PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] GẤP GẤP:Tuyển xế -ôm chạy Y Tý với Biệt đội 611- nhg con ng có nụ cười k mỏi dịp 2/9



Hoang Vp
30-08-2012, 16:28
Cung này chốt 6 xe
Lịch trình chúng ta sẽ đi qua: Hà Nội - Lào Cai - Bắc Hà - Cán Cấu - Simacai - Pha Long - Mường Khương - Lào Cai - Bát Xát - A Mù Sung - Y Tý - Hồng Ngài - Mường Hum - Sâp - Ô Quy Hồ - Than Uyên - Mù Cang Chải -Tú Lệ - Thanh Sơn - Hà Nội.

Ngày 0 (Tối thứ 6 – ngày 31/8) Hà Nội – Lào Cai ( ko tàu cũng ko ô tô, ta chơi xe máy thẳng tiến )
- Đii xe máy từ HN: 6h tập trung, 6h30 xuất phát, 2h sáng đến Lào Cai

Ngày 1 (Thứ 7 - 1/9): Lào Cai – Bắc Hà – Cán Cấu – Simacai – Pha Long – Mường Khương – Lào Cai.

- Sáng sớm có mặt tại Lào Cai, ăn sáng.
- Lào Cai - Bắc Hà (chợ Bắc Hà họp Chủ nhất) - Cán Cấu (chợ Cán cầu họp thứ 7) - Simacai (ăn trưa tại đây) - đèo Pha Long (một những con đèo hung vĩ và đẹp nhất nhì Việt Nam) - Mường Khương - Lào Cai. Tối nghỉ ở Lào Cai.
- Cung này có đoạn Simcai - Pha Long - Mường Khương mất vài chục km đường tương đối khủng. Dính mưa là biết tay nhau.

Ngày 2 (chủ nhật - ngày 2/9): Lào Cai - Bát Xát - A Mù Sung - Y Tý
- 7h: Lào Cai - Bát Xát - Trình Tường - Lũng Pô (ăn trưa bằng đồ nguội mang theo, nghỉ trưa tại đồn biên phòng, thăm Cột mốc 92 - nơi con Sông Hồng chảy vào đất Việt - khoảng 60km) - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý. Khoảng 30km.

Note:
- A Lù: cung đường hùng vĩ..
- Ngãi Thầu: cũng là nơi ngắm mây trời rất đẹp.
- Trên đường đi sẽ đến Cầu Thiên Sinh từ trung tâm Y Tý đi hướng thông Hồng Ngài, cứ theo đường đang làm sẽ đến nơi, đi chừng 10 km.
- Điểm ngắm mây Y Tý. Từ TT Y Tý chạy ngược về phía Ngãi Thầu chừng 4km có đường chạy lên bản cao trên núi. Từ đây trở đi ngắm mây rất đẹp. Khi lên hết dốc thì để xe leo tiếp lên đồi gần đó, sẽ thấy biển mây mặt bên kia của núi. Nếu định vị GPS có tọa độ là: E 103 60147 N 22 68763. Cao độ: 1805m


Ngày 3 (Thứ hai - ngày 3/9): Y Tý - Mường Hum – Sapa – Ô Quy Hồ - Than Uyên – Mù Cang Chải.

- Sáng dậy sớm, ăn sáng và xuất từ Y Tý - Mường Hum – Sapa - Ô Quý Hồ - Mù Cang Chải. Ngủ đêm tại Mù Cang Chải.
- Mọi người cố gắng dậy sớm và đến điểm ngắm hôm qua để ngắm bình minh trong mây Y Tý.
- Dừng chân đỉnh đèo Ô Quy Hồ (tứ đại đỉnh đèo), có thể ngắm cảnh và làm cốc cafe thư giãn.
- Buổi sáng sẽ chạy chậm, ngắm cảnh mây và ruộng bậc thang Y Tý, Hồng Ngài.
- Ăn trựa tại Mường Hum.


Ngày 4 (Thứ 3 - ngày 4/9):

Option 1: Mù Cang Chải – La Pán Tẩn – Khâu Pạ - Tú Lệ - Thu Cúc – Thanh Sơn – Hà Nội.
- Mù Cang Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Thu Cúc - Thanh Sơn(có thể tạt vào suối nước nóng Thanh Thủy tắm lấy sức , cũng tiện đường về) - Hà Nội (theo đường QL 32). Khoảng 270km.
- Ăn trưa lại Văn Chấn. Qua Thanh Sơn có món thịt chua 22k/hộp, ăn cái này thì rất là tốn rượu tốn bia. (Mọi người ko mua thịt chua nhé, vì hầu hết là lợn bệnh và chết được thu mua để làm món này )
- Tối CN về tới HN, ăn ngủ nghỉ, sáng thứ 3 đi làm bình thường.


Option 2 (Nếu ngày 3 về kịp nghĩa lộ và đoàn còn khoẻ): Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Xím Vàng - Tà Sùa - TT Bắc Yên - Ngã 3 Bãi Đu – Thu Cúc – Thanh Sơn (Mọi người có thể ghé qua khu Tắm khoáng nước nóng ở Thanh thuy, cũng tiện đường về HN)– Hà Nội.
Chi phí : 1tr5 ( thiếu thì đóng thêm ^^)

OPTION cho những ng ko nghỉ đc ngày 4: lên ô tô từ tối thứ 2, sáng hôm sau (T3) có mặt ở HN đi làm bình thường.
Danh sách:
1. Van Le - xế ( mama )
2. ??? - Liên ( vua đầu bếp )
3. Trần Trứng - Nga ( tình già thắm thiết )
4. Chiến - ???
5. ít sờ mi ( lead một m một ngựa )- ???

Chạy với đoàn mình các bạn sẽ có 1 trải nghiệm mới, relax toàn tập với những con người độc thân vui vẻ, sẽ là 1 cung đường nhiều kỷ niệm ko thể quên với biệt đội 611. Welcome các bạn hiện đang còn phân vân chưa chọn được cung nào cho 2/9. NHANH NHANH CÁC BẠN NHÉ!

Liên hệ với mình (Liên): nick YH: anhsao_mautim^^ mobile 09732 1993 4

babyone
31-08-2012, 22:55
Đòan bạn đã chốt được chưa?

anacodam
04-09-2012, 13:51
Cung này của anh Hoàng ko thấy có ku Dũng và Sam đu theo ạ. Sau lễ rồi, ko biết anh đã đi về chưa ^^

Dreaming
05-09-2012, 13:27
mọi ngừoi đi về rồi cho em hỏi đường đi Y Tý chút ạh. Nghe nói mùa này đường bị sạt, có khó đi ko ạh? Bọn em 5 đứa con gái chưa bít đường mà định đin Sapa - Y Tý - Sapa trong ngày có kịp ko ạh? có j khó khăn trên đường đi thì note luôn cho em với ạh. Tối mai em lên Sapa rồi ạh.

VietIDC
05-09-2012, 16:25
Đoàn mới về hôm qua và khi nãy mới gọi cho lead. Thấy đang ngủ ^^.
Chắc cũng mệt.
@Dreaming: Theo chủ thớt thì đường không xấu đâu. Đi 1 ngày SP- Y Tý - SP chắc được nhưng mình nghĩ là nên thoải mái thời gian tí cho vui :D

Dreaming
06-09-2012, 09:53
Thanks chủ thớt nhé. Tụi mình book phòng ở Đăng Khoa hết đêm t6,t7 rồi nên định đi Y Tý trong ngày thôi. Hơn nữa nghe nói ở Y Tý cũng ko có j ăn :( nên mún về Sapa cho thoải mái.


Đoàn mới về hôm qua và khi nãy mới gọi cho lead. Thấy đang ngủ ^^.
Chắc cũng mệt.
@Dreaming: Theo chủ thớt thì đường không xấu đâu. Đi 1 ngày SP- Y Tý - SP chắc được nhưng mình nghĩ là nên thoải mái thời gian tí cho vui :D

VietIDC
06-09-2012, 09:54
Thanks chủ thớt nhé. Tụi mình book phòng ở Đăng Khoa hết đêm t6,t7 rồi nên định đi Y Tý trong ngày thôi. Hơn nữa nghe nói ở Y Tý cũng ko có j ăn :( nên mún về Sapa cho thoải mái.

Kể mà bạn ở Sapa đêm 9/9 thì join với đội mềnh :D.
Đội mềnh sẽ ở Sapa đêm đấy. Háo hức quá đi :D

Dreaming
10-09-2012, 10:56
Kể mà bạn ở Sapa đêm 9/9 thì join với đội mềnh :D.
Đội mềnh sẽ ở Sapa đêm đấy. Háo hức quá đi :D

Vừa về đế HN sáng nay bạn ạh. Vẫn còn ê ẩm cả người vì trekking thung lũng Mường Hoa & Lao Chải, Tả Van trong mưa + sương mù. Trượt có, té có, mà đi về vẫn mừng vì hok bị... lăn xuống :). Tiếc mỗi cái là ko được xuống suối ngâm chân thôi. Mưa suốt nên nước chảy siết, với cả bây giờ người ta xây kè cao hết rồi, ko được đường xuống đoạn suối đó :(...