PDA

View Full Version : Một số kinh nghiệm du lịch Trương Gia Giới



vitbau nguyen
24-08-2012, 16:44
Với mong muốn cung cấp cho các bạn nào muốn du lịch TGG những thông tin cơ bản (nhưng theo mình là khá cần thiết), mà nếu tìm thì cũng phải đọc rất nhiều bài mới tổng hợp được, mình lập ra topic này, và ai cũng có thông tin thêm thì chia sẻ nhé.

Mình đi vào giữa tháng 4, thời tiết không quá lạnh, khoảng 20 độ C, nhưng vẫn phải mặc áo khoác, và thỉnh thoảng có mưa. Nhưng người ta nói, mưa xuống, hơi nước trong núi bốc lên, mới là lúc cảnh Trương Gia Giới đẹp nhất. Thi thoảng có những đám mây làm du khách liên tưởng đến yêu quái xuất hiện trong Tây Du Ký. Rất nhiều du khách đã hét lên: "Sư phụ, sư phụ, người ở đâu.... "

vitbau nguyen
24-08-2012, 16:54
Lịch trình tham khảo du lịch TGG
Ngày 1: Ngồi tàu Hà Nội-Nam Ninh.
Ngày 2: Ban ngày dạo quanh TP Nam Ninh, chiều khoảng 5h30 lên tàu đi TGG, tối ngủ trên tàu.
Ngày 3: 8h30 sáng đến TGG, bắt xe đi Thiên Tử Sơn, chơi ở Thiên Tử Sơn, tối ngủ TTS
Ngày 4: Ban ngày chơi ở Thiên Tử Sơn, tối ngủ tại Thiên Tử Sơn
Ngày 5: Sáng chơi ở Thiên Tử Sơn, tối ngủ tại Trương Gia Giới
Ngày 6: Trượt nước ở sông Mãnh Động (Meng Dong He), tối xem Tian Men Hu Xian, tối ngủ tại Trương Gia Giới
Ngày 7: Ban ngày du lịch tại Thiên Môn Sơn, chiều lên tàu về Nam Ninh, tối ngủ trên tàu
Ngày 8: Có thể đi xe về Hà Nội trong ngày hoặc chiều tối lên tàu, sáng hôm sau về đến HN.

Xuất phát 9h45 tối lên tàu, 8h30 sáng đến Nam Ninh, điều kiện tàu tương đối ổn, giường nằm khoang 4 người, chỉ có điều sẽ phải xuống tàu 2 lần tại Đồng Đăng kiểm tra hộ chiếu (không cần mang hành lí xuống).

Đến Nam Ninh phải mua vé đi Trương Gia Giới luôn, thường thì mua trong ngày sẽ không mua được vé nằm mà phải mua vé ngồi cứng, giá vé là 59 NDT/người.

Trước hết phải giới thiệu sơ qua về TGG để mọi người dễ hình dung, TGG là 1 thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, có 2 điểm du lịch chính là Thiên Môn Sơn & Thiên Tử Sơn.
Thiên Môn Sơn: phải đi cáp treo lên, ga cáp treo nằm ngay cạnh ga tàu, giá vé là 258 NDT, lên chơi khoảng nửa ngày.
Thiên Tử Sơn: là 1 quần thể núi đá, tưởng tượng như 1 khu du lịch rộng lớn, khép kín, có 4 cửa vào chính ở 4 hướng. Mua vé 248 NDT vào trong khu du lịch có thể chơi được 2 ngày, vào trong khu du lịch có xe đưa đón miễn phí đến các trạm, nếu chơi ngày thứ 3 trở lên chẳng may bị soát vé thì phải trả thêm tiền vé xe buýt là 56NDT/người. Nhưng cũng ít khi bị soát.

vitbau nguyen
24-08-2012, 17:01
Một số cảnh trên Thiên Môn Sơn

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8042.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8075.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8048.jpg

MrMilan
24-08-2012, 18:06
Đã có Topic về cung này ở đây rồi
https://www.phuot.vn/threads/6006-Th%C3%B4ng-tin-H%E1%BB%93-Nam-Tr%C6%B0%C6%A1ng-Gia-Gi%E1%BB%9Bi-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Ho%C3%A0ng-H%C3%A0nh-S%C6%A1n

thanhtxb
24-08-2012, 19:32
Bài viết hay mà anh, thêm kinh nghiệm thêm cảm nhận (beer) Mình khoái TGG ít sương mù hơn !

MrMilan
24-08-2012, 22:33
8 ngày chỉ để đi TGG thì phí quá, rút bớt lại và đi thêm Phượng hoàng có phải ngon hơn không

chuotlang
24-08-2012, 23:49
Đến gần đây cả chục lần mà mãi tớ chả vào, thấy thời tiết cứ chuối chuối ra sao ý

Dân Hồ Nam thì chặt chém thấy ghét

vitbau nguyen
27-08-2012, 11:09
Mình cũng thấy trên phượt có nhiều nhóm kết hợp đi Phượng Hoàng, nhưng mỗi người một sở thích chăng, cổ trấn thì cũng đi Lệ Giang rồi. Ngoài ra, nghe nói Phượng Hoàng giờ cũng bị thương mại hóa nhiều, ngay cả người TQ cũng không thích đi nữa mà nên đi cổ trấn ở Quý Châu (chưa nghiên cứu nên không rõ tên lắm), thế nên mình không đưa vào lịch trình đi TGG.

vitbau nguyen
27-08-2012, 11:21
Khi đến TGG nên ra bến xe buýt gần ga tàu bắt xe đi thẳng TTS, ngủ 2 đêm ở đó rồi về lại TGG. Trong khu TTS có 2 khu có thể ngủ được, đó là Đinh Hương Dung (Ding xiang rong) & Ô Long Trại (Wu long zhai). Nên ngủ ở ĐHD vì từ đó ra Đại Quan đài ngắm cảnh mặt trời lên hoặc thuê oto đi sâu vào trong ngắm Thần binh tụ hội (Shen bing ju hui), phong cảnh rất hùng vĩ, nhìn từ trên cao . Từ đó cũng có thể nhìn ra thang máy Bách Long (Bai Long dian ti). Nghe nói là thang máy lộ thiên lớn nhất thế giới, nhưng khi đi thì chẳng ép phê gì cả, vì mỗi lần lên xuống có thể chở đến mấy chục người, chỉ những người đứng gần kính mới nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, còn những người đứng sau chỉ nhìn thấy đầu người phía trước.

Một số cảnh điểm Thần binh tụ hội

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8232.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8229.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8209.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8224.jpg

vitbau nguyen
27-08-2012, 11:24
Nhìn ra thang máy Bách Long

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8230.jpg

Trạm lên thang máy nhìn từ trên cao

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8231.jpg

vitbau nguyen
30-08-2012, 11:38
Vì TTS rất rộng, nếu đi hết phải mất đến 4-5 ngày. Thời gian eo hẹp mà muốn đi những điểm đẹp nhất, theo mình nên đi những tuyến sau.
Vào cửa Vũ Lăng Nguyên, từ TGG đến VLN đi mất 45’, 12 tệ/người, sau đó đi cáp treo lên TTS 52 tệ/người, phong cảnh rất hùng vĩ. Chú ý chỉ nên mang ít đồ cần thiết theo, hành lý nên gửi lại TGG, hôm sau quay lại lấy. Xuống cáp treo có thể chơi ngắm công viên He Long, Ngự bút phong… Ở đó có Thập lý hoa lang được quảng cáo nhiều, nhưng theo mình thấy cũng bình thường, lại phải ngồi tàu hỏa mất 40 tệ/người (2 chiều). Chiều thuê xe đi vào trong ngắm Thần binh tụ hội, ngủ đêm đầu tiên tại Đinh Hương Dung.
Ngày hôm sau đi bộ từ ĐHD đến Đại quan đài, có 1 điểm có thể ngắm mặt trời mọc, thấy quảng cáo thế nhưng mình cũng không được thưởng thức, tham quan ở Đại quan đài, trưa bắt xe đi Ô Long Trại, khu này có các điểm ngắm cảnh như Tian bo fu, Nhất bộ đăng thiên…các điểm ở xa nên ít khách du lịch hơn, nếu đi phải mất khoảng nửa ngày, nhưng phong cảnh cũng rất đẹp, và không phải chen chân trong biển người. Tối ngủ đêm tại Ô Long Trại.

Một số cảnh ở Tian bo fu

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8118.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8117.jpg

vitbau nguyen
30-08-2012, 11:40
Thêm một số cảnh nữa ở điểm tham quan Ô Long Trại

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8109.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8102.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8116.jpg

vitbau nguyen
05-09-2012, 13:23
Tiếp đó đi đến các điểm Thiên hạ đệ nhất kiều (cầu), Mê hồn đài, Hậu hoa viên, ở đây mọi người sẽ thấy lủng lẳng bao nhiêu là khóa…Các điểm ngắm cảnh gần nhau, nên khách du lịch tập trung đông, chen chúc nhau, tuy nhiên phong cảnh không phải đặc sắc nhất. Nếu có thời gian, nên đi bộ xuống núi, dọc Kim Biên khê (Jin bian xi) và ngồi cáp treo 48 tệ/người lên Hoàng Thạch Trại (Huang shi zhai), đây là 1 ngọn núi riêng, phong cảnh rất đẹp, nên đi và ra bằng cổng công viên Thâm Lâm. Nếu không đủ thời gian thì ra thẳng thang máy Bách Long xuống núi, về lại Trương Gia Giới.

vitbau nguyen
07-09-2012, 11:36
Buổi tối ở Trương Gia Giới, nên đi xem chương trình biểu diễn Thiên môn hồ tiên (Tian men hu xian), kể về câu chuyện tình cảm động giữa 1 chàng tiều phu Lưu Hải và Bạch hồ ly. Sân khấu là phong cảnh giàn dựng dựa vào sông, núi, thiên nhiên, diễn viên quần chúng đông đảo (TQ vốn nổi tiếng vì lấy thịt đè người mà). Với những thể loại kịch của TQ, mình cũng xem nhiều rồi, sân khấu hoành tráng, diễn viên đông đảo, quần áo thướt tha. Nhưng ở đây điều làm mình ấn tượng nhất đó là giọng hát, kể cả hát bè lẫn hát riêng, có những trường đoạn diễn rất cảm động, mặc dù nếu không biết tiếng Trung thì chẳng hiểu họ hát gì (nhưng có bảng phụ đề bằng tiếng Trung, Anh, Hàn). Có thể tham khảo trang web http://www.tianmenfox.com/.
Thật ra mà nói, có những cảnh khá là giả, nhưng về tổng thể mình thì thấy rất ấn tượng, và nếu có cơ hội sẽ muốn xem lại lần thứ 2. Khán giả đến xem cũng rất đông, lần đầu mình đặt đúng vào thứ 7, buổi chiều đặt đã không còn ghế trống nào, nên phải xem vào hôm sau.

vitbau nguyen
07-09-2012, 11:38
Cảnh Thiên môn hồ tiên, mình không chụp được nên lấy trên mạng về,

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/yanyuanjituan.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/Ve.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/1431032400-0.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/126-120F509492AV.jpg

trangngochanh
07-09-2012, 21:13
vitbau nguyen chắc biết tiếng Hoa nên tự đi 1 mình , em thì chỉ toàn đi theo tour du lịch kg có cửa travel alone.

vitbau nguyen
11-09-2012, 14:46
Vậy thì trangngochanh nên rủ 1-2 người bạn đi cùng, sẽ đỡ bỡ ngỡ & vui hơn nhiều. Còn đi tour thì hơi bị mệt.

vitbau nguyen
11-09-2012, 14:47
Ngồi thuyền cao su ở sông Mãnh Động (Meng dong he), dành cho những người thích cảm giác mạnh. Điểm xuất phát là thị trấn Phù Dung, độ dài sông là 47km, nhưng chỉ ngồi thuyền 17km khoảng 2,5h. Nước nhiều, nhiều ghềnh nhỏ, hai bên là núi đá, thác nước, tuy hiểm trở nhưng không nguy hiểm. Cách TGG 80km, do đó nếu đi chèo thuyền, cả đi và về cũng phải mất 1 ngày, nên dành hẳn một ngày cho điểm này, không nên sắp xếp tối hôm đó lên tàu, vì điểm ở khá xa so với TGG, chỉ cần tắc đường 1 chút là nhỡ tàu như chơi. Đợt đó mình sợ không kịp lên tàu nên bỏ lỡ sông Mãnh Động, thay vào đó đi trượt nước ở sông Mao Yan, sông tương đối bình lặng, chỉ có vài đoạn gấp khúc tý. Về rồi vẫn tiếc hùi hụi vì không đi được Mãnh Động.

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/20120228184925218.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/20120225001928330.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/200810218721771.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/20128915040956.jpg

la2004
13-09-2012, 23:51
Con nữa không bạn ^^, bài viết hay quá

thanhtxb
18-09-2012, 20:56
Vụ đi thuyền cao su này vui quá :)) , máy ảnh vẫn chụp tốt chứ bạn :F

vitbau nguyen
19-09-2012, 14:25
Để cho đảm bảo không nên mang máy ảnh của mình theo, dính nước như chơi. Nhưng yên tâm đi, đến những đoạn gay cấn, trên bờ luôn có sẵn phó nháy chụp ảnh cho bạn. Nếu thích thì trả tiền cho họ mà.

vietlove
20-09-2012, 21:41
không biết tiếng TQ thì khó khăn lắm cho chuyến này à nha. Sao bác không cho hình ảnh ở thị trấn? ăn uống ntn? mua sắm đc gì không ạ????

vitbau nguyen
24-09-2012, 12:54
@vietlove: không biết tiếng TQ thì đúng là khó khăn hơn thật, nhưng mình thấy các đoàn đi cũng đều có thuê hướng dẫn mà.

vitbau nguyen
24-09-2012, 12:55
Ngày cuối cùng mới đi Thiên Môn Sơn, vì đi cáp treo lên và chơi chỉ mất hơn nửa ngày thôi, kịp giờ lên tàu về Nam Ninh. Quãng đường lên TMS chia làm 2 chặng cáp treo, và được mệnh danh là cáp treo dài nhất thế giới, toàn chặng dài 7200m và lên tới độ cao 1277m. Khi đi lên, sẽ đi thẳng 1 mạch lên Thiên Môn Sơn, chơi xong, khi xuống núi giữa chừng xuống ga và lên xe buýt để đi Thiên Môn Động. Thiên môn động nổi tiếng từ năm 1999, khi 1 nhóm các phi công thực hiện chuyến bay đi qua, và đã được ghi vào sách Kỷ lục Guiness. Để đi được lên động, phải vượt qua 999 bậc thang. Phong cảnh cũng rất hùng vĩ, cùng 1 địa điểm, nhưng 5’ trước còn thấy rõ phong cảnh, 5’ sau đã bị mây bao phủ không nhìn thấy gì nữa.

vitbau nguyen
24-09-2012, 13:08
https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8042.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8075.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/IMG_8048.jpg