PDA

View Full Version : [ĐÃ HỦY] Cuối tuần ai về quê Bắc Giang mình Chè Cháo nào ?11 - 12/8/2012



tieudaodu
11-08-2012, 08:29
Trong bối cảnh anh chị em học tập làm ăn ở Thành phố vất vả ồn ào căng thẳng, Cuối tuần này, Xe Ôm tôi mời các bác về thăm quê . Một làng quê đậm chất làng cổ Việt Nam- Cây đa bến nước sân đình.
Cách Hà Nội khoảng 48km, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang, được coi là mảnh đất “địa linh nhân kiệt," nổi tiếng trong cả nước với ghề làm gốm và quần thể kiến trúc cổ thuần Việt mang đậm dấu ấn của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ.
- Một trong những làng cổ về Quan Họ Bắc Ninh
- Làng nghề Bánh Đa Nem, Bánh đa vừng ngon tuyệt vời…
- Nơi có Vân Hương Mỹ Tửu (Ruợu Làng Vân là danh tửu của xứ Bắc Hà. (Trước kia, rượu Làng Vân là lễ vật để dâng lên vua chúa và thường xuyên được sử dụng trong những buổi yến tiệc ở chốn cung đình. Cổng đầu làng Vân Xá có 2 câu đối:

"Vân hương mỹ tửu lừng biển Bắc
Chiến công như nguyệt rạng trời Nam"



Thời gian: 13h ngày 11/8/2012 – 12/8/2012
Thời Lượng: 2 ngày 1 đêm
Phương Tiện: Xe máy, xe ôm phượt ..(Ai không có xe, chúng tôi có cho thuê xe ôm)
Điều kiện ăn : Tự nấu ăn các món dân dã làng quê
Điều Kiện Ở: Xin ở nhờ (HomeStay)

Số lượng tham gia: 10 người
Kinh Phí: 150k
Địa điểm tới: Làng Thổ Hà – Chùa Bổ Đà – Nghĩa Thượng, Việt Yên, Bắc Giang
Liên Hệ: 090 257 2898 (Mr. Xe Ôm)
Lịch Trình:
NGÀY 1: HÀ NỘI – BẮC NINH- THỔ HÀ
13h: Tập chung tại cổng trường DH ngoại ngữ- DH quốc gia
14h: Lên đường thẳng theo quốc lộ 1A
15h: Tới Tp. Bắc Ninh, Ta có thể Dừng chân tại Nhà Thờ Lớn nhất nhì miền Bắc, chiêm nghiễm vẻ đẹp cổ kính của nó.
15h20: Đi về sau phía sau nhà bến xe Bắc Ninh đường Thiên Đức – Vệ AN , ăn món “Cháo Cá” ngon tuyệt cú mèo có một không hai - Đặc Sản Bắc Ninh.
15: 40: Tới Thổ Hà
” Thổ Hà Cách Hà Nội khoảng 48km, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang, được coi là mảnh đất “địa linh nhân kiệt," nổi tiếng trong cả nước với ghề làm gốm và quần thể kiến trúc cổ thuần Việt mang đậm dấu ấn của văn hóađồng bằng Bắc Bộ.Thổ Hà - Làng nghề vang bóng một thời”,
- Một trong những làng cổ về Quan Họ Bắc Ninh
- Làng nghề Bánh Đa Nem, Bánh đa vừng ngon tuyệt vời…
- Nơi có Vân Hương Mỹ Tửu (Ruợu Làng Vân là danh tửu của xứ Bắc Hà.
Trước kia, rượu Làng Vân là lễ vật để dâng lên vua chúa và thường xuyên được sử dụng trong những buổi yến tiệc ở chốn cung đình. Cổng đầu làng Vân Xá có 2 câu đối:
"Vân hương mỹ tửu lừng biển Bắc
Chiến công như nguyệt rạng trời Nam")
- Tới bến thuyền để sang Làng Thổ Hà, Tại đây các bạn được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên đò.
Các paparazzi thỏa sức chụp ảnh dòng sông Cầu vẻ đẹp lúc chiều tà loang đổ.


https://dulichbacgiang.gov.vn/images/stories/thoha-chieu%20ta.jpg
Cảnh chiều tà trên bến sông15h: 45 : Đặt chân tới Làng Thổ Hà, Chúng ta có thể bắt gặp ngay một nét đậm chất làng quê cũ, Cây Đa Bến Nước Sân Đình được gắn kết với nhau tuyệt đẹp.
=> Tại đây lại một lần nữa các bạn có thể thỏa sức bấm máy.
- Bến nước Thổ Hà, trước đây là nơi các anh Hai Chị Hai hát quan Họ
- Đình Thổ Hà là một ngôi đình nổi tiếng của xứ Kinh Bắc, là bông hoa của nghệ thuật chạm khắc Việt Nam và được xếp hạng là di tích Kiến trúc, Nghệ thuật cấp Quốc gia. Đình được xây dựng vào năm 1692, thời vua Lê Hy Tông và là một công trình kiến trúc quy mô với nghệ thuật điêu khắc độc đáo từng được Viện bảo tàng Viễn Đông Bác Cổ

https://dulichbacgiang.gov.vn/images/stories/dinh_2.jpg


16h15: Đi dạo vòng quanh làng để chiêm ngưỡng những nét văn hóa làng cổ,
- Ăn vặt ở quán gốc đa đầu làng, món bánh tráng Trộn, ngon tuyệt cú mèo :X
- Chúng ta có thể tự tay làm thử cho mình chiếc bánh đa lem, bánh đa cho mình ..
=> Vâng vẫn không thể thiếu các bạn cứ mái thoải chụp hình nhé.

https://dulichbacgiang.gov.vn/images/stories/thoha-cong.jpg

Cổng làng - Công trình mang niềm tự hào của người dân Thổ HàChùa Thổ Hà
https://dulichbacgiang.gov.vn/images/stories/ngo%20nho.jpg
https://dulichbacgiang.gov.vn/images/stories/thoha-trn%20ben.jpg
18h15: Chào tạm biệt Thổ Hà, và kịp mua cho mình những đặc sản quê hương như” Bánh Đa vừng, Bánh đa nem, Rượu làng Vân …”
Không quên chụp những bức ảnh lúc về .. hề hề
19h: Về ở nhờ tại 1 người bạn trong nhóm đi ở Nghĩa Thượng Việt Yên Bắc Giang
- Trên đường về chúng ta tranh thủ tự đi chợ quê ven đường
19h-19h30: Tự nấu cơm, chế biến các món ăn dân giã đồng quê như :Canh cua rau đay, Rau muống luộc, Cà Pháo dầm tương ….
19h30- 20h: Lúc này các bạn tắm giặt nhé, Nhà chỉ có giếng khơi, các bạn múc lên dùng tạm nhé ... Hơi mát một chút thôi .. he he
20h- 22h: Chúng ta thỏa sức giao lưu văn nghệ cùng với thanh niên ở làng quê, (Trong nhóm sẽ cố gắng có 1 cây Ghita đêm nhạc cho chúng ta .. )
- Thỏa sức upload ảnh, check in Facebook với mạng không dây 3G nhanh siêu tốc.
- 23h- 7h hôm sau: Ngủ ngon như con lợn con …
(Không đủ chỗ ngủ là chải chiếu ra sân ngắm ngàn sao luôn nhé J )

NGÀY 2: NGHĨA THƯỢNG – CHÙA BỔ ĐÀ

7h- 7h15: Thức dậy vệ sinh cá nhân
7h15- 8h: Ăn sáng với món Bún Canh Cua Ốc, ngon tuyệt vời J (Lưu ý còn tùy có ra chợ mua được cua không nhé! )
8h- 9h : Đi tới Chùa Bổ Đà
Về Bổ Đà : Bắc Bổ Đà, Nam Hương Tích" - lời ca ngợi vẻ đẹp và tầm cỡ của hai ngôi chùa thuộc thiền phái Lâm Tế lớn vào bậc nhất, đã khiến không ít du khách tìm về vùng đất tổ Bổ Đề.
Được xây dựng vào thời Lê (thế kỷ XVIII), chùa Bổ Đà là một trong những ngôi chùa cổ kính và lớn nhất vùng Kinh Bắc xưa và Bắc Giang nay, như câu ca dao đã "xếp hạng":


Thứ nhất là chùa Đức La,
Thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng
https://fo2.vicongdong.vn//trolai//2012//14368619//JPG//1043884.JPG
Cổng chùa
​https://dulichbacgiang.gov.vn/images/stories/201106/dsc_0177.jpg
Vườn tháp độc đáo với gần 100 tháp lớn nhỏ
9h-11h
- Thăm Tháp Chùa
- Leo núi Bổ Đà, cùng ngắm, nghe ngàn thông reo (Có thể lượm lại những trái thông đem về làm quà)

11h-12h: Quay lại quán cơm bên bến đò sang Bắc Ninh ăn cơm (Lần này phải đặt cơm nhé, không ai nấu cho ăn rồi .. he he :X )
12h-13h: Ăn Cơm
13h- 15h: Về HN

xxx :X Đường ai nấy đi ... Nhà ai nấy về .. Hẹn buổi offline gần nhất :X

Rừng già
11-08-2012, 08:40
Gấp gáp quá, nếu là CN tuần sau thì mình cũng muốn đi.

redpea
11-08-2012, 09:48
đùng roài đó.chuyển sang tuần sau đi cho thong thả bạn ah

harry01
11-08-2012, 10:07
Ac, bác lên lịch thế là ngày mai đi rồi, mọi ng bố trí sao nổi bác, xem lại đi :D

tieudaodu
11-08-2012, 10:19
hì hì, Tại hiện thời xe có rất nhiều, Mà Người ôm lại thiếu lên em mới phải mò lên Phượt muộn thế này ..
Hixx hixx

Nghia Bom
11-08-2012, 10:48
Hic. nghe bác PR mà thèm cái cung này quá nhưng gấp gáp thế này thì ko ai theo nổi rồi a ơi. rời lại tuần sau đi cho đông vui?????

Rừng già
11-08-2012, 11:52
Phải chăng đây là một chiêu PR :)) chứ đăng topic buổi sáng, rồi buổi chiều đi thì ai đỡ nổi =))

tieudaodu
12-08-2012, 08:29
he he, Rời tuần sau, bác nào đã bảo đi cấm được nuốt lời nhé ..
Haha, Em post như này để mời các bác đi tuần sau ấy chứ . hic hic

Rừng già
12-08-2012, 09:45
he he, Rời tuần sau, bác nào đã bảo đi cấm được nuốt lời nhé ..
Haha, Em post như này để mời các bác đi tuần sau ấy chứ . hic hic

Mình đăng kí luôn một xuất xế độc hành chắc chắn đi nhé:)

moonbg210
13-08-2012, 16:54
Hờ hờ, mình cũng Bắc Giang đây. Làm 1 chân ôm nhể:))

babyone
13-08-2012, 17:10
Vậy bây giờ là 18-19/8 sẽ đi plan này hay bạn chủ thớt hủy plan? Báo cho biết để tôi chỉnh tiêu đề.:Dam

Lantrailt
13-08-2012, 20:34
Mình cũng có lịch trở lại Thổ Hà. Nhưng đi chậm hơn bạn 1 chút. Tối T7 mình có mặt tại mấy chùa ở Tp Bắc Ninh. Sáng sớm mới đi Thổ Hà và loanh quanh đó chơi chứ không sang chùa Bổ Đà.
Về Thổ Hà, mình thích nhất món ốc luộc. Nước chấm ở nơi này cực kỳ độc và lạ. Ốc luộc thì hơi thô, dân dã như ngày xưa mình ăn: Chỉ có lá chanh/ bưởi luộc cùng. Không cầu kỳ với lá xả như bây giờ.
Nhưng mình thích!
Đoàn bạn nếu ai không đi Bổ Đà, mà ở lại đó chơi thì chờ mình ngày CN nhé! :D

chungvu72
13-08-2012, 22:12
Đi thêm suối mỡ- cây dã hương nũa đi vì 2 ngày dài quá

SaveLove
13-08-2012, 23:35
Hâm mộ bác tieudaodu này lâu rồi mà hóa ra bác ý lại cùng quê với mình :))
Cuối tuần này em mắc đi Sầm Sơn rồi không cũng dám đú đởn lắm ý chứ

Makeitsimple
18-08-2012, 15:15
Em vừa gọi cho bác, khi nào có chương trình ngày 1/10 thì cho em biết để đi cùng nhé. Lần trước đi một mình cùng một bác xe ôm nên chẳng biết nhiều chỗ hấp dẫn như vậy...

miss.ivy
19-08-2012, 09:09
Chùa Bổ cách nhà e có hơn chục km thui mà e chưa đi bao giờ.
Cơ mà nghe bác quảng cáo thấy hay như mấy chương trình giới thiệu địa danh du lịch trên tv ý nhỉ.:)
Hum nay về chắc các bác lại phải ở nhà gặm bánh đa thưởng thức rượu Vân thui. Mưa suốt thế này.:(
Hum nào e cũng thử vác xe qua đó thăm thú xem sao.:D

Longkend
19-08-2012, 10:57
lùi hẳn 2/9 đê he he he