PDA

View Full Version : [Chia sẻ] HONGKONG, sợ­ thì ở­ nhà



voòng ngẩu pín
29-11-2009, 04:21
Pín em vào phần Rượu kỳ châu Á thì chưa thấy bác nào pốt bài về Hồng kông,nhờ giời thương Pín em cũng hân hạnh đc đến hồng công,vậy xin bốt bài hầu các bác ,,
có bác nào đã xin vi sa đi hongkong ở đại sứ quán Trung hoa ở đường hoàng diệu??em thấy bọn nhân viên mặt ai cũng nầm nì,có vẻ như họ chưa hiểu câu: nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ..
tiện thể em xin thông báo với các bác., Pín em chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học,nên trong suốt bài viết có đầy lỗi về chính tả,tên người,ngày tháng,và những bình luận khó lọi tai.,mong các bác đính chính giùm,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22295
cuối cùng thì Pín em cũng đến đc hongkong.đây là ảnh em chụp từ cửa sổ máy bay,có 1 điều khá thú vị là tiền phòng khách sạn ở Hongkong vào cuối tuần lại rẻ hơn ngày thường???có lẽ hongkong là 1 thành phố bận rộn với những hợp đồng thương mại hơn là du lịch???

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 04:32
lại nói về thương mại,200 năm trước,người Trung quốc thông thương qua các cảng biển..1 cảng quan trọng là hongkong,hồi em còn đi học đc dạy là hương cảng,chuyên buôn bán với bọn ăng lê ,đó là trầm hương,,,có lẽ vì mùi hương thơm,trầm hương chả lẽ lại ko thơm???
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22301
té ra là bốc phét,hương thơm ở đây chính là thuốc phiện,,nguyên nhân của cuộc chiến mà lịch sử vẫn gọi Cuộc chiến tranh nha phiến,,,,ái chà chà

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 04:56
những thương gia người Anh nhận ra có thể kiếm vô số lợi nhuận từ trung hoa,họ chở về Anh nào trà tân cương , hạt tiêu,hạt điều,lụa tơ tằm,gốm sứ bông vải sợi,linh tinh hoa lục bản mộc,..vậy họ mang gì đến trung hoa để đổi lại???
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22296

đầu tiên là bạc và những sản phẩm thuộc về luyện kim,,nhưng chở như vậy có 1 vấn đề là thuyền quá nặng nhưng lại còn nhiều chỗ trống,hà hà hà hà,những bộ óc tinh tú của thương gia lập tức phát hiện ra cái mà người trung hoa vẫn luôn cần : thứ mà ngày nay đc gọi bằng đủ thứ tên,nhưng ngày xưa có độc 1: Thuốc phiện

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 05:10
tất nhiên nước Anh ko hồi đó quá lạnh để trồng đc thuốc phiện,họ chỉ vận chuyển từ Ấn độ sang,ngày đó Ấn cũng là đất của Anh nốt,lên mới có câu: Mặt trời ko bao giờ lặn trên đất Anh..*** bọn đế quốc thực dân,cái éo gì cũng của chúng nó
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22297
Pín em thuê phòng ở khách sạn Lục quốc(LUK KWOK) cỡ hơn 100 usd 1 ngày,thú thật ko nhớ nữa..tiền do bán đất nên của thiên trả ĐỊA cũng là lẽ đương nhiên,,

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 05:44
hồi đó tổng bí thư của Trung hoa là vua nhà Thanh,thấy rằng thông thương với lũ mọi thật tuyệt(hồi đó trung hoa coi bọn Tây là mọi hết,có lẽ vì thấy nhiều râu ria như khỉ?)mang lại nhiều lơi nhuận,,,,,,cho đến khi 1 đại cao thủ thời đó,tên là LIN ZEXU (Pín em dịch là Lâm thúc Từ.sai hay đúng bác nào đính chính giúp em??)ko hề nghĩ như vậy,ông đề đốc tỉnh QUẢNG ĐÔNG này nhận ra thuốc phiện không phải rất có lợi cho người dân,quả nhiên cả ngày cứ nằm phì phèo dọc tẩu thì còn làm ăn đc gì?/
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22298
Pín em thì ko hoàn toàn nghĩ như vậy,các nhà thơ nhà văn của ta thời Pháp thuộc rủ nhau ra tiệm hút thuốc phiện ở phố Đào duy từ hay khâm thiên rít vài hơi cũng giống như ta thời nay rủ nhau ra Hàng hành làm ly cà phê chứ có gì đâu?????
phảng phất hồn mơ nấm mộ tiên
tai nghe giọt nhựa khóc bên đèn
mê ly cả 1 bầu đông á
nhè nhẹ tâm hồn,lỏng khóa then
(Nguyễn bính bình thuốc phiện khi phê)

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 06:40
đề đốc họ Lâm quyết định chiến,ông cho thu giữ tất cả thuốc phiện và những gì động đến thuốc phiện,bàn đèn,tẩu thuốc,,,,chuyện còn dài đây,,để em nghiên cứu bốt hầu các bác

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22288
đây là khách san lục quốc nơi em thuê,(tên ăng lê nó là Luk kwok)

Hongkong vượt trội Anh về giao thông,Pín em ko thuê xe tự lái ở đây ko phải vì hòn đảo này khá nhỏ mà do hệ thống giao thông công cộng ở đây quá tốt,Pín em mua 1 thẻ bạch tuộc(tên thẻ nó thế) có thể đi đc xe bus,tàu điện ngầm và phà,,Pín em đã đứng trước nhà ga tầu điện ngầm mà cứ tưởng đứng trước 1 cửa kính của 1 siêu thị cho đến khi tầu tới và những tấm kính mở ra cùng với cửa của toa tầu vừa trờ đến,,ở Hồng kông bạn ko thể ngã xuống đường ray xe điện ngầm,Hông kông hơn đứt Anh chí ít ở điểm này,

danngoc
29-11-2009, 07:43
Hehe, em xin phép bác chủ topic có đôi lời về cái chiến tranh Nha phiến này chút:

Ngày xưa, mỗi khi nghe đến chiến tranh Nha phiến là lòng em lại nổi lên nỗi căm giận bọn thực dân đế quốc dã man vô nhân ăn cướp Châu Á. Rồi dần dần, khi già đi và đọc thêm nhiều, em biết thêm về cái vụ tai tiếng này như sau:

Bối cảnh tk 19 ở Trung Hoa của máy bay Airbus Từ Hy, Trung Hoa lạc hậu vẫn ngông nghênh tự xem mình là cây đinh kim cương của vũ trụ. Kết hợp với tư tưởng Nho giáo và truyền thống tập quyền, họ xem mình là trung tâm và các lãnh thổ khác là phiên, là man, là di... Mặc cho vậy, tư duy này lạc hậu và trình độ khoa học kỹ thuật của họ thì cực kỳ lạc hậu. Thế nhưng, nhu cầu kinh tế thì vẫn tồn tại, bất kể anh có lạc hậu hay không. Trung Hoa cần nhập hàng dệt từ Ấn Độ, cần nhập kính viễn vọng, đại bác, dụng cụ quan trắc, đạn dược và súng trường từ Tây Âu, nhập đồng hồ, kính đeo mắt, nhập mọi thứ của thế giới văn minh, tức là nhập hàng hàng hóa có nồng độ chất xám cao. Hệt như hiện nay, phàm có nồng độ chất xám cao thì tiền bản quyền cũng cao, tức là vật tư 1 đồng nhưng giá thành thì cả nén vàng mười. Còn sản phẩm thô thì vốn 1 đồng may lắm bán được 1 rưỡi! Đó là quyền áp đặt của kẻ có trình độ đối với người ngu si khăng khăng không chịu học khoa học tự nhiên (nhưng vẫn xem mình có giá ngồi trên đầu thiên hạ). Thấy cảnh trái mắt, Từ Hy bà già bèn ra sắc lệnh phàm việc thương mại hàng hóa thô của Trung Hoa như chè, tơ v.v. bán cho Tây Âu chỉ được thu về bằng bạc nén và cấm nhập hàng chất lượng cao từ Tây Âu. Sắc lệnh này có giá trị ngang với phát súng tuyên bố chiến tranh kinh tế, bởi chưng phàm đã đánh 1 chiếc thuyền buôn từ Mỹ, từ Châu Âu, từ Châu Phi, từ Ấn Độ sang mua bán ở Trung Hoa thì trên tàu người ta không chở tiền mặt, mà chở theo hàng. Hàng đổi hàng thì có 2 lượt mua bán diễn ra trên 1 lần giao dịch, và lãi suất như thế mới đủ để các đại ngân hàng Châu Âu chi tiền cho dân thương buôn đường biển ra khơi. Tất cả những kẻ tham gia trong chuỗi giao dịch quốc tế không một ai bỏ tiền tươi, mà chỉ kẻ góp neuron, người góp công sức. Người mua bán sỉ thì không góp tiền tươi, chỉ có người mua bán nhỏ mới thu gom bằng tiền mặt. Đó là nguyên tắc cơ bản của mọi giao thương quốc tế, của nền ngân hàng và thương mại, đúng cho đến ngày nay. Ấy vậy mà kẻ kia không hề biết!

Bất công, bất công thương mại diễn ra từ 1 sắc lệnh ngu ngốc của một vị đại thái hậu của Đại Trung Hoa.

Thế là Thượng nghị viện Anh quốc nhóm họp. Nữ hoàng Victoria thống nhất là mắt đổi mắt, răng đổi răng, quyết không để các ông trùm ngân hàng và thương mại của Anh quốc phải đi ăn mày, quyết không được để mụ già móng-tay-dài-răng-không đánh-chỉ-xúc-miệng-bằng-trà kia khiến cho thần dân mình chết đói. Bà nghĩ ra 1 kế, cho dù kế này khiến Thượng nghị viện suy nghĩ rất lung trước khi quyết định vì nó vô đạo đức theo tiêu chuẩn Tây Âu: trồng các đồn điền thuốc phiện ở Ấn Độ, lấy nha phiến đem bán chui cho lũ nghiện bên Tàu. Hê hê, dân Tàu, phàm là các ông quan và nhà đại phú thì còn cái thú tinh thần nào hơn nằm bàn đèn, ngoại trừ chơi đá cảnh, thư họa, kinh kịch (mấy cái thú này thì tao nhã quá, không phải ai cũng biết thưởng thức) hay kém tao nhã 1 chút như xem đá cầu đá dế, ngủ ngày (không chỉ có nhiều lầu xanh mà cũng như Hy Lạp cổ đại, Tàu là nơi xuất phát nhiều trò đồi bại như kê gian và các phương pháp lạc thú khác liên quan)? Sự chênh lệch cán cân thương mại đã được giải quyết đơn giản, tuy có hơi bất nhân 1 chút: đem thuốc phiện đến Hong Kong, Ma cau, Shanghai bán lấy bạc nén, rồi dùng bạc nén ấy đổi lấy chè đem về bán cho Hoa Kỳ.

Từ Hy lồng lộn. Bà già này quen thấy mọi người nghe lệnh không cãi, vốn xem nữ hoàng Victoria kia như con a hoàn dọn bô phân của mình, nay tự nhận thấy mọi người cứ hút thuốc phiện phì phèo (bà ta thì cũng thế thôi) mà không còn biết lo cho đại nghiệp Thanh triều. Vứt hết, đốt hết! Đốt tàu Tây, vứt thuốc xuống biển. Đấy là cái ngu thứ hai. Đã không biết mình biết người, lại còn hay dùng bạo lực. Thế là tàu 8 đại cường thế giới (lúc này có cả anh Nhựt Pủn và Huê Kỳ) nhảy vào. Trung Hoa bình sanh đánh đấm dở như hạch, chưa từng thắng đại cường nào. Thế là chiến tranh Nha phiến nổ ra và kết thúc bằng việc em gái Trung Hoa bị các anh đại cường ăn hiếp đủ mọi đường.

Hé hé, em xin hết ạ, nhường bàn đèn lại cho lão Vòng A Súng

likemoon
29-11-2009, 09:14
Lin ze xu 林则徐 - Lâm Tắc Từ - Tổng đốc Hồ Nam và Hồ Bắc, người phát động cuộc chiến tranh nha phiến ở TQ, sau này bị đi đày ở Tân Cương rồi được phục chức, mất năm 1850 ở Quảng Tây khi trên đường đến đây dẹp cuộc nổi loạn Thái Bình.

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 14:20
đề đốc họ Lâm ra lệnh thu hết thuốc phiện,bất kể của ai,dĩ nhiên bọn Anh giấu biệt,ai ngu mà nộp,nhưng vị đề đốc nổi tiếng liêm khiết này đem quân đội với mã tấu ra nói chuyện,người Anh có bao nhiêu thuốc phiện đành phải tòi ra hết,bác Lâm thu đc trên 20 nghìn thùng đem đốt và đổ sạch xuống biển...bọn Tây hay lắm,các bác nhỡ chửi bố nó lên có khi nó cũng mặc kệ nhưng thử uống trộm 1 hụm sữa của chúng nó thì biết nhau ngay,,đương nhiên lũ thương nhân bị mất 1 đống của chạy về khóc với nữ hoàng,,cuộc chiến đc khởi động từ đây,1 cuộc chiến mà nhà Thanh phát hoảng vì HỎA KHÍ CỦA LŨ HỒNG MAO
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22287
Pín em vẫn tự hỏi nếu Hongkong ko thuộc về người Anh trong 150 năm thì giờ nó sẽ như thế nào?chắc chỉ bằng biển Đồ sơn quê ta,,,

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 14:47
bác nào thích lễ phật hẳn sẽ rất thích hongkong,Thiên tân đức phật nằm ở đảo Lantau là 1 trong những tượng phật lớn nhất thế giới,nơi đây cũng là trung tâm phật giáo của Hongkong,Pín em cũng thắp hương khấn vái rồi về Việt nam oánh mấy con Lô nhưng trượt cả,,,chắc cũng không thiêng lắm hay là do Phật hongkong ko hiểu tiếng Việt?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22310

bức tượng hoàn thành tháng 12 năm 1993,đc ghép lại từ 202 mảnh riêng biệt,nó to đến nỗi bạn có thể thấy nó từ Macao vào ngày đẹp trời,để đến đc đây,bạn cũng phải đi trên 1 trong những cáp treo dài nhất thế giới,,,cáp treo Ngong ping
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22308

voòng ngẩu pín
30-11-2009, 04:41
Hehe, em xin phép bác chủ topic có đôi lời về cái chiến tranh Nha phiến này chút:...

Hé hé, em xin hết ạ, nhường bàn đèn lại cho lão Vòng A Súng

này bác ĐAN NGỌC,mong bác luôn theo dõi và có gì đính chính giúp em nhé...kính bác,,,,,,,,mà sao bác gọi em là vòng a súng???tên của em mà dịch sang tiếng Việt là Vương cương Dương đấy.........tên đẹp chứ ko phải vớ vẩn đâu nhé,,,

voòng ngẩu pín
30-11-2009, 05:04
có 1 đường đi bộ phía dưới cáp treo.Pín em thấy rất nhiều người ko chọn cách đi cáp treo tốn tiền,Pín em cũng rất thích đi bộ,mặc dù ở trên cáp treo có thể ngắm cảnh tốt hơn,nếu lần sau đến đây,nhất định em sẽ đi bộ,, mà chả biết còn lần sau nữa ko,bá cáo các bác rằng xiền từ bán đất tiêu nhanh hơn xiền từ mồ hôi xương máu khoảng 20 lần,,,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22318

voòng ngẩu pín
30-11-2009, 05:13
để tới đc đích,Pín em phải ngồi trên cáp treo khoảng nửa tiếng, ngắm cảnh đến chán thì thôi,đây là đoạn cáp treo đi cùng đường cao tốc,đường ở đây khá lạ,nhiều đoạn đi xuyên qua đáy biển để trồi lên phía bên kia,kỹ sư Anh quả nhiên có bản lĩnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22317

kame kazuya
30-11-2009, 11:22
Chú xong bài Hongkong thì cho cháu ké topic với nhé :D

vitvivu
30-11-2009, 13:04
Bác Voòng ơi, sang năm em đi HK, bác cho phép em hỏi thăm về vụ đi cáp treo này với ạ, tiền cáp treo 1 người là bao nhiêu, nếu từ Koh Loon muốn đi đến đấy thì đi như thế nào, mất bao nhiêu thời gian, còn đi đường bộ chắc là mất cả buổi sáng leo trèo hả bác, như thế nào bác bảo giùm em thắc mắc này với ạ. Em cảm ơn bác, à vé đi cáp mua trên mạng được không?

voòng ngẩu pín
01-12-2009, 03:38
Bác Voòng ơi, sang năm em đi HK, bác cho phép em hỏi thăm về vụ đi cáp treo này với ạ, tiền cáp treo 1 người là bao nhiêu, nếu từ Koh Loon muốn đi đến đấy thì đi như thế nào, mất bao nhiêu thời gian, còn đi đường bộ chắc là mất cả buổi sáng leo trèo hả bác, như thế nào bác bảo giùm em thắc mắc này với ạ. Em cảm ơn bác, à vé đi cáp mua trên mạng được không?

kính bác,,từ Cửu long (Kaw loon) Pín em đi tầu điện ngầm đến Centrel rồi đổi chuyến đến Tung chung ,,,tầu điện ngầm ở Hongkong là nhất thế giới luôn,,và khá dễ,bác nên mua 1 thẻ Octopus ,nạp tý xiền vào,họ bán đầy ở các ga,chỉ gí vào máy là nó tự đọc và trừ tiền đi,,bác dùng để đi phà,bus,tầu điện ngầm thoải mái,,
tiền vé hồi em đi là 58 hongkong dollas 1 lượt và 88 return,bây giờ chắc đắt hơn và đắt hơn nữa nếu bác chọn cáp treo đáy kính,nếu bác đi với bạn gái mặc váy thì ko nên chọn đáy kính,,,,,
nếu đi bộ thì em chịu,quãng đường khá xa và dốc,cáp treo còn mất nửa tiếng thì em đoán bác chạy nhanh cũng phải 3 tiếng,,em ko mua trên mạng nên ko biết,chỉ đến đấy xếp hàng và mua thôi,,,,

voòng ngẩu pín
01-12-2009, 16:56
ở đoạn đầu cáp treo sẽ đi qua biển ,Pín em có thể nhìn thấy những thuyền câu nhỏ với ông lã vọng,,thật ko có gì sướng bằng đc ngồi câu thế này trong 1 ngày đẹp trời,với chai vốt ka tý muối tý chanh tý mù tạt,,lôi đc con cá nào lên nuốt sống luôn...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22783
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22784
phía xa là những tòa nhà chọc trời,nếu cáp treo bị đứt dây từ đây thì Pín em sẽ bẹp đến nỗi có thể đc gửi về nhà bằng phong bì ,,,

voòng ngẩu pín
01-12-2009, 17:12
đã có 1 ca bin bị tuột khỏi dây cáp và rơi tháng 6 năm 2007 ở Chek lap kok trong 1 cuộc kiểm tra định kỳ,may mắn ko có ai trên ca bin lúc đó
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22782
quả nhiên ngắm cảnh từ cáp treo thế này rất thư giãn thưa các bác,,

voòng ngẩu pín
01-12-2009, 17:16
và từ rất xa,Pín em đã thấy tượng phật khổng lồ trên đỉnh núi,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22309

voòng ngẩu pín
01-12-2009, 22:28
đây là 1 trong 6 tượng tiểu phật nhỏ đang dâng các thứ như hương,dầu,thuốc,trái cây.âm nhạc,hoa lên cho đại phật,những thứ đó tượng trưng cho thiện đức trí linh tinh Pín em chịu....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22313
Pín em cũng bắt chước mọi người tung đồng xu lên cái khay tiểu phật đang cầm.nếu đồng xu nằm đc trên khay có nghĩa là khoản ngân lượng cùng với lòng thành của Pín em sẽ đc dâng thẳng lên phật chứ không qua chân gỗ nào hết,Pín em tung hết sạch xu mà ko trúng cái nào ,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22787

Pisces
01-12-2009, 22:50
Bạn chủ top ơi

Mod đã nhắc nhở bạn đầu câu nên viết hoa. Bạn nên nghiêm túc thực hiện, vừa thể hiện tôn trọng nội quy, tôn trọng người đọc. Thiết nghĩ việc đó không khó khăn gì, không cần phải tốt nghiệp hết phổ thông trung học. Hơn nữa cũng thể hiện sự tôn trọng chính bạn (vì ngay từ đầu bài viết bạn đã có lời rằng trình độ bạn chưa hết phổ thông nên nhờ mọi người đính chính dùm
Có người đính chính rồi đấy, bạn ạ

voòng ngẩu pín
02-12-2009, 00:43
Bạn chủ top ơi

Mod đã nhắc nhở bạn đầu câu nên viết hoa. Bạn nên nghiêm túc thực hiện, vừa thể hiện tôn trọng nội quy, tôn trọng người đọc. Thiết nghĩ việc đó không khó khăn gì, không cần phải tốt nghiệp hết phổ thông trung học. Hơn nữa cũng thể hiện sự tôn trọng chính bạn (vì ngay từ đầu bài viết bạn đã có lời rằng trình độ bạn chưa hết phổ thông nên nhờ mọi người đính chính dùm
Có người đính chính rồi đấy, bạn ạ
cám ơn góp ý của bác,em sẽ viết hoa đầu câu...
bác mod nào làm ơn xóa giúp em dòng chữ đỏ ở đầu bài cái,để dòng chữ đó khiến em thấy bất an,,,

voòng ngẩu pín
03-12-2009, 02:51
Để lên thăm tượng phật.em phải leo 1 bậc thang khá dài,268 bậc,,,số bawcj thang chắc phải tượng trưng cho cái gì gì đó nhưng em chịu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22311
thật tiếc Pín em đã ko vào bên trong bức tượng,nghe nói trong đó là 1 bảo tàng nhỏ về quá trình xây dựng tượng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22312
đây là tu viện lớn nhất ở hongkong,nó đc lập ra năm 1903 do 3 ông sư đến từ Quảng đông,,,tiện thể Pín em thấy sư Ngoại trông ai cũng to béo hồng hào tiên phong đạo cốt,,,Sư Việt nam trông hơi ẻo,,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22788

voòng ngẩu pín
03-12-2009, 03:17
Rời khỏi tượng Phật,em đi vòng vòng quanh làng ,nơi đây có những quán ăn,cửa hàng thiết kế kiểu đặc Trung hoa,Pín em cũng trả vài đô để xóc thẻ ,nó rơi ra 1 thẻ rồi Pín em cầm ngược xuôi tờ giấy trong thẻ đó mà chẳng hiểu gì sất đến giờ em vẫn giữ..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22655
theo trình của Pín em thì đức Phật đã giác ngộ và thăng thiên ở gốc cây bồ đề,ở trung tâm làng này cũng có 1 cây bồ đề cực to ,Sâu đục thân nhìn cây này chán luôn,thân,cành,lá .toàn bộ cây này làm bằng nhựa..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22315

voòng ngẩu pín
03-12-2009, 06:45
Có rất nhiều quán ăn Tầu như thế này ở hongkong,Pín em rất ưng với món ăn ở đây,theo cách nấu nướng của người Hoa,mọi món đều đc xào rất nhanh trong chảo trên 1 ngọn lửa giống như hỏa ngục,với 2 chai bia sinh tảo (shing tao) 1 đĩa cơm rang ,1 chim quay hoặc 2 đùi vịt,chỉ 2 lần đến là Pín em đã thành khách quen của quán này,trình tiếng Ăng lê của em và mụ chủ hoàn toàn bằng nhau,nghĩa là rất dở nhưng lạ cái là hiểu nhau khá nhanh,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22285
hoa rất nhiều ở hongkong,hầu như ở bất kỳ đâu,Pín em cũng thấy 1 vườn hoa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22824
những loại hoa khá đắt tiền đc trồng hoàn toàn ở nơi công cộng,lại nhớ Hà nội mình năm ngoái có 1 lễ hội hoa tưng bừng do bi kịch,vì ngay buổi tối đầu tiên hoa hoét đã bị bẻ,phá và đc bà con khiêng thẳng về nhà làm của riêng ,báo chí gọi là vụ cướp hoa,,đúng hôm đó Pín em say rượu nên ko đi cướp hoa cùng bà con đc lên hơi tiếc,,,Pín em ngày xưa đã đc học những anh hùng cướp của nhà giàu chia cho người nghèo,,rồi cướp kho thóc Nhật,rồi cướp cả chính quyền,vv vv
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22827
vậy Pín em nghĩ cướp vài bông hoa cũng chỉ là "Trùng thi cố kỹ" mà thôi...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22789

voòng ngẩu pín
03-12-2009, 06:55
Thị trưởng Hà nội ko dám tin tưởng vào ý thức tự giác của thần dân nữa nên quyết định mạnh tay... đến lần lễ hội hoa sau đó do đất Phù tang mang đến,tóm cổ ngay một tên phạm tội dám sờ soạng vào hoa giữa ban ngày ban mặt ,các anh công an và dân phòng ngay lập tức dẫn giải tội phạm về phường xử lý....té ra tên vừa phạm tội ác tày đình đó mù tịt,cách thưởng thức duy nhất của anh là sờ,,làm các nhà thừa hành luật pháp bị 1 phen tẽn tò trước báo chí..Pín em mà là bác khiếm thị đó hả,em kiện đến tận tam tòa,,,https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22825

davidd
06-12-2009, 11:52
làm mình nhớ lại lần đầu 1 mình tự đi metro đến tung chung station gần airport, sau đó hỏi người xung quanh chuyển xe bus số 13 là đến thẳng phật lớn lantau island, nhưng quan trọng nhất là kiểm tra kỹ giờ xe bus từ đó về lại metro station trong buổi chiều

voòng ngẩu pín
08-12-2009, 03:49
Để ngắm toàn cảnh Hongkong,Pín em phải lên đỉnh 1 ngọn núi cao nhất ,để lên đc đây,,đương nhiên lại phải xếp hàng,bọn Tây hay Hongkong rất chuộng xếp hàng,đúng là đi sau nước Việt nam ta dễ đến 30 chục năm,Pín em nhớ đã từng xếp hàng mua dầu thời bao cấp tươi đẹp,mà cũng chả phải xếp hàng mà chỉ đặt cái can vào hàng can và gạch lẫn luộn rồi ung dung chờ nửa ngày,,,,bây giờ thì đừng hòng nhé,,mạnh ai người ấy chen mới vui,các bạn móc túi đc dịp trổ ngón nghề,trừ những người bị mất ví hay điện thoại còn đâu ai cũng vui,,nhưng vì ở Hongkong nên Pín em ko tiện chen lấn xô đẩy nên đành phải xếp hàng,,thôi cũng ko sao ,hàng dài dằng dặc nhưng cũng chỉ mất 10 phút..
chiếc xe điện này vượt quãng đường gần 1,4 km mất 5 phút,đoạn dốc nhất lên đến 48%,,các bác phượt đường đèo thường thấy biển báo 6%,,tiện thể Pín em xin trình bày rằng độ dốc 6% nghĩa là khi các bác đi đc 100m các bác đã lên cao thêm 6m..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22316

chiếc xe này chở đc 62 người dùng động cơ điện,,nhưng khi mới nó bắt đầu sử dụng năm 1888,nó chạy bằng động cơ hơi nước và chỉ có nhiệm vụ đưa đón những đại gia có biệt thự trên đỉnh núi giống hệt như 1 thang máy thời bây giờ..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22821
đây là cảnh em chụp từ đỉnh Victoria Peak,mặc dù thiếu đất nhưng Hongkong vẫn có những khu rừng khá đẹp,

voòng ngẩu pín
08-12-2009, 05:48
Đỉnh victoria peak này cũng có chút lai lịch,vào năm 1894 bệnh dịch hạch lây từ Trung hoa sang Hongkong,dân Hongkong hồi đó có cái gì thối tha trong nhà là ném ngay ra đường,cái này làm dịch bệnh lây lan khá nhanh(hệt như dân ta thời nay ném chuột chết ra phố hay ném những vật thể không xác định đc đen đen nhão nhoẹt trong túi ni lông từ những khu chung cư cao tầng bị mắc lủng lẳng trên dây điện vậy)..người Anh do sợ bị lây bệnh lên chuyển lên cao dần,và cuối cùng lên đây,nơi cao nhất của Hongkong,Pín em thấy bọn Anh thông minh vì người ném những thứ bẩn thường ném từ trên cao xuống để bọn dưới lĩnh đủ chứ ít khi ném từ thấp lên cao,nhỡ sơ suất lại rơi trúng đầu mình thì khốn,,hong kong vào thời đó người da vàng bị cấm bén mảng đến đây ..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22820

trong suốt 30 năm sau đó,hơn 20 nghìn người Hongkong đã chết vì dịch hạnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22998
bọn mũi lõ trên đỉnh núi này chẳng hề hấn gì..

voòng ngẩu pín
08-12-2009, 06:28
Ngắm cảnh chán chê trên đỉnh,tối đó em đi phà sang Cửu long,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22297
phà nó đây ạ
và đi bộ trên 1 con đường rất nổi tiếng em quên tên rồi,vào buổi tối từ 8h kém 15 đến 8h,du khách có thể chiễm ngưỡng 1 buổi hòa nhạc có 1 ko 2 từ đây,,à mà đoạn đường này khá đặc biệt,nó đc in dấu tay những người nổi tiếng,em ít học nên chẳng biết ai với ai,nhưng xem phim chưởng nhiều nên biết 2 anh này,,,tìm mãi mới ra đấy ạ,,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22292
em rất thích phim của bác này,cứ có phim nào mới của bác em lại tìm xem,,Pín em trộm nghĩ Việt nam ta hoàn toàn không nên có những con đường như thế này,vì những người nổi tiếng của chúng ta chỉ nổi đc 1 thời gian thôi,rõ ràng báo chí ca tụng như 1 anh hùng thời đổi mới chẳng hạn,đánh bốp 1 cái đã vào tù vì chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa,lẫn lộn chả biết đằng nào mà mò,,,chả lẽ trót in bàn tay rồi lại nậy lên à????
Pín em tìm mãi mới ra anh Lý tiểu long,anh chết trước khi kịp để lại dấu tay,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22291

Và giờ hòa nhạc đã đến,tiếng nhạc vọng ra từ những cái loa giống loa phường ta phát ra những bản nhạc hình như cổ điển,,Pín em dốt nhạc từ xưa,nhưng những tòa nhà cao tầng từ Vạn chài,trung tâm hongkong bắt đầu phát sáng theo nhạc...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22289

voòng ngẩu pín
08-12-2009, 06:41
vâng nó nháy đúng theo nhạc,ví dụ nhạc tèn tèn thì toàn bộ tòa nhà sáng lên 2 lần..nó giống hệt như các bác nhìn vào dàn đèn của 1 cái cát sét 939 vậy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22999
suốt 15 phút ,Pín em mặc dù ko thích nhạc giao hưởng lắm nhưng cũng thấy khá hay khi thấy những tòa nhà nhảy phụ họa...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22293

daVinci
11-12-2009, 16:00
vâng nó nháy đúng theo nhạc,ví dụ nhạc tèn tèn thì toàn bộ tòa nhà sáng lên 2 lần..nó giống hệt như các bác nhìn vào dàn đèn của 1 cái cát sét 939 vậy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22999
suốt 15 phút ,Pín em mặc dù ko thích nhạc giao hưởng lắm nhưng cũng thấy khá hay khi thấy những tòa nhà nhảy phụ họa...


Bác này người cũ, chắc đầu của 7x giống như mình. Chỉ nghe từ 939 là biết rồi. Chính xác nó là Sharp QT 939, hai cửa, ba cục (sau đời 777), hoành tráng. có vẻ như bây giờ sắm một bộ NAID về nhà chẳng hạn.

sang30tet
17-12-2009, 15:04
Rời khỏi tượng Phật,em đi vòng vòng quanh làng ,nơi đây có những quán ăn,cửa hàng thiết kế kiểu đặc Trung hoa,Pín em cũng trả vài đô để xóc thẻ ,nó rơi ra 1 thẻ rồi Pín em cầm ngược xuôi tờ giấy trong thẻ đó mà chẳng hiểu gì sất đến giờ em vẫn giữ..
theo trình của Pín em thì đức Phật đã giác ngộ và thăng thiên ở gốc cây bồ đề,ở trung tâm làng này cũng có 1 cây bồ đề cực to ,Sâu đục thân nhìn cây này chán luôn,thân,cành,lá .toàn bộ cây này làm bằng nhựa..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22315

Bác PÍN ơi ! Cái thẻ của bác nội dung là : "你会得到正确的评论,你的妻子" dịch sang tiếng Việt: "Bạn sẽ lấy được người vợ đúng ý của mình". :D

voòng ngẩu pín
17-12-2009, 16:45
@ daVinci Bác này người cũ, chắc đầu của 7x giống như mình. Chỉ nghe từ 939 là biết rồi. Chính xác nó là Sharp QT 939, hai cửa, ba cục (sau đời 777), hoành tráng. có vẻ như bây giờ sắm một bộ NAID về nhà chẳng hạn
vâng em 73 ,có dịp mong hầu rượu bác

voòng ngẩu pín
24-12-2009, 06:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22299
em chơi trò này ở công viên gì gần tượng phật,,nó cứ lộn tùng phèo làm Pín em hết hồn,em đi lần thứ 2 xem cảm giác có khác ko nhưng vô ích,,,vẫn sợ ,ở đây khi bạn mua vé vào công viên thì các trò chơi này đều miễn phí,,,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22300
em cũng chơi trò này đến lần thứ 2 và cảm giác ko khác,,sợ lắm thưa các bác..nó đưa mình lên rất cao và rơi tự do hoàn toàn trong vài giây đủ để Pín em thót tim,,em giả vờ thản nhiên ngắm cảnh khi ở trên cao nhất để lấy le vơi bọn ngồi cạnh nhưng khi nó rơi xuống thì sợ lắm,,,ở gần cảng Hải phòng em cũng thấy có 1 cái như thế này ko biết còn dùng đc ko??nhưng đã dến Hải phòng thì nên rẽ ra phía biển 20 cây nữa nhiều cái thú vị hơn là trò chơi này,,,em xin dám chắc,,,

voòng ngẩu pín
24-12-2009, 06:50
ở trong công viên cũng có 1 khu riêng để bảo tồn loài này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22290
nó là 1 khu khoảng 2 sào lắp kính trên mái và gắn điều hòa để duy trì nhiệt độ khoảng 20 độ,,tự nhiên Pín em muốn uống rượu với mật bọn này,,có lẽ vì chúng sống sướng hơn cả em,,,gì chứ điều hòa nhiệt độ nhà Pín em cũng có nhưng do xót tiền điện nên cứ thấy hơi lạnh là em tắt,hơi nóng là em lại bật..lắm khi lục xục cả đêm ko ngủ đc chỉ bật bật tắt tắt cái điều hòa,,,cứ như ngày xưa lại hay,vác cái chõng tre ra hiên là cả đêm ngon giấc,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22817
vẫn có những nét cổ truyền nhỉ??

em ko ở Hồng kong ko lâu nên chỉ có thế,,,hi vọng có dịp quay lại,mặc dù hongkong đã thuộc về Trung hoa nhưng bọn Tầu muốn sang đây cũng phải xin visa lòi mắt giống em,he he he
em xin kết thúc chuyến đi Hongkong ở đây...rất cám ơn các bác đã ủng hộ,,

voòng ngẩu pín
07-05-2010, 04:49
Bác PÍN ơi ! Cái thẻ của bác nội dung là : "你会得到正确的评论,你的妻子" dịch sang tiếng Việt: "Bạn sẽ lấy được người vợ đúng ý của mình".
Last edited by sang30tet; 17-12-2009 at 02:14 PM.
@ sang30tet
lấy đc vợ mà đúng như ý mình thì chỉ có lấy vô tuyến thưa bạn hiền

linhdan0101
09-05-2010, 21:17
Bác Pin' có cao kiến gì về vụ ăn uống vỉa hè buổi tối không? Em thèm ăn hải sản.

June
09-05-2010, 22:33
Con đường này gọi tên là Avenue of Stars- Đại lộ ngôi sao chạy dọc cảng Victoria

[QUOTE=voòng ngẩu pín;143679]và đi bộ trên 1 con đường rất nổi tiếng em quên tên rồi,vào buổi tối từ 8h kém 15 đến 8h,du khách có thể chiễm ngưỡng 1 buổi hòa nhạc có 1 ko 2 từ đây,,à mà đoạn đường này khá đặc biệt,nó đc in dấu tay những người nổi tiếng,em ít học nên chẳng biết ai với ai,nhưng xem phim chưởng nhiều nên biết 2 anh này,,,tìm mãi mới ra đấy ạ,,


Công viên mà bác Pín nhắc tới ở đây là Ocean Park, trong đó có rất nhiều loài sinh vật biển thuộc đủ chủng loại phong phú+ gấu trúc và nhiều trò chơi cũng mạo hiểm. Các trò chơi kiểu này chống chỉ định cho những người bị bệnh tim và các bệnh liên quan tới xương khớp. Trò chơi này cũng làm hao tổn nhiều nơ ron thần kinh ngang với trò Space Mountain ở Disneyland

[QUOTE=voòng ngẩu pín;146748]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22299
em chơi trò này ở công viên gì gần tượng phật,,nó cứ lộn tùng phèo làm Pín em hết hồn,em đi lần thứ 2 xem cảm giác có khác ko nhưng vô ích,,,vẫn sợ ,ở đây khi bạn mua vé vào công viên thì các trò chơi này đều miễn phí,,,,,

voòng ngẩu pín
11-05-2010, 17:21
Bác Pin' có cao kiến gì về vụ ăn uống vỉa hè buổi tối không? Em thèm ăn hải sản.
em cũng ăn hải sản ở 1 quán gần phà khá nổi tiếng,đồ biển thì cả thế giới này như nhau,cứ con nào còn tươi nguyên đập phát chết cho bia vào hấp là ngon hết,,,, nhưng đắt lắm nếu ăn ở hongkong,em bán đất mà còn chê đắt thì bác biết rồi đấy,,,,vả lại ngồi ăn đồ biển mà bàn ăn trải khăn trắng rồi thắp nến,thìa đĩa bằng bạc sáng trưng thì mất sướng,em nông dân cứ phải ngồi ghế nhựa ở vỉa hè còi xe inh ỏi,dùng 1 tay ăn,1 tay cầm chén vốt ka hoặc rau sống,vỏ sò vỏ tôm ném thẳng xuống chân,mồm thì vừa ăn vừa chém gió vừa văng tục mới đúng HỒN VIỆT,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tommy_ngo
11-05-2010, 20:00
Em thích cái kiểu bộ đội của Bác , đi ăn đi chơi mình cứ phải tự do . Bác mà ở hp vào club chúng em là hơi chuẩn đấy , lúc nào mời Bác ghé qua toppic chúng em chơi . Nếu mấy bữa nữa Bác rảnh về HP cùng với Phượt HN đi off cùng bọn Em (beer)

https://www.phuot.vn/threads/7695-SOS-OFF-kh%E1%BA%A9n-c%E1%BA%A5p-t%E1%BA%A1i-H%E1%BA%A3i-ph%C3%B2ng-t%E1%BB%91i-T6-ng%C3%A0y-14-05-2010

voòng ngẩu pín
12-05-2010, 00:41
[QUOTE=Tommy_ngo;189920]Em thích cái kiểu bộ đội của Bác , đi ăn đi chơi mình cứ phải tự do . Bác mà ở hp vào club chúng em là hơi chuẩn đấy , lúc nào mời Bác ghé qua toppic chúng em chơi . Nếu mấy bữa nữa Bác rảnh về HP cùng với Phượt HN đi off cùng bọn Em (beer)

cám ơn bác tommy,có dịp em xin hầu rượu với phượt hp,gì chứ đồ biển Đồ sơn là em mê lắm,

dungnd
15-05-2010, 01:20
Đọc topic này lại nhớ hongkong. 4 ngày vác ba lô 1 mình lang thang khắp hongkong. Nhưng lại chủ yếu mò vào các khu mua sắm hơn là đi thăm thú phong cảnh hongkong. :D

MRT hongkong, đông nghịt vào giờ đi làm và tan tầm, nhưng vắng vẻ vào giờ làm việc
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_1948.jpg

Times square Hongkong, 10h30 tối, bà con chán shopping kéo nhau ra ngoài trời chơi.
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_1988.jpg

dungnd
15-05-2010, 01:35
Các cửa hàng và khu mua sắm ở hongkong mở cửa khá muộn, đối với ngày thường thì chỉ một số ít hoặc các cửa hiệu sang trọng mở cửa 11-12h, còn đa số là sau 2h chiều, buổi trưa đường phố vắng như chùa ngắt...
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2066.jpg

Và bắt đầu đông từ sau 5h chiều:
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2070.jpg

Đông nhất tầm sau 7h tối:
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2080.jpg

Và ở các khu mua sắm nổi tiếng như kiểu chợ đàn bà (Lady market) thì tận 1, 2h đêm:
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2101.jpg

Tuy nhiên, cuối tuần thì buổi trưa đã bắt đầu đông:
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/P1020717.jpg

dungnd
16-05-2010, 00:18
Cảnh sát chìm HK:
Do tình trạng nhập cư lậu nên ở HK, tất cả mọi người ra đường đều phải mang ID card hoặc hộ chiếu hoặc giấy phép lao động nếu là công dân nước ngoài, cảnh sát có quyền hỏi bất cứ ai. Không có sẽ bị đưa về đồn gọi người thân đến hoặc áp tải về nơi ở lấy ID. Đôi khi giữa 1 con phố mua sắm ập đến 2 xe cảnh sát chặn hai đầu, và các nhân viên công lực tỏa ra đi lang thang hỏi ID ngẫu nhiên. Đặc biệt là khi có các vụ án hình sự xảy ra. Và có vẻ như dân bản địa đã quen với việc đó hay sao mà mặc dù đột ngột tập trung khá nhiều nhân viên công lực một cách đột ngột nhưng mọi người vẫn đi lại bình thường, không có vẻ gì nhớn nhác.
Hôm mình đang đi lang thang bên đó đúng vào giờ cao điểm mua sắm khoảng 7h tối, tự nhiên rầm rầm 2 con xe chặn 2 đầu ngã tư và hàng đống cảnh sát chìm lẫn nổi đi tuần, nhưng chỉ tóm vài chú ngẫu nhiên. Một thằng mặc đồ dân sự sẽ tóm 1 chú và yêu cầu trình ID, đồng thời nó móc bộ đàm ra gọi, rất nhanh có 1 chú mặc cảnh phục ra đứng cùng... he he.. giống CSGT Hà nội đang áp dụng bắt mũ bảo hiểm bây giờ quá.
Còn hôm sau thì mình đang đi bộ mỏi chân quá ngồi nghỉ ở con phố đi bộ cạnh 1 chú bán rong vỏ điện thoại. Bỗng có chú áo xanh dưới đây đi ngang tóm cả tớ lẫn thằng bán rong rồi vỗ vai bảo cho tao xem ID card của mày. Chắc nó tưởng mình là đồng nghiệp chú kia. :D . Lại đưa passport và bị đòi xem ba lô, lúc kiểm tra thấy phong bì toàn tiền đô còn rất lịch sự bảo "Keep it".... he he. Chú áo xanh đang đứng tấn vì lúc đó có chú mặc cảnh phục không có trong khung hình xong thủ tục với mình nên quay sang kiểm tra giấy tờ thằng kia. Cứ thắc mắc mãi sao thằng cs chìm kia nó cận lòi mà vẫn được tuyển làm cs nhỉ ? Hay là nó chỉ là CS đuổi chợ như kiểu ở VN.
Ảnh này đã post trên forum lôi ra đây 1 thể
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2072.jpg

Mèo Bay
17-05-2010, 22:50
Cứ thắc mắc mãi sao thằng cs chìm kia nó cận lòi mà vẫn được tuyển làm cs nhỉ ?

Khi sang HK Mèo đã nhìn thấy một nhóm 3, 4 cảnh sát đứng bên đường ở khu Yau Ma Tai, trong nhóm có 1 anh gù lưng đứng thấp hơn các anh đồng nghiệp cả cái đầu, Mèo ngạc nhiên quá đi mất. Mà cảnh sát HK mặc áo sơmi xanh lơ, quần xanh biển đậm, trrông cứ như đồng phục học sinh vậy.

GOAL
05-04-2011, 20:33
"Pín em đã đứng trước nhà ga tầu điện ngầm mà cứ tưởng đứng trước 1 cửa kính của 1 siêu thị cho đến khi tầu tới và những tấm kính mở ra cùng với cửa của toa tầu vừa trờ đến,,ở Hồng kông bạn ko thể ngã xuống đường ray xe điện ngầm,Hông kông hơn đứt Anh chí ít ở điểm này"

<--- Cái mà anh Pín miêu tả nó hiện nguyên hình là thế này này các bác
https://www.facebook.com/album.php?aid=22533&id=100000075529571#!/photo.php?fbid=127040597308457&set=a.126851340660716.22533.100000075529571&theater

https://www.facebook.com/album.php?aid=22533&id=100000075529571#!/photo.php?fbid=127040580641792&set=a.126851340660716.22533.100000075529571&theater

Oặc ... 2 cái hình của em nó không hiện ra hình mà hiện thành x x thế thui ạ ? Sao thế nhĩ ? :(

Anh Pín chỉ em cách pót hình với ạ . Tks anh . :)

-----------------
Tôi gộp bài của bạn lại cho gọn, để bổ sung thông tin, bạn sử dụng chức năng "Sửa bài viết" nhé.
Để post được hình, bạn tham khảo topic này (https://www.phuot.vn/threads/2838-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-Album-c%C3%A1-nh%C3%A2n-v%C3%A0-up-%E1%BA%A3nh-l%C3%AAn-server-c%E1%BB%A7a-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t).

jerry114
09-01-2013, 16:12
Đọc xong có vài nhận xét khách quan như sau ạ:
- Bài viết chưa có những chi tiết về đừong phố, sinh hoạt đời thường, hay giá cả cụ thể một số mặt hàng hay chi phí đi lại..bla bla... để a e Phượt có căn cứ tham khảo. Có những đoạn hơi thiên về chính trị, lịch sử quá (Cuộc chiến Nha phiến...) và nghe giống như hồi ức chuyến đi.
- Tuy nhiên, văn phong đọc rất hấp dẫn cuốn hút, không hiểu sao em đọc từ đầu chí cuối không sót 1 chữ :D. Kiến thức sâu rộng và độ máu du lịch của bác làm bài viết khá cuốn hút. Kết hợp với bác Dungnd là quá chuản bởi Dungnd miêu tả chân thực cuộc sống ngừoi HK. Mặc dù bài hơi ngắn nhưng đã là report hiếm hoi về HK và thú vị lắm. Chúc mừng các bác có những trải nghiệm tuyệt vời ở HK