PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Alaska - Land of the Midnight Sun



Exodus
31-08-2012, 11:15
Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng lâu nay mình cứ âm thầm đọc ké và học hỏi, nghĩ lại chưa đóng góp gì nhiều cho diễn đàn cho nên nhân dịp mới đi Alaska về mình mạo muội lập topic chia sẻ về chuyến đi. Ông bà ta có câu "Nhất quả tam" đối với mình rất đúng vì 2 năm vừa rồi năm nào cũng dự định đi Alaska, vé thì đã book nhưng phút cuối lại luôn có việc đột xuất đành ngâm ngùi dời lại năm sau. Bởi vậy năm nay mình nhất quyết bằng mọi giá phải đi cho được và trời đã không phụ lòng người. Cuối cùng thì cũng khăn gói lên đường đi Alaska xứ sở của những ngọn núi hùng vĩ quanh năm tuyết phủ, của những sông băng (glacier), ánh cực quang (Aurora Borealis), xứ sở của cá hồi, gấu ...vv và mình bước vào thế giới của Jack London.

Ngày 1: Anchorage

Anchorage là thành phố lớn nhất của tiểu bang Alaska với diện tích 5.079 km vuông với dân số gần 300.000 người. Mặc dù trước khi đi mình đã đọc rất nhiều tài liệu trên internet cũng như Lonely Planet nhưng khó mà có thể mường tượng ra được Anchorage ra sao. Tới rồi thì biết nó cũng như bao ....thành phố khác của Mỹ với những nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's, Pizza Hut, Starbucks ...vv, nhà băng, building cao tầng và nhất là cũng có .....phở Việt nam.

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/_DSC0060.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/_DSC0059.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/DSC_1003.jpg

Nhưng đừng gì mà lầm vì Alaska được mệnh danh là xứ sở hoang dại cũng có lý do của nó. Bạn chỉ cần lái xe khoảng 10 dặm ở xa lộ Seward (Seward Highway) thì sẽ thấy được cảnh tượng mênh mông của mây, trời và nước

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/DSC_0686.jpg

Mây và núi

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/DSC_0664.jpg


https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/DSC_0660.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Anchorage/DSC_0647.jpg

Exodus
03-09-2012, 09:17
Ngày 2: Seward city - Kenai Fjord National Park và Exit Glacier

Khi đi 1 nơi nào đó thì book trước mọi thứ có cái lợi mà cũng có hại vì sẽ bị gò bó về thời gian nhất là người thích lông bông như mình. Alaska chỉ có 3 tháng mùa hè cho du lịch cho nên Lonely Planet cũng như Fordo's đều khuyên nên book mọi thứ trước khi đi. Chúng tôi book vé qua mạng để đi Kenai Fjord National Park lúc 12 giờ trưa. Từ Anchorage lái xe xuống Seward khoảng cách là 127 dặm, dự tính lái khoảng 2,5 giờ đồng hồ cho nên chúng tôi xuất phát lúc 8 giơ` sáng để thảnh thơi trên đường đi ghé chỗ này chỗ kia chụp hình vì biết trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp nhưng đâu ngờ trên đường đi bị kẹt xe liên tục vì sửa đường. Ở Alaska mùa đông rất khác nghiệt, đường sá hay bị hư cho nên hễ sau mùa đông là chính phủ cật lực sửa đường trong 3 tháng mùa hè ngắn ngủi này. Bởi vậy cho nên đành phải tranh thủ lúc nào không bị kẹt xe thì lại phóng hết cỡ vừa chạy vừa sợ không đến kịp.

Một số hình anh trên đường đi chụp từ trong xe


https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/_DSC0203.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/_DSC0027.jpg

Kẹt xe

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/_DSC0013.jpg

Cũng may là cũng tới kịp giờ lúc 11:40 chỉ vừa đủ thời gian vô lấy vé, kiếm chỗ đậu xe và lên tàu

Đây là tàu chúng tôi đi

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0745.jpg

Một số hình ảnh của Kenai Fjord National Park

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0001.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0031.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/_DSC0485.jpg

Exodus
03-09-2012, 09:30
Những giòng sông băng (glacier)

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0759.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0978.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0977.jpg

Vũ điệu của mây và núi

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0920.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0808.jpg

Bọt sóng

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0923.jpg

linh_cong
03-09-2012, 13:36
Bác up tiếp ảnh lên đi ạ. Em cũng mê Alaska lắm, đợt vừa rồi qua Mỹ 3 tháng mà ko kịp đi đến đó chơi. Ảnh Alaska của bác rất tuyệt vời, lần sau nhất định em sẽ tới.

taodan
04-09-2012, 17:26
Cám ơn bác chủ nhiều. Tiếp thêm hình nhe bác.

Exodus
06-09-2012, 09:35
Cảm ơn mọi người ủng hộ va` quan tâm. Mình cũng muốn viết để chia sẻ cảm xúc về chuyê'n đi nhiều hơn nữa nhưng đi chơi về lại công việc lu bu qua cho nên có ít thời gian. Khi rãnh rỗi để ngồi trước máy tính thì lại không biết viết gì nhiều. Thôi thì cứ post hình trước và bạn nào thích hỏi gì thì hỏi hen.

Đi được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tàu vô đảo Fox để mọi người ăn trưa và nghĩ ngơi trên đảo

Hồ trên đảo

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0849.jpg

Tàn phai

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0843.jpg

Và có 1 người nằm thảnh thơi, thong dong tự tại :)

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/_DSC0421.jpg

Vũ điệu của mòng biển

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0948.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0947.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0946.jpg

Exodus
06-09-2012, 09:53
Thú thật trước khi vô đảo để ăn trưa thì mình có hơi thất vọng vì ngoài phong cảnh ra thì chưa thấy được nhiều nhưng vòng về mới gặp được nhiều cảnh lý thú

Killer whale (Kình nghê?)

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0907.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0899.jpg

Coi cá voi thì dễ nhưng để chụp hình thì mình thấy hơi khó (chắc có lẽ súng không tốt, trình chưa tới). Mỗi khi cá voi trồi lên mặt nước để thở rồi lặn xuống thì thời gian lần tới trồi lên có thể từ 3-5 phút và ở một chỗ khác mà khó đoán được nơi nào cho nên khi nó trồi lên mình kê ống kính vô chụp thì hơi trể cho nên nhiều lúc chỉ chụp được cái đuôi :(. Vài lần như vậy mình nản thôi buông máy chụp để nhìn và chiêm ngưỡng sướng hơn :D

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0959.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0963.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0964.jpg

Exodus
06-09-2012, 09:56
Thêm vài tấm hình chim biển. Bao lâu nay cứ coi những cảnh này trên kênh Discovery bây giờ được tận mắt nhìn thấy giữa trời biển bao la cảm giác khá tuye^.t vời

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0013.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0993.jpg

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0991.jpg

Sư tử biển

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0023.jpg

Rái cá

https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/Seward/DSC_0781.jpg

saigon_npc
12-09-2012, 18:23
Mình muốn đi Alaska lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Giờ xem ảnh của bạn lại càng quyết tâm đến Alaska sớm hơn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, lót dép ngồi hóng bài và ảnh của bạn tiếp :)

peccovn
20-09-2012, 20:23
Ôi đẹp quá :)
Mình rất thích những nơi như vầy.
Bác chủ tôpic chia sẽ ít thông tin về vé và đường bay nhé. Tks nhiều !!!!

Exodus
01-10-2012, 04:30
Peccovn: Mình đi từ Miami nhưng bay qua Los Angeles công việc vài ngày rồi mới từ đó bay lên Anchorage cho nên không biết chia sẽ với bạn thế nào, nhưng có gì cứ hỏi mình sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình.

Photobucket hôm nay lại bị gì không vô album được cho nên không thể tiếp tục mạch hôm nay. Hẹn khi khác vậy.

Exodus
01-10-2012, 05:01
Gởi Admin,

Mình có viết 1 bài khá dài nhưng lỡ tay bấm lộn nút mất hết . Có cách nào recover lại giùm được kg? Cám ơn

meobeo25
27-04-2016, 17:45
bác chủ ơi sao ko viết nữa ạ? (wait) em đang mê Alaska, mong bác chia sẻ tiếp nhé!

t2b
16-10-2017, 14:28
mìnhnh định đi chơi Alaska khoảng 5 hôm từ san Francisco cuối tháng 12 này, bạn nào biết thuê tour ở đâu tôt mách mình với nhé, cám ơn bạn