PDA

View Full Version : Mũi Cà Mau (13/09 - 18/09)



trangeric
03-09-2012, 19:59
Mình và 2 cô bạn dự định đi Cà Mau - cực Nam tổ quốc từ Hà Nội. Vé máy bay bọn tớ đã đặt xong hết rồi, nhưng mà nếu đi chỉ có 3 người thì hơi bùn. Bọn tớ muốn rủ thêm người đồng hành đi cho vui. Nếu bạn nào hứng thú thì tham gia cùng nhé!
Chuyến đi này do bọn tớ tranh thủ (vì cả 3 đều là GV nên thời gian không được rộng rãi lắm). Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe khách, ô tô, thuyền bè thôi.

Lịch trình như sau:
Ngày 0: Tối thứ 5 (13/09):
21h20: bay từ HN vào SG
23h đế nơi, về khách sạn nghỉ ngơi

Ngày 1: Thứ 6 (14/09)
- 7h: Ăn sáng + café
- 8h30: Đi chơi ở HCM cả ngày (Đầm Sen/ Suối Tiên, Dinh Đôc lập, chợ Bến Thành) + gặp gỡ bạn bè.
- 9h30 tối ra bến xe Mai Linh, ngủ 1 giấc đến Cà Mau 6h sáng hôm sau
(vì tớ lỡ đặt vé máy bay giờ này nên ko tranh thủ đi xe tối hôm đó được)

Ngày 2: Thứ 7 (15/09)
- 6h đến Cà Mau ăn sáng, café
- 7h30 ra bến tàu mua vé tàu cao tốc đi Rạch Tàu – Đất Mũi (120k/ người/ lượt)
- 10h30 đến Năm Căn (thị trấn cuối cùng tại Cực Nam)
- Điểm đi: mũi Cà Mau nơi có tạo độ 00 cực Nam VN, khu du lịch Thành Long (xa hơn cột mốc mũi), xương cá ông. (có thể thuê xe ôm, khoảng 4-5k/km; 100k đi tất cả các địa điểm; Đi vỏ lãi thì thuê nguyên cả cái, nhưng đắt, phù hợp với nhiều người hơn)
- Ăn trưa ở mũi hoặc mang đồ ăn theo.
- 3h lên tàu về TP Cà Mau, ăn tối, café quán Chuông Gió 


Ngày 3: Chủ Nhật (16/09)
2 options:
Option 1: Cà Mau – Hòn Đá Bạc – U Minh Hạ - Sóc Trăng
Sáng đi thăm Hòn Đá Bạc (50km), U minh Hạ (30km) – đi đến 15h00, bắt xe đi Sóc Trăng
Option 2: Sáng sớm đi Bạc Liêu – Chiều về Sóc Trăng
(Tham quan nhà công tử Bạc Liêu, khu tưởng niệm Cao Văn Lâu, vườn nhãn, chùa Xiêm Cán (cách TP 12kn) hoặc đi ra hướng biển thì qua sân chym bạc liêu, khu phật bà quan âm, nhà mát ( 8km)

Chiều tối đi xe về HCM, nghỉ ngơi, sáng sớm thứ 3 lên đường về Hn.

Ngày 4: Thứ 2 (17/09)
- Chơi bời ở Sóc Trăng, chiều tối về TP HCM, nghỉ ngơi, sáng sớm thứ 3 về HN.

Nếu máu đi Cần Thơ thì:
Ngày 3 (CN): ko đi Bạc Liêu, Sóc Trăng mà buổi chiều về Cần Thơ, ăn chơi ở Cần Thơ
Ngày 4 (Thứ 2): Sáng đi chơi Cần Thơ, chiều tối về HCM.

Chi phí book vé máy bay giá rẻ 2 chiều tầm 3tr. Chi phí ăn chơi trong Nam tầm 2,5 tr nhé.
Rất welcome các bạn trong SG tham gia cùng nhé.
Liên hệ với tớ trên diễn đàn hoặc theo YM: [email protected] (Trang)

Ly Ly
06-09-2012, 13:33
Mình vừa đi hồi tháng 8 và có vài gợi ý nhỏ sau:
- Muốn xuốn Năm Căn chơi là xuống giữa đường chứ k xuống ở Đất Mũi đâu nhe. =)))) Từ Năm Căn lại tiếp tục bắt cao tốc đi hay thuyền máy gì đó thì mới ra được Đất Mũi.

- Từ bến tàu Cao Tốc có thuyền máy ra Đất Mũi 50K/ng chạy chậm hơn Cao Tốc chừng 15-30' là cùng, nhưng thoáng hơn, có thể chụp ảnh và ngắm cảnh. Ra bến tàu cao tốc, hỏi tàu Minh Hoàng nhé. ;) ngay gần đó thôi.
Còn có thể thuê riêng 1 vỏ lãi. Giá là 300K/chiếc có thể đi 5ng, vỏ lãi chở ra tới tận đất Mũi luôn, k phải mất tiền đi xe ôm từ bến tàu vào khu đất Mũi như 2 phương tiện kia nữa. Giá xe ôm fix cho khách du lịch là 40K khứ hồi, k thể trả giá được đâu. Nếu muốn đi Năm Căn thì vỏ lãi là lựa chọn sáng suốt hơn cả.

- Có xe khách từ Cà Mau đi Đá Bạc.

- Nên đi xe Phương Trang thay vì Mai Linh.=))) Mai Linh là ghế ngồi, sẽ khá mệt đó. Trong khi Phương trang đi xe giường nằm mà chất lượng phục vụ hơn hẳn í: http://futatrans.com.vn/Default.aspx?tbid=20 . :D Tới bến xe Cà Mau thì nói ng ta trung chuyển tới bến tàu cao tốc luôn. Còn ng ta k chịu thì xin tới Siêu thị ảnh màu Cà Mau rồi hỏi ng dân bến tàu Cao Tốc. Từ siêu thị ra bến tàu chừng 200-300m.

- Mình nghĩ là k nên đi Cần Thơ. :D Đó là cảm quan cá nhân thôi, vì mình thấy Cần Thơ thiêng về hướng du lịch quá nhiều rồi í... :D

- Mình có 1 recommend là sau khi đi Hòn đá bạc thì nên bắt xe về Kiên Giang, đi U Minh Thượng vì đường đẹp, rất dễ đi và từ KG có thể đi Hà Tiên - điểm cuối cùng của đường bờ biển VN. ;)

langtulangdu
06-09-2012, 20:05
Nếu hôm đó sắp xếp được thời gian mình sẽ xuống 5 căn trước chờ gặp các bạn nhé :)

Nam Đồng
06-09-2012, 21:09
Đến Cà Mau nhớ ghé ăn bánh tầm cay nha các bạn, nhóm mình hôm trước đi cực nam cũng ăn ở quán đó, mình khong nhớ rõ địa chỉ nhưng nó nằm ở cái hẻm cạnh chợ đêm Cà Mau, đến đó hỏi là mọi người chỉ à!

trangeric
09-09-2012, 10:42
Mấy hôm vừa rồi mình bận quá nên ko vào topic được, nên hơi bị chìm. Thanks bạn Lyly và bạn Nam Đồng nha! Chắc chắn sẽ tham khảo tư vấn của 2 bạn.
Bạn mình cũng vừa đi cực Nam về, khuyên nên đi xe Phương Trang và ko đi Cần Thơ :D.
Chiều nay 3h bọn mình off ở HN để chốt nốt cung đường. Tình hình là vẫn chỉ có 3 nữ từ HN thôi.

Bạn Langtulangdu join được cùng bọn tớ sáng thứ 7 ah? Có gì thì liên hệ cho tớ nhé: Trang: 0904011282

langtulangdu
09-09-2012, 11:03
Các bạn đi bằng phương tiện gì xuống 5 căn, mình thì đi xe máy :)

nguoihamvui
09-09-2012, 15:11
cho mình đặt gạch bắt đầu ngày 14/9 đón xe Phương Trang ở SG đi cùng các bạn nhé.Mình là nam,ở SG,chưa đi Cà Mau bao giờ nên cũng muốn tham gia với các bạn

trangeric
09-09-2012, 15:36
cho mình đặt gạch bắt đầu ngày 14/9 đón xe Phương Trang ở SG đi cùng các bạn nhé.Mình là nam,ở SG,chưa đi Cà Mau bao giờ nên cũng muốn tham gia với các bạn

Bạn để lại tên và contact nhé. Welcome bạn!

trangeric
09-09-2012, 15:47
Bọn mình đi tàu cao tốc thôi. Tùy tình hình sẽ dừng lại Năm Căn trước, rồi ra mũi bạn ah. Nếu theo gợi ý của bạn Ly Ly thì khả năng thuê vỏ lãi khá cao (nêu giá tầm 300k).
Bạn đi từ đâu đến Năm Căn = xe máy? Bạn mình đi bảo hay là đi xe máy từ SG nhưng như vậy lại phải thuê xe máy. Tớ có bạn ở SG nhưng mà mượn xe của nàng ý thì ngại. Bạn có địa chỉ cho thuê xe máy ở SG nào hợp lý ko? Ít ra thì mình cũng có thể thuê ngày t6 để đi lượn lờ TP.

nguoihamvui
09-09-2012, 16:16
theo mình nghĩ không nên đi Cà Mau bằng xe máy,rất mất time và sức khỏe.400 km lận đó bạn. contact: không chín không hai năm ba năm chín chín bảy.Diễn.
Các bạn off xong post lịch cụ thể cho mình biết nhé.thanks

StuSant
09-09-2012, 16:56
Mình cũng muốn tham gia cùng các bạn trong chuyến đi này nhưng mình có thể sẽ đi Đà Lạt hoặc 1 bãi biển du lịch trong tuần này với vài 3~4 người bà con . Nếu thứ 5, mình về (hoặc không đi du lịch) sẽ gọi đt cho nhóm bạn đi chung xe khách Phương Trang luôn.

Nick Phuot : Stusant
Tên : Đinh Minh Tuấn
Số điện thoại liên lạc: Vinaphone: 0947708362 , Viettel: 01649391908
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]

Tuong
09-09-2012, 17:57
3 cô giáo giỏi thật, đi nhớ cầm hộ chiếu sang campuchia ở hà tiên ngắm casino free

langtulangdu
09-09-2012, 19:32
3 cô giáo giỏi thật, đi nhớ cầm hộ chiếu sang campuchia ở hà tiên ngắm casino free

Tên này định xui dại cô giáo hử, sang đó có khi ko về được thì mần răng :T


Bọn mình đi tàu cao tốc thôi. Tùy tình hình sẽ dừng lại Năm Căn trước, rồi ra mũi bạn ah. Nếu theo gợi ý của bạn Ly Ly thì khả năng thuê vỏ lãi khá cao (nêu giá tầm 300k).
Bạn đi từ đâu đến Năm Căn = xe máy? Bạn mình đi bảo hay là đi xe máy từ SG nhưng như vậy lại phải thuê xe máy. Tớ có bạn ở SG nhưng mà mượn xe của nàng ý thì ngại. Bạn có địa chỉ cho thuê xe máy ở SG nào hợp lý ko? Ít ra thì mình cũng có thể thuê ngày t6 để đi lượn lờ TP.
Mình ở Bạc Liêu, có thể chạy xe máy xuống đó chờ các bạn

trangeric
09-09-2012, 23:01
Hic, chiều nay off thì 2 nàng Hương bạn tớ như chưa có duyên hay sao ý, chẳng gặp đc nhau vì người này đến thì người kia đã phải về rồi.
Tớ cũng thích đi Hà Tiên lắm, nhưng xem ra thời gian không đủ, mà lần này mục đích chủ yếu của bọn tớ là đi cực Nam nên để dành Hà Tiên cho dịp khác vậy.
Lịch trình về cơ bản không thay đổi, phương tiện vẫn là xe khách, tàu bè:
Ngày 0: Tối thứ 5 (13/09): HN - SGN
21h20: bay từ HN vào SG
23h đến nơi, về khách sạn nghỉ ngơi (KS Đại Huy Hoàng – 283/22 Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM – 08.38370677)

Ngày 1: Thứ 6 (14/09): chơi ở SG, tối xuất phát đi Cà Mau
(Sáng cố gắng mượn xe đi chơi cho tiện)
- 7h: Ăn sáng + café + lấy vé đi Cà Mau tại 328A Lê Hồng Phong, Q10.
- 12h30 check out KS, có thể gửi đồ tại KS để đi chơi cho tiện.
- Cả ngày: Đi chơi ở HCM cả ngày (Đầm Sen/ Suối Tiên; Dinh Độc lập, chợ Bến Thành) + gặp gỡ bạn bè.
- 9h30 tối: Tập trung trước cửa KS Đại Huy Hoàng, ra Phòng vé Phương Trang tại 328A Lê Hồng Phong. (Gặp bạn Nguoihamvui tại đây nhé; Nếu rảnh rang thì ăn tối hay café trước khi lên đường cùng bọn tớ)
- 10h30: khởi hành đi Cà Mau; Ngủ 1 giấc đến Cà Mau 6h sáng hôm sau (vé giường nằm: 195K/ người/ lượt)
(Dừng chân 30' tại Trạm dừng chân Satra tỉnh Tiền Giang để vệ sinh và ăn uống.)

Ngày 2: Thứ 7 (15/09): TP Cà Mau – Năm Căn – Đất Mũi – TP Cà Mau
- 6h đến Cà Mau ăn sáng, café (Tới bến xe Cà Mau, trung chuyển tới bến tàu cao tốc luôn. Còn ng ta k chịu thì xin tới Siêu thị ảnh màu Cà Mau rồi hỏi ng dân bến tàu Cao Tốc. Từ siêu thị ra bến tàu chừng 200-300m.)
- 7h30 ra bến tàu mua vé tàu cao tốc đi Rạch Tàu – Đất Mũi (120k/ người/ lượt)
- 10h30 đến Năm Căn (thị trấn cuối cùng tại Cực Nam) + hội ngộ với bạn Langtu ở đây
- Điểm đi: mũi Cà Mau nơi có tạo độ 00 cực Nam VN, khu du lịch Thành Long (xa hơn cột mốc mũi), xương cá ông.
Cách đi:
1. Đi tàu cao tốc hoặc thuyền máy (hỏi tàu Minh Hoàng tại bến tàu cao tốc – như Ly Ly gợi ý) – 50k/người + 40K/người tiền xe ôm/ khứ hồi.
2. Đi vỏ lãi vào thẳng Đất Mũi, ko phải đi xe ôm (300k/ cho 5 người, đắt quá thì đi pa 1)
(có thể thuê xe ôm, khoảng 4-5k/km; 100k đi tất cả các địa điểm;)
- 3h lên tàu về TP Cà Mau, ăn tối, café quán Chuông Gió 

Ngày 3: Chủ Nhật (16/09): TP Cà Mau – Hòn Đá Bạc – U Minh Hạ - Sóc Trăng
- Sáng: Ăn bánh tầm cay ở quán đó gần cái hẻm cạnh chợ đêm Cà Mau
- Đi thăm Hòn Đá Bạc (50km), U minh Hạ (30km) (Có thể thuê xe máy đi loanh quanh; hoặc đi xe đò ( loại nhỏ 15 chỗ - bắt xe ở bến xe phường 9))
(Chạy xuống Hòn Đá Bạc sẽ đi qua 1 cái trạm, có đường chạy vào trung tâm rừng U Minh Hạ, lên đấy ngắm đc toàn bộ rừng)
- 3pm : bắt xe về Sóc Trăng, ngủ nghỉ tại Sóc Trăng

Ngày 4: Thứ 2 (17/09): Sóc Trăng – Tp HCM (220 km)
- Sáng: Chơi bời, thăm quan các chùa đất sét, chùa kh’ leng, bảo tàng khơ me (chùa chén kiểu, chùa dơi khá xa trung tâm). Đi chùa dơi có thể xem bói :D
- 1.30pm từ Bến xe Sóc Trăng bắt xe về Tp HCM (khoảng 4.5 – 5h; dừng chân SaTra - Tiền Giang) (120K/lượt).
- Khoảng 6pm về đến Tp HCM, ăn tối, chia tay đồng đội.

Ngày 5: Thứ 3 (18/09): Tp HCM - HN
- 5am ra sân bay
- 8.10 am có mặt ở Hà Nội; lại tiếp tục cày bừa


Bạn tớ vẫn thích đi chợ nổi, nên mọi người xem có nên đi Cần Thơ không rồi lúc đó quyết nhé
Ngày 3 (CN): ko đi Bạc Liêu, Sóc Trăng mà buổi chiều về Cần Thơ, ăn chơi ở Cần Thơ
Ngày 4 (Thứ 2): Sáng đi chơi Cần Thơ, chiều tối về HCM.

Chi phí:
Vé giường nằm từ TPHCM – Cà Mau: 195k/ lượt (xe Phương Trang, 10h30 xuất phát)
Tàu cao tốc: 120k/ lượt
Năm Căn - Đất Mũi: 100k/ lượt (tàu máy + xe ôm di chuyển)
Tp Cà Mau – Sóc Trăng: khoảng 100k/lượt
Sóc Trăng – Tp HCM: 120k/ lượt
Nghỉ 2 đêm ở Tp Cà Mau; Sóc Trăng (nếu tham gia từ Tp HCM)
Ăn nghỉ khoảng 300k/ ngày.
Các bạn join ngày nào thì tính chi phí theo ngày đó.

Tính đến giờ, danh sách như sau:
1. Trangeric
2. Lan Hương (bạn Trang)
3. Thu Hương (bạn Trang)
4. Nguoihamvui (Diễn) – join từ tối t6 ở SG
5. Langtulangdu – join ở Năm Căn (sáng t7)
6. Stusant (Minh Tuấn: 0947708362) – có thể join từ tối t6 ở SG nếu ko đi du lịch chỗ khác :D
7. ...

Thứ 5 đi rồi nên trưa thứ 3 tớ sẽ chốt danh sách để còn đặt vé ô tô, khách sạn các bạn nhé. Thanks :)

Tuong
09-09-2012, 23:32
Yên tâm đi người HN không máu đỏ đen đâu chỉ tò mò thôi :)), về ngay ý mà. Tớ khuyên vậy vì năm ngoái nhìn cái casino cách cửa khẩu 200m má ko dám sang mặc dù phí đi đường vòng chi 100k.(a cay). Mih nghĩ các náng cẩn thận mấy anh miền Tây mới đúng chịu chơi má khéo lắm (khó về). He he

nguoihamvui
10-09-2012, 00:51
Các bạn nữ ở Hà Nội có thể về nhà riêng của mình ngủ,mình có 1 căn nhà be bé ở gần sân bay đang để không.Mình về nhà Má ngủ.xe máy o cần,nên đi xe buýt,vừa rẻ mà tiện.Sáng đi xe buýt số 3 khoảng 4k/người ra Dinh Thống Nhất, rồi đi bộ ra Chợ Bến Thành đón xe buýt số 30 đi Đầm Sen là hết 1 ngày,tối đi taxi 7 chổ (có tớ nữa) 100k là tới Lê Hồng Phong.đi Suối Tiên xa lắm,20km mà cũng giống như Thiên Đường Bảo Sơn thôi,các bạn nên đem hộ chiếu như bạn Tường đề xuất,ở ngoài Bắc chưa có Casino nào to như thế để các bạn tham quan đâu.Cũng o nên đi Cần Thơ,cũng thường thôi,tớ sẽ kể cho các bạn nghe về chợ nổi Cái Răng khi xe đi ngang qua Cần Thơ.

StuSant
10-09-2012, 16:10
Tối qua mới dạo quanh Phạm Ngũ Lão và Đề Thám thấy chỗ thuê xe máy ngay tại ngã 3 đó, cách khách sạn 200 mét. Nếu các bạn nữ thích lái thì ra đó thuê hay kiếm một chỗ khác gần chỗ các bạn sẽ ở gần Tân Sơn Nhất nếu ở căn nhà của bạn NguoiHamVui.

Nếu đi Đầm Sen (gần khu vực xe Phương Trang) thì tiện đi buýt vì khỏi phải vòng ngược lại trả xe máy nhưng Đầm Sen chỉ có hồ và vài trò chơi nhẹ, còn Suối Tiên thì rộng lớn hơn và nhiều loại hình trò chơi hơn, đi xe máy tiện ghé vài địa điểm trong Hàng Xanh và Thủ Đức rồi việc trả xe còn xe buýt đi Suối Tiên thì rất nhiều.

Buýt 150 chạy đến 20h30' đi qua Suối Tiên và cắt đường Lê Hồng Phong nên gửi đồ ở phòng vé xe rồi leo buýt đi chơi.
Tham khảo về xe buýt, quan trọng là Sơ đồ tuyến và Tìm đường đi bằng xe buýt


http://www.buyttphcm.com.vn/


Mình sẽ gặp vào xế chiều ( tối ) thứ sáu. Hy vọng mình rảnh để có thể đi chơi quanh Sài Gòn với các bạn trong ngày thứ sáu.

nguoihamvui
12-09-2012, 11:40
Cho đến bây giờ chủ thớt vẫn chưa liên hệ với mình,mình nghĩ có lẽ các bạn HN o tin mình khi thấy mình quá nhiệt tình mời các bạn về nhà mình ở.Không sao,ngoài đó hay đa nghi mà.Mình nói cho các bạn biết là người Miền Nam rất thoải mái,phóng khoáng,nhiệt tình và hào sảng.Khách đến nhà có thể tiếp đón rất ân cần,sẵn sàng nhường những gì tốt nhất cho khách nhưng lòng tốt đó đã bị nghi ngờ.Các bạn có thể xem lại Topic đi Côn Đảo dịp lễ 2/9 vừa rồi hoặc vào facebook/anh diễn xem mình đã tổ chức như thế nào.Cũng có thể xem Topic:đón Trung thu tại Hồ Cốc do mình lập ra xem mình phượt ra sao.
Dù sao mình cũng sẽ rút kinh nghiệm,sẽ không bao giờ quá nhiệt tình với ngoài đó nữa và mình cũng xin rút gạch chuyến đi Cực Nam này.Chúc các bạn có 1 chuyến Nam tiến thật vui và thoải mái.

tuandieu
12-09-2012, 11:44
Thèm 1 lần đất mũi lắm lắm mà chưa đi được :(

Totthoi
12-09-2012, 15:26
Mình cùng con bạn thân cũng bay từ HN vào, nhưng đêm thứ 6 mới vào tới nơi. Thứ 7 bọn mình cũng thuê xe máy chạy Miền Tây và Cực Nam.

trangeric
12-09-2012, 17:04
Cảm ơn bạn nguoihamvui vì nhã ý tốt của bạn, nhưng mấy ngày vừa qua mình bận giải quyết các công việc trước khi đi nên cũng ko có thời gian ngó ngàng tới topic.
Bọn mình đã chủ động tìm khách sạn từ trước rồi vì có đoàn của bạn mình cũng vừa hoàn thành xong cực Nam và giới thiệu.
Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá, bọn mình không có ý gì đâu. Bạn nói thế nghe xa cách quá, miền Nam và miền Bắc thì cũng như nhau cả thôi. Nếu bạn vẫn muốn join cùng bọn mình thì hẹn gặp ở SG.
Bạn Stusant vẫn join cùng bọn tớ từ SG tối thứ 6 chứ?

trangeric
12-09-2012, 20:43
Mình cùng con bạn thân cũng bay từ HN vào, nhưng đêm thứ 6 mới vào tới nơi. Thứ 7 bọn mình cũng thuê xe máy chạy Miền Tây và Cực Nam.

Các bạn đi mấy ngày? Chúc đi vui vẻ nhé!

StuSant
13-09-2012, 08:30
[QUOTE=trangeric;703923]
Bạn Stusant vẫn join cùng bọn tớ từ SG tối thứ 6 chứ?[/QOUTE]
Sáng mai các bạn đi đặt (mua) vé thì nhắn tin mình ra mua luôn; nếu tiện thì cùng đi chung vì minh cũng phải đi qua Phạm Ngũ Lão, Q.1.

Ly Ly
13-09-2012, 11:46
1. Vé xe Phương Trang chỉ cần tới trước 1 tiếng lấy là ok rồi, khỏi phải mất công ở xa, lại chạy ra Lê Hồng Phong lấy rồi chiều lại chạy ra đó trung chuyển! ^^
2. Khu Phạm Ngũ Lão và Đề Thám là khu phố Tây nên mình nghĩ giá thuê xe máy sẽ cao. :D Các bạn nên chủ động tìm những nơi khác nữa. Hoặc gọi thẳng cho k/s mà các bạn đã book phòng, nói họ thuê xe máy dùm mình. ;)
3. Người miền Tây tốt bụng và nhiệt tình nhất quả đất! :x Các bạn đừng lo lắng, hồi bọn mình đi chỉ có 2 đứa con gái, k có kế hoạch gì cả. Chỉ biết đặt xe, xuống tới nơi mới lò dò hỏi. :))
4. Đoạn đi Đá Bạc-U Minh Hạ mình thấy hơi bị cưỡi ngựa xem bông. :D Cái để ngắm toàn bộ rừng đó gọi là đài quan sát. :P Bọn mình từng mất 1 ngày chỉ để đi sâu vào U Minh Thượng, còn đài quan sát này ngay bìa rừng. Mình nghĩ các bạn nên tập trung đi sâu 1 chút một số nơi cho bõ công lặn lội từ HN vào tới. ^^ Và mình nghĩ nếu đi nhiều quá, 3h chiều, các bạn sẽ k về kịp để đi Sóc Trăng... Vì lượng khách đi Đá Bạc k đông, k đủ khách thì xe chưa chạy đâu. :D

StuSant
14-09-2012, 20:08
Xe từ Lê Hồng Phong (LHP) thì trung chuyển tới BX Miền Tây (bến chính BXMT); mà giờ mình đang ở BX Miền Tây rồi đi dạo quanh đó, tới quán Internet ngồi chơi, ăn hàng :(.
Ngại leo buýt Mai Linh về Lê Hồng Phong, chắc phải hỏi kỹ lại cả quầy vé ở BXMT và nhóm tại LHP quá.:help rồi quyết định sau vậy.:shrug:

Ngày mai cả nhà ra Vũng Tàu ở 2 ngày còn mình phóng xuống cực Nam bị rầy quá, hy vọng sẽ có chuyến đi tốt đẹp sẵn tiện giao lưu với nhóm bạn từ Hà Nội vào.

Phiêu diêu
27-09-2012, 17:19
Chủ thớt không kể tiếp kết quả chuyến đi sao? :L:L:L
Demo trước cái ảnh lấy hưng phấn nhé.
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Doc%20hanh%20Ha%20tien%20toi%20Ca%20mau/IMG_1532.jpg