PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Người AMISH ở Indiana USA



PhongDiep
28-08-2012, 05:08
Mỹ . Mọi người sẻ nghỉ tới một đất nước với những tòa nhà cao tầng và những sản phẩm công nghệ tiên tiến , xe hơi , .......
Bỏ lại những tòa nhà cao của CHicago , https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00273.jpg
Một ngôi làng của người Amish , Nằm cách Chicago khoảng 2 giờ láy xe .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00706.jpg
Cảnh vật 2 bên đường đã xanh hơn , và con đường củng nhỏ dần , nhưng không bị kẹt xe như trong thành phố
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00707.jpg
2 bên đường với những cánh đồng bắp xanh thẳng hàng , rất may mắn cho P hôm nay chọn đúng ngay một ngày đẹp trời . https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00710.jpg
Cái rạp chiếu phim của người Amish . đến nơi rồi .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/amish_map.gif
Người Amish cũng là dân nhập cư giống như những người nhập cư khác sang Mỹ , họ sống Cộng Đồng và đi nhà thờ vào chủ nhật mổi 2 tuần , Những chấm đỏ trên bản đồ là những cộng đồng của người Amish .

PhongDiep
28-08-2012, 09:33
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/amish01.jpg
Phụ nữ Amish hiền giỏi việc nhà , Đầu đội một cái *giống cái nón * hoặc có thể gọi tạm là cái chụp tóc vậy , ko biết nó gọi là cái gì , họ đội từ khi mở mắt tới lúc đi ngủ . Đó là né nhận biết người con gái Amish ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/amish-men-on-scooters-via-last-fm.jpg
Nam giới thì cũng dễ nhận biết , niếu đã lập gia đình thì họ để râu quay nón , và dài , đầu đội nón rộng vành , ăn mặc cũng rất là trang chỉnh , toát lên vẽ hiền , Đàn ông người Amish rát giỏi việc đồng án , và là bậc thầy của việc sản xuất đồ gỗ thủ công , Người của họ ko dùng điện không bị lệ thuộc vào xăng và cũng không lệ thộc vào máy móc ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/amish02.jpg
Ở một đất nước văn minh , việc mua một chiếc xe thì quá dễ , con nít 17 tuổi đã sở hữu một chiếc xe , nhưng người Amish họ lại chon cách đi ngựa , niếu như có việc cần đi xa thì hị chọn xe Bus , hoặc xe lửa .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/News___Features344-2.jpg
Một buổi sáng chủ nhật khi mà cả làng đi nhà thờ thì những đoàn xe ngựa như vậy cũng là chuyện thường gặp mỗi chủ nhật 2 tuần 1 lần
, vào làng của người Amish thì chúng ta cũng nên giảm tốc độ , và chú ý xe ngựa , phải biết cách tránh né , và biết cách vượt qua một cách an toàn .https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/amish_0409.jpg

PhongDiep
28-08-2012, 09:49
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00714.jpg
Nhà của người Amish , không có điện , không có đồng hồ nước , không có điện thoại ,,,,vv . bây giờ mình vào trong nhà coi họ sống bằng cách nào ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00735.jpg
Khu vườn nhỏ trước nhà , trồng nhiều loại rau quả khác nhau .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00737.jpg
Đây là cái lò nướng bánh , bên ngoài cái nhà , cái lò to đùng và có nhiều ngăn kéo , mổi ngăn cho một loại bánh khác nhau , vì mổi khi đốt lò thì nướng một lần đủ mọi thứ bánh trên đời đê ăn , vì cái lò to quá , nướng 1 lần cho nó ít hau nhiên liệu chắc .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00742.jpg
Có lò nướng bánh thì phải có lò nướng thịt chứ ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00747.jpg
và đây là xà Phòng tắm , cái này cũng tự chế ở nhà luôn ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00754.jpg
Đèn đầu , ở cái năm 2012 khi mà mọi người đã bỏ điện thoại bàn chuyển qua xài Iphone , thì ở đây họ vẫn còn xài đèn dầu , Đúng là cuộc sống không điện không nước mà .

PhongDiep
28-08-2012, 09:59
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00755.jpg
Đèn dầu treo tường , ở đây họ có những cây đèn dầu rất là đẹp và cũng rất là sáng , không thua đèn điện là mấy đâu nghe , họ có vẻ cũng là bậc thầy của đèn dầu ấy ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00758.jpg
Gọi là cái máy thì không đúng , gọi tạm là cái công cụ chẻ táo vậy .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00759.jpg
và đây là cái Máy* gọt vỏ táo . coi bộ cũng không có dây điện luôn ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00760.jpg
Bây giờ các bác đoán coi cái này là cái gì nhé , Cái khúc màu vàng là đèn cầy đó . đoán thử xem nó là cái gì ?
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00761.jpg
đã vào nhà người ta tìm hiểu rồi thì cho nó cụ thể luôn , xoong nồi cũng ghi hình luôn chứ ,

PhongDiep
28-08-2012, 10:08
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00762.jpg
Oh một cái lò sưởi là cũng rất cần phải có , vì xứ Chicago mùa đông có tuyết , và lạnh dữ lắm ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00763.jpg
trong phong này có cáy quay này chẳng biết để làm gì ?
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00764.jpg
bây giờ vào nhà bếp và khu giặt ủi
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00767.jpg
cái bếp to đùng ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00769.jpg
Thật không tin nổi , nhưng đây là cái máy giặt , Vận hành bằng sức người , có thể dùng tay hoặc chân , và đây cũng là bản sao của những cái máy giặt đầu tiên nhất ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00770.jpg
Nước được bơm tại chổ

PhongDiep
28-08-2012, 10:28
bột giặt thì cũng tự chế luôn , người của họ xài ô mô hay dầu gội đầu thì cũng sẻ bị dị ứng da liền , vì từ nhỏ đã xài toàn loại tự làm này mà thôi
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00771.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00775.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00776.jpg
Cái này là một cái dây chuôn , gật 1 cái để thông báo cho những người đàng ông làm ngoài đồng biết là đã tới giờ ăn , hoặc giật liên hồi để báo động khi có hỏa hoạn , hoặc khẩn cấp, ( không xài di động )
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00779.jpg
Nhà cửa bếp núc thì rất là sạch sẻ gọn gàn , ở đây phụ nữ lo việc nhà , đàn ông lo chuyện đồng án , không như người văn minh" khi mà con cái gởi nhà trẻ , vợ chồng mổi người đi làm một việc , nào là tiền điện tiền nước , phone bill , góp tiền xe , hay phải mua lap top , cell phone vv,,v,v mọi thứ tất yếu trên đời này , ...đối với người Amish thì họ có vẽ thanh thảng hơn nhiều , vì những xa xí phẩm trên đời này không cần đến nên cũng không phải cắm đầu vô công việc mổi ngày 8 tiếng đồng hồ , hoặc phải tăng ca vì mới mua chiếc xe đẹp .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00780.jpg
những món dưa mắn , dưa chuột , gia vị thì họ cũng tự làm lấy và rất ư là ngon ,

PhongDiep
28-08-2012, 10:32
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00781.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00782.jpg
đèn dầu được trang trí rất đẹp và thắp sáng mọi nơi trong nhà
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00783.jpg
một khu bếp bên trong cho mùa đông ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00786.jpghttps://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00788.jpghttps://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00792.jpg

PhongDiep
28-08-2012, 10:42
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00793.jpg
Quần áo của người Amish cũng không xài nút áo , hoặc dây kéo , họ xài bằng móc , như trong hình ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00794.jpg
Vì biết là Phong sẻ viết bài này và chia xẻ với các bạn ở xa như VN , hiếm khi có dịp để tới đây mà tham quan , nên Phong cố chụp thêm hình và từng nhiều chi tiết nhỏ , mong bạn đọc có một cái nhìn thật đầy đủ nhất , hy vọng là những thứ nhỏ nhặc không làm cho bài viết bị nhàm chán , kẻ viết chỉ muốn chia xẻ càng nhiều càng tốt
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00795.jpg
Bên trong ngôi nhà cũng rất là sạch , đèn dầu nhiều , và cửa sổ để lấy ánh sáng cũng được bài trí rất thông minh cũng như bàn làm việc và bàn ăn cũng được bài trí những nơi có ánh sáng , mặc ** là không có đèn điện nhưng trong nhà không có cảm giác tối , nhìn hình ảnh thì bạn cũng thấy được là không bị thiếu sáng https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00806.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00804.jpghttps://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00805.jpg

PhongDiep
28-08-2012, 10:51
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00799.jpg
Một cái bơm nước bên ngoài nhờ vào sức gió , bơm nước vào một cái chậu , chảy theo một cái máng qua những hòn sỏi (sỏi và đá nhằm lọc nước ) chảy xuống một cái hồ dự trữ từ đây người trong nhà dùng mấy cái bơm nhỏ bơm từ hồ và sử dụng sẻ nhẹ hơn là bơm từ lòng đất sâu ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00800.jpg
đây là bồn rửa mặt có 1 cái bơm như vậy ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00807.jpg
một đặc trưng riêng của ngôi nhà là không có gương soi , ngay cả chổ rửa mặt cũng không có , ( họ không thích soi gương và cũng không có chụp hình luôn )
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00801.jpg
bên ngoài là những dụng cụ làm đồng , như máy cày và máy gặc , chủ yếu dùng sức người , và sức động vật là chính https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00811.jpghttps://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00809.jpghttps://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00812.jpg

PhongDiep
28-08-2012, 10:58
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00817.jpg
đây là một cái nhà kho lơn , ( vợ em nó thich xích đu hay sao ấy ) chổ người ta đang làm phóng sự mà lị
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00822.jpg
cái này trông giống cái máy suốt lúa của VN mình ? https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00824.jpg
dụng cụ làm đồng
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00826.jpg
rơm và cỏ dự trữ cho bò ngựa
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00829.jpg
Gà vịt dê , bò ngựa tứ tung nuôi thả trong chuồn
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00833.jpg
một chiếc xế hộp hết hạn sử dụng chắc ?

PhongDiep
28-08-2012, 11:03
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00834.jpg
phía bên kia là một cái nhà xe , và chỉ toàn là xe ngựa .https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00836.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00840.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00860.jpg
2 đứa hóa giang máy cày để đi đến trường học
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00866.jpg

PhongDiep
28-08-2012, 11:19
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00869.jpg
không thấy cũng không tin , ngay cả xe đưa rước học sinh cũng là loại xe ngựa . ( mấy bác này nhất định la không dùng xăng )
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00872.jpg
trường học đây rồi , vào bên trong xem
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00874.jpg
Bàn ghế học sinh ( Con vợ em nó thích chụp hình , các bác thông cảm em vô lơp học chup được mấy Pô mà Pô nào cũng có người mủ hết )
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00877.jpg
lớp học được trang trí đèn khá nhiều
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00878.jpg
Một chút văn hóa của người Amish > trường học và học sinh của họ thì , cũng chỉ dạy và học tới lớp 8 mà thôi , không đại học gì cả , có lẽ chỉ cần biết đọc và biết viết , học ăn học nói , học lể nghĩa , cũng có nhà thờ , học vi tính thì khỏi , nói chung là niếu như đã xác định là dùng đèn dầu và cỡi ngựa thì cũng không cần học nhiều làm gì , cuộc sống đôi khi không phải ngồi ghế nhà trường 16năm trong đời và ra trường thì chui vào hãng xưỡng hoặc một tòa nhà cao tầng nào đó mà làm việc tới năm 75 tuổi rồi về nhà ngồi lảnh tiền hưu chờ chết , cái đó còn được gọi là nếp sống của người văn minh với bao lo toan , tiền ăn học đại học cho con rồi , thuê nhà để ăn học , ra trường thì vùi đi làm để trã nợ , rồi buồn rầu khi xăng lên giá điện cũng tăng , ôi thôi bao nhiêu lo toang của cuộc sống , mà ở cái xứ này thì mình thấy họ sướng sướng sao đâu ấy , đôi khi họ chọn cách sống này cũng có phần hay hay chứ ?
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00880.jpg
trường học ở đây cũng dạy bằng tiếng Anh , và đặc biệt nữa là không có bài tập và bài học ở nhà . ( cái này thì mình thích nhất đây )

PhongDiep
28-08-2012, 11:27
Cả buổi sáng chụp hình lòng vòng rồi , vào nhà hàng của người Amish tìm món gì lót bụng nhé coi có gì lạ không ?https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00897-1.jpg
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00902-1.jpg
họ làm nhiều loại mức trái cây để bán rất là ngon
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00908-1.jpg
món súp gà với đậu , vừa ngon vừa béo
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00912-1.jpg
món đồ chua vừa ngon lại giòn , và không có hóa chất bảo quản , ăn ngon hơn loại mua trong lon bán ngoài siêu thị
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00914-1.jpg
Món ăn của họ nhiều thịt và nhiều đạm , cho những người làm đồng thì cũng cần một lượng thức ăn lớn như vậy
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00915-1.jpg
bên ngoài nhà hàng là cái nhà gỗ bán kem và nhà gỗ bán thịt đông https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00917-1.jpg

PhongDiep
28-08-2012, 12:01
rời nhà hàng đi trên đường ở đây nhìn những chiếc xe ngựa , tiếng lộc cộc nghe vui tai , nhìn cũng lạ mắt . thích lắm một vùng quê yên bình với những con người vô cùng giản dị và mến khách ,https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00921.jpg
cuộc sống của họ nó trôi qua chậm chậm . và thong thả làm sao , không có cái cảm giác kẹt xe sợ đi làm trể , không có cái cảm giác lo sợ bị mất việc làm . cũng chẳng có cây xăng nên hiện tại xăng đang lên giá chắc ho cũng không hay biết . ở đây người ta cứ từ từ đi xe ngựa
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00928.jpg
họ sống thấy thanh thảng lắm , chẳng có đồng hồ đeo tay , cũng không trã lời tin nhắn qua điện thoại . con nít vui đùa , người lớn làm việc ngoài đồng nghe tiếng chuông thì vào ăn cơm .
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/DSC00932-1.jpg
một cái nghĩa trang của họ '
Người Amish sống rất là tình nghĩa , tình làng nghĩa xóm thì vô cùng đẹp , họ gúp đỡ lẫn nhau , họ không có cảnh sát , cũng không thưa kiện nhau ra tòa , cũng không cần bảo hiểm sức khỏe , ngày nay họ cũng đã dùng tới giãi phẩu trong bệnh viện của người mỹ , và những khoảng nợ của việc trị bệnh thì gia đình trã 7 % , còn lai 93% thì cộng đồng cùng nhau viết thơ xin nhau , quyên góp , rồi người khác trong làng Niếu lỡ mang nợ bệnh viện thì cũng xoay điều ,
Bảo hiểm xe thì khỏi cần , xe còn không mua nữa mà ,
Bảo hiểm nhà cũng không cần , Niếu có hỏa hoạn thì giật chuông cả làng xúm nhau chửa cháy, Niếu lở như bà hỏa thiêu rụi căn nhà cũng không sao , tất cả thanh niên trong làng bỏ hết chuyện đồng án để gúp khổ chủ xây lại một căn nhà mới toang , chẳng những gúp công mà cho luôn cả gỗ , với đội ngũ cả nhìn thanh niên , đàn ông trong làng thì một cái nhà bị cháy sẻ được xây lại không quá 10 ngày ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/amish-barnraising1-1.jpg
Họ là những người đàng ông học hết lớp 8 , giỏi nhất là nghề gỗ , với đội ngũ đông đảo như vậy muốn chen chân vô đóng 1 cây đinh chắc cũng khó . Họ gúp nhau và cho nhau , không trộm cắp , và tình người như vậy nên họ không cần tới tòa án và luật sư , ( điều này cũng hiểu tại sao họ chỉ học tới lớp 8 )
Đạo của người Amish tin tưởng một điều rằng họ luôn tha thứ . một câu chuyện gần đây nhất xin kể lại ,
...Một gia dình của người Amish , một hôm bị kẻ trộm đột nhập vào "kẻ trộm không phải người Amish" trong lúc bị phát hiện hắn đã bắn chết 2 đứa con trong gia đình , kẻ trộm bị bắt ,
...2 vợ chồng có con bị chết thảm tìm tới nhà kẻ trộm và nói với vợ con hắn . rằng họ đã tha thứ cho kẻ trộm đã giết chết con của họ . không oán trách không thưa kiện , không hận thù .
..> Đạo của người Amish họ tin rằng , là con người chúng ta sẻ có lúc phạm sai lầm , ở trên có chúa trời , chúa trời sẻ tha thứ cho ta , vì những lổi lầm trong cuộc sống , niếu như ta biết tha thứ cho kẻ khác .
đơn giản chỉ có thế thôi .....
Trong một bài viết ngắn ngủi thì Phong chỉ mong chia xẻ phần nào với các bạn về người Amish , và mình đã cố viết hết những gì mình hiểu , không tránh khỏi sơ sót vì văn hóa của một tộc người có quá nhiều , Phong chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu trong một ngày chủ nhật ngắn ngủi để rồi vội vã chạy về nhà chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn ....Xin hết .
Thân chào đoàn kết !

Mèo Bay
28-08-2012, 13:07
Cảm ơn bạn, mình đã nghe nói và cũng đã được đọc về những người Amish nhưng chưa có tư liệu nào được đầy đủ và phong phú về hình ảnh như topic của bạn.

Từ xưa ông bà mình hay nói "An bần lạc đạo", lối sống đó không dễ thực hiện vì có mấy ai biết mình "bần" mà sống "an lạc" cho nổi nhưng người Amish lại làm được một cách dễ dàng vì đơn giản là họ đâu nghĩ là họ nghèo (tiêu chuẩn giàu nghèo của họ có giống chúng ta đâu cơ chứ :), thế thì làm gì mà không sống an lạc cho được).

TheHung
28-08-2012, 17:07
Cảm ơn bạn Phong nhé, bài viết mộc mạc nhưng hay. Mình cũng đọc vài câu chuyện về người Amish này, giờ được xem tường thuật chi tiết từ một phượt gia như bạn, biết thêm được nhiều điều thú vị quá. Có dịp tìm hiểu thêm thì chia sẻ cho mọi người biết thêm với nhé.
Thế Hùng