PDA

View Full Version : Ngược Tây Nguyên xanh lên rẻo cao ngắm mùa vàng Tây Nguyên 30/8 - 5/9 (7 ngày)



anhtuands
09-08-2012, 23:09
Day 1: (1 đêm biên giới)

SG - Đồng Xoài - Gia Nghĩa - Daksong - Dakmin - 14C - sông Serepok

tiếp tục cầu may cho gặp chuyến đò chở qua sông, không thì xuyên rừng Yok Đôn ra lại ngã ba Cư M'Lan rẻ vô đồn biên phòng Serepok (nếu bị biên phòng vịn không cho đi thì ta xin ngủ lại biên phòng)

Day 2: (đêm Kontum)

mục tiêu là đến được Kontum, nếu đi tiếp đc 14C từ đồn Serepok thì đi, không thì vòng ra Ban Mê cứ QL14 mà phang.

Day 3: (đêm Tu Mơ Rông cao trên 1000m)

Kontum - Đắk Tô - 672 - Tu Mơ Rông

Day 4: (đêm ở rẻo cao Ngọc Linh)

Tu Mơ Rông - Đắk Glei - 673 - Mường Hoong - Ngọc Linh xã

Day 5: (đêm ở làng Kon Tuông)

leo núi, lên làng (có thể là Kon Tuông hoặc 1 làng khác), chạy thử coi con đường từ Ngọc Linh qua Tu Mơ Rông làm tới đâu, ngắm lúa, nhởn nhơ chụp ảnh, tạo bọt

Day 6 & Day 7

Ngọc Linh - Kontum - Gia Lai - đường Đông Trường Sơn - Krông Cho - Krông Pa - QL25 - Tuy Hòa (tối thẩy xe máy lên ô tô về)

Chi phí: 1000k (xăng xế ôm tự xử)
Tuyển thêm 4 mem, ngày 15/08 sẽ chốt đoàn

https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/IMG_0335.jpg

jarkko2806
09-08-2012, 23:14
Sao không thêm cụm từ yêu thích của a là "hành xác" cho các bạn khỏi bỡ ngỡ a Tuấn nhỉ :P ? sao những plan hay cứ dồn vào 2/9 thế này , bùn quá đi àh, phải đi Nam Du rồi

anhtuands
09-08-2012, 23:20
Sao không thêm cụm từ yêu thích của a là "hành xác" cho các bạn khỏi bỡ ngỡ a Tuấn nhỉ :P ?

Cung này không hành xác đâu. (NO)

anhtuands
09-08-2012, 23:40
Làng Kon Tuông sau cơn mưa..
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/IMG_0226.jpg

Đường lên làng, đi qua những thửa ruộng bậc thang
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/IMG_0109.jpg

anhtuands
09-08-2012, 23:43
Bài viết của mình về chuyến đi năm trước

TTO - Hằng năm cứ đến khoảng giữa tháng 9, đầu tháng 10, dân săn ảnh du lịch thường ngược lên Tây Bắc xa xôi thưởng ngoạn, chụp ảnh những thửa ruộng bậc thang óng ánh một màu vàng khắp những sườn đồi. Ít ai biết ngay ở Tây nguyên cũng có một mùa vàng như thế...

Thôi thúc những bước chân lang bạt. Những ngày này khắp Măng Buk, Măng Đen hay thung lũng Mường Hoong, rẻo cao Ngọc Linh... đang vào mùa lúa chín. Dân làng nô nức ra đồng gặt lúa, tiếng cười nói vang dậy khắp nơi.

Những thôn, làng, rẻo cao ở đây cũng trồng lúa mỗi năm một vụ mùa. Hầu như nhà nào cũng trồng lúa và lúa dùng để ăn trong năm.

Mùa ấm no đang về trên những rẻo cao Tây nguyên.

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/452720/Ruong-bac-thang-o-Tay-nguyen.html

jarkko2806
09-08-2012, 23:47
PR chuyến đi dữ quá nha a Tuấn ! nhìn hình mà tiếc ơi là tiếc

anhtuands
09-08-2012, 23:53
PR chuyến đi dữ quá nha a Tuấn ! nhìn hình mà tiếc ơi là tiếc

PR vầy mà ko biết có ai đi cùng hông nữa nè vì đa phần ai cũng có plan cho dịp lễ bự rồi. Nhưng chuyến này anh chỉ tuyển đủ 6 người thôi, chốt đoàn cũng sớm cho nó khỏe. :D

xitrum212
10-08-2012, 02:19
Ôi nhìn lịch trình đã quá, mới đi Tây Nguyên về chẳng lẽ lại tiếp tục đi nữa sao

Summer_Flower44
10-08-2012, 05:36
PR vầy mà ko biết có ai đi cùng hông nữa nè vì đa phần ai cũng có plan cho dịp lễ bự rồi. nhưng chuyến này anh chỉ tuyển đủ 6 người thôi, chốt đoàn cũng sớm cho nó khỏe. :D

Chị chưa có plan dịp này :) Nếu tuyển giúp chị xế xịn thì chị xin theo em :D

anhtuands
10-08-2012, 09:16
Tỉnh Kon Tum xưa, ngoài Mường Hoong-Ngok Linh, còn có hai địa danh nổi tiếng gian khổ, sơn cùng thủy tận với ruồi vàng, bọ chó, vắt kim cương là Măng Đen và Tu Mơ Rông. Riêng Tu Mơ Rông, chúng tôi còn hay gọi là “thủ đô của ruồi vàng”, nơi dày đặc loài ruồi núi màu vàng, nhỏ, chuyên hút máu người, trâu, bò... Ban ngày, ngồi đâu chúng cũng bám vào hút máu. Ruồi vàng cắn không đau nhưng chỗ chúng hút máu để lại những vết đen nổi lên rất đáng sợ. Nhất là cánh phụ nữ, khi đến nơi này họ phải trùm kín như người theo đạo Hồi hoặc ngồi bên bếp lửa để tránh ruồi vàng tấn công.

Hồi sau giải phóng (1975), số giáo viên trẻ được phân công về Đak Tô thường sợ nhất ba nơi phải đến: Một là về vùng sát biên giới Việt Nam-Campuchia gồm Mô Ray-Rơ Cơi, đoạn đường vừa xa vừa nguy hiểm, lại phải ăn gạo dẻo như nếp của người Kinh quanh năm khiến nhiều người ngán như “ngán cơm nếp”; thứ hai là về vùng phía Đông Bắc huyện như Đak Xao, Đak Na phải leo qua dốc cao Văn Lem mất một buổi ròng, mệt bở hơi tai; cuối cùng là vùng Tu Mơ Rông-Măng Xăng-Ngok Yêu-Ngok Lây cũng phải qua con dốc dài Măng Rơi như muốn rụng cả chân tay.

http://baogialai.com.vn/channel/1622/201205/Rung-xua-lang-cu-tinh-nay--2154912/

anhtuands
10-08-2012, 09:19
[QUOTE=Summer_Flower44;675160]Chị chưa có plan dịp này :) Nếu tuyển giúp chị xế xịn thì chị xin theo em :D[/

Okie, dể em tuyển xế cứng cho chị. :)

anhtuands
10-08-2012, 09:23
cũng chính vì cái cảm giác thong dong nằm giữa ruộng lúa, núi đồi trong ngạt ngào hương lúa chín mà anhtuands tui phải quay lại chốn này;)
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/ggg.jpg

và âm mưu nằm ngủ ở đây một đêm=))
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/IMG_0114.jpg

HongCam
10-08-2012, 09:28
Trùi ui, tiếc quá, em khoái mấy cung anh làm lead quá mà lần này đi dài ngày quá ko tham gia được, tiếc hùi hụi...:(((

mechuotchit
10-08-2012, 09:29
Đọc xong muốn đăng ký liền , nhưng còn phải thương lượng với Ba Chuột nên cho mình 2 gạch mềm nhé !
Sẽ trả lời bạn sớm :)
Thân !

anhtuands
10-08-2012, 09:32
...........

anhtuands
10-08-2012, 09:34
Trùi ui, tiếc quá, em khoái mấy cung anh làm lead quá mà lần này đi dài ngày quá ko tham gia được, tiếc hùi hụi...:(((

Híc híc, vì tính chất chuyến này tiết kiệm và chơi nhiều nên phải đi nhiều ngày vầy mới được.

Lamnd
10-08-2012, 10:07
Cung đường hay quá anh Tuấn........ :( buồn quá vì k tham gia đc

ketsat_ketsat
10-08-2012, 10:33
Cho e một vé nhé a . E có chiếc max 100 , k pit chạy đường đồi núi nổi k , nếu đc thì e đi xe , nếu k thì a kiếm xế dùm e nhé .
ketsat_ketsat
đt: 01689898689

jarkko2806
10-08-2012, 11:07
Trùi ui, tiếc quá, em khoái mấy cung anh làm lead quá mà lần này đi dài ngày quá ko tham gia được, tiếc hùi hụi...:(((
Cái cung nào mà anh thích thì em cũng thích , sao kì vậy e Cẩm nhỉ ?

Bich Hue
10-08-2012, 11:14
Ôi, anh Tứng dê ét, người là người chỉ làm ta hận!

SVC
10-08-2012, 12:01
Anh mỏ nhọn cho em đăng ký 1 cục gạch ạ.

huongngoclan
10-08-2012, 12:13
Anh cho em quăng 2 gạch mềm nhé!

Em sẽ comfirm sớm :)

Ha113
10-08-2012, 12:34
Em ko thấy thông tin ngủ đêm, anh tính là ngủ nhờ ở bản, làng hả anh? Trên đấy chak ko có nhà nghỉ anh nhỉ :D

zerobuon
10-08-2012, 13:17
Em xin một xuất gạch mềm nha a

Pippy
10-08-2012, 13:48
PR vầy mà ko biết có ai đi cùng hông nữa nè vì đa phần ai cũng có plan cho dịp lễ bự rồi. Nhưng chuyến này anh chỉ tuyển đủ 6 người thôi, chốt đoàn cũng sớm cho nó khỏe. :D

Bạn ơi cho mình đăng ký 1 gạch mềm nha. Mình làm Ôm thui. Nếu bạn sắp xếp được Xế thì mình đăng ký gạch cứng bự lun :)

hgvinh
10-08-2012, 14:48
Em quăng bên face rồi, giờ qua đây quăng luôn, khi nào off vậy a?

anhtuands
10-08-2012, 16:44
Đôi điều về chuyến đi:

Ngủ:
Chuyến đi lần này khả năng chúng ta sẽ ngủ đủ loại kiểu: ngủ nhà rông (ngày trekking lên làng Kon Tuông), ngủ đồn biên phòng (nằm trong chủ ý), khả năng còn có thêm 1 đêm ngủ trên đường Đông Trường Sơn (dựng lều) ---> các bạn nên chuẩn bị mền + áo ấm thay thế cho túi ngủ khá cồng kềnh, vớ dài và dày, thuốc bôi chống côn trùng.

Ăn:
Vì tính chất đa phần những con đường chúng ta đi đều khá vắng vẻ, đường biên giới hay xóm làng hẻo lánh nên chuyện ăn uống sẽ hoàn toàn bị động. Anhtuands sẽ mang theo 1 nồi nhỏ + 1 bếp khò để nấu mì gói hay xào rau ăn cứu đói, lên làng ở thì chúng ta có thể nhờ dân làng nấu dùm cho nồi cơm ---> đồ ăn vặt mang theo sẽ là mức dừa, lạp xưởng, dưa mắm, chà bông (đoàn sẽ chuẩn bị). Các bạn nên chuẩn bị cá nhân bánh ngọt, phomai hay kẹo cho mình.

Hành trình:
Chuyến đi tương đối cũng dài ngày, các bạn đã tham gia thì nên xác định tham gia từ đầu đến cuối chuyến đi, cực khổ cùng chịu, sung sướng cùng chia. Chuyến này có đường đẹp đường xấu, có trekking lên làng, đi bộ cũng khá nhiều ---> mọi người nên tham khảo kỹ càng khi đăng ký.

anhtuands
10-08-2012, 17:05
LOA...LOA..LOAAAAA

15/08 sẽ off CHỐT ĐOÀN + deposit 500k
Địa điểm: 18h tại MƠ PHƯỢT CAFE.

số đt của mình: 0913.700842
mọi gạch cứng, gạch mềm sẽ chốt hạ trong hôm đó nhé mọi người. (beer)

vu_haivt
10-08-2012, 17:32
Off thôi :))

babyone
10-08-2012, 18:06
Đôi điều về chuyến đi:

Ngủ:
Chuyến đi lần này khả năng chúng ta sẽ ngủ đủ loại kiểu: ngủ nhà rông (ngày trekking lên làng Kon Tuông), ngủ đồn biên phòng (nằm trong chủ ý), khả năng còn có thêm 1 đêm ngủ trên đường Đông Trường Sơn (dựng lều) ---> các bạn nên chuẩn bị mền + áo ấm thay thế cho túi ngủ khá cồng kềnh, vớ dài và dày, thuốc bôi chống côn trùng.

Ăn:
Vì tính chất đa phần những con đường chúng ta đi đều khá vắng vẻ, đường biên giới hay xóm làng hẻo lánh nên chuyện ăn uống sẽ hoàn toàn bị động. Anhtuands sẽ mang theo 1 nồi nhỏ + 1 bếp khò để nấu mì gói hay xào rau ăn cứu đói, lên làng ở thì chúng ta có thể nhờ dân làng nấu dùm cho nồi cơm ---> đồ ăn vặt mang theo sẽ là mức dừa, lạp xưởng, dưa mắm, chà bông (đoàn sẽ chuẩn bị). Các bạn nên chuẩn bị cá nhân bánh ngọt, phomai hay kẹo cho mình.

Hành trình:
Chuyến đi tương đối cũng dài ngày, các bạn đã tham gia thì nên xác định tham gia từ đầu đến cuối chuyến đi, cực khổ cùng chịu, sung sướng cùng chia. Chuyến này có đường đẹp đường xấu, có trekking lên làng, đi bộ cũng khá nhiều ---> mọi người nên tham khảo kỹ càng khi đăng ký.

BBO gửi nhóm 1 kí lương khô bay để dặm bao tử lúc đói, kì trước đi 722 soạn ra rồi mà bị bỏ lại + 1 gói gia vị ướp thịt nướng kiểu Nga (cho 2 kí thịt), thịt heo, nai, bò, cắt cục bằng nắm tay, ướp cái gói gia vị này vô, gói kín lại, không sợ hư thịt, khi nướng lụi cây ngang qua là dc, k cần vỉ.

15/8 off ké :). Chuyến này mình không đu theo được. Chúc đoàn vui. Rất muốn đi chuyến dài ngày như thế này cho kịp thấm cảnh , thấm tình, đi chớp nhoáng 2,3 ngày thật sự không kịp thẩm thấu. Chờ plans sau của anhtuands vậy :)

namnguyen
10-08-2012, 22:21
Đoạn từ Kon Tum lên có một lựa chọn là đi đường Sa Thầy, cũng có ruộng bậc thang. Đoạn từ Plei Kần đi về hướng Ngọc Linh qua Đak Wah hay Đak Suốt gì ấy có mấy triền lúa hay lắm, có cầu treo nữa, suối chảy cong cong.

conlele
11-08-2012, 07:50
Sao không 5 ngày mà lại 7 ngày, trời ơi! (hết phép rồi, hổng lẽ "tạm ứng phép" của năm 2013?)

Có nhận quân giờ chót không Tuấn? Chờ năn nỉ, thương lượng với sếp cái !

hoannamle
11-08-2012, 08:57
Bảy ngày lận ,cố gắng mà nếu ai có xe nam xin làm xế hay ôm cũng được,xe trước bị hư lắc nhắc nhiều quá hjc

Xa-qua-di
11-08-2012, 10:45
Anh ơi, cho em một đặt 1 gạch nhé - em tên Lan - hẹn gặp anh ngày off nhé.

Hi vọng mình đc đi, hìi ;)

quangha07
11-08-2012, 11:58
Em tham gia với nhé bác chủ! Nhà em đang ở Buôn Mê nên tham gia với mọi ng từ Gia Nghĩa nhé.
Có gì bác chủ off xong thì cho em cái thông tin cuối cùng với nhé.
Nhà em có con xe Fute Neo, leo đèo tốt. Cần thêm một ôm nào.
Số em là 0905.333.262
facebook.com/hoangtaoqt

anhtuands
11-08-2012, 14:26
Sao không 5 ngày mà lại 7 ngày, trời ơi! (hết phép rồi, hổng lẽ "tạm ứng phép" của năm 2013?)

Có nhận quân giờ chót không Tuấn? Chờ năn nỉ, thương lượng với sếp cái !

tạm ứng phép đi cùng tụi em đi anh Lele ơi. (beer)

anhtuands
11-08-2012, 14:27
Em tham gia với nhé bác chủ! Nhà em đang ở Buôn Mê nên tham gia với mọi ng từ Gia Nghĩa nhé.
Có gì bác chủ off xong thì cho em cái thông tin cuối cùng với nhé.
Nhà em có con xe Fute Neo, leo đèo tốt. Cần thêm một ôm nào.
Số em là 0905.333.262
facebook.com/hoangtaoqt

Okie, bạn. Có ôm cho bạn rồi nhé! :)

anhtuands
11-08-2012, 14:29
Anh ơi, cho em một đặt 1 gạch nhé - em tên Lan - hẹn gặp anh ngày off nhé.

Hi vọng mình đc đi, hìi ;)

em liên lạc bạn quangha07 làm ôm cho bạn ấy nhé! sẽ có người chở em lên Gia Nghĩa. hẹn gặp hôm off.

anhtuands
11-08-2012, 14:31
Bảy ngày lận ,cố gắng mà nếu ai có xe nam xin làm xế hay ôm cũng được,xe trước bị hư lắc nhắc nhiều quá hjc


chỉnh trang xe lại rồi đi Nam ơi, chớ tình hình là đang thiếu xế. Quyết nhanh dùm T nhé, vì số lượng người đã qua số 6 rồi. Chuyến này ko đi đông quá được đâu. (beer)

Kau
11-08-2012, 15:17
Mỏ nhọn ơi, sao ít ác quá vậy :D
Đi 1 lần 7 ngày thì khó cho tui quá. Huhu, phải làm sao đây!!!!

hoannamle
11-08-2012, 16:02
Mỏ nhọn ơi, sao ít ác quá vậy :D
Đi 1 lần 7 ngày thì khó cho tui quá. Huhu, phải làm sao đây!!!!

Thấy Tuấn đâu có mỏ nhọn đâu ta,đâu phải ở xứ dừa Bến Tre đâu,sao ai cũng gọi là mỏ nhọn nhỉ !

Lu Bánh Mật
11-08-2012, 16:31
Em cũng muốn tham gia nữa,cho đặt 1 cục gạch với nha! Em là 1 xế nhé! Không biết có ai muốn đi chung zới em không???

hoannamle
11-08-2012, 17:19
Em cũng muốn tham gia nữa,cho đặt 1 cục gạch với nha! Em là 1 xế nhé! Không biết có ai muốn đi chung zới em không???

Mình ko có xe nè bạn.Nếu đc mình đi với bạn đc ko. Không 9 không 3 tám 8 không 6 sáu 1

Baobao_1710
11-08-2012, 17:53
Ô cung này hay quá ,muốn đi nhung dài ngày quá.

hgvinh
11-08-2012, 22:51
Ghiền, mong đến ngày off. :)

Lu Bánh Mật
11-08-2012, 23:08
Mình ko có xe nè bạn.Nếu đc mình đi với bạn đc ko. Không 9 không 3 tám 8 không 6 sáu 1

Ok. Zậy để lúc đi off rồi mình bàn luôn nhé! Lúc đó bạn gọi số 0947 84 5555 nhé!

hoannamle
12-08-2012, 09:10
Ok. Zậy để lúc đi off rồi mình bàn luôn nhé! Lúc đó bạn gọi số 0947 84 5555 nhé!

Ok,vậy mình với bạn đi chung ha,mình ở nguyễn cảnh chân q1,gần cứu hỏa tp,còn bạn

SVC
12-08-2012, 14:47
Rồi ta sẽ đi hái ngọn susu
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/_IGP9088.jpg

ngọn susu, anhtuands tui ghiền món này
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/IMG_0193.jpg

Chợt em thấy thèm món ngọn susu xào tỏi (c), nếu đc em xin đăng ký làm món này :D

QuyCam
12-08-2012, 15:52
Mình mới đi Đông Tây Trường Sơn về. Lỡ hẹn cung Tây Bắc hx hx... vẫn muốn đi tiếp nhưng chưa sắp xếp công việc được. 15 off mình sẽ ráng xem thế nào...

zerobuon
13-08-2012, 09:03
Thời gian đi và join đoàn em sẽ đi chung với chị Hương Ngọc Lan vì time nghỉ phép ko có nhiều

babyone
13-08-2012, 11:09
Thấy Tuấn đâu có mỏ nhọn đâu ta,đâu phải ở xứ dừa Bến Tre đâu,sao ai cũng gọi là mỏ nhọn nhỉ !

Bữa nào chỉ cho, lúc hắn mỏ nhọn nhìn iu lắm.
Cung 7 ngày, chậc :0, cũng đã mà ...

conlele
13-08-2012, 17:17
tạm ứng phép đi cùng tụi em đi anh Lele ơi. (beer)

hìhì... giờ cuối kg xin nghỉ được Anh Tuấn ơi!
Anh đành chuyển qua đi cung của nhà ĐTM trong 3 ngày thôi.

anhtuands
13-08-2012, 17:43
hìhì... giờ cuối kg xin nghỉ được Anh Tuấn ơi!
Anh đành chuyển qua đi cung của nhà ĐTM trong 3 ngày thôi.

Èo, chúc anh Lele và ĐTM có chuyến đi thú vị. Cho em gởi lời thăm anh Random, bữa đi Ma Nới không nhờ ảnh tụi em cố sát chạy thêm chắc ngủ muỗi rong rừng rồi. :)

HVL
14-08-2012, 10:40
Mấy tấm ảnh trong chuyến đi trước đẹp quá. Hy vọng chuyến này đi sẽ kiếm được một bộ ảnh hoành tránh về cung Tây Nguyên!\
@anhtuands: em không có mặt lúc off nhưng ôm sẽ đại diện off giúp em. Gặp anh lúc khởi hành!

tyopinky
14-08-2012, 11:24
Muốn đi quá mà h hok biết phép nào cho e nghỉ 4 ngày nửa, huhu

Kiko
14-08-2012, 11:30
Anh ơi còn tuyển ôm nữa không? Em mới tham gia nên biết hơi trễ ah.

tunglam263
15-08-2012, 08:42
Cung này đã quá mà tiếc cũng đi ngay đợt này rồi :( mà bác anhtuands cho em hỏi ké chút, ruộng lúa ở Ngọc Linh đây em tìm trên google map là chỗ khu bảo tồn Ngọc Linh luôn hả bác. Đi QL14 từ Đà Nẵng lên Plei cần em thấy có ngang qua khu đó mà không biết có ruộng lúa như bác nói không ta.

anhtuands
15-08-2012, 22:45
Mèn ơi! plan 7 ngày, lại lên cách ngày đi có 3 tuần vậy mà quân số cũng ngót ngét hai chục.

Danh sách chính thức:
1/ anhtuands - nếp tẻ
2/ nhà Mẹ chuột
3/ Vinh - Két sắt
4/ HVL - Dạ hương
5/ Nhaque66 - Heo đất
6/ Vũ Hải - ??
7/ Lan - BMT
8/ Anh Du (độc hành)
9/ Hải - Tú
10/ SVC - SVC'

anhtuands
15-08-2012, 22:48
Cung này đã quá mà tiếc cũng đi ngay đợt này rồi :( mà bác anhtuands cho em hỏi ké chút. ruộng lúa ở Ngọc Linh đây em tìm trên google map là chỗ khu bảo tồn Ngọc Linh luôn hả bác. Đi QL14 từ Đà Nẵng lên Plei cần em thấy có ngang qua khu đó mà không biết có ruộng lúa như bác nói không ta

Từ Đà Nằng thì đi đường HCM đến Daklei rẻ lên hướng đi Ngọc Linh. Vào tới Mường Hoong là đã thấy ruộng bậc thang.

anhtuands
15-08-2012, 22:49
Anh ơi còn tuyển ôm nữa không? Em mới tham gia nên biết hơi trễ ah.

Em đký trễ quá, lại là ÔM, nhóm thì thiếu XẾ. Hẹn em chuyến khác.

NangCaoNguyen
15-08-2012, 23:08
Chúc cho chuyến đi của mọi người vui vẻ và thuận lợi, tin này nên cung cấp cho chủ thớt : 7 ngày đi tại Tây Nguyên 98% là mưa 24/24 tiếng nha mưa to - mưa rào - mưa phùn - mưa bay bay. Sẽ xuất hiện cả ngày, nhớ mang theo áo mưa và đồ kiềng bánh xe nha.

jarkko2806
15-08-2012, 23:14
Chúc cho chuyến đi của mọi người vui vẻ và thuận lợi
tin này nên cung cấp cho chủ thớt : 7 ngày đi tại Tây Nguyên 98% là mưa 24/24 tiếng nha mưa to - mưa rào - mưa phùn - mưa bay bay. Sẽ xuất hiện cả ngày. nhớ mang theo áo mưa và đồ kiềng bánh xe nha

Nghe vầy là a Tuấn vui chắc ngủ k được luôn quá, him là him lập đàn cầu mưa từ bữa giờ đó anh ah !

babyone
16-08-2012, 08:20
Mèn ơi! plan 7 ngày, lại lên cách ngày đi có 3 tuần vậy mà quân số cũng ngót ngét hai chục.

Danh sách chính thức:
1/ anhtuands - nếp tẻ
2/ nhà Mẹ chuột
3/ Vinh - Két sắt
4/ HVL - Dạ hương
5/ Nhaque66 - Heo đất
6/ Vũ Hải - ??
7/ Lan - BMT
8/ Anh Du (độc hành)
9/ Hải - Tú
10/ SVC - SVC'

Ai đi Wave thì pm mình mượn xích xe nhé. Tài sản này là của anh Lengkeng1minh cho mình mượn đi 2 chuyến 722, mình đang giữ, và anh nói anh em nào cần cứ sử dụng vì anh đã chuyển qua xe độp nên ít có dịp dùng tới.

hgvinh
16-08-2012, 09:15
Dear chi Babyone,

Cho em mượn nha chị, phòng hờ :).

huongngoclan
16-08-2012, 09:16
Ai đi Wave thì pm mình mượn xích xe nhé. Tài sản này là của anh Lengkeng1minh cho mình mượn đi 2 chuyến 722, mình đang giữ, và anh nói anh em nào cần cứ sử dụng vì anh đã chuyển qua xe độp nên ít có dịp dùng tới.

Em đăng ký cái này nhé chị!
Cảm ơn chị!

babyone
16-08-2012, 09:20
Dear chi Babyone,

Cho em mượn nha chị, phòng hờ :).

Mình ưu tiên gái thủ quỹ của mình trước :)
Em có thể hỏi mượn Tiến Nguyễn, bữa trước hắn có mua ;)

SVC
16-08-2012, 09:35
Mèn ơi! plan 7 ngày, lại lên cách ngày đi có 3 tuần vậy mà quân số cũng ngót ngét hai chục.

Danh sách chính thức:
...
10/ SVC - SVC'

Em vẫn còn nguy cơ là xế tự do anh ạ :(

tunglam263
16-08-2012, 11:57
Chúc cả đoàn chuyến đi vui vẻ và an toàn. :-BD Hy vọng sẽ có dịp chung đoàn với mọi người

zerobuon
16-08-2012, 13:53
Em xin rút gạch lại vì lý do công việc riêng ở gia đình cùng ngày bất khả kháng :(( :((.. Chúc mọi người lên đường vui vẻ

anhtuands
16-08-2012, 16:30
Danh sách chính thức:
1/ anhtuands - lan
2/ nhà Mẹ chuột
3/ Vinh - Két sắt
4/ HVL - Dạ hương
5/ Nhaque66 - Heo đất
6/ Anh Du (độc hành)
7/ ML - ML'
8/ SVC - SVC'

anhtuands
16-08-2012, 22:50
Lịch trình edit lại vì quân số đông quá! ;)

Day 1 (30/08): (đêm Lak)

SG - Đồng Xoài - Gia Nghĩa - Daksong - Dakmin - Ban Mê Thuột - Hồ Lak (tương đương 400km)

hạ trại và đón bình minh ở hồ Lak

Day 2 (31/08): (đêm Pleiku)

BMT - ngã ba Cư M'Lan - 14C (hoặc tiếp tục 14) - Gia Lai (= 250km)


Day 3 (01/09): (đêm Tu Mơ Rông)

Gia Lai - Kontum - Đắk Tô - 672 - Tu Mơ Rông

Day 4 (02/09): (đêm ở rẻo cao Ngọc Linh)

Tu Mơ Rông - Đắk Glei - 673 - Mường Hoong - Ngọc Linh xã

Day 5 (03/09): (đêm ở làng Kon Tuông)

leo núi, lên làng (có thể là Kon Tuông hoặc 1 làng khác), chạy thử coi con đường từ Ngọc Linh qua Tu Mơ Rông làm tới đâu, ngắm lúa, nhởn nhơ chụp ảnh, tạo bọt

Day 6 & Day 7 (04-05/09)
Ngọc Linh - Kontum - Gia Lai - đường Đông Trường Sơn - Krông Cho - Krông Pa - QL25 - Tuy Hòa (tối thẩy xe máy lên ô tô về)

Chi phí: 1000k (xăng xế ôm tự xử)

anhtuands
16-08-2012, 23:05
Dặn dò cả đoàn mình cái này trước:

Hai ngày đầu 30 & 31: chúng ta phải cố gắng xuất phát vào buổi sáng thật sớm, cụ thể 5h dậy 5h30 xuất phát, chạy tầm 1h30' chúng ta sẽ dừng lại ăn sáng + cafe. Chúng ta phải đảm bảo điều này thì chuyến đi sẽ thong thả, nhẹ nhàng. Đi sáng cảnh vật cũng đẹp hơn, trong trẽo hơn và trời chắc chắn mát hơn.

HVL
17-08-2012, 12:40
Ngày thứ 2 nhổ trại trễ một chút để còn ngắm hồ Lắc trong nắng sớm nữa chứ!

mslonely
19-08-2012, 13:46
Cai tour nay hap dan nhi, da chot doan rui ak .co 1anh doc hanh ko can om cham soc ah,neu co thi hu' e nha ;D neu k quang dc nua thi chuc moi nguoi 1 chuyen di vui ve ;)

Xa-qua-di
23-08-2012, 17:21
Ah ha, zậy là em có zé đi ngược Tây Nguyên rùi phải hông anh? :L
Em đóng tiền cho anh bằng cách nào đây he, chỉ đường cho em với. Cũng sắp đi oài, nhanh thật :))

anhtuands
24-08-2012, 10:55
Danh sách chính thức:
1/ anhtuands - Lan
2/ Vinh - Két sắt
3/ HVL - Dạ hương
4/ Nhaque66 - Heo đất
5/ ML - ML
6/ Anh Du (độc hành)

và lịch trình lại y như ban đầu nhé mọi người
Day 1: (1 đêm biên giới)

SG - Đồng Xoài - Gia Nghĩa - Daksong - Dakmin - 14C - sông Serepok

tiếp tục cầu may cho gặp chuyến đò chở qua sông, không thì xuyên rừng Yok Đôn ra lại ngã ba Cư M'Lan rẻ vô đồn biên phòng Serepok (nếu bị biên phòng vịn không cho đi thì ta xin ngủ lại biên phòng)

Day 2: (đêm Kontum)

mục tiêu là đến được Kontum, nếu đi tiếp đc 14C từ đồn Serepok thì đi, không thì vòng ra Ban Mê cứ QL14 mà phang.

Day 3: (đêm Tu Mơ Rông cao trên 1000m)

Kontum - Đắk Tô - 672 - Tu Mơ Rông

Day 4: (đêm ở rẻo cao Ngọc Linh)

Tu Mơ Rông - Đắk Glei - 673 - Mường Hoong - Ngọc Linh xã

Day 5: (đêm ở làng Kon Tuông)

leo núi, lên làng (có thể là Kon Tuông hoặc 1 làng khác), chạy thử coi con đường từ Ngọc Linh qua Tu Mơ Rông làm tới đâu, ngắm lúa, nhởn nhơ chụp ảnh, tạo bọt.

Day 6 & Day 7

Ngọc Linh - Kontum - Gia Lai - đường Đông Trường Sơn - Krông Cho - Krông Pa - QL25 - Tuy Hòa (tối thẩy xe máy lên ô tô về)

anhtuands
24-08-2012, 10:57
Ah ha, zậy là em có zé đi ngược Tây Nguyên rùi phải hông anh? :L
Em đóng tiền cho anh bằng cách nào đây he, chỉ đường cho em với. Cũng sắp đi oài, nhanh thật :))

Uhm, em có trong danh sách xe số 1 đó. Để anh nói 1 bạn liên lạc em nhận deposit. :)

anhtuands
24-08-2012, 11:15
Cá nhân tự chuẩn bị:

Áo ấm, áo mưa, túi ngủ (lưu ý trời sẽ rất lạnh)

CMND, GPLX tiền mặt.

Khăn các thể loại (ướt, khô, quấn cổ, quấn đầu..)

Giày (có leo núi để lên làng), dép lào.

Dây ràng để buộc đồ, đèn pin, dao..

Y tế cá nhân

Bánh kẹo cho trẻ con (và 1 số cho chính mình)

Lều:

1 lều 4 (Tuands)

2 lều 2 (HVL, Hoang Vinh)


Xe:

TC 6 xe: Tuands, Ket sat, HVL, anh Du, ML, Nhà quê
Đề nghị các chủ xe kiểm tra xe cộ kỹ lưỡng vì đây là 1 chuyến đi dài và đường đi lại vắng, xa khu dân cư, đường đèo núi.

Đôi điều về chuyến đi:

Ngủ:
Chuyến đi lần này khả năng chúng ta sẽ ngủ đủ loại kiểu: ngủ nhà rông (ngày trekking lên làng Kon Tuông), ngủ đồn biên phòng (nằm trong chủ ý), khả năng còn có thêm 1 đêm ngủ trên đường Đông Trường Sơn (dựng lều) ---> các bạn nên chuẩn bị mền + áo ấm thay thế cho túi ngủ khá cồng kềnh, vớ dài và dày, thuốc bôi chống côn trùng.

Ăn:
Vì tính chất đa phần những con đường chúng ta đi đều khá vắng vẻ, đường biên giới hay xóm làng hẻo lánh nên chuyện ăn uống sẽ hoàn toàn bị động. Anhtuands sẽ mang theo 1 nồi nhỏ + 1 bếp khò để nấu mì gói hay xào rau ăn cứu đói, lên làng ở thì chúng ta có thể nhờ dân làng nấu dùm cho nồi cơm ---> đồ ăn vặt mang theo sẽ là mức dừa, lạp xưởng, dưa mắm, chà bông (đoàn sẽ chuẩn bị). Các bạn nên chuẩn bị cá nhân bánh ngọt, phomai hay kẹo cho mình.

Hành trình:
Chuyến đi tương đối cũng dài ngày, các bạn đã tham gia thì nên xác định tham gia từ đầu đến cuối chuyến đi, cực khổ cùng chịu, sung sướng cùng chia. Chuyến này có đường đẹp đường xấu, có trekking lên làng, đi bộ cũng khá nhiều ---> mọi người nên tham khảo kỹ càng khi đăng ký.

saba
24-08-2012, 11:24
Bác chủ thớt ơi h này cho em đu theo được ko??

babyone
24-08-2012, 11:26
Bác chủ thớt ơi h này cho em đu theo được ko??

Các bạn rủ nhau đi hết thế này, hận quá đi :(

anhtuands
24-08-2012, 11:38
Bác chủ thớt ơi h này cho em đu theo được ko??


Được, nếu như anh vẫn lãnh nhiệm vụ CHỐT ĐOÀN. :D:D

anhtuands
24-08-2012, 11:39
Các bạn rủ nhau đi hết thế này, hận quá đi :(


Trút hết cơn hận vô hải sản Kawasami nhé má mì. :)))))

saba
24-08-2012, 13:53
Chuyện nhỏ như con thỏ nhé!

nhoctheki
24-08-2012, 14:43
Có thêm anh Saba, có thêm ngàn niềm vui. :)

NguoiNhaQue66
24-08-2012, 17:03
Mau mau đến để đi coi...lâu quá. @Tứng: lạnh cỡ nào anh? Bộ đồ nghề vá xe ai sẽ mang?

saba
24-08-2012, 17:43
Quả này đi lại được hành xác nữa đây!

TIANYI
24-08-2012, 17:55
Quả này đi lại được hành xác nữa đây!

Chuyến này không hành xác lắm đâu anh trai, nhưng bảo đảm về cung đường đẹp và cảnh thì đẹp cũng miên man, yêu lắm Tây Nguyên, đặc biệt là vùng đất Kontum,hy vọng mọi ngươì sẽ được thưởng thức đặc sản gỏi hơn 50 loại lá rừng...tiếc là năm nay phép đã book sạch sẽ, không là chắc chắn sẽ đi...Chúc đoàn sẽ lại có một chuyến đi thành công ngoài mong đơị...

anhtuands
27-08-2012, 16:49
Bản tin trước lúc lên đường:

Xuất phát:
04h45 Tập trung ở CÂY XĂNG NGÃ TƯ HÀNG XANH (cái đầu tiên, có sân rộng)
Đúng 05h xuất phát

Cá nhân tự chuẩn bị:

Các xế chỉnh trang xe cộ kỹ càng, mỗi xe trang bị thêm 1 ruột xe dự phòng và 1 bugi dự phòng

Áo ấm, áo mưa, túi ngủ (lưu ý trời sẽ rất lạnh)

CMND, GPLX, Đký xe, Bhiểm xe, tiền mặt.

Khăn các thể loại (ướt, khô, quấn cổ, quấn đầu..)

Giày (có leo núi để lên làng), dép lào.

Dây ràng để buộc đồ, đèn pin, dao..

1 tô (ăn mì) + 1 đôi đũa + 1 muỗng (không có là ăn bóc nhé)

Y tế cá nhân

Bánh kẹo cho trẻ con (và 1 số cho chính mình)

Lều:

1 lều 4 (Tuands)

3 lều 2 (HVL, Hoang Vinh, Namir)

Đồ nghề sửa xe:

anh Saba

[B]Bếp khò + nồi nhỏ

anhtuands

Xe:

TC 7 xe: Tuands, anh Saba, Namir, HVL, anh Du, Nhà quê, Bụi đường
Đề nghị các chủ xe kiểm tra xe cộ kỹ lưỡng vì đây là 1 chuyến đi dài và đường đi lại vắng, xa khu dân cư, đường đèo núi.

Đôi điều về chuyến đi:

Ngủ:
Chuyến đi lần này khả năng chúng ta sẽ ngủ đủ loại kiểu: ngủ nhà rông (ngày trekking lên làng Kon Tuông), ngủ đồn biên phòng (nằm trong chủ ý), khả năng còn có thêm 1 đêm ngủ trên đường Đông Trường Sơn (dựng lều) ---> các bạn nên chuẩn bị mền + áo ấm thay thế cho túi ngủ khá cồng kềnh, vớ dài và dày, thuốc bôi chống côn trùng.

Ăn:
Vì tính chất đa phần những con đường chúng ta đi đều khá vắng vẻ, đường biên giới hay xóm làng hẻo lánh nên chuyện ăn uống sẽ hoàn toàn bị động. Anhtuands sẽ mang theo 1 nồi nhỏ + 1 bếp khò để nấu mì gói hay xào rau ăn cứu đói, lên làng ở thì chúng ta có thể nhờ dân làng nấu dùm cho nồi cơm ---> đồ ăn vặt mang theo sẽ là mức dừa, lạp xưởng, dưa mắm, chà bông (đoàn sẽ chuẩn bị). Các bạn nên chuẩn bị cá nhân bánh ngọt, phomai hay kẹo cho mình.

Hành trình:
Chuyến đi tương đối cũng dài ngày, các bạn đã tham gia thì nên xác định tham gia từ đầu đến cuối chuyến đi, cực khổ cùng chịu, sung sướng cùng chia. Chuyến này có đường đẹp đường xấu, có cả đường lầy lội, có trekking lên làng, đi bộ cũng khá nhiều ---> mọi người nên tham khảo kỹ càng khi đăng ký.

babyone
27-08-2012, 16:53
@ Huongngoclan: chị không đi Kawa nên em lấy lều chị đi nhé. Mai qua MƠ lấy Ma ni lấy lều luôn. Mới giặt giũ xong.

anhtuands
27-08-2012, 17:08
Day 1: (1 đêm biên giới)

SG - Đồng Xoài - Gia Nghĩa - Daksong - Dakmin - 14C - sông Serepok

tiếp tục cầu may cho gặp chuyến đò chở qua sông, không thì xuyên rừng Yok Đôn ra lại ngã ba Cư M'Lan rẻ vô đồn biên phòng Serepok (nếu bị biên phòng vịn không cho đi thì ta xin ngủ lại biên phòng)

Day 2: (đêm Kontum)

mục tiêu là đến được Kontum, nếu đi tiếp đc 14C từ đồn Serepok thì đi, không thì vòng ra Ban Mê cứ QL14 mà phang.

Day 3: (đêm Tu Mơ Rông cao trên 1000m)

Kontum - Đắk Tô - 672 - Tu Mơ Rông

Day 4: (đêm ở rẻo cao Ngọc Linh)

Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (thông tin đường đã thông tuyến, tuy nhiên đang giữa mùa mưa nên đường sẽ khó đi, đoạn này là đoạn hành xác, mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu hiệu copn gấu nhé) (beer)

Day 5: (đêm ở làng Kon Tuông)

leo núi, lên làng (có thể là Kon Tuông hoặc 1 làng khác), ngắm lúa, nhởn nhơ chụp ảnh, tạo bọt

Day 6 & Day 7

Ngọc Linh - Kontum - Gia Lai - đường Đông Trường Sơn - Krông Cho - Krông Pa - QL25 - Tuy Hòa (tối thẩy xe máy lên ô tô về)

anhtuands
27-08-2012, 17:18
Danh sách:

1/ Trần Anh Tuấn (xế)
2/ Đỗ Chí Dũng (độc hành)
3/ Ngô Lâm Anh (độc hành)
4/ Mạc Đăng Thêm (độc hành)
5/ Nguyễn Như Cát Anh (xế)
6/ Đặng Thị Bích Liên (ôm)
7/ Trần Quang Duy (độc hành)
8/ Đỗ Ngọc Hương Lan (ôm)
9/ Huỳnh Công Quang (độc hành)

Cả đoàn có mặt nơi xuất phát trước 5h sáng thứ Năm 30/08/2012, đúng 5h XUẤT PHÁT. (không đợi đâu nhé)

anhtuands
27-08-2012, 17:22
Đêm thứ 2 - Kontum sẽ có nguyên căn nhà có sân vườn cho cả nhóm ăn lẫu, gỏi lá, uống rượu cần. Ngày này tập trung ăn uống cho đã để những ngày sau kham khổ nhé! (beer)(beer)

natccs
27-08-2012, 17:44
Ngọc Linh - Kontum - Gia Lai - đường Đông Trường Sơn - Krông Cho - Krông Pa - QL25 - Tuy Hòa (tối thẩy xe máy lên ô tô về)
************************************************** ************************************************** ***
các bác có định đi qua cửa khẩu rồi đi cam..hay Lào không? em đang ở Krong Pa. cho em đăng ký đi chung với.đi qua cung đương quốc lộ 25 đường xấu lắm nhé. các bác nhớ chuẩn bị xăm nhé.

anhtuands
27-08-2012, 19:01
Ngọc Linh - Kontum - Gia Lai - đường Đông Trường Sơn - Krông Cho - Krông Pa - QL25 - Tuy Hòa (tối thẩy xe máy lên ô tô về)
************************************************** ************************************************** ***
các bác có định đi qua cửa khẩu rồi đi cam..hay Lào không? em đang ở Krong Pa. cho em đăng ký đi chung với.đi qua cung đương quốc lộ 25 đường xấu lắm nhé. các bác nhớ chuẩn bị xăm nhé.

Không, bạn. Chuyến này chỉ đi vòng quanh Tây Nguyên thôi. Cám ơn bạn đã thông tin nhé!

anhtuands
27-08-2012, 20:19
Thêm cái này nữa: mỗi người thủ thân 4-5 gói mì tôm để ăn sáng nha, ai muốn uống cafe cũng tự mua luôn hé! :))

leohp
27-08-2012, 20:23
Chắc em là mem cuối cùng của đoàn nhỉ :D

10/ Hoàng Phi: xế độc hành cùng ôm là balo và túi ngủ :D

anhtuands
27-08-2012, 20:26
Hành trang của anhtuands:
7 áo thun (rất gọn gàng)
3 quần dài + 3 quần tà lỏn :D
2 áo ấm
2 mền (cũng gọn gàng luôn)
1 bếp khò + 1 nồi nhỏ
1 ruột xe + 1 bugi
1 bình giữ nhiệt
1 ít bánh kẹo
dao, đèn pin, dây ràng buộc đồ
tô + đũa muỗng
4 gói mì
máy ảnh
CMND + GPLX, BHiểm xe, ĐKý xe, tiền mặt
1 đôi ủng (cho ngày lội sình cung đường Tu Mơ Rông - Ngọc Linh)
giày leo núi + 1 đôi dép lào
1 lều 4
==> hành trang vẫn rất gọn gàng=))

babyone
27-08-2012, 20:36
Có bánh con sùng không, 1 tube C sủi nữa cưng, còn xà bông dầu gội kem đánh răng, dạ...đâu ? Mấy bộ bài Ấn Mông nữa :)

anhtuands
27-08-2012, 20:37
Hình như hộp lương khô của má mì BBO gởi tặng đoàn đủ mỗi người 1 thanh, lúc đi sẽ phát mạnh ai nấy giữ luôn. Cám ơn má mì BBO nhiều nhiều nhé! (beer)

anhtuands
27-08-2012, 20:40
Có bánh con sùng không, 1 tube C sủi nữa cưng, còn xà bông dầu gội kem đánh răng, dạ...đâu ? Mấy bộ bài Ấn Mông nữa :)

bánh con sùng chưa thấy bà hay bán ghé chợ em bán. nhưng chuyến này có mức dừa Thủ Đức, món này bén hơn bánh con sùng, đợt Tây Nguyên 3G tụi em toàng sống sót nhờ mức dừa đó. Mấy thứ chị kể em...................................xin. hahahhahahaha

anhtuands
27-08-2012, 20:42
Có bánh con sùng không, 1 tube C sủi nữa cưng, còn xà bông dầu gội kem đánh răng, dạ...đâu ? Mấy bộ bài Ấn Mông nữa :)


Àhhh, chuyến này em có Kindle đọc sách òi, sẽ hon g chơi quánh bài, lên núi đọc truyện nguyen nhat ánh với nguyen ngọc tư với nguyen ngọc ngạn. =))

huongngoclan
27-08-2012, 21:13
Anh Tứng hẻm mua cơm chiên theo chữa cháy à? Món đó được đó anh^_^

anhtuands
27-08-2012, 21:39
Anh Tứng hẻm mua cơm chiên theo chữa cháy à? Món đó được đó anh^_^


Có, anh mua 3 kí, mà sợ ko còn tới lúc hội ngộ ở Kontum quá. :)))

huongngoclan
28-08-2012, 00:25
Có, anh mua 3 kí, mà sợ ko còn tới lúc hội ngộ ở Kontum quá. :)))
Èo, chuyến này thiệt thòi nhiều thứ quá - Đã không được thưởng thức gỏi lá giờ lại thêm món này nữa. Thiệt la` đau lòng quá đêeeee :-P

babyone
28-08-2012, 09:34
Chị gửi Huongngoclan thêm mấy gói gia vị ướp thịt, cứ thịt cắt cục rồi ướp vô xách đi là k sợ thiếu đồ mồi. :)

huongngoclan
28-08-2012, 09:58
Chị gửi Huongngoclan thêm mấy gói gia vị ướp thịt, cứ thịt cắt cục rồi ướp vô xách đi là k sợ thiếu đồ mồi. :)

Má mì thiệt chu đáo quá! Cảm ơn chị nhiều nhiều nhé(c)

Vậy tối em ghé lấy mấy thứ linh tinh luôn nha chị (NT)

nhantam
28-08-2012, 10:06
bánh con sùng chưa thấy bà hay bán ghé chợ em bán. nhưng chuyến này có mức dừa Thủ Đức, món này bén hơn bánh con sùng, đợt Tây Nguyên 3G tụi em toàng sống sót nhờ mức dừa đó. Mấy thứ chị kể em...................................xin. hahahhahahaha
Thủ Đức làm gì có món đặc sản mứt dừa ta!!! Chỉ có đặc sản nem Thủ Đức (nem chua, nem nướng) thôi mà. Chúc đoàn lên đường vui vẻ, ngắm được nhiều lúa đẹp nghen!

Xa-qua-di
28-08-2012, 11:56
Anh Tuấn ơi, em gặp bạn Vũ Hải rồi nha.

NguoiNhaQue66
29-08-2012, 09:28
Hành trang của anhtuands:
7 áo thun (rất gọn gàng)
3 quần dài + 3 quần tà lỏn :D
2 áo ấm


Đem chi quần áo nhiều vậy anh, 1 bộ thôi đủ đi 7 ngày rồi !

anhtuands
29-08-2012, 10:23
Sáng mai lên đường đúng giờ nhé mọi người.

Tối nay coi chuẩn bị hành trang kỹ càng nhé!

Hẹn gặp mọi người sáng mai 4h45 CÂY XĂNG NGÃ TƯ HÀNG XANH (cái đầu tiên có sân rộng)

Nôn nao quá! =))

benhi1862000
29-08-2012, 11:43
Chúc đoàn lên đường vui vẻ nè!

jarkko2806
29-08-2012, 12:31
Ngày cuối cùng khi a chạy từ Kontum về thì k cần phải chạy ngang Pleiku đâu , từ Kontum theo quốc lộ 14 hướng về phía Pleiku khoảng 14km a sẽ thấy ngã 3 Trà Huynh, nếu rẽ phải là về Pleiku, còn rẽ TRÁI (theo tỉnh lộ 670) để ra thị trấn Kon Dơng (quốc lộ 19). Vậy nên tại ngã 3 Trà Huynh a rẻ trái sẽ tiết kiệm dc 1 số km đó a ah, đường này e mới đi cách đây 2 ngày , đường mới làm tuyệt đẹp, chứ theo đường 14 về Pleiku rồi đi tiếp đường 19 thì vừa xa vừa xấu, đi 670 vừa gần vừa đẹp, dọc đường "bao vắng" luôn,cảnh mê hồn,cho nên tại ngã 3 Trà Huynh có cây xăng thì nên đổ đầy bình xăng nha. Qua khỏi thị xã An Khê 1 chút (k chắc là qua khỏi An Khê hay chưa tới An Khê,hihi,nhưng là xung quanh TX An Khê á) là có ngã 4 quẹo phải theo đường Đông Trường Sơn về Đà Lạt được luôn , hoặc về quốc lộ 25 như cung của a .

leohp
29-08-2012, 19:47
Nôn nao cho buổi khởi hành ngày mai ... Giờ mới có thời gian chuẩn bị đồ đạc :D

nhoctheki
30-08-2012, 00:40
Chuc doan len dg thuan loi, hen gap o Kontum. Love all :).

anhtuands
30-08-2012, 01:00
Cám ơn em Phước, cám ơn mọi người. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ thiệt dzui nhé! (beer)

hoannamle
30-08-2012, 08:23
Chúc đoàn của anhtuands có chuyến đi tây nguyên 7 ngày thành công tốt đẹp nha, chờ tin ...