PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thâm Quyến - Quảng Châu: Đâu chỉ có đánh hàng



PeterPan
14-12-2009, 22:46
Cách đây dễ đến hơn 10 năm, PeterPan đã được biết tới Quảng Châu và Thâm Quyến qua các bộ phim đình đám thời bấy giờ là "Vòng đời" và "Tình Châu Giang" - những bộ phim từng khiến phố xá vắng tanh vào mỗi giờ phát sóng.

Ngần ấy thời gian trôi qua, cũng nhiều lần muốn đi Quảng Châu - Thâm Quyến cho biết mà đều bất thành. Lần này, sau khi đã kéo được 1 dải từ Nam Ninh tới Côn Minh rồi lên tới Thành Đô với điểm nhấn Cửu Trại Câu, PeterPan lại khăn gói lên đường làm chuyến chốt cho 1 năm khám phá các tỉnh phía Nam của Trung Quốc.

Một chuyến đi khá ngẫu hứng nên thời gian chuẩn bị chưa tới 1 tuần chứ không được tới hơn nửa năm như chuyến khám phá Cửu Trại Câu. Trong đoàn 4 người đi lần này, chỉ mình PeterPan lên đường với mục đích du lịch, 3 người còn lại đều qua Quảng Châu lần đầu để đánh hàng.

Một chuyến đi 6 ngày với phần nhiều thời gian là lọ mọ 1 mình giữa Quảng Châu và Thâm Quyến, khá thú vị và đáng nhớ, cũng đủ để thấy đó không phải là nơi chỉ có đánh hàng.

Lịch trình chi tiết
03/12: khởi hành từ Hà Nội lúc 12 giờ trưa, tới Hữu Nghị Quan lúc 15 giờ, 19 giờ 30 lên xe giường nằm từ Bằng Tường tới Quảng Châu.
04/12: đi xem các chợ nổi tiếng ở Quảng Châu, dạo sông Châu Giang, tối đi chơi phố đi bộ Bắc Kinh nổi tiếng.
05/12: thăm nhà số 250A phố Văn Minh - nơi bác Hồ từng sống và làm việc, thăm công viên Việt Tú Nam với biểu tượng Ngũ Dương, ghé bảo tàng Quảng Châu, tới thăm mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái tại công viên Hoàng Hoa Cương, tối về dạo phố đi bộ Thượng Hạ Cửu.
06/12: bắt tàu cao tốc từ ga Quảng Châu Đông đi Thâm Quyến, ngó qua Cửa Sổ Thế Giới, Trung Hoa Cẩm Tú và Thung Lũng Hạnh Phúc bằng tàu trên không, trèo lên tầng 69 của tháp Địa Vương để ngắm toàn cảnh Thâm Quyến.
07/12: phá sản kế hoạch đi vườn Bảo Mặc - nơi thờ Bao Công - vì bị sốt, tối lên xe giường nằm trở lại Bằng Tường.
08/12: về tới Hà Nội lúc 12 giờ trưa, kết thúc một chuyến lọ mọ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong.jpg
Tượng Ngũ Dương tại công viên Việt Tú - biểu tượng của thành phố Quảng Châu

PeterPan
14-12-2009, 23:08
Một số chia sẻ về chuyến đi

- Phương tiện đi lại:
+ Hà Nội - Lạng Sơn - Hà Nội: xe Hoa Thêm 80k/người, tuy nhiên, PeterPan không hài lòng lắm với nhà xe này, từ cách tài xế điều khiển xe khá ẩu tới cách nhà xe phục vụ khách không thật sự tận tâm. Tất nhiên, đây chỉ là nhận xét cá nhân, PeterPan đưa lên cho mọi người tham khảo. Ngoài Hoa Thêm, bạn có thể chọn lựa nhiều nhà xe khác tùy theo nhu cầu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xenhaphi.jpg
Nội thất xe nhà Phi, vội quá nên không chụp được nhiều

+ Hữu Nghị Quan - Bằng Tường - Quảng Châu: đi xe nhà Phi, mua vé khứ hồi 400 tệ/người tại 558 Trần Khát Chân. Xe giường nằm của nhà xe này rất được người Việt mình chuộng, hầu hết dân đánh hàng đều chọn xe này. Nội thất xe sạch sẽ, xe chạy êm ru trên suốt quãng đường ngót 1000km từ Bằng Tường tới Quảng Châu.
+ Đi lại tại Quảng Châu - Thâm Quyến: PeterPan kết hợp đi bộ và taxi. Vì toàn tách ra đi 1 mình nên tiền taxi có phần tốn. Taxi ở Quảng Châu và Thâm Quyến đều tính tối thiểu 7 tệ khi lên xe và thêm 1 tệ phụ phí xăng dầu, như vậy bạn sẽ tốn ít nhất 8 tệ cho mỗi lần đi taxi. Ở Quảng Châu - Thâm Quyến còn có tàu điện ngầm nhưng vì mình chưa rành nên không sử dụng.

- Ăn uống: lần này đi khá vội nên PeterPan không kịp tìm kiếm nhiều quán ăn hay ho, phần lớn thời gian ở Quảng Châu - Thâm Quyến đều chén McDonald và KFC cho nó lành :D.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/mcdonald.jpg
Thực đơn quen thuộc trong những ngày lọ mọ

- Ở: lần này, do đi cùng dân đánh hàng nên PeterPan ở lại khách sạn Đức Chính ở đường Đức Chính Nam (chỉ cách bến xe Việt Tú Nam chừng 200m). Khách sạn này là một địa chỉ quen thuộc của dân ta khi sang Quảng Châu đánh hàng. Ưu điểm của khách sạn này là gần bến xe, cho phép nhiều người ở chung phòng để chia nhau 150 tệ tiền phòng cho 1 ngày. Ngoài ra, toàn bộ tầng 5 của khách sạn này được người Việt thuê lại nên rất tiện cho việc thuê phòng. Nhược điểm của khách sạn này là trang thiết bị khá bình thường, không có tủ lạnh, và thậm chí cũng không có cả dép cho khách dùng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ducchinh.jpg
Khách sạn Đức Chính

PeterPan
14-12-2009, 23:26
Xác định là đi chơi, không quan tâm đến mua sắm, nhưng PeterPan cũng dành ra ngày đầu tiên để đi xem mấy khu chợ khá nổi tiếng tại Quảng Châu cho biết.

Đầu tiên là chợ Sáng hay chợ 13. Đây là chợ chuyên kinh doanh hàng quần áo, giầy dép nhưng với mức giá khá mềm. Nếu đặt mua buôn, giá thậm chí là rất, rất mềm. Chợ này chỉ mở từ sáng sớm tới 12 giờ trưa là đóng cửa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cho13.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cho13-2.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cho13-3.jpg

Sau chợ 13, PeterPan tới chợ Bạch Mã. Đây là khu chợ quần áo, giầy dép có chất lượng cao hơn và mức giá tất nhiên cũng chót vót hơn. Hàng ở đây rất đẹp và được trưng bày trong không gian rộng rãi hơn. Đặc biệt, các chủ hàng ở chợ Bạch Mã còn chịu chơi hơn hẳn khi thuê riêng một đội ngũ người mẫu để quảng cáo các mẫu hàng ngay trước gian hàng của mình (rất tiếc là PeterPan không chụp được kiểu ảnh nào).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bachma1.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bachma2.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bachma3.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bachma4.jpg

PeterPan
15-12-2009, 00:01
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tunnel.jpg
Đây là lối vào đường ngầm đầu tiên tại Quảng Châu
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bachvan.jpg
Chợ đồ da Bạch Vân

Một số lưu ý khi đi chợ tại Quảng Châu
- Luôn để mắt tới túi, ví và các đồ vật đắt tiền mang theo. Một người bạn đi cùng với PeterPan đã bị dân "2 ngón" thó mất chiếc máy ảnh mà rất lâu sau mới nhận ra.
- Nói "không" với taxi dù và không áp dụng bài "ở Trung Quốc cái gì cũng mặc cả được" trong việc gọi taxi.
- Để lên được taxi sau khi ra khỏi các chợ tại Quảng Châu, bạn hoặc phải đứng vào làn chờ riêng (rất dài) hoặc phải đi bộ ra một nơi cách chợ khá xa và chịu khó tranh cướp với người khác (do nhu cầu gọi taxi quanh các chợ là rất lớn).

chupachups1811
15-12-2009, 00:21
mềnh cũng mới lướt tour này 1 mình về. Mua sắm thú phết! Mách nc cho các bác đi sau nếu đi từ Quảng Châu - Thâm Quyến nên đi bằng tàu cao tốc có 75Y 1 chiều thôi mà mất có 1 tiếng

PeterPan
15-12-2009, 14:00
Phố đi bộ Bắc Kinh

Bắc Kinh nổi tiếng với phố đi bộ mua sắm Vương Phủ Tỉnh thì Quảng Châu cũng có một phố đi bộ mua sắm mang tên... Bắc Kinh. Con phố này chính xác là nằm trên phố Bắc Kinh Nam. Rất nhiều phố xá tại Quảng Châu được chia thành 3 con phố nhỏ với các chữ Bắc, Trung, Nam (kiểu như Bắc Kinh Nam, Đức Chính Nam ...) hoặc Đông, Tây gắn ở cuối.

Phố Bắc Kinh rất sầm uất và được coi là một nơi không thể không ghé qua khi tới Quảng Châu. Quán xá ở đây mở rất muộn và luôn tấp nập người ra kẻ vào. Điều đáng tiếc duy nhất của PeterPan khi tới đây đó là mải ngắm và chụp ảnh quá mà quên mất việc ghé qua quán ăn của người Việt (nghe nói rất được các bạn Tàu ưa chuộng).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh1.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh2.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh3.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh4.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh5.jpg
Rất nhiều người vây quanh một kiost để chơi xổ số thể thao
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh6.jpg
Một di tích khảo cổ học được bảo tồn ngay trên lối đi tại phố Bắc Kinh
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh7.jpg
Một quán nhỏ mang hình chiếc đầu máy xe lửa

PeterPan
15-12-2009, 22:15
Phố đi bộ Bắc Kinh (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh9.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh10.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh11.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh12.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh13.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/backinh14.jpg

PeterPan
16-12-2009, 14:30
Phố đi bộ Thượng Hạ Cửu

Giống như phố đi bộ Bắc Kinh, Thượng Hạ Cửu là một phố đi bộ mua sắm và ẩm thực chỉ mở vào buổi tối. Tuy nhiên, Thượng Hạ Cửu không có được sự sầm uất, náo nhiệt và danh tiếng như Bắc Kinh.

Khi PeterPan tới Thượng Hạ Cửu vào tối ngày 05/12, đồng hồ mới chỉ hơn 22 giờ (21 giờ Việt Nam) nhưng quán xá tại đây đã đóng cửa khá nhiều. Người dân đi mua sắm và ăn uống cũng không nhiều như phố Bắc Kinh - nơi luôn tấp nập người qua kẻ lại cho tới nửa đêm và gần sáng.

Có lẽ, điểm đáng chú ý nhất của phố đi bộ Thượng Hạ Cửu là những bức tượng bằng đồng khá sinh động được đặt dọc hai bên đường đi. Dẫu Thượng Hạ Cửu chỉ là một cái bóng mờ so với Bắc Kinh nhưng dù sao bạn cũng nên ghé qua đây nếu có thời gian.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thuonghacuu.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thuonghacuu2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thuonghacuu3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thuonghacuu4.jpg

PeterPan
16-12-2009, 14:37
Những bức tượng đồng ở Thượng Hạ Cửu

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuong7.jpg

hd128
16-12-2009, 22:13
mềnh cũng mới lướt tour này 1 mình về. Mua sắm thú phết! Mách nc cho các bác đi sau nếu đi từ Quảng Châu - Thâm Quyến nên đi bằng tàu cao tốc có 75Y 1 chiều thôi mà mất có 1 tiếng

Có lẽ Chupachups chưa post được ảnh, mình xin bổ xung đây, tàu chạy phê lắm:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=22059

Quảng châu còn có bờ sông Châu giang nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=22052

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=22055

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=22057

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=22058

Cũng là chỗ đáng Phượt:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=22051

PeterPan
16-12-2009, 22:31
Cảm ơn bác hd128 nhiều :).
Em cũng đã đi tàu cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến trong chuyến này, sẽ post ảnh sau theo mạch câu chuyện. Tàu cao tốc của họ thật sự là sạch, hiện đại và đi êm ru như đi máy bay. Từ ga Quảng Châu Đông tới ga Thâm Quyến là một quãng đường hơn 100km mà đi vèo 1 cái trong khoảng hơn 1 tiếng chút xíu.
Em cũng có ra bờ sông Châu Giang để ngắm cảnh nhưng chắc là khác với khúc sông nơi bác ghé qua. Tại em căn cứ vào mấy cây cầu trong ảnh của em và của bác khác nhau.
Rất mong bác tiếp tục chia sẻ cảm nhận và hình ảnh cho topic thêm phần phong phú, hữu ích :).

PeterPan
17-12-2009, 00:40
Ngoài các chợ và phố đi bộ mà PeterPan đã nói ở trên, Quảng Châu còn rất nhiều chợ khác như chợ đàn ông, chợ đàn bà, chợ đồ chơi... Bên cạnh đó, những thành phố vệ tinh của thủ phủ tỉnh Quảng Đông cũng đóng vai trò như một "chợ đầu mối" khổng lồ ví dụ thành phố Phật Sơn (chuyên đồ nội thất cao cấp) hay thành phố Thâm Quyến (chuyên đồ điện tử cao cấp)...

Tuy nhiên, PeterPan chỉ dành ngày đầu tiên của chuyến đi để dạo qua một số chợ và phố đi bộ để thỏa sự hiếu kỳ. Mục đích chính của chuyến đi vẫn là một mình một máy ảnh lọ mọ Quảng Châu và sau đó là Thâm Quyến.

Trong buổi sáng đầu tiên ở Quảng Châu, khi các bạn đi cùng đang ngập trong hàng hóa ở chợ Sáng, PeterPan vác máy ảnh ra bờ sông Châu Giang để vừa ngắm cảnh, vừa ghi lại những hình ảnh của bến sông nổi tiếng này.

Đôi bờ Châu Giang


Châu Giang hay Chu Giang là con sông dài tại Trung Quốc với chiều dài 2.200 km, sau các sông Dương Tử và Hoàng Hà), và là sông lớn thứ hai tính theo lưu lượng (sau Dương Tử). Nằm ở miền nam Trung Quốc, nó chảy vào biển Đông tại đoạn giữa Hồng Kông và Ma Cao. Khu vực hạ lưu của nó tạo thành vùng châu thổ Châu Giang.

Nó được đặt tên theo một hòn đảo cát và đá tại đoạn giữa của sông với tên gọi Hải Châu. Đảo này hiện nay nằm tại một bờ sông, do con sông đã thay đổi dòng chảy. Châu Giang còn có tên gọi là Việt Giang (tức "sông Quảng Đông").

Nó được tạo thành từ hợp lưu của ba con sông là Tây Giang, Bắc Giang và Đông Giang. Con sông này chảy qua các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, một phần các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, tạo thành lưu vực Châu Giang có diện tích 409.480 km².

Đường dây cao thế 500 kV, vượt qua sông này trên ba cột điện cao thế (phía đông: 240 m, giữa: 253 m và tây: 80 m) tại khu vực gần cửa sông, trong đó cột 253 m là cao nhất trên thế giới, được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở giữa sông. Khoảng cách giữa hai cột cao 253 m và 240 m là 1.547 m. Với khoảng cách này, điểm thấp nhất của đường dây cách mặt sông 70 m. Khẩu độ của hai thanh giằng của hai cột này là 63,5 m (cột cao 240 m) và 54,5 m (cột cao 253 m). Chúng được xây dựng năm 1987.

Hiểu biết còn hạn hẹp, PeterPan xin được trích dẫn thông tin từ Wikipedia.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang7.jpg

PeterPan
17-12-2009, 15:00
Đôi bờ Châu Giang (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang9.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang10.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang11.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang12.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang13.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang14.jpg

nghe'conhamchoi
17-12-2009, 16:29
Bác ơi đi Wảng Châu thời điểm nào là thích hợp nhất hả bác?

PeterPan
17-12-2009, 16:56
Thời tiết Quảng Châu vào mùa hè khá giống Hà Nội, vào mùa đông thì lạnh hơn 1 chút. Nói chung, kể cả đi đánh hàng hay đi chơi ở Quảng Châu thì nên tránh dịp có hội chợ (thường diễn ra vào tháng 10 hàng năm). Mỗi khi có hội chợ, giá cả hàng hóa và giá phòng khách sạn tại Quảng Châu đều tăng gấp nhiều lần.
Vừa rồi mình đi vào đầu tháng 12, thời tiết Quảng Châu và Thâm Quyến khá đẹp, trời không nắng quá và không khí khá dễ chịu.
Chúc nghe'conhamchoi sớm có chuyến đi như ý nhé :).

PeterPan
17-12-2009, 22:20
Đôi bờ Châu Giang (tiếp)

Trong nội thành Quảng Châu, có tới 11 cây cầu khác nhau bắc ngang đôi bờ sông Châu Giang. Trong chuyến tới Quảng Châu lần này, PeterPan chỉ tới xem trực tiếp được 2 cầu và nhìn thấy 1 cầu khác ở khá xa. Ngoài các cây cầu, 2 bờ sông Châu Giang còn được nối liền bởi 2 đường hầm dưới lòng sông. Tuy nhiên, do thời gian không nhiều nên PeterPan không tới được các đường hầm này.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang15.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang16.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang17.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang18.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang19.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang20.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang21.jpg

PeterPan
17-12-2009, 22:41
Đôi bờ Châu Giang (tiếp)

Một điều không may mắn của PeterPan trong chuyến đi lần này đó là tới sông Châu Giang vào một tối thứ sáu... tối om. Nói tối om ở đây có nghĩa là các cao ốc ở ven 2 bờ sông và đặc biệt là các cây cầu đều không được thắp điện lung linh như trong những bức ảnh nổi tiếng về đêm trên sông Châu Giang. Sự tiếc nuối càng lớn hơn khi PeterPan đi ngang bến sông quen thuộc bằng taxi vào tối ngày hôm sau và thẫn thờ nhìn đèn đóm sáng trưng mà không thể dừng lại vì đang có việc.

Không đi được thuyền để ngắm cảnh và cũng không được thấy vẻ đẹp lung linh của sông Châu Giang, PeterPan đành tự động viên mình rằng đó sẽ là lý do cho một chuyến trở lại Quảng Châu...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang22.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang23.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang24.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang25.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/chaugiang26.jpg

PeterPan
19-12-2009, 15:17
Quảng Châu háo hức với Asiad 2010

Từ ngày 12/11/2010 tới ngày 27/11/2010, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 16 (The 16th Asian Games, XVI Asiad hay Asiad 2010) sẽ được diễn ra tại Quảng Châu. Như vậy, sau niềm vinh dự của Bắc Kinh vào năm 1990, Quảng Châu là thành phố thứ hai của Trung Quốc giành được quyền đăng cai sự kiện thể thao hàng đầu của châu lục đông dân nhất thế giới. Với tổng số 41 môn thi đấu, Asiad 2010 sẽ là kỳ Đại hội lớn nhất trong lịch sử thể thao Châu Á.

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Quảng Châu đã có những động thái khởi động từ lâu. Khi PeterPan tới thành phố có biệt danh là Dương Thành vào đầu tháng 12 vừa qua, những hình ảnh của Asiad 2010 đã tràn ngập khắp các phố phường. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh cách điệu của 5 chú dê ngộ nghĩnh - linh vật của Asiad 2010 - tại bất cứ nơi đâu: từ các phố đi bộ tới bến xe buýt, từ nhà ga tới các tấm biển lớn quây quanh các công trường, từ những tấm biển điện tử gắn phía sau các xe buýt tới những panô, áp phích cỡ lớn tại các tòa nhà cao tầng, tất cả tạo nên một không khí háo hức chờ đợi sự kiện thể thao quan trọng nhất châu lục.

Tại Doha 2006, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 HCV, 13 HCB và 7 HCĐ để xếp thứ 19 chung cuộc trên tổng số 36 đoàn thể thao tham dự. Hy vọng rằng thành tích vượt bậc ở SEA Games 25 vừa qua sẽ là một bước đệm tuyệt vời để các VĐV của chúng ta có những bước chuyển mình, những cuộc đổi màu huy chương tại Quảng Châu cuối năm 2010.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad1-lap.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad2-lap.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad3-lap.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad4-lap.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad5-lap.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad6-lap.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/asiad7-lap.jpg

PeterPan
19-12-2009, 21:15
Xe điện ở Quảng Châu

Đối với PeterPan, việc nhìn thấy những chiếc xe buýt chạy điện ở Quảng Châu có thể được coi là một phát hiện thú vị. Trong trí nhớ mờ nhạt của PeterPan về một thời chưa quá xa, những chiếc xe điện leng keng gắn liền với hình ảnh của một Hà Nội trong giai đoạn giao thời. Bởi vậy, nhìn thấy những chiếc xe buýt chạy điện tại Quảng Châu mang lại những cảm giác bồi hồi.

Ở Quảng Châu, những chiếc xe buýt chạy điện được sử dụng song song với xe buýt chạy xăng. Tuy nhiên, những chiếc xe buýt chạy điện chủ yếu hoạt động tại các tuyến phố thuộc khu cũ của thành phố như Đức Chính, Bắc Kinh, Văn Minh, Chu Quảng hay Việt Tú...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bus1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bus2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bus3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bus4.jpg

PeterPan
20-12-2009, 19:27
Ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu

Một mình 1 máy ảnh lọ mọ tại Quảng Châu, PeterPan tranh thủ chui vào một ga tàu điện ngầm gần bờ sông Châu Giang cho thỏa trí tò mò. Tất nhiên, ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu chưa thể so sánh được với những ga tương tự của Nhật Bản hay của các nước Châu Âu nhưng nó cũng phần nào đủ để một kẻ "nhà quê" như PeterPan được mở rộng tầm mắt.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro4.jpg


Những ảnh sau đây được chụp ở một ga tàu điện ngầm khác ngay gần công viên Việt Tú Nam và đối diện khách sạn 5 năm sao Marriott Quảng Châu. Ảnh chụp bằng máy du lịch trong điều kiện ánh sáng không thật tốt nên hơi mờ. Do không nắm được các tuyến tàu điện ngầm nên PeterPan chỉ xuống tới khu vực bán và soát vé để chụp ảnh. Hơi tiếc vì không được đi thử tàu điện ngầm nhưng đành để dịp khác vậy.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/metro7.jpg

PeterPan
22-12-2009, 21:20
Những hình ảnh đối lập bên bờ Châu Giang

Ngay bên bờ sông Châu Giang, có một khu chợ nhỏ dành cho các cụ già. Đây vừa là nơi để các cụ mua những thứ đồ hàng ngày, vừa là nơi để các cụ trò chuyện với nhau. Các cụ già ở khu chợ này đều có vẻ ngoài thư thái, thanh thản và nhẹ nhõm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old1-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old5.jpg


Nhưng cách đó không xa là những hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng họ có những mảnh đời khác nhau rất xa. Hình ảnh cụ ông ngồi bên thành cầu còn xa xa là những người đi đường lặng lẽ quay lưng cứ luôn khiến PeterPan phải suy nghĩ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/old7.jpg

what_up
26-12-2009, 09:32
Bạn Peter Pan ơi, qua Quảng Châu bạn có cần phải biết tiếng Hoa k? tiếng ANh có ok chứ?

Tháng 10 năm sau mình đi từ Macau qua Thẩm quyến (bus) rồi lên Quảng Châu (tàu nhanh 100km/1h) rồi về lại SG.
Bạn thấy kế hoạch có ổn k?Có j góp ý giúp mình vói. Thanks!

ViThanh
26-12-2009, 10:05
Nhà em cũng thấy rằng những người đạp xe lôi chở hàng và chở người ở Guangzhou hầu hết là phụ nữ, trông họ rất vất vả.

Bác có chơi ở sông Zhujiang về đêm không? Ánh đèn rực rỡ bên sông đẹp phết. Hồi sang đó em ở Garden Inn Hotel gần bên Zhujiang nên tối đến mờ ra đó xem các cụ tập thể dục và hát kara dạo bên sông.

gianker
26-12-2009, 10:36
Nhưng cách đó không xa là những hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng họ có những mảnh đời khác nhau rất xa. Hình ảnh cụ ông ngồi bên thành cầu còn xa xa là những người đi đường lặng lẽ quay lưng cứ luôn khiến PeterPan phải suy nghĩ.

Ở gần các khu chợ, có đầy người nằm ngủ la liệt bên vỉa hè, người chợ, chợ người... Không cứ là ở các tuyến phố chính đâu ạ. Ở đâu cũng có người giàu, người nghèo thôi, nhưng về mặt bằng chung mức sống người Quảng Châu được cải thiện rất rất nhiều rồi.

Một điểm nữa mình ko thích lắm ở thành phố này là ô nhiễm không khí và nước, cả ở Thẩm Quyến. Người thì đông, nhà cửa nhiều chỗ vẫn lem nhem. Sang Thẩm Quyến rồi thì về thấy chán hẳn.

PeterPan
27-12-2009, 12:36
Bạn Peter Pan ơi, qua Quảng Châu bạn có cần phải biết tiếng Hoa k? tiếng ANh có ok chứ?

Tháng 10 năm sau mình đi từ Macau qua Thẩm quyến (bus) rồi lên Quảng Châu (tàu nhanh 100km/1h) rồi về lại SG.
Bạn thấy kế hoạch có ổn k?Có j góp ý giúp mình vói. Thanks!

Chào what_up, nếu bạn biết tiếng Trung, bạn sẽ rất thuận lợi khi đi du lịch Trung Quốc. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, bạn cũng đừng quá lo lắng. Bạn chỉ cần nghiên cứu kỹ những điểm mà bạn sẽ đi đồng thời học thuộc một số câu nói thông dụng là ok.
Lịch trình bạn đưa ra mình nghĩ là ổn rồi. Bạn chọn đi tàu cao tốc từ Thâm Quyến về Quảng Châu là rất hợp lý, vừa rồi mình cũng đã đi tàu này và thấy rất thú vị.


Nhà em cũng thấy rằng những người đạp xe lôi chở hàng và chở người ở Guangzhou hầu hết là phụ nữ, trông họ rất vất vả.

Bác có chơi ở sông Zhujiang về đêm không? Ánh đèn rực rỡ bên sông đẹp phết. Hồi sang đó em ở Garden Inn Hotel gần bên Zhujiang nên tối đến mờ ra đó xem các cụ tập thể dục và hát kara dạo bên sông.

Chào ViThanh, mình có ra ngắm sông Châu Giang vào buổi tối nhưng lại đúng vào hôm mà hệ thống đèn trên các cây cầu không được bật sáng. Hôm sau, khi mình có việc đi ngang bờ sông thì đèn đóm lại sáng chưng nhưng không dừng lại được :D.


Ở gần các khu chợ, có đầy người nằm ngủ la liệt bên vỉa hè, người chợ, chợ người... Không cứ là ở các tuyến phố chính đâu ạ. Ở đâu cũng có người giàu, người nghèo thôi, nhưng về mặt bằng chung mức sống người Quảng Châu được cải thiện rất rất nhiều rồi.

Một điểm nữa mình ko thích lắm ở thành phố này là ô nhiễm không khí và nước, cả ở Thẩm Quyến. Người thì đông, nhà cửa nhiều chỗ vẫn lem nhem. Sang Thẩm Quyến rồi thì về thấy chán hẳn.

Quảng Châu quả thật vẫn còn khá nhiều tuyến phố có phần nhom nhem so với tầm cỡ của một thủ phủ. Từ Quảng Châu sang tới Thâm Quyến là một sự thay đổi lớn. Thâm Quyến có cơ sở hạ tầng tốt hơn hẳn, có lẽ không bao lâu nữa thì đặc khu kinh tế này có thể tự tin là một đối trọng thực sự với đặc khu hành chính Hong Kong ở kế bên.

PeterPan
30-12-2009, 00:28
Người Trung Quốc có câu thành ngữ "Sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu". Câu này có nghĩa là sinh ra ở Tô Châu thì sẽ có cơ may lấy được vợ đẹp do vùng đất này nổi tiếng là nơi sản sinh ra những mỹ nhân của Trung Quốc. Hàng Châu là một nơi phồn hoa đô hội vào loại bậc nhất nên là một nơi lý tưởng để sinh sống. Quảng Châu là nơi nổi tiếng với những món ăn ngon và đa dạng nên những người mê ẩm thực không thể không tới. Cuối cùng, Liễu Châu là nơi có loại gỗ tốt dùng để làm quan tài nên nhắm mắt xuôi tay ở đây là lý tưởng nhất.

Câu nói trên có rất nhiều dị bản, ví dụ như "Ăn ở Quảng Châu, chơi ở Hàng Châu, mặc ở Tô Châu, uống ở Quý Châu, chết là Liễu Châu". "Mặc ở Tô Châu" vì ở đây có nhiều loại vải đẹp còn "uống ở Quý Châu" vì đây là nơi sản sinh ra rượu Mao Đài - một loại rượu quốc hồn quốc túy của người Trung Hoa. Ngoài ra, do Tô Châu là nơi có nhiều con gái đẹp nên cũng có câu "lấy vợ ở Tô Châu".

Các Châu khác thì PeterPan chưa được tới, lần này mới qua được Quảng Châu. Có điều, do đi lại khá gấp gáp nên không được thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của thành phố này. Suốt mấy ngày chỉ chủ yếu chén McDonald và KFC cho nhanh gọn.

Hai món ăn đặc trưng Quảng Châu một chút mà PeterPan được thử qua là món bánh nhân thịt tại một cửa hàng ngay đối diện chợ Sáng và món cháo bò. Món bánh nhân thịt có nhiều loại nhân như nhân thịt bò hoặc nhân thịt lợn. Món bánh này ăn kèm với sữa đậu nành rất ngon và khá vào. PeterPan mua 2 cái bánh nhân thịt và 1 cốc sữa đậu nành mà chỉ 1 loáng là đã chén sạch.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/banh.jpg
Món bánh thịt ăn kèm với sữa đậu nành nóng hổi

Món cháo bò thì khá lạ. Ở Hà Nội, không có cháo bò hoặc chí ít thì PeterPan chưa được thử qua. Vì vậy, ăn cháo bò tại Quảng Châu là một trải nghiệm thú vị. Thịt bò được sắt khá mỏng, ăn với cháo rất vào. Bát cháo bò mà PeterPan được ăn còn đặc biệt hơn vì đó là thời điểm đang bị sốt. Ăn xong bát cháo bò ở Quảng Châu mà cảm giác có lẽ cũng không khác là bao so với Chí Phèo sau khi được bát cháo hành :D.

Lần sau, nếu có dịp trở lại Quảng Châu, sẽ cố gắng thử thêm nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của thành phố này.

BM
30-12-2009, 07:07
@PeterPan: hồi trước mình đến Quảng Châu được xem một di chỉ khảo cổ thời Triệu Đà và được thuyết minh về những liên hệ trong cuộc hôn nhân gián điệp Trọng Thủy - Mỵ Châu. Không biết có phải là các di chỉ khảo cổ dưới kính trên phố đi bộ không?

ViThanh
30-12-2009, 08:25
Hồi ở Fusan tớ cũng đã ăn sáng bằng món cháo bò ở Rosa Hotel, 1 KS 5 sao hoành tráng nhưng dịch vụ khá rẻ (mỗi suất ăn tự chọn chỉ 10$, thêm 1$ tiền tip). Tuy nhiên tớ không ăn hết 1/3 bát vì dân TQ ăn sáng nhiều quá, cái gì cũng cả bát tô to bự chảng.

Cái bụng của tớ rất dị ứng với đồ ăn của TQ, cứ ăn vào là đau bụng bất kể ăn ở KS, nhà hàng hay vỉa hè nên mấy ngày sau tớ chỉ chơi mỗi Mc Donald hoặc KFC.

tamata
30-12-2009, 12:17
Ở gần các khu chợ, có đầy người nằm ngủ la liệt bên vỉa hè, người chợ, chợ người... Không cứ là ở các tuyến phố chính đâu ạ. Ở đâu cũng có người giàu, người nghèo thôi, nhưng về mặt bằng chung mức sống người Quảng Châu được cải thiện rất rất nhiều rồi.

Một điểm nữa mình ko thích lắm ở thành phố này là ô nhiễm không khí và nước, cả ở Thẩm Quyến. Người thì đông, nhà cửa nhiều chỗ vẫn lem nhem. Sang Thẩm Quyến rồi thì về thấy chán hẳn.

E thấy về mức độ ô nhiễm thì Quảng Châu vẫn phải gọi Hà Nội bằng cụ ạ :D, mấy lần e sang đấy đi cả ngày mà quần áo chăngr bị bẩn, chứ đi làm ở Hà Nội thì.....

PeterPan
30-12-2009, 12:26
@PeterPan: hồi trước mình đến Quảng Châu được xem một di chỉ khảo cổ thời Triệu Đà và được thuyết minh về những liên hệ trong cuộc hôn nhân gián điệp Trọng Thủy - Mỵ Châu. Không biết có phải là các di chỉ khảo cổ dưới kính trên phố đi bộ không?

Chào bác, em có vào bảo tàng lịch sử Quảng Châu, chui cả xuống hầm mộ rồi xem các di chỉ khảo cổ khác. Đây là hầm mộ của ông vua Nam Việt (NanYue), cụ thể như nào em sẽ dần dần chia sẻ thông tin và hình ảnh trong phần sau của topic. Còn những di chỉ trên phố đi bộ Bắc Kinh thì hiện tại em chưa nắm được thông tin chính xác.


Hồi ở Fusan tớ cũng đã ăn sáng bằng món cháo bò ở Rosa Hotel, 1 KS 5 sao hoành tráng nhưng dịch vụ khá rẻ (mỗi suất ăn tự chọn chỉ 10$, thêm 1$ tiền tip). Tuy nhiên tớ không ăn hết 1/3 bát vì dân TQ ăn sáng nhiều quá, cái gì cũng cả bát tô to bự chảng.

Cái bụng của tớ rất dị ứng với đồ ăn của TQ, cứ ăn vào là đau bụng bất kể ăn ở KS, nhà hàng hay vỉa hè nên mấy ngày sau tớ chỉ chơi mỗi Mc Donald hoặc KFC.

Chào bác ViThanh, thực ra đồ ăn ở Quảng Châu khá là hợp khẩu vị của người Việt, nếu biết chỗ thì cũng có nhiều đồ ngon để ăn. Đợt vừa rồi em đi cũng gấp nên không có nhiều thời gian lọ mọ tìm đến những chỗ như vậy. Thành ra cũng toàn McDonald và KFC cho nó lành. Tiếc ghê bác ạ, chính vì đi chuyến Quảng Châu - Thâm Quyến này về mà em bị sốt cả tuần sau nên không đi cùng bác chuyến Lào - Thái đấy :D.


E thấy về mức độ ô nhiễm thì Quảng Châu vẫn phải gọi Hà Nội bằng cụ ạ :D, mấy lần e sang đấy đi cả ngày mà quần áo chăngr bị bẩn, chứ đi làm ở Hà Nội thì.....

Chào bác tamata, Quảng Châu vẫn còn những khu phố trông khá nhom nhem do lịch sử để lại bên cạnh những khu phố mang dáng dấp hiện đại. Tuy nhiên, phải thừa nhận là Quảng Châu khá sạch, không có cảm giác bị ngột ngạt vì khói bụi, bị điếc tai vì còi xe... Lọ mọ đi bộ ở Quảng Châu khá thoải mái và nhẹ nhàng.

dalyhuong
30-12-2009, 15:42
Kekeke, các bác ợ, món cháo bò hình như ở Quy Nhơn có bán vỉa hè đấy ợ (nghe bác Pan miêu tả, giông giống như món cháo bò em đã ăn qua).

PeterPan
04-01-2010, 00:30
Cái món cháo bò nó ngon đã đành, PeterPan lại được ăn đúng vào lúc đang sốt cao và bụng thì đói meo. Trên đường lọ mọ, những lúc được ăn bát cháo nóng hổi như vậy bỗng thấy trong lòng rưng rưng, chỉ mong được về nhà ngay trong chốc lát...

Hy vọng sẽ sớm có dịp được thử món cháo bò ở Quy Nhơn mà dalyhuong đã nhắc tới.

PeterPan
10-01-2010, 01:48
Nhà số 250 phố Văn Minh

Trước khi tới Quảng Châu, PeterPan có gần 1 tuần để lên một danh sách những điểm cần đến và nhà số 250 phố Văn Minh là gạch đầu dòng đầu tiên. Đây là ngôi nhà mà Bác Hồ đã sống và làm việc từ ngày 11/11/1924 tới năm 1925 với tên gọi là Lý Thụy cùng vai trò là thư ký và phiên dịch cho Cố vấn chính trị Quốc tế Cộng sản Bolodin hoạt động bên cạnh Tôn Trung Sơn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/250vanminh.jpg
Nhà số 250 phố Văn Minh của những năm 20 thế kỷ trước. Nguồn: Internet

Vào thời đó, nhà số 250 phố Văn Minh mang số cũ là 13/1. Đây là trụ sở của Tâm Tâm xã (Tân Việt Thanh niên Đoàn) với các thành viên ưu tú như Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu... và đặc biệt là Phạm Hồng Thái - người đã hy sinh trên sông Châu Giang sau khi ám sát hụt toàn quyền Đông Dương Merlin tại khách sạn Victoria vào ngày 19/06/1924. Hiện tại, mộ của ông được đặt tại Công viên Hoàng Hoa Cương (PeterPan sẽ cung cấp thông tin và hình ảnh trong phần sau của topic).

Trở lại với căn nhà số 250 phố Văn Minh, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và giảng dạy cho các thanh niên yêu nước. Ngay tại căn nhà này, Bác và những cộng sự đã cùng cho ra đời báo Thanh Niên - cơ quan tuyên tuyền của tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội và đồng thời là tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam - vào ngày 21/06/1925. Sau này, đây được lấy là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tờ báo Thanh Niên kể trên không phải là tiền thân của báo Thanh Niên ngày nay.

Với rất nhiều ý nghĩa lịch sử như vậy, nhà số 250 phố Văn Minh là một điểm đến không thể bỏ qua của PeterPan khi tới Quảng Châu. Tuy nhiên, nó còn trở thành điểm đến đầu tiên cho ngày lọ mọ đi chơi đầu tiên (sau khi đã đi hết các chợ nổi tiếng) vì quá... gần. Trong một thoáng lơ đãng và đi quá một đoạn khỏi khách sạn Đức Chính ở ngày đầu tiên, Peter bất ngờ phát hiện ra phố Văn Minh ở rất gần phố Đức Chính, chính xác là chỉ cần khoảng hơn 15 phút tản bộ.

Văn Minh là một phố cũ nằm trong một khu mang nhiều đường nét cổ của Quảng Châu. Sáng sớm ngày thứ hai của hành trình nhưng là ngày đầu tiên tự lọ mọ đi chơi, PeterPan đã đi bộ từ khách sạn tới số 250 phố Văn Minh với cảm giác vô cùng thư thái. Hàng quán ở Quảng Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung đều mở khá muộn nên khoảng thời gian đầu buổi sáng khá yên tĩnh, đặc biệt là ở những khu phố cũ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho1.jpg
Phố Đức Chính hun hút dài trong buổi sớm

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho2.jpg
Khu nhà cổ (hoặc cũ?) rợp bóng cây

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho3.jpg
Vào tới phố Văn Minh

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho4.jpg
Ngõ nhỏ thức giấc

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho5.jpg
Kiểu kiến trúc đặc trưng của một Quảng Châu chưa xa (nhà xây đua tầng 2 ra hết vỉa hè)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho6.jpg
Khu nhà này đã rất gần số 250 phố Văn Minh

P/s: Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin cộng với hiểu biết còn ít ỏi của PeterPan. Nếu còn thiếu hoặc sai sót về thông tin, rất mong nhận được góp ý của mọi người.

(còn nữa)

PeterPan
11-01-2010, 00:56
Nhà số 250 phố Văn Minh (tiếp)

Sự háo hức và hồi hộp của PeterPan cuối cùng cũng được giải tỏa khi đến được nhà số 250 phố Văn Minh. Ngôi nhà này vẫn còn giữ được nguyên vẹn những nét kiến trúc như thời Bác Hồ từng sống và huấn luyện cho các thanh niên yêu nước tại đây.

Ngôi nhà được giữ gìn rất cẩn thận và có phần còn khá... mới (ít nhất là ở nước sơn của các cánh cửa) so với những ngôi nhà cổ (và cũ) khác trong phố Văn Minh. Khi PeterPan tới đây vào khoảng gần 8 giờ sáng (giờ Bắc Kinh), cả con phố Văn Minh vẫn còn chưa thực sự... tỉnh ngủ. Nhà số 250 cũng vậy, cửa khóa then cài im lìm. PeterPan thử bấm chuông với hy vọng sẽ có người mở cửa để có thể vào thăm các căn phòng trưng bày hình ảnh và vật dụng liên quan tới quãng thời gian Bác ở đây nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào đáp lại.

Chút thất vọng thoáng qua nhanh chóng được thay bằng cảm giác hào hứng khi ánh nắng chiếu qua các vòm lá tạo nên một khung cảnh đẹp hiếm có. Không vào được bên trong ngôi nhà nên PeterPan đành chụp lại hình ảnh bên ngoài.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-1.jpg
Nhà số 250 phố Văn Minh. Tấm biển gỗ có dòng chữ Trung Quốc mang nội dung "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Lớp huấn luyện cách mạng cho thanh niên Việt Nam"

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-2.jpg
Khóa xích to đùng

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-3.jpg
Căn nhà được giữ gìn tốt nên vẫn có được dáng vẻ khá bề thế

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-4.jpg
Trong ngôi nhà này, Bác Hồ đã sống và huấn luyện rất nhiều thanh niên yêu nước

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-5.jpg
Tại đây, Thanh Niên - tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam - đã ra đời ngày 21/06/1925. Lọ mọ hơn 3 năm với nghề báo mà tới chuyến đi Quảng Châu thì PeterPan mới biết được thông tin này, âu cũng là một "phát hiện" nho nhỏ

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-6.jpg
Nhà số 250 phố Văn Minh trong ánh nắng buổi sớm

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-7.jpg
Nhà số 250 có thể được coi là số nhà cuối cùng bên dãy chẵn của phố Văn Minh bởi ngay sau nó là một tòa cao ốc hiện đại

PeterPan
11-01-2010, 16:18
Nhà số 250 phố Văn Minh (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-8.jpg
Gần 1 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi người thanh niên mang tên Lý Thụy tới đây

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-9.jpg
Ngôi nhà nép mình dưới tán cây và bóng của tòa cao ốc phía sau

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-10.jpg
Mé trái của ngôi nhà

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-11.jpg
Tán cây xòe rộng tới tận cửa sổ bên mé trái của ngôi nhà

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-12.jpg
Hai tấm biển này có 4 dòng đầu giống nhau với nội dung như sau:
Cơ quan bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Quảng Đông
Địa điểm cũ lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam
Địa điểm cũ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Đông
Hai dòng cuối:
Tấm biển trắng:
Công bố ngày 18/11/2008
Thành lập ngày 22/12/2008
Tấm biển đen:
Công bố ngày 27/07/1999
Thành lập ngày 01/10/1999
(Năm 1998, nhân kỷ niệm 108 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền thành phố Quảng Châu đã ra quyết định tu bổ khu di tích. Tấm biển đen có thể liên quan tới sự kiện này.)
Những chữ màu đỏ ở bên trái phía dưới của ảnh có nội dung không liên quan gì tới nhà 250 phố Văn Minh, đại ý là về việc phòng cháy chữa cháy và cấm vứt rác bừa bãi

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-13.jpg
Nước sơn cửa đỏ au, dường như mới được sơn lại chưa lâu

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhaso250-14.jpg
Cửa đóng then cài

PeterPan
12-01-2010, 00:15
Loay hoay ngồi tìm kiếm thêm thông tin về ngôi nhà số 250 phố Văn Minh, PeterPan biết thêm được một số chi tiết thú vị. Ngoài những Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu hay Phạm Hồng Thái, ngôi nhà lịch sử này còn là nơi tụ hội của khá nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bacho.jpg
Bác Hồ dưới bí danh là Lý Thụy đang giảng dạy cho các thanh niên yêu nước tại nhà số 250 phố Văn Minh (tranh vẽ lại). Nguồn: cand.com.vn

Lớp huấn luyện đầu tiên do Bác mở gồm 5 người, lớp thứ 2 tăng thêm 15 người trong đó có đồng chí Phạm Văn Đồng (bí danh Lý Tống) - người sau này trở thành Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vào năm 1971, nhân chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã về thăm nhà số 250 phố Văn Minh và quyết định coi đây là một khu di tích lịch sử.

Bên cạnh Phạm Văn Đồng, Nguyễn Sơn (bí danh Lý Anh Tự) cũng là một cái tên không thể không nhắc đến. Bỏ lại quê nhà người vợ trẻ và đứa con thơ, ông lặn lội sang Quảng Châu để diện kiến Bác và theo khóa huấn luyện. Sau này, Nguyễn Sơn đã có rất nhiều đóng góp cho cả quân đội Trung Quốc (là người Việt duy nhất đi hết cuộc "Vạn lý trường chinh") và quân đội Việt Nam nên vẫn được gọi là "Lưỡng quốc tướng quân".

Có thể nói, cùng với sự xuất hiện của Lý Thụy, nhà số 250 phố Văn Minh đã trở thành nơi ươm mầm cho rất nhiều nhân vật có chỗ đứng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam sau này.

(Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn)

PeterPan
13-01-2010, 01:15
Càng tìm hiểu về quãng thời gian Bác Hồ sống và làm việc tại Quảng Châu, càng có thêm nhiều thông tin thú vị.

Tại Quảng Châu, Bác sử dụng bí danh Lý Thụy để hoạt động. Thật thú vị khi biết rằng họ Lý mà Bác lấy để làm tên bắt nguồn từ Lý Ninh - tên phiên âm tiếng Trung của Lênin.

Rất nhiều các thanh niên yêu nước đã được lấy theo họ Lý của Bác khi tới Quảng Châu học tập và hoạt động. Ngoài Lý Tống (Phạm Văn Đồng) và Lý Anh Tự (Nguyễn Sơn) đã nói ở trên, còn có Lý Thúc Thông, Lý Phương Thuận, Lý Tự Trọng, Lý Thúc Tự, Lý Thúc Chắt, Lý Phương Đức (Nguyễn Thị Đức), Lý Quý (Trần Phú), Lý Trí Phương (Nguyễn Thị Minh Khai)...

Trong chuyến đi Quảng Châu vừa qua, PeterPan không tới được trường quân sự Hoàng Phố vì ngôi trường này ở quá xa mà thời gian lại eo hẹp. Trường quân sự Hoàng Phố là nơi mà Bác Hồ đã gửi nhiều thanh niên yêu nước tới đây để học tập và rèn luyện với hy vọng họ trở thành nòng cốt của quân đội Việt Nam sau này. Bên cạnh tướng Nguyễn Sơn đã quá nổi tiếng, còn có tướng Hoàng Sâm (Trần Văn Kỳ), Lê Hồng Phong, Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng...

(Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn)

PeterPan
14-01-2010, 01:01
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương

Rời ngôi nhà số 250 phố Văn Minh, PeterPan bắt taxi tới công viên Việt Tú với mục đích xem bằng được tượng Ngũ Dương - biểu tượng nổi tiếng của thành phố Quảng Châu.

Sau khoảng 15 phút đi taxi, PeterPan đã tới được công viên Việt Tú. Điều thú vị đầu tiên đó là ở đây vào cửa miễn phí hoàn toàn. Trước khi tới Quảng Châu, PeterPan chỉ biết rằng công viên Việt Tú là nơi đặt tượng Ngũ Dương mà không biết rằng đây là công viên lớn nhất của thành phố hơn 9,5 triệu dân này.

Thật bất ngờ khi công viên lớn nhất của thành phố có GDP xếp thứ 6 trên toàn cõi Trung Quốc (2008) lại mở cửa miễn phí hoàn toàn cho người dân. Thấy mọi người bình thản tiến qua cổng chính mà không phải qua khâu soát vé, PeterPan nhìn quanh chẳng thấy phòng bán vé nào nên cũng tự tin... vào luôn. Trước khi đi, PeterPan biết được giá vào cửa là 5 tệ/người. Ngày PeterPan đến công viên Việt Tú là thứ Bảy nên không loại trừ việc miễn phí vé vì rơi vào dịp cuối tuần.

Vào rồi mới biết công viên Việt Tú rộng lớn vô cùng và tượng Ngũ Dương chỉ là một điểm tham quan trong cả một quần thể. Bởi vậy, quá nửa thời gian tại công viên Việt Tú, PeterPan ở trong tình trạng vừa đi vừa dò đường vì ý nghĩ vào một chút để ngắm tượng Ngũ Dương rồi ra ngay đã hoàn toàn phá sản.

Bao trọn một diện tích lên tới 860.000m2, công viên Việt Tú được hình thành bởi 3 hồ nước nhân tạo và 7 quả đồi trong quần thể núi Việt Tú. Không phải là một nơi có cảnh sắc quá đỗi diễm lệ nhưng công viên này vẫn là một điểm hẹn lý tưởng vì có sự kết hợp hài hòa của các yếu tố văn hóa và du lịch sinh thái.

Chỉ ở đây khoảng hơn 4 tiếng nhưng PeterPan cũng kịp có được những khám phá thú vị cho riêng mình.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu1.jpg
Con đường len lỏi giữa các hàng cây

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu2.jpg
Một thác nước nhân tạo

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu3.jpg
Một trong 3 hồ nước nhân tạo tại công viên Việt Tú

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu4.jpg
Giống như nhiều công viên ở Trung Quốc, công viên Việt Tú là nơi để các cụ vào vui chơi và giao lưu cho khuây khỏa tuổi già. Trong ảnh: Các cụ bà đang tâp múa với quạt và bóng nhựa

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu5.jpg
Các cụ ông thì chơi bowling trên cỏ

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu7.jpg
Hình cách điệu của trò chơi ngay cạnh sân bowling

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu6.jpg
Các cụ ông cụ bà đang cùng tập nhảy

PeterPan
14-01-2010, 01:15
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương (tiếp)

Công viên Việt Tú có đầy đủ các đặc điểm thường thấy ở nhiều công viên tại các thành phố lớn của Trung Quốc: sạch, ngăn ngắp và là nơi tập trung nhiều hoạt động dành cho người cao tuổi.

Tuy nhiên, nó cũng có những điểm chưa thật sự hợp lý. Rộng tới 860.000m2 nhưng công viên Việt Tú lại có rất ít các bản đồ chỉ dẫn chi tiết, ngay cả hệ thống các biển chỉ dẫn cũng không nhiều.

Để tìm được khu tượng Ngũ Dương, PeterPan phải đi vừa đi lòng vòng, vừa cố gắng vận dụng vốn tiếng Trung ít ỏi để hỏi người dân ở đây. Phải tới khi khá mỏi chân thì PeterPan mới kiếm được một tấm bảng có bản đồ chi tiết các điểm tham quan tại công viên Việt Tú. Tuy nhiên, bản đồ này không thật sự chính xác và bạn sẽ phải mất thêm thời gian để boăn khoăn xem mình đang ở đâu và phải làm thế nào để đi tới điểm cần đến.

Kinh nghiệm là thấy bản đồ ở đâu thì nên chụp lại ngay để khi cần có thể mở ra xem trên màn LCD của máy ảnh. Bạn cũng có thể mở hình ra để chỉ cho người dân bản địa điểm bạn cần đến và nhờ họ chỉ đường. Đây là những lưu ý cần thiết cho việc đi lại trong công viên Việt Tú (trong hơn 4 tiếng ở đây, PeterPan chỉ thấy 2 tấm bảng có bản đồ ở cách khá xa nhau).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/viettu8.jpg
Một tấm bảng có bản đồ chi tiết các điểm tham quan trong công viên Việt Tú

PeterPan
14-01-2010, 11:51
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương (tiếp)

Nền đất của một pháo đài cổ (?)

Do vốn tiếng Trung ít ỏi nên PeterPan không dịch được những chữ trên tấm bia đá này, chỉ đoán rằng đây là một nền đất còn sót lại của một pháo đài cổ. Cao nhân tiếng Trung nào ghé qua thì góp ý thêm cho PeterPan nhé. Cảm ơn nhiều :).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phaodai1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phaodai2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phaodai3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phaodai4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phaodai5.jpg

PeterPan
15-01-2010, 02:02
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương (tiếp)

Tháp Trấn Hải

Tháp Trấn Hải là một điểm tham quan khá đặc biệt trong công viên Việt Tú. Đầu tiên, theo những thông tin mà PeterPan có được, tháp này cao 28m, rộng 16m và nằm trên đỉnh Việt Tú - được coi là điểm địa hình cao nhất của thành phố Quảng Châu. Vì vậy, khi lên tới tầng cao nhất của tháp Trấn Hải, bạn sẽ có một cái nhìn khá bao quát về thành phố năng động này.

Điểm đặc biệt thứ hai của tháp Trấn Hải đó là bạn sẽ phải mua vé riêng để vào tham quan (9 tệ). Phần vì không có thời gian, phần vì cũng không thật sự ấn tượng bởi kiến trúc của tháp nên PeterPan quyết định chỉ ngắm nhìn nó từ bên ngoài.

Được xây dựng cách đây trên 600 năm, tháp Trấn Hải là một công trình để phòng thủ trước những cuộc tấn công từ ngoài biển của người Nhật Bản. Cái tên Trấn Hải được đặt cũng mang ý nghĩa về một sự an toàn cho Quảng Châu, một thành phố ở gần nhiều cửa biển quan trọng.

Ngày nay, chức năng phòng thủ của tháp Trấn Hải đã không còn và nó đã trở thành một bảo tàng nhỏ của thành phố Quảng Châu. Là một công trình kiến trúc đã đi vào thi ca từ nhiều đời nay, tháp Trấn Hải được coi là một điểm tham quan không thể bỏ qua của Quảng Châu với một câu nói theo công thức quen thuộc: "Chưa leo lên đỉnh Việt Tú để thăm tháp Trấn Hải thì coi như chưa tới Quảng Châu".

Cứ theo câu nói này mà xét thì PeterPan đi Quảng Châu chuyến này thật là phí hoài :D.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tranhai1.jpg
Từ chân núi đi lên, bạn có thể thấy tháp Trấn Hải thấp thoáng trong tán cây

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tranhai2.jpg
Một khung hình hơi "mất điểm" của tháp, nhằng nhịt dây điện và ống nước

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tranhai3.jpg
Bức tường bao quanh tháp được giữ gần như nguyên trạng

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tranhai4.jpg
Góc nhìn toàn cảnh của tháp Trấn Hải

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tranhai5.jpg
Ngoài ý nghĩa phòng thủ và là nơi có thể nhìn bao quát thành phố Quảng Châu, tháp Trấn Hải còn có ý nghĩa về mặt phong thủy

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tranhai6.jpg
Bà con lục tục mua vé vào xem tháp Trấn Hải còn PeterPan thì... quay lưng đi thẳng

PeterPan
15-01-2010, 13:06
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương (tiếp)

Sân vận động Việt Tú

Đối diện với tháp Trấn Hải là sân vận động Việt Tú có thiết kế và quy mô khá hoành tráng. Tuy nhiên, SVĐ này đang khá ngổn ngang và có vẻ như đã không được sử dụng từ lâu.

Theo những thông tin mà PeterPan có được, SVĐ Việt Tú sẽ là 1 trong số 11 địa điểm tổ chức các môn thi đấu của Đại hội thể thao Châu Á 2010 sẽ diễn ra tại Quảng Châu. Bởi vậy, có thể SVĐ này được ngừng sử dụng để phục vụ công tác tu bổ nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao hàng đầu châu lục.

SVĐ Việt Tú nằm ở trung tâm của Công viên Việt Tú, Công viên này lại nằm ở trung tâm của thành phố Quảng Châu, nên SVĐ có sức chứa 30.000 người này được coi là một trái tim của Á vận hội cuối năm nay.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium7.jpg

PeterPan
15-01-2010, 13:36
Nốt một ít ảnh của SVĐ Việt Tú, một SVĐ bề thế nhưng đang "ngủ đông" để chờ tới khi bừng sáng tại ASIAD 2010.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium9.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium10.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium11.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium12.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/stadium13.jpg

PeterPan
15-01-2010, 18:30
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương (tiếp)

Đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên

Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) là một nhân vật rất được người Trung Quốc tôn thờ và được coi là "quốc phụ" của đất nước tỷ dân này. Tôn Dật Tiên sinh ngày 12/11/1866 tại huyện Hương Sơn của tỉnh Quảng Đông (nay đã được đổi là thành phố Trung Sơn để tôn vinh người đã khai sinh nước Trung Hoa dân quốc).

Tự hào là mảnh đất đã sản sinh ra một nhân vật có tầm vóc lớn lao trong lịch sử Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông không tiếc tiền xây dựng các đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên. Trong Công viên Việt Tú, có một đài tưởng niệm như thế.

Đây là một công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm, được xây theo dạng tháp. Nó được đặt trên một quả đồi tuy không cao bằng vị trí của tháp Trấn Hải nhưng cũng tạo cảm giác trang nghiêm đủ để thấy lòng thành kính của người dân thành phố Quảng Châu đối với Tôn Dật Tiên.

Khi PeterPan tới đây, cửa vào đài tưởng niệm vẫn còn mở cửa cho du khách vào tham quan. Tuy nhiên, khi PeterPan lên được tầng 2 của tháp thì bị một đồng chí bảo vệ to lớn chặn lại và xổ ra một tràng với đại ý là đã đến giờ nghỉ buổi trưa.

Hơi tiếc vì không thể lên tới đỉnh tháp để ngắm nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng dám cự nự với đồng chí bảo vệ có vẻ mặt lạnh như băng, PeterPan đành phải hài lòng với việc chụp ảnh đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên từ bên ngoài.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tondattien1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tondattien2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tondattien3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tondattien4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tondattien5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tondattien6.jpg

PeterPan
16-01-2010, 01:33
Công viên Việt Tú và tượng Ngũ Dương (tiếp)

Tượng Ngũ Dương

Lòng vòng hồi lâu, cuối cùng thì PeterPan cũng tới được tượng Ngũ Dương nổi tiếng. Ngũ Dương (tức 5... dê) là biểu tượng của thành phố Quảng Châu nên đô thị này còn có tên từ thời xa xưa là Dương Thành.

Theo truyền thuyết, xưa kia có 5 vị thần mặc y phục ngũ sắc mỗi vị một màu, cưỡi trên 5 con dê màu lông khác nhau đã bay xuống nơi đây, mang theo ống sáo có chứa 6 loại ngũ cốc và hoa quả, đem lại cho dân chúng trong vùng những mùa luá bội thu và hoa quả phong phú.

Năm 1926, để cầu mong sự sung túc, người ta đã xây Ngũ Dương Thạch Tượng, là tượng 5 con dê vĩ đại bằng đá hoa cương, biểu tượng cho thành phố Quảng Châu. Gần đó là một bức bích họa về sinh hoạt nông trang với vũ hội ngày được mùa, được chạm trổ trên bức tường đá dài hàng trăm mét bên vách núi.

Với 10 triệu lượt du khách mỗi năm, công viên Việt Tú được coi là 1 trong 10 danh thắng hàng đầu của Quảng Châu. Trong đó, tháp Trấn Hải và tượng Ngũ Dương lại được coi là 10 điểm tham quan nhỏ vào loại đẹp nhất của thành phố.

PeterPan có may mắn khi tới công viên Việt Tú trong một ngày nắng đẹp. Khi PeterPan tới được tượng Ngũ Dương cũng là thời điểm nắng đẹp nhất trong ngày nên những bức ảnh ưng ý nhất đều được chụp ở đây. Tuy vậy, để có những lần bấm máy như ý, PeterPan cũng khá vất vả để tránh không chụp phải những cái đầu lố nhố do lượng khách tham quan ở đây là rất lớn.

(Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong7.jpg

PeterPan
16-01-2010, 14:03
Tượng Ngũ Dương (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong9.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong10.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong11.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong12.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong13.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nguduong14.jpg

PeterPan
17-01-2010, 00:10
Hài lòng với việc thỏa thích ngắm nghía và chụp lia lịa biểu tượng của thành phố Quảng Châu, PeterPan nhanh chóng kết thúc chuyến dạo chơi chóng vánh ở Công viên Việt Tú.

Những hình ảnh cuối cùng trước khi rời Công viên Việt Tú

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark4.jpg
Màu xanh mướt chủ đạo ở Công viên Việt Tú

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark5.jpg
Một cái cây có rễ vươn dài bám chặt lên bức tường cổ được cho là có từ đời nhà Thanh

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark6.jpg
Một cây khác với những chiếc rễ tương tự

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark7.jpg
Một tháp nước hình cầu màu xanh khá độc đáo. Tuy nhiên, PeterPan không vào gần được vì cửa đã bị khóa

PeterPan
17-01-2010, 00:25
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark8.jpg
Một đoàn tăng ni, phật tử trên đường vào tham quan tượng Ngũ Dương

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark9.jpg
Các cụ ông, cụ bà đang cùng nhau đá cầu. Phải nói thêm rằng người già có rất nhiều hoạt động đa dạng tại Công viên Việt Tú như chơi cờ, ngâm thơ, hát, đọc truyện, tập thể dục dưỡng sinh, chơi các môn thể thao vận động nhẹ nhàng...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark10.jpg
...hay đơn giản là cùng chơi với đứa cháu nhỏ có đôi mắt tròn xoe. Không có ống kính tele nên PeterPan phải chụp trộm hơi khó khăn một chút để bức ảnh được tự nhiên, cuối cùng được 1 tấm rõ nét thì bố cục lại hơi bị lệch

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/vtpark11.jpg
Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của các bạn thanh niên (có lẽ là sinh viên của một trường đại học nào đó). Mỗi người sẽ được nói trong khoảng 5 phút và sau đó phải trả lời các câu hỏi của những người còn lại. Với vốn tiếng Trung ít ỏi, PeterPan chỉ nghe được bập bõm chứ không hiểu được toàn bộ nội dung của buổi sinh hoạt này. Tuy nhiên, cái không khí trẻ trung của những bạn này cũng khiến PeterPan cảm thấy bớt cô độc hơn một chút trên đường lọ mọ một mình

PeterPan
17-01-2010, 15:43
Quảng Châu bác vật quán

Quảng Châu bác vật quán chỉ cách Công viên Việt Tú bằng khoảng cách giữa bên này và bên kia của một con đường. Tuy nhiên, để tới được bảo tàng này, bạn sẽ phải đi xuống đường ngầm dẫn vào ga Metro gần công viên rồi vòng vèo khá lâu để lên được vỉa hè phía bên kia đường.

Ấn tượng đầu tiên về Quảng Châu bác vật quán thật thú vị. Cả tòa nhà phía trước mang một màu đỏ và được trang trí bằng những hình vẽ cỡ lớn rất độc đáo. Điều thú vị thứ hai đó là bạn chỉ cần bỏ ra 12 tệ để tham quan toàn bộ từ trong ra ngoài. Tin tôi đi, nếu bạn thực sự là người ham mê tìm hiểu và khám phá, bạn sẽ thấy 12 tệ (gần 36.000 VND) là quá rẻ cho khối lượng thông tin mà bạn có thể có được sau khi vào thăm Quảng Châu bác vật quán.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang1.jpg
Quảng Châu bác vật quán ở ngay phía bên kia đường nhưng bạn sẽ không được băng qua mà phải đi vòng theo đường ngầm qua ga Metro

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang2.jpg
Một khu trung tâm mua sắm và giải trí ngay cạnh Công viên Việt Tú

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang3.jpg
Khách sạn 5 sao Marriott Quảng Châu (nằm cùng phía với bảo tàng)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang4.jpg
Trong đường ngầm dần vào ga Metro (đây đồng thời là đường ngầm cho khách bộ hành không phải băng qua những con đường nườm nượp phương tiện đi lại ở phía trên)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang5.jpg
Trung tâm hội chợ triển lãm Quảng Châu (ngay sát cửa dẫn xuống ga Metro)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang6.jpg
Nhà hàng "Nghìn lẻ một đêm" ở sát vách khách sạn Marriott

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang7.jpg
Mặt tiền Quảng Châu bác vật quán

PeterPan
19-01-2010, 21:16
Công viên Hoàng Hoa Cương và mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Đài tưởng niệm 72 liệt sỹ khởi nghĩa Quảng Châu

Sau khi rời bảo tàng nhà Tây Hán, PeterPan lại bắt taxi thẳng hướng công viên Hoàng Hoa Cương - nơi có mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Được coi là một trong "Bát cảnh Dương Thành", Công viên Hoàng Hoa Cương rộng trên 160.000m2, địa chỉ chính xác là số 79 phố Tiên Liệt Trung, rất gần sông Châu Giang. Trái tim của công viên này là khu đài tưởng niệm 72 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Quảng Châu (khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương) vào năm 1911.

Sau này, dưới danh nghĩa từ thiện, nhà báo Phan Đạt Huy đã đưa 72 thi hài của các liệt sĩ về chôn cất tại khu vực là công viên Hoàng Hoa Cương ngày nay. Chính mộ phần của Phan Đạt Huy sau này cũng được đặt tại đây.

Được khởi công xây dựng từ năm 1912, bắt đầu được xây dựng một cách quy mô hơn từ năm 1918, khu đài tưởng niệm 72 liệt sĩ này đã có được sự quan tâm của Tôn Trung Sơn và chính ông đã phát động một phong trào quyên góp để xây dựng thêm nhiều kiến trúc khác. Tới năm 1935, toàn bộ khu đài tưởng niệm được hoàn thiện.

Điểm nhấn của khu đài tưởng niệm là khối kiến trúc hình tam giác với bức tượng phỏng theo tượng nữ thần Tự Do ở trên đỉnh. Khối kiến trúc hình tam giác được tạo thành bằng rất nhiều phiến đá hình chữ nhật có mặt trước đề tên của các hội người Hoa ở nước ngoài - những người đã quyên góp tiền của để xây nên đài tưởng niệm.

Ngoài khu đài tưởng niệm này, công viên Hoàng Hoa Cương còn có nhiều mộ phần và công trình tưởng niệm của nhiều nhân vật có chỗ đứng trong lịch sử thành phố Quảng Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong1.jpg
Cổng chính của công viên Hoàng Hoa Cương. Giống như công viên Việt Tú, công viên này mở cửa miễn phí.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong2.jpg
Không gian rộng mở bất ngờ ngay sau khi bạn bước chân qua cổng chính

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong3.jpg
Để tiến vào khu trung tâm của công viên, bạn sẽ đi qua một cây cầu nhỏ giữa một hồ nước nhỏ với những đài phun nước khá đẹp mắt.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong4.jpg
Một góc khác của đài phun nước.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong5.jpg
Một góc nhìn về phố phường Quảng Châu từ công viên Hoàng Hoa Cương.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong6.jpg
Toàn cảnh khu đài tưởng niệm 72 liệt sĩ của khởi nghĩa Quảng Châu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong7.jpg
Bia giới thiệu khu đài tưởng niệm.

PeterPan
19-01-2010, 21:31
Đài tưởng niệm 72 liệt sỹ khởi nghĩa Quảng Châu (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong8.jpg
Một kiến trúc mang dáng dấp Châu Âu ở phía trên phần mộ của 72 liệt sỹ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong9.jpg
Cận cảnh phần hậu điện của khu đài tưởng niệm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong10.jpg
Tượng nữ thần Tự Do in lên nền trời.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong11.jpg
Tên của các hội người Hoa ở nước ngoài đã quyên góp tiền của cho công trình đài tưởng niệm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong12.jpg
Tượng nữ thần Tự Do được đặt ở vị trí cao nhất có lẽ là ẩn ý về khát vọng tự do - độc lập luôn là khát vọng lớn nhất.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong13.jpg
Cận cảnh tượng nữ thần Tự Do (nghe nói đã có những phóng tác so với nguyên bản ở New York và Paris cho giống hơn với đường nét của phụ nữ Trung Hoa).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong14.jpg
Một góc khác của tượng nữ thần Tự Do.

PeterPan
19-01-2010, 21:39
Đài tưởng niệm 72 liệt sỹ khởi nghĩa Quảng Châu (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong15.jpg
Phần chóp của khối kiến trúc phía trên phần mộ của 72 liệt sỹ có biểu tượng mặt trời.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong16.jpg
Toàn cảnh phần mộ của 72 liệt sỹ từ lan can phần mái của khu hậu điện.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong17.jpg
Tấm bia đá lớn được đặt ngay đằng sau khu hậu điện. Bia khá mờ nên PeterPan không đọc được và có đọc cũng không hiểu (vì không đọc được tiếng Trung :">). Nội dung của tấm bia có thể là tên của 72 liệt sỹ hoặc cũng có thể là những lời tri ân đối với những người đã đóng góp tiền của để xây nên khu đài tưởng niệm. Vấn đề này xin nhờ các cao nhân nhà phượt xác nhận giùm.

hd128
19-01-2010, 22:02
Bia này mình cũng không đọc vì khi đến không lưu tâm lắm. Có điều theo suy luận cá nhân thì là bia tưởng niệm liệt sỹ, hoặc bia ghi sự tích hình thành công viên Hoàng Hoa Cương hơn; Về khởi nghĩa Quảng châu, về nhà phú hào hằng tâm hằng sản mua khu đất, đấu tranh để thu gom các thi hài liệt sỹ chôn ở đó. Còn góp để xây dựng công viên thì là các phiến đá bạn chủ thớt đã nói ở trên rồi (đó là các chi bộ Quốc dân Đảng TQ hải ngoại góp tiền xây dựng - Có vậy mới có tư tưởng Tự do, và tượng Nữ Thần Tự do chứ). Đấy là bây giờ ngồi bên bàn phím suy luận thôi. Chứ lúc đó mình vào công viên chỉ đi thẳng đến mộ cụ Phạm Hồng Thái, ít chú ý xung quanh. Nên chỉ là "Phượt thử" thôi, không cao nhân, cao hổ gì hết :)).

PeterPan
21-01-2010, 01:25
Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Ra khỏi khu đài tưởng niệm 72 liệt sĩ của khởi nghĩa Quảng Châu, Peter nhanh chóng rảo bước về khu mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Cũng không quá khó tìm bởi hệ thống bảng chỉ dẫn trong công viên Hoàng Hoa Cương rất chi tiết.

Về hoàn cảnh hy sinh của Phạm Hồng Thái, PeterPan đã nói tới trong bài về nhà số 250 phố Văn Minh. Đó là sự kiện mà sau này người ta vẫn gọi là "Tiếng bom Sa Điện".

Sau khi người thanh niên Việt Nam yêu nước lao mình xuống dòng nước Châu Giang, thực dân Pháp đã bêu thi hài trên bờ trong nhiều ngày. Sau đó, một người dân Trung Quốc cảm kích trước sự hành động anh hùng đã xin đưa về chôn cất. Ban đầu, thi hài của Phạm Hồng Thái được an táng tại chân núi Bạch Vân. Toàn bộ chi phí hơn 3.000 đồng để xây mộ được các chí sĩ yêu nước của Quốc dân Đảng như Liêu Trọng Khải, Uông Tinh Vệ đứng ra quyên góp.

Một thời gian sau nữa, mộ phần của Phạm Hồng Thái được Lý Thụy (tên hoạt động của Bác Hồ trong thời gian ở Quảng Châu) đưa về gần khu vực Hoàng Hoa Cương ngày nay. Có nguồn khác lại cho rằng đến tháng 03/1925, tỉnh trưởng Quảng Đông (chính quyền Trung Hoa Dân quốc của Tôn Trung Sơn) là Hồ Hán Dân đã trọng thị làm lễ cải táng mộ phần Phạm Hồng Thái vào gần Hoàng Hoa Cương, hướng mặt về phía tây nam, tức là hướng về quê nhà Việt Nam. Năm 1960, nhà nước Trung Quốc đã chính thức đưa ông về an nghỉ tại công viên Hoàng Hoa Cương.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai.jpg
Di ảnh liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Nguồn: vtc.vn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai1.jpg
Bảng chỉ dẫn đường vào khu mộ phần của liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai2.jpg
Đường vào lọt giữa hai hàng cây xanh mướt.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai3.jpg
Mộ phần người con yêu nước của quê hương Việt Nam nằm ở một góc của công viên Hoàng Hoa Cương.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai4.jpg
Tấm biển có nội dung về hoàn cảnh hy sinh của Phạm Hồng Thái.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai5.jpg
Một tấm bia toàn tiếng Trung, PeterPan không đọc được.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai6.jpg
Một tấm biển, có lẽ nói về ngày hoàn tất việc xây dựng mộ phần của liệt sỹ Phạm Hồng Thái.

danngoc
21-01-2010, 06:13
Cái tượng 5 con dê kia có liên quan gì tới Bách Lý Hề không bác? Tức là tích Tấn vương đổi 5 bộ da dê lấy Bách Lý Hề?


Em thích bộ ảnh chụp mộ cụ Phạm, cám ơn bác.

Chitto
21-01-2010, 10:39
Cái tượng 5 con dê kia có liên quan gì tới Bách Lý Hề không bác? Tức là tích Tấn vương đổi 5 bộ da dê lấy Bách Lý Hề?


Theo tớ thì không, vì vào thời Bách Lý Hề và vợ ông í hát "Bách Lý Hề, 5 bộ da dê" thì vùng đất này còn rất xa lạ với văn hóa Hán. Cư dân ở bản địa vùng này bị người Hán coi là man di, mà thậm chí còn chưa biết đến.

Theo tớ, thì "Ngũ dương" còn mang ý nghĩa khác liên quan đến Dịch. Dương là con dê cũng đồng âm với Dương trong Âm dương. Trong quẻ của Dịch học, năm quẻ dương liền nhau (ngũ dương) là điềm cực tốt. Ngôi vua cũng ứng với quẻ dương thứ năm (dương ngũ - cửu ngũ).

danngoc
21-01-2010, 11:44
Bác giải thích thêm hộ em cái cửu ngũ này được không? Tkx

PeterPan
21-01-2010, 12:47
@danngoc: Cảm ơn bác đã động viên :-).
@Chitto: Em cũng có có boăn khoăn như bác danngoc, nhờ bác giải thích thêm ạ :-).
--------------------------------------------------------------------------
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai8.jpg
Trước giờ hành động, Phạm Hồng Thái còn viết một bản cáo trạng tố cáo tội ác của thực dân Pháp đến nhân dân toàn thế giới, và nói với đồng chí: "Sự việc tới lúc phải đạt thành công, không thể trì hoãn. Tôi nguyện không để lọt vào tay giặc Pháp, xin anh tuyên thị tôn chỉ của đảng ta ra ngoài để người Pháp khỏi hiểu sai lầm mà xuống tay tàn sát bừa bãi". Nguồn: Báo Lao Động.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai9.jpg
Tấm bia lớn với những dòng chữ sắc nét, rõ ràng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai10.jpg
Khi PeterPan tới, có một bó hoa đã được đặt từ trước. Theo PeterPan được biết, người Việt Nam tại Quảng Châu và từ trong nước qua vẫn thường xuyên ghé thăm phần mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai11.jpg
Bát hương với những nén hương còn rất mới, chứng tỏ người con của nước Việt không hề cô đơn trên đất khách quê người.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai12.jpg
Mới đây một giáo sư Trung Quốc còn cung cấp cho người nhà Phạm Hồng Thái một di thư Hán văn viết trước lúc lên đường làm "nhiệm vụ Kinh Kha", ý tứ đầy chí cả: "Hồng Thái tôi vâng mệnh đoàn thể, hy sinh vì bốn mươi triệu đồng bào, chết không hề hối tiếc, những mong kêu cứu trên toàn thế giới để cho dân tộc Việt Nam được tồn tại trên trái đất này thì Hồng Thái tôi cũng yên lòng nơi chín suối". Nguồn: Báo Lao Động.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai13.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai14.jpg

danngoc
21-01-2010, 13:34
Theo em đọc, không ở đâu, thì cụ Phạm ném bom vào đám tiệc có cả đàn bà. Không biết có chính xác không, bác nào giúp em với.

PeterPan
21-01-2010, 13:45
Sử liệu chép lại có nhiều nguồn khác nhau với những cách nhìn khác nhau, sau đó lại được các phương tiện báo chí dẫn lại. Theo PeterPan biết thì có 5 doanh nhân Pháp chết ngay tại chỗ sau khi Phạm Hồng Thái ném bom vào bàn tiệc, một số vệ sĩ của toàn quyền Đông Dương Merlin cũng bị thương nhưng tên này thì hầu như không hề hấn gì. Các nguồn mà PeterPan đọc được chỉ đề cập như vậy, không nói rõ là có phụ nữ trong bàn tiệc hay không. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của PeterPan thì chắc là có.

Trước khi làm nên "Tiếng bom Sa Điện", Phạm Hồng Thái đã bám sát Merlin từ Đông Dương sang Hong Kong, tới Thượng Hải, qua đất Hoành Tân của Nhật Bản trước khi có được cơ hội tiếp cận để hành động tại Quảng Châu. Không rõ PeterPan có hiểu đúng ý muốn hỏi của bác danngoc không nhưng theo PeterPan thì Phạm Hồng Thái không có nhiều thời gian để cân nhắc vì thời cơ chỉ có 1 mà thôi.

danngoc
21-01-2010, 13:52
Không, em không có ý phê phán gì đâu, vì hành động của các cụ đều có giá trị lịch sử. Có rút kinh nghiệm của cụ thì các thế hệ cách mạng sau đó mới hành động hiệu quả hơn. Chẳng có gì bị bỏ sót hết.

PeterPan
21-01-2010, 15:15
@danngoc: Em nhất trí với bác :-).
--------------------------------------------------------------------------
PeterPan post nốt một số ảnh về mộ phần của liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai15.jpg
Hai mẹ con người Trung Quốc đang đọc tấm bia trên mộ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai16.jpg
Cậu bé này vừa chắp tay vái lạy trước mộ phần của Phạm Hồng Thái, tiếc là khi PeterPan bấm máy thì cậu bé đã quay lưng để chạy ra với mẹ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai17.jpg
Học cấp 1 ở ngôi trường mang tên Phạm Hồng Thái, nay PeterPan mới tới được nơi ông yên nghỉ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai18.jpg
Hướng về trời Nam...

Chitto
22-01-2010, 00:49
Bác giải thích thêm hộ em cái cửu ngũ này được không? Tkx


@Chitto: Em cũng có có boăn khoăn như bác danngoc, nhờ bác giải thích thêm ạ :-).

Trong Kinh Dịch thì quẻ Càn (là Trời) đứng thứ nhất. Quẻ này gồm 6 hào Dương cả (là quẻ duy nhất có 6 hào Dương). Trong Kinh Dịch thì hào Dương gọi là Cửu, hào Âm gọi là Lục. Số lẻ là số dương, số chẵn là số âm.

Sáu hào Dương đều mô tả cho sự thăng tiến của người quân tử, tượng hình là 6 con rồng lên trời, Sơ Cửu (hào Dương 1), qua Cửu nhị, Cửu tam, Cửu tứ, Cửu ngũ đến Thượng cửu.

Tuy nhiên chỉ 5 hào dương đầu là tốt, đặc biệt hào số 5 "cửu ngũ", vừa được trung (nằm giữa ngoại quái) vừa được chính (hào dương ở vị trí dương) với tên là "Phi long tại thiên" (Rồng bay trên trời) là cực thịnh, tượng trưng cho Vua, chịu mệnh của Trời. Cái gì thịnh quá thì suy, đầy quá thì tràn, nên hào số 6 (hào dương ở vị trí âm) là "Kháng long hữu hối", rồng bay cao quá sẽ phải hối hận.

Do đó nếu Ngũ dương (5 hào dương) là tốt nhất. Nếu thêm cái thứ 6 thì sẽ phải hối hận.

PeterPan
23-01-2010, 16:22
Một vài hình ảnh trước khi rời Hoàng Hoa Cương.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong18.jpg
Hầu hết các kiến trúc tại Hoàng Hoa Cương đều mang dáng dấp phương Tây như thế này.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong19.jpg
Tượng một vị tướng người Trung Quốc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong20.jpg
Cận cảnh bức tượng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong21.jpg
Một cụ ông đang say sưa viết (có lẽ là 1 bài thơ) bằng một cây bút lông to đùng lên nền sân lát đá, "mực" ở đây chỉ là nước nên 1 lúc là bay hơi hết.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong22.jpg
Bà con tụ tập cổ vũ rất đông vui.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong23.jpg
Cận cảnh cây bút lông.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong24.jpg
Những chữ này bay hơi hết chỉ vài phút sau đó.

hd128
24-01-2010, 01:29
Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/phamhongthai6.jpg
Một tấm biển, có lẽ nói về ngày hoàn tất việc xây dựng mộ phần của liệt sỹ Phạm Hồng Thái.

Đó là tấm biển đề việc công nhận Mộ cụ Phạm là di tích văn hóa cần được bảo vệ của chính quyền Thành phố Quảng châu. Ngày công nhận tháng 10 năm 2002 và ngày lập bia tháng 5 năm 2003. Thời gian khá gần.
Cạnh mộ cụ Phạm còn mộ của một vị cán bộ Việt nam sang Quảng châu chữa bệnh mất tại đây vào đâu những năm 60. Chính quyền Tp cho táng gần cụ Phạm, thấy nói gần đây gia đình cũng tìm đến nhưng không có ý định đưa về Việt nam.
Viết những dòng lỗ mỗ này thật hổ thẹn với anh em. Cái thời đi mà không "đến" (nơi đến chốn). :T. Nên chả dám cười các em trẻ đang Phượt mặt đường. Mình cũng đã vậy mà.

@Chitto: Cụ Chit rành Dịch ghê (c), cho em một quẻ với.

@ Danngoc: Tượng Ngũ dương có nguồn gốc từ một sự tích. Khi xưa, thành Quảng châu đói khổ, các cụ già mới lập đàn cúng tế cầu xin trời đất cứu giúp thì có 5 vị tiên cưỡi 5 con dê từ trên trời bay xuống cho giống lúa gạo, bày cách cách cấy trồng, để lại năm con dê bày cách chăn nuôi. (Bạn Peter Pan cũng đã kể và chụp được mấy tấm ảnh phù điêu nói về chuyện đó). Nhờ thế đất Quảng châu ngày càng trở nên giàu có. Luôn là trung tâm kinh tế khu vực phía nam Trung hoa. Vì vậy 5 con dê là biểu tượng ấm no hạnh phúc của thành phố này và Quảng châu còn được gọi là Ngũ dương thành (thành phố 5 con dê). Tớ cũng có một vài tấm ảnh chụp với 5 con dê, nhưng mà ai coi cũng bảo ảnh 6 con dê, mà dê cụ lại đứng ở dưới =)). Không dám trưng ra . Sợ "không có gì bị bỏ sót hết"(NT).

PeterPan
24-01-2010, 02:45
Cảm ơn bác hd128 thật nhiều :).
Trình tiếng Trung của PeterPan thấp lắm, chỉ đủ để nghe nói thông thường chút chút thôi, còn lại đọc viết thì mù tịt. Rất mong bác hd128 thường xuyên ghé qua topic để góp ý thêm cho PeterPan nhé :), cả về tiếng Trung lẫn những kinh nghiệm trên đường lọ mọ.
P/s: Bác có nhiều ảnh ở Quảng Châu thì chia sẻ cùng PeterPan nhé, nếu là chỗ nào PeterPan chưa tới thì coi như có thêm những gạch đầu dòng cho một chuyến trở lại Quảng Châu trong tương lai :).

hd128
25-01-2010, 09:47
Một vài hình ảnh trước khi rời Hoàng Hoa Cương.


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong19.jpg
Tượng một vị tướng người Trung Quốc.

Công viên Hoàng Hoa Cương khởi đầu là nghĩa trang liệt sỹ Quốc dân đảng. Bạn thấy biểu tượng mặt trời có tia nắng đó. Hiện nay biểu tượng này còn trong Đảng kỳ Quốc dân đảng, trong Quốc kỳ của Trung Hoa dân quốc từ thời Tôn Trung Sơn. Các bạn Đài loan vẫn đang dùng.
Vị tướng đó cũng là của QDĐ, tớ không rõ lai lịch. Ở đó còn có vị tướng không quân, cũng là người chỉ huy chế tạo chiếc máy bay đầu tiên của TQ. Và nhiều tướng lĩnh khác của QDĐ.


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/hoanghoacuong21.jpg
Một cụ ông đang say sưa viết (có lẽ là 1 bài thơ) bằng một cây bút lông to đùng lên nền sân lát đá, "mực" ở đây chỉ là nước nên 1 lúc là bay hơi hết.
Những chữ này bay hơi hết chỉ vài phút sau đó.

Đây là cách luyện thư pháp của các cụ, cũng là cách các cụ tiếp xúc với dân chúng. Bạn có thể thấy ở các công viên ở TQ.
Không tốn giấy mực, ai thấy hay thì đặt các cụ viết cho, biếu các cụ chút tiền giấy mực là ổn.

Thư pháp có bức cực đắt. Tớ tận tay cầm xem một bức khi chưa là tác phẩm hoàn thiện. Có 4 chữ lớn: "Tâm tưởng sự thành" tạm dịch là "Muốn sao được vậy". Có điều người ta viết bằng tay trái (TẢ -tác), viết ngược (PHẢN - phản) chữ như viết bản in trên đá hồi xưa. Viết trên giấy bản dai, rộng chừng 40cm. dài chừng hơn 1m. Giá 2,4 vạn RMB (gần 75 triệu VND). Mỗi chữ 6 ngàn Nhân dân tệ. Chuyện đáng nói là bức này được tặng cho 1 quan chức Việt nam DÙNG - dụng). Bạn xem, ghép các chữ nhỏ sau gạch ngang (-) thì thấy (NT). Không biết quan chức nào treo giữa thư phòng của mình nhỉ :gun.

@Pan: Tớ chả biết nhiều đâu, không có thời gian như các bạn. Có thông tin gì tớ sẽ bổ xung, không chỉ cho topic của bạn, mà mong chia sẻ với các thành viên, với tất cả những ai quan tâm đến thông tin vào thăm 4rum của chúng ta.

PeterPan
25-01-2010, 22:54
Những kinh nghiệm muốn chia sẻ sau khi lọ mọ ở Quảng Châu:

- Nếu việc lê la các chợ và trung tâm mua sắm không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn, những điểm sau đây là những nơi rất nên đến:
+ Nhà số 250 phố Văn Minh: nên tới khoảng sau 9-10 giờ sáng để có thể vào xem phòng trưng bày các hiện vật liên quan tới thời gian bác Hồ đã sống và làm việc tại đây.
+ Công viên Việt Tú: nên chơi trong khoảng nửa ngày, có khá nhiều thứ để xem và khám phá ở đây, hoặc đơn giản là một nơi lý tưởng để thư giãn.
+ Quảng Châu bác vật quán: nơi trưng bày nhiều cổ vật liên quan tới một giai đoạn lịch sử xa xưa của thành phố còn có tên gọi là Dương Thành.
+ Công viên Hoàng Hoa Cương: viếng mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái.
+ Công viên Chimelong: là một tổ hợp vui chơi gồm vườn bách thú, trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước. Cái này PeterPan tham khảo bên otofun, chưa tới được trong chuyến đi Quảng Châu vừa qua.
+ Vườn Bảo Mặc: là nơi có đền thờ Bao Công, phong cảnh đẹp, là nơi lý tưởng để thư giãn.
+ Núi Bạch Vân: anh em mê chụp ảnh có thể trèo lên ngọn núi cao 400m này để có một góc nhìn thành phố Quảng Châu từ trên cao. Ở đây còn có cả trò nhảy bungee.
....

- Phương tiện di chuyển:
+ Tiện nhất là đi xe buýt và đi tàu điện ngầm nếu bạn rành... tiếng Trung.
+ Tiện nhì là taxi, tuy nhiên đi taxi khá tốn. PeterPan đi lọ mọ một mình và sử dụng taxi cho nhanh nên cũng tốn một khoản hơn đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Tài xế taxi ở Quảng Châu nói chung khá thân thiện, phóng khá nhanh nhưng chấp hành luật đều tăm tắp. Tuy nhiên, vẫn có những "con sâu" dù không nhiều. Có 1 lần, PeterPan chìa máy ảnh có hình chụp tháp truyền hình mới của Quảng Châu và nói rằng muốn đến đây nhưng tay tài xế taxi ở ga Quảng Châu Đông dứt khoát không đi (?!). Không đi đã đành, thái độ còn rất bất hợp tác X(.

- An ninh: hết sức chú ý tới hành lý, tư trang khi đi dạo các chợ và đi trên phố của Quảng Châu. Một người bạn của PeterPan đã bị móc mất máy ảnh du lịch tại phố Bắc Kinh chỉ sau một cái đụng nhẹ. Phải đề cao cảnh giác với dân 2 ngón, mọi lúc, mọi nơi.

- Ăn uống: gần khách sạn Đức Chính có rất nhiều quán cơm bình dân với giá tầm 6 tệ/suất, PeterPan ở khu này nên chỉ rành đồ ăn bình dân của khu này. Ngoài ra, KFC và McDonald rất sẵn, những ai không ăn được đồ Tàu có thể dễ dàng tìm ra ở bất cứ tuyến phố nào tại Quảng Châu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/trungtin1.jpg
Quảng trường Trung Tín nhìn từ sân thượng của một nhà hàng rất đặc biệt gần ga Quảng Châu Đông, PeterPan sẽ nói thêm ở phần sau của topic.

Ms_Cat
26-01-2010, 22:06
Mình cũng đã từng đi từ : Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm - Quảng Châu - Thẩm Quyến :x

Nam Ninh và Quế Lâm thì mình đã có 1 time sống ở đó nên cũng kô cảm thấy xa lạ gì cả. Chỉ có Quảng Châu khi lần đầu tiên mình từ nhà ga ra ... thật sự là hỗn độn vô cùng và đủ các tầng lớp (đa phần là dân buôn bán). Minh và mấy ng bạn đang lang thang kéo vali đi thì có 1 số ng cầm biển quảng cáo các ks ở QC chào mời ... kinh nghiệm sau này nếu đi là nên tìm hiểu trc thông tin về ks mình sẽ ở rồi đi thẳng đến đó chứ kô nên nghe lời quảng cáo. Và tuyệt đối kô nên để họ kéo vali cho mình :D

Cũng như chia sẻ của nhiều bạn về các món ăn ở QC ... thực sự là thật tuyệt vời mặc dù mình cũng chỉ đi QC có 2 lần và kô đi thăm quan đc nhiều di tích lịch sử ở đây ... nhưng về món ăn thì quá tuyệt :x mình đã ăn đc rất nhiều món ngon ở QC ... nhưng vì time đi đã trôi qua 4 năm rồi nên giờ chắc mọi thứ cũng thay đổi :D

Đến Thẩm Quyến thì đúng là khác hoàn toàn ... lộng lẫy hơn nhiều :x mình cũng đi đc công viên các kỳ quan của thế giới rất đẹp :x ... chi tiêu ăn uống ở TQ cũng đắt đỏ hơn ở QC :D thực sự cho đến giờ mình vẫn mơ ước có 1 lần đc quay lại TQ :x mong rằng năm tới về VN sẽ có đk để đi :x

Đọc bài của chủ topic mà mình thấy nhớ China quá hic hic một nơi có thật nhiều cảnh đep - món ăn ngon cùng những người bạn tốt :)

PeterPan
27-01-2010, 02:00
@Ms_Cat: Cảm ơn những chia sẻ của bạn :-). Mình cũng viết tới phần về Thâm Quyến rồi đây, hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn về một Thâm Quyến của những ngày cuối năm 2009.
--------------------------------------------------------------------------
Để dành vườn Bảo Mặc cho ngày cuối cùng của hành trình, PeterPan quyết định đi Thâm Quyến trong ngày thứ ba của chuyến một mình lọ mọ. Những thông tin đường bộ từ Quảng Châu sang Thâm Quyến như sau:

- Tại bến xe Việt Tú Nam (chỉ cách khách sạn Đức Chính khoảng 200m), bạn có thể mua vé xe khách đi Thâm Quyến với giá khoảng 65 tệ/người. Xe mới, sạch sẽ và đi trên đường cao tốc êm ru (đây là những thông tin mà PeterPan được cung cấp, vì đi tàu nên PeterPan chưa thử qua, bạn nào đi sau kiểm chứng nhé).

- Nếu không muốn đi xe khách, bạn có thể chọn tàu cao tốc. Theo những thông tin mà PeterPan hỏi được từ nhân viên của khách sạn Đức Chính, cả ga Quảng Châu Đông và Quảng Châu Tây đều có tàu cao tốc đi Thâm Quyến. Tuy nhiên, PeterPan chọn ga Quảng Châu Đông vì nó gần và tiện với lịch trình của PeterPan hơn. Vé tàu cao tốc tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến là 75 tệ/người, giá của khoang VIP là 95 tệ/người. Tàu chạy liên tục trong ngày, cứ khoảng 10-15 phút/chuyến, chuyến muộn nhất là khoảng 22h30. Tàu chạy rất đúng giờ nên bạn cần phải lên toa của mình sớm ít nhất là 10 phút để ổn định chỗ ngồi. Tàu chạy êm ru như đi máy bay với tốc độ cao nhất đạt trên 200km/h nên chỉ mất khoảng 1 giờ 10 phút cho quãng đường khoảng hơn 100km từ Quảng Châu tới Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau1.jpg
Tấm vé tàu cao tốc chiều Quảng Châu - Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau2.jpg
Toa tàu cao tốc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau3.jpg
Trên tàu cũng có tiếp viên lo chuyện "thuốc nước" như trên máy bay.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau4.jpg
Những bảng điện tử trên sân ga liên tục thay đổi để báo lịch giờ tàu và đường ray sắp có tàu khởi hành.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau5.jpg
Là một trọng điểm đầu tư của ngành giao thông Trung Quốc, vận tải đường sắt phát triển rất nhanh. Hiện tại, đã có tuyến tàu cao tốc Quảng Châu - Vũ Hán với vận tốc lên tới hơn 350km/h và người Trung Quốc tự hào tuyên bố rằng đây là tuyến tàu cao tốc nhanh nhất thế giới hiện nay (chưa thấy Pháp, Nhật lên tiếng phản bác). Tàu cao tốc Quảng Châu - Bắc Kinh cũng sẽ thông tuyến trong thời gian không xa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau6.jpg
Tốc độ lớn nhất của tàu cao tốc tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến là khoảng 200km/h. Bảng điện tử trong khoang tàu không chỉ cho biết vận tốc tàu mà còn thông báo nhiệt độ trong và ngoài tàu, tên những ga sắp tới cũng như thời gian tàu tới ga cuối cùng của hành trình.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau7.jpg
Tại ga Quảng Châu Đông cũng như ga Thâm Quyến, những hành khách đi tàu cao tốc sẽ phải ra một cổng riêng để quẹt vé tại các máy quét nhằm tránh việc trốn vé.

PeterPan
29-01-2010, 03:17
Trình tự chi tiết để mua vé tại ga Quảng Châu Đông

Nếu bạn rành tiếng Trung, bạn sẽ rất dễ dàng để có một tấm vé tàu cao tốc tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không rành tiếng Trung, đừng quá lo lắng bởi việc mua vé không quá khó khăn.

Bạn chỉ cần làm đúng như trình tự sau là chắc chắn có một chỗ trên tàu cao tốc:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga1.jpg
Bắt taxi tới ga Quảng Châu Đông (phiên âm là Guangzhou Dong, đọc là quảng châu tung). Chỉ cần nói với tài xế như vậy là ok. Vào thẳng cổng chính của ga, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy khu vực bán vé.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga2.jpg
Đây là khu vực bán vé, nếu không biết tiếng Trung, bạn chỉ cần nói với người bán là "chuy sân trân" hay chỉ đơn giản nói "sân trân" là sẽ có vé đi Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga3.jpg
Nhanh chóng hòa vào dòng người đi tới khu vực quẹt vé.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga4.jpg
Bạn sẽ phải đi qua những máy quẹt vé này mới có thể lên tàu. Những chiếc máy này làm thay nhiệm vụ của nhân viên soát vé.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga5.jpg
Vào tới khu vực các đường ray, bạn chú ý các bảng điện tử và ứng với thông tin trên vé của mình để tìm đúng số hiệu chuyến tàu và đường ray.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga6.jpg
Lên tàu yên vị rồi thì vẫn nên để ý bảng điện tử trên tàu nhé, để xem mình đã lên đúng tàu chưa. Bảng điện tử luôn có đầy đủ những thông tin cần thiết, cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga7.jpg
Tới ga Thâm Quyến, bạn nhớ đi theo đường riêng dành cho khách đi tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến để qua các cửa quẹt vé.

Nói chung, việc mua vé tàu cao tốc tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến và ngược lại không quá khó. PeterPan cũng chỉ biết chút ít tiếng Trung nhưng vẫn mua vé một cách dễ dàng, nhanh chóng và đi lại an toàn.

PeterPan
29-01-2010, 22:41
Ga Thâm Quyến

Ga đường sắt Thâm Quyến nằm tại quận La Hồ - một quận sầm uất, tấp nập và nổi tiếng vào loại bậc nhất tại đặc khu kinh tế có hơn 8,6 triệu người. Từ nhà ga này, chỉ mất vài phút để tới khu vực phân chia địa giới hành chính giữa Thâm Quyến và đặc khu hành chính Hong Kong.

Ga Thâm Quyến là một ga hiện đại và thậm chí ăn đứt ga Quảng Châu Đông của thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Thiết kế của ga rất hiện đại, trẻ trung và thể hiện được cái chất của một thành phố tươi mới, năng động như Thâm Quyến.

Chợt nhớ có lần đọc bài của bác gianker có đoạn như sau: "Rồi bắt tàu sang Thẩm Quyến, thì lại bắt đầu nhận thấy Quảng Châu quê thật." Quả là thế vì sự ngăn nắp, hoành tráng, hiện đại và ấn tượng của Thâm Quyến được thể hiện ngay từ nhà ga.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga8.jpg
Khu vực bán vé của ga Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga9.jpg
Quang cảnh phía ngoài ga.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga10.jpg
Đôi bạn trẻ sắp cùng nhau lên tàu...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga11.jpg
Ga Thâm Quyến rất gần khách sạn 5 sao Shangrila Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga12.jpg
Những hình ảnh cổ động cho Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến vào mùa Hè năm 2011. Đây là một sự kiện thể thao dành cho sinh viên được tổ chức 2 năm 1 lần, mỗi lần được chia ra làm 2 kỳ mùa Đông và mùa Hè. Trong năm 2011, còn có kỳ Đại hội mùa Đông được tổ chức tại Erzurum của Thổ Nhĩ Kỳ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga13.jpg
Hành lang rộng thênh thang trong ga Thâm Quyến. Từ đây, thông qua các ngã rẽ khác nhau, hành khách sẽ chọn phương tiện để di chuyển tiếp theo là taxi, xe buýt hay metro (tàu điện ngầm) sau khi xuống tàu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga14.jpg
Cảnh chờ taxi tại ga Thâm Quyến. Hành khách sẽ phải xếp hàng chờ tới lượt của mình để lên taxi theo sự điều tiết của nhân viên nhà ga. Mọi việc diễn ra một cách tự giác, trật tự và văn minh.

PeterPan
31-01-2010, 21:58
Thêm một số hình ảnh về ga Thâm Quyến và khu vực xung quanh:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga15.jpg
Bảng điện tử ở mặt tiền tòa nhà điều hành của ga Thâm Quyến. Ở thời điểm PeterPan bấm máy, tấm bảng này đang chạy hình của Đặng Tiểu Bình - một nhân vật rất được người dân Thâm Quyến tôn sùng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga16.jpg
Dù là một ga lớn với tần suất các chuyến tàu đến và đi liên tục nhưng ga Thâm Quyến không có cảnh người chen người mà PeterPan từng gặp phải ở ga Nam Ninh. Có lẽ là vì việc phân hướng rời ga của hành khách theo các loại phương tiện khác nhau ngay sau khi họ xuống tàu đã giúp giảm thiểu khả năng ùn tắc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga17.jpg
Một góc con đường chếch phía bên trái của ga Thâm Quyến. Bạn có thể dễ dàng nhận ra khách sạn 5 sao Shangrila Thâm Quyến và tòa tháp màu xanh ở phía xa chính là tháp Địa Vương - công trình kiến trúc có độ cao lớn nhất tại thành phố này và là nơi có thể nhìn thấy một phần của Hong Kong trong những ngày đẹp trời (PeterPan sẽ đề cập trong phần sau của topic). Địa Vương là cái tên mà PeterPan đã dùng để nói với tài xế taxi. Sau này, khi tìm hiểu thêm, mới biết rằng tên phổ biến hơn của tòa nhà cao thứ 5 Trung Quốc và thứ 9 trên thế giới này là Shun Hing Square.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga18.jpg
Hành lang rộng thênh thang phía bên trong nhà ga.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga20.jpg
Những nhân viên như người đàn ông này liên tục lau chùi hành lang nên lúc nào nó cũng sáng bóng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga21.jpg
Một tấm biển quảng cáo chương trình chào đón Noel tại Disney Land ở Hong Kong. Từ Thâm Quyến sang địa phận Hong Kong rất gần, chỉ mất ít phút đi xe mà thôi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ga19.jpg
Cận cảnh khách sạn 5 sao Shangrila Thâm Quyến với nhà hàng quay ở trên đỉnh (thực khách có thể vừa thưởng thức món ăn, vừa từ từ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Thâm Quyến từ trên cao).

PeterPan
02-02-2010, 01:24
Nói không với hàng nhái

Cũng giống như Quảng Châu, Thâm Quyến là nơi tập trung nhiều chợ và trung tâm mua sắm lớn. Nổi tiếng nhất có thể kể ra đây là chợ điện tử Hoa Cường. Tất nhiên, về độ đa dạng của mặt hàng thì chợ ở Thâm Quyến không thể bằng được chợ ở Quảng Châu, có chăng là vượt trội ở những mặt hàng có giá trị cao phục vụ cho một số ít người dư dả.

Mặc dù vậy, do đã no nê NGẮM chợ ở Quảng Châu nên PeterPan không còn thiết tha gì với chợ ở Thâm Quyến. Và nữa, PeterPan cũng không khoái hàng nhái cho nên chủ động nói không với các tiết mục Cửa Sổ Thế Giới hay Trung Hoa Cẩm Tú - những điểm đến vào loại đáng chú ý nhất của Thâm Quyến.

Cửa Sổ Thế Giới là một khu công viên có mô hình thu nhỏ của rất nhiều kỳ quan trên thế giới. Ngược lại, Trung Hoa Cẩm Tú cũng là tập hợp các mô hình thu nhỏ nhưng là của riêng Trung Quốc mà thôi. Vé vào cửa của 2 khu này đều là 120 tệ/người. Tính ra đi cả 2 nơi này thì tốn hơn 700k tiền Việt. Cá nhân PeterPan chọn phương án bắt taxi tới đứng ngoài rồi... nhìn cho biết. Sau đó, nhẹ nhàng bỏ 40 tệ để lên một chiếc tàu chạy đường ray trên cao để đi 1 vòng qua Cửa Sổ Thế Giới, Trung Hoa Cẩm Tú và Thung Lũng Hạnh Phúc (một khu vui chơi chủ yếu để phục vụ trẻ em).

Tất nhiên, chuyến tàu cũng chỉ giúp PeterPan ngó qua được 1 phần của Cửa Sổ Thế Giới và Trung Hoa Cẩm Tú (xem được hết thì các bạn Tàu lỗ to :-D), nhưng PeterPan cũng chỉ cần có vậy. Đơn giản chỉ vì không thích hàng nhái thôi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg1.jpg
Kim tự tháp bằng kính trước lối vào Cửa Sổ Thế Giới, đây đồng thời là lối xuống một đường ngầm cho khách bộ hành.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg2.jpg
Khoảng sân rộng thênh thang phía trước công viên.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg3.jpg
Dù là ngày Chủ Nhật nhưng không thấy có cảnh chen lấn, đông đúc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg4.jpg
Cửa Sổ Thế Giới cách khá xa ga Thâm Quyến, nếu được thì đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm sẽ rẻ hơn, PeterPan đi taxi cho nhanh nên tốn hơn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg5.jpg
Đây là chiếc tàu chạy quanh Cửa Sổ Thế Giới (khác tàu mà PeterPan đi).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg6.jpg
Những cái cây được tỉa công phu thành hình khối, vừa mang tính trang trí, vừa là chỗ tránh nắng hữu hiệu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cstg7.jpg
Cận cảnh tháp Eiffel nhái.

gianker
02-02-2010, 16:45
hihi, bác PeterPan năng nổ thật... Đọc xong các bài thì mọi người sang QC chơi dễ như trở bàn tay.. Hihi

PeterPan
03-02-2010, 01:22
@Gianker: Hì, cảm ơn bác đã động viên, PeterPan muốn góp thêm thông tin tham khảo cho mọi người mà, sẽ cố gắng bổ sung chi tiết hơn nữa :-).
--------------------------------------------------------------------------
Nói không với hàng nhái (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thct1.jpg
Đây là bản đồ chi tiết của Trung Hoa Cẩm Tú. Công viên này nằm ngay cạnh Cửa Sổ Thế Giới, chỉ đi bộ chừng 5-10 phút là tới.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thct2.jpg
Cổng chính của Trung Hoa Cẩm Tú. Tại đây, vào khoảng 17h30 hàng ngày, thường có một chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống khá hấp dẫn. Tuy nhiên, vì không có thời gian nên PeterPan không nán lại để xem được, đành hẹn lần sau.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/ve1.jpg
Vì quyết nói không với hàng nhái nên PeterPan chọn phương án mua vé đi tàu trên không để dạo qua qua một lượt Thung Lũng Hạnh Phúc, Cửa Sổ Thế Giới rồi vào về Trung Hoa Cẩm Tú (nơi có ga đầu và cũng là ga cuối của một tuyến hoàn chỉnh).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/canh2.jpg
Trong suốt hành trình dài khoảng 30 phút, đoàn tàu gồm 3 khoang sẽ dừng lại tại các ga nhỏ dọc đường để đón thêm hoặc trả bớt khách.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/canh4-1.jpg
Ga đầu và cũng là ga cuối hành trình khép kín của đoàn tàu trên không nằm đối diện với cổng chính của Trung Hoa Cẩm Tú.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/canh1.jpg
Đoàn tàu đang chạy ngang một đại lộ lớn và song song với một cây cầu vượt rất đẹp dành cho người đi bộ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/canh3.jpg
Một khu vui chơi dành cho trẻ em nằm trong công viên Thung Lũng Hạnh Phúc.

PeterPan
05-02-2010, 01:11
Tháp Địa Vương

Cảm thấy vừa đủ với Cửa Sổ Thế Giới và Trung Hoa Cẩm Tú theo kiểu lướt lát cho biết, PeterPan lại bắt taxi ngược trở lại quận La Hồ để trèo lên tháp Địa Vương - tòa nhà cao thứ 5 tại Trung Quốc và thứ 9 trên thế giới. Trước khi tòa nhà CITIC Plaza được khánh thành tại Quảng Châu vào năm 1997, tháp Địa Vương chính là tòa nhà cao nhất tại Trung Quốc.

Thực ra, việc xếp hạng độ cao của các tòa nhà cũng có rất nhiều tiêu chuẩn đánh giá và thậm chí chính trang bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia cũng bị mâu thuẫn ở những phần nội dung liên quan. Trong bảng xếp hạng chi tiết các tòa nhà chọc trời, Wikipedia lại xếp tháp Địa Vương đứng thứ 13 tại Trung Quốc và thứ 14 trên thế giới.

Tòa tháp còn có tên Shun Hing Square này cao 384m. Khi còn trong quá trình xây dựng, tốc độ lên tầng của tòa tháp này là 4 tầng trong vòng 9 ngày. Toàn bộ tòa tháp là một tổ hợp gồm tháp đôi chính 69 tầng là nơi có các văn phòng cho thuê và một tòa nhà phụ 35 tầng là nơi có các căn hộ cao cấp, bãi đỗ xe, trung tâm mua sắm...

Để lên được tầng cao nhất của tháp Địa Vương (tầng 69), PeterPan bỏ 60 tệ để mua vé ở quầy ngay cửa chính dẫn vào tháp. Sau khi có vé, bạn sẽ được các nhân viên nữ dẫn tới thang máy và thao tác hộ luôn. Thang máy dành riêng cho khách du lịch được lập trình chạy qua 2 chặng, chặng đầu lên tới tầng 40 rồi đổi thang máy khác (sẽ lại có nhân viên chỉ dẫn tận tình), chặng thứ hai lên tới tầng 69 - nơi có Meridian View Centre dành cho du khách ngắm toàn cảnh thành phố Thâm Quyến (và có thể cả một phần của Hong Kong trong ngày đẹp trời).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong1.jpg
Trên đường tới tháp Địa Vương, Peter đi qua Trung tâm Tài chính Thế giới (tòa nhà dạng tháp ở chính giữa ảnh).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong3.jpg
Tháp Địa Vương nổi bật với màu xanh thu hút.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong2.jpg
Trung tâm mua sắm ở nằm trong tổ hợp tháp Địa Vương.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong4.jpg
Cận cảnh Tháp Địa Vương.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong7.jpg
Từ tầng 1 lên tầng 40, rồi lại từ tầng 40 lên tầng 69...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong5.jpg
... bạn sẽ tới được Meridian View Centre.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong6.jpg
Ngay lối vào khu vực ngắm cảnh có tượng sáp của Đặng Tiểu Bình và Margaret Thatcher với bối cảnh là cuộc gặp gỡ giữa 2 cựu nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và Anh để bàn về việc trao trả Hong Kong.

PeterPan
08-02-2010, 00:59
Tháp Địa Vương (tiếp)

Tầng 69 của tháp Địa Vương được thiết kế theo kiểu một căn phòng lớn hình tròn với các cửa kính lớn để du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Thâm Quyến. PeterPan tới đây đúng vào một ngày nhiều mây nên không được ngắm một phần của Hong Kong - điều chỉ có trong những ngày trời quang mây tạnh.

Ngắm thành phố về đêm hẳn sẽ lung linh và hấp dẫn hơn nhưng PeterPan phải trở lại Quảng Châu vào buổi tối nên chỉ có phương án duy nhất là ngắm toàn cảnh Thâm Quyến vào khoảng 15 giờ.

Trước khi dành thời gian ngắm Thâm Quyến từ độ cao gần 400m, PeterPan dạo một vòng Meridian View Centre. Đây là một tổ hợp gồm nhà hàng, phòng trưng bày lịch sử phát triển của thành phố Thâm Quyến (và cả người anh em gần gũi là Hong Kong), phòng chiếu phim về các thành tựu của Thâm Quyến...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong8.jpg
Bỏ 2 tệ vào một cái khe trên thân ống nhòm này, bạn sẽ được sử dụng thoải mái trong... 15 phút.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong9.jpg
Mô hình tháp Địa Vương và khu vực xung quanh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong10.jpg
Mô hình robot trong phòng trưng bày của Meridian View Centre.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong11.jpg
Mô hình một góc của Hong Kong...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong12.jpg
... còn đây là một góc của Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong13.jpg
Giống như người Quảng Đông nói chung và người Hong Kong, dân Thâm Quyến cũng rất khoái môn đua ngựa (tất nhiên là phải có thêm cá cược).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong14.jpg
"Cây tình yêu", các bạn trẻ sẽ để lại những lời nhắn yêu thương tại đây.

danngoc
08-02-2010, 08:52
Cụ có lên đây xem phim không đới?

PeterPan
08-02-2010, 11:25
Em có xem bác ạ. Cứ khoảng 20 phút là nhân viên nó đi gom hết du khách một lượt vào phòng chiếu phim. Nội dung phim thì em không hiểu hết một cách chi tiết vì không rành tiếng Trung. Với vốn từ ít ỏi của em thì nó là những đoạn phim nhỏ nói về thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc của Thâm Quyến, từ một làng chài nhỏ nằm cạnh Hong Kong thịnh vượng trở thành một đối trọng ngày một tương xứng hơn với đất Hương Cảng.

Em cũng định chụp lại mấy tấm ảnh nhưng phòng thì tối om (phòng chiếu mà :D) còn chất lượng phim và kỹ thuật chiếu thì không ổn lắm (cái này hơi bất ngờ) nên ảnh lên không ổn (cũng có thể em chưa biết chụp trong điều kiện thiếu sáng trầm trọng như vậy). Thế nên, chỉ có mỗi một cái ảnh sau đây là tương đối nhất :shrug:.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong15.jpg

PeterPan
09-02-2010, 01:10
Thêm ít ảnh về các hiện vật trưng bày tại Meridian View Centre:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong16.jpg
Một kiểu hình tượng quen thuộc đậm chất Tàu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong17.jpg
Tượng thủy tinh của một chú ngựa có cả bộ xương hoàn chỉnh như thật ở bên trong.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong18.jpg
Mô hình cầu Tsing Ma (Thanh Mã). Cây cầu dài 2,2km này là một trong những điểm nhấn mới mẻ của Hong Kong. Cây cầu bắc ngang kênh Ma Wan để nối liền các đảo Ma Wan và Tsing Yi (được ghép thành tên cầu Tsing Ma) có rất nhiều thống kê ấn tượng mà đặc biệt nhất là tổng chiều dài của các sợi dây cáp được sử dụng tại cây cầu là... 160.000km - tức là có thể bao quanh 4 vòng trái đất. Cây cầu này có cả đường sắt và đường bộ, độ dài nhịp chính của cầu lên tới 1377m và độ cao đạt tới 206m.
Theo văn hóa "đệ nhất" của các bạn Tàu, cầu Tsing Ma được coi là "cây cầu treo rộng nhất thế giới". Trong khi đó, theo xếp hạng chính thống thì cây cầu này có nhịp cầu dài thứ 7 trên thế giới và xếp thứ 2 toàn cầu về thời gian hoàn thiện so với những cây cầu cùng loại. Nếu xét theo nhịp cầu đường ray thì những thống kê kể trên của cầu Tsing Ma là số 1 thế giới.
Để nhìn rõ mô hình cầu, bạn phải bấm vào nút nhỏ trước khung kính để các ngọn đèn nhỏ bật sáng. Đây cũng là cách thức phổ biến để xem các hiện vật mô tả các công trình lớn khác trong khu vực trưng bày của Meridian View Centre.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong19.jpg
Vẫn là cây tình yêu, nhưng có thêm 2 bạn trẻ làm nền.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong21.jpg
Cận cảnh 1 tấm thiệp tình yêu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong20.jpg
Một đôi trẻ đang làm dáng bên ống nhòm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong22.jpg
Không khí Noel và Năm mới.

danngoc
09-02-2010, 10:20
Em có xem bác ạ. Cứ khoảng 20 phút là nhân viên nó đi gom hết du khách một lượt vào phòng chiếu phim. Nội dung phim thì em không hiểu hết một cách chi tiết vì không rành tiếng Trung. Với vốn từ ít ỏi của em thì nó là những đoạn phim nhỏ nói về thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc của Thâm Quyến, từ một làng chài nhỏ nằm cạnh Hong Kong thịnh vượng trở thành một đối trọng ngày một tương xứng hơn với đất Hương Cảng.

Em cũng định chụp lại mấy tấm ảnh nhưng phòng thì tối om (phòng chiếu mà :D) còn chất lượng phim và kỹ thuật chiếu thì không ổn lắm (cái này hơi bất ngờ) nên ảnh lên không ổn (cũng có thể em chưa biết chụp trong điều kiện thiếu sáng trầm trọng như vậy). Thế nên, chỉ có mỗi một cái ảnh sau đây là tương đối nhất :shrug:.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong15.jpg

Ủa, vậy là cái tháp này khác tháp em xem năm 2007 nhỉ? Cái em xem có lủng củng rương hòm, hình nộm xung quanh kia, để làm phụ họa.

PeterPan
10-02-2010, 13:21
@danngoc: Bác thấy cái tháp Địa Vương này có quen không :D? Nếu không quen thì chắc là bác lên tháp khác rồi. PeterPan lượn lờ cả buổi ở Meridian View Centre nhưng không thấy có mấy tiết mục rương hòm và hình nộm đâu :D.

danngoc
10-02-2010, 17:44
https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0458.jpg
Em vào cái tháp này nè, hỏng biết tếng Hán nên ù đại thôi


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0477.jpg
Không biết là cái nào trong mấy cái này


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0464.jpg
Nhìn sang Hương Cảng


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0471.jpg
Hương Cảng khúc này xanh rì


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0480.jpg
Còn đây là Shenzen


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0485.jpg
Chiếu phim nè

PeterPan
11-02-2010, 00:37
@danngoc: Bác mua vé ở chỗ mấy cái màn hình kia phải không, vậy đúng là bác vào tháp Địa Vương rồi. Có thể thời điểm bác tới thì các hiện vật trưng bày có khác so với thời điểm mà PeterPan lọ mọ vào đây. Mấy cái ảnh bác chụp thành phố từ trên cao đẹp quá, chắc có ống tele ổn phải không? PeterPan chỉ có ống Tamron 17-50, chụp xa hơi bị hạn chế, lại gặp ngày trời nhiều mây nên hình lên có phần mờ và không thật đẹp (các hình thành phố từ trên cao).

PeterPan post một ít hình khu vực cửa chính của tháp Địa Vương, chắc bác danngoc nhìn qua là nhận ra ngay:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong23.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong24.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong25.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong26.jpg

danngoc
11-02-2010, 05:32
Hồi đó em dùng con G7 thui :). Để bữa nào em post tiếp hình Quảng Châu Thâm Quyến chung cho vui hén.

Jamie
11-02-2010, 18:30
Em thấy Window of the World là nơi cũng đáng vào, mặc dù là hàng nhái thôi nhưng phải công nhận là các bạn China làm ăn khá cẩn thận, so với VN nhà mình thì phải trên mấy tầm.

Ở Shenzen thì ngoài các công trình kiến trúc thì cơ sở hạ tầng của họ phải nói là cực kỳ tốt, em thấy chỉ cần đi ngoài đường xem nhà cửa đường xá cũng thấy thích mắt.

Cám ơn sự tận tình của bác Peter, mong tiếp đoạn thung lũng hạnh phúc vì em rất thik chỗ này

PeterPan
12-02-2010, 00:45
@danngoc: Bác ơi, bác chia sẻ ảnh Thâm Quyến - Quảng Châu thì hay quá, PeterPan cũng mới đi được lướt lát thôi, có thêm ảnh của bác thì topic sẽ phong phú hơn, tính chia sẻ cũng cao hơn, có thêm thông tin bổ ích cho những ai đi sau này :).

@Jamie: Mình không vào Window of the World vì mình không thích thôi, mình không có ý phủ nhận những gì thuộc về công viên này đâu :D. Mình cũng có cảm nhận tương tự như bạn về Thâm Quyến, đó là một thành phố rất hay ho ở nhiều khía cạnh. Thung Lũng Hạnh Phúc thì mình không có nhiều ảnh đâu, vì chỉ đi tàu trên cao rồi nhìn lướt lát cho biết thôi. Nếu bạn có ảnh và thông tin của khu này thì chia sẻ cho mình và mọi người nhé :).

PeterPan
16-02-2010, 20:48
"Soi" Thâm Quyến từ trên cao

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen7.jpg
Tại mỗi vị trí cửa sổ tương ứng sẽ có một bản đồ mô phỏng các địa điểm cũng như các tòa nhà nổi tiếng trong thành phố. Tuy nhiên, những bản đồ này khá mờ sau một thời gian dài được sử dụng nên nó không thực sự hữu ích (chí ít thì nó chỉ giúp PeterPan xác định được vị trí của nhà ga Thâm Quyến để sau đó cuốc bộ cho tiện).

danngoc
18-02-2010, 06:58
Cụ cứ kể chuyện hết đi, em tiếp lời sau cho nó liền mạch

PeterPan
27-02-2010, 18:50
"Soi" Thâm Quyến từ trên cao (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen8.jpg
Cận cảnh một nút giao thông của Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen9.jpg
Nhà cửa cao vời vợi, san sát, đúng dáng dấp của một trọng điểm kinh tế của tỉnh có sức mạnh kinh tế vào loại hàng đầu Trung Quốc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen10.jpg
"Tóm gọn" một đoàn tàu cao tốc đang chuẩn bị vào ga.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen11.jpg
Một góc Thâm Quyến vẫn còn sót lại những ngôi nhà thấp tầng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen12.jpg
Thành phố phát triển vũ bão nhưng những mảng xanh vẫn được lưu giữ để tránh sự ngột ngạt của những khối bê-tông.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen13.jpg
Mờ xa phía đường chân trời kia hẳn là Hong Kong?

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen14.jpg
Những tòa nhà mới vẫn đang tiếp tục được xây dựng ngay tại khu vực trung tâm của Thâm Quyến.

PeterPan
28-02-2010, 23:22
"Soi" Thâm Quyến từ trên cao (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen15.jpg
Một hàng xe dài dằng dặc dừng trước đèn đỏ tại một nút giao thông.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen16.jpg
Theo bảng chỉ dẫn tại vị trí này thì những ngọn núi mờ mờ phía xa kia là phần đất của đặc khu hành chính Hong Kong.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen17.jpg
Trời nhiều mây, thời tiết xấu, trình chụp kém nên cảm giác như có một màn sương bao phủ Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen18.jpg
Từ góc nhìn này, PeterPan phát hiện ra ga Thâm Quyến (gần chính giữa ảnh) ở không quá xa tháp Địa Vương nên sau đó đã chọn phương án đi bộ tới ga để bắt tàu về Quảng Châu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen19.jpg
Nếu phía xa kia không phải là những quả núi, hẳn rằng những tòa nhà cao tầng đã vươn tới tận đó.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen20.jpg
Rất nhiều tòa nhà cao tầng tại Thâm Quyến có thiết kế một tầng trên cùng theo hình tròn để du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố một cách dễ dàng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen21.jpg
Bao giờ, bao giờ nhỉ?

Mr.Kòi
02-03-2010, 18:52
Nếu không muốn đi xe nhà Hoa Thêm thì đi xe nào hả anh ?

PeterPan
03-03-2010, 01:28
@Mr.Kòi: Công ty Kim Liên Travel có các tuyến xe chạy thẳng từ Hà Nội đi Nam Ninh, Bắc Hải, Quế Lâm, Quảng Châu, Thâm Quyến và thậm chí cả Macau cũng như... Hong Kong. Thông tin chi tiết về Kim Liên Travel bạn hỏi kỹ hơn với Mr Google nhé. Mình không tiện chia sẻ lên đây.

Mr.Kòi
03-03-2010, 16:28
Đã tìm hiểu qua về Kim Liên Travel có vẻ chát hơn tí tẹo =(

E đi kiểu tiết kiệm nhất , nên thôi đi xe nhà Hoa Thêm cũng được , liên lạc vs nhà Hoa Thêm thế nào hả anh :D

PeterPan
04-03-2010, 17:41
@Mr.Kòi: Thông tin chi tiết về nhà xe Hoa Thêm bạn có thể hỏi Mr Google là ra ngay, mình chỉ nhớ số điện thoại là 0913213506. Bạn tìm hiểu thêm nhé.
--------------------------------------------------------------------------
"Soi" Thâm Quyến từ... vỉa hè

"Soi" Thâm Quyến chán chê từ trên cao, PeterPan chuyển sang "soi" từ... vỉa hè. Mặc dù Thâm Quyến hiện đại hơn rất nhiều so với Quảng Châu và cũng được coi là một trong những nơi văn minh nhất tỉnh Quảng Đông nhưng đâu đó vẫn còn sót lại những thứ "gai mắt".

Những hình ảnh sau được PeterPan chụp lại ở ngay dưới chân tháp Địa Vương:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen22.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen23.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen24.jpg

PeterPan
05-03-2010, 16:19
Tháp Địa Vương - Cái nhìn toàn cảnh

Hôm vừa rồi PeterPan được trèo lên cái tháp cao nhất Nam Ninh và chắc cũng là cao nhất tỉnh Quảng Tây. Lên rồi mới thấy tháp Địa Vương của Thâm Quyến ở đẳng cấp khác hẳn. Tả ở trong tháp nhiều rồi, giờ PeterPan post một ít ảnh về tháp Địa Vương với cái nhìn toàn cảnh.

Cũng từ việc trèo lên được 2 cái tháp cao lừng lững này mà PeterPan giờ lại thích đi đâu sẽ cố tìm cái nhà cao nhất của chỗ đó để lọ mọ lên xem. Chắc sau này sẽ cố mở 1 topic riêng về những tòa nhà cao tầng của các thành phố trên thế giới...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong1-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong2-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong3-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong4-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong5-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/diavuong6-1.jpg

PeterPan
06-03-2010, 17:07
Ngắm nghía chán chê tháp Địa Vương cả trong lẫn ngoài, PeterPan khép lại nửa ngày khám phá Thâm Quyến bằng màn đi bộ bước thấp bước cao về ga để bắt tàu cao tốc về Quảng Châu. Lúc này đã khá mệt sau mấy ngày liên tiếp đi bộ, PeterPan chỉ còn biết nâng máy lên chụp nên có một số ảnh sau này về chẳng nhớ nổi mình chụp cái gì và ở đâu :-D.

Thế nên chỉ dám chia sẻ những ảnh vẫn còn xác định được nội dung :-D:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen25.jpg
Một con đường tấp nập xe qua lại vào giờ tan tầm. Không hề có dấu hiệu của tắc đường.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen26.jpg
Chỉ ít phút trước, từ tầng 69 của tháp Địa Vương, Peterpan còn thấy những khối nhà này bé tí tẹo.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen27.jpg
Một góc đời thường giữa lòng thành phố Thâm Quyến sôi động.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen28.jpg
Tòa nhà này có thiết kế rất đặc biệt, nó gồm có 4 khối nhà giống hệt nhau được đặt đối xứng. Cũng chính nhờ tòa nhà này mà PeterPan xác định được hướng ra ga Thâm Quyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen29.jpg
Một buổi tuyên truyền quảng cáo điện thoại di động và có tặng miễn phí để dùng thử. Mởi đầu còn lịch sự thế này...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen30.jpg
... nhưng chỉ ít phút sau đã thế này.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thamquyen31.jpg
Mấy mẹ con này là một trong số những người "tranh cướp" được những chiếc điện thoại di động phát miễn phí.

PeterPan
08-03-2010, 22:19
Xem múa đổi mặt ở Thâm Quyến

Màn khuyến mại điện thoại chẳng có gì đáng xem nhưng PeterPan nán lại cũng không có gì đáng tiếc. Bởi vì, chỉ sau đó ít phút, sân khấu nhỏ được nhường lại cho một nghệ sỹ biểu diễn màn múa đổi mặt - một đặc sản của Tứ Xuyên.

Múa đổi mặt thì PeterPan đã được xem ở Thành Đô trong chuyến đi Cửu Trại Câu. Tuy nhiên, xem ở khoảng cách gần như tại Thâm Quyến thì mới là lần đầu. Người nghệ sỹ biểu diễn múa đổi mặt này không thực sự chuyên nghiệp và lành nghề như những đồng nghiệp ở Thành Đô. Phục trang của người này cũng không đẹp và không mang nhiều đặc trưng vốn có của múa đổi mặt.

Dù sao thì cũng là một lần xem múa đổi mặt miễn phí so với lần xem ở Thành Đô phải chi tới 150Y/người.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/muadoimatthamquyen7.jpg

PeterPan
10-03-2010, 02:08
Cầu vượt bộ hành ở Thâm Quyến

Trên đường cuốc bộ từ tháp Địa Vương về ga, PeterPan đi qua một cây cầu vượt bộ hành khá hay ho. Nói chung là có thể mô tả về cây cầu này qua mấy từ sau: sạch sẽ, hiện đại, trật tự, an toàn và hiệu quả.

Sạch sẽ vì không hề có dấu hiệu của rác. Hiện đại vì người dân có thể lên xuống dễ dàng bằng thang dạng băng chuyền và hệ thống các đường lên xuống được bố trí rất khoa học. Trật tự vì giờ cao điểm nên lượng người qua lại là không nhỏ nhưng không hề có tình trạng chen lấn. An toàn vì trên cầu luôn có bóng dáng của các nhân viên cảnh sát. Và cuối cùng, hiệu quả vì cây cầu vượt bộ hành này giải quyết triệt để nhu cầu đi lại của người dân tại một nút giao thông trọng yếu.

Về khía cạnh thẩm mỹ, cây cầu này cũng thể hiện được những nét tinh tế, thân thiện và hướng tới người sử dụng. Cầu được tạo nên bởi một hệ thống khung thép và kính chịu lực nên tạo được cảm giác thanh thoát, thoáng đãng. Những chậu cây cảnh được đặt dọc theo thành cầu mang lại màu xanh cần thiết cho một nút giao thông vốn đã quá sẵn khói và tiếng ồn.

Nói chung, đây là một mẫu cầu vượt bộ hành tương đối chuẩn mực, ít nhất là dưới góc nhìn của PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh1.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh2.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh3.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh4.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh5.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh6.jpg

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauvuotbohanh7.jpg

hylong
10-03-2010, 22:53
Bài của a PeterPan tuyệt lắm, e có được chút thông tin rồi, cuối tháng này e có hơn 10 ngày quá BK-TH-Tô-Hàng, định bắt xe từ HN qua Thẩm quyến ngó mấy cái công viên ở đó rùi bay lên BK hoặc đi xe qua Nam Ninh rùi bay BK nhưng nhà xe ở Nam Ninh cách sân bay xa quá. Ko bít giá vé tàu từ Nam Ninh hoặc Thẩm Quyến đi BK khoảng bao nhiêu a nhỉ. A bít thì mách e với nhé, e đi một mình nên mún hỏi cho rõ kẻo lại ối tiền "ngu", tks a

dalyhuong
11-03-2010, 00:37
Mạn phép PeterPan nhé!
Gía vé tàu từ Nam Ninh đi BK cho bạn hylong nà:
http://www.chinahighlights.com/china-trains/search-result.asp?Txt_FZ=nanning&SearchType=A&Txt_DZ=Beijing&button=GO+%BB
Nhưng bạn phải mua trc 3-5 ngày.

@Bạn Peter: Tớ theo dõi bài đi Quế Lâm- Nam Ninh... của bạn. Tớ mong lắm chuyến du lịch 1 ngày ở Nam Ninh (có lẽ ,tớ sẽ quá cảnh ở đó 1 ngày để chờ tàu về VN).

@all: Bạn Peter có cảnh báo về vấn đề "nóng" ở vùng biên roài. Nên tớ nghiên cứu ra 1 cách di chuyển bằng tàu nhưng rất chi là rẻ (rẻ hơn nhiều nếu đi tàu liên vận HN-BK) và ngày nào cũng có chuyến cả.
Ga Gia Lâm, đang có chuyến Ga Gia Lâm đi Nam ninh
http://www.gahanoi.com.vn/information.aspx?NewsID=131
=> Mất khoảng 4 ngày cả đi lẫn về, thêm 1 ngày quá cảnh ở NN vì tàu về đến NN khá khuya ( Heee, có 1 ngày thăm thú NN cũng hay chứ bộ).=> Mất khoảng 4 chai cho 5 ngày đó.
Thời gian còn lại là 5 ngày cho BK roài:
1 chai là tiền phòng, 5 chai còn lại thì vừa ăn, vừa chơi, vừa mua đồ, đi lại ở BK ... không bik đủ ko nhể????

Muốn thăm TH- Tô _Hàng thì bạn thêm 5 ngày nữa là ok.

Mong các bác góp ý thêm cho em (em hơi spam 1 tí, nhưng vì đúng chủ đề em cũng đang cực kì quan tâm.)

PeterPan
11-03-2010, 01:06
@hylong: Giá vé tàu các tuyến tại Trung Quốc bạn có thể xem theo link mà dalyhuong đã cung cấp, rất chi tiết và đầy đủ đấy :).
Chúc bạn có chuyến đi may mắn và như ý.

@dalyhuong: Nam Ninh thực ra không có nhiều cảnh đẹp cho lắm. Đặc biệt nhất chỉ có công viên Thanh Tú Sơn. Còn để dạo phố phường thì cũng có một số chỗ như: khu bách hóa đại lầu Triều Dương, khu phố đi bộ ẩm thực Trung Sơn, khu tượng đài con voi... Nếu có thời gian, bạn có thể lên tầng 59 của tháp Royal Top City để ngắm toàn cảnh Nam Ninh, đó cũng là một trải nghiệm khá thú vị.
Theo mình thì bạn không nên đi tàu từ ga Gia Lâm tới Nam Ninh vì nó khá mất thời gian. Bạn sẽ mất 1 đêm trên tàu, nửa đêm lại phải dậy để xuống ga Đồng Đăng làm thủ tục xuất - nhập cảnh khá lằng nhằng. Để tiết kiệm thời gian, bạn cố gắng đi xe khách thật sớm từ Hà Nội thì sẽ có thể tới Nam Ninh vào giữa buổi chiều. Chuyện "hàng trắng" thì mình cứ cẩn thận là được bạn ạ, chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu.
Mình cũng thích Tô - Hàng lắm, chờ bạn đi về để xin kinh nghiệm nhé :).

dalyhuong
11-03-2010, 01:20
Heeeee, cảm ơn Peter nhé, tớ lo xa vậy thôi, chứ cuối tháng 7 mới đi lận. Mà tớ chi đi mỗi BK thôi (tầm tầm mà cũng hơn 10 chai cho coi). Đi Tô- Hàng là bạn hylong đó chứ.
Tớ tính như vậy đâu có mất thời giờ, vì tối đi từ ga Gia Lâm đến NN là khoảng 10h sáng, từ đó nối tuyến luôn với NN-BK lúc 10h50', khoảng 15h30' ngày hôm sau là đến BK roài.
Chỉ tội vòng về, bắt buộc phải dính 1 đêm ở NN. Mất thời gian,nhưng lại an tâm (Tớ tính bạn chỉ mất 230k từ NN về HN, nhưng chuyển tàu, xe hơi nhiều.)
Tớ ko chỉ sợ hàng trắng mà còn sợ luôn an ninh (sợ bị bắt cóc lắm), thêm tiếng Anh lẫn Hoa đều nửa vời, ko ai đi cùng thì cũng đi 1 mình như hylong roài.
Cho nên tớ cũng mong tới đoạn bạn miêu tả Nam Ninh chi tiết 1 chút, nhiều hình 1 chút.

PeterPan
11-03-2010, 01:28
Tháng 7 mới đi thì vẫn còn rất nhiều thời gian chuẩn bị :D.
Mình sẽ viết kỹ phần Nam Ninh để bạn dễ hình dung và có thể sử dụng thời gian ở đây một cách hiệu quả nhất :).
Mà đi 1 mình cũng không có gì là đáng ngại lắm đâu, bạn cứ chuẩn bị thật kỹ là được. Mình cũng chỉ có vốn tiếng Trung ít ỏi và kinh nghiệm tàm tạm qua các lần đi trước thôi, vậy mà đi 1 tuần vẫn ngon ơ.

PeterPan
12-03-2010, 15:16
Bóng hồng trên phố

Một ngày ngang dọc rã rời tại Thâm Quyến của PeterPan bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều nhờ một bóng hồng e ấp vô tình bắt gặp trên phố đông người qua (ôi, thơ quá https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif).

Đó là một tiểu thư đài các và đoan trang được vây quanh bởi rất nhiều người hâm mộ (tất nhiên, đa số là nam giới). Kỳ thực thì tiểu thư ấy là một người mẫu tóc đang ngồi làm mẫu cho một chương trình quảng cáo cho một thương hiệu hay một công ty thiết kế tóc (hay dầu gội đầu gì đó, Peter cũng không biết nữa).

Theo quan điểm của PeterPan, tiểu thư ấy rất cuốn hút. Khuôn mặt đoan trang và thánh thiện. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của nàng (c). Giá không phải ra ga sớm để kịp về Quảng Châu trong buổi tối thì PeterPan cũng nán lại mà ngắm nhìn nàng cho thỏa thích.

Tiếc lắm thay, tiếc lắm thay...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tieuthu1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tieuthu2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tieuthu3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tieuthu4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tieuthu5.jpg

zendanhimbi
14-03-2010, 14:01
Tháng 6 này gia đình mình định đi QC và TQ. Peter cho mình từ sân bay QC ra ga tàu đi TQ thì đi bằng phương tiện gì tốt nhất? Minh bay VN giá rẻ hạ cánh ở QC lúc 20h05. gia đình mình co 2 baby 10 và 3.

Xin cảm ơn bạn trước.

Zenda

PeterPan
14-03-2010, 14:15
Chào zendanhimbi,

Mình chưa tới Quảng Châu bằng đường bay lần nào nhưng qua tìm hiểu thì cũng nắm được một số thông tin có thể chia sẻ được với bạn.

Từ sân bay quốc tế Bạch Vân về tới trung tâm thành phố Quảng Châu là khoảng gần 40km. Vì bạn đi cả gia đình nên mình nghĩ rằng nên đi taxi là tốt nhất, có lẽ sẽ hết khoảng hơn 200Y.

Bạn nên chọn những taxi có biển hiệu hãng, phù hiệu lái xe và đồng hồ tính giờ đàng hoàng (tài xế sẽ bấm khởi động đồng hồ chạy và in hóa đơn đồng thời). Tránh chọn những xe taxi dù vì có khả năng tốn hơn rất nhiều.

Chúc bạn và gia đình có chuyến đi như ý :).

thik_di_choi
25-03-2010, 18:29
Chào zendanhimbi,

Mình chưa tới Quảng Châu bằng đường bay lần nào nhưng qua tìm hiểu thì cũng nắm được một số thông tin có thể chia sẻ được với bạn.

Từ sân bay quốc tế Bạch Vân về tới trung tâm thành phố Quảng Châu là khoảng gần 40km. Vì bạn đi cả gia đình nên mình nghĩ rằng nên đi taxi là tốt nhất, có lẽ sẽ hết khoảng hơn 200Y.

Bạn nên chọn những taxi có biển hiệu hãng, phù hiệu lái xe và đồng hồ tính giờ đàng hoàng (tài xế sẽ bấm khởi động đồng hồ chạy và in hóa đơn đồng thời). Tránh chọn những xe taxi dù vì có khả năng tốn hơn rất nhiều.

Chúc bạn và gia đình có chuyến đi như ý :).

Tớ nghĩ taxi bên Tung của còn rẻ hơn ở Việt nam. Ghét mỗi cái có cái lống sắt

danngoc
26-03-2010, 13:17
Lúc nào cụ chủ xong thì nhắc em, em tiếp nhé.

nguyễn oanh
26-03-2010, 22:29
Cho mình hỏi kĩ chút,mình bay qua Quảng châu luôn .Sau đó đón xe ở Việt tú Nam về Hà nội,nhưng không biết mấy nhà xe bên đó bán vé từ Quảng châu về Hà nội luôn hay về tới bến xe Bằng tường thôi?hay bán vé về thẳng Hn luôn vậy Bác?Để biết mình còn đặt máy bay từ HN về Sài Gòn.Cám ơn bác nhiều.

PeterPan
27-03-2010, 04:17
@danngoc: Gần tuần nay PeterPan bắt đầu cày cuốc sau gần 1 năm lêu lổng nên chưa post tiếp được, bác danngoc chờ thêm ít hôm nha. PeterPan rất vui khi có bác cùng chia sẻ thông tin và hình ảnh :).

@nguyễn oanh: PeterPan chưa đi xe của nhà xe nào thẳng từ Quảng Châu về Hà Nội. Lần trước, PeterPan đi xe của nhà xe Phi từ Quảng Châu về Bằng Tường rồi từ Bằng Tường đi xe free của chính nhà xe Phi ra Hữu Nghị Quan. Sau đó lại bắt tiếp xe Hoa Thêm để về Hà Nội. Xe rất sẵn nên bạn không phải lo việc chạy xe thẳng đâu, chạy từng chặng cũng ok. Ngoài ra, nếu bạn có điều kiện tài chính thì đặt vé về thẳng Sài Gòn từ Quảng Châu là tuyệt nhất :).

PeterPan
29-03-2010, 01:36
Đêm Quảng Châu

Sau gần 1 giờ ngồi tàu cao tốc, PeterPan về tới Quảng Châu. Tuy nhiên, vẫn còn sớm nên chưa vội về khách sạn, PeterPan lang thang quanh khu vực gần ga Quảng Châu Đông để ngắm nhìn 1 góc thành phố khi lên đèn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/demquangchau1.jpg
Không khí Giáng sinh tràn ngập trên đường phố Quảng Châu khiến PeterPan chợt thấy nhớ nhà, lần đầu trong cả chuyến đi...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/demquangchau2.jpg
Merry X-mas! Khi PeterPan tới Quảng Châu, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là tới Noel.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/demquangchau3.jpg
Một cửa hàng bán và trưng bày các loại rượu của Nhật. Theo quan sát của PeterPan, những gì liên quan tới Nhật hơi ít gặp trên đường phố Quảng Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/demquangchau4.jpg
Quảng trường Trung Tín, đối diện ga Quảng Châu Đông.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/demquangchau5.jpg
Ga Quảng Châu Đông nhìn từ tầng thượng tòa nhà đối diện.

nguyễn oanh
29-03-2010, 21:45
@danngoc: Gần tuần nay PeterPan bắt đầu cày cuốc sau gần 1 năm lêu lổng nên chưa post tiếp được, bác danngoc chờ thêm ít hôm nha. PeterPan rất vui khi có bác cùng chia sẻ thông tin và hình ảnh :).

@nguyễn oanh: PeterPan chưa đi xe của nhà xe nào thẳng từ Quảng Châu về Hà Nội. Lần trước, PeterPan đi xe của nhà xe Phi từ Quảng Châu về Bằng Tường rồi từ Bằng Tường đi xe free của chính nhà xe Phi ra Hữu Nghị Quan. Sau đó lại bắt tiếp xe Hoa Thêm để về Hà Nội. Xe rất sẵn nên bạn không phải lo việc chạy xe thẳng đâu, chạy từng chặng cũng ok. Ngoài ra, nếu bạn có điều kiện tài chính thì đặt vé về thẳng Sài Gòn từ Quảng Châu là tuyệt nhất :).

Cám ơn bác vì em cũng ham hố ngắm cảnh không thích gì máy bay cho mấy vì giá mắc mà chả ngắm cảnh được gì hết cả.Phiền bác lần nữa cho em xin số điện thoại cuả nhà Phi và Hoa thêm đi bác có thể em bay ra Hà nội và đi xe nằm qua bên đấy.Cám ơn bác nhiều nha.Bài của bác rất hay.

PeterPan
10-04-2010, 04:51
nguyễn oanh: Không rõ bạn đã đi chưa, đợt này mình bận nên ít vào topic hơn.
Số của nhà xe Hoa Thêm: (04) 3514 1828.
Số nhà xe Phi: 0915705625.
Chúc bạn có chuyến đi như ý.

nguyễn oanh
13-04-2010, 21:26
Tâm sự Bác em biết mà sau khi bụi quá về phải cày thôi.em chưa đi Bác à.Cám ơn Bác nhiều.Chúc Bác công việc thuận lợi.

alix.ngoc8
29-04-2010, 20:10
các bác cho em hỏi gấp : đi từ sân bay bạch vân về trung tâm quảng châu nếu đi tàu điện ngầm có rẻ hơn đi taxi ? theo biết taxi khoảng 200 tệ em đi 2 người . thanks các bác

cuongnguyen85
13-05-2010, 07:13
bạn peterpan cho mình xin số điện thoại của bạn được không,mình muốn xin 1 vài kinh nghiệm đi quảng châu và thâm quyến của bạn.thank

PeterPan
14-05-2010, 20:21
@alix.ngoc8: Nếu có điều kiện, bạn đi taxi cho chủ động. Mình chưa đi tàu điện ngầm tại Quảng Châu nên không có thông tin cho bạn.
@cuongnguyen85: Nếu cần thông tin gì, bạn cứ PM cho mình nhé, mình sẽ cố gắng trợ giúp cho bạn trong khả năng của mình.

HanhDeb
16-05-2010, 11:26
bài viết của bác thú vị quá, e đi QC-TQ từ hơn 2 năm trước rồi nhưng từ xưa đúng là chỉ biết đi chơi chứ chưa 1 lần nghĩ ra viết ra chữ nào cả. Xem lại ảnh của bác e nhớ TQ ghê, mỗi vùng miền 1 cảnh đẹp khác nhau, Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang thiên về cảnh đẹp hoang sơ, núi rừng, thiên nhiên cây cỏ trong khi Quảng Châu - Thâm Quyến - Thượng Hải thiên về cảnh đẹp hiện đại, các khu phố shopping...
Chỉ biết đọc và thanks :)

HanhDeb
16-05-2010, 11:27
ah e có nghe nói sau 30/4-1/5 vừa rồi visa TQ tăng gấp đôi, ai có thông tin chuẩn ko reply dùm e nhé! Visa du lịch í :D

nguyễn oanh
16-05-2010, 14:01
Mạn phép Bác pan nhé vì sự ăn chơi của phuot.com,cho nên em xin xen ngang bác chút nhé.Hai bạn à mình mới từ Quảng châu,Thẩm quyến về tới Lạng sơn,Cao bằng ,bắc cạn về đấy.Nói chung các Bạn biết tiếng hoa thì đi rất tiện lợi và rẻ nữa,chứ taxi tốn lắm bạn à,Quan trọng qua bên đó mua bản đồ Quảng châu nó sẽ hiện các tuyến tàu điện ngầm từ địa điểm nào tới địa điển nào bạn cần tới.Các công viên Cửa sổ thế giới đấy ,bạn đến ga thẩm quyến là có tuyến đi đến đó mất 5 tệ thôi.và tháp Địa vưong cũng thế rất rẻ nếu bạn đi bằng tàu điện ngầm.Mình đang bận có thời gian sẽ thông tin thêm cho các bạn.

HanhDeb
16-05-2010, 23:49
Mạn phép Bác pan nhé vì sự ăn chơi của phuot.com,cho nên em xin xen ngang bác chút nhé.Hai bạn à mình mới từ Quảng châu,Thẩm quyến về tới Lạng sơn,Cao bằng ,bắc cạn về đấy.Nói chung các Bạn biết tiếng hoa thì đi rất tiện lợi và rẻ nữa,chứ taxi tốn lắm bạn à,Quan trọng qua bên đó mua bản đồ Quảng châu nó sẽ hiện các tuyến tàu điện ngầm từ địa điểm nào tới địa điển nào bạn cần tới.Các công viên Cửa sổ thế giới đấy ,bạn đến ga thẩm quyến là có tuyến đi đến đó mất 5 tệ thôi.và tháp Địa vưong cũng thế rất rẻ nếu bạn đi bằng tàu điện ngầm.Mình đang bận có thời gian sẽ thông tin thêm cho các bạn.
khoản này hay đấy bác ạ, bác cứ post thông tin về mục metro bên đó đi, e nhớ nó ko dùng từ tram mà dùng từ metro. Đợt e sang đó mắc nhất tiền taxi và thuê tai, ăn ở thì bt, cũng như bác chủ topic e ko hợp đồ Tàu (ngoại trừ đồ nướng vỉa hè) nên suốt ngày chỉ cắm đầu vào Pizza Hut, KFC với McDonald thôi >_<
Bác có metro maps với hướng dẫn sử dụng thì post lên nhé, để e ngâm cứu làm chuyến nữa vì từ hồi biết phuot.com đến giờ e save much money cho mấy khoản traveling, ngày xưa cứ toàn tự mình vác balô đi nên có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chả biết gì đến backpacker, flashpacker or phượt_or :D

PeterPan
17-05-2010, 00:30
Nếu bạn nguyễn oanh chia sẻ được thông tin về tàu điện ngầm thì hay quá. Khi PeterPan tới Quảng Châu, cũng có mò xuống xem các trạm tàu điện ngầm nhưng vì chưa quen và cũng chưa có nhu cầu đi ngay nên chưa thử. Lần sau có dịp quay lại cũng phải thử một lần để giải ngố :D.

toread outdoor
18-05-2010, 11:00
Chợ 13 hay chợ Bạch Mã ở Quảng Châu trên thế giới được biết đến là một trong những thị trường bán buôn sầm uất nhất. Mình nghe người bạn TQ kể lại trước đây ở chợ 13 các ông bà chủ đi xe máy đến mua buôn, trên người đeo túi tiền, khoảng 5h sáng đến chợ 13 thường xuyên bị cướp, chống cự k đưa tiền lập tức bị chém cụt tay. 2 năm trước TQ ra sắc lệnh k được đi xe máy trong trung tâm thành phố thì hiện tượng này có giảm bớt nhưnng bây giờ lại xuất hiện đi ôtô cũng cướp được tiền bằng cách bày ra tai nạn, trong lúc hỗn loạn thì cướp giật túi tiền... Cuộc sống càng phát triển thì càng nhiều nguy hiểm.

pvnguyen
21-05-2010, 18:19
Xác nhận phí VISA vào TQ tăng từ 30 lên 60$ rồi.... chán thật

PeterPan
21-05-2010, 18:34
Chính xác như vậy. Phí visa Trung Quốc đã tăng gấp đôi kể từ ngày 01/05. Coi như chưa lên đường mà đã mất một khoản tiền kha khá rồi, ít nhất lầ gần 1tr2 cho mỗi chuyến đi.

nguyễn oanh
30-05-2010, 21:58
Chợ 13 hay chợ Bạch Mã ở Quảng Châu trên thế giới được biết đến là một trong những thị trường bán buôn sầm uất nhất. Mình nghe người bạn TQ kể lại trước đây ở chợ 13 các ông bà chủ đi xe máy đến mua buôn, trên người đeo túi tiền, khoảng 5h sáng đến chợ 13 thường xuyên bị cướp, chống cự k đưa tiền lập tức bị chém cụt tay. 2 năm trước TQ ra sắc lệnh k được đi xe máy trong trung tâm thành phố thì hiện tượng này có giảm bớt nhưnng bây giờ lại xuất hiện đi ôtô cũng cướp được tiền bằng cách bày ra tai nạn, trong lúc hỗn loạn thì cướp giật túi tiền... Cuộc sống càng phát triển thì càng nhiều nguy hiểm.
Hỏi bạn đã qua đó chưa hay chỉ nghe bạn của bạn nói thôi?.

bụi đường ca
31-05-2010, 18:01
Tàu điện ngầm ở Thâm Quyến đi rất dễ, hiện chỉ có 1 tuyến chạy. Mai mình post ảnh chụp lên và chú thích.

ShiLan
04-06-2010, 03:52
Thông tin trên topic của PeterPan rất hữu ích. Tks PP nhiều nhiều nhé.

Gửi thêm các bạn 1 số tt đi lại bằng metro:
- Metro gồm 1 số tuyến (line), đi theo các hướng trong tp, trên bản đồ metro mỗi line được vẽ 1 màu khác nhau: xanh, đỏ.... Metro của mỗi line sẽ dừng đỗ tại tất cả các ga của line đó. Tại các ga là giao của 2 hay nhiều line, có thể từ ga này đổi metro để đi các line khác.
- Mua vé: đi xuống ga, xếp hàng tại quầy bán vé tự động. Chọn điểm đi (thường chính là điểm bạn đang đứng mua vé) và điểm đến, nhét xu hoặc tiền giấy (loại tiền nhỏ 1,2 tệ) và ... a lê hấp lấy vé (cách nhanh nữa là chỉ điểm đi điểm đến rồi nhờ người đứng sau thao tác giúp cho lần đầu :D)
- Ga đến thuộc line nào (màu gì) thì đi theo biển chỉ dẫn để ra ga của metro màu đó. Trước khi vào trong khu vực để lên metro, cần đi qua 1 cổng (như bạn PP đã post trong phần đi tàu cao tốc Thẩm quyến), quẹt vé cổng sẽ mở. Tiếp tục đi theo biển chỉ dẫn, xuống khu vực chờ metro (vài phút 1 chuyến).
- Tại đây có 2 đường metro nằm song song, 1 đi từ ga đầu đến ga cuối, 1 đi ngược lại, ký hiệu rất rõ. Xem bản đồ metro, xác định ga đến của mình nằm trên hướng nào thì leo lên metro hướng đó. (Nhầm thì xuống từ ga khác, leo lên metro đối diện đi ngược lại thôi hehe)
- Xuống, đến cổng, nhét trả thẻ, cổng mở, ra ngoài :D


Túm lại là cứ xem bản đồ metro, xuống ga, rồi đi theo dòng người, cái gì ko làm được thì nhờ hehe

PeterPan
04-06-2010, 16:56
Thông tin trên topic của PeterPan rất hữu ích. Tks PP nhiều nhiều nhé.

Gửi thêm các bạn 1 số tt đi lại bằng metro:
- Metro gồm 1 số tuyến (line), đi theo các hướng trong tp, trên bản đồ metro mỗi line được vẽ 1 màu khác nhau: xanh, đỏ.... Metro của mỗi line sẽ dừng đỗ tại tất cả các ga của line đó. Tại các ga là giao của 2 hay nhiều line, có thể từ ga này đổi metro để đi các line khác.
- Mua vé: đi xuống ga, xếp hàng tại quầy bán vé tự động. Chọn điểm đi (thường chính là điểm bạn đang đứng mua vé) và điểm đến, nhét xu hoặc tiền giấy (loại tiền nhỏ 1,2 tệ) và ... a lê hấp lấy vé (cách nhanh nữa là chỉ điểm đi điểm đến rồi nhờ người đứng sau thao tác giúp cho lần đầu :D)
- Ga đến thuộc line nào (màu gì) thì đi theo biển chỉ dẫn để ra ga của metro màu đó. Trước khi vào trong khu vực để lên metro, cần đi qua 1 cổng (như bạn PP đã post trong phần đi tàu cao tốc Thẩm quyến), quẹt vé cổng sẽ mở. Tiếp tục đi theo biển chỉ dẫn, xuống khu vực chờ metro (vài phút 1 chuyến).
- Tại đây có 2 đường metro nằm song song, 1 đi từ ga đầu đến ga cuối, 1 đi ngược lại, ký hiệu rất rõ. Xem bản đồ metro, xác định ga đến của mình nằm trên hướng nào thì leo lên metro hướng đó. (Nhầm thì xuống từ ga khác, leo lên metro đối diện đi ngược lại thôi hehe)
- Xuống, đến cổng, nhét trả thẻ, cổng mở, ra ngoài :D


Túm lại là cứ xem bản đồ metro, xuống ga, rồi đi theo dòng người, cái gì ko làm được thì nhờ hehe

Cảm ơn bạn Shilan đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích :).

PeterPan đưa thêm bản đồ metro của Quảng Châu để các bạn tiện tham khảo.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/metro-guangzhou.jpg
Nguồn và ảnh gốc tại đây (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Guangzhou_Metro_MapA.png).

pvnguyen
08-06-2010, 17:37
Em vừa đi QC & Thẩm quyến về.. bằng VNA
Thông tin bác PeterPan viết rất bổ ích, nhưng sẽ giúp ích đc cho em cũng như các bác Phượt hơn nếu phiên âm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa.
em thật sự bối rối khi hỏi các bạn tàu " phố Văn Minh" chợ Bạch Mã.... mắt các bạn ý cứ tròn ra như hai quả Vải ( đang mùa)

ps : metro bây giờ chi chấp nhận 5,10 tệ tiền giấy và tiền xu 1 tệ, taxi thì leo lên đã hết 10 tệ ( SZ, & QZ)

xin phép tường thuật sau..vì đi chơi về bận quá

PeterPan
08-06-2010, 17:58
Hi pvnguyen,

Trong topic này, PeterPan không đưa tất cả các thông tin về tên địa danh bằng tiếng Trung hay phiên âm La Tinh vào các đoạn viết lách nhưng hầu hết các thông tin về tên địa danh bằng tiếng Trung và phiên âm La Tinh đều được PeterPan đưa đầy đủ trong các bức ảnh đấy. Ví dụ, bạn có thể xem ở trang 4 sẽ thấy bức ảnh có chụp biển chỉ đường tại phố (đường) Văn Minh (Wenming lu). Hay như chợ Bạch Mã (Baima) thì cũng có ảnh chụp tên chợ bằng tiếng Trung ở ngay trang đầu.

Bản thân PeterPan thấy việc đưa phiên âm tiếng Việt của các địa danh, các tên phố, tên đường sẽ tạo sự gần gũi hơn nhưng PeterPan vẫn chia sẻ cả tên tiếng Trung hoặc phiên âm La Tinh qua bài viết, hoặc qua ảnh. PeterPan rất vui vì sự chia sẻ ấy có thể giúp ích cho bạn phần nào trong chuyến đi vừa rồi.

Ngoài thông tin về metro, nếu bạn có thêm thông tin cập nhật nào khác sau chuyến đi vừa rồi thì chia sẻ cùng PeterPan và mọi người nhé :).

danngoc
18-06-2010, 08:13
https://i878.photobucket.com/albums/ab349/dan_lythe/6-2010/IMG_0979_resize.jpg
PeterPan có ngồi cái lày hông?


https://i878.photobucket.com/albums/ab349/dan_lythe/6-2010/IMG_0988_resize.jpg

PeterPan
18-06-2010, 11:44
Oaaaaaa, vụ đời sống cao này thì PeterPan chưa được thử qua đâu bác dangoc ạ :D. Bác chia sẻ kinh nghiệm đi :).

Shuhao
18-06-2010, 12:42
Ôi, taxi đã đắt thế cơ à !?

PeterPan
18-06-2010, 12:58
Hi Shuhao,

Ý bạn hỏi taxi nào? Nếu mình không nhầm thì ý bạn là taxi từ sân bay về trung tâm thành phố phải không? Mình nói khoảng 200Y cho 40km là nói áng chừng thôi, có thể không tốn nhiều đến thế. Tuy nhiên, taxi thì bao giờ cũng tốn hơn các hình thức di chuyển khác mà. Nếu bạn đi đông người thì chia ra sẽ đỡ hơn, còn đi 1 mình thì tốn kém hơn.

178
19-09-2010, 22:32
pác peter ơi, cho em hỏi xíu nha. bác và cả các bác trên đây, mà hầu như em tìm infor bữa giờ, toàn thấy là nếu đường bộ thì toàn phải lên hanoi òi mới qua quảng châu. zạ, em ở tphcm àh các bác oai ... >"< , lên hanoi em ..thật sự mù tịt lun huhuh nói gì đến đặt vé nhà xe gì gì đó của bác, em đọc topic của bác từ trang 1 tới trang 14 này lun mà vẫn ..mong lung cái zụ phương tiện quá bác ơi, trong khi đó em lại ..hok ngại lò mò bên trung quốc, dù gì em bít tiếng trung mà ( thế mà em lại mù tịt cái khoản từ hcm lên hanoi, òi từ hanoi lên quang chau, loạn xà ngầu, chết em hhaha ) .
nếu đi máy bay, xa xỉ quá bác, em đi bụi mà T_T, hồi tháng 4-2010 ấy, thì em có đi với nhà qua quảng châu thẩm quyến rồi, nhưng đi theo tour mà, cứ như gà công nghiệp zị àh =__=, vả lại mỗi chỗ ở có 1 ngày, mình trẻ mà pác, đi zị hok đã tý nào, nên em tính sang ..năm sau tháng 4, em lại đi nữa kkaka, nhưng mà đi bụi zí tụi bạn em cho chi phí nó share ra , bởi thế mới tính đi đường bộ cho nó rẻ.
vì đi ra nước ngoài 1 mình lần đầu, khác đi tour chứ bác, lo xa như em kể ra cũng quá là lo bác àh >"< , giờ em tính thế này, bác xem giùm có ổn ko bác nhé '__'

- em bay jetstar hàng ngày hết 960k vé 1 chiều ra sân bay hanoi đó bác ( em chưa ra hanoi lần nào nên cũng hok bít di chuyển làm sao T_T ).
- rồi từ sb hanoi, làm sao em ra cửa khẩu hay ở đâu để đặt vế nhà xe hoa thêm hay nhà phi gì đó vậy bác <-- bác giúp em khoản này chút xíu nhé, hay bác có thông tin gì, em tự liên hệ bác ơi. làm sao để em ..đặt chân đc đến đất quảng châu bác ơi :))
- khách sạn thì em ở ksn đức chính ạh, giá phòng update hiện tại là 180t/phòng rùi bác .
-địa điểm du lịch thì em có lịch trình rùi ạh. thanks bác zụ metro lắm lắm, zì lần trước đi tour thì có sẫn xe chứ lần này đi bụi, em chắc toàn đi bus hay metro quá bác :))
- em cũng phượt vài ngày ở quảng châu òi qua thẩm quyến nè bác, lịch trình của em là khoảng time khởi hành là sáng 30/4 đến 8/5, zị theo kinh nghiệm của bác thì em phượt "thật sự" là bao nhiu ngày zị bác, trừ đi số thời gian mất cho di chuyển từ hcm đến quảng châu bác ơi .. :( .
- còn lượt về hcm, thì chắc em book vé từ southerd china airline về thẳng hcm bác ạh, lúc em đi tour, bác hdvien có nói book vế từ china về vietnam lại rẻ hơn từ vn book vé qua china bác ạh, chả hỉu viet nam làm sao (NO))

em dự trù cp cho chuyến phượt của em là 6mio cho toàn bộ, hok tính cp shopping bộc phát của em heheh ), thế có ổn hok bác.

bác góp ý cho em với nhé. em lo xa, dù sang năm mới đi, tháng 4 nên china vẫn còn chút mùa xuân, khí hậu mát mẻ, em đi lần trước cũng cuối tháng 4 ), em lo xa nên tính từ bi giờ bác ơi hì hì :)

Thanks bác Peter nhaaaa

nick yh của em là cumeo_meocon @yahoo.com .

178
19-09-2010, 22:46
àh, bác có ghé khu phố ăn uống ở quảng châu, hình như là ở quảng châu lun bác ơi, beijing lu lun đó bác, lần trước em đi, vì ghiền con đường ăn uống nỳ quá nên em quay lại lần nữa nè bác ahahhha :)) . nó giống như đường ẩm thực, 1 kon hẻm từ đầu hẻm tới cuối hẻm lun bày bán các kiot món ăn vặt 1 bên, còn bên kia là các của hàng chuyên bán bánh kẹo ấy, có mí món nướng ngon cực kì lun mà rẻ nửa, hok nhớ lắm, nhưng có kiot bán thịt nướng khỏag 3 tệ 2 xâu dàu, ăn cay xịt khói lun :)). vì đi tour nên time ở mỗi nơi ít lắm, cứ phải vộ vàng, mất vui bác ơi .

còn những chợ bác nói íh, em cũng tìm infor từ những nhà buôn trẻ thì đúng là giá có rẻ hơn vn nhưng là 1 tí xíu thôi, tỷ giá tệ ndv so với tiền vn cũng cao chót vót ỏi, qui ra cũng chả rẻ hơn chút nào đâu == ,cũng có giá tính ra tương đương or mắc hơn vn lun ( thà về vn mua còn hơn ), vả lại mua lẻ mắc lắm àh, mua sỷ rẻ thì là sự thật đó. mún mua rẻ chỉ có cách mua quần áo ..trái mùa thôi :)) , hồi em đi thì bắt đầu xuân nên họ bán quần áo xuân- hè ồi, chỉ sale off quần áo đông thôi. mà khí hậu vn thì chỉ thik hợp quần áo xuân hè bên đó thôi nên tính ra mắc hơn chứ rẻ đâu mà rẻ các bác ơi :"|

PeterPan
19-09-2010, 23:18
Chào bạn 178,

Thứ nhất: PeterPan thấy bạn đang rất hào hứng cho chuyến đi, nhưng dù sao vẫn nên cố gắng viết đúng chính tả, tránh dùng ngôn ngữ "xì tin", viết hoa đầu dòng và danh từ riêng bạn nhé. Những điều này nếu PeterPan không nhắc bạn thì các mod cũng sẽ nhắc đấy.

Thứ hai: Trong topic này, PeterPan đã mô tả khá đầy đủ và chi tiết cách di chuyển từ Hà Nội qua Quảng Châu, nói gọn lại thì là như thế này:
- Hà Nội - Hữu Nghị Quan: bạn đi xe Hoa Thêm (80k/người) hoặc bất cứ nhà xe nào khác của tuyến này cũng được. Nếu bạn muốn đi thẳng từ sân bay Nội Bài lên Hữu Nghị Quan thì vẫn có thể hẹn nhà xe Hoa Thêm đón bạn ở một điểm nào đó trên hành trình, cái này thì bạn nên điện trực tiếp cho họ để thương lượng xem sao nhé.
- Hữu Nghị Quan - Bằng Tường - Quảng Châu: bạn đi xe nhà Phi (khứ hồi 400Y/người)
Chi tiết về thông tin liên lạc của nhà xe Hoa Thêm thì PeterPan đã post ở trang trước (https://www.phuot.vn/threads/5284-Thâm-Quyến-Quảng-Châu-Đâu-chỉ-có-đánh-hàng/page12#115) rồi nên không post lại ở đây nữa. Bạn chịu khó xem lại nhé.

Thứ ba: Bạn dự trù chi phí là 6 triệu/người thì cũng tương đối rồi. Tuy nhiên, đi tới 9 ngày (30/04 tới 08/05) thì nên có thêm 1 khoản dự trữ để đề phòng những chi phí phát sinh. Theo PeterPan thì tầm 4 tới 5 ngày cho Quảng Châu - Thâm Quyến cũng là ok rồi. Bạn có tới 9 ngày thì nên tìm hiểu thêm để đi cho đỡ nhàm.

Thứ tư: Các chợ mà PeterPan nói tới trong topic này hầu hết là chợ bán buôn, vì thế giá muốn rẻ phải mua nhiều. Điều này là tất nhiên. Năm ngoái, PeterPan đi cùng mấy bạn đi đánh hàng, họ đều mua với số lượng lớn và giá rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ (số lượng lớn là phải tính đơn vị hàng chục trở lên bạn nhé). Ngoài ra, rẻ hay không còn phải tùy khả năng mặc cả của bạn nữa. Bạn mua ít thì giá cũng như mua ở các shop bên ngoài thôi. PeterPan thì không quan tâm tới mua sắm nên đắt hay rẻ thì cũng không quan trọng gì và topic này cũng không nói về chuyện mua sắm hay đánh hàng, nếu có chỉ là nói về đường đi nước bước tới các nơi mà thôi.

Chúc bạn có chuyến đi như ý nhé.

nguyễn oanh
21-09-2010, 08:43
Bạn nào đang ở TP HCm nếu muốn đi Quảng Châu - Thâm quyến thì mình có thể chỉ cách đi.Muốn phiên âm Latinh hay chữ Trung quốc thì mình sẽ giúp cho.Vì mình biết cảm giác lần đầu các bạn đi qua bên Trung quốc có một chút bở ngở, lo lắng.và Bác Peter pan cũng nhiệt tình chỉ dẫn ,nhưng nhiều bạn hỏi quá cho nên cũng hơi phiền bác ấy .

PeterPan
21-09-2010, 11:32
@Nguyễn Oanh: Ui, mình có phiền gì đâu bạn :). Mình cũng hiểu cảm giác bỡ ngỡ lần đầu đi sang bên đó mà :). Chính vì thế, khi đi về, mình mới mở topic về các chuyến đi để góp phần giúp mọi người có thêm thông tin trong khi chuẩn bị. Không dám nói là đầy đủ nhưng mình cố gắng đưa những thông tin chung nhất và có giá trị tham khảo. Nếu bạn cùng tham gia tư vấn cho mọi người thì tuyệt quá, nhất là phần tiếng Trung :).

178
21-09-2010, 21:23
Hì, em xin lỗi, không để ý phần câu từ, em tưởng nói vậy là bình thường thôi, chưa phải là chữ xì tin, mà thôi, cám ơn anh nhắc, không thôi bị ban nick thì oan uổng quá. Em có xem từ đầu ấy chứ vẫn mơ hồ, nên em hỏi lại ấy mà. mà giờ anh nói lại, em hình dung được phần nào rồi. Em không đi 9 ngày anh àh, du di trong 1 tuần thôi àh, em đi chơi tham quan để biết thêm nhiều nơi đó mà, không phải mục đích mua bán. Chứ tour thì tour nào cũng na ná nhau thôi àh.
Em hơi hiểu cách di chuyển rồi, anh thông cảm, tại em chưa đi hà nội bao giờ, nhìu trạm chuyển tiếp quá nên hoang mang ấy mà.
vậy là em bay ra sân bay Mộc Bài, trước đó liên hệ với nhà xe Hoa Thêm đón, rồi ra Hữu Nghị Quan, từ Hữu Nghị Quan đi tiếp Bằng Tường - Quảng Châu, rồi. Anh nói vậy em hình dung được rồi đó :").
Cám ơn anh Peter, bạn Nguyễn Oanh nữa nha.

( mà anh P ..dữ quá '_' )

PeterPan
21-09-2010, 22:33
Hi 178 :),

Mình rất vui nếu những gợi ý của mình có giá trị tham khảo đối với bạn. Thật ra, bạn đừng quá hoang mang, cứ ra tới Hà Nội là lên đường thôi. Mọi dịch vụ, mọi phương tiện di chuyển đều sẵn có, mình cũng đã cung cấp thông tin liên lạc chi tiết, bạn chỉ cần theo đó mà tính toán là ok :). Cần gì thêm, bạn cứ hỏi, mình và mọi người sẵn sàng giải đáp cho bạn.

À, sân bay Nội Bài bạn nhé, không phải sân bay Mộc Bài :D. Ngoài ra, PeterPan không dữ chút nào mà bạn :), cực kỳ hiền lành và dễ thương, thật đấy :D.

Thân!

nguyễn oanh
22-09-2010, 12:00
Hì, em xin lỗi, không để ý phần câu từ, em tưởng nói vậy là bình thường thôi, chưa phải là chữ xì tin, mà thôi, cám ơn anh nhắc, không thôi bị ban nick thì oan uổng quá. Em có xem từ đầu ấy chứ vẫn mơ hồ, nên em hỏi lại ấy mà. mà giờ anh nói lại, em hình dung được phần nào rồi. Em không đi 9 ngày anh àh, du di trong 1 tuần thôi àh, em đi chơi tham quan để biết thêm nhiều nơi đó mà, không phải mục đích mua bán. Chứ tour thì tour nào cũng na ná nhau thôi àh.
Em hơi hiểu cách di chuyển rồi, anh thông cảm, tại em chưa đi hà nội bao giờ, nhìu trạm chuyển tiếp quá nên hoang mang ấy mà.
vậy là em bay ra sân bay Mộc Bài, trước đó liên hệ với nhà xe Hoa Thêm đón, rồi ra Hữu Nghị Quan, từ Hữu Nghị Quan đi tiếp Bằng Tường - Quảng Châu, rồi. Anh nói vậy em hình dung được rồi đó :").
Cám ơn anh Peter, bạn Nguyễn Oanh nữa nha.

( mà anh P ..dữ quá '_' )
Bạn này,nếu bạn biết tiếng hoa thì còn gì bằng,qua đó mấy chỗ khách sạn có bán bản đồ Quảng châu đấy ,mua cái lấy mà dùng,nhưng theo mình thấy nên lên google tra thêm các nơi bạn muốn đến bằng tiếng hoa như muốn tìm chợ Bạch mã xem nó nằm ở đường nào ,khu nào vì bên Quảng châu nó chia khu hết Khu Việt Tú Nam (越秀南区)thì có bến xe Việt Tú Nam(越秀南汽车站),có phố đi bộ Bắc Kinh(北京路),đi một khoảng tới 250 Văn Minh(文明路) ,Khu Thiên Hà(天河区) thì có ga Quảng Châu Đông(广州东站) đi Thâm quyến(深圳),khu Hải châu (海珠区)gần sông Châu giang( nếu như bạn mướn khách sạn ở đây thì ra sông Châu giang,phố đi bộ,chợ thâp tam hàng(十三行)) gần bạn ạ,khu Liwan(荔湾)..vv.còn chợ Bạch mã (白马批发服装)thì bạn nói taxi là họ chở đi.Còn Bạn muốn đi đâu Công viên Hoàng Hoa Cương hay nơi nào cần đi cứ thế lêm google mà tìm nhé.

PeterPan
22-09-2010, 13:10
Mình cũng đồng ý với bạn nguyễn oanh là nên mua 1 tấm bản đồ Quảng Châu. Năm ngoái mình mua thì giá là 6 tệ, bản đồ rất chi tiết. Nếu bạn 178 mà biết tiếng Trung thì xem bản đồ cực kỳ hữu dụng. Bạn cứ từ đó căn lộ trình di chuyển sao cho hợp lý, hoặc có thể tính toán việc kết hợp đi tàu điện ngầm, xe buýt hay taxi tùy theo thời gian và quãng đường.

À, 178 nên lưu ý một việc nữa: gần đây có xảy ra một vài vụ cướp trên các chuyến xe giường nằm tuyến Bằng Tường - Quảng Châu. Vì thế, bạn chú ý đừng mang quá nhiều tiền mặt hay đồ vật có giá trị lớn theo người nhé.

Virtue1102
23-09-2010, 20:02
Em thành viên mới mai em đi QC rồi nghe đến bác Pan nói chuyện cướp đường em lo quá :(.bác lấy thông tin ở đâu vậy

PeterPan
23-09-2010, 20:25
Chào Virtue1102,

Thông tin về một số vụ cướp là từ những người đi tuyến này về nói lại thôi. Các vụ việc xảy ra cách đây vài tháng, PeterPan không rõ nó còn tái diễn hay không. Tuy nhiên, để cho yên tâm thì không nên mang quá nhiều tiền mặt theo, nếu buộc phải mang thì nên có phương án chia nhỏ ra và tìm cách cất kín. Tốt nhất là nếu có thẻ Visa Debit thì cất tiền vào đó, qua tới Quảng Châu tiện chỗ nào thì rút. Nếu bạn đi đánh hàng thì có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền của 14 Hàng Muối để chuyển một khoản tiền lớn.

Chúc bạn có chuyến đi an toàn và như ý!

P/s: Đi về cập nhật tình hình cho mọi người cùng biết nhé :).

Virtue1102
23-09-2010, 22:09
Chào Virtue1102,

Thông tin về một số vụ cướp là từ những người đi tuyến này về nói lại thôi. Các vụ việc xảy ra cách đây vài tháng, PeterPan không rõ nó còn tái diễn hay không. Tuy nhiên, để cho yên tâm thì không nên mang quá nhiều tiền mặt theo, nếu buộc phải mang thì nên có phương án chia nhỏ ra và tìm cách cất kín. Tốt nhất là nếu có thẻ Visa Debit thì cất tiền vào đó, qua tới Quảng Châu tiện chỗ nào thì rút. Nếu bạn đi đánh hàng thì có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền của 14 Hàng Muối để chuyển một khoản tiền lớn.

Chúc bạn có chuyến đi an toàn và như ý!

P/s: Đi về cập nhật tình hình cho mọi người cùng biết nhé :).

Cảm ơn bác Pan hix em đi mà lo ngay ngáy.có lẽ theo lời bác vậy em chỉ mang theo người vài nghìn thôi còn sang đến bên đó nhờ người nhà gửi sang vậy :(.Mong sao thượng lộ bình an .
Mà bác có biết khoảng mấy giờ thì cửa khẩu nó cấm không vậy em đi xe nhà Hoa Thêm tầm trưa nó mới đón em hỏi thì nó bảo tầm 3h30 đến 4h chiều là đến nơi em nghe nói cửa khẩu 4h chiều nó đóng cửa rồi chẳng biết thế nào nữa.

PeterPan
23-09-2010, 23:14
Theo PeterPan biết thì cửa khẩu phía Trung Quốc đóng lúc 17h30, tương ứng với phía Việt Nam sẽ là 16h30. Bạn đến cửa khẩu tầm thời gian như bạn nói ở trên thì cũng là được rồi, nhưng nếu có thể thì cố gắng sớm hơn 1 chút nữa để tránh những chậm trễ bất ngờ có thể làm ảnh hưởng tới lịch trình. Lần trước đi Quảng Châu, PeterPan đi chuyến 12 giờ trưa, tầm 15 giờ hơn chút xíu tới cửa khẩu, làm xong thủ tục qua tới bên kia là hơn 16 giờ, vậy là vừa vặn :).

Virtue1102
24-09-2010, 00:05
Em mới đi lần đầu nên cũng nhiều cái bỡ ngỡ,cũng tự mò mẫm tất cả từ xe cộ visa đến ăn uống khách sạn chóng hết cả mặt.Cảm ơn bác Pan giúp đỡ em.Hôm nọ em có đến mua vé nhà Phi ở Trần Khát Chân thấy trên vé ghi giờ đi là 20h30 vậy là nó tính theo giờ bên TQ hả bác ? em có hỏi cha bán vé những lão nói tiếng Việt khó nghe quá nên em cũng chẳng hỏi lại nữa :(.

PeterPan
24-09-2010, 00:20
Bạn đừng lo lắng quá, đi lần đầu được thì rồi sẽ đi tiếp được lần hai, lần ba, lần n... Bạn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ như thế thì cứ yên tâm lên đường thôi. Vé xe nhà Phi ghi là 20h30 tức là theo giờ Trung Quốc đấy. Làm xong thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc, bạn nhớ chỉnh đồng hồ nhanh lên 1 tiếng (theo giờ Bắc Kinh) để tránh bị những chậm trễ không đáng có nhé. Khoảng 17 giờ bạn sẽ vào tới Bằng Tường và có khoảng hơn 3 tiếng để chờ tới giờ xe chạy. Trong 3 tiếng đó, bạn có thể tranh thủ ăn tối (có rất nhiều hàng ăn ở ngay phía ngoài bến xe Bằng Tường, giá tốt, ăn cũng được) rồi đi dạo quanh quanh Bằng Tường cho biết. Khoảng 19h45 bạn trở lại bến xe để xếp hành lý (trước đó hành lý có thể gửi tại văn phòng của nhà xe Phi) rồi lên xe, ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau mở mắt là đã thấy Quảng Châu rồi.

Bạn đi về rồi chia sẻ thông tin cập nhật cho PeterPan và mọi nguời nhé :).

Virtue1102
24-09-2010, 08:49
Em thank bác Pan thêm lần nữa cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.Giờ chuẩn bị nốt mấy bộ đồ là lên đường roài :).Có lẽ trưa thứ 2 là em về đến HN rồi chắc chắn là em sẽ lên update thông tin cho mọi người.Cũng không biết nói gì hơn chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và cảm ơn bác Pan thêm lần nữa :).

gianker
24-09-2010, 17:02
Trong 3 tiếng đó, bạn có thể tranh thủ ăn tối (có rất nhiều hàng ăn ở ngay phía ngoài bến xe Bằng Tường, giá tốt, ăn cũng được) rồi đi dạo quanh quanh Bằng Tường cho biết. Khoảng 19h45 bạn trở lại bến xe để xếp hành lý (trước đó hành lý có thể gửi tại văn phòng của nhà xe Phi) rồi lên xe, ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau mở mắt là đã thấy Quảng Châu rồi.


Hí hí, lúc đi ngủ không thật là ngon đâu... Nhớ lúc mua vé thì tránh chỗ xung quanh nhà vệ sinh trên xe ra nhé, gần thì ko ngủ được đâu, vì mỗi lần đóng mở cửa nhà vệ sinh thì lại là một mùi quen thuộc. :)) Lúc đi thì thao thao thức thức, lúc về thì lăn quay ngủ vì mệt sau mấy ngày từ sáng đến tối mịt toàn shopping với shopping.

PeterPan
24-09-2010, 17:19
@Bác Gianker: Lần PeterPan đi cũng ngủ không ngon lắm lúc đi, vì chỗ của PeterPan hơi đặc biệt (ở tầng 2, dãy giữa, sát phía đầu xe) nên hơi chật, chân tay không được thoải mái. Nhưng rồi cũng may là ngủ được. Lúc về thì ngủ ngon, phần vì quen kiểu xe giường nằm hơn, chỗ rộng hơn và cũng phần vì ngày về mệt rồi nên ngủ liền tù tì cho tới khi về tới Hữu Nghị Quan luôn. Đi rừng núi xa xôi không sao, đi chơi giữa phố phường hiện đại thì lại bị ốm nên ngày cuối cùng nằm bẹp ở khách sạn Đức Chính, có lẽ cũng vì thế mà lên xe mệt quá nên ngủ luôn, không trằn trọc gì nhiều :D.

Thuy Huynh
03-12-2010, 12:34
Chào các Bác,

Em chuẩn bị đi Quảng Châu - Thâm Quyến để tìm những mặt hàng đồ lưu niệm và quà tặng khuyến mãi. Em nhờ các Bác nào biết có thể cho em tên các chợ bán buôn cùng địa chỉ bằng tiếng Latinh để em có thể chuẩn bị sẵn đường đi qua đó chỉ một mạch thẳng tiến thôi cho đỡ mất thời gian. Cám ơn các Bác

PeterPan
03-12-2010, 13:38
@Thuy Huynh: Tên của một số chợ như sau:
- Chợ đồ da Baiyun (Bạch Vân)
- Chợ quần áo Baima (Bạch Mã)
- Phố đi bộ Beijing lu (Bắc Kinh Lộ)
...
Ngoài ra, nếu bạn đi đường bộ sang Quảng Châu, chắc chắn sẽ đi cùng xe với nhiều dân đánh hàng. Bạn có thể trao đổi với họ về tên chợ và địa chỉ các chợ rõ hơn. Thường thì chỉ cần đọc tên chợ là tài xế taxi có thể đưa bạn tới nơi.

Thuy Huynh
03-12-2010, 14:56
Cám ơn bác PP. Xin chỉ cho em khách sạn nào ở gần mà lại vừa túi tiền cho dễ lang thang về đêm ạ

PeterPan
03-12-2010, 15:00
Khách sạn ở Quảng Châu mà vừa túi tiền thì PeterPan chỉ biết khách sạn Đức Chính thôi, và đã giới thiệu chi tiết ở đầu topic rồi đó bạn. Vị trí của khách sạn này gần bến xe Việt Tú, ra đường Bắc Kinh cũng gần, không quá xa bờ Châu Giang. Nói chung là tiện lợi ở mức chấp nhận được. Khách sạn này cho ở chung nhiều người để chia nhau 150Y tiền phòng (giá ở thời điểm PeterPan đi năm ngoái, bạn có thể kiểm tra lại cho cập nhật hơn nhé).

P/s: Bạn chú ý viết hoa đầu câu và có dấu theo đúng quy định của diễn đàn nhé. Bạn dùng chức năng sửa bài viết để sửa lại cho chuẩn nhé. Cảm ơn bạn.

Thuy Huynh
03-12-2010, 16:04
Sorry bác em quên nói rõ là em đang cần tìm khách sạn ở Thâm Quyến chứ không phải ở Quảng Châu.

ringomomo
07-12-2010, 13:57
Xin chào các bác, tháng 3 năm tới tụi em dự định làm 1 chuyến du lịch Thẩm Quyến, chủ yếu là muốn thăm thú công viên Windows of the World và đi chơi lòng vòng Thẩm Quyến thôi, tụi em không có ý định shopping hay đánh hàng nên không sang Quảng Châu, hơn nữa có dắt theo 2 baby 5 tuổi đi nhiều nơi không tiện. Về visa thì em không lo rồi vì có bạn làm giùm, xin các bác chia sẻ giúp em, nếu đi từ Sài Gòn qua Thẩm Quyến thì đi máy bay của hãng nào? Giá vé khứ hồi khoảng bao nhiêu ạ? Khách sạn ở Thẩm Quyến có mắc hơn nhiều so với Quảng Châu không? Chi phí cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm loanh quanh ngắm phố phường và ăn uống đơn giản ở Thẩm Quyến không biết phải mất khoảng bao nhiêu cho một người ạ? Em mong được các bác trả lời giúp! Em xin cảm ơn!

PeterPan
07-12-2010, 14:47
@Thuy Huynh: Mình không ở lại Thâm Quyến ngày nào nên không rõ về khách sạn ở đó. Bạn có thể tham khảo qua agoda.vn hay hostelworld.com nhé. Mình đã đặt phòng qua cả 2 trang này rồi và thấy chưa phải chê điều gì.

@Ringomomo: Mình trả lời các câu hỏi của bạn như sau:
- Muốn bay thẳng Sài Gòn - Thâm Quyến thì bạn có thể đáp chuyến bay của hãng Shenzhen Airlines. Hiện tại, theo mình biết, đây là hãng duy nhất khai thác tuyến này với tần suất 3 chuyến/tuần trên mỗi chiều bay. Tuy nhiên, cách này có lẽ sẽ khá tốn kém. Một cách khác là bạn bay thẳng Sài Gòn - Quảng Châu của Vietnam Airlines, sau đó đi tàu cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến, cách này có lẽ tiết kiệm hơn chút. Bạn cân nhắc tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính của bạn nhé. Giá vé khứ hồi cụ thể thì còn tùy thời điểm, tùy hãng nên bạn cứ vào trang web của từng hãng để tìm là chính xác nhất.
- Về khách sạn ở Thâm Quyến, bạn có thể xem phần chia sẻ của mình với bạn Thuy Huynh ở phía trên, sau đó vào tìm phòng rồi so sánh thêm nhé.
- Về chi phí cho chuyến đi của bạn thì thực sự rất khó có câu trả lời chính xác. Mình tốn khoảng 200Y cho việc ăn uống và đi lại trong 1 ngày ở Thâm Quyến, nếu nghỉ lại thì sẽ tốn hơn. Mình đi 1 mình nên chủ động đi taxi cho nhanh, nếu bạn đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt thì sẽ đỡ tốn hơn. Nói chung, có lẽ chi phí cho 1 người trong 1 ngày ở Thâm Quyến vào khoảng 200Y.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

ringomomo
08-12-2010, 12:41
Cảm ơn bác Peter Pan :)!
Bác cho em hỏi thêm là sân bay bên Quảng Châu có gần ga tàu cao tốc không ạ ? muốn di chuyển từ sân bay sang ga tàu cao tốc thì mình đi taxi bác ha?

PeterPan
09-12-2010, 17:08
Chào ringomomo,

Bạn tham khảo bản đồ hệ thống tàu điện ngầm (Metro) của Quảng Châu nhé. Theo mình thấy thì có tuyến chạy thẳng từ sân bay Bạch Vân (Baiyun Airport) về ga Quảng Châu Đông đấy (Guangzhou East Railway Station).
https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/metro-guangzhou.jpg
Xem ảnh gốc tại đây (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Guangzhou_Metro_MapA.png). Nguồn: wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Metro).

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

bumba
10-12-2010, 14:15
Hi ringomomo,

Tuần tới mình cũng đi công tác ở Thâm Quyến 2 ngày. Vé máy bay đi thẳng của China Airlines là $375 (đã bao gồm cả thuế). Từ sân bay về trung tâm Thâm Quyến khoảng 1h đi bằng taxi, nhưng đi lần đầu dễ gặp xe dù lắm. Chị đồng nghiệp của mình đón tại sân bay đàng hoàng, mà nửa đường cũng bị "sang xe", hix. Ngoài ra sân bay cũng có xe buýt nhưng chưa thử lần nào. Còn KS thì do công ty đặt, những $93/đêm, là Four Points by Sheraton. Mình cũng định đi công viên Window of the world, nhưng chưa biết bằng cách nào vì chỗ mình ở cũng hơi xa nơi này. Nếu bạn đi có con nhỏ thì nên ở khu trung tâm, sẽ thuận tiện đi lại hơn.
Thật ra mình cũng không có kinh nghiệm về Thâm Quyến, chắc đợi chuyến này đi về xong sẽ cập nhật thêm cho bạn nhé!

ringomomo
12-12-2010, 09:37
Cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình tư vấn giùm Ringmo.,sau khi cân nhắc thì có vẻ chuyến đi Thẩm Quyến này không thích hợp để dắt em bé theo chut nào :( , đi bộ rất nhiều em sợ tụi nhỏ đi không nổi ,có lẽ e đành gác lại tour Thẩm Quyến này chờ dịp nào đó đi cùng bạn bè ., chương trình du lịch cùng gia đình vào tháng 3 này em sẽ chuyển sang Sing .
Các thành viên của phuot.com thật thân thiện và nhiệt tình !
Chúc các anh chị sẽ có chuyến tham quan khám phá Thẩm Quyến - Quảng Châu thật thú vị ạ!

danngoc
30-12-2010, 16:02
Bác PeterPan chờ em chút xíu nhé, PC em đang hư nên chưa up ảnh lên được.

danngoc
05-01-2011, 08:58
Em đến Quảng Châu một ngày tháng 8, cách đây hơn 3 năm.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture004_resize.jpg

danngoc
05-01-2011, 10:05
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture007.jpg
Trên cao nhìn xuống là rừng chung cư và các nút giao thông hoa thị.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture006.jpg
Lổn nhổn những khu mới xây

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture009.jpg
Đường cao tốc xen những khu cao tầng khiến em có cảm tưởng Quảng Châu là một đô thị hiện đại hoàn toàn

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture011.jpg
Nhà xưởng lô nhô y như Sài thành quê em


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture012.jpg
Và máy bay hạ cánh

danngoc
05-01-2011, 11:06
Mục đích đầu tiên của chuyến đi là xem thử cái này đây:
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture016.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture017.jpg
Module đậu xe tự động, kích thước 7mx7m, 7 tầng để được hơn 20 chiếc xe

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture022.jpg
Sau đó cả đám đi chơi trung tâm Quảng Châu.

danngoc
05-01-2011, 15:29
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture023.jpg
Tới quảng trường tủng tâm thành phố với những cao ốc đang xây


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture026.jpg
Em hơi ngợp trước kích thước quảng trường. Các bạn Tàu thích cái gì cũng to. Nhưng không đẹp lắm, được cái là sạch hơn SG nhiều. Họ cũng dùng xe điện mặt đất khá hiệu quả, một điều mà chưa một thành phố nào của Việt Nam làm được hiện nay.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture028.jpg
Một cao ốc hình trym

danngoc
05-01-2011, 15:36
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture029.jpg
Các xe rác cũng khá đa dạng


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture032.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture035.jpg
Phía trên quảng trường là một hồ nước phun, dưới đó là ga metro trung tâm


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture036.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture038.jpg

danngoc
06-01-2011, 09:18
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture044.jpg
Châu Giang by night


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture046.jpg
Các bạn hóng gió bờ sông. Một chú say sưa thả diều, các chú khác túm tụm hoặc cắm cúi bước. Em thấy các bạn ăn bận cũng lôi thôi nhếch nhác y như dân ta.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture048.jpg
Rồi vào nhà hàng


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture049.jpg

danngoc
06-01-2011, 09:21
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture050.jpg
Ốc vòi voi có cái vòi rất hay


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture051.jpg
Có món này


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture052.jpg
Và cả món này


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture053.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture054.jpg
Các bạn Tàu lôi Mao Đài tửu ra thết. Em cạn ly đầu là đỏ mặt nên các bạn Tàu quyết tâm đánh gục tên tiểu bá. Tàn tiệc các bạn ngủ hết, chỉ còn cô đơn mình em...

danngoc
06-01-2011, 16:29
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture062.jpg
Sáng hôm sau, bên bờ Châu Giang.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture043.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture045.jpg
Chụp mấy ảnh này để thấy hình ảnh thành phố vừa lộn xộn vừa quốc tế hoá, lại vừa rất Tàu


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture055.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture061.jpg
Các bạn Tàu cho ăn sáng món quốc tế: tỉm sắm (dịch nghĩa Việt ra chắc là điểm tâm)

danngoc
06-01-2011, 16:37
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture065.jpg
Taxi của các bạn có mùi vị đặc trưng: có xe sặc mùi khai thối.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture066.jpg
Em tới trung tâm triển lãm Quảng Châu


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture070.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture071.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture081.jpg
Rất chi là đông, cứ nườm nượp

danngoc
06-01-2011, 17:06
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture088.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture090.jpg
Cung triển lãm quốc tế Quảng Châu khá hiện đại


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture093.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture094.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture095.jpg

danngoc
07-01-2011, 08:55
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture108.jpg
Chúng em đi thăm các xưởng chế tác đá nổi tiếng quanh Quảng Châu. Bác trên ảnh có lẽ là một cò đá, dẫn chúng em đi lòng vòng các khu xưởng.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture105.jpg
Ở vùng này có loại đá sa thạch có vân như vân gỗ, hay được dùng ốp cho các khách sạn và đại sảnh loại khá.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture100.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture126.jpg
Để dẫn chứng, chủ vựa (tầm 30, xinh xắn và nhanh nhẹn) đánh con Mẹc chở chúng em đi tới Đông Quảng. Đông Quảng là thành phố của chuyên gia, các chuyên gia nước ngoài tới Quảng Châu làm việc thì nghỉ lại tại các khách sạn của Đông Quảng. Do đó, vào thời điểm em tới đây thì ở Tung Quang có 10 khách sạn 5 sao và 1 khách sạn 6 sao cấp quốc tế. Em cũng nghe kể nhiều giai thoại về dịch vụ giải trí của Đông Quảng: gái.
Cô chủ nhỏ kia dẫn tụi em tới khách sạn Hyatt, khách sạn 6 sao của Đông Quảng, nơi công ty cô này thi công phần đá ốp lát.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture128.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/th_MVI_0410.jpg (http://s653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/?action=view&current=MVI_0410.mp4)
Em thích nhất là được xem cái piano tự động này chơi biến tấu các bản nhạc của Chopin và Beethoven (được lập trình). Các bác bấm vào hình để xem video.

danngoc
13-01-2011, 15:35
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture135.jpg
Park Hyatt là khách sạn 6 sao phục vụ cho chuyên gia nước người làm việc tại Quảng Châu


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture142.jpg
Cảm giác là độ sang trọng, thái độ của nhân việc phục vụ ở đây thuộc đẳng cấp cao hơn hẳn ở Sài Gòn: không có nói chuyện riêng, không có vẻ "hầu" khách, hết sức nghiêm túc, ngoại hình chuẩn và đều...


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture148.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture149.jpg
Sảng cafe nhìn thẳng ra chiếc hồ nhân tạo


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture162.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture171.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture186.jpg
Cô nhân viên của công ty cung cấp đá dắt đi giới thiệu sản phẩm

danngoc
13-01-2011, 15:50
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture199.jpg
Một mẫu đá sa thạch


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture193.jpg
Đoạn về qua Đông Quảng, thành phố mang tính quốc tế, rất ít tính bản địa, ngoại trừ có những hoạt động xô bồ đặc trưng của người Hoa (các thành phố của Việt Nam cũng giống vậy-lộn xộn, mang vẻ tỉnh lẻ...)



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture201.jpg
Trong khi đó, nông thôn ở đây có vẻ rất quen thuộc, ngoại trừ chỉ toàn chữ Tàu. Em để ý những biển quảng cáo sử dụng hình ảnh phụ nữ, nếu là đồ lót, băng vệ sinh hay có gì nhạy cảm thì đều dùng hình ảnh phụ nữ phương Tây. Nói chung về tâm bệnh thì dân Vịt và Tàu đều có, nhưng có vẻ các bạn Tàu bệnh nặng hơn nhiều lắm.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture200.jpg
Con Mẹc mới cáu của tụi em bị pan giữa đường cao tốc, tụi em tắp vào thay bánh ngay cấp kỳ. Ngạc nhiên nhất là chỉ sau khi bị pan khoảng 2 phút là có xe cứu hộ xuất hiện ngay. Có lẽ họ có camera dọc đường và luôn có xe cứu hộ đi tuần trên đường. Đường cao tốc của bạn phải nói là cực tốt nếu so với bên ta.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/Picture202.jpg
Bữa tối tiếp lại cái cảnh hôm trước với 2 chai Mao Đài bự chảng. Trên bàn có món thịt lợn xào ớt khô ưa thích của ngài Mao chổi xể: chỉ thấy toàn là ớt, không có mấy thịt - thằng cha ấy rất có thể bị sa đích nặng. Em ăn để mà có sức đi tiếp, chẳng ngon miệng tý nào. Có lẽ không thích có 1 người Việt mang họ tên trùng với họ tên một vị vua nổi tiếng của họ, hai anh bạn Tàu kia tìm mọi cách chuốc rượu hạ em. Nhưng kết quả không khá hơn lần trước tý nào.

danngoc
14-01-2011, 08:59
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0392.jpg
Sáng hôm sau bọn em quay lại các khu cửa hàng cung cấp đá quanh Quảng Châu. Những tượng tròn sản xuất tại đây giống hệt những gì được trưng bày tại làng đá Non Nước khu Ngũ Hành Sơn, Đà Nẽng, không biết là nơi nào xuất cho nơi nào nữa.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0399.jpg
Những tấm đá ốp cột làm bằng bột đá ép. Hầu hết đều là bột giá ép giả đá cẩm thạch.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0401.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0394.jpg
Tụi em được tiếp nước trà từ chiếc bàn pha trà khá đặc sắc: người pha cứ việc trút nước bẩn và nước rửa trà xuống bàn, nước sẽ chảy xuống thùng chức nước bẩn dưới gầm - nếu xét theo quan điểm phương Tây thì việc trút thẳng nước xuống bàn là không đẹp mắt và lịch sự, nhưng theo quan điểm Tàu thì là tiện lợi, là OK. Dù sao, theo nhãn quan dân đi du lịch thì cứ lạ là hay :) Trà ngon.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0418.jpg
Kiến trúc quanh Đông Quảng


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0420.jpg
Sau đó tụi em đi thẳng tới Thâm Quyến. Để vào Thâm Quyến, mọi người phải qua kiểm tra passport rất kỹ, vì Thâm Quyến dẫn thẳng tới HongKong, hệt như Johor Baru với Singapore vậy.

danngoc
14-01-2011, 09:16
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0422.jpg
Một số hình ảnh của Thâm Quyến.

Một thành phố hoàn toàn mới, mang phong cách quốc tế chứ không chút gì truyền thống cả. Cứ dân cũng rất trẻ, không mấy người già. Xe hơi HongKong chạy ở đây rất nhiều - hình như họ qua đây để giải trí, chơi bời, đánh bạc, những thứ mà ở HongKong tốn kém hơn. Có cảm giác như Đại lục ráng xây dựng Thâm Quyến nhưng một hình thức tự sướng, để chứng tỏ họ cũng có khả năng như người Anh dựng nên một tiểu thiên đường từ vùng đất quê mùa khô cằn. Do đó nhà cửa phải thật cao, thật sang, thật dày đặc, thật hiện đại.... Chính sách một con một gia đình của Đại lục chắc chắn sẽ dẫn tới một sự hủy diệt, ít nhất là sự hủy diệt nhân tính của vài thế hệ, nhưng một lần nữa, sự hủy diệt này sẽ gây hậu quả tàn khốc cho lân bang.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0425.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0427.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0429.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0439.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0442.jpg

danngoc
14-01-2011, 09:33
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0457.jpg
Họ xây những ngọn tháp và mạ vàng chóe sáng như thế này để mong có được sự thịnh vượng tài vật chóng vánh.


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0458.jpg
Em vào một ngọn tháp như vậy để lên cao quan sát thành phố


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0477.jpg
Trên đỉnh tháp trưng bày mô hình các cao ốc nổi tiếng của HongKong


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0476.jpg
và của Thâm Quyến. Một sự so sánh quá rõ: HongKong chúng mày có cái gì thì chúng tao có cái đó. Mỹ chúng mày có F22, Nga chúng mày có PAK thì chúng tao có J20. Về bản chất thì điều này là rỗng tuếch, nhưng bộ óc của 1,2 tỷ người nghèo và ít học cần có thứ kích thích kiểu như vậy.

danngoc
14-01-2011, 09:45
https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0464.jpg
Nhìn sang Hương Cảng


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0471.jpg
Hương Cảng khúc này xanh rì


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0480.jpg
Còn đây là Shenzen-Thâm Quyến. Gái gọi ở Thâm Quyến chỉ 300 tệ tức hơn 600k tiền Việt. Thứ này thì HongKong không thể sánh bằng.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0468.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0483.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0482.jpg
Cả một đại công trường

danngoc
14-01-2011, 09:54
https://i878.photobucket.com/albums/ab349/dan_lythe/6-2010/IMG_0988_resize.jpg
Một dịch vụ giải trí nổi tiếng của xứ này là nằm bồn tắm chung với cá và một em chân dài. Cá rỉa da chết đồng thời cũng kích thích các bộ phận cơ thể. Kiểu bồn cá thế này hiện đã xuất hiện ở Việt Nam.


https://i923.photobucket.com/albums/ad76/dan--lythe/IMG_0485.jpg
Trên tháp có phòng chiếu phim nổi


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0486.jpg
Mọi người đều hể hả


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/QuangChau%20ThamQuyen%202007/IMG_0489.jpg
Một góc khác của Thâm Quyến.


Em xin kết thúc chuyến đi tại đây.

nabi147
24-02-2011, 10:46
Peter Pan ơi, cho mình hỏi xin kinh nghiệm 1 tý. Tháng 7 /2011 này, mình định đi 1 chuyến Quảng Châu - Thâm Quyến - Quế Lâm. Mình chỉ được nghỉ 5 ngày thôi. Bạn cho mình hỏi nếu đi như thế thì đi bao nhiêu ngày là hợp lý ? Và phương tiện di chuyển từ Thâm Quyến đến Quế Lâm như thế nào nhé.
Peter Pan có thể cho mình list địa điểm mà nhất định phải đến tham quan khi đến 3 địa điểm trên không?
Cảm ơn nhé :)

PeterPan
25-02-2011, 00:50
Hi nabi147,

Với 5 ngày, bạn sẽ có 1 lịch trình khá gấp gáp đấy. Nếu bạn đi đường không thì còn đỡ, nếu bạn đi đường bộ thì sẽ tương đối vất vả.

Theo mình, bạn nên đi Quế Lâm trước thì sẽ tiện di chuyển hơn. Các điểm tham quan chính của Quế Lâm thì bạn xem thêm tại topic này (https://www.phuot.vn/threads/6427-M%E1%BB%99t-m%C3%ACnh-l%E1%BB%8D-m%E1%BB%8D-Qu%E1%BA%BF-L%C3%A2m-D%C6%B0%C6%A1ng-S%C3%B3c-H%C6%B0ng-B%C3%ACnh-Nam-Ninh) nhé.

Từ Quế Lâm, bạn có thể mua vé xe khách chạy thẳng tới Thâm Quyến (252Y/người, 12 tiếng, 3 chuyến/ngày) hoặc Quảng Châu (172Y/người, 9 tiếng rưỡi, 6 chuyến/ngày). Để đi ngược lại Quế Lâm từ Quảng Châu hoặc Thâm Quyến thì cũng tương tự thôi.

Ngoài ra bạn có thể nghiên cứu link này (http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/Special:CNTrainSearch) để tham khảo cách di chuyển bằng tàu hỏa (chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến là có thể tìm ra lộ trình hợp lý).

Chúc bạn có chuyến đi như ý :).

EveyTran
25-02-2011, 01:24
Peter Pan ơi, cho mình hỏi xin kinh nghiệm 1 tý. Tháng 7 /2011 này, mình định đi 1 chuyến Quảng Châu - Thâm Quyến - Quế Lâm. Mình chỉ được nghỉ 5 ngày thôi. Bạn cho mình hỏi nếu đi như thế thì đi bao nhiêu ngày là hợp lý ? Và phương tiện di chuyển từ Thâm Quyến đến Quế Lâm như thế nào nhé.
Peter Pan có thể cho mình list địa điểm mà nhất định phải đến tham quan khi đến 3 địa điểm trên không?
Cảm ơn nhé :)

Mình đang ở Quảng Châu nè, mới ở đc có gần nửa tháng nên cũng ko có recomment đc nhiều cho bạn lắm :(

Ở Quế Lâm, mình vẫn chưa có cơ hội để đi qua nên ko có gợi ý nào cho bạn cả.

Ở Quảng Châu, kinh nghiệm là hãy take note, đặc biệt là phải take note những chỗ nên đi và chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thật tốt vì QZ khá rộng và nếu bạn ko đi taxi có nghĩa là bạn đi bộ và thế thì khá là gian nan đó :(

Ban ngày ở QZ bạn có thể đi chơi tại các điểm du lịch như Yuexiu Park, Chimelong Park (ngoại vi thành phố và khá tốn xiền :(), vài điểm du lịch khác hoặc đi shopping tai các chợ lớn.

Tối có thế đi shopping, ăn uống tại dưới hầm tàu điện ngầm hoặc khu Beijing Lu, Shangxiajiu (khu này mua đồ rẻ và dễ mua hơn), ngắm cảnh thì đi dọc bờ sông (gần Shangxia jiu), khu có cái tháp cao nhất GZ nhưng mà vé lên thì đắt lắm (có 3 loại là 50, 100, và 150 tệ/ người)...

Đi Thâm Quyến để du lịch thì 1 ngày là ok rồi, sáng mua vé tàu đi, chiều là về đc rồi, tàu chạy tới gần 12h đêm mới hết tuyến :D (Vé là 80 tệ/lượt, giá hiện thời)

Còn gì thì để mình có thời gian sẽ up tiếp nha, có gì bạn cứ hỏi mình ko biết sẽ hỏi các bạn biết, hihi :D

(Take note là bên này tháng 7 nóng như Hà Nội tháng 7 nhé, rất nóng nhưng chị em đi shopping rất thích vì sale off nhiều, kaka)

nabi147
25-02-2011, 09:55
Cảm ơn thông tin của Peter Pan và Evey Tran nhé.
Bọn mình đi 5 người nên chắc phương tiện di chuyển chủ yếu là Taxi.
Bạn có cái bản đồ Quảng Châu thì share cho mình với.
Thanks nhé, nice day

Yunn
28-02-2011, 15:16
Cho em hỏi,nếu như đi phượt Thẩm Quyến-Quảng Châu,muốn đi đầy các nơi mà Peter đi,thì tốn khoảng chừng nhiêu ạ?
Nếu tính luôn cả tiền xe cộ đi từ Hà Nội?

PeterPan
28-02-2011, 15:51
@Yunn: Thời điểm mình đi là tháng 12/2009, đi gần 1 tuần, chi phí hơn 4 triệu. Bạn đi vào thời gian này thì phải tính độ trượt giá và tùy vào số ngày đi nhiều hơn hay ít hơn so với lịch của mình. Tốt nhất là bạn cứ cầm dôi tiền ra, mang khoảng 6 triệu tiền Việt đi đổi chắc được khoảng 2000Y, như vậy là đủ cho chi tiêu bình thường theo lịch trình giống như mình đã đi. Ngoài ra, nếu như bạn thích mua sắm thì nên mang nhiều tiền hơn.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

EveyTran
10-03-2011, 15:49
Cảm ơn thông tin của Peter Pan và Evey Tran nhé.
Bọn mình đi 5 người nên chắc phương tiện di chuyển chủ yếu là Taxi.
Bạn có cái bản đồ Quảng Châu thì share cho mình với.
Thanks nhé, nice day

Nếu bạn đi 5 người, taxi có thể sẽ ko chở và thường là ko chở vì bên này chỉ có taxi 4 chỗ. Taxi bên này cực kì có giá, nguyên tắc và các bác ấy cũng kiêu lắm (quá người và đi quá gần bác ấy ko chở)

Bản đồ thì tiếc là mình ko có vì mình mua bản đồ giấy nhưng bạn có thể search google map hoặc sang đây rồi mua nhưng nhớ mặc cả (đi shopping ở QC là bạn luôn phải mặc cả, mặc cả và mặc cả dù mua 1 cái bé như cây bút)


Cho em hỏi,nếu như đi phượt Thẩm Quyến-Quảng Châu,muốn đi đầy các nơi mà Peter đi,thì tốn khoảng chừng nhiêu ạ?
Nếu tính luôn cả tiền xe cộ đi từ Hà Nội?

Mình ko biết đi khoảng bao nhiêu là đủ, nhưng vừa rồi cả nhà mình sang thì mất khoảng hơn 10k tệ, do đi đúng là du lịch chứ ko phải là "phượt".

Mình nhớ giá vé đi từ Bằng Tường - QC và ngược lại là khoảng 230 tệ/chiều (Tết có thể lên tới 330 tệ, hè thì giữ nguyên hoặc giảm, nhưng tình hình xăng lên thế này thì ko giảm đc đâu).

Phòng ở ở QC dễ kiếm vô cùng trừ các đợt Canton Fair. Phòng rẻ có, đắt có, tiện nghi có mà đúng là chỉ có cái giường cũng có, đi lang thang trên đường cứ phi vào ks hỏi giá khách sạn mini thì giao động khoảng 130 tệ => 150 tệ/phòng đôi, hostel khoảng 30 - 40 tệ/ giường nhưng tốt nhất là đặt trứoc phòng vì bạn sẽ còn đc discount nhiều hơn nữa.

Ăn uống ở QC nếu vào nhà hàng thì khoảng 250 tệ/bữa cho 4 người, ăn quán cơm nhỏ thì tùy, từ 5 tệ => 20 tệ/suất, ăn shaokao (đồ nướng) thì ăn gì chọn lấy rồi ra tính tiền, đắt phết, khoảng 1 -> 5,6 tệ/xiên tùy loại nhưng ăn cũng nhanh no và đi đông chia ra thì rẻ :D

Shopping bên QC ko phải là rẻ và nhiều khi bạn sẽ choáng vì nó quá đắt so với trí tưởng tượng của bạn. Trước khi đi bạn lên hỏi mọi ng nên đi đâu shopping và nhớ ghi tên lại, ghi bằng tên tiếng Hoa (chữ Tàu chứ ko phải phiên âm) để dễ hỏi. Các chợ ở đây đa phần là bán buôn, 1 số chợ có bán lẻ nhưng khá đắt chỉ có 1 số chỗ rẻ thôi và rẻ ngạc nhiên như mua giày ở Dongshankou chẳng hạn.

Shopping tất nhiên phải mặc cả và nhớ mặc cả nhiệt tình, bạn mình đã từng đi mua đồ ở Beijing Lu (phố bán đồ đắt đỏ nhất QC) mua 1 cái túi, nó hét 600 tệ mà đến lúc bán chỉ hơn 100 tệ.

Sang Thâm Quyến giá vé như mình đã nói với dạng tàu siêu tốc, còn ô tô thì mình ko biết :( Mọi thứ bên TQ có vẻ đắt hơn QC nhưng cũng ko phải là quá nhiều.

Túm lại là nếu đi phượt, ko shopping thì mình nghĩ khoảng 4 hay 5 triệu là đủ rồi (1 tháng mình ở bên này tiêu tiết kiệm hết khoảng 2 triệu ko tính tiền nhà thôi mà :p)

hg85
11-03-2011, 14:31
Đang mơ ước đến Trung Quốc 1 lần. Ở Sài Gòn đi Trung Quốc khó hơn Hà Nội.

ducthinhdtvt
11-03-2011, 14:55
Em còn 2 cái bản đồ Thẩm Quyến của bọn Hưawei cho, bác nào cần em gửi cho :D

pondlinh
12-03-2011, 00:15
Ôi em chuẩn bị đi Quảng Châu mà ko biết 1 tiếng Trung bẻ đôi. Về hành trình thì em đã đọc kỹ và ghi chép lại rồi ạ. Nhưng có bác nào biết tiếng Trung giúp em với.
Cho em hỏi cách đọc bằng tiếng Trung (phổ thông) các chợ sau ạ. (Em tìm mỏi mắt ko thấy hic...Bác nào giúp em cảm ơn nhiều ạ).

- Chợ 13 : ??
- Chợ đồ chơi : ??
- Chợ đồ chơi One Link International Plaza nằm trên đường Jiefang nan Lu
- Chợ điện tử
- Chợ điện thoại
- Chợ đồ nhái

tixt_forever
12-03-2011, 00:56
Hihi, bạn pondlinh làm mình nhớ tới quãng thời gian sống và làm việc ở TQ mà chỉ nói tiếng Anh chứ không một từ tiếng Hoa nào! Mình mua một cuốn (hình như gọi là) từ điển Hoa - Việt (hay Việt - Hoa gì đó) bỏ túi. Tóm lại có những cụm từ cơ bản, có phiên âm. Nhưng mà mình cũng chả biết đọc thế nào, đi đâu cũng mang cuốn này đi, tới đâu thì túm người ta lại và chỉ thẳng vào từ điển. Hehe, thế mà cũng hiểu nhau tất ;-)

Một lần đi từ Nam Ninh mua vé tàu đi Quảng Châu, quên mang từ điển làm mình phải nói méo hết cả mồm ở ga Nam Ninh mới xong được cái vé tàu! Nói thế thôi, chuyện đó cách đây lâu rồi, bây giờ TQ cũng tiến bộ, có thêm nhiều địa điểm phiên âm tiếng Anh cũng đỡ.

Tips cho bạn ngoài việc học phiên âm là kiếm lấy cái bản đồ, nếu gặp ai rành thì nhờ họ khoanh luôn lên bản đồ mấy địa điểm cần đến, đi đâu giở luôn ra mà chỉ cho nó nhanh ;-)

favourite
12-03-2011, 06:36
Chúc bạn có chuyến đi như ý!

Xin phép bác PeterPan, cho mình sử dụng 1 số hình ảnh của bác để giới thiệu về vài địa điểm tham gian Quảng Châu bên TTVNOL nhé ;) Lần trước mình vô tình search trên Google, hôm nay mới biết nguồn của mấy cái ảnh ấy nằm ở bên này :)).

@pondlinh:
Chào bạn, chợ đồ chơi tên là One Link International Plaza (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=One+Link+International+Plaza&aq=&sll=23.117351,113.267562&sspn=0.013577,0.01929&ie=UTF8&hq=One+Link+International+Plaza&hnear=&ll=23.117095,113.266447&spn=0.014071,0.01929&z=16&iwloc=A), địa chỉ 39 đường Jiefang nan Lu tại góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu. Đây được gọi là "Thiên đường của đồ chơi" Đây là nơi bán buôn đồ chơi lớn nhất ở Nam Trung Quốc, với giá thấp và nhiều lựa chọn. Nhiều cửa hàng đồ chơi ở đây trực tiếp nhập khẩu từ Hồng Kông và Nhật Bản.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/179078_496957011490_704841490_6836018_1790739_n.jp g

favourite
12-03-2011, 06:38
Chia sẻ với các bạn 1 khách sạn rất rẻ (Rẻ nhất Quảng Châu) nhé

Khách sạn này dân Việt ở khá đông

Chỗ này nếu người TQ vào thì giá là 180 tệ / đêm

Còn nếu là dân Việt, chìa hộ chiếu VN ra thì giá là 138 tệ thôi https://ttvnol.com/images/smilies/4.gif (Giá này giữ nguyên ko đổi > 2 năm nay)

(12h trưa checkout, nếu ở thêm đến 9h tối để đợi giờ ra bến xe thì trả thêm 50 tệ)

Khách sạn Dashadao này nằm bên cạnh HighSun Plaza, cách bến xe Việt Tú Nam khoảng 10' đi bộ - Cách Dashatou Bus Terminal 5' đi bộ. Từ khách sạn này đi ăn Mc Donald, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều rất tiện lợi, chỉ 5' là đến

Phòng ốc cực sạch sẽ, Nóng lạnh tiện nghi đầy đủ, có Line Internet https://ttvnol.com/images/smilies/113.gif mỗi tầng đều có nhân viên trực 24/24 https://ttvnol.com/images/smilies/113.gif

Website của nó đây: http://www.guangzhoureserve.com/enghotels/2038.htm (http://www.guangzhoureserve.com/enghotels/2038.htm)

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/179657_496951421490_704841490_6835895_5408437_n.jp g

Phòng

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/180585_496950121490_704841490_6835867_59154_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/188599_10150098865006491_704841490_7011165_875317_ n.jpg

nvmy
12-03-2011, 12:30
@pondlinh:
Chợ điện thoại Shengxian Dashatou Second-hand Market, 2 Lvyin Road, Yuexiu, Guangzhou, Guangdong
https://sl4x.com/press/wp-content/uploads/2010/04/1.jpg
http://maps.google.com/maps?hl=vi&biw=1020&bih=592&wrapid=tlif129990760267121&um=1&ie=UTF-8&q=Shengxian+Dashatou+Second-hand+Market+guangzhou&fb=1&gl=vn&hq=Shengxian+Dashatou+Second-hand+Market&hnear=Guangzhou,+Guangdong,+China&cid=0,0,15906303425692839636&ei=BAR7TeKdE8-yrAeG2pzSBQ&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBcQnwIwAA
Cũ, mới, thật, giả lẫn lộn 1 đống. Nói chung mua cái gì phải biết cái đấy không là buồn đấy bạn.

PeterPan
12-03-2011, 20:17
@pondling: Nếu bạn đi đường bộ sang Quảng Châu, trên đường đi bạn cứ hỏi dân đánh hàng đi cùng là ra hết các tên phiên âm tiếng Trung của các chợ. Lần trước mình đi cùng các bạn mình sang bên đó đánh hàng, họ đi lần đầu tiên và cũng áp dụng cách này. Đây là một cách hiệu quả và dễ nhớ vì là trao đổi trực tiếp.

@favourite: Bác cứ lấy ảnh nào bác thấy phù hợp, PeterPan rất vui nếu các hình ảnh và thông tin từ chuyến đi của PeterPan có thể giúp ích cho mọi người :).

pondlinh
13-03-2011, 11:50
Dạ cảm ơn PeterPan và mọi người. Em đi Quảng Châu bằng máy bay ạ. Em ở Sài Gòn đi đường bộ thì hơi cực :).

NHCR
18-03-2011, 20:43
Mình dự định đi Quảng Châu 7-10/4 free&easy của VNA. Ngoài sông Châu Giang ra, còn cảnh nào đẹp không? Các bác chỉ giúp với, đi tàu điện ngầm qua Phật Sơn có gì xem không ạ? Hay những nơi có cảnh đẹp như Bắc Kinh, cảm ơn các bác nhiều.

favourite
21-03-2011, 18:34
@NHCR:Các điểm tham quan ở thành phố Quảng Châu
Nguồn: http://ttvnol.com/tangkinhcac/1291887

Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn: Tôn Trung Sơn là nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh nước Trung Hoa dân quốc. Ông được người Trung Hoa gọi yêu mến là "Quốc phụ Trung Hoa". Nhà Tưởng Niệm (http://www.dulichtrungquoc.vn/dia-diem-du-lich/116-nha-tuong-niem-ton-trung-son.html) nằm ở trung tâm thành phố đối diện với tòa nhà của ủy ban Nhân Dân.

https://img190.imageshack.us/img190/4599/quangchau12.jpg

Du thuyền trên sông Châu Giang: Các bạn có thể đặt Tour du thuyền này (http://www.baomoi.com/Chum-anh-Ve-dep-ban-dem-cua-song-Chau-Giang/137/4556948.epi) ngay tại khách sạn Das Sha Dao (Xem trang trước)

https://img231.imageshack.us/img231/6338/5035363406oct2005guangz.jpg

CiTic Plaza: là một nhà chọc trời cao 80 tầng ở Thiên Hà Khu thuộc Quảng Châu. Đây là công trình kiến trúc cao 391m (http://www.emporis.com/application/?nav=building&lng=3&id=citicplaza-guangzhou-china) tính cả độ cao của hai chóp nhọn ăngten trên nóc. Hoàn thành vào năm 1997, đây là công trình kiến trúc bằng bê tông cao nhất thế giới. Hiện nay nó là tòa nhà chọc trời cao thứ 8 trên thế giới và là tòa nhà cao thứ 4 Trung Quốc.

https://img140.imageshack.us/img140/9848/20040610005011781.jpg

Công Viên Việt Tú (Yuexiu Park): Là Công viên lớn nhất thành phố (http://www.dulichtrungquoc.vn/dia-diem-du-lich/123-ngu-duong-thanh-cong-vien-viet-tu.html) với những thảm thực vật phong phú, những hồ nước thơ mộng, và đặc biệt là pho tượng Ngũ Dương được xây dựng năm 1926, làm bằng những khối đá hoa cương do dân chúng đóng góp. Cạnh công viên có lầu 5 tầng cao nhất thời đó - biểu tượng văn hóa của Quảng Châu.

Địa chỉ: Add: 988 Jiefang Beilu, Guangzhou

https://img842.imageshack.us/img842/6577/guangzhouyuexiuparkgate.jpg

Hoàng Hoa Cương: Đây là Khu mộ liệt sỹ nằm trong khu vườn hoa và cây cảnh quanh năm xanh tươi được đan màu một cách tài tình.Nơi đây có mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái, người đã đặt bom định giết viên toàn quyền Đông Dương khi ông ta tới thăm Quảng Châu. Di hài của Phạm Hồng Thái khi mới hy sinh được mai táng ở chân núi Bạch Vân. Sau này được đưa về cải táng lại ở gần Hoàng Hoa Cương (trước cách mạng). Năm 1960, nhà nước Trung Quốc bốc mộ ông đưa về tập trung tại Công viên Hoàng Hoa Cương (http://laodong.com.vn/Home/Gap-nha-bao-nghia-si-o-Hoang-Hoa-Cuong/20091/122438.laodong)

https://img33.imageshack.us/img33/7558/13109hoanghoacuong.jpg

Vườn Bảo Mặc - Vườn Bao Công: Là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất ở Phiên Ngung (http://www.baodulich.com/tour-654-Tham-vuon-Bao-Cong.html), cách Quảng Châu không xa. Vườn được xây dựng từ cuối đời nhà Thanh và những năm đầu tiên của chế độ Cộng hòa Trung Hoa. Ngày nay vườn Bảo Mặc là một tổng thể kiến trúc và cảnh quan đa dạng và phong phú trong một khu du lịch sinh thái kết hợp được đầy đủ và hài hòa các yếu tố kiến trúc, vườn cảnh, đồi, hồ nước và cầu đá. Nơi đây được đánh giá là danh thắng bậc nhất của Thành phố Quảng Châu

https://img109.imageshack.us/img109/3141/vuonbaocong2.jpg

Phố đi bộ Beijing Lu: đây là phố đi bộ (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Beijing+Lu+guangzhou&aq=&sll=39.911053,116.40049&sspn=0.18118,0.308647&ie=UTF8&hq=Beijing+Lu+guangzhou&hnear=&radius=15000&ll=23.122601,113.269043&spn=0.054308,0.077162&z=14&iwloc=A) nổi tiếng Quảng Châu và cũng là một trung tâm mua sắm, hàng hoá đắt nhưng cũng có nhiều cửa hàng bán quần áo, túi da, ví da rẻ đến không tưởng tượng nổi. Phố này ngày cũng như đêm đều rất đông đúc.

https://img263.imageshack.us/img263/2417/73070444944331490704841.jpg

favourite
22-03-2011, 11:04
Các điểm mua sắm tại Quảng Châu

Tại Quảng Châu, mỗi loại hàng hoá đều có một chợ riêng, chỉ chuyên kinh doanh một loại hàng hoá, như:

* Quần áo:

- Chợ Bạc Mả (tiếng Việt là Bạch Mã) là chợ bán buôn quần áo, toàn bộ người Việt nam đều sang đâu lấy hàng về Việt nam bán tại các shop thời trang, giá cả cực rẻ nếu mua số lượng nhiều (từ 5-10 cái trở lên), còn nếu mua 1 cái rất đắt, đắt gần bằng 10 cái và nhiều khi họ cũng không thèm bán cho mình.

https://img696.imageshack.us/img696/8946/bachma4.jpg

- Chợ Sớm / Chợ Sáng (Hay còn gọi là chợ 13): Chợ này chỉ mở đến 12h trưa là đóng cửa. Dân buôn quần áo VN lấy hàng ở đây khá nhiều

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/180597_496952926490_704841490_6835924_4419894_n.jp g

Ở phía bên phải chợ Sớm này là 1 dãy dài các Kios bán quần áo tấp nập cả ngày.
Chỗ này phân chia làm 2 khu vực: 1 khu quần áo nam và 1 khu quần áo nữ. Quần áo ở đây được bán theo mùa.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/181323_496953731490_704841490_6835942_1637681_n.jp g

* Chợ đồ chơi, đồ lưu niệm: tên là One Link International Plaza (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=One+Link+International+Plaza&aq=&sll=23.117351,113.267562&sspn=0.013577,0.01929&ie=UTF8&hq=One+Link+International+Plaza&hnear=&ll=23.117095,113.266447&spn=0.014071,0.01929&z=16&iwloc=A), địa chỉ 39 đường Jiefang nan Lu (Lu có nghĩa là phố, nan là Nam) tại góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu. Đây được gọi là "Thiên đường của đồ chơi" Đây là nơi bán buôn đồ chơi lớn nhất ở Nam Trung Quốc, với giá thấp và nhiều lựa chọn. Nhiều cửa hàng đồ chơi ở đây trực tiếp nhập khẩu từ Hồng Kông và Nhật Bản.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/179078_496957011490_704841490_6836018_1790739_n.jp g

* Chợ máy tính, linh kiện máy tính: chợ điện tử Thiên Hô, nằm trên đường Tianhe Lu và đường Shipai XiLu (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Shipai+XiLu&aq=&sll=23.127416,113.339274&sspn=0.01407,0.01929&ie=UTF8&hq=Shipai+XiLu&hnear=&ll=23.132482,113.337981&spn=0.003517,0.004823&z=18) chuyên bán buôn, lẻ các loại máy tính, linh kiện máy tính. Đây là một chợ cực lớn, rất nhiều cửa hàng máy tính tại Việt nam nhập hàng về từ đây.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/67620_444943531490_704841490_6015086_6965318_n.jpg

favourite
22-03-2011, 11:08
* Taikang Wholesale Market: nơi đây là một trong những nơi bán buôn cho rất nhiều khách hàng châu Á và châu Phi. Phụ kiện như bông tai, dây chuyền, dây đai, thắt lưng, ví, vòng chìa khóa, khăn quấn đầu, túi... Địa chỉ: Số 111, đường Taikang Lu

https://img13.imageshack.us/img13/4634/1296119166844494.jpg

* Chợ đồ da: nằm trên đường Jiefang Beilu và đường Ziyuangang Lu, các trung tâm như Guihualou Leather Mall (http://maps.google.com/maps/place?cid=493728809895338748&q=Guihua+Lou+Leather+Mall+guangzhou&hl=en&sll=23.139506,113.26329&sspn=0.024822,0.006295&ie=UTF8&ll=23.152879,113.257713&spn=0,0&z=17) or YiSen Leather Building (http://maps.google.com/maps/place?cid=11720549030621457636&q=YiSen+Leather+Building+guangzhou&hl=en&dtab=0&sll=23.150982,113.26211&sspn=0.071946,0.071946&ie=UTF8&ll=23.207272,113.184929&spn=0,0&z=13) …. Tại đây bán các loại như túi da, ví da, các bạn mà vào đây thì mê mẩn, các hàng hiệu nổi tiếng đều được làm giả như thật, giá rất rẻ nếu mua từ 5-10 cái trở lên, mua 1 cái giá rất đắt hoặc không bán.

https://img705.imageshack.us/img705/351/bagstreet3.jpg

* Trendy Wholesale Market: Bán đồ lót, đồ ngủ, quần áo bơi lội, mỹ phẩm, đồng hồ... Địa chỉ: Đường Beijing Nan Lu

https://img691.imageshack.us/img691/2835/1296119166844498.jpg

* Chợ giầy dép: tên là Metropolis Shoes City (http://maps.google.com/maps/place?cid=10939956984716471561&q=Metropolis&hl=en&sll=23.117389,113.269377&sspn=0.01093,0.014852&ie=UTF8&ll=23.12414,113.257906&spn=0,0&z=16) nằm đối diện chợ đồ chơi One Link International Plaza (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=One+Link+International+Plaza&aq=&sll=23.117351,113.267562&sspn=0.013577,0.01929&ie=UTF8&hq=One+Link+International+Plaza&hnear=&ll=23.117095,113.266447&spn=0.014071,0.01929&z=16&iwloc=A), nằm trên đường Jiefang nan Lu, góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu. Chợ này bán buôn tất cả các thể loại giầy dép, hàng hiệu, hàng nhái rất rẻ, như thật. Nếu mua nhiều giá rẻ đến sửng sốt. Địa chỉ: Số 88 đường Jiefang Bei Lu

https://img585.imageshack.us/img585/4918/12961191668444911.jpg

* Chợ hoa giả, đồ trang trí Yijing Yuan: Trước kia là nơi bán đồ chơi... Hiện nay đây là nơi tốt nhất để mua quà tặng và đồ trang trí cho lễ hội Halloween, Giáng sinh, và Lễ hội mùa xuân. Địa chỉ: Số 85, Đường Yide Dong Lu

https://img40.imageshack.us/img40/8028/1296119166844496.jpg

* Chợ điện thoại: tên là Photography electronics city, nằm trên đường Luyin Lu (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Luyin+Lu&aq=&sll=28.219114,112.897042&sspn=0.00674,0.009645&ie=UTF8&hq=&hnear=China+Hunan+Changsha+Yue+Lu+Qu+Lu+Tian+Lu+Lu +Yin+Lu&ll=28.22127,112.901216&spn=0.00674,0.009645&z=17), tại đây có 2 chợ điện thoại, máy ảnh, loa đài. Một bên chuyên bán đồ cũ và một bên chuyên bán đồ mới. Chợ có đủ thể loại điện thoại, hàng thật, hàng nhái hàng hiệu đều có, nếu mua số lượng lớn giá rất rẻ.

- Chợ điện thoại cũ Shengxian Dashatou Second-hand Market. Địa chỉ: 2 Lvyin Road, Yuexiu, Guangzhou, Guangdong (http://maps.google.com/maps?hl=vi&biw=1020&bih=592&wrapid=tlif129990760267121&um=1&ie=UTF-8&q=Shengxian+Dashatou+Second-hand+Market+guangzhou&fb=1&gl=vn&hq=Shengxian+Dashatou+Second-hand+Market&hnear=Guangzhou,+Guangdong,+China&cid=0,0,15906303425692839636&ei=BAR7TeKdE8-yrAeG2pzSBQ&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBcQnwIwAA)

https://img846.imageshack.us/img846/3812/18038694.jpg

* Chợ đồ len: nằm trên đường Dezheng nan Lu (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Dezheng+nan+Lu&aq=&sll=23.118466,113.275566&sspn=0.007035,0.009645&doflg=ptk&ie=UTF8&hq=&hnear=China+Guangdong+Guangzhou+Yue+Xiu+Qu+De+Zhen g+Nan+Lu&ll=23.118466,113.275566&spn=0.007035,0.009645&z=17), gần khách sạn Đức Chính cách khoảng 500m, từ khách sạn Đức Chính rẽ phải theo đường Dezheng nan Lu sẽ gặp chợ bên phía bên phải của đường.

Lưu ý: Tất cả các địa điểm bên trên mình đã định vị sẵn trên Google Map, các bạn chỉ việc click vào các link để xem vị trí luôn https://ttvnol.com/images/smilies/113.gif

tracyowen
26-03-2011, 08:03
các bác cho em hỏi gấp : đi từ sân bay bạch vân về trung tâm quảng châu nếu đi tàu điện ngầm có rẻ hơn đi taxi ? theo biết taxi khoảng 200 tệ em đi 2 người . thanks các bác

Mạng lưới tàu điện ngầm ở Quảng Châu rất hiện đại và vẫn đang được tiếp tục mở rộng thêm nhiều line khác, cho nên bạn nên sử dụng phuơng tiên giao thông hữu dụng này, vừa rẻ, vừa an toàn hơn, lại tiết kiệm thời gian và tránh khó chịu vì tắc đường. Bạn ở khu vực nào thì tra bản đồ hoặc hỏi người dân chỉ cho,tìm tuyến thích hợp (đến sân bay chỉ có line 3, song các line đều có thể interchange với nhau, chỉ cần chú ý ga nào mình phải interchange là được). Bạn đi đến nơi xa nhất của thành phố QC thì cũng k tới 30 tệ/người, rẻ hơn rất rất nhiều so với đi taxi. (Quầy mua vé ở sân bay có bản đồ Metro phát miễn phí, có rất nhiều thông tin nữa, bạn có thể tham khảo ở ngay tầng 2 của sân bay)

vivan
21-04-2011, 10:10
@favourite: Bạn Favourite và các bạn khác vui lòng cho mình hỏi chợ nào bán hoá mỹ phẩm và các loại đồ dùng cho khách sạn như: xà bông, bàn chải, lược.... Thanks các Bạn!

anhtuanphan
21-04-2011, 23:53
Ở QC thì chỉ nên đi metro thôi, cực nhanh và tiện lợi. Bắt taxi thì đắt thôi rồi, còn đi xe bus thì bạn phải thông thuộc, ngoài ra cũng rất tốn thời gian!

tyde_alonely
22-04-2011, 19:34
Đi metro không xuống đúng điểm là nó không cho ra đâu, lại phải trình bày đóng tiền. Amateur đi thì mệt lắm! Mình sang bên đấy toàn dùng xe buýt là chính, taxi nhiều người không biết đường lắm.

hoaoaihuonghn
25-04-2011, 18:52
Mình chuẩn bị đi Quảng Đông, thấy topic của bạn mình đọc và quyết định đi Thâm Quyến chơi luôn. Nhưng bạn cho mình hỏi là từ Thâm Quyến sang Hong Kong thì mình xin giấy thông hành có dễ không và phí bao nhiêu không? Mình tính sẽ đi từ Thâm Quyến sang Hong Kong chơi nếu có thể đi được dễ dàng.

PeterPan
25-04-2011, 19:24
@hoaoaihuonghn: Bạn chịu khó đọc topic này (https://www.phuot.vn/threads/5096) nhé. Các thông tin bạn cần hầu như có đầy đủ hết rồi. Nếu còn gì thắc mắc, bạn đặt câu hỏi luôn tại topic đó để mọi người giúp bạn nhé.

hoaoaihuonghn
25-04-2011, 23:46
Cám ơn bạn, mình sẽ đọc và xem cụ thể thế nào.

tyde_alonely
26-04-2011, 12:04
Có bác nào ở bên Quảng Châu không? Cho e hỏi chút: mỗi lần sang bên đấy đều ở khách sạn, khá tốn kém tầm 165- 198 tệ (cả ngày đi chơi không bõ 1 đêm khách sạn). Các bác biết nhà nghỉ hoặc dịch vụ nào giá rẻ không? Nhiều người quảng cáo phòng có giường tầng (3,4 người/phòng), ở thế có đảm bảo?

messipfi
26-04-2011, 19:38
Mình ở Trùng Khánh, dịp này mình tính ghé Quảng Châu chơi, cùng một số người bạn Campuchia trước khi đón bus về Hà Nội, mình không biết là những người bạn Campuchia của mình ( Hộ Chiếu Campuchia đang học ở TQ) có về Campuchia đi qua ngã Việt Nam được hay không? VN có cho họ nhập cảnh? có cần Visa không vậy? Bác nào biết thông tin chỉ giúp em với ! cảm ơn rất nhiều ...

MeTung
26-04-2011, 20:03
E rất mê đi Trung Quốc nhưng chưa có dịp vì còn bận con nhỏ. Đồi tác cung cấp hàng có lời mời nhưng chưa đi được. Chắc dịp nào phải đi mới được, nhìn hình mà thích quá các bác hở

tung2403
27-04-2011, 09:46
Mình ở Trùng Khánh, dịp này mình tính ghé Quảng Châu chơi, cùng một số người bạn Campuchia trước khi đón bus về Hà Nội, mình không biết là những người bạn Campuchia của mình ( Hộ Chiếu Campuchia đang học ở TQ) có về Campuchia đi qua ngã Việt Nam được hay không? VN có cho họ nhập cảnh? có cần Visa không vậy? Bác nào biết thông tin chỉ giúp em với ! cảm ơn rất nhiều ...

Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực song phương đối với các nước Đông Nam Á:
Công dân mang hộ chiếu phổ thông của các nước Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia, Lào và Cam-pu-chia được miễn thị thực vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày; công dân Phi-lip-pin được tạm trú không quá 21 ngày; công dân Bru-nây được tạm trú không quá 14 ngày.

EveyTran
01-05-2011, 02:02
Mình ở Trùng Khánh, dịp này mình tính ghé Quảng Châu chơi, cùng một số người bạn Campuchia trước khi đón bus về Hà Nội, mình không biết là những người bạn Campuchia của mình ( Hộ Chiếu Campuchia đang học ở TQ) có về Campuchia đi qua ngã Việt Nam được hay không? VN có cho họ nhập cảnh? có cần Visa không vậy? Bác nào biết thông tin chỉ giúp em với ! cảm ơn rất nhiều ...

Ko cần đâu bạn ạ :D Trường tớ hôm qua vừa lũ lượt cả lớp kéo nhau về VN đây, nào Campuchia, nào Inđô, nào Philippines... đủ cả :D Mấy bạn ở ĐNÁ thì ko cần fải làm visa gì đâu :D


Có bác nào ở bên Quảng Châu không? Cho e hỏi chút: mỗi lần sang bên đấy đều ở khách sạn, khá tốn kém tầm 165- 198 tệ (cả ngày đi chơi không bõ 1 đêm khách sạn). Các bác biết nhà nghỉ hoặc dịch vụ nào giá rẻ không? Nhiều người quảng cáo phòng có giường tầng (3,4 người/phòng), ở thế có đảm bảo?

Dạ có anh ạ :D Anh thuê của 7 Days Inn Hostel đó, hostel này đi quanh QC lúc nào cũng thấy và đc mọi người comment là rất tốt, chuyên phục vụ các bác Tây (Ta) balô. Có mấy loại phòng dorm ở từ 4 => 6 người đó giá khoảng 30, 40tệ/giường/người/đêm.

Còn ko ngoài trừ dịp Canton Fair ra, anh cứ đi dọc đường, thấy hotel thì xông vào hỏi. Giá hotel tầm 3 sao cũng chỉ có 135tệ/phòng đôi thôi ạ :D <=== Em đã có kinh nghiệm đi dọc đường Zhanqian Lu (chỗ khách sạn Đức Chính, gần chợ Bạch Mã) để hỏi khách sạn mới biết giá thế đó ạ :D

Lưu ý là anh đừng có nghe theo các bác cò mồi nhé. Nghe thì các bác ấy cũng chả lấy mình tiền hơn là bao nhiêu đâu nhưng mà nghe các bác ấy nói thì khách sạn có vẻ tốt lắm nhưng đến nơi thì cũng xập xệ ra trò đấy ạ :p ^^

messipfi
03-05-2011, 21:29
@tung2403: Cảm ơn bác Tung2403 rất nhiều vì thông tin bổ ích.

@EveyTran: Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tiger
09-05-2011, 16:21
Các bác cho em hỏi, hiện tại mình tới sân bay Bạch Vân thì đón taxi, rồi chìa cái name card của khách sạn, trả giá là họ chở tới nơi à?
Lần đầu đi nên em hơi lo. Cảm ơn các bác chỉ giúp.
Ngưỡng mộ bác PeterPan quá. Kinh nghiệm du lịch của bác thông thái ghê.
Cảm tạ cái topic của bác.

hthang1408
12-05-2011, 16:36
Các bác cho em hỏi, khách sạn ở Thẩm Quyến và Quảng Châu mình phải book trước khi đi hay đến đó rồi mới book. Nếu được có thể giới thiệu KS tốt giá mềm một chút. Mình sẽ đi vào đợt đầu tháng 08/2011. Xin cám ơn

hthang1408
29-07-2011, 07:05
Chào các bác, xin cho hỏi mình đi Quảng châu ở có 1 ngày và 1 đêm hơi ít mà đoàn đến 8 người ( có 2 em bé 5 tuổi và 7 tuổi) vì mình tính thuê phiên dịch và xe để đi lại cho tiện vì vây cho mình hỏi ở quảng châu có xe cho thuê xe 16 chổ không, giá cả có mắc không? mình thuê phiên dịch hỏi tại KS Đức chính có ok không?

Như bác chủ thớt nói nếu không ưu tiên mua sắm thì những nơi bên dưới nên đi thì cho mình hỏi là trong 1 ngày, đi những chổ nào, ngoài ra mình cũng muốn ghé 1 chợ ở QC thì chợ nào nên ghé:

Nếu việc lê la các chợ và trung tâm mua sắm không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn, những điểm sau đây là những nơi rất nên đến:
+ Nhà số 250 phố Văn Minh: nên tới khoảng sau 9-10 giờ sáng để có thể vào xem phòng trưng bày các hiện vật liên quan tới thời gian bác Hồ đã sống và làm việc tại đây.
+ Công viên Việt Tú: nên chơi trong khoảng nửa ngày, có khá nhiều thứ để xem và khám phá ở đây, hoặc đơn giản là một nơi lý tưởng để thư giãn.
+ Quảng Châu bác vật quán: nơi trưng bày nhiều cổ vật liên quan tới một giai đoạn lịch sử xa xưa của thành phố còn có tên gọi là Dương Thành.
+ Công viên Hoàng Hoa Cương: viếng mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái.
+ Công viên Chimelong: là một tổ hợp vui chơi gồm vườn bách thú, trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước. Cái này PeterPan tham khảo bên otofun, chưa tới được trong chuyến đi Quảng Châu vừa qua.
+ Vườn Bảo Mặc: là nơi có đền thờ Bao Công, phong cảnh đẹp, là nơi lý tưởng để thư giãn.
+ Núi Bạch Vân: anh em mê chụp ảnh có thể trèo lên ngọn núi cao 400m này để có một góc nhìn thành phố Quảng Châu từ trên cao. Ở đây còn có cả trò nhảy bungee.

Cám ơn sự giúp đỡ của các bác.

biduyanh
09-05-2012, 22:51
Sắp tới mình đi QC bằng máy bay ( HCM - QC ) mình muốn ở KS gần chợ 13 không biết gần đó có KS nào giá tốt kô vậy mọi người? tại vì thấy nếu ở KS xa tiền taxi đi về cũng vào đó...
Xin mọi người tư vấn từ Sân Bay về Quảng Châu ( gần chợ 13 vì mình nghĩ sáng nào cũng phai ghé qua đó mua đồ ) thì nên đi bằng Metro hay Taxi hay ...?

Thanks

bjty_style
07-06-2012, 23:55
Bạn nào cho mình hỏi chợ nào bán Vali và ly chén thủy tinh vậy. Với mình tính ở Ks 7 days inn gần phố Bắc Kinh, bạn nào có ở rồi cho mình xin thông tin với.

b0ykenz89
03-10-2012, 19:00
Đẹp nhỉ, có ngày sẽ sang bên đấy :).

chuotlang
04-10-2012, 00:58
Bạn nào cho mình hỏi chợ nào bán Vali và ly chén thủy tinh vậy. Với mình tính ở Ks 7 days inn gần phố Bắc Kinh, bạn nào có ở rồi cho mình xin thông tin với.

Nó là nằm trên đường BK Nam

Rẻ nhưng hơi tệ, 2.5 sao, so với giá cả cũng ko phải rẻ

Vali và đồ thủy tinh bạn ko nói giá ko ai tư vấn đc

chuotlang
04-10-2012, 01:00
Sắp tới mình đi QC bằng máy bay ( HCM - QC ) mình muốn ở KS gần chợ 13 không biết gần đó có KS nào giá tốt kô vậy mọi người? tại vì thấy nếu ở KS xa tiền taxi đi về cũng vào đó...
Xin mọi người tư vấn từ Sân Bay về Quảng Châu ( gần chợ 13 vì mình nghĩ sáng nào cũng phai ghé qua đó mua đồ ) thì nên đi bằng Metro hay Taxi hay ...?

Thanks
Bạn đi buôn hả?

Chợ 13 là chợ sáng, mở từ 5h AM cho dân buôn

Dạo này đói kém nên nâng giờ tiếp dân lên đến 13h thì bị đuổi

Nói chung ở đó thì đồ rẻ, bạn vẫn gặp hàng stock dưới 20 CNY

Nhưng tiền nào của đấy, về giặt 2-3 nước là vứt

Khuyên bạn nên mặc 1 số hãng luôn discount như H&M, UR .... cũng chỉ dưới 200 cho đồ thu hè

ClaraClara
19-10-2017, 14:50
Còn ai ở đây kg ạ, cho mình hỏi cách di chuyển từ sân bay Quảng Châu đến Thâm Quyến và người lại với ạ? Cám ơn nhiều !

szz2268
23-10-2017, 18:26
Còn ai ở đây kg ạ, cho mình hỏi cách di chuyển từ sân bay Quảng Châu đến Thâm Quyến và người lại với ạ? Cám ơn nhiều !
Theo mình biết thì bạn có thể đi metro ra ga tàu hỏa. Rồi sau đó bắt tàu cao tốc qua Thẩm Quýên. Về thì đi ngược lại thôi.