PDA

View Full Version : Rủ rê dự Đại Hội Xe đạp 2010 tại Nha Trang (03 -> 10/01/2010)



Toàn Thắng
15-12-2009, 01:01
Tình hình là mình đang dự định làm một chuyến đi bằng xe đạp đến Nha Trang để cùng tham gia Đại Hội Xe đạp 2010 tại Nha Trang (do diễn đàn xedap.org) từ ngày 08/01-10/01/2010. Phí tham gia đại hội là 450K balo (http://trangbanbuon.vn/balo).
Đây là link đăng ký
http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=6027

Dự tính lộ trình sẽ đi như sau:

03/01: TP. HCM - Long Khánh - 90 km
04/01: Long Khánh - Phan Thiết - 108 km
05/01: Phan Thiết - Tuy Phong - 100 km
06/01: Tuy Phong - Cam Ranh - 107 km
07/01: Cam Ranh - Nha Trang - 45 km

Dự tính chi phí/người
Tiền nhà nghỉ: 150K * 8 = 1200K
Tiền ăn: 100K * 8 = 800K
Tiền linh tinh + phát sinh: 500K
Tiền vé xe lửa chặng về: 300K
Tiền gửi xe đạp: ???K (bác nào biết thì giúp nhé)

Tổng cộng khoảng 3T/người nếu về bằng xe lửa. Nếu có thể ghép phòng thì chi phí ở sẽ rẻ hơn ít nhất 1/2.

Do mình mới biết thông tin về ĐH nên lời mời này có hơi cập rập. Các bác nào có đăng ký rồi thì nếu được tham gia chung cho vui (chặng đi hoặc chặng về).

Hoan nghênh các bác có thể góp ý, chém gió, đặt gạch, đổ bêtông...

Cám ơn cả nhà trước.

dangkhoaquan
16-12-2009, 11:12
Chào đồng đội, lúc đầu mình cũng định đi dự đại hội nhưng mắc chuyến phan rồi cho nên nếu bạn vẫn có nhã ý thì xin mời join chuyến 772 sắp tới trong tháng 01/2010 của mình. Hiện thời đã có 3 mạng rồi.

Toàn Thắng
18-12-2009, 18:21
Khi nào thì khởi hành và đi đâu vậy Khoa? Xin lỗi mình không theo dõi thường xuyên nên không biết kế hoạch của bác :)

Toàn Thắng
18-12-2009, 18:24
Hôm nay mình đã đăng ký tham gia đại hội qua anh Chaucafe (diễn đàn xe đạp), lệ phí khoảng 450K. Phí gửi xe từ Nha Trang về SG qua hãng Phương Trang là khoảng 70K, tối gửi sáng lấy nên rất tiện. Hiện đã có 1 bạn nữ tham gia cùng, rất mong sẽ có thêm nhiều bạn đồng hành nữa

dangkhoaquan
18-12-2009, 19:21
Khi nào thì khởi hành và đi đâu vậy Khoa? Xin lỗi mình không theo dõi thường xuyên nên không biết kế hoạch của bác :)

Cái plan này mình sẽ ko mở topic mà sẽ pm từng cá nhân thích hợp. Cuối tháng 1 mình sẽ pm, nhân tiện cho hỏi bạn mua tools dành cho xe đạp ở đâu thế? Chẳng hạn đèn ? máy đo tốc độ?

buiminhese
22-12-2009, 16:51
Cái plan này mình sẽ ko mở topic mà sẽ pm từng cá nhân thích hợp. Cuối tháng 1 mình sẽ pm, nhân tiện cho hỏi bạn mua tools dành cho xe đạp ở đâu thế? Chẳng hạn đèn ? máy đo tốc độ?

Nếu bạn muốn mua đồ tốt thì đến gặp anh Tứ hem 207/18, đường 3/2, đối diện Rạp Hòa Bình, còn muốn mức giá hợp lý hơn thì gặp anh Long, 68 Hoàng Văn Thụ, mình thì chắc chỉ mua được những đồ ở chỗ anh Long bán thôi.

buiminhese
22-12-2009, 17:40
Cung đường anh mới gửi cho em là:

3/1/2009 SG-Hồ Tràm-Hồ Cốc-Bình Châu: 147KM (có thể tham quan Suối nước nóng nếu đến sớm)
4/1/2009 Hồ Cốc - Kê Gà + Hải Đăng - Phan Thiết: 90KM
5/1/2009 Phan Thiết - Chùa Hang - Cổ Thạch : 100KM
6/1/2009 Cổ Thạch - Cà Ná - Ninh Chữ - Tháp Chàm - Cam Ranh: 110KM
7/1/2009 Cam Ranh - Nha Trang: 45KM

Khi nào sắp xếp, anh và em cùng đạp lên Tây Ninh và về nhé, để luyện thể lực luôn, cũng có vài điều em muốn trao đổi thêm. Mình có lộ trình rồi nhưng cần chuẩn bị cụ thể hơn về tuyến đường đi, tức là đi trên đường nào, quốc lộ 32c hay là tỉnh lộ 7...vân vân... càng cụ thể càng tốt, còn bản đồ nữa. Mà anh nhớ giải thích giúp em tuyến đường cụ thể luôn, để em hiểu và có gì sẽ hỗ trợ anh. Chứ em chưa biết rõ sẽ đi tuyến nào, chỉ biết là điểm đến, lộ trình là thế.

Em mua xe được rồi sẽ báo anh biết, có gì anh và em cùng tập luyện nhé.

Toàn Thắng
25-12-2009, 01:16
Cái plan này mình sẽ ko mở topic mà sẽ pm từng cá nhân thích hợp. Cuối tháng 1 mình sẽ pm, nhân tiện cho hỏi bạn mua tools dành cho xe đạp ở đâu thế? Chẳng hạn đèn ? máy đo tốc độ?

Bạn Minhese chỉ cho bạn Khoa đúng chóc, mình cũng sắm đồ từ tiệm bác Long PN nè, anh này nhiệt tình lắm. Hoặc Khoa có thể ghé tiệm anh Hùng An Đông hoặc Hùng An Đông, đây có cái link nè
http://xedap.vn/forum/showthread.php?t=30
Ngoài ra mình có quen một anh nửa tên Thế Anh, khi nào cần thì mình giới thiệu cho Khoa.


Cung đường anh mới gửi cho em là:

3/1/2009 SG-Hồ Tràm-Hồ Cốc-Bình Châu: 147KM (có thể tham quan Suối nước nóng nếu đến sớm)
4/1/2009 Hồ Cốc - Kê Gà + Hải Đăng - Phan Thiết: 90KM
5/1/2009 Phan Thiết - Chùa Hang - Cổ Thạch : 100KM
6/1/2009 Cổ Thạch - Cà Ná - Ninh Chữ - Tháp Chàm - Cam Ranh: 110KM
7/1/2009 Cam Ranh - Nha Trang: 45KM

Khi nào sắp xếp, anh và em cùng đạp lên Tây Ninh và về nhé, để luyện thể lực luôn, cũng có vài điều em muốn trao đổi thêm. Mình có lộ trình rồi nhưng cần chuẩn bị cụ thể hơn về tuyến đường đi, tức là đi trên đường nào, quốc lộ 32c hay là tỉnh lộ 7...vân vân... càng cụ thể càng tốt, còn bản đồ nữa. Mà anh nhớ giải thích giúp em tuyến đường cụ thể luôn, để em hiểu và có gì sẽ hỗ trợ anh. Chứ em chưa biết rõ sẽ đi tuyến nào, chỉ biết là điểm đến, lộ trình là thế.

Em mua xe được rồi sẽ báo anh biết, có gì anh và em cùng tập luyện nhé.

Cám ơn em đã update lại cung đường giùm anh. Chuyện xe cộ + đồ đạc cho chuyến đi cũng gần xong, KS Nha Trang cũng đặt xong xuôi, chỉ còn lịch trình tập luyên thôi. Tuần này cuối tuần anh T7-CN sẽ dượt cử Vũng Tàu gọn nhẹ trước, sau đó đến T4-T5 30, 31 dợt bằng đường đi Tây Ninh. Bạn nào có hứng đi những chuyến lẻ thì tham gia cùng luôn nhé.

Toàn Thắng
29-12-2009, 01:17
Chỉnh sửa lại chút xíu về độ dài cung đường:
7/1/2009 Cam Ranh - Nha Trang: 55KM

Cập nhật thêm là đoạn từ Phan Thiết đến Nha Trang có thể gặp gió chướng mạnh, nên độ dài từng chặng có thể thay đổi chút ít, nhưng bảo đảm khoảng ít nhất 90km-100km/ngày. Mình không test thể lực như bạn Khoa, chỉ lưu ý là bạn nào đã từng đạp xe khoảng 80km/ngày trở lên thì được ưu tiên. Quan trọng hơn nữa của mấy chuyến này là ý chí mà.

Toàn Thắng
29-12-2009, 01:30
Báo cáo chút xíu về việc chuẩn bị:
- Hôm T7, CN rồi mình đã dợt trước đoạn SG-Vũng Tàu qua ngã Cát Lái Nhơn Trạch. Mình đi xe MTB, đường đẹp (trừ đoạn qua phà Cát Lái phía Nhơn Trạch), có gió, lâu lâu có dốc.
Chặng đi mất hết 8h (đi 6h15 đến 14h05), nghỉ khoảng 1.5h, chặng về nhanh hơn mất khoảng 7h (9h20-4h15) nghỉ khoảng 1h. Nói chung là chuyến đi tốt đẹp trừ chuyện quên xức kem chống nắng nên cháy một mảng da mặt và đùi :(

Mình đang chuẩn bị đợt 2 chuyến về Tây Ninh (30-31/12/2009) theo QL 22 bận đi, bận về theo đường hồ Dầu Tiếng - Bình Dương - 748 về.

Nếu bạn nào tham gia được chuyến này hoặc có thể tham gia chặng nào hoặc gặp nhau cà phê cà pháo ở đoạn nào (của cung Nha Trang) thì rất vui lòng.

shoeproblem
29-12-2009, 02:21
Cho em hỏi là có ai đi từ Hà Nội vào không ạ? Em nghe thấy thích quá nhưng mà đi từ Sài Gòn ra thì thật là khó khăn cho em. :(

Toàn Thắng
29-12-2009, 21:44
Cho em hỏi là có ai đi từ Hà Nội vào không ạ? Em nghe thấy thích quá nhưng mà đi từ Sài Gòn ra thì thật là khó khăn cho em. :(

là sao bạn? Bạn đi từ HN vào Nha Trang bằng xe đạp à? nếu vậy mình chịu... hẹn phượt với bạn lần khác vậy

Toàn Thắng
30-12-2009, 23:30
Hôm nay, mình đã cùng em Bùi Minh, anh Tuấn cua rơ nhiều kinh ... nghiệm đã bon bon trên 3 chiếc xế điếc MTB đến cửa khẩu Mộc Bài mua vài vại Ken về ăn Tết (do chút trục trặc kỹ thuật nên không đi TN 2 ngày như dự kiến). Buổi sáng xuất phát từ An Sương lúc 7h20 đến Mộc Bài lúc 10h30, nghỉ khoảng 30' ăn uống ở Gò Dầu. Bận về do dồn hết tiền đi buôn bia, nên đành chia tay với mấy anh ôm chào mời casino cách đó mấy cây-lô-mét. Sau chầu vịt nấu chao ở quán 7 Chi Gò Dầu, mình và đồng bọn đạp về lúc 4h đến nhà lúc 7h30. Tổng hành trình đi khoảng 125km (nếu tính từ An Sương) hoặc 140km (nếu tình từ nhà mình) khoảng xấp xỉ 20km/h.

Mình đang dự định đi Bến Tre cùng nhóm này ngày 1/1/2010, rất vui làm quen giao lưu đạp cùng các bạn nào quê xứ dừa hay bồ kết em gái xứ dừa. Cám ơn mọi người.

Toàn Thắng
12-01-2010, 23:23
Đoàn mình 2 người đã làm chuyến đạp xe đến Nha Trang thành công tốt đẹp, đi đến nơi về đến chốn an toàn, tuy giờ da đang lột da như da rắn. Hành trình đi rút ngắn được 1 ngày, còn 4 ngày theo đường SG-Bình Châu-Phan Thiết-Cổ Thạch-Phan Rang-Nha Trang, tổng hành trình theo đồng hồ tốc độ trên xe khoảng ~580km (đi cung đường dọc biển).

Minh Bùi bạn đồng hành cùng mình cũng đã chinh phục được đèo Hòn Giao (ranh giới địa phận Lâm Đồng - Khánh Hòa) dài 32km, cao 1600m (nghe nói đây mới là đỉnh thứ nhất) cách Đà Lạt khoảng ~55km.

Nhờ admin đóng giùm mình topic này nhé, để khi nào thích hợp mình hay Bùi Minh sẽ làm bài viết về chuyến đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.