PDA

View Full Version : Như thế nào, Cái Gì và ở Đâu..? Côn Đảo



SongLieu
21-12-2009, 18:00
Như thế nào, Cái Gì và ở Đâu..? Côn Đảo

Mình mới ngoài CD về...có vài nhời các bạn đọc !

1- Đi CD mà đi 1 mình thì trừ thất tình hay công tác..còn không thì đúng là đi Tù
2- Đi CD để đi hết thì min là 4 ngày. trừ đi kiểu đến nhìn rồi đi rồi nhìn...
3- Đi Máy bay thì vé 800k/1 chiều, ngày 2 chuyến buổi sáng SG-CD-SG. Cá biệt đề phòng hôm nào khách ế wa là vn e lai cho gộp chuyến luôn. nên khoảng 12h trưa moi bay. Nhưng bay CD ty teo thôi. Máy bay thì nhỏ, 2 cánh quạt nhưng ghế ngồi sạch và rộng còn hơn jetstar. Sân bay ngoài CD tên là Côn Sơn (ngoài đấy hình như cái gì cũng có chữ Côn thì phải..) vắng heoo.. cả phòng chờ trên tầng 2 có mỗi bà xã mình ngồi, hiiiii !
4- KS ngoài đó thì có 1 resort (1tr/p) nhưng cũng chả hơn gì lắm ngoài bup-fe và book vé tại chỗ. Các bạn nên thuê KS mini là OK nhất. Có khoảng 5 cái KS như vậy ! nhưng mình thấy cái Nhà Khách Huyện Ủy là OK nhất (phòng rộng thênh thang ở 8 đứa cũng được, máy lạnh tê người, nước nóng rát luôn... tivi tủ lạnh những nước sôi thì hơi ít) bà giám đốc tạm gọi là như vậy thì hiền lành và dễ thương lắm..như là bà cô bà bác ở nhà ấy.. mỗi tội chậm chạp và ban ngày đi đâu mất tiêu. Cả cái nhà khách giao cho khách luôn..heeeeee ! Giá cả là 300k nhưng cứ kèo nhèo thế nào cũng còn 250k ! đùng có khai là vì có 2 anh chị cao cao xui nhé ! Các KS còn lại của tư nhân cũng đẹp nhưng đắt hơn 100k và ghét nhất là mới xây nên mùi sơn sặc sụa ! Còn khu KS Công Đoàn cũng OK lắm rộng đẹp như resort 1/2 sao nhưng mình chưa biết giá !
5- Đi lại thì thuê xe máy nhé của dân là 90k, của Tour office (cũng chính là điểm relax duy nhất nên thơ và dễ thương của cả dân du lịch lẫn dân đảo - quán caffe Côn Sơn, ngay trước nhà Chúa Đảo nhìn ra Cầu Tầu lịch sử - là 100k (nhưng nhó là thuê của dân thì phải có bàng lái xe còn của cafe thì chả phải đưa cái gì.. thật đấy). Một luu y nua là tuy 4 ngày trên đảo mình chảng thấy 1 ong CAGT nào nhưng đi đâu cung bị nhac doi mũ BH..mà ra đảo rồi giũa biển mênh mông rồi vẫn phải mũ mới điên ! hóa ra đến hôm về tám chuyện với dân mới biết ơ rCD họ tự giác đội mũ và.... tự bắt nhau cái tội đó..để bình bầu văn hóa, heeeeee ! dân du lịch chắc khỏi lo !
6- Vấn đề an ninh ! khoảng này các bạn vô tư đi... mình o đó 5 ngày mà ko 1 lần lo trông xe. Xe máy ngoài đó được định giá bằng cái "tăm" ! thật 100% xe đi đến đâu vứt đến đấy, cả chìn khóa luôn khỏi cất. buổi tối xe máy kèm chìn khóa để luôn ngoài vỉa hè ko phải dắt vào nhà.. đến bãi biển chơi vứt xe trên đường roii đi xa đến 5km cả ngày tối quay lại vẫn nguyên xi. Hỏi mơi biết đó là truyền thống của Đảo và họ bảo lấy xe thì mang đi đâu ? đi cất hộ ah...?
7- Ăn uống thì hơi bất tiện vì vắng quá. chỉ có Lẩu, Dê, cơm quán... tóm lại có 2 dạng ăn: 1 là ăn ngon thì khoảng 150k bữa (nhậu, lẩu..vv) 2 là ăn để sống thì có mini mart đó vào mua bánh mỳ bánh ngọt, mỳ gói..vv quên có 1 quán phỏ và bún khá ngon rộng và rẻ 15k ở Bến cảng cá.đi từ nhà chúa Đảo xuống khoảng 400m.
8- Đi chơi thì có 3 mục chính nhé:
*Thăm Tù.. gồm tất cả các kiểu lao ngục bia mộ bảo tàng..vv mua vé ở nhà chúa Đảo (chính là bảo tàng lịch sử đảo) mua từ sớm nhé hay mua từ chiều hôm mới đến. rồi có oto đưa đi khắp. 30k/ng/gần 1 ngày.
*đi Biển... Đầu tiên khi đến đảo, thuê KS xong lấy xe máy đi Mũi Cá Mập luôn ..nhưng thật tình ko hiểu dân đảo nhìn cái kiểu gì chứ tôi dám chắc các bạn mà đi thì cũng phải nói nó giống hệt con cá sấu chứ mập gì ! quan trọng là đến đó xuống bãi biển chơi (đi cả xe máy xuống nước nhé) rồi đừng quay về KS mà chạy tiếp nhé.. cứ chạy đi đến hết cụt đường thì thôi, ở đó mới tuyêt vời ! nơi các ông câu cá đến câu và mò ngọc trai! có các ghềnh đá hoang đẹp lắm.. Lúc về tranh thủ rẽ vào miếu Bà Phi yến lễ nhé. bên tay trái đường về. xin gì được nấy ! còn hai cái biển nũa đẹp mê ly là Bãi Ông Đụng và Đầm Trầu. Bãi ô Đụng thì đi từ sân bay về rẽ phải (rẽ trái về thị trấn) Bãi ông Đụng chính là đi lên cầu Ma Thiên Lãnh rồi vứt xe máy lại đi xuyên qua rừng (cứ đi theo cái dây cáp điện to đen ngay trên đầu bạn ấy là đến..khoảng 30p xuyên rừng). Bãi này đến vào lúc 7-8h sáng bạn có thể lặn mò ngọc trai được. mua vé bảo vệ rừng 10k nhé.. chỉ có 3 chú bộ đội trông bãi.....heee luc về đi qua rừng mình với bà xã gặp toàn sóc với chim khỉ.. Bãi Đầm Trầu thì rộng và thoáng đẹp hoang vắng chỉ có mấy cái tầu cá thỉnh thoảng neo ngoài xa xa.. tắm truồng được luôn. Bãi này ngay gần cửa Sân bay đi ra khoảng 2-300m là rẽ phỉa có 1 cái đường mòn bé tý dễ bỏ qua lắm.. nó có cái biển nhỏ ghi là đi đến miếu Cậu ..đường thì như cái khe cỏ ấy..đi qua mộ Cậu rồi cứ thế đi theo khe cát là đến..tự dưng biển vỡ òa trước mặt là nó ! Ngòa ra trên đường đi thì có vô khối bãi biển hoang đẹp lắm, leo đuọc xuóng thì tắm.. cái bãi biển gần khu Six Seacen Resort đang xây cũng thoáng và sạch..bộ đội toàn chơi đùa ở đấy.
* Đi lang thang: cái này thì tùy nhưng hay nhất là ngồi ca fe Côn Sơn nhìn biển tám chuyện với cậu trai phục vụ duy nhất (xinh đáo để..heee dễ thương lắm )
8-Đảo này vắng lắm, đi đâu tự mang đồ đi theo chứ cần ko mua đuoc đâu. Dân thì hiền ơi là hiền.. Ma thì cũng nhiều lắm nhưng xcungx hiền khô ! Mát xa ở re-xot cũng rẻ 90k thôi. Món Dê lang thang rất ngon. xe Bus đi ra sân bay phải gọi truóc..30k/ng. Đường đi thì cứ đi kiểu gì cũng về KS ko thể lạc được ! miễn đừng phi lên núi (đường bê tông bé bé)
9- Côn Đảo có 1 điều nên đi nhất đó là nó có vùng biển duy nhất (nghe vậy) ở VN và thứ 2 trên giới có mầu nước biển là mầu Ngọc Bích..đẹp mê hồn !

Vậy nhé ! chúc ai sẽ đi sẽ vui... .

PS: tụi này đi honey mà tuyet lam vì riêng tư vô cùng.. còn đi du lịch thì hơi buồn đấy !

BM
21-12-2009, 18:06
Bạn cho xin vài xu hình (indoor hay outdoor đều được!:)))!
Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc!

SongLieu
21-12-2009, 21:59
Bạn cho xin vài xu hình (indoor hay outdoor đều được!:)))!

Hình thì mình chụp nhiều lắm ! chụp cả kiểu nghệ thuật nữa mới kinh..heee nhưng khổ nỗi ko làm sao mà up được ! vì mới đăng ký hay sao ấy... ai biết chỉ dùm (đã đọc HDSD của fo dùm nhưng vẫn ko làm nổi ! Đã thế lại còn bị Chitto mắng nữa (vì bác chủ thớt post sai luật, em ko biết gõ theo rồi bị mất nên phải gõ lại, mệt rã... vừa bị vợ mắng là nhiều chuyện.. bị mắng đủ đường, cơ khổ cái sự Help Help...

Hình biển CD đẹp mê, nó mầu ngọc bích thật là đẹp !

tichuot
21-12-2009, 22:08
Hình thì mình chụp nhiều lắm ! chụp cả kiểu nghệ thuật nữa mới kinh..heee nhưng khổ nỗi ko làm sao mà up được ! vì mới đăng ký hay sao ấy... ai biết chỉ dùm (đã đọc HDSD của fo dùm nhưng vẫn ko làm nổi ! Đã thế lại còn bị Chitto mắng nữa (vì bác chủ thớt post sai luật, em ko biết gõ theo rồi bị mất nên phải gõ lại, mệt rã... vừa bị vợ mắng là nhiều chuyện.. bị mắng đủ đường, cơ khổ cái sự Help Help...

Hình biển CD đẹp mê, nó mầu ngọc bích thật là đẹp !

Bạn nên upload các files ảnh lên 1 trang web khác rồi copy đường link của nó để gắn vào đây. Trước khi upload, bạn nên resize ảnh lại còn 800 x 600 nhé.
Bạn có thể mượn link từ Picassa, Photobucket hoặc sieuthinhanh.

SongLieu
21-12-2009, 22:12
Oh..la la.. thanks bác quá, mà con gì ở chân bác thế Vắt ah ? nhìn béo nhể !

SongLieu
21-12-2009, 22:38
https://img97.imageshack.us/img97/8508/thienduong.jpg
Thiên đường riêng một góc trời đây (chụp từ trên đỉnh Ma thiên lĩnh
http://img710.imageshack.us/img710/2208/sanbay.jpg
Sân bay vắng hoe này (tàng 2 nhé...)
http://img710.imageshack.us/img710/3390/baidamtrau.jpg
bãi đầm Trầu (coi là đẹp nhất CĐ )
http://img710.imageshack.us/img710/8644/baiodung.jpg
Bãi ô.Đụng (đi xuyên rừng mới đến được)
http://img85.imageshack.us/img85/5601/chuongcop.jpg
Đứng trên chuồng Cọp nhìn cảnh chị em cách mạng năm xưa
http://img710.imageshack.us/img710/2474/gemsea.jpg
Biển mầu ngọc Bích
http://img695.imageshack.us/img695/1680/hoangvang.jpg
Vắng tanh biển CĐ

SongLieu
21-12-2009, 23:05
Cảm ơn nhé, Chitto ! Tichuot, phuongdl...
Chú thích thêm vậy:
Trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh (gần 400 người chết vì xây cái mố cầu bé tý)
Sân bay vắng hoe (tang 2)
Bãi Đầm Trầu
Bãi Ô. Đụng
Chuồng Cọp (Bà nguyễn thị Bình, Mỹ Hoa cũng ở đây rồi )
Biển Ngọc..

Chitto
21-12-2009, 23:18
Cảm ơn nhé, Chitto ! Tichuot, phuongdl...
Chú thích thêm vậy:
Trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh (gần 400 người chết vì xây cái mố cầu bé tý)
Sân bay vắng hoe (tang 2)
Bãi Đầm Trầu
Bãi Ô. Đụng
Chuồng Cọp (Bà nguyễn thị Bình, Mỹ Hoa cũng ở đây rồi )
Biển Ngọc..

Bạn sử dụng nút EDIT (ở cuối bài viết) để sửa, thêm vào chính bài trên (có ảnh) đi, như thế tốt hơn. Rồi xóa dòng chú thích màu đỏ của tôi đi.

SongLieu
22-12-2009, 14:59
Thêm nữa !

https://img85.imageshack.us/img85/4307/muicamap.jpg
Nhìn về mũi cá mập... giống cá sấu hơn nhỉ ?

https://img85.imageshack.us/img85/9676/nhakhach.jpg
Nhà khách Huyện Ủy giá 250k đây, 8 phòng toàn dân kỹ sư SG ra xây resort luu trú..xe máy vứt ngoài đường không phải cất và điện thoại để quên ngaòi sảnh cả đêm không mất...CĐ muôn năm !

funcin
23-12-2009, 14:38
chưa hiểu chỗ "đi một mình cũng như là đi Tù" của bác. Ý là thế nào ạ?

SongLieu
24-12-2009, 14:54
chưa hiểu chỗ "đi một mình cũng như là đi Tù" của bác. Ý là thế nào ạ?

Ahh... y mình là vậy, ngaòi đó không có khái niệm thời gian thì phải, ngừoi dân sông cứ như là nước chảy gió đưa. Họ bình thản đi lại, bình thản ăn ngủ bình thản nói cười.. chỉ có 2 thời khắc là sáng và tối chỉ vậy.! Và giữa mênh mông cô lập biển trời như vậy, bạn biết làm gì..đi ngắm nhà tù thì ko thú vị mà cũng chỉ 1 buổi sáng là hết. đi ngắm núi biển thfi cũng chỉ 1 ngày nữa (trừ khi bạn đi nghiên cứu khoa học...vv) Đảo thì nhỏ đi không đủ đã ! Nếu đi 1 mình và để trải nghiệm thì thực sự bạn chỉ có thể trải nghiệm cái thu vi duy nhất là "tỷ phú về thời gian".... nhưng nếu đang buồn thì tôi thấy ở đó cũng hay đấy ! mà có khi khỏi về luôn.

smallgrass
15-01-2010, 14:54
Thông tin về Phương tiện đi lại (có nhiều trên Google & Phượt rồi nên chỉ bổ sung cái mới)


Vé máy bay ATR Vasco (VN Airline cũng bay cùng 1 chuyến): 859k/lượt, SG tourist 49 Lê Thánh Tôn, Q1,HCMC

Vé tàu : Tàu CĐ 10 200k/giường nằm, CĐ 9: 150K (Nhất quyết mua vé giường nằm và khoang dưới để còn mạng mà Phượt, trai gái ói tè le hột dưa hết)

Từ Cầu tàu Bến Đầm về thị trấn đi xe lam (phương tiện rẻ nhất) : 25k/người/lượt

Từ sân bay Côn Sơn về thị trấn đi xe bus (xe của Khách sạn nào cũng được cứ leo lên): 30k/người/lượt

Thuê xe máy: Cafe Côn Sôn 100k/ngày (cứ deal mãnh liệt vào không thì 120k/ngày), chạy tới 12h đêm luôn.

Ăn uống


Cơm: 25k/phần (3 món) Căn tin của Hội đồng Nhân dân đối diện Bưu điện Côn Đảo (có cái tháp viễn thông)

Hải sản : Tri kỷ quán ,Đường Nguyễn Đức Thuần

Cafe Côn Sơn: Cuối tuần giá cao hơn ngày thường vài nghìn.


Phượt


Nóc nhà Côn Đảo: Núi Thánh Giá 577m.

Đường trãi nhựa không phải đường mòn.
Muốn lên phải xin ở Doanh trại phía dưới chân núi vì đây là khu quân sự.
Đi xe máy để thử cảm giác mạnh với những con dốc dựng đứng,lá khô ẩm ướt phủ dầy.
Tầm 8-9h sương phủ mờ như Sapa.12h thì ngắm toàn Côn Đảo nét như Sony, liều thì leo lên cái tháp Rada khoảng 100m nữa là ôm trọn Côn Đảo vô Len.


Trekking Sở Rẫy - Bãi Ông Đụng, Cỏ Ống - Vịnh Đầm Tre:

Không ghiền không lấy xiền.
Mua vé ở Vườn Quốc Gia Côn Đảo, nếu ko thích thuê tour guide thì liên hệ Kiểm lâm (đi với KL thích hơn).
Có xiền thì Lặn ngắm san hô không xiền thì mắc võng ngủ cạnh biền cũng tuyệt lắm rồi


Ngắm cảnh: Đón hoàng hôn Bãi Nhát, Bình minh Mũi Cá Mập

Chinh phục Núi Chúa nghe đồn chưa ai đặt chân lên đỉnh

Mua tour ngủ đêm ở Hòn Bảy Cạnh hoặc Hòn Cau (đảo thiên đường)

Không nên bỏ qua việc đi bộ loanh quanh thị trấn để ngắm những ngôi nhà cổ, cây cổ thụ nở hoa, vịnh Côn Sơn

Bãi Đầm Trầu: Trước khi đến con đường vào Miếu Cậu có 1 con đường mòn (đối diện cổng 1 khu dân cư), hãy rẽ vào đó để vào bãi biển mịn cát và nên thơ nhất.Chỗ này tắm tiên thoải mái, bãi bên cạnh thì có tàu đánh cá neo .

Tờ bướm này có ở Vườn Quốc gia, cứ cầm nó mà lật tung CĐ lên.

https://img25.imageshack.us/img25/4452/scan2l.jpg

Ghi chú:

KHÔNG NÊN:

Ăn ốc vú nàng: Kiểm lâm cảnh báo Loại ốc này đang dần bị biến mất tại CĐ do khách du lịch ăn quá nhiều nhưng lại không có nuôi mà đánh bắt tự nhiên. Nếu yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường thì đừng ăn món này cũng như các loài ốc tự nhiên khác.

Đi rừng và tắm biển 1 mình: Ở đây rất vắng vẻ nếu kỹ năng không tốt thì dễ chết vì thiếu hiểu biết

NÊN

Mang theo Trà, Cafe theo biếu cho Trạm kiểm lâm và ngồi nghe họ nói về CĐ.

Họ rất hiếu khách và thân thiện (Kiểm Lâm ở trong rừng, rừng lại ở trên đảo, hey).
Ngủ 1 đêm ở trạm Kiểm Lâm rất thú vị, ở đó họ có hướng dẫn và cho thuê dịch vụ lặn xem san hô.
Kiểm Lâm là tour guide tuyệt vời cho chuyến khám phá CĐ

smallgrass
27-04-2010, 23:34
https://farm4.static.flickr.com/3327/4557634291_1843565492_o.jpg

Từ đỉnh Núi Thánh Giá nhìn xuống Vịnh Bến Đầm

https://farm4.static.flickr.com/3419/4557647585_33324c78b6_o.jpg

Từ đỉnh Núi Thánh Giá nhìn xuống Vịnh Côn Sơn

tinhcavungtau
28-04-2010, 22:56
Cảnh đẹp quá, gợi nhớ thật nhiều kỷ niệm. Cách đây trên mười năm mình từng ghé nơi này nhưng lúc ấy chưa có máy ảnh để ghi lại những cảnh vật trong tầm mắt. Kinh nghiệm của bạn smallgrass rất chính xác, mình cũng đi tàu Côn Đảo 09 và nằm tuốt dưới cùng để khỏi cho chó ăn chè.

Mèo Bay
29-04-2010, 00:25
Mình đi Côn Đảo cách đây 2 năm và vẫn cho rằng Côn Đảo là nơi thần tiên nhất mà mình đã được đi. Năm ngoái mình bị ốm (hơi nặng) nên đã lên kế hoạch đi Côn Đảo 1 tháng để dưỡng bệnh. Đã thu xếp tiền bạc, hỏi giá thuê khách sạn dài hạn... Thế mà sau đó kiểm tra lại lần cuối thì ra là báo động nhầm, đổi thuốc khác uống thêm 2 tuần nữa thì khỏi bệnh. Hic, chả lẽ lại ước là bị ốm nặng :(

Pinkpup
09-08-2010, 15:46
Côn Đảo là 1 trong những điểm đến thích nhất của mình. Năm nào cũng cố gắng đi 1 lần. Nhưng ai bảo ra Côn đảo 1 mình thì = đi tù?! Mình thấy là tự do nhất trần đời. ^^

Hình Smallgrass chụp từ đỉnh Thánh giá rất đẹp. Bạn lên đấy bằng đường nào vậy? Đi xe máy được hay là đi bộ?

Sutuomanhi
10-08-2010, 01:05
cảm ơn bác smallgrass, ảnh chụp côn đảo quá đẹp, những kinh nghiệm của bác thật là hữu ích, nó sẽ giúp rất nhiều cho chuyến đi sắp tới của cơ quan em.

CahEoCoN0407
10-08-2010, 07:31
https://farm4.static.flickr.com/3327/4557634291_1843565492_o.jpg

Từ đỉnh Núi Thánh Giá nhìn xuống Vịnh Bến Đầm

https://farm4.static.flickr.com/3419/4557647585_33324c78b6_o.jpg

Từ đỉnh Núi Thánh Giá nhìn xuống Vịnh Côn Sơn
Em sắp có chuyến đi đến Côn Đảo nên xem xong mấy tấm hình anh chụp đẹp quá làm chân tay của em ngứa ngáy, nóng trong người muốn khởi hành đi Côn Đảo ngay_mặc dù chân ướt chân ráo chưa một lần đi Côn Đảo ^_-