PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đảo Côtô



Chitto
27-06-2007, 20:07
Đi rồi mà không viết lại thì quên mất, với cả có một đống ảnh chụp tóe khói.

Lịch trình:


Chiều thứ sáu: 5.30pm đi xe Hòn Gai, chuyến cuối ở bến Lương Yên
9.00pm đến Hòn Gai. Chờ bắt xe đi Cửa Ông.
10.00pm đến Cửa Ông. Taxi đi Cái Rồng - Vân Đồn.
(Có xe thẳng Hà Nội - Vân Đồn nhưng do chưa rõ nên không đi)

Thứ bảy
6.30am tàu chạy ra Côtô. Lưu ý tàu này cứ đầy khách là đi, nên phải ra sớm chiếm chỗ.
9.15 đến Côtô. Vì có vụ bà Trương Mỹ Hoa ra thăm đảo nên không vào chỗ nghỉ ngay được. Phải tắm biển và ăn trưa xong. Côtô mới hỏng máy phát điện nên nóng chết.
1.30pm: vào lấy phòng nhà nghỉ Huyện ủy Côtô, phòng 302 là mát nhất !.
Chiều tắm biển. Tối lang thang ngủ sớm.
Biết tin ngày hôm sau có tàu chiều về nên vô cùng sung sướng.

Chủ nhật
Sáng tắm biển.
8.45am gọi xe ôm + xe tự lái, đi một vòng quanh đảo:
- Lên Hải đăng, gặp may nên ông trưởng đồn đi vắng, được leo lên đỉnh mà không cần giấy tờ gì. Từ đỉnh hải đăng nhìn được toàn bộ Côtô, Thanh Lân, Côtô bé,...
- Đi ra cảng Bắc Vàn
- Ra bãi tắm Vàng Chải: bãi cực đẹp, hoang vắng và có sóng vừa phải.
- Ra bãi Hồng Vàn (còn gọi là Hom Trinh Sát): bãi đẹp, lặng hoàn toàn không có sóng.

1.30pm tàu Côtô - Vân Đồn
4.30pm về Vân Đồn, bắt xe Móng Cái về Hà Nội.


Trên đây là một lịch trình khá thông thường, không ảnh hưởng đến thời gian đi làm việc. Tuy nhiên có một lưu ý là trong trường hợp không may, thì chiều CN không có tàu về Vân Đồn, sẽ phải đi chuyến tàu sáng sớm lúc 6.00am (cũng phải ra sớm không hết chỗ).

Muốn biết chiều CN có tàu về không, phải hỏi chiều Thứ 7 từ Vân Đồn có tàu ra không. Nếu có tàu ra thì sẽ có tàu về. Tàu ra phụ thuộc vào lượng khách/hàng hóa vận chuyển.

Nếu Côtô có điện tốt thì sẽ còn ra nữa. Không có điện cũng oải lắm.
__________________________________________________ ______

Thông tin thêm:

Từ bài của Pink
Bến xe Lương Yên (Hà nội) - Bãi Cháy (Quảng Ninh) 50K/pax. Pink thấy có wảng cáo xe Hoàng Long đi Bãi cháy nữa mà nhân viên công ty này: người bảo có - người bảo không có chạy tuyến Hà nội - bãi cháy. bạn nào đi từ Hà nội có thể check lại ở bến xe Lương Yên. Đi xe chất lượng cao không bị bán lại và chạy nhanh hơn. P đi từ 4h30 chiều mà mãi tới 9h30 mới tới Cẩm phả. bị bán 1 lần (phải đưa thêm tiền cho ông tài thứ 2) và bị công an tóm 1 lần, khách phải xuống đi xe sau. vậy là đổi xe 2 lần tất cả.

Xe buýt Bãi Cháy - Vân đồn (tuyến số 1): (xuống tại ngã ba Cái Rồng):10k/pax (15'/chuyến - đi lâu lắc - hết 1h30 - 1h45' gì đó mới tới)

Đi xe ôm tới bến tàu Cái Rồng: 5k.

Tàu đi Côtô có 2 chuyến/ngày: (6am và 1pm- chuyến về tương tự) 50K/người. đi hết 3-4h thì tới nơi. Có thêm tàu tăng cường của Hải quân nữa (6h sáng t2 ra đảo - 1h chiều t6 về Vân đồn). Tàu này chạy nhanh hơn.

Note: nếu muốn tới Cái Rồng để kịp chuyến tàu sáng ra đảo thì phải đến Bãi cháy trước 5 chiều hôm trước cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng và nghỉ lại tại Cái rồng. Khu này cũng nhiều nhà nghỉ.

Từ bài của R0sy

- Xe khách Hà Nội – Vân Đồn chạy chuyến cuối cùng lúc 5h chiều tại bến Lương Yên. Nếu lỡ chuyến này thì có thể bắt xe Hà Nội - Cẩm Phả chạy 15’ một chuyến cho đến 5h30 chiều. Sau đó đi tiếp xe bus Cẩm Phả - Cửa Ông, rồi xe ôm hoặc taxi về Vân Đồn. Giá xe khách là 70k/người

- Tàu đi Cô Tô khởi hành lúc 6h30-7h sáng tại cảng Cái Rồng – Vân Đồn, cứ đủ khách là chạy, đến Cô Tô tầm 3 tiếng. Giá 70k/người. Nếu muốn vác xe máy ra đảo thì 120k/xe (80k công chở + 40 công dỡ lên xuống). Sđt tàu khách: (033) 874118/ 0978 769 888/ 0912 910 190/ 0985 351 833 (a Quang)

- Đến Cô Tô, xe ôm từ cầu cảng Cô Tô về đến Nhà khách Uỷ ban là 5k/người. Taxi là 30k cho km đầu tiên

- Ở Cô Tô có 2 nhà nghỉ chính phục vụ khách. Được nhất là Nhà khách Uỷ ban (sđt (033) 889 388/ 0912 658 659), nhiều phòng, rộng rãi, phục vụ khá ổn, giá từ 100-120k, tuy nhiên không có điều hoà và một vài phòng cửa nẻo xập xệ. Sau đó là nhà nghỉ Mai Lan (sđt (033) 889 301) với vài phòng xập xệ, hơi bí, giá từ 120-150k. Ở đây có 1 phòng có điều hoà, nhưng sau 11h thì tắt. Gần sát bãi Vàn Chải có nhà nghỉ Minh Vượng (ko có sđt), mới xây nên trông khá khang trang, sạch sẽ, tươi tắn. Lần sau tớ sẽ thử ra đây ở .

- Về ăn uống, thấy mọi người đi trước suggest Uý Thanh nên chúng tớ cứ ra đấy mà ăn thôi. Úy Thanh nằm chếch Nhà khách, giá cả tương đối ok. Nếu đi đông thì cần đặt trước để người ta chuẩn bị. SĐT là (033) 889 040

- Đi lại, nếu đông người có thể chọn taxi (30k cho km đầu, 20k cho 2km tiếp theo, 10k cho những km còn lại, công chờ là 1k/1phút). Xe ôm thì đắt, ví dụ tớ đi từ Nhà khách - Hải đăng cả đi về là 50k/người, tớ hỏi thì đi Nhà khách – Vàn Chải cả đi + về + chờ là 100k/người, Nhà khách - Hồng Vàn cả đi + về + chờ là 90k/người. Lý tưởng nhất là thuê 1 cái xe máy (80k/ngày, tự túc xăng), nếu dẻo miệng thì mượn nhà hàng Uý Thanh xe đạp lượn lờ (free)

Điểm nhấn ở Cô Tô thì tớ thấy:

Vàn Chải buổi sáng, thuỷ triều chưa lên, bãi cát đẹp
Hồng Vàn ****** chiều
Ngắm Cô Tô từ trên Hải đăng vào bình minh hoặc hoàng hôn
Đi xe đạp ở Cô Tô
BBQ bãi biển
Thăm cảng Bắc Vàn
Từ cầu cảng rẽ phải đi ngược lên ngắm bãi đá

Tớ chưa ra đảo nên chưa có nhận xét gì
- Tàu từ Cô Tô về Vân Đồn chạy hàng sáng lúc 6h30-7h. Thỉnh thoảng có tàu về chiều lúc 1-1h30, thường là vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật
- Xe khách Vân Đồn – Hà Nội có chuyến 10h15 và 1h30. Chạy thẳng về Lương Yên, 70k/người, sđt (033) 874 804/ 0912 427 750
- Ở Cô Tô cũng có nét nhé

Chitto
28-06-2007, 02:05
Bài của Vũ Thanh Minh, tập hợp về đây cho dễ đọc

1. TỔNG QUAN
Huyện đảo Cô Tô bao gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ khác nhau có diện tích tự nhiên xấp xỉ 4.000 km2, trong đó có 3 đảo lớn là Cô Tô lớn, Thanh Lân và đảo Trần, nằm cách bến cảng Cái Rồng chừng 60km về phía đông bắc. Đảo có hai đơn vị hành chính là 2 xã Cô Tô, Thanh Lân và 1 thị trấn. Dân số ở đây còn thưa thớt, chủ yếu là những người đi làm kinh tế mới từ các tỉnh duyên hải Bắc bộ di cư ra.
3G đã phủ sóng tại Cô Tô

Điện có từ 11:00 đến 13:00. Từ 17:00 đến 23:00



2. ĐI VÀ ĐẾN

Bus

Từ Hà Nội, có các chuyến đi đi Cẩm Phả, Của Ông tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Lương Yên. Giá 75.000 vnđ/lượt. Các hãng xe đi tốt nhất là Hoàng Long và Kumho Viet Thanh (Bến xe Mỹ Đình, xe 45 chỗ đời mới, xuất phát 15’/chuyến với xe Hoàng Long và 30’/chuyến với xe Khumbo Việt Thanh). Có các chuyến khác liên tục của các hãng như Đức Phúc, Phúc Xuyên, Việt Thanh (loại xe 24 chỗ, đón khách thường xuyên). Thời gian từ Hà Nội tới Cửa Ông khoảng 4 tiếng. Khi đi Bus bạn hãy nói “cho tôi xuống ngã ba Vân Đồn”.

Ngã Ba Vân Đồn là điểm xuống của hành trình Hà Nội – Cô Tô. Tới đây, bạn đón xe Bus địa phương đề biển “Cái Rồng” để đi Cảng Cái Rồng, giá xe Bus 5.000 vnđ/người (hoặc taxi), nếu đi Bus hãy yêu cầu cho xuống tại Bưu Điện Vân Đồn. Tới bưu điện Vân Đồn, còn khoảng 1.5km nữa để tới cảng Cái Rồng. Từ đây bạn có thể đi xe ôm hoặc đi bộ tới ngay cảng để nghỉ ngơi cho sáng hôm sau đi Cái Rồng bằng Tàu.

Tàu từ Cô Tô về Vân Đồn chạy hàng sáng lúc 6h30-7h. Thỉnh thoảng có tàu về chiều lúc 1-1h30, thường là vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật


Xe khách Vân Đồn – Hà Nội có chuyến 10h15 và 1h30. Chạy thẳng về Lương Yên, 70k/người, sđt (033) 874 804/ 0912 427 750



Xe máy

Việc đi xe máy với chiều dài quãng đường hơn 200km có thể gây mệt mỏi nhưng sẽ hết sức tiết kiệm và thú vị, tiện lợi nếu bạn có nhiều thời gian và sức khỏe. Cũng theo những chỉ dẫn về đường như xe Bus. Bạn có thể đi từ Hà Nội theo nhiều con đường khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là đường Bắc Ninh và đường 5 (Hà Nội - Hải Phòng). Từ trung tâm Hà Nội, đi thằng Nội Bài và rẽ phải theo đường chỉ dẫn đi thành phố Bắc Ninh, đi Quảng Ninh. Theo đường 5 đi Hải Phòng, đến Nam Sách theo bảng chỉ dẫn bên tay phải bạn rẽ trái, đi thẳng tới Sao Đỏ, rẽ phải, đi thẳng tới Đông Triều (điểm đầu của tỉnh Quảng Ninh), từ đây bạn cứ đi thẳng qua thành phố Hạ Long, qua cầu Bãi Cháy gặp vòng xuyến đầu tiên bạn đi thẳng, gặp vòng xuyến thứ 2 bạn rẽ phải, đi thẳng sẽ tới Cửa Ông. Tới Ngã Ba Vân Đồn rẽ phải, qua cầu Vân Đồn, trạm thu phí tới bưu điện Vân Đồn rẽ phải. Đi thêm 1,5km nữa là bạn tới sát cảng Cái Rồng.

Bạn có thể mang xe máy ra đảo bằng cách, mang xe ra tàu mà bạn đi, thuê người đưa xe lên tàu (giá 40.000 vnđ/xe), thêm 50 – 70.000 vnđ/cước xe. Tại Cô Tô, phí bốc xe lên cảng là 50.000 vnđ.



Thuê xe

Xe máy thuê tại Cô Tô giá 150.000 vnđ/ngày (chưa bao gồm xăng) Giá xăng 18.000 – 20.000 vnđ/lít. Có thể thuê xe lại của xe ôm trên đảo hoặc chở đi các điểm, xe chờ với giá từ 120 – 150.000 vnđ/xe (có thể chở 2 người, tuy nhiên không khuyến khích việc chở 3)

Ô tô tại cô tô dung để chở khách chỉ có một chiếc duy nhất. Tuy nhiên, đã có nhiều nhóm đi có thong tin chưa tốt về phục vụ của nhà xe này nên phuotcafe xin phép kiểm tra lại và thông báo lại cho các bạn sau.

Tàu đi Cô Tô

Tàu Biển Đông 2 (tàu sắt, to, phục vụ chủ yếu cho bộ đội và chuyên chở cán bộ); xuất bến Cái Rồng lúc 6h30 sáng thứ 2 hàng tuần, tới Cô Tô lúc 8h30’ (nhanh hơn gần 2 tiếng so với tàu thường). Tàu sẽ dừng tại càng Cô Tô và tiếp tục ra đảo Trần. Tàu về vào chiều thứ 6, lúc 15h, tới Vân Đồn lúc 17h. Giá 75.000 vnđ/khách.

Đây là tàu lớn, sạch sẽ, độ an toàn cao, ít bị sóng, thích hợp cho người có sức khỏe yếu nhưng không tiện lợi về thời gian nếu bạn đi vào cuối tuần. Hợp cho người có thời gian dư giả.

Các loại tàu khác (tàu gỗ, đăng kiểm 48) xuất bến Cái Rồng vào lúc 7h sáng vào các ngày thứ 2,4,6. Tàu về ngày 3,5,7,CN và lúc 13h30. Giá tàu 70.000 vnđ/người. Thời gian đi từ 3 – 4 tiếng phụ thuộc vào gió. Nên theo dõi thời tiết trong tháng để chọn ngày đi phù hợp.

Để thuê tàu riêng đi Cô Tô. Tàu Sơn Trong, hợp đồng các tuyến đảo tại Bái Tử Long; 033.793125; 0983.793125; 0984.433896

3. LƯU TRÚ

Cảng Cái Rồng – Vân Đồn

Vui lòng xem thêm tại phần đảo Quan Lạn


Đảo Cô Tô

Nhà khách huyện ủy Cô Tô; trung tâm huyện Cô Tô; (033) 889 388, 150.000 (phòng 3 giường) Cách cảng tàu 600m. Đi bộ mất 10’, xe ôm 5.000/người.

Khách sạn duy nhất trên đảo, giá 100.000 vnđ/phòng. tiện nghi cơ bản. Không có nóng lạnh, có TV. Khách sạn có điện từ 18h – 23h. Do thiếu điện nên khó ngủ vào mùa hè. Đôi khi có muỗi, thú vị nhất là cô lễ tân thường xuyên vắng mặt. Đi lại bất kể giờ giấc, khách tự mở, đóng cửa. Phòng tầng 2 bắt đầu có view nhìn ra biển và khu vực cảng. Bạn cũng cần chú ý về việc giữ những đồ đạc quan trọng tại phòng.

Khu cắm trại Cô Tô, trại nhiều loại, cho thuê trại tự cắm hoặc có thể cắm sẵn tại bãi biển bạn muốn nếu đặt trước. Phục vụ ăn uống tại bãi biển, tiệc hải sản, cho thuê xe máy và hướng dẫn viên. Phục vụ lịch sự, giá cả hợp lý.

Thuê trại: từ 120.000 vnđ (trại đơn/đôi) – 300.000 vnđ (trại lớn). Phục vụ ăn các bữa tại bãi biển từ 50.000 – 70.000/người. Tiệc hải sản tại bãi biển 250.000 vnđ/người (bao gồm nhiều loại hải sản theo mùa, ốc, đồ uống và các dụng cụ đi kèm như: vỉ nướng, bàn, ghế, cafe..v..v). Cho thuê xe máy 180.000 vnđ/ngày (bao gồm xăng). Miễn phí hướng dẫn viên khi sử dụng các dịch vụ tại đây. Hướng dẫn viên là người địa phương, rất am hiểu địa hình và những nơi đẹp nhất có thể ngắm cảnh, rất thú vị. Yêu cầu đặt trước 0978781423 (Anh Thế). Đây là dịch vụ phù hợp tại nơi thiếu điện như Cô Tô và phù hợp với những người muốn có 1 kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Chất lượng phục vụ tốt.


4. ĂN UỐNG

Uý Thanh nên chúng tớ cứ ra đấy mà ăn thôi. Úy Thanh nằm chếch Nhà khách, giá cả tương đối ok. Nếu đi đông thì cần đặt trước để người ta chuẩn bị. SĐT là (033) 889 040

5. BÃI BIỂN, THAM QUAN

Các bãi biển; Bãi 5 cây, là bãi dài nhất có thể nhìn thấy khi ra Cô Tô từ ngoài khơi. Bãi này nếu nước lên có thể tắm, tuần nước xuống thì không nên vì nhiều tàu thuyền neo đậu và hơi đục. Tuy nhiên, vào tuần nước lên thì có thể đốt lửa trại và đi dạo trên bãi biển rộng. Đây là bãi gần nhất, cách trung tâm 200m. Bãi này có con đường sát biển lát gạch dài hơn 2km, rất đẹp nếu đi bộ. Bãi Bưu Điện Cũ, Cách trung tâm 1.5km, từ bãi này có thể nhìn ra được khu vực bên kia đảo với các đảo nhỏ. Nếu tuần nước xuống sẽ rất phù hợp cho tắm biển và ngắm cảnh, có đá ngầm, cát trắng và mịn. Đây cũng là bến đón tàu đi Thanh Lân. Bãi Hồng Vàn, đây là bãi đẹp nhất với chiều dài 2km, hầu như không có tàu thuyền neo đậu, bãi cát thoải dài, rộng và xanh vắt. Cuối bãi này có bãi đá khá đẹp, phù hợp với tuần nước lên. Bãi Vàn Chảy, bãi biển cách xa trung tâm, không tàu thuyền neo đậu, cát không vàng, nước trong nhưng nguy hiểm nếu tắm ở khu vực gần bãi đá vì có một số xoáy nước. Nên đi lên phía trên. Bãi dài 700m.

Hải đăng Cô Tô ở vị trí có tầm quan sát rất tốt. Với 1 đèn chính và 1 đèn phụ, có tầm nhìn xa từ 12 – 24 hải lý. Hải Đăng Cô Tô là nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Cô Tô Lớn và các đảo lân cận. Đường lên hải đăng cũng là một điều lưu ý khi độ dốc cao và long đường hẹp. Nhưng bù lại bạn sẽ có cảm giác phiêu lưu, lãng mạn xen lẫn. Thực sự là thú vị.

Cẩu Thầu Mỷ (Cầu Mỵ) Đây là điểm được phuotcafe đánh giá là có cảnh quan đẹp nhất trên đảo. Có vẻ giống với một số điểm ven biển của Châu Âu. Bạn chỉ việc thuê xe và hỏi đường để tới đây (cách thị trấn 2km). Bạn có thể chụp ảnh, ngắm cảnh hoặc lang thang khắp khu vực rộng này trong cả buổi sáng hoặc chiều.

Cô Tô con Cô Tô con sở hữu những bãi biển đẹp nhất trong quần đảo Cô Tô. Nên nếu bạn đã quyết tâm ra Cô Tô thì hãy cố gắng đi thêm nửa tiếng tàu để chiêm ngưỡng các bãi biển này. Cô Tô Con được bộ đội quản lý, có giếng nước, rừng với gỗ quý. Thuê tàu cá tại cảng Bắc Vàn, giá 500.000 – 600.000/tàu/10 – 15 người.

Lặn biển tại Cô Tô cũng là một việc hết sức lý thú. Tuy nhiên thì việc lặn không cố định mà phụ thuộc vào thời tiết ngay lúc đó. Thông thường bạn có thể lặn tại bãi đá hoặc khu vực Hồng Vàn. Từng đàn cá tung tăng bơi lội với nhiều màu sắc, tuy không thể bằng được Nha Trang hay Phú Quốc. Nhưng với điều kiện khu vực phía Bắc thì đó cũng là một món quà tuyệt vời rồi. Bạn có thể dung ống thở với đầy đủ trang thiết bị, quần áo do mình mang đi hoặc thuê tại đảo qua số điện thoại: A Thế 0978781423. Mức giá kính lặn và ống thở: 50.000 vnđ. Quần áo 150.000 vnđ. Hoặc mua trọn gói với chi phí 180.000 vnđ/người.

Chitto
28-06-2007, 10:36
Bình minh ở cảng Cái Rồng - Vân Đồn, ngày chuẩn bị ra Côtô.


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434682b4bdad5ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=249)

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434682b4db5222a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=250)

Sáng hôm ấy trời rất lặng và trong. Không có gió nên biển lặng như cái ao.
Nói theo cách của mấy ông bến tàu thì là "thả đĩa không chìm"


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346832c3b2df6e.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346832c4625638.jpg

TÍM
28-06-2007, 10:40
Không phải phí, mà là hối hận :LL

Lý do thứ 1: Đúng ngày đó là con nước kém, một tháng chỉ có 2 lần nước kém. Đến mùa nam, sóng biển Cô tô rất lớn xô đổ cả băng ghế có 3 người ngồi, thường chỉ có lái thuyền là không lao đao.

Lý do thứ 2: Đấy mới chỉ là ảnh Vân Đồn thui bạn botram ơi. Đến lúc post ảnh hải đăng, bãi Vàn Chải, Hồng Vàn, Bắc Vàn thì cứ gọi là khóc thét vì tiếc nhá :D

virgo
28-06-2007, 11:01
Hí, không đi mà nghe "nhà Virgo" cú sườn các "nhà em" như thế nào !!!



Hí, bạn Chitto nói oan cho tớ nhá, chẳng có các em ý tớ đi chuyến này chẳng phải lo lắng gì, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng :D

@ Black: post ảnh đi, tớ không mang theo máy ảnh nên chỉ đợi xem ảnh của bạn và Chitto thôi đấy. Coto đẹp nhỉ và sẽ ấn tượng hơn nữa nếu có điện =))

Chitto
28-06-2007, 12:51
Tớ thì hơi cầu kỳ tí, post cái địa đồ đảo Côtô lên đây để các bác nào chưa đi hình dung một tí.

Huyện đảo Côtô gồm hai xã Côtô và Thanh Lân, một số đảo nhỏ, trong đó có Côtô con.

Huyện lỵ ở tại đảo Côtô, cách chỗ chấm vàng (cầu cảng) chưa đến nửa km.

Đảo Thanh Lân là một quả núi, cao ở giữa, còn Côtô bằng phẳng hơn, chỉ có một dải núi hình chữ Vương ở phía bắc, hải đăng Côtô đứng ở cánh giữa phía đông. Từ Huyện lỵ đến chân núi hải đăng chỉ khoảng 5km. Từ chân lên đỉnh chưa đến 1km, chưa làm đường, đá sỏi lổn nhổn. Từ đỉnh hải đăng nhìn được toàn bộ khu vực đảo.

Từ chân hải đăng đi thêm thì đến cảng Bắc Vàn, nơi sóng êm nước lặng, mùa bão các tàu thuyền về đây trú. Mũi Bắc Vàn ở tận cùng phía bắc.



https://www.phuot.vn/imagehosting/243468349e2b7314.bmp (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=262)

Từ Bắc Vàn đi theo con đường đổ bêtông xuyên qua khu bằng phẳng là đến bãi Vàng Chải rất đẹp, trong và sạch. Lùi phía ngoài Bắc Vàn một chút là bãi Hồng Vàn, sóng lặng và êm.

Các khoảng bằng phẳng trồng cây nông nghiệp, lúa, khoai, cây ăn quả. Rừng trên núi là rừng nguyên sinh.

Đảo Côtô mà khai thác du lịch biển thì tuyệt, nhưng chưa biết đến bao giờ đây.

Chitto
28-06-2007, 20:49
Bãi biển đảo Côtô.
Từ cầu cảng, đi vào qua chợ Côtô là đến trung tâm huyện lỵ, một khu vuông gồm 4 con đường ngắn quây lại.

Bãi biển ngay ở đó, bên một hàng phi lao. Một con đường gạch đang được làm chạy dọc bờ biển. Bờ biển dài và phẳng, nước xanh cực kì.


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434683bb375c746.jpg

Hoàng hôn Côtô.
Chỉ ở bờ biển từ Hà Tiên đến Cà Mau và ở hải đảo mới thấy hoàng hôn trên biển, còn không thì chỉ bình minh.

Nhưng hoàng hôn này cũng bị mấy dãy núi phía trong che chắn mất.


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434683e2a3e2ac3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=298)

Hoàng hôn xuống trên bãi Côtô. Lúc này màu sắc của bầu trời rất đẹp, xanh, hồng, tím...


https://www.phuot.vn/imagehosting/243468461c3b9757.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=304)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243468461d787104.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=305)

Cũng là lúc mọi người đã trở về, những người làm việc trên các con thuyền nghỉ ngơi, họ hồn nhiên người tắm, người nấu ăn, rồi ăn ngay trên tàu thuyền.

Và họ cũng ngủ đêm trên con thuyền dập dềnh bên cầu cảng luôn.
Một số người đưa trẻ con ra cầu cảng chơi. Buổi chiều xuống buồn buồn và tĩnh lắm.

Chitto
29-06-2007, 17:06
Sáng sớm ở bến Côtô


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434684d96881232.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=315)

Lúc thức dậy của dân đi biển


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434684d9a2d44e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=316)

Chitto
29-06-2007, 17:48
Sau khi ngắm bình minh lên chán, trên đường từ cầu cảng về thì ăn sáng bằng xôi khúc (2 nghìn) kèm bịch sữa đậu nành đá (1 nghìn), thì bắt đầu ra biển bơi.

Nhóm khác thì phải bỏ 12 nghìn cho 1 bát phở không ngon lành gì trong quán. Bài học: bình dân người ta ăn gì thì mình ăn đấy.


https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_06_Coto/2007_06_Coto266copy.jpg

quyuce
30-06-2007, 08:37
Bãi này sạch nhỉ. Hồi 1/5 em ra bãi biển đầy rác có lẽ gần khu dân cư và chợ. Cũng hồi 1/5 nhà nghỉ hỏng máy bơm nên không có nước. Tụi em đành ở nhà đân đối diện với nhà khách.Ai muôn đi Cô tô cũng nên chú ý: ko đi vào những ngày lễ vì sẽ phải tranh nhau chỗ ngồi trên tàu và nguy cơ ở lại 1 ngày là rất cao nếu ko nhanh chân. Đợt vừa rồi tụi em đi may mà lãnh đạo huyện đảo cho bổ sung tàu Biển Đông (Chuyên chở lãnh đạo và cán bộ) vào ứng cứu không có thì nằm lại luôn.Nói chung Cô Tô đẹp vì có bãi biển vắng, bãi Vàn Chải và Cô Tô bé hợp cho việc cắm trại. Đứng trên Hải Đăng ngắm biển chỉ thấy no nê ko thấy chán.Người dân cũng thật thà dễ mến.Nếu đến đây tầm tháng 3-5 có anh chị em có thể được thưởng thức món nộm sứa có 1 không hai tại đảo này.

Chitto
30-06-2007, 09:03
Vài cái ảnh chụp từ đỉnh hải đăng Côtô.

Ruộng lúa và bãi biển


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434685b9d3b6b80.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=321)

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434685b9efad7fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=322)

quyuce
30-06-2007, 09:25
Hoàng hôn Cô Tô chụp tại bãi Vàn Chải (bọn em gọi là bãi Tiên).Ảnh của anh bạn đi cùng

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/Co%20to/P1140904copy.jpg

Nước biển rất trong, các bác có thể thấy rõ từng ngón chân em dưới nước

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/Co%20to/P1140895.jpg

Vẫn bãi Vàn Chải

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/Co%20to/P1140893.jpg

quyuce
30-06-2007, 09:32
Còn đây là bãi biển ở cảng Cái Rồng. Chụp bằng điện thoại chất lượng ko tốt lắm nên phải công nghệ tí

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/Co%20to/Hanh046-42.jpg

Chitto
30-06-2007, 22:30
Hải đăng nằm ở độ cao hơn một trăm mét so với mực nước biển, bên cạnh ngọn đèn chính còn có một ngọn đèn nhỏ hơn.
Năng lượng dành cho hải đăng không phụ thuộc điện lưới hay điện máy nổ, mà được lấy từ năng lượng mặt trời, tích lũy trong một hệ thống ăcquy, để đảm bảo trong mọi điều kiện thời tiết thì hải đăng vẫn sáng.



https://www.phuot.vn/imagehosting/243467fa7f22979e.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/243467fa805b86fa.jpg

Có lẽ đây là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất, bởi đứng trên đỉnh núi giữa một hòn đảo, nên bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là phía đất liền với những dãy núi uốn lượn.

Nhìn cánh đồng lúa cách biển không xa, chợt nhớ đến câu "Thương hải tang điền" - Biển xanh thành ruộng dâu.

Cầu cảng Côtô nhìn từ hải đăng


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346867783ae271.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=328)

Toet
01-07-2007, 02:02
Bạn Chitto làm mình xúc động quá.
Nhìn pix của bạn ở Cô tô lại nhớ đến ngày xa xưa đi Quan Lạn, hoặc là thời đi xe máy lên vùng cao, bạn chụp ảnh cũng đẹp.

Mong có thêm thông tin về các địa điểm mà nhóm vừa rồi đã đi đến ở Cô Tô.
Mong lắm í.

Chitto
01-07-2007, 21:04
Cảm ơn bạn Toét khen tớ, tớ thích lắm lắm cơ. Hì hì. Tớ cũng nhớ hồi đi Quan Lạn với các bạn, cắm trại ở bờ biển 3 ngày 2 đêm, chỉ có tắm biển, nấu ăn, ăn, và ngủ.

Những mảng xanh bên bờ biển


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434687b465eff54.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=353)

Bến Vàn Chải là một cảng nước nông, bờ thoai thoải. Bãi có nhiều đá nhỏ, đầu và cuối bãi có những dải đá chạy ra tận biển, đáy có đá sỏi. Đoạn giữa bãi khá bằng phẳng, cát sạch.
Có lẽ do có hai bãi Vàng Chải và Hồng Vàn đẹp quá rồi, nên cũng chả ai tắm ở đây ???


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434687b4b7e5d7d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=354)

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434687b4ca990ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=355)

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434688cc7533b5c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=363)

Trước biển


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434689ec9dbb093.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=410)

Ở bãi Vàng Chải.
(Tớ thì nhớ là Vàng, nhưng hình mọi người nói là Vàn Chải, không biết cái nào chính xác, vì nhớ lúc ấy ông xe ôm nói rõ là "Vàng, có chữ G")


https://www.phuot.vn/imagehosting/243468b12319f0c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=442)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243468b12423104d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=443)

TÍM
04-07-2007, 11:04
Em góp với Chitto hai tấm ảnh Hải đăng

Đèn biển cô tô:

https://www.phuot.vn/imagehosting/133468b1c2093171.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=445)

Đường lên ngọn hải đăng:

https://www.phuot.vn/imagehosting/133468b1c3d93a7e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=446)

Bãi Vàn chải

Theo em là Vàn chải, người xe ôm nói hơi nặng vị biển nên thầy Chít nghe thêm chữ G.... mọi thứ ở khu này đều liên quan đến chữ Vàn vì lý do Tàu khựa gì đó như Bắc Vàn, Hồng Vàn, Vàn Chải....


https://www.phuot.vn/imagehosting/133468b1ccd2fea6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=447)

https://www.phuot.vn/imagehosting/133468b1cda227ef.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=448)

Em hơi buồn là ở cơ quan em ko bo khung được, làm ảnh giảm mất giá trị pờ rồ :T

Chitto
11-07-2007, 22:49
Tớ phọt nốt mấy cái ảnh Cô Tô cho nó hết, đỡ lằng nhằng nợ nần topic

Vẫn bãi Vàn Chải


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434694fbf981633.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=853)

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434694fc1dca5c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=854)

Bãi Hồng Vàn hoang sơ, đẹp cực kì với hoa muống biển


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434694fc6ada82f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=855)

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434694fc77afcaf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=856)

Bãi Bắc Vàn nhỉ, nước rất nông và trong


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469afb2aad53b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=969)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243469afb5354467.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=970)

captivaltz
10-09-2007, 22:31
Có tượng Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô cũng đẹp lắm mà không thấy bác nào đưa lên, lâu rồi em ra đấy nhưng máy còi lại chụp phim đến hôm nay nó hỏng rồi, thấy ảnh của các bác phê quá

Chitto
10-09-2007, 22:44
Nói thật là tớ chưa thấy bất kì cái tượng Hồ Chí Minh nào có thể gọi là đẹp cả !!!

Ở cạnh một thửa ruộng, gần tượng HCM ở đảo CôTô, có một tấm bia rất to, trên đó khắc dòng chữ thế này:

"TRONG DỊP ĐẾN THĂM ĐẢO CÔ TÔ NGÀY 9 - 5 - 1961, HỒ CHỦ TỊCH ĐÃ DỪNG CHÂN TRÊN ĐÁM RUỘNG NÀY, XEM BỚI THỬ MỘT BỤI KHOAI. THẤY KHOAI NHIỀU CỦ, NGƯỜI KHEN VÀ KHUYÊN MỌI NGƯỜI TRỒNG NHIỀU KHOAI"

Thú thực, tớ cười phọt một số thứ khi nhìn cái bia to tướng ấy. May quá người dân ở đây không chịu nghe lời, đã trồng cây khác, chứ cứ trồng khoai chắc chết đói lâu rồi.

Lập bia, dựng tượng, không khéo thì thành trò lố.

TÍM
11-09-2007, 08:53
Tý thì ngất vì chuyện củ khoai của Chitto :))

Có một cái tượng Bác Hồ cũng to, hoành tránh, xây ngay phía trước trung tâm đầu não của đảo Cô tô, nhìn xuống biển Bãi Dài, em có đi qua ngắm nghía, mà về lục tung đống ảnh lại ko có chiếc nào, tệ quá (NO)

Hôm nay post cái ảnh người trên biển Hồng Vàn gửi tặng bạn th.hoang nhé :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13346e5f50b5ae31.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3074)

Ảnh xịn không qua PS tý nào, dùng mỗi lệnh resize ;)

tranvuhoang2005
05-07-2008, 15:18
Nhớ Cô Tô thật. Cảnh đẹp, người dân thân thiện. Dẫn mấy người sang Thanh Lân tắm, biên phòng lôi tuốt tuột vào uông rượu ốc. Tẩn hết mấy lọ ong rừng, rắn biển của các chú, nhưng mà vui.

Lần đầu ra Cô Tô năm 2006. Năm nay, 2008 lại ra đấy lần nữa. Vẫn muốn ra lại. Đi ít người thì em có cơ sở điều hoà chạy suốt đêm miễn phí rồi, không lo cái vụ điện đóm nữa. Lại đang tính ra đó tiếp đây.

Chitto
05-07-2008, 17:42
Tại các bãi chính của Cô Tô thì bình minh trên biển có thể bị đảo Thanh Lân che khuất một phần. Tuy vậy đảo Thanh Lân cũng xa nên có thể không ảnh hưởng quá nhiều.

Cô Tô có thể ngắm hoàng hôn khá đẹp, như tớ có chụp ảnh đó.

Quan Lạn ngắm bình minh trên biển đẹp, vì không bị khuất cái gì hết.

TÍM
05-07-2008, 18:16
Đứng trên đỉnh của hải đăng thì bình minh hay hoàng hôn, cái gì cũng ngon luoooooon.

Ở các bãi chính thì Vàn chải, Bác hồ, cầu cảng dành cho đón hoàng hôn, còn bình minh đón ở mũi bắc, hy vọng cô tô con và thanh lân ko che.

T9 có thể có bão, ra Cô tô mà biển động thì mệt, sóng lớn hơn Quan Lạn thì phải

netwalker
05-07-2008, 20:46
Ảnh Chitto chụp đẹp quá!

@ Black

Ảnh có khung hay không có khung đâu là do chủ ý của người editor chứ, sao lại nói ảnh không có khung là ảnh Pro :)

Ảnh có bo trắng ( white border) làm cho giống ảnh lưu niệm, postcard . Ảnh có khung đen làm cho nhiều bức chân dung nổi bật hơn nhưng lại không dùng cho phong cảnh, chẳng hạn thế. Đôi lúc ảnh phong cảnh có khung làm cho tầm nhìn bị hạn chế, và làm cho bức ảnh đó bị bó buộc, và làm cho phong cảnh mất hùng vĩ, người xem không trải được tầm nhìn .


Cô tô này ngày xưa lúc mình chuyển cấp II lên cấp III vì mải chơi, hay lang thang ngoài đường không ngồi trong nhà học suốt ngày như những đứa trẻ khác cho nên bị bà già cho đi "cải tạo" lao động ngoài Mỏ than cọc 6, Quảng Ninh, Hòn Gai, cho nên hay đi cùng mấy đứa trẻ bán nước chè, đi tàu bùng đi chơi lang thang các nơi. Cứ đến cảng là ngày từ trên tàu xuống bới vào bờ chứ không trả tiền vé :) .Lúc nào cũng phải quay lại làm bộ ảnh các đảo mới được. Nhìn bộ ảnh của Chitto mà mê luôn .

TÍM
05-07-2008, 23:44
Ủa anh Nét goắc cờ giờ hơi Anh già hay sao í nhở :LL, em đâu có nói ảnh ko có khung là ảnh pro...???

Có cái khung nhìn vẫn cứ pờ rồ hơn mà ;)

Post vài píc Cô tô, ko biết có đụng với Chitto ở tấm nào không, em cũng vưỡn lười ko bo khung:

Mạng treo rồi em đi ngủ thôi, mai pót vậy (BB)

Cảng Cái Rồng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=711

Đường lên Hải đăng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=713

Một góc nhìn cô tô từ trên đỉnh Hải đăng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=712

Bãi Bắc Vàn gập ghềnh đá sỏi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=714

Bãi Vàn Chải thơ mộng và bình yên:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=715

TÍM
06-07-2008, 11:04
Em cũng tự an ủi mình thôi anh Nét à, có đặt ảnh của em vào cái khung do anh Net làm thì cũng vẫn cứ NO PRO như thường :((

Vụng Bắc Vàn nơi tàu bè về trú ngụ mỗi khi biển động:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=716


Cô tô con nhìn từ mũi bắc, nơi có cảng Quân sự Bắc vàn:




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=717

Một góc của Hồng vàn, xa xa là đảo Thanh Lân như cái đuôi duỗi dài của một chú rồng (nói phét tý) (NT)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=718

Trên vịnh Bái Tử Long


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=719

Nuôi trai trên vịnh:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=65&pictureid=720

bhxvn
29-07-2008, 16:48
Em cũng vừa đi Cô Tô về, phê thật - Cảnh đẹp khỏi phải nghĩ ^^

https://img520.imageshack.us/img520/6673/ducnncoto03ux1.jpg
Đón bình minh trên đảo Cô Tô (c)

co_mem
04-03-2009, 11:33
@ Bác chitto: Hihihi, e cũng có định ko xem dự báo thời tiết đâu ạ. Chỉ là e định hỏi các bác là vào dịp đó hay có bão không ạ? Đi biển mà gặp bão thì coi như là xong,kekeke.. kể cũng khó đúng không bác, thôi gọi là hên xui vậy :D

@ Bác Wildwolf: Cám ơn bác ạ, e là thành viên mới toanh và cũng rất vui vì có anh nào đó cũng có 50% cái tên giống em, hihi..

Các bác cho e hỏi thêm là nếu ở đảo Cô Tô lớn muốn ra thăm đảo Cô Tô nhỏ và đảo Thanh Lân thì có đi được không ạ, thuyền có chạy theo ngày không các bác? và nếu định ở lại mấy cái đảo đó thì có được phép không ạ? Tất nhiên nếu ở đó là thành màn trời chiếu đất có đúng không hả các bác?

Thanks các bác nhiều :D

muốn ra đảo Cô tô nhỏ cũng được, nhưng phải liên hệ xin phép bộ đội biên phòng và phải thuê tàu đấy, ko có tàu chạy hàng ngày như Cái Rồng - Cô Tô đâu.

Ở ngoài đó thì màn trời chiếu đất là đương nhiên.


Tại Cô tô thì cũng 11h là cắt điện toàn đảo. Nhà nghỉ có 2 cái, nên đặt trước. Ở nhà nghỉ UBNN thì đặt phòng 202, 302 là đẹp nhất.

vuthanhminh
04-03-2009, 23:01
Vụ ra Cô Tô nhỏ mà phải xin giấy thì Vô Ní. Ra đến Trần, cách Cô Tô 2,3 tiếng, tiền tiêu hơn mà ko cần xin giấy cơ mà. Tớ ra Cô Tô có lần ở đến 2 tuần (chủ yếu đi buôn ốc ác lin tin vào bờ kiến xiền mua sữa cho cháu), ra ra vào vào Cô Tô kon, tối còn rượu chè be bét với ...duy nhất 1 đồng chí bộ đội trên ấy, với mấy ku ngọc trai, chả sao. Vì Cô Tô con nếu bắt buộc phải xin giấy thì sẽ ko có chuyện cho 1 thằng công ty của nhật nó đầu tư nuôi Ngọc ở ngoải. Sáng ra, chiều vào vô tư. Chỉ cần đến bảo mấy chú bộ đội trên Cô Tô nhỏ nà: cho iem đi mò ít ốc, iem tuyệt đối ko săn bắt thú (vì trển nhều khỉ với ba con quỷ quái) và đẵn gỗ (đấy có noại thông...gọi nà thông....quên tên, chẹp! chuyên dùng để đóng thùng đạn với cả vá tàu) nà tha hồ mà xoã. Bằng chứng xõa đơi lày (chờ em tí, tìm ảnh đã)

Dạ cóa đủ hết í mà. Tàu Thanh Lân thì em update sau vì ko để trong máy. Nó xuất phát buổi sáng vào lúc 8h sáng hàng ngày tại bến Bưu Điện Cũ í ạ. giá 20k mạng.
vụ Cầu Mỵ thì bác nào ra em sẽ bảo ông anh em ở đới đưa đi. giừ em bận ko đi được, đang giã từ vũ khí. em có vẽ lại cái bản đồ các điểm nên tới ở Cô Tô lớn, nhưng chưa cóa đứa lào vẽ lại choa. Có rì thì em post lên sau.
Tàu ra Cô Tô thì cứ sáng, 7h30 sáng ra cảng là có. Ai đến chậm thì ko có chỗ ngồi tử tế. Thường thì đám lâu la, thanh niên toàn lên nóc tàu ngồi chứ chả mấy khi ngồi ghế.
Tàu ở Cô Tô có đủ chuyến đi cả Trần (tàu sắt của bên quân đội í, nó thường có mặt tại cảng Cô Tô vào thứ 6 hàng tuần). Tàu đi Thanh lân thì ngày nào cũng có. Nói chung là tha hồ mà xõa, chỉ ko có tàu khách đi Cô Tô kon thôi. Kô Tô con thì tới Bắc vàn, thuê cái mủng nó chở đi, áo phao mặc vào, giá 50k/lượt/ khoảng 2 người, ko thì thuê tàu cá chở sang cũng tiện.


To Co_mem: Phone em số này, mới mất đt. hị hị
0988 071100


To bubucoi: cái ảnh xõa ko phải của iem. Của ku em.:D

Ảnh Cầu Mỵ. Theo quan điểm của em thì đây là chỗ đẹp nhất để vừa cafe, ngắm cảnh tại Cô Tô. Cách cảng Cô Tô khoảng 1.5km
https://i186.photobucket.com/albums/x85/vuthanhminh_2007/Panorama5.jpg

VKO
17-03-2009, 14:24
Năm ngoái em có ra lại Cô Tô, và tới hòn Khe Trâu - nằm ở khoảng giữa Cô Tô Lớn và Thanh Lân. Đảo nhỏ này được một bác thầu để làm du lịch sinh thái, lúc bọn em ra đó thì mọi cái mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn còn hoang sơ lắm, nhưng anh chủ đảo là người rất tâm huyết và nhiệt tình. Anh ý cũng là chủ tàu chở khách hàng ngày đi lại giữa Cô Tô lớn và Thanh Lân.
Bác nào có nhu cầu ra Khe Trâu thì liên hệ anh Thanh - 0919790324.

Còn vụ xin phép ra Cô Tô Con, cái này là có thật nhưng từ vài năm trước cơ, giờ thì có thể đi thoải mái rồi, mỗi tội tự thuê tàu ra thì ko có bảo hiểm ạ :D

Ở Cô Tô từ tháng 9/08 cũng đã có thêm 1 quán ăn mới, ngon và rất sạch sẽ, có thể gọi là nhà hàng cũng được, nằm bên hông nhà khách UB đi xuống 1 đoạn, quán tên là Phúc Hương, điện thoại: 033-3500555.
Ảnh đây ạ:
Một góc hòn Khe Trâu
https://i732.photobucket.com/albums/ww322/VKObluebird/IMG_0202.jpg
Chúa đảo
https://i732.photobucket.com/albums/ww322/VKObluebird/IMG_0268.jpg
Bắt cá trên đảo
https://i732.photobucket.com/albums/ww322/VKObluebird/IMG_0235.jpg
Cá đây:
https://i732.photobucket.com/albums/ww322/VKObluebird/IMG_0236.jpg

bichthao
10-05-2009, 22:34
Hello cả nhà, mình là thành viên mới, thấy có bài về Côt mình thích lắm.

Đợt 30/4 vừa rồi mình đi Coto 5 ngày, và đến giờ về đến HN mình vẫn phê. Nếu ai đã từng đặt chân lên huyện đảo Coto rồi, thì thấy thật sự tuyệt vời. Các điểm du lịch nổi bật ở Coto rất thú vị đấy chứ, như bãi Hồng Vàn và Bắc Vàn thì chúng ta không thể tắm được vì nhiều đá, tuy nhiên 2 bãi biển này để mà chụp hình tạo dáng thì khỏi chê điểm nào. Còn muốn tắm và thưởng thức bờ biển thoai thoải thì chúng ta nên ra Vàng Chải, cảnh khỏi chê và nước cũng thế. Còn để được thưởng thức hết cảnh đẹp của Coto thì mời các bạn lên ngọn Hải Đăng, mình mò lên đến cột hải Đăng này mà chẳng muốn xuống, phê lắm các bác ạ.

Tuy nhiên các bác nào đã đến Coto mà không ra thăm đảo Coto con thì thật sự là một đáng tiếc, để mình đi Coto thì mình thấy Coto con mới được gọi là đẹp thật sự. Thủ tục lên Coto con không phức tạp như các bạn nghĩ đâu, không phải xin phép ai cả. Để ra được đảo Coto con này, các bạn phải thuê ghe của nguừơi dân đánh cá ở đây. Một chuyến đi ra đảo cả đi cả về hết 500k, nếu đoàn càng đông thì chia số tiền theo đầu người càng rẻ.

Vừa rồi đoàn mình đi co 12 người thế là mỗi người chỉ mất có 40k thôi, quá rẻ mà được thưởng thức hòn đảo đẹp nhất và hoang sơ nhất thì không phí tí nào cả. Khi ra đảo Coto con các bạn cũng không cần xin giấy phép, chỉ cần ra thuê ghe là được. Điều đặc biệt trên đảo Coto con là chỉ có duy nhất 3 chú bộ đội thôi nhé, không có bất kỳ 1 người dân nào sinh sống cả. Biển cực kỳ hoang sơ, nước xanh, phong cảnh thì phải nói là quá quá tuyệt vời. Đợt mình đi trên đảo duy nhất có 1 chú bộ đội, chỉ cần lên đảo gặp chú bộ đội xin phép là chơi thoải mái luôn. Và còn được trò chuyện với chú bộ đội trên đảo mới thấy tội và thương chú ấy lắm.

Nãy giờ toàn nói đến Coto nhỏ thôi, vì đây là nơi mình tâm đắc nhất, còn các điểm trên Coto lớn mọi người đều biết hết rồi. Mình sẽ post ảnh Coto con cho mọi người xem nhé. Một lời khuyên lớn nhất cho chuyến du lịch tới Coto là các bạn hãy đến thăm Coto nhỏ, đảm bảo sẽ không muốn về nữa, hi hi hi...

Nếu có dịp quay lại Coto mình sẽ đến và đi thăm lại Coto con và đi đảo Thanh Lân, đi đảo Thanh Lân còn dễ hơn đi Coto con nữa đó. Vì ngày nào cũng có thuyền ra đảo Thanh Lân và giá vé một lượt là 40k. Trời mình muốn đi lại Coto quá đi mất

Mình thấy Coto con là đẹp nhất, mà mình không biết post ảnh lên đây, ai chỉ mình với để mình còn khoe ảnh Coto con của đoàn mình với.

3000
18-05-2009, 16:25
Em đi vòng quanh cái Cô tô con rồi. Cũng chẳng biết mũi Ông Minh là mũi nào. Có điều nước trong vắt nhìn thấu đáy. Mà sâu vãi... Các bác không biết bơi chủ quan là tèo đấy vì nhìn đáy cát như nông lắm.

Trên đảo có 2 chú lính và 6 con dê. Đi mảng ra đảo mất 100k cho 6 người. Không biết giờ thế nào.

vuthanhminh
26-05-2009, 15:07
Mình cũng công nhận, nên đi Coto để thưởng thức thế nào là đảo, thế nào là biển, kekeke... Tuy nhiên cái gì gì Ông Minh ấy, mình chưa đi, tiếc nhỉ, nếu có dịp ra lại Coto mình sẽ phải đi thử mới được. Mà bạn Minh ui, cho mình hỏi mùa Bướm ở Coto con là vào khoảng tháng mấy thế nhỉ, đợt vừa rồi mình đi là vào mùa sứa nên sứa nhiều lắm, chết đầy trên biển

Tớ nhớ đi lần ấy là vào tháng 9, 10 năm vừa rồi. Bướm thôi rồi luôn, 1 tay vừa cầm chén, 1 tay vừa gạt...bướm không hết!

vuthanhminh
01-06-2009, 16:37
THÔNG TIN QUAN TRỌNG: mất cắp TẠI NHÀ KHÁCH CÔ TÔ
Trong nhiều lần tớ ra Cô Tô, đưa bạn bè và khách khứa ra Cô Tô, 1,2 lần đầu tiên tớ nghĩ là do chủ quan, nhưng vừa rồi đoàn tớ 20 mạng đi, khách của tớ bị mất 1 cái kính, rẻ tiền thì ko nói làm gì, đây kính người ta của 1 đống tiền. Lần trước thì con bạn tớ mất 800k khi gửi đồ trong lễ tân. Dĩ nhiên, các cô lễ tân đều bảo là ở đây ko bao giờ có mất cắp. Chính vì tình trạng đấy nên tớ nghi ngờ, vừa rồi đợt 30/4 khi cho thuê trại, tớ cũng bảo các bạn là có đồ gì quý thì cho vào túi, niêm phong lại rồi gửi vào nhà tớ. Ít nhất các đoàn của tớ ra Cô Tô đã bị mất 3 lần. Nên các bạn hết sức chú ý khi check in trong nhà khách Cô Tô, ko để lại trong phòng những đồ gì quý giá như tiền bạc, kính kiếc, đồng hồ, dây chuyền..v.v, tốt nhất nên mang theo hoặc gửi hẳn con bé lễ tân, cho nó xem, đếm và kí vào đấy cho nó chắc. Bố khỉ, trộm cắp ở lẫn với người, chả biết đường nào mà lần.

Chitto
01-06-2009, 21:15
Cô Tô - Kính chào Quý khách.

Vừa đi Cô Tô về, lại tí toáy viết tí và ảnh ọt tí. Trời không đẹp nên ảnh không đẹp, chẹp.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12673

Cầu cảng Cô Tô


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12674

Một sáng biển lặng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12676

Chitto
02-06-2009, 08:35
Buổi sáng từ Vân Đồn, trời nhiều mây báo hiệu một ngày không nhiều nắng.

Và quả đúng là những con sóng do gió Tây cũng không bình yên. Thuyền tròng trành khá mạnh, trong hội có một mớ say lử đử, có người ra cả mật xanh mật vàng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12677

Theo tớ thì thực ra chính bãi "Bác Hồ" là bãi đẹp nhất, với bờ cát rất dài, thoải. Nhưng chính cầu cảng và việc các tàu thuyền vào neo đậu nơi đây đã phá hỏng bãi biển này, thật là điều đáng tiếc.

Hai năm trước, tớ với mấy bạn còn tắm ở bãi này, chẳng cần đi đâu xa, biển trong xanh, khá sạch. Giờ thì rất nhiều rác rưởi. Bãi cát dài đẹp trở thành nơi người dân làm tất cả mọi việc có thể.

Giờ thì không ai tắm ở bãi này nữa.

Bãi biển đẹp thế này cơ mà



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12678

Nhưng có cả những con quái vật thế này thì ai dám tắm.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12679

vuthanhminh
02-06-2009, 12:11
cái này thì bác phải thông cảm thôi. Cô tô đang xây dựng mà, bãi này gần như làbãi của tàu thuyền, chỉ để ngắm, còn tắm thì ta đi bãi khác hoặc phi hẳn lên trên phía đoạn trên của đường tình iu ấy. Bãi này là bãi 5 cây ná.
Nhưng phải công nhận chuyến rồi đi, về thời tiết hơi bị thuận lợi, ko gió, ko 1 tí sóng nào.

uầy, giờ em dùng 2 số này cơ mà. 0988 07 1100, 0984 480 804. Các bạn liên lạc với em ầm ầm, chỉ mỗi bác ko liên được. Bó ấy!

Dưng, ít nhất bác ra, nhìn thấy em phi ầm ầm trên ấy thì cũng phải ới cái chứ! chẹp,

Chitto
02-06-2009, 12:40
Có thấy đâu ???

Chỉ thấy mấy đoàn khách thôi.

Di chuyển thì bằng ô tô của bác Hòa, làm gì có lúc nào nhìn thấy Minh đâu?

Nhân chuyện bị mất đồ, tối hôm Thứ Bảy, lúc ngồi ăn ở Úy Thanh, có một bác cán bộ của đảo ra hỏi han, vì bác ấy vừa bị mất điện thoại di động. Bác bảo điện thoại thì không đáng giá chỉ có 500 số mà mất là khốn khổ. Bác kể là lúc đi đoạn đường từ cầu cảng vào trong thì phát hiện mấy, và nghi có thể một đoàn lúc đó đi xe ôm vừa xuống bến, từ cầu cảng vào nhặt được; gọi vào số thì người nhặt được bắt sóng rồi tắt máy. Có thể trước kia trên đảo rơi điện thoại thì sẽ được trả lại dễ dàng, giờ thì không rồi.

Do đó bác ý ra hỏi han đoàn xem có phải là "đối tượng nghi ngờ" không, nhưng đoàn BCS ra từ hôm trước, không biết.

Bây giờ thì người trên đảo cũng có thể nghi ngờ khách đến lấy đồ, chứ không chỉ khách sợ người trên đảo lấy nữa đâu.

moalovetoa
02-06-2009, 17:56
hơ...Mũi đá ở Cô Tô Nhớn cơ mà.

Hế hế, phải cái này không? chú Minh confirm anh phát. :D
https://farm4.static.flickr.com/3341/3588938868_ab521dcde4.jpg

Chitto
03-06-2009, 00:45
Chiều buồn u ám, gió lạnh vi vút. Cũng cố ra Vàn Chải tắm một phát, khá là rét.

Cuối bãi Hồng Vàn, rất nhiều rong biển tấp lên bờ. Người dân chỉ cần vớt lên phơi là có thể bán.

Đằng sau là Cô Tô con.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12681

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12680

Chitto
03-06-2009, 11:39
Hải đăng ở giữa đảo Cô Tô trên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn ra toàn bộ vùng đảo. Gần là ruộng lúa xanh, là các bãi tắm. Xa hơn chút là Cô Tô con, Thanh Lân, đảo Trần, và Quan Lạn, Ba Mùn... Nếu ngày trời trong thì biển trời xanh ngắt. Năm trước được ngắm cảnh trời biển xanh rồi, năm nay lên nhiều mây, nên tớ không chụp mấy nữa.

Hải đăng ghi là "thanh niên tự quản". Năm trước lên anh chàng ở đó bảo không có chỉ huy, không dám cho lên. Chuyện trò, hỏi han, chèo kéo mãi rồi cũng được lên, cười nói vui vẻ rôm rả. Cầu thang gỗ cheo leo khá chênh vênh.

Năm nay, vừa lên đến cửa, một anh chàng chạy ra gặp tớ nói luôn: "Tiền tham quan hải đăng 5000 một người, em cứ nói trước để anh biết thế". Té ra không cần năn nỉ, không cần chuyện trò gì cả, có tiền là lên, thế thôi. Thấy thật là giản tiện nhưng cũng thật là nhạt nhẽo.

Cầu thang gỗ đã thay bằng cầu thang xây, chắc chắn, an toàn hơn. Nhưng bước chân lên cũng thấy lạnh hơn cầu thang gỗ ngày nào.


Tiểu phượt tử trên đường lên Hải đăng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12727

@MH: tớ chụp tư liệu là chính ý mà.

Chitto
03-06-2009, 16:13
Buổi sáng Cô Tô, trời vẫn chưa trong, nhiều mây, nên không đón được bình minh.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12682

Chitto
03-06-2009, 16:24
Tớ đi một mình lang thang ra phía kia của cầu cảng, tức là xuống phía nam của đảo. Nơi ấy là mũi Thử Vĩ (đuôi chuột), hay còn gọi là Mom Phượng Hoàng. Những mũi đá lao ra biển, đá chồng đá, cồn cào.

Trên bãi đá, những người dân cần mẫn nhặt ốc hoặc loại hải sản gì đó không rõ. Nơi này nhìn sang được Thanh Lân... Biển cả trước mặt mênh mang


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12683


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12684

Chitto
03-06-2009, 16:33
Trèo lên một mũi đá, nơi đây có một hào công sự cũ nhìn ra biển. Từ đây có thể bao quát cả một vùng biển quanh đảo Cô Tô, và cả con đường để đi ra mũi Thử Vĩ nữa. Không biết công sự này có từ bao giờ, và đã có những ai ở đây, canh giữ biển trời trong những ngày nào?



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12957

Từ trên công sự nhìn ra biển


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12685

Chitto
03-06-2009, 16:33
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12687

Chitto
04-06-2009, 18:31
Mũi đá


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12688

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12693

Chitto
04-06-2009, 18:33
Đứng từ đây có thể nhìn thấy mũi Thử Vĩ, mũi đất tận cùng phía tây nam của đảo Cô Tô.

Vì buổi sáng đi một mình, sợ mọi người chờ nên tớ quay về. Nếu có nhiều thời gian hơn chắc cũng sẽ đi ra mũi đó.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12694

Chitto
04-06-2009, 18:38
Tại đây tôi gặp một người, mà trong chuyến đi này, tôi gọi đó là "người cô đơn nhất Cô Tô". Đó là một anh lính.

Từ trên đỉnh mũi đất, tôi nhìn thấy anh ta, đang ngồi ở mũi đá bên cạnh, xung quanh là hai con chó đùa nghịch. Xa hơn một chút là một bầy dê đang ăn cỏ trên vách đá. Anh ta ngồi đó nhìn trời biển. Thấy anh ta một mình, và mình cũng một mình, tôi đi lại gần và định nói chuyện. Nhưng có vẻ anh ta cũng không muốn nói chuyện với tôi (khác hẳn đám lính tôi vừa gặp cách đó nửa giờ ở bên bãi biển, cười nói hò hét rôm rả khi thấy tôi cầm máy ảnh).

Hỏi anh ta vài câu, anh ta trả lời nhát gừng rồi quay mặt đi. Anh ta đang trông đàn dê. Có thể là một người lính định kỳ phải đi chăn dê, hoặc cũng có thể là một hình thức phạt của quân đội. Trên đảo có một tiểu đoàn với 200 lính cơ mà...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12695

Chitto
04-06-2009, 22:13
Từ chỗ nghỉ, F19_BCS đi sang bãi Bắc Vàn, là bãi thuyền đánh cá. Bãi này cực kỳ thoải, nếu khi triều rút thì đi bộ mỏi chân nước vẫn chỉ xâm xấp. Bãi không mịn vì có nhiều vỏ sò vỏ ốc, mảnh đá san hô tấp lên

Ra gặp một người đàn bà nói giọng Thanh Hóa rất nặng khó nghe, là người sẽ chở thuyền. Bà lấy chồng Hải Phòng, ra Cô Tô lập nghiệp đã hai chục năm, mấy người con đều sinh ra ở đây.

Xa xa là Cô Tô con


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12697

Chitto
05-06-2009, 11:50
Thuyền ra Cô Tô con


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12698

Và bãi biển chỉ có bọn nhắng nhít này


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12699

Chitto
05-06-2009, 11:51
Đã chết


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12702

loakenden
08-06-2009, 10:15
Vừa rồi em cũng ra Cô Tô, trên đường phi xe ra bãi đá thì cũng gặp 1 anh bộ đội, cũng có 1 con chó tung tẩy đi theo và sau lưng là đàn dê nữa... Bộ quần áo cũng y như cái ảnh của bác Chitto ấy ạ. Em nghĩ là các anh bộ đội... thay phiên nhau đi chăn dê.

Chitto
08-06-2009, 15:55
Bãi Cô Tô Con, nhìn sang Cô Tô lớn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12704

Chitto
08-06-2009, 15:56
Sau những giờ tắm biển và cả tắm nắng, may là nắng không quá to, có mây, nhưng cũng làm đỏ ứng ối làn da ch(tr)âu cày, lại lên thuyền lênh đênh sang Thanh Lân.

Cô Tô con đã ở lại sau lưng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12705

Chitto
08-06-2009, 16:04
Thực tình, khi con thuyền ra đến chỗ cách bờ xa nhất, sóng khá lớn khiến thuyền tròng trành mạnh, tôi thấy rất lo lắng.

Con thuyền này quá nhỏ, không phải được đóng chắc chắn vững chãi, mà là đáy xốp, trên lát tre, rồi có đóng gỗ xung quanh. Thuyền kiểu này không chìm được, vì bản thân thuyền luôn rất nhẹ, nhưng đáy thuyền bằng, và có thể lật úp nếu sóng to. Nhìn mọi người trên thuyền, trong đó có cả tiểu phượt tử, thấy thực sự lo lắng. Bờ thì quá xa, cách đến khoảng 5km mỗi phía, và thuyền vẫn trồi lên hụp xuống, hoặc lắc sang trái sang phải... Tôi ngồi trên nóc thuyền nên sự tròng trành cảm nhận rõ hơn ngồi dưới sàn thuyền.

Rồi thuyền cũng cứ tà tà mà tiến. Bà mẹ người Thanh Hóa vẫn nói nhiều, mà chắc mọi người cũng không nghe rõ hết. Cậu con trai kiếm được anh chàng lái thuyền tự nguyện, nên cũng lên ngồi trên nóc tán phét. Dưới nước từng con sứa lớn to bằng cái nón lượn lờ bập bềnh. Không biết trong đám đó bao nhiêu con có thể dùng làm món gỏi sứa?

Chitto
08-06-2009, 16:04
Mod box Du lịch TTVN một mình một thuyền !!!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12706

Chitto
15-06-2009, 08:51
Bến đảo Thanh Lân, chỗ này nước chỉ ngang ngực, thêm một đoạn ngắn nữa là thuyền không vào được nữa. Nước rất trong...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12707

loakenden
25-06-2009, 14:14
Ở Cô Tô em thích nhất là... những con đường nối từ bãi này sang bãi kia, yên bình vô cùng. Hai bên là những hàng cây, hàng thông xanh, những đồng lúa, bãi cỏ, là hoa sim hoa mua nở tím, gió từ biển thổi vào... Mà cũng vòng vèo, uốn lượn như đi phượt ấy chứ :)

Đường lên ngọn Hải Đăng thì cứ như đi xuyên vào rừng í, cũng uốn lượn và dốc, lại bé tí teo nữa.

Jenny_ba bị
03-07-2009, 20:02
...thì bác í quả là Pro hehe

Ở Cô Tô em thích nhất là... những con đường nối từ bãi này sang bãi kia, yên bình vô cùng. Hai bên là những hàng cây, hàng thông xanh, những đồng lúa, bãi cỏ, là hoa sim hoa mua nở tím, gió từ biển thổi vào... Mà cũng vòng vèo, uốn lượn như đi phượt ấy chứ :)

Đường lên ngọn Hải Đăng thì cứ như đi xuyên vào rừng í, cũng uốn lượn và dốc, lại bé tí teo nữa.

Đúng như em tả , thích mê những con đường ở Cô Tô , mỗi tội chị sợ vụ say sóng quá , hôm đi vào đúng hôm biển động , cả tàu say sóng ngất ngư .

Có một chuyện này mình thấy hơi hài :
Anh Minh ( người tạo ra website : camping site ...) tự đặt tên cái mũi đá tuyệt đep ở đảo Cô Tô là mũi ông Minh , dân đảo cũng nghe theo giờ gọi là mũi ông Minh hết . Mấy chú xe ôm bảo :

- Khổ , chúng tao dân tộc Khơ mú , từ trước đến nay đâu có nghĩ ra đặt tên cho cái chỗ đó , giờ thằng Minh nó đặt thế nên cũng quen mồm mà gọi theo nó .

Nhóm mình đùa :" Các chú nên gọi mũi ông Hồ thì hay hơn ( Bác Hồ đã có lần ra đảo ) "

các chú gật gù ưng lắm : " Ừ , nên gọi là mũi ông Hồ " (beer)
Thế là từ hôm sau các chú xe ôm thi nhau ra mời gọi : " Đi mũi ông Hồ không các cháu ? "
Dân đảo đúng là hiền lành thật , hihi .

Đất-Nước
07-03-2010, 20:19
Tất cả mọi người ra Cô Tô đều bỏ qua mũi Ông Minh, chỗ đẹp nhất trên đảo, phí quá, mà tớ đã post ảnh quá trời luôn rồi chứ có phải ko show ra đâu. Chắc phải quất cái bản đồ lên, khoanh vào đấy. Chỗ này đẹp mỹ mãn, nhìn như cảnh vực Âu Châu, uống cafe, ngắm hoàng hôn...Ôi, tôi đi chết đây....(BB)

Nghe cái tên "mũi" của bác Minh mà phọt một số thứ. Người dân Cô tô gọi đó là "hom". 4 cái hom ấy thì có nhiều tên lắm. Cũng có nhiều bộ ảnh cưới chụp ở mấy cái hom này (Cả ở bên trên và phía dưới bãi đá) và rất chi là đẹp.
Ở cái hom thứ 2, lui vào khoảng 50 m là một khoảng đất rất rộng và đẹp. Nếu mà mua được mà làm nhà nghỉ mùa hè thì phải biết. Hay Anh Minh có muốn mở quán cafe nữa không (c)(c) thì hùn vốn với em. Xây nhà đá hai tầng lửng, khoét cửa gỗ trai, lợp mái đá mài, rùi khoan giếng, rùi đắp cối xay gió làm điện, rùi...
Ảnh anh Minh chụp vào tháng 3 nên trời không xanh lắm nhỉ :LL Em không được xem nhiều ảnh của anh, nhưng nếu anh thuê đò chèo ra phía trước hom và chụp vào thì còn đẹp hơn nhiều ạ.
Sóng ở Hom và bãi đá cũng rất tuyệt vời ạ.

Đất-Nước
07-03-2010, 20:32
Trèo lên một mũi đá, nơi đây có một hào công sự cũ nhìn ra biển. Từ đây có thể bao quát cả một vùng biển quanh đảo Cô Tô, và cả con đường để đi ra mũi Thử Vĩ nữa. Không biết công sự này có từ bao giờ, và đã có những ai ở đây, canh giữ biển trời trong những ngày nào?



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=562&pictureid=12957


Nếu mọi người có thời gian có thể vào thăm Đài tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ Cô tô (đối diện cánh đồng muối nơi có cánh quạt quay muối). Trên đường về có thể lượn lên Trạm Khí tượng thủy văn đảo có view cũng khá đẹp. Em nghe nói là số liệt sĩ liệt kê được trong thời bình nhiều hơn trong thời chiến. Đặc biệt trong chiến tranh Biên giới 1979-1981 thì hi sinh nhiều nhất. Rải rác cũng nhiều bác sau này hy sinh vì nhiều lý do: lâm tặc, hải tặc, dân buôn thuốc phiện, bạo loạn,...
Đi thẳng từ mũi Thử vĩ về Hồ C4, leo thẳng con dốc phía cánh trái sẽ vào một hộ gia đình (em ko nhớ tên nữa) có nuôi dê và sẽ có thể có sữa dê nóng uống nếu may mắn.

Đất-Nước
07-03-2010, 20:43
Hải đăng ở giữa đảo Cô Tô trên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn ra toàn bộ vùng đảo. Gần là ruộng lúa xanh, là các bãi tắm. Xa hơn chút là Cô Tô con, Thanh Lân, đảo Trần, và Quan Lạn, Ba Mùn... Nếu ngày trời trong thì biển trời xanh ngắt. Năm trước được ngắm cảnh trời biển xanh rồi, năm nay lên nhiều mây, nên tớ không chụp mấy nữa.

Hải đăng ghi là "thanh niên tự quản". Năm trước lên anh chàng ở đó bảo không có chỉ huy, không dám cho lên. Chuyện trò, hỏi han, chèo kéo mãi rồi cũng được lên, cười nói vui vẻ rôm rả. Cầu thang gỗ cheo leo khá chênh vênh.

Năm nay, vừa lên đến cửa, một anh chàng chạy ra gặp tớ nói luôn: "Tiền tham quan hải đăng 5000 một người, em cứ nói trước để anh biết thế". Té ra không cần năn nỉ, không cần chuyện trò gì cả, có tiền là lên, thế thôi. Thấy thật là giản tiện nhưng cũng thật là nhạt nhẽo.

Cầu thang gỗ đã thay bằng cầu thang xây, chắc chắn, an toàn hơn. Nhưng bước chân lên cũng thấy lạnh hơn cầu thang gỗ ngày nào.


Em nghĩ là có ai đó nhầm, hoặc có ai đó đã bị trêu đùa mà không biết.
Hải Đăng vẫn có 8 nhân viên công tác như ngày chị Rosy lên đảo. Hải Đăng còn có ISO 9001:2000 nữa ạ. Chú Giang Đèn trưởng rất vui tính và thoải mái, các anh khác cũng thế. Mọi người vẫn tự trồng rau, nuôi gà cải thiện dinh dưỡng các bữa ăn. Được cái các anh các chú ở trên cao, lại hay thể thao (Chú Giang chiều nào cũng leo lên xuống đồi) nên rất hồng hào khỏe mạnh.
Chỉ thiếu tình cảm vợ con người thân thôi.:L

quoctuankid
01-07-2010, 09:20
update Coto 26-27/06/2010

Vịnh Bái Tử Long, trên đường từ Vân Đồn đi Coto

https://i962.photobucket.com/albums/ae103/tuxedoa1983/5.jpg

https://i962.photobucket.com/albums/ae103/tuxedoa1983/3.jpg

quoctuankid
01-07-2010, 09:25
Nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp

https://i962.photobucket.com/albums/ae103/tuxedoa1983/2-6.jpg

Bái Tử Long thật yên bình

https://i962.photobucket.com/albums/ae103/tuxedoa1983/1-12.jpg

phamtung
02-07-2010, 14:44
Anh em lưu ý nhé. Muốn chộp cảnh Hoàng Hôn thì cứ tầm 18h30 có mặt tại bờ biển đối diện với tượng Bác là OK.
Tầm đấy mọi người thường mới đi tắm biển về lên hay về phòng tắm luôn, hoặc là mới trên đường từ bãi tắm về lại khu nghỉ lên thường ko mang theo máy....
Lên chú ý cái tầm 18h30 ra chỗ đấy là chụp vô số cảnh đẹp hoàng hôn Cô Tô

Nguyen Thi Huyen
12-07-2010, 10:07
Bọn Em mới đi Cô Tô nè!

Đoàn Em 12 người mà ko có ai bị say hết.

Mà Em đọc mãi ko thấy Bác nào nói về một việc rất chi là hay ho đó là lặn biển ngắm san hô nhỉ?

Lúc ban đầu ra bãi Hồng Van bọn Em cũng ko biết là có san hô đâu nhưng vô tình trong lúc bơi ếch nước trong quá nên nhìn thấy. Ôi mới tuyệt làm sao! Bãi Hồng Van nước rất trong, nhưng bãi biển thì khá nhiều đá do vậy ít người tắm. Bạn có thể ra xa khoảng 200m nhưng nước cũng chỉ đến ngang cổ (Một cô gái cao 1m53cm). Không cần đồ lặn,chỉ cần có kính bơi bạn có thể lặn xuống, ở đấy có những dài san hô dài, những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những cây rong biển mượt mà. Chỉ tiếc là tớ ko có máy ảnh chụp dc dưới nước để chụp ảnh post cho mọi người xem. Mình thích thú vì thiên nhiên rất hoang sơ, mọi thứ đều tư nhiên... thích :D

Vì bãi này khá nhiều đá, sắc nữa, nên mọi người cẩn thận (Tớ bị xước hết chân :(()

hoangbazen83
12-07-2010, 17:14
Bọn Em mới đi Cô Tô nè!

Đoàn Em 12 người mà ko có ai bị say hết.

Mà Em đọc mãi ko thấy Bác nào nói về một việc rất chi là hay ho đó là lặn biển ngắm san hô nhỉ?

Lúc ban đầu ra bãi Hồng Van bọn Em cũng ko biết là có san hô đâu nhưng vô tình trong lúc bơi ếch nước trong quá nên nhìn thấy. Ôi mới tuyệt làm sao! Bãi Hồng Van nước rất trong, nhưng bãi biển thì khá nhiều đá do vậy ít người tắm. Bạn có thể ra xa khoảng 200m nhưng nước cũng chỉ đến ngang cổ (Một cô gái cao 1m53cm). Không cần đồ lặn,chỉ cần có kính bơi bạn có thể lặn xuống, ở đấy có những dài san hô dài, những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những cây rong biển mượt mà. Chỉ tiếc là tớ ko có máy ảnh chụp dc dưới nước để chụp ảnh post cho mọi người xem. Mình thích thú vì thiên nhiên rất hoang sơ, mọi thứ đều tư nhiên... thích :D

Vì bãi này khá nhiều đá, sắc nữa, nên mọi người cẩn thận (Tớ bị xước hết chân :(()

Em ơi không kẻ vụ đồ tắm hả.hihi,sanho đẹp thật nhưng toàn sanho chết ko hà.được cái nước trong,tắm tiên rất thích nhé,mượn thuyền của mấy bác ngư dân ở đấy chèo ra xa xa chút rồi nhảy tòm xuống biển,cảm giác Yomost lắm.các bạn đi sau nên tập chung những nơi đã đưa ra trên topic này mà đi cho đủ,cảnh đẹp,con người coto thật thà,dễ gần,nhiệt tình,nếu ai ở quận ủy thì bảo ông em Đức con chủ quán chỉ chỗ đi chơi cho nhé,mà thằng cu đấy cũng từng làm bộ đội nên uống rượu cũng dã man,bộ đội chủ lực hehe.

chuoichuoi
31-07-2011, 07:53
Các bác cho e hỏi trên đảo coto có sóng di động mạng mobifone ko ạ. tks!

tuansun
31-08-2011, 02:09
Vừa tốt nghiệp xong, đang rảnh nên làm chuyến Cô Tô trong hoàn cảnh kinh phí eo hẹp
Chuyến đi kéo dài 3 ngày từ sáng t5 đến t7. Sáng t5 dậy sớm,5h hơn phóng xe khỏi nhà tiến ra cầu Chương Dương đi về hướng Bắc Ninh. Đến chùa Lim rẽ vào quẹo phải quẹo trái cái nữa là ra cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn. Rẽ vào đường 18 đi thẳng là tới Vân Đồn tầm 11h. Gửi xe ở cảng Cái Rồng 10k/ngày, mình đi sáng t7 về nên mặc cả đc còn 20k, tiết kiệm là quôc sách.
Tàu ra Cô Tô có 2 loại: gỗ và sắt chỉ chạy tầm 7h và 13h. Sắt( tàu cao tốc) thì cả 7h và 13h đều có, giá vé là 125k. Tàu gỗ có 2 hãng là Mạnh Quang và Minh Châu. 2 tàu này đi theo kiểu hôm nay đi mai về ngày kia lại đi, do đi 3 ngày nên mình đi cả 2 hãng thấy chất lượng hệt nhau mà giá chênh 25k: Mạnh Quang 85k, Minh Châu 60k. Đi chuyến 13h nên đúng 16h có mặt tại cảng Cô Tô.
Tổng hợp lại nhà nghỉ thì ở đây có đủ mọi thể loại từ 40k/ngày đến 350k/ngày. Phòng có mấy chục là dành cho các hội a e ko quan trong việc ăn nghỉ. Phòng thực chất là nằm trên mái của 1 căn phòng nhỏ, vệ sinh cùng chủ nhà phía dưới. Chỗ này gần biển nên cũng mát, thích hợp cho a e chỉ cần chỗ ngả lưng. Nhà e Thảo gần chợ nhé, ko có sđt.
Nhà dân Nga Hương thì chưa ngó xem phòng nhưng thấy xa chợ xa biển nên thôi không thuê. Có nhà dân cho thuê nữa là nhà có biển:nhà nghỉ bình dân gần khu chợ. Chỗ này là gác xép khá rộng rãi nhưng cũng chỉ thích hợp cho đội a e thôi, các đôi ko hợp vì dưới nhà có 1 lão thuê trọ trả tiền theo năm.

Mình vào xem nhà nghỉ Khang Tính thấy rộng rãi sạch sẽ lại gần chợ, gần cầu cảng, nhìn ra biển mặc cả đc giá 350k/1 ngày 2 đêm bằng bên Nga Hương nên chọn đây luôn. Nói thật, số mình đỏ nên vào đc chỗ này. Thiết bị điện đủ cần thiết, nhà tắm giường ngủ thoải mái sạch sẽ. Cô chủ nhà lại nhiệt tình, thoải mái.

Tối đến, đói bụng lần ra Úy Thanh vì thấy trên mạng có mỗi chỗ này. Úy Thanh thấy giá cũng giống ở các khu du lịch khác, không bình dân lắm nhưng cũng gọi là đc, 2 đứa hết 110k có cơm, bia, mực xào với canh. Quán ăn trên đảo có Úy Thanh, Hải Âu, Tô Nam Quán ngoài ra ko còn quán ăn nào khác, Úy Thanh có lẽ đc quảng bá trên mạng nên đông khách hơn Hải Âu đối diện. Tô Nam Quán thì chưa thử.

Sáng hôm sau theo kế hoạch là thuê xe thăm đảo. Chiều qua đến có hỏi vài chỗ thuê xe giá thông thường là 200k/ngày, đc 2 lit xăng, 180k/ngày 1lit xăng(chú Mậu 0903426478). Lúc đầu định bụng thuê cô Tính(chủ nhà trọ) 200k/ngày để tối mượn nồi+bếp luộc hải sản mua trên đường. Chả biết xe đc đổ bao lit xăng mà lúc nhận xe thấy kim xăng kịch kim, đi lòng vòng hết cả đg trên đảo đến chiều trả xe vẫn còn gần đầy bình. Ngạc nhiên cực độ. Mở lắp bình xăng ra thấy đúng thế thật, nhãn hiệu xe arrow tiết kiệm vậy sao.

Tham đảo tổng kết thì nên đi theo cung này: sáng sớm phóng ra bãi Vòm Si ngắm bình minh hoặc đứng trên núi Cầu Ông j đấy ngắm. Lên hải đăng ngắm cảnh toàn đảo, cảm giác đứng khá hay, phí lên thăm là 5k/ng. Đi theo đường nhựa thăm bãi Hồng Vàn, Bắc Vàn, cảng quân sự. Chiều ra Vàn Chảy tắm, bãi này là đẹp nhất.

Đến đảo ấn tượng nhất là màu nước biển, bãi Vàn Chảy và sự tốt bụng của cô Tính(sđt 01675153202, 0333889871). Chủ nhà nghỉ mà vẫn sinh hoạt ăn uống ở căn phòng lụp xụp dưới nhà. Hôm trc nghe cô giới thiệu món mực tươi+sò nướng nên nhờ cô mua hộ mấy con. Ăn túy lúy mà hết có 85k cho 2 đứa(85k là tiền mua mực, ko có tiền công). Ngại nhất là lúc xuống hỏi có j cần giúp ko thì cô bảo cứ lên nhà ngồi đi, e nó quạt xong cái lò là nướng thôi. Cái cảm giác 2 đứa ngồi nướng mực tươi trên bếp than, nóng bỏ ra cắt ăn luôn thật thú vị, 1 trải nghiệm cuộc sống của dân biển. Nhắng nướng HN gọi bằng cụ. Mời cô và mấy đứa nhỏ ăn cùng chẳng ai ăn, cô bảo chúng nó ở đây ăn chán rồi, chỉ thèm những thứ ở đất liền thôi.

Một số lưu ý khi phượt xe máy đến Cô Tô:
• Chiều Hà Nội-Quảng Ninh nếu đi sáng thì ngc hướng mặt trời nên rất chói mắt, tương tự chiều về hướng QN-HN đi chiều sẽ chói mắt.
• Xe ôm trên đảo lộn xộn, chặt chém chả biết đâu đc. Kinh nghiệm là nên gọi điện đặt chỗ nghỉ trc rồi gọi họ ra chở vào. Cánh xe ôm này thì tuyệt đối đừng động vào người đàn bà tên là Luyên hay Uyên j đấy, chồng là Bé hay gọi là cô Bé. Cũng đừng thuê xe bà này. Kinh hồn luôn, có tiếng ở đảo rồi.
• Nếu bạn nghỉ ở gần chợ thì chỉ ngắm đc hoàng hôn, ngắm bình minh phải sang phía bên kia đảo
• Cô Tô vẫn là 1 huyện đảo mới phát triển du lịch nên giá cả khu chợ cũng ko khác đất liền mấy, 20k/bát bún ngan, 4k/gói Hảo Hảo…nên ko cần mang quá nhiều thứ ra đảo, cửa hàng tạp hóa đây có hết rồi

johnny.angel
01-09-2011, 11:23
Không phải phí, mà là hối hận :LL

Lý do thứ 1: Đúng ngày đó là con nước kém, một tháng chỉ có 2 lần nước kém. Đến mùa nam, sóng biển Cô tô rất lớn xô đổ cả băng ghế có 3 người ngồi, thường chỉ có lái thuyền là không lao đao.

Lý do thứ 2: Đấy mới chỉ là ảnh Vân Đồn thui bạn botram ơi. Đến lúc post ảnh hải đăng, bãi Vàn Chải, Hồng Vàn, Bắc Vàn thì cứ gọi là khóc thét vì tiếc nhá :D

thấy ông anh e đi về kể lể thích lắm,cảnh đẹp. lại thêm các bác cho ngó mấy cái ảnh nữa... e khoái rùi đấy....cố gắng đi 1 lần để tận mục sở thị....:LL

nguyenvantete
07-11-2011, 14:27
THú vị quá,không biết bao giờ mình mới được trở lại cô tô

haiphong08
24-05-2012, 13:24
Em mắt toét hay sao mà đọc bài các bác chia sẻ mãi rồi cũng không thấy thông tin gì liên quan đến tổng thiệt hại cho toàn chuyến :D hehe, em là Sinh viên nghèo nên khoản chi phí là cái quan tâm lắm :-j - khoảng 1.5 - 2tr đúng không các bác (thời giá năm 2012 ạ)

ThaiAnh49
06-06-2012, 13:54
Có vẻ như topic này cũng khá lâu rồi ko ai vào update nhỉ? Em cũng đang ấp ủ một chuyến Cô tô. Lần mò trên mạng 1 lúc thì ra cái trang này của nhà mình. Kết quá nên reg luôn :)
Ai có chia sẻ thêm gì về chuyến Cô tô thì cho em xin với ạ. Em mê mẩn đọc bài của các bác từ sáng đến giờ. Hì

chym_haiau
25-06-2012, 17:00
Tớ mới đi tuần trước, cơ bản là Cô Tô vẫn vậy, cảnh vật trong trẻo, con người đơn giản dễ gần, đồ ăn rẻ. Bọn tớ hai đứa đi mất có 800k/ người. Bt 6h30 khỏi hành từ Hn đi Cẩm Phả hết 120k/người 10h30 đến nơi, bắt bus đi tiếp vân đồn 10k/lượt, từ bến bus vào cảng còn thêm 1km may có người cho đi nhờ ;)).

Đi Cô Tô có hai cách một là tàu gỗ (95k/người) chỉ có vào 6h30 sáng thứ hai tư sáu( chủ nhật nữa thì phải), tàu cao tốc(135k/người) thì sáng 6h30 và chiều 13h30 ngày nào cũng có, ngày nghỉ có đi tăng cường. Đi tàu cao tốc êm hơn, đảm bảo ko say sóng, tớ đi chả thấy ai say cả, còn tàu gỗ lúc ra khỏi vịnh thì bạn nào say sóng là biết ngay ;)). Còn nhà nghỉ thì rẻ thui, bọn tớ nghỉ nhà dân có 75/người/ tối thôi, mún ăn thì cô ý sẽ nấu cho, một bữa 80k/bữa ăn no căng, hì hì cũng ngon, số đt cô chủ 01236 916 414/01628 598 120. Đồ ăn sáng thì các bạn cứ đi loanh quanh, thấy quán nào thì tạt vào ngon như nhau cả, bún thập cẩm có chả cá chả mực, thịt nướng, chả xương xông, tôm... mà có 20k/bát chưa kể trà đá miễn phí nữa.

Còn về xe cộ, thuê xe trên đảo là 250k/xe/ngày tớ ko đi nên ko biết một ngày đấy tính kiểu gì ;). Sáng bọn tớ bị lạc ra sau đoạn cầu Mỷ đi rã cẳng nên chả còn sức đi đành đi xe ôm, ra ba bãi tắm, hết 150k/ hai đứa, chú xe ôm nhiệt tình lắm.

Trong ba bãi thì Hồng Vàn là trong và sạch nhất, vắng nhất luôn, biển lặng sóng có tí xíu thôi, bạn nào mún hoc bơi thì bơi ở đây được. Bắc vàn hì hì theo tớ thì là xấu xí một tí, vì bản chất thì nó cũng chỉ là cảng để bắt tàu ra Cô Tô con, n có đoạn phía trên bến tàu chỗ có bãi đã gần đường nhựa cũng khá đẹp. Còn Vàn Chảy (buổi chiều, thủy triều lên) là bãi tớ thích nhất, nước trong cực, sóng to ơi là to, đứng chỗ nước lặng đến đầu gối mà sóng đánh lên đến vai ;)), hé hé định ra đây tắm rồi tập bơi lun ai dè....... ra chỉ chơi với sóng có tí đã mệt lử. Giá phao bơi ở đây là giá thời những năm 90 =)) 20k/phao và 10k/1 lần tắm tráng.

Nói chung là ấn tượng của tớ về Cô Tô cực tốt, vẫn mún đi lần nữa hé hé

mrpham
26-06-2012, 22:50
@Chym_haiau: Nghe bạn nói đi đảo cô tô mà mình thấy thích đi quá :x cho mình hỏi thêm vài chuyện nhé ^^! việc đặt phòng thì mình nghe bạn nói là ở nhà nghỉ là 75k/người/đêm. Mình băn khoăn thêm không biết ở cô tô có điện nước đầy đủ chưa và liệu ở đấy có khách sạn hay nhà nghỉ có sẵn phòng không hay phải đặt trước thế ^^ nếu bạn có thông tin thì giúp mình nhé ^.^ thân!

chym_haiau
27-06-2012, 07:16
@Chym_haiau: Nghe bạn nói đi đảo cô tô mà mình thấy thích đi quá :x cho mình hỏi thêm vài chuyện nhé ^^! việc đặt phòng thì mình nghe bạn nói là ở nhà nghỉ là 75k/người/đêm. Mình băn khoăn thêm không biết ở cô tô có điện nước đầy đủ chưa và liệu ở đấy có khách sạn hay nhà nghỉ có sẵn phòng không hay phải đặt trước thế ^^ nếu bạn có thông tin thì giúp mình nhé ^.^ thân!

Phòng giá đấy là vào ngày thường nhé, nếu ngày nghỉ sẽ đắt hơn một chút, phòng chỗ tớ nghỉ là phòng đơn có quạt và tivi cũng sạch và thoáng, mí nhà bên cạnh cũng tương tự, có điều hòa thì đắt hơn. Lúc tớ đi thì ko cần đặt phòng trước đâu, n đặt trước được thì hay hơn, nhà nghỉ người ta cho người ra đón đỡ mất công tìm đường, tiền xe ôm.

Điện nước thì đầy đủ thôi c ah, h có máy phát điện rồi, nghỉ trong thị trấn thì có điện gần như 24/24. Nước thì có một cái hồ nước ngọt cũng cấp đủ cho cả đảo cộng với giếng dân tự đào nữa nên ko thiếu đâu.

Hé hé các cậu đi đông thì liên hệ mua hải sản nướng bờ biển buổi đêm, vui phải biết( mua thì ra chợ hỏi giá rồi so với giá của chủ nhà nhé bên nào rẻ hơn thì lấy, chứ cô chủ nhà cũng buôn hải sản nên ko biết cô ý có chém ko). Tàu ra Cô Tô con 800k/ 2 chiều, mỗi tàu được khoảng 15 người, nghe bảo bên đó bãi đẹp và hoang sơ lắm, hí tớ ko đi nên cũng ko rõ lắm

HTaingoc
27-06-2012, 13:56
tình hình là sắp có bão rồi (http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/23/12723/Default.aspx), k biết mai mềnh có đi dc k nữa. CHuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Abi
30-06-2012, 16:56
Ôi như bắt được vàng T.T Mình cũng đang tổ chức cho nhóm bạn 5 người đi Cô Tô. Chi phí thì thắt chặt càng tiết kiệm càng tốt =)
Bọn tớ dự tính được tầm 1tr thì có thể thoải mái. Nhiều hơn thì mọi người sẽ phải xin tài trợ
cho mình hỏi mấy điều sau được không:
1. 800k ở trên đã tính tiền chiều về và tiền ăn chưa vậy? Vì mình tính sơ sơ tiền đi lại cũng nhiều gần bằng thế ý. Tớ chỉ hy vọng 5 người thì có thể còn rẻ hơn =)
2. Thấy bảo tàu về không phải hôm nào cũng có phải không? Thông tin tàu đi thì nhiều, nhưng tàu về thì chỗ nói thế nọ thế kia ý ;;) nên mình khó theo dõi quá T.T
3. Phòng 75k một người là 150k một phòng đôi hay là thế nào vậy? Mình có 5 người, có lẽ sẽ thuê 2 phòng. Cho mình biết cụ thể về việc ở lại được không?
Rất rất cảm ơn mọi người :)

mantico
01-07-2012, 00:10
Cảm ơn thông tin của bạn nhé . Tuần này Diễn đàn Chầu Văn (http://hatvan.vn) mình cũng định đi Cô tô , ở đây nhiều thông tin bổ ích quá

Mưa Bụi
01-07-2012, 00:27
Nhà cháu là kết nhất cái bãi Hồng Vàn sóng yên biển lặng:) Nước biển ở bãi đó thì ôi thôi sao mà trong và xanh đến thế
Hẹn ngày quay lại để đi trên con đường tình iu :L

Totthoi
02-07-2012, 10:05
Tớ vừa đi Cô Tô về hôm qua. Đồng bọn có 12 người gồm đồng nghiệp và người thân của đồng nghiệp.

Ngày thứ 6 (29/06): Bọn tớ bắt xe từ bến Lương Yên, xe này đi thẳng tới Thị Trấn Cái Rồng luôn. Giá vé là 100k xe loại 24 chỗ có điều hòa dưng đi được nửa đường xe tắt điều hòa mở cửa kính :(. Xe xuất phát lúc 5h chiều nhưng bọn tớ đến sớm lúc 4h30 để nhận chỗ
Lên xe bus Hùng Vương (biển số: 14M - 2060) đi Vân Đồn
ĐT liên hệ: 0912427750
9h30 đến Vân Đồn: recommend là các bạn nên đặt phòng từ sớm, vì mùa này nhiều đoàn đi nên đặt từ đầu tuần cho chắc tới lúc đi thì gọi lại cho chủ nhà. Anh chị em tránh xa cái nhà nghỉ Thu Hằng ra nhá. Bà chủ nhà này điêu vãi chưởng bọn tớ lúc đầu đặt 1 phòng 3 giường 400k đã chuyển tiền trước, về sau phát sinh thêm người nên đặt thêm 1 phòng đơn giá là 250k mọi thứ đều ổn hết rồi tới lúc trả phòng bà này tính cái phòng đơn kia là 300k mà ăn nói theo cái kiểu phủi bụi ấy tức là mày cần tao tao ko cần mày rồi kiểu chúng ta gặp nhau có 1 lần nên bà cóc cần quan tâm tới ai (có 50k thêm thôi nhưng ôm một cục tức vào người)

Mình nhìn các nhà nghỉ sau trông khá ổn còn chưa check lại về giá:
- Nhà nghỉ ...Nhật ( cạnh nhà nghỉ Thu Hằng): 033.3993.886 - 0975 653 888
- Nhà nghỉ Thái Hoàng (cái này trông to đẹp): 033 3793 383
Ăn uống tại Vân Đồn: chắc bọn tớ đến muộn nên ăn cái gì cũng không ngon. Nếu tới được sớm thì ăn ở nhà hàng Tuyết Phấn ấy

Ngày 2 (30/6): Cuối tuần nên nhiều đoàn đi kinh khủng sáng 5h cả đoàn đã phải có mặt ở bến tàu để mua vé trước, nhớ là gọi điện thoại cho người bán vé đặt trước rồi liên tục gọi để chắc chắn là mình lấy được vé nhá. Tàu cao tốc có 2 cái là số 10 và số 11. Cái số 10 thì to đẹp hơn có hai tầng.
Tàu cao tốc Mạnh Quang: ĐT liên hệ: 0985351833). Vé tàu: 135k
7h30 cả đoàn ra tới nơi, lúc đi mưa một chút nhưng trời yên bể lặng không ai bị say sóng hết.
Tại Cô Tô ở nhà nghỉ Thanh Măng ngay gần cầu cảng có thể đi bộ. Cô chủ nhà rất tốt bọn tớ đặt cô nấu ăn, thuê xe, đặt vé tàu lúc về luôn (cô này nấu ăn rất ngon nhá, chúng tớ rất vừa ý).
Giá phòng là 100k/1 người: điện nước, quạt đầy đủ hết, điện có hai pha nên mất pha này chuyển sang pha kia ko sợ nóng :)
Thuê xe máy: 200k/ngày + 50k tiền xăng (2 lít). Giá xăng trên đảo là 25k/lít
Đặt ăn tại nhà nghỉ: Bữa trưa: 150k/pax, bữa tối ăn nhẹ 30k (cháo - ngon toẹt vời), ăn đêm (dự định là BBQ bờ biển nhưng vì trời mưa nên đành BBQ mái hiên): 180k/pax.
Vì trời mưa nên đành chui vào quán hát hò hét tới khản cả giọng, hát tẹt bô hết có 400k :)

Các điểm vui chơi: Buổi sáng tới nơi bọn tớ chạy xe ra bãi đã chụp choẹt, nướng mực thơm lừng (mực một nắng ngon tuyệt nhưng giá hơi chát :)), chạy lên chỗ ngọn Hải đăng chơi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Cô Tô ngoài ra không có gì khác
Buổi chiều: dự định đi Cô Tô con nhưng vì quá nhiều đoàn đi nên chờ tàu lâu nên cả bọn không đi nữa mà chạy qua các bãi chơi rồi tắm tại Vàn Chải.

Ngày 1/7: Sáng dậy sớm dạo quanh cầu cảng vì thời tiết xấu nên chẳng lung linh như những ngày nắng đẹp. 9h sáng ăn trưa + ăn sáng luôn (thích nhứt món thịt nhồi mực) 100k/pax.
10h: lên tàu cao tốc trở về thực tại. Lúc vê biển động nên cả đoàn xay sóng cứ gọi là tha hồ cho chó cá ăn nhóe :))
Lưu ý: Tàu cao tốc thường chỉ có 2 chuyến trên ngày. Chuyến 10h là chuyến tăng cường giá vé là 160k/pax. Bọn tớ nhờ cô chủ nhà lấy vé hộ từ hôm trc, hôm sau cứ thế ung dung lên tàu không bị chen lấn xô đẩy hoặc bị trễ tàu như nhiều bạn khác).
Tớ có ấn tượng rất tốt với cô chủ nhà nghỉ Thanh Măng, cô ấy nice lắm nhé: SĐT (ĐT: 0123691414)

Về tới Cái Rồng lúc 12h30 vừa hay có xe khách chạy tới bến Lương Yên. Xe khách to chất lượng cao giá vé là 110k (giá niêm yết là 130k nhưng đi đông thì nhớ mặc cả nhé). Xe Xuân Trường : 0912 767 688 - 0982 332 266. Về tới bến Lương Yên là 18h30 vẫn kịp hồi phục sức khỏe để xem Ơ Rô.

- Về đồ ăn thức uống tại Cô Tô giá cả cũng phải chăng chẳng đắt hơn Hà Nội là mấy trừ mực:
Bia: 210k/thùng bia Hà Nội ( mua ở Hà Nội là 200k), nước uống 5k/chai 0,5l.

Tổng chi phí: 1400/pax. Ăn uống ngủ nghỉ xả láng.

Còn nhiều chỗ tại Cô Tô chưa mò mẫm được, hẹn một dịp không xa. Chúc các bạn có một chuyến đi relax. (c)

Gill8x
06-07-2012, 12:02
Bạn có thể cho mình lại số điện thoại nhà nghỉ Thanh Măng không!!! Số di động 012.. mà chỉ có 10 số thôi ???
Thêm nữa, các bữa ăn ngoài CO to, cả BBQ trên bãi biển thì bạn ăn ở đâu??? Share cho mình thông tin nhé!
Cuối tuần sau bọn mình đi!
Cảm ơn bạn rất nhiều!:)

Tớ vừa đi Cô Tô về hôm qua. Đồng bọn có 12 người gồm đồng nghiệp và người thân của đồng nghiệp.

Ngày thứ 6 (29/06): Bọn tớ bắt xe từ bến Lương Yên, xe này đi thẳng tới Thị Trấn Cái Rồng luôn. Giá vé là 100k xe loại 24 chỗ có điều hòa dưng đi được nửa đường xe tắt điều hòa mở cửa kính :(. Xe xuất phát lúc 5h chiều nhưng bọn tớ đến sớm lúc 4h30 để nhận chỗ
Lên xe bus Hùng Vương (biển số: 14M - 2060) đi Vân Đồn
ĐT liên hệ: 0912427750
9h30 đến Vân Đồn: recommend là các bạn nên đặt phòng từ sớm, vì mùa này nhiều đoàn đi nên đặt từ đầu tuần cho chắc tới lúc đi thì gọi lại cho chủ nhà. Anh chị em tránh xa cái nhà nghỉ Thu Hằng ra nhá. Bà chủ nhà này điêu vãi chưởng bọn tớ lúc đầu đặt 1 phòng 3 giường 400k đã chuyển tiền trước, về sau phát sinh thêm người nên đặt thêm 1 phòng đơn giá là 250k mọi thứ đều ổn hết rồi tới lúc trả phòng bà này tính cái phòng đơn kia là 300k mà ăn nói theo cái kiểu phủi bụi ấy tức là mày cần tao tao ko cần mày rồi kiểu chúng ta gặp nhau có 1 lần nên bà cóc cần quan tâm tới ai (có 50k thêm thôi nhưng ôm một cục tức vào người)

Mình nhìn các nhà nghỉ sau trông khá ổn còn chưa check lại về giá:
- Nhà nghỉ ...Nhật ( cạnh nhà nghỉ Thu Hằng): 033.3993.886 - 0975 653 888
- Nhà nghỉ Thái Hoàng (cái này trông to đẹp): 033 3793 383
Ăn uống tại Vân Đồn: chắc bọn tớ đến muộn nên ăn cái gì cũng không ngon. Nếu tới được sớm thì ăn ở nhà hàng Tuyết Phấn ấy

Ngày 2 (30/6): Cuối tuần nên nhiều đoàn đi kinh khủng sáng 5h cả đoàn đã phải có mặt ở bến tàu để mua vé trước, nhớ là gọi điện thoại cho người bán vé đặt trước rồi liên tục gọi để chắc chắn là mình lấy được vé nhá. Tàu cao tốc có 2 cái là số 10 và số 11. Cái số 10 thì to đẹp hơn có hai tầng.
Tàu cao tốc Mạnh Quang: ĐT liên hệ: 0985351833). Vé tàu: 135k
7h30 cả đoàn ra tới nơi, lúc đi mưa một chút nhưng trời yên bể lặng không ai bị say sóng hết.
Tại Cô Tô ở nhà nghỉ Thanh Măng ngay gần cầu cảng có thể đi bộ. Cô chủ nhà rất tốt bọn tớ đặt cô nấu ăn, thuê xe, đặt vé tàu lúc về luôn (cô này nấu ăn rất ngon nhá, chúng tớ rất vừa ý).
Giá phòng là 100k/1 người: điện nước, quạt đầy đủ hết, điện có hai pha nên mất pha này chuyển sang pha kia ko sợ nóng :)
Thuê xe máy: 200k/ngày + 50k tiền xăng (2 lít). Giá xăng trên đảo là 25k/lít
Đặt ăn tại nhà nghỉ: Bữa trưa: 150k/pax, bữa tối ăn nhẹ 30k (cháo - ngon toẹt vời), ăn đêm (dự định là BBQ bờ biển nhưng vì trời mưa nên đành BBQ mái hiên): 180k/pax.
Vì trời mưa nên đành chui vào quán hát hò hét tới khản cả giọng, hát tẹt bô hết có 400k :)

Các điểm vui chơi: Buổi sáng tới nơi bọn tớ chạy xe ra bãi đã chụp choẹt, nướng mực thơm lừng (mực một nắng ngon tuyệt nhưng giá hơi chát :)), chạy lên chỗ ngọn Hải đăng chơi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Cô Tô ngoài ra không có gì khác
Buổi chiều: dự định đi Cô Tô con nhưng vì quá nhiều đoàn đi nên chờ tàu lâu nên cả bọn không đi nữa mà chạy qua các bãi chơi rồi tắm tại Vàn Chải.

Ngày 1/7: Sáng dậy sớm dạo quanh cầu cảng vì thời tiết xấu nên chẳng lung linh như những ngày nắng đẹp. 9h sáng ăn trưa + ăn sáng luôn (thích nhứt món thịt nhồi mực) 100k/pax.
10h: lên tàu cao tốc trở về thực tại. Lúc vê biển động nên cả đoàn xay sóng cứ gọi là tha hồ cho chó cá ăn nhóe :))
Lưu ý: Tàu cao tốc thường chỉ có 2 chuyến trên ngày. Chuyến 10h là chuyến tăng cường giá vé là 160k/pax. Bọn tớ nhờ cô chủ nhà lấy vé hộ từ hôm trc, hôm sau cứ thế ung dung lên tàu không bị chen lấn xô đẩy hoặc bị trễ tàu như nhiều bạn khác).
Tớ có ấn tượng rất tốt với cô chủ nhà nghỉ Thanh Măng, cô ấy nice lắm nhé: SĐT (ĐT: 0123691414)

Về tới Cái Rồng lúc 12h30 vừa hay có xe khách chạy tới bến Lương Yên. Xe khách to chất lượng cao giá vé là 110k (giá niêm yết là 130k nhưng đi đông thì nhớ mặc cả nhé). Xe Xuân Trường : 0912 767 688 - 0982 332 266. Về tới bến Lương Yên là 18h30 vẫn kịp hồi phục sức khỏe để xem Ơ Rô.

- Về đồ ăn thức uống tại Cô Tô giá cả cũng phải chăng chẳng đắt hơn Hà Nội là mấy trừ mực:
Bia: 210k/thùng bia Hà Nội ( mua ở Hà Nội là 200k), nước uống 5k/chai 0,5l.

Tổng chi phí: 1400/pax. Ăn uống ngủ nghỉ xả láng.

Còn nhiều chỗ tại Cô Tô chưa mò mẫm được, hẹn một dịp không xa. Chúc các bạn có một chuyến đi relax. (c)

Totthoi
08-07-2012, 20:33
Bạn có thể cho mình lại số điện thoại nhà nghỉ Thanh Măng không!!! Số di động 012.. mà chỉ có 10 số thôi ???
Thêm nữa, các bữa ăn ngoài CO to, cả BBQ trên bãi biển thì bạn ăn ở đâu??? Share cho mình thông tin nhé!
Cuối tuần sau bọn mình đi!
Cảm ơn bạn rất nhiều!:)
Số của nhà nghỉ Thanh Măng đây bạn nhé: (ĐT: 0123691414)

arcmo311
10-07-2012, 11:49
Số của nhà nghỉ Thanh Măng đây bạn nhé: (ĐT: 0123691414)

sao đầu 0123 mà có 10 số thôi nhỉ

gianghoi
11-07-2012, 11:45
Tình hình là mình mới đi Cô Tô về ngày 6,7,8/7/2012 vừa rồi, nhờ tham khảo những thông tin và kinh nghiệm của mọi người trên mạng nên mọi chuyện khá suôn sẻ.
Còn dưới đây là những thông tin và kinh nghiệm của chính bản thân mình thu nhận được sau chuyến đi vừa rồi:

 Đi lại:

- Xe khách Hà Nội – cảng Cái Rồng or Hải Phòng – cảng Cái Rồng
Theo contact của đứa bạn, mình có được số điện thoại của xe khách (0912427750) đi thẳng từ Lương Yên đến cảng Cái Rồng với giá vé là 100K/người.
Gọi điện cho chủ xe hỏi lịch trình, hỏi giá xong xuôi rồi được anh chỉ ra 1 cái xe (24 chỗ thì phải). Đến khi thu tiền vé mới ngã ngửa ra là đã bị “bán” một cách trắng trợn, xe này ko phải của chủ xe mình đã liên hệ, giá vé bây h là 140K/người. Đành phải trả thôi, không có cách nào khác. Sau vụ này mình rút ra kinh nghiệm đau thương về việc đi xe khách.
Được cái xe đi cũng nhanh, từ 5h30 đến 9r-10h là đến tận cửa nhà nghỉ luôn.
Nếu bạn đi từ HP thì bắt xe ở bến Lạc Long, buổi chiều chỉ có chuyến 2h. 60K/người, 6h đến nơi (xe đi chậm vãi, vì HP gần QN hơn bao nhiêu so với HN)
- Tàu Vân Đồn – Cô Tô
Đi tàu gỗ không cần mua vé trước nhưng tàu cao tốc thì phải book với chủ tàu trước để hôm sau lấy vé.
Bọn mình ngủ đêm tại Vân Đồn đêm nên đi tàu gỗ 6h sáng. Gọi là 6h nhưng đúng là cứ đủ người thì đi, thế nên các bạn nên ra sớm. Tàu Gỗ Mạnh Quang, 95K/người. Tàu chứa được khoảng 50 người. Trên tàu có cái phản và bọn mình đã hơi sai lầm khi lên đó ngồi vì cứ nghĩ nằm sẽ thoải mái. Nhưng sự thực là chỗ đó là chỗ bị nhồi nhét người. Nên ngồi ghế sẽ tốt hơn.
Mạnh Quang này cũng có tàu cao tốc nhưng mà đi lúc 1h chiều nên mình bỏ qua. Nếu bạn nào thấy thích hợp lịch trình thì liên hệ Mr. Quang 0985351833/Ms. Luyến Bé 0966632376.
- Tham quan trên đảo
Xe điện: 1 xe chỉ chở được tối đa 8 người thôi, giá cả tùy theo quãng đường. Nếu đi đông thì nên thuê xe máy.
Thuê xe máy: Bọn mình thuê ngay tại nhà nghỉ giá 120K/xe đã đổ xăng. Lại còn được bonus thêm em con trai chủ nhà nghỉ làm hướng dẫn viên. Em í ngoan và dễ thương lém 
Ô tô 7 chỗ: Sáng hôm sau ra Cô Tô con nên bọn mình thuê 1 ô tô 7 chỗ (contact 0979889274). 11 con người chen lên đấy đi ra bãi Hồng Vàn để bắt tàu ra Cô Tô con với giá 600K cả đi lẫn về.
Tàu Cô Tô lớn – Cô Tô con: Bọn mình đi tàu của cháu bà chủ nhà nghỉ, tên là Long 01655861243. Tàu này bé thôi, đoàn 12 người là vừa vặn. Giá 600K cả đi lẫn về. Anh ấy hiền lành tử tế lắm, lúc bọn mình chơi bời tắm táp anh í nhặt ngao cho cả lũ để mang về nấu canh chua :d
- Tàu Cô Tô – Vân Đồn
Nếu các bạn về chiều chủ nhật thì sẽ có nhiều tàu tăng cường. Tuy nhiên vì cầu lớn hơn cung nên các bạn phải gọi trước và đưa danh sách cho chủ tàu (kể cả tàu gỗ lẫn cao tốc). Lúc về mình ko đi Mạnh Quang vì không có chuyến, nhưng các tàu gỗ khác thì chặt chém 160K/người. Nhưng các bạn cứ nên có số điện thoại đề đề phòng (0945 356 173/ 0987986800)
- Xe khách Vân Đồn – Hà Nội/ Hải Phòng
Các bạn bắt taxi ra ngã ba Vân Đồn – Cửa Ông rồi bắt xe khách về HN or HP đều có. Giá đi về HN ko biết là bao nhiêu vì mình đi được nhờ xe của 1 đoàn khác, còn nếu đi về HP là 70K/người.
 Nhà nghỉ

- Nhà nghỉ tại Vân Đồn
Bọn mình ở nhà nghỉ Vân Nam, ngay sát cầu cảng luôn. Phòng và nhà tắm rộng rãi sạch sẽ nhưng chỉ có giường vs TV, ko có tủ bàn gì đâu nhá. Đồ đạc ngụ dưới đất hết.
Phòng 3 giường đôi – 500K, phòng 2 giường đôi – 400K.
Contact: 0948146399
Sẽ phải chuyển khoản đặt trước khoảng 200K. Nhà này cũng có anh con zai rất nhiệt tình, dặn dò bọn mình mua tàu chu đáo lắm :d
- Nhà nghỉ Cô Tô:
Mình thuê nhà nghỉ Khang Tính. Nhà này cũng mới xây và đưa vào hoạt động từ đầu năm nay thôi. Phòng cũng sạch sẽ và thoải mái, tuy nhiên nếu muốn thuê phòng 3 giường thì phải dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới.
Chủ nhà vs con zai nhiệt tình lắm, mà thật thà nữa. Con zai cô ấy đưa đoàn mình đi tham quan đảo, nướng đồ hải sản cho bọn mình ăn. Cả đoàn ai cũng quý, nên lúc về tip cho em í 100K :p
Contact: Cô Tính: 01675153202
Cũng phải chuyển khoản đặt cọc trước 200K nhé.

 Ăn uống
Bọn mình ăn 1 bữa ở nhà hàng Thanh Úy. Tính ra 120K/người, ngon lành sạch sẽ ăn xong vẫn còn hơi thòm thèm.
Tối thì BBQ hải sản ngồi bờ kè ngay sát biển. Cái này đặt cô chủ nhà nghỉ chuẩn bị đồ và em zai con cô chủ nướng tại chỗ luôn. 150K/người gồm có ghẹ, mực, tôm, quéo (ăn giống con sò) vs cháo hà. Ngon lành, no nê. Mực tươi nướng và xào đều ngon dã man. Vẫn còn để lại nồi cháo cho bữa sáng  Nếu bạn muốn ăn tu hài vs hàu thì phải mua tại cảng Vân Đồn vì ở đảo này ko có. Chỉ có nhà hàng lớn mới mua được thì phải.
Bữa trưa hôm sau ko ăn hải sản nữa mà chỉ đạm bạc canh cua, thịt kho, trứng rán, ngao hấp. Đặt luôn cô chủ nhà vs giá 60K/người. Ăn xong vẫn thừa mứa chứa chan ra.
Bọn mình có ăn 1 bữa tối ở Vân Đồn, cũng ngon lành mà giá cả hợp lý lắm 65K/người, nhưng quên ko hỏi tên nhà hàng rồi.

 Tham quan tắm biển :
Bọn mình đi ngày mưa gió nên mọi thứ ko được rực rỡ lắm, nhưng vẫn thấy đẹp :d Chỗ nào cũng đẹp đẽ yên bình.
Bọn mình thuê xe máy 1 buổi chiều để đi : Cầu Mỷ, Vàn Chảy, Hải Đăng, lại quay ra Cầu Mỷ chụp ảnh tiếp (vì lúc đầu bị mưa)
- Bãi Vàn Chảy : bãi này là bãi duy nhất có dịch vụ cho thuê phao, tắm tráng, có cả mô tô nước nữa. Cát trắng, biển xanh, sạch, đẹp :D
- Bãi Hồng Vàn: chỉ đi qua đây để ra tàu đi Cô Tô con chứ ko tắm, cũng đẹp đẽ như bãi Vàn Chảy kia, nhưng mà ko có dịch vụ gì hết.
- Cô Tô con: bọn mình ra đây tắm và đào ngao. Theo ý kiến chủ quan của mình thì đây là bãi tắm đẹp nhất. Mỗi tội lúc bọn mình tắm thì bị mưa, ko chụp được nhiều ảnh ở đấy 
- Hải Đăng: nói chung là cũng nên lên vì ko mất công lắm. Lên ngắm được toàn cảnh Cô Tô.
- Cầu Mỷ: chỗ này người ta cũng gọi là bãi đá. Đẹp đẽ 1 phen.
- Con đường tình yêu: nói thật là cũng thấy bình thường, tại nó lát gạch nên nhìn trông cũng có tí điểm nhấn. Chứ mình thấy cái con đường đi đến Vàn Chảy đẹp hơn.

Tổng chi phí 2 ngày 2 đêm : 1400K/người
Chung quy lại là dù hơi mệt mỏi vs tốn thời gian chuyện đi lại một tí nhưng mình thấy thế là xứng đáng vs những gì bọn mình được thưởng thức, cảnh đẹp, biển đẹp, đồ ăn ngon, con người chân thật, nhiệt tình :d

Abi
11-07-2012, 23:50
Cảm ơn chia sẻ của các bạn :X:X:X
mình có chút thắc mắc là các bạn xuất phát từ Hà Nội là 5h chiều phải không? Vậy đến Vân Đồn là rất muộn rồi à? từ HN => QN cũng phải vài tiếng ý.
Và buổi sáng thì có tàu Mạnh Quang tốc hành không? Tớ đọc thấy bảo là tàu cao tốc có chuyến sáng và chiều ý :D
Cảm ơn rất nhiều :D

subaru
13-07-2012, 09:26
Tình hình là mình mới đi Cô Tô về ngày 6,7,8/7/2012 vừa rồi, nhờ tham khảo những thông tin và kinh nghiệm của mọi người trên mạng nên mọi chuyện khá suôn sẻ.
Còn dưới đây là những thông tin và kinh nghiệm của chính bản thân mình thu nhận được sau chuyến đi vừa rồi:

 Đi lại:

- Xe khách Hà Nội – cảng Cái Rồng or Hải Phòng – cảng Cái Rồng
Theo contact của đứa bạn, mình có được số điện thoại của xe khách (0912427750) đi thẳng từ Lương Yên đến cảng Cái Rồng với giá vé là 100K/người.
Gọi điện cho chủ xe hỏi lịch trình, hỏi giá xong xuôi rồi được anh chỉ ra 1 cái xe (24 chỗ thì phải). Đến khi thu tiền vé mới ngã ngửa ra là đã bị “bán” một cách trắng trợn, xe này ko phải của chủ xe mình đã liên hệ, giá vé bây h là 140K/người. Đành phải trả thôi, không có cách nào khác. Sau vụ này mình rút ra kinh nghiệm đau thương về việc đi xe khách.
Được cái xe đi cũng nhanh, từ 5h30 đến 9r-10h là đến tận cửa nhà nghỉ luôn.
Nếu bạn đi từ HP thì bắt xe ở bến Lạc Long, buổi chiều chỉ có chuyến 2h. 60K/người, 6h đến nơi (xe đi chậm vãi, vì HP gần QN hơn bao nhiêu so với HN)
- Tàu Vân Đồn – Cô Tô
Đi tàu gỗ không cần mua vé trước nhưng tàu cao tốc thì phải book với chủ tàu trước để hôm sau lấy vé.
Bọn mình ngủ đêm tại Vân Đồn đêm nên đi tàu gỗ 6h sáng. Gọi là 6h nhưng đúng là cứ đủ người thì đi, thế nên các bạn nên ra sớm. Tàu Gỗ Mạnh Quang, 95K/người. Tàu chứa được khoảng 50 người. Trên tàu có cái phản và bọn mình đã hơi sai lầm khi lên đó ngồi vì cứ nghĩ nằm sẽ thoải mái. Nhưng sự thực là chỗ đó là chỗ bị nhồi nhét người. Nên ngồi ghế sẽ tốt hơn.
Mạnh Quang này cũng có tàu cao tốc nhưng mà đi lúc 1h chiều nên mình bỏ qua. Nếu bạn nào thấy thích hợp lịch trình thì liên hệ Mr. Quang 0985351833/Ms. Luyến Bé 0966632376.
- Tham quan trên đảo
Xe điện: 1 xe chỉ chở được tối đa 8 người thôi, giá cả tùy theo quãng đường. Nếu đi đông thì nên thuê xe máy.
Thuê xe máy: Bọn mình thuê ngay tại nhà nghỉ giá 120K/xe đã đổ xăng. Lại còn được bonus thêm em con trai chủ nhà nghỉ làm hướng dẫn viên. Em í ngoan và dễ thương lém 
Ô tô 7 chỗ: Sáng hôm sau ra Cô Tô con nên bọn mình thuê 1 ô tô 7 chỗ (contact 0979889274). 11 con người chen lên đấy đi ra bãi Hồng Vàn để bắt tàu ra Cô Tô con với giá 600K cả đi lẫn về.
Tàu Cô Tô lớn – Cô Tô con: Bọn mình đi tàu của cháu bà chủ nhà nghỉ, tên là Long 01655861243. Tàu này bé thôi, đoàn 12 người là vừa vặn. Giá 600K cả đi lẫn về. Anh ấy hiền lành tử tế lắm, lúc bọn mình chơi bời tắm táp anh í nhặt ngao cho cả lũ để mang về nấu canh chua :d
- Tàu Cô Tô – Vân Đồn
Nếu các bạn về chiều chủ nhật thì sẽ có nhiều tàu tăng cường. Tuy nhiên vì cầu lớn hơn cung nên các bạn phải gọi trước và đưa danh sách cho chủ tàu (kể cả tàu gỗ lẫn cao tốc). Lúc về mình ko đi Mạnh Quang vì không có chuyến, nhưng các tàu gỗ khác thì chặt chém 160K/người. Nhưng các bạn cứ nên có số điện thoại đề đề phòng (0945 356 173/ 0987986800)
- Xe khách Vân Đồn – Hà Nội/ Hải Phòng
Các bạn bắt taxi ra ngã ba Vân Đồn – Cửa Ông rồi bắt xe khách về HN or HP đều có. Giá đi về HN ko biết là bao nhiêu vì mình đi được nhờ xe của 1 đoàn khác, còn nếu đi về HP là 70K/người.
 Nhà nghỉ

- Nhà nghỉ tại Vân Đồn
Bọn mình ở nhà nghỉ Vân Nam, ngay sát cầu cảng luôn. Phòng và nhà tắm rộng rãi sạch sẽ nhưng chỉ có giường vs TV, ko có tủ bàn gì đâu nhá. Đồ đạc ngụ dưới đất hết.
Phòng 3 giường đôi – 500K, phòng 2 giường đôi – 400K.
Contact: 0948146399
Sẽ phải chuyển khoản đặt trước khoảng 200K. Nhà này cũng có anh con zai rất nhiệt tình, dặn dò bọn mình mua tàu chu đáo lắm :d
- Nhà nghỉ Cô Tô:
Mình thuê nhà nghỉ Khang Tính. Nhà này cũng mới xây và đưa vào hoạt động từ đầu năm nay thôi. Phòng cũng sạch sẽ và thoải mái, tuy nhiên nếu muốn thuê phòng 3 giường thì phải dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới.
Chủ nhà vs con zai nhiệt tình lắm, mà thật thà nữa. Con zai cô ấy đưa đoàn mình đi tham quan đảo, nướng đồ hải sản cho bọn mình ăn. Cả đoàn ai cũng quý, nên lúc về tip cho em í 100K :p
Contact: Cô Tính: 01675153202
Cũng phải chuyển khoản đặt cọc trước 200K nhé.

 Ăn uống
Bọn mình ăn 1 bữa ở nhà hàng Thanh Úy. Tính ra 120K/người, ngon lành sạch sẽ ăn xong vẫn còn hơi thòm thèm.
Tối thì BBQ hải sản ngồi bờ kè ngay sát biển. Cái này đặt cô chủ nhà nghỉ chuẩn bị đồ và em zai con cô chủ nướng tại chỗ luôn. 150K/người gồm có ghẹ, mực, tôm, quéo (ăn giống con sò) vs cháo hà. Ngon lành, no nê. Mực tươi nướng và xào đều ngon dã man. Vẫn còn để lại nồi cháo cho bữa sáng  Nếu bạn muốn ăn tu hài vs hàu thì phải mua tại cảng Vân Đồn vì ở đảo này ko có. Chỉ có nhà hàng lớn mới mua được thì phải.
Bữa trưa hôm sau ko ăn hải sản nữa mà chỉ đạm bạc canh cua, thịt kho, trứng rán, ngao hấp. Đặt luôn cô chủ nhà vs giá 60K/người. Ăn xong vẫn thừa mứa chứa chan ra.
Bọn mình có ăn 1 bữa tối ở Vân Đồn, cũng ngon lành mà giá cả hợp lý lắm 65K/người, nhưng quên ko hỏi tên nhà hàng rồi.

 Tham quan tắm biển :
Bọn mình đi ngày mưa gió nên mọi thứ ko được rực rỡ lắm, nhưng vẫn thấy đẹp :d Chỗ nào cũng đẹp đẽ yên bình.
Bọn mình thuê xe máy 1 buổi chiều để đi : Cầu Mỷ, Vàn Chảy, Hải Đăng, lại quay ra Cầu Mỷ chụp ảnh tiếp (vì lúc đầu bị mưa)
- Bãi Vàn Chảy : bãi này là bãi duy nhất có dịch vụ cho thuê phao, tắm tráng, có cả mô tô nước nữa. Cát trắng, biển xanh, sạch, đẹp :D
- Bãi Hồng Vàn: chỉ đi qua đây để ra tàu đi Cô Tô con chứ ko tắm, cũng đẹp đẽ như bãi Vàn Chảy kia, nhưng mà ko có dịch vụ gì hết.
- Cô Tô con: bọn mình ra đây tắm và đào ngao. Theo ý kiến chủ quan của mình thì đây là bãi tắm đẹp nhất. Mỗi tội lúc bọn mình tắm thì bị mưa, ko chụp được nhiều ảnh ở đấy 
- Hải Đăng: nói chung là cũng nên lên vì ko mất công lắm. Lên ngắm được toàn cảnh Cô Tô.
- Cầu Mỷ: chỗ này người ta cũng gọi là bãi đá. Đẹp đẽ 1 phen.
- Con đường tình yêu: nói thật là cũng thấy bình thường, tại nó lát gạch nên nhìn trông cũng có tí điểm nhấn. Chứ mình thấy cái con đường đi đến Vàn Chảy đẹp hơn.

Tổng chi phí 2 ngày 2 đêm : 1400K/người
Chung quy lại là dù hơi mệt mỏi vs tốn thời gian chuyện đi lại một tí nhưng mình thấy thế là xứng đáng vs những gì bọn mình được thưởng thức, cảnh đẹp, biển đẹp, đồ ăn ngon, con người chân thật, nhiệt tình :d
bạn ơi nếu ở nhà nghỉ mà bạn nói, 1 phòng giường đôi thì giá là bao nhiêu

thjnhkaka
14-07-2012, 14:23
chẹp chẹp... đẹp quá !

WHITE TIGER
16-07-2012, 15:17
Các bạn có đi thì nên mang nhiều hơn số tiền 1400k như bạn gianghoi nói nhé.Vừa đi về đây,vé tàu cao tốc hoặc tàu gỗ tăng cường 160k nhé.Nên đi xe riêng xuống đó hoặc xe tour chứ đừng có nghe mà tham rẻ đi xe tuyến,chạy nhanh và cũng ẩu lại xóc lòi mắt với đường xấu như vậy

dulichonha
18-07-2012, 21:35
Các bạn có vẻ "gặp may" nhỉ vì bạn CometSign vừa làm hẳn một cái chủ đề phàn nàn về Cô Tô mà hai cô Tính, cô Măng được khen ngợi ở đây, đều nằm trong danh sách đen của bạn CometSign. Có lẽ tính con người cũng thay đổi theo... thời tiết sao? :D

Rjn091
26-07-2012, 18:43
http://coto.gov.vn/News,vs74,Cac-khach-san-nha-nghi-tai-Co-To
Mọi người có thể xem contact 1 số nhà nghỉ ở Cô tô ở đường link trên

huyenhuyhotel
11-08-2012, 21:29
Nếu các bạn ra thăm đảo Cô Tô.Hãy đến với nhà nghỉ HUYỀN HUY,tôi đảm bảo các bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi đến đây. Với sự nhiệt tình và lòng hiếu khách, các bạn sẽ thấy gần gũi và thân thiện như đang ở chính nhà mình. Nhà nghỉ của tôi có thể đảm bảo phương tiện đi lại khi thăm quan trên đảo .Chúng tôi phục vụ những món ăn hải sản tươi ngon mà lại hợp giá tiền,mà ở những nhà hàng khác khó có thể đáp ứng được.Với giá cả hợp lí các ban có thể coi nhà nghỉ của chúng tôi như ngôi nhà thứ hai của bạn. Hãy nhanh tay gọi điện ,với số : 01667101805 hoặc 0333500219 (Một kì nghỉ thú vị ,với một mùa hè thiên đường ! Bạn chính là người tận hưởng và khám phá) . Bạn có thể đặt phòng trước để đảm bảo có một căn phòng theo đúng ý của bạn.
Bạn có thể gửi qua tài khoản: - Số tài khoản : 8013205004806
- Người nhận : Bùi Thị Hà
-Gửi đến ngân hàng : Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cô Tô

WELL COME TO HUYEN HUY HOTEL

taka280
14-08-2012, 13:01
Mọi người cho em hỏi xíu về du lịch Cô Tô. Em dự định ra chơi Cô Tô vào khoảng thời gian cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì thời gian đó có thích hợp không ạ?! Trời có hay mưa hay bão gì không ạ?! Thêm nữa là khoảng thời gian đó khách du lịch đi có đông không ạ?!

Em cám ơn ạ!

coto
24-08-2012, 08:13
Sự khác biệt khi bạn tới với Green CoTo Hotel

- Bãi tắm riêng biệt với hệ thống ô tre nắng khi bạn yêu cầu

- Wifi miễn phí

- Máy tính vào internet miễn phí sảnh khách sạn

- Ngắm thiên văn miễn phí (Đài thiên văn riêng của khách sạn Duy nhất tại Việt Nam khách sạn có kính thiên văn)

- Tripod máy quay, máy ảnh miễn phí

- Ô tre nắng miễn phí

- Đèn LED cho đôi bạn dạo biển miễn phí

- Lửa trại miễn phí cho nhóm từ 20 khách hàng
- KARAOKE máy chiếu 3D miễn phí tại bãi biển

- Hướng dẫn viên miễn phí tại khách sạn
Một khách sạn mới xây phòng diện tích từ 20m2 nhà WC từ 4m2- Chăn ga gối mới sạch sẽ và giá chúng tôi mang lại cho bạn sự hài lòng

Giá phòng

Chủ nhật, T2,3,4,5 phòng đơn = 250.000đ/đêm Thứ 6,7 = 300,000đ/đêm (Có 2 phòng)

Chủ nhật, T2,3,4,5 phòng đôi = 300.000đ/đêm Thứ 6,7 = 350,000đ/đêm(Có 13 phòng)

(Phòng cho 02 người quý khách muốn ở thêm người vào phòng vui lòng thêm 50,000đ/người/đêm)

Giá dịch vụ ăn

Set menu 120.000đ/suất = 8 món

Set menu 150.000đ/suất = 9 món

Set menu 200.000đ/suất = 11 món

Set menu 250.000đ/suất = 13 món

Tiệc nướng bãi biển từ 300,000đ/suất đáp ứng từ 15 suất

- Khách sạn cũng có phòng tổ chức hội thảo kết hợp dự tiệc


- Nhận đặt phòng trực tiếp hoặc call phone

E-mail: [email protected]

tại Hà Nội 170 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Tại Quảng Ninh Trường Xuân – Đồng Tiến – Cô Tô(Cách cầu cảng 1,6km)

Tel: 033 350.0939 - 0936.111.642/0904.099.399 Mr Mạnh

k0olbynol0ve
25-08-2012, 08:32
Mọi người cho em hỏi xíu về du lịch Cô Tô. Em dự định ra chơi Cô Tô vào khoảng thời gian cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì thời gian đó có thích hợp không ạ?! Trời có hay mưa hay bão gì không ạ?! Thêm nữa là khoảng thời gian đó khách du lịch đi có đông không ạ?!

Em cám ơn ạ!

Nếu muốn đi thì đi sớm đi bạn ạ, tháng 9 là tháng mưa bão đấy.Tầm 2-9 đi là oke ^^!!
Hiện tại có nhiều xe về vân đồn để đi Cô Tô lắm. Mình hay về nhà ở vân đồn.Đi xe 5h chiều bên bến lương yên đấy, uy tín và đi tốt lắm. Xe Hùng Vương ấy.

honey171
25-08-2012, 22:50
Nhóm mình có 3 gia đình ( 7 ng lớn và 6 trẻ con) định đi Cô Tô dịp 2/9 tới . Cho mình hỏi là ở đấy có phù hợp đi gia đình và có con nhỏ ko? Nên ở khách sạn nào ? Tks mọi ng

levu
13-09-2012, 14:22
Mình mới đi Cô tô hôm mùng 2/9 và ở greencoto thấy nhà nghỉ cũng tạm được nhung được cái bãi tắm đẹp và hoang sơ. Chủ Ks rất nhiệt tình và tốt,mình đua 4 đúa nhỏ đi nên hôm đó ra tàu về rất ngại chen lấn may mà Mr Mạnh đua ra tận tàu và còn bố trí cho chỗ nằm nên đỡ mệt. Thanks

coto
02-10-2012, 23:40
Cảm ơn anh Vũ và cả nhà nhé. Hic! Đính chính lại nhà nghỉ Green Coto hiện là đỉnh nhất tại Cô Tô anh nhé :)

travel5travel5
24-10-2012, 14:57
SĐT chuẩn của nhà nghỉ Thanh Măng đây nhé bạn: 0123 691 6414.
Về nhà hàng thì Cô Tô có nhà hàng Úy Thanh được nhắc đến khá nhiều bạn ạ, SĐT: (033) 889040 bạn nhé. Bữa sáng thì có xôi khúc và sữa đậu nành bán ngay trên đường ra cầu cảng đó.
Nếu bạn muốn ăn thêm tu hài và hàu thì phải mua tại cảng Vân Đồn vì ở đảo không có, mang vào đảo có thể nhờ người dân chế biến giúp.

Bạn có thể cho mình lại số điện thoại nhà nghỉ Thanh Măng không!!! Số di động 012.. mà chỉ có 10 số thôi ???
Thêm nữa, các bữa ăn ngoài CO to, cả BBQ trên bãi biển thì bạn ăn ở đâu??? Share cho mình thông tin nhé!
Cuối tuần sau bọn mình đi!
Cảm ơn bạn rất nhiều!:)

kecuongtin
02-11-2012, 22:24
Cập nhật 02/11/2012
Thuê xe : 200k/ngày. Xăng tự đổ 28k/lít. Công an huyện làm mạnh nên các pác nhớ đội mũ cẩn thận.
Tàu cao tốc Vân Đồn - Cô Tô (Tàu Mạnh Quân) : 135k/người. Tàu gỗ Coto68 : 90k/nguoi. Chạy cũng ngang ngửa tàu cao tốc.
Khách sạn : Hotel Thành Trung, cạnh cầu cảng bên trái, sát chợ Cô tô, nhìn ra biển mát, phòng sạch sẽ, giá 300k/phòng/1 or 2 giường.
Nhậu ngon rẻ : Sáng sớm xuống thuyền mua ghẹ loại 1kg 4 con (loại đặc biệt) giá chỉ 120k/kg rẻ ko tưởng, ghẹ to chắc. Lên quán nước em Luyến nấu hộ rồi gọi bia ra lai rai ngắm biển ngắm em (giọng nói ngọt ngào nhiệt tình với khách dễ chịu lắm).

dothuong89
12-03-2013, 13:32
Hiii, Đợt 30.4 này bọn em định đi Cô tô, vô đây có nhiều thông tin hữu ích quá, có bác nào mới đi về cập nhật tình hình giá cả cho e nhé. Thanks các bác.

Ngong_Hankang
27-03-2013, 19:26
Hiii, Đợt 30.4 này bọn em định đi Cô tô, vô đây có nhiều thông tin hữu ích quá, có bác nào mới đi về cập nhật tình hình giá cả cho e nhé. Thanks các bác.

Giá cả ở Cô Tô bây giờ khác xa rồi bạn nhé..!

Giá vé tàu: 135K/ lượt
Giá phòng ở Coto Logde: 350K/ phòng
BBQ bãi biển: 350K/ người
Giá thuê xe: khoảng 200K/ ngày
Ra dịp này thì đặt phòng trước ở Cô Tô Logde hoặc mới có thêm Green Coto Hotel nữa nhưng lượng phòng ít mà khách đổ ra nhiều. Nếu ko đặt trước thì ngủ nhà dân thui bạn. Nhà Khách Huyện cũng ít phòng.

korando0035
27-03-2013, 19:26
Em cũng đang thích vụ này. Cảm ơn các bác, rất nhiều thông tin.

DaThao91
30-03-2013, 14:12
Hôm 20/3 e mới đi Cô Tô, giá cả có khác trước 1 chút. Cụ thể là:
-Tàu gỗ:95k/người (gần 3 tiếng ra tới đảo)
-Cao tốc:135k/người (mất 1,5 tiếng thôi ạ)
- Ngủ 1 đêm ở cảng Cái Rồng, ở nhà Việt Linh, 300k/phòng/2 giường.
- E vẫn ở nhà khách (tức nhà nghỉ Tô Nam): 300k/phòng/3 giường (tất cả các phòng đều 3 giường). Ăn uống ở nhà Tô Nam này luôn ạ. Cũng khá rẻ ạ.
- E mang xe ra đảo, bốc ở cảng Cái Rồng là 60k, vé tàu cho xe là 40k, bốc ở cảng trên đảo là 60k.
- Thuyền đi câu mực đêm là 800k/chuyến, đi từ 5h chiều đến gần sáng. :)
Thêm nữa, tuy khác trước chút xíu, nhưng Cô Tô vẫn đẹp như thế. :D

tamuharo
03-04-2013, 10:22
Hôm 20/3 e mới đi Cô Tô, giá cả có khác trước 1 chút. Cụ thể là:
-Tàu gỗ:95k/người (gần 3 tiếng ra tới đảo)
-Cao tốc:135k/người (mất 1,5 tiếng thôi ạ)
- Ngủ 1 đêm ở cảng Cái Rồng, ở nhà Việt Linh, 300k/phòng/2 giường.
- E vẫn ở nhà khách (tức nhà nghỉ Tô Nam): 300k/phòng/3 giường (tất cả các phòng đều 3 giường). Ăn uống ở nhà Tô Nam này luôn ạ. Cũng khá rẻ ạ.
- E mang xe ra đảo, bốc ở cảng Cái Rồng là 60k, vé tàu cho xe là 40k, bốc ở cảng trên đảo là 60k.
- Thuyền đi câu mực đêm là 800k/chuyến, đi từ 5h chiều đến gần sáng. :)
Thêm nữa, tuy khác trước chút xíu, nhưng Cô Tô vẫn đẹp như thế. :D

T định tuần sau nữa định, bạn có số của nhà khách Tô Nam k cho mình xin được k.
Thanks bạn.

phovifon123
03-04-2013, 14:02
hic đẹp quá, mấy lần định đi mà ngại chuyển nhiều phuơng tiện quá

DaThao91
03-04-2013, 19:52
SDT nhà khách huyện ủy Cô Tô đây bạn nhé 0333 88 93 88. Nếu đi 2 người thì ở nhà nghỉ hay hotel khác cũng đc, nhưng đi đông ng thì ở đây tiết kiệm hơn chút. :)

huyenhuyhotel
03-04-2013, 21:06
nhà nghỉ của chúng tôi với giá bình dân sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách. Với không gian phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, ngay gần bờ biển, phục vụ ăn uống . Với những món hải sản tuyệt vời đậm hương vị thiên nhiên, bạn sẽ cảm thấy như đang ở 1 thiên đường trong mùa hè này. Các bạn còn có thể đặt thuê xe mấy để đi thăm quan trên đảo, ngoài ra chúng tôi còn nhận đặt đò sang đảo CôTô con : một nơi tuyệt đẹp , với bãi cát trắng trải dài, bạn có thể thả mình trong làn nước trong vắt, bạn còn được lặn để ngắm những dạn san hô nhiều màu sắc, bạn có thể đi dọc bãi biển để nhặt những vỏ sò với nhiều hình thù lạ mắt . Vì vậy hãy đến với chúng tôi trong mùa hè này. hãy đến và cảm nhận một mùa hè của riêng bạn , bạn nhé ! SUMMER IN HEAVEN đang đón chờ các bạn, ngại gì mà không khám phá nào =>> Let's go ! hoặc các bạ có thể ad face của mình https://www.facebook.com/ha.suzy.904?ref=tn_tnmn
các bạn có thể pm với sđt này : 01667101805 or 0333889428
WELL COME TO CÔTÔ ISLAND !:):):):)

LenDuongThoi
08-04-2013, 22:23
Hôm 20/3 e mới đi Cô Tô, giá cả có khác trước 1 chút. Cụ thể là:
-Tàu gỗ:95k/người (gần 3 tiếng ra tới đảo)
-Cao tốc:135k/người (mất 1,5 tiếng thôi ạ)
- Ngủ 1 đêm ở cảng Cái Rồng, ở nhà Việt Linh, 300k/phòng/2 giường.
- E vẫn ở nhà khách (tức nhà nghỉ Tô Nam): 300k/phòng/3 giường (tất cả các phòng đều 3 giường). Ăn uống ở nhà Tô Nam này luôn ạ. Cũng khá rẻ ạ.
- E mang xe ra đảo, bốc ở cảng Cái Rồng là 60k, vé tàu cho xe là 40k, bốc ở cảng trên đảo là 60k.
- Thuyền đi câu mực đêm là 800k/chuyến, đi từ 5h chiều đến gần sáng. :)
Thêm nữa, tuy khác trước chút xíu, nhưng Cô Tô vẫn đẹp như thế. :D

Tks bạn! Nhờ thông tin update của bạn, 30/4 này Cô tô sẽ đầy khách!

LenDuongThoi
08-04-2013, 22:25
Bài của Vũ Thanh Minh, tập hợp về đây cho dễ đọc

1. TỔNG QUAN
Huyện đảo Cô Tô bao gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ khác nhau có diện tích tự nhiên xấp xỉ 4.000 km2, trong đó có 3 đảo lớn là Cô Tô lớn, Thanh Lân và đảo Trần, nằm cách bến cảng Cái Rồng chừng 60km về phía đông bắc. Đảo có hai đơn vị hành chính là 2 xã Cô Tô, Thanh Lân và 1 thị trấn. Dân số ở đây còn thưa thớt, chủ yếu là những người đi làm kinh tế mới từ các tỉnh duyên hải Bắc bộ di cư ra.
3G đã phủ sóng tại Cô Tô

Điện có từ 11:00 đến 13:00. Từ 17:00 đến 23:00



2. ĐI VÀ ĐẾN

Bus

Từ Hà Nội, có các chuyến đi đi Cẩm Phả, Của Ông tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Lương Yên. Giá 75.000 vnđ/lượt. Các hãng xe đi tốt nhất là Hoàng Long và Kumho Viet Thanh (Bến xe Mỹ Đình, xe 45 chỗ đời mới, xuất phát 15’/chuyến với xe Hoàng Long và 30’/chuyến với xe Khumbo Việt Thanh). Có các chuyến khác liên tục của các hãng như Đức Phúc, Phúc Xuyên, Việt Thanh (loại xe 24 chỗ, đón khách thường xuyên). Thời gian từ Hà Nội tới Cửa Ông khoảng 4 tiếng. Khi đi Bus bạn hãy nói “cho tôi xuống ngã ba Vân Đồn”.

Ngã Ba Vân Đồn là điểm xuống của hành trình Hà Nội – Cô Tô. Tới đây, bạn đón xe Bus địa phương đề biển “Cái Rồng” để đi Cảng Cái Rồng, giá xe Bus 5.000 vnđ/người (hoặc taxi), nếu đi Bus hãy yêu cầu cho xuống tại Bưu Điện Vân Đồn. Tới bưu điện Vân Đồn, còn khoảng 1.5km nữa để tới cảng Cái Rồng. Từ đây bạn có thể đi xe ôm hoặc đi bộ tới ngay cảng để nghỉ ngơi cho sáng hôm sau đi Cái Rồng bằng Tàu.

Tàu từ Cô Tô về Vân Đồn chạy hàng sáng lúc 6h30-7h. Thỉnh thoảng có tàu về chiều lúc 1-1h30, thường là vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật


Xe khách Vân Đồn – Hà Nội có chuyến 10h15 và 1h30. Chạy thẳng về Lương Yên, 70k/người, sđt (033) 874 804/ 0912 427 750



Xe máy

Việc đi xe máy với chiều dài quãng đường hơn 200km có thể gây mệt mỏi nhưng sẽ hết sức tiết kiệm và thú vị, tiện lợi nếu bạn có nhiều thời gian và sức khỏe. Cũng theo những chỉ dẫn về đường như xe Bus. Bạn có thể đi từ Hà Nội theo nhiều con đường khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là đường Bắc Ninh và đường 5 (Hà Nội - Hải Phòng). Từ trung tâm Hà Nội, đi thằng Nội Bài và rẽ phải theo đường chỉ dẫn đi thành phố Bắc Ninh, đi Quảng Ninh. Theo đường 5 đi Hải Phòng, đến Nam Sách theo bảng chỉ dẫn bên tay phải bạn rẽ trái, đi thẳng tới Sao Đỏ, rẽ phải, đi thẳng tới Đông Triều (điểm đầu của tỉnh Quảng Ninh), từ đây bạn cứ đi thẳng qua thành phố Hạ Long, qua cầu Bãi Cháy gặp vòng xuyến đầu tiên bạn đi thẳng, gặp vòng xuyến thứ 2 bạn rẽ phải, đi thẳng sẽ tới Cửa Ông. Tới Ngã Ba Vân Đồn rẽ phải, qua cầu Vân Đồn, trạm thu phí tới bưu điện Vân Đồn rẽ phải. Đi thêm 1,5km nữa là bạn tới sát cảng Cái Rồng.

Bạn có thể mang xe máy ra đảo bằng cách, mang xe ra tàu mà bạn đi, thuê người đưa xe lên tàu (giá 40.000 vnđ/xe), thêm 50 – 70.000 vnđ/cước xe. Tại Cô Tô, phí bốc xe lên cảng là 50.000 vnđ.



Thuê xe

Xe máy thuê tại Cô Tô giá 150.000 vnđ/ngày (chưa bao gồm xăng) Giá xăng 18.000 – 20.000 vnđ/lít. Có thể thuê xe lại của xe ôm trên đảo hoặc chở đi các điểm, xe chờ với giá từ 120 – 150.000 vnđ/xe (có thể chở 2 người, tuy nhiên không khuyến khích việc chở 3)

Ô tô tại cô tô dung để chở khách chỉ có một chiếc duy nhất. Tuy nhiên, đã có nhiều nhóm đi có thong tin chưa tốt về phục vụ của nhà xe này nên phuotcafe xin phép kiểm tra lại và thông báo lại cho các bạn sau.

Tàu đi Cô Tô

Tàu Biển Đông 2 (tàu sắt, to, phục vụ chủ yếu cho bộ đội và chuyên chở cán bộ); xuất bến Cái Rồng lúc 6h30 sáng thứ 2 hàng tuần, tới Cô Tô lúc 8h30’ (nhanh hơn gần 2 tiếng so với tàu thường). Tàu sẽ dừng tại càng Cô Tô và tiếp tục ra đảo Trần. Tàu về vào chiều thứ 6, lúc 15h, tới Vân Đồn lúc 17h. Giá 75.000 vnđ/khách.

Đây là tàu lớn, sạch sẽ, độ an toàn cao, ít bị sóng, thích hợp cho người có sức khỏe yếu nhưng không tiện lợi về thời gian nếu bạn đi vào cuối tuần. Hợp cho người có thời gian dư giả.

Các loại tàu khác (tàu gỗ, đăng kiểm 48) xuất bến Cái Rồng vào lúc 7h sáng vào các ngày thứ 2,4,6. Tàu về ngày 3,5,7,CN và lúc 13h30. Giá tàu 70.000 vnđ/người. Thời gian đi từ 3 – 4 tiếng phụ thuộc vào gió. Nên theo dõi thời tiết trong tháng để chọn ngày đi phù hợp.

Để thuê tàu riêng đi Cô Tô. Tàu Sơn Trong, hợp đồng các tuyến đảo tại Bái Tử Long; 033.793125; 0983.793125; 0984.433896

3. LƯU TRÚ

Cảng Cái Rồng – Vân Đồn

Vui lòng xem thêm tại phần đảo Quan Lạn


Đảo Cô Tô

Nhà khách huyện ủy Cô Tô; trung tâm huyện Cô Tô; (033) 889 388, 150.000 (phòng 3 giường) Cách cảng tàu 600m. Đi bộ mất 10’, xe ôm 5.000/người.

Khách sạn duy nhất trên đảo, giá 100.000 vnđ/phòng. tiện nghi cơ bản. Không có nóng lạnh, có TV. Khách sạn có điện từ 18h – 23h. Do thiếu điện nên khó ngủ vào mùa hè. Đôi khi có muỗi, thú vị nhất là cô lễ tân thường xuyên vắng mặt. Đi lại bất kể giờ giấc, khách tự mở, đóng cửa. Phòng tầng 2 bắt đầu có view nhìn ra biển và khu vực cảng. Bạn cũng cần chú ý về việc giữ những đồ đạc quan trọng tại phòng.

Khu cắm trại Cô Tô, trại nhiều loại, cho thuê trại tự cắm hoặc có thể cắm sẵn tại bãi biển bạn muốn nếu đặt trước. Phục vụ ăn uống tại bãi biển, tiệc hải sản, cho thuê xe máy và hướng dẫn viên. Phục vụ lịch sự, giá cả hợp lý.

Thuê trại: từ 120.000 vnđ (trại đơn/đôi) – 300.000 vnđ (trại lớn). Phục vụ ăn các bữa tại bãi biển từ 50.000 – 70.000/người. Tiệc hải sản tại bãi biển 250.000 vnđ/người (bao gồm nhiều loại hải sản theo mùa, ốc, đồ uống và các dụng cụ đi kèm như: vỉ nướng, bàn, ghế, cafe..v..v). Cho thuê xe máy 180.000 vnđ/ngày (bao gồm xăng). Miễn phí hướng dẫn viên khi sử dụng các dịch vụ tại đây. Hướng dẫn viên là người địa phương, rất am hiểu địa hình và những nơi đẹp nhất có thể ngắm cảnh, rất thú vị. Yêu cầu đặt trước 0978781423 (Anh Thế). Đây là dịch vụ phù hợp tại nơi thiếu điện như Cô Tô và phù hợp với những người muốn có 1 kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Chất lượng phục vụ tốt.


4. ĂN UỐNG

Uý Thanh nên chúng tớ cứ ra đấy mà ăn thôi. Úy Thanh nằm chếch Nhà khách, giá cả tương đối ok. Nếu đi đông thì cần đặt trước để người ta chuẩn bị. SĐT là (033) 889 040

5. BÃI BIỂN, THAM QUAN

Các bãi biển; Bãi 5 cây, là bãi dài nhất có thể nhìn thấy khi ra Cô Tô từ ngoài khơi. Bãi này nếu nước lên có thể tắm, tuần nước xuống thì không nên vì nhiều tàu thuyền neo đậu và hơi đục. Tuy nhiên, vào tuần nước lên thì có thể đốt lửa trại và đi dạo trên bãi biển rộng. Đây là bãi gần nhất, cách trung tâm 200m. Bãi này có con đường sát biển lát gạch dài hơn 2km, rất đẹp nếu đi bộ. Bãi Bưu Điện Cũ, Cách trung tâm 1.5km, từ bãi này có thể nhìn ra được khu vực bên kia đảo với các đảo nhỏ. Nếu tuần nước xuống sẽ rất phù hợp cho tắm biển và ngắm cảnh, có đá ngầm, cát trắng và mịn. Đây cũng là bến đón tàu đi Thanh Lân. Bãi Hồng Vàn, đây là bãi đẹp nhất với chiều dài 2km, hầu như không có tàu thuyền neo đậu, bãi cát thoải dài, rộng và xanh vắt. Cuối bãi này có bãi đá khá đẹp, phù hợp với tuần nước lên. Bãi Vàn Chảy, bãi biển cách xa trung tâm, không tàu thuyền neo đậu, cát không vàng, nước trong nhưng nguy hiểm nếu tắm ở khu vực gần bãi đá vì có một số xoáy nước. Nên đi lên phía trên. Bãi dài 700m.

Hải đăng Cô Tô ở vị trí có tầm quan sát rất tốt. Với 1 đèn chính và 1 đèn phụ, có tầm nhìn xa từ 12 – 24 hải lý. Hải Đăng Cô Tô là nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Cô Tô Lớn và các đảo lân cận. Đường lên hải đăng cũng là một điều lưu ý khi độ dốc cao và long đường hẹp. Nhưng bù lại bạn sẽ có cảm giác phiêu lưu, lãng mạn xen lẫn. Thực sự là thú vị.

Cẩu Thầu Mỷ (Cầu Mỵ) Đây là điểm được phuotcafe đánh giá là có cảnh quan đẹp nhất trên đảo. Có vẻ giống với một số điểm ven biển của Châu Âu. Bạn chỉ việc thuê xe và hỏi đường để tới đây (cách thị trấn 2km). Bạn có thể chụp ảnh, ngắm cảnh hoặc lang thang khắp khu vực rộng này trong cả buổi sáng hoặc chiều.

Cô Tô con Cô Tô con sở hữu những bãi biển đẹp nhất trong quần đảo Cô Tô. Nên nếu bạn đã quyết tâm ra Cô Tô thì hãy cố gắng đi thêm nửa tiếng tàu để chiêm ngưỡng các bãi biển này. Cô Tô Con được bộ đội quản lý, có giếng nước, rừng với gỗ quý. Thuê tàu cá tại cảng Bắc Vàn, giá 500.000 – 600.000/tàu/10 – 15 người.

Lặn biển tại Cô Tô cũng là một việc hết sức lý thú. Tuy nhiên thì việc lặn không cố định mà phụ thuộc vào thời tiết ngay lúc đó. Thông thường bạn có thể lặn tại bãi đá hoặc khu vực Hồng Vàn. Từng đàn cá tung tăng bơi lội với nhiều màu sắc, tuy không thể bằng được Nha Trang hay Phú Quốc. Nhưng với điều kiện khu vực phía Bắc thì đó cũng là một món quà tuyệt vời rồi. Bạn có thể dung ống thở với đầy đủ trang thiết bị, quần áo do mình mang đi hoặc thuê tại đảo qua số điện thoại: A Thế 0978781423. Mức giá kính lặn và ống thở: 50.000 vnđ. Quần áo 150.000 vnđ. Hoặc mua trọn gói với chi phí 180.000 vnđ/người.

Tks bạn Chitto! Tuy topic mở đã lâu, được mọi người chia sẻ, cập nhật nên vẫn được nhiều người thích và có ích lắm lắm!

LenDuongThoi
08-04-2013, 22:31
Cập nhật 02/11/2012
Thuê xe : 200k/ngày. Xăng tự đổ 28k/lít. Công an huyện làm mạnh nên các pác nhớ đội mũ cẩn thận.
Tàu cao tốc Vân Đồn - Cô Tô (Tàu Mạnh Quân) : 135k/người. Tàu gỗ Coto68 : 90k/nguoi. Chạy cũng ngang ngửa tàu cao tốc.
Khách sạn : Hotel Thành Trung, cạnh cầu cảng bên trái, sát chợ Cô tô, nhìn ra biển mát, phòng sạch sẽ, giá 300k/phòng/1 or 2 giường.
Nhậu ngon rẻ : Sáng sớm xuống thuyền mua ghẹ loại 1kg 4 con (loại đặc biệt) giá chỉ 120k/kg rẻ ko tưởng, ghẹ to chắc. Lên quán nước em Luyến nấu hộ rồi gọi bia ra lai rai ngắm biển ngắm em (giọng nói ngọt ngào nhiệt tình với khách dễ chịu lắm).

Tks bạn Kecuongtin! Mình kết kiểu dzì pọt như vầy: ngắn gọn, súc tích nhưng đủ thông tin cơ bản.

Kết nhất vụ nhậu ngon rẻ: Ghẹ ngon - Ghệ ngọt! Đã quá trời!(beer)

7777777
10-04-2013, 21:08
Cho em hỏi tàu từ Cảng Cái Rồng đi ra đảo Cô Tô có chuyến 6h30' sáng, còn chuyến nào nữa không ạ? Và tàu chạy chiều về(Cô Tô-Cái Rồng) cũng giờ đó ạ? Em cảm ơn!

amy86
11-04-2013, 16:17
đợt 30/4 mình đang muốn tìm chuyến xe ô tô từ Hà Nội đi cảng Cái Rồng vào buổi tối, lên xe ngủ sáng dậy là đến cảng thì có thể xuất phát từ bến xe nào, ai biết chỉ mình với?
Mình có 2 người đi vào ngày 30/4, 1/5 có nhóm nào đi cùng ngày với bọn mình ko, ghép đoàn cho vui nhỉ :)

hoangdan86
11-04-2013, 23:54
Dịp 30/4 này mình cũng ra Cô Tô chơi, nghe nói hết phòng rồi nên ở nhà dân. Thấy báo lại là đặt được 1 nhà cấp 4 với giá 800k/ngày, ăn uống có thể tự nấu (trả tiền gas) hoặc nhờ chủ nhà nấu.
Mình vào đây tìm thêm được nhiều thông tin hữu ích ghê.

Kasumi
14-04-2013, 14:20
Đợt 30-4 tới đây bọn em cũng định đi Cô Tô, bác nào có sđt nhà dân nào để liên hệ phòng nghỉ cho em xin với! Sinh viên đi nên giá cả là vấn đề quan trọng, muốn tìm nhà dân ở cho thoải ái mà giá mềm :(!

tamuharo
15-04-2013, 09:56
Đợt 30-4 tới đây bọn em cũng định đi Cô Tô, bác nào có sđt nhà dân nào để liên hệ phòng nghỉ cho em xin với! Sinh viên đi nên giá cả là vấn đề quan trọng, muốn tìm nhà dân ở cho thoải ái mà giá mềm :(!

Như năm kia mình đi thì mình gọi điện đến nhà hàng Úy Thanh và nhờ cô ý thuê nhà dân bạn ạ, không thì đến đó chắc cũng nhiều đấy, bọn mình đi trong tuần này k đi hôm 30/4 vì sợ đông quá, các bạn cũng nên chủ động gọi điện đặt phòng luôn, sợ bây giờ cũng muộn rồi đấy :D

hoangbla
15-04-2013, 17:51
Cho em hỏi một tý! Em muốn tổ chức cho lớp em tầm 30 người đi Cô Tô chơi thì chi phí mỗi người khoảng bao nhiêu ạ? và nếu như bọn em muốn giăng lều trại ở bãi cát thì có được không?

Trustee
16-04-2013, 11:16
Cho em hỏi một tý! Em muốn tổ chức cho lớp em tầm 30 người đi Cô Tô chơi thì chi phí mỗi người khoảng bao nhiêu ạ? và nếu như bọn em muốn giăng lều trại ở bãi cát thì có được không?

Đi nhiều như thế thì sẽ khá rẻ, các bạn có thể thuê hẳn 1 xe oto ra tới Cái Rồng và khi về lại liên hệ thuê một xe khác cho thoải mái.

Cả ăn nghỉ, đi chơi, giăng lều, nói chung mỗi bạn dự trù từ 1,5 tới 2,2tr là ok!

Khi căm trại qua đêm nên hỏi trước bộ đội biên phòng hoặc công an xã nhé!

VanBee
23-04-2013, 13:32
Em muốn ngủ đêm luôn ở bãi biển thì có phải xin phép gì không ạ? :D

Zaipo
23-04-2013, 15:30
Các bạn đi biển thì phải biết ở biển nó có thủy triều, bãi biển quanh cô tô đều khá thoải và khi thủy triều lên thì lên rất cao. Cắm trại thì chỉ có thể cắm trên mặt đường nhựa hoặc trên chỗ sát bờ kè thôi. Và cũng khuyến cáo các bạn không nên dựng trại vì nhiều lý do an ninh.
Chúc các bạn vui với mùa Cô Tô mới.

nhjmcoi
25-04-2013, 12:01
Tàu ra đảo Coto con 600k nếu đi 1 mặt, 800k nếu đi 2 mặt vòng qua mũi sư tử: anh Tác 0919216690 (giá mới update đi tuần trc, nhà anh Tác có thể chuẩn bị hải sản nếu mình yêu cầu). Ngoài đảo Coto con mới chỉ đang xây 1 nhà hàng nhưng chưa đưa vào hoạt động nên ko có bất cứ tiện ích gì cả, hoang sơ và xinh đẹp. Tình hình 30-4 rất đông vì các nhà hàng, khách sạn được đặt kín hết rồi, nếu bạn ra Cái Rồng sớm có thể xuống tàu gỗ ngủ chờ trời sáng khởi hành cho đỡ mệt, họ mở cửa cho khách xuống từ đêm, tàu cao tốc thì ko mở cửa sớm.

7777777
25-04-2013, 20:18
bạn nhjmcoi ơi, cho mình hỏi tàu ra Cô Tô con 800k/chuyến đi đc mấy người thế ah?
Bạn có biết đi câu mực đêm giá cả và số người đi ntn k chỉ mình nhé!

nhjmcoi
26-04-2013, 11:25
Đi được 13 người + lái+ phụ tàu là 15 người. Bạn cứ hỏi anh Tác bên trên về giá đi câu mực nhé, hum trc tớ ko đi câu nên ko biết, thấy nhà anh này cũng hiền lành lại ở đối diện bến tàu nên ko mất tiền gửi xe.

Zaipo
28-04-2013, 14:15
Lại một mùa Cô Tô nữa đến, những hình ảnh ghi lại được ở cầu cảng Cô Tô là đông nghịt người, xe cộ lỉnh kỉnh mang theo, bbq bãi biển ..... Mong các bạn đến với niềm háo hức, ở với niềm vui thỏa mãn và rời khỏi đảo với tình cảm của người dân đảo, đừng để người dân nghĩ rằng du lịch là sự phá hoại với cảnh quan tan nát, rác vứt ngập đường, ngập bãi biển.
Chúng ta không thể duy trì những địa điểm du lịch của đất nước với thái độ du lịch tồi được.

Volkie
28-04-2013, 20:15
Đúng rồi các bạn ơi. Đối với mình, điều để lại ấn tượng cực kì sâu sắc là tình cảm của những người dân đảo. Nhiều khi mình tự hỏi sao họ lại tốt đến vậy ấy! Cơ mà mình không để tâm nhiều đến nguồn gốc mà cứ để mình trải lòng ra để cảm nhận và đáp lại tình cảm của họ. Thật sự đôi khi mình cảm thấy mình khờ khờ đi một chút lại rất hợp ở Cô Tô :)

Xoahet
25-05-2013, 15:08
Ước gì một lần tới đảo du lịch. Cố gắng tích cóp tiền từ bây giờ.

Zin79
13-06-2013, 08:48
Kinh nghiệm của mình đi hôm 7,8/6/2013:

1. Đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ, vé tàu ra đảo sớm từ trước. Nếu không đặt được phòng tại Cô Tô thì cũng không lo, lên đó lang thang tìm phòng KS hoặc ra xa trung tâm thị trấn tìm nhà dân thuê cũng dễ. Dọc trục đường chính của thị trấn có rất nhiều nhà dân cho thuê khép kín, hoàn toàn tự do và có thể nấu nướng. Chú ý các KS tại đây luôn luôn có trò dọa dẫm khách đặt phòng là hết phòng, để nâng giá bắt chẹt. Cứ bình tĩnh mặc cả. Xe máy thuê cũng vậy, đến nơi rồi thuê , có khi còn rẻ hơn là đặt trước. Ở cảng Vân Đồn bọn mình thuê NN Khiêm Oanh, 1 phòng 2 giường đôi, kê thêm đệm, ngủ được 10 người, giá 700k. Nhà này ngay sát cầu cảng, từ trên sân thượng có thể chụp ảnh cầu cảng, nội thất phòng tắm Inax khá ổn. Tại Cô Tô bọn mình thuê 1 phòng như vậy tại Green Cô Tô, giá là 1tr 300k, từ trưa đến trưa hôm sau. Nội thất kém hơn Khiêm Oanh, nước rất yếu. Cả 2 NN đều có điều hòa, cả đêm ko mất điện.
2. Đi lại. Ô tô khách từ HN có xe Hùng Vương (đt: 0912427750), chạy từ bến Lương Yên đến tận cảng Vân Đồn (cảng Cái Rồng), xuất phát từ 4h30 đến 5h chiều, chạy hết 4 tiếng rưỡi. Xe này 24 chỗ, cũng tương đối nhồi nhét, nhưng nếu đến bến xe sớm từ 4h thì chiếm được chỗ tốt. Xe nhỏ, đông khách nên không phải đón khách dọc đường, mỗi tội chạy nhanh quá nên ... hơi kinh :) Đến nơi có thể ra chợ mua đồ biển và thuê quán nấu hộ.
Tàu ra đảo tàu càng to càng ít say sóng. Tàu Mạnh Quang 10, 120 chỗ rất OK. Mua vé sớm thì có giá 135k, đi chuyến tăng cường thì giá 180k. Tàu cty Phúc Thịnh (tàu Việt Anh) không nên đi, nhồi nhét khách và bất tín (có vé mà không lên được tàu).
3. Ăn uống. Mua đồ ăn ở chợ Vân Đồn hoặc Cô Tô đều rẻ. Mua rồi thuê nấu hoặc tự nấu thì ngon bổ rẻ. Chịu khó khảo giá và mặc cả thì sẽ mua được rẻ. Nhà hàng Thanh Úy được nhiều người khen, bọn mình chưa thử. Nhà Khang Tính và Thanh Măng gần đây có nhiều tai tiếng. Bọn mình trót ăn 1 bữa trưa ở Thanh Măng, đúng như lời đồn, vô cùng tệ. Mình đã cho nhà này vào danh sách đen.
4. Chơi tại đảo nên phân bố thời gian hợp lý. Sáng sớm thăm thú, chụp ảnh, chiều muộn (tắm biển), đêm câu mực. Thời gian khác trời nắng, đi rong chơi vừa mệt vừa không đẹp, khó chụp ảnh, tốt nhất là ở trong phòng điều hòa ngủ, hoặc ra bãi biển vừa chơi vừa nghỉ ngơi.

Nhà nghỉ, khách sạn CáiRồng Số điện thoại
NN Phương Thảo 033 3793888
KS Vân Nam 0948146399
NN Thái Hoàng 033 3793383
NN Việt Linh 033 3793898
KS Vân Đồn Bay 033 3991199
NN Nhật Thăng 033 3793 383
NN + Taxi Quang Minh 033 3793 793
NN Khiêm Oanh 0912874988

NN, KS tại Cô Tô Số điện thoại
KS Coto lodge 0978 781423, 0988071100
KS Green Coto 0936111642, 033.3500939, 0904099399
NN Thành Trung 0985638298
NN Mai Lan 033 3500666
NN Tô Nam 033 388938, 0912658659
NN Phòng Son 0962 861287
Điện Mừng 033 36292145
Dũng Hà 0914 058040
Thanh Măng 0123 6916414
Vườn Đào 0985 955 452
Nguyễn Thị Mỹ 0333 500044 / 0912 005640
Hoàng Quyền 0945 578 051 / 0988 204666
Trình Nguyệt 0989 628944 / 01697870179
Kiên Cô Tô 033 3889306 / 0988 735323
Dũng Hà 0914058040
Khang Tính 01675153202

113sangcoto
13-06-2013, 10:19
Bạn zin 79 nói có một số chỗ k đúng.nhà nghỉ khách sạn ở đây k mang tính chất dọa dẫm bắt chẹt khách.hết phòng thì nói là hết phòng.ai ở thì ở.k thì thôi.vào những ngày cuối tuần phòng đắt lên vì khách đông.bjo bạn cứ thử ddienj thoại hỏi những nhà nghi như thành trung,lodge.green. tô nam bà hải âu xem có còn phòng k.chắc chắn sẽ k còn cho bạn.còn nhà khang tính và thanh măng thì bạn cho vào danh sách.đen là đúng.vì hai njaf đó mất uy tín quá nhiều với khách.sao mọi ng không chọn cách đi từ sáng sớm ở hà nội đi đến của ông là buổi trưa k ohair nghỉ qua đêm ở vân đồn.có nhiều xe móng cái mĩ đình mak.

suachualaptop24
16-06-2013, 21:57
Nếu kinh phí hạn chế các bạn có thể ngủ nhà dân nếu đi khoảng 2 ,3 ngừoi và nhờ họ nấu cơm cho,chi phí phòng và ăn khoảng 200k/ngừoi.Cô tô có điện 23/24h, chỉ mất điện từ 5h đến 6h sáng hàng ngày.Nên ở khu trung tâm thị trấn cho đông vui.Giữa tuần coto buồn lắm do khách du lịch về hết.Giá phòng không điều hòa là 300, có điều hòa là 600 cho 2 người.
Về bãi tắm thì chỉ có Hồng vàn là tuyệt vời nhất theo ý kiến riêng của mình,bãi cát trắng muốt và sạch sẽ, cách thị trấn 13 km .Các bạn thuê xe máy để đi tắm.(200k /xe/ngày)Bãi tắm phía trên cầu cảng(bãi tắm tình yêu) gần tiện nhưng rất bẩn vì tàu thuyền neo đậu và nứoc thải của thị trấn đổ thẳng ra.
An ninh đảo cực kỳ tốt không lo cứop giật, cô tô chỉ nên ngủ lại 2 đêm là ổn, nhiều hơn thì sẽ cảm thấy buồn nhất là không phải những ngày cuối tuần. Sáng đi chụp ảnh bãi đá rồi ghé qua ngọn hải đăng chơi, ra Cảng Bắc vàn cho biết rồi về ăn trưa.Chiều đi tắm.Tối đi Câu mực hoặc đi dạo dọc bờ biển thị trấn uông nứoc mía ,hát hò....
Các bạn cần thêm thông tin gì thì có thể liên hệ với mình theo số : 0983 48 2525.(Phan Thiết).
Cô tô đang mất dần vẻ tự nhiên quyến rũ nên bạn nào có ý định khám phá thì nên đi ngay.Nếu quy hoạch du lịch biển tốt thì Cô tô sẽ trở nên rất tuyệt vời.Vì tháng 10 này sẽ hòa lưới điện quốc gia rồi.Hiện tại khu thị trấn phủ sóng wifi free nhé

wind_2607
17-06-2013, 23:24
Một chuyến đi tuyệt vời :D từ lúc có ý định đến xách ba lô đi chỉ có vài ngày, thông tin tìm hiểu đc cũng chỉ tương đối...
Cũng may nhờ bạn 113sangcoto giúp đỡ hoàn thành chuyến đi.
Cảm nhận chung là cảnh đẹp, yên bình, con người thân thiện dễ mến :D mình đã đi nhiều nơi mà ít đâu được thế này. chỉ tiếc là không ở được thêm vài ngày :)

tieumuoi_93
25-06-2013, 12:57
Cô Tô có thể ngắm hoàng hôn khá đẹp:(

nghiaphuong
27-06-2013, 10:45
xe máy trên đảo cô tô cắm chìa khóa mà ko ai muốn lấy! tuyệt thật!

113sangcoto
28-06-2013, 00:13
An ninh ở đây miễn chê ban ak

AnhTai
06-07-2013, 00:16
Người dân ở Cô tô nếu có cách nghĩ xa hơn chút, cố gắng nhiệt tình và hỗ trợ khách sẽ có ngày càng nhiều khách hơn.
Cần có nhiều người dân biết đến diễn đàn này thì tốt.

Chitto
07-07-2013, 11:34
Các bài hỏi đáp về đi Cô Tô đã được chuyển sang topic này: https://www.phuot.vn/threads/104079

Các bạn có thể chia sẻ cảm nhận, kinh nghiệm ở đây, nhưng không biến nơi này thành nơi hỏi đáp và tán chuyện nhé.

113sangcoto
07-07-2013, 23:22
hôm nay mình có một hành trình đi với các bạn du lịch mà cứ gọi là miễn chê.mệt nhưng vui.vì mọi người toàn là sinh viên cả.
chỉ có cái hơi bất tiên là các bạn đi cô tô con không chịu được sóng lên hơi chếnh choáng một chút.nhưng sang đến nơi thấy biển và bãi cát đẹp thì chẳng thấy say gì nữa.thay vào đó là cứ vui chơi toé loe luôn.nhưng bên cô tô con rất nắng.mọi người đi cô tô thì nên mang phòng theo cái áo chống nắng nhé.

TourCoTo
23-07-2013, 21:51
Người dân ở Cô tô nếu có cách nghĩ xa hơn chút, cố gắng nhiệt tình và hỗ trợ khách sẽ có ngày càng nhiều khách hơn.
Cần có nhiều người dân biết đến diễn đàn này thì tốt.

Ý AnhTai là người dân chưa nhiệt tình và chưa hỗ trợ khách à? Nếu thế thì buồn quá!
Mình là người Cô Tô, mỗi khi nghe ai nói người dân Cô Tô không mến khách, hoặc có vấn đề gì đó làm khách phật lòng thì mình buồn lắm!
Hy vọng cái gọi là "tình người Cô Tô" tồn tại mãi trong lòng du khách!

TourCoTo
23-07-2013, 21:57
Cô Tô có thể ngắm hoàng hôn khá đẹp:(
Cả bình minh nữa chứ tieumuoi! Ngoài ra đêm hè Cô Tô cũng không thể chê được!

Vietthai
22-09-2014, 19:04
Mình mới đi cô tô về.
hôm 21-9-2014
tàu gỗ thì bạn gọi trc àu Cao tốc Mạnh Quang: 0985351833
Mình đi hôm bão nên ở nhà 1 a ngư dân nên hk cắm trại hết đc.
Ở thị trấn mắc mở mà cung chả có gì.
các bạn nên hỏi đường ra cảng Bắc vàn. đi qua khu bãi thuyền đi cô tô con thì hỏi nhà anh long chạy thuyền ra cô tô con.
Nhà anh 10 người ở vô tư.
có 2 phòng riêng tắm nóng lạnh
giá 200k/1 ngày rẻ hơn thị trấn 200k lân
thuê xe nhà anh là 150k 1ngay, đi xíu thì mượn cũng đc.
Có thể nhờ anh mua hải sản dùm cho, a là ngư dân chắc chắn sẽ mua rẻ hơn và tươi hơn.
chiều mát mựợn anh kính lặ với đèn pin đi ra biển hồng vàn bắt ghẹ, nhiều cực(ốc thì thoy rồi)
Còn thích đi cô tô con thì 400k 1 lượt cả đi cả về. rẻ hơn thị trấn gthieu 200k nhé.LH09.8715.8717 mình tên thái
https://www.facebook.com/pages/Kinh-...99817063454299
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10513266_499886423447363_6452144049076957149_n.jpg ?oh=1e548b9847732be3a4fa410a2f10adc7&oe=54858E3B
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10671477_499887093447296_4287063506721376614_n.jpg ?oh=710b8ce84561295d94f62a997d1c0c2a&oe=54C5A8E9&__gda__=1418738485_8a5156e3c1dd74b88563249b3eff234 0

tuanhp92
03-04-2015, 20:32
Chia sẻ chút ít kinh nghiệm đi Cô Tô
Mùa này mình đi ra Cô Tô mình không đặt trước. Minh ra đó thấy nhà nghỉ Thái Hà có view rất đẹp nên mình chọn vào đó để ở. Giá cả mùa này cũng không đắt lắm. Do nhà nghỉ mùa này không phục vụ ăn uống nên mình sang Tô Nam Quán ở đằng sau. Mình thấy ăn ở đây giá cả hợp lý, sạch sẽ, thoáng mát. Mình đi có 2 người nên thuê xe máy mất có 200k/ ngày để đi chơi. Do không biết địa hình nên mình hỏi anh chủ quán, anh ý rất nhiệt tình, vui tính nên xin số anh ý luôn. Mọi người có đi thì liên hệ anh ấy tư vấn cho hợp lý SĐT: 0976.165.604

PjnPr0
11-04-2015, 16:50
các bác cho e hỏi đợt 30-4 định đi coto. định sáng đi xe khách từ HN mà k biết kịp đi thuyền chuyến buổi trưa ra Coto k nhỉ

thuan06
14-04-2015, 21:27
đợt 27-29/4 này mình đi đi cô tô, không biết hiện nay giá cả bên đấy như thế nào? Có ai có thông tìn gì ko cho mình xin với. thanks :D

tranvancong2490
18-04-2015, 20:18
Đợt 30/4 này nhóm mình ( 8 người ) đi coto.
Cá nhân hoặc nhóm fnào muốn đi cùng thì liên hệ mình nhé
fb.com/tranvancong.0975853638

huept95
16-05-2015, 21:43
cho hỏi mình hỏi cái nếu đi 2 ngày thì nên đi những chỗ nào thank thớt

Nhatcuongmobile
18-05-2015, 15:02
Trên đảo không có nhiều dịch vụ nên để ăn uống, bạn nên đặt trước hoặc mang thêm đồ ăn từ đất liền vào. Chợ buổi sáng nằm ngay trong khu vực dân cư thị trấn, bạn có thể đi chợ mua đồ thêm cho các bữa ăn. Nhà hàng Úy Thanh là một trong những nhà hàng có giá cả và dịch vụ tương đối tốt của đảo.