53
Thứ hai ngày 8/10/2012: Mèo vạc – Yên Minh - Quản bạ - Hà Giang (đi lại đường cũ)



Sao bạn ko chạy về từ Mèo Vạc-Lũng phìn - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Du già-Minh Ngọc - Hà Giang.Quá đẹp cho 1 cung đường khép kín,và quá lý tưởng để thưởng thức con đèo và ruộng bậc thang nơi đây-Lũng Hồ-Mậu Duệ

linhloc
01-10-2012, 15:23
Sao bạn ko chạy về từ Mèo Vạc-Lũng phìn - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Du già-Minh Ngọc - Hà Giang.Quá đẹp cho 1 cung đường khép kín,và quá lý tưởng để thưởng thức con đèo và ruộng bậc thang nơi đây-Lũng Hồ-Mậu Duệ
Thank's bác
Đẹp như này thì chắc e cũng muốn thử một lần xem sao =)) ( ảnh ăn cắp của lão 5cam vừa đi đợt Giỗ Tổ)

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16030.jpg


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16029.jpg

moon_sea1105
01-10-2012, 20:28
Thời điểm này, ở 1 số nơi tam giác mạch cũng bắt đầu nở rồi thì phải mọi người ạ. Em thấy có mấy đoàn đi về đã có ảnh rồi, nhưng chưa đẹp lắm thôi

trieuphiyen
01-10-2012, 21:04
Đang tu chứ không cũng xí xớn tí

bigdog29v6
01-10-2012, 23:45
Giờ phút này còn đăng ký xế được ko bạn ơi :)

tlh1007
02-10-2012, 01:13
Minh chuan bi ra Ha Noi vào tối thứ 6 này, ko kịp theo các bạn đi xe khách từ HN đi HG, cho mình hỏi tí xíu nhé, nghe bạn mình nói Jetsta có xe bus chạy tu sân bay vào trung tâm thành phố, nhưng ko biết khuya 23-00g thì xe bus này có chạy hay ko và nếu mình xuống bến xe Giáp bát thì khoảng giờ đó có xe khách đi Hà Giang ko các bạn? nếu có thì quá tốt, mình đỡ phải kím khách sạn ngủ đêm :D mà vừa lại có các bạn cùng đi chung. :)

anacodam
02-10-2012, 09:00
Minh chuan bi ra Ha Noi vào tối thứ 6 này, ko kịp theo các bạn đi xe khách từ HN đi HG, cho mình hỏi tí xíu nhé, nghe bạn mình nói Jetsta có xe bus chạy tu sân bay vào trung tâm thành phố, nhưng ko biết khuya 23-00g thì xe bus này có chạy hay ko và nếu mình xuống bến xe Giáp bát thì khoảng giờ đó có xe khách đi Hà Giang ko các bạn? nếu có thì quá tốt, mình đỡ phải kím khách sạn ngủ đêm :D mà vừa lại có các bạn cùng đi chung. :)

Có phải bạn bay chuyến của Jetstar lúc 18h40 và bị delay lại thành 20h45 không. Nếu đúng là vậy thì sẽ ra đến HN lúc khoảng 23h ^^ Và nếu đúng thế thì là sẽ bay cùng chuyến với mình đấy. Mình ban đầu cũng có đăng kí đi chuyến này nhưng sau xin chị Linh cho rút để chuyển qua leo Fan :). Theo mình hỏi thì giờ đấy chẳng còn xe CLC đi HG nữa đâu. Bạn mà muốn đi liền thì vừa xuống sân bay ra ngoài đầu đường bắt xe đi thẳng lên HG luôn đi, đừng mất công về lại HN làm gì :). Còn nếu như có ý định muốn về lại HN thì có gì liên lạc với mình. Mình đi cùng 1 người bạn nữa, 2 đứa cũng chưa biết sẽ về trung tâm HN bằng phương tiện gì đây. Định là đi bus cho tiện nhưng đang lo giờ đó hết xe. Cách đây 1 tháng mình ra đến HN lúc 21h tối thì thấy vẫn còn xe mà. Trong trường hợp hết xe thì chúng ta có thể bắt taxi đi chung về trung tâm HN. Tùy bạn tính toán nhé, số đt liên lạc của mình là o9o4o97o3o (có gì nhắn tin trước để mình biết là ai nhé ^^). Mà bạn hình như là bạn của Hoa đúng ko nhỉ?

Hihi, chị Linh cho em vào lan man tí nhé ^^

hagattini
02-10-2012, 13:10
Hơ hơ bạn kia hem phải là bạn tớ đâu Gon àh :P

Theo thường lệ thì cứ bay Jestar thì có xe buýt dù là giờ nào đi chăng nữa, theo kiểu là nó cắt cử buýt theo chuyến bay ra vào í mà :). Nếu xui quá hem có thì bạn Gon hỏi anh Lâm số điện thoại của hãng xe nào chuyên đưa đón từ Nội bài về HAN í, mất tầm 300k hay sao í. Trong khi đi taxi thì đắt hơn ( bao nhiu thì tớ hem nhớ lắm:D)

Nhìn mọi người rần rần ra Bắc mà chết thèm :(

voongsenh
02-10-2012, 13:35
Minh chuan bi ra Ha Noi vào tối thứ 6 này, ko kịp theo các bạn đi xe khách từ HN đi HG, cho mình hỏi tí xíu nhé, nghe bạn mình nói Jetsta có xe bus chạy tu sân bay vào trung tâm thành phố, nhưng ko biết khuya 23-00g thì xe bus này có chạy hay ko và nếu mình xuống bến xe Giáp bát thì khoảng giờ đó có xe khách đi Hà Giang ko các bạn? nếu có thì quá tốt, mình đỡ phải kím khách sạn ngủ đêm :D mà vừa lại có các bạn cùng đi chung. :)
Cứ yên tâm là có xe bạn nhé. Xe của hãng Jestar luôn. Giá vé là 40k về đến Trần quang Khải. xe chạy đường đê luôn. Tùy lịch trình chỗ ở mà nên hỏi lái xe tư vấn cho điểm xuống. Không có gì lo lắng cả. Cần gì cứ pm cho mình. Sẵn lòng giúp bạn (c)

Lame_Pham
02-10-2012, 14:29
Dập Dòm Dập Dòm...:D

ursus
02-10-2012, 15:55
Theo mình biết thì hầu như chuyến bay nào cũng có xe buýt về thành phố. Trong trường hợp không có xe bus của Jetstar thì các bạn có cứ ra sảnh tầng trệt, ở đó có xe bus của Kumho, Việt Thanh đều về thành phố.
Còn đi Taxi thì cứ thỏa thuận với lái xe chặng về từ SB Nội Bài khoảng 150N-200N. Nhớ là hỏi mấy xe Mai Linh, Nội bài nhé.

anacodam
02-10-2012, 16:33
Cứ yên tâm là có xe bạn nhé. Xe của hãng Jestar luôn. Giá vé là 40k về đến Trần quang Khải. xe chạy đường đê luôn. Tùy lịch trình chỗ ở mà nên hỏi lái xe tư vấn cho điểm xuống. Không có gì lo lắng cả. Cần gì cứ pm cho mình. Sẵn lòng giúp bạn (c)


Xe buýt của Jetstar đậu ở đâu vậy bạn? HÌnh dáng thế nào, có to lắm ko? Trên thành xe có logo của Jetstar ko. Cách đây 1 tháng mình đi HN, cũng nghe bảo có xe buýt mà ra lóng ngóng, chẳng biết ở đâu. Thấy 1 anh bảo đi buýt về HN ko, thế là đi theo. Ai dè lên phải xe dù, nhồi nhét khách kinh khủng T__T Giá vẻ đâu 40k 1 vé thì phải. Ko biết đó có phải là bus của Jetstar ko :(

linhloc
02-10-2012, 16:56
Đoàn mình chốt đoàn rồi các bạn nhé. Cám ơn mọi người đã quan tâm đến chuyến đi của bọn mình.
Đoàn có 10 xe tất cả ( vượt chỉ tiêu mình đề ra là chỉ 8 xe thôi :D)
1. Thu - Đức ( xe lead)
2. A Nam - C Thùy
3. A Hòa B-e - bạn
4. Tấn - Katie
5. Hương - Hùng
6. A Hùng - Ki Ko
7. Linh - bạn Ánh
8. Ánh và bạn.
9. Quyết - bé Tàn Tro
10. Như Một Cơn Gió - C Mai ( chốt đoàn, mang đồ sửa xe)

linhloc
02-10-2012, 16:57
Xe buýt của Jetstar đậu ở đâu vậy bạn? HÌnh dáng thế nào, có to lắm ko? Trên thành xe có logo của Jetstar ko. Cách đây 1 tháng mình đi HN, cũng nghe bảo có xe buýt mà ra lóng ngóng, chẳng biết ở đâu. Thấy 1 anh bảo đi buýt về HN ko, thế là đi theo. Ai dè lên phải xe dù, nhồi nhét khách kinh khủng T__T Giá vẻ đâu 40k 1 vé thì phải. Ko biết đó có phải là bus của Jetstar ko :(
Sáng hôm sau e mới đi Sapa ah?
Đã đổi được vé máy bay chưa?

tlh1007
02-10-2012, 18:17
@anacodam: vậy là e đi cùng chuyến với bác rồi ah. chắc bác phải vê SG trong CN hoặc thứ 2 tuần sau phải ko.... hic như vậy e cũng ko có nguời đồng hành rồi, kím hoài ko ra, bạn ở SG cũng ko mà bạn ngoài HN cũng ko...
Tình hình là trước khi đọc các new post trả lời này, e đã gọi cho jetstar và bên đó người ta xác nhận lúc nào có chuyến bay tới thì có xe bus đi vào HN. Do chắc chắn ko theo kịp đoàn tới Hà Giang vào sáng thứ 7 nên e đã suy tính thế này:
23g59p tối thứ 6 e tới trung tâm HN, đi taxi qua nhà thằng bạn rồi 4g sáng em lấy xe thuê (nhờ thằng bạn ở HN thuê trước giùm) đi Hà Giang, 12g trưa tới Hà Giang - khi này đoàn đã đi được 1/2 chặn [Hà Giang - Đồng Văn], e sẽ chạy tiếp như ma đuổi cho tới Đồng Văn trước khi trời quá tối - rồi hội với đoàn.
Sáng hôm sau đi cùng với đoàn Đồng Văn - Lũng Cú rồi Mèo Vạc rồi về lại Hà Giang như lịch chung. Từ Hà Giang mọi người về HN thì e đi Sapa.
Tuy nhiên e thấy tình hình có vẻ ko ổn khi e phải chạy như ma đuổi ko ngắm nghía gì được đoạn từ Hà Giang - Đồng Văn và ngay khi về mọi người cũng chỉ đi lướt qua.
Em thì lần đầu ra ngoài Bắc, tranh thủ đi lâu lâu tí nên e có tổng cộng 10 ngày ở đất kinh Bắc xa xôi này, do vậy qua tham khảo các cung đường khác thì e đã chọn cung đường này:
Hà Nội - Ba Bể - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Mèo Vạc - Đồng Văn - Lũng Cú - Quản Bạ - Hà Giang - Sa Pa - Fansipan - Mù Căng Chải - Đường Lâm - Hà Nội (nếu kịp thời gian theo kế hoạch thì tiếp tục đi - Ninh Bình)

Tổng lộ trình: khoảng 1.300 - 1.500km

Phương tiện đi lại: Sài Gòn - Hà Nội đi máy bay khứ hồi; còn lại từ Hà Nội đi xe máy

Tổng thời gian hoàn thành cung đường: 7-8 ngày (từ ngày 6/10 - 14/10)

Ngày bắt đầu khởi hành:
- 20g45 thứ 6 ngày 5 tháng 10 từ sài gòn bay ra Hà Nội
- 4g30 thứ 7 ngày 6 tháng 10 từ Hà Nội đi tới Ba Bể ~ 220km lúc 12g, nghỉ ngơi và tham quan đến 15g chạy đi Cao Bằng.
18g cùng ngày có mặt tại Cao Bằng ~ 120km
- 4g30 Chủ Nhật ngày 7/10 từ Cao Bằng đi Thác Bản Giốc (~90km) trờ về Cao Bằng và ghé Pác Pó (~90km) là 11g trưa đi thằng Mèo Vạc.
20g tối cùng ngày đến Mèo Vạc (~200km) -> đang lo ko biết đi kịp ko.
- 5g30 thứ 2 ngày 8/10 từ Mèo Vạc đi Đồng văn (~25km) - Lũng Cú (50km đi và về lại Đồng Văn) - đi cổng trời Quản Bạ (100km)
20g cùng ngày về Hà Giang (50km)
- 4g00 thứ 3 ngày 9/10 từ Hà Giang đi Sapa (~230km)
11g cùng ngày tới Sapa đi thằng lên Fansipan bằng ngả Trạm Tôn về Trạm Tôn
17g cùng ngày phải lên Fansipan (~15km) săn hoàng hôn
ngủ đêm tại Fansipan săn tiếp bình minh :) đoạn này e phải tính lại vì vừa đọc xong hướng dẫn đi Fansipan - https://www.phuot.vn/threads/2385-Th%C3%B4ng-tin-v%C3%A0-kinh-nghi%E1%BB%87m-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Fansipan thì 10g sáng đi xe khách từ Trạm Tôn vào mốc 2.200 hoặc 2.800 là 16-17h sau đó ngủ tối tại đây để sáng hôm sau đó đi bộ 4g sẽ tới đỉnh. Tổng hành trình là 10 - 11g. Vậy các bác cho e hỏi nếu e xuất phát từ Trạm Tôn vào 4h sáng bằng xe tự túc thì có được ko ạ, em muốn đón hoàng hôn lẫn bình minh trên đỉnh Fansipan :(
- 6g thứ 4 ngày 10/10 từ Fansipan về Sapa ghé 1 số nơi còn lại tại Sapa và đi Thác Bạc (~10km)
16g cùng ngày tới Mù Căn Chải (~140km) săn hoàng hôn và bình minh trên ruộng bậc thang
- 6g thứ 5 ngày 11/10 từ Mù Căn Chải đi Làng cổ Đường lâm (~230km) tham quan và ngủ lại Đường Lâm.
- 6g thứ 6 ngày 12/10 tham quan tiếp Đường Lâm
12h về đến Hà Nội (~60Km) nghỉ ngơi và đi chơi tối gặp gỡ bạn bè tại Hà Nội ngủ tại Hà Nội.
- 6g thứ 7 ngày 13/10 từ HN đi Ninh bình 100km thăm chùa Bái Đính, nhà thờ Phát Diệm, đang suy nghĩ thêm nên đi đâu nữa (Tràng an, Hoa Lư) tại Ninh Bình hoặc về lại HN ngay trong ngày, nếu tham quan tiếp tại Ninh Bình thì ngủ lại Ninh Bình.
- Trước sau gì thì cũng phải 17g30 ngày 14/10 đi ra sân bay Nội Bài về Sài Gòn.

Oh oh kết thúc chuyến đi.

Lần đầu đi phượt, lại không có bạn đồng hành, em cũng rất lo, nhưng vì tương lai ko biết bao giờ ra HN lại được lần nữa nên e sẽ cố gắng đi dù 1 mình, e chỉ mong có được những bức hình đẹp, em đang tiếp tục search trên các thread khác đề tìm chính xác đường đi và nơi ăn chốn ở :)
Dù sao thì cũng e cũng hi vọng mọi người giúp đỡ cách đi và tham quan tiết kiệm thời gian nhất :( e rất cảm ơn mọi người.
Yahoo của em là: tlh1007
email đăng ký Facebook là [email protected]

Sáng giờ e gọi cho chị Linh 3 cuộc mà ko thấy chị bắt máy :( số đt em là 0989.770.974 đó chị

love buzz
02-10-2012, 19:19
- 5g30 thứ 3 ngày 9/10 từ Hà Giang đi Sapa (~230km)
13g cùng ngày tới Sapa ghé 1 vài nơi tại Sapa.
16g cùng ngày phải lên Fansipan (~15km) săn hoàng hôn
ngủ đêm tại Fansipan săn tiếp bình minh :)


Cái chỗ này bạn xem lại nhé! Mình thấy leo Fan với ai trâu bò lắm thì sáng sớm leo, tối mịt xuống. Và bạn đi từ 16h thì chẳng dễ tìm được porter đâu, vì trong rừng khoảng 5h chiều là tối rồi.

tlh1007
02-10-2012, 21:35
đúng ah, e đang tính lại việc đó, sáng sớm lên, tới đỉnh đón hoàng hôn, sáng hôm sau ngắm bình minh rồi xuống :)
có thể mất 2 ngày tại đây. lịch sẽ bị đẩy lùi 2 ngày, như vậy e phải hủy Ninh Bình :(

263bipho
02-10-2012, 22:04
Gửi tlh1007: Muốn chào hoàng hôn trên đỉnh fan thì phải xuất phát từ Trạm Tôn trước 11h (đây là đường ngắn nhất, dễ nhất), khi lên đến khu đồi vầu gần đỉnh phải chọn chỗ kín gió cắm trại trước, xong rồi thì mới đón hoàng hôn được. Ngủ trên đó phải neo lều thật chặt, mang đủ đồ ấm ( quay xuống 2800 ngủ thì hôm sau không kịp lên đón bình minh theo kế hoạch đâu), ngủ rừng nên có ít nhất 3-4 người ngủ theo nhau. Nói chung để ngủ trên đỉnh Fan cần phải chuẩn bị chu đáo và ... dũng cảm.

love buzz
02-10-2012, 22:43
đúng ah, e đang tính lại việc đó, sáng sớm lên, tới đỉnh đón hoàng hôn, sáng hôm sau ngắm bình minh rồi xuống :)
có thể mất 2 ngày tại đây. lịch sẽ bị đẩy lùi 2 ngày, như vậy e phải hủy Ninh Bình :(

Bạn cũng nên xem xét thể lực của mình nữa nhé. Sau 3-4 ngày mài mông trên yên xe thì việc trek Fan cũng không đơn giản đâu, kể cả với người sức khỏe tốt :D
Đi 1 mình và dài ngày thì càng phải chuẩn bị kỹ. Đồ sửa xe, thuốc men, đồ cá nhân. Tùy tình hình đường sá, sức khỏe mà bẻ cung chứ đừng cố :D Chúc bạn hoàn thành cung đường.

anacodam
03-10-2012, 00:31
Đây là plan của mình và 1 bạn của mình.

Ngày 1 (23h đêm tối T6 5/10): đến HN, bắt xe dù lên Sapa
Ngày 2: Sapa - Lào Cai - Lũng Pô - Y Tý
Ngày 3: Leo Fan (trong ngày)
Ngày 4: Sapa - Mù Căng Chải - Đường Lâm - Hà Nội
Ngày 5: HN hoặc Ninh Bình - HN. Tối khuya bay vào lại SG

Mình thấy bạn có1 đoạn đi giống mình. Nếu ko ngại thì có gì đi chung với bọn mình luôn cho vui. Ngày 4 khi bọn mình từ MCC về HN thì bạn rẽ qua Yên Bái và đi lên Tuyên Quang, hôm sau chạy tiếp cung đường cũ. Ko biết ý bạn thế nào :)

voongsenh
03-10-2012, 01:04
Thánh gióng cũng không thể thực hiện nổi cái plan này. Chúc nhanh lên trang nhất các báo , mục dành cho những kẻ khùng thích nổi tiếng. =))
Chả cần biết là đang đi đâu.....Chết vì thiếu hiểu biết quá sớm.. Tiếc số hành lý thôi. Hezzzzz(NO)

tlh1007
03-10-2012, 01:35
Gửi tlh1007: Muốn chào hoàng hôn trên đỉnh fan thì phải xuất phát từ Trạm Tôn trước 11h (đây là đường ngắn nhất, dễ nhất), khi lên đến khu đồi vầu gần đỉnh phải chọn chỗ kín gió cắm trại trước, xong rồi thì mới đón hoàng hôn được. Ngủ trên đó phải neo lều thật chặt, mang đủ đồ ấm ( quay xuống 2800 ngủ thì hôm sau không kịp lên đón bình minh theo kế hoạch đâu), ngủ rừng nên có ít nhất 3-4 người ngủ theo nhau. Nói chung để ngủ trên đỉnh Fan cần phải chuẩn bị chu đáo và ... dũng cảm.
qua tham khảo ý kiến của nhiều người và đây là lần đầu e ra bắc để đi phượt, nên em tự tổng hợp lại như sau:
- theo ý chị linhloc thì sáng mai e sẽ làm việc với bên Jetsta yêu cầu họ đổi lịch bay cho e sớm hơn chứ ko phải trễ hơn để kịp hội với đội đi Hà Giang. Khi chương trình của đội tới Mèo Vạc và quay về thì e sẽ đi thẳng qua Cao Bằng để xem thác Bản Giốc và Ba Bể rồi về HN. Em sẽ cố gắng hết sức để làm theo cách này - có vẻ việc yêu cầu Jetsta dời lịch bay đối với e hơi khó vì e nhờ thằng bạn mua giùm :( hic hic.
- còn ko đổi được vé sớm hơn thì e... thật lòng ko biết đi đâu nữa, đi 1 mình theo cung đường tự lập thì bị các anh chị lẫn mấy thằng bạn đi rồi hù dọa đường đèo nhỏ cong nguy hiểm, đi 1 mình buồn buồn thơ thẩn 1 cái là lao xuống vực... lỡ hư xe gì đó là ngu đần ra luôn... và nghe nói đoạn khó nhất chính là Hà Giang - Mèo Vạc như đúng lộ trình của đoàn chị Linhloc...
Còn nếu đi theo đoàn của bác anacodam thì có vẻ không hấp dẫn lắm vì e thật sự muốn xem bình minh và hoàng hôn trên Fansipan, nếu ko xem được thì tốt hơn là ko lên ... :( còn tại Sapa thì bác ancodam hình như chỉ tập trung đi Y Tý và Phansipan chứ ko để ý những gì gần gần Sapa như Thác bạc, bản Cát Cát hay hay Bãi đá cổ.... hay bác anacodam cố gắng sắp xếp ngủ đêm gần đỉnh Fansipan tại khu đồi vầu gần đỉnh để ngắm hoàng hôn và bình minh đi được ko? Cho có chút mạo hiểm và thú vị ^^
Thực ra e có nhóm bạn rủ đi du thuyền trên Hạ Long 2 ngày thứ 7 -CN này, e được tài trợ 100%, nhưng e ko muốn nhận và cũng ko muốn ...nghỉ dưỡng nếu có thì 20 năm nữa vậy :P
Cảm ơn chị Linhloc da quan tâm tận tình giúp đỡ em. :)

tlh1007
03-10-2012, 01:40
Thánh gióng cũng không thể thực hiện nổi cái plan này. Chúc nhanh lên trang nhất các báo , mục dành cho những kẻ khùng thích nổi tiếng. =))
Chả cần biết là đang đi đâu.....Chết vì thiếu hiểu biết quá sớm.. Tiếc số hành lý thôi. Hezzzzz(NO)

dạ e chỉ lên list cung đường chuẩn và vẫn đang tìm hiểu thêm, chỉnh sửa về mặt thời gian và bỏ bớt 1 số điểm tham quan ạ :) theo e gà mờ thì đường nào cũng được và đi tới nơi được, quan trọng là đi nhanh hay đi chậm, có bị cướp hay hư xe giữa đường hay ko thôi ^^
thực ra thì e cũng lần đầu đi nên thiếu hiểu biết mong bác chỉ giáo, e chỉ biết đoạn Sapa - Fansipan của e có vấn đề, nếu e bỏ địa điểm Fansipan thì còn đoạn nào có vấn đề không bác? Em xin cảm ơn trước.

anacodam
03-10-2012, 09:00
À, tại mình đi chung với 1 đoàn ở ngoài đó nên sáng hôm ngày 3 bắt buộc mình phải có mặt ở Sapa và sẽ leo cùng với cđoàn này. Họ leo Fan trong 1 ngày, tuy nhiên mình có thể linh động, đến trưa hôm sau xuống cũng được. Vì theo plan của mình, mình sẽ bị trống ngày cuối (chơi ở HN). Nếu plan bị bể, mình cứ đôn dần dần lên, miên sao ngày cuối có mặt ở HN trước 6h tối là okie. Vì vậy, cũng ko phải là quá khó thực hiện như lời của bạn voongsenh đã nói. Thực ra mình khá ránh về địa lý, và cũng đã nhờ tư vấn từ rất nhiều người. Ngoài cái việc leo Fan trong ngày, những cái khác mình tin là mình sẽ làm được.

Riêng cái khoản bắt xe dù lên Sapa thì mình hơi lo lắng 1 tí là chẳng biết giờ đó có còn xe dù để đi nữa hay không ấy. Còn về việc bạn tlh1007 muốn chơi ở Sapa thì vẫn sẽ có ngày 2 để bạn chơi ở Sapa mà. Sáng hôm đấy chơi ở Sapa, đến trưa chạy vào Lũng Pô, chiều tối lên Y Tý. Tối chạy đêm về lại Sapa. Nếu bạn nhắm chạy được thì okie thôi ^^

Đây là lần thứ 2 mình ra Bắc. Nói chung lần nào cũng đa phần là đi theo plan của những người ở ngoài đấy nên họ làm sao mình cố gắng bắt chước theo vậy. Ko dám đưa ra nhận xét là có quá sức hay ko. Dịp Tết vừa rồi, mình đi Tây Bắc 6 ngày. Trong đó có ngày đầu chạy xe máy 1 mạch 500km từ HN lên Điện Biên mà mình vẫn làm được thì mình nghĩ cung Sapa - Lào Cai - Lũng Pô - Y Tý đi trong ngày chắc cũng ko quá khó khăn >"< Phải đặt niềm tin vào bản thân mình nữa chứ ^^

tlh1007
03-10-2012, 09:09
chúc e may mắn đổi đc vé may bay đi ... hic hic gà mờ mới chỉ đi máy bay 1 lần :(

... yeah sau khi đến văn phòng, nói chuyện nhẹ nhàng, xin xỏ, làm ơn giúp giùm, ko thì mình bơ vơ.... giao dịch viên phòng vé Jetsta đã chat chít với sếp xin ý kiến và đã đồng ý dời giờ bay của e qua chuyến 16g40 ngày 5/10 :) đi kèm câu nói: "bên e ko chắc chuyến bay này có bị delay nữa ko, nếu có thì a ko được đổi vé (free) như vầy nữa, nếu đổi vé nữa thì a phải mất 600k phí đổi vé và hơn 700k chênh lệch giá vé"
Jetsta ơi là Jetsta :|

Dong_Bodom
03-10-2012, 09:46
Đây là plan của mình và 1 bạn của mình.

Ngày 1 (23h đêm tối T6 5/10): đến HN, bắt xe dù lên Sapa
Ngày 2: Sapa - Lào Cai - Lũng Pô - Y Tý
Ngày 3: Leo Fan (trong ngày)
Ngày 4: Sapa - Mù Căng Chải - Đường Lâm - Hà Nội
Ngày 5: HN hoặc Ninh Bình - HN. Tối khuya bay vào lại SG

Mình thấy bạn có1 đoạn đi giống mình. Nếu ko ngại thì có gì đi chung với bọn mình luôn cho vui. Ngày 4 khi bọn mình từ MCC về HN thì bạn rẽ qua Yên Bái và đi lên Tuyên Quang, hôm sau chạy tiếp cung đường cũ. Ko biết ý bạn thế nào :)
Sức khỏe bá đạo quá :D, ngày 2 đi trong ngày không quá khó nhưng bạn chạy đi và về cùng 1 đường mới kịp

263bipho
03-10-2012, 21:23
Sức khỏe bá đạo quá :D, ngày 2 đi trong ngày không quá khó nhưng bạn chạy đi và về cùng 1 đường mới kịp
Ngày 2 nên chạy: Sapa- Mường Hum - Y Tý - A Lu - A mú Sung ( đi đường trong qua đoàn kt 345, nếu đi đường tuần tra sẽ mất nhiều thời gian)- mốc 92(Lũng Pô)- Trịnh Tường - Bản vược - Lào Cai - Sapa thì ổn. vì từ A- Lù về Lào Cai - Sa Pa đường đẹp kể cả chạy đêm, khoảng 20h đến Sa Pa lăn ra ngủ vô tư (nhưng đi cả chặng dài kể cũng mệt, hôm sau chắc gì đã leo Fan được). Còn xe lên sa pa nếu đi trước 21 h ở Hà nội thì chắc không khó lắm đâu, đứng ở ngã 4 Nội Bài- Vĩnh Phúc dón là được, cần thiết thi gọi điện trước cho nhà xe

anacodam
03-10-2012, 23:58
Ngày 2 nên chạy: Sapa- Mường Hum - Y Tý - A Lu - A mú Sung ( đi đường trong qua đoàn kt 345, nếu đi đường tuần tra sẽ mất nhiều thời gian)- mốc 92(Lũng Pô)- Trịnh Tường - Bản vược - Lào Cai - Sapa thì ổn. vì từ A- Lù về Lào Cai - Sa Pa đường đẹp kể cả chạy đêm, khoảng 20h đến Sa Pa lăn ra ngủ vô tư (nhưng đi cả chặng dài kể cũng mệt, hôm sau chắc gì đã leo Fan được). Còn xe lên sa pa nếu đi trước 21 h ở Hà nội thì chắc không khó lắm đâu, đứng ở ngã 4 Nội Bài- Vĩnh Phúc dón là được, cần thiết thi gọi điện trước cho nhà xe

Hihi, đúng là mình ko thích 1 đường mà chạy 2 lần tí nào nên đoạn này thích chạy vòng tròn hơn. Duy chỉ có điều ko rõ là nên chạy xuôi chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ. Có lẽ mình sẽ chạy theo đề xuất của bạn, đường ko quen mà chạy đêm thì chắc tìm đường tốt mà chạy cho nó an toàn nhỉ ^^ Cám ơn bạn rất nhiều :P. Còn về vụ bắt xe thì hơi bị gay ấy >"< 23h đêm mình mới ra đến Nội Bài. Hi vọng giờ đó có xe từ Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn,v.v... đi Sa Pa, giờ đó nó đi ngang qua thì nó hốt mình luôn vậy. Đứng chờ 1h mà ko có thì tiu nghỉu đi bus vào trung tâm thủ đô thôi. Hết cách T__T

tlh1007
03-10-2012, 23:58
theo phân tích của nhiều người thì tình hình giờ dây thun của máy bay jetsta, xe bus jetsta, rất đáng lo ngại. Theo lý thuyết là máy bay xuất phát lúc 17g ở SG thì tới 19g30 tới Nội Bài -> đi taxi từ Nội Bài ra Mỹ Đình (400k) kịp 20g30... tại đây xe máy phải được đóng gói sẵn (nhờ bạn bè nào đó)... ko được rồi, đó chỉ là lý thuyết mà thực tế rất nhiều rủi ro... vì vậy nên ko đi kịp đoàn chị Linh, còn đoàn của anacodam cũng coi chừng ko đón được xe đi Sapa khi 23g máy bay mới tới Nội Bài...
Kết luận: bi giờ em phải chuyển lại đi Hạ Long theo nhóm của bạn em vào thứ 7 - CN (e đặt vé máy bay chủ đích ra Bắc để chụp hình cưới cho bạn vào sáng thứ 7, mà bạn delay chưa cưới ^^ nên bạn tài trợ e chuyến du thuyền trên Hạ Long 2 ngày 1 đêm cùng với 1 số bạn cũng từ SG ra ăn cưới....)
Sáng thứ 2 bắt đầu phượt 1 mình đi tới đâu hay tới đó... mệt thì quăng xe lên oto ^^ ngày đi tối nghỉ - cung đường chọn là Ba bể - Cao Bằng - bản giốc - Cao Bằng (ngủ lại) rồi đi Mèo Vạc Đồng Văn (ngủ lại) đi Lũng Cú Quản Bạ - Hà Giang ... đi tới đâu hay tới đó là vậy ^^

Voirung_206
04-10-2012, 00:24
theo phân tích của nhiều người thì tình hình giờ dây thun của máy bay jetsta, xe bus jetsta, rất đáng lo ngại. Theo lý thuyết là máy bay xuất phát lúc 17g ở SG thì tới 19g30 tới Nội Bài -> đi taxi từ Nội Bài ra Mỹ Đình (400k) kịp 20g30... tại đây xe máy phải được đóng gói sẵn (nhờ bạn bè nào đó)... ko được rồi, đó chỉ là lý thuyết mà thực tế rất nhiều rủi ro... vì vậy nên ko đi kịp đoàn chị Linh, còn đoàn của anacodam cũng coi chừng ko đón được xe đi Sapa khi 23g máy bay mới tới Nội Bài...
Kết luận: bi giờ em phải chuyển lại đi Hạ Long theo nhóm của bạn em vào thứ 7 - CN (e đặt vé máy bay chủ đích ra Bắc để chụp hình cưới cho bạn vào sáng thứ 7, mà bạn delay chưa cưới ^^ nên bạn tài trợ e chuyến du thuyền trên Hạ Long 2 ngày 1 đêm cùng với 1 số bạn cũng từ SG ra ăn cưới....)
Sáng thứ 2 bắt đầu phượt 1 mình đi tới đâu hay tới đó... mệt thì quăng xe lên oto ^^ ngày đi tối nghỉ - cung đường chọn là Ba bể - Cao Bằng - bản giốc - Cao Bằng (ngủ lại) rồi đi Mèo Vạc Đồng Văn (ngủ lại) đi Lũng Cú Quản Bạ - Hà Giang ... đi tới đâu hay tới đó là vậy ^^
Đi ra Bắc mà không đi Tây Bắc thì vô cùng tiếc đó bạn ơi! phải đi thôi nhưng lượng sức mình nhé, nhớ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho một chuyến đi dài. Đi như bạn cũng vô cùng thú vị đó. Chúc chuyến đi thành công và may mắn. Bạn đồng hương miền Nam :)

anacodam
04-10-2012, 00:58
theo phân tích của nhiều người thì tình hình giờ dây thun của máy bay jetsta, xe bus jetsta, rất đáng lo ngại. Theo lý thuyết là máy bay xuất phát lúc 17g ở SG thì tới 19g30 tới Nội Bài -> đi taxi từ Nội Bài ra Mỹ Đình (400k) kịp 20g30... tại đây xe máy phải được đóng gói sẵn (nhờ bạn bè nào đó)... ko được rồi, đó chỉ là lý thuyết mà thực tế rất nhiều rủi ro... vì vậy nên ko đi kịp đoàn chị Linh, còn đoàn của anacodam cũng coi chừng ko đón được xe đi Sapa khi 23g máy bay mới tới Nội Bài...
Kết luận: bi giờ em phải chuyển lại đi Hạ Long theo nhóm của bạn em vào thứ 7 - CN (e đặt vé máy bay chủ đích ra Bắc để chụp hình cưới cho bạn vào sáng thứ 7, mà bạn delay chưa cưới ^^ nên bạn tài trợ e chuyến du thuyền trên Hạ Long 2 ngày 1 đêm cùng với 1 số bạn cũng từ SG ra ăn cưới....)
Sáng thứ 2 bắt đầu phượt 1 mình đi tới đâu hay tới đó... mệt thì quăng xe lên oto ^^ ngày đi tối nghỉ - cung đường chọn là Ba bể - Cao Bằng - bản giốc - Cao Bằng (ngủ lại) rồi đi Mèo Vạc Đồng Văn (ngủ lại) đi Lũng Cú Quản Bạ - Hà Giang ... đi tới đâu hay tới đó là vậy ^^

Xe máy lên Hà Giang mới thuê, việc gì phải đóng gói xe máy chứ. Mà a cũng đâu phải đi về HN làm gì. A từ Nội Bài, bắt taxi ra ngã 4 Nội Bài - Vĩnh Phúc rồi chờ xe của cả đoàn đến là lên luôn thôi. Xe xuất phát từ Mỹ Đình 20h30 có khi gần 21h30 mới đến được ngã 4 này đấy. A ko những dư 1 mà có khi dư 2 tiếng lận cơ. Khéo tính toán 1 tí thì vẫn sẽ okie thôi ^^

tlh1007
05-10-2012, 01:13
có phải ngã tư QL 23 và cao tốc thăng long Nội Bài phải ko e? xe nào đi Hà Giang cũng qua đó hay sao?

anacodam
05-10-2012, 09:20
A hỏi chị Linh đi, em cũng chỉ nghe bảo thế chứ k rành lắm :">

alo_tongdaiday
05-10-2012, 10:28
theo phân tích của nhiều người thì tình hình giờ dây thun của máy bay jetsta, xe bus jetsta, rất đáng lo ngại. Theo lý thuyết là máy bay xuất phát lúc 17g ở SG thì tới 19g30 tới Nội Bài -> đi taxi từ Nội Bài ra Mỹ Đình (400k) kịp 20g30... tại đây xe máy phải được đóng gói sẵn (nhờ bạn bè nào đó)... ko được rồi, đó chỉ là lý thuyết mà thực tế rất nhiều rủi ro... vì vậy nên ko đi kịp đoàn chị Linh, còn đoàn của anacodam cũng coi chừng ko đón được xe đi Sapa khi 23g máy bay mới tới Nội Bài...
Kết luận: bi giờ em phải chuyển lại đi Hạ Long theo nhóm của bạn em vào thứ 7 - CN (e đặt vé máy bay chủ đích ra Bắc để chụp hình cưới cho bạn vào sáng thứ 7, mà bạn delay chưa cưới ^^ nên bạn tài trợ e chuyến du thuyền trên Hạ Long 2 ngày 1 đêm cùng với 1 số bạn cũng từ SG ra ăn cưới....)
Sáng thứ 2 bắt đầu phượt 1 mình đi tới đâu hay tới đó... mệt thì quăng xe lên oto ^^ ngày đi tối nghỉ - cung đường chọn là Ba bể - Cao Bằng - bản giốc - Cao Bằng (ngủ lại) rồi đi Mèo Vạc Đồng Văn (ngủ lại) đi Lũng Cú Quản Bạ - Hà Giang ... đi tới đâu hay tới đó là vậy ^^

xuống máy bay thì đi taxi teo ca ngã 3 của đường hn-nội bài và đường 2 cho nhanh và đỡ phí tiền chứ chay về hn làm gì :D