PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi Vũng tàu, đầu đội trời, chân đạp...pedal



ladallat
26-08-2012, 21:50
Câu chuyện bắt đầu từ một ý tưởng: Chế tạo xe đạp chạy bằng máy cắt cỏ để chinh phục mọi cung đường Nam Bắc.
Bản vẽ bằng tay thôi, nhưng chính xác cực kỳ, giống Picasso quá.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/e3fd7ac7.jpg

ASAMA là chiếc xe được chọn và bắt đầu quá trình giải phẩu.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/4729e14e.jpg

Máy cắt cỏ cũng được tuyển, hệ thống gá và truyền động được chế tạo khá chính xác và công phu.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/3da4dcad.jpg

Xưởng gia công ngay trong sân nhà

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/4b8a2bb9.jpg

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/60598f23.jpg

Cuối cùng thì dự án cũng đã hoàn tất, chạy test với kết quả mỹ mãn. Nhìn cũng giống hàng zin lắm chứ nhỉ.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/70fda567.jpg

Thừa thắng xông lên, công nghệ sinh sản vô tính liền được áp dụng, thế là đã có bạn đồng hành, sẳn sàng lên đường thôi. Thật hồi hộp, cả team quyết định chọn đích đến là Vũng Tàu để chạy thử

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCC/defcdd6e.jpg

ladallat
26-08-2012, 22:20
4 giờ 30 sáng, máy móc, xăng cộ đã sẵn sàng, chờ bạn đồng hành…

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/72dac4e0.jpg

Hắn đến thật đúng giờ, đêm qua có ai ngủ ngon giấc đâu.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/302a57e6.jpg

Lần nghỉ đầu tiên là Phà Cái Lái, trời chưa kịp sáng.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/de51da5b.jpg

Tốc độ trung bình được duy trì 30 km/h, máy chạy quá ngon với sự đạp hổ trợ.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/965692f6.jpg

Phút chốc đã đến Nhơn Trạch.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/0fcd4358.jpg

Anh anh, xe gì ngộ vậy anh? Bị hỏi hoài luôn..

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/7fc163a7.jpg

Kết thúc cung đường SG-Nhơn Trạch đẹp như mơ để nhập vào QL 51

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/835a2def.jpg

ladallat
26-08-2012, 22:24
Tốc độ trung bình khoảng 32 km/h.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/b030b63f.jpg

Nhưng vì quá mê tốc độ, thường xuyên kéo trên 35 km/h nên một máy cắt cỏ trục trặc, ghé bên đường kiểm tra thì hởi ôi, mối hàn nồi Ambraya và trục truyền động đường ai nấy đi…

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/488c57ff.jpg

Thôi bó tay, đành nhấc em nó lên và đạp thôi, quảng đường còn hơn 60 km. Không ngờ chính thất bại đầu tiên này lại khởi đầu cho một cuộc chơi mới.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/1050e2c4.jpg

Tốc độ đành phải giảm thôi. Cảm ơn mày đã giúp tao gần ½ quãng đường, bầy giờ đến tao cõng mày đi hết phần còn lại thôi, chiếc kia cũng gác máy lên đạp luôn, team work mà…

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/5ee5cdaa.jpg

Có những lúc phải đợi bạn đồng hành, tranh thủ ký sự một đám cưới, miệng lẩm nhẩm bài hát “Ước gì”.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/68d68b40.jpg

Trăm năm hạnh phúc nhé, Cảm ơn anh.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/5432b71b.jpg

Thế rồi cũng đến được Bà Rịa, mới sực nhớ rằng mình chưa ăn gì từ đêm qua.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/2d591b38.jpg

ladallat
26-08-2012, 22:27
Thế rồi cũng đến được Bà Rịa, mới sực nhớ rằng mình chưa ăn gì từ đêm qua.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/84684183.jpg

Tạt vào bánh canh Long Hương, người thì tranh chủ xoa bóp cái chân chuột rút.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/bac21265.jpg

Người thì làm người mẫu trong lúc đợi bánh canh.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/c689bb20.jpg

Rồi bữa sáng cũng xuất hiện, ôi, sao mà ngon đến thế, hãy ăn như ăn lần nào…

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/678d3df1.jpg

Không hiểu chiếc xe gì luôn? Mua ở đâu vậy đại ca?

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/b77138f1.jpg

Tiếp tục cuộc hành trình thôi, Vũng Tàu thẳng tiến.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/97b43af8.jpg

Cuối cùng cũng đến đích đúng giờ Ngọ trong niềm vui vô cùng.
Và cũng như các biker khác, niềm vui tìm thấy chính là trong cuộc hành trình chứ không phải đích đến, nên Saigon thẳng tiến bằng Hoa Mai thôi. Tạm biệt Vũng Tàu xinh đẹp, hẹn chuyến sau nhé.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/MCCVT/ddb4e193.jpg

ladallat
26-08-2012, 22:30
Sau lần đó, cả hai quyết định “hoàn nguyên” xe đạp và thực hiệc chuyến đi một lần nữa hoàn toàn bằng…cơm.
Giờ xuất phát sớm hơn 30 phút, là 4 giờ sáng, tranh thủ đường vắng và mát mẻ.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/4e954c00.jpg

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/396e9e89.jpg

Sự cố đầu tiên, chiếc pedal sau bao ngày tập luyện, giờ đến lúc đi thì gãy cốt. Sao bây giờ, sớm quá ai bán, về nhà lấy cặp khác thi lỡ dỡ quá, thôi, quyết định gắn tạm vô, vừa đạp vừa giử, tiếp tục cuộc hành trình “Như chưa hề có…tuột pedal”

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/e1ed2ab3.jpg

Phà Cát Lái quen thuộc.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/9028ee1d.jpg

Phút chốc đã đến trung tâm Nhơn Trạch, sướng còn hơn đi xe máy.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/5354bfd8.jpg

Làm dĩa cơm tấm dọc đường.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/e4d52445.jpg

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/ef629542.jpg

ladallat
26-08-2012, 22:41
Gần đén Vedan mới tìm được chổ thay pedal, hành trình từ giờ sẽ nhẹ nhàng hơn.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/d4aaf6fd.jpg

Nghỉ dọc đường lần thứ hai.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/f8181fa4.jpg

Cung đường lần này quyết định là qua Long Sơn, qua 3 cây cầu Bà Nanh, Chà Và, Gò Găng để đến Vũng Tàu, tiết kiệm được vài km nhưng cầu hơi cao. Băt đầu cây cầu thứ nhất.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/82aef5c9.jpg

Quang cảnh thật bình yên.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/d5ba8995.jpg

Mum mum chút MiLo chuẩn bị cho cây cầu thứ hai.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/25eaeaae.jpg

Quả là có duyên với đám cưới.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/7a4988c3.jpg

Cuối cùng hai anh em cũng đến đích đúng 11 giờ trưa

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/5604a615.jpg

ladallat
26-08-2012, 22:47
Hai người hai ngựa quay về SG theo đường thủy.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/5495fc25.jpg

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/8483ad6a.jpg

Tổng so km đi được là 110 km, tốc độ tối đa lúc đổ dốc là 60.4 km/h, Ối trời ơi.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/8268800a.jpg

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/688dc564.jpg

Yên tọa trên tàu Petro. Hẹn chuyến sau nhé.

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/c808de73.jpg

suwa
26-08-2012, 23:25
Wow, thiệt là khâm phục 2 anh. Mà cho em hỏi là xe đạp được mang xuống tàu cánh ngầm hả anh?

ladallat
27-08-2012, 21:19
Họ đồng ý chở đó bạn à, mà tùy hãng tàu và giờ giấc nữa, khác đông quá có thể họ sẽ từ chối, Vina va Petro thì chấp nhận đó, nhớ Alo trước nhé.

phnguyen
02-09-2012, 09:53
Phục hai anh quá. Khi nào làm xe lại hoàn chỉnh, 02 anh post lên tiếp cho anh em xem với nhé.
Mà em cũng không hiểu cơ chế truyền động của nó lắm :D
Gamond

Ngoc_Linh
06-09-2012, 22:19
ngưỡng mộ 2 anh
đi ngoài đường em mà gặp thì cũng hỏi là xe gì ^^!

Red_Label
08-09-2012, 20:50
Anh ladallat hình như chơi RC bên Cát Lái. Lúc này dân RC cũng vài người đạp xe tìm thú vui mới.

nbt74
09-09-2012, 01:55
Hình như có gặp bác ở 68 hoàng văn thụ. Bữa đó bác đi bảo dưỡng trục giữa thì phải.

Kaitokid
11-09-2012, 23:39
Wow...Xe độc quá 2 bác ...Em cũng mún chơi giống các bác...Nay xăng lên giá zữ quá ...:))

ladallat
12-09-2012, 07:45
Cảm ơn bạn, chạy xe này được cái là không sợ công an hỏi giấy tờ. :)

ladallat
12-09-2012, 07:47
Chính xác rồi đó bạn, làm phi công trẻ mệt rồi, bây giờ làm cua rơ già :)

thehuy
26-11-2012, 13:44
Hôm nào em xin theo các các bác 01 chuyến nhé.

upsaC
26-11-2012, 16:01
Bái phục 2 bác!!!

ladallat
28-11-2012, 13:32
Cám ơn các bác đã xem và khích lệ. Nhân tiện, em xin báo cáo số phận hiện nay của cựu xế cắt cỏ được chúng em chuyển giới từ các chiến binh hùng mạnh thuở nào, bây giờ trở thành thiếu nữ xinh đẹp cùng chúng em bon bon trên đường phố chiều tối.
xin mời các bác xem em nó xinh đẹp đây ạ.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/XedapMCC01.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/XedapMCC02.jpg

diepdc
05-12-2012, 14:22
Đẹp quá, các anh chế thế này. mà làm chuyến đi nam-bắc thì phê lắm.

vohongdao
05-12-2012, 18:58
vì 2 em xe của bác chủ top mà em phải đăng ký làm thành viên ngay. Chi phí để lên đời 1 em xe như bác là bao nhiêu vậy? có cái xe nay đi chợ chắc sướng lắm ta.

ladallat
07-12-2012, 08:58
Cảm ơn bác đã quan tâm, chi phí thi không nhiều, chỉ độ 3 chai thôi nhưng công sức và tâm huyết thì vô bờ bến, bác thích chơi thì hôm nào anh em offlien cái nhá, bác ở đâu?

paint8x
07-12-2012, 15:26
Cổ vũ cho 2 pác sẽ có nhiều chuyến đi như thế nữa nhé.

vohongdao
07-12-2012, 21:04
em ở quận 7, gốc Cà mau

Yeen
25-12-2012, 22:38
quá phục 2 anh. ^^

alibabavn
26-12-2012, 13:38
Cũng vì 2 con xe này mà em reg cái nick đấy ạh hihihi....em cũng o q7 nốt... :)
hi vọng cũng có 1 ngày đạp 1 em xe đi VTU xem cảm giác ra sao :)

ladallat
28-12-2012, 16:54
chào bạn alibabavn, hai con xe gắn máy chạy chơi thú vị thật, nhưng tháo máy ra đạp thi hay hơn rất nhiều. Vì mình sẽ cùng lúc có được hai thứ là tinh thần và thể chất. Sao không bạn nhỉ. Mong sẽ đạp xe chung với nhau một ngày gần nhé.

ladallat
28-12-2012, 17:00
cám ơn Yeen đã enjoy bài viết nhé.

alibabavn
03-01-2013, 15:18
chào bạn alibabavn, hai con xe gắn máy chạy chơi thú vị thật, nhưng tháo máy ra đạp thi hay hơn rất nhiều. Vì mình sẽ cùng lúc có được hai thứ là tinh thần và thể chất. Sao không bạn nhỉ. Mong sẽ đạp xe chung với nhau một ngày gần nhé.
Chào anh,2 anh làm máu lãng tử trong em lại sôi sục lên rồi hihihi,thật là thú vị quá đi...giờ đầu tiên là em phải kiếm con xe trước cái đã hihi

ladallat
05-01-2013, 08:17
Bạn Alibaba thân mến, mình rất mừng vì đã truyền nhiễm thành công cho bạn nè. Và đúng như bạn nói, tìm con xe ngay đi. Chúc bạn thành công.

saigonvn
02-02-2013, 13:35
Cảm ơn bác đã quan tâm, chi phí thi không nhiều, chỉ độ 3 chai thôi nhưng công sức và tâm huyết thì vô bờ bến, bác thích chơi thì hôm nào anh em offlien cái nhá, bác ở đâu?
Hi Anh!
Em tên Nam ở quận 6 còn nhà ở nghĩ ba trị an (thuỷ điện trị an) do tình cờ em thấy 1 anh chạy chiếc xe đẹp có gắn máy cắt cỏ. nhưng do bận nên chạy theo hỏi vài câu thôi xong rồi đi.
em cuối tuần hay về nhà bằng xe máy.
em cũng có 2 con xe đẹp ở sài gòn
nên muốn chế 1 con đi cho nó sướng mỗi khi về quê , đạp mỏi chân thì chạy..
em muốn anh giúp làm cho em 1 con được không anh .
nếu được hôm nào thứ 7 hay chủ nhật anh rãnh anh allo em nha
số của em 0908543216.
à quên nữa do hôm bữa thấy cho nên thích lên google tìm thì ra anh lien. nên mới nhờ anh giúp.
mong nhận hồi âm của anh..

teu1911
04-02-2013, 11:30
Ảnh không còn xem được nữa rồi. Bạn upload lại cho mọi người chiêm ngưỡng với nhé. Cám ơn bạn!

duongcuu
04-02-2013, 19:51
hồi tháng trước e cũng mới làm cuốc xe đạp từ Cao Lãnh quê e qua bên Cần thơ..cảm giác chinh phục được 2 cái cầu Mỹ Thuận và Cầu Cần thơ cảm giác đã ghê nơi..tiếc là cháu đi có 1 mình..có bạn chắc là vui hơn.. gởi lời chúc sức khỏe tới 2 chú..

ladallat
05-02-2013, 18:30
Bạn Tễu ơi, mình check lai rồi, hình ảnh vẫn rõ đó bạn ạ. Cám ơn bạn đã theo dõi topic.

ladallat
05-02-2013, 18:40
à, ban Tễu có thể xem thêm hoạt động khác của nhóm tụi mình nhé
https://www.phuot.vn/threads/59310-Nesrc-mon-men-v%E1%BB%9Bi-xe-%C4%91%E1%BA%A1p

TungGiMi
06-02-2013, 00:33
đại ka ơi , cho e đăng kí 1 vé nha , e ở Tân phú , 1 thời đạp xe đc 2 năm , bữa nào cafe giao lưu nha anh ( sđt 0168.3657.265 )

linhvup
06-02-2013, 12:24
Tình cờ hôm nay lên mạng tìm kiếm địa điểm du lịch thì phát hiện ra trang web này!
Loanh quanh lại vào ngay topic của bác thật là thú vị.

Em hiện đang ở Xã Vĩnh Thanh - huyện Nhơn Trạch nè bác!
Em thấy bác hay đi phượt qua phà Cát Lái và huyện Nhơn Trạch quá! Thấy mấy bức hình bác chụp ở Nhơn Trạch lại thấy ngưỡng mộ bác quá!
Em cũng muốn được đi phượt giống bác lắm nhưng do điều kiện chưa cho phép nên chỉ ấp ủ trong lòng thôi!

Em chúc bác và toàn đội của bác luôn có những chuyến đi phượt thú vị!

contra_3333
10-02-2013, 17:21
mấy bác làm máy bao nhiêu cc ? và truyền động bằng gì nhỉ cho em hỏi cái nhưng máy ra đi bằng máy hỏng hết khung à

ladallat
18-02-2013, 10:00
Chào bạn Linhvup, bạn ở Nhơn trạch, bạn có biết đường tắt từ Nhơn trạch ra sau lưng vedan không?
Mình nghe nói có một bến đò nhỏ có thể chở xe gắn máy, xe đạp qua sông tới ngay sau lưng Vedan, đường đị sẽ rất đẹp và gần hơn .
Nếu được thì nhờ bạn hỏi giúp nhé. Cám ơn bạn.

manhlqxnk
24-02-2013, 11:42
anh cho em xin sdt để em liên hệ học hỏi cơ cấu hoạt động khi gắn máy cắt cỏ vào, em chưa hình dung ra. sdt em là: 090 902 2601. Mr Mạnh anh nhé. anh cho em xin cái địa chỉ luôn ạ

Tonton
25-02-2013, 08:18
Anh cho e hỏi cái đông hồ này mua ở đâu, giá cả thế nào, dùng mắc đọc hay sao ạ, thank a :)

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/8268800a.jpg

Congio
12-03-2013, 17:02
Vô tinh mình vào web này và rất thích toppic của 2 bác. Chúc 2 bác sức khỏe và luôn vui vẻ nhé!


mấy bác làm máy bao nhiêu cc ? và truyền động bằng gì nhỉ cho em hỏi cái nhưng máy ra đi bằng máy hỏng hết khung à

Mình quan sát thì thấy 2 bác ấy truyền động trực tiếp từ động cơ vào lốp xe! Ko biêt có đúng ko nữa! mà nếu 2 bác ý làm như thế thật thì ưu điểm là thiết kế đơn giản, thẩm mỹ, nhược điểm là mòn lốp và ko thích hợp chạy đc xấu, sình lầy! Mình thích chiếc xe của 2 bác ý quá!

Congio
12-03-2013, 17:04
Anh cho e hỏi cái đông hồ này mua ở đâu, giá cả thế nào, dùng mắc đọc hay sao ạ, thank a :)

https://i1166.photobucket.com/albums/q620/ladallat20/XDVT/8268800a.jpg

Bạn có thể độ vào giá đỡ 1 em điện thoại nhé! Dùng Gmaps hoặc nokia maps là có luôn bản đồ, tốc độ cho bác xem! theo dõi đc lịch trình phượt nữa! Lại luôn giữ liên lạc tốt :) Chú ý vấn đề pin mau hết :)

phanchotan
12-03-2013, 17:38
Hai anh đi xe ngộ quá mà !!! Cho nên ai cũng hỏi XE GÌ ??? Nhưng nếu mà gặp các anh CSGT hỏi xe gì ??? Là Ôi thôi rồi Lượm ơi !!! mất toi cặp xe chất lượng cao các anh ạ ! tiếc lắm ! uổng lắm !!! Bởi vì nó có động cơ nổ ! thì phải có đăng ký và có biển số xe như 1 xe gắn máy chứ các anh nhỉ ??? Theo tôi nghĩ là vậy đấy ! Không biết có đúng không ?? Các anh cho hay nhé ! để mình có thêm chút kiến thức về cái dụ '' xe tự gắn máy '' này !
Tốt nhất là phát hiện ''các anh chức năng nhiệm dụ '' từ xa thì mình nên OFF máy và '' ĐỘP '' tàng tàng hóng gió ... là không có sự rắc rối ....

phanchotan
12-03-2013, 17:49
Mình có suy nghĩ '' xế độ gắn máy cắt cỏ '' này mà tham gia giao thông là có thể '' rắc rối '' đấy nhé !!! nên nghiêng cứu kỹ quy định các anh em nhé !!!

delhorno777
12-03-2013, 21:55
2 anh quá đỉnh :D

ladallat
20-03-2013, 08:52
Hai anh đi xe ngộ quá mà !!! Cho nên ai cũng hỏi XE GÌ ??? Nhưng nếu mà gặp các anh CSGT hỏi xe gì ??? Là Ôi thôi rồi Lượm ơi !!! mất toi cặp xe chất lượng cao các anh ạ ! tiếc lắm ! uổng lắm !!! Bởi vì nó có động cơ nổ ! thì phải có đăng ký và có biển số xe như 1 xe gắn máy chứ các anh nhỉ ??? Theo tôi nghĩ là vậy đấy ! Không biết có đúng không ?? Các anh cho hay nhé ! để mình có thêm chút kiến thức về cái dụ '' xe tự gắn máy '' này !
Tốt nhất là phát hiện ''các anh chức năng nhiệm dụ '' từ xa thì mình nên OFF máy và '' ĐỘP '' tàng tàng hóng gió ... là không có sự rắc rối ....

Cám ơn bạn nhắc nhở. Lúc đầu mình cũng hồi hộp. Nhưng qua vài ngày rong ruổi qua thật nhiều ngã tư có mặt các anh cảnh sát nhưng minh không hề bi chiếu tướng. mac du cũng không đội mũ bảo hiểm luôn. hihihihhi.

ladallat
20-03-2013, 09:09
Vô tinh mình vào web này và rất thích toppic của 2 bác. Chúc 2 bác sức khỏe và luôn vui vẻ nhé!



Mình quan sát thì thấy 2 bác ấy truyền động trực tiếp từ động cơ vào lốp xe! Ko biêt có đúng ko nữa! mà nếu 2 bác ý làm như thế thật thì ưu điểm là thiết kế đơn giản, thẩm mỹ, nhược điểm là mòn lốp và ko thích hợp chạy đc xấu, sình lầy! Mình thích chiếc xe của 2 bác ý quá!

Bác quan sát tinh ý thật
1/ truyên động trực tiếp vào lốp sau- xác nhận- ( xe velosolex ngày xưa là truyền động bánh trước)
2/ nhựơc điểm mòn lốp - phủ nhận- mình đi Vũng tàu mà về thì vỏ vẫn còn nguyên, hihihihi. Mặc dù chuyến đầu thử nghiệm mình có cột theo vỏ xơcua cho an tâm, nhưng khong phải xài tới.
3/đừơng xấu sình lầy mưa rất to là giảm 30% công suất ( đã thục tế thử nghiệm)
4/ cám ơn bạn thik cục cưng của mình , hihihihi.

mumum
26-03-2013, 19:49
Tuyệt vời , có thời gian dài anh nên phượt xa hơn cho tụi em máu ké với :D

zingger
01-04-2013, 21:06
Bác quan sát tinh ý thật
1/ truyên động trực tiếp vào lốp sau- xác nhận- ( xe velosolex ngày xưa là truyền động bánh trước)
2/ nhựơc điểm mòn lốp - phủ nhận- mình đi Vũng tàu mà về thì vỏ vẫn còn nguyên, hihihihi. Mặc dù chuyến đầu thử nghiệm mình có cột theo vỏ xơcua cho an tâm, nhưng khong phải xài tới.
3/đừơng xấu sình lầy mưa rất to là giảm 30% công suất ( đã thục tế thử nghiệm)
4/ cám ơn bạn thik cục cưng của mình , hihihihi.

Chắc do quãng đường ngắn nên chưa thấy mòn :D

ladallat
13-04-2013, 16:50
Chắc do quãng đường ngắn nên chưa thấy mòn :D

hihihihihi, thật là chính xác bạn Zinger

ladallat
07-06-2013, 18:15
Bạn Congio thân mến, đồng hồ đo tốc độ thi có nhiều loại đắt rẻ khac nhau. tùy vào nhãn hiệu và công năng. Mình thấy thi truong Việt nam nhãn hiệu Cat eye velo duoc nhiều người sử dụng nên bắt chước dùng theo thấy rất tốt và chính xác. Ban có thể tham khảo giá trên shop.Phuongnguyen.info. riêng chuyện pin thi minh dùng cả năm nay mà khong thấy hết.Còn việc gắn các điện thoại thì minh khuyên là không nên, chỉ khỏe kích thích lòng tham của moi người. Thân mến.

ladallat
24-09-2013, 21:02
Phục hai anh quá. Khi nào làm xe lại hoàn chỉnh, 02 anh post lên tiếp cho anh em xem với nhé.
Mà em cũng không hiểu cơ chế truyền động của nó lắm :D
Gamond

OK, nếu có thời gian tụi mình sẽ post thêm hình ảnh của mấy cái xe đạp tự chế để bạn coi. Bây giờ trong lúc chờ đợi, mời bạn xem đoạn video về chuyến đi của tụi mình ở đây.

http://vimeo.com/73327491

Cám ơn bạn đã đọc bài và comment .

charrly
14-10-2013, 13:05
Phục bác quá. Tuyệt vời con cú mèo

hohoaiquan
24-10-2013, 22:29
hya quá, muốn đi một lần quá :D