PDA

View Full Version : Phượt TIBET GẤP nhé!! (21/9/2012)



Sonice
31-08-2012, 13:24
Chào mọi người,
Chuyến đi này đã được lên kế hoạch và bàn bạc trong topic của anh Sang-casau từ tháng 3/2012 nhưng do thời gian gần đây chính phủ TQ không cho phép người Việt Nam vào Tây Tạng nên mọi hoạch định phải tạm dừng. Tuy nhiên mới đây đã có đoàn được cấp visa vào TT phút 89 nên mình lại lần nữa tiếp tục kế hoạch đã lên. Mọi điều về hành trình, thời gian, công ty xin visa, .... đều đã có kế hoạch rõ ràng.

Hiện tại phải có 1 nhóm gồm 5 người đồng loạt xin visa vào Tây Tạng thì mới có cơ may được chấp nhận, tụi mình ở đây đã có 3 người, do đó cần thêm 2 bạn nữa. Các bạn nào có cùng giấc mơ Tây Tạng thì nhanh chân tham gia với tụi mình.

Mình biết do thời gian quá gấp sẽ khó thu xếp nhưng rất mong có thể cùng nhau đặt chân lên mảnh đất TT.
Mọi người nhiệt tình tham gia nhé, có gì thắc mắc mình sẵn sàng trả lời trong phạm vi hiểu biết; không thì sẽ chuyển sang cho chủ xị là anh Sang-casau giải đáp.
Email anh Sang: [email protected]
Email của mình: [email protected]
Hy vọng từ các bạn, hy vọng TQ cấp visa vào TT. Hope, hope, hope!!!
Không muốn làm nản chí các bạn nhưng thật sự chuyến đi có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều các yếu tố khách quan từ phía TQ. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình

Sonice
31-08-2012, 14:02
Đây là lịch trình và chi phí đã lên lúc trước, mọi người tham khảo

Chuyến đi có thể kéo dài gần 1 tháng theo ý kiến riêng của mình nhưng mọi người có thể tập trung chính ở phần trên đất Tạng. Mình sẽ di chuyển bằng đường sắt, trên chuyến đường sắt huyền thoại Thanh Hải. Những hình ảnh về những thào nguyên mênh mông, những ngọn núi tuyết vĩnh cửu chưa bao giờ nhạt trong tâm trí khi chỉ lần đầu được nhìn thấy chúng trên màn hình. Hơn nữa mình chọn phương tiện này sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí thay vì bay thẳng đến Lhasa.

- Phương án một, bay Saigon-Kualalampua- Chengdu (Thành Đô), giá vé Airasia khoảng gần $180.
- Phương án hai, bay Saigon- Hanoi và đi theo đường bộ Lao Cai- Côn Minh- Shangrila và thành Đô. Cách này khá là phiêu lưu hơn vì thời gian sẽ kéo dài hơn và những phát sinh có thể xảy ra nhưng....ai biết được, cuộc sống là những hành trình và trải nghiêm mà.
Đặc biệt Côn Minh và Shangrila huyền thoại đã quá nổi tiếng trong giới Phượt, một lần đặt chân đến đó, chắc chằn sẽ là những trải nghiệm đáng tự hào. Mình ước tính nếu đi cách này cũng sẽ tốn khoàng $200-250

Chúng ta sẽ đến Thành Dô trước, nơi bắt đầu cho chuyến hành trình vào đất Tạng. Vì mình quen một anh ở công ty du lịch, anh ta hứa sẽ hết sức giúp đỡ những ngày ở Thành Đô. Mình có thể ở nhờ nhà anh ấy nên sẽ tiết kiệm được khoàng tiền ở nhà trọ/khách sạn.

Nơi dừng chân chính ở Thành Đô là ngọn núi Nga Mi hùng vĩ, Kim Đỉnh nôi có tượng Phật 6 mặt, sẽ là một chuyến hành trình vào nơi linh thiêng và choáng váng vì cảnh sắc. Mọi người có thể tham khảo trên diễn đàn của những anh chị đã từng đi qua. Chắc chắn mọi người sẽ bị thuyết phục đấy.

Còn sau đây là lịch trình cho 11 ngày trên đất Tạng. Như mọi người cũng biết, thời gian sau này việc phượt trên Tạng đã khó khăn hơn nhiều, phượt tử không thể tự mình thực hiện những chuyến đi mà bắt buộc phải có hướng dẫn và là điều kiện bắt buộc để xin giấy phép vào Tây Tạng. Công ty du lịch mình chọn là SCIT, mọi người có thể tham khào tại www.tibettravel.org

Mình thấy họ làm việc chuyên nghiệp và niềm nở, và những cam kết vế chất lượng phục vụ. Tour đã bao gồm chi phí vào cổng tất cả các điềm tham quan, xe, khách sạn 3 sao và ăn sáng tất cả các ngày. Giá khá là hợp lý.

Sau đây là chương trình tour.


Ngày 25 tháng 9 trên chuyến tàu ở Thành Đô Bắc ga, tàu khởi hành lúc 20:59 pm
26 Tháng Chín Trên tàu
27 Tháng 9 Đến Lhasa bằng xe lửa từ Thành Đô
28 tháng 9 Lhasa / Namtso Lake / Dumxung (300 km, 4 giờ lái xe, đường trải nhựa đường trong tình trạng tốt, 4178m, 5-15 độ C) (B)
Ngày 29 tháng 9 Dumxung / Yangpachen hotspring / Lhasa (250km, lái xe 4Hours) (B)
Ngày 30 tháng 9 Lhasa tham quan: Potala Palace / Jokhang Temple / Barkhor đường phố (B)
01 tháng 10 Lhasa tham quan: Tu viện Sera / Drepung Monastery (B)
02 Tháng 10 Lhasa / Yamdrotso hồ / Gyangtse / Shigatse (B)
Ngày 03 tháng 10 Shigatse / Lhatse / Tingri (Shegar) / Tingri / Rongphu Tu viện
Ngày 04 tháng 10 Rongphu Tu viện / Everest Base Camp / Zhangmu
Ngày 05 tháng 10 Trả Zhangmu biên giới

Dịch vụ bao gồm
1. Tất cả các bữa sáng (nhận xét với B trong hành trình)
2. Giao thông vận tải:
Miễn phí Chọn và thả bằng xe du lịch tư nhân
28 tháng 9 --- 29 tháng 9: Lhasa-Namtso Hồ-Dumxung-Lhasa, du lịch xe tư nhân
Ngày 30 tháng 9, 01 tháng 10: Lhasa Thành phố giao thông vận tải, du lịch xe tư nhân
02 Tháng 10 --- 05 tháng 10: Lhasa-Everest cơ sở trại Tingri-Zhangmu xe du lịch, thoải mái
3. Tất cả các khách sạn và cắm trại ở: (Twin room)
Lớp nghi phong: Khách sạn 3 sao tại Lhasa và Shigatse, đơn giản Hotel ở Zhangmu khách nhà Rongpuk
4. Hướng dẫn: địa phương Tây Tạng Hướng dẫn viên nói tiếng Anh
5. Tất cả lệ phí tham quan và lối vào được liệt kê trong hành trình
6. Tất cả cần thiết Giấy phép
7. Du lịch bảo hiểm cho tai nạn
8. Lệ phí tuyển sinh cho các trình điều khiển, hướng dẫn viên trong Mt. EVEREST bảo tồn thiên nhiên
9. Ô tô xe lệ phí trước bạ và lệ phí tuyển sinh ở Mt. EVEREST bảo tồn thiên nhiên
10. Cung cấp oxy trên xe
11. Chính phủ thuế
13. Chai nước nóng cung cấp trong thời gian mùa đông
14. Giao hàng tận nơi phí của Tây Tạng giấy phép
15. Cung cấp nước uống đóng chai trong xe
16. 1 cứng ngủ bến xe lửa vé máy bay từ Thành Đô đến Lhasa vào ngày 25 tháng 9

BẢNG GIÁ GIÁ chính xác: (Chúng tôi sẽ đảm bảo dịch vụ chất lượng cao của chúng tôi người bạo phát)

900 USD mỗi người cho toàn bộ gói chuyến đi Tây Tạng
195 USD một người cho thêm các tour du lịch ngày 2 đến Namtso Hồ
145 USD một người cho vé ngủ bến xe lửa cứng từ Thành Đô tới Lhasa
Tổng cộng, giá cho bạn là 1.240 USD. (Căn cứ vào khách du lịch duy nhất 1

Chuyến đi giá sẽ là 1.185 USD mỗi người nếu từ 3 khách và giảm giá nhiều hơn nếu có nhiều người bạn sẽ tham gia cùng tôi.

Sau khi dện Kathmandu Nepal, mình sẽ ở lại đây thêm khoảng 3 ngày nữa. Chi phí tại đây chác7 sẽ không quá cao và chỗ ở thì mình có thể lo liệu được.

Sau đó đáp chuyến bay về bangkok- Saigon, vé sẽ khoảng $200-$300.

Như vậy tổng chi phí cho chuyến đi này vào khoảng $2000-2500.

Hiện tại nhóm mình đã có 2 người, mình hi vọng có thể tìm được thêm 2 người bạn nửa hoặc hơn một ít.

Cám ơn mọi người đã quan tâm.

[email protected]

Sonice
31-08-2012, 14:08
Đầu tiên là cần xin visa TQ, sau đó mới nhờ công ty du lịch xin visa vào Tây Tạng. Trong trường hợp không thể vào TT chúng ta sẽ có plan B - khám phá Thành Đô, núi Nga Mi, Cửu Trại Câu, vì xin visa TQ rồi k đi thì phí. Kế hoạch trên + plan B là của anh Sang-casau, mình đu ké theo thôi nên chỉ có thể nói tình hình tổng quát. Mình sẽ bay từ HCM sang KUL bằng Jetstar ngày 21/9 rồi bay từ KUL bay sang Thành Đô của hãng Air Asia.
Do a Sang bận việc ở Nha Trang nên mình thay mặt rủ rê hộ a :)) Mọi chi tiết a Sang sẽ trả lời các bạn.
Mọi người xem kế hoạch này có ổn không góp ý giúp mình nhé!!!

Sonice
31-08-2012, 14:15
Có ai nói cho mình biết tại sao icon có màu xám không? Lần đầu lập topic rủ rê vì chủ xị bận (thường mình chỉ đu ké thôi nên k có kinh nghiệm

han
01-09-2012, 19:40
Dear anh Sang-casau và Sonice, cho em đu với mọi người. Từ hồi xin nhập đoàn của anh Sang mấy tháng trước nhưng rồi tình hình permit và tiền nong làm em làm em mất hy vọng là đi được trong năm nay. Nhưng hiện giờ hy vọng đã trở lại, sẵn sàng lên đường thôi, tuy là ngân sách có hụt đi một đoạn lớn nên cũng lo lắng. Và còn vấn đề nữa là từ bấy đến giờ em chẳng chuẩn bị gì về sức khỏe cả ..?!?!
mail: [email protected], phone: 01676534448

anintrepid
05-09-2012, 13:21
Túm lại, là phải tối thiểu có 5 thành viên thì mới làm visa được. Ngồi hóng hớt chờ đoàn có 4 rồi mình làm phước tham gia miễn phí để đoàn đủ 5 mới có visa hahah tính kỹ như mình có bị ném đá không ta? Dạo này thiên hạ dữ quá, hở cái ném đá tùm lum. Thích thì có thích nhưng không đủ xèng để nhích.

Sonice
05-09-2012, 13:42
@anintrepid: Hiện tại nhóm đã có 4 người rồi, còn đang đợi người thứ 5 để xin permit vào Tây Tạng. Bạn có tham gia không?

hoathuytin83
06-09-2012, 11:45
Hello cả nhà, mình đọc Mật Mã Tây Tạng xong rồi cũng thấy thú vị quá, máu du lịch lại lên não, chắc phải đi chuyến này quá! Nhóm mình được nhiu bạn nam rồi vậy? Mình liên lạc offline một buổi trong tuần này để bàn bạc cụ thể đi, xin visa TQ làm sao, book vé mbay đi/về và gì gì nữa! Hình như bây giờ mới xin permit Tây Tạng thì cũng hơi trễ rồi đó nha... ^_^

hoathuytin83
06-09-2012, 16:04
Ah thông tin của mình. Không biết giờ còn kịp ko...

Yahoo: hoathuytin83
Email: [email protected]

phicau
07-09-2012, 01:51
Mình ở Hà Nội muốn join hội thì làm thế nào hả các bạn?

hoathuytin83
07-09-2012, 13:56
@phicau: Hi bạn, tìn mừng là hiện tại nhóm đã đủ 5 thành viên để xin permit Tây Tạng, sẽ tiến hành ngay trong tuần sau!!! Nếu bạn muốn tham gia đi Tây Tạng chuyến này với tụi mình thì trong hôm nay hoặc thứ 2 bạn đi làm visa Trung Quốc gấp nhé, đó là việc đầu tiên cần phải làm ngay bây giờ!

Thêm thông tin cho bạn là nhóm mình có một bạn nữ cũng ở HN, chiều nay bạn ấy mới ra làm visa TQ nè, có sẽ join với nhau nhé! Các bạn bay từ HN qua Chengdu, join với 4 bạn ở SG, tụi mình gặp nhau bên đó! Cho mình số đt/email mình sẽ thông tin chi tiết với bạn, cứ liên lạc mình qua yahoo mình sẽ trả lời bạn liền!

Sonice
07-01-2014, 19:41
Lâu rồi mới ghé lại đọc topic này! 5 người chúng ta đã đi và về để mơ tiếp giấc mơ được trở lại thêm lần nữa :D Hơn 1 năm rồi mà đầu lưỡi vẫn cảm giác được không khí khô lạnh ở TT mỗi khi nhắc đến. Thời gian đầu trở về, Tibet như 1 nỗi ám ảnh, nhớ da diết