PDA

View Full Version : Bình Dương - Kê Gà - Quốc lộ 28 - Đà Lạt



chaukhanh19
08-08-2012, 23:12
Thân chào tất cả các bạn
Ngày 1 ----- Bình Dương- Phan Thiết
Bình Dương ngày 16 /07 /2012 hẹn báo thức 6h Đmà 7 h mới ngồi dậy nổi. Hẹn với ông bạn trên Lộc Ninh - Bình Phước 7 h có mặt tại Bình Dương để xuất phát . Điện thoại thì ông bạn cũng mới đi được nửa đường ( Lộc Ninh- Bình Dương 100km) chắc cũng ngủ quên giống mình đây
Hơn 8 giờ có mặt 2 đứa đi uống cà phê gần 9h mới bắt đầu xuất phát
Chuẩn bị lên đường
Ghé ngang đường mua ổ bánh mì chống đói quẹo vào ngã tư Phú Lợi tìm đường ra ngã Tư Vũng Tàu
Cứ chạy thẳng hoài theo dt743 ra ngã tư Vũng Tàu quẹo phải theo Quốc Lộ 51 về Bà Rịa có 1 vài chỗ đang làm đường nên đường hơi xấu
Đến Bà Rịa hơn 10 h tìm đường vào Long Điền đi ra Hồ Cốc ,Hồ Tràm theo tỉnh lộ 44B
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012499-1.jpg
Thấy cái này mới yên tâm là mình đi đúng đừong
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012503-1.jpg
Cánh đông bất tận ....:(
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012497-1.jpg
Đây là đường ven biển chạy hoài là ra Hàm Tân Bình Thuận đường ko vắng nhưng rất ít tiệm vá xe cũng hơi ngại
Đường rộng thênh thang
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012560-1.jpg
Tức Cảnh Sinh 'Hình'
Biển Hồ Cốc
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012559.jpg
Đường vào biển Hồ Cốc bị khóa ?????????

https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012509.jpg
...................................

chaukhanh19
09-08-2012, 11:38
sẽ update sau nha .........

ballack1908
09-08-2012, 21:45
Chà , cung này thì tuyệt rồi. Đường ven biển tuyệt đẹp, thêm cung đèo Gia Bắc nữa, đích đến lại là 1 nơi mình thích nhất (Đà Lạt vừa đẹp vừa buồn) .. Chờ hình của bạn :D

chaukhanh19
09-08-2012, 22:48
Đến Suối Nước Nóng Bình Châu cũng hơn 11 h . Đói rùi 2 đứa cũng kiếm chỗ đễ nạp năng lượng . Gặp 1 quán bún Chả Cá ngay thị Trấn Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu . Quẹo vô 15k /1 Hơi ngạc nhiên vì giá cả
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012522-1.jpg
Hợp khẩu vị lắm .:D
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012524-1.jpg
Lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường lúc này gần đến địa phận Bình Thuận rùi
Vườn Thanh Long ven quốc lộ 55 Hàm Tân Bình Thuận
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012531-1.jpg
Cầu Cu
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012530-1.jpg
Bonus Thêm cái Cầu Khe Bướm ( Không biết chỗ nào lun ^_^ lượm trên face book)
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/45134_113218012064629_2791099_n.jpg
Gặp cái bảng này quẹo phải là vô Hải Đăng Kê Gà đường hơi xấu
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012538-1.jpg

chaukhanh19
09-08-2012, 23:29
Đường vô Hải Đăng
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012534-1.jpg
Tới Hải Đăng Kê Gà lúc này cũng gần 2 h chiều . Điều đầu tiên mà mình cảm nhận là biển ở đây rất đẹp nước trong bãi cát trải dài và trắng vô cùng sạch sẽ . Mình thấy đẹp và nước trong hơn bãi biển Vũng Tàu . Có điều dịch vụ thì ít . Theo mình thì đây là 1 nơi rất đáng để đến . Tương lai sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các bạn và gia đình
Hãi Đăng là ngọn đèn nằm trên một mũi đất nhô ra cách bãi biển không xa
Biển Kê Gà
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012556.jpg
Về nhà thấy tiếc vì chụp ảnh ở đây ít quá
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012555-1.jpg
Hải Đăng Kê Gà
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/18k.jpg
Ở lại được 15 phút thì tiếp tục lên đường mà trong lòng vẫn bịn rịn không muốn rời xa. Chào Kê Gà hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa
Phan Thiết thẳng tiến
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012565-1.jpg

Thu Cao Cao
10-08-2012, 09:04
Cung đườg này phải nói là tuyệt.Biển và núi có đủ,hữu tình lãng mạng :D

chaukhanh19
11-08-2012, 12:10
Cung đườg này phải nói là tuyệt.Biển và núi có đủ,hữu tình lãng mạng :D

Y như lời bác nói đó hihi

chaukhanh19
13-08-2012, 10:36
bận quá không up hình được sr nha ....

ballack1908
13-08-2012, 19:36
Ráng up hình đi bạn ơi, mình hơi bị ghiền cung này :D

chaukhanh19
13-08-2012, 21:49
Vội vã chạy thêm 20 km đến trung tâm Phan Thiết trong cái nóng oi bức lúc này thấy hơi nhức đầu , tranh thủ kiếm cái chổ ngủ đã. Chạy vòng vòng mà không kiếm được cái nhà nghĩ nào . Ghé ngang đường Trần Hưng Đạo có cái motel Tường Vy ghé vô giá 200k / đêm .
Cũng ok có điều đi về không thoải mái wi fi yếu . Tối đi vòng vòng mới biết trên đường Thủ Khoa Huân rất nhiều nhà Nghĩ
Mà cũng tập trung nhiều quán ăn nữa

https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012568.jpg
Có cái bến tàu ngay cầu gì mình quên rồi
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012566.jpg
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/16072012567.jpg
Chiều đến mưa như trút nước thất vọng tập 2 hơn 7 h mưa vẫn lác đác
Phan thiết đêm buồn đường phố vắng vẻ. Có nhiều chỗ dịp tết 2010 mình ra đây chưa kịp đi lần này lại lỗi hẹn
Biển Đồi Dương
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012593.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012577-1.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012582.jpg
-
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012601.jpg

chaukhanh19
30-08-2012, 00:15
Phan Thiết - Đà Lạt 190km ( Quốc Lộ 28)
Đi loanh quanh Phan Thiết không đễ ý 2 thằng chạy vào đường 1 chiều hình như là đường dọc theo bến tàu . ^_^ Lúc nảy thấy phía trước có mấy anh áo xanh với dân quân .Có một anh áo xanh ra đứng chặn xe mình vô . Thằng bạn cũng tấp vô rồi nó làm lơ chạy lun . Cũng không thấy mấy anh đuổi theo . Lần trước năm 2009 cũng bị mấy anh Công an Phường thổi vô vì vượt đèn đỏ năn nĩ ĩ oi mấy ảnh kêu phạt 200k thấy biển số xa không giam xe ( ãnh nói tội đó giam 17 ngày ) Mình đưa lun 300k
Về tới phòng tắm rữa rời Phan Thiết theo Quốc Lộ 28 về Lâm Đồng
Quốc lộ 28 từ Phan Thiết Chạy qua Huyện Hàm Thuân Bắc thì còn có nhiều người qua lại chạy được khoãng 25km thì rất vắng vì vậy các bạn chuẩn bị Xăng Xe cẩn thận và sơ-cua thêm bộ đồ nghề vá xe . Với gần 100km đường đèo leo dốc
Ghé đây đổ đầy bình xăng mà 2 đứa chạy vẫn cứ sợ mặc dù đường vắng chỉ hơn 100km .Đến cây xăng tiếp theo thì xe báo xăng gần hết
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012607.jpg
Vài Tấm chụp trên quốc lộ 28
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012609.jpg
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012608.jpg
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012618.jpg
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012621.jpg
--- Vượt Đèo Gia Bát là qua Lâm Đồng lúc này đường nhỏ . Chú ý tuyệt đối không được lấn tuyến vì xe ngược chiều thường là xe con và Jeep của mấy bác Kiểm Lâm chạy rất nhanh và mấy xe máy ngược chiều , Có mấy anh Tộc chạy xe máy thì thôi rồi https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012626.jpg
https://i1221.photobucket.com/albums/dd474/chaukhanh19/17072012627.jpg

chaukhanh19
30-08-2012, 11:27
Vượt đèo Gia Bát là bọn mình đến địa phận Lâm Đồng đường xá thì vẫn phải leo dốc và vẫn rất thưa thớt với những khúc cua số 8 dễ gây cho ta bất ngờ nhưng bù lại là khung cãnh thiên nhiên hùng vĩ , không khí mát mẽ vô cùng và cãm giác tê tê khi cầm lái trên cung đường này