PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bài viết về chuyến đi châu Phi 50 ngày



arvil77
27-06-2007, 01:20
Theo tin mới nhận được của tác giả từ bờ kia Đại Dương, sau 2 tháng miệt mài ghi chép và tổng kết, bác netwalker (thành viên quen thuộc bên TTVN) đã xuất bản trọn bộ những điểm nhấn của chuyến đi châu Phi 50 ngày cùng bác hoankiem (2 người đi trọn cả chuyến, 3 người khác bi rơi rớt dọc đường hết :D )

Bài viết chia làm 2 kì tháng 7 và 8 trên tạp chí Thế giới Đàn ông và Thể Thao Văn Hóa mục Khát Vọng Khám Phá Bài viết công phu, nhiều thông tin và ảnh đẹp minh họa (đáng ra không cần quảng cáo về ảnh, netwalker mà :) )

Mời các bạn tìm đọc (beer) (beer) (beer)

quynguyen
27-06-2007, 03:15
ôi, hay thế. nhưng tớ ứ chịu đọc Đàn ông đâu, tờ đối thủ của sếp tớ ;)

Anh Già
18-07-2007, 02:09
Tớ mới đọc được số tháng 7 , số tháng 8 không biết khi nào mới ra vậy AV?

arvil77
18-07-2007, 02:24
Tớ mới đọc được số tháng 7 , số tháng 8 không biết khi nào mới ra vậy AV?

Hic, AV ko ở VN để theo dõi vụ này bác ạ, tháng 7 ra ngày nào thì tháng 8 ra ngày đó :) Người nhà cũng đã mua và giữ cho AV

netwalker
11-04-2008, 03:13
Một vài trang của bài báo đây ạ

Behind the scene:

Cái ảnh này em ngồi trong xe ô tô chụp, hoankiem nhanh chân xí chỗ ngồi ở trên cabi với tài xế, được chỗ rộng rãi thơm tho. Em bị đẩy vào khoang thùng phía sau giống như xe chở thịt lợn ở Việt Nam vây. Cái xe ở đây là xe bán tải (pick up truck) làm thêm cái thùng như xe lam ở đằng sau để chở ngượi Em bị nhồi vào ngồi cùng khoảng 20-25 người trong một khoảng không gian khoảng 2m vuông. Gái đạo Hồi rất ghét chụp ảnh, nhưng em cũng cố gắng dơ ông 70-200mm lên để zoom sát vào đôi mắt của họ. Lúc sau, cô này bỏ mạng ra, thì hỡi ơi thôi (NO) . May mà mình chụp trước khi nàng cởi mạng chứ không chắc mất hết cảm hứng. Cái này chụp trộm, không dám canh nét kỹ, xe đang chạy đấy ạ.Ánh sáng yếu và dùng ống zoom dài cho nên nét vẫn chưa được y như cắng là căng như ý :)). Hồi đầu khi mới sang châu Phi, rất sợ phải ngồi trên thể loại xe chở thịt lợn này vì mùi vị nó khủng khiếp lắm, mùi mồ hôi người, mà người ta ăn cái gì mà mùi vị đặc trưng thế. Châu Phi lại nóng, mồ hôi mồ kê túa ra ầm ầm, nước ở đây lại khan hiếm, chắc dân tình ít khi tắm lắm, chị em trưng mắm tôm chắc thường xuyên, vậy mà em cứ phải ngồi cạnh sát sàn sạt thig bảo sao chịu nổi. Nhưng kể từ sau khi về nhà có được bức ảnh trên thì thấy xứng đáng công sức vào dinh ra tử, ngửi đủ thứ mùi để sáng tác :))


https://farm2.static.flickr.com/1304/633087654_145124c849_o.jpg

netwalker
11-04-2008, 03:16
https://farm2.static.flickr.com/1125/1324451341_a809894937_o.jpg

netwalker
11-04-2008, 03:21
Ảnh này em chụp cầm máy ôm tay , hoàn toàn không dùng tripod, chụp tốc độ chậm

https://farm2.static.flickr.com/1246/1325345148_90304f8ff8_o.jpg

netwalker
11-04-2008, 03:21
https://farm2.static.flickr.com/1422/1325346146_1481ee5c5c_o.jpg

Toet
11-04-2008, 04:25
Ảnh quá đẹp, cảnh quá ấn tượng!
Đề nghị bác net tiếp tục post bài viết và ảnh không chỉ ở trang báo, mà cả phần behind the scenes trong chuyến đi của các bác.
Chứ đợi nhà hoankiem hay Công chúa thì lâu lắm ạ, có khi trải qua bao nhiêu triều đại vua ấy chứ, hị hị

netwalker
11-04-2008, 04:37
Đây là bài viết của mình về chuyến đi này.

Lúc đi mình viết theo thể loại nhật ký nhưng khi về để viết cho tạp chí mình viết theo thể loại điểm đến để tiện cho bạn đọc tham khảo hơn


----------------------------------


Châu Phi – Điểm đến đời người

Có một nhà văn nào đã nói: “Châu Phi –điểm đến đời người”. Trong một cuốn sách du lịch có tên “1000 nơi nên đến trước khi chết: Danh sách điểm đến trong cuộc đời một người lữ khách”, châu Phi được nhắc đến với vài điểm cần phải đi, hay cuốn “100 việc đáng làm trước khi chết” cũng thấy nhiều việc đáng làm ở châu Phi.

Sau gần hai tháng lang thang từ cực Nam cho đến đường Xích đạo của châu Phi, tôi cảm thấy thật là mãn nguyện. Trước khi đi châu Phi, có những địa danh cả đời tôi không bao giờ nghe tới, có những nơi tôi cũng chỉ biết loáng thoáng lờ mờ do đọc báo, nghe đài hay xem ở đâu đó, còn những địa danh nổi tiếng do học địa lý hoặc lịch sử hồi nhỏ cũng chỉ biết vậy thôi, mấy người bạn khi muốn biểu đạt cái gì đó khó có thể xảy ra thường hay nói “ có mà đợi đến Tết Công gô” với hàm ý còn lâu lắm. Nay được đến tận nơi, cận mục sở thị thật là khoái trí. Trong số những điểm đến, hay những việc đã làm trong chuyến đi châu Phi lần này tôi thích nhất những thứ sau:

- Đặt chân đến Mũi Hảo Vọng
- Thăm quan ngọn hải đăng Cape Point
- Đến mũi cực Nam, tận cùng của châu Phi để một chân đạp lên Ấn độ dương, một chân đạp lên Đại Tây Dương, xem hai dòng hải lưu nóng lạnh hòa quyện vào nhau ra sao, có phải một bên nước màu xanh và một bên nước màu đỏ?
- Ngồi ở nhà hàng Hai Đại Dương (Two Oceans) ăn tối uống rượu vang nổi tiếng của Nam Phi, ngắm hoàng hôn. Có người con gái nói, nếu bạn trai mời mình đến đây ăn tối và cầu hôn, chắc mình sẽ gật đầu ngay tắp lự
- Leo lên đỉnh núi Table Mountain, đắm mình trong mây trắng như một tấm khăn trải bàn trên mặt núi phẳng
- Ngắm cầu vồng ở thác nước nổi tiếng, một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thác nước Victoria Falls, mới thấy thiên nhiên hùng vĩ làm sao
- Đi thuyền trên hồ Malawi, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi
- Đến Kilimanjaro, núi cao nhất châu Phi, nóc nhà cao thứ 3 thế giới xem phong cảnh có đẹp như đại văn hào Ernest Hemingway miêu tả trong cuốn Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro
- Đi safari xem động vật hoang dã, sư tử, báo săn mồi, thế giới thiên nhiên hoạt động theo bản năng sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ chiến thắng, kẻ yếu sẽ chết và bị đào thải theo quy luật tự nhiên
- Đến Zanzibar ngắm trời đêm Ả rập, ngủ trong giấc mộng của câu chuyện cổ tích Một nghìn lẻ một đêm
- Thăm quan đường Xích đạo, trong một giây đồng hồ có thể lúc đứng ở Bắc bán cầu, lúc Nam bán cầu, mà nếu thích có thể mỗi chân đứng ở một bán cầu.
- Đến thượng nguồn sông Nile, ngắm dòng sông dài nhất thế giới bắt đầu chảy ra biển lớn
- Chèo xuồng vượt thác thượng nguồn sông Nile
- Lái xe ô tô tay lái nghịch ở một nơi xa lạ, lái qua cửa khẩu biên giới nhiều quốc gia


Nếu không kể mấy chục giờ bay máy bay,vượt qua đại dương rộng lớn, để đi từ châu lục này qua châu lục khác, chỉ tính hành trình tại châu Phi tổng cộng số km đã đi đường bộ và đường thủy là 12,000km, trong đó tự lái xe là 6,000 km.Tôi và một người bạn thay nhau lái. Chúng tôi đã đi từ cực nam của Châu phi lên đến đường xích đạo trong bảy tuần. Từ bờ Tây châu Phi với Đại Tây Dương sang bờ Đông với Ấn Độ Dương. Tất cả chuyến đi qua 15 nước và vùng lãnh thổ. Đèo cao nhất vượt qua là 3092m. Đoạn đường núi, gập ghềnh (offroad) khó khăn nhất dài 140km , đoạn đường lái xe lâu nhất là 8 tiếng cho 56km. Chúng tôi đi bằng đủ loại phương tiện, từ thuê xe ô tô tự lái, cho đến đi xe khách, xe dù, xe đạp ôm, xe tải, tàu thủy, máy bay và xe hai cẳng.


( còn tiếp )

------------------------------------


https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 05:38
Còn đây là bản ghi chép cẩn thận đầy đủ hành trình của hoankiem, mình thay điểm đầu và điểm cuối vì hoankiem đi từ Vietnam, còn mình đi từ Bắc Mỹ.

Toronto ( Canada) - London ( UK) - Cape Town ( South Africa) - Cape of Good Hope - Bredasdrop - Cape Agulbas - Mossel Bay - Knysna - Port Elizabeth -Cradock - Mountain Zebra N.P - Queenstown - Zastron - Van Rooyens Gate (Lesotho ) - Maseru - Roma - Thaba Tseka - Kaste Dam - Leribe - Caledonspoort ( South Africa ) - Bohlakong - Warden - Ermelo - Oshoek ( Swaziland) - Mbabane - Ezulwini Valley - Manzini - Ngwenya - Oshoek ( South Africa ) - Nelspruit - Numbi Gate - Kruger N.P - Kruger Gate - Nelspruit - Komatipoort (Mozambique ) - Maputo - Moamba ( South Africa ) - Pretoria - Soweto - SunCity - Johannesburg - Beitbridge ( Zimbabwe ) - Harare - Domboshawa Rock - Lake Chivero - Bulawayo - Victoria Falls ( Zambia ) - Livingstone - Lusaka - Luangwa Bridge - Chipata - Mchinji ( Malawi ) - Lilongwe - Balaka - Mangochi - Cape Maclear - Paradise Island -Monkey Bay - Nkhotakota - Metangula ( Mozambique ) - Cobue - Likoma Island ( Malawi ) - Nkhata Bay - Mzuzu - Livingstonia - Karonga - Kyela ( Tanzania ) - Iringa - Mikumi N.P - Morogoro - Dar es Sallaam - Stone Town ( Zanzibar ) - Nungwi - Moshi ( Tanzania ) - Kilimanjavo B.C - Taveta ( Kenya ) - Tsavo N.P - Voi - Mombasa - Malindi - Lamu - Nairobi - Busia ( Uganda ) - Kampala - Masaka - Victoria Lake - Kalangala - Ssese Island - Entebbe - Jinja - Nile River - Kisumu ( Kenya ) - Nairobi - Johannesburg (SA) - Cape Town - London (UK) - Toronto ( Canada)


Tổng cộng số km đã đi đường bộ và đường thủy là 12,000km. Trong đó tự lái xe là 6,000 km. ( em với một đồng chí bạn nữa thay nhau lái ). Chúng em đã đi từ cực nam của Châu phi lên đến đường xích đạo trong bảy tuần. Từ bờ tây Châu Phi Đại Tây Dương sang bờ đông Ấn Độ Dương. Tất cả chuyến đi qua 14 nước và vùng lãnh thổ. Đèo cao nhất vượt qua là 3092m. Đoạn offroad khó khăn nhất dài 140km , đoạn đường đi xe hơi lâu nhất là 8 tiếng cho 56km.




https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 05:46
Ta ba lô Việt nam

Chúng tôi 5 người bạn, hẹn hò qua mạng Internet, quyết định rủ nhau du lịch bụi ở châu Phi và hẹn gặp nhau ở Cape Town, Nam Phi trong một ngày trung tuần tháng 2. Tôi lên máy bay đúng vào mùng Một Tết âm lịch và hai ngày sau chúng tôi có mặt ở Cape Town, lên đỉnh núi Bàn (Table Mountain) mở rượu chúc mừng năm mới tại một nơi xa quê hương mấy chục nghìn cây số và bắt đầu hành trình khám phá lục địa đen.

Hoankiem, một nick khá nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng ở Việt nam. Một ta ba lô (tabalo) kinh nghiệm, đã từng lang thang rất nhiều nơi trên thế giới, hộ chiếu của anh kín mít các con dấu xuất nhập cảnh, với visa chiếu khán.

KattyKo172, cũng là một tabalo chuyên nghiệp, một nữ giám đốc trẻ của một công ty điều hành du lịch xuyên Đông Dương, Threeland Travel có trụ sở tại Hà Nội. Chị là một cô gái bản lĩnh, tự tin, xông xáo và có cá tính, một người chu đáo và có khả năng tổ chức.

Zazu, nick mang tên một nhân vật trong bộ phim Vua Sư Tử nói về thú rừng châu Phi, là một kỹ sư tin học tài năng, ham hiểu biết, thích du lịch và chụp ảnh. Anh là một trong những số ít người ở Việt nam có chứng chỉ CCIE của Cisco. Do làm việc với máy tính nhiều quá, mắt bị tăng số, anh vừa phải đi phẫu thuật mắt và chuyến đi này chính là cái cớ để anh dời xa máy tính, thả mình vào thiên nhiên, cho mắt thư giãn và hồi phục sau phẫu thuật. ( Zazu trên diễn đàn vnphoto.net chính là nick ntrung)

Arvill77 đang làm việc cho bộ phận tư vấn của một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Chị cũng hay một mình lang thang đó đây. Với chuyến đi châu Phi này, chị đã hoàn thành kế hoạch đặt chân lên 5 châu lục.

Cuối cùng là tôi, thành viên cuối cùng của đoàn, trong chuyến đi này là thành viên đến châu Phi đầu tiên và cũng là người dời châu Phi cuối cùng. Tôi đến sớm trước mọi người một ngày và về muộn hơn 3 ngày.

Chúng tôi đi theo kiểu ba lô, không thông qua một công ty du lịch nào cả, không có tour guide dẫn đường, kế hoạch vừa đi vừa vạch, thấy đâu hay dừng lại, thích là tạt ngang tạt ngửa, chán bỏ đi sớm, cộng thêm nhiều sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, làm cho chuyến đi chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở lục địa đen.

https://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/CRW_6161.jpg
Trên đỉnh Núi Bàn ( Table Mountain) nâng cốc chúc mừng năm mới



https://farm1.static.flickr.com/202/480499970_4fdc8a6dd2_o.jpg

Cả hội tại nhà hàng Two Oceans, mang ý nghĩa nhà hàng nằm giữa 2 đại dương Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương

netwalker
11-04-2008, 05:51
https://farm1.static.flickr.com/193/480501458_532808866a_o.jpg
Tại đỉnh đèo cao trên 3000m ở Lesotho, có nhiều đoạn đường đang sửa đi phê phết, có đoạn lái có khoảng hơn 50km mà mất hơn 8 tiếng.




https://farm1.static.flickr.com/180/480502432_9508660398_o.jpg

netwalker
11-04-2008, 05:57
https://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/CRW_6191.jpg

Ở Mũi Điểm ( Cape Point)




https://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/IMG_6740.jpg

Chụp ảnh kỷ niệm tại Mũi Hảo Vọng




https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 06:20
Người Việt hội ngộ ở châu Phi

Ngày đầu tiên ở Cape Town đã là một ngày khởi đầu may mắn đối với chúng tôi. Đang đi trên đường tình cờ gặp một chị người Việt, chị giới thiệu tên Kim, có ông xã là đầu bếp ở nhà hàng Saigon. Chị nói ở đây người Việt không có nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có gần chục hộ gia đình, nhưng vì bận rộn làm ăn, mỗi người lại ở một nơi khá xa nhau nên rất ít khi gặp mặt. Vì vậy đang đi trên đường nghe thấy giọng Việt nam mừng lắm, phải dừng lại bắt chuyện làm quen, hỏi thăm tình hình quê nhà. Chị mời chúng tôi đến ăn tối ở nhà hàng Saigon.

Tối đó chúng tôi quyết định đến ăn tối ở nhà hàng Việt Nam ở châu Phi xem sao và thật may mắn làm sao, chúng tôi lại gặp một đoàn khách du lịch Việt Nam từ Saigon mới qua khá đông phải đến gần hai chục người. Thật là vui khi đến một thành phố xa xôi ở cực Nam châu Phi, tối đầu tiên được ăn ở một nhà hàng Việt Nam và không hẹn lại được gặp gỡ bao nhiêu người đồng hương từ Việt Nam qua. Hy vọng đất nước ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người Việt nam đi du lịch thế giới, để giới thiệu với thế giới về Việt nam.


( Tán phét bên lề: Sau này đi về mới biết bác SonTT cũng đi Nam Phi đợt này, không biết có phải là gặp đoàn bác ở đó không )





https://farm4.static.flickr.com/3164/2404597180_533f3be4ae_o.jpg
Bên trong nhà hàng Saigon ở Capetown




https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 06:22
Núi đầu Sư Tử , Cape Town, Nam Phi

https://farm1.static.flickr.com/187/476017533_a12a682ac3_o.jpg

netwalker
11-04-2008, 06:55
Lái xe tay lái nghịch

Chúng tôi thuê một chiếc xe Toyota Avanza tương tự như xe Toyota Zace ở Việt nam chỉ có điều tay lái bên phải, cần số bên tay trái vì vậy khi lái xe phải đánh vô lăng bằng tay phải và sang số bằng tay trái, tương tự như vậy với cần gạt mưa và điều khiển đèn xin đường. Anh bạn hoankiem trên đường từ chỗ thuê xe ở sân bay về do lần đầu tiên lái xe tay lái nghịch, chưa quen căn lề bên trái đã va quệt với một xe tải đi cùng chiều để lại một vệt xước dài chạy dọc suốt thân xe bên trái, từ đầu xe, qua hai cánh cửa đến tận cuối xe. Khi gặp tôi, anh vội vã nhảy sang ghế hành khách và bắt tôi lái xe.Tôi cũng không hơn gì, mặc dù đã từng lái xe ở Hong Kong, Singapore nhưng lâu rồi tôi cũng không động vào xe tay lái nghịch, cũng như xe số tay vì vậy hôm đầu tiên, tôi cũng lái sang làn xe khác, đi vào đường ngược lại, cũng may người dân nơi đây chắc quen với khách du lịch đã thông cảm, dừng xe, nhường đường và mỉm cưới rất hiếu khách. Ngay cả đến suốt mấy ngày sau, tôi cũng vẫn còn gạt mưa trong trời nắng thay vì nháy đèn tín hiệu khi chuẩn bị rẽ.


Đây là quả xe Avanza.

https://farm4.static.flickr.com/3060/2403717435_e52301dbc3_o.jpg

Behind the scene: Lúc này đang trên đường chạy ra chỗ ngọn hải đăng, hoankiem nhìn thấy 2 em gái nằm phơi nắng trên bãi cỏ và hình như không có mặc đồ. Các bác nhà ta bảo em phanh gấp để các bác xuống chụp ảnh. Chỗ này đúng khúc cua, đường chật, không được phép đậu xe, cho nên em phải gác 2 bánh lên vỉa hè và đứng làm thằng trông xe :help Em không có được ra ngắm các cô ở truồng ạ. Bác hoankiem nghe đâu bắn hết mấy Gig, cháy sensor của 5D luôn.

Bác hoankiem cũng có ảnh của cái vết xước chạy dọc thân xe thì phải. Lúc đó hoankiem rất lo lắng, sợ bị phạt tiền nhưng rất may khi do lúc thuê xe đã chỉ trỏ, khoa chân múa tay bắt nó gạch lung tung vào hợp đồng thuê xe cho nên lúc trả không có bị sao, không đền đồng nào cả. Đây cũng là kinh nghiệm để mọi người khi đi thuê xe chú ý.





https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 07:12
Cape Town – Núi Bàn (Table Mountain)

Thời xa cưa, Cape Town vốn dĩ chỉ là trạm trung chuyển, dừng chân để sửa chữa tàu bè, tiếp tế lương thực cho các thương thuyền châu Âu trên đường tới Ấn độ, Châu Á. Để tranh giành quyền kiểm soát tuyến đường thương hải lợi nhuận này, công ty Đông Ấn Hà lan đã cho Jan van Riebeeck lên bờ, thiết lập đồn trú, trạm kiểm soát, cơ sở cung cấp lương thực cho các thương thuyền châu Âu.

Ngày nay, Cape Town là thủ đô lập pháp của Nam Phi, nơi có tòa nhà quốc hội và các cơ quan văn phòng chính phủ. Cape Town cũng là thành phố du lịch nổi tiếng nhất Nam Phi và được liệt kê trong quyển 100 thành phố đẹp nhất thế giới, mỗi năm thu hút cả triệu du khách trên thế giới đổ về. Chỉ riêng trong năm 2006, thành phố 3 tiệu dân này đón 1,6 triệu du khách nước ngoài đến thăm quan đem lại nguồn lợi cho thành phố hơn 2 tỉ đô la. Chính quyền thành phố đang đầu tư thêm cho các hạng mục và ngành du lịch, dịch vụ. Các chương trình truyền hình, báo chí quảng bá hình ảnh Cape Town được thực hiện công phu, đẹp mắt. Sân bay quốc tế Cape Town đang được nâng cấp với kinh phí hơn 1 tỉ đô để có khả năng đón 15 triệu hành khách mỗi năm. Cape Town hy vọng sẽ đón tiếp được 3 triệu du khách vào năm 2010.

Nếu bạn là người thích shopping chắc sẽ thích thú khi đến khu mua sắm, giải trí mang tên vua và hoàng hậu Anh, Victoria & Alfred (V&A) nằm sát bến cảng. Du khách có thể mua tour đi tàu tham quan vịnh, hoặc lên bờ mua sắm, ăn uống tại các nhà hàng sang trọng, ngồi uống nước ngắm cảnh hoặc xem ca nhạc tại các khán đài ngoài trời. Nếu bạn là người thích đồ biển không nên bỏ qua nhà hàng Seafood Market ở trong khu V&A. Đây có lẽ là nhà hàng đồ biển ngon nhất Cape Town.


https://farm3.static.flickr.com/2337/2403685211_1979117368_o.jpg
Núi bàn nhìn từ cầu tàu Victoria & Alfred

https://farm4.static.flickr.com/3166/2403684899_54368af19c_o.jpg



Nói đến Cape Town, không thể không nói đến Núi Bàn (Table Mountain). Núi bàn như là một cảnh quan nổi bật của thành phố, có thể nhìn rõ khi máy bay từ từ hạ xuống sân bay Cape Town. Mặt núi phẳng, rộng 3 km, và nằm sát biễn cho nên thường có những đám mây, hơi nước trắng bao trùm đỉnh núi, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, tựa như một chiếc khăn trắng muốt trải lên mặt núi bàn. Cũng chính vì luôn luôn có mây bao phủ, gió lớn cho nên mặc dù xe cáp troe lên đỉnh núi Bàn đã hoạt động 77 năm từ năm 1929 nhưng mới đón có 17 triệu hành khách. Xe cáp treo lên trên đỉnh núi Bàn (Table Mountain) chỉ có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết tốt lặng gió vì vậy người ta thường khuyên du khách đến Cape Town là “hôm nay thời tiết đẹp, việc đầu tiên bạn cần phải làm là đi xe cáp treo lên đỉnh núi Bàn thăm quan và ngắm thành phố với biển từ trên cao”


https://farm3.static.flickr.com/2008/2403685411_20d8bc76b2_o.jpg
Xe điện cáp treo ( Cable car) chạy lên đỉnh núi bàn


Chúng tôi thật may mắn bắt được chuyến xe cáp cuối cùng lên đỉnh núi Bàn. Sàn xe quay 360 độ, cho du khách ngắm phong cảnh biển, thiên nhiên, thành phố từ độ cao 1000 mét. Khi chúng tôi vừa lên đến nơi, mây mưa từ đâu kéo tới, thời tiết thay đổi, nhiệt độ dưới chân núi 30 độ C giờ trên đỉnh núi chỉ khoảng 5-6 độ C, trời mù mịt, cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong sương, mưa bay lất phất, trông hư hư thực thực. Sau hồi tham quan đỉnh núi, đã ngấm lạnh do chỉ mặc quần cộc và áo phông T-shirt, chúng tôi gọi một chai rượu mở uống mừng năm mới trên đỉnh núi Bàn. Mặt trời bắt đầu xuống núi, phong cảnh hoàng hôn ở đây thật đẹp và quyến rũ. Bên kia đỉnh núi, ánh trăng rọi xuống núi đầu Sư Tử,xạ khúc trong những áng mây tạo thành một màu sắc huyền ảo, dưới chân núi thành phố Cape Town bắt đầu lên đèn, nhìn từ trên cao xuống như hằng hà xa số những viên kim cương Nam Phi nổi tiếng đầy màu sắc.

https://farm3.static.flickr.com/2244/2404506908_3423c1eb21_o.jpg
Đỉnh núi Bàn bị mây bao phủ mờ mờ ảo ảo, se se lạnh


Tối đến, chúng tôi ngủ tại nhà khách nằm trên đường Long Street. Đây chính là khu ba lô của Cape Town với không khí ồn ào, náo nhiệt của vùng nhiệt đới. Các quán bar, nhà hàng mở cửa thâu đêm và chỉ đóng khi nào hết khách. Thanh niên tụ tập, reo hò, nhảy múa ngay cả trên đường phố. Ở đây bạn có thể chọn đủ các thể loại đồ ăn Á-Âu, hoặc vào các quán bar với sàn nhảy mini phục vụ các thị hiếu âm nhạc khác nhau, từ disco, hip hop cho đến những quán chỉ chơi nhạc jazz.



https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 07:40
Đỉnh núi Đầu Sư Tử - Cape Town

https://farm1.static.flickr.com/180/476018895_ffb6bb3cba_o.jpg




https://farm1.static.flickr.com/172/476262661_d5e75bd79f_o.jpg
Núi Bàn bị mây bao phủ

https://farm4.static.flickr.com/3154/2403678705_4295e4d5a3_o.jpg
Evil Peak

netwalker
11-04-2008, 08:16
https://farm1.static.flickr.com/218/472604648_6326c47cb2_o.jpg



https://farm1.static.flickr.com/175/472617183_248b427654_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/190/472617825_26857d7775_o.jpg


https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 08:22
https://farm1.static.flickr.com/175/473107107_5c9a97b381_o.jpg




https://farm1.static.flickr.com/219/472602304_b5f90e3e4c_o.jpg







https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

netwalker
11-04-2008, 08:32
Mũi Hảo Vọng, truyền thuyết và thực tế



https://farm4.static.flickr.com/3181/2403679219_642f8f1535_o.jpg
Mũi Hảo Vọng


Mũi Hảo Vọng nổi tiếng thế giới là một cột mốc quan trọng trong lịch sử hàng hải, khi con người đang thời kỳ khám phá thế giới, cố gắng vẽ bản đồ toàn thế giới, và phát triển giao thương quốc tế. Năm 1488, nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias lần đầu tiền đến mũi này để tìm đường sang Ấn độ. Ở đây có nhiều bãi đá ngầm, nhiều dòng hải lưu ngầm nguy hiểm, đầy xác tàu đắm vì vậy ông đặt tên là Mũi Bão táp. Nơi đây cũng nổi tiếng với con tàu ma huyền thoại “Người Hà Lan bay” mới đây được nhắc đến trong bộ phim Những tên cướp biển Caribe, nghe nói thường luẩn quẩn đâu đây khu vực này với những thủy thủ bị lời nguyền bắt chịu kiếp hải hành vĩnh cửu. Sau này, vua Bồ Đào Nha mới đổi tên cho Mũi Bão táp thành Mũi Hảo Vọng với hy vọng là sẽ đem đến nhiều may mắn cho tàu thuyền qua lại. Khi bước vào bảo tàng tàu đắm, nhìn những hiện vật và bảng thống kê mới thấy vùng biển này quả sóng gió và nguy hiểm, ngay đến những năm 90 gần đây, những tàu vận tải biển hiện đại với các trang thiết bị định vị, cảnh báo luồng lạch đá ngầm để dẫn đường vẫn va phải đá ngầm và bị chìm tại vùng biển này.

https://farm1.static.flickr.com/173/472609312_ed642d4dc3_o.jpg
Ngọn hải đăng cũ ở trên cao

https://farm4.static.flickr.com/3071/2408074952_13b82f0a93_o.jpg
Cột mốc chỉ các hướng đi các nơi trên thế giới với khoảng cách đường chim bay



https://farm4.static.flickr.com/3105/2403798827_a0e33e5f8e_o.jpg
Ngọn hải đăng mới ở sát mực nước biển


Được cận mục sở thị tôi thấy, Mũi Hảo Vọng chỉ là một mỏm đá thấp nhô ra biển và là điểm tận cùng phía Tây Nam của châu Phi mà thôi. Nơi đây có một tấm biển gỗ khắc tên Mũi Hảo Vọng, nằm ở tọa độ: 34°21′23″vĩ nam, 18°29′ 15″ kinh đông để du khách đứng chụp ảnh lưu niệm. Mũi Cape Point cách đó 1km hoàn toàn khác hẳn, với địa thế cao, phong cảnh đẹp, mũi đá nhọn dài nhô ra biển, trông đúng như một sự thách thức của đất liền với biển lớn. Du khách có thể thăm quan 2 ngọn hải đăng Cape Point, một hải đăng cũ nằm trên cao nhưng do thường bị mây mù che kín tầm nhìn nên một ngọn hải đăng mới được xây dựng ở thấp hơn, sát mực nước biển và có khả năng chiếu xa 63 km. Trên ngọn hải đăng cũ, có một cái cột với các tấm biển chỉ phương hướng ghi Paris, London, New York, v…v, quay về hướng nào với khoảng cách bao xa.


https://farm4.static.flickr.com/3101/2404527396_d72384f977_o.jpg
Mũi Hảo Vọng trên thực tế chỉ là một mũi đá nhỏ nhô ra biển


https://farm1.static.flickr.com/196/493013437_f59d351de2_o.jpg
Ấy vậy mà có thằng phi nửa vòng trái đất sang chỉ để đứng chụp hình một cái , biết vậy về nhà kẻ cái biển đặt ở Vũng Tàu rồi chụp chắc cũng vậy



Ở ngay Mũi Cape Point có nhà hàng nổi tiếng Hai Đại Dương (Two Oceans) với ý nghĩa nhà hàng nằm giữa hai đại dương, một bên là Ấn độ dương và bên kia là Đại tây dương. Nhà hàng có khung cảnh tuyệt mỹ, phần lớn du khách thích ngồi ăn ngoài ban công, lầu vọng cảnh. Nhà hàng cũng phục vụ loại rượu vang Nam Phi cùng tên phổ biến khắp thế giới.


https://farm1.static.flickr.com/184/480670142_d0983304bf_o.jpg
Có người đẹp Việt nam quảng cáo cho rượu vang Nam Phi ở nhà hàng Two Oceans

Ngày xưa, người ta nghĩ rằng Mũi Hảo Vọng và Cape Point là điểm cuối cùng của cực Nam châu Phi và là nơi Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương gặp nhau, trên thực tế cực Nam của châu Phi là ở mũi Agulhas. Đây mới chính là nơi hai dòng hải lưu nóng lạnh Agulhas của Ấn Độ Dương và Benguela của Đại Tây Dương gặp nhau.

Sau tám tiếng lái xe từ Cape Point chúng tôi mới tới được Cape of Agluhas, mũi cực Nam của châu Phi để tận mắt nhìn thấy rằng không có đường ranh giới phân chia nào giữa hai đại dương lớn như trong các huyền thoại xa xưa tôi đọc khi còn bé, mặc dù khi đi đến hai bờ của châu Phi, rõ ràng nhìn thấy một bên nước biển xanh và bên kia có mầu nâu đỏ nhưng tại nơi đây hoàn toàn không thấy đường ranh giới. Tôi cũng thả chân trần xuống nước nhưng có lẽ ra chưa đủ xa cho nên không cảm nhận được bên nào nóng, bên nào lạnh.

https://farm4.static.flickr.com/3063/2404506478_28318b26a6_o.jpg
Điểm tận cùng phía Nam của châu Phi

https://farm4.static.flickr.com/3258/2403700603_ca37468b9e_o.jpg


https://farm1.static.flickr.com/188/473108585_fb8cdaa457_o.jpg
Đi thẳng đây là đến Nam Cực

netwalker
11-04-2008, 08:55
https://farm1.static.flickr.com/197/472610018_2a9ed625d7_o.jpg

Đống đá xếp của dân trekking



https://farm1.static.flickr.com/176/472620661_98420c95cf_o.jpg

Phong cảnh trên đường đi ở Cape Town




https://farm1.static.flickr.com/229/472620127_941a678073_o.jpg








Spam thế này đủ rồi nhỉ không thì chắc lụt diễn đàn mất:))

Đấy là HoanKiem đại vương còn chưa vào post ảnh đấy.

Em chụp 10Gb ảnh nhưng HoanKiem đại vương chụp 20-30 Gb ảnh cơ. Bảo đảm bao gồm được đủ các chủ đề. Đề nghị Hoankiem đại vương vào post hình bổ xung hộ nhé !

Bây giờ em đi :H đã :))

r0sy
11-04-2008, 09:37
Hì hì bác netwalker "spam" tiếp đi, ảnh đẹp quá, các bác có chuyến đi tuyệt thật, mơ ước ngàn đời của em :D

arvil77
11-04-2008, 13:08
May quá bác net tiếp cho cái topic này mốc thiu từ năm ngoái :)



Chứ đợi nhà hoankiem hay Công chúa thì lâu lắm ạ, có khi trải qua bao nhiêu triều đại vua ấy chứ, hị hị - > Đúng rồi đấy, NP thậm chí vẫn chưa đọc blog xem chi tiết mọi người đi đâu làm gì 2 tháng trời sau đó nữa cơ :D

langit
11-04-2008, 13:35
Xem xong ngậm ngùi. Em còn nhiều việc phải làm quá. Cái này xếp vào danh mục wishing list khi nào nuôi con được lên 5 tuổi cái đã.

hoankiem
11-04-2008, 14:37
Hôm nay mới đọc hết bài của bác Nét , lên tạp chí từ năm ngoái rồi cơ à. Nhuận bút bỏ ra để anh em đập đập phá phá nhé.


Nhắc lại cái chuyện vết xước dọc thân xe, giờ vẫn không khỏi bàng hoàng. Lái xe vòng vòng trong Cape Town, qua chỗ cần rẽ, phải tìm đường quay ngược lại, không ai trên xe xem được bản đồ, tự lái tự xem...đột nhiên , cạch cạch, một con xe tải đỗ mở thành cạnh thòi chốt , Giờ cũng chả hiểu sao xe lại xước dọc như thế.

Nhưng mà nhớ cái chú giao xe, hơ hơ, mình chỉ khắp nơi có vết xước, chú ấy cứ đánh S loạn cả lên, đến lúc trả xe chú khác nhìn ngó, không nói câu nào... :) Nhưng xe cũng có mua bảo hiểm trọn gói rồi, có rơi xe xuống vực cũng không đền đáp gì.

Sau đó chạy ở Cape Town, Bác Nét còn quả liên tục chết máy và lùi xe khi lên dốc , Ai bảo quen tay lái tự động lắm vào :)), Xe mới mà cháy côn , khét mù...

Nhưng cái đoạn lái xe tinh thần căng nhất lại là ở Mozambic. Sau khi được cảnh sát hỏi thăm bằng lái và vòi tiền, bác Nét nhảy toẹt xuống trả tay lái với lời tuyên bố, tôi không lái ở đây nữa. Ha ha, mình lái mà cũng run, nhưng kô thì làm thế nào mang xe về Nam Phi được. Qua cửa khẩu, làm xong thủ tục xuất cảnh, bước qua biên giới Nam Phi là ngay lập tức tuyên bố lại, xong nhiệm vụ, ông lái tiếp.

Tay lái nghịch, về đến Hà nội chuyển sang thuận vẫn còn gạt nước mưa mỗi khi muốn rẽ.

Cũng đã một năm trôi qua , ảnh tớ vứt một góc, cũng chưa mở ra xem lại , he he, chỉ có quả ảnh này bác Nét chụp và gửi cho:


https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007-04%20Uganda/Uganda.jpg

netwalker
11-04-2008, 20:54
Vâng lại Behind the Scene tiếp ạ

Em là tài xế kiêm phó nháy vườn hoa cho mọi thành viên trong tất cả các chuyến đi ạ.

Các bạn tham chuyến đi phượt vòng quanh châu Mỹ cuối năm nay đi, em làm tài xế kiêm thợ ảnh vườn hoa cho ạ. Bảo đảm có những bức ảnh để đời về sau khoe con cháu cho bọn nó GATO ạ :)

Lần trước lái xe ở Mỹ, hoankiem chưa có bằng lái quốc tế, em không dám đưa vô lăng vì chẳng may bị đứa khác đâm vào là mình vẫn sai mà pháp luật Mỹ thì khủng khiếp lắm cho nên em phải lái xe suốt. Chỉ có hôm cuối buồn ngủ quá không mở nổi mắt mới dám liều. Vậy mà mấy tiếng sau, hoankiem đã bảo "buồn ngủ quá, bác lái tiếp đi". Trong một tuần mà chạy gần 5000km, một ngày em ngủ có khoảng 3 tiếng, lúc về nhà nằm ngủ 1 tuần luôn không ra khỏi phòng ngủ ngoài những lúc ăn và .... :))

SonTT
11-04-2008, 20:58
Lần trước lái xe ở Mỹ, hoankiem chưa có bằng lái quốc tế, em không dám đưa vô lăng vì chẳng may bị đứa khác đâm vào là mình vẫn sai mà pháp luật Mỹ thì khủng khiếp lắm cho nên em phải lái xe suốt.

Thế a???
Thế mà bọn này hôm trước sang thuê xe dùng bằng VN chạy suốt, lại còn lượn đèo nữa chứ.

Thế không được lái thật a???

netwalker
11-04-2008, 22:36
Thế a???
Thế mà bọn này hôm trước sang thuê xe dùng bằng VN chạy suốt, lại còn lượn đèo nữa chứ.

Thế không được lái thật a???

Nếu cảnh sát tóm được thì tèo cũng như vượt đèn đỏ vậy , về luật thì không được nhưng không có chú cảnh sát nào đứng ở đó, có lỡ chân đạp ga qua thì cũng không sao nhưng nếu bị tóm thì dính ticket.

Hơn nữa lần trước là em bay từ Toronto qua Boston có việc sau đó mới bay qua Cali và thuê xe ở Cali. Em vớ được quả deal thuê xe to, với giá có $200/tuần , không giới hạn cây số ( unlimited milage) , em lại dùng bảo hiểm của công ty em, không mua bảo hiểm của chỗ thuê xe, không lấy thêm driver ( vì nếu lấy thêm người lái phải trả thêm $25/ngày và nó đòi hỏi bằng lái xe của Mỹ. Deal này chỉ dành cho dân Mỹ).

Nếu thuê xe mua bảo hiểm của công ty thuê xe, đăng ký loại ai lái cũng được thì sẽ khác ngay. Và nếu cảnh sát có chặn lại có thể đổ lỗi cho bọn cho thuê xe chứ em không sao. Chứ nếu mình là dân ở đây, có tài sản chẳng may đụng phải chú nào, nó ăn vạ là mình sạt nghiệp bác ạ.

Đơn giản như nếu có chú nào đi qua trước cửa nhà mình ( nhà sở hữu chứ không phải nhà thuê, ở thuê thì không sao) chẳng may ngã một cái, chú ta có thể gọi luật sư ăn vạ ra tiền $$$ :))

Các bác ở Việt Nam sướng bỏ xxx , không phải lo nhiều như em. Đàn ông Việt Nam ăn nhậu thoải mái về nhà xỉn còn được vợ lo đắp chăn cho khỏi trúng gió, chứ ở đây kiếm được tiền đưa vợ tiêu thoải mái mà nhiều khi nó bảo nó vẫn buồn, vớ vẩn vợ nó bỏ, nó lấy mất nhà mà vẫn còn phải trả tiền nuôi nó hàng tháng để nó lôi bồ về ăn ngủ trong cái nhà mình bỏ tiền ra mua :)) Cho dù bác có bỏ đi tiểu bang khác xa lắc xa lơ, chính phủ nó vẫn tự động rút tiền của bác để đưa cho con vợ được chứ không như ở Việt nam. Bố xxx trả thì làm gì được bố. Ở đây có cái vé phạt bác không trả nó cũng thu bằng lái. Nợ thuế không trả nó đóng băng tài khoản, chưa kể bắt bỏ tù. Đả đảo bọn Tư Bản, không có tự do gì cả, Việt nam ăn nhậu thoải mái, lái xe ngon. Ở đây uống 3 vại bia lái xe nó tịch thu bằng lái. Thế nên đối với em ở đây là ở tù. Hết hạn tù là em vế với chùm khế ngọt :D

SonTT
11-04-2008, 22:38
Nếu thuê xe mua bảo hiểm của công ty thuê xe, đăng ký loại ai lái cũng được thì sẽ khác ngay. Và nếu cảnh sát có chặn lại có thể đổ lỗi cho bọn cho thuê xe chứ em không sao. Chứ nếu mình là dân ở đây, có tài sản chẳng may đụng phải chú nào, nó ăn vạ là mình sạt nghiệp bác ạ. Nếu có chú nào đi qua trước cửa nhà mình ( nhà sở hữu chứ không phải nhà thuê, ở thuê thì không sao) chẳng may ngã một cái, chú ta có thể gọi luật sư ăn vạ ta tiền $$$ :))

Chính là mình dùng loại này đây, hèn gì tiền thuê đắt vật

:T

Anh Già
11-04-2008, 22:56
Bằng VN nếu là visitor thì được lái thoải mái trong vòng 3 tháng mà, còn bảo hiểm lại là chuyện khác , thuê xe có bảo hiểm rồi là sao police phạt vì bằng lái VN được?

netwalker
11-04-2008, 23:14
Bằng VN nếu là visitor thì được lái thoải mái trong vòng 3 tháng mà, còn bảo hiểm lại là chuyện khác , thuê xe có bảo hiểm rồi là sao police phạt vì bằng lái VN được?

Bác Anh Già nghĩ vậy nhưng không phải vậy. Các bạn Việt Nam không biết làm theo đến lúc bị dính chưởng thì chết.

Đây là thông tin chính thức của chính phủ này :


Foreign Visitors Driving in the U.S.

An international driver's license must be obtained from your home country. This permit only verifies that you hold a valid license in your home country. It is your foreign driver's license that allows you to drive in the United States. Contact the authorities in your home country to get an international driving permit, as the United States does NOT issue international driver's licenses to foreign visitors.

Nguồn: http://www.usa.gov/Topics/Foreign_Visitors_Driving.shtml

Nếu vác cái bằng lái Việt nam hoặc Tung Của Dẩn Mỉn hay Trung Đông với toàn giun dế thì bố tổng thống Bush cũng không đọc được đấy là bằng lái hay thẻ học sinh chứ đừng nói là cảnh sát.

Hơn nữa, thông báo luôn cho các bác nào dùng bằng lái đểu ở Thái hay trên mạng là sẽ bị xử lý ở Mẽo. Bọn nó đang có chiến dịch luôn. Ngày xưa cho dù mình có bằng thật nhưng khi đi du lịch thế giới mình vẫn dùng bằng lái đểu mua ở Khaosan để lái khắp thế giới được, có chẳng may làm sao bố bọn Tây không tìm được mình, đỡ bị đền tiền bảo hiểm nếu có lỡ chuyện gì xảy ra :)) . Bây giờ ở Mỹ sau 911 bọn Mỹ làm chặt lắm, không biết châu Âu thì thế nào nhưng dùng bằng đểu ở châu Phi và Việt nam chắc vẫn được :))

Toet
12-04-2008, 01:13
Bác net toàn xui anh em làm chuyện sai trái nhá. Dùng bằng giả là thế nào, hừ hừ, hư quá

netwalker
12-04-2008, 01:34
Ô thế Toét không biết là tôi đi dạy đại học rồi mà vẫn còn có Thẻ sinh viên Quốc tế để có thể dùng dịch vụ giám giá à. Đợt vừa rồi đi châu Phi, để đứng chụp ảnh ở chõ cái biển Mũi Hỏa Vọng chẳng hạn, bọn nó thu phí $100 đồng Nam Phi thì phải ( cái này không nhớ kỹ phải về giở lại sổ sách xem lại ) mình giơ thẻ sinh viên ra chỉ phải trả có $50. Thế cũng tốt phết đấy chứ , hè hè.

Toét còn chưa gặp những người vì lý do này hay lý do khác mà bị thu bằng lái , ví dụ như quên không đóng thuế đường 1 năm ( muốn đăng ký một cái xe phải trả tiền thuế này, luật của một số tiểu bang, không phải luật liên bang), bị thu bằng lái. Lãi mẹ đẻ lãi con, tiền thuế đường lên đến $5000. Chưa có tiền trả nhưng lại cần phải có xe đi làm vì khoảng cách ở Mỹ rất xa, đi làm xa nhà 50km là chuyện thường, cho nên nhiều chú người Mỹ xịn hẳn hoi nhưng lại phải mua bằng lái quốc tế và đóng giả là người nước ngoài đi du lịch Mỹ để lái xe đi làm :)) Tất nhiên chẳng phải khơi khơi lúc nào cảnh sát nó cũng vậy lại để hỏi , chẳng qua khi nào anh phóng nhanh vượt ẩu, hoặc sao đó nó mới vẫy lại hỏi giấy tờ. Còn cứ đi từ từ đàng hoàng thì cũng không ai dớ tới :)

hoankiem
12-04-2008, 16:59
Vâng lại Behind the Scene tiếp ạ


Lần trước lái xe ở Mỹ, hoankiem chưa có bằng lái quốc tế, em không dám đưa vô lăng vì chẳng may bị đứa khác đâm vào là mình vẫn sai mà pháp luật Mỹ thì khủng khiếp lắm cho nên em phải lái xe suốt. Chỉ có hôm cuối buồn ngủ quá không mở nổi mắt mới dám liều. Vậy mà mấy tiếng sau, hoankiem đã bảo "buồn ngủ quá, bác lái tiếp đi". Trong một tuần mà chạy gần 5000km, một ngày em ngủ có khoảng 3 tiếng, lúc về nhà nằm ngủ 1 tuần luôn không ra khỏi phòng ngủ ngoài những lúc ăn và .... :))


He he, bác Nét dạo này ở tù lâu quá đâm ra lẫn lộn trí nhớ hết cả. Chuyến một vòng Cali của chúng mình có 3 người cả thảy, một bác thổ dân nhà ở SF ngụ ở vnphoto nữa chứ. Trong 4 ngày đầu, có hai bác lái rồi nên em ngủ cho sướng,=)) chỉ sau khi bác kia về thì em mới phải đối với bác lái thôi. Đâu có để bác một mình phải lái cả 5000km. Bác kia cũng dân Việt và chưa xong quốc tịch.

Lịch trình lái trong 3 ngày cuối thì em chạy khoảng 600km/1500km, he he, nhất là phải chiến đấu đoạn từ LAS về quận Cam, Detour do sửa đường khi vào Little Saigon , nhớ ra sau đó thương bác chạy một mình từ LAX về SFO trong đêm thôi... sau khi chia tay 2 bạn Nhật vì Em ở lại LAX . Chắc ngày đó bác ngủ 3 tiếng, 1 tuần sau vẫn chưa bình phục :))

Trong vụ vòng quanh Cali đó, có đoạn gần vào Redwoods, tốc độ cho phép là 50km, đường chỉ hai làn xe, bác Net chạy chậm hơn tạo thành dòng dài trên đường nên bị cảnh sát dừng xe nhắc nhở , he he, xong nó lại chạy trước rình xem đã chạy đúng tốc độ chưa....


Em không rõ chính xác về quy định bằng Việt Nam ở Mỹ, Giờ thì bằng IDP Mỹ cấp rồi nên kệ xác nó không quan tâm nữa, tuỳ mỗi bang lại có luật khác nhau, như ở Cali cũng chỉ cho phép bằng lái của bang khác qua trong 90 ngày , Nhưng em đã dùng bằng Việt nam, lái từ DC đi lên Skylines, tới Buffalo, Niagara Falls, và từ Boston về Cape Code, tới New Yorks không có vấn đề gì, Police kiểm tra ngẫu nhiên một lần gần New Haven vô tư với bản dịch kèm theo. Đêm trước khi tới New York còn nhờ được xe cảnh sát dẫn đường vào khách sạn.

SonTT
12-04-2008, 17:07
Nhưng em đã dùng bằng Việt nam, lái từ DC đi lên Skylines, tới Buffalo, Niagara Falls, và từ Boston về Cape Code, tới New Yorks không có vấn đề gì, Police kiểm tra ngẫu nhiên một lần gần New Haven vô tư với bản dịch kèm theo. Đêm trước khi tới New York còn nhờ được xe cảnh sát dẫn đường vào khách sạn.

Mình cũng nhớ lại đợt 2004 lái từ Las về LAX, sau đó đi trả xe ở sân bay thì cũng bị cảnh sát Mỹ hỗ trợ vì lạc đường, vừa tấp xe vào lề phải thì khoảng chưa đến 5 phút sau đã có xe cảnh sát đỗ đằng sau... và hỏi xem có chuyện gì...

Bảo bị lạc đường, rồi nó chỉ đường cho, rồi đi... chứ cũng có đâu làm sao. Lần đó bằng còn không thèm dịch ra nữa :)

hoankiem
12-04-2008, 17:17
Em không phải là nó chỉ đường cho đi mà nó đi trước hú còi dẫn mình đi theo luôn cho nhanh, he he, lúc đó trời tối rồi lạc vào cái khỉ Bronx toàn các anh giai da đen trong khi khách sạn thì ở Queen

netwalker
12-04-2008, 21:15
Đúng cả hai bạn đều đúng cả.

Thế mới thấy cảnh sát Mỹ lịch sự, hiếu khách nhỉ.

Tuy nhiên như đã nói ở trên , luật và thực tế khác nhau. Nếu có người bảo tôi chẳng làm theo luật mà có sao đâu, vẫn đúng nhưng có ông làm theo thì bị chết :)

Nhớ vụ đi châu Phi, lúc đến Lesotho hay gì đấy không nhớ, (cái này phải xem lại ghi chép hoặc hỏi bộ nhớ siêu việt của hoankiem), đại loại là theo như quyển LP thì có thể lấy visa cửa khẩu nhưng mà thực tế là không được. Em nó viện dẫn luật là Việt nam xxx có công ước như vậy với bọn nó. Em nó còn bố láo bảo xxx biết nước Việt Nam là nước nào. Thế có tức không. Vậy là cả đoàn phải cử hoankiem đại vương đẹp trai vào à ơi em nhân viên cửa khấu da tối hơn bánh mật một chút cho biết thế nào là Việt NAM, chẳng biết hoankiem làm sao đi ra mồ hôi, mồ kê túa lua, hổn hển bảo mỗi người chi cho em nó $10 là xong. Hơ hơ ! Em nó mặt hoa ra phấn có với theo một câu, lúc nào ra nhớ quay lại đúng cửa khẩu này nhé !


Chẳng biết là mình đút lót $10 để có visa hay là trả tiền cho..... cái gì :)

Nói tóm lại là xxx có visa còn có thể đút lót để lọt vào một quốc gia, vượt biên trái phép thì chuyện gì chẳng có thể xảy ra , phỏng không ạ :)

netwalker
12-04-2008, 22:23
Trở lại bài viết cái nhỉ :))

Cape of Agluhas , Mũi tận cùng phía Nam của châu Phi


https://farm3.static.flickr.com/2256/2407103437_275da44eca_o.jpg
chỗ cột mốc để chụp hình kỉ niệm





https://farm3.static.flickr.com/2272/2407936866_ecfcebc49b_o.jpg

Ngoài biển thật

Behind the Scene:

Để chụp mấy kiểu ảnh này cũng như những kiểu chụp cả nhóm khác, tớ để máy trên tripod với chế độ timing để chup. Với các kiểu khác không sao nhưng hai kiểu này chụp rất vất vả. Một cái phải nhảy lên trên bục cao rồi ngồi xuống nếu không mất đầu ( đầu chạy ra ngoài khung ảnh :)) ), luống cuống là va đầu gối đánh huỵch phát vào tường đá, đau lắm , kiểu sau chụp ngoài biển, máy ảnh để trên bờ, tất nhiên vẫn dựng trên tripod, sau đó chạy vội vội vàng vàng ra ngoài biển, chỗ này lại toàn đá lởm chởm, mấy lần tụt hố ướt hết cả quần. Nhiều cái chụp chỉ toàn nhìn thấy mông mình , mỗi cái này còn quay mặt lại kịp :))

@ hoankiem
À có cái này phải nhắn hoankiem là hôm ở mũi Agluhas có mấy cái ảnh của mình chụp bằng quả máy 5D xịn của hoankiem, lúc mà ngồi lên cái bờ đá ranh giới ngăn cách một bên là Đại Tây Dương và một bên là Ấn độ dương. HK gửi lại cho mình thế nào toàn là hình của HK :) hơ hơ. Đề nghị xem xét lại đống ảnh và gửi lại giùm nhé. Mình tuyệt nhiên không có một cái ảnh nào chụp ở đấy trên máy của mình hết cả. Chán không cơ chứ lại.

netwalker
12-04-2008, 22:35
Sau lúc ở đây, bọn mình chạy đi Port Elizabeth nhưng khoảng cách rất xa cho nên khi đến Bredasdrop trời tối đành phải dừng lại ngủ qua đêm, cả hội kiếm mãi mới được một cái nhà nghỉ nhưng lại rất đẹp, ấm cúng. Ông chồng bà chủ quán trọ cũng là một dân phượt ác chiến, suốt ngày chu du vòng quanh thế giới. Bà vợ ở nhà buồn quá, mở quán trọ để có người đến chơi cho vui vẻ và ông chồng có về nhà cũng cảm giác mình vẫn đang đi phượt :)) Lúc bọn mình đến đây, chú chồng bà chủ đang phượt bên Trung Quốc. Phòng trọ đẹp sạch sẽ, bài trí ấm cúng cho mình cảm giác như được ở nhà vậy. Đặc biệt bà chủ lại còn giảm giá đặc biệt.



https://farm3.static.flickr.com/2180/2407893958_be46022219_o.jpg

Quán trọ Lúa Mì, bài trí đơn giản, ấm cúng




https://farm3.static.flickr.com/2018/2407893754_480c295808_o.jpg

Ghế bành, lọ hoa bên cửa sổ, sáng ra ánh nắng hắt vào lãng mạn phết

netwalker
12-04-2008, 22:53
PORT ELIZABETH

Địa danh này được đặt theo tên của bà vợ nhà toàn quyền Anh đầu tiên ở khu vực này. Vợ ông lang thang theo ông đi làm việc hết ở châu Á, Ấn độ rồi châu Phi, do sinh nở trong điều kiện thiếu vệ sinh mà bị nhiễm trùng và chết. Thương tiếc người vợ ông ta đặt tên cho bến cảng ở bờ Đông Phi này là Port Elizabeth.

Vì bọn mình đi theo cung đường từ Cape Town lái xe dọc theo bờ biển phía Đông đến Port Elizabeth cho nên đến đây trước khi qua phía thủ đô lập pháp của Nam Phi là Pretoria. Sau này khi đến đại sứ quán Việt nam mới được biết ở Port Elizabeth có đông người Việt sinh sống và sinh viên Việt Nam du học lắm. Nếu biết vậy đã ở lại lâu hơn trong khi chỉ dành có chưa đến một ngày ở đây.


https://farm4.static.flickr.com/3116/2403685861_6a18070e4f_o.jpg

Nhà thờ ở Port Elizabeth





https://farm3.static.flickr.com/2031/2408147646_dc7e2f518f_o.jpg

Tòa Thị chính Port Elizabeth

netwalker
12-04-2008, 23:58
Bảo tàng Tàu đắm

https://farm1.static.flickr.com/218/476269597_989c875d92_o.jpg

Một căn nhà của những người châu Âu di dân đầu tiên ở lục địa đen




https://farm3.static.flickr.com/2294/2408148890_e63852460e_o.jpg

Hình nhân ở mũi những con tàu cổ


https://farm4.static.flickr.com/3045/2408147328_34d99e6969_o.jpg

Xin Chúa hãy cứu vớt những người đi biển chẳng may đắm tàu

netwalker
13-04-2008, 00:03
https://farm3.static.flickr.com/2142/2408148020_9866cfe60f_o.jpg

Đường phố ở Port Elizabeth


https://farm3.static.flickr.com/2262/2408148650_223fa5a95e_o.jpg

Toàn cảnh nhìn từ trên nóc ngọn hải đăng xuống

netwalker
13-04-2008, 00:11
Johannesburg – thủ đô kinh tế của Nam Phi

Bên cạnh những cao ốc trọc trời ở trung tâm thương mại của Johannesburg, với hàng tỉ đô la luân chuyển hàng giờ tại trung tâm thị trường chứng khoán đứng thứ 10 thế giới Johannesburg Stock Exchange (JSE), những thương gia với thu nhập nhiều triệu đô một năm ở trong những biệt thự tuyệt mỹ cách đó không xa lại là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với những khu nhà ổ chuột tồi tàn bẩn thỉu mà người dân ở đó không có tài sản gì, thu nhập vài đô la một ngày, sống trong điều kiện tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng được, không điện, không nước, nhà làm bằng gỗ hoặc bìa các tông quây lại với mái tôn lợp chỉ rộng vài mét vuông. Những khu dân cư này gọi là khu township, có thể tạm dịch là “xóm liều”, vì phần lớn dân thường cũng như người Nam Phi da trắng không dám bước chân đến đây kể cả ban ngày

Tôi có đến thăm khu township Soweto nổi tiếng, nơi sản sinh ra hai lãnh tụ đoạt giải Nobel hòa bình, Tổng thống Nelson Mandela và Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu. Đây chính là cái nôi của cách mạng Nam Phi nổi tiếng với cuộc nổi dậy năm 1976 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi. Ngày nay khu vực này vẫn là một khu township ổ chuột bẩn thỉu, ngoại trừ khu phố Swaziki, nơi có nhà của hai vị lãnh tụ nổi tiếng là được nâng cấp, sửa chữa khang trang, trang hoàng đẹp đẽ, sạch sẽ với quán cà phê, nhà hàng, khách sạn để phục vụ du lịch với lượng khách khá đông, hơn nghìn lượt đến thăm quan mỗi ngày. Tuy nhiên ngay như trong sách du lịch cũng khuyến cáo khách du lịch không nên tự ý đến đây, nên đi theo tour được tổ chức với hướng dẫn viên là người khu vực, và không nên lang thang quá khu phố này sang khu phố khác với máy ảnh hay bản đồ trên tay đúng dáng vẻ dân du lịch chắc chắn bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon béo bở cho tội phạm. Tôi có thử lái xe lòng vòng trong khu vực khuyến cáo và thấy khu township này quả là một mê cung với vô vàn lối đi, ngõ ngách nhỏ, thông từ bên nọ sang bên kia, đường xá loằng ngoằng rắc rối, cũng may ngoài việc mất công tìm đường ra, chúng tôi không có gặp rắc rối gì khác, phải mất cả tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới tìm được lối ra.

netwalker
13-04-2008, 00:28
Trước khi post ảnh Johannesburg.

Thử trí tưởng tượng của mọi người xem sao?

Mọi người nhìn cái này ra cái gì á :)) . Ảnh chụp lúc ở Cape Town.

https://farm1.static.flickr.com/211/472618997_820ac79fc7_o.jpg

Toet
13-04-2008, 00:45
Cũng đã một năm trôi qua , ảnh tớ vứt một góc, cũng chưa mở ra xem lại , he he, chỉ có quả ảnh này bác Nét chụp và gửi cho:


https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007-04%20Uganda/Uganda.jpg

Sao ảnh này bác net lại chụp siêu xấu nhỉ? tài thế.

netwalker
13-04-2008, 05:23
Đúng đấy !

Mình chụp có vô số kiểu trông còn tệ hơn vậy cơ. Thời chụp phim, chụp xong ra tráng rửa về xem chỉ thấy đen ngòm một mầu vì lúc chụp quên không mở nắp ống kính :)) Ngay cả bây giờ chụp digital, chụp xong xóa là chuyện thường, chụp chụp xóa xóa, chụp xong về lại xóa. Nhiều lúc ý muốn mình thế này , cố gắng chụp thể hiện ý tưởng nhưng không được và thế là mất toi công cả buổi set up là đằng khác. Có lần mình muốn chụp một thiên thân thoát xác khỏi một thiếu nữ trẻ đẹp đang nằm ngủ. Cái này phải set up và chụp sao để nhìn rõ là con người đó nhưng như một linh hồn, hoặc hình ảnh một thiên thần bay ra khỏi cơ thể. Nhờ mãi mới được một cô em trẻ đẹp đồng ý chụp nude để mình thực hiện ý tưởng nhưng mất công toi. Ảnh ra không như ý muốn. Biết làm sao được. Sẽ đợi dịp khác thử lại thôi. Lần tới sẽ áp dụng thử kỹ thuật light painting, hy vọng là thành công.

Hoankiem nhờ mình chụp toàn bắt dùng máy Canon 5D full-frame của đại vương chụp cơ cho nên bao nhiêu ảnh khác nằm trong máy của đại vương hết. Đại Vương có 20-30 Gb thế nào lại lôi kiểu ảnh đó ra... he he.

Lục lại trong máy thấy có mấy cái này chụp bằng quả máy đểu Canon Rebel hay (400D) loại rẻ tiền của mình. Hy vọng Đại Vương nhà ta hài lòng :))


https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480134493207d.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480134493478d.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480134499c098.jpg
Cái này Đại Vương làm dáng và yêu cầu chụp vậy

https://www.phuot.vn/imagehosting/12184801344a11f81.jpg
Mình thích kiểu chụp candid như thế này, xe đang chạy và đường châu Phi thì toàn ổ voi, xóc thôi rồi.

Toet
13-04-2008, 21:56
Đại vương chụp ảnh nhí nhảnh con cá cảnh vãi, như teen có chết người không cơ chứ.

Bạn pvc (hé hé), tay mặc áo da cam là zazu, còn trẻ chứ không "nhừ" như bạn pvc và đồng bọn của bạn đâu.

netwalker
13-04-2008, 22:45
Hé hé , đại vương còn nhiều ảnh nhí nhảnh hơn thế cơ , đại vương yêu cầu phải chụp đúng như thế cho nên "thợ ảnh vườn hoa" netwalker phải làm theo đúng yêu cầu vậy mà đại vương còn chê lên chê xuống chưa đạt yêu cầu

hoankiem
14-04-2008, 10:26
Bác Nét ở tù lâu đâm ra lẫn lộn hết cả nhỉ :)) Nhớ là phải nhớ chính xác nhá.

Ảnh trên máy của tớ được chuyển qua máy tính của ZZ và ZZ copy ra các đĩa DVD phát cho mọi người, toàn bộ ảnh của bác ZZ đã lấy và copy cho bác.

Rất tiếc là số tớ cô không thương nên bộ đĩa DVD mà ZZ làm cho tớ không hiểu sao cho vào đầu đọc rất lâu, lên tới vài tiếng mà không copy lại ra HDD được. Tạm thời tớ cứ vứt đó đã , hạ hồi phân giải. Giờ cứ tính đi tiếp những đâu đã , ảnh không phải là mối quan tâm hàng đầu.

Riêng về phong cách xì tin thì hơ hơ, tớ có được một bộ ảnh bác Nét chụp trên bãi biển ở P.E , tớ nhớ là phải chụp đi chụp lại tái hồi mới được đúng theo yêu cầu của bác Net.... Ảnh này không hiểu sao ZZ lại cho vào thư mục ảnh của tớ :)) và gửi đĩa sau khi về VN.

Vụ Visa Lesotho thì he he, thông tin của tớ là không thể xin visa cửa khẩu được nên hành trình ban đầu mà tớ dự định là lên Durban xin qua lãnh sự ở đấy , nhưng do Công chúa có được bản viết tay của đồng chí đại diện ngoại giao Lesotho ở Phần Lan đề nghị hỗ trợ cấp visa cho Công chúa tại cửa khẩu + vẻ mặt buồn thiu của Công chúa khi nói rằng chẳng lẽ em không được vào N.P nào của N.P nên khi ở P.E tớ quyết bẻ quặt hành trình không đi Durban nữa mà qua Zerban N.P rồi vào thẳng Lesotho với hy vọng tớ giấy của Công chúa sẽ hỗ trợ cả nhóm.

Nhờ sự khéo léo của bác Nét mời kẹo cộng với sự vui vẻ của các bạn gái Lesotho mà nhóm đã vào được đây kèm theo chi phí lót tay ( tính ra thì cũng bằng phí visa chính thức ). Các bạn ấy không dặn là phải quay lại đây mà chỉ dặn là trong mọi trường hợp bị trục trặc không được khai đưa tiền phí , chắc các bạn ấy sẽ giải trình là nhầm lẫn nên đóng bừa cho vào.

Hậu quả là khi ra lại được hỏi thăm lần nữa ở một cửa khẩu khác, nhưng đưa 200 Zd ( khoảng 25$ tớ nhớ thế, có thể sai ), là cả bọn lại chui ra khỏi Lesotho ngon lành.

Bài này định sử dụng lại tại Swaziland nhưng không thành công 100%. Cửa khẩu kiên quyết không cấp visa và không đóng dấu nhập cảnh. Nhưng lại đồng ý cho vào 24h và giữ lại hộ chiếu , Hôm sao phải quay lại để ra và lúc này thì chị biên phòng chị ấy cứ mời chào bán bao đựng hộ chiếu , mua xong rồi thì tớ mới đề nghị chị ấy đóng cho cái dấu xuất cảnh làm kỷ niệm :))

Đúng là có cô thương mới chui được vào hai cái xứ này để chạy xe trên con đường vua đi , chứ các bác ở SQ Việt nam cũng bảo là chưa bao giờ vào hai cái nước này.

Không hiểu bao giờ hai cái nước này mới thiết lập quan hệ ngoại giao với VN nhỉ.

netwalker
14-04-2008, 22:49
Ơ thế sau vụ toát mồ hôi để xin visa , hoankiem về đã thử sida chưa đấy? :)

hoankiem
17-04-2008, 18:05
Ấy ơi, tớ vô tư có sao đâu mà về phải thử :)). Tuy nhiên 6 tháng định kỳ kiểm tra một lần.

Vụ Sida này cũng là một chuyện vui trong chuyến đi , chẳng là chúng tớ đã tới hai nước có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới , như ở Lesotho khoảng 35% , Cộng với khoảng một nửa người Lesotho khoẻ khoắn thì nhảy sang Nam Phi lao động thế cho nên tính theo kiểu việt nhà mình là ở trong nước còn sót lại tỷ lệ là 35%/100 mà lại chỉ có 50/100 còn lại tức là 70% số người đang sống tại đây mắc HIV, túm lại nữa là cứ tiếp xúc 3 người thì 2 người đang có virus HIV.

Hệ quả là nhìn ai cũng sợ , bắt tay cũng không dám , đêm đầu tiên ngủ lại tại đây lại còn nằm ở giữa khu nhà ở cơ đốc giáo, từ thiện hỗ trợ chăm sóc người mắc bệnh , xe ô tô thì đỗ giữa dàn xe chuyên chở người bệnh. Cái này là thuê xong rồi mới biết :)) đâu đâu cũng nơ đỏ.

Đêm xuống và giữa trời nóng bức, các bác giai phải xịt lấy xịt để thuốc chống côn trùng ( sợ muỗi đốt lây bệnh :)) ) đồng thời còn chui tọt vào túi ngủ dầy bình bịch.

Nguy hiểm nhất lại là màn rượt đuổi ở giữa Mbabane , khi một anh giai da đen với bàn tay đầy nốt giai đoạn cuối nhất định đòi bắt tay thợ chụp vườn Netwalker đẹp trai lừng danh.


Mình không biết là số gì, đêm gần 10h tối mới tìm được khách sạn của một anh giai tầu, các bác lịch kịch đi xem phòng, mải đỗ xe đúng chỗ xuống sau, lớ ngớ thế nào mở thẳng cửa phòng ngủ ông chủ...( cứ tưởng phòng ngủ của hội mình ) , đèn sáng trưng và trên giường là một chị tầu nõn nà 100%. Hôm sau cứ bị ông chủ lườm mãi :))

Đúng giờ này năm ngoái là về !

netwalker
17-04-2008, 20:57
Trong khi ở đây trước khi đi phải tiên chủng, xét nghiệm, đi về phải xét nghiệm lại ngay và sau 6 tháng xét nghiệm lại lần nữa xem mọi thứ có OK không, không từ HIV cho đến gan, thận, phổi.

Trước khi đi phải đi gặp bác sỹ gia đình, rồi travel doctor, bị tiêm một mớ tiêm chủng như viêm gan A, B, tiêm Yellow Fever, v...v và v...v, rồi phải đi mua một mớ thuốc chống sốt rét, chống đi ngoài, thuốc kháng sinh uống, thuốc kháng sinh bôi chống nhiễm trùng, đồ First-Aid, thuốc xịt muỗi côn trùng, hand sanitizer, đồ đánh răng khô không cần dùng nước, v...v. và v...v.

Bác sỹ còn đưa cho một list căn dặn ăn uống ra sao, ví dụ như đánh răng phải đánh răng bằng nước suối, không ăn đồ tươi sống, không ăn salad hay rau sống, v....v. Đại loại là chóng mặt. Sang đến nơi, mấy ngày đầu còn nghe theo nhưng càng đi lâu về sau càng đói, không ăn thì chết ngay, còn ăn có nhiễm bệnh thì chắc cũng vẫn có cơ chữa được :) cho nên đành phải tợp. Có những lần bảo với người ta mày luộc cho tao hai chục quả trứng, tao ăn dần :lick: trong khi mình bị high cholesterol ở nhà phải ăn kiêng, giảm béo và không được ăn trứng, thịt đỏ, dầu mỡ, pho mát, linh tinh. Còn vấn đề vệ sinh thì khỏi nói lúc đói cũng phải ngồi xổm ăn vỉa hè ngay bên cạnh đống rác

Có những lần nằm muỗi quá, lại ở khu tỉ lệ sida cao, đến nơi mới biết thông tin cứ 2 người dân có 1 chú dính sầu riêng, tuổi thọ trung bình của dân ở đấy chỉ có 35, cho nên trời nóng như thiêu như đốt cũng đành phải cố chui vào trong túi ngủ để xông hơi toát mồ hôi hột . Mở hộp chẳng may bị đứt tay là phải lấy bandaid quấn kín mít bởi vì dân tình ở đây rất hay chìa tay ra bắt, không bắt tay thì mất lịch sự mà bắt tay thì rất run :) Đã thế có chú giai đoạn cuối lại cứ đuổi theo mình một tay xìa xin tiền, một tay giơ ra đòi bắt :)) như hoankiem đã nói ở trên.

Lúc về nhà, gia đình bảo khiếp sao người hôi thế, đúng mùi châu Phi, làm thằng bé phải chui ngày vào jacuzzi ngâm người cả tiếng để tẩy mùi . Hôm đến check-up lại sau chuyến đi, bác sỹ lột trần truồng ra khám tổng quát toàn bộ cơ thể, đánh tích kín mít tờ xét nghiệm đủ các thứ từ nước tiểu, phân cho đến máu, đã không được ăn lại còn bị hút đến cả chục ống máu để xét nghiệm, đang choáng lại bị lôi sang chụp film X-quang xem phổi có sao không vì bác sỹ bảo sang đấy chỉ cần đi qua mấy bụi cây, hít không khí vào có thể mang theo trứng hoặc các loại ký sinh trùng nhỏ li ti theo không khí vào phổi và đục thủng phổi. Xét nghiệm lao, máu, phân và nước tiểu để xem có bị dính giun sán và bilharzia không,loại này chỉ cần đi bơi hoặc đánh răng bằng nước có trứng bilharzia là bị nó đục thủng gan, thận và các cơ quan nội tạng . Đại loại nghe bác sỹ nói là rùng mình luôn .


Xét nghiệm ngay sau chuyến đi chỉ để phòng ngừa còn sau 6 tháng phải xét nghiệm lại mới chắc ăn, sau đợt xét nghiệm đó, bác sỹ thông báo kết quả mới thấy nhẹ nhõm, chỉ có điều chỉ số chloresterol lại tăng cao lên vì can tội ăn uống lung tung, trứng gà phện nhiều, bia rượu cũng lắm, đi đến đâu cũng uống thử bia rượu của nước đó xem nó ra sao Bây giờ về lại mất công ăn kiêng với chạy bộ để bù lại. Bác sỹ khen là sụt cân tốt, bây giờ người slim hơn, có chỉ số sức khỏe chiều cao tốt, không bị béo phì giống lúc trước (có ăn đâu mà chẳng sụt cân :) ), có khi phải mở trung tâm giảm béo bằng cách tống các chú béo phì sang châu Phi bảo đảm là sụt cân hết, nắng cháy da cháy thịt, nước sạch còn không có mà uống chứ đừng nói là ăn :)) Điều kiện như thế không sụt cân mới là lạ. :) Đó hình như cũng chính là bí quyết giảm béo của hoankiem :))

netwalker
17-04-2008, 21:04
https://farm1.static.flickr.com/222/479149812_ad5628d48b_o.jpg

Tấm này chụp một đám mấy mưa đang từ xa kéo đến, chỉ một lúc sau thôi là trời đang nắng to chuyển thành mưa bão.

netwalker
21-04-2008, 23:20
https://farm1.static.flickr.com/180/479146592_f388c169be_o.jpg

Ảnh chụp ở Zebra National Park

Chitto
21-04-2008, 23:27
Hic, nhìn ảnh bác Net mà thèm. Máy tốt, không khí trong, cảnh sắc đẹp nên lên ảnh hoành tráng quá.

netwalker
22-04-2008, 02:54
Hic, nhìn ảnh bác Net mà thèm. Máy tốt, không khí trong, cảnh sắc đẹp nên lên ảnh hoành tráng quá.


Chitto nói thế oan cho tôi quá!

Trong chuyến đi này, máy ảnh của tôi là loại tệ nhất, máy Canon 400D loại rẻ tiền, crop 1.6, trong khi hoankiem đại vương dùng máy Canon full frame.

Cái máy của tôi bây giờ trên E-bay thấy bán có $100 thôi :))
(beer)

netwalker
22-04-2008, 07:40
Có tin là bức ảnh này chụp bằng loại máy ảnh đời ơ kìa :))

https://farm1.static.flickr.com/169/473953265_aaa9080444_o.jpg

HaiLe77
22-04-2008, 15:43
Tất nhiên chẳng phải khơi khơi lúc nào cảnh sát nó cũng vậy lại để hỏi , chẳng qua khi nào anh phóng nhanh vượt ẩu, hoặc sao đó nó mới vẫy lại hỏi giấy tờ. Còn cứ đi từ từ đàng hoàng thì cũng không ai dớ tới :)


lần đầu tiên em lái từ Atlantic, NJ về Huntington, WV suốt 12 tiếng không có bằng lái (vì em gái lăn ra ốm mà em mới sang Mỹ) cứ cài tốc độ của xe dưới tốc độ tối đa là gác tay lên thành cửa vuốt râu nghĩ về cái sự đời mà chẳng có bạn Police nào hỏi cả :)

khi có bằng thì bị ăn quả phạt rất ngu là đường vắng tanh vắng ngắt, em trót vượt Stop Sign thế là bị 1 bạn undercover police đi 1 cái xe không nhãn hiệu nhưng có 1 cái đèn nhỏ phía kính xe bắt lại cảnh cáo, hú vía là khi mở cốp lấy giấy tờ (đã xin phép) mà bạn ấy quờ tay ngay ra đằng sau đặt lên báng súng :shrug:

LinhEvil
25-04-2008, 16:36
Sau lúc ở đây, bọn mình chạy đi Port Elizabeth nhưng khoảng cách rất xa cho nên khi đến Bredasdrop trời tối đành phải dừng lại ngủ qua đêm, cả hội kiếm mãi mới được một cái nhà nghỉ nhưng lại rất đẹp, ấm cúng. Ông chồng bà chủ quán trọ cũng là một dân phượt ác chiến, suốt ngày chu du vòng quanh thế giới. Bà vợ ở nhà buồn quá, mở quán trọ để có người đến chơi cho vui vẻ và ông chồng có về nhà cũng cảm giác mình vẫn đang đi phượt :)) Lúc bọn mình đến đây, chú chồng bà chủ đang phượt bên Trung Quốc. Phòng trọ đẹp sạch sẽ, bài trí ấm cúng cho mình cảm giác như được ở nhà vậy. Đặc biệt bà chủ lại còn giảm giá đặc biệt.



https://farm3.static.flickr.com/2180/2407893958_be46022219_o.jpg

Quán trọ Lúa Mì, bài trí đơn giản, ấm cúng




https://farm3.static.flickr.com/2018/2407893754_480c295808_o.jpg

Ghế bành, lọ hoa bên cửa sổ, sáng ra ánh nắng hắt vào lãng mạn phết


Sao lại có thể soft một cách huyền diệu thế hả bác

Đôi khi em lại sợ đọc những bài viết thế này vì thèm vỡ tim mà chết

netwalker
28-04-2008, 20:55
Ừ, mình cố tình để soft blur đi cho có cảm giác ấm cúng.

Thế LinhEvil thèm làm bà chủ hay làm ông chủ , hi hi

netwalker
21-05-2008, 10:09
Thành phố Mặt trời (Sun City)

Thành phố Mặt trời được xây dựng giữa hoang mạc, tựa theo mô hình Las Vegas của Hoa Kỳ. Một khu tổ hợp vui chơi, giải trí, sòng bài, khách sạn, sân golf, công viên nước, khu bảo tồn thú hoang dã, v…v, phục vụ mọi đối tượng từ trẻ đến già, từ độc thân cho đến gia đình, từ du khách đến đi nghỉ ngơi hay khách mời của các hội nghị.

Điểm nhấn của khu resort này là khách sạn quốc tế 5 sao mang một cái tên đầy vẻ huyền bí, Cung điện của Thành phố đã mất. Khách bước vào tiền sảnh sẽ choáng ngợp bới chiều cao của căn phòng với trần cao 25m, các cột được trạm trổ thủ công tinh vi, những người lễ tân, phục vụ ăn mặc kiểu thời xưa. Khi du khách vừa bước vào sẽ được các cô gái phục vụ trẻ đẹp mang đến những ly nước hoa quả mát lạnh làm dịu hẳn cái nóng như thiêu như đốt của châu Phi ở ngoài kia. Tòa lâu đài được bao quanh bởi một rừng hoa nhân tạo rộng 25 héc ta, với hàng triệu cây cảnh của hàng nghìn giống khác nhau, từ những loạicây cao đến 40m để tạo nên một cánh rừng rậm nhiệt đới bao phủ lên tòa lâu đài, tạo cho du khách cảm giác, tìm thấy một cung điện nguy nga ẩn mình giữa rừng sâu, cho đến những loại cây leo, hoa lá. Thác nước nhân tạo chảy róc rách hòa với tiếng chim hót líu lo như một bản hòa tấu thiên nhiên, tạo cho du khách cảm giác thư giãn, thoải mái. Giữa sa mạc nhưng du khách có thể tắm biển với sóng nhân tạo hoặc chơi các môn thể thao dưới nước như xe máy nước, lướt ván, thuyền buồm. Khu resort còn có hai sân golf, trong đó ở lỗ 13 của sân cung điện, khách chơi sẽ gặp 38 con cá sấu thật.

Một số hình ảnh của Sun City

https://www.phuot.vn/imagehosting/1218483393aa05740.jpg
Hai cánh cổng gỗ cao khoảng 20m được thiết kế trông rất mục nát dẫn vào Cung điện của thành phố đã mất ( the Palace of the Lost City)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1218483393aa07e50.jpg

netwalker
21-05-2008, 10:22
https://www.phuot.vn/imagehosting/1218483393aa0a947.jpg

netwalker
21-05-2008, 10:23
https://www.phuot.vn/imagehosting/1218483393aa00151.jpg


https://www.phuot.vn/imagehosting/1218483393aa02c49.jpg

Virginia_gold
21-05-2008, 20:28
Anh Net ơi,

Tổng chi phí chuyến này khoảng bao nhiêu nhi? Nếu đi toàn tập và bay từ VN.

Thanks ạnh

netwalker
21-05-2008, 20:57
Mình đi từ Bắc Mỹ cho nên đi vòng qua châu Âu mới đến châu Phi nhưng nói chung bọn mình đi theo kiểu du lịch bụi, ta ba lô cho nên chi phí rất thấp

Theo con số của chuyên gia số liệu hoankiem chi phí khoảng $4000 gì đó. Có gì đợi chuyên gia hoankiem vào confirm nhé !

vuthanhminh
07-06-2008, 10:28
Trên thế giới trừ khu vực Châu Á thì Phi và Mỹ là nơi em muốn tới. Hi vọng đủ thời gian để thực hiện nhiều chuyến dài ngày. Mũi Hảo Vọng là điểm em muốn tới nhất. Lần trước đi chỉ đi được Kili - Tanzania, Ethiopia, Kenya hic...Nhìn ảnh của anh Net lại thèm nhỏ rãi.:D

netwalker
13-06-2008, 22:58
Đi xem động vật hoang dã ở khu bảo tồn rừng quốc gia Kruger

Rừng quốc gia Kruger, diện tích gần 2 triệu héc ta là khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Nam Phi với chiều dài 350 km, rộng 60 km. Khu vực bảo tồn này nối với các khu vực bảo tồn của các nước Zimbabwe ở phía bắc và Mozambique ở phía đông tạo thành một khu vực bảo tồn động vật đa quốc gia. Rừng Kruger được thành lập từ năm 1898, ngày nay là nơi sinh sống của 507 loài chim, 147 loài động vật có vú, 114 loài bò sát, 34 loài lưỡng cư và 49 loài cá. Rừng có nhiều cổng vào, nhiều khu cắm trại và nhà nghỉ phục vụ du khách với vé vào cửa $20/người/ngày, chưa kể tiền lệ phí cắm trại, hoặc thuê nhà nghỉ. Du khách phải trả tiền trước, nếu dự định ở 1 tuần phải trả trước $140/người, nếu không khi đi ra khỏi cửa rừng sẽ bị phạt. Ngoài ra,ban quản lý rừng còn đưa ra nhiều hình thức dịch vụ như tour xem thú rừng trong 2 tiếng với giá $40/tour, một ngày 2 tour, bình minh và hoàng hôn. Nếu du khách mua nhiều tour được giảm giá và nếu mua thẻ hội viên $120 sẽ đượcmiễn phí 25% ở bất kỳ công viên nào của Nam Phi. Mỗi năm rừng quốc gia Kruger đón tiếp hơn một triệu khách tham quan, đem lại một khoản thu khổng lồ. Mặc dù, chi phí đắt như vậy nhưng rất nhiều khách thăm quan và cảm giác sống giữa thiên nhiên hoang dã, muông thú lượn ngay xung quanh nhà, đôi lúc đang lái xe gặp bày sư tử sau khi ăn no ra nằm phơi bụng chắn hết đường đi, hoặc có lần du khách phải dừng xe đợi hàng tiếng đồng hồ cho hai chú tê giác tình tự ngay giữa đường. Buổi tối, du khách có thể ngồi quây quần quanh lửa trại, nướng thịt nai, hoẵng nhâm nhi kể chuyện vui buồn. Tất cả là những cảm giác tuyệt với, níu kéo du khách ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại nhiều lần. Khi tôi gặp một cặp vợ chồng người Canada, Ron và Sharon, ở nhà nghỉ và kể chuyện chuyến đi safari xem thú rừng đã nhìn được cả “5 ông lớn”, sư tử, voi, tê giác, báo và trâu rừng. Ron và Sharon thốt lên “các bạn thật là may mắn. Chúng tôi đã đi hai lần rồi nhưng chưa lần nào nhìn được cả 5 ông lớn. Hy vọng lần này sẽ gặp may”.

https://farm1.static.flickr.com/191/480740936_c75cfadf91_o.jpg


https://farm1.static.flickr.com/192/480724268_389cc34bc6_o.jpg



https://farm1.static.flickr.com/230/480683522_a3b69dc8f8_o.jpg

https://farm1.static.flickr.com/191/480685896_441024abda_o.jpg

netwalker
14-06-2008, 03:30
Chim muông



https://farm1.static.flickr.com/220/512999640_c5b026c465.jpg (http://farm1.static.flickr.com/220/512999640_1a25c75e23_o.jpg)


https://farm1.static.flickr.com/223/513000316_8f43d71790.jpg (http://farm1.static.flickr.com/223/513000316_1524344e84_o.jpg)

netwalker
14-06-2008, 03:32
https://farm1.static.flickr.com/199/513023637_14063309ff_o.jpg

Chitto
14-06-2008, 10:10
Ối giồi ôi, hình ảnh này giống với title của box Mỹ thế nhờ. Thế bác có hình ảnh voi không ạ, cho nó đúng với title box Phi này với.

mat_nau_khac
14-06-2008, 23:53
anh ơi, đi như vậy làm visa thế nào ạ, có phải qua tour không nhi? hay cú ton ton chạy thẳng tới ĐSQ mà xin a. Mong các bác chỉ giáo

netwalker
15-06-2008, 08:38
@ Chitto:

Con voi dẫn đầu đàn ở trang trước mà Chitto :)

@ Mắt nâu - Môi trầm :)

Em có thể hối lộ để lấy visa ở châu Phi :) Đùa thôi , theo anh nên xin visa trước cho đỡ mất thời gian, để dành thời gian đó đi chơi

Gacoi
28-07-2008, 12:18
Anh ATC trông già quá, tóc đã bạc hết rồi, nhớ ngày xưa đại hội TTVNOL. (BB)

Ducko
30-07-2008, 17:14
Đi xem động vật hoang dã ở khu bảo tồn rừng quốc gia Kruger
...........................................
https://farm1.static.flickr.com/191/480740936_c75cfadf91_o.jpg


Bác ơi, làm sao trong một tích tắc, xe bác chạy dọc, con voi chạy ngang mà bác lại "bắt" được focus tốt thế?! Bác bảo bác dùng máy ghẻ, lại càng làm em thèm thuồng tài cầm máy của bác.

Em ngồi đọc bài của bác mà phải có một cái thau trước mặt để hứng nước miếng.

Duck

hoankiem
11-08-2008, 23:40
Bác ơi, làm sao trong một tích tắc, xe bác chạy dọc, con voi chạy ngang mà bác lại "bắt" được focus tốt thế?! Bác bảo bác dùng máy ghẻ, lại càng làm em thèm thuồng tài cầm máy của bác.

Em ngồi đọc bài của bác mà phải có một cái thau trước mặt để hứng nước miếng.

Duck


Tích tắc gì, dừng hẳn xe lại cho đàn voi qua đường chứ . Bấm tha hồ đi .

Rõ khổ, lúc ở đây mình phải cầm lái hoài, phục vụ bạn Nét chụp ảnh, lúc chạy về lại còn lo các bạn bị muộn giờ Night games phi ấu lên 80km. Bị kiểm lâm rừng chặn lại cảnh cáo ngay. Xong lại lẻn vào đường tắt chạy ẩu . Kịp để các bạn đi xem sư tử.

baxu
12-08-2008, 00:11
Tích tắc gì, dừng hẳn xe lại cho đàn voi qua đường chứ . Bấm tha hồ đi .

Rõ khổ, lúc ở đây mình phải cầm lái hoài, phục vụ bạn Nét chụp ảnh, lúc chạy về lại còn lo các bạn bị muộn giờ Night games phi ấu lên 80km. Bị kiểm lâm rừng chặn lại cảnh cáo ngay. Xong lại lẻn vào đường tắt chạy ẩu . Kịp để các bạn đi xem sư tử.

Đại Vương tranh cử nộ niễu quá :))

netwalker
12-08-2008, 00:31
Ai cầm lái hoài vậy :) Nhưng cho dù không phải Đại Vương cầm lái hoài cũng nên vote cho Đại Vương nhỉ :)

susu
12-08-2008, 00:46
Bạn Nét post tiếp ảnh Châu Phi đi,nhân thể tranh cử luônnnn :D

salome22
01-01-2009, 21:29
Các bác post tiếp bài về các điểm đến ở Mozambique và Swaziland đi ạ. Em sắp đi mấy nước đó nên rất cần thông tin. Thanks các bác nhiều

hoaxuongrong
05-09-2009, 12:57
Mê mẩn quá chừng. Ráng cày cuốc kiếm tiền vòng quanh năm châu, hức.

mazda3black
05-09-2009, 20:17
Cảm ơn bác Nét & bác Hoankiem! Xem xong em thèm quá biết khi nào mới được đi châu Phi?!

ndthuong
07-09-2009, 10:26
Bài viết hay quá. Chuyến đi thật là ấn tượng, đọc xong chỉ mong có thời gian để đi đó đi đây mà khó quá, thôi đành đi du lịch qua màn vi tính nhỏ vậy. Cảm ơn Bác netwalker nhìu nhìu

kame kazuya
07-09-2009, 12:04
em cũng muốn đi như các bác. Chắc em phải cật lực làm việc, không tiêu pha gì thì 5 năm nữa emmới đi đc. Nhưng em sẽ quyết tâm. Em thích thiên nhiên hoang dã :X

convitque
19-09-2009, 19:15
Thấy các bác chụp hình đẹp quá, mình có xăm mình cũng không dám bon chen. Công nhận bác net... chụp hình đẹp ghê, nhưng thắc mắc là đứng góc nào mà có thể chụp toàn cảnh đẹp như thế. THán phục. thán phục!

voòng ngẩu pín
23-09-2009, 03:16
em cũng có vài ảnh chụp từ đỉnh núi bàn ( table mountain)https://farm4.static.flickr.com/3432/3944840151_16c5c213eb.jpg
đây là ảnh em chụp từ cáp treo trên đường lên Table mountain

voòng ngẩu pín
24-09-2009, 03:30
em cũng muốn đi như các bác. Chắc em phải cật lực làm việc, không tiêu pha gì thì 5 năm nữa emmới đi đc. Nhưng em sẽ quyết tâm. Em thích thiên nhiên hoang dã :X
tôi chắc khi bạn nói đến đi châu phi, bạn ngụ ý đi xem cuộc sống hoang dã của voi.sư tử hươu cao cổ vv,vậy bạn nên đi Nam phi,book 1 tua đi rừng quốc gia Kruger,mình đã từng đi đến đấy và giá cả khoảng 2000usd cho toàn chuyến,ban cần xin visa ở đại sứ quán Nam phi tầng 6 số 31 hai ba trưng hà nội mất khoảng 1 tuần là có visa,đặt 1 tua (safary),book khách sạn ,khi bạn đặt tua thì xe bọn nó xe đến ks đón bạn,dễ như đi chơi,,,bạn nên bay đến hoặc bangkok or hongkong ỏ Sinh từ đó bay tiếp đi JOHANNESBURG ,đấy là điểm gần nhất để đi vườn quốc gia KRUGER,xe ô tô xe đón bạn ở đó,chỉ cần nói tên khách sạn thôi,và từ đó bạn khỏi lo gì hết,ăn ngủ xem bon linh cẩu vv vô tư đi,
cần gì phải ước ah??nghe thì xa chứ theo tôi đi Nam phi khá đơn giản ,,chúc bạn may mắn

voòng ngẩu pín
24-09-2009, 03:39
https://www.flickr.com/photos/34990231@N02/3945627368/
bọn này mà ở việt nam thì tiết canh hết ( ảnh chụp ở vườn quốc gia KRUGER NAM PHI )

voòng ngẩu pín
24-09-2009, 03:55
https://farm3.static.flickr.com/2429/3944839877_f893481880_b.jpg
một quầy bán đồ lưu niệm của dân bản xứ,anh chủ quán hơn khó nhận diện vì anh lẫn hoàn toàn trong đống đá đen sì sì ( ảnh chụp trên đường từ Capetown đến cape of good hope)

voòng ngẩu pín
28-09-2009, 15:12
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/073.jpg
đàn voi trong KRUGER

voòng ngẩu pín
30-09-2009, 02:20
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/080.jpg
sao post ảnh mà ko lên đc là sao các bác ơi,em cũng có ảnh ở KRUGER này

voòng ngẩu pín
01-10-2009, 02:06
https://javascript:void(0);
1 hươu cao cổ ở kruger ,tuy chạy ko nhanh nhưng nhưng nó có tầm nhìn rất xa và cú đá hậu khiến sư tử cũng ngán(lời bác lái xe kiêm hướng dẫn)

voòng ngẩu pín
01-10-2009, 02:13
https://javascript:void(0);
các nghệ sĩ nhí ở CAPETOWN,các cô bé nhảy rất sôi động chỉ với tiếng trống,ai thích thì ra bỏ tiền vào cái bát nhỏ,tôi xem chùa , ko bỏ cắc nào

voòng ngẩu pín
01-10-2009, 02:16
https://javascript:void(0);
các bạn trẻ này kém may mắn,chưa kịp khởi động cảnh sát đã đến tống đi,có lẽ ko đúng nơi quy định chăng????

voòng ngẩu pín
01-10-2009, 02:20
javascript:void(0);
anh chàng nghệ sĩ này chọn lối biểu diễn không có tiếng ồn,mỗi khi có tiền vào hộp là anh đổi thế đứng,tôi cũng bỏ vài RAND tiền nam phi vào hộp để dễ chụp ảnh

Trường
13-10-2009, 23:06
Mình đi từ Bắc Mỹ cho nên đi vòng qua châu Âu mới đến châu Phi nhưng nói chung bọn mình đi theo kiểu du lịch bụi, ta ba lô cho nên chi phí rất thấp

Theo con số của chuyên gia số liệu hoankiem chi phí khoảng $4000 gì đó. Có gì đợi chuyên gia hoankiem vào confirm nhé !

Trời!
Không thể tưởng tượng được một chuyến đi để đời thế này mà chi phí chỉ có như vậy!
Rất cảm ơn các bạn, hy vọng sẽ có nhiều người nhà "phượt" thực hiện được những khát khao khám phá thế giới.

autumnovember
20-10-2009, 10:46
Em càng đọc bài này, càng thấy tiếc hùi hụi. Mà đọc đi đọc lại vẫn không chán. Thế...Biết thế.. Biết thế hồi đó em chọn Cape Town chứ không phải Malta. Ấy tại con bạn em nó ở Malawi những 2 năm, thế mà nó nói với em đừng đi, HIV nhiều lắm mà đắt đỏ nữa. Ôi các bác ơi, Nếu mà mấy năm nữa giá nó vẫn thế nhỉ....

KK172
13-11-2009, 21:00
Bác Net + HK đi hơn 50 ngày thì chắc cao hơn tẹo, còn tớ đi 46 ngày thì hết $4600 tất tật, kể từ lúc bắt đầu làm visa Nam phi đến cái vé về VN, kiêm thêm shopping tý chút.

Đi đi bạn, tui chắc chắn nó ko đắt lên đâu, châu Phi mà :)

Cũng đừng sợ HIV, 5 đứa đi về cho đến nay đều còn đang nguyên si sì sì cả :)

mimodavna
15-11-2009, 21:30
Chà, bây giờ mới được đọc bài của netwalker, xem bài và ảnh của bạn mà thèm "rỏ rãi", chắc bạn gom được nhiều "sàng khôn" lắm nhỉ. Cám ơn bạn nhiều nha

nec
19-11-2009, 20:42
Em chỉ ao ước được sờ cái zvòi của nó một lần trong đời xem how long and how feel. Bác quá may mắn nhể, bái phục!

thainguu
01-03-2012, 16:38
Hihihi, topic hay quá, cảm ơn các bác đã cho em du lịch miễn phí :D

p/s: Thế mới thấy xã hội nào cũng có mặt trái mặc tốt, chế độ nào cũng chăm lo cho dân nhưng ko thể hoàn mỹ được, nếu mà muốn hoàn mỹ thì chỉ có die *** đi cho rồi lên ở thiên đường cho nó tự do, bình đẳng :)) Đọc lướt qua forum thì có thể nhận thấy người thì thích chế độ tư bản (vòng ngẩu pín) và luôn mỉa mai xã hội chủ nghĩa, còn người thì thích ở Việt Nam ta mà châm biếm tư bản... Haiz, đúng là ko thể chiều hết ý mọi người :) Thôi thì em cứ phấn đấu học tập tiếp vậy, kiếm tiền, giúp gia đình, rồi đi du lịch cho thoải mái mát thân :D

con_trau
01-10-2013, 10:27
Mong những bài viết tiếp của netwalker. Ảnh và bài viết quá hay và đẹp

sieusaodadon
06-10-2013, 10:17
Bài viết này khá hấp dẫn, nhưng mình chắc chẳng đi được

SummerBreeze
05-05-2014, 09:51
Chuyến đi của các bác thành công một phần là vì có cạ có phỏm, cả nhóm cùng chí hướng ăn chơi. Ước gì có ngày em được tham gia cùng các bác đi đâu đó...

nguoilun
20-05-2014, 21:19
Không biết các bác đi như thế thì có cần phải biết tiếng địa phương của một số nước Châu Phi không? Chứ nhỡ hỏi người ta đi lại, ăn uống, khách sạn thì biết hỏi ai?

hoanhuan
21-05-2014, 04:35
Bài viết hay quá. Cảm ơn chủ thớt đã đăng!

hoanhuan
21-05-2014, 04:36
Mình nghĩ là tuỳ bạn ạ. Mình quen nhiều người đi du lịch cũng ko cần biết tiếng địa phương, nhưng chắc cần người thông dịch

lebich
21-05-2014, 14:57
Bài viết hay và có chiều sâu quá. Đúng là pro!

onapthanh
08-06-2014, 22:46
Chuyến đi tới vùng đất xa xôi châu phi là ước mơ của dân phượt đó

MrMilan
13-06-2014, 09:09
Bác Hoankiem trông như bác ATC, admin của TTVNOL một thời ấy nhỉ

doun
16-06-2014, 11:47
Chitto nói thế oan cho tôi quá!
Trong chuyến đi này, máy ảnh của tôi là loại tệ nhất, máy Canon 400D loại rẻ tiền, crop 1.6, trong khi hoankiem đại vương dùng máy Canon full frame.
Cái máy của tôi bây giờ trên E-bay thấy bán có $100 thôi :))
(beer)

Vậy chớ bác dùng len gì thế ah?