PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tìm bạn cùng đạp xe ra Hà Nội [bắt đầu 15/10/2012 tại Sài Gòn]



Terra
05-09-2012, 00:46
Em xin chào mọi người ạ, em là một mem mới của diễn đàn.
Với mong muốn thực hiện ước mơ từ nhỏ là đạp xe từ Sài Gòn ra Hà Nội, và một phần muốn làm cái gì để thử sức bản thân và có cái để kể cho người thân nghe nên em quyết định tháng 10 này sẽ bắt đầu hành trình của mình.
Hiện tại em đang tập thể lực và đạp xe.

Dưới đây là lịch trình của em: (dự tính đi trong 20 ngày: 16 ngày đạp xe, 3 ngày nghỉ ngơi, 1 ngày dự phòng)
1. Tp HCM – Gia Ray (112 km)
2. Gia Ray – Phan Thiet (90 km)
3. Phan Thiết – Phan Rang (151 km)
4. Phan Rang - Nha Trang (106 km)
5. Nha Trang - Tuy Hòa (124 km)
6. Tuy Hòa - Quy Nhơn (95 km)
7. Quy Nhơn - Bồng Sơn (90 km)
8. Bồng Sơn - Quảng Ngãi (90 km)
9. Quảng Ngãi - Ðà Nẵng (130 km)
10. Ðà Nẵng - Huế (106 km)
11. Huế - Ðồng Hới (164 km)
12. Ðồng Hới - Kỳ Anh (104 km)
13. Kỳ Anh - Vinh (100 km)
14. Vinh - Thanh Hóa (138 km)
15. Thanh Hóa - Ninh Bình (63 km)
16. Ninh Bình - Hà Nội (97 km)

Có bạn, anh, chị nào cùng tham gia với em không ạ ? Nếu cùng tham gia thì cho em liên lạc để chúng ta cùng chuẩn bị nhé. Email của em là: [email protected]
Em cũng rất mong nhận được góp ý của mọi người cho chuyến đi này.

Terra
07-09-2012, 09:03
Sao không ai cho em ý kiến gì hết vậy ? :(

Nameless
07-09-2012, 10:05
Mình có ấp ủ từ lâu í định như bạn ^^. Cơ mà mình vẫn còn vướng 1 năm đại học, sang năm lấy bằng xong mình mới có thể vác balo lên xe được.

Chúc bạn vui vẻ với chuyến đi vậy :D.

Terra
07-09-2012, 10:36
Cảm ơn bạn Nameless nhiều nha :D.
Hiện tại mình đang chuẩn bị đây. Hy vọng sẽ có một ngày chúng ta hội ngộ, hehe

Dấu chân bụi
07-09-2012, 11:21
Đang tìm hiểu ráp xe. Nếu đi sớm hơn thì cho đặt 1 vé :D

Terra
07-09-2012, 11:29
Mình cũng đang tính đi sớm hơn đây :D. Sớm 1 tuần có ok ko bạn, tức là khoảng 08-09/10 á :D.
Nếu ok thì bạn để liên lạc lại cho mình nha, chúng ta sẽ gặp nhau để cùng chuẩn bị :>

Archer
08-09-2012, 08:33
Mình có ông anh rất muốn lãng du bằng xe đạp ra HN và các tỉnh phía Bắc. Ông ấy đã từng đi Đà Nẵng, Huế; còn đi Cà Mau bằng xe đạp là chuyện cơm bữa nên rất nhiều kinh nghiệm touring. Ông anh hưu rồi nên hiện là giám đốc công ty Nhàn rỗi:) Mình sẽ hỏi ông ấy xem có nhu cầu tham gia với Terra không nhé! PM cho mình số xách tay để tiện bề kết nối! Tks!

Terra
08-09-2012, 16:19
Số xách tay của mình là: 01684 855 902
Có gì bạn giới thiệu ông anh cho mình với nhé. Mình rất muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bởi đây là lần đầu mình đi thế này :D.

Cảm ơn bạn "Cung thủ" ^^

Archer
09-09-2012, 22:27
SỐ dt của bạn đã vào bộ nhớ. Sẽ sớm liên lạc với bạn. :)

Terra
12-09-2012, 22:43
Ba ngày rồi sao chưa thấy liên lạc gì bạn "Cung thủ" ơi :((. huhu

Terra
16-09-2012, 22:10
Chắc bác ấy không đi nữa rùi, không phải liên lạc đâu

Đã liên lạc và gặp nhau rồi Waversx_11 ơi :D.
Đang rất là háo hức cho thời gian sắp tới đây. Hehe. Bọn mình sẽ thông báo cho mọi người lúc sắp bắt đâu đi :)

foolishbeat
17-09-2012, 21:49
terra là nữ thì mình nhận hướng dẫn đạp xe miễn phí =))

Terra
18-09-2012, 09:13
terra là nữ thì mình nhận hướng dẫn đạp xe miễn phí =))

Rất tiếc ! Mình là nam :LL
Hehe

Sắp tới mình đi bà con nhớ ủng hộ nha ! (c)

haoanbook
20-09-2012, 14:02
Cho mình đăng ký với được không?

Terra
20-09-2012, 14:06
Cho mình đăng ký với được không?

Bạn liên lạc cho mình theo số điện thoại ở một vài posts trước nha :D. Hiện tại nhóm đang có 2 người rồi, có gì chúng ra sẽ cùng luyện tập và đi :>.

Luan_Petlo
23-09-2012, 22:58
ak mình cũng mún tham gia mà s chưa tập gì hết k bít chạy nổi k, mới hồi chìu đạp có 3km mà mệt rồi.
8/10 khởi hành đúng k terra? đạp ra đó rùi về thế nào?

Terra
24-09-2012, 09:51
ak mình cũng mún tham gia mà s chưa tập gì hết k bít chạy nổi k, mới hồi chìu đạp có 3km mà mệt rồi.
8/10 khởi hành đúng k terra? đạp ra đó rùi về thế nào?

Cứ tập một thời gian thể lực sẽ lên thôi bạn à.
Ngày đi cụ thể thì bọn mình vẫn chưa cố định nhưng nằm trong khoảng 08/10 - 15/10 :D.
Ban đầu thì mình tính ra HN rồi sẽ bay vào nhưng tính lại thì vẫn có khả năng đi thêm chiều ngược lại nữa :).

May_lang_thang
24-09-2012, 10:12
hức, cũng háo hức, cơ mà là mem nữ....xin bố mẹ ko cho, vì đạp xe cần sức khỏe, :((:((

Luan_Petlo
24-09-2012, 11:31
hức, cũng háo hức, cơ mà là mem nữ....xin bố mẹ ko cho, vì đạp xe cần sức khỏe, :((:((

bạn mua đọc cuốn huyền chip vác balo lên và đi :D
S mình k thử một chuyến như thế nhỉ? cô gái 19t làm đc, mình ra bắc rồi đi luôn là vừa.

connhenxanh
24-09-2012, 15:34
Mình là con gái, đi nổi không nhỉ. có điều phải cuối tháng 12 mình mới đi được., Mình cũng muốn làm một cuộc hành trình. ^^

Terra
24-09-2012, 17:11
Mình là con gái, đi nổi không nhỉ. có điều phải cuối tháng 12 mình mới đi được., Mình cũng muốn làm một cuộc hành trình. ^^

Cuối tháng 12 trời lạnh lắm đó bạn :D:D:D

Luan_Petlo
24-09-2012, 17:55
Mình là con gái, đi nổi không nhỉ. có điều phải cuối tháng 12 mình mới đi được., Mình cũng muốn làm một cuộc hành trình. ^^

có những bạn nữ đi bộ từ bắc vào nam rồi đó nên chạy xe đạp chắc k s.
tháng 12 đi là thử sức chịu đưng ghê gớm lắm ah, thử tưởng tượng trời mưa rã rích suốt ngày, lanh 10 độ, đạp đc bao nhiu? haha nghĩ đến là thích rồi

connhenxanh
24-09-2012, 20:33
@Tera:Mình lỡ đăng ký 1 lớp học rồi, đến tháng 12 thi, nên cũng không còn cách nào khác.

connhenxanh
24-09-2012, 20:34
@Luan_Petlo: haha, mình muốn đi lắm, nhưng mình lỡ đang ký 1 lớp học rồi. Mình còn đang tưởng tưởng ra việc mình phải chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để đi nữa. Tiếc quá.

Terra
25-09-2012, 00:18
@Tera:Mình lỡ đăng ký 1 lớp học rồi, đến tháng 12 thi, nên cũng không còn cách nào khác.

Ừa, không lần này thì lần khác cũng được mà bạn :>. Chúng ta trẻ và khỏe mà ^.^

Luan_Petlo
25-09-2012, 10:31
@Luan_Petlo: haha, mình muốn đi lắm, nhưng mình lỡ đang ký 1 lớp học rồi. Mình còn đang tưởng tưởng ra việc mình phải chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để đi nữa. Tiếc quá.

Đại văn hào Mark Twain đã từng viết: “Rồi hai mươi năm nữa, bạn sẽ nuối tiếc về những điều mình chưa làm hơn là những điều mình đã làm. Vì vậy, hãy tháo bỏ những mối dây vướng bận. Hãy dong thuyền ra khỏi vùng vịnh an toàn của mình. Hãy đón lấy những làn gió mới. Hãy dấn thân! Hãy ước mơ! Và khám phá!”

hihi vậy cứ đạp xe đạp đi học đến tháng 12 thi xong đạp đi luôn là vừa.
Đời là những chuyến đi vô định trên tinh thần cứ đi rồi sẽ tới.

Luan_Petlo
25-09-2012, 10:36
Ừa, không lần này thì lần khác cũng được mà bạn :>. Chúng ta trẻ và khỏe mà ^.^
hehe đúng rồi mình còn trẻ chán, nhưng tuổi xuân sắp nói lời chia tay rồi.

chymsau
27-09-2012, 10:41
mình rất muốn đi cùng mà tiền bạc không đủ :(

Archer
05-10-2012, 05:55
Terra post hình chiếc touring mới tậu lên đi!

cotdien
05-10-2012, 13:33
mình thì lại đang muốn đi từ HN vào Cà Mau , or Tây nguyên, or Đà nẵng. Tiếc là ko ở SG để join đoàn

Terra
08-10-2012, 15:46
Xe của em đây anh Archer ! :D
https://lh3.googleusercontent.com/-lljDRwbCMPw/UHKRecaTKrI/AAAAAAAAATk/tPcNsZ4IveA/s640/SDC13525.JPG

Luan_Petlo
09-10-2012, 23:02
Chết thật, tớ có việc quan trọng đột xuất hic chắc đầu tháng 11 mới đi đc quá

cuongcoc
15-10-2012, 22:07
Bạn Terra ơi, đã xuất phát chưa vậy?

Terra
15-10-2012, 22:36
Bạn Terra ơi, đã xuất phát chưa vậy?

Chào bạn :D, bọn mình bị delay 2-3 ngày do người cùng đi với mình có việc riêng đột xuất :D.
Chừng nào đi mình sẽ thông báo cho mọi người biết :D.

Chào thân ái và quyết thắng ! ^^

cuongcoc
15-10-2012, 22:43
Chào bạn :D, bọn mình bị delay 2-3 ngày do người cùng đi với mình có việc riêng đột xuất :D.
Chừng nào đi mình sẽ thông báo cho mọi người biết :D.

Chào thân ái và quyết thắng ! ^^

Ok, chúc bạn thành công, và nhớ update thông tin nha. ^^

Terra
16-10-2012, 17:16
Chính xác là thứ 2 tuần sau nhóm mình sẽ bắt đầu mọi người ạ :). Chờ người bạn xong việc rồi mới bắt đầu được :)

dinhngo
16-10-2012, 19:14
Chúc Bạn có những trải nghiệm thú vị với chiếc xế yêu của mình !

mrnam102
16-10-2012, 20:50
nhớ update thông tin nhé, anh em ngồi nhà hóng bạn đó :D

connhenxanh
16-10-2012, 22:58
Chúc các bạn 1 chuyến đi tốt đẹp, thật tiếc vì mình không thể tham gia cùng. Nhớ update thông tin thường xuyên nhé.

Luan_Petlo
22-10-2012, 12:50
Khởi hành chưa vậy terra?

Terra
22-10-2012, 16:24
Sáng mai mình sẽ khởi hành :D (trễ một ngày do phải đi pv nữa :P).

Sáng mai 6h30 nhóm mình đợi nhau ở chân cầu Sài Gòn (từ Điện Biên Phủ đi qua cầu), có ai ra ủng hộ bọn mình ko ? :D

Trong quá trình đi rất cần sự ủng hộ của mọi người đó, có gì cứ liên lạc cho mình theo số điện thoại 01684 855 902 nha.

Vì khi đi chỉ mang cái điện thoại Nokia nên ko cập nhật nhiều thông tin được, chắc cũng chỉ một vài stt ngắn gọn trên facebook thôi mọi người ạ, có gì đi về em sẽ tường thuật lại cho :D.
Anyway, facebook của em là: http://www.facebook.com/tranvan.phuoc.7

Cảm ơn mọi người rất nhiều !

scooby
25-10-2012, 22:36
Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến đi.

Đây là lịch trình anh vừa đi tháng trước từ HN đến Hội An, các chú có thể tham khảo để tính hành trình cho tốt và kỹ hơn. https://www.phuot.vn/threads/54732-%C...g-thang/page16

Về khâu chuẩn bị anh chia sẻ để các chú tham khảo nhé:
- Đồ mang theo phải đủ và gọn nhẹ (của anh hơn 20kg - hơi nặng)
Đủ:
- những thứ gọi là cần thiết như dụng cụ y tế, thuốc men: chống tiêu chảy, cảm, dầu nóng và đặc biệt là thuốc xoa bóp (xem trang 1 mục của anh nhé) rất cần thiết vì có thể bị đau chân do đạp xe nhưng ko được lạm dụng nhé.
- Đụng cụ và đồ thay thế cho xe đạp: săm dự phòng (1 hoặc 2 cái), dụng cụ vá xe có cả bơm nhé, má phanh dự phòng, đèn đường, đèn báo hiệu, đồ nghề sửa xe. tất tần tận sắm vào khoảng 400k.
- Quần áo, chỉ mang những thứ cần thiết nhưng phải có đồ chuyên dụng đi xe nhé vì sức khỏe, tham khảo bộ đồ anh mặc, nếu các chú ko sắm thì cũng phải mua được cái quần mặc trong và mặc quần sóc thường bên ngoài
- Mũ bào hiểm - nên có, kính (bắt buộc phải có), nên mua kinh bảo hộ SPERIAN A800 tráng bạc nhé (Hà Nội anh mua 100k, ko cần cần thiết mua loại đắt tiền hoặc kính bán ở vỉa hè) vì có thể đi được cả ban đêm. (xem cái anh đeo)
- Giày thì nên chọn giày thể thao đế cứng và nhẹ nhé như đôi của anh là ok rồi = 320k
- Phụ kiện: găng tay (tùy chọn), khăn đa năng (như mấy cái anh buộc ở đầu gối và đội trên đầu - nên có vì rất tiện lợi

- Và 1 điều lưu ý nữa là khi đạp xe các chú ko nên vác hay đeo cái gì trên người nhé, tốt nhất nên sắm cái đèo hàng cho xe. còn vì sao các chú cứ thử đeo rồi biết

Đến đoạn ăn, ngủ, nghỉ:
Anh cũng thuộc dạng đi ít tiền nên ăn ngủ, nghỉ ko có kén lắm, chỗ nào ăn cũng được, nên mang theo mấy loại doping như kẹo sô cô la chẳng hạn.
- nên ăn trái cây dọc đường đi, đặc biệt là chuối (bổ và rẻ)
- Nước nên uống nhưng ko nên uống quá nhiều, thứ này nên đi xin dọc đường để tiết kiện chi phí, nên sắm 1 cái bình giữ nhiệt (giống cái màu bạc của anh đó, các em nên vào coopmart hay big C,... mà mua cho rẻ né khoảng 60 - 70k thôi (các bác bán đồ chơi xe thông cảm nhé, bọn em toàn con nhà nghèo nên phải chỉ nhau mua chỗ rẻ, chứ các bác chém toàn 200 - 300k thôi) để trữ nước lạnh hay cafe đá mà thỉnh thoảng nhâm nhi - vụ này khi leo đèo Hải vân mà mà nhâm nhi thì quá ngon (tham khảo chặng hải vân - lăng cô nhé)
- Ngủ: 2 chú thì chi phí phòng ở sẽ rẻ hơn. anh ở ks hoặc nhà nghỉ giá từ 130 - 150k/đêm có đủ tiện nghi (nước nóng, máy lạnh, TV, tủ lạnh) nhưng nếu các chú muốn rẻ hơn thì cũng có.

- Cung đường:
Nếu các chú vạch sẵn cung đường đi thì tốt, tuy nhiên cũng phải tùy cơ ứng biến thối, nhưng nguyên tắc là phải đến được những địa điểm là thị trấn đông vui để ngỉ nhé vì lý do an toàn và ko nên đi ban đêm nhé, nên nghỉ ngơi sau 1 ngày đạp.
mỗi ngày nên đạp khoảng 90 - 140km là ok rồi, buổi trưa ăn xong nên nghỉ khoảng 1 -1,5h nhé, không đi đâu mà phải vội.

- Giải trí và nghỉ ngơi:
nên relax khi đạp xe, may be có thể nghe nhạc, ngắm cảnh. hoặc ngỉ ngơi thăm thú, anh thì đi dọc theo ven biển nên thích là xuống tắm 20p lên đi tiếp (nhớ mang theo quần bơi nhé)

- Đồ đạc media mang theo: máy ảnh, máy tính (netbook cho nhẹ)

Còn mấy vụ leo đèo thì ko lo lắm nhưng có 1 vài lưu ý:
- Căn không lên leo đèo lúc trời đã xế chiều vì sẽ ko kịp xuống thì trời đã tối rất nguy hiểm.
-Nếu xe tốt có hệ tăng giảm số có thể dùng để leo được, chỗ nào dốc quá thì dắt bộ - Hải Vân anh leo từ Đà Nẵng lên mất 1,5h và đổ đèo mất 30p = 2h.
- Trước khi đổ đèo kiểm tra kỹ phanh, ốc vít các loại, găng tay, kính, mũ và bắt đầu Down Hill nào

Thêm:
- Nếu các chú bắt đầu hành trình thì nên cập nhật sang mục Xuyên Việt cho anh em dễ theo dõi và cổ vũ
- Sang đầu tháng anh vào Hội An để tiếp tục hành trình vào Nam, hy vọng gặp các chú ngang đường và Say "Hế Lồ"

Chúc may mắn và thượng lộ bình anh

Giangnam_000
28-10-2012, 15:31
đây là hành trình của mình tháng 6 vừa rồi nhé https://www.phuot.vn/threads/53735-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-thu%E1%BA%ADt-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-S%C6%A1n-La-%C4%91%E1%BA%BFn-C%C3%A0-Mau/page6 có gì cứ liên lạc với mình nhé yahoo: acma001 , facebook: [email protected]