PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sài Gòn và những con đường không biết tên.



lanky
10-12-2009, 14:51
https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/3-8.jpg

Tôi vào Sài Gòn trong khoảng thời gian mà mọi người cho là đẹp nhất, lúc giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô. Cái nắng không gắt và không ướt át nhìn trời lúc nào cũng mươn mướt xanh.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/16-1.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/11-4.jpg

Đi công tác tranh thủ ngày cuối cùng để thăm Sài Gòn, nhưng tôi vốn mù đường lại đúng thứ Hai nên ai cũng đi làm và tôi đi một mình tự mò mẫm quanh quanh Sài Gòn với những con đường không biết tên và vô tình lạc vào.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/2-6.jpg

lanky
10-12-2009, 14:52
Đây là con đường dắt tới nhà thờ Đức Bà, ven đường la liệt xe hơi đỗ, từng tán cây tạo thành vòm trên đầu.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/5-9.jpg

Các quán cafe vỉa hè ven đường vỏn vẹn có vài cái ghế nhựa có gì dễ chạy công an. Ngồi cafe ở đây ngắm thiên hạ đi lại có cái thú của nó, cảm giác giống như ngồi cafe nhà thờ Lớn ở Hà Nội. Đến lượt tôi hết ghế đành ngồi bệt xuống vỉa hè dù sao cũng man mát :D

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/10-6.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/6-9.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/7-5.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/8s.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/9s.jpg

lanky
10-12-2009, 14:52
La liếm quanh nhà thờ Đức Bà một hồi thì cũng rời đi được và tôi lại lạc tiếp vào con đường nào đó.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/4-8.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/13-4.jpg

Theo lời ông bạn "Nguyễn Bỉnh Khiêm là con đường có nhiều quán cafe lãng mạn và có hàng cây đẹp", sau một hồi lòng vòng tôi cũng tới được con đường này. Quả thực hơi thất vọng vì đợt này trong Sài Gòn xây dựng nhiều chỗ nào cũng lập ấp chiến hào.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/14-3.jpg

Đây là con đường cạnh trường Sư Phạm thì phải, thấy hàng cây thẳng cao tít tắp.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/17-1.jpg

Nếu không phải vì 2 cốc cafe ban nãy thì tôi còn đi được nhiều đường hơn nữa. Thấy say say cafe thôi đành về, để hẹn Sài Gòn vào ngày khác.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/15-2.jpg

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/1-9.jpg

Độc hành
10-12-2009, 15:07
Theo lời ông bạn "Nguyễn Bỉnh Khiêm là con đường có nhiều quán cafe lãng mạn và có hàng cây đẹp", sau một hồi lòng vòng tôi cũng tới được con đường này. Quả thực hơi thất vọng vì đợt này trong Sài Gòn xây dựng nhiều chỗ nào cũng lập ấp chiến hào.

Đây là con đường cạnh trường Sư Phạm thì phải, thấy hàng cây thẳng cao tít tắp.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/17-1.jpg


Đoạn này là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hàng cây đẹp thì đúng, chứ quán cafe lãng mạn thì chẳng có cái nào đâu.:)

tichuot
10-12-2009, 15:49
Đây là con đường dắt tới nhà thờ Đức Bà, ven đường la liệt xe hơi đỗ, từng tán cây tạo thành vòm trên đầu.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/5-9.jpg



Giá như bạn đứng bên mấy chiếc ô tô mà chụp thì bạn sẽ thấy cảnh nhộn nhịp với phong cách thật Sài gòn, hay còn gọi là Cafe Bệt.

Dù sáng sớm, hay giữa trưa, cho đến tận nữa đêm khi đi ngang con đường Hàn Thuyên này, chúng ta sẽ thấy:
- 1 người đang cô đơn.
- 1 cặp tình nhân đang trao cho nhau những lời yêu thương hay đang hờn dỗi vì ai đó.
- 1 nhóm Sinh viên đang tranh luận với nhau 1 vấn đề gì đó hay đang phiêu của dân kiến trúc trước nét đẹp của Nhà Thờ Đức Bà, hay
- 1 nhóm nhân viên văn phòng tranh thủ chạy ra đây với ly cafe mà buôn chuyện, hay
- Nhiều, nhiều lắm...những nhóm Phượt, Vespa, Vnphoto...vâng vâng....và vâng vâng...
- Và đâu đó cảnh ù té chạy của tất cả các bạn để xe máy trên hè như đàn Ong vỡ tổ khi bóng dáng mấy ông trật tự hè phố đi tuần.

Chỉ có ở Sài gòn, và đó là nét đặc trưng của Sài gòn mà chúng ta nên khám phá. ;)

lanky
10-12-2009, 16:55
Đoạn này là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hàng cây đẹp thì đúng, chứ quán cafe lãng mạn thì chẳng có cái nào đâu.:)

Ủa, đường này là Nguyễn Bỉnh Khiêm hả? Nhớ là đi qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lâu lắc rồi mới tới đường này kia mà, hay tại mình đi lòng vòng rồi lạc đường :hit

zaizai86
12-12-2009, 20:50
Ủa, đường này là Nguyễn Bỉnh Khiêm hả? Nhớ là đi qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lâu lắc rồi mới tới đường này kia mà, hay tại mình đi lòng vòng rồi lạc đường :hit

Bác Độc hành nói chính xác đó bác.
Tuổi thơ em gắn liền 20 năm trên con đường này.
Cái nhà cao nhất là trường Trưng Vương.(c)

DUNG_BTT
12-12-2009, 22:55
https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/15-2.jpg
Vậy là Bác lanky vào SG trước khi cầu Thị Nghè găp sự cố à?
Nếu có dịp vào, lần nữa, Bác nên tham quan Quận 5, 6 cho kiến trúc cổ và Quận 7 của Tí Chuột cho các kiến trúc mới. Và đừng quên ăn hàng rong, uống cà phê Bệt..., đây là nét đẹp khác của SG đấy Bác ạ.:D

BM
13-12-2009, 08:42
Đây là con đường cạnh trường Sư Phạm thì phải, thấy hàng cây thẳng cao tít tắp.

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/17-1.jpg



Đây là ngôi trường đã đi vào Thơ Nhạc của Sài Gòn xưa. Trong đó mình thích nhất bài: Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu - Lời Việt: Ns. Nam Lộc). Lời Anh nội dung tầm phào, đua xe...tai nạn...trăng trối lại là: Tell Laura, I Love Her (Tác giả: Jeff Barry & Ben Raleigh), lời Việt nhẹ nhàng dễ thương, mơ mộng trong sáng. Sở dĩ ngôi trường này được các anh để mắt đến vì nó là trường Nữ Sinh Trưng Vương lại có vị trí đắc địa là...gần Đại Học Văn Khoa (nay là Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn)- nơi học hành của nhiều tài năng ngày cũ. Thời mình là sinh viên, học một ngôi trường gần đó, thỉnh thoảng "cúp cua" lang thang xuống đây, lảng vảng ngó nghiêng rồi vào Thảo Cầm Viên, mua một cây kem vừa ăn vừa xem khỉ!:)

tichuot
13-12-2009, 20:57
Đây là ngôi trường đã đi vào Thơ Nhạc của Sài Gòn xưa. Trong đó mình thích nhất bài: Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu - Lời Việt: Ns. Nam Lộc). Lời Anh nội dung tầm phào, đua xe...tai nạn...trăng trối lại là: Tell Laura, I Love Her (Tác giả: Jeff Barry & Ben Raleigh), lời Việt nhẹ nhàng dễ thương, mơ mộng trong sáng. Sở dĩ ngôi trường này được các anh để mắt đến vì nó là trường Nữ Sinh Trưng Vương lại có vị trí đắc địa là...gần Đại Học Văn Khoa (nay là Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn)- nơi học hành của nhiều tài năng ngày cũ. Thời mình là sinh viên, học một ngôi trường gần đó, thỉnh thoảng "cúp cua" lang thang xuống đây, lảng vảng ngó nghiêng rồi vào Thảo Cầm Viên, mua một cây kem vừa ăn vừa xem khỉ!:)

Tớ xin bổ xung thêm thông tin con đường này:

Ngày xưa, bây giờ và cho đến tận mai sau này nó là khu vực làm ăn của mấy chàng Gay đi kiếm ăn đêm. Chỉ cần mình chạy từ từ vào khoảng 20h tối cho đến tận nữa đêm thì thấy dưới cái gốc cây có vài kcu cậu đứng lấp ló với dáng vẻ thư sinh :D.

Ngày xưa và ngày nay nhiều lúc túng quẩn quá tớ định ra đó định đi dù vài chuyến kiếm tiền đi Phượt , ai ngờ chưa kiếm được mối nào thì bị tụi nó dí đòi đánh cho 1 trận vì dành đất với nó nên tớ chạy thục mạng, từ đó về sau bỏ ý định đó luôn =)).

:)):))

sami
13-12-2009, 22:16
Tớ xin bổ xung thêm thông tin con đường này:

Ngày xưa, bây giờ và cho đến tận mai sau này nó là khu vực làm ăn của mấy chàng Gay đi kiếm ăn đêm. Chỉ cần mình chạy từ từ vào khoảng 20h tối cho đến tận nữa đêm thì thấy dưới cái gốc cây có vài kcu cậu đứng lấp ló với dáng vẻ thư sinh :D.

Ngày xưa và ngày nay nhiều lúc túng quẩn quá tớ định ra đó định đi dù vài chuyến kiếm tiền đi Phượt , ai ngờ chưa kiếm được mối nào thì bị tụi nó dí đòi đánh cho 1 trận vì dành đất với nó nên tớ chạy thục mạng, từ đó về sau bỏ ý định đó luôn =)).

:)):))

Trời, làm chi ra đó cho khổ em. Cứ rủ thẳng thằng Quắn là đc à. Nó hạp cái vụ này với em lắm đó :)
Anh té

zaizai86
14-12-2009, 07:59
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ Nguyễn Hữu cảnh đến Lê Duẩn, trước đây đều là những công trình từ Pháp để lại.
Trong giai đoạn năm 2002 trường Trương Vương có xây lại nhưng những bức tường vẫn được sơn màu vàng nên vẫn giữ được nét xưa. Và gần đây thì Ma Sơ cũng vậy.(c)
Bực nhất là nhà số 7 và nhà 1-5 Lê Duẩn, những tòa nhà hiện đại mọc lên làm mất đi nét cổ xưa ngày nào:gun

@anh Tí: Anh có đổi ý thì nói em nhé. Bào đảm a sẽ được vị trí tốt:D

lanky
14-12-2009, 10:00
https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/15-2.jpg
Vậy là Bác lanky vào SG trước khi cầu Thị Nghè găp sự cố à?
Nếu có dịp vào, lần nữa, Bác nên tham quan Quận 5, 6 cho kiến trúc cổ và Quận 7 của Tí Chuột cho các kiến trúc mới. Và đừng quên ăn hàng rong, uống cà phê Bệt..., đây là nét đẹp khác của SG đấy Bác ạ.:D

Chắc là còn vào Sài Gòn nhiều dịp nữa chỉ mong không tranh thủ đi công tác rồi chỉ có vài h lang thang Sài Gòn. Đã biết cafe bệt còn chưa thử hàng rong. Có phải món Hủ tiếu gõ là món rong đặc trưng của Sài Gòn không vậy nhỉ :)

lanky
14-12-2009, 10:06
https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/17-1.jpg

Đây là ngôi trường đã đi vào Thơ Nhạc của Sài Gòn xưa. Trong đó mình thích nhất bài: Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu - Lời Việt: Ns. Nam Lộc). Lời Anh nội dung tầm phào, đua xe...tai nạn...trăng trối lại là: Tell Laura, I Love Her (Tác giả: Jeff Barry & Ben Raleigh), lời Việt nhẹ nhàng dễ thương, mơ mộng trong sáng. Sở dĩ ngôi trường này được các anh để mắt đến vì nó là trường Nữ Sinh Trưng Vương lại có vị trí đắc địa là...gần Đại Học Văn Khoa (nay là Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn)- nơi học hành của nhiều tài năng ngày cũ. Thời mình là sinh viên, học một ngôi trường gần đó, thỉnh thoảng "cúp cua" lang thang xuống đây, lảng vảng ngó nghiêng rồi vào Thảo Cầm Viên, mua một cây kem vừa ăn vừa xem khỉ!:)

Con đường này rất đặc trưng bởi có hàng cây đẹp và nét cổ ở một số ngôi nhà nên các bác mới dễ nhận ra như vậy.

dangkhoaquan
14-12-2009, 14:36
Chắc là còn vào Sài Gòn nhiều dịp nữa chỉ mong không tranh thủ đi công tác rồi chỉ có vài h lang thang Sài Gòn. Đã biết cafe bệt còn chưa thử hàng rong. Có phải món Hủ tiếu gõ là món rong đặc trưng của Sài Gòn không vậy nhỉ :)
Tớ thì nghĩ SG ko có món ăn đặc trưng vì SG là mảnh đất trung tâm văn hóa của nhiều dân tộc, vùng miền. Bạn thấy món hũ tiếu gõ hay rao tớ cũng thấy món bánh dò, bánh chưng cũng hay rao.....

Nguyên Hương
14-12-2009, 15:09
Tớ thì nghĩ SG ko có món ăn đặc trưng vì SG là mảnh đất trung tâm văn hóa của nhiều dân tộc, vùng miền. Bạn thấy món hũ tiếu gõ hay rao tớ cũng thấy món bánh dò, bánh chưng cũng hay rao.....

Câu đầu tiên có thể đồng ý nhưng những món ăn từ các vùng miền vào đến đất SG bị pha tạp hết không còn như ban đầu. Món hủ tiếu gõ nghe tiếng lóc cóc khác đó bác chứ không như bánh chưng, bánh dò..thường người Bắc vào miền Nam rao bán. Em nhớ hồi xưa hồi sinh viên từ tầng 4 nằm trong phòng vẫn nghe tiếng lóc cóc, gõ mời mua hủ tiếu. Âm thanh này không ở đâu có được.:)

tichuot
14-12-2009, 15:42
Trời, làm chi ra đó cho khổ em. Cứ rủ thẳng thằng Quắn là đc à. Nó hạp cái vụ này với em lắm đó :)
Anh té

Anh té thì em cũng chết mất. Nghe lạnh cái xương sống rồi anh ơi.





@anh Tí: Anh có đổi ý thì nói em nhé. Bào đảm a sẽ được vị trí tốt:D

Anh thích đi với chú cơ.

Sài gòn là 1 thành phố trẻ, đa văn hóa, mỗi con đường, khu vực là một nét văn hóa riêng.

Tớ vẫn còn nhớ 1 phần câu nói:

" Ăn quận 5, nằm quận 3, ca hát quận 1....." mà người SG chúng tớ ngày xưa thường nhắc tới. Nhưng giờ đây nó cũng có phần nào thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Bạn chủ topic chia sẽ thêm những con đường đi, nếu tớ biết về con đường nào thì tớ sẽ múa phụ họa cho.

lanky
14-12-2009, 16:45
Vậy hỏi các bác luôn thể, mấy con đường quanh cái hồ con Rùa này tên là gì vậy ạ? Và tại sao nó lại có tên là hồ con Rùa trong khi Lanky có nhìn thấy tượng con rùa nào đâu :D
https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/18-1.jpg

anhminh
14-12-2009, 16:52
Con rùa đấy bị đánh bom bay mất tiêu rồi còn gì.
Còn tại sao lại là hồ con rùa thì theo tớ được biết là để đè lên đuôi con rồng, ko cho nó dãy, đầu rồng đó là Dinh độc lập (Phủ đầu rồng). Chính vì thế mới bị đánh mìn.

tichuot
14-12-2009, 16:59
Vậy hỏi các bác luôn thể, mấy con đường quanh cái hồ con Rùa này tên là gì vậy ạ? Và tại sao nó lại có tên là hồ con Rùa trong khi Lanky có nhìn thấy tượng con rùa nào đâu :D
https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/18-1.jpg

Các con đường bao quanh Hồ Con Rùa:
1. Phạm Ngọc Thạch
2. Trần Cao Vân
3. Võ Văn Tần.

Chiều tối và về đêm bạn có thể ra đây ăn khô mực nướng, gỏi cuốn...ngày xưa tớ hay ra chổ này ăn ốc, nhưng công an dí quá nên không còn bán nữa.

Về cái tên Hồ Con Rùa thì nó như thế này:

Nguyên thủy ban đầu, tại vị trí Hồ Con Rùa hiện nay, vào năm 1790 là vị trí cổng thành Khảm Khuyết của thành Bát Quái (còn gọi là thành Quy). Về sau Minh Mạng đổi tên thành cửa Vọng Khuyết. Tuy nhiên, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi (1833-1835) thì vào năm 1837, Minh Mạng đã cho phá thành Bát Quái và xây dựng một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Vị trị cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài thành và nối thẳng con đường ngoài mặt tây thành xuống bến sông [2].

Sau khi người Pháp chiếm được thành Gia Định (là tên chính thức của thành Phụng), họ đã cho san phẳng ngôi thành này vào ngày 8 tháng 3 năm 1859. Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, người Pháp bắt đầu xây dựng thành phố vào năm 1862. Dựa trên những còn đường có sẵn dọc ngang trong thành Quy cũ, người Pháp đã quy họach khu hành chính của mình. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ngay vị trí cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên được xây dựng vào năm 1863. Năm 1864, Nha Giám đốc Nội vụ (Direction de I’ Intérieur - người dân đương thời gọi là “Dinh Thượng thơ”), được xây dựng ở phía đối diện dinh Thống đốc. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1865, Thống đốc Nam Kỳ, Phó đô đốc Hải quân Pháp Pierre-Paul de la Grandière (1807-1876) đã đặt tên con đường số 16 là đường Catinat [2].

Vào năm 1878, một tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngay nay để phục vụ nhu cầu cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Từ ngày 24 tháng 2 năm 1897, đoạn đường từ phía sau nhà thờ Đức Bà đến tháp nước đổi tên thành đường Blancsubé. Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước nữa và con đường được mở rộng nối dài đến đường Mayer (nay là đường Võ Thị Sáu) và khúc cuối này có tên là đường Garcerie. Từ đó vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre (cắt giao lộ là đường Testard - nay là đường Võ Văn Tần - và đường Larclauze - nay là đường Trần Cao Vân). Tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ, để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của việc người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó, người địa phương ở đây thường gọi nó là công trường ba hình. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị người Việt phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ [2].

Thời điểm xây dựng Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác. Một số tài liệu cho là nó được xây dựng vào năm 1965, vài tài liệu khác thì cho là 1967.

Từ 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và chỉnh trang trong đó gồm việc dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng năm bàn tay xòe ra đón đỡ giống như các cánh hoa đón đỡ một nhụy hoa. Công trình mới này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim có đỡ trên lưng bia đá lớn với các dòng chữ ghi công những người đã hy sinh cho chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Do đó mới có tên gọi dân gian là Hồ Con Rùa.

Sau khi xây dựng xong thì ban đầu khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do, đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế.

Sau năm 1975, các dòng chữ trên tấm bia bị đục bỏ. Và vào đầu năm 1976 (hay 1978), tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ, tuy con rùa không còn nhưng người dân vẫn quen gọi là Hồ Con Rùa, thay cho tên gọi chính thức.

Nguồn: wikipedia

dangkhoaquan
14-12-2009, 16:59
Hồ Con Rùa không phải là hồ tự nhiên, và giờ cũng không thấy con rùa nào. Hãy tìm hiểu lịch sử hình thành, gắn liền với sự thịnh suy của các "triều đại" cũ đất Sài thành.
Trước 1836: là cổng thành

Trước năm 1790, vị trí này là cổng thành Bát Quái (tiền thân của thành Gia Định) do Gia Long xây dựng. Sau năm 1833, Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt chiếm thành, chống lại triều đình. Đến năm 1836, quân triều đình lấy lại thành và phá bỏ để xây thành mới là Gia Định. Lúc này, cổng thành Bát Quái cũ trở thành nằm bên ngoài thành, trên đường xuống bến sông.

Thời Pháp: là tháp nước

Người Pháp chiếm được thành Gia Định, san phẳng vào năm 1859 và tiến hành quy hoạch lại Thành phố. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ngay cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên được xây dựng. Năm1865, Thống đốc Nam Kỳ đặt tên con đường số 16 là đường Catinat. Một tháp nước cũng được xây dựng ở vị trí Hồ Con Rùa để cung cấp nước cho dân cư.

Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không đủ sức đáp ứng nhu cầu phát triển.

Sau 1921: là giao lộ

1921, con đường Catinat được mở rộng nối dài đến đường Mayer (đường Võ Thị Sáu). Từ đó vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre. Cắt giao lộ là đường Testard (Võ Văn Tần bây giờ) và đường Larclauze (Trần Cao Vân).

Tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp, người dân ở đây thường gọi là Công trường ba hình. Đến năm 1956 thì bị người Việt phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ trong quần thể tượng đài và được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=23178
Tổng thống Thiệu: xây Hồ Con Rùa để "ghìm" đuôi Rồng

Sự kiện xây Hồ con Rùa lại gắn liền với một công trình quan trọng khác của chế độ Việt Nam Cộng hòa: Dinh Độc Lập.

Ngô Đình Diệm đang xây Dinh Độc Lập thì bị ám sát năm 1963. Theo thuật phong thủy, vị trí xây dựng của Dinh Độc Lập nằm trên đầu của Long mạch, nên nơi đây còn có tên gọi khác là Phủ Đầu Rồng. Vị trí đuôi rồng thì nằm ở khu vực Hồ Con Rùa.

Rút kinh nghiệm từ kết quả thảm khốc của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đã cho mời thầy phong thủy về nghiên cứu kỹ lại Long mạch. Long mạch này có thế của một con rồng đang nằm ngủ. Đuôi rồng nằm cách đó gần 1km, rơi vào vị trí Công trường Chiến Sĩ. Mỗi khi rồng thức dậy, sẽ quẫy đuôi, và những gì xây dựng trên Long mạch này sẽ sụp đổ.

Vì lý do đó, Nguyễn Văn Thiệu đã cho xây dựng Hồ Con Rùa ở vị trí đuôi rồng với hy vọng con rùa nặng nề là một trong tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) có khả năng trấn giữ đuôi rồng, không cho rồng vùng vẫy khi thức dậy!

Kiến trúc hồ con Rùa có 5 cột trụ tụ lại thành hình cái tháp, khu trung tâm là một con rùa bằng kim loại, trên lưng có đội 1 bia đá. Hình dáng tháp cao này giống như hình một thanh gươm (hoặc cây đinh), đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng.

Dù "trấn yểm" kỹ càng như vậy, nhưng năm 1975, Việt Nam Cộng hòa vẫn sụp đổ. Năm 1978, một nhóm người đã đặt bom phá hủy con rùa với ý đồ phá hoại Long mạch. Họ bị bắt giữ, nhưng con rùa kim loại cũng đã bị phá hủy.

Vụ án này đã được dựng thành phim "Vụ án Hồ con rùa" do nhà báo công an Huỳnh Bá Thành chấp bút, NSND Trần Phương đạo diễn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=23179
Nguồn:http://afamily.vn/2009032311391131tm0ca48/Ho-Con-Rua-duoc-dao-theo-Phong-thuy

lanky
15-12-2009, 17:36
Lanky cảm ơn các bác đã trả lời nhiệt tình. Tiện thể up nốt vài con đường trong Sài Gòn nữa chờ nghe tên :D

#1

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/19.jpg

#2

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/20-1.jpg

#3

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/21-1.jpg

#4

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/22-1.jpg

dangkhoaquan
15-12-2009, 20:50
#1

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/19.jpg
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

#4

https://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/22-1.jpg
Đường Nguyễn Hửu Cảnh, mình nhận ra vì cái đoạn bờ tường rất đặc trưng này nó kéo dài từ chỗ trường Cao Đẳng Sư Phạm trên đường Tôn Đức Thắng cho đến đường Nguyễn Hửu Cảnh

MQuyt
15-12-2009, 21:14
#1: Mình nghĩ nó là đường Tôn Đức Thắng chứ nhỉ ? Có vẻ như là ngã ba Tôn Đức Thắng - Lý Tự Trọng

#2: Đường Tôn Đức Thắng, trước tu viện Thánh Phaolô

#3: Đường Nguyễn Văn Bình, bên hông bưu điện TP.

vntuyen
16-12-2009, 13:49
@Tý: mấy cái đường Tý liệt kê là tụ về Hồ Con Rùa, còn con đường bao quanh cũng có tên đó, hình như là Công trường Quốc tế thì phải.

Đã đến cafe bệt mà ngồi ghế coi bộ không đúng catalogue lắm. Giờ là thiên đường ọp của giới trẻ, chứ ngày xưa còn gọi là Công viên các Hoàng tử. Nghĩa là các Hoàng tử hay ra chích choác, còn trai gái thì ngồi trên xe, ghế đá, hoặc bãi cỏ. Có đôi nói chuyện tâm tình, có đôi ngồi ăn kem, bắp rang, đậu phộng, bắt chí, nặn mụn,....

Theo bác Big Minh thì cũng có người đã từng có ý tưởng đốn sạch mấy cây ở đây, may là ý tưởng đó cùng với tác giả đã ra đi vĩnh viễn rồi....

@ĐKQ: Tuy SG là nơi tụ hội từ nhiều nguồn nhưng không phải không có đặc trưng, trái lại, còn nhiều đặc trưng nữa là khác, trong đó sự hòa trộn từ nhiều vùng miền là đặc trưng nổi trội nhất.

Còn cái câu Tý trích trên kia dài lắm, đại loại là: Ăn Quận 5, Nằm Quận Nhứt, Cướp giật Quận Tư, An cư Quận Bảy, Bay Nhảy Tân Bình, Rải Đinh Thủ Đức,...Tự trào thế thôi chứ Q4 bây giờ nhà cao của rộng, giá đất lên vù vù, toàn quan chức ở chứ cướp giựt giờ không còn là mấy.

Muốn biết thêm về SG, để bác BM hay Cụ Dudi vào xả hàng, có mà nghe đến hàng tháng. Chúc bạn sớm có 1 lần nữa vào SG. Và tại sao không xin tý bia tý cafe, như bạn cvn đã từng làm ấy. Chiêu ấy rất thành công nhá.

Đen
16-12-2009, 16:44
Năm 1978, một nhóm người đã đặt bom phá hủy con rùa với ý đồ phá hoại Long mạch. Họ bị bắt giữ, nhưng con rùa kim loại cũng đã bị phá hủy.

Nguồn:http://afamily.vn/2009032311391131tm0ca48/Ho-Con-Rua-duoc-dao-theo-Phong-thuy

Hồi nhỏ nghe Má kể vụ này, nghe đâu cũng dính dáng tụi Fulro, không rõ là chết bao nhiêu, nhưng xác thì lên tới mấy cái cây xung quanh hồ, mà cũng hên sau bữa đó cả nhà qua số 4 Duy Tân (NVH Thanh Niên bây giờ) chơi hết, chứ không thì cũng lên cây luôn...

Mà ngày xưa lúc nào cũng đông vui, um sùm, hết chè bười, rồi bò bía, tàu hủ đá....tùm lum tùm la...

lanky
17-12-2009, 10:50
Muốn biết thêm về SG, để bác BM hay Cụ Dudi vào xả hàng, có mà nghe đến hàng tháng. Chúc bạn sớm có 1 lần nữa vào SG. Và tại sao không xin tý bia tý cafe, như bạn cvn đã từng làm ấy. Chiêu ấy rất thành công nhá.

Xin tí bia, tí cafe là sao hả bác?

vntuyen
17-12-2009, 11:26
Là nếu bạn có dịp vào SG, rủ rê các anh chị em phượt trong này ra bệt cafe hoặc nhâm nhi chó nướng ở đâu đó. Ngồi với người SG tại SG sẽ dễ hiểu về SG hơn. Tớ cũng thường làm thế để hiểu và yêu Hà Nội hơn. :)

lanky
18-12-2009, 15:22
Àh, vậy hả? Cảm ơn bác, lần sau vào SG có thời gian thể nào cũng lên đây xin tí bia tí cafe của các bác trong đấy :D

LoveParadjse
18-12-2009, 16:09
Mình sống ở SG gần chục năm, chỉ đi SG đâu đó chụp ảnh trong ngày Noel, ngày tết chứ chưa bao giờ đi chụp những con đường Sài Gòn như bạn Lanky. Đúng là người miền xa đến SG có khác, cứ như sống ở SG thì lại thấy bình thường để rồi bỏ quên đi mất ^^ Giống như mình ở SG nhưng lại luôn hướng về Hà Nội, thấy Hà Nội cái gì cũng đẹp, từ Hồ Tây Hồ Gươm đến đường Thanh Niên ^^ Xem xong bài viết của bạn tự nhiên thấy yêu Sài Gòn hơn :)

baby85
28-12-2009, 14:40
Em ở đây có 4 năm thôi nhưng bác nào thích đi lòng vòng thì cứ liên lạc với em. Rất sẵn lòng hướng dẫn .

tradong
12-03-2010, 12:38
Mình mới vào Sài Gòn. Mình thấy chỉ có đường tại các quận trung tâm như quận 1, Quận 3 còn dễ tìm đường chứ các quận khác thì hơi rối. Có những con đường chạy qua đến mấy quận, một tên đường có tại 2 quận khác nhau. Hà Nội khi chưa mở rộng dễ đi hơn nhiều

winbooknmk
12-04-2010, 16:18
Mình sống ở SG gần chục năm, chỉ đi SG đâu đó chụp ảnh trong ngày Noel, ngày tết chứ chưa bao giờ đi chụp những con đường Sài Gòn như bạn Lanky. Đúng là người miền xa đến SG có khác, cứ như sống ở SG thì lại thấy bình thường để rồi bỏ quên đi mất ^^ Giống như mình ở SG nhưng lại luôn hướng về Hà Nội, thấy Hà Nội cái gì cũng đẹp, từ Hồ Tây Hồ Gươm đến đường Thanh Niên ^^ Xem xong bài viết của bạn tự nhiên thấy yêu Sài Gòn hơn :)

Hồi xưa các cụ có dịp nào được chụp ảnh là lôi hết vợ chồng con cái đứng trước chợ Bến Thành làm vài pô gọi là kỷ niệm. Còn bây giờ đi ngang qua chợ Bến Thành 1 tháng không biết bao nhiêu lần mà có khi nào chụp đâu. Qua bài viết của bác lanky tự nhiên thấy Sài Gòn mình đẹp ghê => chắc phải về lôi vợ con ra chợ Bến Thành làm vài pô kỷ niệm quá hi hi hi

Vaga
13-04-2010, 17:33
Em ở Sài Gòn ngót 7 mùa hoa dầu rụng xoay tít bay bay rồi, lúc nào cũng tâm niệm rằng em yêu Sài Gòn này lắm bởi những chiều lang thang cafe bệt ngắm phố lên đèn, ngắm người qua lại, ngắm zai gái nựng nhau trong công viên... mà chưa một lần ngồi với người Sài Gòn để được nghe về Sài Gòn với những con đường mang tên nỗi nhớ (ẹc).
Người Hà Nội vào Sài Gòn còn xin tí bia tí cafe của người Sài Gòn được. Mình ở Sài Gòn lại chẳng nghĩ ra, thật là xí hổ quá đê.
Em phải ghi nhớ chỗ này, để mai mốt nhớ Sài Gòn, em xin các bác Sài Gòn cho em một góc cafe. :)

Tam Diệp Thảo
15-04-2010, 02:15
Sống ở Saigon hết 1/3 đời người rồi (trừ 2 năm Cambodia, 1 năm Indo, với cộng trừ 1 năm phượt tùm lum) :)) mà giờ ai xin mình tí café cũng chả biết phải kể gì về Saigon cho người nghe nữa. Bệnh chung, 'đứng núi này trông núi nọ' + 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường'!

Nói dzậy chứ, yêu Saigon vô đối (ghét mà lại yêu), mốt có nghẻo rồi cũng đốt xác rải tro sông Saigon :'3 mà mình cũng bệt ngày 2 3 lần (cổng viện CMi), ai có gặp thì hú 1 tiếng làm quen.

Àh, mà 28/7 này dứt nợ rồi, sẽ làm 1 chuyến xuyên Việt, chưa biết đi hỏa xa hay thiết mã nữa. Ai có kinh nghiệm gì, truyền lại giúp mình với!!! (năm ngoái cũng đi hỏa xa: Saigon-Tháp Chàm-Nha Trang-Đà Nẵng-Hội An-Huế ..nhưng nói chung là chưa đủ phượt!) mà

minhmio
15-04-2010, 14:55
Một ngày thứ bảy. Còn mẫu cần phân tích và báo cáo, mượn xe đạp của em gái đạp đi làm. Chiều, xách xe lăng quăng 1 vòng SG. Lâu rồi cái cảm giác thư thái ngắm nhìn đường phố mới tràn về. Enjoy thôi nào.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Summer%20Vacation%2009/SaiGon/SANY0478.jpg

Giao lộ Pasteur - Lê Duẩn
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Summer%20Vacation%2009/SaiGon/SANY0484.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Summer%20Vacation%2009/SaiGon/SANY0488.jpg

Nắng chiều
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Summer%20Vacation%2009/SaiGon/SANY0492.jpg

Đồng Khởi
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Summer%20Vacation%2009/SaiGon/SANY0495.jpg

Sài Gòn một đêm mưa (hôm này không đi xe đạp)
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Summer%20Vacation%2009/SaiGon/SANY0010.jpg

lanky
02-07-2010, 22:16
Tấm ảnh Sài Gòn một đêm mưa của bác nhìn có hồn thế. Đợt đó mình vào chả mưa chả nắng cứ dìu dịu :D

Phương Hoàng
06-07-2010, 18:53
Tớ thì nghĩ SG ko có món ăn đặc trưng vì SG là mảnh đất trung tâm văn hóa của nhiều dân tộc, vùng miền. Bạn thấy món hũ tiếu gõ hay rao tớ cũng thấy món bánh dò, bánh chưng cũng hay rao.....

Mình ko nghĩ vậy bạn à.
Chẳng hạn như cơm tấm là 1 món ăn rất quen thuộc gần như chỉ phổ biến ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng đi đâu đó, cũng thấy người ta bán, và để cái bảng:"CƠM TẤM SÀI GÒN". Không biết bạn có để ý thấy không?

Như vậy, đủ để trở thành 1 đặc trưng không bạn?

minhmio
06-07-2010, 21:45
Tấm ảnh Sài Gòn một đêm mưa của bác nhìn có hồn thế. Đợt đó mình vào chả mưa chả nắng cứ dìu dịu :D

Cám ơn bạn lanky đã quá khen. Tấm ảnh này tớ cũng chụp đại thôi, không ngờ máy cùi cùi mà lâu lâu cũng được một tấm ngó coi cũng được, hì hì. Thời tiết Sài Gòn ví như cô gái đỏng đảnh vậy, chợt nắng rồi mưa rào. Tớ thì tớ không thích mưa lắm, vì đi đường cứ bẩn bẩn thế nào í. Nhưng lâu lâu thảnh thơi ngồi nhìn mưa thấy cũng hay hay, nhưng chỉ nhìn thôi.

fanfan1288
13-01-2011, 01:18
Newbie vô tình lạc vào topic này, thấy hình nào cũng thân thuộc dù bản thân mới ở SG đc vỏn vẹn 5 năm, cơ mà cứ như đc sinh ra trên mảnh đất ấm áp cả khí hậu và tình người này vậy.! yêu SG ko chịu đc.!
Thích bài về caffe bệt Hàn Thuyên của bác tichuot. Đây là địa điểm ruột mỗi cuối tuần của mình, gắn liền với mối tình đầu đc bắt đầu ở đây và hạnh phúc vẫn còn vương mãi đến tận bây giờ...

kuden
13-01-2011, 11:43
Đoạn này là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hàng cây đẹp thì đúng, chứ quán cafe lãng mạn thì chẳng có cái nào đâu.:)

Đúng là Nguyễn Bỉnh Khiêm có các quán cafê và hàng cây đối diện Golden Tower và khu chưng Cư Renoxa nhưng không lãng mạn vì các quán nơi đây có rất nhiều pé Teen phụ việc và 8 mỗi khi có khách vào ngồi một mình hoặc 8 cả bầy nếu quen từ lâu. :)

Kau
25-01-2011, 15:34
La liếm quanh nhà thờ Đức Bà một hồi thì cũng rời đi được và tôi lại lạc tiếp vào con đường nào đó.
[I.M.G] http://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/4-8.jpg [/I.M.G]


Đường này là đường Tôn Đức Thắng đoạn gần Lê Duẩn thì phải.



Đây là con đường cạnh trường Sư Phạm thì phải, thấy hàng cây thẳng cao tít tắp.
[I.M.G] http://i150.photobucket.com/albums/s93/vanlococ/17-1.jpg [/I.M.G]

Có thể là đường Hùng Vương hoặc Trần Bình Trọng.

Kau
12-03-2011, 09:35
Sài Gòn về đêm rất đẹp, bạn đi mấy đường ở khu Quận 1, khoảng từ 10h về khuya, nghe tiếng rao của cô hàng rong, đủ các loại bánh, tiếng kót két của chú xích lô, tiếng sào sạt của lá khô ... Lúc đó mình cảm thấy thương bố mẹ mình hơn. Cuộc sống mình dù gì cũng may mắn hơn, hạnh phúc hơn.

https://i272.photobucket.com/albums/jj162/CaoCanh/DSC05072.jpg

Hell
21-03-2011, 09:42
Sài Gòn 1 ngày trước Giáng Sinh
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/03770036.jpg

Khuôn viên trước nhà thờ Đức Bà
Sáng
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/03770033.jpg

Tối
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/03770006.jpg

Vận Mệnh 13
01-04-2011, 21:58
hihi. em cũng xin đóng góp chút ít.
2 thằng lần đầu tiên vào sài gòn không biết đường cũng không quen ai cả vậy là làm bạn với cái bản đồ. bọn em cũng chỉ đi được mấy chỗ thui ah.không có thời gian nhưng theo cam nhận của em thì sài gòn thật là hay:D
dinh độc lập nè
https://i1203.photobucket.com/albums/bb390/mr_hung13/Hinh0129.jpg
https://i1203.photobucket.com/albums/bb390/mr_hung13/Hinh0141.jpg
https://i1203.photobucket.com/albums/bb390/mr_hung13/Hinh0137.jpg
bảo tàng di tích chiến tranh
em khoái nhất con nè
https://i1203.photobucket.com/albums/bb390/mr_hung13/Hinh0225.jpg
https://i1203.photobucket.com/albums/bb390/mr_hung13/Hinh0221.jpg
https://i1203.photobucket.com/albums/bb390/mr_hung13/Hinh0214.jpg

thtranggc
02-04-2011, 05:09
SG ở gần nhưng lại xa vì mấy khi ta để thời gian đi loanh qoanh khắp nơi! Sáng chiều tất bật đi làm, dịp lễ không về quê thì đi đâu đó chơi, mấy ai dạo chơi SG?

Phương Du
11-09-2011, 04:59
Đường CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ, vì dưới hồ nước có ghi tến các nước có quan hệ ngoại giao với VNCH xưa.

ladallat
12-09-2011, 15:58
Đôi khi hạnh phúc ngay bên cạnh mà mình không hay biết. Saigon thật đẹp khi tâm hồn ta thanh thản.

langthanglaca
23-09-2011, 21:15
hồ con Rùa vào sáng sớm có thể thấy lá vàng rơi lả tả.......Lặng, tĩnh, yên :L