PDA

View Full Version : Có ai có dự định đi U Minh hạ vào tết dương 2010 không?



maru_pypy
14-12-2009, 13:54
Em định làm 1 chuyến đi U Minh Hạ và Mũi Cà Mau vào tết dương này,bác nào có chung dự định thì liên lạc với em nha,e dự định đi vào chiều tối thứ 5 sáng chủ nhật về tới Tp HCM.Tranh thủ 3 ngày nghỉ hiếm hoi các bác ạ(beer).
liên hệ với e qua YM:maru_pypy nha

hello các bạn ,mình đã trở lại với bảng kế hoạch đây do xinh (http://doxinh.com).Cụ thể nó là thế này:

đi từ HCM tới Cà Mau sẽ ra bến xe miền Tây đi xe Mai Linh hay hãng # cũng đc,nếu không thì đi xe Kumho nghe nói nằm được.Mất chừng 7h đến Cà Mau nên sẽ bố trí giờ đi vào tầm tối ngày 31/12 nha,giá vé 120k.Tại đi có 3 ngày nên vụ phượt hoàn toàn có vẻ hơi khó,nên mình chọn vừa xe đò vừa xe máy cho có sức bền.Nói chung e đưa ra ý kiến là vậy các bác xem và thảo luận xem thế nào.
Tới Cà Mau thì sẽ thuê xe máy để chạy tới rừng U Minh.1 vấn đề nữa là ở rừng U Minh không có nhà nghỉ hay khách sạn nên các bác sẽ phải ngủ ở nhà hay lán của các chú kiểm lâm.Về đêm trời khá lạnh các bác mà đi chuẩn bị mùng màn,thuốc muỗi mặc quần áo càng dày càng tốt cho e,ngày tránh nắng đêm tránh muỗi côn trùng ......ah cả nón nữa nha nghe nói trên đó nhiều chim....),vì các bác đi trc dặn em thế.Chứ em chưa từng đi bao giờ.
Đồ ăn thì vào rừng U Minh góp $ đưa cho các chú kiểm lâm sẽ đc lo đầy đủ giá vừa ngon lại rẻ nữa.


Còn đi ra Mũi thì đi bằng tàu cao tốc,nghe các bác ấy tả tốc độ có vẻ lả lướt lắm......em thích ha ha. giá là 100 hay 120k 1 lượt.ah tiền thuê xe máy là 80 đến 100k 1 ngày xăng 50k nữa nha.
Em tính đc sơ sơ vậy.Sẽ có phát sinh này nọ.Em chỉ phác sơ qua là vậy.Bác nào cho ý kiến để kế hoạch cụ thể hơn nha.

dangkhoaquan
14-12-2009, 14:00
CHà tiếc quá giá bạn cho cái lịch sớm hơn 2 tháng thì mình xin đi cùng với bạn rồi, chúc bạn đi an toàn nhé.

Nguyên Hương
14-12-2009, 15:14
Bạn cho mình xin chi phí dự tính và lịch trình sơ lược nhé/Mình quan tâm chuyến đi này.:)

ndbaoanh
14-12-2009, 16:44
U Minh Hạ vào đó chỉ toàn muỗi thôi, cảnh vật cũng chẳng gì hay. đường đi thì cũng như những con đường miền tây khác. nghe nói U Minh Thượng lắm cái hay, nhưng chưa có dịp đi. bạn ghé U Minh thượng đi

steppe
14-12-2009, 23:18
Bạn cho cái lịch cụ thể để có gì mình đăng ký sớm.

Botbien
15-12-2009, 08:07
Mình quan tâm đến chuyến đi này,xin bạn cái lịch trình và những kế hoạch cụ thể,dự toán kinh phí luôn bạn ơi

Boulevard
15-12-2009, 08:39
Xuống tới Cà Mau, bạn hỏi đường ra Hòn đá bạc đi, đó là một nơi giáp với biển, cũng khá là hoang sơ, thú vị, ít người biết và đến đó lắm, nên nếu bạn ra tới đó sẽ hưởng cái không khí lang thang mà không sợ chen chúc đông đúc. Hòn đá bạc nẳm ở huyện Trần Văn Thời, trên đường xuống Năm Căn sẽ có một đường rẽ sang huyện này, đi đến được huyện Trần Văn Thời rồi hỏi thêm, đường lanh quanh cũng khó đi lắm, nhưng tìm và tới thử đi nhé. Chúc chuyến đi vui vẻ.

JoeWang85
15-12-2009, 10:02
quăng lịch chi tiết với kinh phí đi bạn, tết dương này chưa bít đi đâu

maru_pypy
15-12-2009, 15:11
các bạn chờ mình khoảng mai mình ngồi tính nha,dạo này công việc bận quá,không rảnh nổi để làm lịch trình,ban đầu mình có 1 mình,giờ thấy các bác cũng quan tâm,các bác chịu khó chờ em 1 chút nha.

soldier
15-12-2009, 15:29
Mình cũng đinh đi nhưng ko đi dịp Tết dương
Bạn share cho mọi người thông tin tham khảo với

nguyễn oanh
15-12-2009, 15:33
mình thấy u minh thượng ,hạ gì cũng ok hết ,mỗi nơi có cái hay của nó.bạn đi u minh hạ thì nhớ ăn sáng ở cái chợ cuối đất mũi đấy,được ăn nhà hàng thủy tạ cuối đất mũi nữa đấy dể gì được ăn ở đấy bạn à,còn u minh thượng thì đi xuồng vào khu đầm lầy nhổ bồn bồn trực tiếp từ dưới nước ăn chơi,vào khu đó có người hướng dẫn hết khỏi lo bạn ạ.đây là chuyến đi cũng thú vị nếu ai thích đi bụi để khám phá.

Toàn Thắng
15-12-2009, 22:31
Lịch này mà sớm hơn 1,2 ngày nữa là nhào vô đặt gạch rồi vì kẹt đi Nha Trang dự ĐH xe đạp rồi. Ở đây có nói vườn U Minh Hạ và Mũi Cà Mau được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới nè
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=VIE+07http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=VIE+07

Mình ở miền Nam mà chưa bao giờ đặt chân đến mũi Cà Mau, để biết một lần, lần nào chắc phải ké chuyến Xuyên Việt của ai đó quá :)

KhungLongCoi
16-12-2009, 09:28
Đang quan tâm vụ này. CHo biết lịch + chi phí nha bạn

maru_pypy
16-12-2009, 15:05
hello các bạn ,mình đã trở lại với bảng kế hoạch đây.Cụ thể nó là thế này:

đi từ HCM tới Cà Mau sẽ ra bến xe miền Tây đi xe Mai Linh hay hãng # cũng đc,nếu không thì đi xe Kumho nghe nói nằm được.Mất chừng 7h đến Cà Mau nên sẽ bố trí giờ đi vào tầm tối ngày 31/12 nha,giá vé 120k.Tại đi có 3 ngày nên vụ phượt hoàn toàn có vẻ hơi khó,nên mình chọn vừa xe đò vừa xe máy cho có sức bền.Nói chung e đưa ra ý kiến là vậy các bác xem và thảo luận xem thế nào.
Tới Cà Mau thì sẽ thuê xe máy để chạy tới rừng U Minh.1 vấn đề nữa là ở rừng U Minh không có nhà nghỉ hay khách sạn nên các bác sẽ phải ngủ ở nhà hay lán của các chú kiểm lâm.Về đêm trời khá lạnh các bác mà đi chuẩn bị mùng màn,thuốc muỗi mặc quần áo càng dày càng tốt cho e,ngày tránh nắng đêm tránh muỗi côn trùng ......ah cả nón nữa nha nghe nói trên đó nhiều chim....;)),vì các bác đi trc dặn em thế.Chứ em chưa từng đi bao giờ.
Đồ ăn thì vào rừng U Minh góp $ đưa cho các chú kiểm lâm sẽ đc lo đầy đủ giá vừa ngon lại rẻ nữa.


Còn đi ra Mũi thì đi bằng tàu cao tốc,nghe các bác ấy tả tốc độ có vẻ lả lướt lắm......em thích ha ha. giá là 100 hay 120k 1 lượt.ah tiền thuê xe máy là 80 đến 100k 1 ngày xăng 50k nữa nha.
Em tính đc sơ sơ vậy.Sẽ có phát sinh này nọ.Em chỉ phác sơ qua là vậy.Bác nào cho ý kiến để kế hoạch cụ thể hơn nha.

Nguyên Hương
16-12-2009, 15:17
Ngồi xe chắc chai như đít khỉ lun wa. Ở trong rừng nguyên sinh e chẳng có gì. Hy vọng về đất Mũi thú vị hơn. :))

maru_pypy
16-12-2009, 15:49
thì mình cứ đưa ra ý kiến vậy,mọi người xây dựng đóng góp bổ xung thêm cho chuyến đi thành công.Nếu đa số các bác muốn phượt từ đầu tới cuối cũng được.

daoti
16-12-2009, 22:15
tết dương lịch cũng chưa có kế hoạch gì. Mình cũng chưa đi cà mau bao giờ. để xem ý kiến mọi người ra sao hehehe. Xin đặt 1 cục đá tổ ong kkakaka

Nguyên Hương
17-12-2009, 09:01
Theo mình bọn mình nên đi Mai Linh chuyến 23h, đến đó sáng là vừa. Mai Linh chạy đúng giờ giấc. Thử 2 tụi mình còn phải đi làm, vật vã vật vờ chắc bị đuổi việc wa.:)
Hẹn nhau off 1 ngày Chủ Nhật đi.

dangkhoaquan
17-12-2009, 09:09
Theo mình bọn mình nên đi Mai Linh chuyến 23h, đến đó sáng là vừa. Mai Linh chạy đúng giờ giấc. Thử 2 tụi mình còn phải đi làm, vật vã vật vờ chắc bị đuổi việc wa.:)
Hẹn nhau off 1 ngày Chủ Nhật đi.

Mình đã từng tìm hiểu qua và được biết xe chạy chuyến 22h và 23h là xe 50 chỗ rộng và có ghế ngã còn xe chạy trước 22h00 là xe nhỏ ghế ko thể ngã được.

Nguyên Hương
17-12-2009, 10:02
Cần check lại thông tin từ bến xe Cà Mau đi về U Minh Hạ bao nhiêu km?, có người bảo 30km, có người bảo hơn?. Đi bằng gì? Xe đạp hay xe máy.
Dự tính ngủ lại 1 đêm tại U Minh, mang thuốc diệt muỗi, côn trùng nhiều.
- Ăn gì? (đầu óc mình kỳ lạ lém, du lịch phải hưởng thụ, khung cảnh đẹp nhưng ăn ngon, haha).
- chuẩn bị thức ăn như thế nào?. Sao giống người đi khai hoang thế.:D
Bạn nào đã đi rồi cho bọn mình ít thông tin. Cám ơn nhiều.

dangkhoaquan
17-12-2009, 10:16
Cần check lại thông tin từ bến xe Cà Mau đi về U Minh Hạ bao nhiêu km?, có người bảo 30km, có người bảo hơn?. Đi bằng gì? Xe đạp hay xe máy.
Dự tính ngủ lại 1 đêm tại U Minh, mang thuốc diệt muỗi, côn trùng nhiều.
- Ăn gì? (đầu óc mình kỳ lạ lém, du lịch phải hưởng thụ, khung cảnh đẹp nhưng ăn ngon, haha).
- chuẩn bị thức ăn như thế nào?. Sao giống người đi khai hoang thế.:D
Bạn nào đã đi rồi cho bọn mình ít thông tin. Cám ơn nhiều.

Từ Cà Mau về U Minh có 2 phương án:
- Các bạn vác xe máy từ SG lên đến nơi phóng xuống u minh.
- Thuê xe máy ở các ks tại cà mau.
Cái vụ taxi xe đò từ CM thì mình chưa từng tìm hiểu.
- Đồ ăn thì tùy nhu cầu và tùy khả năng khuân vác bạn nên cân đối điều này có điều ngay ở cửa rừng U Minh có 1 cái nhà hàng đó.

dung07041974
17-12-2009, 12:29
Từ Cà Mau về U Minh có 2 phương án:
- Các bạn vác xe máy từ SG lên đến nơi phóng xuống u minh.
- Thuê xe máy ở các ks tại cà mau.
Cái vụ taxi xe đò từ CM thì mình chưa từng tìm hiểu.
- Đồ ăn thì tùy nhu cầu và tùy khả năng khuân vác bạn nên cân đối điều này có điều ngay ở cửa rừng U Minh có 1 cái nhà hàng đó.

Từ TPHCM bạn có thể đi xe Kumho,chuyến trễ nhất khởi hàng vào lúc 21g30 và có mặt tại Lê Hồng Phong ( để lên xe trung chuyển ) trước 20g45. Hiện nay nếu mua 9 vé thì được free 1 vé . Xe này ghế nằm có thể giúp bạn có sức khỏe để phượt từ Cà mau.

Chúc mọi ngưới có chuyến đi vui vẽ, cho gởi lới hỏi thăm Bà già vợ mình luôn nha.hehe

maru_pypy
17-12-2009, 13:15
- Các bạn vác xe máy từ SG lên đến nơi phóng xuống u minh.
nghĩa là đi thẳng xe từ SG hả bác ,hay gửi qua xe ô tô vậy?

dunglachet
18-12-2009, 01:34
em định vào ăn Tết dương lịch trong Nam, cụ thể là miền Tây sông nước. Lần trước em vào có đi miền Tây nhưng lại là mùa khô nên không vào tràm được. Lần này vào để thưởng thức sông nước miền Tây. mong các bác chỉ giáo. Em đi 2 tuần, 26/12 dự định khởi hành từ Hà Nội.

maru_pypy
19-12-2009, 14:23
kế hoạch của em là vậy,từ nay đến lúc đó còn khoảng 10 ngày nữa,bạn nào thấy đi đc liên hệ trực tiếp qua nick Ym của em nha,để e còn tính và fix số lượng để tính tiếp.........

Nguyên Hương
19-12-2009, 21:56
Đặt kế hoạch mấy tháng đến phút cuối có khi chẳng thực hiện được. Thích là vác balo lên đường, chẳng suy nghĩ nhiều. Ra đi ngửa mặt lên Trời, khấn rằng: Thượng Đế sẽ che chở ta suốt cả quãng đường. haha. maru, mình nhập bọn zí cậu, mà nè tối thứ 6 đi chuyến 23h nhá, năn nỉ í. Tối thứ 6 mình 8.30 tối mí zìa đến nhà.:):):)

maru_pypy
21-12-2009, 13:36
vậy là còn 1 tuần nữa là đi,vậy bạn nào có dự định đi off cái đê..........gặp gỡ vào thảo luận chót,chủ nhật ngày 27/ 12 tại Lết cafe hà Thuyên nhá, ở gần phía nhà thờ đó.Bạn nào mà đi call theo số máy 0984800132

Nguyên Hương
21-12-2009, 15:12
Chia sẻ kinh nghiệm đi Cà Mau của 1 bạn trên mạng, đọc tham khảo

"Đến cà Mau bạn nên thuê 1 khách sạn nghỉ ngơi 1 ngày - trong ngày đầu tiên bạn nên đi chợ nổi cà mau ( chợ phường 7), tham quan vòng tp cà mau và công viên nữa chứ. Tối đến bạn sẽ kiếm 1 quán nào đó ăn uống món đặc sản ở đây. Mình giới thiệu Hội Quán Bia Thế Kỷ ở P5. ở đây nấu ăn ngon, giá hợp lý...
sáng ngày thứ 2 bạn sẽ lên đường đi Đất Mũi sớm, nhớ ăn sáng trước vì đi 3 tiếng trên cano lận, 6h40 là có cano ra đất mũi. hoặc 7h40 hoặc 8h20, cứ khoảng hơn 1 tiếng là có 1 chuyến, chuyền cuối là khoảng 10h. Bạn nói xe ôm chở ra bến tàu cao tốc gần cầu gành hào...giá vé cano là khoảng 70,000đ/ lượt.


Cứ ngồi 3h trên cano là bạn đến Đất Mũi...bạn nên ghé thăm chợ 1 chút xíu, sau đó đón xe ôm vào vùng cuối tổ quốc. giá xe cho khách du lịch cố định là 20,000 đ/ lượt. vé vào cổng là 10,000 đ. sau đó bạn nên đi hết những nơi cần đi.

nào là toạ độ GPS0001 của tổ quốc, vào rừng đước, ra bờ biển, ra mũi tàu chụp hình, và nếu bạn đói bụng ghé nhà hàng ăn.. nơi đây có 2 nhà hàng:nhà hàng cà mau và nhà hàng thuỷ tạ nằm ngoài biển. mình ăn cả 2 nhà hàng này rồi. mách nhỏ bạn là nên ăn bên nhà hàng thuỷ tạ nhé! phục vụ tốt, ăn tạm được tuy hơi bị chém 1 chút ( 2 nhà hàng nào cũng chém cả)


Bạn sẽ tranh thủ ra cano về lại cà mau, các chuyến cano về là khoảng 1h, 2h30, 3h10 là chuyến cuối cùng. Xe ôm sẽ vào rước bạn ra vì thế hãy lấy số dt của bác xe ôm khi đó bạn gọi họ vào rước mình ra. vì ở đây chả có ma nào cả.

Xong ngày thứ 2, bạn sẽ quay về cà mau. Bạn muốn ăn gì tối nay? ăn rắn hay ăn chim cò? nếu bạn đi 1 mình thì ăn chim hợp lý hơn, vì rắn 1 mình bạn sẽ ăn ko hết 1 con đâu, bạn sẽ nói xe ôm hoặc taxi chở đến quán chim cò bên cống cà mau là ai cũng biết. giá hợp lý, ngon nhưng chim thì...hơi nhiều xương ít thịt.

Ngày thứ 3 bạn nên đi đâu nhỉ? hãy ghé Sống Đốc nhé! Cửa biển quan trọng nhất của Đồng bằng SCL đó! ở đây ghe xuồng, tàu bè tấp nập. bạn cũng đi cao tốc từ bến cao tốc. đi từ cao tốc cà mau đến thị trấn sông đốc khoảng 1h, giá khoảng 40k,

về đây bạn phải đi dạo chợ, vòng quay thị trân, bạn có thể đi xe ôm hoặc bao đò ra cửa biển tham quan.

tại cửa biển có tượng đại tượng niệm nạn nhân chết trong cơn bão linda năn 1997. sau đó ra vườn xari chơi.


Ăn uống ở đây thì hơi tệ 1 chút! mình thấy ko có gì ngon ngoài quán ăn cả...

Sau đó bạn trở về cà mau...hoặc nếu muốn bạn nên ở lại 1 đêm để ngắm cảnh cửa biển đêm...

Còn 1 điềm nữa cần đến đó là hòn Đá Bạc, nơi đây được công nhận là khu di tích cho kế hoạch thành công phản gián CM12.

ở đây có tượng đá hình năm ngón tay, có sân tiên, có biển bao quanh, có khách sạn giá 200k 1 đêm. mùa trăng ngủ lại 1 đêm thì tuyệt lắm. đi thế nào ư? bạn có thể đi từ sông đốc bắt xe ôto ngược về cà mau, và nói bác tài xuống xe chỗ nào được để đón xe đi hòn đá bạc"

Nguyên Hương
21-12-2009, 15:38
Tiếp ăn cái gì?. Ăn hết mấy món này rùi về nhá, haha
Đặc sản ba khía Rạch Gốc
Về với vùng đất Rạch Gốc (thuộc xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau), hẳn du khách không khỏi chạnh lòng. Từ trung tâm Tp. Cà Mau, khoảng hơn một giờ đồng hồ đi bằng tàu cao tốc, du khách sẽ đến được với cửa biển Rạch Gốc.
Ngoài các cảnh quan thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, thì chắc chắn những ai đến đây cũng sẽ rất thích thú với một món ăn mà từ lâu đã trở thành đặc sản của địa phương: ba khía.
Ba khía Rạch Gốc đã có thương hiệu từ xưa đến nay vì chỉ có địa phương này con ba khía mới thật sự ngon, hấp dẫn hơn cả. Khoảng tháng 7, tháng 8 Âm lịch hàng năm là vào mùa ba khía. Loại ba khía này ăn trái mắm đen rụng xuống nên có gạch son, thịt thơm và chắc hơn giống ba khía ở các nơi khác.
Ba khía sau khi bắt xong, rửa sạch và muối ngay tại chỗ. Cho muối thấm khoảng 5 đến 7 ngày đêm là có thể ăn được. Muối ba khía không nên mặn quá, cũng không muối lạt quá. Vì nếu mặn thì thịt sẽ xẵng lại, còn nếu lạt quá thì thịt mau bủng, ăn mất ngon.
Ngoài ra, ba khía còn được chế biến bằng cách luộc sả ăn cùng với nước chấm. Nước chấm được chế biến rất đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt; gồm sả băm nhuyễn, trộn chung với cơm mẻ, cho chút ớt vào tạo vị cay rồi bỏ thêm chút gia vị cho vừa ăn. Với cách ăn này, thịt của ba khía rất ngọt, thơm do hòa với hơi cay của ớt, sả và chút chua, nồng của cơm mẻ; ba khía luộc ăn cùng với nước chấm sẽ là một món ăn không thể quên đối với du khách.
Với hai món ăn độc đáo từ ba khía Rạch Gốc của vùng đất mũi, du khách nên đến tận địa phương vào những ngày tháng 7, tháng 8 Âm lịch này để được thưởng thức một cách trọn vẹn.
Lẩu mắm U Minh
Nguyên liệu chính của món Lẫu mắm U Minh cũng là mắm sặc (nhưng phải là mắm ngon). Mắm được nấu rả thịt, lược kỹ xương, nêm nếm bột ngọt, đường cho vừa ăn rồi cho vào lẫu. Để cho dậy mùi người ta còn bổ sung thêm một ít lá sã bằm mịn, phần gốc sã đập giập cho vào lẫu. Bí quyết làm cho nước lẫu có vị béo, thơm và sánh người ta cho vào một ít sữa bò thay đường. Lẫu mắm hạp với nhiều lọai thịt hay cá tùy thích. Nhưng lẫu mắm U Minh nhất định phải được nấu với cá đồng. Ngon nhất là lươn, cá rô mề, cá lóc bự hoặc cá trê trắng mới trúng sách.
Ngòai cá ra, lẫu mắm có thể được bổ sung thêm thịt cua đồng, ốc lác, thịt ba rọi,...Nhưng điều thú vị nhất khi ăn món lẫu mắm là được thưởng thức rất, rất nhiều lọai rau đồng. Lẫu mắm là món quy tụ nhiều lọai rau hoang dã nhất. Có thể đúng khi nói rằng, không có món ăn nào trên thế giới lại được ăn kèm với nhiều lọai rau như lẫu mắm. Đặc biệt, lẫu mắm của xứ U Minh không thể nào thiếu đọt chọai, rau the, nhãn lòng, bông súng, rau trai, tàu bay, rau mác,v.v….Người ăn sẽ được thưởng thức hương vị: ngọt, bùi, chua, chát, đắng, cay, của nhiều, rất nhiều lọai rau đồng sẵn có ở vùng đất U Minh.
Lẫu mắm đã trở thành món không thể thiếu ở nhiều nhà hàng sang trọng trong cả nước. Về nguyên tắc chế biến đều giống nhau. Tuy nhiên, mỗi nơi lại có sự khác biệt bởi việc sử dụng lọai thịt cá nào và dùng rau nào ăn kèm cho hợp với phong thổ của quê hương. Song, dù bạn là người xứ nào, nhưng với bữa tiệc lẫu mắm ở rừng U Minh chắc chắn sẽ là dư vị đậm đà, dung dị và da diết không thể nào quên! Bởi nó gợi lại những ấn tượng quá khứ và kỷ niệm của lớp lớp tiền nhân thời mở cõi.
Rùa rang muối
Rùa là một loại động vật hoang dã có rất nhiều ở vùng rừng ngập mặn mũi Cà Mau. Có nhiều loại rùa, nào là rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi, rùa dém..., nhưng ngon nhất là rùa vàng, kế đến là rùa nắp, không có thì “xài đỡ” rùa quạ, chớ rùa hôi hay rùa dém thì đúng như cái tên của nó, nghe mùi là thấy không ngon rồi.
Trước đây rùa sống trong tự nhiên rất nhiều, người dân Cà Mau tha hồ săn bắt đem ra chợ bán. Thời gian gần đây, để bảo vệ động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng nên chính quyền tỉnh Cà Mau đã cấm săn bắt, buôn bán rùa tự nhiên mà chỉ cho phép buôn bán rùa nuôi (giống như người ta nuôi tôm, cua, sò huyết hay nghêu vậy). Rùa có thể làm được rất nhiều món ăn ngon và bổ, nhưng ngon nhất vẫn là món rùa rang muối, vừa dễ làm, dễ tìm gia vị, vừa được thưởng thức cách ăn dân dã đặc biệt của người xứ Cà Mau.
Chả trứng mực đất Mũi
Trứng mực có gì quyến rũ các ngư phủ đến nỗi trở thành ca dao để trẻ con vùng U Minh thuộc lòng. Người nội trợ trứ danh nào sáng chế món ăn này đến giờ chưa ai biết. Dù vậy, dân câu mực vẫn cứ "lui cui câu hoài" để vừa có tiền lại vừa đáp ứng nhu cầu "khoái ăn trứng mực" của mình, của người.
Trứng mực chiên thành chả có màu vàng rộm như chả quế. Đẹp mắt và có mùi thơm đặc trưng. Chả cắt từng lát chừng ngón tay, dọn ra bàn cùng rau thơm và bánh tráng. Cuốn từng cuốn, chấm nước mắm nhĩ, hay muối tiêu chanh. Món đặc sản này đem đến cho người ăn cái mềm mại của rau, cái dai mềm của bánh tráng, cái dẻo xốp, béo bùi của trứng mực, không lẫn được với bất kỳ món ăn nào.
Thường, những miếng chả trứng mực đặc biệt này, người dân quê biển Cà Mau dành đãi khách phương xa. Nó cũng là món quà quý dùng gửi tặng bà con quyến thuộc tha phương kiếm sống, ăn để mà ngậm ngùi thương nhớ quê nhà. Nếu có dịp về xứ biển Cà Mau, bạn nhớ đòi ăn cho được chả trứng mực, vì đó là một món ngon chỉ có ở vùng đất mũi!

Vọp nướng chấm muối tiêu
Món ăn này vừa mang hương vị đặc biệt, vừa mang niềm vui bất tận cho khách tứ phương. Cà Mau bây giờ rất hiếm vọp, vì nó trở thành món ăn quý hiếm.
Lựa loại vọp ta, rửa sạch, để ráo nước, sắp vào đĩa. Gia vị gồm muối tiêu chanh thêm bột ngọt, các loại rau cải. Lò than cháy đều, đặt lên bàn, để vỉ nướng lên trên. Ðặt vọp lên vỉ, có thể nhiều con cùng một lúc. Khi tiệc đến lúc nào hứng thì món vọp nước sẽ làm cho rôm rả hết ý! Lúc vọp há miệng là vừa chín tới, ăn rất ngọt. Ðể lâu sẽ chín quá, khô nước, thịt dai, nhạt nhẽo.
(Nguồn: Theo camau.gov)

Nguyên Hương
21-12-2009, 15:42
Hòn Đá Bạc - Cà Mau
www.dulichvn.org.vn - 2 tháng trước
Không to lớn như những đảo biển khác trong nước, hòn Khoai và hòn Đá Bạc là hai hòn đảo có diện tích khiêm nhường nằm ở ngoài khơi tỉnh Cà Mau. Theo nhiều tài liệu ghi nhận, tuổi của hai hòn đảo này có đến hơn 180 triệu năm (thuộc Jura giữa - Trung sinh).

Hai đảo này có vị trí quan trọng trong việc khai thác biển và nhất là khai thác du lịch. Chính vì thế mà từ nhiều năm nay hòn Khoai và hòn Đá Bạc là tiếng gọi hấp dẫn, thu hút du khách tìm về khi đến Cà Mau tham quan những điểm du lịch sinh thái khác.

Từ TP Cà Mau đến hòn Đá Bạc chỉ mất 1 giờ 30 phút đi xe gắn máy theo ngả Minh Hà, qua Cơi Năm. Nếu đi bằng phương tiện thủy, từ TP Cà Mau, xuôi theo dòng kinh Tắc Thủ, sang kinh Hội Đồng Thành về hướng Tây, vượt thêm khoảng 40 km nữa là đến xã Khánh Bình Tây, Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (quê hương của vua nói dóc Nam Bộ - bác Ba Phi). Đi thêm đoạn nữa là tới ấp Đá Bạc B, từ xa đã thấy hòn Đá Bạc như một hòn non bộ "sừng sững" vượt lên trên dãy nhà xóm Kinh Hòn. Đây là cụm đảo liền kề (gồm: hòn Ông Ngộ, hòn Trọi và hòn Đá Bạc). Hòn Đá Bạc rộng khoảng 6,34 ha, nơi cao nhất là 50m so với mặt nước biển, cách cửa biển Kinh Hòn chừng 700m, nơi gần nhất chưa đầy 200m. Với giá 10.000đ/khách, một trong số 20 chiếc vỏ lãi gắn máy túc trực sẽ rẽ làn nước xanh trong, vượt qua một số tàu thuyền đánh cá đưa bạn ra đảo.

Điều đầu tiên đập vào mắt du khách khi dạo quanh hòn Đá Bạc là vô số những viên đá granit chồng chất nhau, được bàn tay huyền bí nào đó nhào nặn thành những hình thù kỳ lạ, tạo nên những sân Tiên, giếng Tiên, bàn chân Tiên, bàn tay Năm Ngón... Trên đỉnh đối diện là đền thờ cá Ông, nơi trưng bày bộ xương cá voi khá lớn. Với bóng cây bàng, bồ đề che rợp, hòn Đá Bạc lúc nào cũng rì rào tiếng gió biển xa ru. Được thế là nhờ hòn Đá Bạc vẫn còn lưu giữ được những mảng rừng và thảm thực vật nguyên sinh quý hiếm. Ở đây, bạn còn có thể đi xem người dân xứ biển cạy hàu hoặc câu cá nâu - một đặc sản Cà Mau.

Nguyên Hương
21-12-2009, 15:43
vậy là còn 1 tuần nữa là đi,vậy bạn nào có dự định đi off cái đê..........gặp gỡ vào thảo luận chót,chủ nhật ngày 27/ 12 tại Lết cafe hà Thuyên nhá, ở gần phía nhà thờ đó.Bạn nào mà đi call theo số máy 0984800132

Cuối cùng, up lại cái thông tin quan trọng.:D

barandom
21-12-2009, 15:50
Chia sẻ kinh nghiệm đi Cà Mau của 1 bạn trên mạng, đọc tham khảo

".....sáng ngày thứ 2 bạn sẽ lên đường đi Đất Mũi sớm, nhớ ăn sáng trước vì đi 3 tiếng trên cano lận, 6h40 là có cano ra đất mũi. hoặc 7h40 hoặc 8h20, cứ khoảng hơn 1 tiếng là có 1 chuyến, chuyền cuối là khoảng 10h. Bạn nói xe ôm chở ra bến tàu cao tốc gần cầu gành hào...giá vé cano là khoảng 70,000đ/ lượt.


Cứ ngồi 3h trên cano là bạn đến Đất Mũi...bạn nên ghé thăm chợ 1 chút xíu, sau đó đón xe ôm vào vùng cuối tổ quốc. giá xe cho khách du lịch cố định là 20,000 đ/ lượt. vé vào cổng là 10,000 đ. sau đó bạn nên đi hết những nơi cần đi.

nào là toạ độ GPS0001 của tổ quốc, vào rừng đước, ra bờ biển, ra mũi tàu chụp hình, và nếu bạn đói bụng ghé nhà hàng ăn.. nơi đây có 2 nhà hàng:nhà hàng cà mau và nhà hàng thuỷ tạ nằm ngoài biển. mình ăn cả 2 nhà hàng này rồi. mách nhỏ bạn là nên ăn bên nhà hàng thuỷ tạ nhé! phục vụ tốt, ăn tạm được tuy hơi bị chém 1 chút ( 2 nhà hàng nào cũng chém cả)


Bạn sẽ tranh thủ ra cano về lại cà mau, các chuyến cano về là khoảng 1h, 2h30, 3h10 là chuyến cuối cùng. Xe ôm sẽ vào rước bạn ra vì thế hãy lấy số dt của bác xe ôm khi đó bạn gọi họ vào rước mình ra. vì ở đây chả có ma nào cả.

Xong ngày thứ 2, bạn sẽ quay về cà mau. Bạn muốn ăn gì tối nay? ăn rắn hay ăn chim cò? nếu bạn đi 1 mình thì ăn chim hợp lý hơn, vì rắn 1 mình bạn sẽ ăn ko hết 1 con đâu, bạn sẽ nói xe ôm hoặc taxi chở đến quán chim cò bên cống cà mau là ai cũng biết. giá hợp lý, ngon nhưng chim thì...hơi nhiều xương ít thịt.

Ngày thứ 3 bạn nên đi đâu nhỉ? hãy ghé Sống Đốc nhé! Cửa biển quan trọng nhất của Đồng bằng SCL đó! ở đây ghe xuồng, tàu bè tấp nập. bạn cũng đi cao tốc từ bến cao tốc. đi từ cao tốc cà mau đến thị trấn sông đốc khoảng 1h, giá khoảng 40k,

về đây bạn phải đi dạo chợ, vòng quay thị trân, bạn có thể đi xe ôm hoặc bao đò ra cửa biển tham quan.

tại cửa biển có tượng đại tượng niệm nạn nhân chết trong cơn bão linda năn 1997. sau đó ra vườn xari chơi.


Ăn uống ở đây thì hơi tệ 1 chút! mình thấy ko có gì ngon ngoài quán ăn cả...

Sau đó bạn trở về cà mau...hoặc nếu muốn bạn nên ở lại 1 đêm để ngắm cảnh cửa biển đêm...

Còn 1 điềm nữa cần đến đó là hòn Đá Bạc, nơi đây được công nhận là khu di tích cho kế hoạch thành công phản gián CM12.

ở đây có tượng đá hình năm ngón tay, có sân tiên, có biển bao quanh, có khách sạn giá 200k 1 đêm. mùa trăng ngủ lại 1 đêm thì tuyệt lắm. đi thế nào ư? bạn có thể đi từ sông đốc bắt xe ôto ngược về cà mau, và nói bác tài xuống xe chỗ nào được để đón xe đi hòn đá bạc"

Nếu đi xe máy (trừ đoạn ra mũi) thì các khoản trên có đầy đủ chi tiết về đường đi trong topic này :
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4396

JoeWang85
22-12-2009, 09:45
Cuối cùng, up lại cái thông tin quan trọng.:D

up cái, mọi người còn ai tham gia hok nhỉ

maru_pypy
22-12-2009, 14:04
he he tham gia thì đăng kí ,vậy thôi,mem nào muốn đi chung vụ này thì chủ nhật ra off ở Cafe Lết,call cho tớ để anh em có thể gặp nhau trước,have fun

KhungLongCoi
23-12-2009, 09:50
vậy là còn 1 tuần nữa là đi,vậy bạn nào có dự định đi off cái đê..........gặp gỡ vào thảo luận chót,chủ nhật ngày 27/ 12 tại Lết cafe hà Thuyên nhá, ở gần phía nhà thờ đó.Bạn nào mà đi call theo số máy 0984800132

hix..hix..bạn post cái lịch trình lên luôn đi, đi bằng xe máy hay bằng xe khách?Ngày 27/12 mình còn vi vu ở Bình Định, làm sao mà ra Bệt họp hành đây.

maru_pypy
23-12-2009, 10:42
hix..hix..bạn post cái lịch trình lên luôn đi, đi bằng xe máy hay bằng xe khách?Ngày 27/12 mình còn vi vu ở Bình Định, làm sao mà ra Bệt họp hành đây.
he he post lại ở trang đầu đó,thế bạn định sao,he he đi hay không đi cũng nhanh lắm,nếu hôm thứ 5 (31/12 ) đó bạn tự nhiên hứng lên đi vẫn wellkum luôn,tớ post ở trên là đi xe khách từ Sg,ra Cà Mau phải thuê xe xuống U Minh , vậy nha............hope u join in

steppe
23-12-2009, 16:41
Vậy cho tớ đặt cục gạch nhé, có j sẽ confirm lại cho bạn vào 29, giờ tớ chưa chắc chắn được. Tớ đăng ký đi 3 người.

Ha Zin
24-12-2009, 18:05
rồi, tớ đăng ký. Tết tây đang ko biết đi đâu. Chủ nhật cũng xin 1 xuất off luôn. mà mây giờ vậy bạn ui?

Nguyên Hương
25-12-2009, 08:53
rồi, tớ đăng ký. Tết tây đang ko biết đi đâu. Chủ nhật cũng xin 1 xuất off luôn. mà mây giờ vậy bạn ui?

Đúng 9h sáng, Chủ Nhật 27.12 cafe bệt Hàn Thuyên nha, đến đó liên hệ nhỏ maru. Nhìn hình avatar của bạn trên đỉnh Fan mà thèm nhỏ rãi.:D:D:D

a.khin
26-12-2009, 04:33
em vừa làm phát xuyên Việt về, có đi Cà Mau và có ý kiến góp ý chút :

Ko nên đi vào tham quan U Minh Hạ mà nên vào U Minh Thượng ( Đường chạy vào khá đẹp) - giá vé vào cổng là 8000Đ/1 người. Mà trong đó cũng chỉ toàn là rừng chàm thôi chứ cũng ko có gỉ đặc sắc lắm ..... thú rừng chắc là bị bắt đem bán ra ngoài mấy tiệm đặc sản đường rồi.

Hòn Đá Bạc nếu bác nào tò mò thì vào, còn theo như em thấy thì ko nên. Chẳng có gì quá nhiều ngoài mấy cái bia chứng thực di tích được chạm trên đá khắp nơi trên hòn. Giá vé vào cổng là 25000/1 người chứ ko phải là 10000 đâu nhá ( em mới đi về và vẫn còn giữ vé đây). Ko nên ăn quán trong Hòn Đá Bạc, ra phía ngoài các hàng ăn phía ngoài đúng hải sản từ Biển và khá rẻ (ko cực rẻ) ......

Nhớ ăn món Cá Thòi Lòi nhé! Khá ngon và lạ. Bún mắm Cà Mau cũng khá ngon. Ở Cà Mau có món bánh Tầm cũng khá phổ biến và ăn cũng vui vui, mọi người nên thử ( em thấy mỗi Cà Mau có món đấy).

Chúc các bác chuyến đi vui vẻ!

Real
26-12-2009, 13:12
Bãn ới, nếu vậy U Minh Thượng hay hơn U Minh Hạ chỗ nào mà bạn khuyên nên đi U Minh Thượng ? U Minh Hạ có vườn chim ông Mười, có chèo xuồng, thảm lá "dập dềnh" - nghe bảo là do lá rụng nhiều quá, nổi lên trên thành một lớp dày, nên đi vừa lún lún, vừa dập dềnh, trong đó cũng có quán đặc sản cây nhà lá vườn.

Bánh Tầm thì ở Miền Tây chỗ nào cũng có mà : Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long v.v...

Nguyên Hương
26-12-2009, 13:31
Mình khoái chuyến đi này, ko ồn ào, ầm ĩ, a lê hấp là lên đường. Mình đã đi bao nhiêu nơi rồi nhỉ?. :):):)
ô hô, tự dưng Tết này muốn quay trở lại Luang Phabrang nhà mình qua Laos gần xịt, sao mình ko tranh thủ nhỉ.:D

Ha Zin
27-12-2009, 00:17
Đúng 9h sáng, Chủ Nhật 27.12 cafe bệt Hàn Thuyên nha, đến đó liên hệ nhỏ maru. Nhìn hình avatar của bạn trên đỉnh Fan mà thèm nhỏ rãi.:D:D:D

ok. maru là bạn hum trước tớ có liên lạc đúng hok nhỉ :p

Ha Zin
27-12-2009, 00:34
Mình khoái chuyến đi này, ko ồn ào, ầm ĩ, a lê hấp là lên đường. Mình đã đi bao nhiêu nơi rồi nhỉ?. :):):)
ô hô, tự dưng Tết này muốn quay trở lại Luang Phabrang nhà mình qua Laos gần xịt, sao mình ko tranh thủ nhỉ.:D

ngoài lề tí. đi 2 ngày có được hok. nếu được thì cho tớ đi với. mùng 6 tết tớ vào đến tp hcm, có ngày mùng 7, 8 vẫn được nghỉ. nếu được cho tớ bám càng nhá. tớ chưa đi Lào :P

JoeWang85
27-12-2009, 13:04
Danh sách đi U Mình nào, mọi người up tiếp nhá

1. joewang85 - Long: 0166 3101 855
....

KHOAILANGTHANG
27-12-2009, 20:05
Xin chào các bạn , mình mới gia nhập CLB Phượt , nhà ở Cần Thơ , nếu có đi Cà Mau = xe máy thì cho mình ké , quê nội mình dưới đó nhưng các điểm du lịch tham quan thì chưa đi lần nào
DT : 0913973477
P/S : Bản thân U30 --U40 ( nằm trong khoảng đó ) hehe , nếu có nhóm già nào Phượt thì xin nhập bọn

maru_pypy
28-12-2009, 09:49
oh la la ,theo tình hình thống nhất chung........nên là mọi người ơi ,mai khoảng 6h chúng ta sẽ lại ngồi bàn tiếp hướng đi ntn nha,khi đi nhớ chuẩn bị đạo cụ đầy đủ nha
địa chỉ : Le petit 79 Điện Biên Phủ quận 1 gần công viên Lê Văn Tám nha......
bạn nào đi đc thì nhắn tin lại cho tớ,hay không đi được cũng nhắn tin cho tớ nha.......

JoeWang85
28-12-2009, 10:06
Xin chào các bạn , mình mới gia nhập CLB Phượt , nhà ở Cần Thơ , nếu có đi Cà Mau = xe máy thì cho mình ké , quê nội mình dưới đó nhưng các điểm du lịch tham quan thì chưa đi lần nào
DT : 0913973477
P/S : Bản thân U30 --U40 ( nằm trong khoảng đó ) hehe , nếu có nhóm già nào Phượt thì xin nhập bọn

bẩm cụ, bọn cháu đi U Minh thượng thôi ạ, không có xuống cà mau đâu cụ. cụ có đi được thì tham gia với chúng cháu cho vui (NT)

nesta
28-12-2009, 11:50
Chào các bác, em cũng là new member. Thấy chuyến đi này hay ghê, nhưng CN (3/1/2010) phải đi bê tráp cho ông anh, chán...

Mong có lần sau với thời gian phù hợp, em đu theo zới...

Ha Zin
28-12-2009, 13:12
oh la la ,theo tình hình thống nhất chung........nên là mọi người ơi ,mai khoảng 6h chúng ta sẽ lại ngồi bàn tiếp hướng đi ntn nha,khi đi nhớ chuẩn bị đạo cụ đầy đủ nha
địa chỉ : Le petit 79 Điện Biên Phủ quận 1 gần công viên Lê Văn Tám nha......
bạn nào đi đc thì nhắn tin lại cho tớ,hay không đi được cũng nhắn tin cho tớ nha.......

ok. nhưng mà có thể tớ đến muộn, sẽ nhắn nhủ Maru sau nhé. Tinh thần là tớ sao cũng ok hết ;). Mai gặp nhá

steppe
29-12-2009, 15:31
Bạn chủ topic chốt ngày giờ lên đường chưa? off sao rùi? tớ đăng ký 2 người được không bạn?

maru_pypy
29-12-2009, 16:55
bạn đăng kí thoải mái mà,vì bọn tớ đi xe đò ( ô tô ) nên là không hạn chế,chiều nay bọn tớ off chốt lại lịch trình đó tại cafe Le petit 79 Điện Biên Phủ bạn ghé qua...liên lạc điện thoại với tớ nha, ) 0984800132

maru_pypy
30-12-2009, 09:06
hôm qua tình hình là không có mem nào đi off hết ,vậy tớ post tình hình chung là thế này,
ngày 31/12 đi xe Mai Linh qua Cần Thơ chuyến muộn nhất là 22h trung bình đi hết 4h 30 phút,có ý kiến là chúng ta sẽ đi sớm hơn
tới Cần Thơ sẽ là đêm ,có thể thuê nhà nghỉ ngủ ko thì lang thang chờ chợ sớm (khoảng 3,4 h là có chợ hay sao ấy)
sau khi chợ búa xong dự tính đi ăn sáng ,và lang thang khám phá Cần Thơ,đến trưa thuê xe máy chạy xuống Rạch Giá,U Minh thượng
khoảng hơn 100k mất chừng 3h (kiểu vừa đi vừa chơi) xuống rừng là chiều tối muộn,đây là khu sinh thái nên điệu kiện chắc đỡ hơn
Hôm sau sẽ thuê đồ đi sâu vào rừng (lều hay võng ………. )dự tính là ngủ đêm nữa trong rừng
sáng sớm hôm sau chạy xe xuống Bạc Liêu thăm nhà Công Tử BL ,rùi chạy xe lại Cần Thơ,bắt xe thẳng về SG khoảng tối chủ nhật 3/1/2010

dự trù chi phí

Xe Cần Thơ -Sg 2 chiều: 150 k/1 ng
Thuê xe máy :100k 1 ngày x3 =300k chia ra mỗi bác khoảng 150k nữa ah thêm xăng xe nữa tính 200k đi
khoản ăn u và thuê đồ các bác tự ước tính nha,ah còn tiền vé vào hay phát sinh cá nhân thì ko tính nha
còn gì thắc mắc và muốn biết rõ hơn gọi đến số Long: 0166 3101 855 để hỏi cụ thể hơn……

JoeWang85
30-12-2009, 14:53
hôm nọ đi off, có nhiều bác bận công tác, hok đi được. Hiện tại theo sự thống nhất với một số bác, hiện có rất nhiều thay đổi (vẫn là đi U Minh).

hôm nay là 30/12 rồi, ngày mai đã xuất phát. Tối nay 7h mong mọi người có mặt tại công viên Lê Văn Tám trên đường Điện Biên Phủ, để thống nhất một số nội dung với công tác chuẩn bị (để tránh trường hợp một số người quên không mang các đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này)

Đến hiện tại, chuyến đi vẫn chưa xuất phát, và đi bằng xe đò, nên mọi người có thể tham gia tuỳ lúc. chuyến đi sẽ xuất phát dự tính vào tối mai lúc 21-22h, bác nào muốn tham gia cùng có thể liên hệ trực tiếp với mình (Long: 0166 3101 855) tinh thần là càng sớm càng tốt.

JoeWang85
30-12-2009, 19:49
tình hình là 20h30 ngày mai mọi người có mặt tại 328 Lê Hồng Phong để lên xe đi Cần Thơ.
ngoài quần áo cùng vật dụng cá nhân, mọi người nhớ mang theo áo khoác (về đêm trong rừng sẽ hơi lạnh), mang theo áo mưa trùm (phòng trường hợp trời mưa và có thể trải ra để nằm). Nêu được mỗi người nên mang theo 1 cái chăn mỏng hoặc khăn tắm loại dày.

Lịch trình chúng ta sẽ đi như sau:
- 21h ngày 31 chúng ta lên xe đi Cần Thơ
- khoảng 1-2 h sáng ngày mùng 1 ta sẽ có mặt ở CT, ai mệt thì thuê nhà nghỉ, hok thì lang thang vật vờ cùng mọi người, 4h đi chơi chợ nổi Cái Răng, ăn sáng. 8h lên xe Mai Linh đi Cà Mau (Phương Trang chỉ có chuyến 13h với 14h thôi).
- 12h trưa ta có mặt ở Cà Mau, lúc này có thể ra Hòn đá bạc chơi, chiều thuê xe máy, xe ôm,.... chạy vào U Minh
- ngày mùng 2 ta quậy trong đó, thuê ghe chạy lang thang,đánh võng lạng lách ..v..v..
- Tối là tiết mục lửa trại, quậy phá. các bạn gái có thể chuẩn bị mấy bộ bài chúng ta chơi tiến lên quẹt nhọ và chụp ảnh :Dam
- sáng sau chạy sớm đi Cà Mau (khoảng 60km). lên xe đò chạy sang Bạc liêu (khoảng 70km) chơi lúc rồi chạy về cần thơ (105km), về SG. Kết thúc

* lịch trình trên có thể sẽ có chút thay đổi vào đúng phút cuối cùng, tuỳ vào hứng thú :gun

PS: điều cuối cùng, mọi người nhớ mang máy ảnh (đầy Pin) đi nhé

JoeWang85
31-12-2009, 11:06
có thay đổi chút xíu về thời gian xuất phát nhé mọi người.
Hiện do hết vé SG đi CT
nhưng may mắn có chị Hương đã liên hệ được 1 chuyến tăng cường, xuất phát chậm nhất là 20h30. nên mọi người cố gắng có mặt chậm nhất là 7h 30 (cũng đã liên hệ được chỗ gửi xe qua đêm ở đó, nên mọi người đi sớm còn gửi xe)
mọi người thông cảm.
hiện chủ topic bỏ cuộc rồi nhé mọi người
đoàn chúng ta hiện tại:
1. joewang85
2. ha_zin + bạn
3. a Dũng + bạn
4. Thịnh
5. Dũng (bạn of Thịnh)
6. c Hương

ruoimatto
01-01-2010, 21:42
tình hình là 20h30 ngày mai mọi người có mặt tại 328 Lê Hồng Phong để lên xe đi Cần Thơ.
ngoài quần áo cùng vật dụng cá nhân, mọi người nhớ mang theo áo khoác (về đêm trong rừng sẽ hơi lạnh), mang theo áo mưa trùm (phòng trường hợp trời mưa và có thể trải ra để nằm). Nêu được mỗi người nên mang theo 1 cái chăn mỏng hoặc khăn tắm loại dày.

Lịch trình chúng ta sẽ đi như sau:
- 21h ngày 31 chúng ta lên xe đi Cần Thơ
- khoảng 1-2 h sáng ngày mùng 1 ta sẽ có mặt ở CT, ai mệt thì thuê nhà nghỉ, hok thì lang thang vật vờ cùng mọi người, 4h đi chơi chợ nổi Cái Răng, ăn sáng. 8h lên xe Mai Linh đi Cà Mau (Phương Trang chỉ có chuyến 13h với 14h thôi).
- 12h trưa ta có mặt ở Cà Mau, lúc này có thể ra Hòn đá bạc chơi, chiều thuê xe máy, xe ôm,.... chạy vào U Minh
- ngày mùng 2 ta quậy trong đó, thuê ghe chạy lang thang,đánh võng lạng lách ..v..v..
- Tối là tiết mục lửa trại, quậy phá. các bạn gái có thể chuẩn bị mấy bộ bài chúng ta chơi tiến lên quẹt nhọ và chụp ảnh :Dam
- sáng sau chạy sớm đi Cà Mau (khoảng 60km). lên xe đò chạy sang Bạc liêu (khoảng 70km) chơi lúc rồi chạy về cần thơ (105km), về SG. Kết thúc

* lịch trình trên có thể sẽ có chút thay đổi vào đúng phút cuối cùng, tuỳ vào hứng thú :gun

PS: điều cuối cùng, mọi người nhớ mang máy ảnh (đầy Pin) đi nhé

Từ Hà Giang, tớ hóng tin từ đoàn đi U Minh và Cà Mau của bạn
8/1 tớ vào Cần Thơ, sẽ tranh thủ time đi chuyến với lịch trình tương tự của bạn như trên, bạn chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho tớ khi đi về nhé.

Thanks

JoeWang85
04-01-2010, 11:34
Từ Hà Giang, tớ hóng tin từ đoàn đi U Minh và Cà Mau của bạn
8/1 tớ vào Cần Thơ, sẽ tranh thủ time đi chuyến với lịch trình tương tự của bạn như trên, bạn chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho tớ khi đi về nhé.

Thanks

đoàn mình về rồi bạn ah.
thông tin về tất cả chuyến đi bọn mình sẽ tổng hợp rồi post sau, sợ hok kịp lịch của bạn.
bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình: gabytaka_ltc
0166 31 01 855 (Long) để hỏi thông tin.