PDA

View Full Version : [ĐÃ HỦY] Mù Căng Chải(7,8,9-9) cho những ai đi làm 2/9



Bỏ Nhà Đi Bụi
05-09-2012, 12:55
MÙA VÀNG MÙ CANG CHẢI
(07/09/2012 – 09/09/2012)
I. Giới thiệu

Tháng 9 là mùa vàng, màu vàng của lúa, của ánh nắng thu vàng…Mù Cang Chải mùa đổ nước đã đẹp nhưng đến mùa lúa…thì còn đẹp hơn nữa, màu vàng của lúa hòa quyện vào màu sắc của da trời tạo nên cái hồn của một vùng cao Tây Bắc, đó là Mù Cang Chải vùng đất miền tây Yên Bái.

Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái, cách HN khoảng 300km có thể đi từ HN lên, từ Sapa, Lai Châu sang. Là một thị trấn nhỏ dân cư thưa thớt. Huyện nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 1.000 m so với mặt biển. Huyện có 1 thị trấn là thị trấn Mù Cang Chải (huyện lị). Điều đáng đến nhất ở đây là các thửa ruộng bậc thang ở ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Zế Xu Phình đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng là danh thắng quốc gia và rất nhiều dân phượt săn ảnh ghé thăm.

Khu ruộng Bậc Thang cách TT MCC khoảng 15km, nằm trên 3 bản trải dài với các thửa ruộng bậc thang hùng vĩ tuyệt đẹp. Mùa lúa đẹp nhất là từ tháng 7 đến giữa T10, vì thế bạn nào có KH thì nên đi sớm ko lúa lại bị gặt mất.

II.Lịch trình

Ngày 01: Thứ 6 (07/09/2012): chiều 17h30’ xuất phát tại Cổng trường ĐH QG HN . Đi Đường 32 – Sơn Tây – Trung Hà – Thanh Sơn – Thu Cúc (120km) – Nghĩa Lộ (ngủ đêm ở Nghĩa Lộ)
Ngày 02: Thứ 7 (08/09/2012): Sáng 6h ăn sáng. 7h xuất phát đi Nghĩa Lộ - Tú Lệ (50km) - Khau Pha – Mù Cang Chai (50km). Ăn trưa tại Tú Lệ. Chiều Tú Lệ - Mù Cang Chải, dọc đường đi vào La Pán Tẩn, xã Chế Tạo (30km) để chơi. Ngủ đêm tại MCC

Ngày 03 Chủ Nhật (09/09/2012): Mù Cang Chải – Văn Chấn – Suối Giàng – Ba Khe - Thanh Thủy- Thanh Sơn - Sơn Tây – HN. Về đến HN khoảng 9h tối.
IV. Dự trù Chi phí: 750k
- Ăn sáng: 2 x 30 = 60k
- Ăn trưa, Ăn tối: 4 x 75 = 300k
- Ngủ tối: 2 x 75 = 150
- Chuẩn bị đồ chung cho đoàn: 50k
- Xăng: 150k
- Phát sinh: 50k

V. Chuẩn bị
Đoàn:
- Thuốc cảm sốt, đau bụng, bông băng, gạc
- Găng tay hạt nhựa 1đôi/người
- Ủng nilong đi mưa 2 đôi/người
- Giấy phản quang
- Đồ sửa xe: 01 bộ
- Kẹo cao su: nhai mỗi khi buồn ngủ
- Một ít bánh kẹo cho trẻ em vùng cao
Cá nhân:
- Sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái
- Túi nilong bọc đồ
- Dây buộc đồ
- Quần áo mặc trong 3 ngày 3 đêm: áo chống nắng, chống rét, khăn, khẩu trang, …
- Giấy tờ tùy thân (CMND)
- Bằng lái xe, bảo hiểm xe máy, giấy tờ xe
- Mũ bảo hiểm
- Với xế: yêu cầu bảo dưỡng xe trước khi đi, mang theo tối thiểu 01 săm xe dự phòng, đổ đầy xăng trước khi đến điểm tập trung, sử dụng xe số, không đi các loại xe đặc biệt khó sửa chữa như Min, 67, xe chế, tay lái vững, xe đảm bảo tối thiếu gương bên trái, đã có chút kinh nghiệm đường trường.

VI.Yêu cầu trên đường
- Đoàn đi đông dứt khoát phải có kỷ luật. Trưởng đoàn là người có quyết định cuối cùng. Các hành vi phá vỡ trật tự chung sẽ bị cảnh cáo cho đến loại khỏi đoàn ngay cả khi đã xuất phát.
- Nhóm sẽ có 1 người dẫn đầu (leader ?), các thành viên khác không được vượt qua leader.
- Các thành viên trong nhóm cố gắng bao quát nhau, tránh bỏ nhau quá xa. Tuyệt đối không tự ý tách đoàn.
- Đến ngã ba thì người dẫn đầu sẽ dừng lại và chỉ đường cho các xe tiếp theo. Người đi cuối cùng là người cầm đồ sửa xe.
- Mỗi xe nên cách nhau ít nhất 16 - 20 m, chẳng may nếu xe trước có bị ngã hoặc nổ lốp thì xe sau sẽ không cán phải.
- Không được đi cạnh nhau, hạn chế nói chuyện với xe khác khi đi đường.
- Người ngồi sau nếu thấy người lái chạy nhanh phải kiên quyết góp ý kiến, thậm chí đòi xuống xe hoặc đề nghị người khác trong đoàn chở.
- Luôn giảm tốc độ khi vào cua, chạy đều tay ga, không được cắt côn.
- Dang rộng chân để giữ thăng bằng khi đi vào những đoạn đường bùn đất, trơn trượt.
- Nên đổi đèn pha và cốt liên tục khi đi đường trường ban đêm, vừa giúp tập trung hơn vào con đường vừa gây chú ý với phương tiện ngược chiều.
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:0904466431 hoặc fb:https://www.facebook.com/hung.vuquang.1
Do thời gian khá gấp và chỉ dành cho ai máu(off là buổi trước khi lên đường)

tuandieu
05-09-2012, 13:13
MÙA VÀNG MÙ CANG CHẢI
(07/09/2012 – 09/09/2012)
I. Giới thiệu

Tháng 9 là mùa vàng, màu vàng của lúa, của ánh nắng thu vàng…Mù Cang Chải mùa đổ nước đã đẹp nhưng đến mùa lúa…thì còn đẹp hơn nữa, màu vàng của lúa hòa quyện vào màu sắc của da trời tạo nên cái hồn của một vùng cao Tây Bắc, đó là Mù Cang Chải vùng đất miền tây Yên Bái.

Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái, cách HN khoảng 300km có thể đi từ HN lên, từ Sapa, Lai Châu sang. Là một thị trấn nhỏ dân cư thưa thớt. Huyện nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 1.000 m so với mặt biển. Huyện có 1 thị trấn là thị trấn Mù Cang Chải (huyện lị). Điều đáng đến nhất ở đây là các thửa ruộng bậc thang ở ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Zế Xu Phình đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng là danh thắng quốc gia và rất nhiều dân phượt săn ảnh ghé thăm.

Khu ruộng Bậc Thang cách TT MCC khoảng 15km, nằm trên 3 bản trải dài với các thửa ruộng bậc thang hùng vĩ tuyệt đẹp. Mùa lúa đẹp nhất là từ tháng 7 đến giữa T10, vì thế bạn nào có KH thì nên đi sớm ko lúa lại bị gặt mất.

II.Lịch trình

Ngày 01: Thứ 6 (07/09/2012): chiều 17h30’ xuất phát tại Cổng trường ĐH QG HN . Đi Đường 32 – Sơn Tây – Trung Hà – Thanh Sơn – Thu Cúc (120km) – Nghĩa Lộ (ngủ đêm ở Nghĩa Lộ)
Ngày 02: Thứ 7 (08/09/2012): Sáng 6h ăn sáng. 7h xuất phát đi Nghĩa Lộ - Tú Lệ (50km) - Khau Pha – Mù Cang Chai (50km). Ăn trưa tại Tú Lệ. Chiều Tú Lệ - Mù Cang Chải, dọc đường đi vào La Pán Tẩn, xã Chế Tạo (30km) để chơi. Ngủ đêm tại MCC

Ngày 03 Chủ Nhật (09/09/2012): Mù Cang Chải – Văn Chấn – Suối Giàng – Ba Khe - Thanh Thủy- Thanh Sơn - Sơn Tây – HN. Về đến HN khoảng 9h tối.
IV. Dự trù Chi phí: 750k
- Ăn sáng: 2 x 30 = 60k
- Ăn trưa, Ăn tối: 4 x 75 = 300k
- Ngủ tối: 2 x 75 = 150
- Chuẩn bị đồ chung cho đoàn: 50k
- Xăng: 150k
- Phát sinh: 50k

V. Chuẩn bị
Đoàn:
- Thuốc cảm sốt, đau bụng, bông băng, gạc
- Găng tay hạt nhựa 1đôi/người
- Ủng nilong đi mưa 2 đôi/người
- Giấy phản quang
- Đồ sửa xe: 01 bộ
- Kẹo cao su: nhai mỗi khi buồn ngủ
- Một ít bánh kẹo cho trẻ em vùng cao
Cá nhân:
- Sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái
- Túi nilong bọc đồ
- Dây buộc đồ
- Quần áo mặc trong 3 ngày 3 đêm: áo chống nắng, chống rét, khăn, khẩu trang, …
- Giấy tờ tùy thân (CMND)
- Bằng lái xe, bảo hiểm xe máy, giấy tờ xe
- Mũ bảo hiểm
- Với xế: yêu cầu bảo dưỡng xe trước khi đi, mang theo tối thiểu 01 săm xe dự phòng, đổ đầy xăng trước khi đến điểm tập trung, sử dụng xe số, không đi các loại xe đặc biệt khó sửa chữa như Min, 67, xe chế, tay lái vững, xe đảm bảo tối thiếu gương bên trái, đã có chút kinh nghiệm đường trường.

VI.Yêu cầu trên đường
- Đoàn đi đông dứt khoát phải có kỷ luật. Trưởng đoàn là người có quyết định cuối cùng. Các hành vi phá vỡ trật tự chung sẽ bị cảnh cáo cho đến loại khỏi đoàn ngay cả khi đã xuất phát.
- Nhóm sẽ có 1 người dẫn đầu (leader ?), các thành viên khác không được vượt qua leader.
- Các thành viên trong nhóm cố gắng bao quát nhau, tránh bỏ nhau quá xa. Tuyệt đối không tự ý tách đoàn.
- Đến ngã ba thì người dẫn đầu sẽ dừng lại và chỉ đường cho các xe tiếp theo. Người đi cuối cùng là người cầm đồ sửa xe.
- Mỗi xe nên cách nhau ít nhất 16 - 20 m, chẳng may nếu xe trước có bị ngã hoặc nổ lốp thì xe sau sẽ không cán phải.
- Không được đi cạnh nhau, hạn chế nói chuyện với xe khác khi đi đường.
- Người ngồi sau nếu thấy người lái chạy nhanh phải kiên quyết góp ý kiến, thậm chí đòi xuống xe hoặc đề nghị người khác trong đoàn chở.
- Luôn giảm tốc độ khi vào cua, chạy đều tay ga, không được cắt côn.
- Dang rộng chân để giữ thăng bằng khi đi vào những đoạn đường bùn đất, trơn trượt.
- Nên đổi đèn pha và cốt liên tục khi đi đường trường ban đêm, vừa giúp tập trung hơn vào con đường vừa gây chú ý với phương tiện ngược chiều.
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:0904466431 hoặc fb:https://www.facebook.com/hung.vuquang.1
Do thời gian khá gấp và chỉ dành cho ai máu(off là buổi trước khi lên đường)

Góp ý 1 tí nhé Hùng:

Cậu lên cho ace đóng 1 mạch lên Tú Lệ, khả năng kịch kim tầm 12h là tới Tú Lệ rồi, check in phòng nghỉ ăn uống ngủ 1 mạch tầm 5,6h hồi sức ngay và luôn. Hơn việc là chạy tới Nghĩa Lộ rồi ngủ sáng hôm sau lên Tú Lệ. ta sẽ có nhiều time cho việc lên MCC ngắm nghía chụp choẹt hơn. với lại nữa là lên MCC có nhiều điểm để săn lúa đấy, có nhiều đoạn offroad vào bản, xuống tận ruộng chụp mới phê pha :D

transon_travel
05-09-2012, 13:18
Góp ý vs chủ thớt là Mù Cang Chải chứ không phải Trải, xâm hại tên địa danh quá =))

Nữa là ngày 1 nên chạy tới Tú Lệ luôn, như bác tuandieu góp ý là chuẩn!

tuandieu
05-09-2012, 13:38
Sáng ngày 2 nếu từ Tú Lệ xuất phát sớm cây xăng ko mở đâu, call a Sự: 01676886389 có bán xăng lẻ (26k/1l), a ấy sửa xe và bán điện thoại nên xe nào cần chỉnh sửa ới a ấy 1 tiếng là có xe đi ngon ngay mặc dầu sáng sớm. A ấy nhiệt tình và điềm đạm nên ace cứ yên tâm. :). Ăn thì ở quán Anh Mười m ăn thấy chuẩn, mới ăn ở Tú Lệ có 2 lần nhưng quán Anh Mười rẻ và hợp lý. 1 triệu cho 14 người ăn, xôi gà cơm, thịt ba chỉ rang, rau xào, canh, rượi thì uống tẹt ga. Tổng vệ sinh là 1 củ /14 mạng :)). Nhà nghỉ thì 150k 1 phòng cho 4 người. Nhưng cứ nhét bừa vào đi, bảo chị thg cảm cho bọn em. Đoàn m là 11 người nhét hết vào 2 phòng còn 3 người ngủ ghế salon vs túi ngủ = 400k tất cả. :D 1 chỗ ở như thế thì nên vào HÙng ah.

Bỏ Nhà Đi Bụi
05-09-2012, 14:08
Nhà nghỉ ấy tên là gì hả Tuấn

tuandieu
05-09-2012, 14:26
Nhà nghỉ ấy tên là gì hả tuấn

Nhà khách Anh Mười, đi từ từ bên tay phaỉ từ Nghĩa Lộ lên ấy, đoạn giữa giữa thị trấn.

minhhieu191086
05-09-2012, 16:17
Em đặt một cục gạch đăng ký một suất ôm cho chuyến đi này nhá, đang muốn đi gặp ngay đoàn của anh. Có gì em sẽ alo cho anh.

Bỏ Nhà Đi Bụi
05-09-2012, 16:31
Đã nhận slot của bạn

trangxitu
05-09-2012, 23:36
Cho mình đky chân ôm bạn nhé.
sdt 0966.288.909

tuandieu
06-09-2012, 00:30
Toàn ôm xinh đăng ký ko ah Hùng ơi, hay cho tớ 1 chân xế độc hành đi đường tớ hốt e gái bản lên xe đc ko :)). Đùa thôi nếu có đi chắc độc hành thôi :D lều có rồi, bộ đồ sửa xe có rồi. Đi đâu chả đc đi vs ai hay đi 1m chả liên quan. ;)) đi thế mới sướng.

nguoisanmay
06-09-2012, 08:58
Anh ơi, giờ bọn em có 2 ôm,1 xế, anh sắp xếp nhanh rùi pm cho em với nhé.

Bỏ Nhà Đi Bụi
06-09-2012, 10:11
Tình hình mưa gió thế này nên bọn mình hủy chuyến này rồi

cafelela
06-09-2012, 10:21
Khi nào bắt đầu lại, xin bạn chủ thớt một chân nhé. Đã đánh dấu topic này, có thông tin mới sẽ cập nhật sớm. Tks bạn.

trungdung1054
06-09-2012, 10:24
Hay quá nhưng em bạn thi vào mùng 8 mất rồi. Em đang ở Thái nguyên nhưng rất máu đi. Mong là sẽ sớm được tham gia với các bác. Chúc các bác thượng lộ bình an và có những kỷ niệm đáng nhớ

trungdung1054
06-09-2012, 10:26
oh. Hủy rùi ah các bác? Để đến tuần sau đi các bác ơi.

Chuotcon_hp
06-09-2012, 22:34
Den tuan sau di la dep nhat do

chuachat
07-09-2012, 21:23
Ơ anh Bỏ nhà đi bụi cũng lập cung đi Mù ạ? Em là nick Khj Híp bên fb đây, chúng ta mới ét phờ ren nhau (chắc là nhờ bà mối Thị Thúy phần nhiều :D). Biết anh lập cung thế này thì em đã gửi gắm 2 đứa bạn mới đi lần đầu cho anh, dù *** thì chỗ quen biết nó cụng yên tâm hơn :D
Nếu rời cung sang tuần sau thì anh ới em 1 tiếng nhé, e gửi...đứa khác :))