PDA

View Full Version : Hà Nội - Ba Bể - Na Hang - Tuyên Quang - Hà Nội, Tối 31/08 - 03/09



le.thuanth
29-08-2012, 14:57
Dear all.!
Tình hình là ngày 2/9 được nghỉ dài hơi, người người nhà nhà đi Bản Giốc, Hà Giang, MCC… thôi thì mình lập cung đi Ba Bể nghỉ ngơi, ăn chơi và tắm suối là chính :D. Dự kiến cung như sau:
- Thời gian: 3 ngày 3 đêm, khởi hành từ tối T6 - T2 (từ ngày 31/08 – 03/09/2012)
- Cung đường rằng là thế này, chiều đi: Hà Nội-Thái Nguyên-Bắc Kạn-Ba Bể; chiều về: Ba Bể-Na Hang-xuôi theo sông Gâm-Chiêm Hóa-Tuyên Quang-Hà Nội

Cụ tỉ:
- Tối thứ 6: gửi xe và người lên ôtô đi Bắc Kạn, đi qua thị xã Bắc Kạn, xuống Nà Phặc thì xuống (50km), từ đây chạy xe máy vào Ba Bể (tiết kiệm sức khỏe và thời gian 1 chiều, giành sức đi chơi Ba Bể)

- Ngày thứ 7:
+ Sáng thức sớm chụp bình minh Ba Bể và đi du thuyền trên lòng hồ, Đặc biệt, ở đây có thể được ngắm cảnh trên hồ Ba Bể bằng thuyền độc mộc (đặc trưng của Bắc Kạn); thăm thác Đầu Đẳng. Cơm trưa với cá đặc sản.
+ Chiều : Tham quan hang Hua- Mạ, một hang động rất nổi tiếng, đi bộ 1 đọan đường rừng đi xuyên qua vùng lõi vườn quốc gia Ba Bể. Tắm hồ Ba Bể nhá!
+ Tối đốt lửa trại (nếu mọi người có hứng thú) và nếu có thể thì nghe hát Then của người dân địa phương.

- Ngày CN:
+ Sáng: Chơi quanh Ba Bể như chợ phiên Nam Cường, thăm thú thêm các điểm xung quanh: quần thể du lịch Ao Tiên, đảo Pò Giả Mải (đảo Bà Gúa), động Puông, vườn quốc gia Ba Bể, các bản Pác Ngòi, Pó Lù… (cái này lên đó đoàn sẽ hỏi thêm người bản địa).
+Trưa: Khởi hành từ Ba Bể đi Na Hang (chương trình dự tính sẽ là đi thuyền), tối ngủ Na Hang

- Ngày thứ 2: Na Hang-xuôi theo sông Gâm-Chiêm Hóa-Tuyên Quang-Hà Nội (300km), đoạn đường từ Ba Bể về Tuyên Quang sẽ đi qua phà Pơ (nghe nhiều người khen là rất đẹp, và chúng ta sẽ chạy xuôi theo dòng song Gâm về Tuyên Quang, về Tuyên Quang nếu còn thời gian thì đi tắm suối khoáng Mỹ Lâm. Từ Tuyên Quang chúng ta thẳng tiến về Hà Nội.

Dự trù kinh phí cung này khoảng chừng 1tr

Hiện tại đoàn của mình có 4 xe rưỡi rồi (đang cần tuyển Ôm), mình tính đoàn khoảng 6 xe đi là hợp lí và vui nên muốn rủ rê them các bạn nào có hứng thú với cung này thì tham gia cùng đoàn mình.

Lead: Lê Thuận, mobile: 0988.823.423 :)

transon_travel
29-08-2012, 15:13
Mùa này thác Đầu Đẳng nước khá lớn, rất có thể bị loại ra khỏi lịch tàu, góp ý nhè nhẹ nữa là vào Hua Mạ không mang chân máy đi mà phơi sáng thì bạn ko chụp được gì đâu.

le.thuanth
29-08-2012, 15:21
Mùa này thác Đầu Đẳng nước khá lớn, rất có thể bị loại ra khỏi lịch tàu, góp ý nhè nhẹ nữa là vào Hua Mạ không mang chân máy đi mà phơi sáng thì bạn ko chụp được gì đâu.

Thanks bạn đã chia sẻ, các thông tin chính xác thì lên đó sẽ check thêm, vào Hua Mạ thì chắc chắn có tripod rồi (không có hơi phí) :)

transon_travel
29-08-2012, 15:26
Nghía qua lịch trình thì đây là cung nghỉ dưỡng nên chiều đi theo mình chạy xe cho mát mẻ, mùa này không sương gió gì phi vèo vèo xíu là tới, đèo cũng không vắt vẻo tới mức chạy quá chậm...

le.thuanth
29-08-2012, 15:42
Không, mình k muốn lãng phí thời gian cho 1 chiều cung đường, muốn giành thời gian nhiều hơn cho lên BB và đi chơi trên đó, QL3 mình chạy mãi rồi... nói chung là k muốn chạy xe nhiều thế
:)

donghanhcunggio
29-08-2012, 16:22
Có đi qua đường 279 k bác cần thận con đường đó. e mới đi k nổi phải quay lại nè

le.thuanth
29-08-2012, 16:49
Có đi qua đường 279 k bác cần thận con đường đó. e mới đi k nổi phải quay lại nè

Đoàn có đi qua 1 đoạn QL 279 từ BB về đến cầu treo gốc sấu, rồi theo QL 176 về Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đoạn đó thế nào bạn, bạn cho mình thêm thông tin với. Thanks bạn

timdentet
29-08-2012, 20:59
Thuận với Cá heo có em ôm nào xinh tươi ko mình đi với :))

donghanhcunggio
29-08-2012, 22:47
k biết đây có phải cái đoạn các bạn định đi k? http://www.vietbando.com/Maps/PrintMapResult.aspx?type=1&l=0&FindString=105.622263510438,22.4082907141802,105.3 84588746312,22.3520560404669&Vehicle=1&Imode=&FindMode=0&FindType=-1&Level=11&Left=103.88465881347656&Top=23.1605633090483&Right=107.37281799316406&Bottom=21.55400715345141&Findopts=0&Index=0&Sub=0&IsInsert=0&Alley=1&Block=0&Lat=22.359601427530436&Lng=105.62873840332031&TextName=H%E1%BB%93%20Ba%20B%E1%BB%83~Th%E1%BB%8B% 20Tr%E1%BA%A5n%20Na%20Hang,%20Huy%E1%BB%87n%20Na%2 0Hang,%20T%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang hôm trước mình đi đường rất xấu và sạt lở nhiều. nó k còn là con đường nữa, và mình đành phải quay lại
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/269775_434102826633109_1197663311_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292905_434103163299742_835614633_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189539_434103249966400_1929758045_n.jpg
hình hôm mình đi

le.thuanth
30-08-2012, 02:12
/URL] hôm trước mình đi đường rất xấu và sạt lở nhiều. nó k còn là con đường nữa, và mình đành phải quay lại


Ui! Cảm ơn bạn vì thông tin rất cần thiết cho đoàn mình.
Bạn đi thời gian nào? Và sau đó bạn đã đi như thế nào để sang được Chiêm Hóa? (đường nào đi hợp lí nhất í). Thanks!

le.thuanth
30-08-2012, 02:17
Thuận với Cá heo có em ôm nào xinh tươi ko mình đi với :))

Đang cần tuyển thêm Ôm mà. Thế em iu của mày đâu, bỏ ở nhà tìm Ôm mới sao? :D

Tung_Ania
30-08-2012, 09:41
Tháng trước mình chạy ql 279 ở Chiêm H óavẫn ngon lành,chắc đoạn này là đoạn bên bắc kạn ak :D

caheo_bac
30-08-2012, 15:09
Welcome các ôm trẻ đẹp xinh tươi nào ^.^

timdentet
30-08-2012, 18:09
Đang cần tuyển thêm Ôm mà. Thế em iu của mày đâu, bỏ ở nhà tìm Ôm mới sao? :D

Thế à, nhìn nhầm. Em yêu nghỉ yêu lâu rồi nhá :))