PDA

View Full Version : Tìm nhóm cuối tuần phượt về Thái Bình 1/9-2/9



tieudaodu
28-08-2012, 18:31
Phượt Thái Bình 2/9 (http://xeomonline.net/index.php?threads/.5/#post-13)
Sau một tuần làm học tập, làm việc căng thẳng bạn đã có dự định làm gì cho cuối tuần cho mình chưa ?
Bạn có dự định gì cho ngày nghỉ 2/9 chưa?
Du lịch phượt cuối tuần bạn đã sẵn sàng chưa ? Cảm giác mạnh đánh bay những căng thẳng của bạn về phía sau .
Tiếp nối chương trình du lịch về quê làng cổ Thổ Hà Bắc Giang tuần trước vẫn còn chưa hết dư âm chúng ta đi tới một vùng quê mới, Vùng quê của Chị Hai năm tấn. Chẳng hẳn chung ta đã biết đó là ở đâu .
Link chuyến đi lần trước tai phượt: https://www.phuot.vn/threads/51471-Cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-ai-v%E1%BB%81-qu%C3%AA-B%E1%BA%AFc-Giang-m%C3%ACnh-Ch%C3%A8-Ch%C3%A1o-n%C3%A0o-11-12-8-2012

Thái Bình cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía đông nam, cách thành phố Hải Phòng 70 km về phía tây nam.
Tới đây chúng ta sẽ được tận tay thưởng thức món đặc sản vùng miền ngon tuyệt cú mèo : “Canh Cá Quỳnh Côi”

https://www.chudu24.com/f/m/081104/hanh/hinh-anh/canh%20ca%20QC.jpg (http://www.chudu24.com/f/m/081104/hanh/hinh-anh/canh%20ca%20QC.jpg)Canh cá Quỳnh Côi


Hay tận tay mua về cho mình một số quà như bánh cáy thơm ngon tuyệt vời cho gia đình người thân.
Tới Thái Bình chúng ta sẽ dừng chân và xin homestay tại Lâm Thảo Trang nhà bác Du thôn Tô Trang (Làng tò trước đây) xã An Mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh Thái Bình.
Tại làng này trước đây có tên gọi là làng tò, làng này có giống gà ngon nổi tiếng trước đây. Chỉ rất ít người thuộc lớp “thất thập cổ lai hi” còn chút ký ức về giống gà đặc sản của làng, từng đi vào câu thành ngữ “Gà Tò - Lợn Tó - Vó Vạn Đồn” ở vùng đồng bằng sông Hồng.

https://image1.xahoi.com.vn/news/2011/10/1/37/t673568jpg1317469580.jpg
Đặc trưng của gà Tò là lông mọc ở chân. Gà mái lúc lớn có thể đạt 4 -5 kg/con.
Làng tò còn có net văn hóa cổ mà tới giờ vẫn được giữ khi ta đặt chân tới đầu làng, là làm bánh đa lem thủ công, cuộc sống của người dân hầu như cũng được khấm khá nhưng trong đó cũng có rất nhiều hoàn cảnh gia đình, hoặc những đứa trẻ vẫn còn khó. Nếu bạn nào tham gia, có thể đồ gì có dùng được có thể quen góp mang đi thi mang đi nhé. Tuy nó nhỏ bé, nhưng biết đâu lại mang được món qua tinh thần cho các bé thì sao ?


Tiếp tới trang trại của bác Du đang nuôi hàng ngàn con thỏ, chúng ta sẽ được thưởng thực vị Thị thỏ tại trang trại, vẫn còn tươi ngọt .
Bác Du ngoài 50 tuổi am hiểu rất rõ về văn hóa lịch sử quê hương, một trong những mẫu người điển hình người dân quê Việt Nam. Nghe nói Bác còn kịp cập nhật kiến thức công nghệ thông tin như viết blog, gửi email và Rao vặt thỏ của Bác lên mạng.
Được tin chúng ta về thăm trạng trại bác đã rất vui mừng và chuẩn bị tinh thần để chào đón chúng ta. Bác nói “Các con về, thì bác như những người con về nhà ”.
https://content.chotot.vn/images/52/5290543309.jpg

Ảnh Bác Du chủ trang trại đang bắt những con thỏ thịt
Khác các vùng quê khác, Thái Bình là tỉnh duy nhất không ngọn núi. Thời gian này chúng ta không thể không bắt gặp cảnh đồng lúa xanh bát ngát cò bay của lúa đang thời kỳ con gái xanh mướt.


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/392567_385903421454248_356373743_n.jpg

Dắt xe bộ trên bờ đê làng




https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/536672_385903318120925_1812737082_n.jpgHoàng hôn bên cánh đồng
Cách thức tổ chức: Tự phát
Thời gian: 11/9/2012 – 2/9/2012
Phương Tiện: Xe máy, xe ôm phượt ..(Ai không có xe, chúng tôi có cho thuê xế ôm)
Điều kiện ăn : Tự nấu ăn các món dân dã làng quê
Điều Kiện Ở: Xin ở nhờ (HomeStay) tại Lâm Thảo Trang
Số lượng tham gia: 10 người
Địa điểm tới: Lâm Thảo Trang, thôn Tô Trang xã An Mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh Thái Bình.
Liên Hệ: 090 257 2898 (Mr. Xe Ôm)

Lịch trình đi như sau: 1/9 – 2/9
Chú ý: Những ai đi comfirm đăng ký qua điện thoại và ,19h15, 31/8 Tập chung trà đá nhận xế tại đối diện cổng trường DH Thương Mại.
Ngày 1/9
13h - 14h15 : Tập chung Cổng trường DH quốc gia Hà Nội
14h15- 17h 45 : Tới Làng Tô Trang (Vừa đi vừa thư thả nghỉ ngơi,chụp ảnh trên đường ước tính Vtoc tb 30km/h )
17h45- 18h30: ổn định chỗ nghỉ, đi dạo chụp cảnh hoàng hôn loang đỏ trên cánh đồng quê
18h30- 19h : Hái rau, nấu cơm, thịt thỏ …
19h- 19h30 : tắm giặt (Tắm bằng giếng khơi nhé, múc nước cẩn thận nhé, gầu thì rủa múc lên tới nơi thì hết nước)
20h: - 21h : Cơm nước chè cháo
21h -23h: chải chiếu Đàn ca – nhạc hát giữa sân, ngắm vầng trăng sâu thẳm …
24h – 6h(2/9): Thức dậy thôi, ở quê không ngủ nướng được
6h- 7h : ổn định vệ sinh cá nhân
7h- 8h: Ăn món Bún cua Đồng (Món này trong nhóm tự đi chơ mua cua nhé từ sớm, hoặc hôm qua …)
8- 9h: 30 : Thăm trang trại của Bác Du, thăm làng quê, chụp ảnh … hờ nếu có chú thỏ con xinh xắn nào, chúng ta có thể bắt chộm lấy chú mang về nhỉ ?
9h30h -11h : ngược về TP.Thái Bình ăn món trưa món Canh Cá Quỳnh Côi, mua một số quà lưu niệm đặc sẳn vùng Thái Bình về làm quà cho bạn bè người thân.
11h- 16h: Thái Bình - Hà Nội ( các xế có thể đổi nhau liên tục để đảm bảo sức khỏe, trên đường về có thể tạt ngẫu hứng vào đâu đó. )
16h- 1615: Về tới Hà Nội, Tập chung trà đá tại Keangnam, rồi đường ai người ấy về ngủ nghỉ. Để bắt đầu cho 1 tuần làm việc mới lại bắt đầu (Đảm bảo tối hôm đó sẽ ngủ ngon và khì khì J)


~~~ Cập nhật ảnh trên hội ~~~

vinhbptb
28-08-2012, 22:10
kiến thức về TB như bác tieudaodu là quá chuẩn đấy ạ, nhưng em có góp í nho nhỏ với các bác tua này về món canh cá ạ, nếu các bác ăn đúng ở Thị trấn Quỳnh côi nếu tính từ chỗ các bác ở '' xã An Mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh Thái Bình." thì còn cách thị trấn Quỳnh côi khoảng 30km nếu đi theo quốc lộ, nếu giám đi hỏi đường để đi tắt có 12km thôi là tới, nói về canh cá Quỳnh côi y trang như riệu Làng Vân í ạ nấu đúng bằng nước giếng làng vân mới ngon( em nhớ không nhầm cả Làng Vân có 2 cái giếng làng là nấu riệu ngon) Canh cá Quỳnh Côi cũng thế đúng thị Trấn mới ngon. Còn bằng không các bác lên thành phố để thưởng thức thì nên vào phố Nguyễn Du ( chân cầu bo cũ )ở đó có mấy quán chuyên canh cá đấy ạ, đúng người Quỳnh côi làm, từ bánh đa đến cá họ chọn lọc cẩn thận, ối chà cha mùi thơm của cá béo ngậy cho vào miệng với miếng báng đa, không dai, không nát khó tả lắm chỉ biết là ngon ạ, chúc các bác có chuyến khám phá vui, bổ ích

thaibinhdutu
28-08-2012, 22:26
Em ở Thái Bình, có về thì ới em, quá kết bác Du này, mong có dịp trà dư tửu hậu. Em có cái thú là sau giờ làm hay lang thang các triền đê, đi đến tối mịt, gặp quán đồng quê vào làm cút rượu rồi chạy về ngủ. Thái Bình bé, đi lang thang chán đến lúc muốn về nhà cũng không quá 1h đồng hồ.

Lưu Mai Mai
29-08-2012, 07:10
Trời, đọc cái bài của bác chủ mà thích thế. Em vừa đi Thái Bình mà lại muốn đi tiếp theo bác.

chot_nho
29-08-2012, 07:41
Không thấy nghi kinh phí dự kiến, chắc là được free à? =))
Bạn này như làm *** à? lập topic mà dùng cả Tag :))

anhduy1905
29-08-2012, 11:20
Em cũng ở Thái Bình. Tiếc là 2/9 này đi Mộc Châu rồi không thì cũng đặt 1 xế. Mà em ở Thái Bình 20 năm rồi mà vẫn chưa biết canh cá Quỳnh Côi như thế nào đâu.

tieudaodu
29-08-2012, 11:51
May không bị Các Phưoter Thái Bình ném đá mình, hơ hơ .. Mình có về đó 2 lần thôi à, Nếu có đi thì anh Em cùng hỏi đường ..
he he, Còn cái trang trại kia ..Là nhà Bác Mình

Giờ này, chưa thấy ai đăng ký .. Chắc đi mình mất ................................................

tieudaodu
29-08-2012, 11:52
Em cũng ở Thái Bình. Tiếc là 2/9 này đi Mộc Châu rồi không thì cũng đặt 1 xế. Mà em ở Thái Bình 20 năm rồi mà vẫn chưa biết canh cá Quỳnh Côi như thế nào đâu.
Ợ, nếu có về cũng nhở ng. bản địa đó thôi, chứ cũng đâu biết ...he he

tieudaodu
29-08-2012, 11:53
Không thấy nghi kinh phí dự kiến, chắc là được free à? =))
Bạn này như làm *** à? lập topic mà dùng cả Tag :))

hơ hơ, chẳng free thì sao ? phượt còn ai bắt tiền hử ...he he

TitMiss
29-08-2012, 15:50
Dạ iem hàng xóm Thái BÌnh
thiếu ôm thì iem xin 1 xuất ạk
nếu đủ thì thôi, coi như iem dự bị :D

tieudaodu
30-08-2012, 10:17
Dạ iem hàng xóm Thái BÌnh
thiếu ôm thì iem xin 1 xuất ạk
nếu đủ thì thôi, coi như iem dự bị :D

Cho thông tin liên lạc đi, mình cập nhật danh sách ạ

vungtaubienhat
30-08-2012, 11:40
Cảm ơn topic của bạn. Ở Thái Bình còn có nhiều làng nghề để các bạn tham quan: làng chạm khắc vàng bạc ở Đồng Xâm, làng làm chiếu cói, mây tre đan.

luckyboy117
30-08-2012, 12:12
hờ hờ, mình thích cái cung ntn, cơ mà ko phải quê TB nên lỡ hẹn rồi..

LyKhach
30-08-2012, 13:24
Mới đọc mà đã chảy nước miếng rùi...

Totthoi
31-08-2012, 01:21
Welkum các bác tới quên iem, rảnh rang thì chạy qua cảng Diêm Điền nơi đây nuôi nhiều ngao lắm ạ. Có qua quốc lộ 10 cho e gửi lời chào phụ huynh em hộ em cái nhé. Enjoy <3

ngochin
31-08-2012, 04:29
https://l.f5.img.vnexpress.net/2012/08/27/1-jpg-1346040153-1346040167-1346040209_480x0.jpg
Em ơi hãy đến thăm, quê hương anh Thái Bình
Về ngắm biển Đồng Châu khi chiều về sóng vỗ
Xa xa tiếng sáo diều, nghe giọng hò thiết tha
Càng thêm yêu biết mấy, quê hương ta Thái Bình..

Bonus thêm quả em chụp ở biển đồng châu . Sáng sớm mò ra biển ngắm bình minh đấy ạ :D
https://i621.photobucket.com/albums/tt297/traihodoan/Free%20Man/20720097.jpg
À mà anh chị chú ý nhé biển đồng châu quê em ..muốn tắm thì phải đi từ bờ đến biển khoảng 2km https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif .. đấy là em đoán thế nhưng khá xa đấy. https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif

Còn đây là một sáng nắng đẹp
https://i621.photobucket.com/albums/tt297/traihodoan/Free%20Man/Que%20Huong/What67.jpg



________________________

Em xin được phép đóng góp ý kiến ..các anh các chị về quê em chơi thì nên thử thêm món thịt mèo(vì chẳng ở đâu mà đám cưới ăn cỗ luôn phải có thịt mèo) cực kỳ nhạy cảm nhé :">. Đến chợ hới để đặt bao nhiêu cũng có .. Chợ Hới làng em cách Quỳnh Côi khoảng 2km thôi .

Chúc các anh các chị có chuyến đi vui vẻ nhé

imonion
31-08-2012, 20:03
Cung này hay quá. Để em hỏi lại tí đứa em đã có gì em sẽ call bác sáng mai ko biết có đc ko :D

lanphuong
01-09-2012, 14:57
Bác chủ Thớt có quả: Ngược về TP Thái Lọ ăn món Canh Cá Quỳnh Côi" thật là dị! =))
Thưa bác là: Canh cá Quỳnh Côi là của thị trấn QC, huyện lỵ của huyện Quỳnh phụ. Nơi mà chỉ cách nhà bác Du j đó chừng vài km thôi!
Hiện tại, còn 1 vài quán ăn được gọi là "tàm tạm" tại thị trấn! nếu ko nhớ nhầm thì chỉ có 2 quán là ăn ổn!

lanphuong
01-09-2012, 14:58
Đọc topic này của các bác thấy nhớ quê quá :((
Em quê QP chính gốc đây ợ!

carol_ht2412
01-09-2012, 23:18
hix hix. Em vừa từ quê lên HN. Cảm ơn bác chủ topic vì đã có sự ưu ái đến với TB quê em nhé. Ở TP thì em chẳng rõ lắm nhưng mà nếu có cơ hội mà đi thăm các làng nghề thì bác ghé qua làng làm chiếu Tân Lễ, làng dệt Thái Phương nhá, ở đây rất phát triển. Mấy cái này là gần nhà em lắm ý :D

ngochin
02-09-2012, 00:20
Đọc topic này của các bác thấy nhớ quê quá :((
Em quê QP chính gốc đây ợ!

Nhà Bà Nội Mình ở gần Chợ Hới . Chính xác là Xã Quỳnh Nguyên Huyện Quỳnh Phụ . Còn bạn ở chỗ nào quỳnh phụ ??

________

Thực ra bây giờ nhiều chỗ có canh cá lắm , tùy vào kinh nghiệm và cảm nhận nữa . Nói ngon hay không ngon khó nói lắm , vì nó cũng chỉ là món quê thôi mà :D

tieudaodu
02-09-2012, 16:48
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ
Review Nửa quãng đường đầu chúng tôi đã đi nhé :))
Đoạn Sau VỌc tiếp ạ .....



aa

bb

cc
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/289691_263338000449729_1099790130_o.jpg

dd
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/617001_263338950449634_924426771_o.jpg
ff

gg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/218761_263340507116145_2041649997_o.jpg
hh

ff
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/337994_263341853782677_161972788_o.jpg
ff
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/287246_263342510449278_521967846_o.jpg
ff
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/620943_263343367115859_1477278431_o.jpg

cc


hh