PDA

View Full Version : Mộc Châu, 5 - 6/12/2009



nhaque
29-11-2009, 21:10
đoàn mình có 3 ôm 2 xế đã lên kế hoạch đi mộc châu ngày 5& 6 tháng 12 balo (http://doxinh.vn/balo), đang cần tuyển 1 xế.

mục tiêu vui đâu trầu đấy, liên hệ yahoo: nhaque.lancelot

dothuyhien
29-11-2009, 21:22
Sao không tuyển ôm nhỉ??? hihihi...

nguyen duc tho
29-11-2009, 22:45
đi mấy giờ nhỉ?

nhaque
30-11-2009, 09:00
dự kiến 6 giờ xuất phát, chi phí khoảng 4-500k/người, liên lạc qua yahoo: nhaque.lancelot nhé

rainbow84vn
01-12-2009, 07:11
Có tuyển ôm không cho em xin 1 suất, huhu.

Nina
03-12-2009, 15:16
Tình hình là xế bây giờ như cục vàng 2.1kg mà anh Nông dân hôm nọ nhặt được, biết là thế nhưng cứ lập thử cái topic này xem có xế nào còn bơ vơ lạc lõng mà có ý định đi du ngoạn Mộc Châu cuối tuần bằng xe máy hay không.
Lịch trình:
Sáng thứ 7 đi chiều chủ nhật về.
Mục đích: Đi xả xì trét cuối tuần bằng cách chụp ảnh và ăn uống.
Địa điểm: Cao nguyên Mộc Châu - Sơn La
Tổng đường đi từ 350-400km (cả đi lẫn về)
Kinh phí: chắc hết tầm 200-300k.
Liên hệ với tớ nhé: (không chín 1. 2 hai bốn 9 bảy năm 4). YM: a_lo_em_nghe_01
Chỉ đơn giản là tìm một người có cùng sở thích và có thể đi cùng, nếu ko tìm xế đc thì nữ cũng được. Chúng ta đèo nhau, ko nhất thiết phải có xế mới đi được.

25ltk
03-12-2009, 15:22
Tình hình là xế bây giờ như cục vàng 2.1kg mà anh Nông dân hôm nọ nhặt được, biết là thế nhưng cứ lập thử cái topic này xem có xế nào còn bơ vơ lạc lõng mà có ý định đi du ngoạn Mộc Châu cuối tuần bằng xe máy hay không.
Lịch trình:
Sáng thứ 7 đi chiều chủ nhật về.
Mục đích: Đi xả xì trét cuối tuần bằng cách chụp ảnh và ăn uống.
Địa điểm: Cao nguyên Mộc Châu - Sơn La
Tổng đường đi từ 350-400km (cả đi lẫn về)
Kinh phí: chắc hết tầm 200-300k.
Liên hệ với tớ nhé: (không chín 1. 2 hai bốn 9 bảy năm 4). YM: a_lo_em_nghe_01
Chỉ đơn giản là tìm một người có cùng sở thích và có thể đi cùng, nếu ko tìm xế đc thì nữ cũng được. Chúng ta đèo nhau, ko nhất thiết phải có xế mới đi được.

Bạn alo cho lão Sơn bọ, lão ấy cũng đang có chương trình Mộc Châu đấy, nhưng là tuần sau 13/12 cơ mà phượt bằng 4 bánh chứ không chơi 2 bánh.

Nina
03-12-2009, 15:27
Bạn alo cho lão Sơn bọ, lão ấy cũng đang có chương trình Mộc Châu đấy, nhưng là tuần sau 13/12 cơ mà phượt bằng 4 bánh chứ không chơi 2 bánh.
Tớ không biết lão Sơn bọ đâu, nhưng mà tuần này đi còn nhiều hoa và các thứ linh tinh, tuần sau thì có lẽ hoa héo mất.
Hay u cho tớ số alo nhỉ tớ gạ gẫm lão Sơn bọ đi cùng với tớ nhỉ. À, mà Sơn Bọ có phải là bác Cao Sơn không?

vuthanhminh
03-12-2009, 16:10
Tớ xế nhưng ko có xe:(

Nina
03-12-2009, 16:18
Tớ xế nhưng ko có xe:(
Bác Minh iu rấu.
Rất tiếc là vì ko có xe nên tớ phải lên đây tìm xế, chứ tớ mà có xe thì tớ đã đi lên mộc châu rùi. À, tớ có xe nhưng xe ga, đg núi đi ko được ổn.
Đừng có mà ném đá nhau thế nhá. Bạn về tiếp tục công cuộc giữ gìn đảo Coto xanh sạch đẹp cho bà con nhờ đi.

vuthanhminh
03-12-2009, 16:29
Hây dà, cái mày nói thế là bụng tau không ưng rồi. Cái tao thít đi Mộc Châu mới nói thế mà.

Nina
03-12-2009, 16:32
Oài lắm top tuyển xế quá nhỉ. Thôi, chắc mình dẹp cái top của mình thoai :(

Nina
03-12-2009, 16:35
Hây dà, cái mày nói thế là bụng tau không ưng rồi. Cái tao thít đi Mộc Châu mới nói thế mà.
Thoai, bác vìa thông báo bên cf Phựt xem có xế nào cao to đen nhưng ko hôi hộ bạn hiền tý ná.
Haizzzzzzzzz.
Đam mê cần phải trả giá bằng một số thứ.

voongsenh
04-12-2009, 00:45
Em em...xung phong, em làm xế, lại có ngựa. Mỗi tội 20 năm nay, từ ngày chạy được ngựa chỉ tuyền chở lợn từ nhà ra ngõ Thanh hà cho bà già bán :shrug:.( Nhà em ở lò mổ làng Mai động ):Dam
Em chưa đi đâu xa bao giờ, giờ có thông tin bà chị cần em thít quá. Chỉ sợ chị chê thôi. Em to, cao, nhưng không đen cũng chẳng hôi (c). (Mỗi tội mồ hôi dầu)
Mà em chuyên phi loại ngựa 3 lốp thôi. Bà chị không chê thì chúng ta thành 1 cặp du hí Mộc châu ...em thèm món Mộc tồn ở đó lắm ạ (beer)

Sơn bọ
04-12-2009, 01:03
Kinh phí: chắc hết tầm 200-300k

Em đóng số tiền này cho anh , cuối tuần anh lấy bình bịch đưa em đi Mộc Châu đúng theo lịch ! thừa thiếu đâu anh bù , miễn là em vui (wait)

billybob141
04-12-2009, 01:49
Em đóng số tiền này cho anh , cuối tuần anh lấy bình bịch đưa em đi Mộc Châu đúng theo lịch ! thừa thiếu đâu anh bù , miễn là em vui (wait)

Đúng bài thì phải nói là, "Cất số tiền này đi, anh sẽ đưa em đi Mộc Châu đúng lịch bằng Rosecar, cần hoặc thiếu gì thì a sẽ tặng thêm, miễn là em vui.":Dam:Dam:Dam

Walkman
04-12-2009, 08:04
Em đóng số tiền này cho anh , cuối tuần anh lấy bình bịch đưa em đi Mộc Châu đúng theo lịch ! thừa thiếu đâu anh bù , miễn là em vui (wait)

Ậy ậy, lão Sơn bọ xế hộp từ hôm nghe em rủ đang về tập chạy bình bịch đèo mụ béo nhà lão đi chợ mua rau muống ồi. Em chờ lão ấy năm sau đi cho thạo cái đã.
Mai anh cũng đi, cho anh ngủ cùng phòng với nhé (share tiền phòng là chính mà... share chỉ ơ mấy cim em l(uồ)n kim. Ợ, nhầm sang dân ca). hí hí...
Hợ... Đồng ý không nào.

dangkhoaquan
04-12-2009, 08:05
Thấy bên ttvnol có 1 chú đang thiếu ôm này
Yêu cầu : cung đường càng khó ,càng dài, thời gian đi càng lâu càng tốt ( e thích mạo hiểm )
thời gian đi trong khoảng từ 22 tháng 12 đến 15 tháng 1/ 2010
kinh nghiệm : e mới chỉ đi mù căng chải 4 ngày 3 đêm cách đây 2 tháng theo tiếng gọi tìm xế của 1 bà chị bên muare.
Đợt đấy thời gian gấp rút nên e chỉ mang theo 1 bộ quần áo + 1 bộ mặc trên người ( không mang áo gió áo rét gi hết ) may lúc về vẫn sống nhăn răng mặc dù trời mưa như đúng rồi
Sau đợt đó muốn đi tiếp mà giờ mới có thời gian rảnh mà chả quen ai bên box này nên e lập cái topic này,,,ai thiếu xế hoặc đoàn nào thiếu xế thì pm e nhé.
E tên Minh sn 90 sdt : 09.7654.3456 ợ

Phụ huynh đã ký
Hết
http://ttvnol.com/forum/f_233/1222786.ttvn

25ltk
04-12-2009, 08:08
Đúng bài thì phải nói là, "Cất số tiền này đi, anh sẽ đưa em đi Mộc Châu đúng lịch bằng Rosecar, cần hoặc thiếu gì thì a sẽ tặng thêm, miễn là em vui."

Không làm thế được:shrug::shrug::shrug:. Nếu làm thế thì không còn là Phượt nữa rồi mà là phxxxch.

À quên Sơn bọ là Sơn bọ nhá, còn Cao Sản thì bây giờ sang facebook thì mói thấy.

dangkhoaquan
04-12-2009, 11:01
thêm 1 xế nữa lày
http://ttvnol.com/forum/f_233/1222870.ttvn

Nina
04-12-2009, 12:03
Các lão làng trật tự, cứ thấy ngủ chung share phòng nà noạn hết cả lên, rồi nào là thêm mà không bớt, thực tế hem biết có thêm được gì không?
Vẫn còn nhu cầu ăn chung, ngủ chung, đi chung nhá :))
@Dangkhoa: thanks bạn

nhaque
04-12-2009, 13:15
nina tuyển dc xế chưa

Còi
04-12-2009, 13:24
Này, đi Mộc Châu đường dễ đi lắm mà. Làm xế thích hơn ôm đấy.

Nina
04-12-2009, 13:47
@nhaque: Vỡn chưa, các bô lão ném đá nhiều quá, zai tơ nó sơ, mình ứ tuyển đc xế, thôi mình làm xế vậy, đoàn có 3 xe rồi, một xe 2 nữ thay phiên nhau lái, có ai hứng thú join nữa không?

Walkman
04-12-2009, 13:51
@nhaque: Vỡn chưa, các bô lão ném đá nhiều quá, zai tơ nó sơ, mình ứ tuyển đc xế, thôi mình làm xế vậy, đoàn có 3 xe rồi, một xe 2 nữ thay phiên nhau lái, có ai hứng thú join nữa không?

Ơ. Mụ này, tớ đề nghị trên rồi nhá. Thật như mật ấy. Tối mai ngủ đâu cho tớ ngủ nhờ với nhá:D.

Nina
04-12-2009, 13:54
Đúng bài thì phải nói là, "Cất số tiền này đi, anh sẽ đưa em đi Mộc Châu đúng lịch bằng Rosecar, cần hoặc thiếu gì thì a sẽ tặng thêm, miễn là em vui.":Dam:Dam:Dam


Ơ. Mụ này, tớ đề nghị trên rồi nhá. Thật như mật ấy. Tối mai ngủ đâu cho tớ ngủ nhờ với nhá:D.
uki, share tiền phòng thôi nhớ, chăn chiếu dùng chung, còn cái gì dùng chung đc nữa thì dùng nốt, đỡ phí, nhỉ =))=))=))

Walkman
04-12-2009, 14:02
Là lá la, là lá la... Thế mai phải đi sớm lấy sức để share tiền phòng. Hí hí... là lá la, là lá la...

voongsenh
04-12-2009, 15:02
Thế sáng nay, em ném 2 con nhợn của bà già giữa đường mà bà chị ko thèm đoái hoài tới em à? Em thèm đi thật mà :D

Nina
04-12-2009, 15:16
Thế sáng nay, em ném 2 con nhợn của bà già giữa đường mà bà chị ko thèm đoái hoài tới em à? Em thèm đi thật mà :D
ơ hay, chú di thì phải ới cái anô cho chị chớ, thế thì khác gì đem con bỏ chợ.
Toàn mang đất cát, gạch vữa để xây nhà, mà không có thợ xây.

25ltk
04-12-2009, 15:44
uki, share tiền phòng thôi nhớ, chăn chiếu dùng chung, còn cái gì dùng chung đc nữa thì dùng nốt, đỡ phí, nhỉ =))=))=))


Là lá la, là lá la... Thế mai phải đi sớm lấy sức để share tiền phòng. Hí hí... là lá la, là lá la...


Thế sáng nay, em ném 2 con nhợn của bà già giữa đường mà bà chị ko thèm đoái hoài tới em à? Em thèm đi thật mà :D

Thế này thì lão Voong đi để share tiền phòng với Walkman à hay với share với Nina.

Walkman
04-12-2009, 15:52
Lão Sềnh tranh giành với Walkman rồi. há há. Mai lão Sềnh đi không em chờ?
Mụ Nina cho Last em xin cái số không mai share nhầm thì chết:D

Cách đây 03 tuần, khắp Mộc Châu hoa dã quỳ đã vàng mê mải rồi. Dọc theo đường 6 cũ cỏ lau ngút đầu, thi thoảng, trạng nguyên đỏ rực trải dọc khắp các bản bên con đường hoang. Ba phách thì vẫn thế, vẫn sương giăng ngút tầm nhìn hun hút những con đường đất đỏ. Đi đón chút tàn thu...

Nina
04-12-2009, 16:23
Lão Sềnh tranh giành với Walkman rồi. há há. Mai lão Sềnh đi không em chờ?
Mụ Nina cho Last em xin cái số không mai share nhầm thì chết:D

Cách đây 03 tuần, khắp Mộc Châu hoa dã quỳ đã vàng mê mải rồi. Dọc theo đường 6 cũ cỏ lau ngút đầu, thi thoảng, trạng nguyên đỏ rực trải dọc khắp các bản bên con đường hoang. Ba phách thì vẫn thế, vẫn sương giăng ngút tầm nhìn hun hút những con đường đất đỏ. Đi đón chút tàn thu...«i

Ôi, lại tàn rồi à, giống cuộc đời mềnh thế, tàn thu.
Thấy thiên hạ đồn rằng mây núi vẫn trong, vẫn xanh, vẫn sương mù.
Dã quỳ vỡn vàng, lặng yên trong nắng.
Xa rồi, còn dĩ vãng.
Hứt hứt, tàn thu nên kiếm mãi chả được xế, huhu

HoaBup
04-12-2009, 22:37
=)) anh Minh lại bon chen vào đây ah??? CN tuần này đi test vụ Fan cơ mà?? :))

silence_night
04-12-2009, 22:44
Ô, Ô... Mấy bác chi giữa của nhậu HN đi chơi hết cả rồi :T. Mai tớ rủ chú Hê sang hồ câu nhậu vậy (beer)

HoaBup
04-12-2009, 22:49
Thật ra đi đợt này chưa có hoa mận đâu các bạn ạ! Tớ đi MC hồi Tết năm ngoái, nhiều hoa mận lắm! Chụp ảnh thì thôi rồi... ^^
Không thì các bạn đợi bọn tớ, bọn tớ định tháng 1 đi :D
(Nhưng MC thì đi lúc nào cũng đẹp hết hì hì)

Walkman
05-12-2009, 02:31
Cách đây ba tuần đã có đầy như nợn con rồi đấy, thỉnh thoảng có cả đào đấy mận ạh.

Nina
06-12-2009, 23:05
Hic, số phận hẩm hiu thế là mình phải mộc châu thẳng tiến với xe đi mượn, rút cuộc là tớ phát hiện ra tớ là một tay lái cừ khôi, cốt pha cứ bật xoành xoạch ý, 4 bánh, 8 bánh gì chấp tất nhé.
ôi, đói đầu gối phải bò.
Demo vài tấm cho ai bước vào nhà tớ rồi thì bước vô lần nữa, ra tết âm lịch tớ sẽ quay lại MC, đã ghi số đt của người trên đấy rồi, lúc nào mận nở, ban nở ngập trời thì họ sẽ alo :P.
(các bác thông cảm là em vỡn còn xì tin lắm ợ, vỡn thích post ảnh lên khoe là đã đi đâu, đúng là nông trường chuối).
https://up.anhso.net/upload/20091206/23/o/anhso-21_IMG_0972.jpg
Còn đây là mẫu nhà em.
https://up.anhso.net/upload/20091206/23/o/anhso-26_IMG_1037.jpg

bautroidemdong
02-01-2010, 11:21
Tình hình là nhóm bọn em chuẩn bị lên Mộc Châu chơi(beer)
Dự tính là sẽ chạy QL6 đi, nhưng mà trong nhóm chưa ai đi lên MC bao giờ cả, chả biết là đường đi nó thế nào.:shrug:
Tình hình là nghe kể đường đi đồi núi, sương mù, ... khó đi lắm phải không ợ:((
Các bác nào đi rồi chỉ giáo cho em với :help đính chính cho em xem đường đi có khó đi không ợ, và đường đới có hay xảy ra va chạm xe cộ không :susel:
Cảm ơn các bác trước :D :S

zanghoang
02-01-2010, 13:50
các bác zai trên này thấy có mấy lời của chị em cứ là loạn hết cả lên, làm thế mất giá lắm các bác ơi.

em tự thấy là em đẹp zai, cao to, em có giá nên em là em tuyển ôm.

tiêu chuẩn: có em nào chưa chồng nhưng tự thấy mình đủ tiêu chuẩn như thí sinh đoạt vương miện Hoa hậu quý bà thì liên lạc với anh nhá. liên lạc theo địa chỉ dưới chữ kí nhá

cũng lâu lâu chưa chạy xa HN quá 300km bằng xe ngựa 2 bánh nên cũng nhớ nhớ rồi đấy

greenpear
02-01-2010, 22:03
Tình hình là nhóm bọn em chuẩn bị lên Mộc Châu chơi(beer)
Dự tính là sẽ chạy QL6 đi, nhưng mà trong nhóm chưa ai đi lên MC bao giờ cả, chả biết là đường đi nó thế nào.:shrug:
Tình hình là nghe kể đường đi đồi núi, sương mù, ... khó đi lắm phải không ợ:((


Tớ vừa đi Mộc Châu với một em về lúc nãy. Nói chung bạn muốn đi Mộc Châu thì cứ QL6 mà thẳng tiến thôi, đường đẹp lắm, tuy nhiên thì qua đèo mùa này thì nói thật là mù nhiều lắm, bọn tớ đi có những đoạn phải đến hơn chục cây số toàn sương mù, tầm nhìn xa nhiều khi chỉ được 2m. Nhưng mà cảm giác thì khỏi nói rồi, (c). Nói chung là đoạn nào mù quá thì cứ đi chậm vừa phải, bám vào vạch sơn mà đi là ổn thôi.
Dịp này ở Mộc Châu thì mận nhiều lắm rồi, có vẻ năm nay hơi nóng hay sao mà đã thấy bắt đầu tàn, nhưng vẫn còn đủ cho các bác bắn thoải mái.
Chúc đi vui nhé!

silence_night
02-01-2010, 23:11
Tình hình là nhóm bọn em chuẩn bị lên Mộc Châu chơi(beer)
Dự tính là sẽ chạy QL6 đi, nhưng mà trong nhóm chưa ai đi lên MC bao giờ cả, chả biết là đường đi nó thế nào.:shrug:
Tình hình là nghe kể đường đi đồi núi, sương mù, ... khó đi lắm phải không ợ:((
Các bác nào đi rồi chỉ giáo cho em với :help đính chính cho em xem đường đi có khó đi không ợ, và đường đới có hay xảy ra va chạm xe cộ không :susel:
Cảm ơn các bác trước :D :S


Cứ QL 6 mà chạy. Xuất phát từ HN lúc 7h. Nếu có thể, tới Lương Sơn bạn rẽ đi đường Bãi Chạo cho thơ mộng và vắng vẻ rồi gặp QL 6 ở đỉnh dốc Cun. Lượt đi, thì rẽ phải để đi đường đèo Hua tạt. Lưu ý: mua ít kẹo, bóng bay... làm quà cho trẻ con (giao lưu mà). Vừa đi vừa chụp ảnh thì khỏang hơn 12 h là tới thị trấn NT MC và ăn trưa ở đây. Chiều tranh thủ đi thăm ngũ động, thăm bảm Hmong... tối ăn ở TTMC ,nhà hàng Hậu béo đt: 0223866896 có món cá rán, dùng với rịu vào lắm, đêm về Hương Sen ở thị trấn MC ngủ (để đảm bảo SK). sáng hôm sau đi thăm quan khu vưc TTMC như vườn hoa nhiệt đới, đồi thông, hang dơi... Chúc chuyến đi vui vẻ.
Lúc về tớ gặp em này
<a href="http://s726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/?action=view&current=IMG_1131.jpg" target="_blank"><img src="http://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_1131.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
nhưng hok dám đem về vì đi xe 2 bánh, sợ ..c.an

silence_night
02-01-2010, 23:15
anh Mông đòi có 700k thôi. Tiếc quá :gun

bautroidemdong
02-01-2010, 23:26
anh Mông đòi có 700k thôi. Tiếc quá :gun

thích nhở, con chồn đúng không:gun
thú vị phết (c)

bautroidemdong
02-01-2010, 23:33
đường đẹp lắm, tuy nhiên thì qua đèo mùa này thì nói thật là mù nhiều lắm, bọn tớ đi có những đoạn phải đến hơn chục cây số toàn sương mù, tầm nhìn xa nhiều khi chỉ được 2m. Nhưng mà cảm giác thì khỏi nói rồi, (c). Nói chung là đoạn nào mù quá thì cứ đi chậm vừa phải, bám vào vạch sơn mà đi là ổn thôi.
Dịp này ở Mộc Châu thì mận nhiều lắm rồi, có vẻ năm nay hơi nóng hay sao mà đã thấy bắt đầu tàn, nhưng vẫn còn đủ cho các bác bắn thoải mái.
Chúc đi vui nhé!

thế chỗ dốc đèo có cao lắm không vậy bác, thông cảm em chưa đi dốc hay đèo bao giờ, chỉ sợ dốc cao, hay đường quanh đèo hẹp, gặp oto tải nó lấn hết đường, nghĩ cũng ghê:Dam
Nói chung cứ QL6 mà ta tiến nhỉ (beer) đường quanh mấy đồi núi không biết rộng rãi không đây :gun
ah, cho mình hỏi luôn, bây h trên đấy còn nhiều hoa nở không nhỉ, ôi cứ nghĩ đến cảnh ở MC lại thích rồi (HH)

greenpear
03-01-2010, 10:34
thế chỗ dốc đèo có cao lắm không vậy bác, thông cảm em chưa đi dốc hay đèo bao giờ, chỉ sợ dốc cao, hay đường quanh đèo hẹp, gặp oto tải nó lấn hết đường, nghĩ cũng ghê:Dam
Nói chung cứ QL6 mà ta tiến nhỉ (beer) đường quanh mấy đồi núi không biết rộng rãi không đây :gun
ah, cho mình hỏi luôn, bây h trên đấy còn nhiều hoa nở không nhỉ, ôi cứ nghĩ đến cảnh ở MC lại thích rồi (HH)
Đường rộng lắm, mà cũng ít khi sợ oto vượt, chỉ có mình vượt oto thoi vì các bác oto đi đường dốc thì như rùa bò í. Dốc đi Mộc Châu thì không hề cao một chút nào, thoai thoải, nói chung là xe ga cũng đi được, nhưng ko nên hao xăng làm gì :D.
Hoa thì tớ bảo rồi, đủ cho bạn bắn thoải mái, chịu khó vào bản để có cảm giác, chỉ có điều không còn giã quỳ nữa đâu. đây là điều là bọn tớ tiếc nhất đó. :shrug:

silence_night
03-01-2010, 13:26
thích nhở, con chồn đúng không:gun
thú vị phết (c)

=)) Quá đúng. Con cầy hương. Đường dốc vừa thôi. Đi đương đèo Hua Tạt thì tớ không thấy có oto, thỉ thoảng mới có xe máy thôi. Đường cũ mà, ai thèm đi nữa. Lúc về thì cứ QL 6 mà đi.(beer)

silence_night
03-01-2010, 13:37
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_1131.jpg

silence_night
03-01-2010, 14:03
đường đèo đây ợ:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_1172.jpg

Công tác dân vận ạ:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_1022.jpg

Trong nhà Bác Soi, người Hmoong, giờ nấu cơm tối. Tớ mua 1 cái dao đi rừng ở đây về làm KN ạ:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_1083.jpg

bautroidemdong
03-01-2010, 23:36
vui nhỉ bạn, cám ơn bạn đã giới thiệu(c)
kiểu này mình cũng phải công tác dân vận, mua kẹo với bóng thổi cho bọn trẻ con mới được(kiss) :H

bautroidemdong
03-01-2010, 23:41
Đường rộng lắm, mà cũng ít khi sợ oto vượt, chỉ có mình vượt oto thoi vì các bác oto đi đường dốc thì như rùa bò í. Dốc đi Mộc Châu thì không hề cao một chút nào, thoai thoải, nói chung là xe ga cũng đi được, nhưng ko nên hao xăng làm gì :D.
Hoa thì tớ bảo rồi, đủ cho bạn bắn thoải mái, chịu khó vào bản để có cảm giác, chỉ có điều không còn giã quỳ nữa đâu. đây là điều là bọn tớ tiếc nhất đó. :shrug:
vâng, em đang hy vọng có hoa giã quỳ để ngắm, không ngờ, theo lời bác kể là đã hết :( tiếc thật đấy :shrug:

pdvu2410
07-01-2010, 01:57
2h sáng rồi nên em đang lơ tơ mơ không đọc nổi 5 trang, thế túm lại là các bác đã đi chưa ạ ? Nếu đã đi rồi thì có bác nào dự định khoảng giáp Tết đi tiếp kô ? cho em tham gia với, hi hi em đang " tập" phượt để chuẩn bị cho Hà Giang, ôi Hà Giang...

Nina
09-01-2010, 11:47
Lại vẫn đi Mộc châu dịp trước tết âm lịch nhé, mình lấy lại số đt của người trên đó rồi, lúc nào mận, đào, ban nở bạt ngàn họ sẽ gọi lại, lúc đó sẽ lên đường tiếp.
P/S; Có bác nào tình nguyện làm chú rể cho tớ chụp ảnh ở Mộc Châu ko, kết mộc châu lắm.