PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Đi Ba Bể ăn gì? ;)



Phuthuyxinhdep
07-08-2012, 21:02
Ngày xưa, "Sự tích hồ Ba Bể" kể rằng, có một chàng trai tốt bụng nọ, đã không ngại dơ ngại bẩn để cưu mang một bà lão ăn mày. Ngày hôm sau, đất trời bỗng rung chuyển, đất sụp dưới chân, chàng trai ấy chạy đến đâu thì sau lưng đất lở đến đó, nhưng chàng đã được Giàng chỉ đường để chạy, vì lòng tốt của chàng...
Những chỗ đất lở ấy đã tạo nên hồ Ba Bể bây giờ.
Câu chuyện ấy cũng đã được học hơn 20 năm rồi, cũng có thể đã không chính xác như ngày xưa học nữa. Âu chuyện "dị bản" cũng là một lẽ thường của chuyện cổ tích...
Ngày nay...
Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn, một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam hiện nay. Trong đó, Ba Bể là một trong 3 huyện nghèo nhất của tỉnh. Nói cách khác, Ba Bể là một trong 3 huyện nghèo nhất của Việt Nam. (Theo thông tin từ một chuyên gia của dự án 3PAD (Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông - lâm nghiệp Bắc Kạn))

Nói như vậy để hình dung được trình độ phát triển của huyện Ba Bể hiện nay. Do đó, khi đặt chân lên đất Ba Bể để du lịch, khám phá, du khách có thể đến được với một nơi tuy không mạnh về dịch vụ nhưng lại mạnh về cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, chứng kiến những gì chưa bị nền công nghiệp không khói hoàn toàn thương mại hóa. Đối với những người yêu thích thiên nhiên, mong muốn được đến một nơi nào đó để được nghe tiếng chim hót, để ngắm nhìn núi chìm trong mây những sớm tinh sương, và để hòa mình vào thiên nhiên thì hồ Ba Bể chính là một lựa chọn tốt.

Trong điều kiện phát triển còn thiếu thốn như vậy, đến du lịch tại hồ Ba Bể, du khách có thể hưởng dịch vụ gì từ người bản xứ? Ở giới hạn của bài này, chúng ta sẽ chỉ tạm nói về những món ăn có thể thưởng thức được khi lên Ba Bể. ;)

homeless man
07-08-2012, 23:00
Bạn kể đi xem có những gì nào, mình góp một tay nhưng không phải loại như nhím, hon, dúi, sơn dương hehe

Phuthuyxinhdep
08-08-2012, 20:35
Hồ Ba Bể là một khu vực rộng lớn với núi rừng vây quanh.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0322.jpg
Với những ngôi nhà sàn của người Tày trữ đầy những bắp ngô
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0217.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0202.jpg
Với vài con gà thả lang thang, như con này chẳng hạn
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0091-1.jpg
(P/s: Tớ chịu chết, không biết em gà này rốt cuộc là gà trống hay mái. Đuôi với mào thì rõ là trống rồi, mà cái mình thì gà mái mà... :D)
Ta không thể tìm ở đây những hàng quán nhộn nhịp muốn gì có nấy như ở thành phố. Các hàng quán ăn uống chủ yếu ở các nhà hàng đi kèm với khách sạn. Một số nhà hàng sau khi vào cổng khu vực vườn quốc gia Ba Bể có thể ngồi nhâm nhi buổi tối.
Và...món gây ấn tượng nhất có lẽ là.... thịt gà. Ở thành phố, thịt gà đi bộ là ăn đã ngon lắm rồi nhưng ở Ba Bể, gà ấy là..."thường thôi"! Gà ở đây toàn gà.... leo núi cả nên thịt chắc vô cùng. Da gà thật giòn.
Gà cục tác lá chanh là một lựa chọn khi đến hồ Ba Bể
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0260-1.jpg
Da vàng ươm, trông thật ngon nghẻ!
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0440.jpg

Phuthuyxinhdep
08-08-2012, 21:01
Đến vùng núi Tây Bắc, chắc không ai có thể bỏ qua món rau rừng (kể cả rau trồng... nhưng trồng ở thổ nhưỡng của núi rừng thì nó vẫn khác ;) )
Đầu tiên phải kể đến món... bí luộc chấm mè đen. Bí xem ra đã già lắm rồi, gọt vỏ, bỏ hột rồi luộc thôi mà sao ăn nó lại ngọt thế, lại bùi, không quá cứng, không quá mềm như bí non, thêm cái thơm rất đượm của mè... Chỉ cần một sự kết hợp đúng thôi thì món ăn dân dã nhất cũng có thể trở thành đặc sản được.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0416-1.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0025-2.jpg
Tớ rất thích cách để bột ngọt (mì chính) riêng không lẫn vào muối của nhà hàng. Nó rất phù hợp đối với những du khách dị ứng với bột ngọt như tớ.

Ngoài ra, măng cũng là một món không thể bỏ qua khi đến với vùng núi rừng Tây Bắc. Măng rất mềm, không hề có cảm giác đắng như măng miền xuôi mà thỉnh thoảng ta vẫn ăn.
Măng xào
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0247-1.jpg
hay măng hấp thịt đều ngon nhé.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0433.jpg
Ngoài ra, dưa gang (Bắc Kạn) cũng ngọt và giòn
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0437.jpg
Còn quả này là một quả mà mình đã hỏi tên những mấy lần mà vẫn quên. Trông giống dưa leo nhưng không phải, ăn cũng lạ, không tả được cảm giác. Có bác nào vào giúp em với.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0430.jpg

choa
09-08-2012, 19:21
Nhìn các món trên làm mình toát hết mồ hôi lưỡi, lại nhớ 3 bể, nhớ rượu ngô, nhớ thịt lợn quay mắc mật, nhớ măng chua ....
Mình cũng xin đóng góp và nêu cảm nhận một số món mà mình đã được thưởng thức ké theo tốp bích này của Phù thủy nhé.

choa
10-08-2012, 12:03
Người ta lên rừng xuống bể, nhưng đây mình lại lên bể mới ngược đời, vì hồ 3 bể ở độ cao 145m so với mực nước biển mà.
Đã lên bể thì không thể thiếu được những món dân dã, đơn giản của bể.

Mắm tép chua
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120728_170222.jpg
Những con tép đang còn tươi rói nhảy tanh tách được trộn đều xôi, thính và chút muối trắng vừa ăn đem ủ chua. (Ngồi chém gió với em bán cá nghe em ấy nói thế, tặng mình nguyên một vỉ cá nướng và tiết lộ công nghệ chế biến)
Món này người nào thích ăn mẻ thì ăn sẽ cảm thấy ngon hơn nhiều người không biết ăn mẻ. Nhưng cảm nhận của mình thì là tép trộn với hèm rượu thì đúng hơn hoặc người ta cũng ủ bằng xôi và thính cộng thêm chén rượu trắng vì khi mình mở hủ mắm ra sặc sụa mùi rượu.
Để ăn sống món này thì hơi khó ăn, ta nên trưng cho nóng hoặc trưng với thịt thì dễ ăn dễ chấm và tốn cơm hơn nhiều. Cho dầu ăn và hành, tỏi, xả, ớt, riềng và thịt ba chỉ (thịt nạc vai) băm nhỏ, xào lẫn cho cháy cạnh thịt và vàng hành, tỏi, xả, ớt, gừng, riềng sau đấy trộn với mắm tép chua, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Mắm hơi chua nên phải cho nhiều đường một chút.
Dùng mắm để chấm với thịt luộc, nướng, rau hoặc ăn với cơm cũng rất ngon. Cảm giác vị chua rất khác các loại mắm và mùi vị thì cực kỳ đặc trưng, màu mắm đỏ hồng rất là bắt mắt.

Cá khô hồ 3 bể.
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120728_170144.jpg
Dân ở đây họ gọi là cá hồ, cá trứng, nhưng mình nghĩ đấy là mỹ từ cho sang cái miệng thôi, mình không biết tên khoa học của nó là gì, nhưng thấy dân vùng cao gọi nó là cá mương nhưng từ cá suối là được dùng nhiều hơn cả.
Cá nhỏ bằng ngón tay út, con lớn hơn thì bằng ngon tay trỏ, cá được nướng trên than hồng chỉ cần ấm ấm là có thể ăn được.
Cá này mình đã được ăn một lần cá tươi ở Bắc Kạn, cá được rán trong chảo dầu cho đến khi vàng ươm. Đặc biệt cá không tanh như cá sông cá biển, chắc chỉ ăn rong rêu và nước suối khe chảy không ngừng nghỉ, nên thịt cá rất thơm và xương lại rất ròn, không phải nhả xương khi ăn.
Món cá khô nướng này ngồi lai rai với bia buổi chiều hoặc trời mưa lăn phăn như tiết trời ba bể thì cực kỳ tốn rượu.


Thịt lợn tên lửa.
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120728_190428.jpg
Thịt ngon nhất phải tầm 12-17 kg, hôm mình ở 3 bể được nhà hàng đãi con 17kg, con này hơi to một chút nhưng đoàn đông gần 60 người nên con này với phù hợp.
Lợn được làm thịt và nhồi lá mắc mật cùng gia vị vào trong và nướng trên than hồng từ 2-4 tiếng.
Lợn tên lửa mình thấy ngon nhất là món tiết canh và lòng lợn, nhưng rất tiếc là chú chủ quán hãm không được tiết canh nên món này không có. (Tộ sư, ngày cuối tháng thèm tý tiết mà cũng không có mà ăn)
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120728_185247.jpg
Lợn chọc tiết và làm lông, quán rất cẩn thận đi hái lá ổi về để nấu nước cho thơm, sau khi mổ moi làm sạch, lá quả mắc mật được xào với một số gia vị khác như tai hồi, thảo quả, quế chi .... nhồi vào bụng lợn và đem quay trên than hồng.
Khi quay thì thường xuyên lấy khăn nhúng nước lau chú lợn, cái này làm cho miếng da lợn ở ngoài không bị cháy. Khi lợn gần chín thì lấy xiên xăm thủng con lợn để nước và mỡ lợn trong bụng chảy ra. Lửa bùng lên dữ dội và miếng da lợn cháy rộp lên nhìn rất đẹp, miếng da thế này ăn mới giòn.
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120728_192531.jpg

Măng ớt mắc mật.
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120810_114124.jpg
Măng ớt gần như nhà nào, hàng nào cũng có món này, một món ăn không thể thiếu của dân vùng cao, nhưng mình phải hỏi thị họ mới mang ra đấy.
Ăn măng ớt ở nhiều nơi nhưng mình thấy măng ớt ở đây cực kỳ ngon. Được ăn măng ớt đúng vào mùa mưa, mùa măng, mùa của quả mắc mật chín vàng thì không còn mùa nào có thể có măng ớt ngon hơn mùa này được.
Măng phải có mùa, mà đợt đi này đúng là mùa măng. Măng ngon nhất phải chọn măng tre, chọn được ngọn măng lùn hoặc đang chìm dưới đất là ngon nhất. Chặt được măng xong đem muối luôn và ngay là chuẩn nhất, măng sẽ giòn và ngọt hơn. Ớt dại (ớt rừng) ớt này nhỏ nhưng rất thơm và giòn. Khi muối chua rồi ai ăn được cay có thể nhai được nguyên quả mà không phải hít hà như ớt hiểm.
Đặc biệt nhất là quả mắc mật (dổi rừng, họ nhà hồng bì), tháng 6-8 là mùa quả, chọn quả chín vàng, thơm nồng đem ngâm với măng ớt thì lọ măng ớt mới trở nên đặc trưng và hấp dẫn, vì quả mắc mật có tinh dầu nên thơm và quyến rũ lạ thường khi được ngâm cùng măng ớt.
Măng được thái lát ngâm nước muối hoặc trùng qua nước xôi rồi ngâm với ớt, tỏi, mắc mật và muối trắng, nhớ thêm một chén rượu trắng để cho lên men nhanh chua.
Muốn lọ măng ớt đẹp màu thì nên giã hoặc bằm một ít ớt đỏ để lấy màu.
Sau đấy để vào góc tối khoảng 1 tuần đến 10 là ăn được.

Cái lọ mắc mật và măng ớt này, Choa ăn trên 3 bể hăng say quá nên không có chụp lại hình. May chú Cường rồ cho ít quả mắc mật nên về tự làm lấy tư liệu chụp đấy. (Khoe tay nghê tý.)

Rau rừng.
https://i1249.photobucket.com/albums/hh511/hoangcios/IMG_20120727_202659.jpg
Ba bể thì rất nhiều rau rừng rau hoang rau dại mà có thể ăn được, nhưng được ưa chuộng nhất là rau bồ khai, thoạt nhìn giống ngọn susu nhưng mảnh mai yếu ớt và non tơ hơn. Rau bồ khai mọc hoang ở vùng núi đá, ngọn rau thường men theo những thân gỗ lớn để vươn lên giống như cây tầm gửi.
Rau bồ khai xào với thịt bò, mì, phở, chế biến món này thì cũng đơn giản. Hành tỏi phi vàng xào nhanh tay to lửa là được món rau ngon tuyệt. Giòn, xanh, ngon, ngọt và mùi thơm rất khó tả.

Rượu ngô + gạo
Và đặc biệt là món không thể thiếu được trong các bữa cơm, trong tiết trời mưa rả rích của 3 bể tháng 7-8 là rượu.
Rượu mình được uống là rượu ngô + rượu gạo, cả hai mùi gạo và ngô trộn lẫn thật là thơm và khác là. Uống mãi mà vẫn chưa say, mà nếu có say thì ngủ một giấc dậy đầu óc vẫn nhẹ nhàng tỉnh tảo. Vì rượu trên này được bà con nấu bằng men lá, được trộn từ rất nhiều loại thảo dược quý hiếm.

Xa ba bể rồi mà vẫn quyến luyến, hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại ba bể, mình sẽ ở home stay để thưởng thức thêm một số món đặc trưng của ba bể mà lần này chưa được thưởng thức như: thịt treo gác bếp, cá muối chua....và đặc biệt là một số món đặc sản thịt trâu.

Phuthuyxinhdep
14-08-2012, 19:55
Vâng, đúng như bác Choa có nói, đi Ba Bể ăn thịt heo bản là một điều không thể bỏ qua. Ngoài món thịt heo nướng kể trên, có thể tìm thấy món thịt gần giống như thịt quay của miền Nam, nhưng ăn lạt hơn, không có vị ngũ vị hương.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0241-1.jpg
Món mắm tép bác Choa nói, chưng với thịt ra như vầy
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0263-1.jpg
Con tép nó to bằng đầu đũa như thế này thôi
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0264-1.jpg
Món này ăn có vị chua, và thơm của mắm tép, vị béo của thịt băm. Nói chung là một món rất... tốn cơm.

Ngoài ra, món cá trứng ấy là một điều rất rất nên thử ở Ba Bể. Cá có vị lạt, nướng lên giòn, xương mềm. Chấm với tương ớt và một ít... Halida nữa thì tuyệt.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0384.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0381.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0379.jpg

Còi cọc
14-08-2012, 20:48
Để tớ lục trong kho ảnh đã, hồi tháng 5 tớ đi Ba bể ngủ Home-stay có cái món ngon ơi là ngon, có chụp hình nhưng không nhớ nổi tên, để up lên sẽ nhờ các bác đọc hộ. Chẹp! nghĩ đến đã lại thèm...

Phuthuyxinhdep
14-08-2012, 21:07
Một món khác không thể không nhắc đến khi đến vùng cao Tây Bắc là món cơm lam.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0044-1.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0032.jpg
Đây là một trong những món ghiền không thể bỏ qua, ở Ba Bể, người ta dọn món cơm lam với mè.

Ngoài ra, món sau đây cũng hay và lạ.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0385.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0386.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0388.jpg
Môt món như bánh dày, không giã nhuyễn như thế, được tạo màu từ một loại lá cây nào đó, có nhân đậu xanh không ngọt (là điểm mình thích nhất).
Món này được bày bán ở bờ hồ, nơi bắt đầu bơi thuyền dạo vòng quanh hồ nhé.

choa
15-08-2012, 11:19
Nhìn ảnh cậu chụp so với hình tớ chụp xấu hổ quá đi mất, cho tớ mượt mấy hình của cậu làm tư liệu trong bài viết dự thi của tớ nhé, tớ mà được giải tớ sẽ Vodka với cậu nhé, được chứ?

Phuthuyxinhdep
15-08-2012, 19:18
Vầng, bác Choa cứ sử dụng nhé. 1T mà mua Vodka thì... hí hí ;)

kimhao
15-08-2012, 20:44
À, đó là bánh ngải cứu. Bánh này có cách làm khá hay, ở một Nhà hàng khá to trên đường đi Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn qua gần Trạm thu phí) có bán buổi sáng. Tuy lá ngải cứu có vị đắng, nhưng khi ăn loại bánh này có vị rất thơm, không hề đắng. Chẹp chẹp, nhắc đến lại thấy thèm.

kimhao
15-08-2012, 20:49
Mấy lần đi lên Tân Thanh đều qua Nhà hàng đó ăn sáng, chắc nhiều bạn cũng đã ghé qua rùi. Hôm nào đi qua sẽ chụp lại so sánh xem có giống không. Loại quả đó ở Hà Nội cũng có, quả lặc lè, quả lặc lày. Có nơi ở Thái Bình còn gọi là quả mướp Nhật.

benhi1862000
16-08-2012, 18:01
Mình ở miền Nam nên chưa ra đó lần nào, nhất định sẽ thử hết mấy món này khi có dịp đi Ba Bể

mqk
19-08-2012, 16:26
Quả này gọi là quả lặc lè bạn ạ, không rõ còn tên khác không



Còn quả này là một quả mà mình đã hỏi tên những mấy lần mà vẫn quên. Trông giống dưa leo nhưng không phải, ăn cũng lạ, không tả được cảm giác. Có bác nào vào giúp em với.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0430.jpg

Phuthuyxinhdep
26-08-2012, 19:37
Đến Ba Bể, người ta dễ dàng tìm thấy nhiều loại "thuốc rừng". Nhưng không khuyến khích đâu nhé, chỉ là cho các bạn xem cho biết thôi thôi.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0043-1.jpg
Rồi bày ra cả bàn đủ chủng loại như thế này
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0369.jpg
Và rượu thuốc, màu mè trông cũng rất hấp dẫn (nhưng thú thật là không dám thử :D)
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0370.jpg

Thu Cao Cao
28-08-2012, 22:11
Toàn những món lạ,mà ở Sài gòn hầu như chưa thấy bao giờ :)

Namir
30-08-2012, 00:52
Toàn những món lạ,mà ở Sài gòn hầu như chưa thấy bao giờ :)

Ở SG không thấy nên mọi người mới đi phượt để thấy :D

Hình đẹp lắm phù thủy ơi ^^ hôm nào diện kiến nhé. Phù thủy giờ ở đâu thế? Dạo này busy quá cũng ko vô forum được hix

Phuthuyxinhdep
05-09-2012, 17:00
Thật ra, cũng không biết từ bao giờ, tôi rất tin vào chữ "duyên". Một chữ duyên thôi mà nó ẩn chứa nhiều triết lý sâu xa, là khởi nguồn của rất nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống chúng ta.

Ví dụ như việc đi Bắc Kạn này chẳng hạn, theo tôi, đó cũng là nhờ một chữ "duyên" và các món ăn thưởng thức trong chuyến ấy, phải kể đến một món mà tôi cho rằng đã "có duyên" dùng thử.

https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0174.jpg
Đây là một loại quả rừng, tiếng Tày gọi là quả "mắc noàn". Theo cô gái Tày gánh ngô thì quả này "trên rừng có nhiều lắm".
Cận cảnh chút
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0177.jpg
Thêm chút nữa.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0178.jpg
Đây là quả mà tôi đã được các cô gái ấy lựa cho. Ngoài lới quả đen, bên trong còn một lớp vỏ nữa
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0183.jpg
Rồi lột vỏ ra sẽ là một lớp có màu vàng ươm trông rất ngon.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0180.jpg
Quả "mắc noàn" này ăn có vị gần giống như hạt dẻ luộc, khá bùi nhưng dẻo hơn. Không có mùi gì đặc biệt. Ăn khá ngon.
Không biết quả này có được bán trên chợ không, nhưng chỗ chúng tôi đến là khu Vườn Quốc gia Ba Bể thì không bán món này đại trà. Chính vì vậy, tôi mới nói đến chữ "duyên" khi nói đến quả này.

Trong cuộc đời này, "duyên" đâu chỉ "đưa đẩy" người với người đâu nhỉ? "Duyên" còn nhiều hơn thế nữa...

huyentt
05-11-2012, 16:59
Năm ngoái em có đi Ba Bể, ở homestay ngay đầu bản, ăn uống theo nhà nghỉ luôn nhưng mà ăn hơi dở. Em cung mua hai lọ tép chua, thấy cô bán hàng hướng dẫn là ăn sống luôn, em thử 1 miếng, tông thẳng vô nhà vệ sinh luôn. H đọc mới biết món này chưng lên ăn cũng đc, nghĩ lại tiếc của :)))

tamdao012003
30-12-2012, 21:13
Quả này gọi là quả lặc lè bạn ạ, không rõ còn tên khác không

Theo như em biết thì có thể gọi là lặc lè hay lặc lày cũng đc. Quả này ngoài Cao bằng, Bắc kạn thì Hòa bình, Sơn la rất nhiều. Khoảng từ 2005 trờ lại đây đã xuất hiện rất nhiều ở các quán Gà ri dọc Láng hòa lạc. Luộc, chấm muối vừng, ăn khai vị trước khi nhắm riệu...

tamdao012003
30-12-2012, 21:21
Ngày trước em lên trên đấy đc đồng chí trưởng thôn chiêu đãi món cà mè kẹp tre tươi nướng, ốc ruộng hấp ống tre (ốc rất béo), trạch đồng nướng ống tre. HÔm ấy bác ta cho chuyên đề về tre (theo các bác ấy thì trong ống tre đã có sẵn một ít nước và khi nướng lên thì có mùi đặc trưng, kiểu cơm lam ống tre ấy) em say, tối ra xả vấp gần bụi tre, vấp phát vào gộc tre, giờ vẫn còn sẹo. Tiếc là hồi ấy em chưa biết Phượt, chỉ nhăm nhăm vào ăn uống, chả chụp ảnh gì cả. Có cả mấy món về chuyên đề sâu, nhộng nữa, cái này thì mới ăn hồi lên năm 2010 thì thằng em em nó có chụp, em sẽ tìm.
Còn mấy món kiểu da trâu nướng (gần giống Sơn la) và đặc biệt có một loại cá da trơn rất ngon, nghe các bác ở xã nói là rất quý, quý hơn cả ba ba núi nhưng mà em không nhớ rõ tên lắm, cơ bản lúc ấy đang dở bữa, sắp say rồi thì mới đc ăn....Tối say chả dám nôn.

tarongchoi
25-01-2013, 16:36
Một món khác không thể không nhắc đến khi đến vùng cao Tây Bắc là món cơm lam.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0044-1.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0032.jpg
Đây là một trong những món ghiền không thể bỏ qua, ở Ba Bể, người ta dọn món cơm lam với mè.

Ngoài ra, món sau đây cũng hay và lạ.
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0385.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0386.jpg
https://i183.photobucket.com/albums/x42/caoyuan/DSC_0388.jpg
Môt món như bánh dày, không giã nhuyễn như thế, được tạo màu từ một loại lá cây nào đó, có nhân đậu xanh không ngọt (là điểm mình thích nhất).
Món này được bày bán ở bờ hồ, nơi bắt đầu bơi thuyền dạo vòng quanh hồ nhé.
Món cơm lam ở Ba Bể là hết xẩy. Bắc Kạn là quê ngoại của mình, mình cũng có dịp thưởng thức thịt heo vùng Tây Bắc, đi vùng cao ăn rau rất ngon ^^

Wala
30-01-2013, 13:11
Nhìn món nào cũng ngon và hấp dẫn quá