PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mộc Châu miu - đi như ăn cướp



caothuvolam
05-12-2009, 16:46
Em đang hoang mang lắm các bác ạ :( Không biết sau này làm thế nào để quản lý được con cái đây! Bố mẹ em mà đọc được cái thớt này chắc ngất mất. Đúng như tiêu đề, nghe theo tiếng gọi nơi hoang dã và nhất là rượu ngô, em và bạn quyết định lên Mộc Châu miu một chuyến, nhưng chỉ đi được một ngày thành ra mới có chuyện sáng 8 rưỡi đi tối 7 giờ về đến Hà Nội. 189km x 2 lần, giờ mới biết mình bị điên :)) Chắc muộn rôi! Do xuất phát muộn nên cứ cắm đầu đi thôi, chỉ kịp chụp ảnh dọc đường đi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22928
Tí nhầm, đường lên MC mà cứ như này thì toi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22929
Thả dốc 40km/h không cần ga

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22930
Mình thích

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22931
đèo này tên gì nhỉ, địa phận huyện Tân Lạc

caothuvolam
05-12-2009, 16:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22932
trời rất lạnh mà đồng bào chỉ có áo mỏng để mặc :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22934
mát mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22937
mềm thế!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22938
đi vào mây (QL6 cũ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22939
Nhân vật chính: Mộc Châu miu, lên đồi ăn cho phong cách

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22940
Nhân vật phản diện: rượu ngô MC

caothuvolam
05-12-2009, 17:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22941
phở phong cách Mộc Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22942
bàn thờ ở quán, bên phải là chữ "Nhẫn" bên trái là chữ "Tâm" nhé, dễ hiểu vì sao mà bát toàn bánh phở lại có giá 15k nhé ^^

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22943
cô độc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22945
phong cách ngoằn ngèo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22946
vẫn mềm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22947
nắng lên!!!

caothuvolam
05-12-2009, 23:02
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22949
Siu nhân lợn, chạy ra từ bụi rậm ;))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22950
rau cải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22951
"đâm đầu" vào núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22952
on his way home?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22953
kinh nghiệm là không nên mua thịt bò ở đây, toàn bò "điên" đi chơi giữa đường thôi :))

caothuvolam
06-12-2009, 11:49
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22954
bãi gỗ ven đường :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22955
hai bạn này vác súng rất bất khuất

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22957
rất nhiều lán bán mía ven đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=934&pictureid=22956
núi rừng đây là của chúng ta!

Hẹn gặp lại Mộc Châu nhé! Lúc đó sẽ đi đứng từ tốn, cảm nhận thong thả và thưởng thức thật châm...see ya!

zanghoang
07-12-2009, 21:49
vụ này hay đấy, bài này của caothuvolam kích thích tớ vụ MC 1 ngày, có lẽ mình cũng phải làm 1 chuyến thôi, tiếp tục bài vở đê để anh em còn liệu chừng mà phi.

caothuvolam
08-12-2009, 00:08
vụ này hay đấy, bài này của caothuvolam kích thích tớ vụ MC 1 ngày, có lẽ mình cũng phải làm 1 chuyến thôi, tiếp tục bài vở đê để anh em còn liệu chừng mà phi.
Ấy em là cứ can bác, đừng có làm bậy (NT) ta cứ thong thả, Mộc Châu đẹp như một cô nàng mới được yêu vậy :"> vội vàng là hỏng hết. Ít nhất là 2 ngày nhé, cũng vì đi nhanh quá nên là bài vở cũng chỉ đến đấy thôi, nhớ đấy, nhớ đấy!

Hôm đấy em đi từ 8 rưỡi, nhưng nếu đi thì bác nên đi từ 6 giờ đi liên tục chỉ dừng đổ xăng thì mất khoảng 4 tiếng rưỡi là đến thị trấn Mộc Châu rồi. Chỗ Lương Sơn Hòa Bình buổi tối có CSGT, chân dốc Cun phía thị trấn Cao Phong có CSGT vào buổi chiều. Nên có gương đầy đủ, ít nhất là gương bên trái. Khoảng 1 rưỡi, 2 giờ chiều thì về, đi theo quốc lộ 6 cũ một đoạn cũng hay.

Tuanbeo4488
09-12-2009, 00:08
Mình với nhóm bạn cũng từng có lần du lịch Pù Luông 1 ngày , đi từ 5h30' sáng --> 10h tối về đến Hà Nội . Lúc về phóng như điên , hết tay ga ở trên quãng đường HCM ban đêm trong trạng thái hơi lơ mơ về mọi thứ xung quanh , may phước là vẫn về nhà an toàn , 1 kỷ niệm khó quên :D . Tính quãng đường cũng vào tầm hơn 500km các bác nhỉ :) Và 1 lần nữa , là sáng đi Lựng Xanh - Quảng Ninh và chiều đi Đồ Sơn - Hải Phòng , gần 8h cũng bắt đầu về từ Đồ Sơn , 10h hơn cũng có mặt tại Hà Nội và cũng phóng như điên trên đường 5 về nhà :D

caothuvolam
09-12-2009, 00:36
Mình với nhóm bạn cũng từng có lần du lịch Pù Luông 1 ngày , đi từ 5h30' sáng --> 10h tối về đến Hà Nội . Lúc về phóng như điên , hết tay ga ở trên quãng đường HCM ban đêm trong trạng thái hơi lơ mơ về mọi thứ xung quanh , may phước là vẫn về nhà an toàn , 1 kỷ niệm khó quên :D . Tính quãng đường cũng vào tầm hơn 500km các bác nhỉ :) Và 1 lần nữa , là sáng đi Lựng Xanh - Quảng Ninh và chiều đi Đồ Sơn - Hải Phòng , gần 8h cũng bắt đầu về từ Đồ Sơn , 10h hơn cũng có mặt tại Hà Nội và cũng phóng như điên trên đường 5 về nhà :D
đi đứng như thế thì cứ :T

gianker
09-12-2009, 12:26
Trời, đi như thế thì chơi cái nỗi gì. Hay ho gì đâu. Mai tớ lập một forum: đođường.com để các bạn vào chơi nhé :D :D

caothuvolam
09-12-2009, 17:00
@gianker: "Hẹn gặp lại Mộc Châu nhé! Lúc đó sẽ đi đứng từ tốn, cảm nhận thong thả và thưởng thức thật châm...see ya" Như em đã nói ở trên, do thời gian không cho phép nên phải thế, còn lúc có điều kiện hơn thì sẽ thong dong mà ^^

zanghoang
29-12-2009, 22:51
các bác toàn bị điên cả, nhưng mà em lại khoái cái vụ điên điên này mới bỏ ??? chứ lị.

thật ra cũng do thời gian hạn chế mà thành ra điên thôi

em cũng có một vụ phi hay ra phết: buổi sáng 9h ở Hà Nội đi Mỹ Thuận - Thanh Sơn (gần đến Thu Cúc) ăn cưới 1 đ/c Phó bí thư xã đoàn, chả là hồi em về tình nguyện, các đ/c quý lắm, thế là đến lúc cưới đ/c phone ra dọa: mày mà đ... về là chết với anh...

hôm ấy uống rượu đến tận chiều. 16h em về Hà Nội, hồi ấy SV, bố mẹ không cho đi qua đêm, khoảng 21h em về HN, lúc xuống xe cảm giác 2 chân cứ khuỳnh ra ko đứng thẳng được :D

vụ ấy hình như đi mất 250km, với em thế là khủng lắm rồi ạ

giờ thì chả dám điên thế nữa...

caothuvolam
01-01-2010, 20:26
@zanghoang: công nhận là rất thú vị, về rồi mà không tin mình đã làm được thế.

REDfox_85HN
04-02-2010, 08:36
lọ mọ vào tìm cung đường đi Mộc CHâu xuất phát từ Hải Phòng xem đi đường nào thì thấy cái title này. Hic hic... Hôm nọ em cũng xuất phát từ HN - Mộc Châu, bắt đầu rời nhà 8h sáng, tối 7h có mặt trong nhà. Đi 1 mình, thấy mình điên điên. Thân gái vạn dặm :| Lần thứ 2 thấy mình lên cơn điên. Mà nguy cơ thì điên nặng hơn lần thứ nhất (Hà Nội - Thung Nai). hic hic. Dưng mà thích lắm cơ. Cái cảm 1 mình giữa núi rừng thích thật.

drugvn
07-02-2010, 18:24
đúng là đi như ăn cướp thật ^_^

bacoi8x
11-02-2010, 20:08
lọ mọ vào tìm cung đường đi Mộc CHâu xuất phát từ Hải Phòng xem đi đường nào thì thấy cái title này. Hic hic... Hôm nọ em cũng xuất phát từ HN - Mộc Châu, bắt đầu rời nhà 8h sáng, tối 7h có mặt trong nhà. Đi 1 mình, thấy mình điên điên. Thân gái vạn dặm :| Lần thứ 2 thấy mình lên cơn điên. Mà nguy cơ thì điên nặng hơn lần thứ nhất (Hà Nội - Thung Nai). hic hic. Dưng mà thích lắm cơ. Cái cảm 1 mình giữa núi rừng thích thật.

Ấy ấy khi nào điên thì rủ mình điên với .Đừng điên một mình nữa phải có người điên cùng mới vui.Mình cũng là g .Cũng đang định điên nè .Mùng 6, 7 mình đang định đi mộc châu,muốn điên thêm lần nữa thì ới mình câu nha.

YÊU CẦU VIẾT HOA ĐẦU CÂU, VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ!

Mr.Giang
13-02-2010, 17:14
Hẹn gặp lại Mộc Châu nhé! Lúc đó sẽ đi đứng từ tốn, cảm nhận thong thả và thưởng thức thật châm...see ya!

Sao bạn không cố thêm 100km nữa là tới TP Sơn La rồi vào thăm thủy điện SL?

bacoi8x
14-02-2010, 16:39
Sao bạn không cố thêm 100km nữa là tới TP Sơn La rồi vào thăm thủy điện SL?

Thế có gì đẹp không hay cũng giông thủy điện Hòa bình hả cậu .Đi xa thêm tý nữa cũng được nhưng phải có gì đẹp đẹp đi mới đỡ mất công chứ.Hiihi

Dustize
16-02-2010, 09:25
Trời đất, đẹp quá bác ạ! Mà đi có 1 ngày sao thưởng thức hết được cái đẹp và cái thú ngắm rừng núi bao la trôi qua mình một cách nhẹ nhàng :( Nhìn hình của bác mà mình muốn đi kinh! :(

aFang_76
16-02-2010, 13:14
Đi thế này cũng có cái hay của nó bác ợ, hì hì... em đã từng làm một vòng Hà Nội Lũng Cú (Vua Mèo, Yên Minh, Quảng Bạ, Cổng Giờ... ) trong 32h hị hị... cảm giác cũng thú phết, hôm nào rỗi ngồi viết bài chơi :P

caothuvolam
17-02-2010, 16:29
Chần chừ gì nữa viết bài đi thôi ^^


lọ mọ vào tìm cung đường đi Mộc CHâu xuất phát từ Hải Phòng xem đi đường nào thì thấy cái title này. Hic hic... Hôm nọ em cũng xuất phát từ HN - Mộc Châu, bắt đầu rời nhà 8h sáng, tối 7h có mặt trong nhà. Đi 1 mình, thấy mình điên điên. Thân gái vạn dặm :| Lần thứ 2 thấy mình lên cơn điên. Mà nguy cơ thì điên nặng hơn lần thứ nhất (Hà Nội - Thung Nai). hic hic. Dưng mà thích lắm cơ. Cái cảm 1 mình giữa núi rừng thích thật.
thân nam nhi này cũng xin bó tay :)) Tớ phải đi tận hai mình đấy!


Sao bạn không cố thêm 100km nữa là tới TP Sơn La rồi vào thăm thủy điện SL?

Nhân vật chính là rượu ngô nên chỉ đến đấy thôi :LL


Trời đất, đẹp quá bác ạ! Mà đi có 1 ngày sao thưởng thức hết được cái đẹp và cái thú ngắm rừng núi bao la trôi qua mình một cách nhẹ nhàng :( Nhìn hình của bác mà mình muốn đi kinh! :(

Chuẩn bị thật tốt và lên đường thôi, "vì cuộc sống là không chờ đợi" :D

dungcaanj
19-02-2010, 22:31
Tớ cũng mới chỉ điên nhất là chạy xe máy từ Nha Trang lúc 8h sáng, vừa đi vừa tắm biển để 2h sáng đến Hội An thôi .... :)) ... Đoạn này là nằm trong cái cung lớn SG-lục tỉnh Nam Kỳ-Đà Lạt-Cà Ná-HN-3566km-15 ngày.

nav89
20-02-2010, 12:12
Topic này không khéo lại trở thành chỗ tụ tập của mấy gã điên mất >:)
em cũng điên, 7h Hn Cát Bà 5h chiều vào tp Hải Phòng ăn ốc 7h tối về. Về đến nhà là 10h tối, thấy may may là mình vẫn còn sống.
Đợt tết vừa rồi em lại điên, HN-Sơn Tây-Phú Thọ(sông Thao-Hạ Hòa)-Yên Bái(Thác Bà, tp Yên Bái, Văn Chấn)-Phù Yên, Phú THọ (Thu Cúc, Thanh SƠn, Thanh Thủy)-Sơn Tây-Hn trong 1 ngày rưỡi, hẹn với Tà Sì Láng và MCC mà ở nhà mẹ già thấp thỏm nên em đành lỡ hẹn, tính ra tổng số km đi được hơn 650km (còn loanh quanh chụp ảnh và ăn uống ở nhà mấy thằng bạn em), vì là ngày tết nên lác đác chỉ có vài chiếc xe máy trên quãng đường chục km, thỉnh thoảng lại có 1 xe chở nc từ HN lên tiếp ứng dập lửa ở Lào Cai...cảm giác đêm tối giữa núi rừng, lạnh lẽo, cô độc,một cảm giác rất thú vị, một cảm giác rất....điên.