PDA

View Full Version : [Tuyển 1 xế]Tam đèo Tây Bắc : Pha Đin - Ô Quy Hồ - Khau Phạ (31/8 - 3/9/2012)



ttbinh_89
09-08-2012, 10:52
Đã chốt đoàn

Hẹn các bạn trên 1 cung đường khác :)

------------------------------------------------------------------------------------------

Tây Bắc đã quá nổi tiếng với Tứ đại đỉnh đèo này rồi.
http://afamily.vn/doi-song/20120530112225967/Kham-pha-tu-dai-dinh-deo-cua-Viet-Nam.chn

Em đã đc qua Mã Pì Lèng. Và có dự định ấp ủ là 2/9 này sẽ đc một lần chinh phục 3 con đèo còn lại.
Cái chủ yếu là đc đổ đèo, ngắm cảnh và phiêu trên 3 trong 4 con đèo hùng vĩ nhất miền Bắc. Cung đường lần này em dự là cũng tiện rẽ ngang tạt dọc qua những nơi như Sapa, Mù Cang Chải, Tú Lệ ... :)

Lịch trình mới có 1 chút thay đổi như sau:

Thứ 6 (31/8): Hà Nội -> Mai Châu (120 km)
- Tập trung ở cổng Học viện Bưu chính viễn thông (ăn tối tại Hòa Bình or tự ăn tối trc)
- 19h: xuất phát
- 23h: đến bản Lác - Mai Châu, tắm rửa, nghỉ ngơi

Thứ 7 (1/9): Mai Châu -> Tuần Giáo (260 km)
- 7h: xphát đi Tuần Giáo
- Ăn trưa trên đường
- 17h: dừng chân ngắm hoàng hôn, cafe trên đèo Pha Đin
- 19h: ăn tối, nghỉ đêm tại Tuần Giáo

CN (2/9): Tuần Giáo -> Sapa (260 km)
- 7h: xphát đi Sapa
- Chạy theo qlộ 12, qua thị xã Lai Châu, vượt đèo Ô Quy Hồ
- Tối: ăn chơi nghỉ dưỡng ở Sapa

Thứ 2 (3/9): Sapa -> Hà Nội (420 km)
- 5h: xphát về HN. Chỉ có ăn, chơi, chụp và chạy thôi
- Qua Mù Cang Chải, đổ đèo Khau Phạ, Tú Lệ ...
- 23h: về tới HN

Tổng quãng đường: 1.060 km
Chi phí dự kiến: 1tr500 đã bao gồm tiền xăng (xăng xế - ôm tự chia nhé)

Yêu cầu:
Cung đường khá dài và thời gian căng. Các xế và ôm cần xem kỹ lịch trình trên.
Yêu cầu: xế cứng, đã chạy đường dài - các ôm có kinh nghiệm và không ngại "ê mông" :))
Rất hoan nghênh các xế - ôm có độ máu và hứng join cùng bọn em cho vui :)

Liên hệ: Bình (sn 89)
Sđt: 0904.72.84.85
Bác nào join cùng add fb https://www.facebook.com/truongthanhbinh89 để e invite vào event nhé.

Lịch trình em dự kiến như vậy, có thể còn có chỗ chưa hợp lý. Các bác cứ cho gạch đá nhiệt tình để em rút kinh nghiệm cho hợp lý hơn nhé =))

Legolas
09-08-2012, 11:09
Cung này ổn quá nhỉ.

Tớ thấy ngày thứ 2 cố thêm 1 chút đi lên thằng Sapa thì có thêm thời gian ở đây hơn. Vì Mộc Châu mùa này lên có lẽ cũng không hấp dẫn lắm, dành thời gian cho Sapa hay hơn :D

Đặt 1 chân xế dập dòm nhé !

anlongno1
09-08-2012, 11:33
Hi vọng sẽ chạm nhau trên đường đi với chú :)

ttbinh_89
09-08-2012, 11:51
Hi vọng sẽ chạm nhau trên đường đi với chú :)
đợt này người người nhà nhà chạy Tây Bắc. kiểu gì cũng đc chạm anh ạ :))

ttbinh_89
09-08-2012, 11:57
Cung này ổn quá nhỉ.

Tớ thấy ngày thứ 2 cố thêm 1 chút đi lên thằng Sapa thì có thêm thời gian ở đây hơn. Vì Mộc Châu mùa này lên có lẽ cũng không hấp dẫn lắm, dành thời gian cho Sapa hay hơn :D

Đặt 1 chân xế dập dòm nhé !
uầy. lên hẳn Sapa thì trâu quá bác ạ :D Chuyến này thực ra cũng chỉ dừng mỗi chỗ 1 tí thôi, ko phải qua Sapa chơi hẳn. Mà quan trọng là cái đón hoàng hôn trên Pha Đin với sáng rẽ qua Điện Biên Phủ nữa

vietpq00997
09-08-2012, 12:04
Đi sớm đc 1 chút thẳng lên MC luôn thì tốt bác ạ :D

ttbinh_89
09-08-2012, 12:10
Đi sớm đc 1 chút thẳng lên MC luôn thì tốt bác ạ :D

vầng. cái này thì ở đâu cũng đc bác ạ. vì đêm t6 ngủ ở đâu thì ngày t7 vẫn nhởn nhơ ăn chơi, vì chốt tầm chiều tối là sẽ ở trên Pha Đin mà

haolong084
09-08-2012, 12:25
Cung này hấp dẫn quá nhỉ! để xem nhá đặt 1 viên gạch mềm cho xế và ôm nhé...!
SDT: 0982357242
Long, Sinh năm 1984
Chạy Minsk Khù Khờ nhá :))

ttbinh_89
09-08-2012, 12:29
Cung này hấp dẫn quá nhỉ! để xem nhá đặt 1 viên gạch mềm cho xế và ôm nhé...!
SDT: 0982357242
Long, Sinh năm 1984
Chạy Minsk Khù Khờ nhá :))

weo căm bác. e rất hâm mộ những bác min khờ :))

Thuycuonght
09-08-2012, 12:30
Cung này hay nhỉ, về HN lúc 23 giờ thì muộn quá!

ttbinh_89
09-08-2012, 12:43
Cung này hay nhỉ, về HN lúc 23 giờ thì muộn quá!

ngày cuối này thì tùy ý cả đoàn. mình về Hn từ sáng, trên đường dừng chân chơi bời. nếu mọi người thấy muốn về sớm nghỉ ngơi thì ta chơi ít thôi :))

JinJin
09-08-2012, 19:43
Anh ơi cho em xin dập dòm 1 xuất ôm ạ :D
Tên: Trinh, sn 91 ạ

Cucnguyen
09-08-2012, 19:48
Đi Sìn Hồ còn đẹp hơn đi 3 cái đèo kia,:( Pha Đin tìm đường đi Pha đin cũ í bác ạ.:(. chúc đoàn may mắn với đèo Khau Phạ.:))

ttbinh_89
09-08-2012, 21:32
Anh ơi cho em xin dập dòm 1 xuất ôm ạ :D
Tên: Trinh, sn 91 ạ
okie e Trinh :D

ttbinh_89
09-08-2012, 21:43
Đi Sìn Hồ còn đẹp hơn đi 3 cái đèo kia,:( Pha Đin tìm đường đi Pha đin cũ í bác ạ.:(. chúc đoàn may mắn với đèo Khau Phạ.:))
Sìn Hồ để lúc khác thôi :D. ý đồng chí là cái qlộ 6 cũ phải ko ợ. có lẽ cũng sẽ thử :)). mà đồng chí chúc may mắn Khau Phạ xog dư lày ":))" là sao :D

hoangtuhn
09-08-2012, 21:51
Cho mình dập dòm 1 xe full nhé,sẽ trả lời bạn sớm.thanks

ttbinh_89
09-08-2012, 22:16
Cho mình dập dòm 1 xe full nhé,sẽ trả lời bạn sớm.thanks
Ok bác. ưu tiên bác có ôm nhà :D

hector17
09-08-2012, 22:25
Cho anh đổ bê tông 1 xe full nhé ôm + xế :gun
tên: Toàn. 093 450 4585

Cucnguyen
09-08-2012, 22:28
Sìn Hồ để lúc khác thôi. ý đồng chí là cái qlộ 6 cũ phải ko ợ. có lẽ cũng sẽ thử mà đồng chí chúc may mắn Khau Phạ xog dư lày ":))" là sao :D

Cái Pha đin mới là bđ có cái biển nhà hàng pha đin í, cẩn thận k đi hết mới nhận ra đèo Pha Đin, đoàn t bị như thế đấy, chính xác cái quốc lộ 6 là pha đin cũ đấy.:D đi hơi vất tí cơ mà phê hơn Pha Đin mới,:D còn Khau Phạ á.:)) đi r về cho t cảm nhận nhé.=))

ttbinh_89
09-08-2012, 22:56
cho anh đổ bê tông 1 xe full nhé ôm + xế :gun
tên: Toàn. 093 450 4585

ok 1 bê tông cho bác. sẽ sớm off chốt đoàn

ttbinh_89
09-08-2012, 22:59
Cái Pha đin mới là bđ có cái biển nhà hàng pha đin í, cẩn thận k đi hết mới nhận ra đèo Pha Đin, đoàn t bị như thế đấy, chính xác cái quốc lộ 6 là pha đin cũ đấy.:D đi hơi vất tí cơ mà phê hơn Pha Đin mới,:D còn Khau Phạ á.:)) đi r về cho t cảm nhận nhé.=))

T đi Mã Pì Lèng còn 2 lần mới biết đấy là đèo =)) nghe chừng Khau Phạ ... có vẻ "tỏ ra nguy hiểm" đây :))

37N2_0717
09-08-2012, 23:54
Mày rủ rê 1 đoàn đông đông đi Bình, tao xin được việc thì lead 1 đoàn, cho đoàn mày đi trước đoàn tao đi sau nhớ :)) Lịch trình của mày căng quá, tao đang định làm cung HN - Sapa - MCC thôi, chạy vòng thêm Pha Đin nghe mệt quá. Ngày cuối mà Sapa - Hà Nội là vất vả lắm đấy, giống đợt năm ngoái tao chạy Mèo Vạc - Hà Nội trong trời mưa tầm tã từ HG về đến đất Bắc Kạn, rốt cục 2h sáng mới về đến Hà Nội, mệt gần chết. Cân nhắc lịch trình đê, kiếm được xe giường nằm mà gửi về Hà Nội thì ngon, bớt được 01 ngày đi đường.

Cucnguyen
10-08-2012, 07:53
t đi Mã Pì Lèng còn 2 lần mới biết đấy là đèo =)) nghe chừng Khau Phạ ... có vẻ "tỏ ra nguy hiểm" đây :))
:| mã Pí Lèng dài và đẹp như thế mà ko biết á, thất vọng cho bạn quá.:|

ttbinh_89
10-08-2012, 10:09
Mày rủ rê 1 đoàn đông đông đi Bình, tao xin được việc thì lead 1 đoàn, cho đoàn mày đi trước đoàn tao đi sau nhớ :)) Lịch trình của mày căng quá, tao đang định làm cung HN - Sapa - MCC thôi, chạy vòng thêm Pha Đin nghe mệt quá. Ngày cuối mà Sapa - Hà Nội là vất vả lắm đấy, giống đợt năm ngoái tao chạy Mèo Vạc - Hà Nội trong trời mưa tầm tã từ HG về đến đất Bắc Kạn, rốt cục 2h sáng mới về đến Hà Nội, mệt gần chết. Cân nhắc lịch trình đê, kiếm được xe giường nằm mà gửi về Hà Nội thì ngon, bớt được 01 ngày đi đường.

Tưởng ai hóa ra người quen :)) lịch trình đặt ra như vậy, chứ cũng phụ thuộc thời tiết với sức khỏe mọi người, có gì thì bẻ cung cho hợp lý :)

Alice26
10-08-2012, 10:48
Hehe. Cung này hay quá. Tiếc là chị không thể join cùng đc. Chị đi nốt chuyến HG này là đủ 4 đèo, 2 cực 1 đỉnh rồi. hihi. Chúc em có chuyến đi vui vẻ nhé, chụp nhiều ảnh đẹp về khoe với cả hội ^^

ttbinh_89
10-08-2012, 12:11
Hehe. Cung này hay quá. Tiếc là chị không thể join cùng đc. Chị đi nốt chuyến HG này là đủ 4 đèo, 2 cực 1 đỉnh rồi. hihi. Chúc em có chuyến đi vui vẻ nhé, chụp nhiều ảnh đẹp về khoe với cả hội ^^
hehe. thanks chị. đội mình còn nhiều lần khác mà. đoàn HG bên đấy đông fêt nhờ :)

Thuycuonght
10-08-2012, 13:06
Cung này hay, đi qua nhiều điểm hấp dẫn nhưng mà về HN muộn quá. Chốt danh sách chưa bạn, bao nhiêu xế và ôm rồi ^ ^

nguoidumuc_29
10-08-2012, 13:16
Cung này bọn em đi hướng ngược lại rồi. Tuyệt cú mèo! Muốn đi lại nhưng em ko nghỉ lâu ngày được nữa :(

ttbinh_89
10-08-2012, 13:45
Cung này hay, đi qua nhiều điểm hấp dẫn nhưng mà về HN muộn quá. Chốt danh sách chưa bạn, bao nhiêu xế và ôm rồi ^ ^
11h là e dự định cả nhỡ dính mưa. với cả mình đi từ sáng ở Sa pa chả lẽ về Hn lại muộn thế. chắc là sẽ sớm hơn vậy, vì hầu như hôm sau đi làm hết mà.
cung này e tính để ai đi làm thì ko bị ảnh hưởng mà. bác mà ko lăn tăn thời gian thì cứ join cùng bọn e. hiện tại có 3 xe và 1 số dập dòm
mà bác ôm hay xế vậy

ttbinh_89
10-08-2012, 13:47
Cung này bọn em đi hướng ngược lại rồi. Tuyệt cú mèo! Muốn đi lại nhưng em ko nghỉ lâu ngày được nữa :(
2-9 tưởng đc nghỉ hết t2 luôn mà bác. hẹn gặp đoàn bác trên đường :D

Thuycuonght
10-08-2012, 14:40
Hi, ch sinh năm 87. Ch dập dòm 1 suất ôm nhé! Mà cung này của mình có phải đi xe xuyên đêm nhiều ko e?

bellelove
10-08-2012, 16:10
T đi Mã Pì Lèng còn 2 lần mới biết đấy là đèo =)) nghe chừng Khau Phạ ... có vẻ "tỏ ra nguy hiểm" đây :))

Thế thì em phải đi Khau Phạ 4 lần :))

Cucnguyen
10-08-2012, 16:19
Thế thì em phải đi Khau Phạ 4 lần :))
Khau phạ luyện cơ mông hơi bị đỉnh.=))

Cucnguyen
10-08-2012, 16:19
Hi, ch sinh năm 87. Ch dập dòm 1 suất ôm nhé! Mà cung này của mình có phải đi xe xuyên đêm nhiều ko e?
Cứ xđ sẽ đi xuyên đêm cho chắc c ạ, mang theo cái áo khoác dày vào, đêm trên đấy lạnh lắm đấy.:p

ttbinh_89
10-08-2012, 19:20
Hi, ch sinh năm 87. Ch dập dòm 1 suất ôm nhé! Mà cung này của mình có phải đi xe xuyên đêm nhiều ko e?
okie chị. nếu đảm bảo đc theo lịch trình, chỉ mỗi t6 là chạy muộn nhất thôi. ko có chạy xuyên đêm ạ. ngày chạy đã vậy mà có xuyên đêm thì ảo đừng hỏi :))
ăn cơm quán, ngủ nhà nghỉ đầy đủ, đảm bảo sức để chạy và chạy chị ah :D

ttbinh_89
10-08-2012, 19:22
Thế thì em phải đi Khau Phạ 4 lần :))

lại "nguy hiểm" nữa đây =))

ttbinh_89
10-08-2012, 19:24
Khau phạ luyện cơ mông hơi bị đỉnh.=))

cái cơ này mềnh cũng hay đc luyện. mà sơ cứu khi bị chuột rút nhóm cơ này thì làm sao nhỉ =))

Lantrailt
10-08-2012, 20:25
Thứ 2 (3/9): Sapa -> Hà Nội (420 km)
- 7h: về HN. Chỉ có ăn, chơi và chạy thôi
- Qua Mù Cang Chải, đổ đèo Pha Đin, Tú Lệ ...
- 23h: về tới HN

T
Qua đèo Khau Phạ chứ em ơi :)).
Chưa đi đã nhầm nhọt thế này à?

dienvidong
10-08-2012, 20:28
Bạn ơi! Đoàn nhà mình còn tuyển ôm không vậy? Nếu còn thì mình đổ bê tông một suất ôm nhé! Mình sn 89
Có gì ll với mình theo số đt: 01656089934.Thanks!:)

ttbinh_89
10-08-2012, 21:35
Qua đèo Khau Phạ chứ em ơi :)).
Chưa đi đã nhầm nhọt thế này à?

hehe. thanks chị. có mỗi chị fat hiện ra :L mà mọi ng đọc tự hiểu cung đường sẽ qua đâu rồi :D
có mắt nhắm mắt mở e cũng gọi tên chuẩn mấy cái đèo này. chỉ tội đang ôm Khau Phạ lại cứ tơ tưởng đến Pha Đin thôi =))

ttbinh_89
10-08-2012, 21:42
Bạn ơi! Đoàn nhà mình còn tuyển ôm không vậy? Nếu còn thì mình đổ bê tông một suất ôm nhé! Mình sn 89
Có gì ll với mình theo số đt: 01656089934.Thanks!:)

mình vẫn weo căm các ôm bạn à. bạn add fb nhé :D

dienvidong
10-08-2012, 21:55
mình vẫn weo căm các ôm bạn à. bạn add fb nhé :D
uk.thanks bạn mình đã add.bạn chốt danh sách khi nào off thì thông báo mình nha..( nhớ là mình đổ bê tông rồi đó nhá):D

bignomis
10-08-2012, 22:24
Cho em đặt gạch 1 ôm nha! 0979062296. Trang

Cucnguyen
10-08-2012, 22:33
hehe. thanks chị. có mỗi chị fat hiện ra :L mà mọi ng đọc tự hiểu cung đường sẽ qua đâu rồi :D
có mắt nhắm mắt mở e cũng gọi tên chuẩn mấy cái đèo này. chỉ tội đang ôm Khau Phạ lại cứ tơ tưởng đến Pha Đin thôi =))
Pha Đin đi qua thấy buồn ghê gớm, thôi thì cứ ôm mộng đi, cơ mà đừng hvong quá mà lại thất vọng.:))

mình vẫn weo căm các ôm bạn à. bạn add fb nhé :D

ttbinh_89
10-08-2012, 22:55
Cho em đặt gạch 1 ôm nha! 0979062296. Trang

ok. ôm dập dòm hả bạn ơi :D

ttbinh_89
10-08-2012, 22:56
Pha Đin đi qua thấy buồn ghê gớm, thôi thì cứ ôm mộng đi, cơ mà đừng hvong quá mà lại thất vọng.:))

lại "nguy hiểm" rồi :))

Cucnguyen
10-08-2012, 23:02
hehe. thanks chị. có mỗi chị fat hiện ra :L mà mọi ng đọc tự hiểu cung đường sẽ qua đâu rồi :D
có mắt nhắm mắt mở e cũng gọi tên chuẩn mấy cái đèo này. chỉ tội đang ôm Khau Phạ lại cứ tơ tưởng đến Pha Đin thôi =))


lại "nguy hiểm" rồi :))

=)) ơ truyền kinh nghiệm mà cứ bảo ngta nguy hiểm, cơ mà đi Khau Phạ là đi qua Mù nhề, nhắm hộ t xem lúa sắp chín chưa nhé.=)) đc cái Khau phạ nó dài lắm.=))

rock_bui_vn87
10-08-2012, 23:15
Đợt trước cũng định chạy cung y hệt như này nhưng đi ngược lại :D. Sau phải bỏ Pha Đin - Điện Biên vì có mỗi 1 xế và 1 ôm qua đc Ô Quy Hồ và Khau Phạ. trong 1 ngày vượt luôn 2 đèo này :D Khau Phạ lúc 9h tối 2 đứa đi qua chỗ sạt lở tưởng nằm lun tại đó, về đến Nghĩa Lộ mừng quá trời (beer). Cảm giác không thể tả được vừa sợ vừa thích, tiếc là đợt này không đi được. Chúc các bạn thành công và về HN sớm :P:P

ttbinh_89
10-08-2012, 23:24
=)) ơ truyền kinh nghiệm mà cứ bảo ngta nguy hiểm, cơ mà đi Khau Phạ là đi qua Mù nhề, nhắm hộ t xem lúa sắp chín chưa nhé.=)) đc cái Khau phạ nó dài lắm.=))

Ok, có kinh nghiệm cứ truyền đê, nhận hết :))

sai
10-08-2012, 23:27
Có tuyển người chưa đi phượt lần nào ko các bác :D

Cucnguyen
10-08-2012, 23:28
hehe. thanks chị. có mỗi chị fat hiện ra :L mà mọi ng đọc tự hiểu cung đường sẽ qua đâu rồi :D
có mắt nhắm mắt mở e cũng gọi tên chuẩn mấy cái đèo này. chỉ tội đang ôm Khau Phạ lại cứ tơ tưởng đến Pha Đin thôi =))

ok. có kinh nghiệm cứ truyền đê. nhận hết :))
Nếu Hôm gần join còn đk đc hem lead.:))

ttbinh_89
10-08-2012, 23:28
Đợt trước cũng định chạy cung y hệt như này nhưng đi ngược lại :D. Sau phải bỏ Pha Đin - Điện Biên vì có mỗi 1 xế và 1 ôm qua đc Ô quy hồ và Khau Phạ. trong 1 ngày vượt luôn 2 đèo này :D Khau phạ lúc 9h tối 2 đứa đi qua chỗ sạt lở tưởng nằm lun tại đó, về đến Nghĩa Lộ mừng quá trời (beer). Cảm giác không thể tả được vừa sợ vừa thích, tiếc là đợt này không đi được. Chúc các bạn thành công và về HN sớm :P:P

Hi, thanks bác, và cũng like cái sự bá đạo của bác :))

ttbinh_89
10-08-2012, 23:32
có tuyển người chưa đi phượt lần nào ko các bác :D

Bác đkí xế hay ôm ợ. E còn phải xem tình hình của đoàn đã.

ttbinh_89
10-08-2012, 23:37
Nếu Hôm gần join còn đk đc hem lead.:))

Khả năng ko là nhiều roài, t ko định chạy đông xe, nên nếu đủ sẽ chốt đoàn thôi :D
xế ôm nào cứ fang ngay bê tông là chắc nhất :))

bellelove
11-08-2012, 00:02
lại "nguy hiểm" nữa đây =))

Anh Tr nhà chị đi qua rồi quay lại hỏi "ơ thế là hết Khau phạ rồi đấy ah" :DE

Chị cũng thích cung 3 đèo này từ 30/4 :( mà dạo này có vẻ là cứ em B đi trc rồi sau nhà chị sẽ đi (còn đc chỉ đường tận tình như vụ Đồng Cao), hy vọng hy vọng B-)

ttbinh_89
11-08-2012, 00:20
Anh Tr nhà chị đi qua rồi quay lại hỏi "ơ thế là hết Khau phạ rồi đấy ah" :DE

Chị cũng thích cung 3 đèo này từ 30/4 :( mà dạo này có vẻ là cứ em B đi trc rồi sau nhà chị sẽ đi (còn đc chỉ đường tận tình như vụ Đồng Cao), hy vọng hy vọng B-)

Ơ hóa ra chị H à. E cứ tưởng ai :d quả này riêng cái Khau Phạ là phải đc e quan tâm đặc biệt :))
3 đèo e cũng ấp ủ từ 30-4 rồi, toàn ý tưởng lớn gần gặp nhau thôi nhỉ :)), để e hãm ý tưởng của e cho nó chậm lại, may ra sẽ có lúc lại join cùng anh chị lần nữa =))

Nguyen Manh Hinh
11-08-2012, 01:33
Nếu Hôm gần join còn đk đc hem lead.:))

Cúc Nguyễn lại muốn đi lại tiếp à :))) nói chung chuyến đi này đường cũng đẹp và dễ đi, chi có Khau Pạ là đang làm dở nên xấu thôi. Lưu ý là đoàn đèo núi từ phía Mường Lay sang Sìn Hồ cực đẹp và phê, hay hơn PhaDin nhiều.

ttbinh_89
11-08-2012, 11:41
Cúc Nguyễn lại muốn đi lại tiếp à :))) nói chung chuyến đi này đường cũng đẹp và dễ đi, chi có Khau Pạ là đang làm dở nên xấu thôi. Lưu ý là đoàn đèo núi từ phía Mường Lay sang Sìn Hồ cực đẹp và phê, hay hơn PhaDin nhiều.

Thanks bác. Sìn Hồ có lẽ e để dành cho 1 dịp Apachải :D

Cucnguyen
11-08-2012, 12:44
Cúc Nguyễn lại muốn đi lại tiếp à :))) nói chung chuyến đi này đường cũng đẹp và dễ đi, chi có Khau Pạ là đang làm dở nên xấu thôi. Lưu ý là đoàn đèo núi từ phía Mường Lay sang Sìn Hồ cực đẹp và phê, hay hơn PhaDin nhiều.
:)) e còn tiếc Khau Phạ và Ô Quy Hồ quá nên nửa muốn join nửa lại ko.:))

Thanks bác. Sìn Hồ có lẽ e để dành cho 1 dịp Apachải :D
Cơ bản đang định đi Pù mát dịp này nhưng chưa biết lịch sẽ dư lào,đi Khau Phạ và Pha Đin r cơ mà còn nhiều luyến tiếc quá nên muốn đổ lại cho phiêu.:)) nếu lúc chốt có người rút or xế nào cần ôm thì pm tớ nhé.:)). sẽ hóng thường xuyên.:))

nguyenthiletrinh
11-08-2012, 13:17
Cuối tháng 6 rồi , chị đi cung tương tự nhưng từ Mường Lay sang Sìn Hồ 75k mà đi hơn 5h ! Phê lắm á :) Không biết giờ đã đỡ hơn chưa. Thấy các bạn đi cung này mà bồi hồi nhớ lúc vượt đèo quá :((:((:((:((:(( Chúc đoàn đi vui vẻ, an toàn :))

ttbinh_89
11-08-2012, 13:40
Cơ bản đang định đi Pù mát dịp này nhưng chưa biết lịch sẽ dư lào,đi Khau Phạ và Pha Đin r cơ mà còn nhiều luyến tiếc quá nên muốn đổ lại cho phiêu.:)) nếu lúc chốt có người rút or xế nào cần ôm thì pm tớ nhé.:)). sẽ hóng thường xuyên.:))

Okie. Có gì sẽ ưu tiên ôm nhiệt tình này :D

ttbinh_89
11-08-2012, 13:49
Cuối tháng 6 rồi , chị đi cung tương tự nhưng từ Mường Lay sang Sìn Hồ 75k mà đi hơn 5h ! Phê lắm á :) Không biết giờ đã đỡ hơn chưa. Thấy các bạn đi cung này mà bồi hồi nhớ lúc vượt đèo quá Chúc đoàn đi vui vẻ, an toàn :))

Thanks chị :D đi về ai ai cũng nhớ đường nhớ đèo mà :)) Đợt này thời gian ko nhiều nên bọn e sẽ chạy thẳng luôn cho đảm bảo
Cơ mà nhiều người khen Sìn Hồ nhỉ. :L rồi đấy :))

37N2_0717
11-08-2012, 17:12
Bình ơi, ngày cuối từ Sapa về HN 420km, nếu mày chạy từ Sapa 5h sáng thì may ra về đến HN lúc 23h, vì đi đường đèo dốc nhiều, còn nghỉ ngơi la cà chụp ảnh các thứ, rồi ăn trưa ăn tối, dừng uống nước, chưa kể là trời mưa hay gặp sự cố dọc đường. Vì vậy ngày cuối là ngày rất căng, không nên chủ quan.

Thứ hai là với cung đường như này, các bạn nên xác định là chạy rất căng thẳng và mệt mỏi, phải chạy đêm, thời gian vui chơi ko thăm thú không quá nhiều. Những bạn nào thực sự máu và đã có kinh nghiệm đi nhiều, chấp hành kỷ luật tốt hẵng join. Mình kinh nghiệm xương máu từ đợt Hà Giang 2/9 năm ngoái, dẫn 1 đoàn 11 xe chạy trong mưa từ Mèo Vạc về Hà Nội, chiều dài và độ khó tương đương Sapa - Hà Nội, kết quả là 2h đêm mới về đến HN, cả đoàn gần như kiệt sức. Cho nên tao nghĩ tầm 4~5 xe cứng là vừa đủ cho cung này thôi Bình ạ.

Cucnguyen
11-08-2012, 17:28
Okie. Có gì sẽ ưu tiên ôm nhiệt tình này :D


Thanks chị :D đi về ai ai cũng nhớ đường nhớ đèo mà :)) Đợt này thời gian ko nhiều nên bọn e sẽ chạy thẳng luôn cho đảm bảo
Cơ mà nhiều người khen Sìn Hồ nhỉ. :L rồi đấy :))
Sìn Hồ đẹp mờ, ăn đứt Khau Phạ và Pha Đin là cái chắc.:)) thế đoàn định đổ Pha Đin cũ hay mới hả bác.:))

ttbinh_89
11-08-2012, 19:14
Bình ơi, ngày cuối từ Sapa về HN 420km, nếu mày chạy từ Sapa 5h sáng thì may ra về đến HN lúc 23h, vì đi đường đèo dốc nhiều, còn nghỉ ngơi la cà chụp ảnh các thứ, rồi ăn trưa ăn tối, dừng uống nước, chưa kể là trời mưa hay gặp sự cố dọc đường. Vì vậy ngày cuối là ngày rất căng, không nên chủ quan.

Thứ hai là với cung đường như này, các bạn nên xác định là chạy rất căng thẳng và mệt mỏi, phải chạy đêm, thời gian vui chơi ko thăm thú không quá nhiều. Những bạn nào thực sự máu và đã có kinh nghiệm đi nhiều, chấp hành kỷ luật tốt hẵng join. Mình kinh nghiệm xương máu từ đợt Hà Giang 2/9 năm ngoái, dẫn 1 đoàn 11 xe chạy trong mưa từ Mèo Vạc về Hà Nội, chiều dài và độ khó tương đương Sapa - Hà Nội, kết quả là 2h đêm mới về đến HN, cả đoàn gần như kiệt sức. Cho nên tao nghĩ tầm 4~5 xe cứng là vừa đủ cho cung này thôi Bình ạ.

Ok. Cám ơn m nhiều. T cũng đang xem lại thời gian ngày cuối cho ổn, cũng yêu cầu cao hơn với cả xế lẫn ôm. Lịch này ko xác định là thăm thú nhiều ở 1 điểm nào mà. Cứ chém nhiệt tình đê cho a e tham khảo :D

ttbinh_89
11-08-2012, 19:15
Sìn Hồ đẹp mờ, ăn đứt Khau Phạ và Pha Đin là cái chắc.:)) thế đoàn định đổ Pha Đin cũ hay mới hả bác.:))

Chạy Pha Đin mới thôi :)

phulinh_1989
11-08-2012, 19:59
Cung cũng đẹp phết ^^ đấy bác chủ à ^^

giangdb44
11-08-2012, 22:18
Sìn Hồ đẹp mờ, ăn đứt Khau Phạ và Pha Đin là cái chắc.:)) thế đoàn định đổ Pha Đin cũ hay mới hả bác.:))
Không biết bạn Cucnguyen đi hết các con đèo tây bắc chưa, đi được nhiều lần, cảm nhận hết cái hay cái đẹp của các con đèo chưa mà thấy mấy trang của topic đều thấy bạn đều phán hoành tráng quá. Mình ko biết bạn nói Sìn Hồ đẹp nhưng đẹp ở cái gì???
Mình thấy những cụm từ như bình luận trên và trong topic này là hơi chủ quan và chưa sâu sắc.
-----------------------------
Về lịch trình theo mình thì ngày 1 nên chạy thẳng lên Mộc Châu, ngày 2 chạy thẳng lên Điện Biên phủ luôn thì ngày 3 sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở Sapa và dưỡng sức hơn cho ngày cuối về HN.
Ngày cuối chạy từ Sapa - MCC - HN lại phải quay lại Ô Quy Hồ tiếp, qua Bình Lư(Tam Đường) - Than Uyên mới qua Mù cang chải. Tức là sẽ phải chạy đoạn Bình Lư - Ô Quy Hồ 2 lần đấy.
Đèo Ô quy hồ với mình có thật nhiều kỷ niệm, ngày trước còn thi công trên QL4D, nhiều lần vượt đèo và có lần đã bị thủng săm ngay trong đêm. Cảm giác ở đứng trên đèo trong đêm tối đợi anh em công trường đến giúp đỡ nghĩ lại đến giờ vẫn hãi hùng.

Cucnguyen
11-08-2012, 22:32
Không biết bạn Cucnguyen đi hết các con đèo tây bắc chưa, đi được nhiều lần, cảm nhận hết cái hay cái
Ngày cuối chạy từ Sapa - MCC - HN lại phải quay lại Ô Quy Hồ tiếp, qua Bình Lư(Tam Đường) - Than Uyên mới qua Mù cang chải. Tức là sẽ phải chạy đoạn Bình Lư - Ô Quy Hồ 2 lần đấy.
Đèo Ô quy hồ với mình có thật nhiều kỷ niệm, ngày trước còn thi công trên QL4D, nhiều lần vượt đèo và có lần đã bị thủng săm ngay trong đêm. Cảm giác ở đứng trên đèo trong đêm tối đợi anh em công trường đến giúp đỡ nghĩ lại đến giờ vẫn hãi hùng.
Hì hì, e chạy chưa nhiều bác ạ, cơ mà cũng k dám nhận xét chủ quan đâu, cảm nhận của e và 1 cơ số những người khác đấy chứ.:D. dĩ nhiên đối với mỗi người đều có kỷ niệm riêng về mỗi cung đường đi, nhưng xét về 1 mặt khác thì 2 con đèo này thực tế ko được ấn tượng như lịch sử đồn về tứ đại danh đèo, thậm chí như đèo Tà Cơn nhiều người đi còn thấy đẹp hơn . Câu cú nào ko phải mong bác bỏ qua, mem mới ko dám qua mặt các tiền bối đâu ạ.

ttbinh_89
11-08-2012, 23:00
Về lịch trình theo mình thì ngày 1 nên chạy thẳng lên Mộc Châu, ngày 2 chạy thẳng lên Điện Biên phủ luôn thì ngày 3 sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở Sapa và dưỡng sức hơn cho ngày cuối về HN.
Ngày cuối chạy từ Sapa - MCC - HN lại phải quay lại Ô Quy Hồ tiếp, qua Bình Lư(Tam Đường) - Than Uyên mới qua Mù cang chải. Tức là sẽ phải chạy đoạn Bình Lư - Ô Quy Hồ 2 lần đấy.
Đèo Ô quy hồ với mình có thật nhiều kỷ niệm, ngày trước còn thi công trên QL4D, nhiều lần vượt đèo và có lần đã bị thủng săm ngay trong đêm. Cảm giác ở đứng trên đèo trong đêm tối đợi anh em công trường đến giúp đỡ nghĩ lại đến giờ vẫn hãi hùng.

Thanks góp ý của bác. E cũng đang muốn ngày 2 về hẳn Điện Biên Phủ luôn, đỡ đc cho ngày 3 một chút. Còn ngày 1 thì e nghĩ tùy mọi ng muốn ngủ đâu cũng đc, đi sớm đi muộn gì thì tầm chiều tối ngày 2 vẫn sẽ đón hoàng hôn ở Pha Đin rồi.
Ý định của e đúng là chạy Ô Quy Hồ 2 lần. Ngày 3 chạy qua sẽ vào tầm tối rồi. Sáng ngày 4 chạy qua lcú ban ngày. 2 lần - 2 thời điểm - 2 cảm nhận khác nhau, chắc sẽ thú vị :D

bellelove
11-08-2012, 23:21
Ngày 4 chạy bạc mặt nhờ :D nhưng tiếc là qua Khau Phạ chắc tối um rồi, không nhìn thấy cảnh quan thơ mộng phía dưới. Thế nên chị thích chạy ngược lại như post trên FB.
Còn các xế nhìn lịch trình cũng tự biết sức mình thôi, chắc k đông đc đâu. Lead đừng thấy đèo là chạy hăng đến sai cả đường là đc ;))

Chúc em lead chuyến này ngon lành, lần sau tiếp tục phát huy ;)

ttbinh_89
11-08-2012, 23:26
Không biết bạn Cucnguyen đi hết các con đèo tây bắc chưa, đi được nhiều lần, cảm nhận hết cái hay cái đẹp của các con đèo chưa mà thấy mấy trang của topic đều thấy bạn đều phán hoành tráng quá. Mình ko biết bạn nói Sìn Hồ đẹp nhưng đẹp ở cái gì???
Mình thấy những cụm từ như bình luận trên và trong topic này là hơi chủ quan và chưa sâu sắc.

Mỗi người mỗi cảm nhận, đánh giá khác nhau bác ạ. Mọi người cứ chia sẻ chỗ này, chỗ kia đẹp thì e cũng biết vậy thôi, cứ tự mình cảm nhận là đúng với mình nhất.
E thì e cũng chả quan trọng chuyện đẹp hơn, hay hơn gì cả. Với e mỗi nơi đều có cái riêng và cũng chả thích so sánh. Với cả đi vào mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, với những con người khác nhau ... thì cảm xúc nó lại khác mà :D
Cũng như cái cung đường của e lần này thôi. Có người đánh giá là ko chạy đc hay bớt đi, có người góp ý về lịch trình, có người bảo rất hay :)) Trăm ý kiến thì cũng chỉ biết nghe tham khảo thôi, cái nào thấy hợp lý + xế ôm đoàn mình chấp nhận đc thì mình theo, bác ạ :D
Có time rảnh lại vào gạch đá kinh nghiệm vs cảm nhận cho e bác nhé :D

37N2_0717
11-08-2012, 23:35
1. Ngày 1 không thể lên đến Mộc Châu được, giả sử xuất phát được đúng 18h thì đến được Mai Châu nghỉ đêm cũng 12h rồi. Kinh nghiệm đi 3 lần của mình là không thể đến sớm hơn :D

2. Nếu chạy roadshow như này thì có lẽ ko nên rẽ vào Điện Biên Phủ, vì thời gian vui chơi cũng không được nhiều, mà buổi chiều chạy 270km thì tầm 10h tối mới đến Lai Châu. Nghỉ đêm Tuần Giáo rồi chạy thẳng Lai Châu cho nó đỡ vội, dành thời gian chơi ở Thác Bạc vs dạo đêm Sapa hay hơn.

3. Lịch trình ngày 2 sáng chạy 80 km chiều chạy hơn 200 km hơi bất hợp lý, vì Mộc Châu cũng không có gì quá đặc biệt nếu xét trên toàn cung. Hơn nữa chạy 200km từ 13h đến 17h30 thì chỉ có chạy liên tục không nghỉ mới kịp.

4. Chạy Ô Quy Hồ 2 lần cũng có cái sướng của nó, lần 1 lúc qua chắc cũng hoàng hôn or tối rồi, lần 2 thì qua buổi sáng, thường thức đủ thể loại hình ảnh :))

Lưu ý Bình là tốc độ di chuyển trên đường nếu tính cả dừng nghỉ uống nước, check đoàn, chụp ảnh... thì trung bình ra không bao giờ đạt đươc 40 km/h, có lẽ chỉ tầm 25~30 km/h. Với một cung đường chạy xe là chủ yếu thì tốc độ thực tế chạy cũng tầm 50~60 km/h. Chạy nhanh hơn thì hại xe mà xế cũng mệt.

Quan điểm cá nhân mình thì chạy xe trên đường phượt qua các cung đường đèo núi cũng là 1 cái thú, vừa chạy vừa tận hưởng cảm giác rong ruổi giữa núi rừng, với mình thế là đủ, không cần la cà chụp choẹt nhiều :)) cho nên tốc độ đoàn do mình lead đi trên đường chỉ tầm 50~55 km/h thôi.

ttbinh_89
12-08-2012, 01:17
Ngày 4 chạy bạc mặt nhờ :D nhưng tiếc là qua Khau Phạ chắc tối um rồi, không nhìn thấy cảnh quan thơ mộng phía dưới. Thế nên chị thích chạy ngược lại như post trên FB.
Còn các xế nhìn lịch trình cũng tự biết sức mình thôi, chắc k đông đc đâu. Lead đừng thấy đèo là chạy hăng đến sai cả đường là đc ;))

Chúc em lead chuyến này ngon lành, lần sau tiếp tục phát huy ;)

Thanks chị nhiều. Cung này thì bạc mặt, mòn đít quần rồi :D
Tại ngay từ đầu e nghĩ đến đi cái chiều này luôn nên cũng ko thử tính chiều ngược lại. Chắc sẽ dành cho 1 lần sau chạy theo chiều ngược lại, nhiều time hơn, có cơ hội ngắm Khau Phạ :)


Lead đừng thấy đèo là chạy hăng đến sai cả đường là đc ;))

Đùa chứ đọc cái câu này lần đầu ko hiểu lắm. Mãi mới ngẫm đc ra :))

huycel
12-08-2012, 01:44
1. Ngày 1 không thể lên đến Mộc Châu được, giả sử xuất phát được đúng 18h thì đến được Mai Châu nghỉ đêm cũng 12h rồi. Kinh nghiệm đi 3 lần của mình là không thể đến sớm hơn :D

2. Nếu chạy roadshow như này thì có lẽ ko nên rẽ vào Điện Biên Phủ, vì thời gian vui chơi cũng không được nhiều, mà buổi chiều chạy 270km thì tầm 10h tối mới đến Lai Châu. Nghỉ đêm Tuần Giáo rồi chạy thẳng Lai Châu cho nó đỡ vội, dành thời gian chơi ở Thác Bạc vs dạo đêm Sapa hay hơn.

3. Lịch trình ngày 2 sáng chạy 80 km chiều chạy hơn 200 km hơi bất hợp lý, vì Mộc Châu cũng không có gì quá đặc biệt nếu xét trên toàn cung. Hơn nữa chạy 200km từ 13h đến 17h30 thì chỉ có chạy liên tục không nghỉ mới kịp.

4. Chạy Ô Quy Hồ 2 lần cũng có cái sướng của nó, lần 1 lúc qua chắc cũng hoàng hôn or tối rồi, lần 2 thì qua buổi sáng, thường thức đủ thể loại hình ảnh :))

Lưu ý Bình là tốc độ di chuyển trên đường nếu tính cả dừng nghỉ uống nước, check đoàn, chụp ảnh... thì trung bình ra không bao giờ đạt đươc 40 km/h, có lẽ chỉ tầm 25~30 km/h. Với một cung đường chạy xe là chủ yếu thì tốc độ thực tế chạy cũng tầm 50~60 km/h. Chạy nhanh hơn thì hại xe mà xế cũng mệt.

Quan điểm cá nhân mình thì chạy xe trên đường phượt qua các cung đường đèo núi cũng là 1 cái thú, vừa chạy vừa tận hưởng cảm giác rong ruổi giữa núi rừng, với mình thế là đủ, không cần la cà chụp choẹt nhiều :)) cho nên tốc độ đoàn do mình lead đi trên đường chỉ tầm 50~55 km/h thôi.
Em chả biết bác chạy dư lào. nhưng bác chạy từ 18h00 -0h00 ms đến Mai Châu thì ko khác gì bò trên đường ! :))

ttbinh_89
12-08-2012, 01:57
1. Ngày 1 không thể lên đến Mộc Châu được, giả sử xuất phát được đúng 18h thì đến được Mai Châu nghỉ đêm cũng 12h rồi. Kinh nghiệm đi 3 lần của mình là không thể đến sớm hơn :D

2. Nếu chạy roadshow như này thì có lẽ ko nên rẽ vào Điện Biên Phủ, vì thời gian vui chơi cũng không được nhiều, mà buổi chiều chạy 270km thì tầm 10h tối mới đến Lai Châu. Nghỉ đêm Tuần Giáo rồi chạy thẳng Lai Châu cho nó đỡ vội, dành thời gian chơi ở Thác Bạc vs dạo đêm Sapa hay hơn.

3. Lịch trình ngày 2 sáng chạy 80 km chiều chạy hơn 200 km hơi bất hợp lý, vì Mộc Châu cũng không có gì quá đặc biệt nếu xét trên toàn cung. Hơn nữa chạy 200km từ 13h đến 17h30 thì chỉ có chạy liên tục không nghỉ mới kịp.

4. Chạy Ô Quy Hồ 2 lần cũng có cái sướng của nó, lần 1 lúc qua chắc cũng hoàng hôn or tối rồi, lần 2 thì qua buổi sáng, thường thức đủ thể loại hình ảnh :))

Lưu ý Bình là tốc độ di chuyển trên đường nếu tính cả dừng nghỉ uống nước, check đoàn, chụp ảnh... thì trung bình ra không bao giờ đạt đươc 40 km/h, có lẽ chỉ tầm 25~30 km/h. Với một cung đường chạy xe là chủ yếu thì tốc độ thực tế chạy cũng tầm 50~60 km/h. Chạy nhanh hơn thì hại xe mà xế cũng mệt.

Quan điểm cá nhân mình thì chạy xe trên đường phượt qua các cung đường đèo núi cũng là 1 cái thú, vừa chạy vừa tận hưởng cảm giác rong ruổi giữa núi rừng, với mình thế là đủ, không cần la cà chụp choẹt nhiều :)) cho nên tốc độ đoàn do mình lead đi trên đường chỉ tầm 50~55 km/h thôi.

Sau 1 time dài đàm đạo, gió bão với m thì t cũng quyết định hoãn cái sự sung sướng lại 1 tý. Cụ tỷ như sau :

1. Ngày 1 lại repeat Mai Châu. Lại đc qua Thung Khe

2. Hẹn Điện Biên Phủ vào 1 dịp khác :( Dành thời gian cafe cà pháo, chơi bời trên Pha Đin. Nghỉ đêm Tuần Giáo cho thoải mái. Ngày 3 lên Sa pa, sẽ xem xét đi Sìn Hồ hay qlộ 12. Dành thời gian chơi và nghỉ ở Sa pa. Lấy sức ngày 4 tiến về HN.

3. Ngày 2 đóng thẳng hướng Pha Đin, ko lìu tìu :))

4. Đừng nói nữa, thèm lắm rồi =))

Mục đích lần này ngoài 3 cái đèo thì đúng là chỉ có rong ruổi, chạy và chạy thôi. Chỉ cần vậy là mãn nguyện. Sẽ ko xác định dừng chân la cà lâu trên đường.

Rất hy vọng m join đc cùng t chuyến này. Ko thì sẽ như a e đã gió bão với nhau. Chuyển sang tương trợ nhau vậy.
P/s: t lại đang rất muốn có 1 "chuyên viên móc lốp" có đầy đủ "kinh nghiệm" và "năng lực" như m =))

ttbinh_89
12-08-2012, 02:08
Em chả biết bác chạy dư lào. nhưng bác chạy từ 18h00 -0h00 ms đến Mai Châu thì ko khác gì bò trên đường ! :))

Đúng hơn là khoảng 19h00 - 23h45, có dừng nghỉ dọc đường, leo đèo sương mù và thịt nướng trên Thung Khe, ko sự cố.
Dư ra phòng sự cố ban đêm ý mà bác :D

37N2_0717
12-08-2012, 02:42
Em chả biết bác chạy dư lào. nhưng bác chạy từ 18h00 -0h00 ms đến Mai Châu thì ko khác gì bò trên đường ! :))

hehe, mình lead đoàn chạy cũng đến chục lần cái cung Mai Châu - Hà Nội rồi. Thường thường ngồi nhà sẽ nghĩ là mình chạy xe vặn 1 phát là 60km/h rồi, chạy hơn 2 tiếng từ HN - Mai Châu là còn chậm, tuy nhiên, thực tế trên đường nó còn như này:

1. Chạy đêm không chạy nhanh được, tốc độ trên đường khoảng 50 - 55 km/h thôi. Tốc độ trung bình gần 40km/h, tính thời gian xe chạy tầm hơn 3 tiếng.
2. Chạy từ 18h thì mất thêm khoảng 1 tiếng ăn tối, khoảng 30~40' nghỉ xả hơi trên đèo Thung Khe.
3. Thời gian dừng nghỉ, kiểm tra đoàn, khoảng 50'~1 tiếng một lần, vậy là dừng nghỉ tầm 3 lần, mỗi lần khoảng 3~5'.
4. Chưa tính sự cộ hỏng hóc xe cộ, trời mưa...

Cộng dồn lại thì tầm 12h là bác vào đến bản Lác và tháo balo xuống, 12h rưỡi, 1h kém mới đặt lưng xuống nhà sàn ngủ được. Đấy là mình chạy theo đoàn, tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn và giữ sức khỏe cho xế - ôm - xe. Bác nào chạy tính thành tích thì chắc khoảng 2 tiếng thôi nhỉ ;)

Cucnguyen
12-08-2012, 08:30
T5 đi hóng.:))

chee
12-08-2012, 09:07
Tầm đó mình đi quả lẻ. hehe :D

huycel
12-08-2012, 10:17
hehe, mình lead đoàn chạy cũng đến chục lần cái cung Mai Châu - Hà Nội rồi. Thường thường ngồi nhà sẽ nghĩ là mình chạy xe vặn 1 phát là 60km/h rồi, chạy hơn 2 tiếng từ HN - Mai Châu là còn chậm, tuy nhiên, thực tế trên đường nó còn như này:

1. Chạy đêm không chạy nhanh được, tốc độ trên đường khoảng 50 - 55 km/h thôi. Tốc độ trung bình gần 40km/h, tính thời gian xe chạy tầm hơn 3 tiếng.
2. Chạy từ 18h thì mất thêm khoảng 1 tiếng ăn tối, khoảng 30~40' nghỉ xả hơi trên đèo Thung Khe.
3. Thời gian dừng nghỉ, kiểm tra đoàn, khoảng 50'~1 tiếng một lần, vậy là dừng nghỉ tầm 3 lần, mỗi lần khoảng 3~5'.
4. Chưa tính sự cộ hỏng hóc xe cộ, trời mưa...

Cộng dồn lại thì tầm 12h là bác vào đến bản Lác và tháo balo xuống, 12h rưỡi, 1h kém mới đặt lưng xuống nhà sàn ngủ được. Đấy là mình chạy theo đoàn, tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn và giữ sức khỏe cho xế - ôm - xe. Bác nào chạy tính thành tích thì chắc khoảng 2 tiếng thôi nhỉ ;)

Vâng. em mới lead đoạn này cũng vài lần đủ để thuộc từng chốt hugo, chốt bắn tốc thôi ợ. Và lần nào nhà e đi đoạn này cũng chỉ hết 3h cả ăn nghỉ. delay thêm 30p hỏng xe là 3h30 !

Chúc chủ thớt đắt khách và chuyến đi vui vẻ !:D

kenken
12-08-2012, 11:59
Anh ơi, em ném cục gạch hóng sẵn, sẽ đi họp đoàn vào hôm 16/8 tới
Name: Ken, girl, sn92
SĐT: 01658026326

ttbinh_89
12-08-2012, 12:24
Tầm đó mình đi quả lẻ. hehe :D

Tự sướng thế bác. Có ng đi cùng cho nó có tí gió chứ :))

ttbinh_89
12-08-2012, 12:31
Anh ơi, em ném cục gạch hóng sẵn, sẽ đi họp đoàn vào hôm 16/8 tới
Name: Ken, girl, sn92
SĐT: 01658026326

Ok em (c) Lịch sẽ update ở trang đầu.

tuyetmiennhiet
12-08-2012, 18:21
em đặt gạch ôm cung này ạ, t5 này sẽ đi hóng xem sao :D
yahoo: tuyetmiennhiet, diem,
sdt: 01689521233, sn 93

Longkend
12-08-2012, 19:03
lịnh trình của chú gớm quá, chay suốt ngày

ColorsOfTheWind
12-08-2012, 19:58
Góp ý với chủ thớt là từ Tuần Giáo đi sâp thì đi quốc lộ 279 rồi sang Than Uyên đi ô quý hồ đẹp hơn nhé...^^... qua Pá Uôn hồ thủy điện sơn la, hồ ý đẹp hơn hồ sông đà... :D... Còn nếu nghỉ ở Tuần Giáo mà chưa biết chỗ nào nghỉ thì để tớ hỏi thăm giá cả liên hệ trước cho... Nhà tớ ở Tuần Giáo...

Mời thím ghé qua xem ảnh đường lau vs hồ Pá Uôn tớ chụp đợt tết ^^...

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.339083716113476.84859.100000355527667&type=3

Có gì muốn giúp đỡ thì liên hệ FB tớ, toàn ae thích đi phủi giúp nhau thoai ^^

ColorsOfTheWind
12-08-2012, 20:02
Góp ý thêm là lịch trình này không ổn nhé. Từ Mai châu đi tuần giáo, thì 7h sáng ở mai châu đi, 12h trưa đã đến tuần giáo rồi :))... Không có hoàng hôn để ngắm đâu :))... Thà bạn chạy sang Pá uôn và nghỉ ở Than Uyên thì hơn...

Ngày 3 thì quá vất...420km đó đảm bảo bạn chỉ lướt qua mù và không đọng lại cảm xúc gì... kèm theo đó là về đến nhà cũng vật vã...:D... vậy nên giãn thời gian ngày 3 ra...

Cucnguyen
12-08-2012, 20:38
Góp ý với chủ thớt là từ Tuần Giáo đi sâp thì đi quốc lộ 279 rồi sang Than Uyên đi ô quý hồ đẹp hơn nhé...^^... qua Pá Uôn hồ thủy điện sơn la, hồ ý đẹp hơn hồ sông đà... :D... Còn nếu nghỉ ở Tuần Giáo mà chưa biết chỗ nào nghỉ thì để tớ hỏi thăm giá cả liên hệ trước cho... Nhà tớ ở Tuần Giáo...

Mời thím ghé qua xem ảnh đường lau vs hồ Pá Uôn tớ chụp đợt tết ^^...

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.339083716113476.84859.100000355527667&type=3

Có gì muốn giúp đỡ thì liên hệ FB tớ, toàn ae thích đi phủi giúp nhau thoai ^^
Đẹp quá bác Mập ạ.:D cơ mà cũng nên khen len máy ảnh xịn nữa.:))

ColorsOfTheWind
12-08-2012, 20:53
Đẹp quá bác Mập ạ.:D cơ mà cũng nên khen len máy ảnh xịn nữa.:))

Lens AF 35 105 đấy đồng chí... tớ mua có 500k :))... máy thì máy lởm.. Nikon D70s...^^

ColorsOfTheWind
12-08-2012, 22:03
Đây tớ edit lại cho chủ thớt... ^^ cung này coi như xem để tham khảo


Thứ 6 (31/8): Hà Nội -> Mai Châu (120 km)
- Tập trung ở cổng Học viện Bưu chính viễn thông (ăn tối tại Hòa Bình or tự ăn tối trc)
- 19h: xuất phát
- 23h: đến bản Lác - Mai Châu, tắm rửa, nghỉ ngơi


=> Nên tập trung ở láng hòa lạc, phóng láng hòa lạc rẽ sang xuân mai an toàn hơn, nên xuất phát muộn nhất 18h... dự là ổn ổn 50km/h ko thủng săm kèm ăn tối tẹt bô thì các thím 11h đêm đến mai châu ... còn thủng săm, ca bắt..v..v.. thì 12h nhé... CA cao phong hoạt động cả tối luôn :))


Thứ 7 (1/9): Mai Châu -> Tuần Giáo (260 km)
- 7h: xphát đi Tuần Giáo
- Ăn trưa trên đường
- 17h: dừng chân ngắm hoàng hôn, cafe trên đèo Pha Đin
- 19h: ăn tối, nghỉ đêm tại Tuần Giáo

Đoạn này đến mộc châu tầm 9-10h... sau đó vào đồi chè chơi, trưa bê chao no phè phỡn rồi tầm 1h chiều phóng lên 3h đến sơn la, nghỉ ngơi chơi nhà tù tô hiệu gì đó, 4h xuất phát lên tuần giáo, 5h30-6h lên pha đin, đến đỉnh pha đin rồi thấy biển điện biên kính chào quý khách, => rẽ tay phải vô đường đèo cũ, chui lên tháp khí tượng thủy văn Pha Đin mới xây, xin chụp ảnh... ^^...đẹp mê hồn => đổ đèo trong ánh chiều tà chụp choẹt đến 7h đến tuần giáo, tớ liên hệ phòng cho ^^.. Hiện tại mới được biết 200k/ đêm... ( dự giảm xuống được 160k/đêm)

CN (2/9): Tuần Giáo -> Sapa (260 km)
- 7h: xphát đi Sapa
- Chạy theo qlộ 12, qua thị xã Lai Châu, vượt đèo Ô Quy Hồ
- Tối: ăn chơi nghỉ dưỡng ở Sapa

=> Đi theo Quốc lộ 6, nhé - đoạn này xấu kinh khủng, đang làm đường => dự là ăn trưa ở mường lay, rồi thong thả chạy, đến 5-6h chiều đến ô quý hồ ngắm hoàng hôn là đẹp :))

Tối đến sapa ăn chơi nhảy múa kiểu gì thì các thím quá thừa biết rồi ko lạm bàn nữa...



Thứ 2 (3/9): Sapa -> Hà Nội (420 km)
- 5h: xphát về HN. Chỉ có ăn, chơi, chụp và chạy thôi
- Qua Mù Cang Chải, đổ đèo Khau Phạ, Tú Lệ ...
- 23h: về tới HN

Ngày 4 nghe quãng đường cũng kinh, 420km nhưng thực tế thì ko ghê lắm... mình đã từng đi lúc 7h sáng và về đến hn lúc 10h tối... (* nhưng đây là ăn chơi chụp choẹt thoải con gà mái vì bọn tớ vít ghê lắm ... toàn 60-70km/h thôi ^^)

Thế này nhóe

Ngày 4:
5h30h dậy răng mặt..v..v.. vì hôm trước chỉ ăn chơi

6h đi ăn sáng...

6h30h xuất phát

7h30 đến đỉnh ô quý hồ, nếu may thì ngắm biển mây ... còn ko thì mù tịt ^^... ( chiều qua ngắm hoàng hôn rồi còn gì :)) )

Đổ ô quý hồ đến ngã 3 bình lư rẽ phải đến mù cang chải là 133km... đường đẹp như vẽ vít toàn >60km/h... => 10h đến nơi ( thêm 30p nữa sửa xe đi thì là 10h30).... Ăn cơm ở cái quán gì to to ven suối (cạnh cái cầu) bên phải đường ( quên tên ^^)... đặt cơm ăn cơm đến 11h30- nghỉ ngơi đến 12h 5p ( cái lúc tròn 12h trưa hay đêm thì ko nên đi... người ta kiêng thế )

12h10h đi la pán tẩn chơi ( bỏ chế cu nha nhé ^^)

1h từ la pán tẩn vượt khau phạ qua tú lệ đến nghĩa lộ là 80km

3h từ nghĩa lộ đi văn chấn thu cúc ( 80km)

5h chiều đến thu cúc - trời mùa hè vẫn sáng

Phi tiếp đến thanh sơn (40km) lúc 6h tối

Ăn tối ở thanh sơn đến 7h nếu trời tối các bác ko có google map để rẽ qua tỉnh lộ 316 đến cầu trung hà thì đi tam nông cổ tiết cũng được...xa tí nhưng an toàn ...

Thì quãng đường còn lại là 130km từ lúc 7h tối... Dự nếu ko có gì xảy ra thì 10h đêm đến hà nội....




Chi phí dự kiến: 1tr500 đã bao gồm tiền xăng (xăng xế - ôm tự chia nhé)

=> Đã bao gồm tiền xăng thì đổ chung sao xế ôm phải tự chia ...

Tớ dự là hết khoảng 700k tiền xăng => xế ôm mỗi người 350k

Dự theo chi phí bọn tớ hay đi thì nó same thế này ^^:


Nghỉ mai châu bản lác nhà nghỉ số 5 - 30k/ người/ đêm
Ăn bê chao mộc châu - 100k/ người
uống nước dọc đường ngày 1: 50k/ người
Nghỉ đêm ngày 1: 50k/ người
Ăn sáng ngày 2: 20k/ người
Uống nước dọc đường ngày 2: 50k/người
Ăn trưa ngày 2: 50k/người
Ăn tối ngày 2 ở sapa: 50k/người
Ngỉ đêm: 50k/ người
Ngày 3: ăn sáng: 20k
Ăn trưa mù: 50k/người
Ăn tối: 50k/ người
uống nước ngày 3: 50k/ người
mua phản quang + túi nilon + găng tay: 300k
-----------------

Tổng 600k/người
+ Xê dịch 100k/người tiền ăn chơi dọc đường thì mỗi người mất khoảng 700k chi phí thêm + 350k tiền xăng...

=> same sames số tiền = số km: 1.050.000 VNDD => ko đến 1050k đâu...:D...

==>Chi phí tạm tính thôi nhé... ^^... ăn uống mà bị chặt chém thì ráng chịu


Hehe...Vậy là nhiệt tình hết mức rồi nhóe chủ thớt... Qua tuần giáo nhớ ới tớ đến giao lưu..:))

37N2_0717
12-08-2012, 22:16
Bác Color cho ý kiến nếu tối thứ 7 ngủ ở Than Uyên, ngày CN chạy vòng Ô Quy Hồ - Sapa - Khau Cọ - về ngủ Than Uyên, để ngày cuối chạy Than Uyên - Hà Nội thì có hợp lý ko?
Với lại cái chi phí bác tính cũng chi tiết, cơ mà tình hình thời giá bây giờ nó hơi đắt hơn rồi thì phải ^^!

ttbinh_89
12-08-2012, 22:32
Đây tớ edit lại cho chủ thớt... ^^ cung này coi như xem để tham khảo

......

Hehe...Vậy là nhiệt tình hết mức rồi nhóe chủ thớt... Qua tuần giáo nhớ ới tớ đến giao lưu..:))[/I]

Okie. cực kỳ cảm ơn sự nhiệt tình của bác (c)

Nếu mà 2-9 bác ở nhà nghỉ dưỡng thì tối Tuần Giáo bọn t sẽ alô bác qua giao lưu :))

Được cái dân phượt chả quen cứ gặp nhau là mừng lắm rồi =))

ttbinh_89
12-08-2012, 22:51
Bác Color cho ý kiến nếu tối thứ 7 ngủ ở Than Uyên, ngày CN chạy vòng Ô Quy Hồ - Sapa - Khau Cọ - về ngủ Than Uyên, để ngày cuối chạy Than Uyên - Hà Nội thì có hợp lý ko?
Với lại cái chi phí bác tính cũng chi tiết, cơ mà tình hình thời giá bây giờ nó hơi đắt hơn rồi thì phải ^^!

Được. Làm luôn 1 vòng tròn nhỉ :))

vang_em_ga
12-08-2012, 22:54
Nếu không có gì thay đổi mình sẽ xin chân xế hoặc độc hành nhá chủ thớt!(beer)

ttbinh_89
12-08-2012, 23:58
Nếu không có gì thay đổi mình sẽ xin chân xế hoặc độc hành nhá chủ thớt!(beer)

Tội gì phải độc hành cho nó tự kỷ ra hả bác :)) Mà tình hình có thể là sắp đủ số xe, nên bác ko liên hệ confirm với e nhanh thì đành hẹn bác dịp khác nhé :D

fuku
13-08-2012, 01:22
Bạn cho mình đổ bê tông 1 xế luôn nhá, ôm đi theo dập dòm và sẽ confirm hôm offline. Thanks !!!

Thuycuonght
13-08-2012, 07:34
Hi, tình hình là m xin rút chân ôm nhé. Dịp mùng 2/9 bạn m lại rủ về nhà nó chơi. Hẹn gặp lại đoàn mình ở 1 cung đường khác nhé. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ!

Nâu Nóng Không Sữa
13-08-2012, 12:02
uầy. lên hẳn Sapa thì trâu quá bác ạ :D Chuyến này thực ra cũng chỉ dừng mỗi chỗ 1 tí thôi, ko phải qua Sapa chơi hẳn. Mà quan trọng là cái đón hoàng hôn trên Pha Đin với sáng rẽ qua Điện Biên Phủ nữa

Đi như vậy thì từ Tuần Giáo đến TP Điện Biên Phủ mất 80km nữa...Nếu đi từ Tuần Giáo đi đến QL 32 lên Ô Quy Hồ sẽ nhanh hơn (khoảng 209km)
Còn nếu đến Điện Biên Phủ Chơi rồi vòng lại thì thêm 80km từ TP Điện Biên Phủ - Tuần Giáo
Tuy nhiên, nếu đi từ TP Điện Biên Phủ dọc theo QL 12 đi Mường Chà đến Mường Lay rồi từ Lai Châu xuống Sa Pa qua Ô Quy Hồ thì quãn đường khoảng 176km.
TP Điện Biên Phủ cũng chỉ có mấy điểm tham quan chụp ảnh: Tượng đài, Đồi A1, hầm Đờ Cát, sân bay Mường Thanh...loanh quanh cũng khoảng 1h....
Tốt nhất là đổ đèo Pha Đin cũ chụp ảnh cái tấm biển xong xuống Tuần Giáo nghỉ ngơi rồi dông lên QL32 đi Sa Pa luôn...

ttbinh_89
13-08-2012, 12:27
Bạn cho mình đổ bê tông 1 xế luôn nhá, ôm đi theo dập dòm và sẽ confirm hôm offline. Thanks !!!

Ok bạn ! Hẹn hôm off tới :D

ttbinh_89
13-08-2012, 12:28
Hi, tình hình là m xin rút chân ôm nhé. Dịp mùng 2/9 bạn m lại rủ về nhà nó chơi. Hẹn gặp lại đoàn mình ở 1 cung đường khác nhé. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ!

Thanks chị. Hẹn chị vào 1 dịp khác vậy :)

ttbinh_89
13-08-2012, 12:35
Đi như vậy thì từ Tuần Giáo đến TP Điện Biên Phủ mất 80km nữa...Nếu đi từ Tuần Giáo đi đến QL 32 lên Ô Quy Hồ sẽ nhanh hơn (khoảng 209km)
Còn nếu đến Điện Biên Phủ Chơi rồi vòng lại thì thêm 80km từ TP Điện Biên Phủ - Tuần Giáo
Tuy nhiên, nếu đi từ TP Điện Biên Phủ dọc theo QL 12 đi Mường Chà đến Mường Lay rồi từ Lai Châu xuống Sa Pa qua Ô Quy Hồ thì quãn đường khoảng 176km.
TP Điện Biên Phủ cũng chỉ có mấy điểm tham quan chụp ảnh: Tượng đài, Đồi A1, hầm Đờ Cát, sân bay Mường Thanh...loanh quanh cũng khoảng 1h....
Tốt nhất là đổ đèo Pha Đin cũ chụp ảnh cái tấm biển xong xuống Tuần Giáo nghỉ ngơi rồi dông lên QL32 đi Sa Pa luôn...

Thanks bác. E sẽ để dành Điện Biên Phủ vào 1 dịp khác. Ngày 2 chắc e nhởn nhơ chơi bời xong tối ngủ Tuần Giáo thôi. Cũng có tính chạy tiếp hướng Sapa nhg sẽ phải nghỉ đêm dọc đường.

hoangtuhn
13-08-2012, 13:01
Bác ơi hôm đi off mình ra nghe ngóng rồi chốt với bác luôn nhé.

ttbinh_89
13-08-2012, 13:09
Bác ơi hôm đi off mình ra nghe ngóng rồi chốt với bác luôn nhé.

Sorry bác. Tại bác trả lời muộn quá. Hiện tại đã đủ xế rồi bác ạ. E ko nhận thêm nữa.
Nếu sau buổi off có xế rút, e lại nhận xế tiếp. Bác cứ hóng topic này, e sẽ update liên tục :D

Alice26
13-08-2012, 13:22
[QUOTE=ttbinh_89;674363]Đã đủ xế. Tuyển 1 ôm nữa

OFF LẦN 1 VÀO 8H00 TỐI THỨ 5 - 16/8 TẠI TRÀ ĐÁ NGUYÊN HỒNG

Dự định: 4 - 6 xe
Update danh sách đoàn:

Xế
1. Bình
2. a Toàn Kiếm 093 450 4585
3. a Cường Nd
4. fuku - 01688241524
5. Đã có
6. Đã có

Ôm
1. c An Chung
2. Nhung Nguyen
3. dienvidong - Hoài 0165 608 9934
4. Đã có
5. Đã có


Ông Toàn Kiếm phân thân đi cả Hà Giang nữa à :))

ttbinh_89
13-08-2012, 13:57
Ông Toàn Kiếm phân thân đi cả Hà Giang nữa à :))

Người phượt 1 nơi, còn tâm hồn phượt về 1 nơi =))

chee
13-08-2012, 15:59
HeHe ! tại em cứ thích đi một mình bác ạ . cảm giác đi một mình thú vị lắm !:LL

Cucnguyen
13-08-2012, 17:43
[QUOTE=ttbinh_89;674363]Đã đủ xế. Tuyển 1 ôm nữa

OFF LẦN 1 VÀO 8H00 TỐI THỨ 5 - 16/8 TẠI TRÀ ĐÁ NGUYÊN HỒNG

Dự định: 4 - 6 xe
Update danh sách đoàn:

Xế
1. Bình
2. a Toàn Kiếm 093 450 4585
3. a Cường Nd
4. fuku - 01688241524
5. Đã có
6. Đã có

Ôm
1. c An Chung
2. Nhung Nguyen
3. dienvidong - Hoài 0165 608 9934
4. Đã có
5. Đã có


Ông Toàn Kiếm phân thân đi cả Hà Giang nữa à :))

Từ giờ đến lúc join có khi lại có đoàn tuyển vẫn đầy xế ôm í chứ.:(iêm lại đang lập cung đi Y Tý chứ ko cũng đk 1 slot đấy.:))

k0ol91
13-08-2012, 19:03
Em gọi điện cho a tối qua đăng ký 2 ôm 2 xế nhé:
Xế
-Dũng 0974680705
-Duy 0902162920
Ôm
-Thảo Kòi
-Minh Tú kòi

ttbinh_89
13-08-2012, 19:57
Em gọi điện cho a tối qua đăng ký 2 ôm 2 xế nhé:
Xế
-Dũng 0974680705
-Duy 0902162920
Ôm
-Thảo Kòi
-Minh Tú kòi

Ok bạn. Đã đủ 6 xe. Hẹn mọi ng hôm off :)

giangdb44
13-08-2012, 20:29
Chúc đoàn mình có 1 chuyến đi vui vẻ nhé. Qua thị xã Lai Châu nếu cần gì thì aloo cho mình, hiện tại bên mình còn có 1 văn phòng khá rộng ở đó, đủ để cả đoàn ngủ nghỉ nếu cần thiết và có người trực 24/24. Văn phòng nằm gần bến xe Lai Châu.

ttbinh_89
13-08-2012, 21:31
Chúc đoàn mình có 1 chuyến đi vui vẻ nhé. Qua thị xã Lai Châu nếu cần gì thì aloo cho mình, hiện tại bên mình còn có 1 văn phòng khá rộng ở đó, đủ để cả đoàn ngủ nghỉ nếu cần thiết và có người trực 24/24. Văn phòng nằm gần bến xe Lai Châu.

Ok bác. Thanks bác nhiều ạ :)

Cucnguyen
15-08-2012, 13:08
Thứ 5 ra hóng, cung đi apachai cũng off ở trà đá Nguyên Hồng.:))

StuSant
15-08-2012, 15:46
Hy vọng sẽ gặp đoàn của các bạn, cụng ly trà đá làm quen trên cung đường luôn thể.

ttbinh_89
15-08-2012, 19:34
Thứ 5 ra hóng, cung đi apachai cũng off ở trà đá Nguyên Hồng.:))


Hy vọng sẽ gặp đoàn của các bạn, cụng ly trà đá làm quen trên cung đường luôn thể.

Mai ra nâng ly trà đá jô phát cho nó lên tinh thần :))

chungkhoandaivie
16-08-2012, 17:21
Vòng vèo gớm :D

ttbinh_89
17-08-2012, 00:15
Đội hình đã đông đủ. Chốt đoàn thôi !

ducm3tal
17-08-2012, 00:45
Đợt 30/4 mình cũng chạy kiểu như bạn nhưng đi ngược đường :). Cung đường cũng khá là vòng vèo nhưng là chải nghiệm thú vị. Chúc các bạn thưởng lộ bình an :)

Alice26
17-08-2012, 09:32
Cung của hot quá, chốt đoàn rồi à. Chúc em và cả đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn, may mắn và có những trải nghiệm thú vị nhé. Hóng ảnh, hóng ảnh. Chị em mình ko có cơ hội được gặp nhau trên đường phượt lần này rồi. Chú mà đi Mã pí lèng thì có lẽ là gặp đới ^^

Cucnguyen
17-08-2012, 12:58
Chúc đoàn đi thành công nhé.:)) . hẹn gặp ở Mù, kể ra còn slot cũng nhảy sang chạy cùng cơ mà close mất r.:(

ttbinh_89
17-08-2012, 14:02
Cung của hot quá, chốt đoàn rồi à. Chúc em và cả đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn, may mắn và có những trải nghiệm thú vị nhé. Hóng ảnh, hóng ảnh. Chị em mình ko có cơ hội được gặp nhau trên đường phượt lần này rồi. Chú mà đi Mã pí lèng thì có lẽ là gặp đới ^^

Hehe. Thanks chị nhé. Chờ một dịp sau mình lại đc join cùng chị ah. Đi 3 đèo thỉnh thoảng e sẽ hướng về Mã Pì Lèng :))

ttbinh_89
17-08-2012, 14:03
Chúc đoàn đi thành công nhé.:)) . hẹn gặp ở Mù, kể ra còn slot cũng nhảy sang chạy cùng cơ mà close mất r.:(

Ok thanks ! Khả năng gặp ở Mù là rất cao đấy. Hẹn gặp ở Mù :D

ttbinh_89
25-08-2012, 11:10
Mod có đi ngang qua thì làm ơn sửa hộ e cái tiêu đề thành "Tuyển thêm 1 xế" với. Đoàn e đang cần gấp ạ. E cám ơn nhiều :D

babyone
25-08-2012, 11:41
Tuyển thêm 1 xế, có xe luôn nhé ! Alô trực tiếp cho mình là chắc nhất nhé !
Mod ơi sao e ko sửa đc bài đầu nhỉ :(
Bạn hết thời hạn sửa bài.

ttbinh_89
25-08-2012, 13:05
Bạn hết thời hạn sửa bài.

Vầng. E cám ơn nhiều !

ttbinh_89
25-08-2012, 14:31
babyone ơi e quên mất. Xóa hộ e cái dòng "Đã chốt đoàn" to tướng đi với ạ, cả dòng "Hẹn các bạn trên 1 cung đường khác" nữa.
Mọi người vào xem toàn tưởng chốt đoàn rồi :(