PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hông Kông - đi lươn lướt



kame kazuya
02-12-2009, 12:26
Mẹ cháu bảo cháu bị điên -
Cháu chả nghĩ thế. Chỉ đơn giản là cháu đi Hồng Kông 1 mình và đi xem show của nhóm w-inds. ở Hồng Kông( mà hồi cháu đi Nhật xem nhóm này rồi ).

Cháu book vé xem concert cả tháng trời, mãi không thấy người ta chuyển về nhà cho cháu nên cháu nghĩ "thôi, không vé thì đành ở nhà vậy".
Thế mà vé nó cũng đưa đến tận nhà cháu, vào ngày 1/11/2009. Thế là cháu hú hét như con bò. Rồi cháu làm Visa và book vé đi Hồng Kông.

Làm visa đi Hồng Kông có vẻ là dễ, nhưng book vé sát ngày thì khá là khó và đắt. Cháu ngậm đắng nuốt cay mua vé với giá hơn 200USD khứ hồi.

Tối 5/11 cháu lấy Visa Hồng Kông, sáng sớm 6/11 cháu bay.
Mục đích đi lần này chỉ là xem concert của nhóm w-inds. :L

Nhưng cũng chia sẻ với các bác một vài hình ảnh ở Hồng Kông

Sân bay Nội Bài 6h00 sáng
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303347788_651177788_2743644_3544836_n.jpg

Cháu ngủ tít thò lò cho đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Đâu là Mông Cổ, đâu là Tibet nhỉ
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303357788_651177788_2743645_4938005_n.jpg

Đảo vô danh
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303362788_651177788_2743646_8357852_n.jpg

Lần này đi Hông Kông 1 mình, cháu cảm thấy khá là tự tin. Sau khi xuống sân bay, cháu nhanh chóng tìm thấy express để đi từ Airport đến Hồng Kông. Express tiện nghi và sạch sẽ.

Điều đầu tiên cháu làm là đi về phía đảo Hồng Kông và đến Hostel mà cháu đã book trc. MTR ở đây không rắc rối như hệ thống subway của Nhật mà cháu đc biết . Đi rất chi là dễ.

Theo hướng dẫn của hostel thì cháu sẽ phải dừng lại ở Fortress hill, rồi đi bộ 1 đoạn, vào trong 1 cái ngõ...
Đi đúng theo hướng dẫn thì vào đến Yessin hostel. Nhưng Staff lại dẫn cháu đến 1 khu khác, cũng ở gần đấy.

Hostel cháu ở, mặt mũi nó thế này:
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062732788_651177788_2749602_1352591_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062737788_651177788_2749603_1471591_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs118.snc3/16565_174062747788_651177788_2749604_2054292_n.jpg


Không sạch như cháu mong đợi, nhưng tuyệt nhất ở HOstel này là cái massage chair, đi về ngồi vào đó là sướng tĩ tã rồi. Wifi chạy điên đảo, chat chit bét nhè.

Cháu đến HK lúc trưa, nên cháu không thấy đẹp lắm, những tòa nhà cao tầng, và cả khu nhà dân trông như khu ổ chuột, bé tí tẹo, cảm giác không khí ở đây rất nặng, không trong lành lắm, mùi rất Trung hoa

Check in và thu dọn đồ xong xuôi, cháu bắt đầu hành trình lên đường đến với tình yêu, vì buổi tối các anh đẹp trai đã diễn rồi

kame kazuya
02-12-2009, 12:48
Đầu tiên là đi mua kính áp tròng, vụ đi Nhật lần trước cháu bị mất kính mà lười chưa đi mua lại. Cận 4D nên sẽ không thể nhìn thấy các anh zai w-inds. nhà cháu. Nó không bán lẻ, mà bán luôn cả vỉ áp tròng. Khốn nhất là cháu bị cận lệch, bên 4 bên 3, thế nên phải làm 2 vỉ, mất phải 600k VND.

Đeo áp tròng vào xong là phấn chấn lắm, hướng về Wanchai và đi tìm Hong Kong Convention and Exhibition Centre.
Vừa đến Wanchai Station thì HK nó hiện lên như thế này ạh. Ảnh này chụp từ cái cầu qua đường

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303392788_651177788_2743649_7353378_n.jpg

Nhà cao tầng ở đường Habour Road hay gì gì đó

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303407788_651177788_2743652_7640126_n.jpg

Cháu tìm ra được nơi diễn của w-inds. rất nhanh, không bị lạc như hồi ở Nhật nữa. Lúc đầu cháu nghĩ nó là cái be bé, nào ngờ nó là cái to to. Vào bên trong cái HKCEC thì mới bị lạc. Đây là trung tâm triển lãm. Có rất nhiều loại triển lãm đang diễn ra ở đây. Có cả triển lãm và giới thiệu rượu nữa. Làm 1 tợp thì thích nhưng mà ngại lắm.

Cháu vào trong HKCEC và tìm mãi mới thấy chỗ của các anh, cứ nghĩ mình đên sớm lắm, mà hóa ra, các fans của anh đã xếp thành hàng dài đợi mua concert's goods rồi. Cháu đã mua bên NHật nên thôi, không mua nữa, lại đi xuống tầng 1 ngó nghiêng. ăn bánh ngọt và ra ngoài xem có cái quái gì không.

Gần vịnh nên không khí mát mẻ, thoáng đãng hơn được nhiều tí. Cháu đi được 1 đoạn thì gặp con kênh này
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303412788_651177788_2743653_5238345_n.jpg

Đi thêm 1 đoạn thì gặp cái này. Cháu thấy trong những điểm du lịch ở HK, thì cái bôg hoa này cũng là 1 đặc trưng gì gì đó. Nhận xét riêng của cháu là trông nó chưa nghệ thuật lắm
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303417788_651177788_2743654_5632960_n.jpg

Tòa nhà cao tầng mờ mờ trong ánh nắng
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303427788_651177788_2743656_3018293_n.jpg

Trông con tàu này cũng được. Đến khi vừa rồi, cháu xem xong film FATED TO LOVE YOU của Taiwan thì cháu mới biết nó đã được lên film. Tự dưng thấy vui vui. hehe
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303432788_651177788_2743657_6349386_n.jpg

Bên bờ Tsim Sha Tsui nhìn từ bờ Wanchai
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303437788_651177788_2743658_4900016_n.jpg

thik_di_choi
02-12-2009, 13:11
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs118.snc3/16565_174062747788_651177788_2749604_2054292_n.jpg


Lộ ra là girl rùi nhé. Cứ đinh ninh là male như mình.

Tương đối "blood" đấy. Mỗi một người có đam mê riêng. Tớ cũng bỏ tiền sang Malai để xem mỗi anh MU đá ấm ớ kiểu dưỡng sinh thôi. Chen nhau bẹp ruột xin được cái chữ ký coi như thành công mỹ mãn

PeterPan
02-12-2009, 13:17
Cái "bông hoa chưa được nghệ thuật lắm" nó là biểu tượng của Đặc khu hành chính Hong Kong đấy bạn ạ. Nếu được, bạn chia sẻ giúp mình một số thông tin về xin visa Hong Kong nhé. Cảm ơn bạn nhiều :).

CVN
02-12-2009, 13:30
Cháu ngủ tít thò lò cho đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Đâu là Mông Cổ, đâu là Tibet nhỉ


Nhẹ nhàng phết! Tiếp đi bạn!
Lăn tăn tự hỏi bạn bay từ đâu sang Hồng Kông mà vé khứ hồi có 200 đô, và lại còn bay quâcr Tibet lẫn Mông cổ nhỉ??

thik_di_choi
02-12-2009, 14:08
Cái "bông hoa chưa được nghệ thuật lắm" nó là biểu tượng của Đặc khu hành chính Hong Kong đấy bạn ạ. Nếu được, bạn chia sẻ giúp mình một số thông tin về xin visa Hong Kong nhé. Cảm ơn bạn nhiều :).

Chính xác là hoa đào, biểu tượng của HKG. Dựng kiểu 3D thì phải như thế. Ông Đổng Kiến Hoa, tổng trưởng hay tổng quản gì đó của HKG sau sự kiện 01.07.1999 cũng là chủ tịch tập đoàn OOCL ( Orient Overseas Container Lines hay 2 ông xờ Eo, 2 ông xờ lợn), một tập đoàn shipping của HKG nên ông ấy cũng đưa biểu tượng này vào logo của hãng ở chữ O thứ hai.

Về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các dịch vụ khác HKG là sư phụ của dân Sin. Mấy tay HKg vẫn coi dân Sin là dân làm thuê. Sau khi HKG về TQ, môi trường đầu tư kinh doanh có kém đi, một số công ty chuyển dần về Shanghai nhưng HKG vẫn là mảnh đất màu mỡ với dân đầu tư. Thằng bạn em nó khoe mua được nhà HKG với giá gần 700k HKD mà như cái chuồng chim trên tầng 68. Đi thang máy cũng được transit sướng ghê. Nói chung ở HKG cái gì cũng Ok mỗi tội đắt, đi không lành lắm nhưng cũng phải đi thôi

kame kazuya
02-12-2009, 14:35
Ngồi bên vịnh Wanchai hóng gió, ngồi nghịch cái máy ảnh, cơ mà nặng quá, chả muốn lôi ra lôi vào để chụp, nên dùng máy cầm tay là tiện nhất. Mang máy to, ngoẹo hết cả cổ
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303447788_651177788_2743660_4547254_n.jpg

Năm sau có Green Day biểu diễn ở HK (có nên đi hay không, cháu thích Green Day)
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303442788_651177788_2743659_4212975_n.jpg

ngồi chán chê, lê la mê mỏi đến khoảng 5h00 - 6h00 cháu bắt đầu vào trong HKCEC để đợi đến giờ diễn. Fans đến ngày càng đông, xếp hàng ngày càng dài. Đoạn có staff của w-inds. ra quay film, cháu nhìn thấy mới chạy ào ra, trên đầu giơ lên tấm ảnh cháu chụp cùng các anh năm ngoái ^^ (hy vọng được vào đĩa tour tại HK năm nay của các anh).

Lần này đi, cháu không mở lòng như lần trước, không nói chuyện với người ngoài, chỉ im lặng cho đến phút chót >:)

Đài truyền hình của HK, với staff của w-inds. đang đi quay film phỏng vấn
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303467788_651177788_2743664_5768103_n.jpg

Lúc đầu, khi vào trong HKCEC thấy nhạc w-inds. nổi lên ( các anh đang tập trước buổi biểu diễn), lòng xốn xang khó tả, các fans hét ầm ĩ hết cả lên. Nhìn lên thấy 1 trong 3 anh cứ chạy ra chạy vào, yêu lắm ^^

Fans này đến từ Macau. Lần này đi cháu không chuẩn bị hoành tráng như hồi xem bên Nhật, không banner với quà tặng cho các anh đâm ra không đặc biệt lắm ^^
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303477788_651177788_2743666_7074391_n.jpg


Vì nhanh tay nhanh chân + cất công ngồi đợi đến giờ bán vé trên mạng, nên cháu kiếm được chỗ ngồi khá ngon, hàng thứ 11 bên cánh phải sân khấu. Đây là bạn Kilo, ngồi cùng hàng với cháu

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303487788_651177788_2743667_638748_n.jpg

Thôi, cái vụ xem concert cho phép cháu không tả, tại các cô các chú chắc cũng không muốn biết vụ đó. Chỉ gói gọn trong từ "MỸ MÃN"

sumoem
02-12-2009, 15:25
Hãy tả chi tiết hết đi bạn ơi! Hay quá.

kame kazuya
02-12-2009, 15:48
Xem concert đến khoảng 10h00, cháu cùng cậu bạn fans của HK đi ăn Mc Donald, ngay gần Station. Ôi, cháu nhìn thấy 1 cảnh tượng thật là hay, rất muốn chụp ảnh lại. Ở trước cửa station, cháu thấy 1 cô ngồi xổm xuống, 1 tay cầm thuốc lá hút, 1 tay cầm điện thoại nói chuyện, trông cô này rất chi là sành điệu, nhưng mà từ chỗ cô đó xổm, thấy nước cứ chảy ra. CHáu đoán là cô này mót, đếk chịu được nên phải bừa luôn như thế, cô này mặc váy maxi (loại dài đến mắt cá chân & rộng ) nên không bị lộ hàng :LL

Thực ra giao tiếp ở bên HK khó khăn với cháu. Cháu cứ nghe nói dân HK biết tiếng Anh nên sẽ dễ dàng hơn, nhưng không phải vậy. Đa số là chỉ biết tiếng Trung, mà cháu chả găm từ tiếng Trung nào vào mông cả. Khi nói chuyện bằng tiếng Anh với cậu bạn người HK, khó khăn lắm mới có thể hiểu được, còn không thì chả hiểu gì và đành phải cười trừ.

Thằng cu Kilo đưa cháu về đến tận HOstel, lúc đó khoảng 11h00 tối rồi, cháu về đến đúng địa chỉ thì phát hiện ra là thang máy chỉ hoạt động đến 9h00, như thế có nghĩa là cháu sẽ phải đi cầu thang bộ lên tận tầng 16. Tuyệt!!!

Leo 16 tầng thì mệt bở hơi tai. Thay quần áo, đánh răng rửa mặt, cháu lên giường đi ngủ, đến 11h00 sáng hôm sau dậy mà chẳng muốn đi đâu cả. Vì như ngày đầu tiên kia, cháu thấy nó không sạch sẽ nên không muốn ra ngoài.

Cháu ngồi ghế massage mãi + đọc những gì mà những người ở Yessin Hostel ghi cảm nhận về HK, rồi cháu cũng quyết định đi tắm và đi chơi.

Ra ngoài đường là khoảng hơn 2h00 chiều, cháu tìm hàng ăn cơm

Cơm thịt vịt quay, canh, thạch hoa quả, pepsi. ăn không no lòi kèn, bỏ chứa vì thức ăn nhiều dầu nhơm nhớp. Cháu chỉ ăn thịt thôi, rau cháu chừa lại ^^
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062677788_651177788_2749592_1464593_n.jpg

Nơi cháu đến là Causeway Bay, nghe nói ở đó nhiều hàng hịu :">

BUs 2 tầng, một loại hình phương tiện công cộng đặc trưng ở HK, trong hướng dẫn nó ghi là nên đi, cơ mà cháu đi bộ cho nó khỏe ^^
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303517788_651177788_2743672_1795291_n.jpg

Đi ra khu này mới thấy dân HK nó giàu như điên vậy, xe xịn rất lắm toàn mẹc, audi, lexus,... cứ nối đuôi nhau chạy. Đến bao giờ cháu mới có đc 1 em Kia Morning đây *lòng buồn tê tái*. Sáng hôm sau cháu mới thấy thất kinh bởi 1 hàng dài các em lam bố ghi ni gầm rú trên đường. Vì tay xách nách mang nên không kịp chụp lại, tiếc ơi là tiếc
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303512788_651177788_2743671_7972932_n.jpg

Ra đến Time Square để mua sắm
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303502788_651177788_2743669_4536524_n.jpg
Quanh cái khu này nhiều chỗ để Shopping lắm, bước chân ra là khu shopping rồi, đồ tàu, đồ hiệu, đồ nhái đủ cả, các thể loại nhãn hiệu luôn. Chị gái cháu mà đi thì chỉ có gào thét và cào cấu cháu, kêu cháu mua cái nọ cái kia mà thôi. Cơ mà cháu lại không khoái mua lắm (_ _)! chỉ thích nghía nghía thôi.

Time Square Tiếp
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173303507788_651177788_2743670_6519594_n.jpg

vietnam2009
02-12-2009, 15:56
Thú thật với bạn, đọc cả bài đi Nhật Bản lẫn Hong Kong của bạn đều có nhắc đến nhóm w-inds nhưng chẳng biết đấy là cái nhóm gì. Bạn có thể tả vụ đi này của bạn cũng như nói về họ đôi chút được không?:(

kame kazuya
02-12-2009, 15:58
Một vài ví dụ về đường phố ở Causeway Bay, các chị em phụ nữ đi chắc không cầm được lòng mà vung tiền qua cửa sổ đâu, mà đây mới chỉ là vớ vỉn thôi nhé. hehe
https://farm3.static.flickr.com/2782/4152711934_a2c60882f9.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2644/4152711932_06f685829b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2628/4152711928_e39d056b93.jpg

Phía bên tay phải ảnh là 1 tòa bán đồ kiểu LV với Chanel.... nhưng cháu chụp cái cây :D
https://farm3.static.flickr.com/2585/4152711938_dff0d17f82.jpg

danngoc
02-12-2009, 16:01
Cháu không mua sắm vì cháu chỉ thik chén, hehe vậy là cháu giống em rùi ! Mà cháu ơi zum cái mặt lại cho to đặng bà soi rõ cái giới tính cháu nào...

airtight
02-12-2009, 16:01
Đi thêm 1 đoạn thì gặp cái này. Cháu thấy trong những điểm du lịch ở HK, thì cái bôg hoa này cũng là 1 đặc trưng gì gì đó. Nhận xét riêng của cháu là trông nó chưa nghệ thuật lắm
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303417788_651177788_2743654_5632960_n.jpg


Ơ cái này thì em biết rồi, nó là bông hoa Dương Tử Kinh nó được tìm thấy tại mainland (không bà con họ hàng gì với sông Dương tử nhé)... tiếp đi kame kazuya...

kame kazuya
02-12-2009, 16:31
Bác danngoc: mặt cháu từ hồi đi Nhật vẫn phèn phẹt thế. Mỗi tội tóc xoăn và làm lại line cho tóc thôi :">
Các bác còn lại: cảm ơn các bác về vụ "bông hoa chưa nghệ thuật lắm"
Peter: vẫn như đợt đi Nhật, cháu đưa cô cháu lo hết ^^, cháu chỉ phải đưa có hình như là 300k thôi với mấy cái ảnh thẻ, không phải chứng minh tài chính và các thủ tục lằng nhằng khác.
cvn: đợt vừa rồi có khuyến mãi của VNA mua vé rất rẻ nhưng cháu bị lỡ vì nghĩ là không đi đc với bà con đặt vé ầm ầm. Rồi cháu nói với cô cháu là cho cháu cái vé đi ghép để đc vé rẻ...
Cháu ghi Tibet với Mông Cổ là vì cháu mù địa lý với đấy là 2 nơi cháu muốn đi ^^
vietnam2009: w-inds. là nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản, họ được yêu thích tại HK, Đài Loan, TQ, HQ, Thái Lan,... Ở VN thì khoảng hơn 100fans gì đó. Trong Đại nhạc hội Việt Nhật năm 2008, họ đã sang VN biểu diễn cũng các nghệ sĩ NHật Bản nổi tiếng khác. Gồm có 3 thành viên nam đẹp xinh lung linh ( trong mắt cháu ), 1 vocal và 2 người hát bè với những bước nhảy điêu luyện. hehe.
Cháu hâm mộ thì nhiều, nhưng để cho cháu mục tiêu thì chắc chỉ có w-inds. thôi

kame kazuya
02-12-2009, 17:08
Ở HK không thấy máy bán nước tự động, cháu chỉ thấy mỗi seven eleven là nhiều, khát thì chui vô đó mua 1 chai nước và bim bim ăn cho đỡ buồn mồm. Nước khiến cho bim bim nở tung tóe trong ruột của cháu, nên cháu chả thấy đói gì cả ^^.

Sau khi ở Causeway Bay thì cháu đi đến bờ Tsim Sha Tsui để xem nhạc nước lúc 8h00 tối.
Ra đến Tsim Sha Tsui, cháu nghỉ chân trên 1 cái công viên ở trên cao, nhìn sang bờ Hồng Kông và bây giờ mới thấy HK cũng được. Không gian tĩnh lặng, mát mẻ, khuôn viên sạch sẽ, thoáng đãng, bài trí đẹp mắt..Nhưng vì mải ăn bim bim nên không chụp trên cái công viên này ợ ^^.

Bắt đầu lên đèn, đây là ghế ngồi ở công viên, xa xa là tòa nhà cao tầng phía Kow Loon, ánh sáng sặc sỡ
https://farm3.static.flickr.com/2627/4152014617_806f069d48.jpg

Những cái đèn thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả về mặt nghệ thuật
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303537788_651177788_2743675_4231793_n.jpg


Đằng sau là công viên cho trẻ em. Lần này cháu chả nhờ ai chụp hình giúp cả ^^, con kia làm cháu vẹo hết cả cổ, lần sau thì kệ, chỉ mang em canon ixy nhỏ gọn thôi, trả ông anh cái súng kia cho ông í còn làm ăn
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062692788_651177788_2749595_1880691_n.jpg

Đường phố về đêm
https://farm3.static.flickr.com/2678/4152782212_58b6127353_b.jpg

Quả này hơi bị sáng ^^
https://farm3.static.flickr.com/2618/4152777634_b0123a3a85.jpg

Đỡ sáng nhưng mà mờ
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303547788_651177788_2743676_5167330_n.jpg

kame kazuya
02-12-2009, 17:56
Gần đến 8h00 tối thì cháu đi bộ ra vịnh để xem đèn chiếu sáng.

Đường cháu đi
https://farm3.static.flickr.com/2756/4152088309_3ebe6d6fa1.jpg

Đi bộ ra đến con đường hollywood, thấy tượng cô gái này
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303572788_651177788_2743680_6129358_n.jpg

Ở đây đang có màn trình diễn ánh sáng, thế mà cháu cứ đợi màn trình diễn nhạc nước, ngu quá thể :T.
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173323927788_651177788_2743825_4868443_n.jpg
Cơ mà thực ra nó phải lung linh thế này ( ảnh mượn bác Gúc gồ )
https://farm4.static.flickr.com/3035/3084879231_3e8c538d63.jpg

Cái này phải thông báo với các bác. Nhạc ánh sáng chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thôi. Đấy là lúc trên nóc các tòa nhà cao tầng, ánh sáng lazer chiếu rọi lung tung. Nhạc thì bé tí tẹo và cháu không thấy nó khớp với ánh sáng lắm ^^. Ra muộn không được xem ráng chịu thôi

Mọi người lúc này tụ tập trên con đường hollywood rất đông, chen lấn xô đẩy.

Sau màn trình diễn ánh sáng là màn văn nghệ văn gừng của cô bé xinh xắn này. Hát hay gần bằng cháu rồi ^^
https://farm3.static.flickr.com/2799/4152792966_a64d40f086.jpg

Trên đường hollywood, dưới chân cũng là những ngôi sao có in dấu tay của các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Cháu chả biết ai ngoài Jakie Chun với Lý Tiểu Long ^^.

Đây là bác Lý Tiểu Long...Kyaaaaaaaaaaaa
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062727788_651177788_2749601_5319022_n.jpg

kame kazuya
02-12-2009, 18:11
Ở chỗ đường Hollywood này, mọi người thi nhau bắn tỉa, cháu lần này cũng chẳng kém cạnh nên cũng đì đoàng như ai. Tay run, không 3pod ^^, chỉnh các thể loại thì được 1 tập hợp sau
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062702788_651177788_2749597_194628_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062707788_651177788_2749598_8111454_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173323932788_651177788_2743826_4171584_n.jpg


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173323957788_651177788_2743831_5132134_n.jpg
Tàu bè qua lại nườm nượp
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173323987788_651177788_2743836_2024533_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173324002788_651177788_2743839_2502219_n.jpg

kame kazuya
02-12-2009, 18:35
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173323992788_651177788_2743837_1650492_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173324032788_651177788_2743844_1751514_n.jpg

Bờ bên kia là Wanchai, cái mái vòm kia là chỗ cháu xem concert đó ^^
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173324037788_651177788_2743845_4401610_n.jpg

Các biển quảng cáo sáng đèn thì trông đẹp, ban ngày nhìn cũng thường thôi.
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173324062788_651177788_2743849_3125100_n.jpg

Theo cháu thấy thì đặc sắc nhất ở HK chính là hình ảnh đèn bên bờ phía wanchai, causeway bay... Còn chỗ khác cháu chưa tìm hiểu ạ, lần này đi không tìm hiểu kỹ càng lắm :D

kame kazuya
02-12-2009, 18:37
Đang đi thì cháu thấy mùi cá mực nướng thơm quá, nước dãi chảy lùm xùm,nuốt nước miếng liên xoành xoạch nên cứ đi về phía trước xem cái mùi đấy phát ra từ đâu. Cháu thấy 1 cái Kios, anh này bán cá ép. mùi thơm ****g phức. Cháu mới xếp hàng để mua. Lúc đó hàng này hãy còn ngắn lắm. Một lúc sau quay lại lưng cháu, đã thấy hàng dài, mà người ta cứ nhấp nhổm không yên và có vẻ tỏ ra là khá sốt ruột, sốt ruột đến bực mình, sốt ruột đến cau có í (người khác cau có chứ khôg phải cháu). Cau có thế nhưng không chịu rời hàng đâu, mà cứ đợi đến lượt mình thì thôi... Cháu nhìn cháu thấy buồn cười kiểu gì í. Cái mùi cá mực nướng thơm thật là lợi hại ^^, có bia uống với tí tương ớt Chinsu thì tuyệt (beer)

Cái món đấy nó như thế này ạ ^^

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173324077788_651177788_2743852_4581217_n.jpg

Đây là cái kios và anh bán hàng, làm luôn tay luôn chân
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062712788_651177788_2749599_4903662_n.jpg

Khách mua nườm nượp ^^
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062722788_651177788_2749600_1731087_n.jpg

Cháu cứ đinh ninh là về sớm để khỏi phải đi bộ 16 tầng, thế quái nào lang thang ở đây đến tận 10h00 cũng chưa thèm ra station nữa. Cháu vừa mới nhớ ra là ở trên con đường này có ca nhạc ca nhẽo, dân tàu dân Tây nắm tay nhau nhảy. Cháu cũng hăng hái tham gia ^^

Đi ở Station và phát hiện ra có Hà nội road ( hôm sau thì phát hiện ra cả Hải Phòng Road nữa ^^ )

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_173324082788_651177788_2743853_7442882_n.jpg

Trên chuyến tàu về nhà. MRT khá là mới và sạch sẽ, cứ khoảng 5, 10' là có 1 chuyến

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173324087788_651177788_2743854_2387744_n.jpg

kame kazuya
02-12-2009, 18:56
Cũng phải đến 11h00 cháu mới lết cái thân bồ tượng về đến Yessin hostel. Đóng cửa mới kinh chứ (_ _)!
Cháu lại không mang theo card của nó để lấy cái password mà vào bên trong rồi đi bộ lên. Cháu định lang thang buổi đêm rôi đấy chứ, nhưng trên đường đi lang thang cháu lại thử vận may của cháu ở 1 cái gate khác, cách gate vào Yessin Hostel khoảng 3, 4 cái cửa. Cháu thấy nhân viên bảo vệ, cháu ới bác í ra, bác hỏi cháu ở Yessin hả, card đâu, cháu nói cháu quên, thế mà người ta vẫn cho vào... May nhất là ở gate này, thang máy hoạt động bình thường ^^. Oh yesss. Phi vèo phát lên tầng 16. ĐỊnh là cất đồ đạc rồi chạy xuống dưới nhà ăn, lúc nãy đi đường phát hiện ra hàng mỳ thịt ngay cạnh.

Thế mà cất đồ đạc, tắm rửa xong thì lại chat chit mê mải nên lại lên giường đi ngủ luôn ^^, lỡ hẹn với món mỳ rồi.

Tiếp tục ngủ cho đến 11h00 thì cháu dậy, tắm rửa 12h00 cháu check out, lang thang chỗ Tsim Sha Tsui tiếp vì thấy bảo là có Kanto Road, bán đồ nhiều lắm. Đi thế Hồng Kông mà lại không mang quà về cho bố mẹ với chị gái. Đồ đạc gồm có 1 vali kéo nhỏ đựng quần áo, 1 balô đựng máy ảnh và 1 ruột tượng đựng Passport và xiền.

Kanto road còn khủng hơn cả Causeway Bay ^^, các loại tòa nhà với các loại nhãn hiệu. Mac Jacob có vài em khăn đẹp lắm.

Phải nói là dân HK giàu, mua cái túi LV, Hermes, Coach kiếc như không, chả bù cho cháu, cầm lên rồi lại đặt xuống. Nhìn giá xong lại nghĩ đến kiểu 10 cái túi này là đi được Mỹ, đi được 2 lần Cửu Trại Câu,...

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062757788_651177788_2749606_7462762_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062767788_651177788_2749607_1979683_n.jpg

Cháu thích túi hãng này
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062772788_651177788_2749608_1383301_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062807788_651177788_2749613_1715792_n.jpg

Giày của Jimmy Choo rất đẹp
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062817788_651177788_2749614_2761088_n.jpg

Cháu chỉ up vài cái ảnh ví dụ thôi, chứ hãng nào nổi tiếng cũng có ở Kanto Road luôn. Mê li. Thấy tên các hãng thôi cháu cũng sướng rơn rồi. Nhưng để mua được và vừa tiền thì cứ H&M với Zara thôi :P

kame kazuya
02-12-2009, 19:16
Đi nghía đồ đến khoảng 3h00 thì cháu đói bụng. Lúc nãy cháu đi, cháu đã đế ý 1 hàng rồi, rất đông khách, phải nói là chật cứng luôn, có vẻ nổi tiếng lắm, với lại là món Trung Quốc xịn nữa. Cháu cất bước ra đi và nhủ lòng tẹo quay lại sẽ ăn ^^.

Cháu quay lại chỗ đó, cháu đi 1 mình nên người ra xếp cháu vào góc trong cùng, nhìn những người xung quanh ăn, món nào cháu cũng muốn nếm 1 chút :-<. Trong lúc chờ đợi, cháu thấy đói cồn cào, ấy vậy mà người ta bưng ra cho cháu 1 ấm trà mạn, Uống thế cháu dễ ngất lắm :help

Cuối cùng thì món ăn được bưng ra đây, món gà xào xì dầu+ ơt, bát mỳ gân bò.
Chỗ thịt gà thì cháu ăn hết sạch sành sanh.
Còn Bát mỳ thì hơi khó ăn vì nó nhiều mùi quá, mùi kiểu húng lìu í >"<. Cháu chỉ ăn được hết gân bò với 2/3 chỗ mỳ thôi, nước cháu húp có tí
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062752788_651177788_2749605_7700340_n.jpg

Ăn xong cháu lại mải mê lựa chọn quần áo >:) nên cháu chả chụp ảnh đâu ạ
Rồi đi hết cửa hàng nọ, đến cửa hàng kia, cháu đi ra chỗ này, thấy bảo cũng nổi tiếng lắm ^^
https://farm3.static.flickr.com/2719/4152972142_7be92986cf.jpg

Trong lúc ra chỗ trên, chả may đi qua hàng bán trà sữa trân châu, cháu cũng thấy người ta xếp hàng nườm nượp nên chẳng thể cầm lòng. Trong cửa hàng này bán đủ các thể loại ngon ngon mát mát
Cháu thì làm hũ mango với cả thạch trân châu cốt dừa và 1 bánh flan taro ^^, nhìn cái gì cũng thích ăn mới kinh
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062792788_651177788_2749611_573848_n.jpg

Ăn xong ra ngoài thấy máy bay lượn phành phạch trên đầu, chả hiểu làm sao mà lại có trực thăng đi tuần

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062782788_651177788_2749609_159857_n.jpg

Thêm phát ảnh nhà cao tầng ^^, chụp vội vì tay cháu bây giờ bận lắm, vali va liếc, balô baliếc, lại thêm cả 2 túi nặng trịch đồ vừa mua nữa. Lúc này mới thấm khổ khi đi 1 mình
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062787788_651177788_2749610_4418047_n.jpg

kame kazuya
02-12-2009, 19:21
Cũng không còn sớm nữa nên cháu quyết định ra sân bay vì nghe nói sân bay HK cũng nhiều thứ để mua lắm

Đi qua cái này
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062802788_651177788_2749612_2883535_n.jpg

Tạm biệt Hồng Kông
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062822788_651177788_2749615_2481858_n.jpg

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062827788_651177788_2749616_4027540_n.jpg

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062837788_651177788_2749618_3383948_n.jpg

kame kazuya
02-12-2009, 19:27
Ra đến sân bay HK, đi cung quăng, chụp linh tinh,... Cháu mua thêm đc cho bố cái đồng hồ CK nhìn phát là cháu mê luôn :D
Cửa hàng bán đồ Disney
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174062842788_651177788_2749619_1120627_n.jpg

Mấy con cừu ngu ngu, điên điên, yêu yêu
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062847788_651177788_2749620_4501372_n.jpg

Chỗ này phải ghé vào mua đồ ăn vặt, bim bim xì nách :D
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062832788_651177788_2749617_6932248_n.jpg

Sau đó cháu làm phát sinh tố Sô cô la, ăn hết hộp này về nhà là ho luôn ^^
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174062852788_651177788_2749621_4518346_n.jpg

Chốt hạ ở sân bay bằng bát Ramen ^^
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173324092788_651177788_2743855_1405152_n.jpg

Rồi cháu đợi máy bay về đoàn tụ với gia đình ^^, chuyến đi xem concert kết thúc tốt đẹp

sumoem
02-12-2009, 19:44
Quá hay :)

kame kazuya
02-12-2009, 19:49
Một vài nhận xét chủ quan của cháu:

Cháu mới chỉ đi mon men thôi, chứ chưa tìm hiểu kỹ. Hongkong không phải là nơi cháu thực sự thích để tìm hiểu và đi sâu đi sát.

Qua những gì cháu thấy thì Hongkong phát triển từ rất sớm. Nếu chỉ đến đây và mua sắm thì có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về mọi nhãn hiệu.

Ngoài những trung tâm mua sắm thì nhà ở của dân ở đây trông bô nhếch còn hơn cả ở Việt Nam, chúng vừa bẩn vừa xấu tệ hại lại rất bé... Khách sạn thì đẹp ^^

Cháu có cảm giác không khí ở đây không được trong lành lắm dù gần biển, dù nhiều cây... Cái mùi Trung Hoa mà cháu nói ban đầu, nó đặc quánh lại, dù sáng hay đêm, cháu đều ngửi thấy cái mùi đó. Chính điều này làm cháu không muốn ra ngoài đường lắm.

Ở đây cháu không ăn nhiều như chuyến đi Nhât, và ăn món ăn Hongkong 2 lần thôi là cháu thấy không hợp khẩu vị rồi. Ở VN, cháu cũng ăn đồ Trung Quốc rồi mà không thích lắm, khách sạn gì gì vài sao ở Miền Nam hẳn hoi mà cũng không thấy ngon. Đây là do văn hóa nên không comment nhiều. Chủ nghĩa ăn thịt, nhưng cứ thấy nhớp nháp dầu mỡ là cháu hãi rồi.

Giới trẻ ở Hong Kong cũng hâm mộ giới trẻ Nhật nên họ ăn mặc, trang điểm, phong cách cũng như thế. Cũng có nhiều gái xinh, trai đẹp, tha hồ mà ngắm nghía tăm tia. Da các em rất trắng, dáng các ẻm rất cao. Đặc biệt là không bị vòng kiềng. Vì đời sống cao nên nhìn các em khá là thanh tao ^^, cháu là cháu duyệt đấy. Chắc là người dân cũng hiền hòa thôi, vì cháu không tiếp xúc nhiều.

Trong chuyến xem concert, cháu thấy an ninh kỷ luật ở đây không nghiêm. Nếu như ở Nhật thì ai ngồi vị trí đấy, không quay film chụp ảnh, rất ngoan ngoãn. Vi phạm thì bị staff ra nhắc nhở luôn. CÒn ở đây thì không như thế. Khi concert bắt đầu thì fans phi lên phía trước rất nhiều (sao cháu chịu ngồi yên được ^^), máy ảnh thi nhau chụp. Thế là hình ảnh về đêm diễn bị lộ hàng, người làm nghệ thuật ở Nhật không thích như thế tẹo nào. Chưa kể khi sang Đài Loan, có fan còn quay nguyên concert về up trên mạng. Cái này thì cháu non gan với lại khá là tôn trọng nhóm ^^.

Khi ra đến sân bay, xếp hàng để lên máy bay về VN, cháu có đi cùng 1 nhóm người Việt nữa. Cháu thấy anh này khá là ngông nghênh, chen hàng để lên máy bay trước, trong khi người ta chưa cho vào, rồi hàng ngũ thì lộn xộn.
Suy nghĩ của cháu là nếu không biết phải hỏi, không hỏi thì nhìn những người xung quanh xem họ thế nào thì mình bắt chước theo như thế. Lên máy bay rồi, có chị với chú này mua cái túi LV ( với cháu thì giàu mới mua túi này dùng ), nhưng đồ đạc thì không cho lên chỗ để đồ mà để ngay dưới chân, rồi dùng chân để lên mấy cái túi đồ đó. Trông rất chi là mất cảm tình và theo hướg dẫn thì không để đồ cồng kềnh dưới chân. Các em tiếp viên phải đến và nhắc nhở thì mới cho lên trên khoang để đồ.

Cháu ngồi và ngủ ngoan ngoãn cho đến lúc về đến VN.
Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi (BB)

CVN
02-12-2009, 21:11
Quá được! Các bác động viên bạn chủ topic bằng cách vào "Đánh giá topic" và cho nhiều sao nhé! :)

Chitto
02-12-2009, 21:46
Một cảm nhận rất thú vị. Luồng gió trẻ trung và tươi tắn hơn hẳn các cụ già xăm soi khó tính bủn xỉn (như mình) :):):)

BM
02-12-2009, 21:46
Chính xác là hoa đào

Ngày trước mình cũng thắc mắc là hoa gì? Sau này được biết là:
Tên khai sinh: Hoa Tử Kính
Tên tục: Hoa Móng..Bò! (Khá phổ biến ở Việt Nam!)

Đồng chí Homeless_ Man có đi ngang qua cho ý kiến nhé!:)

Xin lỗi spam, loãng topic một chút!:)

kame kazuya
02-12-2009, 22:25
hì hì, cảm ơn các bác.
Cháu sẽ phát huy ạ

songoku
02-12-2009, 22:34
Bạn Rùa "ẩm thực'' viết hay quá, 1 luồng gió mới trẻ trung, tươi tắn, mới lạ thú vị.
Tớ Thanks mỏi tay và tặng huy chương "Bắc đẩu bội tinh" năm sao rồi nhớ!

vitvivu
03-12-2009, 08:25
Tớ có một suy nghĩ nhỏ này, không biết có bị cho là "ném đá hội nghị" không, những người đi sau như tụi tớ, ngoài việc mong mỏi được đọc cảm xúc của mọi người qua những chuyến đi, còn rất mong mỏi thêm việc được biết các thông tin về giá cả và vị trí nơi ăn chốn ở, tình hình đi lại...v.v.. (có hình thì càng tốt) của những người đã đi trước, việc cập nhật các thông tin này đối với tớ là tương đối quan trọng, vì tuy rằng đã nghiên cứu các website nhưng vẫn không thể nào bằng sự "mục sở thị" của những người đã "lượn lướt" qua đấy được.

Ví dụ (chỉ là ví dụ thôi ạ) như trên mạng thì nhìn hình rất to rất đẹp, giá cả phải chăng, nhưng khi đến ở thì hóa ra không phải vậy, mà lại bị dẫn vào một khu gần đấy bé tí mà lại hơi bẩn, nên sự kinh qua của những người đã đi rồi là một kinh nghiệm vô cùng quý báu đối với loại "hậu sinh" chúng tớ, vì vậy nên thật là mong các thông tin như thế đính kèm hoặc bên cạnh các cảm xúc dạt dào trong mỗi chuyến đi.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn.

Nguyên Hương
03-12-2009, 09:07
Ngày trước mình cũng thắc mắc là hoa gì? Sau này được biết là:
Tên khai sinh: Hoa Tử Kính
Tên tục: Hoa Móng..Bò! (Khá phổ biến ở Việt Nam!)

Đồng chí Homeless_ Man có đi ngang qua cho ý kiến nhé!:)

Xin lỗi spam, loãng topic một chút!:)
Nếu bác nào xem phim "Chị em gái Hồng Kông" trên VTV thì có thể xem như tạm thời đi tour ngắn gọn về Hồng Kông. Cô gái trong phim đã giới thiệu về hoa này, nguồn gốc hết lun ạ.:D

TravelBug
03-12-2009, 09:46
5* ! Đọc xong, cứ vương vấn hình ảnh con sẻ nhỏ hoặc con sáo đang tung tăng!

danngoc
03-12-2009, 10:45
Tớ có một suy nghĩ nhỏ này, không biết có bị cho là "ném đá hội nghị" không, những người đi sau như tụi tớ, ngoài việc mong mỏi được đọc cảm xúc của mọi người qua những chuyến đi, còn rất mong mỏi thêm việc được biết các thông tin về giá cả và vị trí nơi ăn chốn ở, tình hình đi lại...v.v.. (có hình thì càng tốt) của những người đã đi trước, việc cập nhật các thông tin này đối với tớ là tương đối quan trọng, vì tuy rằng đã nghiên cứu các website nhưng vẫn không thể nào bằng sự "mục sở thị" của những người đã "lượn lướt" qua đấy được.

Ví dụ (chỉ là ví dụ thôi ạ) như trên mạng thì nhìn hình rất to rất đẹp, giá cả phải chăng, nhưng khi đến ở thì hóa ra không phải vậy, mà lại bị dẫn vào một khu gần đấy bé tí mà lại hơi bẩn, nên sự kinh qua của những người đã đi rồi là một kinh nghiệm vô cùng quý báu đối với loại "hậu sinh" chúng tớ, vì vậy nên thật là mong các thông tin như thế đính kèm hoặc bên cạnh các cảm xúc dạt dào trong mỗi chuyến đi.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn.

Cụ ơi, kinh nghiệm của em thì cụ cứ lượn lướt đi, tự tìm hiểu mấy cái ấy nó mới thú. Cũng dễ thôi, không mất công lắm đâu.

vitvivu
03-12-2009, 11:26
Đương nhiên muốn đi là phải tìm hiểu thông tin rồi, cái đó thì bác khỏi phải bảo em cũng tìm, chẳng qua em nghĩ có gì anh em chia sẻ nhau thêm những cái đã trải thôi, còn bác nào không muốn chia thì đương nhiên chúng em đành chịu chứ biết làm dư lào.

kanioboeru
03-12-2009, 11:41
Cho em hỏi làm thía nào mua được vé khứ hồi HAN-HKG chỉ có 200$ nhỉ nhất là lại đặt sát ngày ah. Em chưa bao giờ check được cái vé nào như thía cả. Em google cũng chưa ra trang web của Yessin hostel nữa.

kame kazuya
03-12-2009, 12:21
Vitvivu: cháu sẵn sàng chia sẻ những thông tin mà cháu biết. Và bài của cháu, cháu tả đúng những gì mà cháu đã trải qua. Về mặt tiền nong thì cháu không quan tâm lắm vì mua sắm bằng thẻ, mang theo tiền lẻ để ăn uống linh tinh. HK không quá đắt đỏ đâu ạ!
Kani: yesin hostel bác thử xem sao. Cháu chỉ mang máng thôi. Cháu nghĩ là có những hostel khác ổn hơn. Cháu k quan trọng chuyện ở nên ok con này, chứ nó không ổn so với hồi đi Nhật.
Vé máy bay đặt sát ngày mà đc rẻ là cháu nhờ cô vợ của Sếp đặt cho cháu, làm từ A-Z :D. Số cháu ăn may ạ!

Tommy_ngo
03-12-2009, 13:46
Lần sau cháu có đi đâu nhớ hô hào cho các cụ bám đuôi nhá , bài viết và chuyến đi của cháu quá ok ....... (beer)

kanioboeru
03-12-2009, 15:40
Vé máy bay đặt sát ngày mà đc rẻ là cháu nhờ cô vợ của Sếp đặt cho cháu, làm từ A-Z :D. Số cháu ăn may ạ!

Hic thế này thì muốn có ý kiến cũng chả được =)).
vừa vào trang web của yersin hostel, dorm của bọn này giá 120 HKG 1 đêm, nhưng hình như bọn này nó bắt mình trả tất cả tiền khi booking thì phải, bên hostleworld thường chỉ phải trả 10% trước

kame kazuya
03-12-2009, 16:28
cháu mất 62k VND cho việc book giường trên hostelboookers.com.

davidd
06-12-2009, 11:48
kame kazuya đi từ HK về rồi ? có vui ko ? tâm trạng thế nào ?

nếu như vé máy bay đựoc giá rẻ, mình cũng tính đi lần nữa, lần này đi ko cho người nhà bên kia biết, đựoc cái tự do :LL

kame kazuya
06-12-2009, 17:17
Cháu đi có tí tẹo mà. Cũng đc ạ. Có tiền đi shopping thì sướng. Nhưng cháu nghèo :D

davidd
07-12-2009, 12:13
yeah, nghèo mà đi được du lịch hong kong mà bắt cứ người nào cũng phải ngưỡng mộ (c)

kame kazuya
23-02-2010, 17:25
Cháu đang hạnh phúc nên phải lôi cái topic này lên 1 tẹo.... Hehe
Chả là vụ cháu sang Nhật và Hồng Kông xem concert của nhóm w-inds. ấy.
Hôm Tết cháu đặt mua DVD, hôm nay hàng về với cháu. w-inds. DVD live tour SWEET FANTASY in Hong Kong.
Khi bật lên xem đến đoạn document, thấy mặt cháu mới kinh chứ....woooohooooo.
Chỉ 2 tích tắc thấy mặt mình trong đó mà cháu như hóa điên ấy.... Hạnh phúc tràn ngập
Thế là chuyến đi Hồng Kông của cháu kết thúc quá mỹ mãn rồi....*nhảy nhót tung tăng tưng bừng*, cháu thề là thích hơn lên VTV3 nhiều ấy
https://farm3.static.flickr.com/2749/4381624888_bc4438263d.jpg

hd128
23-02-2010, 20:42
Đi thêm 1 đoạn thì gặp cái này. Cháu thấy trong những điểm du lịch ở HK, thì cái bôg hoa này cũng là 1 đặc trưng gì gì đó. Nhận xét riêng của cháu là trông nó chưa nghệ thuật lắm
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_173303417788_651177788_2743654_5632960_n.jpg


Ơ cái này thì em biết rồi, nó là bông hoa Dương Tử Kinh nó được tìm thấy tại mainland (không bà con họ hàng gì với sông Dương tử nhé)... tiếp đi kame kazuya...

Hoa đấy là hoa Tử Kinh (không có "Dương" đâu) loài hoa biểu tượng của Hồng Kông có in trên cờ của Hồng Kông đấy, một số đồng tiền xu Hồng Kông cũng có dập bông hoa này ở một mặt. Bông hoa mạ vàng này nặng nhiều tấn do Chính quyền Trung ương Trung quốc tặng chính phủ đặc khu hành chính Hồng kông nhân dịp Hồng Kông trở về thuộc Trung hoa lục địa. Bông hoa được đặt ở quảng trường tòa nhà Bàn Giao mái lợp bằng thân 7 chiếc máy bay Bo inh 747 tạo hình con chim Hải âu quay đầu về hướng Bắc (kinh). Tòa Nhà này xây dựng để tổ chức lễ ký kết bàn giao Hông Kông giữa Chính quyền Trung hoa đại lục và Chính phủ Vương Quốc Anh năm 1997. Tại hai cột cờ này sáng sớm và chiều tối cũng diễn ra lễ thượng cờ và hạ cờ, không khí không trang nghiêm long trọng như Ba đình, Thiên An Môn, thậm trí không bằng cả Quảng trường Trung Chính Đài loan.
Chính quyền Trung ương Trung quốc cũng đặt một bông hoa tương tự bên bờ bắc đảo Macao năm 1999 với mục đích tương tự. Tiếc là tớ còn ảnh nữa.

lilac
24-02-2010, 20:31
Cháu đang hạnh phúc nên phải lôi cái topic này lên 1 tẹo.... Hehe
Chả là vụ cháu sang Nhật và Hồng Kông xem concert của nhóm w-inds. ấy.
Hôm Tết cháu đặt mua DVD, hôm nay hàng về với cháu. w-inds. DVD live tour SWEET FANTASY in Hong Kong.
Khi bật lên xem đến đoạn document, thấy mặt cháu mới kinh chứ....woooohooooo.
Chỉ 2 tích tắc thấy mặt mình trong đó mà cháu như hóa điên ấy.... Hạnh phúc tràn ngập
Thế là chuyến đi Hồng Kông của cháu kết thúc quá mỹ mãn rồi....*nhảy nhót tung tăng tưng bừng*, cháu thề là thích hơn lên VTV3 nhiều ấy
https://farm3.static.flickr.com/2749/4381624888_bc4438263d.jpg

Má ơi, ss Rùa thế là sướng nhá! Chắc đêm ấy khỏi ngủ nhỉ???? Em thì thích đc lên DVD của New hay K8 mà... hok có tiền đi... Ôi... Ngồi nắn nót viết 2 chữ...."ganh tị" :gun:gun

kame kazuya
24-02-2010, 21:28
aaa, hóa ra là lilac trong JPN à.... hahaha, ss còn muốn KAT TUN, Mika, Jay Chou nữa cơ cơ cơ cơ :))

danngoc
24-02-2010, 21:43
:) Chúc mừng nhe, tui thèm đi chơi Hong Kong lâu rùi mà chưa đi được

kame kazuya
25-02-2010, 10:57
Cháu lại thèm đi Italia như anh mà không đc đây. HK thì dễ như trở bàn tay ấy mà anh

hoa xuong rong
25-02-2010, 22:03
cháu mất 62k VND cho việc book giường trên hostelboookers.com.

Chào Kame,
Cho mình hỏi một chút thông tin về Hong Kong vì tuần sau mình lên đường rồi.
Chả hiểu sao dạo này giá thuê khách sạn ở Hong Kong đắt thế? (Hay tại mình không bik kiếm chỗ nào rẻ nhỉ?) Mình lần tìm hostel Yesinn mà Kame nói trong bài viết, gởi email hỏi thông tin book phòng cho 3 người tụi mình mà 2 ngày rồi chưa thấy trả lời. Gần ngày đi rồi, rối rít hết cả lên. Có cách nào để có reply nhanh hơn từ hostel ko nhỉ?
Mà lúc trước Kame book phòng có cần đặt cọc tiền qua thẻ trước không?
Cảm ơn sự giúp đỡ của Kame trước nhé.

kame kazuya
26-02-2010, 08:57
em không gọi trực tiếp hay email trực tiếp cho hostel mà book qua hostelworld. Khi book qua hostelworld thì phải mất phí nho nhỏ (mà như của em thì là 62k vnđ, trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ.). Khi đến Hostel thì trả tiền trực tiếp cho hostel luôn.

Ở Hong Kong có rất nhiều hostel mà Yessin chỉ là 1 ví dụ hết sức là bình thường (ở Yessin không thuận tiện lắm đâu, bác nên chọn bên bờ Tsim Sha Tsui để thuận tiện cho shopping và chơi bời).

Cơ bản nhất vẫn là Google search: Hostel in Hong Kong sẽ có rất nhiều Option cho bác lựa chọn :D.

Bác thấy con nào đc nhiều sao, rating cao thì bác vào xem xét có ưng ý không. Thực tế thì nhìn trong ảnh có vẻ rất to cao rộng rãi, nhưng hầu hết các hostel ở Hong Kong đều bé như mắt muỗi vì nhà ở đây bé lắm. Đất chật người đông mà.

Chúc bác thành công, không nên lo lắng quá. Take note và giải quyết từng vấn đề 1.
Cảm ơn bác đã tín nhiệm em :D

hoa xuong rong
27-02-2010, 11:34
em không gọi trực tiếp hay email trực tiếp cho hostel mà book qua hostelworld. Khi book qua hostelworld thì phải mất phí nho nhỏ (mà như của em thì là 62k vnđ, trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ.). Khi đến Hostel thì trả tiền trực tiếp cho hostel luôn.

Ở Hong Kong có rất nhiều hostel mà Yessin chỉ là 1 ví dụ hết sức là bình thường (ở Yessin không thuận tiện lắm đâu, bác nên chọn bên bờ Tsim Sha Tsui để thuận tiện cho shopping và chơi bời).

Cơ bản nhất vẫn là Google search: Hostel in Hong Kong sẽ có rất nhiều Option cho bác lựa chọn :D.

Bác thấy con nào đc nhiều sao, rating cao thì bác vào xem xét có ưng ý không. Thực tế thì nhìn trong ảnh có vẻ rất to cao rộng rãi, nhưng hầu hết các hostel ở Hong Kong đều bé như mắt muỗi vì nhà ở đây bé lắm. Đất chật người đông mà.

Chúc bác thành công, không nên lo lắng quá. Take note và giải quyết từng vấn đề 1.
Cảm ơn bác đã tín nhiệm em :D

Cảm ơn Kame rất chi là nhiều. Nhờ bạn hướng dẫn cách tìm và book hostel mà mình lần mò cũng nhanh hơn. Định đi ngày 5/3 tới đây nhưng nghe nói ngày đó bên Hogn Kong đang có hội chợ, sợ mọi thứ đắt lòi kèn ra nên hoãn binh thêm vài ngày vậy. Kinh nghiệm đi nước ngoài không nhiều nên mọi thứ cứ rối như canh hẹ, đang ngồi gỡ đấy Kame ạ.
Cảm ơn Kame lần nữa nhé. :L

kame kazuya
27-02-2010, 17:02
Đi không theo tour sẽ vất vả, nhưng nhiều kinh nghiệm cho những lần sau bác ạ. Chúc bác may mắn và shopping được nhiều (Hong Kong có món Shopping là ngon nhất đấy bác ạ :X:X:X)

linhdan0101
09-05-2010, 21:46
Đọc bài này mà thấy "gen tị" quá, huhu :(( vướng bận gia đình rùi chẳng có cơ hội được vi vu. Hồi West Life biểu diễn sắp xêp hết mọi thứ rùi mà đến nơi lại bị nhỡ tàu :(( đen quá là đen. Bây giờ nhìn thấy các bạn đi gặp thần tượng mà nước miếng chảy ròng ròng ....

908s
29-08-2010, 17:32
Lối dẫn chuyện của bác chủ khá cá tính, dễ thương.. qua HK phần lớn HK qua góc nhìn của con gái:))

Gau Misa
31-08-2010, 14:15
mấy bạn đi HK thường làm visa mất bao nhiêu tiền ah?

June
31-08-2010, 16:04
Hình như phải hỏi trong mục hỏi đáp về du lịch Trung Quốc của chứ bạn Gấu????

Gấu sắp đi Hồng Kông à, tốn kém đây. Shopping paradise!!!!!!

Visa Hồng Kông mà tự làm khá lâu và phức tạp, đặc biệt khi không có giấy mời chính thống từ phía HK, mất tầm 40USD

Làm qua các công ty du lịch thì tốn kém hơn. Loại 1 tháng 1 lần là 60USD, 3 tháng 1 lần là 100USD, chỉ cần gửi hộ chiếu gốc với 2 ảnh nền trắng 4x6 thôi, không phải chứng minh tài chính với giấy mời giấy mọc gì cả. Thường thì 5 ngày làm việc là lấy được visa còn nếu lấy visa gấp trong 3 ngày thì thêm 30USD. Giá dịch vụ giờ thế là còn rẻ chán, năm 2006 tớ đi làm gấp các bạn ấy chém 200USD, may có công ty trả phí visa.