PDA

View Full Version : Cổ Long - Gã trai tơ lơ đãng (31.8 - 2.9)



Khổng Nghi
26-08-2012, 16:30
Phú Quý (hay sử sách còn gọi là Cổ Long, Cù Lao Thu, Cù Lao Khoai Xứ) cách đất liền quãng 56 hải lý, tức trên dưới 100km. Với đường bộ thì khoảng cách ấy chả bõ bèn gì nhưng với đường biển thì…xa. Và giờ đây, để đi từ đất liền ra Phú Quý, người ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải mất đến 6 tiếng lênh đênh cùng với sóng nhồi, gió dập trên những con tàu chật chội, hôi hám, bẩn thỉu bởi cả người và lợn phải đi chung một tàu. Chưa kể, tàu ra Phú Quý, hai ngày mới có một chuyến. Thảm! Ấy chưa kể ở những ngày có bão hay gió lớn thì hòn đảo này xem như bị cô lập vì các loại tàu thuyền bị cấm xuất bến. Ra cho hà bá nó nuốt hả trời?


http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/06/17/mr_801303_a5215d19601b5ce2.jpg

Giao thông không thuận tiện là một trong những lý do cơ bản để đến giờ hòn đảo vẫn còn cách trở với đất liền, thưa vắng kẻ đến thăm, kinh tế phát triển vẫn còn chậm và đời sống của người dân nơi đây cũng vì thế mà chưa cao. Song, bù lại, cũng nhờ vào đó mà nơi này còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết và người dân vẫn còn đó vẻ hiền hòa, đôn hậu. Và cũng chưa thể (cũng như chả dám) tưởng tượng nếu trở thành khu du lịch (của người Việt) thì nó sẽ ra sao.

Có lẽ Phú Quý là nơi có những thắng cảnh biển đẹp nhất trong những nơi mình đã đi qua. Vẻ đẹp hùng vĩ đến tráng lệ của tạo hóa được hiển thị bởi những ghềnh đá đồ sộ, cường tráng và hung hãn, những vạt núi trúc trắc, cheo leo rơi vãi ra phía biển. Có nơi hai bên là vực thẳm sâu hoắm, ở giữa co lại một lối đi mà bề rộng chỉ bằng hai bàn chân như chực bạn bước vào và chỉ cần cái chớp mắt mơ màng, gió sẽ ập đến quật bạn rơi xuống vực. Với mình, đảo Phú Quý như gã trai lơ phong tình và hoang dã. Gã đẹp đến kiêu hãnh, lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn và bất cần thiên hạ có nhớ đến gã hay không.

Và quả là phí phạm nếu bạn là người Việt mà quên đi sự hiện diện của một hòn đảo đẹp đến như thế. Với riêng mình thì đây còn là quê hương của mối tình đầu oan nghiệt.

Dân Phú Quý chủ yếu là người kinh, một ít người Hoa và các phần mộ cổ cho thấy, người Chăm từng có mặt. Như đã nói, cách trở với đât liền là một trong những lý do cơ bản kìm hãm sự phát triển của Phú Quý. Song, sẽ thật ngớ ngẩn khi ai đó nghĩ, cứ ở đảo là… nghèo. Phú Quý không hề nghèo hay ít ra nó vẫn hơn nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác.

Người dân Phú Quý sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản mà ở đây như được đất trời ưu đãi đã tặng cho một ngư trường trù phú với đầy đủ các loại hải sản, nhất là những loại hải sản quý như: hải sâm, cá mú bông, cua huỳnh đế, ốc vú nàng…Những loại hải sản này được xuất khẩu đi nhiều nước như Canada, Mỹ, Úc…Một phần dân cư ở đây sống bằng các loại hình kinh doanh, dịch vụ (nhà nghỉ, café, karaoke, nhà hàng ăn uống…). Chưa kể, Phú Quý đang sở hữu một tiềm năng du lịch cực lớn.

Cũng không quên nhắc đến xã Long Hải, nơi từng có rất nhiều người tháo chạy khỏi Việt Nam sang Mỹ và một số quốc gia thịnh vượng khác bằng đường biển vào những năm 80. Lực lượng này giờ đây cũng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Phú Quý.

Về tôn giáo, dân Phú Quý chủ yếu theo đạo Phật, chùa chiền nhiều và tương đối khang trang, đặc biệt “tịnh” chứ không bát nháo như trong đất liền. Ở đây còn có một Tòa Thánh Tây Ninh và một nhà thờ đang chuẩn bị xây dựng. Có thể nói, người dân Phú Quý sống khá thiên về tín ngưỡng. Cũng nhờ vào đó, nếu người đất liền đã tháo tung gần như tất tật các nghi thức truyền thống thì 100% người dân Phú Quý vẫn dựng cây nêu trước nhà trong ba ngày tết, trên cây nêu treo lá cờ tổ quốc.

Đã là đảo thì ít hay nhiều đều nhạy cảm. Như một người dân ở đây bảo với mình rằng ở đây cũng hay bị Trung Quốc dòm ngó nhưng chưa dám vào. Và cái lý mà chúng nó chưa dám vào theo người đàn bà này là do đảo có bà chúa đỡ, chúng vào là bà chúa phẩy tay cái, gió nổi lên làm lật tàu thuyền chúng ngay. (Bà chúa ở đây theo sự tích công chúa Bàng Tranh. Sự tích kể rằng, Bàng Tranh là một công chúa xinh đẹp người Chăm vì chống lệnh vua cha nên bị kết tội phản nghịch nên bị kết đày ra đảo). Nhạy cảm thế nên không lạ khi trên đảo dày đặc bóng dáng của quân sự. Trữ tình nhất là hình ảnh mà mình trông thấy các anh lính hải quân chiều về ra bãi biển lang thang, tán gái.

.
.
.
.


Lịch ăn chơi đảo Phú Quý 3 đêm 3 ngày: đi chiều thứ sáu, về chiều thứ 2...

Xin lỗi mọi người vì post bài này cận ngày quá, lúc đầu dự định đi 2 đứa thôi nhưng lại đi 2 đứa thì hơi buồn nên quyết định rủ rê thêm cho đông vui, hi vọng sẽ nhận được gạch đá nhiệt tình cho chuyến đi này.

- 19giờ, chiều thứ 6, ngày 31.8.2012 di chuyển ra Phan Thiết = Phương trang hoặc Mai linh, ... chuyến tối từ 7-9h30 tối, đến Phan Thiết.

Hoặc nếu đi xe máy thì có thể sắp xếp đi vào sáng thứ sáu, để chiều tối thứ 6 tham gia lễ hội Khinh khí cầu được tổ chức vào 29.8- 3.9
...
- Sáng thứ 7, ngày 1.9./2012 - Lên tàu ra Đảo - Chi phí tàu nằm 250k/1 người/ 1 lượt đi. Tàu đi 07 giờ (đối với tàu nhà nước). Nghỉ ngơi, lấy lại sức, hạ trại.... Chi phí tàu ngồi 150k/ lượt (thực ra cũng nằm nhưng nằm lê lếch trên sàn tàu, còn 250k thì có phòng riêng).

12h đến, ổn định đội hình đi ăn uống, sau đó nghỉ ngơi, chiều bắt đầu đi chợ, tắm biển và tổ chức nấu nướng ven bãi biển gần nhà nghỉ...

Trên đảo có karaoke, có cafe hát với nhau lên đó làm loạn chắc vui tè... hỉ :))

- Chủ nhật, thuê xe máy, tham quan đảo buối sáng. Chiều qua Hòn Tranh (nếu thích) - Chi phí này hi vọng sẽ không quá đắt đỏ, mình sẽ nhờ thằng bạn ngoài đó giúp vụ này, qua bển có màn lặn ngắm san hô và lặn mò ốc bắt cua... (huỳnh đế) :)

Tham quan bộ xương cá nhà táng được cho rằng lớn nhất Việt Nam do Viện Hải dương học Nha Trang phục chế (nếu hên).

Tối tổ chức đốt lửa trại nấu nướng ca hát bên bãi biển (có màn giao lưu với dân đảo), có hẳn 1 sân chơi cho các em thiếu nhi như tàu lửa lượn siêu.. chậm, nhà banh, bập bênh dành cho những ai có mang theo... con nhỏ.

- Thứ 2, sáng ăn sáng cafe và chuẩn bị lên tàu về lại Phan Thiết, nghỉ chút lấy sức chiều đi ngắm khinh khí cầu bay, tối khuya lên xe về lại sài gòn sáng thứ 3 đi làm.


Chi phí:

- vé xe: 115x 2=230k/ người/ 2 lượt (hoặc xăng nếu đi xe)
- Vé tàu: 300 -500k/1 người/ 2 lượt
- Thuê xe máy: 100k/1 xe/ 2 người - chưa tính tiền xăng.
- Ăn: Ăn sáng trên đảo, 2 buổi trưa sẽ ăn nhẹ với thức ăn mang thức ăn mang theo như bánh mì, xúc xích hoặc có thể nhờ người nấu, riêng 2 buổi tối sẽ tự nấu nướng.

Trên đảo có bán ăn sáng ăn trưa nhưng khá ít món để lựa chọn, giá cả thì mềm mại như trong đất liền nhưng ngon hay không thì tùy tình yêu của bạn dành cho xứ đảo.

Mình hiện không ở Sài Gòn, nhà mình ở Hàm Tân - Bình Thuận, mình đã từng đi 1 lần nên có chút kinh nghiệm về nơi này. Mình sẽ phụ trách việc mua vé tàu, book phòng nghỉ 1 đêm ở Phan Thiết, và đón mọi người (nếu có ai đó tham gia)

Mình đã thuê được 1 căn nhà nguyên căn tha hồ nhậu nhẹt múa hát 2 ngày 2 đêm, hoặc nếu không thích ở nhà nguyên căn thì thuê phòng riêng.

- Được 1 đồng chí dân địa phương như 1 tua gai đờ miễn phí, hỗ trợ thuê xe máy và thuê nhà.

- Được giao lưu với những người dân đảo hiền lành tử tế và rất xinh trai xinh gái nhé.

- Được nghe thổ âm của dân địa phương, đảm bảo phải lác lỗ tai mới nghe được...

...

P.s: Chốt đoàn vào 12 trưa thứ 5 tuần sau ngày 30.9, hiện tại có 2 gạch cứng và cần tìm thêm 6-8 bạn, chốt đoàn ở con số 8-10.

Bạn nào đặt gạch sớm thì mình sẽ tranh thủ mua vé tàu nằm, vì sợ bữa đó nhiều khách đi sẽ không tranh giành được giường nằm.

Đặt gạch tại đây và alo ngay cho mình để mình biết mình nhé, hiện tại mình đang ở Côn Đảo nên online bất tiện, mãi đến trưa thứ 3 mới có mặt ở nhà...

Để tại gạch theo form sau:

Họ và tên + Năm sinh + số ĐT + YM! + Facebook.

à, số phone của em: Không chín ba ba tám, chín không tám ba ba. Em tên Quốc ạ.

http://www.facebook.com/PhuotNgong (face của em).

taophuongtao
26-08-2012, 21:44
Thích nhưng chỉ biết ngước nhìn =_=

Mũi Tẹt
27-08-2012, 18:57
Phú Quý (hay sử sách còn gọi là Cổ Long, Cù Lao Thu, Cù Lao Khoai Xứ) cách đất liền quãng 56 hải lý, tức trên dưới 100km. Với đường bộ thì khoảng cách ấy chả bõ bèn gì nhưng với đường biển thì…xa. Và giờ đây, để đi từ đất liền ra Phú Quý, người ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải mất đến 6 tiếng lênh đênh cùng với sóng nhồi, gió dập trên những con tàu chật chội, hôi hám, bẩn thỉu bởi cả người và lợn phải đi chung một tàu. Chưa kể, tàu ra Phú Quý, hai ngày mới có một chuyến. Thảm! Ấy chưa kể ở những ngày có bão hay gió lớn thì hòn đảo này xem như bị cô lập vì các loại tàu thuyền bị cấm xuất bến. Ra cho hà bá nó nuốt hả trời?


http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/06/17/mr_801303_a5215d19601b5ce2.jpg

Giao thông không thuận tiện là một trong những lý do cơ bản để đến giờ hòn đảo vẫn còn cách trở với đất liền, thưa vắng kẻ đến thăm, kinh tế phát triển vẫn còn chậm và đời sống của người dân nơi đây cũng vì thế mà chưa cao. Song, bù lại, cũng nhờ vào đó mà nơi này còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết và người dân vẫn còn đó vẻ hiền hòa, đôn hậu. Và cũng chưa thể (cũng như chả dám) tưởng tượng nếu trở thành khu du lịch (của người Việt) thì nó sẽ ra sao.

Có lẽ Phú Quý là nơi có những thắng cảnh biển đẹp nhất trong những nơi mình đã đi qua. Vẻ đẹp hùng vĩ đến tráng lệ của tạo hóa được hiển thị bởi những ghềnh đá đồ sộ, cường tráng và hung hãn, những vạt núi trúc trắc, cheo leo rơi vãi ra phía biển. Có nơi hai bên là vực thẳm sâu hoắm, ở giữa co lại một lối đi mà bề rộng chỉ bằng hai bàn chân như chực bạn bước vào và chỉ cần cái chớp mắt mơ màng, gió sẽ ập đến quật bạn rơi xuống vực. Với mình, đảo Phú Quý như gã trai lơ phong tình và hoang dã. Gã đẹp đến kiêu hãnh, lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn và bất cần thiên hạ có nhớ đến gã hay không.

Và quả là phí phạm nếu bạn là người Việt mà quên đi sự hiện diện của một hòn đảo đẹp đến như thế. Với riêng mình thì đây còn là quê hương của mối tình đầu oan nghiệt.

Dân Phú Quý chủ yếu là người kinh, một ít người Hoa và các phần mộ cổ cho thấy, người Chăm từng có mặt. Như đã nói, cách trở với đât liền là một trong những lý do cơ bản kìm hãm sự phát triển của Phú Quý. Song, sẽ thật ngớ ngẩn khi ai đó nghĩ, cứ ở đảo là… nghèo. Phú Quý không hề nghèo hay ít ra nó vẫn hơn nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác.

Người dân Phú Quý sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản mà ở đây như được đất trời ưu đãi đã tặng cho một ngư trường trù phú với đầy đủ các loại hải sản, nhất là những loại hải sản quý như: hải sâm, cá mú bông, cua huỳnh đế, ốc vú nàng…Những loại hải sản này được xuất khẩu đi nhiều nước như Canada, Mỹ, Úc…Một phần dân cư ở đây sống bằng các loại hình kinh doanh, dịch vụ (nhà nghỉ, café, karaoke, nhà hàng ăn uống…). Chưa kể, Phú Quý đang sở hữu một tiềm năng du lịch cực lớn.

Cũng không quên nhắc đến xã Long Hải, nơi từng có rất nhiều người tháo chạy khỏi Việt Nam sang Mỹ và một số quốc gia thịnh vượng khác bằng đường biển vào những năm 80. Lực lượng này giờ đây cũng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Phú Quý.

Về tôn giáo, dân Phú Quý chủ yếu theo đạo Phật, chùa chiền nhiều và tương đối khang trang, đặc biệt “tịnh” chứ không bát nháo như trong đất liền. Ở đây còn có một Tòa Thánh Tây Ninh và một nhà thờ đang chuẩn bị xây dựng. Có thể nói, người dân Phú Quý sống khá thiên về tín ngưỡng. Cũng nhờ vào đó, nếu người đất liền đã tháo tung gần như tất tật các nghi thức truyền thống thì 100% người dân Phú Quý vẫn dựng cây nêu trước nhà trong ba ngày tết, trên cây nêu treo lá cờ tổ quốc.

Đã là đảo thì ít hay nhiều đều nhạy cảm. Như một người dân ở đây bảo với mình rằng ở đây cũng hay bị Trung Quốc dòm ngó nhưng chưa dám vào. Và cái lý mà chúng nó chưa dám vào theo người đàn bà này là do đảo có bà chúa đỡ, chúng vào là bà chúa phẩy tay cái, gió nổi lên làm lật tàu thuyền chúng ngay. (Bà chúa ở đây theo sự tích công chúa Bàng Tranh. Sự tích kể rằng, Bàng Tranh là một công chúa xinh đẹp người Chăm vì chống lệnh vua cha nên bị kết tội phản nghịch nên bị kết đày ra đảo). Nhạy cảm thế nên không lạ khi trên đảo dày đặc bóng dáng của quân sự. Trữ tình nhất là hình ảnh mà mình trông thấy các anh lính hải quân chiều về ra bãi biển lang thang, tán gái.

.
.
.
.


Lịch ăn chơi đảo Phú Quý 3 đêm 3 ngày: đi chiều thứ sáu, về chiều thứ 2...

Xin lỗi mọi người vì post bài này cận ngày quá, lúc đầu dự định đi 2 đứa thôi nhưng lại đi 2 đứa thì hơi buồn nên quyết định rủ rê thêm cho đông vui, hi vọng sẽ nhận được gạch đá nhiệt tình cho chuyến đi này.

- 19giờ, chiều thứ 6, ngày 31.8.2012 di chuyển ra Phan Thiết = Phương trang hoặc Mai linh, ... chuyến tối từ 7-9h30 tối, đến Phan Thiết.

Hoặc nếu đi xe máy thì có thể sắp xếp đi vào sáng thứ sáu, để chiều tối thứ 6 tham gia lễ hội Khinh khí cầu được tổ chức vào 29.8- 3.9
...
- Sáng thứ 7, ngày 1.9./2012 - Lên tàu ra Đảo - Chi phí tàu nằm 250k/1 người/ 1 lượt đi. Tàu đi 07 giờ (đối với tàu nhà nước). Nghỉ ngơi, lấy lại sức, hạ trại.... Chi phí tàu ngồi 150k/ lượt (thực ra cũng nằm nhưng nằm lê lếch trên sàn tàu, còn 250k thì có phòng riêng).

12h đến, ổn định đội hình đi ăn uống, sau đó nghỉ ngơi, chiều bắt đầu đi chợ, tắm biển và tổ chức nấu nướng ven bãi biển gần nhà nghỉ...

Trên đảo có karaoke, có cafe hát với nhau lên đó làm loạn chắc vui tè... hỉ :))

- Chủ nhật, thuê xe máy, tham quan đảo buối sáng. Chiều qua Hòn Tranh (nếu thích) - Chi phí này hi vọng sẽ không quá đắt đỏ, mình sẽ nhờ thằng bạn ngoài đó giúp vụ này, qua bển có màn lặn ngắm san hô và lặn mò ốc bắt cua... (huỳnh đế) :)

Tham quan bộ xương cá nhà táng được cho rằng lớn nhất Việt Nam do Viện Hải dương học Nha Trang phục chế (nếu hên).

Tối tổ chức đốt lửa trại nấu nướng ca hát bên bãi biển (có màn giao lưu với dân đảo), có hẳn 1 sân chơi cho các em thiếu nhi như tàu lửa lượn siêu.. chậm, nhà banh, bập bênh dành cho những ai có mang theo... con nhỏ.

- Thứ 2, sáng ăn sáng cafe và chuẩn bị lên tàu về lại Phan Thiết, nghỉ chút lấy sức chiều đi ngắm khinh khí cầu bay, tối khuya lên xe về lại sài gòn sáng thứ 3 đi làm.


Chi phí:

- vé xe: 115x 2=230k/ người/ 2 lượt (hoặc xăng nếu đi xe)
- Vé tàu: 300 -500k/1 người/ 2 lượt
- Thuê xe máy: 100k/1 xe/ 2 người - chưa tính tiền xăng.
- Ăn: Ăn sáng trên đảo, 2 buổi trưa sẽ ăn nhẹ với thức ăn mang thức ăn mang theo như bánh mì, xúc xích hoặc có thể nhờ người nấu, riêng 2 buổi tối sẽ tự nấu nướng.

Trên đảo có bán ăn sáng ăn trưa nhưng khá ít món để lựa chọn, giá cả thì mềm mại như trong đất liền nhưng ngon hay không thì tùy tình yêu của bạn dành cho xứ đảo.

Mình hiện không ở Sài Gòn, nhà mình ở Hàm Tân - Bình Thuận, mình đã từng đi 1 lần nên có chút kinh nghiệm về nơi này. Mình sẽ phụ trách việc mua vé tàu, book phòng nghỉ 1 đêm ở Phan Thiết, và đón mọi người (nếu có ai đó tham gia)

Mình đã thuê được 1 căn nhà nguyên căn tha hồ nhậu nhẹt múa hát 2 ngày 2 đêm, hoặc nếu không thích ở nhà nguyên căn thì thuê phòng riêng.

- Được 1 đồng chí dân địa phương như 1 tua gai đờ miễn phí, hỗ trợ thuê xe máy và thuê nhà.

- Được giao lưu với những người dân đảo hiền lành tử tế và rất xinh trai xinh gái nhé.

- Được nghe thổ âm của dân địa phương, đảm bảo phải lác lỗ tai mới nghe được...

...

P.s: Chốt đoàn vào 12 trưa thứ 5 tuần sau ngày 30.9, hiện tại có 2 gạch cứng và cần tìm thêm 6-8 bạn, chốt đoàn ở con số 8-10.

Bạn nào đặt gạch sớm thì mình sẽ tranh thủ mua vé tàu nằm, vì sợ bữa đó nhiều khách đi sẽ không tranh giành được giường nằm.

Đặt gạch tại đây và alo ngay cho mình để mình biết mình nhé, hiện tại mình đang ở Côn Đảo nên online bất tiện, mãi đến trưa thứ 3 mới có mặt ở nhà...

Để tại gạch theo form sau:

Họ và tên + Năm sinh + số ĐT + YM! + Facebook.

à, số phone của em: Không chín ba ba tám, chín không tám ba ba. Em tên Quốc ạ.

http://www.facebook.com/PhuotNgong (face của em).

Vậy túm lại tổng chi phí của chuyến đi này là bao nhiêu vậy bạn?

thinhduyquach
27-08-2012, 21:55
1 triệu ah ...... thiếu anh Quốc lo cho , yên tâm a . Quốc tốt lắm .

bolident
27-08-2012, 22:14
Đang tăm tia suy nghĩ

Khổng Nghi
28-08-2012, 08:09
Xin lỗi các bạn, mình online trễ vì mình mới về tới đất liền sau 13 tiếng lao đao trên biển... :)

Về chi phí: gói gọn trong 800k, dư thì nhậu cho = hết, ặc. :))

Bạn nào quyết định đi thì... nhanh tay đặt vé xe đi PT cho chiều tối thứ 6 và vé về lại Sài Gòn cho tối khuya thứ 2, vì ngay dịp này ở Phan Thiết có lễ hội khinh khí cầu nên không đặt vé được sẽ phải đi xe ngoài với chi phí cao hơn mà chất lượng kém.

Nếu gạch đá đông thì sẽ thuê 1 căn nhà nguyên căn, thoải mái đập phá. Nếu 1 2 cục gạch thì... không phải thuê nhà thuê phòng gì, ngủ ké nhà người dân ở đây.

Và nếu quyết định đi thì chỉ cần chuyển cho mình 200k để mua vé tàu, số tiền còn lại gặp nhau ở Phan Thiết xử sau.

Hiện tại mình chỉ mới lang thang tới Bình Châu nên ko cập nhật được lịch tàu chạy chính xác được, ngày mai mình sẽ chạy ra cảng xem tình hình tàu thuyền thế nào.

PS: Sẽ chốt đoàn ở con số 8 cho nó đẹp. (hiện tại đã có 4 cục gạch cứng, 2 cục gạch mềm đu theo 2 cục gạch cứng)

Khổng Nghi
28-08-2012, 09:35
http://img191.imageshack.us/img191/8637/dsc3537.jpg

Ảnh chụp từ đỉnh ngọn núi Chùa Linh Sơn, mượn của titi.

hoang999
28-08-2012, 11:10
Mình ở ngoài Hà Nội, muốn đi Phú Quý từ lâu mà chưa có dịp
Đợt này đi thì cũng đi luôn 7-8 ngày (cho bõ tiền vé máy bay ^.^),
Có bạn nào ở Sài Gòn có đi chuyến này ko?, hôm 31/8 tối mình vào xong bắt xe đi Phan thiết cùng cho vui!,
Các bạn tư vấn xem 7-8 ngày chơi ở Phú Quý xong vòng về Phan Thiết - Mũi Né và định lên Đà lạt cho hợp lý với!
Tks all,

thienbinh_dn83
28-08-2012, 13:01
Mình đăng ký 1 suất xp ở SG nhé.
Chỉ lo lắng 3 việc:
1. Bạn chủ thớt liên hệ trước phòng ở Phan Thiết đc không?
2. Vừa mới check xe PT, ML hiện tại hết vé cho chuyến tối 31, họ bảo vào danh sách chờ.
3. Mùa này cũng kg phải thuận lợi đi biển, chúng ta lên 1 plan dự phòng nhé.

Bạn chủ kiểm tra lại giúp giờ tàu chạy, cực chẳng đã thì mình phải đi chuyến sớm để kịp giờ tàu.
Cheer!

Khổng Nghi
28-08-2012, 16:58
Nhận 2 cục gạch của bạn hoang999 và thienbinh.

- Bạn Hoàng sẽ bay từ Hà Nội, nhập chung với bạn của mình ở Sài Gòn. Vấn đề mình đang lo lắng nhất không phải là phòng ngủ 1 đêm ở Phan Thiết, Vé tàu hay việc ăn ngủ trên đảo mà là việc vé xe bus SG - PT - SG. Hi vọng mọi người sẽ book được vé xe để có mặt ở PT vào đêm thứ sáu.

---> Trong trường hợp không mua được vé, cứ bắt xe bus 150 ra Nghĩa trang Liệt Sỹ gần Suối Tiên, đứng đó đón xe Ninh Thuận, đi Nha Trang thể nào cũng đón được vì rất nhiều xe, như ngày xưa mình ở ký túc xá gần đó, cũng toàn bắt xe dọc đường không chứ không có ra bến hoặc mua vé từ trước.

- Vé tàu đã gọi điện cho tàu Phú Hưng, chú ấy bảo là có chạy nhưng không chắc chắn là thứ 7 hay Chủ Nhật (ác thiệt), tuy nhiên có khả năng là thứ 7 nhiều hơn vì thời điểm đó có rất nhiều người đã đăng ký vé.

- Theo thông tin thường xuyên cập nhật từ Đảo Phú Quý thì thời tiết hôm nay rất là tốt, nắng chan chan, gió nhè nhẹ...
Việc lên Plan dự trù nếu ngày hôm đó không may biển động không đi được thì cũng đã lên rồi. 3 ngày 2 đêm còn lại sẽ khám phá Bình Thuận với Plan như sau:

Ngày 1: Sáng leo núi Tà Cú, chiều tắm biển Khe Gà, tối qua đêm ở đây luôn.

Ngày 2: Sáng từ Khe Gà khởi hành đi dọc theo đường lên tham gia lễ hội ở Phan Thiết, sau đó chiều tối di chuyển ra khu vực Hòn Rơm (hoặc xa hơn là Hoà Thắng) cắm trại qua đêm, đón hoàng hôn trên biển Hòn Rơm. Đia điểm cắm trại sẽ bàn sau, nhưng có lẽ cắm trại gần cồn cát Bàu Trắng thì tuyệt vời, vì sáng mai sẽ đón bình minh ở đó.

Ngày 3: Khởi hành về lại Phan Thiết, ăn trưa, nghỉ ngơi và chia tay.

(Nếu theo plan mới này thì vừa khớp 4 người, mình có 1 chiếc xe và chắc chắn sẽ thuê/ mượn được 1 chiếc nữa).

Riêng về phòng ốc 1 đêm ở Phan Thiết thi mình đảm bảo chỗ ngủ nghỉ cho 2 cục gạch này. Vì mình mở thớt quá trễ nên bị động trong việc book phòng nghỉ, tuy nhiên nếu chỗ ngủ cho 4 người thì với mình không có gì khó. Ngày mai mình sẽ ra Phan Thiết tham gia lễ hội, đi săn phòng và hỏi han lịch trình tàu chạy.

Hi vọng sẽ có tàu vào sáng thứ 7.

---> 2 bạn chuẩn bị ít nhất 1 cái võng dù và 1 cái chăn mỏng (+1 cái lều nếu có) để phòng hờ cho phương án 2 nhé, và nó rất cần thiết để sử dụng trên đảo, nếu nổi hứng thì không phải thuê phòng nghỉ trên đảo luôn, ngủ nghỉ ngoài biển và tắm giặt thì sẽ sử dụng ké nhà thằng bạn của mình.

Không có gì sướng hơn là tắm biển xong, ăn thật no và nhảy lên võng ngủ trưa hết á.

Suu
28-08-2012, 17:24
Không biết Khổng Nghi còn nhận gạch không? Đi nhóm nhỏ, quyết định nhanh cũng thú vị.
Mình khởi hành từ Sài Gòn, hình như tất cả xuất phát từ SG hết pk?

Khổng Nghi
28-08-2012, 17:27
@Hoang999: Sắp tới mình cũng dự định đi Đà Lạt, vừa hóng mát vừa thăm bà chị gái thăm mấy người bạn, nên nếu bạn hứng thì đi chung xe máy cho nó máu.

Lịch trình như sau:

Ngày thứ 2: từ đảo trở về đất liền, buổi trưa chia tay mọi người xong chiều phắng theo đường biển đi Mũi Né, Cồn cát mũi né, Hòn Rơm, Cồn cát Bàu Trắng đón hoàng hôn. Tối nghỉ đêm ở Phan Rí cửa (Tuy Phong) và khám phá buổi tối ở đây.

Ngày thứ 3: Từ Phan Rí Cửa xuôi về hướng Sài Gòn, ghé bảo tàng Chăm ở Bắc Bình tham quan, buổi trưa ăn cơm ở chợ Lương Sơn sau đó quẹo phải lên Thuỷ Điện Đại Ninh, leo đèo Đại Ninh lên Đà Lạt.

Ngày thứ 4: Khám phá Đà Lạt, ở nhà chị gái mình, khỏi tốn xèng ở và thuê xe...

Ngày thứ 5: Đổ đèo Pren về Di Linh, Bảo Lộc, sau đó rẽ xuống đèo Tà Pứa khám phá thác trượt Tà Pứa, sau đó có thể thăm thú tiếp Thác Bà, núi Đức Mẹ Tà Tao hoặc núi Chứa Chan...

Ngày 6: bye bye... :)

Khổng Nghi
28-08-2012, 17:36
Không biết Khổng Nghi còn nhận gạch không? Đi nhóm nhỏ, quyết định nhanh cũng thú vị.
Mình khởi hành từ Sài Gòn, hình như tất cả xuất phát từ SG hết pk?

Mình vẫn đang nhận gạch đây.

2 bạn xuất phát từ Sài Gòn.

1 bạn xuất phát từ Hà Nội, quá cảnh ở Sài Gòn.

Mình xuất phát từ lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế, he he.

Hiện có 4 cục gạch là nam, hi vọng có 4 cục gạch là nữ, hoặc các cục còn lại đều là nam chứ lọt vô 1 bạn nữ sợ bạn buồn á.

Suu là cái nick không biết là trai hay gái nhỉ?

Suu
28-08-2012, 17:42
Dạ, mình là nữ :). Vậy là có 1 bạn nữ rồi phải không? Hên cho 2 ta, hihihi.

Bạn nào xuất phát từ SG, mình liên lạc với nhau cùng đi nhé! Số điện thoại mình: 0902 bảy chín 44 bảy chín.

Khổng Nghi
28-08-2012, 18:15
Nhận thêm cục đá chẻ của Suu nha, vậy là đoàn ta có 3 nam, 2 nữ (Bạn Thienbinh là nữ á :) ) và 2 cục gạch mềm chưa rõ nam hay nữ (mà cũng không quan trọng nữa rồi) he he.

Thông báo về ngày tàu chạy: Theo lẽ thông thường thì tàu chạy vào ngày chẵn, nghĩa là 28,30 chạy sau đó 31 nghỉ, 1 nghỉ rồi mùng 2 mới chạy lại. Nhưng mình mới gọi hỏi chủ tàu thì chủ tàu bảo rằng sẽ tính lại để thứ 7 là ngày 1 chạy luôn... Và chủ tàu bảo sáng mai gọi lại để biết chắc chắn là tàu sẽ chạy ngày 1 hay ngày 2.

Về phòng ốc, sáng mai mình sẽ ra Phan Thiết tìm phòng, hi vọng chuyến đi Phú Quý (không có liên quan đến lễ hội) sẽ không bị liên đới là tăng giá phòng lên quá.

Vì chuyến đi của chúng ta phụ thuộc vào ngày tàu chạy (ngay cả chủ tàu còn chưa chắc chắn nữa là...) nên nhóm 5 người chúng ta trên tinh thần book vé xe bus vào ngày 31, tối khuya 31 hoặc sáng sớm ngày 1 có mặt ở Phan Thiết nhé...

Hiện tại các thể loại vé xuất phát 19 - 21h tư sài gòn đến PT đều đã hết, nên các bạn hãy chủ động đặt vé Sài Gòn _ Phan Rang, giá vé tương đương (so với giá vé đi Phan Thiết dịp lễ) :http://teenphanrang.net/vip/news/danh-sach-nha-xe-sai-gon-phan-rang/

Đến cửa ngõ PT mình sẽ đón các bạn = xe máy rùi chở đến chỗ hội quân.

---> Trường hợp tàu chạy ngày 1 thì ok lên đảo.

----> tàu chạy ngày 2.9 thì chúng ta có 1 ngày 1 đêm khám phá Phan Thiết và các địa danh gần gần đó. Lúc đó có thể chúng ta sẽ phá sức 1 tý với sáng leo núi Tà Cú, trưa tắm biển Suối Nhum, chiều đón hoàng hôn Khe Gà và qua đêm ở đây luôn. Khi đó sáng thứ 3 ngày 4 mới có tàu về nên các bạn hãy chủ động xin nghỉ phép thứ 3 nhé.

Các bạn nhớ mang theo lều (nếu có) và võng dù + chăn mỏng ngoài các vật dụng dành cho đi phượt.

Riêng việc ăn ngủ trên đảo thì không phải lo lắng nhiều, mọi người tuỳ ý muốn thuê phòng, thuê nhà nguyên căn hay ngủ lều ngoài bãi thì cứ bàn tán,,, cho xôm tụ.

hoang999
28-08-2012, 18:15
Keke, 2 thăng đực lang thang lên Đà Lạt,
Đi xe máy lên đấy thì quá tuyệt rồi...hẹn gặp lại tại Phan Thiết nhé!

Khổng Nghi
28-08-2012, 18:41
Chủ Tài Khoản: Nguyen Hoang Anh. Số TK: 00710006.00654. Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh

Mình không có xài thẻ ATM (nói đúng ra là có nhưng mấy lần xài bị nuốt thẻ nên... giận không xài nữa), các bạn đặt gạch vui lòng chuyển trước 300k để mình mua vé tàu 1 chiều + cọc phòng 1 đêm ở Phan Thiết nhé.

Hoàng Anh là bạn đi chung chuyến Phú Quý đợt này, khởi hành từ Sài Gòn.

Chuyển tiền xong nhớ nhắn tin báo cho mình biết nhé.

Thanks.

Hẹn gặp mọi người ở Phan Thiết.

PS: Mới hồi sáng mình có gọi điện than với thằng bạn là sao tao lập thớt rủ đi đảo, 2 ngày trôi qua mà hẻm có cục gạch nào hết, với điệu này chắc là hẻm có ai quăng gạch rồi, chắc phải 2 thằng lang thang buồn chán nữa. Thằng bạn nó phán để nó chở 1 xe gạch tới đổ trước nhà luôn, tha hồ mà lượm... Thế là trưa nay online nhận được 3 cục gạch, mừng thiệt đó nha. :)

Suu
28-08-2012, 21:12
Vậy là có 2,3 bạn xuất phát từ Sài Gòn, liên lạc với nhau để đi cùng, sđt mình có ghi ở #14. Sớm đi mua vé, chứ không mua được, ôm nỗi buồn ở Sài Gòn :)

Khi mình mua được vé xe ra đó rồi, sẽ chuyển tiền cọc cho Hoàng Anh. Hoặc Hoàng Anh xuất phát từ Sài Gòn, có mua giúp vé được không? Mình chuyển tiền vé xe + cọc luôn một thể.

Thank chủ thớt thông tin đầy đủ. Ah cho mình sđt Hoàng Anh, nếu tiện mình gặp đưa luôn.

Khổng Nghi
28-08-2012, 22:19
Hiện tại Hoàng Anh đã mua được vé xe, và theo bạn Thienbinh báo thì hầu như vé xe đi PT ở các hãng lớn gần như hết sạch vé cho chuyến buổi tối ngày thứ 6, 31.8 rồi, nên phương án chuyển sang mua vé đi Phan Rang như bên trên sẽ dễ dàng hơn, giá vé tương đương nhau. Suu thử gọi cho vài nhà xe ở Phan Rang xem sao, chứ mình được biết Mai Linh, Phương Trang đã tăng giá từ 115 --> 140 cho lượt từ SG - PT vào ngày 31 rồi.

Phương án nếu không mua được vé xe, thì các bạn khởi hành từ SG tăng máu lên rủ nhau chạy xe máy từ SG - PT = 195km đi, cũng khá thú vị đấy nhỉ, hi hi, hoặc bắt xe theo kiểu sinh viên là ra ngã ba 621 (ngay nghĩa trang liệt sỹ gần suối Tiên) đón xe, rất dễ bắt mà giá ... rẻ rẻ hơn mua vé à nha.

Trong trường hợp ... rút gạch vì nhiều lý do như không mua được vé xe hoặc những lý do khác đều chấp nhận, mình đảm bảo trả tiền cọc lại, tiền cọc chỉ là hình thức để mình tin chắc rằng các bạn sẽ quyết tâm đi đảo cho = được mới thôi, vì thực ra việc đặt vé tàu và tiền phòng mình có thể ứng trước, chứ tiền chuyển cho Hoàng Anh mãi đến khi Hoàng Anh đến PT mới gửi cho mình.

Trong trường hợp chuyển cọc gặp bất tiện, có thể không cần chuyển luôn, mình tin vào sự quyết tâm của các bạn. ;)

Thiệt là cái tính tưng tưng mỗi khi đi phượt làm khổ mình, nước tới chân mới nhảy... Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi...

Úp đếch danh sách 5 thành viên cái nào:

1. Chủ thớt: sdt: khong chin ba ba tam chin khong tam ba ba, xuất phát từ Hàm Tân đến PT vào ngày mai, đón cả đoàn vào thứ 6.

2. Hoàng Anh, bạn chủ thớt, đi từ Sài Gòn = bus đã mua được vé xe.

3. Hoang999: Xuất phát từ Hà Nội, ghé SG quá cảnh, đi PT = bus, mua vé xe được hay chưa thì chưa biết...

4. Thienbinh_dn83: Xuất phát từ SG = bus cũng chưa biết đã mua vé được hay chưa nữa.

5. Suu: như số 4

Các bạn ở SG thử liên lạc với nhau xem có thể rủ nhau đi = xe máy được hay không nhé.

Bonus thêm tấm ảnh. Các bạn sẽ nghĩ gì nếu từ chỗ này mà chộp ảnh nhỉ.

Ảnh mượn của hương dì zai

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/huong_dizai/thien%20duong%20PQ/PBBOneClickWOWghkida.jpg

Khổng Nghi
28-08-2012, 22:44
Có màu biển ở chỗ nào đẹp như màu biển đảo quê tui hơm? ;;)

http://img98.imageshack.us/img98/919/dsc3871.jpg

Ảnh mượn của nini.

Bà con xem thêm link bên dưới để tăng máu cho chuyến đi, hoặc ai không có ý định đi cũng nên xem vì những bức ảnh rất là đẹp

https://www.google.com/url?q=https://www.phuot.vn/threads/17413-13-%25C4%2591%25E1%25BB%25A9a-%25E1%25BB%259F-Ph%25C3%25BA-Qu%25C3%25BD&sa=U&ei=0eQ8ULv3ArGKmQWxk4HQBA&ved=0CA0QFjAEOAo&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE5gMKiMWNzAOvIYzMT1pU5DgN1yQ

thienbinh_dn83
28-08-2012, 22:49
Hi all,
Mình chỉ book được vé ML sáng ngày 1 chuyến 8am thôi nhé. Và đã đặt luôn rồi, nên nếu các bạn xuất phát sớm thì đành chịu. Q xem nếu TB không lầm thì còn 1 chuyến tàu xuất phát lúc 12h30, kịp thì đi luôn , không thì mình chuyển sáng ngày 2 nhé. TB

Triết Lâm
28-08-2012, 22:51
nghe nói cũng ghiền quá.nếu ngày 2/9 mới ra đảo thì minh sẽ tham gia cùng mọi người. vì 1/9 mình mới có thể xuất phát ra đến PT. điều nan giải bây giờ là vé xe :(

Khổng Nghi
28-08-2012, 23:21
Tình hình là ngày mai sẽ biết chắc chắn tàu có chạy ngày 1 hay không? Chú tàu trung tốc báo vậy thôi chứ ngày mai gọi điện chú báo ngày mốt gọi lại không chừng.

.
.
. Nếu ngày 1 mà chạy thì ngày 2 sẽ không chạy TB ạ.

.
.
,
Cái khó khi đến Phú Quý là tuỳ vào con nước, con gió, thằng tàu có chạy hay không... chứ chỉ mỗi việc làm cách nào đến PT mà cũng xoắn cả lên thì thật là...

Cách giải quyết vấn đề vé xe mình đã chỉ điểm những bài viết bên trên, không biết có ai thử chưa ta?

.
.
. Kế hoạch vẫn hẹn gặp nhau... nhậu vào đêm 31, đêm đó trăng sẽ rất là sáng, nhậu sáng đêm khỏi thuê phòng, sáng mai lên tàu ngủ luôn á...

Bữa đó lên Lầu ông Hoàng vừa ngắm trăng vừa ngắm biển vừa hát vừa nhậu được hông ta?

chinatown
28-08-2012, 23:25
Cho Mình đat gạch nhé. Mình sẽ đến PT ngày 31. Sẽ contact sáng mai nhé

Khổng Nghi
28-08-2012, 23:36
Cho Mình đat gạch nhé. Mình sẽ đến PT ngày 31. Sẽ contact sáng mai nhé

Ok, nhận gạch của bạn, bạn có thể cho mình biết rõ họ và tên, số đt, năm sinh và địa chỉ facebook được không ạ?

Và các bạn đã đặt gạch cũng cho mình biết cái tên và năm sinh (+giới tính) để mình tiện xưng hô.

Nếu ngại quẳng thông tin cá nhân lên đây thì... pm riêng cho mình

@trietlam: bạn thòng cái câu nếu 2.9 ra đảo thì bạn đặt gạch làm mình khó xử quá xá

Triết Lâm
28-08-2012, 23:39
Ok, nhận gạch của bạn, bạn có thể cho mình biết rõ họ và tên, số đt, năm sinh và địa chỉ facebook được không ạ?

Và các bạn đã đặt gạch cũng cho mình biết cái tên và năm sinh (+giới tính) để mình tiện xưng hô.

Nếu ngại quẳng thông tin cá nhân lên đây thì... pm riêng cho mình

@trietlam: bạn thòng cái câu nếu 2.9 ra đảo thì bạn đặt gạch làm mình khó xử quá xá
hì hì cũng do công việc nên sợ ko sắp xếp được để đu đeo theo các bạn thôi nè. do t7 mình vẫn còn làm buổi sáng/ mà giờ ra đó đâu còn xe phương trang phải ko bạn ?

Triết Lâm
28-08-2012, 23:42
Cho Mình đat gạch nhé. Mình sẽ đến PT ngày 31. Sẽ contact sáng mai nhé
anh thái ko đi phnompenh àh ?

Khổng Nghi
29-08-2012, 09:02
Hi all

Mình mới vừa gọi điện cho chú tàu trung tốc thì được chú ấy cho biết là chiều 5h có gì gọi lại, vì lúc này chú cũng không chắc chắn là ngày 1 có chạy hay không, có thể là có, nên tinh thần của nhóm chúng ta vẫn đến Phan Thiết vào đêm 31... nhậu.

Ngoài ra, có thể có tàu chợ chạy bất thường, có thể là 12h đêm thứ sáu, 2h sáng, 4h sáng tuỳ con nước lên xuống nên mọi người tập trung tại Phan Thiết vào đêm 31, có tàu là nhót lên liền.

Hiện tại nhóm chúng ta có 2 cục Bê tông là chắn chắn sẽ đi, 4 cục gạch còn lại thì... chưa thấy chuyển cọc cũng như phản hồi là chắn chắn đi hay không à... Chỉ riêng Thiên Bình báo là đã mua được vé như vé 8h sáng ngày 1, nghĩa là 1h chiều mới đến PT.


----> Nếu ngày 1 tàu không chạy và không có tàu hàng tàu chợ thì chúng ta sẽ lôi phương án dự phòng là cả ngày 1.9 sẽ leo núi Tà Cú, tắm biển Suối Nhum, đón hoàng hôn ở hải đăng Khe Gà nhé...

Khổng Nghi
29-08-2012, 09:38
"Từ bờ biển thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, theo hướng đông - đông nam, vượt qua hơn 56 hải lý, chúng ta sẽ bắt gặp một hòn đảo nằm giữa biển trời mênh mông với hình thù kỳ thú. Nhìn từ phía đông, ta thấy nổi lên như một con rồng, nhìn từ phía bắc lại giống như một con cá thu, còn từ phía tây nam ta hình dung ra một con cá voi khổng lồ đang bơi trên mặt nước. "

Đó là lý do tại sao đảo Phú Quý còn có tên gọi khác là Cổ Long, Cù Lao Thu...

Thông tin được lượm từ đây:

https://www.phuot.vn/threads/8226-Ba-%C4%91%E1%BB%A9a-%E1%BB%9F-Ph%C3%BA-Qu%C3%BD

Suu
29-08-2012, 09:48
Hi chủ thớt và mọi người,

Mình đã mua xong vé xe chiều ngày 31, khoảng 6h,7h sẽ đến Phan Thiết. Vé xe cũng không khó mua lắm đâu, mình đi xe Kumho.

Chắc chắn tụ họp với mọi người, và tham gia từ đầu đến đuôi. Có cần mình chuyển cọc không chủ thớt ơi?

Khổng Nghi
29-08-2012, 10:05
Hi chủ thớt và mọi người,

Mình đã mua xong vé xe chiều ngày 31, khoảng 6h,7h sẽ đến Phan Thiết. Vé xe cũng không khó mua lắm đâu, mình đi xe Kumho.

Chắc chắn tụ họp với mọi người, và tham gia từ đầu đến đuôi. Có cần mình chuyển cọc không chủ thớt ơi?

Khỏi chuyển cọc, bạn đã mua vé xe xong rồi thì đã chắc chắn là đi, giờ lập đàn cầu là ngày 1 có tàu chạy thôi.

Tự nhiên thấy nôn nao, thấy nhớ Phú Quý khiếp...

Nhớ năm ngoái cũng ngay dịp tháng 9 này, vào những ngày nắng đẹp, gió nhẹ mình nghe lời thằng bạn ngoài đảo rủ rê ra đó chơi. Phú Quý với mình như 1 bức tranh vẽ, những nét vẽ thô cứng, đẹp 1 cách hoang sơ, gần như chưa có sự tác động của con người lên những cảnh đẹp nơi đây. Nếu so với Côn Đảo thì với mình, Phú Quý đẹp hơn nhiều, không chỉ là về cảnh quan, mà về văn hoá và con người nữa.

Cảm giác thú vị đầu tiên khi đến với Phú Quý là bạn phải ngồi tàu (chợ) từ 6 tiếng trở lên, và phụ thuộc vào con nước. Như lần đầu đi, mình phải đến cảng lúc 1h sáng dù 2h sáng tàu mới chạy để.... giành chỗ nằm, vì nếu đến đúng giờ chắc chắc hết chỗ nằm đẹp, có khi phải lên boong hoặc chui rúc đâu đó dưới hầm tàu chứ không có ai đủ sức mà ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ.

Bây giờ thì có tàu trung tốc chay, tuy khoảng thời gian ngắn lại nhưng cái mệt thì sẽ gấp đôi thì tàu trung tốc không có chỗ nằm.

Mọi người nhớ mang theo võng dù nhé, hên thì đi tàu chợ vừa có chỗ treo võng, vừa có chỗ nằm và chi phí giảm gần phân nửa. :)

Thèm cảm giác say sóng quaaaaaaaa!

linh127
29-08-2012, 10:06
Hic , cho mình xl . Mình hỏi cái là h mình mà muốn đi cung này thì mình sẽ tự ra bến xe mua vé đi Phan Thiết ạ >"<

Khổng Nghi
29-08-2012, 10:29
Tự dưng thấy nhớ PQ khủng khiếp, nhớ tiếng địa phương ở đó, cái loại tiếng mà bạn nghe xong chẳng hiểu cái gì hết, phải đoán, phải gồng lỗ tai lên mới nghe tiếng được tiếng mất. Cũng may là thường xuyên tám với thằng bạn, nên nghe cũng hiêu hiểu, có lúc nó nói gì mà mình chả hiểu, cứ ở ờ rôi sau đó hỏi lại mày nói cái gì tao không hiểu...

Cứ nhớ tới những món ăn vặt trên đảo lại thèm, có thể không ngon bằng đất liền nhưng ở trển buổi chiều tối không có nhiều hàng quán nên món ăn vặt là lựa chọn hàng đầu, mà đói thì ăn cái gì cũng ngon...


1 bài tấm ảnh về Hòn Tranh
http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7574.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35047

hoang999
29-08-2012, 11:23
Còn đặt đc vé Sài Gòn - Phan Thiết ko các bác??
Chốt vụ vé là lên đường thoai...háo hức kinh ^^

Khổng Nghi
29-08-2012, 14:05
Hic , cho mình xl . Mình hỏi cái là h mình mà muốn đi cung này thì mình sẽ tự ra bến xe mua vé đi Phan Thiết ạ >"<

Hiện tại mình đang ở Bình Thuận, nên hơi khó để mua vé giúp bạn được, vì thế, bạn có thể đọc lại những bài viết trên để có cách di chuyển đến Phan Thiết hợp lý.

Theo mình nghĩ, ngay bây giờ bạn chạy ra bến Xe Miền Đông mua ngay 1 chiếc xe đáp xuống PT vào tối khuya thứ 6 ngay, mình nghĩ là mua được, vì từ sáng đến giờ mình liên tục gọi cho nhiều hãng, hãng nào cũng bảo nên chạy ra đó là chắc ăn nhất, vì ngày lễ họ không giữ vé qua điện thoại.

@Hoang999: Bạn vẫn chưa đặt vé bus đi từ SG ra Phan Thiết à? Nhanh ngay kẻo... đi xe dù đó nha.

back‧pack‧er
29-08-2012, 14:07
Mình đăng ký 1 gạch nhé. Vé xe đã xong:

SG -PT: chuyến 14h ngày 31/08/2012
PT-SG: chuyến 16h ngày 03/09/2012

Chủ thớt vui lòng xác nhận. Vé tàu ra Phú Quý, có gì liên hệ tàu cho chắc chắn và cho mọi người biết nhé chủ thớt.

Cảm ơn nhiều nhé.

PS Mình sẽ tự lo liệu chổ ngủ ngày 31/08/2012.

Khổng Nghi
29-08-2012, 14:17
Mình đăng ký 1 gạch nhé. Vé xe đã xong:

SG -PT: chuyến 14h ngày 31/08/2012
PT-SG: chuyến 16h ngày 03/09/2012

Chủ thớt vui lòng xác nhận. Vé tàu ra Phú Quý, có gì liên hệ tàu cho chắc chắn và cho mọi người biết nhé chủ thớt.

Cảm ơn nhiều nhé.

Nhận gạch của bạn, viên gạch gần cuối cùng, mình rất thích kiểu đặt gạch như thế này, cứ như đặt viên đá đầu tiên xây lâu đài ấy, rất chắc chắn là sẽ đi vì đã mua được vé xe.

Vé tàu thì chú tàu bảo chiều 5h gọi lại để cập nhật tình hình, và mình đã chuẩn bị các phương án dự phòng hết rồi.

Mọi thông tin cần thiết về chuyến đi mình sẽ thường xuyên cập nhật lên đây, và mọi người bắt đầu thiết kế bữa tiệc BBQ trên đảo đi nào?

Mọi người nhớ chuẩn bị võng dù, chăn mỏng, các đồ dùng cần thiết đi phượt, và đặc biệt các thể loại kem bôi lên da nhé. :)

Bonus thêm tấm ảnh, mượn của icepis...

Ảnh đẹp muốn ngất xỉu.

http://farm4.static.flickr.com/3324/4610271792_bd39c202c8_z.jpg

Suu
29-08-2012, 14:32
Mình đăng ký 1 gạch nhé. Vé xe đã xong:

SG -PT: chuyến 14h ngày 31/08/2012


Mình cũng đi giờ này xe Kumho, không biết có cùng xe không nhỉ?

Mình nghĩ vé xe cũng không quá khó, các bạn cứ chạy ù ra bến xe miền Đông, có vé xe nào đi xe nấy, nếu liều thì hôm đó bắt xe dù, nhưng không nên.

Coi bộ chủ thớt show hình ảnh, làm mọi người đều háo hức cả.

Khổng Nghi
29-08-2012, 15:31
Như thiên đường...

http://farm4.static.flickr.com/3390/4617420728_0c79472124_z.jpg

Tiếp tục chia sẻ vài ảnh quá xá đẹp lượm từ trên Phượt cho bà con xem... đỡ ghiền. Hi vọng những ngày đi đảo trời nắng tốt, để thoả thích chụp ảnh và lặn hụp.

Nếu như việc đặt vé xe gặp khó khăn, thì các bạn thử liên lạc với nhau bàn tính việc đi xe máy thử xem sao? Nếu đi = xe máy, thì sáng sớm mùng 1 mình sẽ dẫn các bạn đi cồn cát Bàu Trắng săn cảnh mặt trời mọc ở đây.

Cập nhật tình hình gạch đá đến giờ này:

1. Chủ Thớt ; 2. Hoàng Anh; 3. Suu; 4. Thienbinh999; 5. Hoang999; 6.Chinatown; 7. Packer.

Chỉ có Hoàng Anh, Suu, Packer đã có vé xe, các bạn còn lại chưa thấy động tĩnh gì, hi vọng cũng sẽ không gặp khó khăn gì khi mua vé.

.
.
. Thêm 1 viên gach nữa là chốt đoàn. :)

hoang999
29-08-2012, 15:46
Đã chốt xong vụ vé, kiểu gì cũng phải lang thang ở Phan Thiết - Phú Quý - Đà Lạt....đến hết 07/09 roài ^.^,
Rạng sáng ngày 01/09 sẽ có mặt ở Tp. Phan Thiết (Chủ thớt ko phải lo chỗ ngủ ngày 31/08 cho mình nhé),
Ngày 01/09 mấy h tàu chạy Chủ thớt nhẩy!,
Hẹn gặp cả nhà tại Phan Thiết,
Coming soon!!!!

duantrancong
29-08-2012, 15:47
Khi nào biết chắc chắn sáng ngày 1/9 có tàu ra đảo chue thớt.
Nếu chắc chăn thì cho e đặt 2 gạch cứng.
E sẽ đi xe máy ra P Thiết. 20h30 mình sẽ xuất phát từ Sài Gòn, vì giờ này bạn mình mới học xong.
Ra tới đó chắc cũng 1h ah.

Khổng Nghi
29-08-2012, 16:00
Hi bà con: Có 1 tin vui cho những ai chưa đặt vé và 1 tin buồn.

Tin vui là hiện tại bên Sinh Cafe vẫn còn vé đi Phan Thiết vào đêm 31, nhưng tin buồn là giá vé tăng gấp đôi 210k.

ThiênBinh đã đặt được vé nhờ sử dụng bí kíp "Cửu Âm Chân Kinh" mình mới truyền lại, giá chát 165k, tăng 45% so với ngày thường.

Để tiết kiệm và chủ động cho việc di chuyển, với 195km không là vấn đề gì với những tay lái lụa hết, mọi người rủ nhau đi xe máy có phải ĐÃ hơn là ngồi trên bus suốt 5 tiếng đồng hồ không nhi?

Khổng Nghi
29-08-2012, 16:10
Khi nào biết chắc chắn sáng ngày 1/9 có tàu ra đảo chue thớt.
Nếu chắc chăn thì cho e đặt 2 gạch cứng.
E sẽ đi xe máy ra P Thiết. 20h30 mình sẽ xuất phát từ Sài Gòn, vì giờ này bạn mình mới học xong.
Ra tới đó chắc cũng 1h ah.

Ui, câu hỏi này mình đã trả lời phía bên trên rùi mà... hix hix... mọi người không chịu đọc kỹ gì hết á... hix hix.

Hiện tại mình đang đợi chủ tàu trung tốc báo lại là có chạy ngày 1 hay không, nếu không có ngày 1 thì là ngày 2. Nghĩa là mình không biết chắc chắn ngày 1 có chạy hay không nữa. Và nếu ngày 2 mới ra đảo thì... đã có plan ăn chơi vào ngày 1, chi tiết xem bên trên ạ.

Thế, nếu ngày 2 mơi có tàu vại bạn có đặt gạch không ợ... còn 1 cục gạch nữa thôi mà bạn đặt gạch đôi cũng khó nhận ghê.

Nhận được tin này báo lại cho mình biết "Để... Mai tính" nhé. :)

Thui, chào cả nhà em đi xem khinh khí cầu bay đây...

Khổng Nghi
29-08-2012, 16:35
Hiện tại cả nhóm 7 người đều có mặt ở Phan Thiết vào đêm 31.8, riêng bạn Hoang999 thì bảo rằng rạng sáng ngày 1 "sẽ có mặt" ở PT. Có thể có tàu chợ chạy vào rạng sáng ngày 1.9 luôn, đến lúc đó mình sẽ lập tức thông báo cho bạn Hoàng.

Về vấn đề ngủ: Hiện tại thì chỉ có Suu, Thienbinh là nhờ mình kiếm phòng giúp. Bạn Hoàng thì báo là khỏi lo phòng. Anh chinatown và anh Packer thì không thấy phản hồi về vụ này, vậy 2 anh có cần em book phòng giúp hay không? Và xin cho em xin số phone 2 anh để tiện liên lạc khi cấp thiết ạ, dĩ nhiên gửi qua tin nhắn riêng và thông tin cá nhân của 2 anh sẽ được bảo mật tuyệt đối trừ khi chính 2 anh tiết lộ.

Suu
29-08-2012, 16:45
Chủ thớt ơi, tưởng đâu cả nhóm tập họp lại, còn nếu đêm mỗi người lẻ tẻ như vậy, mình vẫn có nhà người quen. Gần khu nội thành Phan Thiết, mình có thể tự sắp xếp chỗ ngủ. Cảm ơn nhé!

Suu
29-08-2012, 19:02
Ah mà quên, có mỗi mình và bạn Bình là nữ. Nếu không thêm ai nữ nữa thì mình sẽ thuê phòng cùng với Bình cho vui, mình cũng tiện giờ giấc. Mình thế nào cũng được nhé! Có gì nhờ chủ thớt chuyện thuê phòng nhé!

Khổng Nghi
29-08-2012, 19:55
@Suu: Nếu như bạn ở nhà người quen, thì cũng không vấn đề gì cả, lúc đó mình sẽ nhờ người quen cho bạn Thienbinh ngủ nhờ 1 đêm cũng được để tiết kiệm chút chi phí, vì lần này đii tàu cao tốc nên giá vé gấp đôi so với tàu chợ.

Nếu bạn và bạn Thienbinh thuê 1 phòng cho thoải mái thì mình ok vụ này, không vấn đề gì, mình sẽ cố lùng sục phòng giá tốt nhất cho 2 bạn.

Hix, hix. Đi Phú Quý đã gặp khó khăn liên quan đến tàu thuyền con nước thời gian, lại dính đến cái dụ lễ 2.9 kết hợp với lễ hội quốc tế nên... cả nhóm bị liên đới...

@Alls: Mình xin tóm tắt lại tình hình như sau:

Plan 1: Tàu chạy 1.9 thì không có gì để bàn, tất cả như kế hoạch là lên tàu vào sáng ngày 1.

Nhưng theo như thông tin mình mới nhận được từ chủ tàu, thì ngày 1.9 không có tàu nào chạy kể cả tàu chợ, lý do rất là lãng xẹt vì ngày 31 tàu chợ đã chạy rồi (tầm 10-12h trưa thứ Sáu), nên ngày 1 tạm nghỉ 1 ngày... ngày 2 chạy lại (Nếu tháng này không có 31 thì ngày nào cũng có tàu ra tàu vào).

Nhưng mình sẽ ra trước để liên lạc với tàu cá xem bữa đó có tàu này chạy không, nếu có chạy thì sẽ hội ý xem có đi luôn hay không? Và vẫn luôn hi vọng...

Plan 2: Là sẽ khởi hành ngày 2.9 theo lịch tàu chạy. Lúc đó, nguyên cả ngày 1.9 nhóm chúng ta sẽ leo núi Tà Cú, tắm biển suối Nhum và đón hoàng hôn + bình minh ở Hải Đăng Khe Gà. (Mình sẽ lên plan chi tiết cho chuyến này sau). Sau đó sẽ đi Phú Quý vào ngày 2, ăn chơi trên đảo như mục đích ban đầu.

Vấn đề phát sinh khi lịch tàu chạy không như hoạch đinh:

1. Tàu sẽ vào lại đất liền vào ngày 4, như vậy các bạn sẽ xin nghỉ phép thêm 1 ngày 4 (là thứ 3 tuần sau), nên mình báo trước để các bạn sắp xếp thời gian, quyết định có tham gia tiếp nếu lịch tàu chạy ngày 2.9

2. Với Plan 2: Bạn nào sẽ tham gia chuyến đi Tà Cú - Suối Nhum - Khe Gà được thì báo cho mình để mình chuẩn bị xe thuê xe máy. Nếu không tham gia đi chơi được ngày 1.9 (với nhóm) thì có thể khám phá PT, lễ hội theo sở thích riêng, rồi sáng ngày 2.9 (Chủ Nhật) cả nhóm tụ hội tại bến cảng.

--->Hoặc tham gia ngày 1.9 xong nhưng không xin nghỉ phép được ngày 4.9 thì rút gạch cho chuyến Phú Quý cũng không vấn đề gì, bởi chưa mua vé tàu cũng như chưa đặt phòng ốc, ăn uống gì trên đảo hết.

.
.
.
Hiện tại có thêm 1 chị bạn BBO (không phải BBQ nha :) ) đặt cục gạch sẽ (có thể) tham gia chuyến Phú Quý, nên sẽ CHỐT ĐOÀN ngay tại thời điểm này luôn ạ. Trong trường hợp nếu tàu chạy ngày 1.9, thì sẽ nhận thêm 2 cục gạch của bạn duantrancong, bạn này đi xe máy từ Sài Gòn, rất linh động về thời gian.

À, các bạn nhớ nếu xin nghỉ phép thứ 4.9 thì cũng nhớ đổi vé đi về lại SG vào ngày 4.9, cái này thì chắc chắn đổi được, chỉ cần alo cho phòng vé là xong.

BẰNG MỌI GIÁ PHẢI ĐI PHÚ QUÝ.

Khổng Nghi
29-08-2012, 20:07
Hình ảnh về Khinh khí cầu đâyyyy!

http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/duytb/images645578-1-2012-08-12-22-05.JPG

Bạn có nhận ra thành phố xinh đẹp bên dưới là thành phố nào không? Ai trả lời đúng cho điểm 10... :)

Hình ảnh được mượn từ báo Bình Thuận.
.
.
.

Nhưng đây là hình ảnh tại lễ hội ở châu Âu, còn thành phố nào bên dưới thì... mình hỏng biết nha. ;)

duantrancong
29-08-2012, 22:35
Dinh di Phu Quy lau roi ma chua di dc
Mong sao tau chay ngay 1/9.

Khổng Nghi
30-08-2012, 12:07
Thông báo: Anh chinatown đã chính thức rút gạch, vì thế nhóm đi Phú Quý sẽ còn lại 6 cục gạch, và 3 cục gạch mềm là chị BBO và bạn duantrancong.

Hi vọng từ đây đến trước giờ tàu chạy sẽ không có cục gạch nào được rút, rút nhiều quá sợ sụp thui à. Dù bất kỳ lý do gì mà rút gạch đều chấp nhận (dĩ nhiên roài ^_^), và dù thế nào đi nữa cũng sẽ đi Phú Quý nếu chỉ còn 2 3 cục.

.
.
.
Anh chị nào có ý định rút thì báo trước cho em ạ, chứ giờ cuối mà đồng loạt rút thì... chết em mất thui. ^^

Hẹn gặp mọi người ở Phan Thiết.

Sẽ òff 1 lần vào tối khuya tại 1 quán răng mực, quán nước mía, hay quán nhậu nào đó ở Phan Thiết.

Ai đến Phan Thiết sớm thì alo cho em, em chở đi lòng zòng chơi ăn bánh tráng mắm ruốc nướng....

http://www.phanthietvn.com/images/stories/Home_flash/amthuc_new.jpg

Bánh tráng mắm ruốc nướng...
http://www.phanthietvn.com/images/stories/Dac_san/Banh_trang_mam_ruoc_nuong/P1020175.JPG
www.phanthietvn.com/vi/Dac-San/article/96-banh-trang-mam-ruoc-nuong/63-dac-san

Răng mực nướng, món ăn chơi số 1.

http://www.phanthietvn.com/images/stories/Dac_san/rang_muc_nuong/P1010808.JPG
http://www.phanthietvn.com/vi/Dac-San/article/98-mat-muc-nuong/63-dac-san

Phở Lạc Hà, quán phở xuyên đêm.
http://www.phanthietvn.com/images/stories/Dac_san/Pho_lacha/dsc_0057.jpg

http://www.phanthietvn.com/vi/Dac-San/article/187-ph-lc-ha/63-dac-san

Cơm Gà
http://www.phanthietvn.com/images/stories/Dac_san/Com_ga/P1020951.JPG

http://www.phanthietvn.com/vi/Dac-San/article/181-cm-ga-phan-thit/63-dac-san

back‧pack‧er
30-08-2012, 12:45
Theo như chủ thớt, sẽ có rất nhiều khả năng sẽ đi ra đảo ngày 01/09/2012, và sẽ dời ngày về là ngày 04/09/12. Nếu êm xuôi thì OK. Nhưng giả sử, ngày 04/09/12, không có tàu? Sẽ chờ ngày 05 hay ngày 06 về phải không chủ thớt?

Mình đang suy nghĩ không biết có nên hủy gạch không vì thấy tàu bè không thuận tiện. Trước mắt sẽ giữ nguyên.

Khổng Nghi
30-08-2012, 13:36
Anh Packer nói có lý, nhưng trường hợp đó đó ít khi xảy ra, và theo tình hình thời tiết hiện tại thì tàu thuyền sẽ di chuyển theo đúng lịch trình.

Em không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ có tàu về ngày 4.9, vì không ai biết ông trời ngày đó thế nào hết, tất nhiên vẫn nghĩ đến những điều tích cực.

Bất kỳ lý do vì thì rút gạch vẫn chấp nhận.

Riêng vấn đề đón mọi người đêm 31.9 và kế hoạch ăn chơi ngày 1.9 em đã setup xong, chỉ cần xác nhận lại ai sẽ tham gia để em thuê thêm xe máy để đi đây đó, kể cả việc đi đến những điểm du lịch xung quanh Phan Thiết như Cồn Cát Bàu Trắng, biển Hòn Rơm, Cồn cát Mũi Né, tháp chàmPoossshaNu, v,v hoặc lễ hội Khinh Khí Cầu...

Hẹn gặp mọi người ở Phan Thiết.

Suu
30-08-2012, 14:15
Cùng lắm ở lại đảo, làm cư dân trên đảo luôn các phượt thủ nhỉ? Just kidding. Chuyện ăn chơi khám phá đôi khi cũng linh động một chút theo tình hình khách quan chứ cũng khó theo chủ quan của chúng ta.

Chủ thớt kiếm tàu bè an toàn cho mọi người là được. Có cần sắm phao không nhỉ? hihihi

Hẹn sớm gặp mọi người, khinh khí cầu ngoài đó thế nào chủ thớt nhỉ?

Khổng Nghi
30-08-2012, 14:38
Mình chúa ghét mấy cái lễ hội đông đúc, chỉ có lễ hội liên quan đến văn hoá là mình quan tâm chút đỉnh. Không khí ngoài này náo nhiệt lắm á, nhưng mình trốn biệt ở quán cafe yên tĩnh, đợi chiều tối trời mát sang khu vực lễ hội địa hàng rồi đi lòng zòng ăn vặt.

Nói chung ngắm được cái khinh khí cầu là mãn nguyện rồi,

Giờ ước ai đó cho cái vé leo lên khinh khí cầu bay 1 vòng nữa là... leo lên liền á.

.
.
.
P/s:Mình rất tiếc vì lịch tàu chạy không như mong muốn, khiến mọi người lỡ làng, mất thêm 1 ngày nghỉ phép, đội thêm chi phí 1 ngày ăn chơi ở Phan Thiết, tuy nhiên mình đã thiết kế 1 tour đậm chất phượt là leo núi Tà Cú, tắm biển suối Nhum, ngắm hoàng hôn và bình minh hải đăng Khe Gà với chi phí thấp nhất nhưng đảm bảo vui, khoẻ cho mọi người.

Với tour này: mọi người sẽ được Free vé vào cổng Tà Cú, free trái cây thanh long ăn suốt chương trình, ngủ free luôn (tại ngủ ở bãi biển mà,chứ giờ này ở PT khét nghẹt các loại phòng, ngủ ở đó cho chị chém lác mông sao?) he he.

^_^

jarkko2806
30-08-2012, 15:06
Hi Khổng Nghi , mình muốn tham gia củng bạn chặng thứ 2 (PT-Phan Rí-Đà Lat-Tà Pứa), mình thì sáng ngày 4/9 mới có mặt ở SG (vì vừa đi Nam Du xong ), lịch của mình là fix rồi, còn bên bạn phụ thuộc tàu nữa nên có gì mình sẽ alô bạn , mà chặng 2 bạn có ôm rồi à? mình định mần ôm của bạn vì định đi SG-PT bằng xe đò, nếu có thêm bạn nào làm xế thì cho mình ôm theo ngen ! dt mình là 0903330083 (phước) đó ah

hoang999
30-08-2012, 15:09
Chuẩn bị "Nam tiến" đây,
Lỡ tàu hay ko lỡ tàu cũng kệ...^.^,

Khổng Nghi
30-08-2012, 16:24
Chào mừng bạn Hà Nội đến với Phan Thiết, Phú Quý, đến với vùng đất tuyệt vời này...

@Jarkko: Bạn nghĩ sao nếu làm 1 vòng Sài Gòn - Bình Phước - Đăk Nông - Đăk Lăk - Đà Lạt - Gia Lai - Kom Tum - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng - Lăng Cô - Huế - Thành Cổ Quảng Trị - Phong Nha - Hà Tĩnh vào dịp cuối tháng 9 này, từ khoảng 18.9 đến 30.9, xuyên nửa nửa Việt đi qua 13 tỉnh thành?

Nếu thấy hứng thú lên plan rồi chiến nhé

jarkko2806
30-08-2012, 20:25
@Khỉ : thấy hay đó u ah ! nhưng như thế thì mình sẽ đi xiên vịt luôn chứ đi nửa việt như này thì phí u ah ! tháng 9 mình rất free , nên đang máu xiên vịt theo đường 14,14c,hồ chí minh,trường sơn đông , gia lai kontum mình vừa đi về hôm qua , keke

duantrancong
31-08-2012, 08:47
ngay 2 tau moi chay, tiec qua di ah,chuc ca nha di choi vui
Minh se lam chuyen Mien tay nữa vây.

Khổng Nghi
31-08-2012, 09:42
Thông báo: anh Packer xin được rút gạch. Vậy là nhóm chúng ta còn 5 mạng.

- Sáng nay mình ra lại cảng hỏi tàu thì thấy có tàu Phú Quý 7 chạy vào lúc 10h sáng hôm nay, còn ngày mai thì (có lẽ) là không có, ngày 2 chắc chắn có tàu trung tốc chạy vào khoảng 7h - 7h30 sáng.

- Mình mới nhận 1 tin nhắn của 1 anh tên Duy, không có nick phượt, xin gia nhập với nhóm chúng ta đi Phú Quý.

- Off 1 lần tại quán răng mực số 1 trên đường Tôn Đức Thắng vào lúc 12h đêm nay nha bà con, vì lúc đó bạn Thienbinh và hoanganh mới đến Phan Thiết. Có thể anh Duy cũng sẽ off với mọi người vào thời điểm này.

Riêng bạn Hoang999 thì nghe đồn đoán là đang ngồi trên xe oto ngắm vịnh Lăng Cô chưa có đến PT kịp, mãi sáng mai mới có mặt ở PT tầm 9 10h.

.
.
.

P/s: Lễ hội KKC diễn ra trong không khí rất sôi động... bên ngoài hàng rào của khu hội chợ, còn bên trong hơi loe ngoe 1 tý vì dân tình đứng ở ngoài nhìn vô đông hơn là bỏ 50 xèng tiền vé vào bên trong, vì đứng bên trong cũng khác gì đứng bên ngoài đâu trời.

Mình cũng bon chen đứng bên ngoài địa hàng bên trong chứ cũng không có mất xèng vô đó hửi bụi.

Giá vé cho 1 chuyến leo lên KKC bay đi bay về là 10.000.000 (Mười Triệu đồng nha), nhưng với số lượng có hạn. Nghe giang hồ đồn thế thui chứ thực hư thì ai mún biết liên lạc với BTC á... ;)

Phòng nghỉ nhỏ lẻ ở PT vẫn còn nhiều, không đến nỗi cháy khét lẹt như giang hồ hiểm ác đồn thổi à, chỉ có mấy khu resort, KS lớn ở PT thì mới kín phòng thôi. Bà con nếu có đi PT dịp này cứ thong thả, giá phòng có tăng tí đỉnh.

Riêng các món ăn vặt thì giữ nguyên giá.

Hết.

:)

Bonus thêm hình ảnh mới nhất từ lễ hội KKC.

http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/387154_3411528301140_76330760_n.jpg

Ảnh chôm từ fb Người đưa tin

Khổng Nghi
31-08-2012, 15:22
Thông báo: Ngày 1 vẫn chưa có tin tức về tàu chạy, nhưng khả năng rất lớn là không có tàu, nếu có chỉ có thể là tàu cá.

Ngày 2 có tàu chợ Quê Hương 2 chạy, chuyến lúc 10h 30 sáng, 17-7 âm lịch.

Thêm 1 mem định rút 1/2 cục gạch vì không sắp xếp được ngày nghỉ phép vào thứ 3, ngày 4.

Chiều tối nay sẽ lượn 1 vòng ra cảng hóng tình hình tàu chạy tiếp.

Ta nói: Biển đảo quê ta tuy đẹp nhưng không phát triển du lịch nổi vì tình tình tàu thuyền bấp bênh theo con nước.

Khổng Nghi
06-06-2016, 01:42
Đào mộ :v. Phú Quý 25-27/05 - đại binh phục hận :p

Yurimactavic
08-06-2016, 19:15
Em cũng muốn đi mà bay vào 30 đến trưa 2/9 đã phải về rồi

lemontnt
09-06-2016, 09:24
Em cũng muốn đi mà bay vào 30 đến trưa 2/9 đã phải về rồi

2012 rồi các bác. đào mộ à