PDA

View Full Version : NCG Lầu 24: Giấc mơ Up cùng khinh khi cầu Mũi Né (31/08-01/09)



Toàn Thắng
16-08-2012, 17:17
Hôm qua vừa bàn nhanh với Mamasan, và được sự xúi giục của Mama và nhiều đồng bọn, mình mạnh dạn mở thớt đi Mũi Né dịp cận lễ 2.9. Chắc là mình đang mơ giấc mơ của bác già Carl và bạn nhóc Russell, đang ngủ trong nhà thì mơ thấy mình bay bay, bay lên trên mọi người... Rồi nhẹ nhàng lại bay lên... Ước muốn đang trào dâng từ trong chiêm bao... haizzz thấy mình nhiễm TM nặng lắm rồi. Chi tiết của lễ hội xem tại đây nhe các chú các thím các mợ

http://yume.vn/news/du-lich/le-hoi-khinh-khi-cau-quoc-te-viet-nam-lan-thu-i-binh-thuan-2012.35A9C173.html

Kế hoạch sơ bộ vầy thôi:

Sáng 31, 6h dong duổi xe máy theo cung đường ven biển đi doc Long Hải, Hồ Cốc, Hồ tràm, La Gi, Kê Gà, Phan Thiết --> Mũi Né --> dự định (hên xui) ở Villa Sealink vì đây là nơi bắt đầu giấc mơ bay tại sân golf 18 lỗ của Sealink mà. Mình sẽ ăn trưa trong thành phố Phan Thiết và tham quan Bàu Trắng trước khi nhận phòng tại Sealink. Chỗ ở dự phòng là làng du lịch Siva hoặc hoang dã hơn là resort bỏ hoang tại Mũi Yến như bác diengiadung đề cập

https://www.phuot.vn/threads/51849-Li%C3%AAn-Ngh%C4%A9a-Nam-Ban-%C4%91%E1%BA%BFn-b%C3%A3i-hoang-h%C3%B2n-H%E1%BB%93ng/page2

Chiều 31, 16h ra san golf xem giấc mơ Up, cái công cuộc chuẩn bị mới là đáng xem nhe bà con.

Sáng 01 mình xem lại 1 lần nữa 6-7AM hoặc ngắm bình minh rồi ăn sáng... sau đó lặn ngắm san hô ở Hòn Ghềnh, mọi người xem ở đây nhé.

http://www.dulichphanthiet.org/danh-lam-thang-canh/hon-ghenh-diem-du-lich-da-ngoai-moi-o-phan-thiet.html

Chiều 3h dong duổi về SG trên đường QL1... Tối có mặt ở nhà quây quần cùng gia đình chuẩn bị đón bắn pháo bông QK. Mình muốn đi ngày 31 vì đi sớm sẽ không kẹt xe, cũng như tiện cho các booking phòng nghỉ.

Chi phí dự tính (tính rổn rẻng sang sang xí nhe)
* Phòng ốc: 400K/người (nếu ở Sealink, 6pax/villa), hy vọng là tìm được bãi free cắm trại hoặc cắm trại giá rẻ.
* Tiền ăn: 150K/ngày * 2 ~ 300K (không có ăn nhậu hải sản nhe)
* Tiền xăng xe: 500km ~ 250K/2 ~ 125k/người
* Tiền ghe qua Hòn Ghềnh: 30k-50k/người (cái này phải confirm lại vì mình chưa hỏi)

Đoàn chuẩn (hem có từ linh) là từ 6/8 người hoặc 12 người. Đủ người là mình chốt nhen

Túm lại tầm 800-900k/người không rẻ cũng không quá đắt với 1 trải nghiệm Up khó quên :) Mời các bác các chú các thím các mợ vào chém gió nhè nhẹ em nó :D

Ngày mơi em nó đưa ra box tìm bạn. Off dự kiến: tuần sau, 23/08, tại quán đã từng thấy, chưa từng biết, không hề quen (hehe), địa chỉ: 89/15 Hàm nghi q1.

Mời bà con cô bác vào chém gió nhè nhẹ cho em nó nhờ. Hy vọng tìm được vài bạn hiền đồng hành trong trải nghiệm mới này.

nhocharuka
17-08-2012, 08:38
Nghe thật đã, nhưng mà đi gì lỡ cỡ quá, 2/9 - 3/9 về rùi làm gì nhỉ ???
Nhóc tính ra được nghỉ từ 26/8 - 3/9 mà chưa biết làm gì ^^

Toàn Thắng
17-08-2012, 10:42
Vậy nhóc đi cung Bảo Lộc, Đa Teh (26,27) --> Đà Lạt (28,29) --> Nha Trang (30,31) --> Phan Thiết (31-1/9) đi... 2/9 về nhà nghỉ ngơi. Lâu rồi không đi cùng bạn Nhóc cũng thấy nhớ hehe :)


Nghe thật đã, nhưng mà đi gì lỡ cỡ quá, 2/9 - 3/9 về rùi làm gì nhỉ ???
Nhóc tính ra được nghỉ từ 26/8 - 3/9 mà chưa biết làm gì ^^

Toàn Thắng
17-08-2012, 10:47
Mình đã contact với bác diengiadung rồi, ổn chỗ ở bãi hoang Hòn Yến, còn chổ Siva thì đang liên lạc, chắc cũng ổn, giá cả cắm trại cũng phải chăng lại an toàn... Tin vui là mình có thể tiết kiệm kha khá tiền ở buổi tối lại còn được chỗ thoáng đãng để ngắm trăng rằm nữa.

Mình chuyển topic ra Box tìm bạn đồng hành, tối nay độp xe đi sanh nhựt phượt rầu... Mong là 2 ngày cuối tuần tìm được nhiều bạn đồng hành cùng tận hưởng cung đường đẹp, trải nghiệm vui.

BichNgoc
17-08-2012, 13:10
Phải chi đi 1/9 hỉ?? đi 31/8 hong được rầu! vì công việc quá nhiều! hix

Toàn Thắng
17-08-2012, 14:55
Phải chi đi 1/9 hỉ?? đi 31/8 hong được rầu! vì công việc quá nhiều! hix

PT đi có 4 tiếng là tới rồi, việc gì mà phải phải chi hả nàng Tony? 6h em đi là bét lắm là 11h tới rồi, có người ra đón vô, dân chơi mà sợ gì con rơi hén :P

nhocharuka
17-08-2012, 15:48
Vậy nhóc đi cung Bảo Lộc, Đa Teh (26,27) --> Đà Lạt (28,29) --> Nha Trang (30,31) --> Phan Thiết (31-1/9) đi... 2/9 về nhà nghỉ ngơi. Lâu rồi không đi cùng bạn Nhóc cũng thấy nhớ hehe :)

hix, cung này bạn nhóc phải tự xử đó sao =))

Toàn Thắng
17-08-2012, 16:45
hix, cung này bạn nhóc phải tự xử đó sao =))

Nhóc tuyển xế đi, mình và ôm của mình sẽ đu theo được nhiêu hay nhiêu... Linda đang quởn đó.

vankhanhvi
17-08-2012, 21:57
Mình đã contact với bác diengiadung rồi, ổn chỗ ở bãi hoang Hòn Yến, còn chổ Siva thì đang liên lạc, chắc cũng ổn, giá cả cắm trại cũng phải chăng lại an toàn... Tin vui là mình có thể tiết kiệm kha khá tiền ở buổi tối lại còn được chỗ thoáng đãng để ngắm trăng rằm nữa.

Mình chuyển topic ra Box tìm bạn đồng hành, tối nay độp xe đi sanh nhựt phượt rầu... Mong là 2 ngày cuối tuần tìm được nhiều bạn đồng hành cùng tận hưởng cung đường đẹp, trải nghiệm vui.

Thật ngưỡng mộ bác, độp cả đi lẫn về luôn à?

vankhanhvi
17-08-2012, 22:07
Chuyến này mình có được Up hem bác? Lủng túi cho 1 lần Up khoảng nhiêu bác nhẩy?

VTF
18-08-2012, 11:31
Khinh khí cầu ở NT đã vừa nổ tung rồi đấy, hơi nguy hiểm nhể. :wheelchair:

Toàn Thắng
19-08-2012, 21:05
Cho bạn Vi, bác Long, và tất cả các bạn quan tâm: Đây là cuộc thi quốc tế về khinh khí cầu, giống như mình xem bắn pháo bông vậy đó, chỉ thưởng ngoạn cái đẹp thôi chứ chắc các bác ấy không cho bắn đâu. Nên cái sự nổ khinh khí cầu trong điều kiện mưa bão lớn ở NT không ảnh hưởng gì đến việc chiêm ngưỡng từ khoảng cách xa :)

E hèm ngoại trừ các bác bắn bằng máy chụp hình. Tuy vậy mình sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng công đoạn chuẩn bị của các khinh khí cầu trước khi bay, mình thấy cái này chắc vui hơn nè... Các bạn cũng nhớ mang máy ống dòm từ xa, tele và có chức năng paranoma để chụp, chỉ có 1 từ thôi: sướng. (c)

VTF
21-08-2012, 10:56
Hà hà, lão nhị mát tay thật, đặt gạch trên box Tìm bạn quá trời (beer)
Lên đường thôi pà con.

vankhanhvi
21-08-2012, 19:00
Em xin hốt vé chót nha bác 2T

Toàn Thắng
10-09-2012, 18:09
Phần 1: Giấc mơ Up từ đâu em tới?

Cũng phải 2 mùa trăng tròn rồi mình không đi đâu... và cũng phải 1 mùa lúa chín (6 tháng) mình không có dịp an dưỡng hít thở cái mùi gió biển đến căng lồng ngực từ chuyến Vĩnh Hy (cũng vào cái đêm trăng huyền diệu mà mình quen ôm của mình). Cứ tưởng như lâu vậy thì cái bịnh cuồng chân thuyên giảm dè đâu bỗng một hôm nào đó, thế là em Thu Minh hiện lên trong mộng nhắc khéo mình cái vụ "bay lên trên bầu trời" cùng khinh khí cầu.

Thế là mình bàn nhanh với lão Đại (mamasan), rù lão và vợ cộng với vài thành viên của nhà NCG để mở thớt đi. Trước là lại được đóng thuế xăng để ngắm cung đường biển. Sau là đóng thuế chụp hình và ngắm thành phố Phan Thiết từ trên cao. Nói là làm, hôm trước hôm sau topic của mình đã hiện chình ình lên đây sau khi xin giấy phép xây lầu của lão mama. Hôm sau mình thuê đất xây lầu ở nơi ấy trong nước của Phượt luôn.

Hai ba ngày đầu, thớt đúng là vắng như chùa bà Đanh, lại đúng dịp mình độp xe đi sanh nhựt Phượt thế là hẩm hiu như cọng bún thiu (í không có nói đụng chạm đến em đâu nhe Nhung :D ). Đã nghèo còn mắc cái eo, mấy đồng bọn nhà NCG cũng lần lượt "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", haizzz ta nói... đúng là sau cơn mưa trời lại bão muh. Cũng xác định tư tưởng là đi 2 người như bác diengiadung luôn vì đi 2 người cũng có cái thú (thú vị nhen ;)) của nó... cơ mà lại sợ ôm của mình buồn... Vả lại mình cũng chạy chữa bịnh tự kỉ lâu rồi, giờ phải đến lúc hòa nhập cộng đồng thôi.

Ai ngờ đâu, trời cao đãi kẻ "lờ tờ mờ" (cái nhóm sn phượt của mình í), hem biết có bạn nào thầm ngưỡng mộ mình sau đợt sanh nhựt Phượt không (cái này mí bạn cần phơm riêng hen không thì sóng gió từ đây :D) thế là sau sanh nhựt Phượt bà con ùn ùn đăng ký, kết cục là mình có được band những bạn đồng hành dễ xương vui tánh nhất từ trước tới giờ :D

Đón xem tiếp phần 2 - Giấc mơ Up & những bạn đồng hành

yuri_vn
10-09-2012, 18:22
típ đi anh, tụi e hóng. thế là pik 1 xíu về sự tích chuyện tành ò anh chị gòi. phần 2 3 phải mô tả chi tiềt khúc mà tay chị tiato bận ko nghe dt được đó nha a

vankhanhvi
10-09-2012, 20:45
Hì hì, lót dép hóng phần ảnh và phần lời của các bác. Sau Sanh nhựt Phượt bác nổi tiếng dới cái màn đạp xe rồi còn 1 đống ảnh trong nhà Tồ Lô luôn kìa

Toàn Thắng
11-09-2012, 10:46
Phần 2: Up & những người bạn đồng hành

Đi chơi thì phải có bạn đồng hành, nếu hên thì gặp phải bạn chịu chơi mà hông chơi chịu. Chuyến này mình cũng thiệt là xui vì tìm được tòan những bạn đường "quậy" hơn mình làm mình chủ thớt mà cũng xẹp lép xách dép ngồi dòm.

Điểm qua mấy gương mặt dân chơi nhé (theo thứ tự xe số 7 đếm ngược lại nhé)

13. Vịt: tay chơi duy nhất trong đòan chạy xe tay ga (hắn chạy chiếc Hayate), xế cứng cựa của Yuri, niềm vui và đối tượng chọc phá của các chị em. Dạ chuyến đi này đáng lẽ ra là chạy đi về ngon lành rồi nếu xe hắn ok la. Cả đọan đường về có 1 cây đinh duy nhất mà hắn cũng tìm thấy mà cán chơi thử vỏ xe. Được cái rất nhiệt tình chăm sóc chị em nhứt là ôm của mình, không thấy Yuri chê gì cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86740&d=1347332986

12. Yuri: Ôm cứng của tay chơi Hayate. Chịu khó pose ảnh nhứt đòan. Vote 1 phiếu cho mẫu tích cực, đã "nâng niu bàn chân Vịt suốt cả chặng đường. Giải "ôm thân thiện".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86736&d=1347332986
Ôi trông cô ấy đạp vịt mới duyên dáng làm sao

11. Nab: chàng Luky Luke đẹp trai cô đơn của đòan... trầm tính ít nói (có phần lạnh lùng) xì tai kiểu George Clooney (nhưng hem phải trong phin "Up in the Air đâu nha"). Tay súng nhiệt tình "bản lĩnh đàn ông đích thực" nhất đòan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86741&d=1347333263
Thấy chị em chân dài bu quanh là thấy manly rồi

10. Tyopinky: tay đua kiệt suất - hem bao giờ kiệt sức vì 1 ngày anh í phải chơi ít nhất 2L sữa. Èo mình nhớ đọan từ Mũi Né - Hòa Thắng, anh í chạy phải 110km trở lên, làm hốt hỏang mấy xe hủ tíu và mì gõ ven đường (èo lị chạy như dzị gió như vậy bay hết thịt của ngộ làm sao)

Đây em nó đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86744&d=1347333263

Í em quên, í là bà con anh í, còn anh í ở đây ạ, cái anh bìa trái đó nhen.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86742&d=1347333263

9. Bunthiu: ôm cứng của Pinky. 1 đàn chị bản lĩnh em lướt thế nào chị đu theo tới đó. Quá xứng đáng giải "ôm bản lĩnh" vì điều khiển được tốc độ lúc nhanh lúc mau của tay đua sặc mùi sữa kia, chứ hồi mình ngồi sau lưng hắn, hắn chạy có bao giờ dưới 80 đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86737&d=1347332986
Cong cớn chưa nè

8. Lampart: tay đua trầm tĩnh nhất đội, hông biết mắt hắn mấy diop mà quan sát ghê quá, có tài nhìn mây thấy mưa, mới thấy mây mà đã đóan biết được mưa hướng BR/Kê Gà. Luôn theo sát đòan, lúc nhanh lúc chậm không bao giờ dẫn đầu, chỉ có điều do là con cháu Sơn Tinh nên lên tàu bị chắt chít Thủy Tinh đánh tơi bời, bận về phải dùng khổ nhục kế "ui em mệt quá, chắc em đi kiếm chỗ nào ngủ đây, mấy anh chị về trước đi." Vậy mà hắn cũng về sau mọi người có 1 lúc, chắc có cái nỗi niềm sướng của xế không ôm (cái này chỉ có bạn nab biết thôi). Quân sư GCL của đòan (ui Harvey Nash mà lại), giải nhất "người Việt lặng lẽ"

7. Huyền: ôm cứng của bạn Lampart, tuy nhập đòan sau cùng nhưng không vì thế mà em í trầm lặng (có lẽ thay lời muốn nói của xế Lampart). Giải ôm có nụ cười đẹp.

Hai bạn ấy đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86735&d=1347332986

Toàn Thắng
11-09-2012, 10:48
6. Phan: tay đua Bin Laden. Hem biết hắn đào hoa quá, sợ mí bạn nữ nhận ra hay sao mà lúc chụp hình đeo khẩu trang kín mít. Tay đua này đi lại như con thoi giữa phở và hủ tíu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86733&d=1347332676

5. Nhithai: Giải nhất ôm can đảm. Dù bạn chụp anh Ếch mấy lần (mà hụt tại anh Ếch chạy nhanh quá hehe), mình mẩy bầm mí chỗ cơ mà vẫn tươi như hoa. Nhi mà không nhí nhe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86743&d=1347333263

4. HT: Nhiếp ảnh da chuyên nghiệp. Anh ấy chạy chiếc xe khủng nhất đòan. Mang cái máy ảnh chà bá lửa nhất đòan. Chính vì độ chuyên nghiệp của mình, coi trong từng bức ảnh nên cả chuyến đi anh ấy chụp nhiều lắm là 10 tấm :D
Để từ từ anh í kể cho bạn nghe tại sao nghen. Cơ mà tấm nào tấm này cũng lung linh thiệt nhất là rất là tinh tế để ý đến ôm từng ly. Duyệt cho giải "xế lịch nhất đòan"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86746&d=1347334270

3. Nhopanda: Ôm này hợp với xế của mình là cặp đôi hòan hảo luôn, xế tung thì ôm hứng. Ôm bíêt kể chuyện pha trò, nhờ có cô ấy mà anh ấy mới ngày càng lịch hơn. Và nhờ có anh ấy mà cô ấy có nhiều ảnh nong nanh. Thiệt là hòan hảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86734&d=1347332986
Mẫu của Vietjetair nè

2. Tui: tự tê tê, quái xế của đòan. Luôn cho đòan hít khói phía trước, chạy 1 hồi là không thấy đòan đâu. Cái sự ấy bắt đầu khi anh ấy đua ở đọan Nhơn Trạch, thấy "ổn ổn" là anh ấy đổi chác Tyopinky lên dẫn đòan liền. Nhờ có anh ấy mà
đòan đã đến được Phan Thiết an tòan lúc tầm 1h trưa. Được tuyên dương "tay đua an toàn" nhất năm của CA 3 tỉnh BR-VT- Đồng Nai - Bình Thuận do có số lượng tin nhắn khổng lồ của các chủ xe hủ tíu và mì gõ ven đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86739&d=1347332986

1. Tiato: cái tên nghe cũng Tây rồi, vâng thưa các bạn cô ấy hình như có biết Calisto. Ôm của tui cũng là người hùng của bạn 2 tê, rất galant và chu đáo. Lần nào đi chơi phia về cô ấy cũng đưa mình về đến tận nhà. Lúc nào chạy xe mệch quá là cô ấy cướp tài liền, thiệt là an tâm. Giải nhất ôm chu đáo.

Vâng cô ấy đây ạ, tèn tén ten...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86745&d=1347333740

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không ăn uống được

Toàn Thắng
11-09-2012, 11:00
Trên đường đi mình còn 4 thành viên danh dự tuy là đu bám theo phút chót nhưng cũng hòa nhập với đoàn rất nhanh.

Anh 4 Ếch, tự Ếch cô đơn: nhà Phú Yên học. Nhiếp ảnh gia chiên nghiệp, cứ nhìn cái cách ảnh vác máy hùng hổ vào lễ hội mà không tốn đồng xu tiền vé là biết nha. Anh í đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86749&d=1347335956

Ui, server chắc bị lỗi gì nên hiện ra thế này ạ, cơ mà ảnh thiệt nhìn không khác lắm đâu :)

Anh 3 Núi: chuyên gia ẩm thực, giải nhất người đàn ông đảm đang. Có anh í thì đoàn không lo bị đói, thiếu bia hay mồi.

Thangque & bạn: 2 tay đua ham chơi giờ chót, vote giải cặp đôi nhiệt tình nhứt của đoàn.

Xem tiếp phần 3 - Up & chuyện hậu trường trước chuyến đi

sa mạc
11-09-2012, 11:40
Chả thấy được tấm hình nào cả 2T ơi ! :T

nhocharuka
11-09-2012, 11:54
Pác 2T ơi chừng nào mới thấy được khinh khí cầu nhỉ, chờ mòn mỏi mệt lun ^^

VTF
11-09-2012, 13:53
Có cái nào bay lên được đâu mà có hình,hihihihi. Àh, hình như có vài cái thôi à, vì lí do thời tiết.

lampart2011
12-09-2012, 14:59
anh Thắng có khiếu văn chương thiệt, vậy mà hôm bửa off share hình nói là văn lúc nào củng 10đ (3 bài cộng lại ke ke)

HT_Photography
13-09-2012, 09:03
Tiếp đi "Tê Tê" ơi, like mạnh những dòng chia sẻ này.
Mình cũng muốn viết lắm mà do "Tê Tê" 10 điểm văn/3 bài thì mình cũng 10 điểm văn mà phải 4 bài nên đành lót dép ngồi hóng tiếp đây.

Toàn Thắng
28-09-2012, 10:38
Phần 3 - Hậu trường Up

Up là chuyến đầu tiên sau đợt đóng thế bạn Tony Ngok đi Mũi Dinh (chuyến an dưỡng đầu tiên của nhà NCG). Cũng lâu lắm rồi mình hông còn ham muốn làm chủ thớt nữa, giống như đi làm vậy, làm lính có cái sướng của lính, hehe, tội nghiệp sếp mình là hơi bị hiền nên bị mình ăn hiếp.

Đúng là sau chuyến đi này mình thấy vui và thú vị thiệt, cơ mà làm chủ thớt thiệt là mệch đó nhen. Đầu tiên là làm cái cung đường không bao lạc trên ridewithgps. Mình tuy đi cung đường này đã nhiều nhưng tuyền đi lúc chạng vạng và chiều tối, vừa đi vừa hỏi đường không, nên chừ mà chạy ban ngày rủi bao lạc sao ta? Cũng may trời thương cho bạn Tyopinky uống sữa mà dẫn đòan cũng khá tốt, thế là mình chỉ việc dung dăng chốt đòan.

Hai là lo vụ hậu cần, lều chõng. Đến khi off gặp mọi người, mình mới thấy vui và lo lẫn lộn. Vui vì cái đòan có tính đòan kết cao, mọi người thân thiện. Lo vì èo, nhà mình đa phần ít khi đi phượt xe máy đường xa. Vậy là cùng anh HT động viên dặn dò mọi người lo cái vụ tút lại xe máy cho ngon ấy vậy mà đến khi đi thì cái xe mình trở chứng mới đau. Bình thường là hắn chạy trong thành phố, ít khi mình cho nó lên đến 60km nên chưa lòi ra cái bịnh. Đến lúc đi thì, haizzz, nói ra thiệt là đau lòng (chi tiết phần sau nhen mí bạn).

Đến vụ lều chõng, phút chót hôi của được của mama và Voi nhà NCG 2 cái, mừng húm, thế là thiếu đâu khỏang 3 lều 4.
Mình là mình tính 2 lều 4 cho nam và nữ riêng biệt, 1 cái còn lại cho mấy bạn chưa xác định hoặc hay nhầm lẫn giới tính :D. Nói chơi chứ, sau buổi off, mình cũng định tạo đk trong sáng cho mấy anh chị em tìm hiểu nhau. Sau thấy tình hình hơi nguy hiểm cho mấy anh nam nhà mình, có nguy cơ bị cướp sạch "vốn tự có" để dành mấy mươi năm ;) với lại mang 2 lều 6 cho gọn, nên nam nữ thụ thụ bất thân nhe.

Cuối cùng là chuyện phân xế ôm và ôm đồm làm quỹ. Sau bữa off mọi chuyện ốm xê có vẻ êm xuôi, ôm nào úp xế đó. Phút chót, bạn quỹ nhà mình bầu ra lại rút lui vì công việc, thế là, một mặt kêu gọi ứng cử quỹ gấp, một mặt chiêu dụ
ôm mới cho bạn xế lampart, không là bản lu loa bắt đền là tui thế thân tui liền (chỉ tôi nghiệp bạn í thôi keke :D ). Phút 89 hên xui (hông biết hên nhiều hay xui nhiều, cái này phải hỏi 2 bạn í) cũng có bạn Huyền, "người vừa hiền khô dễ thương lại vừa cười xinh nhất vùng", làm mỹ nhân chịu "ôm" anh ấy. Còn chuyện hậu trường, anh Núi hỏi mượn ôm bunthiu của tyopinky nữa, mình cũng nói các bạn í lớn rồi tự thương lượng với nhau, không gán ghép bậy là tyopinky ủi sập :gun nhà cấp 4 của tui sao. May mà giờ chót mọi chuyện chuyển nhượng cũng êm xuôi trước lúc thị trường đóng cửa, ngoại trừ bạn nab thích cô đơn (hay là bạn gái hắn hay ghen lắm nhỉ), còn lại mấy bạn xế ôm đều yên bề gia thất.
Đá bù giờ 2 hiệp phụ mà vẫn chưa tìm ra quỹ mới :help, tui tự ứng cử tự bầu bán tui làm quỹ luôn. Lần sau mình rút kinh nghiệm, làm thớt thì vẫn làm, nhưng mà đổi xì tai "tự xử" như bác LK và bạn PH coi sao. Haizzz, làm rồi mới biết cực, cực rồi mới thấy nhớ bạn U và Voi nhà NCG, những bạn khá xuất sắc trong vai thủ quỹ lần trước. Hay bèo nhèo lắm thì nhờ đến mama, lão là số 1 trong vụ quản lý quỹ với cái phát minh của lão, có cái hay thối dư tiền cho người ta, nên lão mới nhanh chóng thành triệu phú sau khi làm tỷ phú, sắm Air blade từ chiếc Innova, hehe. Cơ mà nói xấu lão ít thôi vì nhà này là của lão, nói nhiều quá là không cấp đất cho mình xây lầu nữa thì khổ :T

Đón xem phần 4 - Hành trình Up trên những nẻo đường ven biển - chặng đi

VTF
28-09-2012, 12:21
Ảnh ọt đê...

yuri_vn
28-09-2012, 16:58
ôi hâm mộ anh tê tê lém lém. tức cừi ghê