PDA

View Full Version : Trekk Phu Song Sung đón tết Độc Lập 31/8/2012 - 3/9/2012!



Tuanbeo4488
14-08-2012, 13:29
Lịch trình:
Ngày 0: (31/08/2012)
+ 12h30’ tập trung tại đh Quốc Gia (Xuân Thủy – Cầu Giấy).
+ 12h55’ xuất phát.
Hà Nội – Thanh Sơn – Thu Cúc – Ba Khe – Văn Chấn – Nghĩa Lộ - rẽ vào đường đi Trạm Tấu, đến cầu Trạm Tấu chưa qua cầu thì rẽ phải vào bản Xà Hồ.
+ Ngủ tại Xà Hồ, nhà bí thư Sinh.
+ Xin phép chính quyền, gặp Porter.
Ngày 1: (01/09/2012)
+ 7h xuất phát từ Xà Hồ vào mỏ.
+ 8h bắt đầu leo.
Ngày 2: (02/09/2012)
+ Submit đỉnh PSS và xuống nhà bí thư Sinh ngủ đêm.
Ngày 3: (03/09/2012)
+ Về Hà Nội.

Các bữa ăn:
Ngày 0:
+ Trưa: Tự túc.
+ Tối: Mua đồ vào nhà bí thư Sinh và nấu ăn, chuẩn bị đồ cho 2 ngày trên núi.
Ngày 1:
+ Sáng: Xôi nếp nương (nhờ người nấu thuê).
+ Trưa: Bánh mỳ, đồ hộp.
+ Tối: Cơm, thịt lợn, gà nướng,… (party).
Ngày 2:
+ Sáng: Cơm và những thứ còn lại của tối hôm trước.
+ Trưa: Mỳ tôm.
+ Tối: Ăn tối tại nhà bí thư Sinh.
Ngày 3: (ăn chơi đến đâu share tiền đến đó)
+ Sáng: Ra Trạm Tấu ăn sáng.
+ Trưa: Gặp đâu ăn đó.

Tự chuẩn bị:
+ 6 thanh snicker/người.
+ Băng chun: 1 cái/người.
+ Quần áo mưa bộ, mũ rộng vành, áo dài tay.
+ Đồ cá nhân.
+ 2l nước (nên đựng trong 2-3 chai).
+ Đèn pin.

Đoàn chuẩn bị:
+ Bát đũa giấy dùng 1 lần.
+ Cồn khô.
+ Mỳ hộp.
+ Gạo.
+ Bếp, dụng cụ nấu ăn.
+ Café, trà.
+ C sủi.
+ Oresol.
+ Tools thuốc.
+ Lều, túi ngủ (ai ko có, sẽ đi thuê).
+ Khăn ướt, khăn khô, kẹo cao su.

Chi phí dự tính: Dự tính ~700k/người.
Sẽ off để biết số lượng người và tạm thu mỗi người trước 500k (chi phí thuê Porter, đồ do đoàn chuẩn bị,…)
+ Thuê Porter: ~100k/người.
+ Tiền ngủ (lều,…): 250k/người.
+ Tiền mua đồ linh tinh (thuốc men,…): 50k/người.
+ Tiền ăn: 300k/người.
+ Xăng xe xế - ôm tự share.
Tiền thừa sẽ gửi trả lại mọi người hoặc dung để tụ tập đập phá cho nốt:D.

Lịch off:
Lần 1: 20h30’ tối Thứ 2 ngày 20/08/2012
Off để phổ biến về toàn bộ kế hoạch cũng như lắng nghe các ý kiến đóng góp của anh, chị, em.
Lần 2: 20h30’ tối Thứ 6 ngày 24/08/2012
Off để chốt danh sách, chia xế ôm, phân chia công việc, đóng tiền,…

Liên hệ: Tuấn béo - 0987906274.
Đoàn vẫn đang tuyển người!

Chocopie0780
14-08-2012, 14:43
Sửa lại ngày 0 kìa a, 31/8 chứ ạ :D

Tuanbeo4488
14-08-2012, 15:56
Ờ hớ, thanks bác nhé!

trang_ht
14-08-2012, 16:07
Hóng 1 suất ôm nhé bác chủ thớt ...Vỡ kế hoạch Tây Côn Lĩnh nên giờ chưa biết thế nào. Sẽ xem xét đổ bê tông sớm ;)

Chocopie0780
14-08-2012, 16:26
Em cũng đặt 1 suất ôm ạ, dạo này đi đâu cũng bị hắt hủi, đang lo 2-9 bơ vơ :(

anlongno1
14-08-2012, 16:42
Góp ý với bạn 1 chút kinh nghiệm như sau nhé:
- Đoàn không chốt bao nhiêu người đi hả bạn?
- Đường vào nhà bác Sinh khá trơn trượt, các bạn đi xe cẩn thận nhé.
- Ngày thứ 1: Tớ nghĩ nên xuất phát sớm hơn, vì buổi sáng trời mát đi đỡ mất sức, mất nước. Tầm 5h giục mọi người dậy, chuẩn bị ăn uống khoảng 6h hoặc 6h30 xuất phát là ổn nhất rồi.
- Đường từ nhà bác Sinh và mỏ chì (6km). Nếu đường sạt lở thì bạn phải đi bộ đấy (mất 2h). Mà nếu đi xe máy ở giữa đường có 1 con suối nước chảy xiết ghê lắm, các bạn đi cẩn thẩn nhé. Vì thế sẽ mất sức và nước ở quãng đường này nữa đấy.
- Về dụng cụ nấu ăn, nồi thì có thể mượn nhà bác Sinh (mang theo ít mắm muối là đủ, không cần chai lọ full làm gì, dùng xong ném luôn là Ok mang về lích kích lắm), bếp thì có mang theo cái bếp cồn hoặc đốt lửa lên nấu luôn (Lửa trại hoặc củi cây khá nhiều).
- Nước uống thì mình nghĩ mỗi người nên có 1 chai nước khoáng ga, hay chanh muối (loại mà hay dùng khi tập thể hình ý, mình không nhớ rõ tên) và 1 or 2 chai nước 500ml nữa là ổn.
- Còn nước nấu thì có thể dùng nước suối, suối ở trên đỉnh núi có rất nhiều, lấy hơi gian nan 1 chút thôi :D (Thường cắm trại ở trước đồi 3 cây)
- Về quần áo nếu không mưa thì các bạn vẫn nên mặc áo dài tay, vì đi qua nhiều đoạn có cây lau, gai và rất nhiều sâu róm đấy.

Tuanbeo4488
14-08-2012, 18:01
Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bác anlongno1!

giantia
14-08-2012, 20:12
Cung này tôi cũng đang muốn đi. Nếu có thể tham gia cùng đoàn các bạn. Tôi ở Yên Bái sẽ nhập đoàn tại Ba Khe (Văn Chấn).
ĐT: 0913094628 (Lều, túi ngủ cá nhân đã có, mọi chi phí sinh hoạt khác theo đoàn)

Tuanbeo4488
14-08-2012, 21:23
Cung này tôi cũng đang muốn đi. Nếu có thể tham gia cùng đoàn các bạn. Tôi ở Yên Bái sẽ nhập đoàn tại Ba Khe (Văn Chấn).
ĐT: 0913094628 (Lều, túi ngủ cá nhân đã có, mọi chi phí sinh hoạt khác theo đoàn)
Có gì mời bác liên lạc cả em qua mail [email protected] để dễ trao đổi hơn.

Chocopie0780
14-08-2012, 21:40
Dự định chốt đoàn khoảng bao nhiêu người hả anh ?

Lantrailt
14-08-2012, 22:15
Cung này tôi cũng đang muốn đi. Nếu có thể tham gia cùng đoàn các bạn. Tôi ở Yên Bái sẽ nhập đoàn tại Ba Khe (Văn Chấn).
ĐT: 0913094628 (Lều, túi ngủ cá nhân đã có, mọi chi phí sinh hoạt khác theo đoàn)

Anh quyết tâm đi đợt này đấy ạ? Trên đó nhiều Pơmu lắm đấy anh ^^
@Tuấn béo: Nước trên đó có dòng suối chảy nên có thể lấy đc nước khi nước uống hết, cũng chả cần đun đâu ke ke.... (nhớ mang theo thuốc là đc rồi ^^)
Nên mang theo 1 cái nồi hoặc 2 cái tùy số lượng của đoàn. Cũng không cần mang bếp đâu nhé. Vì lấy đá mà kê, lấy củi mà đốt... Càng gọn nhẹ bao nhiêu càng tốt em ạ. Vì trekk ở núi này, ít cây cối có bóng mát lắm nên sẽ mất sức nhiều!

Khi di chuyển xe máy vào Xà Hồ, nhớ đi cẩn thận khi đi qua người bản địa nhá. Bọn chị dính phải 1 anh say rượu, đi xô vào xe mình, kết quả xe bị hỏng không đi được!

Lưu ý: Nếu rừng vắng cũng không đc để lại đồ ở bụi cây nào đó, vì sẽ vẫn bị mất như thường đó!
Chúc đoàn em đi may mắn, an toàn nhé!

Tuanbeo4488
15-08-2012, 10:32
Cám ơn chị lantrilt nhé:D

recca_girl
15-08-2012, 10:51
Chúc đoàn bạn trekk được lên đỉnh nhé, đoàn mình đi đợt vừa rồi vì k thuê người dẫn đường nên bị lạc, nếu bạn đi xe máy vào tận mỏ chì thì khả năng phải khiêng xe qua suối là rất cao

Lantrailt
15-08-2012, 12:13
Đợt mình đi vào tháng 2, lại chẳng thấy con suối nào. Có lẽ do mùa cạn nên không có suối chảy qua! Xe vào tận Mỏ Chì luôn. Đường đi khá đẹp với những đá lổm ngổm :D

Chúc đoàn bạn trekk được lên đỉnh nhé, đoàn mình đi đợt vừa rồi vì k thuê người dẫn đường nên bị lạc, nếu bạn đi xe máy vào tận mỏ chì thì khả năng phải khiêng xe qua suối là rất cao

giantia
15-08-2012, 12:46
Anh quyết tâm đi đợt này đấy ạ? Trên đó nhiều Pơmu lắm đấy anh ^^

Hì! dự kiến đi lâu rồi mà chưa thực hiện được. Đợt này được nghỉ mấy ngày mà thời gian này là phong cảnh khá đẹp nên quyết đi thôi.
Mà còn Pơ mu ở nhà anh còn mấy hộp nên không có nhu cầu. Dịp này Em có làm cung nào không đấy?

secretbox86
15-08-2012, 16:52
Đợt mình đi vào tháng 2, lại chẳng thấy con suối nào. Có lẽ do mùa cạn nên không có suối chảy qua! Xe vào tận Mỏ Chì luôn. Đường đi khá đẹp với những đá lổm ngổm :D

Tháng trc mình đi có 2 con suối thì có 1 con suối khá to, nếu đi xe máy thì nên khiêng đề phòng bugi có vấn đề. (Đoàn mình trek từ nhà Bí thư lên mỏ chì, qua con suối to này, thấy nước cao quá đầu gối).

Đường lên núi có đúng 1 điểm lấy nước suối, chỗ có cây đổ nằm ngang ấy, các bạn nên tích trữ nhiều từ đoạn này. Nếu nghỉ ở đồi 3 cây thì có thể lấy được nước nhưng đi khá nhọc.

Lantrailt
15-08-2012, 17:03
Vâng, thế anh đi đi. Em chưa có kế hoạch cụ thể anh ạ. Nhưng rất muốn đi quanh quanh HN để chụp ảnh cho đỡ buồn. Dạo này tự kỷ nên thích đi 1 mình, ở 1 mình anh ạ, hic hic....

Hì! dự kiến đi lâu rồi mà chưa thực hiện được. Đợt này được nghỉ mấy ngày mà thời gian này là phong cảnh khá đẹp nên quyết đi thôi.
Mà còn Pơ mu ở nhà anh còn mấy hộp nên không có nhu cầu. Dịp này Em có làm cung nào không đấy?

Tuanbeo4488
16-08-2012, 14:45
Đề nghị những bác nào có ý định join đoàn trekk PSS vào dịp 2/9/2012 pm lại cho em vào sđt 0987906274 để em nt địa điểm ọp ẹp nhé!
@giantia: Em nhận gạch của bác rồi nhé!

Chocopie0780
16-08-2012, 15:29
:( Em đang suy nghĩ lại, ko có giày trekk, xem ra hơi khó khăn.

tuandieu
16-08-2012, 17:40
Chơi giày bộ đội đi :)). Lưu ý TCN là lên chỗ cắm trại chân đồi 3 cây đi lấy nước khá vất vả.

Lantrailt
16-08-2012, 19:29
Chơi giày bộ đội đi :)). Lưu ý TCN là lên chỗ cắm trại chân đồi 3 cây đi lấy nước khá vất vả.

Đợt đi lấy nước mình không đi mà các xế đi, đi cùng người dẫn đường, có gì vất vả đâu. Việc hạ trại như nào là thuận tiện và dễ dàng nhất thì Tuấn nên tham khảo bạn dẫn đường! Vì cái việc tìm nguồn nước để lấy các bạn ấy biết đường và chỉ cho mà!

Chocopie0780
16-08-2012, 19:46
Chơi giày bộ đội đi :)). Lưu ý TCN là lên chỗ cắm trại chân đồi 3 cây đi lấy nước khá vất vả.

Em cũng đang tính thế. Chỉ sợ trượt chân ko ai kéo nổi vì béo quá :))

tuandieu
16-08-2012, 20:03
Đợt đi lấy nước mình không đi mà các xế đi, đi cùng người dẫn đường, có gì vất vả đâu. Việc hạ trại như nào là thuận tiện và dễ dàng nhất thì Tuấn nên tham khảo bạn dẫn đường! Vì cái việc tìm nguồn nước để lấy các bạn ấy biết đường và chỉ cho mà!

Không biết đợi đoàn Lantrailt đi như thế nào. Các xế lấy nước tầm nào. Mình chỉ nhớ đoàn mình đi có 5 người thì 3 người ở lại lo lều trại và lau dọn sạch sẽ, mình và 1 anh nữa đi cùng guide lấy nước. Trời mưa tầm tã, 3 thằng đi theo lối mòn phía sau lều đi sâu xuống dưới vực. 3 cái đèn pin dường như không đủ công suất phục vụ cho những đôi mắt đang căng ra. Từ chỗ đất bằng cắm trại chân đồi 3 cây, đi sâu xuống dưới vực tầm 200m nữa thì gặp con suối nhỏ. Nhưng vẫn đủ nước cho mềnh tắm :D. Ko biết các xế các bạn như nào nhưng m nghĩ đi vào cái hoàn cảnh đó cũng phải quyết tâm lắm tụi m mới lấy được nước về. Còn con suối chỗ cái cây bắc ngang đường nếu vào mùa nước thì tha hồ chơi, tắm rửa và lấy nước dùng. Đợt đó đoàn m đi đến suối đó chỉ đong vài chai nhỏ thôi, lên tới chân đồi 3 cây mới đi lấy nước dưới vực với guide về dùng.

giantia
16-08-2012, 21:10
Đề nghị những bác nào có ý định join đoàn trekk PSS vào dịp 2/9/2012 pm lại cho em vào sđt 0987906274 để em nt địa điểm ọp ẹp nhé!
@giantia: Em nhận gạch của bác rồi nhé!

OK! hen gặp mọi người tại Ba Khe.

Vận Mệnh 13
16-08-2012, 22:09
Em là xế của mụ Lantrai kia. Và e cũng là thằng đi lấy nước ở chỗ cắm trại chân đồi 3 cây. Nói chung là đg đi khó, chui vào rừng, trèo mấy cái vách đá. Cũng hốt thật. Ở cả cái đỉnh đó có mỗi bờ suối là cây cối um tùm thui mà. Bọn e đi vào t2, nước nhỏ nhưng cũng đủ để tắm :D, 2 thằng còn vây bắt đc mấy con cá gì gì đó, mang nướng ăn rất ngon, mỗi tội là bé tý, ko bỏ 1 miếng :))

Tháng 2 sang năm e lại lên TCN uống nước suối, ngắm bình minh, săn mây. Bác nào máu thì join cùng nhá (beer)

tuandieu
16-08-2012, 22:34
Em là xế của mụ Lantrai kia. Và e cũng là thằng đi lấy nước ở chỗ cắm trại chân đồi 3 cây. Nói chung là đg đi khó, chui vào rừng, trèo mấy cái vách đá. Cũng hốt thật. Ở cả cái đỉnh đó có mỗi bờ suối là cây cối um tùm thui mà. Bọn e đi vào t2, nước nhỏ nhưng cũng đủ để tắm :D, 2 thằng còn vây bắt đc mấy con cá gì gì đó, mang nướng ăn rất ngon, mỗi tội là bé tý, ko bỏ 1 miếng :))

Tháng 2 sang năm e lại lên TCN uống nước suối, ngắm bình minh, săn mây. Bác nào máu thì join cùng nhá (beer)

Hẹn chú tháng 2 năm sau, a còn phải quay lại gửi trả cái can rượi cho bác Sinh :D. Bác tặng lun nhưng kiểu j cũng qua nhà bác 1 lần nữa để cảm ơn bác.

Lantrailt
16-08-2012, 23:18
Hic, tuyển quân sớm thế em ơi? :D

Em là xế của mụ Lantrai kia. Và e cũng là thằng đi lấy nước ở chỗ cắm trại chân đồi 3 cây. Nói chung là đg đi khó, chui vào rừng, trèo mấy cái vách đá. Cũng hốt thật. Ở cả cái đỉnh đó có mỗi bờ suối là cây cối um tùm thui mà. Bọn e đi vào t2, nước nhỏ nhưng cũng đủ để tắm :D, 2 thằng còn vây bắt đc mấy con cá gì gì đó, mang nướng ăn rất ngon, mỗi tội là bé tý, ko bỏ 1 miếng :))

Tháng 2 sang năm e lại lên TCN uống nước suối, ngắm bình minh, săn mây. Bác nào máu thì join cùng nhá (beer)

Bạch tuộc
16-08-2012, 23:34
Em là xế của mụ Lantrai kia. Và e cũng là thằng đi lấy nước ở chỗ cắm trại chân đồi 3 cây. Nói chung là đg đi khó, chui vào rừng, trèo mấy cái vách đá. Cũng hốt thật. Ở cả cái đỉnh đó có mỗi bờ suối là cây cối um tùm thui mà. Bọn e đi vào t2, nước nhỏ nhưng cũng đủ để tắm :D, 2 thằng còn vây bắt đc mấy con cá gì gì đó, mang nướng ăn rất ngon, mỗi tội là bé tý, ko bỏ 1 miếng :))

Tháng 2 sang năm e lại lên TCN uống nước suối, ngắm bình minh, săn mây. Bác nào máu thì join cùng nhá (beer)

Mùa xuân năm sau nếu pac đi cho iem xin 1 chân dập dòm nhé, vì không biết cụ tỉ thời gian thế nào? Iem là Bạch tuộc hi vọng sẽ được đồng hành cùng ạ. Thanks

secretbox86
17-08-2012, 00:05
Cái đoạn lấy nước từ chỗ cắm trại đồi 3 cây thật là nhọc, đu cây như khỉ

Tuanbeo4488
17-08-2012, 08:51
:( Em đang suy nghĩ lại, ko có giày trekk, xem ra hơi khó khăn.
Bạn máu thì join và làm đôi giầy bộ đội là ok ngay, cần tư vấn gì thì pm lại cho mình vào sđt 0987906274, mình sẽ giúp!

Tuanbeo4488
17-08-2012, 09:08
Cái đoạn lấy nước từ chỗ cắm trại đồi 3 cây thật là nhọc, đu cây như khỉ
Thế chết toi em rồi, em ko phải khỉ=))

Chocopie0780
17-08-2012, 09:16
Vâng, về vấn đề offline thì chắc e ko tham gia được vì e ở Hải Dương. Còn tiền thì nếu anh cần thì em sẽ chuyển khoản trước. Sđt của em là 01663128054, e đang rủ 1 bạn làm xế, có gì thay đổi e sẽ sms anh :D

Tuanbeo4488
17-08-2012, 09:59
Vâng, về vấn đề offline thì chắc e ko tham gia được vì e ở Hải Dương. Còn tiền thì nếu anh cần thì em sẽ chuyển khoản trước. Sđt của em là 01663128054, e đang rủ 1 bạn làm xế, có gì thay đổi e sẽ sms anh :D
Nếu ổn, đề nghị bạn sms mình trước 23/8/2012 để mình còn biết nhé:D

giantia
22-08-2012, 21:18
Hì! Sao Topic lại tụt sâu qáu vậy? mãi chẳng thấy thông tin gì.
Mail của tôi: [email protected].

suachuada
28-08-2012, 17:37
Em là xế của mụ Lantrai kia. Và e cũng là thằng đi lấy nước ở chỗ cắm trại chân đồi 3 cây. Nói chung là đg đi khó, chui vào rừng, trèo mấy cái vách đá. Cũng hốt thật. Ở cả cái đỉnh đó có mỗi bờ suối là cây cối um tùm thui mà. Bọn e đi vào t2, nước nhỏ nhưng cũng đủ để tắm :D, 2 thằng còn vây bắt đc mấy con cá gì gì đó, mang nướng ăn rất ngon, mỗi tội là bé tý, ko bỏ 1 miếng :))

Tháng 2 sang năm e lại lên TCN uống nước suối, ngắm bình minh, săn mây. Bác nào máu thì join cùng nhá (beer)

Hay quá, hẹn bác tháng 2 sang năm nhé, em cũng muốn đi PSS mà đợt này vướng nhiều việc quá, không thu xếp đi được. Tháng 2 lại cực kì đặc biệt với em, đi được PSS tháng 2 thì tốt quá còn gì bằng.
Giờ còn sớm quá, nửa năm nữa bác vẫn còn ý định đi thì lập thread hoặc pm em nhé! Thank bác!

viethacker84
02-12-2012, 15:52
Không thấy ai Up Ảnh chuyến đi nhỉ ?