PDA

View Full Version : Tuyến ôm - xế cứng đi Háng Đề Chơ (10-12/08)



Dấm Ớt
09-08-2012, 15:20
Ngày 1 (10.08): Hà Nội - Văn Chấn

- 18h30 tập trung tại ĐH Quốc Gia - Xuân Thủy - Cầu Giấy
- 19h xuất phát
- 23h đến Văn Chấn nghỉ lại

Ngày 2 (11.08): Háng Đề Chơ

**Option 1: nếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì vào Háng, tắm Háng xong quay ra Văn Chấn nghỉ, thưởng thức đặc sản thắng cố

**Option 2: tận hưởng bầu ko khí giữa đại ngàn Tây Bắc, ngủ tại bản Đề Chơ

Ngày 3 (12.08) Văn Chấn - Hà Nội

Chi phí: share trong chuyến đi

Tuyển 3 đến 4 xe. Xế đã từng offroad ^^

Liên hệ trực tiếp: 0914 14 08 83
fb: http://www.facebook.com/cao.caocap?ref=tn_tnmn

hoaiviet
09-08-2012, 15:37
Đoàn chú ý, đồ dùng cá nhân khi để xe thì lên buộc gọn vào. Ở đấy hay xảy ra tình trạng mất vặt lắm. Trước đoàn mình đi từ thiện Tà Đằng vào check thác mất ngay cái áo gió. Trong đoàn cũng nhiều người bị mất

Sư thầy
09-08-2012, 16:17
Tại xã Làng Nhì, phải gửi xe ở nhà dân nhé, để ở ngã 3 đường là mất đồ đấy. Đoàn mình để ở ngã 3, ngay chỗ Khai báo tạm trú và thông tin tội phạm, trek ra thì 3 xe bị lấy hết xăng, xe mình bị lấy ắc quy.

jane_qt
09-08-2012, 16:19
chị cáo lại lên đường rồi :). Rúc Háng thành công nhé chị

Bỏ Nhà Đi Bụi
09-08-2012, 16:56
Đoàn tôi đi vào háng mà chả mất cái gì cả,dân ở họ lành lắm

trang_ht
09-08-2012, 17:20
Muốn đi lâu rồi mà không thấy....sao chị không up sớm hơn or muộn hơn :Dam. đợt này thì iem lại bị cấm cửa rồi :((...Phải đợi tới tháng 9 xem có topic nào là em nhảy vào liền :)

doccohanh
09-08-2012, 17:24
Đoàn tôi đi vào háng mà chả mất cái gì cả,dân ở họ lành lắm

doan minh vua di ve xong cung nay di tuong doi nguy hiem day nhe cac ban can phai chuyen bi tinh than voi lai nen mang theo do bao ho dao goi vao vi minh bi tray ca 2 dau goi vi duong qua doc nen phai khuya chan do xe voi lai dot nay troi mua duong cang chon truot day nhe cac ban nen can than va dung nhu sui thay noi cac ban nen gui o nha dan chu de o nga 3 rat de mat do hom doan minh di xe minh va 1 so xe khac bi hut het xang xe va mat ca ac quy xe day. tot nhat cac ban ne de xe o ngay cho nga 3 cach hang ta tro khoang 7km thi thue xe dan cho vao la an toan nhat chu nhieu khi vao duoc roi lai ko ra duoc dau

hoaiviet
09-08-2012, 17:40
Đoàn tôi đi vào háng mà chả mất cái gì cả,dân ở họ lành lắm
Nhiều đoàn đã mất chứ ko riêng gì đoàn mình bạn à.

huycel
09-08-2012, 17:46
Mưa này thì tha hồ chơi kéo đẩy :))

Nâu Nóng Không Sữa
09-08-2012, 18:04
Chơi ác nhỉ...cuối tuần đi luôn..thảo nào không trả mình cái bơm xe...

thanhnc
09-08-2012, 18:59
Vào Háng thì đúng là dân đa số cũng lành thôi nhưng một số thành phần hay chôm vặt. Đồ đạc sơ hở thì họ chôm thôi, nếu mình cẩn thận thì họ cũng chẳng chôm được. Emong hội từng vào đó ngủ qua đêm, sáng trek vào thác, lúc quay ra bị chôm mất khá nhìu đồ đạc hỗ trợ & cả tiền mặt. Các vị cứ cẩn thận vẫn hơn.

Dracula83
09-08-2012, 21:04
Đi như ngựa thế Dấm Ớt :D. Liên tục ko ngừng nghỉ :-s

zeroandone
10-08-2012, 09:23
Dấm ơi,
Tối qua tớ đặt gạch, call và text với bạn rồi đó nhé!
:D

transon_travel
10-08-2012, 16:46
Ham hố quá, nghĩ đến offroad mà em cuồng cả chân.

Offroad đường mưa không phải bác nào cũng táng được, chú ý đi offroad các bác đừng táng đều ga, ga giật cục thôi, độ lướt khi ga giật cục nó mạnh đất nó bám vào bánh ít.
Đường mà sệt sệt thì vô phương cứu chữa, quấn lốp là 1 cách nhưng cũng không ăn thua, đồ đạc các bác mang hạn chế thôi, đồ ăn và nước uống là chính.
Cẩn thận không lại có người phát khóc vì offroad, sẽ là chuyến đi nhớ đời.

Bỏ Nhà Đi Bụi
10-08-2012, 17:15
Vào Háng thì đúng là dân đa số cũng lành thôi nhưng một số thành phần hay chôm vặt. Đồ đạc sơ hở thì họ chôm thôi, nếu mình cẩn thận thì họ cũng chẳng chôm được. Emong hội từng vào đó ngủ qua đêm, sáng trek vào thác, lúc quay ra bị chôm mất khá nhìu đồ đạc hỗ trợ & cả tiền mặt. Các vị cứ cẩn thận vẫn hơn.
Đoàn tớ cũng ngủ ở đấy qua đêm có bị mất gì đâu,họ lại còn rất nhiệt tình nữa chứ

Bỏ Nhà Đi Bụi
10-08-2012, 17:20
Ham hố quá, nghĩ đến offroad mà em cuồng cả chân.

Offroad đường mưa không phải bác nào cũng táng được, chú ý đi offroad các bác đừng táng đều ga, ga giật cục thôi, độ lướt khi ga giật cục nó mạnh đất nó bám vào bánh ít.
Đường mà sệt sệt thì vô phương cứu chữa, quấn lốp là 1 cách nhưng cũng không ăn thua, đồ đạc các bác mang hạn chế thôi, đồ ăn và nước uống là chính.
Cẩn thận không lại có người phát khóc vì offroad, sẽ là chuyến đi nhớ đời.
Kiếm mấy lạt nhựa bó dây điện(loại to) buộc vào bánh trước đảm bảo đi ok

Buoc
10-08-2012, 17:20
Nàng Dam ot này ! hãy ăn xôi màu và uống rượu 138 tại nhà lão Thuật gia nhé .

Mùa này hình như còn món măng ... gì ấy mà em không nhớ tên nhưng chất lượng không cá chê vào đâu được .

secretbox86
11-08-2012, 12:53
Chắc các bác báo mất đồ đi theo đường Phình Hồ - Làng Nhì - Háng, nghe nói dân ở đây khôngười "hiền". Cung này trek nhiều.

Đoàn mình đi vào Háng theo hướng Tà Đằng, offroad là chủ yếu, dân hiền hơn, nhiệt tình và tốt bụng, không ai bị mất đồ.

Không biết chủ thớt định đi theo cung trek nhiều (Làng Nhì - Phình Hồ) hay offroad nhiều (Tà Đằng) nhỉ?