PDA

View Full Version : Tây Côn Lĩnh Mùa Mưa 31/9->2/9...Tôi và Nhà Dìm ( Càng Dìm Càng Nổi Lềnh Phềnh ).=))



Bống Nguyễn Hằng
05-09-2012, 13:32
Hà Giang - đây là 1 nơi mà khi tất cả mọi người đến đây đều phải ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của nó , nơi mà mọi người có duyên với nó còn tôi thì vô duyên , nơi mà khi mọi người có thể nói chuyện rôm rả về nó còn tôi thì ngồi im .........Nhưng lần này thì khác , qua rất nhiều lần bỏ lỡ những cung đường Hà Giang thì thực sự chuyến đi này sao tôi lại có duyên với Hà Giang đến thế. cứ từng sự việc 1 như được sắp đặt trước vậy , từ chuyện tôi rời cung y tý , hà giang , quyết định về nhà vì nhà có việc và tôi nghĩ lại vô duyên với Hà giang 1 lần nữa , tôi tiếp tuc đi tiền trạm đà bắc cho chương trình sắp tới của nhà PTN ( đáng lí ra là độc hành ) rồi đc a Hoang vp xế vì thế tôi mới biết đến chuyến đi TCL và được biết thêm 1 xe nữa là ok nhưng tôi chưa trả lời vì còn công việc của nhà , 3 ngày sau khi tiền trạm về tôi được biết việc ở nhà tôi có thể sắp xếp đc và đi chuyến TCL này , nhưng do time chỉ còn 2 ngày nữa là xuất phát vì vậy tìm xế cứng là rất khó vì mọi người lên cung hết rồi nên tôi đành ngậm ngùi quyết định lại chia tay với hà giang .. Nhưng người tính ko bằng trời tính , ôm NOra của a Hoàng Vp lại có việc gấp không đi được vì thế a hoàng đã gọi điện .! chỗ thế chân đẹp ! . thế là tôi vội sắp xếp tất cả
đồ đạc để cuốn gói lên đường .
Đúng 5h ngày 31/08 tôi và a Hoàng Vp ( chốt ) đã có mặt tại ciputra , cả đoàn 10 con người đã đầy đủ nhưng chỉ thiếu a giang và chị si nhi ( lead ) . thế là chốt bon chen đi trc để về nhà đổi xe và đợi ở vĩnh yên , cao su gần 40 của lead + tắc đường . 7h30p chúng tôi mới bắt đầu xuất phát từ Vĩnh yên , ăn tối ở việt trì và chính vì vừa đi vừa ngắm trăng để tốt cho mắt nên 2h45p ngày 01/09 chúng tôi có mặt tại TP Hà Giang , chúng tôi có gặp đoàn hà giang bác Đạt Vn mà tôi đã bỏ lỡ không thể đi được tại đây . Cả đoàn chuẩn bị đồ đạc , tắm gội đi ngủ , 1 số người đi ăn đêm , riêng tôi đã ôm được 1 gấu bông 48 cân Lê Thu Nguyên để gác chân và ngủ ..hi hi....thực sự e xin cảm ơn chân thành đến chị đã làm e hết cơn mỏi chân .
Sang hôm sau chúng tôi lên đường đi treck post đen (đ/nghĩa của a Giang Nguyen : ngày xưa có 2 vợ chồng cưới nhau ko đc chấp thuận rồi rủ nhau lên núi , ko biết đường về nên quyết định ở lại luôn , vợ tên là pốt chồng tên là đen nên cái nhà của đôi vợ chồng này là pốt đen ) .
Thực sự trong quá trình chinh phục pot đen chúng tôi đã có 1 chuyến đi thật sự có quá nhiều cung bậc cảm xúc mà không thể nào có thể diễn đạt bằng 1, 2 câu nói được . Vì trời mới mưa xong nên nắng của 1 ngày ko thể làm khô được . 12 con người cùng 6 chú ngựa chiến đã vượt qua những con đường tưởng chừng là đơn giản mà sao khó khăn đến thế .từ những con đường nhựa đẹp và đi êm du cho đến những con đường offroad , những đoạn bị sạt lở , cây rừng đổ , những con suối to , nhỏ tưởng chừng ko thể đi qua được , ( hình ảnh e sẽ trích dẫn sau ạ vì hiện tại xế của e đang om ảnh ) Nhưng bù lại chúng tôi đã được phần thưởng đó là cảnh núi rừng tây bắc quá đẹp , ruộng bậc thang , nhìn những bản làng , con suối , con đường từ trên cao xuống . đặc biệt trong lúc đi không hiểu a Lê Ngọc Sơn làm sao mà e Linh Mít phải thốt lên câu " em chán a lắm rồi " và cạp đôi này cũng là 1 cặp đôi bị đánh rơi đồ nhiều nhất do chuyên chở 1 thùng mì tôm )) .... sau 1 quang đường dài chúng tôi quyết định cắm trại lúc 5h45p cách ngã 3 pot đen khoang 15km , nếu chúng tôi đi cố 2km nữa thì đã có 1 chỗ đẹp hơn thế nhưng có lẽ sẽ đổ lều vì cơn mưa tôi sắp nói đến sau đây .
7h30p sau khi mọi người đã dựng lều , kiếm cúi , đốt lửa, thay quần áo đẹp xong xuôi , đến tiết mục ăn uống hát hò, bật nhạc ........mỗi người mỗi việc, tôi nướng khoai , anh Lê Anh Dũng , lê Tuấn , a Duku Telli nướng thịt , A Sơn chuẩn bị Rượu , A hoàng , chị Kim Nguu , Hoàng Bư , E linh thiết kế tiết mục nấu mì tôm , pha cafe , chị Si Nhi có công việc ngồi chỉ đạo vì chị nói " chị rất giỏi trong việc này " , lúc đó a giang làm gì e cũng ko biết đâu ạ @@...như kiểu là đi 1 số việc bí ẩn .....Đúng lúc ăn uống no say xong thì chúng tôi thấy hiện tượng mưa, tất cả mọi ng gom đồ đạc túi bóng rùi chui vào lều tránh mưa chém gió , đi ngủ ...Nhưng sự việc ko diễn ra được Suôn sẻ như thế , sau 3 tiếng mữa ròng rã khoảng 12h30p mưa đã tạnh nhưng lúc này lều + túi ngủ của tất cả mọi người đã ngấm nước và ẩm hết rồi , ko ngủ được Tôi ,Chị Si Nhi , A Giang Nguyen , A dũng đã lò mò ra khỏi lều và nhóm lửa lại . và ngồi chém gió tiếp . nhưng rất may mắn sau khi lửa lên chưa kịp khô hết củi thì Em mưa lại đến , công sức nhóm củi đốt lửa là tiêu tan , nhưng Không chị Si Nhi nhà ta vẫn cứ khẳng định với a Giang Nguyen Và a dũng là ( MƯA BÓNG MÂY ẤY MÀ , TÍ LÀ TẠNH NGAY !....) , và sau cái Tí dài 5p thì 3 con người vẫn phải chạy vào lều , 10p sau Lê Anh Dũng Và Giang Nguyen mò sang lều nữ với mục tiêu tránh mưa là chính , ở gần các bạn nữ là chủ yếu . nhưng cả 2 mục tiêu chỉ trúng được 1 vì lều nữ do ngấm mưa sẵn nên chỉ 1 cơn mưa nhỏ cũng khiến lều thấm đẫm nước , với mục tiêu sống với lũ nên dù mưa to và lâu lều ướt , túi ngủ ẩm ướt , nhưng những tiếng nói của anh Giang Nguyen chi Si Nhi anh Lê Anh Dũng , tiếng cười của Lê Thu Nguyên , Kim Ngưu , rồi tiếng gáy của a Hoàng Bư , a Tuân ( nhân này là ngủ nhiều nhất vì nằm giữa lều ) ...a Hoàng Vp đã phải mặc áo mưa để đi ngủ , còn tôi mặc dù túi ngủ rất dày dặn và chống nước nhưng cũng chỉ cầm cự được phần nào và cuối cùng cũng bị ngấm nước nhưng với tinh thần ăn được ngủ được , sau khi chém gió theo kiểu a giang nói ngày xưa bố em chạy hết bao nhiêu tiền để e qua môn logic học và nói xấu 1 người xế của tôi thì 2h30 tôi đã trìm sâu vào giấc ngủ và rất tự tin là chân mình ko bị ướt vì ống đồng chân tôi là chỗ gối đầu của a Dũng cơ mà . thế mà Sáng dậy tôi thấy âm ấm lại ẩm ẩm , sờ vào chân , ờ thì sun lại hết rồi vì ngấm nước , sờ vào đầu cũng ẩm nốt thế mà tôi cũng ngủ được , Ngó lên trên thì thấy 6 con người đang ngồi dựa vào nhau để ngủ , đúng là đên rét chung chăn thành đôi trii kỉ , nhưng ở đây những tận 3 đôi tri kỉ cơ ạ , vì đâu phải ai cũng ngủ đc rễ như tôi , mọi ng phải ngồi dậy để ko bị ướt và tránh lạnh
Chúng tôi lại tiếp tục hành trình sau khi thức dậy , ăn sáng ,trải qua những con đường vực nhiều hơn đường , trên quãng đường đi tranh thủ tôi hái được bữa rau ngọn dương xỉ do ngày đi A pA Chai , người bản địa nấu cho ăn . Xế của tôi ( Hoang Vp ) rất lãng mạng , hái các loại hoa cắm vào xe , Đúng là ôm với xế , hâm dở giống nhau ghê . 12h chúng 02/09 chúng tôi đã đến được ngã 3 pốt đen , và bắt đầu gặp 1 đoàn cũng treck pot đen nhung đi đường thèn su phìn lên và xuống bằng đường của chúng tôi . 2 đoàn giao lưu với nhau và chắc do sắc đẹp của 5 ôm trong đoàn nên anh linh ( Đóm Đêm ) đã tình nguyện vứt ôm qua xế độc hành ở đoàn và ở lại treck pốt đen cùng chúng tôi và đồng hành với cả đoàn trong suốt quãng đường còn lại .!
sau 1 tiếng treck pot đen chúng tôi đã tìm thấy một tảng đá màu đen , xung quanh là các hạt trận địa được đào bị cỏ lấp đi , Tôi vf Chị Si Nhi và Lê Thu Nguyên đã dẫn đầu đoàn và lên đầu tiên . có lẽ đoàn tôi âm thịnh dương suy ...)))).....chụp choẹt chán chê thì đoàn tôi tiếp tục quay lại ngã ba pốt đen để tiến đến Vinh Quang Hoàng su phì thuê nhà nghỉ ....e linh chuyển qua xế mới ( tức anh linh ) chở , còn a sơn do xe có vấn đề nên đi độc hành , khoàng 15p thì anh linh đã cho e linh hạ cánh an toàn ))....và em linh sợ quá Thốc thẳng về với xế A Sơn , trên quang đường xe a Giang Nguyen có trục trặc về phanh nhưng bằng kinh nghiệm cũng như khả năng vỉa lái của a , a đã trải qua được tât cả các con đường từ ngã ba pot đen đến Hoàng sU pHÌ Trừ 1 lần a cho chị SI NHI hạ cánh Long cả giầy ạ ...! trên đường đi chúng tôi vô vàn là van vồ cảnh đẹp . sau đó 7h chúng tôi đã có mặt ở khách sạn tại hoàng Su Phì , ăn cơm nghỉ ngơi , Đánh Bài , riêng anh Giang Nguyen Va chi SI Nhi thì qua uống rượu với đoàn a Sơn KM ....... Ngày hum sau tức 03/09 ...chúng tôi xuất phát đi hồ thầu và quay về Hà Nội , trên đường về chúng tôi gặp đến 2 lần cơ động , xe a Hoàng Bư bị hỏng xe , Tôi Bị rơi 20 chiếc bánh gai do 6 ổ gà liên tiếp nhau ...... tình yêu của xế tôi bị vỡ yếm ,kêu la thảm thiết , cứ ken két , ken két mỗi lần phanh í , ......Nhưng cuối cùng thì lúc 1h35p ngày 04/09 chúng tôi đã có mặt tại Hà Nội , đến cầu thăng long thì tôi chuyển qua xế Đóm Đêm vì nhà a gần nhà tôi ....
Thế là chúng tôi đã hoàn thành cung đường cùng những kỉ niệm ko thể quên được đặc biệt là với e linh mít , đây là cung phượt đầu tiên của e do được chị kim ngưu thưởng do đỗ đại học mà !
Cảm ơn tât cả mọi người ! Cảm ơn nhà Dìm đã cho tôi gặp những con người này !... cảm ơn TẤT CẢ đã cho tôi 1 kỉ niệm đẹp !

linhnguyen392
06-09-2012, 09:56
Thêm tí ảnh nữa thì đẹp...............