PDA

View Full Version : Rạng rỡ Việt Nam



alias.noodles
15-12-2009, 06:57
Tự hào hai tiếng Việt Nam!

Chiến thắng vẻ vang 4-1 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore đã làm vỡ oà cảm xúc trong mỗi người dân Việt và nhuộm đỏ từng con đường, góc phố Sài Gòn trong đêm 14/12/2009.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23193

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23196

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23191


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23192

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23197

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23198

2LúaMiềnTây
15-12-2009, 09:10
Tối qua sau khi xem xong trận Việt - Sing, em cũng chuẩn bị "đồ nghề" để đi bão như mọi năm...
Xin phụ họa theo bác Mỳ vài tấm để gọi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Công tác chuẩn bị

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0185.jpg

Đi từ nhà ra đến đoạn Lê Duẩn, Hai Bà Trưng là bắt đầu kẹt xe

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0198.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0201.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0188.jpg

2LúaMiềnTây
15-12-2009, 09:14
Ráng lết ra đến Nhà thờ Đức Bà, ở đây thì khỏi nói rồi, đông như kiến luôn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0202-1.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0209-1.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0211.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0215.jpg

Một chiếc xa màu đỏ dại dột chui vào đây rồi nằm chịu trận luôn, tài xế là một cô gái trẻ, em thấy cô ấy bước xuống xe, rồi đứng...chờ thời, chắc không biết khi nào đám đông mới giãn ra...(không dám chụp vì sợ cổ chửi)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0217-1.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0227-1.jpg

2LúaMiềnTây
15-12-2009, 09:18
Tụi em lết vào đường Đồng Khởi, đây là khu vực khách sạn Continental

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0240.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0242.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0249.jpg

Rồi quẹo qua đường Lê Lợi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0253.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0254-1.jpg

2LúaMiềnTây
15-12-2009, 09:19
Khu vực công trường Quách Thị Trang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0255.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0257.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0258.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0260.jpg

babymonkey
15-12-2009, 09:42
hy vọng chúng ta sẽ đc vui như thế này thêm 1 lần nữa :D

Totochan
15-12-2009, 13:02
em xin góp một kiểu - không phải em chụp (đã xin phép)(c)

https://farm3.static.flickr.com/2579/4184278229_6800ab839a.jpg

smallgrass
17-12-2009, 21:22
Trận chung kết.

Sáng vào sở ai cũng cười "tối nay bão nhé".Từ 18h Sài Gòn đã cứng ngắt người xe, cờ xí được bán khắp nơi...sẵn sàng cho 1 cơn bão ăn mừng....

Thế mà....Tiếc!

BM
17-12-2009, 21:41
Chúng ta phải nhỉn thẳng vào một thực tế là Malaysia xứng đáng hơn với chiến thắng này. Họ càng đá càng hay. Chúng ta nhập cuộc lúng túng, bỏ lỡ nhiều cơ hội, hiệp hai rất rối ren trong lối đá....
Hẹn mùa tới...!:LL

du tử
17-12-2009, 22:19
Có gì ngạc nhiên đâu!
Chúng ta còn bồng bột lắm...

du tử
17-12-2009, 22:22
Bức ảnh này đẹp quá! Cảm ơn alias.noodles

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=23192

lang_phong
17-12-2009, 23:00
Hôm nay thua đau quá các bác àh!

zanghoang
17-12-2009, 23:30
khổ thân mấy thằng cháu ở gần cơ quan em, em công tác ở Hàng Bài, buổi chiều chưa tan giờ làm nhưng tranh thủ lững thững ra đường xem dân tình thế nào, thấy mấy thằng cháu nó đầu tư cờ quạt kinh quá, trông cứ như dân đầu cơ chứng khoán ấy, 2 cauốánh giầy hay công tác ở công cơ quan em cũng nô nức bỏ xiền ra đầu cơ cờ quạt...

Việt Nam thua đau, cờ quạt lỗ chỏng vó...

hd128
18-12-2009, 02:48
Chúng ta đã thua không phải ở năng lực mà thua ở lòng quyết tâm. Cũng tại nhiều người lắm, làm như là ăn gỏi ngay được người ta ấy nên chủ quan. Không quyết tâm bằng Malaisia. Đến lúc vào trận không như mình nghĩ thì cuống. "Bồng bột" là từ dùng rất đắt, Thanks Du tử nhé. Lần sau nhớ có một cái đầu lạnh hơn.

hoaxoantrang
18-12-2009, 06:24
đây chỉ là ý kiến cá nhân em,mong mọi người bỏ quá

Các em ấy cũng còn bé lắm, nghĩ vậy e lại tội người ta bác ơi...:((NO)

BM
18-12-2009, 07:46
Tối hôm qua, trà dư tửu hậu, mình nói đùa là các BHL và cầu thủ nhận được "chỉ thị" là phải thua để cứu lấy ít ra vài chục sinh mạng nếu chúng ta thắng (bão trên cấp 12).:D

hd128
18-12-2009, 07:55
Bác Voòng hôm qua đặt cửa trên hả? Nhiều người chứ không riêng mình bác.
Quả là từ chủ quan cũng chưa thật hết ý. Mà là chưa hết coi thường đối thủ. Tự nhìn vào tâm thức của mình đi: có phải ta đã coi như ăn chắc rồi không? Cùng lắm nỗ lực chỉ có 99,8% thôi, 0,1% là đang khấp khởi chờ ring cúp!!! 0,1% còn lại nghĩ Mã là gì đâu, vòng loại mình biết họ rồi!!! :T
Còn tâm thức của Mã khi vào trận lại là hết mình, nỗ lực của họ có thể đến 200-300% ấy. Họ biết đây là cơ hội có thực, chia đều cho cả hai, họ biết một Việt nam đã thắng họ rất oanh liệt, rất thuyết phục ở vòng loại :gun. Họ đã làm hết mình để cái có thực thành hiện thực của mình.
Kết quả này chính là một tất yếu không dễ chấp nhận. (NO)
Lỗi này không chỉ của riêng ai. Đừng trách HLV, đừng trách các em nó, chính bản thân mỗi chúng ta đều đã góp ít nhiều tạo nên nguyên nhân ấy.
Lỗi tập thể :shrug:

2LúaMiềnTây
18-12-2009, 08:44
Xem xong, "Bỗng dưng muốn khóc"...
Việt Nam đã bị lời nguyền rồi, không bao giờ giành được HCV bóng đá Sea Games.
Đã bõ công 50 năm chờ đợi, vậy mà vẫn không hoàn thành...
Ở những trận trước thì đổ thừa là, Thái Lan trên cơ...thua là phải.
Bây giờ không có Thái, vẫn thua như thường, biết trách ai?

thik_di_choi
18-12-2009, 09:05
Thực sự là cơ hội này không dễ đến lần thứ 2. Tôi đã theo bóng đá Việt nam từ Seagames 18 và thấy rằng năm nay mặc dù không ngôi sao nhưng đội hình chúng ta rất đồng đều nên đủ sức vô địch. Thế mà lại thua. theo tôi có mấy lý do:
- Tâm lý kẻ cả, ko tôn trọng đối thủ đúng mức
- Báo chí và truyền thông đã thổi phồng quá nhiều
- Chiến thắng của đội tuyển nữ với số tiền thưởng lớn

Đấy là ngoài chuyên môn. Còn về chuyên môn thì ông To dù rất tài ba xong vẫn có sai lầm
- Hai cánh của Mã mạnh. Chúng ta là cửa trên thì phải tấp trung vào 2 cánh để bắt họ lùi xuống
- Không thay đổi nhân sự nên bị Mã bắt bài
- Không dùng Đình Tùng để quấy rối. Thanh Bình chơi tốt nhưng ko nguy hiểm bằng Đình Tùng vì hậu vệ Mã to cao chỉ sợ lắt léo
- Phối hợp trung lộ thiếu ý tưởng và vội vàng
- Quá tin tưởng Trọng Hoàng dù anh này mới hồi phục. Một cầu thủ mới chấn thương chắc chắn ko thể máu được. Tuyến giữa của ta đang yếu hơn thêm Trọng Hoàng như ko cộng với 1 Tiến Thành luôn nhô cao nên Hiệp 2 mất giữa là đúng

Tóm lại bàn thắng là tình huống may mắn của mã nhưng kể cả ko có bàn thắng ấy thì chúng ta cũng khó có cửa thắng trong 90'. Chia buồn với đội tuyển. Bản thân tôi cũng sẽ phải đợi 2 năm nữa thôi

CVN
18-12-2009, 09:13
Cái câu "chưa bao giờ chúng ta gần chức vô địch như lần này" nghe mãi rác cả tai.
Thắng hay thua, hay chí ít là có cơ thắng hay không, có thể thấy ngay từ những phút đầu của một trận đấu. Với đội tuyển Việt nam hôm qua, chỉ cần xem ở hiệp 1 đã có thể tự than trong đầu "kiểu này lại thua mxxx nó rồi". Vẫn hy vọng sau giờ nghỉ tinh thần sẽ khác, nhưng cuối cùng hiệp 2 lại còn tệ hơn!

du tử
18-12-2009, 09:24
Theo mình bóng đá là môn thể thao mà 3 yếu tố sau rất quan trọng:
Thể lực chiếm 60%
Kỹ chiến thuật chiếm 30%
May mắn chiếm 10%

Hai yếu tố đầu chúng ta chưa bao giờ có được vì cả khách quan lẫn chủ quan do đó lại THUA là điều tất yếu.
Buồn ... mà cũng đừng buồn làm gì, hãy nhìn vào bóng đá nữ mà tự hào!
Tại sao bóng đá nữ bị đối xử thiếu công bằng như vậy chứ, họ đá hết mình qua bao giải đấu, cống hiến hết mình cho thể thao và mầu cờ sắc áo VIỆT NAM mà họ được gì, một vài bài báo đưa tin lấy lệ, tiền thưởng thì bần tiện ... chắc các bạn còn nhớ những lớp cầu thủ trước như Ngọc Mai... sau mỗi giải đấu có người lại về bán bánh mỳ ngoài hè phố!...còn các cầu thủ nam của chúng ta thì:
Chưa gì đã được tung hô đưa lên tận chín tầng mây...trong khi:
Tập luyện thì lười nhác, vô kỷ luật, ko coi ai ra gì
Trong sinh hoạt thì chỉ cần ra khỏi sân tập (vẫn còn quần áo đấu) đã lao vào quán bia quán rượu rồi ăn chơi trác táng phá sức khỏe...bán độ...
Viết về bóng đá nam như thế này là thấy quá phí thời gian và giấy mực.

Hãy dành tất cả những điều tốt đẹp nhât ca ngợi các TUYỂN THỦ BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM! Tôi rât tự hào về các chị!


https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/6C/18/vie-co.jpg

https://www.vff.org.vn/uploads/SEA%20Games//Kimchidibong,Xhong.jpg

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/6C/18/mungct.jpg

https://www.vff.org.vn/uploads/SEA%20Games//vanthanh,xhong.jpg

https://www.vff.org.vn/uploads/SEA%20Games//vuichienthang,vff.jpg

du tử
18-12-2009, 10:03
Mới sưu tầm được bài thơ này:


Việt nam ta lại về nhì
Ngoài đường vắng vẻ người đi thẫn thờ
Buồn cho mấy chị buôn cờ
Buồn cho cái đám chực chờ đua xe

Vui cho mấy quán cà phê
Vui cho cái đám lô đề bóng banh
Công an được ngủ ngon lành
Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng

Bệnh viện vẫn được khang trang
Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương
Bố mẹ sung sướng lên giường
Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe

Chitto
18-12-2009, 12:04
Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe


Còn chê - ta cứ phải chê
"Trọng tài rõ thật thằng hề trên sân
"Quả ấy nó lỗi mười phần
"Thế mà lão cứ lần chần bỏ qua

Chê cho nở mặt nước nhà
Chê nó ta sẽ chói lòa hào quang
Sá gì một huy chương vàng
Tám mươi mấy cái xếp hàng ngoài kia

Tiếc rằng phương án ăn chia
Tiền gần mười tỉ hằm hè bấy lâu
Bây giờ tính lại từ đầu
Chỉ còn tỉ rưỡi thật rầu biết bao

Thôi thì chẳng xấu mặt nào
Sang xin đội Nữ được vào dự chung
Các chị mấy lượt Anh hùng
Anh em chúng cháu chỉ từng đó thôi...

songoku
18-12-2009, 13:49
Lại 1 lần lỡ hẹn, lại 1 lần hẹn 2 năm sau. Lại 1 lần những giọt nước mắt của những người yêu bóng đá chân chính lại lăn dài trên má, lại 1 lần thất vọng chàn chề, dù đã quen rồi nhưng sao vẫn thấy tổn thương, vẫn thấy nhói sâu trong tim.

Sao bản lĩnh của tuyển chúng ta kem thế, ko thể chiến thắng được chính mình sao, luôn thua ở các trận đấu lớn, vẫn phải nói thật chúng ta ko có những CẦU THỦ LỚN như bóng đá TG.

Chưa bao giờ chúng ta gần chức Vô địch như thế, để rồi lại tự hỏi bao giờ mới mang được nó về cho người hâm mộ, các anh có cảm thấy có lỗi với người hâm mộ ko? Các anh đã chiến đấu hết mình vì số tiền thưởng khổng lồ hay vì Tổ quốc, vì màu vờ sắc áo, vì hàng triệu triệu người yêu bóng đá chân chính?

voòng ngẩu pín
18-12-2009, 14:03
Cái câu "chưa bao giờ chúng ta gần chức vô địch như lần này" nghe mãi rác cả tai.
Thắng hay thua, hay chí ít là có cơ thắng hay không, có thể thấy ngay từ những phút đầu của một trận đấu. Với đội tuyển Việt nam hôm qua, chỉ cần xem ở hiệp 1 đã có thể tự than trong đầu "kiểu này lại thua mxxx nó rồi". Vẫn hy vọng sau giờ nghỉ tinh thần sẽ khác, nhưng cuối cùng hiệp 2 lại còn tệ hơn!

các em nó mà ko bán độ thì Pín em xin ăn hết 1 bát Kứt đầy..

greenline
18-12-2009, 14:15
các em nó mà ko bán độ thì Pín em xin ăn hết 1 bát Kứt đầy..

Đi đâu cũng thấy chửi bán độ này nọ đủ thứ. Em thật, các bác chấp nhận thực tế đi. Đẳng cấp chỉ có thế, đừng có cố tình đi tìm lý do đổ tội để chối bỏ sự thật rằng chúng ta chưa đủ tầm để vô địch khu vực. Dù rằng cái khu vực đó chỉ là cái mắt muỗi so với châu lục và thế giới. Nhìn mà xem, cấp độ câu lạc bộ của chúng ta thế nào, mức độ chuyên nghiệp hóa thế nào, tệ nạn ra sao, điều hành thế nào, ... Em cũng muốn mình thắng, mình vô địch bỏ mi.a, nhưng cái bàn thua ở phút cuối nó mới dội gáo nước lạnh cho tỉnh người. Phong độ cũng chỉ đến thế mà thôi, đẳng cấp ở đâu ra ???

Chân lý nằm ở chỗ thua, chấp nhận thua thì tương lai mới thắng được. Thánh Gióng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. :shrug:

Đen
18-12-2009, 14:44
các em nó mà ko bán độ thì Pín em xin ăn hết 1 bát Kứt đầy..

Văn Quyến, Quốc Vượng...còn chưa tởn hay sao.

Mà dạo này xuất hiện nhiều "hảo hán" ghê, coi "Kứt" cứ như sô-cô-la.

Nguyên Hương
18-12-2009, 15:37
Buồn ... mà cũng đừng buồn làm gì, hãy nhìn vào bóng đá nữ mà tự hào!
Tại sao bóng đá nữ bị đối xử thiếu công bằng như vậy chứ, họ đá hết mình qua bao giải đấu, cống hiến hết mình cho thể thao và mầu cờ sắc áo VIỆT NAM mà họ được gì, một vài bài báo đưa tin lấy lệ, tiền thưởng thì bần tiện ... chắc các bạn còn nhớ những lớp cầu thủ trước như Ngọc Mai... sau mỗi giải đấu có người lại về bán bánh mỳ ngoài hè phố!...

Hãy dành tất cả những điều tốt đẹp nhât ca ngợi các TUYỂN THỦ BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM! Tôi rât tự hào về các chị!
[CENTER]
https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/6C/18/vie-co.jpg

Tôi dành hết tình cảm cho bóng đá Nữ Việt Nam, những con người thầm lặng. Nếu là tôi, tôi sẽ dành tiền thưởng của bóng đá cho tất cả tuyển nữ. Họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho thể thao, cho bóng đá Việt Nam(c)(c)(c)

FBI
18-12-2009, 19:52
Tôi dành hết tình cảm cho bóng đá Nữ Việt Nam, những con người thầm lặng. Nếu là tôi, tôi sẽ dành tiền thưởng của bóng đá cho tất cả tuyển nữ. Họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho thể thao, cho bóng đá Việt Nam(c)(c)(c)

Ấy ấy ấy, Bác đừng thế chứ.

Các cụ có câu 'Giàu học võ, khó học văn'. Em cũng tập tọe chơi thể thao gần 20 năm nay, nghĩ mãi cũng vẫn chưa ra hết ý của các cụ. Chắc tại mình ngu quá.

Nhưng hôm nay, cái câu trên của các cụ có cụ Voòng nói hộ.

Các Bác có tin không? Bán ở Seagame còn úp úp, mở mở, nửa tin, nửa ngờ. Chứ ở giải huyện, giải tỉnh thì thôi rồi, ... em thiếu từ để giải nghĩa, Bác nào giúp em điền từ vào chỗ trống với nhé!

Cái gì có người hỏi mua, được giá thì bán. Em nghe lỏm được câu của ai đó nói, hàng bán được nhiều là hàng tốt (hình như văn này là của người Mỹ).

neveralone
18-12-2009, 23:27
Hai bàn thua trước người Mã đều từ các cầu thủ Việt nam,không lý giải nổi.......

voòng ngẩu pín
19-12-2009, 02:17
Bác Voòng hôm qua đặt cửa trên hả? Nhiều người chứ không riêng mình bác.
Quả là từ chủ quan cũng chưa thật hết ý. Mà là chưa hết coi thường đối thủ. Tự nhìn vào tâm thức của mình đi: có phải ta đã coi như ăn chắc rồi không? Cùng lắm nỗ lực chỉ có 99,8% thôi, 0,1% là đang khấp khởi chờ ring cúp!!! 0,1% còn lại nghĩ Mã là gì đâu, vòng loại mình biết họ rồi!!! :T
Còn tâm thức của Mã khi vào trận lại là hết mình, nỗ lực của họ có thể đến 200-300% ấy. Họ biết đây là cơ hội có thực, chia đều cho cả hai, họ biết một Việt nam đã thắng họ rất oanh liệt, rất thuyết phục ở vòng loại :gun. Họ đã làm hết mình để cái có thực thành hiện thực của mình.
Kết quả này chính là một tất yếu không dễ chấp nhận. (NO)
Lỗi này không chỉ của riêng ai. Đừng trách HLV, đừng trách các em nó, chính bản thân mỗi chúng ta đều đã góp ít nhiều tạo nên nguyên nhân ấy.
Lỗi tập thể :shrug:

bác tính cơ ấy ai mà chả đặt cho VN,,thua cú đau quá,mất cả chuyến Nam cực đấy bác ạ...khốn nạn thân em,,

hd128
19-12-2009, 07:31
bác tính cơ ấy ai mà chả đặt cho VN,,thua cú đau quá,mất cả chuyến Nam cực đấy bác ạ...khốn nạn thân em,,

Thế mới bảo cái đầu cần lạnh. Tớ đặt tim mình cửa trên, nhưng nếu đặt tiền tớ sẽ đặt cửa dưới. Vốn ít lãi nhiều...;). Còn chuyện độ đụng thì cũng nên bình tĩnh. Không loại trừ khả năng, nhưng cần điều tra, cần có chứng cứ. Tiền không bằng tim tớ đâu (NO). Nhưng nói áp đặt thì dễ bị người ta buộc tội vu khống đó. (NT) Điều tra sẽ có cơ quan họ làm.
Còn mình thì quên đi, làm ván khác. Đời còn dài mà.

vietnam0809
20-12-2009, 03:15
Xem Cinema

Chẳng biết có ý tứ gì ? Mà mấy tuần trước thấy trên VTV4 có trình chiếu một Cinema mang nhan đề : " Những trận cầu đen " . Dàn diễn viên đóng cầu thủ , ẽo ọt , chờn vờn với trái cầu nhìn cứ như những con rối . Có lẽ kỹ nghệ đóng Cinema của người Viêtnam trong thể loại này còn non trẻ nên diễn chưa dẻo chăng ? Hay tại bộ sậu đạo diễn ít hào nên dựng phim hời hợt ? Xem thấy nhạt nhẽo lắm .

Mấy bữa sau , thấy ở chợ buôn cải kháo nhau ầm ầm : Sẽ có một Cinema về môn Túc cầu hoành tráng , sống động như thật . Bởi Cinema này được dựng bởi một Ê-kíp tài tử cực kỳ chuyên nghiệp , được chiêu mộ trên toàn xứ . Người xoàng nhất , nhỏ nhất cũng đã là " Sao " rồi . Còn lại toàn to hơn sao , ắt chỉ có thể là những " Giăng " hay " Răng " gì đó trở lên thôi . Mà bộ đạo diễn nghe người ta phỏng đoán thì có thể là lọ , lại cũng có thể là chai , xem ra cũng rất huyền thoại . Nhưng lọ hay chai gì thì họ đều rặt là những Đại gia tiền ngất ngưởng ( Giàu đến mức danh tánh phải kín bưng , chứ không chính quyền đã khám nhà từ lâu rồi ) . Tiền mà kết hợp với tài thì toàn diện đứt , như thế mà không được chiêm ngưỡng thì thật là phí đời quá . Nhất là đoạn cuối , ai cũng dứt khoát là sẽ có màn được lồng nhạc của ông Văn Cao gì ấy . Dĩ nhiên , nhạc ở nhà mở lúc nào mà nghe chẳng được . Nhưng riêng bản nhạc của cái nhà ông Văn ấy , khi lồng trong cảnh cuối của những Cinema loại này được cất lên . Lập tức thấy gai góc nổi dọc tủy sống , thấy cay cay sộc đầy khoang xoang và thấy dưng dưng chỉ chực tràn qua hai mi mắt . Lắm lúc phê hơn cả á phiện , phê hơn cả Sex .

Thấy mọi người nháo nhác chuẩn bị xem , chuẩn bị sướng thì cũng phấn khích lắm . Thế là cáo ốm , nghỉ buổi cày để ở nhà ngóng . Rồi thì cũng đến ngày , đến giờ chiếu . Chẳng biết có phải cứ kỳ vọng lắm sẽ thất vọng nhiều hay không ? Chứ cũng như phần lớn Cinema ( Made in Vietnam ) về các chủ đề này , mới xem mươi phút đã thấy tiếc buổi cày , đã linh cảm được nội dung , láng máng được thể thống của đạo diễn . Bù lại , thấy cái đám diễn viên đúng không hổ danh tài tử ??? Diễn xuất nỗ lực , chuyên nghiệp , quấn hút người xem đến độ nổi rôm , râm ran ngứa tới tận cả cái bộ dưới ??? Đành rằng cảnh tranh chấp như thật , nhưng với một nội dung hèn kém vậy mà lao tâm , khổ tứ để diễn xuất được lôi quấn như thế kia ??? Khiến bao người hâm mộ phải giận dữ như thế kia , khiến nhân tâm cả triệu đồng loại cùng phải đau đớn như thế kia . Hẳn Cát-xê của đám diễn viên chính phải " Tiền đo , vàng cân " mới xứng !!!!! Và một kịch bản như vậy , dĩ nhiên là không thể có đoạn cuối với nhạc Văn Cao rùng mình . Không có phê phê , không có sương sướng . Ấm ức quá , cũng may ngồi xem một mình , lộn ruột chửi bới cái màn hình ầm ĩ mà không bị nó làm gì . Chứ ngồi chỗ đông người mà phóng ngôn vậy thì chắc bữa ấy no đòn , khỏi cơm .

Cũng chỉ là ngồi nhà xem Cinema trên VTV4 thì thấy vậy , cảm giác vậy . Chứ ngoài đời thật , nhìn tận mắt , sờ tận tay không biết có phải thế không ? Nên chân thành mà nói , cũng chỉ là cái đồ " Không biết gì cả " mà cò cò , vạc vạc vậy thôi .

hd128
20-12-2009, 20:02
@ Bác Xe: Thì biết coi như không biết. Cứ "cò cò vạc vạc", ăn bánh bơ, mắt lơ mơ, AQ cho đỡ nhức răng. Chứ hi vọng lắm thì thất vọng nhiều, biết vậy rồi còn hi vọng làm chi. Thôi, đa ngôn tất thất, chả nói nữa đâu, "nói nhiều ứ hiểu" nữa :LL. Có dịp thì khoác ba lô lên đường đi...Nhao du thiên hạ học rùng mình chơi. Phóng khoáng với nước non trời biển, phiêu diêu cùng nam bắc tây đông. Chắc ít tổn thọ hơn ;).

sang30tet
21-12-2009, 14:53
các em nó mà ko bán độ thì Pín em xin ăn hết 1 bát Kứt đầy..

Bác PÍN nói vậy mà Ok ! Em ăn cửa ML 1 chai :) đánh vui ý mà. Em đúc kết từ TIGER CUP 1998 SG-Vn: 1-0. Đất nước mình còn nghèo có 2 sự lựa chọn : 1. xK$ 2 :gun "Em biết chọn lối nào đây???????"


Theo mình bóng đá là môn thể thao mà 3 yếu tố sau rất quan trọng:
Thể lực chiếm 60%
Kỹ chiến thuật chiếm 30%
May mắn chiếm 10%


Bác có nhầm ko vậy ? Sao "Đất nước Vua của sự chuyển GIỚI" đá PN trượt nhiều thế !!!!!!
Theo mình bóng đá ASIAN là môn thể thao mà 3 yếu tố sau rất quan trọng:
Thể lực chiếm 10% " Ko phải vì DANH DỰ"
Kỹ chiến thuật chiếm 30% "Vì nhiều yếu tố "
May mắn chiếm 60% "Vì $$$$$$$$"

du tử
23-12-2009, 20:05
Buồn quá!
Vừa xem tin thể thao trên VTV1 thấy chị em ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM vẫn chưa nhận được tiền thưởng !?
Đến hôm nay mới có công ty AVG (công ty nghe nhìn Toàn Cầu) chuyển tiền cho đội tuyển (nhưng tiền thì còn phải họp lên họp xuống và còn lâu mới được chia mà cũng chưa biêt chia như thế nào)
Không biết đến bao giờ các doanh nghiệp hứa thưởng tiền mới thực hiện lời hứa của mình... hay lại như những lần trước.

neveralone
28-12-2009, 22:01
Thì họ là chuyên gia cho ăn bánh vẽ mà bác.