PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Hongkong - Macau



Pages : [1] 2 3

lazy8110
30-06-2007, 12:34
Em đang muốn tìm hiểu thông tin về HK,
-Cảm giác , cảm nhận của cáC bác khi tới HK..
-Thời gian em sẽ ở HK 6 ngày
-Nơi nên đi tham quan những đâu ạ :..
-Nơi nên đi mua săm. nghe nói là giá cắt cổ, nên bác nào tư vấn giúp em kĩ kĩ cái này
-Thời tiêt.. đầu tháng 8.. cái này quan trọng lắm a.. bác nào biết thời tiết ở HK tầm này thì tư vấn cho em với nhe

Cảm ơn các bác nhé(beer)

Antitmap
30-06-2007, 12:51
Bạn lazy dạo này toàn đi những nơi tư sản nhẩy, oai thế
Bạn đi Disney land phát xem sao bạn í, tớ khoái chỗ này lắm cơ, bạn đi xong nhớ mua quà về tặng tớ nhá

vnvirus
01-07-2007, 14:21
Hongkong hả, em đi HK được vài lần nhưng toàn đi làm nên cũng chả tham quan được nhiều, nhưng đại khái em thấy cũng phê vì từ nhỏ đến lớn em toàn xem phim HK các thể loại ...trừ phim hạng C thì em không biết xem;) ... em đi không nhiều lắm nhưng bi giờ biết cái gì kể cái đó thôi, bác dùng gì được thì dùng.


Về tiền thì 100USD đổi được khoảng 750 HKD, tính sang tiền Việt để dễ mua sắm 1 HKD ~ 2000VND
Xuống sân bay nếu bác có đi theo tour và có xe đón rùi thì okie, còn nếu không bác nên đi train cho rẻ, lấy hành lý xong đi ra ngoài thì bác sẽ thấy ngay chỗ bán vé tàu, HK có chuyến tàu nối từ trung tâm về đến sân bay mà - đi từ sân bay về đến trung tâm thì từ đó bắt taxi đi đâu cũng rẻ, em không nhớ lắm giá vé train tuy nhiên rất rẻ so với đi taxi từ sân bay về
Ở HK có mấy cái nên đi là
1. Dysneyland: mở cửa từ 10h sáng, bác làm gì làm nhưng nhất định phải vào phòng chiếu phim 3 chiều ( cái này lần đầu vào ấn tượng phết đấy) và đi tour trên kênh đào trong đó..tuị nó làm một số cảnh giả cũng hay.
https://img412.imageshack.us/img412/6883/dscn1106ji8.jpg (http://imageshack.us)

https://img214.imageshack.us/img214/7079/dscn1111hm4.jpg (http://imageshack.us)

https://img412.imageshack.us/img412/1710/dscn1113qq9.jpg (http://imageshack.us)

https://img165.imageshack.us/img165/128/dscn1099na3.jpg (http://imageshack.us)

Toà nhà cao nhất HK ( em lại quên mất nó tên gì, em kiểm tra lại rùi báo bác sau ) nhưng gần như đi đâu cũng thấy nó, nó co tour cho lên đến đỉnh- bác ơ KS nào cũng có quảng cáo về tour đó , nên đi vào buổi tối vì như thế bác sẽ nhìn được toàn cảnh HK. Em gởi bác xem cái ảnh em chụp nó lúc đứng ở convention Hall

https://img412.imageshack.us/img412/2010/dscn1069by9.jpg (http://imageshack.us)

Convention Hall nên xem qua , đây là khu để tổ chức triển lãm, hội nghị to nhất của HK. Ở đây em thích mỗi bông hoa vàng này thôi, do TQ chuyển sang HK lúc HK trao trả về TQ năm 1997
https://img412.imageshack.us/img412/3504/dscn1060tv9.jpg (http://imageshack.us)
https://img329.imageshack.us/img329/7463/dscn1058xy8.jpg (http://imageshack.us)

Từ HK bác nên sang Macao chơi, nếu đã làm Visa 2 lần thì lúc nào đi cũng được và quya về HK rùi ra sân bay về. Tuy nhiên nếu bác chỉ làm visa 1 lần thì để ngày cuối hãy qua Macao, ruì từ đó đi có tàu đi thẳng ra sân bay của HK và về luôn. Đi từ HK sang MC khoảng 1 tiếng đi tàu. về Macau thì bác Sontt đã có bài riêng, bác xem trong đó nhiều thông tin hơn. Biểu tượng của MC là cái thành này nè, do người Bồ xây, cháy 3 lần nên khg thèm xây lại nữa để làm biểu tượng luông ( tour guy bảo em thế ), còn 1 cái nữa nên xem và show Crazy Hourse... giá 400HKD..cái này xem chúng ...chén nhau ...tây, ta, nam nữ đều vào xem dc nhưng phải có vé..hhihi

https://img412.imageshack.us/img412/7577/dscn1259rn5.jpg (http://imageshack.us)
Về mua sắm thì chắc em không giúp gì bác được rùi vì em chỉ toàn mua đồ trong duty free ở sân bay thôi, em chả đi đâu mua đồ ở HK cả . Sân bay HK thì khá nhiều đồ và rộng, tuy nhiên chỉ toàn đồ hiệu...em toàn mua mấy thứ lặt vặt trong đó... giá cả cũng hợp lý. Các bác nào có kinh nghiệm mua sắm ở HK thì cho thêm tư vấn nhé.

Về ăn uống thì phần lớn toàn đồ Tàu, tuy nhiên kiểu gì thì kiểu bác cũng nên có 1 hôm đi ăn hải sản ở Seafood market, nói taxi nào cũng biết. Ở đó toàn đồ tươi sống, giá cũng ok, em ấn tượng nhất là con bào ngư to vãi...con to xấp xỉ bàn tay người lớn, con này giáo khoảng 1000HKD/con, khoảng 4 nguoi ăn 1 con là vừa, thái mỏng ăn sống với mù tạt..ngon vãi...nhắc đến em còn thèm

Em chỉ biết đến thế thôi, hy vọng bác lazy dùng được.(BB)

vnvirus
01-07-2007, 14:34
Ah quên, nhiệt độ HK tuần đầu tháng 8 nằm ở khoảng 27-32 độ C. Nói chung ấp áp bác à :LL :LL

lazy8110
01-07-2007, 21:19
Oé, bạn Map đi rùi mà chả giới thiệu kinh nghiệm cho tơ.
Tớ nông dân, lần đầu tiên ra thế giới cậu ơi. có gì bảo tớ với

Cám ơn bác vnvirus nhẹ thế thì tháng 8 nóng lắm bác nhỉ, mà nghe nói ởt Hk toàn nhà cao tầng chả có cây xanh, nóng ko bác??

Nghenois hàng hóa thì đắt kinh vật, nhưng sao em vẫn thấy 1 số shop kêu là xách tay ở HK về (ko rõ rởm hay thật)... mua đồ ở đâu vừa đẹp vừa vừa túi tiền hả bác/.


Bạn lazy dạo này toàn đi những nơi tư sản nhẩy, oai thế
Bạn đi Disney land phát xem sao bạn í, tớ khoái chỗ này lắm cơ, bạn đi xong nhớ mua quà về tặng tớ nhá

born free
02-07-2007, 14:10
Bạn có thể tham khảo tại www.discoverhongkong.com rất nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn thích mua sắm thì nên mua bên Kowloon vì rẻ hơn so với Hongkong nhưng không sang trọng bằng Hongkong.
Những nơi dân du lịch hay đến mua sắm là Yau Ma Tei & Mongkok, Tsim Sha Tsui. Cả 3 điểm đều là MTR station đi lại rất tiện. Bạn nên mua 1 cái thể 150 HKD dùng để đi MTR thoải mái, khi nào về thì trả lại card lấy lại được tiền deposit đâu như 5 chục HKD.

lazy8110
12-07-2007, 22:37
Em co hành trình rồi, các bác xem có nene đi ko nhé
Ngày 1: HN-HK, du hí city tua thì phải
Ngày 2: dissneyland và gì...
Ngày 3 HK-Thâm Quyện
Ngày 4 Thâm Quyến -Quảng châu
Ngày 5: Quảng châu-HK-Hà nội

Khiếp, em thấy lịch trình này xem ra đi ô tô hơi nhiệu,.. bác nào biết k/c tới Thâm quyến, QC thì bảo em vơi. để em còn chuẩn bị tinh thân. ở 2 nơi này chắc là mua sắm dễ hơn HK các bác nhỉ???
Em nên chuẩn bị gì cho chuyến đi theo lịch trình như trên ạ >>>

gianker
13-07-2007, 09:19
Bạn xin visa vào HK thì không biết sang Thẩm Quyến có phải xin visa vào TQ lần nữa không nhỉ

lazy8110
13-07-2007, 10:28
Bạn ơi, tớ đi theo tour nên họ lo Visa hêt. ai có thông tin gì về Q/C, ThQ chỉ em với

vnvirus
13-07-2007, 10:49
Ở QC có nhiều thứ để mua nhưng cái em thấy có giá trị nhất là Đông Trùng Hạ Thảo. Bác hỏi ra chợ thuốc bắc của QC mà mua, rẻ và xịn cực. có 3 loại: loại 1 hơn 1000USD/100gr, loại 2: 640USD, loại 3 khoảng 400USD/100gram. KHi mua nhớ lựa chọn cẩn thận từng con một nhớ... ...

gianker
13-07-2007, 19:05
cuối tháng này tớ cũng đi QC - TQ phát, muốn sang HK quá cơ. Không biết có cách nào sang không, hay treo qua hàng rào, nhảy xuống hào rồi vượt biên sang HK nhỉ. ở Thẩm Quyến thì đi tàu điện sang khu Đông Môn chuyên quần áo, phụ kiện, nhiều đồ linh tinh lắm, khu Hoa Cường Bắc chuyên linh kiện điện tử, máy tính, điện tử gia dung. Ở Thẩm Quyến có mấy công viên đấy, đi tour thì chắc chắn đi mấy công viên này rồi. Còn ở QC thì chỉ có chợ, chợ và... chợ.

gianker
13-07-2007, 19:06
À, cho tớ hỏi, Đông Trùng Hạ Thảo toàn tính theo USD thế có tác dụng chữa gì bạn nhi?

silverhead
16-07-2007, 22:09
Tôi định cho gia đình đi HK chơi vào cuối tuần (dự kiến cuối tháng 7 hoặc trong tháng 8), bác nào có thông tin cho thêm ý kiến chỉ bảo nhé.
Tôi dự kiến chương trình như sau :
-Ngày 1 (thứ 6) : HNI - HK, bay lúc 8:55AM đến HK lúc 12:00, sau khi nhận phòng, nghi ngơi tí đi Ocean park. Tối chưa biết đi đâu, shopping buổi tối có những chỗ nào các bác nhi?
- Ngày 2 (thứ 7) : đi Disney Land. Không biết thời gian để đi Disney Land bao nhiêu là đủ, tối có chỗ nào đi được.
- Ngày 3 (CN) : HK - Thâm quyến bằng ô tô, đến 16:00 bay về HNI từ HK.

Các các nào có thông tin tư vấn cho tôi với nhé. Tôi đi có trẻ con (4 tuối).

vnvirus
17-07-2007, 09:58
À, cho tớ hỏi, Đông Trùng Hạ Thảo toàn tính theo USD thế có tác dụng chữa gì bạn nhi?

Môn này phần lớn chỉ dùng cho người lớn tuổi.

Thông tin về ĐTHT như sau:

Đông trùng hạ thảo không chỉ được Đông y coi là vị thuốc quý. Tây y cũng có rất nhiều nghiên cứu về loài nấm này và khẳng định, nó có thể nâng cao hệ miễn dịch, giải độc thận, tăng cường chức năng gan và khả năng tình dục.

Các nghiên cứu lâm sàng cho cho thấy, đông trùng hạ thảo có rất nhiều công dụng:

Tăng sức bền: Liều 3g đông trùng hạ thảo mỗi ngày cho kết quả tốt trong việc gia tăng năng lượng cơ thể cho người cao tuổi bị các bệnh mạn tính. Một thí nghiệm thực hiện năm 2004 tại Mỹ cho thấy những người ở độ tuổi 40-70 có sức khỏe tốt nếu được dùng trích tinh đông trùng hạ thảo trong 12 tuần đã có sự gia tăng sức bền thể lực so với nhóm đối chứng chỉ dùng giả dược.

Cải thiện chức năng gan: Kết quả một nghiên cứu thực hiện trên 70 bệnh nhân viêm gan B hoặc xơ gan cho thấy, loại nấm này giúp cải thiện chức năng gan. Một thí nghiệm khác thực hiện trên 33 bệnh nhân viêm gan B cũng cho kết quả tương tự.

Giải độc cho thận: Thử nghiệm mù đôi được thực hiện trên 21 bệnh nhân cao tuổi theo liệu trình điều trị với amikacine (một kháng sinh rất độc cho thận), người ta quan sát thấy bệnh nhân có sử dụng nấm thì thận được bảo vệ tốt hơn, giảm tác dụng gây độc của kháng sinh so với nhóm đối chiếu dùng giả dược. Kết quả một nghiên cứu khác trên 51 bệnh nhân bị suy thận chỉ dùng nấm đông trùng hạ thảo thì thấy có cải thiện chức năng thận và hệ miễn dịch. Một thử nghiệm khác cũng được thực hiện trên 69 bệnh nhân ghép thận, kết quả là nấm đã làm giảm độc tính của cyclosporine trên thận.

Nâng cao khả năng miễn dịch: Một thí nghiệm kéo dài 5 năm trên 61 bệnh nhân bị bệnh lupus cho thấy, việc dùng đông trùng hạ thảo với liều 3-4 g/ngày và artémisinine (0,6 g/ngày) đã làm giảm sự tái diễn căn bệnh tự miễn này. Trong một thí nghiệm khác với các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn tiến triển, người ta kết luận rằng các bệnh nhân được điều trị bằng loại nấm này đã được cải thiện chức năng miễn dịch và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kích thích chức năng tình dục: 5 nghiên cứu tại Trung Quốc với trên 1.000 người tham gia ở cả 2 phái với liều lượng 3 g/ngày cho thấy, nấm này có hiệu quả trong việc kích thích chức năng tình dục ở những người bị giảm sút.

Làm dịu triệu chứng bệnh hô hấp: Nhiều nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy, nấm đông trùng hạ thảo tỏ ra hữu hiệu trong việc làm dịu các triệu chứng của nhiều bệnh hô hấp, cụ thể là viêm phế quản mạn tính

Làm giảm LDL-cholesterol trong máu: Nghiên cứu trên 273 người tại Trung Quốc bị cao lipid máu với liều 3 g/ngày đã làm giảm lượng cholesterol toàn thể và giúp gia tăng cholesterol tốt.

dangkhanh
28-10-2007, 11:21
Bạn thử dạo ở Causeway Bay xem sao,ở đó có Timesquares,Sogo hay Seibu v....v...v...Nhưng giá cả không rẻ hơn ở Vn bao nhiêu,trừ mùa Sale mà mùa Sale thì mình không biết là mùa nào!Còn ở khu Tsim Sha Tsui,đoạn gần cái cảng qua đảo HongKong,cuối đường Canton thì hôm trước mình có lỡ dại đi vào,đẹp tuyệt trần nhưng giá thì ở tít Cung Trăng,đành ngậm ngùi nhìn giá rồi......THÔI.

dangkhanh
28-10-2007, 11:29
Bạn thử tham khảo cái trang này nhé:
http://www.pacificcoffee.com/eng/store/st_sto_hkcwb.html
Nhưng mình thấy cái Lee Gardens hình như dành cho phụ nữ thôi,hàng dưới hạ giới nhưng giá ở trên trời!

thegioixe
24-02-2008, 17:27
Tình hình là em định đi bụi Hongkong - Macau một chuyến nhân tiện dòm thấy mấy cái vé rẻ bay từ BKK tới Macau.

Các bác cho em hỏi.

1. Xin visa Hongkong dạng du lịch bụi và tự xin như em có khó không? Đã bác nào làm chưa? Bác nào có kinh nghiệm thì hướng dẫn em với ạ :)

2. Macau thì dùng visa Trung Của, vậy em nhập cảnh bằng đường bộ ( phà ) từ Macau vào Hongkong ko biết có được ko? Hongkong có cho phép ko ạ?

Trước mắt là em định thế ạ, bác nào có kinh nghiệm nhả nhời giúp em với :)

Babel
28-02-2008, 17:03
Mùng 7/3 lày em sang Bẩy Dinh, 11 đi Quảng Đông, 14 em về.

Thời gian chơi có 2 ngày 8 và 9 cùng các buổi tối (after work), bác lào có kinh nghiệm thì bầy cho em cách ăn, cách chơi mà không lủng túi.

Thánh kìu! (beer)

pvc
28-02-2008, 19:36
Thường thì hầu như khách sạn nào của Tung cửa đều có dịch vụ massage các loại cả. Dịch vụ thì tùy theo giá cả từ A-Z. Em chỉ có mỗi kinh nghiệm là cố mà chọn số to nhất thôi. Vì mấy thằng bạn nó tư vấn là số càng to thì hàng càng mới.

(NT) À, Bác Hoàn vừa đi về đấy! Bác Babel thử hỏi xem, chắc có nhiều thông tin "XỊN";)

=)) =)) =))

vnvirus
28-02-2008, 21:05
bác lào có kinh nghiệm thì bầy cho em cách ăn, cách chơi mà không lủng túi.

Thánh kìu! (beer)

Hohoh, ăn chơi mà không lủng túi chắc babel selfservices là lành nhất hahha...beer trước đi rùi chỉ hohoh

Quat
29-02-2008, 10:07
Nhớ mang theo va sơ lin nhá trời bên ấy hanh khô lắm. Tỷ dụ có muốn selfservice thì còn làm được chứ không là bong ra đấy :susel: :susel: :susel:

Chuối đây
29-02-2008, 11:36
Bạn có thể đi

tàu điện ngầm đến khu Vương Phủ Tỉnh mua sắm, nó khá lớn và đa dạng. Từ khu nhà trọ, chúng tôi đi tàu điện ngầm khoảng 10 phút thì đến Tử Cấm Thành. Sau khi xếp hàng mua vé giá 70 tệ, bạn có thể tham quan thoải mái. Tử Cấm Thành đóng cửa khoảng 17h. Nếu có ghé qua các khu chợ nhỏ ở ngay các trạm tàu điện ngầm như chợ Tây Đơn bạn phải trả giá thật lực.

Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi tàu điện ngầm với loại vé 6 tệ ra ngoại thành bắt xe bus (giá 5 tệ) thăm Cung Điện Mùa Hè. Bạn đừng mua loại vé 50 tệ vào được 5 cửa vì Cung Điện Mùa Hè cực kì rộng lớn, chỉ nên mua vé 30 tệ, nếu còn đủ sức bạn hãy mua tiếp vé vào từng cổng tham quan và đừng quên lên thuyền đi quanh Hồ Tây với giá 8 tệ.

Các buổi chiều còn lại bạn có thể tham quan các thắng cảnh khác hoặc đi mua sắm. Nếu được, bạn có thể la cà ở các hang quán lề đường để ăn món mỳ truyền thống làm tay giá chỉ 5 tệ, ăn cơm no nê ở các quán ăn nhỏ với giá chỉ khoảng 7 tệ hoặc loại sữa chua truyền thống giá 4 tệ. Cũng đừng quên mua chai trà giá chỉ 3 tệ mà bạn thấy hầu như mọi người Bắc Kinh đều cầm trong tayv Bạn có thể đi tàu điện ngầm đến khu Vương Phủ Tỉnh mua sắm, nó khá lớn và đa dạng. Từ khu nhà trọ, chúng tôi đi tàu điện ngầm khoảng 10 phút thì đến Tử Cấm Thành. Sau khi xếp hàng mua vé giá 70 tệ, bạn có thể tham quan thoải mái. Tử Cấm Thành đóng cửa khoảng 17h. Nếu có ghé qua các khu chợ nhỏ ở ngay các trạm tàu điện ngầm như chợ Tây Đơn bạn phải trả giá thật lực.

Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi tàu điện ngầm với loại vé 6 tệ ra ngoại thành bắt xe bus (giá 5 tệ) thăm Cung Điện Mùa Hè. Bạn đừng mua loại vé 50 tệ vào được 5 cửa vì Cung Điện Mùa Hè cực kì rộng lớn, chỉ nên mua vé 30 tệ, nếu còn đủ sức bạn hãy mua tiếp vé vào từng cổng tham quan và đừng quên lên thuyền đi quanh Hồ Tây với giá 8 tệ.

Các buổi chiều còn lại bạn có thể tham quan các thắng cảnh khác hoặc đi mua sắm. Nếu được, bạn có thể la cà ở các hang quán lề đường để ăn món mỳ truyền thống làm tay giá chỉ 5 tệ, ăn cơm no nê ở các quán ăn nhỏ với giá chỉ khoảng 7 tệ hoặc loại sữa chua truyền thống giá 4 tệ. Cũng đừng quên mua chai trà giá chỉ 3 tệ mà bạn thấy hầu như mọi người Bắc Kinh đều cầm trong tay.

vnexpress

Quat
29-02-2008, 13:24
Bạn có thể đi

vnexpress

Đi một mình thì chán chết mà Béo nó chỉ đi được after work thôi à. Có 2 ngày thì đi Tử cấm thành và Vạn Lý trường Thành là hết (NT)

Babel
29-02-2008, 13:43
Thank vìu các bác, Tử cấm thành & vạn lý thì nhà cháu đã đặt 1 iem đưa đi rùi. Chắc các buổi tối thì làm chai rượu đi ngủ cho nó lành! :)

Zoom_HN
25-04-2008, 20:45
Sáng ngủ dậy ăn sáng tại KS sau đó khởi hành tham quan Vạn Lý Trường Thành đọc báo nghe đài thấy nói đây là kỳ quan duy nhất của thế giới có thể nhìn thấy từ mặt trăng,:) ... đi mỏi hết cả chân. :D sau đó về xưởng chế tác đá Cẩm thạch nổi tiếng tại Bắc Kinh, nhà thuốc Đồng Nhân Đường đã tồn tại mấy trăm năm lại nghe nói là nơi khám chữa bệnh cho các vị vua của TQ..:LL . Ăn trưa tại 1 nhà hàng cũng khá nổi, nghỉ ngơi một tý lại tiếp tục đến Định lăng trong khu Thập Tam Lăng....Tối về lại trung tâm Bắc Kinh ăn lẩu đặc sản ( lạ và ngon phết ),....Lết về đến khách sạn trong tình trạng chân đã gần lìa (wait)...


https://uploadxp.info/upload/I11/1209139006.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1209134335.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1209133002.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1209137741.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1209136135.jpg

mrabeu
07-05-2008, 00:04
Em xin chào các Bác. Gia đình em đã mua vé máy bay của VNA (em xin mua được vé giảm ạ) và dự định sẽ sang Bắc Kinh vào đợt giữa tháng 7 này, chuyến đi dự định 6-7 ngày. EM nhờ các bác cho xin ít kinh nghiệm làm thế nào để có được chuyến du lịch 'ba lô" ở BẮc Kinh - Thượng Hải vừa rẻ, vừa hợp lý thời gian lại vừa thưởng ngoạn được những cảnh vật đáng xem nhất. Nếu được chỉ bảo dùm em thêm về một vài địa chỉ nhà hàng đặc sắc có giá cả phải chăng và làm sao để tìm mua vé máy bay giá rẻ từ Bắc Kinh đi THượng Hải, và đi bằng tàu hỏa thì giá cả ra sao ạ EM xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các bác trên Forum.

Babel
07-05-2008, 16:30
Điều đầu tiên là bác phải tự trang bị cho mình một ít vốn tiếng Trung, không thì khá mệt.

Thứ đến là bác nên kiếm cho mình một quyển lonely planet, sẽ rất hữu ích.

Về khoản khách sạn thì em hay ở trong chuỗi Hanting Express Hotel (họ có khoảng 12ks thì phải), giá 30$/phòng đơn khá sạch & đẹp, ăn sáng free, trưa tối bác trả tiền.

Hình & logo nó đây:
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d1f372ca7c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7919)

Đi lại:
- Taxi 2 tệ/km đi toé khói (rẻ hơn VN)
- Bus/Sub train 2 tệ/vé đi khi nào chán thì ra.

Chỗ chơi có Vạn lý trường thành & Tử cấm thành!

Em chỉ biết có vậy, chúc bác mã đáo thành công!

mrabeu
07-05-2008, 19:53
Em xin cảm ơn Bác Babel đã tận tình tư vấn. Em sẽ đi mua sách học tiếng Hoa cơ bản để học 1 số từ cần thiết theo lời khuyên của bác. Nhưng bác cho em hỏi cuốn sách của bác bảo thì phải tìm mua ở đâu ạ? Với lại đợt sang TQ bác có đi cả Thượng Hải không ạ? Nếu đi thì bác đi bằng phương tiện gì và giá cả thế nào, THượng Hải có gì hay không ạ? Mà ở Bắc Kinh nếu bác còn nhớ các quán ăn bác đã từng đến hay có đồ gì hay bác đã mua bác kể giúp em để em học tập với bác nhé.

Babel
07-05-2008, 20:22
Em chỉ đến Bắc Kinh thôi ợ :) & chưa đi Thượng Hải nên cũng chưa có kinh nghiệm thế nào.

Quyển Lonely planet thì bác thử ra nguyễn xí xem, em chắc ở đấy người ta cũng có bán.

Chuyện ăn uống thì quả thật em không rành lắm, em có một cô bạn người bắc kinh nên lúc nào đói thì bốc điện thoại alo cô ấy dẫn đi, thế này đây ợ, lúc nào cũng ngập bàn ăn, mà chỉ có 2 đứa :(

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364821ac9cb31bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11631)

À đến bắc kinh còn một khu phố cũ (em không cho rằng cổ) dạng như hàng ngang hàng đào của mình, đi lang thang ở đây cũng hay lắm ợ, mà em quên cbn tên là khu gì rồi :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364821acf599b6d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11632)

Babel
07-05-2008, 20:25
À khuyến mại thêm cho bác cái ảnh này nữa, bác cứ in ra rồi đưa cho nhân viên khách sạn chắc người ta biết rồi chỉ cho bác đến :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364821adbcdc641.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11633)

Cái này thì người BJ nào chắc cũng biết!
https://www.phuot.vn/imagehosting/1364821ae10b471f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11634)

Thôi, chào bác

https://www.phuot.vn/imagehosting/1364821af8d33ae1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11635)

hoaha
08-05-2008, 00:11
Cái phố cũ bác Babel nói hình như là Hutong thì phải



Nếu có nhiều xích lô như thế này là nó đấy

https://www.phuot.vn/imagehosting/1884821e35e4413a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11660)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1884821e37abbdbd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11661)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1884821e3934c23f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11662)

Toet
08-05-2008, 01:41
Tốt nhất là bác Babel cho bác mrbeu số phone và tên của cô bạn khựa của bác đi, hè hè, là ra hết các loại nhà hàng.

Bác hoaha ơi, từ Bắc Kinh đi Thượng Hải thế nào cho thuận ấy nhỉ?

SonTT
08-05-2008, 08:10
Mua vé tàu đi là tiện nhất.

CVN
08-05-2008, 08:28
Có một vấn đề thường ko phải là vấn đề nhưng trong thời điểm này lại có thể là vấn đề... đó là vấn đề xin Visa vào TQ. :LL

Trước thơi điểm diễn ra Olympic Bắc Kinh, việc xin visa vào Trung quốc khá khó khăn, thậm chí tháng 7 thì có còn xin Visa được không nữa. Tốt nhất bác nên check trước việc xin Visa rồi hẵng tính tiếp các việc sau. Nên thông qua một công ty du lịch nào đó, khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Vấn đề nữa là khách sạn ở Bắc Kinh dịp tiền Olympic, bác cũng nên check kỹ và đặt trước.

Chúc bác vui!

hoaha
08-05-2008, 09:52
Tốt nhất là bác Babel cho bác mrbeu số phone và tên của cô bạn khựa của bác đi, hè hè, là ra hết các loại nhà hàng.

Bác hoaha ơi, từ Bắc Kinh đi Thượng Hải thế nào cho thuận ấy nhỉ?

Có lẽ phải 5 năm em chưa quay lại Thượng Hải nên thông tin lạc hậu hết cả

Nhà em cứ thấy đến ga đã có một bạn Tung Của dúi vào tay nắm vé thế là lên tàu, hôm nào may mắn nằm cạnh bạn Thượng Hải nào về thì còn yên tĩnh mà ngủ, sáng ra đã ở Thượng Hải.

Em nghĩ bác cứ ra ga Tây Bắc Kinh mà mua nếu bác không quan tâm nằm ngồi thế nào , chắc ăn hơn bác mua ngay tại đại lý du lịch gần khách sạn bác ở hay bên ngoài khu Hutong. Nếu bác có chính xác ngày đi như thế nào thì việc lại rất dễ. Bác chỉ cần PM cho em nếu bác ở HN.
Nghe nói thấy tàu cao tốc BK-TH đã đưa vào sử dụng rồi (Tàu Trắng) nhưng vé khó mua. Nếu đến Thượng Hải bác nhớ tìm ăn cua Thượng Hải nhé! (c)

baixinho
08-05-2008, 13:48
Bác định đi tiết kiệm mà trót mua vé VNA à, tiếc thế, giá có thời gian làm chuyến tàu liên vận thì ngon. Ở Bắc Kinh có cái Di Hoà Viên (Summer Palace) em cho là đẹp nhất, bác chú ý cố leo lên cái Temple of Buddhist blah blah cái gì đó (tên dài quá em quên rồi) mà ngắm toàn cảnh: cả vùng hồ mênh mông, chim bay hàng đàn kêu réo rắt, lặng người luôn. Ngoài ra thì có Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, sau ra travel agency ngay gần đấy mua tour đi Vạn Lý hôm sau. Có quả công viên Hồng Lâu Mộng gì đó nữa, em chưa đến, bác thử xem. Phố đi bộ có Wangfujing, Hutong là kiểu phố cổ lụp xụp giống cái gì mà "ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà xí deck có" ở Hanoi ý :)). À buổi tối bác muốn thử thịt Khựa, báo thù dân tộc, em bảo (NT) bác mò ra khu Salintun nhá (đấy là em nghe đồn thôi =)) ).

Xuống Thượng Hải bác đi tàu đêm đi, vé giường nằm loanh quanh 500 tệ thôi, tàu chạy nhanh và êm ái lắm, lại có một đêm ngủ ngon lành tiết kiệm dc tiền khách san. Mà xuống Thượng Hải rồi nếu bác muốn đi ngắm cảnh cố gắng tạt xuống Hàng Châu đi, cái West Lake ở đấy đẹp khủng, có khi còn hơn Di Hoà Viên trên Bắc Kinh. Tô Châu gần đấy có mấy cái vườn tư gia cũng đẹp, cả mấy con kênh được mệnh danh Venice phương Đông nữa, nhân thể mua cho bác gái ít lụa là. À bác có tâm hồn thi ca thì tạt qua Vũ Hán xem cái Hoàng Hạc Lâu nó tròn méo thế nào, mặc dù theo con mắt em thì không có gì đặc sắc.

Khách sạn bác vào đây nhé: http://ineedhotel.com/, đặt qua bọn này giá rẻ đi vài chục %, lại không cần đặt trước tiền, nó sẽ gửi mail và gọi điện để mình confirm là xong. Nếu vẫn thích bay nội địa bác vào http://www.travelchinaguide.com/ tham khảo nhé, tàu hoả cũng nó luôn http://www.travelchinaguide.com/china-trains/. Thiếu gì cứ hỏi Lonelyplanet, Wikitravel với cả anh Gúc nữa.

mrabeu
08-05-2008, 20:06
@ Bác Babel: Tnks bác, em sẽ ra N Xí.
@ Bác Toet: Sao bác cứ như đang đi guốc trong bụng em ấy nhể... xin vote bác đẻ thay lời thán phuc.
@ Bác vn: Cảm ơn bạc Em sẽ đi hỏi ngay, nhưng em lại đang công tác tại PNH nên hộ chiếu không có ở VN, 13/07 em đi nên đang căn ngày gửi về, nghe bảo giờ phải mất gần 1 tuần thì phại
@ Bác Hoaha: Tàu cao tốc vé chắc là ''xot' lắm bác nhỉ?
Thế khéo còn đắt hơn giá vé máy bay giá rẻ mất!
@ Bác Baixinhnho: Đúng là em có trót mua vì có người nhà xin hộ vé giảm 90%, tuy nhiên lại phải trả thuế và phí xăng dầu rất đặt Em cung khoia vụ đi tàu nhưng lại vướng sức khoẻ 2 cụ thân sinh đi cùng không cho phẹp Cảm ơn bác đã chỉ bảo rất tận tình với rât nhiều thông tin tin bổ ích mới mẻ. Em sẽ tham khảo các trang web đó ngay.

hoankiem
20-05-2008, 13:49
Trời, sao mà đi bụi Macau , Hongkong lại phải vòng qua tận Băng cốc vây.... dù giá có rẻ thì phí sân bay cũng đắt thời gian đi lại cũng tốn.

Đi Macau, Hongkong giá rẻ này
Hà nội - Quảng châu, chạy xe qua một đêm sáng sớm là tới, lấy tiếp xe đi Macau chỉ chậm nhất 11h sáng là tới.

Ở Bằng tường bán cả vé xe buýt đi Hongkong luôn đấy. Chi phí tất cả khoảng 300-350 tệ + vé từ Hà nội đi Lạng Sơn.

Visa Hongkong vẫn là loại khoai, nó khoai bởi vì nó ủy quyền cho SQ China cấp. Mấy bác này lại rắc rối, đúng nguyên tắc. Chắc muốn dân Việt sang China thôi, vào HK làm gì. Nhờ dịch vụ thôi ( nếu không có giấy mời ) giá dịch vụ khoảng 100$ thì phải.

Macau không cần làm visa trước, làm tại cửa khẩu được rồi. Phải có tiền kèm theo cho nó xem, khoảng 2000$ nếu không có đặt phòng ks trước.

Bạn ndda84 đi du học thì cứ đi thôi, đi chơi ở Ấn với đi học ở Ấn khác nhau nhiều. Tớ thấy sống ở Ấn cũng na ná VN, mỗi tội chỉ toàn tiệm ăn chay hoặc thịt gà.

India mà "nổi tiếng" ít cái hay cái đẹp??? Tớ e là bạn đi tàm tạm nước này thôi thì một năm cũng chả đủ.

CVN
04-07-2008, 12:04
Mình định cho trẻ con đi Hồng Kông chơi từ ngày 18/7.

Mấy điểm sẽ phải tới sẽ là Disneyland và Công viên Đại duơng. Cũng muốn có một đêm cho trẻ con ngủ trong Disneyland luôn.

Các bác tư vấn cho mình đi lại, ăn ở như thế nào cho thuận tiện, thời gian bao nhiêu là đủ với nhé! Cọng thêm cả mấy chỗ mua sắm gì đó luôn :)

Cảm ơn các bác trước!
:help

Quat
04-07-2008, 12:53
Hoành tráng nhỉ . Nếu rẻ cho em ké với nhé !

CVN
04-07-2008, 13:16
Hoành tráng nhỉ . Nếu rẻ cho em ké với nhé !Chắc không rẻ vì vé bay rất cao (600USD?), phí Visa cũng cao nữa (100 USD/cái). Nhưng cho trẻ con đi đi, khối người biết chỗ ông chôn tiền ở góc vườn rồi đấy.

PS: đã có nhiều bài về đi Hong kong trên 4rum, nhưng ctrinh của mình hơi đặc thù nên mong các bác giúp đỡ!

SonTT
04-07-2008, 15:35
1. Disney Lan HK nhỏ nên chả cần ở qua đêm trong đấy

2. CVDD cũng chỉ mất 1 ngày nữa.
3. Hỏi chung chung quá, chịu chả biết trả lời thế nào

CVN
04-07-2008, 16:49
1. Disney Lan HK nhỏ nên chả cần ở qua đêm trong đấy

2. CVDD cũng chỉ mất 1 ngày nữa.
3. Hỏi chung chung quá, chịu chả biết trả lời thế nàoVì em chẳng biết ở HKK có gì nên chỉ biết hỏi chung chung thôi. Bác mách em vài chỗ đi! Có nen đi Macao ko?

SonTT
04-07-2008, 17:02
Khồng, HK chả có cái quái gì cả.
Mấy cái điểm du lịch thì cũng nhạt lắm


Đi chơi cho trẻ con thì có mỗi 2 chỗ ấy :)))
Ngoài ra đúng mùa sales thì mua đồ... chấm và hết


Sang Macau là quái gì, có cái gì đâu

Anh Già
04-07-2008, 18:14
Sang HK làm bộ tripod Benro carbon đi cvn , ngon , bổ , rẻ !:)

CVN
04-07-2008, 18:46
Sang HK làm bộ tripod Benro carbon đi cvn , ngon , bổ , rẻ !:)Chẳng rẻ mấy ;)

netwalker
05-07-2008, 05:06
Nếu chưa đi HongKong cũng nên đi cho biết, có đi về mới biết nó chán mà chê như nhà Són chứ :p

Có trẻ con cho đi HK Disneyland là gần nhất rồi.

Cái Disney land Hongkong nằm bên Lantau, bác có thể thuê luôn khách sạn ở gần sân bay cho tiện đi lại tùy theo thích chơi lâu hay ít mà tính toán mua vé mùa hay vé ngày. Vì nếu chơi vài ngày liền, có khi mua vé mùa hoặc mua package bao ăn ở, chơi thoải mái còn hơn là thuê khách sạn ngoài sau đó trả tiền vé cũng quá tội.

Còn muốn nhân tiện đưa Gấu đi shoping thì chạy qua bên Kowloon, Mongkok, Tsim Sha Tsui mua đồ cho rẻm nếu Gấu chê đồ bên đấy lởm không ưng thì dắt qua Soho bên HongKong Island, từ đây bác cũng có thể bắt phà đi Macau đánh bài được . Nếu thấy đi phà chán chạy ra Wanchai Sailing Club mướn cái du thuyền (private yatch) đi cho sướng .

CVN
05-07-2008, 16:10
Cái package bao ăn ở của DL Hongkong hay quá nhưng thấy bạn bè check hộ báo là 2 khách sạn trong DL đều fully booked trong nửa cuối tháng 7 mất rồi. Tiếc quá!

CVN
05-07-2008, 22:47
Phương tiện đi lại nào ở HKK thuận tiện và kinh tế nhất hả các bác?

SonTT
05-07-2008, 22:50
Taxi cũng rẻ, thích thì đi tàu điện ngầm

CVN
05-07-2008, 22:51
Taxi cũng rẻ, thích thì đi tàu điện ngầmTàu điện ngầm ở HKK có bán vé ngày, vé tuần không bác. Giá cả tính thế nào?

SonTT
05-07-2008, 22:54
Mình có 1 ngày lang thang tìm hiểu mà. Book được vé 16 đi rồi chứ :)

CVN
05-07-2008, 23:10
Mình có 1 ngày lang thang tìm hiểu mà. Book được vé 16 đi rồi chứ :)Có rồi, nhưng ko phải VNA mà là HK Airline. Đến HKK lúc 12h trưa. Bác đổi sang bay chuyến trưa đi!

SonTT
06-07-2008, 13:30
Mày ngồi sân bay chờ cậu sang phỏng :))))

CVN
06-07-2008, 13:37
Mày ngồi sân bay chờ cậu sang phỏng :))))Đổi sang chuyến trưa đi nhé! :)

dungnd
08-07-2008, 02:50
Toàn các cao thủ phượt có nghề mà lười hỏi tiến sĩ Gúc quá.

Đi chơi HK rẻ nhất thì đi theo gói tour của các công ty trong nước. Giá khoảng hơn 500 tí cho 4 ngày 3 đêm (giá tháng 3 của Viet travel). Quá đủ với người lớn nhưng hơi thiếu so với trẻ con + người lớn.
Sang bên đó tách đoàn mà tự đi, trừ trường hợp đi Disney Land và các khu vui chơi trả phí (vì tính trong vé rồi mà).

Tự đi thoải mái hơn nhưng giá vé và khách sạn quá đắt, phù hợp với ai nhiều đạn.

Hongkong làm quái gì có mùa mua sắm mà sale, đc cái thuế 0% nên đồ cũng khá rẻ. Mặc cả vô tư. Nhắc đến đây lại nhớ mấy thằng tầu bẩn bựa không kém gì VN, thái độ với khách hàng kém dân Sing, thái nhiều.

Sau khi mua tour xong thì nên tự lập chương trình ở nhà sẵn, sang đó chỉ việc đi theo lịch trình thôi. Tớ lười typing lại quá. Thôi giới thiệu một vài link cho bác CVN:
_http://www.12hk.com/
_http://www.hong-kong-travel.org/ (một trang khác, lưu ý các địa danh có đánh dấu cửa ra của Ga MTR)
_http://www.hongkongairport.com/eng/tbu/checkin_tele.htm (sơ đồ sân bay và các vị trí quan trọng)
_http://www.batgung.com/moreonbuyingelectronics1 (kinh nghiệm mua đồ điện tử)
_http://www.hong-kong-travel.org/TourThreeDays.asp (tour bụi của tây khuyên nên đi, nhìn lộ trình đi VKL, mỏi chân bỏ mẹ)
_http://wikitravel.org/en/Hong_Kong
_http://www.mtr.com.hk/eng/whatsnew/index.html (MTR hongkong, hình như ở sing là MRT nhỉ)
_http://www.sex141.com/en/main.php (một trong vô vàn gái HK, khuyến cáo nếu không đầu gấu hay có người dẫn đường thì nên dùng loại Hotel Reservation, he he)

Nói sơ về MTR hongkong, đây có lẽ là một trong những hệ thống MRT hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Lang thang ở HK 1 tuần tớ toàn dùng MTR đi cho tiện. Hình như tớ đọc ở bài báo nào nói duy nhất chỉ có tàu điện ngầm ở HK là hoạt động có lãi, v/c mỗi ngày trên 5 triệu lượt (dân HK là 7 triệu). Tuy nhiên đi một mình hoặc 2 người thì nên đi MTR, còn đi nhiều thì đắt chẳng kém gì taxi. Chỉ hơn chỗ taxi giờ cao điểm tắc đường.

Disney Land chỉ phù hợp với trẻ con từ 4 đến 12t, chơi từ chiều đến tối bắn pháo hoa về là vừa. Mua sắm thì như bác gì ở trên nói, cũng nên chỉ đi quanh khu Mong Kok - Yau Ma Tei - Jordan - Tsim Sha Tsui - Sham Shui Po (tất cả đều nằm tập trung bên bán đảo Cửu Long - Kowloon), tất cả những khu này đều có ga MTR và đều nằm hai bên trục đường Nathan. Khuyến cáo tuyệt đối ko nên mua đồ điện tử trên trục đường này (tức là các cửa hàng điện tử ở trên Nathan Road), đặc biệt đoạn cắt từ Saigon Street (đầu khu Jordan) đến về phía dẫn sang HK island phía khách sạn Sheraton HK, chẳng nhớ đây là cuối hay đầu đường. Mua đồ ở đây giá đ' nào chúng nó cũng bán, bảo hành 5 mét, mua về lỡ bị làm sao 1 tiếng sau quay ra nó bảo nó đ' biết mày là ai, kể cả gọi Police. Đoạn trên kia thì hàng nữ trang nhiều hơn, ko mua nên cũng chẳng biết.

Đồ máy ảnh mua ở khu Sham shui po giá khá tốt, hàng xịn. Nếu không biết giá thì tham khảo ở hệ thống siêu thị đồ điện tử Broadway, Fortress, CitiCall trước, các cửa hàng này có khá nhiều. Hồi tháng 3 đi có mua hộ 1 lens Canon 24-70 2.8L IS USM brandnew giá 1095 USD trên đường Fukwing gần Golden Computer Centre.

Mua sắm ở HK ngoài các Center tập trung còn có những khu phố mua sắm theo từng mặt hàng, đi bộ rã cẳng. Các cửa hàng ở HK mở khá muộn, thường vào đầu giờ chiều. Nhiều thằng nó chỉ mở từ 5h chiều. Đông nhất là tầm 6h chiều trở đi ở những khu như Sam shui po, Tsim Sha Tsui, Mongkok.

Một số tip:

- Đi lang thang không cùng đoàn nhớ mang theo passport phòng trường hợp Police kiểm tra. Đây là điều bình thường không có gì ngại, dân HK cũng bị kiểm tra ID card suốt ngày. Thông thường chúng nó đi 2 thằng, 1 cớm chìm 1 nổi. Lưu ý là cớm chìm nếu đòi kiểm tra một mình thì mình phải đòi kiểm tra ngược lại đấy nhé.

- Mang USD từ VN đi, đổi HKD ở Hà trung cũng đc nhưng chỉ tiêu vặt lúc về KS và tránh tờ 1000$HK. Tỷ giá HKD/USD theo chính sách của chính quyền HK fix cố định 7.8 không biến đổi nhiều. Đổi tiền ở ngoài bị chặt nhiều hơn, nếu đổi nhiều (vài k$) thì vào ngân hàng trong giờ làm việc mà đổi, khoảng 7.74-7.78 nhưng sẽ bị phí đổi 100 HKD/lần, đổi ở ngoài chỉ đc 7.5-7.6. Có thể tiêu USD ở những tiệm bán hàng lớn, và giá chúng nó cũng lấy khá cao (7.7-7.75). Do HK không có Ngân hàng trung ương nên tiền nó có đến 3 ngân hàng được phát hành, phổ biến là đồng bạc của HSBC, nhiều cửa hàng nhỏ nó không chấp nhận tờ 1000, ngay cả những nơi nhận tiền đó cũng ghi lại series mất thời gian cực kỳ.

- Mặc cả mặc cả, đặc biệt là đồ đàn bà và hàng chợ ở những khu như Ladies Street, hay chợ đồ điện tử cũ v.v.. Đi vào những khu đông người như thế này hoặc lên MTR lúc đông người để ý móc túi. Nhanh lắm đới.

- Nếu có khả năng thì làm 1 con PPC có chức năng GPS, load Mapking 2007 với map hongkong mới nhất. Và cài thêm ctr bản đồ tàu điện ngầm của HK nữa, cái này cần vì để xác định cửa ra của ga MTR đến, lên lệch cửa nó cách mẹ địa chỉ nơi đến 2km đi bộ thì nhục lắm. Thế là đủ đi bụi.
Bản đồ MTR HK thì tải phần mềm Tube 2 Hong Kong MTR Route Map, bản c rack đầy rẫy trên net, hướng dẫn chi tiết, chỉ cần chọn ga đi và ga đến, nó sẽ chỉ ra lộ trình đi cho bạn, cho phép chọn điểm trung gian. Do Line MTR ở HK khá nhiều, nếu không chọn line chuẩn dễ đi nhầm lắm. Ví dụ từ bên Waichai muốn đi sang Sam shui Po cần phải chuyển qua 3 line. Tuy vậy, hướng dẫn chỉ đường ở MTR HK rất rõ ràng và dễ nhìn, dễ hơn cả MRT Singapore mặc dù nhiều line hơn hẳn. Có một số ga chấp nhận tiền giấy từ 100$HK trở xuống, nhưng có một số ga chỉ chơi tiền xu.
Như trên tớ nói, nếu đi 3 người thì taxi là tương đương MTR, 4 người trở lên thì thành rẻ hơn. Ít người thì mới đi MTR. Taxi HK cũng thỉnh thoảng bố láo như Taxi Việt nam đấy nhé, lượn đường vòng để đòi thêm tiền, mắng nó thì nó bảo là tắc đường tao đi đường này cho nhanh.

- Nên làm cái sim đt để liên lạc, nhớ chọn loại GSM 2G cho rẻ, nó dí cho loại 3G cước vừa đắt, đã thế có truy cập đc net đ' đâu, nó bảo là sim trả trước không mở. Mua sim nên vào trong Thành phố mua, ở sân bay toàn sim 3G không à.

Cuối cùng, có điều kiện thì lang thang sang khu chợ gần Thâm quyến hoặc Hunghom mà tìm đồ nếu có kinh nghiệm, đồ điện tử và quần áo khá rẻ. Đây là những nơi tập kết hàng trước khi buôn lậu sang TQ.

Mỏi tay, tạm thế đã.
(edit thêm một số thông tin chi tiết tránh hiểu nhầm)

dungnd
08-07-2008, 02:50
Toàn các cao thủ phượt có nghề mà lười hỏi tiến sĩ Gúc quá.

Đi chơi HK rẻ nhất thì đi theo gói tour của các công ty trong nước. Giá khoảng hơn 500 tí cho 4 ngày 3 đêm (giá tháng 3 của Viet travel). Quá đủ với người lớn nhưng hơi thiếu so với trẻ con + người lớn.
Sang bên đó tách đoàn mà tự đi, trừ trường hợp đi Disney Land và các khu vui chơi trả phí (vì tính trong vé rồi mà).

Tự đi thoải mái hơn nhưng giá vé và khách sạn quá đắt, phù hợp với ai nhiều đạn.

Hongkong làm quái gì có mùa mua sắm mà sale, đc cái thuế 0% nên đồ cũng khá rẻ. Mặc cả vô tư. Nhắc đến đây lại nhớ mấy thằng tầu bẩn bựa không kém gì VN, thái độ với khách hàng kém dân Sing, thái nhiều.

Sau khi mua tour xong thì nên tự lập chương trình ở nhà sẵn, sang đó chỉ việc đi theo lịch trình thôi. Tớ lười typing lại quá. Thôi giới thiệu một vài link cho bác CVN:
_http://www.12hk.com/
_http://www.hong-kong-travel.org/ (một trang khác, lưu ý các địa danh có đánh dấu cửa ra của Ga MTR)
_http://www.hongkongairport.com/eng/tbu/checkin_tele.htm (sơ đồ sân bay và các vị trí quan trọng)
_http://www.batgung.com/moreonbuyingelectronics1 (kinh nghiệm mua đồ điện tử)
_http://www.hong-kong-travel.org/TourThreeDays.asp (tour bụi của tây khuyên nên đi, nhìn lộ trình đi VKL, mỏi chân bỏ mẹ)
_http://wikitravel.org/en/Hong_Kong
_http://www.mtr.com.hk/eng/whatsnew/index.html (MTR hongkong, hình như ở sing là MRT nhỉ)
_http://www.sex141.com/en/main.php (một trong vô vàn gái HK, khuyến cáo nếu không đầu gấu hay có người dẫn đường thì nên dùng loại Hotel Reservation, he he)

Nói sơ về MTR hongkong, đây có lẽ là một trong những hệ thống MRT hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Lang thang ở HK 1 tuần tớ toàn dùng MTR đi cho tiện. Hình như tớ đọc ở bài báo nào nói duy nhất chỉ có tàu điện ngầm ở HK là hoạt động có lãi, v/c mỗi ngày trên 5 triệu lượt (dân HK là 7 triệu). Tuy nhiên đi một mình hoặc 2 người thì nên đi MTR, còn đi nhiều thì đắt chẳng kém gì taxi. Chỉ hơn chỗ taxi giờ cao điểm tắc đường.

Disney Land chỉ phù hợp với trẻ con từ 4 đến 12t, chơi từ chiều đến tối bắn pháo hoa về là vừa. Mua sắm thì như bác gì ở trên nói, cũng nên chỉ đi quanh khu Mong Kok - Yau Ma Tei - Jordan - Tsim Sha Tsui - Sham Shui Po (tất cả đều nằm tập trung bên bán đảo Cửu Long - Kowloon), tất cả những khu này đều có ga MTR và đều nằm hai bên trục đường Nathan. Khuyến cáo tuyệt đối ko nên mua đồ điện tử trên trục đường này (tức là các cửa hàng điện tử ở trên Nathan Road), đặc biệt đoạn cắt từ Saigon Street (đầu khu Jordan) đến về phía dẫn sang HK island phía khách sạn Sheraton HK, chẳng nhớ đây là cuối hay đầu đường. Mua đồ ở đây giá đ' nào chúng nó cũng bán, bảo hành 5 mét, mua về lỡ bị làm sao 1 tiếng sau quay ra nó bảo nó đ' biết mày là ai, kể cả gọi Police. Đoạn trên kia thì hàng nữ trang nhiều hơn, ko mua nên cũng chẳng biết.

Đồ máy ảnh mua ở khu Sham shui po giá khá tốt, hàng xịn. Nếu không biết giá thì tham khảo ở hệ thống siêu thị đồ điện tử Broadway, Fortress, CitiCall trước, các cửa hàng này có khá nhiều. Hồi tháng 3 đi có mua hộ 1 lens Canon 24-70 2.8L IS USM brandnew giá 1095 USD trên đường Fukwing gần Golden Computer Centre.

Mua sắm ở HK ngoài các Center tập trung còn có những khu phố mua sắm theo từng mặt hàng, đi bộ rã cẳng. Các cửa hàng ở HK mở khá muộn, thường vào đầu giờ chiều. Nhiều thằng nó chỉ mở từ 5h chiều. Đông nhất là tầm 6h chiều trở đi ở những khu như Sam shui po, Tsim Sha Tsui, Mongkok.

Một số tip:

- Đi lang thang không cùng đoàn nhớ mang theo passport phòng trường hợp Police kiểm tra. Đây là điều bình thường không có gì ngại, dân HK cũng bị kiểm tra ID card suốt ngày. Thông thường chúng nó đi 2 thằng, 1 cớm chìm 1 nổi. Lưu ý là cớm chìm nếu đòi kiểm tra một mình thì mình phải đòi kiểm tra ngược lại đấy nhé.

- Mang USD từ VN đi, đổi HKD ở Hà trung cũng đc nhưng chỉ tiêu vặt lúc về KS và tránh tờ 1000$HK. Tỷ giá HKD/USD theo chính sách của chính quyền HK fix cố định 7.8 không biến đổi nhiều. Đổi tiền ở ngoài bị chặt nhiều hơn, nếu đổi nhiều (vài k$) thì vào ngân hàng trong giờ làm việc mà đổi, khoảng 7.74-7.78 nhưng sẽ bị phí đổi 100 HKD/lần, đổi ở ngoài chỉ đc 7.5-7.6. Có thể tiêu USD ở những tiệm bán hàng lớn, và giá chúng nó cũng lấy khá cao (7.7-7.75). Do HK không có Ngân hàng trung ương nên tiền nó có đến 3 ngân hàng được phát hành, phổ biến là đồng bạc của HSBC, nhiều cửa hàng nhỏ nó không chấp nhận tờ 1000, ngay cả những nơi nhận tiền đó cũng ghi lại series mất thời gian cực kỳ.

- Mặc cả mặc cả, đặc biệt là đồ đàn bà và hàng chợ ở những khu như Ladies Street, hay chợ đồ điện tử cũ v.v.. Đi vào những khu đông người như thế này hoặc lên MTR lúc đông người để ý móc túi. Nhanh lắm đới.

- Nếu có khả năng thì làm 1 con PPC có chức năng GPS, load Mapking 2007 với map hongkong mới nhất. Và cài thêm ctr bản đồ tàu điện ngầm của HK nữa, cái này cần vì để xác định cửa ra của ga MTR đến, lên lệch cửa nó cách mẹ địa chỉ nơi đến 2km đi bộ thì nhục lắm. Thế là đủ đi bụi.
Bản đồ MTR HK thì tải phần mềm Tube 2 Hong Kong MTR Route Map, bản c rack đầy rẫy trên net, hướng dẫn chi tiết, chỉ cần chọn ga đi và ga đến, nó sẽ chỉ ra lộ trình đi cho bạn, cho phép chọn điểm trung gian. Do Line MTR ở HK khá nhiều, nếu không chọn line chuẩn dễ đi nhầm lắm. Ví dụ từ bên Waichai muốn đi sang Sam shui Po cần phải chuyển qua 3 line. Tuy vậy, hướng dẫn chỉ đường ở MTR HK rất rõ ràng và dễ nhìn, dễ hơn cả MRT Singapore mặc dù nhiều line hơn hẳn. Có một số ga chấp nhận tiền giấy từ 100$HK trở xuống, nhưng có một số ga chỉ chơi tiền xu.
Như trên tớ nói, nếu đi 3 người thì taxi là tương đương MTR, 4 người trở lên thì thành rẻ hơn. Ít người thì mới đi MTR. Taxi HK cũng thỉnh thoảng bố láo như Taxi Việt nam đấy nhé, lượn đường vòng để đòi thêm tiền, mắng nó thì nó bảo là tắc đường tao đi đường này cho nhanh.

- Nên làm cái sim đt để liên lạc, nhớ chọn loại GSM 2G cho rẻ, nó dí cho loại 3G cước vừa đắt, đã thế có truy cập đc net đ' đâu, nó bảo là sim trả trước không mở. Mua sim nên vào trong Thành phố mua, ở sân bay toàn sim 3G không à.

Cuối cùng, có điều kiện thì lang thang sang khu chợ gần Thâm quyến hoặc Hunghom mà tìm đồ nếu có kinh nghiệm, đồ điện tử và quần áo khá rẻ. Đây là những nơi tập kết hàng trước khi buôn lậu sang TQ.

Mỏi tay, tạm thế đã.
(edit thêm một số thông tin chi tiết tránh hiểu nhầm)

CVN
08-07-2008, 09:00
Ái chà, bạn dungnd hết mỏi tay lại type tiếp nhé! Bạn giúp mình được khối rồi đấy, nhắc mình cả cái GPS nữa. (c). Mình sẽ lượn vào mấy trang web bạn cho đ/chỉ. Có trang nào có bản đồ HKK ko bạn, ít nhất là phải hình dung ra các khu vực và vị trí của một vài tụ điểm chính đã, mình mà ko làm đc thế thì còn thấy mù mờ lắm :)

hoankiem
08-07-2008, 10:11
Lãnh tụ! Trẻ con đi thì thích nhất là ở Disneyland . Ngủ trong đó đối với chúng còn sướng nữa. Khắp nơi là hình Mickey..... Từ bể bơi, đến đầu giường ngủ, dép đến các phụ kiện toilet . Lãnh tụ áp đặt dek có gì là không phù hợp. Cho trẻ con ở rồi phỏng vấn chúng xem thế nào nhá :))

Kinh nghiệm đi rẻ là mua tour ++ . tức là tour cơ bản cộng với các ngày tự do mình tự thiết kế . Em làm thế năm ngoái rất thoải mái và chi phí thì he he, vừa ngon, đẹp sướng mà đáp ứng nhu cầu rẻ . Tổng chi phí hết 850$/người lớn đi 9 ngày . ( 4 ngày ở HK, 2 ngày Macau, 3 ngày TQ ) . Khách sạn ngủ trong Disneyland . Phòng rộng rãi, bể bơi nóng lạnh các loại .

Tour cơ bản liên hệ với hoaha :)). Tiện thể cảm ơn đồng chí đã giúp năm ngoái . Em đi đúng dịp 10 năm trao trả HK về TQ ... Vậy mà mọi thứ không đỏi hỏi gì hơn.

Thông tin bác dungnd đưa đầy đủ rồi . Bác CVN cần bản đồ mapking thì nhắn email, em gửi cho .

CVN
08-07-2008, 12:00
Lãnh tụ! Trẻ con đi thì thích nhất là ở Disneyland . Ngủ trong đó đối với chúng còn sướng nữa. Khắp nơi là hình Mickey..... Từ bể bơi, đến đầu giường ngủ, dép đến các phụ kiện toilet . Lãnh tụ áp đặt dek có gì là không phù hợp. Cho trẻ con ở rồi phỏng vấn chúng xem thế nào nhá :))

Kinh nghiệm đi rẻ là mua tour ++ . tức là tour cơ bản cộng với các ngày tự do mình tự thiết kế . Em làm thế năm ngoái rất thoải mái và chi phí thì he he, vừa ngon, đẹp sướng mà đáp ứng nhu cầu rẻ . Tổng chi phí hết 850$/người lớn đi 9 ngày . ( 4 ngày ở HK, 2 ngày Macau, 3 ngày TQ ) . Khách sạn ngủ trong Disneyland . Phòng rộng rãi, bể bơi nóng lạnh các loại .

Tour cơ bản liên hệ với hoaha :)). Tiện thể cảm ơn đồng chí đã giúp năm ngoái . Em đi đúng dịp 10 năm trao trả HK về TQ ... Vậy mà mọi thứ không đỏi hỏi gì hơn.

Thông tin bác dungnd đưa đầy đủ rồi . Bác CVN cần bản đồ mapking thì nhắn email, em gửi cho .

Hé hé, cảm ơn HK! Mình cũng đi như thế đấy. Tour++, hoaha's sư tử (nhưng sư tử này hiền cực (c) ). Chưa đạt được phòng tỏng Disneyland vì fully booked mấy hôm mình ở đó. Nghe HK tả thế thì lại phải nhờ hoaha's sư tử cố kiếm.

Macao có nên ngủ 1 đêm lại ko?

Bản đồ HKK cho Mapking thì có đây rồi, thanks!

hoankiem
08-07-2008, 12:32
Chưa ngủ Macau thì nên chứ . Tối đi dạo khu phố cổ, rồi vào cái Venetian . Kiếm khách sạn có bể bơi, ngon lành hết . Nhưng mà tránh ngủ tối thứ 5,thứ 6,thứ 7... Giá phòng đắt có khi gấp đôi .

Disneyland Park ở HK bé, nhưng trẻ con thích thì đi 2 ngày với chúng nó cũng không đủ . Hết chơi một vòng rồi thì chúng nó thích cái gì đi lại cái đó . Có cái đến 5,6 lần .

Chú ý là nếu đặt được phòng ở trong Disneyland thì chuyển 1 Day Pass thành 2 Days Pass . Tiết kiệm được 40$ mỗi người đấy :))

Ah, giá của tớ năm ngoái là kô bao gồm 2 đêm phòng trong Disneyland ( năm ngoái tự nhiên phòng nó rơi vào đầu )
https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2007Hongkong/IMG_4346.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2007Hongkong/IMG_4384.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2007Hongkong/IMG_4386.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2007Hongkong/IMG_4409.jpg

CVN
08-07-2008, 12:47
Cái vé 1 Day Pass mà HK nói chỉ là vé vào cổng thôi và muốn chơi trò gì thì mua vé trò đó đúng không? Có vé mua 1 lần rồi muốn chơi gì thì chơi ko?

SonTT
08-07-2008, 12:53
Vào đấy là chơi xả láng mà, làm gì phải đóng thêm tiền gì nhỉ :))
Mình thực sự không có nhớ

anhminh
08-07-2008, 15:43
ở Pháp là chỉ mua vé vào thôi. Nhưng ngán nhất là trò xếp hàng. Toàn là thấy báo 45p hay nhiều hơn. Bọn nó có cái ticket để xếp hàng, nhưng hồi đấy em ko dùng thử, vì xếp hàng tán chuyện cũng hay :)

hoankiem
08-07-2008, 17:43
Vé vào cửa là chơi hết luôn, lại còn bán vé từng trò nữa thì Disneyland đóng cửa luôn. Muốn được ưu tiên khỏi xếp hàng thì có thể đăng ký hẹn giờ :)) . Nói chung rằng thì là mà tớ ở cả Paris, Lax, HK hay Tokyo thì cũng chưa xếp hàng lâu bao giờ :)). Hàng nào dài quá 30 phút thì bỏ luôn để sau . Với lại đừng có chọn đi ngày cuối tuần, ngày học sinh nghỉ học ....

netwalker
08-07-2008, 21:39
Cuối tuần ở sòng bài nào trên thế giới mà chẳng đông nhưng nếu muốn vẫn có thể ngủ được nếu có thẻ sòng bài, một số thẻ như Harrah's Platinum, Diamond có thể dùng khắp thế giới, có thẻ Seven Star của Harah thì kể cả đến vào tối Thứ Bảy, chìa thẻ ra là lễ tân sẽ kiếm ngay cái phòng president suite cho ở . Có thẻ này có thể ăn ngủ miễn phí trong sòng bài, thích uống rượu Louis XIV cũng được, xem các show ca nhạc từ Celine Dion, Thúy Nga Paris, Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong cũng miễn phí luôn .

dungnd
09-07-2008, 02:01
Ái chà, bạn dungnd hết mỏi tay lại type tiếp nhé! Bạn giúp mình được khối rồi đấy, nhắc mình cả cái GPS nữa. (c). Mình sẽ lượn vào mấy trang web bạn cho đ/chỉ. Có trang nào có bản đồ HKK ko bạn, ít nhất là phải hình dung ra các khu vực và vị trí của một vài tụ điểm chính đã, mình mà ko làm đc thế thì còn thấy mù mờ lắm :)

(đã edit post trước thêm một số thông tin)

Bản đồ HK xem trên Google Maps là quá ổn. Còn không thì xuống sân bay mà lấy, có bao nhiêu loại lấy hết vì chẳng có loại nào đủ chi tiết đâu.

Vì đợt tớ đi không có trẻ con mặc dù trong tour có đi Disney Land nên những chỗ vui chơi như thế cancel luôn để đi một mình nên ở đây chỉ nói chủ yếu về kinh nghiệm bụi người lớn thôi :D

Nhìn trên bản đồ cho thấy các trung tâm vui chơi giải trí ở HK chủ yếu nằm ven bờ biển tập trung chủ yếu ở mũi Kowloon và phía bên kia HK Island.

Đoạn trên chủ yếu nói về các khu mua sắm ở bên Kowloon, còn bên HK Island nơi thường được xem là trung tâm tài chính của HK với hàng ngàn dn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tập trung chủ yếu ở Khu Central với biểu tượng là tòa nhà The Bank of China Tower, tòa nhà cao ngất ngưởng ngay bên cạnh nó là Cheung Kong Centre của Tỷ phú giầu nhất Châu Á Li Ka-shing (Lý Gia Thành). Bên này có rất nhiều trung tâm mua sắm đắt và siêu đắt :) . Lớn nhất có lẽ ở Times Square nhưng độ hoành tráng trông có vẻ vẫn kém Takasimaya ở Sing, hình như ga MTR ở đây (ga Causeway bay) cũng to nhất với gần 20 cửa ra. Dắt gái vào các trung tâm mua sắm ở đảo HK như Times Square, Queenways Plaza, Pacific Place, IFC Mall v.v.. xót tiền lắm. Bên này có một số địa điểm đáng để đưa con trẻ đi chơi như Hongkong Park, HK Zoological and Botanical Garden. Bố nó thì tối lang thang trên Lockhart Rd ngắm gái nhé, trước khi đi lùa mẹ nó ra IFC Mall xem phim hoặc Avenue of Stars cạnh New World Centre chơi cho lành.
Khu này nằm bên cảng Victoria cuối bán đảo Cửu long, nó là một nhóm quần thể các viện bảo tàng các view ngoài trời rất đẹp. Nó có Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông, Bảo tàng Không gian Hồng Kông, Trung tâm Văn hóa Hồng Kông và Tháp đồng hồ Clock Tower.

Nếu đi mua đồ máy ảnh, điện thoại (là những mặt hàng giá có lẽ giá tốt nhất ở Châu Á - trừ Nhận, hàn do không đi nên không biết) nên tập trung quần thảo chủ yếu ở Sham Shui Po (các đường Apliu Street, Fuk wing St, Fuk we st, cheung sha wan st và các phố phụ cận) hoặc Mongkok ( Argyle St, Sai yeung choi St south - phố đồ điện tử, tung choi st - hay còn gọi là women st, Fa yuen St - đồ thể thao và các phố phụ cận). Hoặc sục sạo vào một số cửa hàng bên Wanchai cạnh wanchai computer center giá cũng rất tốt. Hồi đầu tháng 3 tớ đi nhớ là có hỏi giá 1 con D80 + kit 18-125 brandnew giá có 900 usd nhưng không mua, lúc đó giá ở VN vẫn khoảng 1k. Các cửa tiệm này bán hàng khá đàng hoàng, hàng lướt, hàng lướt đóng mới, hàng brandnew, bảo hành HK hay toàn cầu đều có giá cụ thể, không như ngoài các khu chợ, phải xem hàng dựa trên kinh nghiệm của mình. Nhưng các bạn HK mặc dù bị tụi Anh hấp diêm 100 năm vẫn ko bỏ được cái tính bẩn bựa với khách hàng, khi mặc cả ***** đúng ý hoặc khách còn chần chừ chưa quyết là các bạn ấy làm luôn cho câu Thế DCM mày muốn mua cái này với giá bao nhiêu để tao biết nào?, khi trả giá ko ưng ý là phẩy tay kèm theo câu Biến mẹ đi cho tao nhờ. :T Các tiệm bán đồ điện tử này nếu mình mua vài món liền thì giá nó bớt cho rất nhiều. Chi ghét mỗi một điều là các cửa tiệm này nó nằm rải rác quá, đi mỏi cả chân.

Tham khảo một link giá có cả giá chính hãng lẫn giá bên ngoài, chưa hẳn là tốt nhất:
_http://www.ygdragon.net/index.php?page=photo/cameraprice.htm

Giá đồ điện tử hàng chính hãng giá chủ yếu để tham khảo hoặc dành cho người mua không có kinh nghiệm, thương hiệu Fortress là một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh đồ điện tử ở HK.
_http://www.fortress.com.hk/

Khuyến mãi một chú Police HK - thằng đeo kính, còn thằng đang kiểm tra PP của tớ thì mặc quân phục không ở trong hình, không biết súng nó để đâu, có soi nhưng chẳng thấy :)) . Chú mặc áo dệt len đứng bên trái bị tóm về đồn can tội không mang theo ID card.
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2072.jpg

Tháp Clock Tower
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2159.jpg

dungnd
09-07-2008, 02:01
Ái chà, bạn dungnd hết mỏi tay lại type tiếp nhé! Bạn giúp mình được khối rồi đấy, nhắc mình cả cái GPS nữa. (c). Mình sẽ lượn vào mấy trang web bạn cho đ/chỉ. Có trang nào có bản đồ HKK ko bạn, ít nhất là phải hình dung ra các khu vực và vị trí của một vài tụ điểm chính đã, mình mà ko làm đc thế thì còn thấy mù mờ lắm :)

(đã edit post trước thêm một số thông tin)

Bản đồ HK xem trên Google Maps là quá ổn. Còn không thì xuống sân bay mà lấy, có bao nhiêu loại lấy hết vì chẳng có loại nào đủ chi tiết đâu.

Vì đợt tớ đi không có trẻ con mặc dù trong tour có đi Disney Land nên những chỗ vui chơi như thế cancel luôn để đi một mình nên ở đây chỉ nói chủ yếu về kinh nghiệm bụi người lớn thôi :D

Nhìn trên bản đồ cho thấy các trung tâm vui chơi giải trí ở HK chủ yếu nằm ven bờ biển tập trung chủ yếu ở mũi Kowloon và phía bên kia HK Island.

Đoạn trên chủ yếu nói về các khu mua sắm ở bên Kowloon, còn bên HK Island nơi thường được xem là trung tâm tài chính của HK với hàng ngàn dn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tập trung chủ yếu ở Khu Central với biểu tượng là tòa nhà The Bank of China Tower, tòa nhà cao ngất ngưởng ngay bên cạnh nó là Cheung Kong Centre của Tỷ phú giầu nhất Châu Á Li Ka-shing (Lý Gia Thành). Bên này có rất nhiều trung tâm mua sắm đắt và siêu đắt :) . Lớn nhất có lẽ ở Times Square nhưng độ hoành tráng trông có vẻ vẫn kém Takasimaya ở Sing, hình như ga MTR ở đây (ga Causeway bay) cũng to nhất với gần 20 cửa ra. Dắt gái vào các trung tâm mua sắm ở đảo HK như Times Square, Queenways Plaza, Pacific Place, IFC Mall v.v.. xót tiền lắm. Bên này có một số địa điểm đáng để đưa con trẻ đi chơi như Hongkong Park, HK Zoological and Botanical Garden. Bố nó thì tối lang thang trên Lockhart Rd ngắm gái nhé, trước khi đi lùa mẹ nó ra IFC Mall xem phim hoặc Avenue of Stars cạnh New World Centre chơi cho lành.
Khu này nằm bên cảng Victoria cuối bán đảo Cửu long, nó là một nhóm quần thể các viện bảo tàng các view ngoài trời rất đẹp. Nó có Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông, Bảo tàng Không gian Hồng Kông, Trung tâm Văn hóa Hồng Kông và Tháp đồng hồ Clock Tower.

Nếu đi mua đồ máy ảnh, điện thoại (là những mặt hàng giá có lẽ giá tốt nhất ở Châu Á - trừ Nhận, hàn do không đi nên không biết) nên tập trung quần thảo chủ yếu ở Sham Shui Po (các đường Apliu Street, Fuk wing St, Fuk we st, cheung sha wan st và các phố phụ cận) hoặc Mongkok ( Argyle St, Sai yeung choi St south - phố đồ điện tử, tung choi st - hay còn gọi là women st, Fa yuen St - đồ thể thao và các phố phụ cận). Hoặc sục sạo vào một số cửa hàng bên Wanchai cạnh wanchai computer center giá cũng rất tốt. Hồi đầu tháng 3 tớ đi nhớ là có hỏi giá 1 con D80 + kit 18-125 brandnew giá có 900 usd nhưng không mua, lúc đó giá ở VN vẫn khoảng 1k. Các cửa tiệm này bán hàng khá đàng hoàng, hàng lướt, hàng lướt đóng mới, hàng brandnew, bảo hành HK hay toàn cầu đều có giá cụ thể, không như ngoài các khu chợ, phải xem hàng dựa trên kinh nghiệm của mình. Nhưng các bạn HK mặc dù bị tụi Anh hấp diêm 100 năm vẫn ko bỏ được cái tính bẩn bựa với khách hàng, khi mặc cả ***** đúng ý hoặc khách còn chần chừ chưa quyết là các bạn ấy làm luôn cho câu Thế DCM mày muốn mua cái này với giá bao nhiêu để tao biết nào?, khi trả giá ko ưng ý là phẩy tay kèm theo câu Biến mẹ đi cho tao nhờ. :T Các tiệm bán đồ điện tử này nếu mình mua vài món liền thì giá nó bớt cho rất nhiều. Chi ghét mỗi một điều là các cửa tiệm này nó nằm rải rác quá, đi mỏi cả chân.

Tham khảo một link giá có cả giá chính hãng lẫn giá bên ngoài, chưa hẳn là tốt nhất:
_http://www.ygdragon.net/index.php?page=photo/cameraprice.htm

Giá đồ điện tử hàng chính hãng giá chủ yếu để tham khảo hoặc dành cho người mua không có kinh nghiệm, thương hiệu Fortress là một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh đồ điện tử ở HK.
_http://www.fortress.com.hk/

Khuyến mãi một chú Police HK - thằng đeo kính, còn thằng đang kiểm tra PP của tớ thì mặc quân phục không ở trong hình, không biết súng nó để đâu, có soi nhưng chẳng thấy :)) . Chú mặc áo dệt len đứng bên trái bị tóm về đồn can tội không mang theo ID card.
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2072.jpg

Tháp Clock Tower
https://i332.photobucket.com/albums/m337/dungnd_2008/IMG_2159.jpg

dungnd
09-07-2008, 02:14
Hình như visa HK ngắn ngày từ VN muốn vào Macau vẫn phải xin add thêm visa Macau hay sao ấy. Mọi người muốn đi phải hỏi cụ thể, không lại hứng chí từ HK sang Macau xong rồi nó đ' cho nhập cảnh lại HK đâu, lại phải đi thẳng sang sân bay Chek Lap Kok ngủ cho đến ngày về thì nhục. Đặc biệt điều kiện Visa HK ngày càng khó khăn trước Olympic 2008. TQ đang tạm hoãn Visa Multi với mọi đối tượng cho đến hết Olympic.

CVN
09-07-2008, 08:01
Đúng vậy, vì thế mình đã xin Visa HKK 2 entry để còn quay về đc HKK sau khi chơi ở Macao. Visa Macao thì xin cấp tại cửa khẩu ko vấn đề gì đúng ko bác? Thanks!

CVN
10-07-2008, 10:23
Mình sang du lịch thì nên tìm kahsch sạn ở khu vực nào ở HKK để tiện việc mua sắm các bác ơi.

Lịch trình nhà em như sau:

1. Ngày 1: trưa tới nơi, chiều lang thang
2. Ngày 2: sáng chơi lang thang các điểm tham quan, chiều Công viên Đại duơng. Tối lang thang đâu đó chưa biết.
3. Ngày 3: đi Macao, chiều tối về lại HKK.
4. Ngày 4: Disneyland, nghỉ đêm trong Disneyland.
5. Ngày 5: Disneyland, tối bay về HN

Nghe cái ngày 5 vô duyên quá nhỉ? Nếu ko đặt đc phòng KS trong Disney land thì có nên bay về luôn tối ngày thứ 4?

CVN
10-07-2008, 14:49
Chú ý là nếu đặt được phòng ở trong Disneyland thì chuyển 1 Day Pass thành 2 Days Pass . Tiết kiệm được 40$ mỗi người đấy :))
Vừa xem trên trang web chính thức của Disneyland HKK thì chính xác là: nếu mình mua vé 1 ngày (1-day ticket) đồng đặt phòng ở 1 trong 2 khách sạn trong đó thì mình sẽ được nó cho thêm vé miễn phí vào chơi ngày tiếp theo.

hoankiem
10-07-2008, 15:00
Chính xác là nó thu hồi vé một ngày và cấp vé hai ngày . Tất nhiên chỉ dành cho khách ở trong khách sạn của nó thôi .

Tự mua vé 1 ngày đắt, nhờ Cty du lịch mua vé hộ theo giá group.Giảm được 20-30%. Lúc checkin đem ra đổi thôi .

vntuyen
10-07-2008, 15:01
Bác vô đây đi, bản đồ thoải mái
http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html

Especen
12-07-2008, 01:16
Thời gian 7 - 8 ngày thì đi vô tư rồi. Đủ để đi tất cả các điểm nổi tiếng sau:

Ở Bắc Kinh thì nên đến các điểm sau:

- Thập Tam Lăng (mười ba lăng mộ cổ của các đời vua nhà Minh)
- Vạn Lý Trường Thành “Bất đáo Trường Thành phi hảo Hán” (chưa đến Vạn Lý Trường Thành thì chưa phải hảo hán)
- Tử Cấm Thành (cố cung - nơi ở và làm việc của các triều đại vua Trung Hoa), Quảng trường Thiên An Môn (trước có vụ đàn áp biểu tình nổi tiếng nhất thế giới), Đại Lễ đường nhân dân (buổi chiều hàng ngày có lễ chào cờ, hình như là 6:00 PM), Lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông.
- Di Hòa Viên (cung điện mùa hè nổi tiếng của Từ Hy Thái hậu, mợ này ăn chơi khét tiếng, kiến trúc cực đẹp)
- Dinh thự của Hòa Đại nhân (viên đại quan tham trong film Tể tướng Lưu Gù)... không thể bỏ qua chỗ này.

Thượng Hải:

- Dự Viên (dinh thự của một vị quan), rất đẹp... trong đó có cái khoái lầu (đại thể là cái nhà chiến đấu... hihi... vui phết).
- Cầu Nam Phố
- Tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương (nhớ mua vé lên tháp ngắm toàn thành phố Thượng Hải từ trên cao nhìn xuống xem có đẹp hơn Hà Nội ko nhá).
- Buổi tối làm 1 tour đi thuyền ngắm sông Hoàng Phố & bến Thượng Hải lung linh đèn màu.

Đi về nhớ mua lấy 1 con Tì Hiu đeo vào người cho nó mau thăng quan tiến chức nhá (con này chỉ ăn chứ không ị bao giờ).

CVN
12-07-2008, 13:40
Bản đồ MTR HK thì tải phần mềm Tube 2 Hong Kong MTR Route Map, bản c rack đầy rẫy trên net, hướng dẫn chi tiết, chỉ cần chọn ga đi và ga đến, nó sẽ chỉ ra lộ trình đi cho bạn, cho phép chọn điểm trung gian. Bác có cái này ko bác ơi, hay cho mình cái link down cũng được. Mình lâu ko xài PPC nên hơi ngố, tìm mãi ko ra. Cảm ơn bác trước!

dungnd
13-07-2008, 03:56
Bác có cái này ko bác ơi, hay cho mình cái link down cũng được. Mình lâu ko xài PPC nên hơi ngố, tìm mãi ko ra. Cảm ơn bác trước!

Cần đăng ký nick để download:
_http://www.pda4x.com/read.php?tid=5948

elevonic
13-07-2008, 10:52
Thời gian 7 - 8 ngày thì đi vô tư rồi. Đủ để đi tất cả các điểm nổi tiếng sau:

Ở Bắc Kinh thì nên đến các điểm sau:

- Thập Tam Lăng (mười ba lăng mộ cổ của các đời vua nhà Minh)
- Vạn Lý Trường Thành “Bất đáo Trường Thành phi hảo Hán” (chưa đến Vạn Lý Trường Thành thì chưa phải hảo hán)
- Tử Cấm Thành (cố cung - nơi ở và làm việc của các triều đại vua Trung Hoa), Quảng trường Thiên An Môn (trước có vụ đàn áp biểu tình nổi tiếng nhất thế giới), Đại Lễ đường nhân dân (buổi chiều hàng ngày có lễ chào cờ, hình như là 6:00 PM), Lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông.
- Di Hòa Viên (cung điện mùa hè nổi tiếng của Từ Hy Thái hậu, mợ này ăn chơi khét tiếng, kiến trúc cực đẹp)
- Dinh thự của Hòa Đại nhân (viên đại quan tham trong film Tể tướng Lưu Gù)... không thể bỏ qua chỗ này.

Thượng Hải:

- Dự Viên (dinh thự của một vị quan), rất đẹp... trong đó có cái khoái lầu (đại thể là cái nhà chiến đấu... hihi... vui phết).
- Cầu Nam Phố
- Tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương (nhớ mua vé lên tháp ngắm toàn thành phố Thượng Hải từ trên cao nhìn xuống xem có đẹp hơn Hà Nội ko nhá).
- Buổi tối làm 1 tour đi thuyền ngắm sông Hoàng Phố & bến Thượng Hải lung linh đèn màu.

Đi về nhớ mua lấy 1 con Tì Hiu đeo vào người cho nó mau thăng quan tiến chức nhá (con này chỉ ăn chứ không ị bao giờ).

Hình như lên điểm cao nhất (space bar)thêm 100NDT, đa số khách chỉ lên điểm giữa cũng đủ quan sát rồi. EM sang làm cu li nên k mất vé, dứng ở tòa nhà cao nhất TH chụp được cái này hầu các cụ.
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/100_2332aaaaaa.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture173.jpg

Especen
13-07-2008, 11:39
Hình như lên điểm cao nhất (space bar)thêm 100NDT, đa số khách chỉ lên điểm giữa cũng đủ quan sát rồi. EM sang làm cu li nên k mất vé, dứng ở tòa nhà cao nhất TH chụp được cái này hầu các cụ.
Oạch, cái ảnh tháp truyền hình trong mây đẹp thế hả cụ. Em cũng chẳng nhớ vé leo lên cái tháp này là bao tiền nữa, nhưng mỗi tầng 1 giá tiền khác nhau. Hầu hết mọi người cũng chỉ lên đến tầng giữa là đủ ngắm Thượng Hải khá đẹp, lên tầng cao nữa nhìn xuống cái gì cũng bé tí, nhọn nhọn như gai mít ấy.

Chin
13-07-2008, 21:57
xin visa Trung Quốc bây giờ đắt hơn và lâu hơn. Khoảng 1 tuần và khỏang 60-70$. Tốt nhất là bác nên qua các công ty du lịch. Họ làm cho, vừa tiện vừa nhanh. Chứ bác ra Đại sứ quán thì.... chẹp chẹp

CVN
01-08-2008, 18:58
Nhà tớ đã đưa trẻ con đi chơi Hồng Kông, Ma Cao về. Nhờ thông tin và những đường link hữu ích của bác dungnd, công với Google/Google Earth/Booking.com mà tớ hòan toàn cảm thấy thỏa mái, dễ dàng trong thời gian ở đó và lê trẻ con đi chơi khắp nơi.

Tớ sẽ dần dần chia xẻ những gì tớ thu nhận được để các bạn tham khảo.

silverhead
14-08-2008, 08:51
Tôi định đi Bắc Kinh, Thượng Hải cuối tháng này, nhưng đi theo kiểu Open tour, có bạn nào có thông tin : hãng lữ hành, giá cả, địa điểm thăm quan, chỗ ở hợp lý chỉ bảo giúp với.

vntuyen
14-08-2008, 09:48
Vô đây có 2 cái must ở Bắc Kinh và Thượng Hải nè bạn

https://www.phuot.vn/showthread.php?p=58821#post58821

Cũng có mấy bài về BK và TH đó, chúc vui :)

likemoon
08-11-2008, 11:52
Bạn vào trang web này để tìm cho mình hostel nào phù hợp với yêu cầu của bạn :

http://www.hihostels.com/

CVN
08-11-2008, 11:58
Bạn đi theo kiểu gì? Đi một mình hay đi với bạn, hay đi với gia đình, có trẻ nhỏ không?
Bạn định ở khách sạn cao cấp, trung cấp hay hostel/dormitory?

a710is
08-11-2008, 13:41
Nếu bạn vẫn nhất định ở khách sạn thì ở Macau rất ít khách sạn giá rẻ, hoặc rẻ nhưng vẫn là đắt so với bên ngoài. Các khách sạn Macau vào ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ đều áp dụng giá phòng gấp rưỡi gấp đôi ngày thường nữa. Đợt mình đi Macau thì mình không chọn ở trong Macau mà thuê khách sạn ở Chu hải(gần cửa khẩu Macau), chỉ vào Macau chơi thôi, khuya lại đi taxi ra Chu hải ở. Giá rất rẻ khoảng 100-150 RMB/phòng đẹp. Lưu ý là nếu bạn muốn ở theo cách này thì khi vào Macau bạn xin visa hai lần nhé( đắt hơn visa một lần là 20RMB) vì ngày hôm sau bạn có thể lại muốn vào Macau chơi tiếp mà. Nói thêm là Macau nhỏ xíu, giống như Cát Bà thôi nên hai ngày là quá đủ.

CVN
08-11-2008, 15:36
Nếu đi với gia đình có trẻ con hay với bạn gái thì nên ở ít nhất 1 đêm trong Venetian Resort để có một trải nghiệm thú vị:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=280&pictureid=5128

SonTT
08-11-2008, 17:03
Các bạn xin visa Macau tai cử khẩu thời gian này nên có khoảng 5000 USD tiền mặt, chỉ cần show ra thôi không là bị hỏi han, phỏng vấn khá lằng nhằng đấy.

Chính sách này mới áp dụng khoảng 1 tháng đến nay.

hanoivn81
08-11-2008, 19:00
Các bạn xin visa Macau tai cử khẩu thời gian này nên có khoảng 5000 USD tiền mặt, chỉ cần show ra thôi không là bị hỏi han, phỏng vấn khá lằng nhằng đấy.

Chính sách này mới áp dụng khoảng 1 tháng đến nay.

Thế thẻ Credit ko có tác dụng gì ah bác ? Em đang định đi.

SonTT
08-11-2008, 19:04
Thế thẻ Credit ko có tác dụng gì ah bác ? Em đang định đi.

Khồng, chả có ý nghĩa gì cả.

TungRau
18-11-2008, 15:47
Thưa Các Bác !

Số là trong Sài gòn có tuyến bay thẳng Macau qua hãng hàng không Viva Macau , thấy giá chỉ tầm xấp xỉ $82 nên em và vài người bạn máu du lịch quyết định lang thang 1 chuyến .

Chi tiết chuyến bay : Ngày đi 9:45AM 17DEC08 , ngày về 07:45AM 21DEC08 .

Do mục đích chính là hongkong , nên chỉ ghé Macau chơi ngày đầu và ngày cuối trước khi về , còn lại là dành thời gian chính (3 ngày ) cho chơi loanh quanh và chụp ảnh tại Hongkong .

Do chưa có tý kinh nghiệm gì , nên em còn một số thắc mắc cần các bác tư vấn giúp cho .

1. Xin visa Hongkong và Macau tại DSQ TQ hiện nay có khó khăn gì không ?
2. Bay với Viva macau này có tốt không ?
3. Từ Macau qua Hongkong đi lại có tiện không ? Em thấy hình như là đi cầu vướt biển .
4. Chơi ở Hongkong và macau thì nên đi đâu ?
5. Ăn ngủ thế nào ??
6.Em có thể thuê xe tự lái ở HK hay MC không ạ ??


Ngoài chi phí vé , các chi phí khác hết khoảng bao nhiêu nhỉ , bác này đi rồi ước tính hộ em với . Vì em đi 1 mình thì không sao , đây lại rủ rê nhiều người nên phải tính toán trước để mọi người tham gia cũng vui vẻ .

kephieulang
18-11-2008, 16:14
Biết ít trả lời ít, bác nào biết nhiều trả lời thêm nha
3. Cái này toàn đi tàu cao tốc từ Makao sang HK và ngược lại.
4. Chơi ở HK có nhiều chỗ, tùy gu của bác: Mua sắm thì có chợ Quý Bà, Tsim sha Tsui, vui chơi có Disneyland, ngắm cảnh có đỉnh núi Thái Bình nhìn xuống vịnh Nước cạn
5. Ăn thì có nhiều nhà hàng, ko biết tiếng Trung hơi mệt đấy. Ngủ thì hơi đắt, khu cần bến cảng có mấy nhà trọ (hổng nhớ tên) cũng rẻ

Đôi lời

TungRau
18-11-2008, 16:21
Cám ơn bác nhiều , em mù tịt luôn vụ HK-MC này mà vẫn liều đứng ra tổ chức cho các bạn già đi chơi mới máu .

Em đang băn khoăn vụ nhập cảnh vào HK từ Macau nếu là lần đầu thì phía HK nó không chấp nhận mình đi đường phà . Bắt buộc phải bay SG-HK mới cho nhập cảnh .

Nếu mà bay thẳng từ SG-HK thì hết mịe nó vị của chuyến lang thang .

Thêm nữa nhận thông tin từ bác sontt vụ nhập cảnh Macau phải cần $5000 , cái này hơi khó cho mọi thành viên nhể :shrug:

netwalker
18-11-2008, 22:26
Các bạn già của bạn còn máu hơn bạn khi phó thác cho bạn =))

Về xin visa mình không biết lắm nhưng theo mình nghĩ nếu đã có visa vào HK thì có thể đi từ Macau sang không vấn đề gì, yêu cầu có $5000 không phải là cần có $5000 tiền mặt, bạn có thể mang giấy ngân hàng, thẻ tín dụng đi là được.

Từ Macau đi qua HK không có cầu vượt biển, nếu mới xây thì mình không biết =)) , còn là đi bằng phà biển hay tàu thủy cao tốc.

Bạn có thể thuê xe tự lái vì mình nghĩ bạn khá liều, lái ở Hongkong đòi hỏi hai điều sau: xe số tay ( cái này không thành vấn đề lắm vì Việt nam cũng nhiều xe số tay), tay lái nghịch . Đường xá HK biển báo bằng tiếng Tàu, có highway kiểu Mỹ nhưng lái xe theo kiểu NYC và Việt Nam. Thuê xe ở HK cũng khá đắt.

Hệ thống giao thông công cộng ở HK lại rất tốt và khá rẻ.

Ăn ngủ thì quá đơn giản, tùy theo budget bao nhiêu tiền thôi. Ở HK có cả khách sạn Hà Nội, hàng quán đồ ăn fastfood có mà đồ Tàu cũng có. Đi vào ăn thử mấy cái Dimsum để hiểu về văn hóa Quảng Đông, cái này khá vui, vừa ăn vừa đọc báo nghe tin cá độ, đua ngựa, bàn chuyện cổ phiếu, xã hội đen, chuyện minh tinh, scandal, tùm lum tá lả, vừa ăn vừa chuyện trò, cười nói ầm ĩ, ồn ào, náo nhiệt đúng kiểu tàu.

SonTT
19-11-2008, 00:18
Các bạn già của bạn còn máu hơn bạn khi phó thác cho bạn =))

Về xin visa mình không biết lắm nhưng theo mình nghĩ nếu đã có visa vào HK thì có thể đi từ Macau sang không vấn đề gì, yêu cầu có $5000 không phải là cần có $5000 tiền mặt, bạn có thể mang giấy ngân hàng, thẻ tín dụng đi là được.

Từ Macau đi qua HK không có cầu vượt biển, nếu mới xây thì mình không biết =)) , còn là đi bằng phà biển hay tàu thủy cao tốc.

Bạn có thể thuê xe tự lái vì mình nghĩ bạn khá liều, lái ở Hongkong đòi hỏi hai điều sau: xe số tay ( cái này không thành vấn đề lắm vì Việt nam cũng nhiều xe số tay), tay lái nghịch . Đường xá HK biển báo bằng tiếng Tàu, có highway kiểu Mỹ nhưng lái xe theo kiểu NYC và Việt Nam. Thuê xe ở HK cũng khá đắt.

Hệ thống giao thông công cộng ở HK lại rất tốt và khá rẻ.

Ăn ngủ thì quá đơn giản, tùy theo budget bao nhiêu tiền thôi. Ở HK có cả khách sạn Hà Nội, hàng quán đồ ăn fastfood có mà đồ Tàu cũng có. Đi vào ăn thử mấy cái Dimsum để hiểu về văn hóa Quảng Đông, cái này khá vui, vừa ăn vừa đọc báo nghe tin cá độ, đua ngựa, bàn chuyện cổ phiếu, xã hội đen, chuyện minh tinh, scandal, tùm lum tá lả, vừa ăn vừa chuyện trò, cười nói ầm ĩ, ồn ào, náo nhiệt đúng kiểu tàu.

5000 USD tiền mặt nhá. Thẻ với các loại giấy là đồ vứt đi.
Bạn vừa dính 1 phát ngày 2/11 xong, dẫn 3 thằng nữa đi trong túi chỉ có 10K cash, may mà cái HC của bạn tháng nào cũng có dấu vào Macau nên mới xin chúng nó mà thoát ra được.

TungRau
19-11-2008, 07:33
@sontt : Nếu mình làm theo chiều ngược lại , đi từ HK - Macau thì có phải cầm $5000 cash không ?

SonTT
19-11-2008, 14:33
@sontt : Nếu mình làm theo chiều ngược lại , đi từ HK - Macau thì có phải cầm $5000 cash không ?

Bác cứ vào Macau là phải có tiền. Đi từ đâu cũng thế thôi:D
Ý em nói rõ hơn là, có 5000 USD/người thì chắc chắn là vào được.

Nếu không đủ số tiền này mà ít hơn thì cũng có thể vào được nhưng sẽ bị interview gắt gao hơn và kết quả thì em không rõ.

anhminh
19-11-2008, 14:37
thì cứ vay tạm 5000$ mỗi người, rồi nhớ để riêng ra, đừng đánh bạc số tiền đấy là được :D.

Birdy
19-11-2008, 17:43
1. Xin visa Hongkong và Macau tại DSQ TQ hiện nay có khó khăn gì không ?

Em ko biết bây giờ có thay đổi gì không nhưng em có tí kinh nghiệm xương máu vụ Macao - Hongkong này cách đây 4 năm rồi (thông tin có lẽ hơi cũ). Xin visa Hongkong thì xin ở ĐSQ Trung Quốc cũng ko có gì khó khăn, còn visa Macao thì em xin ngay biên giới Chu Hải (Trung Quốc) cửa khẩu sang Macao, chẳng thấy chúng nó bắt chứng minh tiền nong gì. Chỉ khai và nộp lệ phí visa là qua.

Hồi ấy em còn non trẻ và ngây thơ nghĩ rằng Hongkong cũng thế (visa on arrival) nên cứ bắt tàu qua Hongkong. Vào tới cửa hải quan chúng nó nhìn em như tội phạm, cho cảnh sát tới bắt áp giải về Macao, nhục chưa từng thấy :(


3. Từ Macau qua Hongkong đi lại có tiện không ? Em thấy hình như là đi cầu vướt biển .


Hồi em đi chả có cái cầu nào mà phương tiện phổ biến nhất là "tàu cao tốc cánh ngầm" giống như ở Vũng Tàu nhà mình í. Chạy đâu 45 phút là sang tới bên kia. Vé bán đầy ở bến tàu hoặc ở các đại lý du lịch trên phố, không cần phải book trước đâu. Chúc bác đi chơi vui vẻ, ko bị cảnh sát túm.. như em (beer)
Mà em thề là em ko làm gì nên tội(NO)

kephieulang
19-11-2008, 17:57
ko bị cảnh sát túm.. như em (beer)
Mà em thề là em ko làm gì nên tội(NO)

Bạn bị cảnh sát túm vì bạn trông giống người TQ, lại nói được tiếng Hoa, tưởng là dân Đại lục vượt biên sang Hồng Kông:LL

@ bác Tùng Râu,
Em thấy các công ty du lịch có "đường dây" làm visa Hồng Kong, Macau. Nếu bác có bạn bè gì đó có thể nhờ họ hỏi giúp

Nếu bác đi từ Hongkong, mà có visa quay lại Hongkong, thì làm thủ tục qua Macau cũng ko gặp khó khăn gì đâu

TungRau
19-11-2008, 19:35
Bạn bị cảnh sát túm vì bạn trông giống người TQ, lại nói được tiếng Hoa, tưởng là dân Đại lục vượt biên sang Hồng Kông:LL

@ bác Tùng Râu,
Em thấy các công ty du lịch có "đường dây" làm visa Hồng Kong, Macau. Nếu bác có bạn bè gì đó có thể nhờ họ hỏi giúp

Nếu bác đi từ Hongkong, mà có visa quay lại Hongkong, thì làm thủ tục qua Macau cũng ko gặp khó khăn gì đâu

Hiện tại , do tình hình khó khăn như vầy em tụi em chuyển hướng bay thẳng bằng VNA sang HK luôn , chơi gói free&easy cho nó rẻ . Sau đó lần mò sang Macau sau , không sang được thì thôi , chơi ở HK vậy .

Tự nhiên bị VNA cứa cổ khi vé của Viva Macau thì quá rẻ , vẫn ấm ức lắm nhưng chưa thể tìm cách nào khác để đi .

Rất mong các bác có kinh nghiệm dìu dắt thêm .

iso9002
01-03-2009, 23:59
Lại hỏi các bác đi Thượng Hải từ Hà Nội thì nên đi theo hãng hàng không nào? Ở chỗ nào thuận tiện cho việc thăm thú mà không đắt quá? Nên kết hợp đi thăm thêm thành phố nào? Cảm ơn trước.

vietnam2009
21-05-2009, 09:42
Giữa tháng 6 này, tôi có dịp đi du lịch Macau-Hong Kong 7 ngày. Chỉ là đi tour với cơ quan thôi nhưng muốn hỏi các bạn tại hai nơi trên có những chỗ nào ăn, chơi hay không? Vì đi tour, người ta dắt đi đâu thì đi đó. Nhưng đến tối lại được tự do nên tôi muốn lang thang để khám phá.

Mong các bạn cho vài lời tư vấn. Cảm ơn.

darkangel
21-05-2009, 11:47
ở HongKong chỉ thích mỗi việc là shopping ở khu chợ Đàn Bà, và khu chợ Đàn ông, ở đó hao hao giống chợ bến thành, có bán đủ thứ túi xách nhái hàng hiệu rất đẹp (nhớ phải trả giá), gần bên khu chợ đàn bà, có rất nhiều cửa hàng và siêu thị như diamond (nhưng nếu muốn thử đồ thì phải xếp hàng vào dịp cuối tuần đông đúc lắm). bạn có thể thử đi tàu điện ngầm rất dễ đi, vì ở trạm tàu đã có ban đồ để chỉ địa điểm muốn đến, bản đồ phát miễn phí tại khách sạn ở.
Khi đi Hong Kong bạn nhớ đem theo phích cắm ba chấu, vì hệ thống điện ở đó không có lỗ cắm hai chấu như ở việt nam, và khách sạn thì không để ổ cắm điện.
ở Ma cao thì chán lắm nếu bạn không phải là dân mở chơi bài, shopping ở khu vực này thì đắt hơn ở HK. Vì đi theo tour nên họ sẽ dẫn bạn vào trong những sòng bài lớn nhất Ma Cao, khu này thì rất đẹp, bầu trời nhân tạo, dòng sông kiểu italia, nói chung là bạn xem phim của Mỹ chiếu về sòng bai như thế nào thì nó y hệt thế. Các quán hàng ăn ở Ma Cao không đông đúc như ở HK, tối nếu bạn thích thì đi xem múa sexy, còn không thì đi dạo xung quanh khu vực gần khách sạn Express Inn, đường phố Ma Cao rất nhỏ, nên không sợ bị lạc chủ yếu bạn đi thì nhớ đặc điểm nơi xuất phát, và đem theo name card của khách sạn, nếu bị lạc còn biết hỏi đường.

darkangel
21-05-2009, 11:48
àh nhầm ở HK khách sạn thường không để phích cắm điện.

tano
21-05-2009, 17:35
Đến HongKong thì nên ghé Disneyland và Chợ Đàn Bà.

Khu Disneyland có trò "Dòng sông hoang dã" giúp khám phá vùng đất của người da đỏ: cảnh thổ dân nấp sau bụi cây thổi phi tiêu; các đền đài hoang tàn đổ nát với cột đá nằm chỏng chơ dưới nước, núi lửa phun trào... Nếu ở đến tối sẽ được xem bắn pháo hoa.

Nếu mua hàng trong chợ Đàn Bà thì nên trả giá. Xung quanh chợ cũng có rất nhiều cửa hàng bán đồ hiệu như Giordano, Armani... có niêm yết giá đàng hoàng và thường thì rẻ hơn nhiều so với ở VN

Ngoài ra có thể tham quan 1 số điểm khác nhưng không ấn tượng lắm như Vịnh Nước Cạn, đỉnh núi Thái Bình, đại lộ Ngôi Sao (nơi lưu lại tên của Thành Long và 1 số diễn viên HongKong nổi tiếng khác)...

autumnovember
21-05-2009, 22:30
Em vừa là backpacker ở Hong Kong, nhưng tại ở Aberdeen bên Hong Kong island nên hơi xa trung tâm. Tuy nhiên, xin góp ý với bác chút ít, hy vọng giúp bác được chút đỉnh.
Nếu tour họ thuê cho bác hotel ở khu Central bên Hong Kong island thì tiện lắm. Tối bác có thể tản bộ ra Central Pier, đi dọc theo đường bờ biển, ngắm biển buổi tối, Tuyệt vời, rất "LM" nhé (lãng mạn ý mà). Hoặc tản bộ dọc theo con đường Henesy bên Causeway Bay, cơ man nào là hàng ăn và shop. Nhà hàng nào có tên tuổi đàng hoàng thì bác nhớ xem menu và giá tiền trước nhé. Em thích ăn Dumpling nên vào một quán không tên, giá rẻ lắm, có HK$20 - 35/ một loại bánh thôi. Nếu bác không biết tiếng, cứ nhìn xung quanh tường hay chỉ vào ảnh chụp, hay dạo quanh khu nấu nướng chỉ vào các món là họ hiểu liền à.
Còn bác muốn đi sang Kow Loon thì bắt xe bus số 15 hay 15C, giá vé là HK$4.20/ 1 chiều. Bác nhớ nhé, xe bus ở Hong Kong thì không bao giờ thối tiền đâu, vì thế nếu bác không để tiền xu trong túi là ...:S (bác xế ra cho người khác lên đó). Còn nữa, nếu đi xe Bus, bác nhớ trèo lên tầng trên, ngồi ngay ghế đầu tiên (Bác cứ check cái ghế nào có dây an toàn là đúng cái ghế đầu rồi đấy) tha hồ ngắm cảnh, chụp ảnh thoải mái, nhưng miễn là phải cài dây an toàn, không là khi xe thắng gấp thì ...:S, bác được Hôn kính xe ngay.
Bên Kow Loon, đặc biệt là khu Mong Kok (Vì em mới chỉ đi được xung quanh khu đó) thì buổi tối cũng như ban ngày, đâu đâu cũng sầm uất, tấp nập người qua lại, mua bán. Bác có thể dạo xem hàng tại các quầy trên đường phố, những quầy đó y chang như "Chợ đêm" của Việt Nam tại chợ Đồng Xuân hay là gần chợ Bến Thành, tuy nhiên, bác cứ mặc cả giảm giá xuống ít nhất là 50% rồi tăng lên từ từ, từ từ. Y chang như Việt mình, nói thách dữ. Còn mặt hàng ở đó thì cái gì cũng có từ đồ máy tính, máy ảnh, điện thoại, quần áo, vân vân và vân vân..., chỉ thiếu mỗi Tiền thôi bác ạ.

tano
22-05-2009, 08:53
Bổ sung thêm: bên Hongkong có rất nhiều quán ăn bình dân nhưng nhìn khá lịch sự (giống cơm văn phòng của mình), giá khá rẻ và không thấy có chuyện "chém" du khách. Có món tàu hũ thối bác thử qua cho biết.

amechast
22-05-2009, 19:25
Theo em thì travel ở HK ko gì tiện hơn là bằng MRT, nhanh, giá rẻ (nếu đi nhiều bác mua cái vé đi cả ngày í, rẻ bèo mà đi thoải mái các tuyến luôn) mà cơ bản là các ga đỗ đều bao gồm hầu hết các điểm ăn chơi, mua sắm. City & Subway map thì ở airport và các khách sạn đều phát free.
Về Disney Land thì cái "dòng sông hoang dã" toàn bày đồ nhựa thôi bác ạ. Voi viếc mí cả cá ăn thịt người "nhựa" toàn do bạn hướng dẫn viên điều khiển bằng cần gạt :D. Cả mấy cái show gì đó Lion King này nọ cũng chán òm, ầm ĩ. Theo thiển ý của em thì bác cứ mấy trò roller coaster mà chơi thôi. (hồi em đi chưa hoàn thiện hết, ko biết giờ có thêm nhiều trò ko???). Ah mà bác nhớ đừng bỏ qua tiết mục xem phim 3D ở đó bác nhé, có đủ mùi hương rồi bay lên bay xuống... Thú vị lắm í, em thích!

Ở Macau có trò bungee jumping từ Macau Tower xuống với độ cao 233m, rơi mãi vẫn chưa thấy chạm đáy. :D

voòng ngẩu pín
14-06-2009, 01:35
Mình định cho trẻ con đi Hồng Kông chơi từ ngày 18/7.

Mấy điểm sẽ phải tới sẽ là Disneyland và Công viên Đại duơng. Cũng muốn có một đêm cho trẻ con ngủ trong Disneyland luôn.

Các bác tư vấn cho mình đi lại, ăn ở như thế nào cho thuận tiện, thời gian bao nhiêu là đủ với nhé! Cọng thêm cả mấy chỗ mua sắm gì đó luôn :)

Cảm ơn các bác trước!
:help

nếu đến hongkong thì đừng quên đi phà sang cửu long..mình đoán bạn sẽ ở vạn chài,vào lúc 8h tối hàng đêm ở Vạn chài có symphony of light,bọn tây gọi là nhà nhẩy(dancing building) tôi chắc bạn sẽ thích nó ,nhạc phát ra từ những cái loa và 1 loạt(ko phải tất cả)các tòa nhà chọc trời ở hongkong nháy đèn giống như bạn đang nhìn vào giàn đèn nháy của 1 cái máy hát khổng lồ và nó thật kỳ diệu khi đc nhìn từ cửu long
đồ ăn thì vô tư,khá nhiều quán ăn tầu giá mềm treo lủng lẳng vịt quay,chân giò,chim rán,bao tử lợn .khoảng 100k vnd ăn no,bia sing tảo cũng rất ngon
và rẻ ,chỉ cần nói sing tảo à à à là họ mang bia ra
chúc chuyến đi vui vẻ

phuong nguyen
24-06-2009, 17:21
Đầu tháng 7 này em đi Hongkong Macau Thẩm Quyến. Tour em đi Macau là vầy: NGÀY 4: HONG KONG - MACAU
Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng. Đoàn khởi hành qua Macau bằng tàu nhanh.
Ăn trưa. Tham quan thành phố Macau gồm: đồi Giáo chủ, phế tích nhà thờ thánh Paul, đền thờ bà Thiên Hậu, cầu Taipa, sòng bài Lisboa.
Ăn tối. Nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Macau.
Hình như Venetian kg có trg tour em muốn qua đó thì đi như thế nào ạ.em có nghe nói có khu Genting gì đó cũng có ở Macau, khu đó nằm ở đâu ạ (trong Venetian luôn?)các shop ở Macau trung bình giá khoảng bao nhiu ạ.

Có bác nào biết nơi mua sắm và khu vui chơi ở Hongkong (trừ Disneyland nha) vì em đi theo tour, tour em đi để 1 ngày tự do ở HngKong em kg biết đi đâu hết, Dísum thì chỗ nào ngon ạ em nghe thầy em nói ở HongKong có món gà gì đó mà kg phải gà ác là món gi ạ, bác nào biết giá vé vô bảo tàng sáp Madame Tussauds và Ocean Park là bao nhiu kg ạ(tour em đi díneyland), cái bảo tàng đó và MongKok nằm bên HongKong hay Đả Cửu Long ạ? Tại HK có những chỗ nào ăn giá phải chăng nhưng sạch sẽ ạ.Còn Thẩm Quyến và Quảng Châu thì em kg biết gì về nơi này hết, mong các bác tư vấn cho em nha. Thời tiết vào ngày 4-11/7 ra sao ạ. Cảm ơn các bác nhiều. Quên nữa, vì đi tour, người ta dắt đi đâu thì đi đó. Nhưng đến tối lại được tự do nên em muốn lang thang để khám phá.

Mic71
08-08-2009, 11:55
Cuối tháng này cơ quan em đi Bắc Kinh - Thượng Hải 6 ngày. Em chưa đi bao giờ lên xin hỏi các bác :Cần chuẩn bị gì ? , những điều cần lưu ý, hàng bên đó mua sắm, quà gì ....Nói chung là em xin thông tin về kinh nghiệm các bác về chuyến đi.
Cảm ơn các bác

VIT
08-08-2009, 13:37
Chỉ cần mang nhiều Mao Trạch Đông thôi. Nếu đi theo tour thì họ lo cho hết rồi., nếu đi bụi thì nhiều vấn đề ăn ngủ nghỉ ....:):)

Ở Bắc Kinh mùa này buổi tối se lạnh, ban ngày nắng đẹp . Nếu đến Bắc Kinh bạn vào quán " Beijing kaoja " ăn đặc sản vịt quay Bắc Kinh cạnh quảng trường Thiên An Môn nhé. Toàn khách nổi tiếng đến ngự lãm.(c)
Ở Thượng Hải nếu muốn mua quà đến phố Nanjing Lu : hàng hóa rất nhiều và rẻ, chất lượng cao hơn Quảng Châu. Lên tháp truyền hình Minh Châu, đến thăm vườn hoa Yiyuen trung tâm mua bán sầm uất của Thượng Hải ( kiểu như phố cỏ Hàng Đào ) .., đi thuyền trên sông Hoàng Phố ngắm bình minh ( rất đẹp) , nhưng dạo này nhà cao tầng 2 bên bờ sông mọc lên như nấm ko biết có nhìn được ko ...(NO)(NO)

Babel
08-08-2009, 22:09
Cụ nào bơ vơ ở BJ thì có thể liên hệ với em.
Em có nhà ở đó rồi ... hehehe :D
Không được bằng ở khách sạn, dưng mà có đủ đồ.

tinhcavungtau
14-08-2009, 11:55
nếu đến hongkong thì đừng quên đi phà sang cửu long..mình đoán bạn sẽ ở vạn chài,vào lúc 8h tối hàng đêm ở Vạn chài có symphony of light,bọn tây gọi là nhà nhẩy(dancing building) tôi chắc bạn sẽ thích nó ,nhạc phát ra từ những cái loa và 1 loạt(ko phải tất cả)các tòa nhà chọc trời ở hongkong nháy đèn giống như bạn đang nhìn vào giàn đèn nháy của 1 cái máy hát khổng lồ và nó thật kỳ diệu khi đc nhìn từ cửu long
chúc chuyến đi vui vẻ

Lấy dế ra dò FM nghe nhạc hay hơn, không cần phải nghe loa làm gì cho cực thân.

mr_zell
24-09-2009, 11:03
Giữa tháng 10 tới đây em và bạn em tính sẽ đi Trung Quốc du lịch 3 thành phố Thượng hải, Tô châu và Hàng châu. Phần Tô Châu Hàng châu 2 đứa tính mua tour nội địa 4 ngày 3 đêm rồi, nên chỉ còn vấn đề lang thang 1 ngày 3 đêm ở Thượng Hải thôi.
Lịch trình tạm thời của tụi em như sau:

ngày 17 bay từ HN quá cảnh Hồng Kông tới Thượng Hải (hạ cánh lúc 23g30) về khách sạn nhận phòng (1 đêm)
Cả ngày 18 đi chơi ở Thượng Hải với một số địa điểm như Tháp Đông Phương Minh Châu, chùa Phật Ngọc, Dự Viên, đi thuyền trên sông hoàng phố thăm bến thượng hải, khu phố mua sắm để kiếm quà... Khách sạn tụi em định thuê ở đây: http://www.agoda.com/asia/china/shanghai/lakeside_holiday_inn_hotel.html (1 ngày)
Ngủ đêm 18 tại Thượng Hải, sáng hôm sau theo tour đi Tô Châu - Hàng Châu. (1 đêm)
Tới chiều 22 quay về Thượng Hải, đi chơi thêm 1 tối (sẽ san bớt các địa điểm của ngày 18 cho tối 22 nếu thích hợp) rồi ngủ đêm 22 ở Thượng hải. (1 đêm)
Sáng 22 ra sân bay về Hà Nội.

Tuy nhiên vì chỉ có 2 đứa con gái đi, mà tới đất lạ nên khá lo lắng (dù con bạn em biết tiếng Trung nhưng nó sợ còn hơn em, đag bảo hay mua tour cả luôn, nhưng em ko thích vì tour VN mình đi có 4 ngày, ko đủ các địa điểm muốn đi) nên em muốn mọi người tư vấn giúp vài vấn đề:
- tình hình an ninh tại thượng hải (nhất là việc đi taxi đêm từ sân bay về khách sạn) liệu có đảm bảo được không? nếu ko thì nên làm thế nào?
- Giá cả khách sạn như trên có hợp lý không?
- Liệu 1 ngày và 1 tối có đủ để thăm quan mấy địa điểm trên không, địa điểm nào đi buổi tối cũng được?
- Giá taxi tại Thượng Hải thế nào?
- Mua sắm ở TH chỗ nào thì rẻ?
- Có điều gì đặc biệt cần chú ý ở THải không ạ?

Em cũng mới chỉ biết tới diễn đàn Phượt gần đây khi tìm thông tin đi chơi ở Phát Diệm và Bái Đính, hoàn toàn là người mới, mong mọi người giúp đỡ.

dangkhoaquan
24-09-2009, 13:23
Giữa tháng 10 tới đây em và bạn em tính sẽ đi Trung Quốc du lịch 3 thành phố Thượng hải, Tô châu và Hàng châu. Phần Tô Châu Hàng châu 2 đứa tính mua tour nội địa 4 ngày 3 đêm rồi, nên chỉ còn vấn đề lang thang 1 ngày 3 đêm ở Thượng Hải thôi.
Lịch trình tạm thời của tụi em như sau:

ngày 17 bay từ HN quá cảnh Hồng Kông tới Thượng Hải (hạ cánh lúc 23g30) về khách sạn nhận phòng (1 đêm)
Cả ngày 18 đi chơi ở Thượng Hải với một số địa điểm như Tháp Đông Phương Minh Châu, chùa Phật Ngọc, Dự Viên, đi thuyền trên sông hoàng phố thăm bến thượng hải, khu phố mua sắm để kiếm quà... Khách sạn tụi em định thuê ở đây: http://www.agoda.com/asia/china/shanghai/lakeside_holiday_inn_hotel.html (1 ngày)
Ngủ đêm 18 tại Thượng Hải, sáng hôm sau theo tour đi Tô Châu - Hàng Châu. (1 đêm)
Tới chiều 22 quay về Thượng Hải, đi chơi thêm 1 tối (sẽ san bớt các địa điểm của ngày 18 cho tối 22 nếu thích hợp) rồi ngủ đêm 22 ở Thượng hải. (1 đêm)
Sáng 22 ra sân bay về Hà Nội.

Tuy nhiên vì chỉ có 2 đứa con gái đi, mà tới đất lạ nên khá lo lắng (dù con bạn em biết tiếng Trung nhưng nó sợ còn hơn em, đag bảo hay mua tour cả luôn, nhưng em ko thích vì tour VN mình đi có 4 ngày, ko đủ các địa điểm muốn đi) nên em muốn mọi người tư vấn giúp vài vấn đề:
- tình hình an ninh tại thượng hải (nhất là việc đi taxi đêm từ sân bay về khách sạn) liệu có đảm bảo được không? nếu ko thì nên làm thế nào?
- Giá cả khách sạn như trên có hợp lý không?
- Liệu 1 ngày và 1 tối có đủ để thăm quan mấy địa điểm trên không, địa điểm nào đi buổi tối cũng được?
- Giá taxi tại Thượng Hải thế nào?
- Mua sắm ở TH chỗ nào thì rẻ?
- Có điều gì đặc biệt cần chú ý ở THải không ạ?

Em cũng mới chỉ biết tới diễn đàn Phượt gần đây khi tìm thông tin đi chơi ở Phát Diệm và Bái Đính, hoàn toàn là người mới, mong mọi người giúp đỡ.
- Ở Thượng Hải thì nên đi Bến Thượng Hải, Quảng Trường Thượng Hải, Chùa Ngọc Phật, Phố Đông, Tháp Truyền hình .
- Phố mua sắm ở Shanghai tên là Nam Kinh Lộ, đến đó là thiên đường mua sắm tuy nhiên nhớ lưu ý :
+ Công ty 2 ngón
+ Đổi tiền : việc đổi từ USD ra NDT khá khó khăn chỉ đổi được ở ks và Ngân hàng, các cửa hàng bán lẻ ít dám dùng USD chưa kể việc đổi USD ra NDT của bạn rất dễ trúng tiền giả. CHo nên một lời khuyên là nên đổi tiền trước ở VN.
+ Trả giá : đến TQ bạn sẽ trả giá với người ta qua 1 cái máy tính, thích giá nào cứ bấm vào, khách bấm xuống, chủ bấm lên... Bạn lưu ý là ngay ở trong siêu thị vẫn nên trả giá nhé.
** Có một kno đau thương là dân TQ tiếng anh khá kém, nếu muốn đi đâu thì nên cầm theo cái card ks và tốt hơn nữa thì nhờ em lễ tân ở ks viết cái tên địa điểm bằng tiếng trung lên tờ giấy, cứ thế mà đưa cho taxi hoặc xe lam. Chúc một chuyến đi vui vẻ, an toàn

dangkhoaquan
24-09-2009, 15:12
Nam Kinh lộ đây
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/china/IMG_1265.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/china/IMG_1266.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/china/IMG_1263.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/china/IMG_1268.jpg

dangkhoaquan
24-09-2009, 15:17
Giữa tháng 10 tới đây em và bạn em tính sẽ đi Trung Quốc du lịch 3 thành phố Thượng hải, Tô châu và Hàng châu. Phần Tô Châu Hàng châu 2 đứa tính mua tour nội địa 4 ngày 3 đêm rồi, nên chỉ còn vấn đề lang thang 1 ngày 3 đêm ở Thượng Hải thôi.
Lịch trình tạm thời của tụi em như sau:

ngày 17 bay từ HN quá cảnh Hồng Kông tới Thượng Hải (hạ cánh lúc 23g30) về khách sạn nhận phòng (1 đêm)
Cả ngày 18 đi chơi ở Thượng Hải với một số địa điểm như Tháp Đông Phương Minh Châu, chùa Phật Ngọc, Dự Viên, đi thuyền trên sông hoàng phố thăm bến thượng hải, khu phố mua sắm để kiếm quà... Khách sạn tụi em định thuê ở đây: http://www.agoda.com/asia/china/shanghai/lakeside_holiday_inn_hotel.html (1 ngày)
Ngủ đêm 18 tại Thượng Hải, sáng hôm sau theo tour đi Tô Châu - Hàng Châu. (1 đêm)
Tới chiều 22 quay về Thượng Hải, đi chơi thêm 1 tối (sẽ san bớt các địa điểm của ngày 18 cho tối 22 nếu thích hợp) rồi ngủ đêm 22 ở Thượng hải. (1 đêm)
Sáng 22 ra sân bay về Hà Nội.

Tuy nhiên vì chỉ có 2 đứa con gái đi, mà tới đất lạ nên khá lo lắng (dù con bạn em biết tiếng Trung nhưng nó sợ còn hơn em, đag bảo hay mua tour cả luôn, nhưng em ko thích vì tour VN mình đi có 4 ngày, ko đủ các địa điểm muốn đi) nên em muốn mọi người tư vấn giúp vài vấn đề:
- tình hình an ninh tại thượng hải (nhất là việc đi taxi đêm từ sân bay về khách sạn) liệu có đảm bảo được không? nếu ko thì nên làm thế nào?
- Giá cả khách sạn như trên có hợp lý không?
- Liệu 1 ngày và 1 tối có đủ để thăm quan mấy địa điểm trên không, địa điểm nào đi buổi tối cũng được?
- Giá taxi tại Thượng Hải thế nào?
- Mua sắm ở TH chỗ nào thì rẻ?
- Có điều gì đặc biệt cần chú ý ở THải không ạ?

Em cũng mới chỉ biết tới diễn đàn Phượt gần đây khi tìm thông tin đi chơi ở Phát Diệm và Bái Đính, hoàn toàn là người mới, mong mọi người giúp đỡ.
Nhân tiện xin khuyên em chân thành là nếu đi Tô- Hàng 1 đêm thì bỏ quách cái tour đấy, đi không được chỗ nào đã mà mất công...

mr_zell
24-09-2009, 16:18
cảm ơn lời khuyên của bác. cái Tô châu hàng châu là 4 ngày 3 đêm, vì mua tour nên cắt bớt ko nhắc tới :D, nhìn cái đội cảnh vệ đi tuần phố thấy có tí an ninh :)

cái công ty 2 ngón là thế nào đấy ạ?

PeterPan
24-09-2009, 16:59
cảm ơn lời khuyên của bác. cái Tô châu hàng châu là 4 ngày 3 đêm, vì mua tour nên cắt bớt ko nhắc tới :D, nhìn cái đội cảnh vệ đi tuần phố thấy có tí an ninh :)

cái công ty 2 ngón là thế nào đấy ạ?

Trùi, là bọn móc túi đó bạn (NT).
Thích hành trình của bạn nhưng thời gian đó mình đi Cửu Trại Câu mất rồi (BB).

dangkhoaquan
24-09-2009, 20:43
cảm ơn lời khuyên của bác. cái Tô châu hàng châu là 4 ngày 3 đêm, vì mua tour nên cắt bớt ko nhắc tới :D, nhìn cái đội cảnh vệ đi tuần phố thấy có tí an ninh :)

cái công ty 2 ngón là thế nào đấy ạ?

spam phát , nếu đi 4 ngày 3 đêm thì bạn chú ý phương tiện nhé vì đi mùa này cực kỳ đông khách, tàu xe khó lắm. Nếu đi Tô Châu thì nên đến Tống Thành mua vé xem tiết mục biễu diễn cỡ 200-300 NDT có điều vé này phải đặt trước. Mua vé vào xem tớ đảm bảo "đáng đến từng xu"

mr_zell
25-09-2009, 14:08
đầu tiên đọc thấy vé vào tống thành cũng hơi lăn tăn, nhưng nghe bác nói thế thì sẽ cố vậy :D

chuyện móc túi em sẽ hết sức cẩn thận, chắc phải kiếm cái ví du lịch đeo vòng quanh người giữ cho chắc.

bạn em nó xem nhiều phim hình sự với báo lá cải online quá, giờ nó đang sợ nửa đêm tới Thượng hải đi từ sân bay về khách sạn mấy chục cây bằng taxi sẽ bị đưa tới nơi đồng ko mông quạnh trấn mất tiền. Đi taxi nửa đêm như thế có an toàn không các bác?

hiden
25-09-2009, 14:12
đầu tiên đọc thấy vé vào tống thành cũng hơi lăn tăn, nhưng nghe bác nói thế thì sẽ cố vậy :D

chuyện móc túi em sẽ hết sức cẩn thận, chắc phải kiếm cái ví du lịch đeo vòng quanh người giữ cho chắc.

bạn em nó xem nhiều phim hình sự với báo lá cải online quá, giờ nó đang sợ nửa đêm tới Thượng hải đi từ sân bay về khách sạn mấy chục cây bằng taxi sẽ bị đưa tới nơi đồng ko mông quạnh trấn mất tiền. Đi taxi nửa đêm như thế có an toàn không các bác?
Nói chung là nên hạn chế nhưng giả sử bạn đã mua vé rồi thì chịu khó đi thôi. Từ sân bay Pu Dong về Shanghai nếu tớ nhớ ko nhầm cũng có xe bus hoặc xe khách đó.

007
25-09-2009, 19:17
Tống Thành không tới giá đó đâu. Tầm 150 tệ là cao. Chịu khó ngồi đằng sau hoặc 2 bên cánh gà thì giá cả còn rẻ hơn nữa.
Chỉ có West Lake Impression của Trương Nghệ Mưu mới đắt thôi, tầm 220 tệ (giá lúc trước).


spam phát , nếu đi 4 ngày 3 đêm thì bạn chú ý phương tiện nhé vì đi mùa này cực kỳ đông khách, tàu xe khó lắm. Nếu đi Tô Châu thì nên đến Tống Thành mua vé xem tiết mục biễu diễn cỡ 200-300 NDT có điều vé này phải đặt trước. Mua vé vào xem tớ đảm bảo "đáng đến từng xu"

007
25-09-2009, 19:28
Phương tiện công cộng ở Thượng Hải khá đa dạng. Bạn có thể tìm bản đồ transportation dễ dàng ở trên web.
Giá taxi cũng không mắc lắm. Có metro và bus cũng đa dạng. Nhưng lưu ý là vào giờ cao điểm, đường phố ở TH kẹt xe khủng khiếp, k thích hợp cho taxi.
Ở phía đông có thị trấn cổ Zhuijiajiao khá đẹp, được mệnh danh là Venice của phương Đông, cách TH khoảng 55km. Ở đấy thì tha hồ mà chụp ảnh.(beer)
Bảo tàng Thượng Hải, Bảo tàng sex :LL... cũng là nơi có thể tham quan để biết thêm về văn hóa TQ.
Miếu Thành Hoàng là nơi mua sắm thoải mái, rẻ, đa dạng. Nhớ trả giá còn 5%, mua ở tầm 10-20% là ok, không hớ nhiều. :D





bạn em nó xem nhiều phim hình sự với báo lá cải online quá, giờ nó đang sợ nửa đêm tới Thượng hải đi từ sân bay về khách sạn mấy chục cây bằng taxi sẽ bị đưa tới nơi đồng ko mông quạnh trấn mất tiền. Đi taxi nửa đêm như thế có an toàn không các bác?

kame kazuya
26-09-2009, 23:10
em định đi HK vào 6/11. Cho em hỏi là ở Airport có MRT đi đến wanchai không ạ

mr_zell
27-09-2009, 10:20
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Đã nhờ thì nhờ cho chót, có bác nào từng ở TH biết cái khách sạn nào gần trung tâm, tiện đường đi lại, giá cả phải chăng (tầm 200 tệ)mà ở cũng được thì chỉ giúp em nhé.
Bây giờ bọn em cũng chưa quan tâm đến vấn đề ăn uống nhưng có bác nào biết chỉ cho em vài nơi ăn uống ok ở TH thì tốt quá.

Primera
27-09-2009, 21:48
Chuỗi Motel168 nhé. Cứ hỏi taxi là biết.

Tớ từng ở chỗ góc đường Xikang lu - Aomen lu, quanh đấy có mấy hàng cơm ăn được giá 15-25 tệ/suất, đêm thì có mì xào cơm rang vỉa hè 8-10 tệ. Có cả 1 nhà hàng lẩu khá ngon ở gần đó.

Chú ý đồ ăn rất nhiều mỡ và cay.

Thêm: năm trước mình đi đường bộ sang Nam Ninh rồi đi máy bay đến Thượng Hải, giá vé máy bay 2 chiều khoảng từ 1200-1600 tệ (tùy thời điểm). Máy bay đến sân bay Hongqiao tiện taxi và khách sạn.

tichuot
06-10-2009, 23:55
mình sẽ di băc kinh đợt tết tây.cũng vừa ghé cái web bạn Bai xin ho cho để đặt KS mà ko thấy cho đặt trực tuyến nhị?xin giúp mình vói

Bạn vui lòng viết hoa đầu câu, tên địa danh phải viết hoa, sau dấu chấm và dấu hỏi phải cách dòng và viết có dấu nhé bạn.

Thân.

neveralone
28-10-2009, 10:02
Em có mấy ảnh đi Hòngkông góp vui với mấy bác.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=828&pictureid=20385

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=830&pictureid=20387
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=827&pictureid=20384
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=829&pictureid=20386

neveralone
29-10-2009, 10:04
Món ngon ở Hongkong,có đậu phụ thối(đậu phụ nhự) và ngỗng quay thôi(chủ yếu là ăn da ngỗng) cực ngon,còn lại các món khác ăn giống như TQ.

davidd
30-10-2009, 12:10
em định đi HK vào 6/11. Cho em hỏi là ở Airport có MRT đi đến wanchai không ạ


http://www.mtr.com.hk/eng/train/images/MTR_routemap.jpg

bạn tham khảo MTR system map

bạn chọn "line màu xanh lục" đi từ airport ( nằm bên trái bản đồ ) thẳng về Kowloon - Tsim Sha Tsui, sau đo chuyển station "line màu xanh dương" qua biển đến Shueng Wan, station thứ 3 là Wanchai

nếu bạn muốn chọn ferry, bạn có thể xuống ngay ở MTR Kowloon - Tsim Sha Tsui, đi bộ từ Hai Phong road ra Canton Rd đến Star Ferry ( từ exit của MTR đi ra đường bên trái là Hai Phong Road, trước mặt là Nathan Road, kế bên là chùa Hồi Giáo, từ Hai Phong Road đi hết đường là Canton Road > khách sạn Marco Polo > vẹo trái > qua Harbour View Cỉty là cổng mua vé ferry ), sau khi qua biển, chọn đi xe bus hay MTR từ Shueng Wan đến Wanchai

không khuyến khích nếu đi nhiều hành lý (NT)

tinhcavungtau
30-10-2009, 12:20
Ở HK có món Gì ngon ạ??? ^^

Buổi sáng nên ăn thử bánh bao HK, ngon hơn rất nhiều các loại bánh bao trong Trung Hoa đại lục hay Chợ Lớn.

kame kazuya
31-10-2009, 22:02
Davidd: bác ơi, đi line xanh lục đến kịch kim của line xanh lục Là hongkong rồi đi đâu đó để chuyển sang xanh dương đúng không bác. Không có trạm chung để chuyển từ line xanh lục đến line xanh dương. Chứ nếu đến Tsim Sha Tsui thì em chưa hình dung đc ạ

davidd
02-11-2009, 15:45
Davidd: bác ơi, đi line xanh lục đến kịch kim của line xanh lục Là hongkong rồi đi đâu đó để chuyển sang xanh dương đúng không bác. Không có trạm chung để chuyển từ line xanh lục đến line xanh dương. Chứ nếu đến Tsim Sha Tsui thì em chưa hình dung đc ạ

sorry, mình có chút nhầm lẫn, ko liên quan đến tsim sha tsui

từ airport đi line xanh lục đến thẳng trạm hong kong ( chỗ này đã là bên phía hong kong island rồi )

sau đó đi tiếp chuyến MTR line xanh dương từ central đến wanchai

có điều bạn lưu ý nghe loa phóng thanh và bản hiện thị trong MTR, nó sẽ thông báo trạm kế tiếp là gì, trong MTR cũng có map cho biết trạm cuối của chuyến MTR hoặc chuyển line khác

kame kazuya
06-11-2009, 17:45
Cảm ơn bác Davidd. I'm in HK ạ. Nhưng có lẽ phải tẹo nữa mới thây hay ho

bad
25-11-2009, 15:23
Cũng có nhiều topic trên diễn đàn chia sẻ thông tin về du lịch HK và Macau, nhưng vì Bad tôi vẫn nhận được khá nhiều PM hỏi về một số kinh nghiệm cũng như các vấn đề khác liên quan tới địa danh này nên viết bài tổng hợp lại.

Phương tiện tới HK - Macau
Trước tiên, để tới được HK bằng đường hàng không, chi phí khá tốn kém nếu đi bằng Vietnam Airlines. Vé khứ hồi đi HK từ HN khoảng 480usd/người. Có một số máy bay giá rẻ bay tới HK nhưng chủ yếu cất cánh từ SG. Gọi là rẻ nhưng cũng phải trên 200usd/người.

Nếu có thời gian bạn có thể đi bằng đường bộ từ Thâm Quyến qua HK hoặc nếu bạn đi từ Saigon có thể sử dụng hãng hàng không Viva Macau để tới Macau trước rồi mới sang HK.


Visa nhập cảnh HK - Macau
Để nhập cảnh HK bằng đường hàng không thì bạn chỉ cần xin visa Double, trên đó ghi rất rõ là chỉ được phép nhập cảnh vào HK bằng đường hàng không đối với lần nhập cảnh đầu tiên. Loại visa này có thể làm dịch vụ xin từ ĐSQ TQ với giá khoảng 65usd/người. Thủ tục có vẻ phức tạp hơn vì đối với việc xin Visa vào HK sẽ có nhiều quy định để hạn chế người nhập cư trái phép, tuy nhiên nếu bạn đi du lịch thật sự chắc mấy cái thủ tục này cũng không quá khó. Bạn cần chuẩn bị hộ chiếu và 2 ảnh 4x6 nền trắng. Thời gian làm visa loại này chắc cũng mất tới 5-7 ngày.

Để nhập cảnh vào HK bằng đường bộ, có thể là từ Thâm Quyến qua, hoặc từ Macau đi tàu sang thì bắt buộc bạn phải có một loại visa Triple, cho phép nhập cảnh 3 lần vào HK và không quy định bắt buộc phải sử dụng phương tiện gì trong lần nhập cảnh đầu tiên.

Loại visa này là loại visa rời, thủ tục xin cấp được gửi sang HK, sau khoảng 7 ngày bạn sẽ nhận được visa. Thông tin chuẩn bị gồm bản sao (scan) mặt có dán ảnh của hộ chiếu, scan ảnh 4x6 nền trắng. Mẫu thư xin cấp visa và xác nhận nơi bạn đang công tác tại một công ty hoặc một đơn vị nào đó có dấu đỏ, dĩ nhiên cũng phải scan, có thể bổ sung thêm bản scan của giấy phép đăng ký kinh doanh nếu có khó khăn vì tùy từng thời điểm. Rồi gửi qua email tới người làm dịch vụ này bên HK. (Phần thông tin này các bạn có thể PM cho mình để lấy thông tin chi tiết về người giao dịch làm thủ tục).

Chi phí làm visa loại này là 70usd, vì loại triple có thể sẽ khó xin theo từng thời điểm nên bạn có thể tinh toán nếu ko đi bằng đường bộ và không cần nhập cảnh 3 lần thì có thể xin visa loại double entry, thông tin xin visa cũng giống như loại triple bên trên. Phí làm visa 2 loại này dịch vụ bên HK làm là giống nhau.

Visa được gửi về VN có tính phí 300.000đ/lần, nhưng nếu tiện người về thì có thể không mất phí này. Sau khi nhận được visa bạn lột ra và dán vào hộ chiếu như các loại visa khác.

Đối với Visa nhập cảnh Macau, các bạn có thể xin trực tiếp tại cửa làm thủ tục nhập cảnh, chú ý không nên cuốn theo đoàn người đi vào cửa làm thủ tục, thực chất đây là thủ tục đóng dấu nhập cảnh cho người chưa có visa khi đến Macau, chi phí đóng dấu là 100HKD, bạn hãy chú ý quan sát cửa làm thủ tục Visa được viết bằng 3 thứ tiếng, Anh – Bồ Đào Nha – TQ và tương đối vắng, nó không nằm cùng dãy cửa làm thủ tục nhập cảnh mà thường ở bên cạnh, nếu không quan sát thấy bạn có thể hỏi bộ phận quản lý tại khu vực nhập cảnh, sau khi đóng tiền và đóng dấu bạn có thể qua cửa luôn mà không phải xếp hàng chờ đợi như các cửa làm thủ tục nhập cảnh thông thường. Mất khoảng 5p là bạn có thể xong thủ tục này. Đi ra cửa và chọn cho mình 1 chiếc xe Bus miễn phí tới nơi mà bạn dự định đến.

Đối với cả hai loại visa nhập cảnh HK và Macau này, thời gian lưu trú của bạn tối đa là 7 ngày/ lần. Thời hạn có hiệu lực của Visa HK là 3 tháng kể từ ngày cấp.

Một số quy định đối với việc xin visa nhập cảnh HK
Nếu bạn là nữ, chưa gia đình: Sẽ khó khăn hơn
Nếu bạn có nguyên quán tại một số tỉnh thành mà trước đây hay có người vượt biên tị nạn ở HK cũng sẽ khó khăn hơn. Ví dụ: Quảng Ninh, Hải Phòng.
Tuy nhiên như hướng dấn về làm thủ tục xin visa HK bên trên, nếu bạn có xác minh tại đơn vị đang công tác và tạo được sự tin tưởng cho người làm dịch vụ xin Visa bên HK thì bạn vẫn có thể xin được visa.

Một số bạn hỏi về việc có hay không có yêu cầu xuất trình ngoại tệ để đảm bảo khi nhập cảnh vào Macau. Mình nhập cảnh vào Macau 2 lần từ HK sang và chưa lần nào thấy có thủ tục như vậy. Tuy nhiên theo như mình biết, có thể sẽ có yêu cầu này nếu thời gian bạn định xin lưu trú ở Macau hơn 7 ngày. Điều này sẽ được Macau cụ thể hóa trong thời gian tới, ví dụ bạn muốn ở 30 ngày thì chỉ cần chuẩn bị một số tiền tương ứng cho 30 ngày, nếu muốn ở nửa năm thì số tiền đó cũng phải tương ứng tăng lên.

Phần nhập cảnh vào HK các bạn cũng cần lưu ý một chút, ngoài việc bạn đã được cấp visa, có thể bộ phận tiếp nhận làm thủ tục nhập cảnh vẫn hỏi hoặc yêu cầu bạn cung cấp thêm một số thông tin. Vì vậy nếu bạn sang du lịch thì nên chuẩn bị các giấy tờ như đặt khách sạn, vé máy bay khứ hồi, nếu bạn là nữ và đã có gia đình thì có thể công chứng giấy đăng ký kết hôn dịch sang tiếng Anh. Chuẩn bị là không thừa. Vì tôi được biết có trường hợp là nữ bị giữ lại thẩm vấn từ 2h chiều tới 6 giờ chiều và phải gọi điện cho người thân bên đó làm thủ tục bảo lãnh mới ra khỏi sân bay.
(Còn tiếp)

https://i74.photobucket.com/albums/i280/badhhvn/HK-Macau/IMG_3436.jpg
https://i74.photobucket.com/albums/i280/badhhvn/HK-Macau/IMG_3515.jpg

bad
26-11-2009, 15:36
Khách sạn và phương tiện di chuyển

Hongkong

Nếu bạn đi bằng đường bộ từ Thâm Quyến qua cửa khẩu Lo Hu. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh khỏi TQ và nhập cảnh vào HK, bạn có thể chọn phương tiện là tàu điện, xe bus hoặc taxi. Tôi chọn tàu điện vì giá khá rẻ, tiện lợi và nhanh chóng. Với khoảng 50HKD là bạn có thể tới tận trung tâm.

Nếu bạn đi bằng đường không, bạn xem bảng chỉ dẫn ra khu vực đỗ taxi, lên xe màu đỏ để đi về trung tâm. Nếu chỉ tới khu Cửu Long (Kowloon) thì chi phí khoảng 240HKD. Còn nếu đi sang bên HK Island bạn sẽ phải chịu them phí đi qua đường hầm xuyên qua biển. Sẽ mất tổng cộng khoảng 370HKD.

Phương tiện Taxi phù hợp với đoàn khoảng 4,5 người. Ngoài ra có thể chọn tàu điện, bus mà trong đó Bus là phương tiện rẻ nhất. Tàu điện tuyến Airport Express chạy nhanh hơn và rất sạch sẽ, chỗ ngồi rộng rãi, chi phí khoảng 90HKD/người để về tới Cửu Long.

Để thuận tiện hơn cho việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng như Bus, train, Ferry các bạn nên mua 1 chiếc thẻ Octopus. Với 150HKD bạn có 1 thẻ với số tiền có sẵn là 100HKD, nếu sử dụng hết số tiền 100HKD trong thẻ, bạn có thể nạp tiền tự động qua máy có đặt khá nhiều ở các ga tàu điện và một số khu vực khác. Trường hợp không sử dụng hết bạn có thể hoàn lại thẻ này và nhận lại số tiền 50HKD gốc. Phí hoàn trả “hình như” là 7HKD. (Mình cầm về làm kỷ niệm nên không trả).

Xe Bus ở HK thu tiền theo hình thức bán tự động, bạn cần đổi tiền cho phù hợp với tuyến xe mà bạn lên, sẽ không có việc trả lại tiền thừa nếu bạn không đổi tiền, vì vậy sử dụng thẻ Octopus là rất hữu ích. Ngoài ra có thể sử dụng thẻ này tại một số cửa hàng mua sắm, của hàng ăn nhanh ….

Tới HK bạn chắc chắn sẽ phải sử dụng phà, các tuyến phà chạy như con thoi nối liền Cửu Long với Island. Nếu bạn ko dùng thẻ Octopus thì việc mua vé tại các máy bán vé tự động cũng hết sức dễ dàng và thuận tiện. Bạn cần chuẩn bị một túi đựng tiền xu (Coin), vì ngoài việc bạn dùng tiền xu để mua vé tại các máy tự động thì bạn cũng thường nhận được trả lại tiền thừa bằng tiền xu khá nhiều. Nếu bạn chưa chuẩn bị tiền xu có thể mua vé tại một số máy có chấp nhận tiền giấy (Note). Mệnh giá chấp nhận tại các máy này thường là 5, 10, 20 HKD. Trừ tuyến Airport Express giá vé khá đắt nên chấp nhận mệnh giá 100HKD.

Với chỉ dẫn cực kỳ dễ hiểu và khoa học, HK là nơi bạn có thể tự đi bộ, tự di chuyển nếu đã có địa điểm xác định trước mà không bị lạc.
Nói đến việc chỉ dẫn, nếu bạn đang sử dụng iPhone thì hãy vào App Store của Apple, có rất nhiều App về HK hướng dẫn tương đối đầy đủ về cách di chuyển, ăn, ở….
Nếu bạn quan tâm tới iPhone và mang theo khi đi HK thì tôi có thể cung cấp cho bạn một số app hữu ích. Từ việc tính toán tiền cho các chặng tàu điện, hướng dẫn chuyển Line tàu điện cho đến việc tìm cửa ra chính xác, nếu không nói đc tiếng Anh hoặc khó khăn về giao tiếp thì chương trình còn có thể phát âm tên ga để hỏi người đi đường.

HK có tới 11 lines tàu điện, nhưng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy thuận tiện khi di chuyển bằng phương tiện này.

Taxi tại HK luôn tính tiền hành lý nếu bạn có hành lý để sau cốp xe. Việc giao tiếp công cộng có thể sử dụng hầu hết mọi nơi bằng tiếng Anh. Khi bắt taxi chú ý đứng đúng điểm đỗ.

Khi đi bộ hay đi bất cứ đâu, thứ bạn luôn cần mang theo người đó là Hộ chiếu của bạn. An ninh tại HK khá tốt, nhưng vấn nạn xã hội là người nhập cư là rất lớn, dân đại lục sang, đủ nơi đến HK khiến ra đường bạn luôn gặp hình bong của các chú cảnh sát, thường đi từng tốp 2,3 người. Có cả cảnh sát mặc thường phục tại các điểm mua sắm, phố đi bộ. Vào buổi tối bạn sẽ gặp thường xuyên là cảnh sát quây 1,2 người lại kiểm tra giấy tờ. Kể cả các anh chị trông cực sành điệu cũng bị giữ lại hỏi han. Đã từng có trường hợp một chú VN sang ko mang theo giấy tờ, khi cảnh sát hỏi thì nói là để ở Khách sạn, cảnh sát cho xe đưa về tận KS lấy giấy tờ, khi kiểm tra xong thì xe đó đưa lại đúng địa điểm khi nãy kiểm tra.
Vì vậy chốt lại, ra đường phải có giấy tờ tùy thân, nên mang theo chìa khóa phòng khách sạn, card visit của khách sạn mình đang ở, vé máy bay khứ hồi nữa thì càng yên tâm.

HK đứng trong top các nước có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới, vì vậy bạn đừng ngạc nhiên khi giá thuê KS tại HK cũng ngất ngưởng.
Với 25usd bạn có thể tìm cho mình 1 … giường tại 1 Hostel nào đó. Với giường tầng và .. nhiều giường 1 phòng.
Với 50usd bạn có thể ở 1 đêm trong 1 ks hạng không sao hoặc có sao thì là khoảng 2 sao. Tàm tạm kiểu nhà nghỉ theo giờ ở VN 
Với 80usd/đêm là bạn đang ở trong một khách sạn hạng … 3 sao. Phòng bé tí tẹo cỡ 15m2.
Với 140usd bạn đang ở KS 4 sao rồi, 4 sao nhưng so với VN thì … ngang với 3 sao là Ok lắm rồi.
Trên 200usd đến 400usd là KS 5 sao. Cao to hoành tráng với phòng city view hay habour view rồi. Đây là số tiền cao nhất mà mình đã ở một vài đêm. Cao hơn nữa chưa được thử nên miễn giới thiệu.

Có 2 khu chính là Cửu Long và Island dành cho dân mua sắm, them một số khu khác nếu bạn đưa con nhỏ đi Disneyland. Vài khu xa hơn nữa mà mình chưa được tới do thời gian không đủ.
2 Khu mình vẫn ở đó là Cửu Long và island. Bên island là khu tập hợp các khu hành chính, tài chính và trung tâm thương mại hạng sang. Cái gì cũng đắt.
Bên Cửu Long có vẻ phù hợp hơn cho bạn nếu muốn sang đây mua sắm, thực chất 2 lần sang mình chả mua được gì. :D

(Còn tiếp)

Tây Độc
27-11-2009, 11:18
Tiếp đi Bad ơi, mình đang lên kế hoạch sang HK & Macau đầu năm. Đọc cái này useful quá.

vitvivu
29-11-2009, 10:17
Bác Bad ơi, bác viết tiếp đi cho chúng em học hỏi với, nhiều thông tin hay quá, đúng cái em đang cần, cái vụ visa em cũng xin được xếp hàng nhờ bác giúp cho em với ạ, em đã pm cho bác để xin thông tin tin chi tiết về người giao dịch làm thủ tục ở bển rồi ạ, cảm ơn bác.

@Tây độc: Em nghe nói thời gian đầu năm mưa nhiều bác ạ. Bác nên chuẩn bị đồ chống nước đầy đủ để chuyến đi được thành công tốt đẹp. Chúc bác đi chơi zui zẻ.

Tây Độc
30-11-2009, 21:28
Em đi đúng 1.1 Dương Lịch, nghe bác nói hơi lo lo, vì dẫn theo một vợ, 2 phụ huynh và 2 nhóc nữa.

Cảm ơn bác, em sẽ chuẩn bị sẵn sàng.

what_up
25-12-2009, 07:31
Bác bad viết tiếp đi chứ ạh.

Em vừa mua đc vé HN-Macau, nhưng gặp phải dở hơi rồi vì:
- Macau qua HK bằng tàu thì phải mua triple visa, 1 là mắc, 2 là khó..., 3 là em đi chưa tới 2 lần nữa nên... phí (xin bác PM em cái contact bên HK nhé)
- Nếu em k xin đc visa đi HK thì ở Macau mấy ngày là vừa bác nhỉ... Sau đó có nên đi đầu gần gần đó đc k?

Các bác nếu biết thì gợi ý giúp em với nhá.
Cám ơn các bác.

bad
27-12-2009, 09:01
Trường hợp của bác chắc chắn phải dùng visa triple rồi.
Bác nhận PM nhé.

quangna
28-12-2009, 17:36
em đề nghị bác Bad cho thêm thông tin dành cho dân phượt với ạ.

Em định hè 2010 sẽ đi xe buýt từ Hà Nội sang Hongkong. Điều em quan tâm nhất là nơi ăn chốn ở cho hạt dẻ ạ. Và đi mùa hè thì có ổn ko bác? Thanks bác,

kanioboeru
10-01-2010, 00:52
em đề nghị bác Bad cho thêm thông tin dành cho dân phượt với ạ.

Em định hè 2010 sẽ đi xe buýt từ Hà Nội sang Hongkong. Điều em quan tâm nhất là nơi ăn chốn ở cho hạt dẻ ạ. Và đi mùa hè thì có ổn ko bác? Thanks bác,

đi bus thì xin visa vỡ mẹt lắm đấy...
bác bad tiếp tục đi, tháng 8 em cũng ghé HK ......

binharch
14-01-2010, 00:25
m đang lên kế hoạch đi "phượt" 1 mình lần đầu tiên đến Hongkong vào dịp Tết này (em đã đi công tác, tour ở Sin, China và ko thích lắm) . Em may mắn đã book được vé khứ hồi khá mềm vao hôm qua. Nhưng chưa đi kiểu này bao giờ nên cũng hơi lo, còn nữa, đi ngày mùng 4 tết về ngày mùng 8 nên sợ giá Hótel, Hotel ở hongkong sẽ khá cao. Em cũng không có ai quen ở Hongkong chỉ có chút tiếng Anh, Map, MTR map, Canon 450D, laptop, Iphone 3G và máu đi "phượt".

Các bác nào đã đi Hongkong hoặc từng ở Hongkong, tư vấn dùm em các điểm nên đến tham quan Hongkong, chổ nghỉ giá rẻ, chổ ăn uống và đặc biệt chỉ điểm dùm em nơi nào có công trình Kiến Trúc có cảnh quan đẹp.

Em đi chuyến này chắc chắn sẽ report cho các bác từng ngày !

Cám ơn các bác rất nhiều !

tinhcavungtau
15-01-2010, 23:43
Theo mình, khi đi HK ít nhất nên ghé các nơi sau:
- Disneyland (một ngày trọn)
- Ocean Park
- Xem Light symphony (ban đêm)
- Victoria Harbour (ban đêm)
- Hong Kong Convention & Exhibition Centre
- Former KCR Clock Tower
- Hollywood Road & Avenue of Stars

Ngoài ra có hai thứ nên nhìn qua là giàn giáo toàn bằng tre (xem phim Thành Long đóng sẽ thấy giống y chang) và tàu điện leng keng (không phải MTR).

Ăn uống ở HK giá cả ở mức chấp nhận được và ngon. Chỗ ở thì em thật sự không thấy chỗ nào rẻ.

sakuratravel
22-01-2010, 01:12
Đọc lại thông tin về Hongkong, 5h00 sáng ra sân bay rồi, cuối tháng mới về. Mình cũng đã tới Hongkong đầu tháng 9 nhưng ko đi đâu cả, ở ks suốt, lần này đi chắc biết về Hongkong nhiều hơn.

lilac
22-01-2010, 18:09
Em cũng tính đi HK nhưng giá vé máy bay khá cao. Em đang canh giá vé. :) Đọc đc thông tin của bác thật hữu ích, cảm ơn bác cái nữa. :)

Àh, nếu đc, thông tin của bác cho em xin mấy cái vụ ăn & ở luôn được không ạ? :)

vietnam2009
24-01-2010, 00:31
Vừa hóng hớt được tin là hãng Viva Macau Airlines (http://www.flyvivamacau.com/en/) sẽ chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội - Macau - Hà Nội từ 13/2/2010. Hiện tại, vé đã được bán từ tháng 12/2009. Vé cho những ngày gần đây thì đắt lòi. Nhưng đặt từ bây giờ, bay khoảng tháng 6 trở đi thì cũng khá rẻ. Tổng vé khứ hồi chỉ là 98 USD. Bạn nào quan tâm thì vào ngó nghiêng, biết đâu nảy sinh kế hoạch phượt.

CVN
24-01-2010, 10:44
Tớ đặt vé máy bay Hà nội - Ma cao. Định đi theo lộ trình:
Hà Nội - Ma cao: bay
Ma cao - Hồng Kông: phà
Hồng Kông - Thẩm quyến: đường bộ (tàu?)
Thẩm quyến - Ma cao: TBA
Mao cao - Hà nội: bay

Sẽ hỏi bad thông tin liên lạc để xin Triple Visa vào Hồng kông.
Visa Ma cao thì on arrival
Visa Trung quốc xin ở Hà nội

Giao thông đi lại: bad xem hộ chặng Thẩm quyến - Mac cao đi đường nào và phương tiện gì là tiện nhất!

Đi từng đấy chỗ liệu 1 tuần có gấp quá không nhỉ (vì sợ mất nhiều thời gian di chuyển, xuất nhập cảnh...)?

Cám ơn bad trước!

bad
24-01-2010, 17:38
Hiện tại vivamacau mở đường bay mới Hà Nội - Macau - Hà Nội, đang có chương trình khuyến mại đặt vé cho khách hàng tới ngày 25/1 là kết thúc. Các bác nhanh tay đi, vé cực rẻ chỉ 98usd/người.

@cvn:
Em không biết anh đi một mình hay đi cùng gia đình có trẻ em? Hiện tại visa triple rất khó xin cho trẻ em. Nhưng người lớn và là Nam thì vẫn xin được.

Nếu anh đi từ Thâm Quyến sang Macau thì anh phải đi qua cửa khẩu Cống Bắc - Chu Hải. Đường này em chưa đi bao giờ nhưng nghe nói làm thủ tục tương đối mất thời gian vì rất đông lao động làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Ngoài ra khi ở bến phà bên Macau em có thấy có tàu cao tốc đường thủy chạy chuyến Macau - Thâm Quyến nhưng phải làm thủ tục đặt chỗ trước 3 ngày. Có thể khi anh tới Macau rồi mua vé tàu sang HK anh hỏi trực tiếp và đặt luôn xem sao. Nếu đi được thẳng như vậy thì chắc sẽ nhanh và tiện hơn là đi vòng vào HK rồi quay lại Macau. Khoảng cách từ Macau về HK rồi sang Thâm quyến không xa tuy nhiên vì phải làm mấy thủ tục xuất nhập cảnh và chuyển phương tiện nên có thể sẽ phải mất 5 tiếng để đi từ Thâm Quyến sang Macau nếu đi vòng qua HK.

Tuyến HK sang Thâm Quyến thì anh có thể sử dụng phương tiện là tàu điện và nhập cảnh vào TQ qua cửa khẩu Lo Hu. Giá vé tàu điện khoảng 50HKD/người. Có rất nhiều phần mềm trên iPhone hỗ trợ cho hệ thống tàu điện ngầm ở HK :D nếu anh đang dùng Droid thì nên mua thêm 1 cái iPhone nữa :)) đảm bảo như đang đi ở quê nhà chả lạc tẹo nào. Vì đi tàu điện ngầm nên khi ra có rất nhiều cửa, nếu có bản đồ hỗ trợ chỉ dẫn các cửa ra thì rất tiện. Tuy nhiên hệ thống chỉ dẫn ở HK gần như quá hoàn hảo rồi, anh chỉ đọc qua các bảng chỉ dẫn của nó là cũng có thể vô tư đi đến các điểm anh cần tới.

Vé tàu cao tốc đường thủy sang HK được chia làm 2 loại Bussiness và Economy, cứ khoảng 30 hay 45p lại có 1 chuyến. Macau có 2 bến phà, tùy thuộc anh ở khu vực nào và ở khách sạn nào đến phà gần đó cho tiện nhất, phương tiện ra phà gồm xe Bus và Taxi.

Nếu cần thêm thông tin gì nữa e sẽ hỏi thêm bạn bên HK nếu em không biết.

Cuối cùng là... a định đi vào dịp nào thế :D

CVN
24-01-2010, 21:07
Hê hê, anh định cho trẻ con quay lại Disneyland HK đầu tháng 6 sau khi chúng nó nghỉ hè. Xin Visa triple HK cho trẻ con khó nhưng liệu có hy vọng không bad nhể. Có lẽ cứ mua vé máy bay trước đã rồi xin Visa HKK, không xin được thì cho trẻ con vào Venetian lang thang vậy (anh thì đi đánh bài kiếm tiền bù lại :D ).

Đi lại trong thành phố thì không lo, thời đại này Tây Tàu Mỹ Nhật chỗ nào chả quen thuộc như ở nhà ;). Cần nhất là chuẩn bị vụ xuất nhập cảnh thôi.

PS: vẫn dùng (dùng chính) iPhone đấy chứ :D

Miên Nữ
25-01-2010, 13:04
Hê hê, anh định cho trẻ con quay lại Disneyland HK đầu tháng 6 sau khi chúng nó nghỉ hè. Xin Visa triple HK cho trẻ con khó nhưng liệu có hy vọng không bad nhể. Có lẽ cứ mua vé máy bay trước đã rồi xin Visa HKK, không xin được thì cho trẻ con vào Venetian lang thang vậy (anh thì đi đánh bài kiếm tiền bù lại ).

Đi lại trong thành phố thì không lo, thời đại này Tây Tàu Mỹ Nhật chỗ nào chả quen thuộc như ở nhà ;). Cần nhất là chuẩn bị vụ xuất nhập cảnh thôi.

PS: vẫn dùng (dùng chính) iPhone đấy chứ

Em mạo muội góp ý: visa triple xin cho người lớn cũng hơi phiền nữa nói chi trẻ con. Lần trước chị em xin cho con nhà chị ấy đi, rốt lại không được. Cuối cùng chuyển qua mua xin visa bay thẳng vào HK, canh mua rẻ đâu chừng US$300 của Cathay sau lại đi tàu qua Macau. (Theo thiển ý em) HK chỉ thấy mỗi Disneyland là được mà ko để trẻ con vào chơi thì ức lắm. Macau đi lại dễ hơn HK - ý em là tự đi bus, metro còn taxi thì đâu cũng thế. Venetian có casino nên có bus đi miễn phí qua đảo Macau, hồi em đi em ở ks gần Venetian rồi đi bộ qua đi nhờ xe bus vào trung tâm chơi cho đỡ tí tiền còm. Vào trung tâm lại cũng đi bộ. Hồi đấy Venetian vừa mới khai trương nên khách nườm nượp. Cái tầng trên là cảnh Venise thì rất chi là diêm dúa.

Có trẻ con nào mà ko thích Disneyland nhỉ! Đã từng là trẻ con như em cũng thích mê. Show diễu hành của Disneyland HK em thấy còn đẹp hơn Disneyland Tokyo nữa, các chỗ khác thì ko biết. Nhất là các công chúa xinh hơn. Còn show Lion King và xem hoạt hình Disney 3D nữa chứ. 2 ngày chơi Disneyland là khoảng thời gian em thấy thích nhất ở HK.

Còn Macau thì cũng thích, nhưng nhớ mãi nhất là lúc khuya, khoảng 1h sáng gì đấy quay lại nhà thờ thánh Paul ngồi trên bậc thềm ngắm trăng, cảm giác thật thích như ở thời Trung Cổ ấy. Mà lúc ban sáng em đi bus đến, nên khuya lại ko biết cái nhà thờ ấy ở đâu mà lần, chặn được 1, 2 người hỏi họ đều bảo ko biết. May sao cuối cùng 1 thằng bé tan ca đứng nhà cái ở casino về vừa đi vừa ngáp, hỏi nó, nó hỏi có phải cái St. Paul's Church mà em muốn tìm là broken church không, em Yes lia lịa thì nó chỉ đường. Té ra ở rất gần, ngoặt qua là tới. Ngồi ở bậc thềm chán, lại leo lên đứng trên tường nhà thờ đổ nát ngắm ra xa thấy nổi bật lên cái casino Lotus của nhà Stanley Ho hình bông sen bèm bẹp nổi lên nền trời. Rồi lại đi bộ ra quảng trường Senado, cái kiểu gạch lát, những viên gạch làm em tưởng như đang đi bộ ở phố cổ ở Lisbon, kiếm 1 quán Starburg ngồi nhâm nhi café chờ trời sáng để đi về ngủ. Lúc trời gần sáng mắt nhòe mắt mở đi bộ trên phố còn được một cặp vợ chồng anh họa sĩ đường phố mời vẽ lại cái mặt ngái ngủ của em nữa chứ, xong rồi ngồi uống bia (bia em lận theo); may sao anh chị biết biết tiếng Anh chứ em nửa chữ tiếng Hoa bẻ đôi, tức 1/4 chữ, cũng ko biết. Rồi anh chị mời lại em miếng bánh mì (may quá!).

Đôi khi có những tình cờ mà làm mình nhớ mãi. Macau là nơi em ko định đến, nhưng ở HK chán quá cuối cùng tự dưng em nảy nòi ra ý sang Macau chơi. Không Lonely Planet, không biết gì mấy về Macau trước đó, vậy mà thấy thích cái thành phố nhỏ bé này, té ra Macau không chỉ là hợp chủng quốc casinos.

Thời đó em còn không biết DSLR là gì, toàn chụp hình bằng cái máy Canon tự động bé chưa bằng bàn tay của em. Nhưng những khoảnh khắc chụp lại đó, nhòm vào là nhớ. Tự em thấy rất chi là cảm xúc, hê hê.

Đây là Broken Church lúc 1h sáng này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1084&pictureid=26437

Đây là chỗ em kiếm café uống, lúc đấy là 2h sáng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1084&pictureid=26440

Rồi thấy có cặp chia tay nhau trong đêm:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1084&pictureid=26439

Người thì thế, mèo thì không.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1084&pictureid=26438

Ai không ngủ được thì ra đây ngồi cho họa sĩ vẽ mặt khắc ngủ nhé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1084&pictureid=26441

Bonus thêm quả em chụp Hong Kong bằng máy ảnh còi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1084&pictureid=26442

CVN
25-01-2010, 13:34
Cảm ơn Miên Nữ! Nhớ ra là tớ còn một mớ ảnh Macau, Hồng kong mà chưa khoe được mấy. Lúc nào lại phải đưa lên một ít vậy.
Trẻ con nhà tớ cũng thích Disneyland điên lên, lần trước đi cho ở luôn trong KS Disneyland (cái kiểu cổ ấy chứ ko phải cái Hollywood) nên tiện, chơi được nhiều.
Tớ cũng thích lang thang ở Macau. Nhưng trẻ con thì chúng nó không thích mấy, ngoài cái trung tâm games có đua xe ô tô điện tử làm giả xe, ngồi đua lắc như lái xe thật; với cả đi thuyền trong Venetian.

(Có một topic HKK/Macau, có lẽ để tớ tìm rồi chuyển 2 bài này sang cho nó hợp chủ đề)

kame kazuya
27-01-2010, 00:34
Tết nhà cháu cũng muốn đi Macau-HK, k biết là ở tại Macau thì như thế nào ạ. Ở trong venetian cí đắt k ạ???

casstaway
01-02-2010, 13:29
Em vừa đi Hong Kong về và muốn update thông tin cho các bạn :

- Xin visa on arrival ở Macau cực dễ và nhanh. Mất 100 HK$. Em cũng mang theo vài k$ như các bác khuyên nhưng chẳng thấy ai hỏi gì cả. Chí có mỗi đóng cộp cái dấu là xong.

- Phà từ Hong Kong Kowloon cứ 30 phút 1 chuyến, chỗ ngồi thoải mái hết đâu tầm 175 HK$/chiều thì phải.

- Khi đến Macau thì mình nhẩy lên cái bus của bọn MGM (free) về khách sạn to được cái toilet cứ gọi là sáng bóng. Vệ sinh sạch sẽ rồi đi chụp ảnh trông nó cũng ... tươi hơn.

- Macau nếu không máu đánh bài thì 1 ngày e là hơi nhiều

- Hong Kong thì em ở 2 khách sạn này :

+ Marco Polo Hong Kong Hotel in Canton Road : nằm ngay trên trục đường chính, đi bộ ra bến phà sang Macau, đi bộ ra Tsim Tsa Tsui MRT nên nói chung là rất tiện. Từ Kowlon MRT, cứ 12 phút là có free bus đến một loạt khách sạn.

+ Một khách sạn khác để giới thiệu cho bác nào đi công tác dùng tiền chùa hoặc đại gia mới nổi : W Hong Kong Hotel. Phòng ốc sáng choang, cực đẹp, view cứ gọi là thôi rồi. Bề bơi trên tầng 72 không chê vào đâu được. Nằm ngay cạnh Kowlon MRT nên từ sân bay về thì không khách sạn nào tiện bằng. Xung quanh khách sạn có rất nhiều shop hàng hiệu nổi tiếng, nhà hàng các kiểu ... nói chung là gi gỉ gì gi cái gì cũng có ...

2 khách sạn trên em chỉ ở, không phải trả xiền nên không biết bao nhiêu. Các bác có thể check giá qua agent hoặc website.

sakuratravel
03-02-2010, 11:11
Bạn mà xin visa vào Hongkong trước hình như 25$, Macau 7$, đóng visa tại cửa khẩu, còn visa TQ free, không hiểu theo chương trình gì gì đó, mình làm tour, toàn ỷ lại land nên ko rõ lắm. Khi bạn xin visa vào Hongkong nên hỏi tại lãnh sự quán.

sakuratravel
03-02-2010, 11:20
Bạn mà xin visa vào Hongkong trước hình như 25$, Macau 7$, đóng visa tại cửa khẩu, còn visa TQ free, không hiểu theo chương trình gì gì đó, mình làm tour, toàn ỷ lại land nên ko rõ lắm. Khi bạn xin visa vào Hongkong nên hỏi tại lãnh sự quán.
Bạn trở lại Hongkong để bay về thì cũng dùng tàu cao tốc luôn, 162RMB hay $HK gì đó, mình cầm vé làm thủ tục cho khách nhưng lại ko để ý, khi qua cửa, bạn nhận lại 160$HK tiền hoàn thuế.
Hongkong sang Macau vé tàu cao tốc là 140$HK, mất 1h di chuyển, nếu nhiều xiền hơn thì dùng trực thăng, trên nóc tòa nhà bến tàu cao tốc, mất 15' di chuyển, hình như giá là 50$USD,
Mình thấy hệ thống sân bay của Hongkong rất nhanh hoàn thiện về cơ sở vật chất.
Mình thấy HXair hay có chương trình giảm giá cho hành trình HKG - HAN khứ hồi, cuối năm 2009 chỉ có 180$USD, các bạn có nhu cầu đi có thể vào web của họ mà xem giá, mình đặt theo vé đoàn nên giá rẻ hơn.
@CVN
Bác đi chương trình cho gia đình như bác vẽ iem thấy cũng ổn, 7days là vừa đủ, ko thừa và ko thiếu.
Tất cả vẫn là hoảng nhất làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc từ Macau, bản thân Trung Quốc vốn dĩ đông dân, bác mà đi sớm chắc nghẹt thở, em thường đến làm thủ tục lúc 10.00a.m mà vẫn còn hoảng.

Ngày về bác đi từ Thâm Quyến - Hongkong, nếu bác đi tàu thủy nó sẽ đưa gia đình bác vào trong sân bay Hongkong luôn. Iem mới sang đó hồi giữa tháng 9, bến tàu thủy vào sân bay còn sơ sài, Hongkong vẫn dùng xe bus đón người vào trong sân bay, nhưng giờ họ đã hoàn thiện rất hiện đại, bác bước chân ra ngoài là có cầu thang cuốn, phía dưới là tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm rất hoàn thiện, 1'/chuyến đón và đưa khách đến các điểm

hawkeyes
24-02-2010, 08:30
Các bác ơi, cho em hỏi là bọn em co 10 pax định đi bụi Macau trong tháng 5 thì nên ở chỗ nào và đi những đâu hả các bác (hostel thôi các bác ạ, bọn em ko có nhiều tiền ở ks đâu, sinh viên mờ). Các bác có thông tin share cho em nhé. Em cám ơn nhiều!

bad
24-02-2010, 15:28
E mới được biết là có một loại Visa Double nhưng Hongkong cấp, và là loại không ghi phương tiện nhập cảnh lần đầu thì có thể nhập cảnh đường bộ vào HK.
Loại này xin đơn giản hơn là Triple.
Em Khánh Chi hama bên webtretho có thể làm được loại này.

CVN
24-02-2010, 15:41
Ngày về bác đi từ Thâm Quyến - Hongkong, nếu bác đi tàu thủy nó sẽ đưa gia đình bác vào trong sân bay Hongkong luôn. Iem mới sang đó hồi giữa tháng 9, bến tàu thủy vào sân bay còn sơ sài, Hongkong vẫn dùng xe bus đón người vào trong sân bay, nhưng giờ họ đã hoàn thiện rất hiện đại, bác bước chân ra ngoài là có cầu thang cuốn, phía dưới là tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm rất hoàn thiện, 1'/chuyến đón và đưa khách đến các điểm
Năm ngaói nhà mình đi HN-HKG-MC-HKG-HN dùng Visa HKG loại single nên khi về cũng làm thủ tục xuất cảnh và lấy Boarding Pass HKG-HN ở Macau rồi lên tàu cao tốc từ Macau sang thẳng sang Airside của sân bay HKG. Từ bến tàu vào đến terminal sân bay khi đó vẫn dùng xe bus chạy trên đường được cách ly. Giờ có subway thì tiện quá!

Mộc
15-03-2010, 12:19
Các bạn cho mình hỏi, mình sắp đi Macao mấy ngày, muốn đi đến Chu Hải trong nửa ngày thì đi như thế nào cho thuận tiện nhất, khâu nhập cảnh có mất nhiều thời gian không? xin cám ơn.

Mèo Bay
18-03-2010, 01:07
Các bác đi HK lưu ý chuyện giá đổi USD nhé. Giá cả thì vô chừng. Giá từ 7.0 đến 7.7 HKD/ 1 USD đều có cả. Bác nào giàu thì không tính chứ túi tiền eo hẹp thì đổi 100$ mà chênh lệch đến 70 HKD là không ít đâu. Một tô mì thịt gà tú hụ ở khu Temple Night Market có 20 HKD thôi đấy!

Mà bác nào nói ở trên là dân HK dùng tiếng Anh. Mèo thật sợ chết khiếp với dân xứ đó. Rất nhiều người dân và cả taxi không biết một tí tiếng Anh nào cả. Hỏi 10 người thì hết 7, 8 người không thèm trả lời, chỉ xua tay nhăn mặt rồi cút thẳng. Hình như dân HK thiếu thân thiện và không có thói quen giúp đỡ người khác. Cũng có một số người đặc biệt nhiệt tình và vui vẻ, đó là những người bán hàng ở các cửa hàng máy chém công nghệ cao hoặc nhân viên Customer Service chuyên nghiệp.

Taxi bên HK chỉ biết tên đường viết bằng chữ Hoa thôi, tên đường viết bằng tiếng Anh là chịu (dù bảng tên đường viết bằng tiếng Anh bên trên, tiếng Hoa bên dưới). May mà Mèo đã thu thập đủ mọi thông tin nên chuyện hỏi thăm chỉ là hãn hữu chứ nếu tin câu "Đường đi ở miệng" thì chắc tức lòi mắt.

Sang HK thì tốt nhất là cứ tàu điện ngầm cho nó lành. Các bác sắm cái thẻ Airport Express Travel Pass 220 HKD (trong đó có 50 HKD tiền cọc sẽ được trả lại khi trả thẻ) ở sân bay là đi được một chuyến tàu điện ngầm tốc hành về nội thành (đáng giá 80 HKD) và 3 ngày đi tàu điện ngầm phỉ chí bình sinh. Tiết kiệm lắm ạ vì một chuyến tàu ngắn nhất đã là 5 HKD rồi. Mà mua thẻ khoán lại tiện nữa, khỏi lích kích mua vé lẻ hay nạp tiền vào thẻ Octopus gì cả.

esommer
18-03-2010, 13:46
Các bạn cho mình hỏi, mình sắp đi Macao mấy ngày, muốn đi đến Chu Hải trong nửa ngày thì đi như thế nào cho thuận tiện nhất, khâu nhập cảnh có mất nhiều thời gian không? xin cám ơn.

Vào Chu Hải vì công việc thì không nói, nhưng chỉ vào chơi thôi thì ở Chu Hải không có gì đặc biệt. Muốn qua cửa khẩu bắt buộc phải có visa vào Trung Quốc, có thể xin ở Macao trước đó 1 vài ngày (35-70 USD tùy theo việc đặt đơn sớm hay muộn), hoặc xin trước ở Việt Nam. Cách đơn giản nhất là đi bằng xe bus (AP1) hoặc taxi đến Gongbei (cửa khẩu giữa Trung Quốc Đại Lục và Macao) mất khoảng 20-30 phút, đi bộ từ bên này sang bên kia hết khoảng 15 phút. Qua Gongbei là đến Chu Hải. Vì người Trung Quốc và Macao qua lại đều phải xuất trình hộ chiếu làm thủ tục xuất nhập cảnh nên sẽ mất tương đối nhiều thời gian xếp hàng chờ nếu có đông người xuất nhập cảnh.

Quenx
26-03-2010, 15:36
hì hì , quá hữu ích, đang xem xét việc đi Hongkong. Chủ topic còn thẻ cho mượn thì khỏe quá. hi hi hi .
Àh, các bạn có bản đồ, hoặc các thông tin về ăn uống đi chơi ở HK thì cho mình xin. Cái gì chi tiết càng nhiều càng ..ít.
Thanks for all

thuenhanhanh
26-03-2010, 16:13
em đang làm cho thằng VivaMacau nên bác nào có nhu cầu vé hay có vấn đề gì về vé em xin giúp!!!! Hp.01683353322.

Quenx
27-03-2010, 09:45
em đang làm cho thằng VivaMacau nên bác nào có nhu cầu vé hay có vấn đề gì về vé em xin giúp!!!! Hp.01683353322.
Cám ơn bạn trước nè, đang quan tâm vụ HK và Ma Cao này quá.

kanioboeru
27-03-2010, 10:59
Đang có vé HAN - MACAU giá 106$ còn SGN - MACAU là 146$ khứ hồi của FLY VIVA MACAU đó ah. Tuy nhiên nếu đi Macau trước mà sang HK thì visa thay vì 63$ sẽ phải dùng loại visa Triple 112$ đó ah.

Milano123
02-04-2010, 01:10
https://tidingsspot.info/wp-content/uploads/2009/10/hongkong.jpg

Hồng Kông- mỗi lần nhắc đến nơi này,tôi thường có cảm giác rạo rực lan tỏa,thúc cái chí du lịch bụi bừng lên khó kiểm soát.Hồng Kông đối với tôi cũng tựa như một cô gái mang nét đẹp gợi cảm,có phần flirty,làm bạn chỉ muốn chinh phục cho bằng được mới thôi.Mà có lẽ nhắc đến Hong Kong,người ta ko dùng từ chinh phục,đó là nơi HƯỞNG THỤ mang phong cách ăn chơi nhảy múa đậm chất Tây,mà cũng vừa trang hoàng sự kiêu sa huyền bí Á Đông khó cưỡng lại.Tôi mơ đến Hồng Kông từ những năm còn là chàng trai 16 đầy nhựa sống qua lời kể của anh trai.Với những tiệc đêm dài bất tận,với tấp nập nhộn nhịp,cuồng loạn của giới trẻ,lại cả những đắm say huyễn hoặc của một đêm trắng phương Đông,Hồng Kông hấp dẫn tôi mãnh liệt như bị cuốn đi vào những đêm lễ hội ở Sài Gòn....

Đến với Hồng Kông vào một ngày nắng đẹp,tôi có cảm giác như giấc mơ thỏa sức "ăn chơi" của ngày xưa nay đã thành hiện thực.Là nơi phương Đông gặp phương Tây,Hồng Kông có một cuộc sống về đêm náo nhiệt ở các quận giải trí — Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường), Tsim Sha Tsui (Chiếm Sá Chủi), Wan Chai... Thành phố này có một khu đi dạo dọc theo bến nước Tsim Sha Tsui, nơi các đôi uyên ương ưa thích. Các hoạt động mua sắm thường diễn ra về đêm với ví dụ cụ thể là ở Chợ đêm phố Temple nơi người ta cũng có thể xem Kinh kịch miễn phí.
https://www.tropicalisland.de/HKG%20Hong%20Kong%20Advertising.jpg

HK còn là thiên đường mua sắm hàng hóa với hàng trăm siêu thị tại khi Tsim Sha Tsui, những con phố mua sắm nổi tiếng như Chợ cho quý bà, chợ Hoa, chợ Cá Vàng, chợ Ngọc bán cẩm thạch, phố Chùa Chiền ở Kowloon, phố Hải sản ở Sai Kung...

Mùa mua sắm từ sau lễ Giáng sinh, Hồng Kông bắt đầu những ngày đại hạ giá. Hàng ngàn nhãn hiệu ùn ùn giảm giá, ban đầu là 20-30-50-70 rồi đến 90% tấp nập mua bán suốt đêm không dứt.
https://vincentvanderveken.com/wp-content/uploads/2007/11/saiyeungchoistreet-hong-kong.jpg

Đôla Hồng Kông được đổi sang đôla Mỹ với tỉ giá khoảng: 1 đôla Mỹ = 7,8 đôla Hồng Kông. Tỉ giá cho khách hàng thì khác. Các ngoại tệ và thẻ séc của du khách đều có thể đổi ở khắp các ngân hàng, khách sạn và các quầy đổi ngoại tệ. Các ngân hàng thường có tỉ giá cao nhất. Các loại thẻ tín dụng phổ biến thường được chấp nhận hầu hết ở các khách sạn, cửa hàng và nhà hàng.

Giá cả tại Hồng Kông khá đắt đỏ, khách sạn từ 60USD trở lên cho một đêm nhưng bù lại dịch vụ rất tốt.Ẩm thực của thành phố cũng phong phú đa dạng. Ngoài ẩm thực phong phú đa dạng của các vùng miền Trung Quốc ra, đặc biệt là các món hải sản, Hồng Kông cũng có các nhà hàng Nhật Bản, châu Âu, Mĩ, Hàn Quốc và các nước khác. Các món ăn địa phương phục vụ ở các phòng trà và quầy bán đồ ăn cũng phổ biến. Dân Hồng Kông nghiêm túc trong việc ăn uống và nhiều đầu bếp từ khắp nơi đến đây để biểu diễn tài nghệ cho thực khách.
https://www.car-hire-centre.co.uk/photos/guides/big_123_hong_kong_street.jpg

Lưu ý:
* Tiếng Hoa và tiếng Anh là những ngôn ngữ chính được sử dung. Hầu hết các nhân viên trong cửa tiệm nhà hàng và khách sạn đều nói được một ít tiếng Anh và tiếng Hoa phổ thông.
* Hầu hết các khách sạn nhà hàng đều tính thêm 10% phí dịch vụ,đã được ghi sẵn trong hóa đơn. Khi họ không tính thêm phí dịch vụ, thì việc trả thêm 10% là hợp lý.
* Hồng Kông là thành phố an toàn nhất thậm chí vào cả ban đêm, dù đi lại một mình cũng không có gì phải sợ.
* Hầu hết các khách sạn đều có hệ thống Internet, ngay cả quán cà phê, siêu thị lớn, các trạm xe điện ngầm chính và các thư viện công cộng trong thành phố.

Nếu có cơ hôi,hãy đến với Hồng Kong,chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng.Hãy nắm bắt mọi cơ hội nhé,tôi ngày xưa là lên mạng tìm thông tin và may mắn trúng 1 suất trợ giá đi HK đấy :D

what_up
02-04-2010, 08:30
làm triple 112$ ở đâu zị Kan! :D

kanioboeru
02-04-2010, 12:08
hjhj 112$ mới là double. còn tripple những 163$ cơ nhỉ. đính chính phát

what_up
02-04-2010, 12:42
nghe bảo có double mới, vào bằng bất kể đường j cũng đc. Khá hay, để nghiên cứu. (nghe anh bad nói đó)

bad
02-04-2010, 14:49
Visa Hk chỉ 70$ thôi các bạn nhé. Triple hay double cũng vậy.

sansan
02-04-2010, 21:07
ở đâu làm visa triple vào HK 70$ cho mình địa chỉ liên lạc với

congbacvn
04-04-2010, 19:22
ở đâu làm visa triple vào HK 70$ cho mình địa chỉ liên lạc với

Minh làm cũng chỉ mất 70$ thôi bạn, bạn qua 381 Trường Chinh HN,trc mình làm 70$ ko biết giờ giá thế nào

kanioboeru
04-04-2010, 19:44
Minh làm cũng chỉ mất 70$ thôi bạn, bạn qua 381 Trường Chinh HN,trc mình làm 70$ ko biết giờ giá thế nào

70$ tháng 1 lần ở lại 7 ngày hả bác? hay 1 thàng 7 ngày nhiều lần thế ah

davidd
05-04-2010, 14:09
Hong Kong nổi tiếng về thiên đường mua sắm, anh chị vào 1 cửa hàng nếu đã mua 1 món rồi thì không thể nào cưỡng lại món thứ 2 được giảm 30% và món thứ 3 được giảm 50% cộng thêm được tặng món thứ 4 là free, họ rất khéo trong việc dụ bạn mua thêm và không cho phép mình cho bạn đi ra bằng 2 tay không trừ trường hợp bạn không thích thôi (NT)

Mèo Bay
06-04-2010, 16:39
Hẹ hẹ, nhưng HK cũng là thiên đường nói thách các bác ạ. Một món đồ cẩm thạch be bé ở chợ Cẩm thạch nói 250HKD nhưng mặc cả xong chỉ còn có 50 thôi. Hầu hết những người bán hàng ở chợ cẩm thạch, chợ đêm Temple night market, chợ Lady đều không nói được tiếng Anh, phương tiện giao tiếp là máy tính cầm tay. Ngay cả nhiều lái xe taxi thì một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Mèo đã cẩn thận in địa chỉ nơi cần đến ra giấy rồi đưa cho lái xe nhưng tên đường phiên âm ra chữ Latinh lái xe vẫn không đọc được, chỉ lái hú họa thôi. Mà có phải Mèo muốn đi chỗ thắt thẻo gì cho cam, chỉ là muốn đi đến Botanical Garden và Kowloon Walled Park thôi đấy.

Tuy nhiên phải công nhận là hệ thống tàu điện ngầm của HK tốt, các biển chỉ dẫn rất rõ ràng nên khỏi phải mở mồm hỏi ai cả. Bác nào cẩn thận vào trang web của tàu MTR HK in ra bản đồ các ga tàu điện ngầm là tha hồ đi chu du bằng tàu điện (mỗi ga có 1 tấm bản đồ có sơ đồ ga và các đường phố xung quanh), tiện lắm.

Midikiha1086
06-04-2010, 21:39
Macau ngày đẹp trời, tòa nhà nằm trong khu thương mại Bồ Đào Nha

https://i818.photobucket.com/albums/zz110/Midikiha1086/22222.jpg

Bờ biển Macau ( fujifilm s5700 )

https://i818.photobucket.com/albums/zz110/Midikiha1086/123.jpg

Tường thành cổ Macau...ai đến Macau cũng đến xem....

https://i818.photobucket.com/albums/zz110/Midikiha1086/25.jpg

Một góc nhỏ bên trong sòng bài Vivien ( bầu trời, dòng sông đều là rởm cả đấy - nhân tạo... )

https://i818.photobucket.com/albums/zz110/Midikiha1086/26.jpg

fendi
06-04-2010, 23:31
Em có dịp đi HK 2 lần:
- Lần đầu đi với gia đình (tự túc) và lần thứ 2 thì e đi 1 mình luôn. E thấy mọi người ai cũng nói được tiếng anh hết ạ ( kể cả bác lái xe taxi già thiệt là già :D).
- Bạn Meo Bay nói đúng lắm, phương tiện di chuyển MTR của HK tiện lợi, rẻ và dễ dàng vô cùng. Khi xuống sân bay chỉ cần có bản đồ hướng dẫn là đi vô tư luôn (lấy bản đồ miễn phí ở sân bay đó ạ, nhiều loại bản đồ lắm!). E đi nhiều nơi mà chẳng lạc gì hết, cứ đi phang phang thôi.
- E ko thích cái Lady Street lắm vì ở đó nói thách kinh, đồ lại ko phong phú ( đi lần nào nó cũng chỉ có vậy, ko có gì mới hơn ...)
- Đi qua HK thì cũng nên ghé Macao cho biết vì rất dễ đi ạ.
Một vài ý kiến nho nhỏ dành cho các anh chị nào nhăm nhe đi HK nhé. Sắp tới e cũng định đi nữa đây...

bad
07-04-2010, 10:50
@Midikiha1086: Bạn chú thích ảnh sai rồi.

Cái bạn gọi là thành cổ thực chất là tàn tích của nhà thờ thánh Paul sau khi bị cháy, tiếng anh thường được nhắc tới là Ruins of St. Paul. Nhà thờ này từng cháy tới hai lần, và nếu chú ý bên cạnh nhà thờ này còn có một ngôi đền khá nhỏ và nằm khiêm tốn phía bên phải. Đây nghe đồn là đền thờ Natra thái từ, lý do cháy của nhà thờ thánh Paul được người dân suy diễn đến việc Natra thái tử không vừa lòng khi xây nhà thờ thánh Paul bên cạnh :). Sau lần cháy thứ 2 thì người ta đã không xây dựng lại nữa.

Sòng bài bạn nhắc tới gọi là Venetian chứ không phải là Vivien

Lúm Thị
13-04-2010, 10:11
Bạn oi, mình muốn đi bụi như sau:
thời gian: tháng 8 hay 9, khoảng 6 ngày
địa điểm: bắc kinh- thượng hải- Hồng Kông- ma cau
bạn có thể tư vấn cho mình ko?
vd: đi bụi ở Bac Kinh, Trung Quoc ma ko biet tieng hoa thì ổn ko? hay phải thuê HDV ? hay chỉ cần bản đồ là đủ^^
từ Thuong Hai qua HK, Ma Cau thế nào? Chi phí bi nhiêu?
thnks bạn nhé ;)

tixt_forever
16-04-2010, 21:19
em đang làm cho thằng VivaMacau nên bác nào có nhu cầu vé hay có vấn đề gì về vé em xin giúp!!!! Hp.01683353322.

Hy vọng bạn thuenhanhanh vẫn đang làm cho Viva Macau? Nếu vậy xin cho mình biết thủ tục refund ticket nhé, đang get stuck với thằng này đây :-(

Thanks in advance!

Quenx
19-04-2010, 09:05
Hy vọng bạn thuenhanhanh vẫn đang làm cho Viva Macau? Nếu vậy xin cho mình biết thủ tục refund ticket nhé, đang get stuck với thằng này đây :-(

Thanks in advance!
Mình BKK to Macao, còn vé từ Macao về HCm coi như hỏng rồi. Có quả vé từ BKK đến Macao cần sang nhượng giá rẻ đây . hu hu hu , ráng đợi thôi.

Pinkyhcm
29-04-2010, 18:00
Túm lại mình đã xin cái single HK, giờ muốn đi Macao thì phải xách vali qua đó rồi khi về là đi thẳng ra sân bay HK hở các bác?

Có thể xin đổi visa được ko và nếu ko đổi được thì từ Macao về đi thế nào ạ?

Quenx
30-04-2010, 23:05
@ Pinkyhcm : Không được bạn ah. Nếu từ Mâco quay lại HK là bạn coi như nhập cảnh thêm lần nữa. Bạn xin cái double Visa HK hen.

kanioboeru
01-05-2010, 08:52
Túm lại mình đã xin cái single HK, giờ muốn đi Macao thì phải xách vali qua đó rồi khi về là đi thẳng ra sân bay HK hở các bác?

Có thể xin đổi visa được ko và nếu ko đổi được thì từ Macao về đi thế nào ạ?

ko cần đổi Visa làm gì. để Macau ngày cuối cùng. tính toán thời gian hợp lý để đi Ferry thẳng từ macau ra sân bay luôn. Có đường dành riêng cho những người chỉ 1 lần nhập cảnh HK mà

what_up
03-05-2010, 16:47
Vu này cần hỏi kỹ lại những bác nào đi rồi nè:
- Em nghe nói, có 1 cách nào đó tránh được (tức là miễn làm) Visa Hongkong là đi ferry từ Macau, hoặc Vũ Hải, hoặc Quảng Châu, hoặc Thẩm quyến đều tới thẳng sân bay HongKong và có thể bay.
- Quy trình của nó là buộc phải trình boarding pass đã xác nhận (k phải vé điện tử) tại bến phà, rồi bỏ hành lý ở đó. Lúc mình qua tới sân bay thì cứ đi thẳng ra cổng máy bay thôi. Hành lý được tự động chuyển vô máy bay của mình (em nghe cũng rất lấy là hợp lý).
- Tuy nhiên theo em tìm hiểu thì khi tới sân bay HongKong, cần vào chỗ tên là Skypier và nơi này chỉ dành cho chuyến bay transit, k áp dụng cho các chuyến khởi hành từ Hongkong.
- Và em đang có vé máy bay của Airasia bay từ HongKong. Hỏi thăm bác gúc gồ thì: chưa thấy ai có kinh nghiệm để đi kiểu này bằng hãng Airasia. Dù em vẫn có thể làm boarding pass của Airasia được.

Vây, các bác cho em biết tình hình cơ bản ra sao để em liệu đường còn tính toán với ạh? (có khi bỏ vé chẳng chơi).

Cám ơn các bác.

@kani: chỉ phát nhé.

what_up
03-05-2010, 17:12
Em lại lôi phát này lên, tại có mấy câu hỏi liên quan tới 3 điểm đầu, điểm cuối em chưa tính đi, các bác tư vấn giúp:

Vấn đề 1: liệu đi bằng Airasia từ Hongkong mà k cần visa Hongkong thông qua đường phà được không?
Cụ thể:

- Em nghe nói, có 1 cách nào đó tránh được (tức là miễn làm) Visa Hongkong là đi ferry từ Macau, hoặc Vũ Hải, hoặc Quảng Châu, hoặc Thẩm quyến đều tới thẳng sân bay HongKong và có thể bay.
- Quy trình của nó là buộc phải trình boarding pass đã xác nhận (k phải vé điện tử) tại bến phà, rồi bỏ hành lý ở đó. Lúc mình qua tới sân bay thì cứ đi thẳng ra cổng máy bay thôi. Hành lý được tự động chuyển vô máy bay của mình (em nghe cũng rất lấy là hợp lý).
- Tuy nhiên theo em tìm hiểu thì khi tới sân bay HongKong, cần vào chỗ tên là Skypier và nơi này chỉ dành cho chuyến bay transit, k áp dụng cho các chuyến khởi hành từ Hongkong.
- Và em đang có vé máy bay của Airasia bay từ HongKong. Hỏi thăm bác gúc gồ thì: chưa thấy ai có kinh nghiệm để đi kiểu này bằng hãng Airasia. Dù em vẫn có thể làm boarding pass của Airasia được.

Vấn đề 2: Em muốn đi từ Hà Nội - Thượng Hải, kiểu nào là hạ sách nhất?

1. Đi xe sang Quảng Châu. Bắt máy bay sang Thượng Hải
2. Đi xe sang Nam Ninh. Bắt máy bay sang Thượng Hải.
3. Hạ sách khác. Mong các bác nêu giúp chi tiết (cách book vé, hãng máy bay...)


Vấn đề 3: Em ghiền cái Thượng Hải là vì cái... Expo, em đi là những ngày cuối rồi, nên cũng lo là nó không còn cái gì để xem. Em dành ra 2 ngày 2 đêm ở đây, là có vừa phải không?

Vấn đề 4: Hàng và Tô, nếu em tự đi, 2 ngày 2 đêm nữa là đủ thoải mái chưa ạh. Và nên book tour hay tự đi?

Vấn đề 5: em tìm vé máy bay từ Thượng Hải, Hàng Châu về Hồng Kong nhưng giá chẳng rẻ tí nào (tầm 300$/người), có giải pháp nào ok hơn ạh?

Vì trong tiềm thức là muốn đi nên em học lỏm tí tiếng hoa của mấy người bạn. Vậy có đủ k các bác hề.

Cám ơn các bác trước,
Em Wat.

Littlefoot
04-05-2010, 08:55
Vé nội địa đi Thượng Hải của các hãng máy bay Trung quốc trong tháng 4 và tháng 5 giảm giá rất nhiều, ngoài thông tin tra từ Ctrip.com và elong.net, bạn có thể vào trang bằng tiếng Trung Quốc của các hàng China Air, China Southern và Senzhen Airlines để xem, vì có nhiều thông tin giảm giá họ không nêu ở trang tiếng Anh (tip là mở trang tiếng Tàu rồi đặt chế độ dịch trang qua tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dịch hơi lộ cộ tí nhưng vẫn đủ hiểu được).:-)

what_up
04-05-2010, 20:43
Vé nội địa đi Thượng Hải của các hãng máy bay Trung quốc trong tháng 4 và tháng 5 giảm giá rất nhiều, ngoài thông tin tra từ Ctrip.com và elong.net, bạn có thể vào trang bằng tiếng Trung Quốc của các hàng China Air, China Southern và Senzhen Airlines để xem, vì có nhiều thông tin giảm giá họ không nêu ở trang tiếng Anh (tip là mở trang tiếng Tàu rồi đặt chế độ dịch trang qua tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dịch hơi lộ cộ tí nhưng vẫn đủ hiểu được).:-)

Em cám ơn anh, 2 trang web hay thật. Em cũng đang tìm. Đúng là toàn giá... from thôi. Em còn thấy có hãng hàng k Spring Airlines nữa, giá cũng tốt mà nó chưa bán dài hơi. Theo anh thì mua trước mấy tháng là ok nhất (tháng 10 em mới đi).

Ngoài ra, có mấy câu hỏi ở trên, anh em nào biết chỉ em với. Em cám ơn lắm ạh.!

Littlefoot
05-05-2010, 00:57
Oài, tớ nhìn nhầm, lại tưởng bạn đi vào tháng 5 này chứ :-). Mình không có nhiều kinh nghiệm lắm, song có thể góp ý với bạn thêm thế này:

Về việc tra giá thì bạn có thể tra chính xác ngày mà. Mình có thử tra tuyến Nam Ninh (Nanning) đi Thượng Hải (Shanghai) tháng 10 thì cũng có hãng bán vé rẻ tầm 30%, nhưng theo các bạn Phượt trên Diễn đàn và theo dõi check thử (Ctrip có mục đồ thị thống kê giá để mình quan sát đấy) thì vé của Tàu mua sát trước vài ba tuần thường có giá tốt hơn (tất nhiên trừ các dịp khuyến mại lớn (hy vọng là vào tháng 10 sẽ có đợt vé giảm giá nhân dịp Quốc khánh TQ nhỉ). Nhưng theo mình bạn vẫn nên theo dõi trực tiếp trên các trang web của các hãng hàng không nội địa. Có thể bay thẳng Hà Nội -Thượng Hải bằng vé của VNA hay Shanghai Airlines nhưng vé toàn đắt lè (mà máy bay của SA thì như máy bay giá rẻ vậy). Nhưng biết đâu lại có đợt khuyến mại, bạn cứ thử vào trang của hãng đó (nhớ là trang tiếng Trung chứ trang tiếng Anh không thấy có tuyến Hà Nội). Nếu AA có vé rẻ bay thì bay Malay rồi bay tiếp Hàng Châu, nhưng chắc vé sẽ không rẻ bằng kiểu đi đường bộ hoặc tàu hỏa sang Nam Ninh rồi bay Nam Ninh-Thượng Hải.

Trên Diễn đàn đã có một số topic về Thượng Hải và vùng Giang Nam (cả Thượng Hải, Hàng Châu và Tô Châu). Chắc chắn sẽ giúp bạn được rất nhiều. Mình cũng đi cả Tô, Hàng và Thượng Hải rồi, đi năm ngoái, nhưng mà là đi tour, chạy như vịt và cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Theo mình thì 2 ngày ở Thượng Hải là được rồi, nhưng cả Hàng Châu và Tô Châu có 2 ngày thì hơi phí (trên có thiên đàng, dưới có Tô, Hàng mà). Tha hồ ngắm nhà cổ, vườn cổ và cầu cổ. Hơn nữa bạn đi vào mùa thu, mà thu vàng Hàng Châu thì đẹp nổi tiếng rồi. Nhớ vào Tống Thành và xem show của Trương Nghệ Mưu nữa nhé.

Thông tin cập nhật về Thượng Hải, trong đó có du lịch, đi lại, kể cả thông tin đi lại ở Expo bạn có thể xem tại trang web của thành phố:
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node23919/index.html
Có đầy đủ các thông tin về đi lại, bản đồ, các điểm du lịch và các thông tin cần thiết khác. Mình nghĩ nên mua cái thẻ đi lại cho tiện (đi được cả tàu điện ngầm, xe bus và taxi):
http://live.shanghaidaily.com/gov_card.asp
Trong đó cũng có cả phần học tiếng Trung du lịch (Đọc ở đây mình cũng mới biết là cách phát âm của người Thượng Hải khác với cách đọc thường).

Đi lại giữa Thượng Hải, Hàng Châu và Tô Châu thì có thể đi bằng xe bus hoặc tàu hỏa, cũng gần thôi và giá vé cũng rẻ. Đường cao tốc cực đẹp và rộng cả chục làn, chả thấy bóng xe máy hay người đi bộ nào, hai bên đều có rặng cây phân cách, các khu dân cư cách đường cả trăm m. Đi chậm mới bị phạt chứ đi nhanh thì không.

Mình thấy vé bay Thượng Hải - Hồng Kông thì đắt, nhưng vé Thượng Hải - Thâm Quyến tháng 10 thì có thể mua rẻ bằng 1/3.

TravelTour
06-05-2010, 15:42
Một số điểm mua sắm trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm...ở Hồng Kông
1. Trang sức và đồng hồ

Hồng Kông luôn tung ra nhiều loại trang sức và đồng hồ khác nhau dể đáp ứng được các túi tiền và thị hiếu! Bạn sẽ không bao giờ tim thấy nơi nào tốt hơn để mua các loại nữ trang và đồng hồ “chất lượng” với giá miễn thuế không đâu bằng như ở Hồng Kông. Nếu bạn mê kim cương – còn được mệnh danh là "người bạn tốt nhất của các bạn gái"- thì Hồng Kông chính là nơi tuyệt vời nhất để mua sắm, bởi đây là một trong bốn trung tâm kinh doanh kim cương lớn nhất thế giới. Nói đến nữ trang, vàng cũng là một trang sức phải nói đến nhiều sau kim cương. Các tiệm vàng ở Hồng Kông đều kinh doanh rất phát đạt vì Hồng Kông đảm bảo được sự tinh khiết của vàng.

Mua sắm ở đâu?

*Đường Yee Wo và đường Hennessy(Causeway Bay MTR Exit D2 &E)
*Đường Nathan (Mongkok MTR Exit E I)

Chú ý :

Ngọc bích mắc & tốt nên mua từ cửa tiệm nổi tiếng và bảo đảm là bạn nhận được biên nhận điền đầy đủ chi tiết: kiểu, chất lượng, và nguồn gốc của đá.

Ngọc trai nước biển và nước ngọt luôn có sẵn ở Hồng Kông. Nước bóng và kích cỡ là những yếu tố quan trọng cần quan tâm khi mua ngọc trai, trong khi độ lấp lánh có thể đánh giá được qua độ phản chiếu ánh sáng ở mặt trên cùng của ngọc.

Bốn điều ảnh hưởng đến giá của kim cương là: độ tinh khiết, độ sáng, mặt cắt và mầu sắc. Nên lấy chứng thư kiểm dịch của phòng thí nghiệm để có hướng dẫn và bảo đảm về chất lượng. Để biết thêm thông tin về kim cương và cách đánh giá, hãy liên lạc với Hội liên hiệp Kim cương của Hồng Kông. Để có danh sách đá quý đã được phòng thí nghiệm kiểm tra, hãy liên lạc Hội nghiên cứu ngọc đá quý của Hồng Kông.

2. Mỹ phẩm

Hồng Kông bắt buộc không được tính thuế VAT và là thành phố cảng miễn thuế nên chắc chắn mỹ phẩm có giá rất cạnh tranh và trở thành hàng mua sắm phổ biến cho du khách. Bạn không chỉ tìm thấy những nhãn hiệu ngoại tại các quầy hàng mỹ phẩm bên trong các tòa nhà mua sắm, mà còn thú vị hơn khi thăm các cửa tiệm chuyên bán mỹ phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và được bán với giá rất hấp dẫn.

Mua sắm ở đâu?

*Đường Lockhart (causeway Bay MTR Exit DI )
*Đường Kai Chiu (Đường Granville Tsim Sha Tsui MTR Exit B2)
*Đường Sai Yeung Choi (Mong Kok MTR Exit E2)

Chú ý:

Kiểm tra xem hàng mua có hết hạn sử dụng

3. Vi tính, các thiết bị viễn thông nghe và nhìn:

Bạn sẽ tìm thấy sự đa dạng của loại sản phẩm thú vị này với giá cả không thể ngờ nhờ chính sách miễn thuế ở Hồng Kông. Những chiếc máy vi tính, phần mềm và thiết bị ngoại vi, hệ thống màn hình nhà hát cho gia đình, DVD và đầu MP3, máy ảnh và máy quay video kĩ thuật số cũng như các loại điện thoại di động tân tiến nhất luôn có sẵn ở khắp thiên đường mua sắm này.

Máy vi tính cá nhân (PC):

Mua ở đâu?

*Phố Wanchai Computer(Wan chai MTR Exit A4)
*Trung tâm Mong Ko Computer(Mong Kok MTR Exit E2)
*Trung tâm Golden Computer Arcade và Golden Shopping Centre (Sham Shui Po MTR Exit D2)
*Windsor House Computer Plaza (Causeway Bay MTR Exit E )

Chú ý:

Kiểm tra điện áp và phích cắm xem có phù hợp với điều kiện sử dụng ở nước bạn.
Bảo đảm là phần mềm hợp lệ và đúng ngôn ngữ bản sứ của bạn .
Kiểm tra xem có đúng hàng mua,đủ tất cả các bộ phận và thiết bị đi kèm,cùng với phiếu bảo hành trong hộp sản phẩm.

4. Các thiết bị viễn thông và nghe nhìn

Mua ở đâu?

*Đường Sai Yeung Choi (Mong Kok MTR Exit E3)
*Đường Apliu-(Sham Shui Po MTR Exit C2)
((*************)

Pinkyhcm
22-06-2010, 10:51
Cám ơn các bác, em nhắm tình hình khó khăn quá nên đành để dành mâcu cho lần khác rồi. Nói thiệt tình là đi HK đến lần thứ 2 là chán tận cổ, hok có gì hấp dẫn nữa cả - hihi nghe chảnh quá phải ko nhưng thực sự là vậy. Bác nào cần hỏi thông tin gì em xin hỗ trợ nhé.

lilac
22-06-2010, 11:23
Mọi người cho em hỏi:
Nếu đc chọn giữa Ocean Park & Disneyland (ở HK) thì mọi người sẽ chọn đi chỗ nào ạ? (Tất nhiên là đi chỗ nào thì cũng dành ít nhất là trọn 1 ngày). >.<
Cảm ơn mọi người.

ttby77
22-06-2010, 11:56
Túm lại mình đã xin cái single HK, giờ muốn đi Macao thì phải xách vali qua đó rồi khi về là đi thẳng ra sân bay HK hở các bác?

Có thể xin đổi visa được ko và nếu ko đổi được thì từ Macao về đi thế nào ạ?

Mình không hiểu rõ ý định của bạn, nhưng nếu như bạn đến và rời HK bằng máy bay, muốn sang Macau chơi thì không cần đổi visa gì cả, Visa HK 1 lần vẫn có thể đi được. Bạn rời HK bằng phà, nhập cảnh Macao thì làm visa ngay tại bến phà đến ở Macao, nếu Hải Quan thắc mắc về visa single HK (họ sợ mình sẽ quay lại HK) thì bạn chỉ cần đưa vé MB chuyến về từ HK, giải thích rằng mình rời Macao về thẳng SB Hongkong, ko quay lại HK nữa là được.



Vu này cần hỏi kỹ lại những bác nào đi rồi nè:
- Em nghe nói, có 1 cách nào đó tránh được (tức là miễn làm) Visa Hongkong là đi ferry từ Macau, hoặc Vũ Hải, hoặc Quảng Châu, hoặc Thẩm quyến đều tới thẳng sân bay HongKong và có thể bay.
- Quy trình của nó là buộc phải trình boarding pass đã xác nhận (k phải vé điện tử) tại bến phà, rồi bỏ hành lý ở đó. Lúc mình qua tới sân bay thì cứ đi thẳng ra cổng máy bay thôi. Hành lý được tự động chuyển vô máy bay của mình (em nghe cũng rất lấy là hợp lý).
- Tuy nhiên theo em tìm hiểu thì khi tới sân bay HongKong, cần vào chỗ tên là Skypier và nơi này chỉ dành cho chuyến bay transit, k áp dụng cho các chuyến khởi hành từ Hongkong.
- Và em đang có vé máy bay của Airasia bay từ HongKong. Hỏi thăm bác gúc gồ thì: chưa thấy ai có kinh nghiệm để đi kiểu này bằng hãng Airasia. Dù em vẫn có thể làm boarding pass của Airasia được.

Vây, các bác cho em biết tình hình cơ bản ra sao để em liệu đường còn tính toán với ạh? (có khi bỏ vé chẳng chơi).

Cám ơn các bác.

@kani: chỉ phát nhé.

Hic, mình cũng ko hiểu rõ bạn muốn hỏi thêm gì. Nhưng về việc rời khỏi Macau để đến SB HK thì như sau:
Ngay tại bến phà Macau, sẽ có 1 khu vực dành riêng cho khách đi thẳng đến SB Hong Kong. Ở đó có các quầy làm thủ tục xuất cảnh Macau và check in các chuyến bay luôn tại đấy (hic, cụ thể có quầy của hãng Asia Air hay không thì mình không chắc lắm). Thủ tục check-in y như khi bạn làm tại SB, hành lý, vé, chỗ ngồi ,... coi như đã fix. Phà sẽ đưa bạn đến thẳng khu vực cách lý của SB HK (bạn ko nhập cảnh lại HK nữa - do đó visa HK single vẫn được chấp nhận).


Mọi người cho em hỏi:
Nếu đc chọn giữa Ocean Park & Disneyland (ở HK) thì mọi người sẽ chọn đi chỗ nào ạ? (Tất nhiên là đi chỗ nào thì cũng dành ít nhất là trọn 1 ngày). >.<
Cảm ơn mọi người.

Mình đã đi Disneyland, nói thật lòng thì cảm thấy cũng thích thú nhưng không có gì ấn tượng ghê gớm. Các trò chơi cũng tương tự như ở Đầm Sen Park, tuy có hiện đại hơn. Mình nghĩ cảm thấy thích vì mình trả tiền 1 lần, nên khi vào đấy mình enjoy hết sức mình, chơi cho bằng hết, đi cho bằng hết, hưởng thụ tối đa, thành ra thấy giá trị. Còn vào Đầm Sen thì mình tiếc tiền, rồi tặc lưỡi bỏ qua cho này chỗ nọ. 1 nhược điểm của Disneyland là ko có không gian rộng như Đầm Sen, nhìn chung thì tập trung vào giải trí (chơi game) chứ không phải phong cảnh.

Tuy nhiên, với trẻ em thì Disneyland là 1 thế giới hoàn toàn khác, vì họ biết trang hoàng, và xây dựng 1 thế giới sống động những nhân vật hoạt hình rất thú vị. Giá vé vào cửa khoảng 700-800k VND gì đấy. Đi từ 2h chiều đến giờ đóng cửa là ok. Nhớ đừng bỏ qua phim 3D hoạt hình! :D

Ocean Park thì thiên về phong cảnh nhiều hơn, đúng nghĩa Công viên, tất nhiên là rộng lớn và hùng vĩ lắm (đi từ khu này qua khu kia sử dụng cáp treo). Và cũng có nhiều điều để xem. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết trên web của 2 nơi này.

nancy_hoanghiep
22-06-2010, 13:49
1/7 trở đi người VIệt phải xin visa macao từ VN (không chấp nhận cấp tại cửa khẩu) Vậy ai biết cách cho mình hỏi cách làm visa, nó có làm visa dời không nhỉ(loại mình tự dán vào hộ chiếu ấy vì mình không ở trong nước mà đang ở trung quốc đại lục nếu không thì phải về VN thì tốn kém quá.Mong nhận được nhiều thông tin quý báu

Quenx
27-06-2010, 23:17
Thông tin hoàn toàn mới tinh, mình chưa cập nhật được vụ án này. Chả biết lý do gì, ai biết Post lun cho bà con tham khảo.

tieu co nuong
28-06-2010, 11:11
1/7 trở đi người VIệt phải xin visa macao từ VN (không chấp nhận cấp tại cửa khẩu) Vậy ai biết cách cho mình hỏi cách làm visa, nó có làm visa dời không nhỉ(loại mình tự dán vào hộ chiếu ấy vì mình không ở trong nước mà đang ở trung quốc đại lục nếu không thì phải về VN thì tốn kém quá.Mong nhận được nhiều thông tin quý báu

Bạn phải gửi hộ chiếu và ảnh về, nhờ người xin hộ qua dịch vụ thôi. Mặc dù cách này hơi liều vì không có giấy tờ tùy thân bên người, nhưng cách này sẽ ít tốn kém nhất bạn ạ! Còn mình nghĩ chẳng có chỗ nào cấp visa cho người xin mà không có passport của người đấy trước mặt đâu!

Bill Clinton
29-06-2010, 11:17
Việt Nam nằm trong sáu nước bị bắt buộc phải xin Visa ở trước khi đến Macau. Bây giờ nó không cho xin Visa ở của khẩu của cho công dân của 6 nước này vì tỉ lệ tội phạm và mại dâm đang tăng từ công dân các nước này.

http://www.fsm.gov.mo/psp/pspnews/e_showmsg_detail.aspx?newsid=58

Bill Clinton
29-06-2010, 11:20
Chuyển qua Singapore đánh bài thôi vì Visa Macau đang rất khó xin. Singapore mới khai trương sòng bài cực kỳ đẹp và lớn

HUSAN CHOU
04-07-2010, 15:47
Anh Bad ơi,em có pm riêng cho anh , em thấy anh có 1 số app của HK ,anh có thể cho em không ạh ? cảm ơn anh nhiều :)

Công nhận coi thường người VN mình gê ><

bad
04-07-2010, 22:28
Theo thông tin mình tạm biết thì Visa Macau được làm dịch vụ tại VN với giá 60-70$ :(
Đúng như bạn gì nói bên trên, đi HK 2 lần là cũng chán chán rồi, Macau cũng đi 2 lần rồi. Giờ chi phí cao thế này thì thôi vậy.

@Husan: Sorry bạn vì đợt này ít vào Phượt nên không đọc PM. Bạn cứ vào App Store của apple search với mấy từ khóa như Hongkong metro hay Hongkong thôi thì cũng khá nhiều app rồi.
Lâu không dùng iPhone, nhưng từ hqua tới hnay đang dùng lại rồi - iPhone 4 :))

Cách đây 1 tháng cũng làm cái Visa HK định làm 1 chuyến nữa mà đổi vé máy bay 4 lần rồi vẫn chưa đi được vì lý do .. sức khỏe. Chắc tháng 7 đợi khi nào HK bán iPad và iPhone 4 sang đó nhặt nhạnh chút mang về vậy.

Thôi không đi Macau nữa :D

Yanhong
08-07-2010, 08:25
Có bạn nào biết thì cho mình hỏi xíu, giá vé của Ocean Park và Disney land cũng tương đương nhau hay sao vậy? có lúc nào có dscount hay không? :D

bad
09-07-2010, 19:11
E đang ở HK rồi, bác nào rảnh đi Lan Quúe Phong nào kkk.
Lần này kg sang đc Macau nên có nhiều thời gian ở HK quá, chả biết làm gì, toàn ăn với uống.

tixt_forever
10-07-2010, 17:51
bác đi thêm thẩm quyến đi?

hoặc là mấy khu biển sai kung chẳng hạn, ở đó mà camping

hoặc mỗi hôm thăm một đảo ở hk

thiếu gì việc!

kanioboeru
12-07-2010, 01:09
Có bạn nào biết thì cho mình hỏi xíu, giá vé của Ocean Park và Disney land cũng tương đương nhau hay sao vậy? có lúc nào có dscount hay không? :D

Disney 350$ còn Ocean Park 250$.
Muốn discount thì chỉ có cách mua một cái tuorist pass mtr 55$. giảm giá Ocean 10% = 25$ còn Disney những 30$ đó
http://www.mtr.com.hk/eng/whatsnew/valuepack1003.html

bad
17-07-2010, 02:31
Thưởng thức hải sản tại Hong Kong

Mấy chuyến đi Hong Kong - Macau trước, thứ nhất là ngắn ngày mà phải chạy lắm nơi nên cái vụ ăn uống hơi bị bỏ rơi, thứ 2 là nghe nói ăn uống tại Hong Kong đắt đỏ nên chưa dám bẻ răng. Lần này với thời gian 4 ngày 3 đêm, không đi Macau mà chỉ loanh quanh tại Hong Kong nên cái vấn đề xực xực nó được xếp lên đầu tiên.

Được gia đình cậu bạn trong SG đài thọ gần như toàn bộ nên chuyến đi này tương đối thoải mái, vé máy bay hạng J khứ hồi của Cathay bay từ HN đi Hong Kong, khách sạn hạng sang 5 stars Sheraton mình ở có 1 đêm, The LangHam Hotel 5 stars ở 2 đêm. Thế là vác ba lô lên đường, vét túi đổi được 5.000 HKD nhét vào ví...

Ngày đầu sang tới nơi cũng chiều rồi, KS thì ngay cạnh Habour mà khu này thì đi nhiều quá rồi, thế là lên đường đi Stanley bằng taxi. Khá xa, mất hơn trăm HKD mới tới nơi. Stanley market nằm phía bên đảo Hong Kong, sát biển nhưng ở phía bên kia của đảo nên khi đi xuyên đảo có mấy đoạn tưởng đi vào đường Hồ Chí Minh. Đường nhỏ, quanh co mà lại 2 chiều, xe chạy bó sát cả vào núi nhìn đến là kinh. Trên đường đi qua một bãi tắm ... trông gần giống như bãi Cát Cò ở Cát Bà, bé tí tẹo.

Tới nơi thì cũng hơi thất vọng vì cái Stanley market này, bản thân thì không khoái mấy kiểu chỗ chợ bán đồ lưu niệm này nên lang thang cũng nhà đứa bạn ra sát biển chụp vài kiểu ảnh và ăn kem rồi mang điện thoại ra nhòm ngó mấy điểm ăn uống hải sản.

Lei Yue Mun là điểm được nhắc tới khá nhiều, chợ hải sản với cực nhiều gian hàng bán hải sản, ngoài ra xen kẽ là các nhà hàng, chúng ta có thể mua bên ngoài và vào bên trong thuê nhà hàng chế biến.

Điều thật bất ngờ cho cả Bad và mấy người bạn đó là giá hải sản ở đây có thể nói một số loại giá rẻ hơn Vietnam. Giá ốc vòi voi con to đùng ngã ngửa chỉ 200HKD/ con. Bảo ngư bằng nửa bàn tay giá từ 45 đến 80HKD/con. Loại to như bát tô thì đắt, cỡ 500HKD. Tất cả các loại hải sản đều tươi sống, bơi lội tung tăng
Tôm có vẻ như đắt hơn, tôm hùm giá tính ra tiền Việt gần 2tr/kg, bề bề loại to, bơi nhảy tanh tách cũng khá đắt. Cả nhóm chọn ăn ốc vòi voi và ốc hương, bào ngư.

Giá bán trên là chưa bao gồm phí phục vụ và chế biến trong quán, vào quán có vẻ như cả đoàn bị chặt chém chút. Tiền chế biến và phục vụ tính hết 320HKD nữa, giá đồ uống cũng chấp nhận đc, không quá đắt như trong thành phố.
Bữa ăn được mọi người hào hứng thưởng thức, và quyết định sẽ quay lại đây một lần nữa.

Cách sau đó 1 ngày, quyết tâm đó thành hiện thực khi Bad dẫn cả đoàn gồm 4 người lớn và 1 em bé đi bằng tàu điện ngầm quay lại Lei Yue Mun, mỗi người 7.5HKD tiền tàu điện, khi xuống bến cuối đi taxi thêm 18HKD nữa và chỉ cách bến tàu điện khoảng 1km nhưng vì có leo dốc và xuống dốc nếu đi bộ khá mệt.

Lại ốc vòi voi và bào ngư, ngoài ra cắn răng làm thêm 1 con tôm khá to và hình dáng kỳ lạ ít nhìn thấy ở VN, hơn 600HKD cho con tôm này.
Lần này vào một quán chế biến khác, được tính theo đầu người, 60HKD/người. Nhưng bị tính thêm 10% phí phục vụ trên tổng giá tiền .... vụ này chắc cũng lại một trò chặt chém nữa.

Một số hình ảnh

https://lh6.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnEcj7WfxI/AAAAAAAAQy4/ZMoX5sFFIxo/s800/L1020797.JPG
Stanley Market

https://lh6.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnErrkmT0I/AAAAAAAAQzg/UqVKehAjNho/s800/L1020802.JPG
Biển Stanley

https://lh6.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnEzjYGpzI/AAAAAAAAQ0A/CH6MTC3Aa04/s800/L1020806.JPG
Đường tới Stanley



https://lh3.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnFF4laDlI/AAAAAAAAQ0s/wkN28Q7GrNk/s800/L1020811.JPG

Lei Yue Mun

https://lh4.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnFa-mPHuI/AAAAAAAAQ1M/9DmUkmIadNM/s800/L1020815.JPG


https://lh3.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnGA_4-ZiI/AAAAAAAAQ2w/LftW4cZlxco/s800/L1020827.JPG


https://lh6.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TDnJXH3UssI/AAAAAAAAQ_g/FFwpNDCjhjw/s800/L1020899.JPG


Xem thêm ảnh tại đây: http://picasaweb.google.com/pholib.family/HongKong2010

Yanhong
17-07-2010, 10:39
vốn có tâm hồn nhạy cảm về.......ăn uống nên nhìn thấy mấy hình bạn Bad post mà cứ.....ực ực hà :D Tôm ở hình cuối thì nhớ có ăn một lần ở Windsor - An Đông plaza, tên gọi là gì thì cũng quên rùi, khá ngon vì thịt chắc, ngọt, dùng chung với mì. ;)

Mèo Bay
18-07-2010, 02:21
Lần Mèo đi HK đã có đưa vào kế hoạch đi Lei Yue Mun ăn hải sản rồi nhưng lại mất thời giờ nhiều quá cho việc mua sắm, thế là vỡ kế hoạch. Bây giờ đọc bài của bạn thấy tiếc quá :(( Lần sau nhất định phải làm một chuyến đến đây mới được.

bad
19-07-2010, 00:47
Mẹo nhỏ để vào Louis Vuiton - Habour City

Số là vừa rồi em ở The Langham hotel ngay Habour city, khu mua sắm tương đối lớn tại HK.
Ở đây có khu cửa hàng LV có thể nói là cực lớn gốm 3 tầng, hàng hóa phong phú về mẫu mã. Dân đại lục nghe nói rất thích vào đây để mua hàng. Chưa nói tới các đại gia Việt Nam nếu ko sang Pháp thì cũng có thể chạy sang bên này mua LV.
Chính vì vậy số lượng khách vào xem và mua khá đông, thường buổi chiều sẽ phải xếp hàng dài bên ngoài, chờ người bên trong đi ra thì mới đc vào.
Mẹo nhỏ cho các bác là có thể không cần xếp hàng mà đi lên tâng 3 khu Habour City rồi đi vào LV shop. Vào từ tầng 3 thì tương đối vắng, rồi đi lần lượt xuống dưới.
E thì cũng chỉ đi ngó nghiêng, nhưng nhà đứa bạn thì mua khá nhiều đồ :(
Nhìn thiên hạ sắm đồ hiệu đắt tiền mà như đi mua hàng chợ.

tiki
19-07-2010, 08:13
Cuối tuần e cũng sang HK rồi. Có tận 5 ngày hihi. 1 ngày Disneyland, 1 ngày ocean park, còn lại cũng chỉ ăn uống shopping. Bác Bad chỉ đường e tới chỗ ăn hải sản này đi!!! Tks bác

mycamel
21-07-2010, 14:55
Việt Nam nằm trong sáu nước bị bắt buộc phải xin Visa ở trước khi đến Macau. Bây giờ nó không cho xin Visa ở của khẩu của cho công dân của 6 nước này vì tỉ lệ tội phạm và mại dâm đang tăng từ công dân các nước này.

http://www.fsm.gov.mo/psp/pspnews/e_showmsg_detail.aspx?newsid=58
Bác có nhầm không đấy, em vừa từ HKG sang Macau hôm 29/6 mà. Em đưa mẹ em đi lần đầu tiên cũng xin visa ngay tại cửa khẩu có sao đâu ạ. Chuyện "Show your money" thì em đã gặp từ năm 2005. Lần đó cũng phải đợi hơn 3h mới có visa, nó cho em visa 6 tháng mặc dù em bảo tao vào 2 ngày :D Còn sau lần đầu tiên vào Macau đấy, thi thoảng em vẫn sang chơi nhưng chưa bao giờ phải xin visa trước cả bác ạ. Gửi các bác mấy tấm em chụp năm 2005
https://img.photobucket.com/albums/v631/nquochuy/IMG_6101.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v631/nquochuy/IMG_6077.jpg

bad
22-07-2010, 09:57
Anh Bad đây Camel. Thông tin của bác Bill không sai đâu, may mắn cho chú là đi ngày 29/6 đấy, vì hiệu lực của quy định mới này có hiệu lực vào ngày 1/7/2010

tiki
22-07-2010, 16:09
Nào bác Bad, không chỉ đường cho em tới chỗ măm hải sản ngon lành kia à hức hức, ngày kia em đi roài. Mà HK wifi có free không ấy nhỉ? Để còn mang một số quả táo đi chứ!!!

pvnguyen
22-07-2010, 16:21
hí hí lại gặp cả anh Bad lẫn chú lạc đà chỗ này
Camel thì thạo HK rồi..kể chuyện đi buôn cho anh em nghe với

bad
22-07-2010, 23:21
@tiki: HK em cũng đi mấy lần rồi, nếu bác cho biết địa chỉ ks mà bác ở thì có thể em sẽ tư vấn thêm.

Leiyuemun bác xem cái ga tàu điện ngầm này, xuống ga này đi khoảng 1km nữa là tới nơi.

https://lh5.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/TEhvqmuuAHI/AAAAAAAARCc/C5lOaesfWfk/s1024/leiyuemun.jpg

Bác chú ý là HK wifi ... thường không free, dĩ nhiên là tùy KS, nhưng hầu hết là trả phí và tương đối đắt.

Nếu bác mang iPhone thì khi sang đó có thể mua 1 cái sim của mạng 3G (3G). Bác chú ý là 3G là tên nhà cung cấp dịch vụ, thương hiệu của Hutchison. (3G) là công nghệ mạng 3G dùng Internet mới nhanh được. Nếu mua nhầm loại sim 3G(2G) thì buồn lắm :D

Có thể cài thêm vài cái app cho iPhone như Hong Kong metro nav, hay cài luôn cái Papago Hong Kong. Ngoài ra còn tương đối nhiều app liên quan tới HK mà chỉ cần search là ra 1 đống. iPad thì hiện tại tương đối ít app về HK, dùng tạm app của iPhone vậy. Hôm trước em đi là cầm iPad, nói chung không tiện lắm, iPhone là ổn rồi.

Nếu bác đi gia đình thì chắc cũng không cần thiết phải dùng thẻ Octopus, cứ tiền mặt trả cho nhanh.
Về việc tiền nong thì bác có thể lên Hà Trung đổi trước một ít, cỡ khoảng 1 đến 3.000HKD tiền mệnh giá 100, 500, 1000 để tiêu từ sân bay về KS là tạm OK rồi. Còn lại nên mang USD, tới thành phố thì đổi, có nhiều chỗ đổi tiền lắm. 1usd = 7.7 hoặc 7.6HKD. Chú ý không nên đổi tiền ở sân bay với dịch vụ Travelex vì sẽ thiệt rất nhiều.

Mèo Bay
23-07-2010, 17:55
Theo Mèo thấy tỉ giá 1 USD=7.7 HKD hơi hiếm có. Hồi Mèo sang đó chỉ có 1 chỗ ở đường Manming cạnh trạm MTR Yau Ma Tei (exit C) là có giá này. Bên khu Kowloon dễ kiếm được chỗ đổi tiền giá tốt; bên đảo Hongkong giá thấp hơn nhiều, chỗ tốt lắm cũng chỉ có 7.5 thôi (chỗ cạnh World Trade Center còn có 7.1 nữa).

Bạn có thể mua cái thẻ Airport Express Pass gồm 1 chuyến MTR khứ hồi sân bay - ga Hongkong và 3 ngày đi MTR (hoặc 1 chuyến sân bay - ga Hongkong và 3 ngày đi MTR). Mèo thấy cũng tiện lắm, chỉ áp cái thẻ vào là xong, không phải lích kích mua vé lẻ gì cả.

Bạn truy cập vào trang web của MTR Hongkong, in ra Location Map của những ga MTR mà bạn dự kiến sẽ đến. Vì mỗi ga có rất nhiều Exit, mỗi exit đến được những nơi khác nhau. Lên nhầm exit phải đi bộ nhọc lắm. Trong Location Map có ghi chú rõ các khách sạn, trung tâm thương mại, chợ, nơi vui chơi, trạm xe bus, taxi stand... quanh trạm đó. Mèo thấy cái đó còn hữu dụng hơn bản đồ Hongkong lấy ở sân bay xa.

Phần lớn thông tin cơ bản về du lịch Hongkong có thể tìm thấy ở site: http://www.discoverhongkong.com

Từ đâycòn có liên kết với các trang về MTR, Bus, Tram ở Hongkong.

dungnd
23-07-2010, 22:03
Đến mấy cái quầy nhỏ nhỏ đổi tiền thì chúng nó chém là phải.
Tỉ giá thì nếu đổi nhiều vào ngân hàng trong giờ hành chính, 7.78 đến 7.8 luôn, bị phí 100HKD cho 1 lần đổi, cho nên cần đổi nhiều vài k$ trở lên thì vào. Còn không mua hàng thẳng luôn bằng usd, mặc cả với tụi bán hàng, đa số sẽ được tỉ giá 7.7 trở lên, những thằng nào đè giá thấp bảo luôn tao không chấp nhận tỉ giá đó, nếu mày không đổi cao cho tao thì mua thằng khác. Một số cửa hàng lớn ví dụ như tụi Broadway còn tính tỉ giá 7.75 đến 7.78 luôn.

Lưu ý khi đổi nhiều thì đừng nhận tờ 1000 HKD, nhiều chỗ mua hàng chúng nó không chấp nhận tờ này, hoặc có thì ghi từng series lại, mất công cực kỳ. Chắc bị làm giả nhiều, hôm đứng ở fortress bực mình quá quay sang chửi: tiền chúng mày mà chúng mày còn không tin sao, tao vừa đổi từ HSBC HK ra đấy, nó cười duyên bảo tao xin lỗi nhưng đây là quy định bắt buộc. :gun

Tân
02-08-2010, 09:47
Tình cờ em lấy được link này trên Ngoisao

http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2010/07/3B9D0A22/

Vợ em nó thích hoa Hướng dương nên em muốn đưa đi. Có bác nào biết thông tin du lịch BK thời gian này và các địa điểm này không ạ? Em cũng muốn đi càng sớm càng tốt kẻo hoa không còn nữa

Cám ơn các bác

tiki
02-08-2010, 17:15
Vợ bác sướng thật đấy, bác vào thông tin du lịch trung quốc, cũng có vài điều học hỏi

PHAM-PEK
03-08-2010, 08:32
Chủ đề của Bác là Hoa Tulip mà bác lại muốn ngắm Hoa Hướng dương?

Hiện nay chỉ có Hoa Hướng dương. Đa phần đều ở Ngoại thành Bắc Kinh.

Còn bác muốn ngắm hoa Tulip thì phải tháng 3-4-5, tức là mùa xuân ở bên này (công viên Trung Sơn), nhân thể bạn ngắm luôn hoa anh đào (tại công viên Ngọc Uyên Đàm) , hoa nghênh xuân, mai, đào, mơ, hải đường... (Vườn Thực Vật Bắc Kinh). Nếu muốn ngắm Mẫu Đơn (quốc hoa của Trung Quốc) thì đi thành cổ Lạc Dương tỉnh Hà Nam vào tháng 6.

Tân
03-08-2010, 11:41
Chủ đề của Bác là Hoa Tulip mà bác lại muốn ngắm Hoa Hướng dương?

Hiện nay chỉ có Hoa Hướng dương. Đa phần đều ở Ngoại thành Bắc Kinh.

Còn bác muốn ngắm hoa Tulip thì phải tháng 3-4-5, tức là mùa xuân ở bên này (công viên Trung Sơn), nhân thể bạn ngắm luôn hoa anh đào (tại công viên Ngọc Uyên Đàm) , hoa nghênh xuân, mai, đào, mơ, hải đường... (Vườn Thực Vật Bắc Kinh). Nếu muốn ngắm Mẫu Đơn (quốc hoa của Trung Quốc) thì đi thành cổ Lạc Dương tỉnh Hà Nam vào tháng 6.

Em type nhầm, ko hiểu sao link là Hướng dương mà tự nhiên gõ thành Tulip, thế là bị cảnh cáo rồi, mà sao tự nhiên topic em lại move vào đây nhỉ

trekasia
03-08-2010, 21:19
Tống Thành không tới giá đó đâu. Tầm 150 tệ là cao. Chịu khó ngồi đằng sau hoặc 2 bên cánh gà thì giá cả còn rẻ hơn nữa.
Chỉ có West Lake Impression của Trương Nghệ Mưu mới đắt thôi, tầm 220 tệ (giá lúc trước).



economic seats 80+100
VIP I 80+140
VIP II 80+160
VIP III 80+180
Luxury 80+400

宋城景区成人票 人,门市价:¥ 80.00元/人
宋城千古情普通席 人,门市价:¥100.00 元/人
宋城千古情移动席 人,门市价:¥140.00 元/人
宋城千古情嘉宾席 人,门市价:¥140.00 元/人
宋城千古情贵宾席 人,门市价:¥160.00 元/人
宋城千古情尊宾席 人,门市价:¥180.00 元/人
宋城千古情豪华席 人,门市价:¥400.00 元/人

Trong đó, vé vào cổng là 80.

tiki
05-08-2010, 08:18
Đúng như lời bác bad nói, HK hiếm có free wifi. Chỉ có trong các shopping malls và ở sân bay. Có chú PCCW thì thỉnh thoảng cho connect mà cũng rất chập chờn it khi vào được... hic hic

tiki
05-08-2010, 08:20
Đúng như lời bác bad nói, HK hiếm có free wifi. Chỉ có trong các shopping malls và ở sân bay. Có chú PCCW thì thỉnh thoảng cho connect mà cũng rất chập chờn it khi vào được... hic hic

Mà sao các bác cứ stress vụ tỉ giá thế nhỉ. Nhà em ra Hà Trung mua 3000HKD dắt túi để chợ búa, taxi, mí MTR, còn lại cứ thẻ tín dụng mà chìa vôi. Còn đâu dùng thẻ tiện lợi như ở HK nữa hị hị

tiki
11-08-2010, 16:02
Đến HK, các bạn nhớ ghé Lin Heung Tea house măm măm dim sum nha, ngon tuyệt. Địa chỉ: 162-164 Wellington Str, MTR Central Exit D. Dim sum lượn lờ khắp phòng, thích ăn gì chỉ cần giơ cái phiếu của mình (khi vào quán người ta sẽ phát) và chỉ vào cái bạn thích (vì người ta k nói tí tiếng anh nào keke)

tiki
11-08-2010, 16:03
Đến HK, các bạn nhớ ghé Lin Heung Tea house măm măm dim sum nha, ngon tuyệt. Địa chỉ: 162-164 Wellington Str, MTR Central Exit D. Quàn này nổi tiếng phết. Cái hôm nhà mình đi trời mưa tầm tã, vẫn quyết tâm phi tới cho bằng được. Dim sum lượn lờ khắp phòng, thích ăn gì chỉ cần giơ cái phiếu của mình (khi vào quán người ta sẽ phát) và chỉ vào cái bạn thích (vì người ta k nói tí tiếng anh nào keke)

tiki
12-08-2010, 11:08
Mình lowtech thật, mò mẫm, đọc điếc các kiểu mà vẫn k bít cách up ảnh vào đây. Đau quá cơ. Tiếp về cái Lin Heung, nó là 1 trong 10 điều nên làm trong 24h ở HK do Tạp chí Time bình chọn đó nha. Link của em ý đây: http://www.time.com/time/travel/cityguide/article/0,31489,1850110_1850124_1850315,00.html

Quán trông có vẻ lụp xụp, xô bồ (hay tại mình tới vào hôm mưa gió nhỉ), nhưng đồ ăn rất hợp khẩu vị và rất ngon. Recommend cả nhà món bánh bao gà, các loại dim sum và 1 món gì đó kiểu như xôi hơi nát trộn với thịt băm được gói trong lá sen, chẹp chẹp.. Ngon ngất luôn!

Yanhong
12-08-2010, 13:20
Mình lowtech thật, mò mẫm, đọc điếc các kiểu mà vẫn k bít cách up ảnh vào đây. Đau quá cơ. Tiếp về cái Lin Heung, nó là 1 trong 10 điều nên làm trong 24h ở HK do Tạp chí Time bình chọn đó nha. Link của em ý đây: http://www.time.com/time/travel/cityguide/article/0,31489,1850110_1850124_1850315,00.html

Quán trông có vẻ lụp xụp, xô bồ (hay tại mình tới vào hôm mưa gió nhỉ), nhưng đồ ăn rất hợp khẩu vị và rất ngon. Recommend cả nhà món bánh bao gà, các loại dim sum và 1 món gì đó kiểu như xôi hơi nát trộn với thịt băm được gói trong lá sen, chẹp chẹp.. Ngon ngất luôn!

cái link bạn gửi không vào được nè. Mình cũng tò mò về cái nhà hàng bạn Tiki nói lắm, vì mình cũng hay dùng Dim sum, để sắp tới có đi thì nhất định sẽ ghé cái quán Lin Heung này để ăn cho biết :) Tks bạn đã chia sẻ.
Mà ko biết bạn Tiki ở đâu nhỉ? nếu ở Sài gòn thì không biết có bao giờ măm Dim Sum ở Windsor An Đông hoặc Royal Garden ở Parkson Hùng Vương chưa nhỉ? Đó đều là những nhà hàng bán Dim Sum thuộc loại ngon, 2 nhà hàng đều ở Q5. ;)

Mèo Bay
12-08-2010, 14:35
Có lần Mèo vào một cái quán nhỏ đông khách ở gần Trung tâm thương mại thế giới WTC ở Causebay. Hic, thực đơn toàn bằng tiếng Hoa, Mèo chỉ đọc được giá tiền chứ không đọc được tên món ăn. Người bán và phục vụ không biết tiếng Anh nên sau một hồi chỉ trỏ Mèo được dọn ra món cháo còn em Mèo thì ăn món mì giống như tay ngồi bàn bên cạnh. Mèo thấy quán có treo 1 chùm bánh hình chóp tam giác to cỡ bàn tay gói bằng lá chuối. Bingo! Đích thị là bánh bá chạng rồi, bánh đó của người Hoa, ngon lắm: vỏ nếp, nhân thịt xào với lạp xưởng, mộc nhĩ, nấm hương, trứng muối, có khi có cả lạc luôc nguyên hạt trộn vào nữa.

Mèo chỉ chùm bánh, ra hiệu muốn 1 cái. Chủ quán xì xồ với tay ngồi bên cạnh, tay bên cạnh hỏi mình: Có thật là mày muốn ăn món đó không? Dĩ nhiên là Mèo gật đầu. Chủ quan lột cái bánh, chế lên một thứ nước màu nâu đen rồi dọn ra. Cha mẹ trời đất ơi! Thứ nước nâu nâu đó là nước đường thắng cháy mà bên ta gọi là nước màu (hay nước hàng) để kho nấu cá thịt; còn cái bánh là một cục nếp to đùng nhân đậu xanh nhạt thếch. Mèo thấy là ngán tận mũi, chỉ ăn làm cảnh được 1 miếng, sau đó còn phải trả thêm 1 HKD để được bỏ cái bánh vào hộp nhựa đem về cho khỏi nhục. Hic, mất 26 HKD cho cả bánh và hộp mà cuối cùng phải bỏ thùng rác. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.



1 món gì đó kiểu như xôi hơi nát trộn với thịt băm được gói trong lá sen, chẹp chẹp.. Ngon ngất luôn!

Cái món bạn nói là Xôi lá sen, nếu ở Sài Gòn thì ở bánh mì Hà Nội đường Nguyễn Thiện Thuật có bán, ăn ngon lắm. Các bạn có thể ăn ở chỗ bạn Tiki giới thiệu, còn ở những chỗ khác thì cẩn thận, kẻo thấy cái gói lá sen tròn tròn cứ tưởng là nhân thịt gà thì ôm hận như Mèo đấy!

tiki
13-08-2010, 09:45
Ô là la, thế k fải cái loại của Mèo đâu. Loại nhà mình ăn nó k phục vụ thế, chỉ vào loại đó thì nó đưa cho mình rồi mình tự mở gói đấy ra, khói bốc lên nghi ngút và mình... măm :) Yên tâm cái khoản khẩu vị đi, nhà mình thích ăn ngon hị hị

@Yanhong: Mình ma xó Hà Nội :D

kanioboeru
13-08-2010, 10:13
Đúng như lời bác bad nói, HK hiếm có free wifi. Chỉ có trong các shopping malls và ở sân bay. Có chú PCCW thì thỉnh thoảng cho connect mà cũng rất chập chờn it khi vào được... hic hic

Mà sao các bác cứ stress vụ tỉ giá thế nhỉ. Nhà em ra Hà Trung mua 3000HKD dắt túi để chợ búa, taxi, mí MTR, còn lại cứ thẻ tín dụng mà chìa vôi. Còn đâu dùng thẻ tiện lợi như ở HK nữa hị hị

Bác tiki nói chuẩn không cần chỉnh, chả có cái dại nào bằng việc mua $ rồi mang sang hkg đổi cả. ở vn em mua HKG có 2500 VND. sang bên này, tỉ giá sân bay 7.07 còn trong thành phố bên Tsimshatsui cao thì được 7.7 thấp thậm trí là 7.5. Tính đi tính lại vẫn thấy lỗ. Nếu lỡ mang USD sang rồi thì phải lượn lờ chút tìm chỗ đổi tỉ giá cao. chẳng hạn kani vừa đổi 100 tệ sang HKG ở Monkok tỉ giá 110$ HKG, nhưng khi về đến chungkin mansion chúng nó đổi tỉ giá lên đến 114$ HKG.
Nếu đi HKG thì cứ Hkg ở Quốc trinh mà đổi cho nhanh khỏi phải lăn tăn suy nghĩ.

Yanhong
13-08-2010, 13:09
Có lần Mèo vào một cái quán nhỏ đông khách ở gần Trung tâm thương mại thế giới WTC ở Causebay. Hic, thực đơn toàn bằng tiếng Hoa, Mèo chỉ đọc được giá tiền chứ không đọc được tên món ăn. Người bán và phục vụ không biết tiếng Anh nên sau một hồi chỉ trỏ Mèo được dọn ra món cháo còn em Mèo thì ăn món mì giống như tay ngồi bàn bên cạnh. Mèo thấy quán có treo 1 chùm bánh hình chóp tam giác to cỡ bàn tay gói bằng lá chuối. Bingo! Đích thị là bánh bá chạng rồi, bánh đó của người Hoa, ngon lắm: vỏ nếp, nhân thịt xào với lạp xưởng, mộc nhĩ, nấm hương, trứng muối, có khi có cả lạc luôc nguyên hạt trộn vào nữa.

Mèo chỉ chùm bánh, ra hiệu muốn 1 cái. Chủ quán xì xồ với tay ngồi bên cạnh, tay bên cạnh hỏi mình: Có thật là mày muốn ăn món đó không? Dĩ nhiên là Mèo gật đầu. Chủ quan lột cái bánh, chế lên một thứ nước màu nâu đen rồi dọn ra. Cha mẹ trời đất ơi! Thứ nước nâu nâu đó là nước đường thắng cháy mà bên ta gọi là nước màu (hay nước hàng) để kho nấu cá thịt; còn cái bánh là một cục nếp to đùng nhân đậu xanh nhạt thếch. Mèo thấy là ngán tận mũi, chỉ ăn làm cảnh được 1 miếng, sau đó còn phải trả thêm 1 HKD để được bỏ cái bánh vào hộp nhựa đem về cho khỏi nhục. Hic, mất 26 HKD cho cả bánh và hộp mà cuối cùng phải bỏ thùng rác. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.


Hihi...cái bánh mà bạn Mèo măm ở đây người ta gọi là bánh tro, người ta thường hay cúng bánh đó vào mùng 5 tháng 5 - Tết Khuất Nguyên hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ, ngoài Bắc hình như gọi là Tết Sâu bọ gì đó thì phải. Bánh đó ăn ngán là phải rùi Mèo à, mình ăn từ nhỏ đến lớn còn chẳng thấy thích thú gì nè ;)
Cuối năm nay maybe mình đi bụi HK, còn quán ăn nào hay món gì ngon ngon nữa thì nhờ mọi người share cho biết với nhe, gì chứ mấy vụ ẩm thực mình cũng thuộc dạng ham hố lắm lắm :D

alina
25-08-2010, 10:26
HK và Macau đúng là nơi rất biết cách móc tiền của thiên hạ vì dịch vụ vui chơi giải trí rất tốt (theo ý kiến của mình là vậy), hầu hết các subway đều đi qua các plaza hoặc shopping center nên bà con mình bị các bảng sale off tấn công hàng loạt, và lần nào cũng lên quyết tâm k mua gì đâu, sẽ k mua gì hết, vậy mà vẫn bị "móc túi hàng loạt" .. hiz hiz..các chị em là vậy, không biết các pak trai thì thế nào.. :D Em cho là tình trạng cũng rưa rứa.
Đi lại thì em thích Octopus card ở đây, rất tiện lợi, mua Octopus, nạp tiền vô TK, là có thể lượn lờ subway, xe bus, xe điện...v.v tất cả các loại phương tiện (tất nhiên là trừ taxi) và có thể pay bill ở các shop hoặc siêu thị. 1 người bạn HK ngày xưa của em nói là ở HK ra đường bác ý k cần mang theo tiền,, lúc đầu nghĩ rằng lão nay` nói bịp bợm mình đây, nhưng khi qua rồi thì thấy Octopus card của nó thật là tiện :D Ở VN mình k biết đến bao h mới được như thế, để bà con đỡ phải lo lắng khi đi tàu đi xe tiền bạc nhỡ bị cuỗm mất thì khóc tiếng Mán. hiz hiz
Ngoài ra thì em thấy ks ở HK khá là mắc, do 1 lần book qua internet, tự "vung tiền" hơn mức cho phép 1 lần để book ks trên tầng 18 với ý định là sẽ vác máy đi chụp toàn cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn .. thì ôi thôi các cửa sổ đều bị bịt kín , k thể nhìn thấy cái gì bên ngoài.. Hận vô đối.. gọi điện hỏi lễ tân tại sao lại thế?? thì lễ tân kêu là cửa sổ bịt kín lại để đề phòng trường hợp passenger nhảy lầu tự tử.. haizz.. nghe rất là nhảm nhí :((

Thôi thì vớt vát lại 1 số hình liu nịm HK, chia sẻ cùng mọi ng` zay


https://farm5.static.flickr.com/4120/4925365084_f3fefa909f_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4079/4909222654_dcf578f4d0_z.jpg

nobody
04-09-2010, 20:14
Chẳng hạn kani vừa đổi 100 tệ sang HKG ở Monkok tỉ giá 110$ HKG, nhưng khi về đến chungkin mansion chúng nó đổi tỉ giá lên đến 114$ HKG.
Nếu đi HKG thì cứ Hkg ở Quốc trinh mà đổi cho nhanh khỏi phải lăn tăn suy nghĩ.

Haha, cái Chungking Mansion này rất nổi tiếng, ở ngay khu trung tâm Tsim Sha Tsui, mà nó bẩn ơi là bẩn, đầy tụi đen và Ấn, đúng là 1 lũ ở bẩn. Vào building thì toàn mùi của bọn Ấn Độ. đổi $ ở đây là tỷ giá OK nhất rồi, nhưng nên lưu ý là có 1 tiệm ở ngay phía ngoài rất đểu, tỷ giá như lừa khách
Ví dụ tỷ giá USD của mấy tiệm khác đều là 7.70 thì của tiệm đểu này là 7.07, 2 số này khác nhau rất là xa đó.

Chungking Mansion được cái là giá cả phòng cũng không tệ và phòng cũng sạch sẽ, gần như cả cái building này đều ngăn phòng để cho mướn. Gần đó có Chao Inn ở khu shopping 1 Peking Road nghe đồn là Yum Cha khá ngon và giá rẻ, nhớ đi ăn vào Happy Hour (trước 12pm) sẽ được 1/2 price. Cuối năm này mình lại ghé thăm HK nữa rồi, chắc là vẫn ở Chungking Mansion thôi (vì làm gì còn chỗ nào OK hơn chỗ này :D). Nếu có bạn nào đi HK vào 11/1-13/1 thì mình có thể share phòng và đi chơi chung :)

Gau Misa
08-09-2010, 22:43
Visa Hk chỉ 70$ thôi các bạn nhé. Triple hay double cũng vậy.

em biết chỗ làm visa HK double chỉ 50$ thôi, ai có nhu cầu pm em nhé.

ami05
25-10-2010, 13:18
cho e kéo topic này lên với :) Chả là e dự định ta ba lô đi HK vào khoảng 20/1,trước tết âm lịch khoảng 10 ngày đấy.Mọi ng cho e biết la khoảng thời gian này ở Hk co đông vui, nhộn nhịp và đắt đỏ lắm ko?Có khó book hotel hay các địa điểm vui chơi có đông lắm ko?Có còn nằm trong đợt sale ko ah? Với lại cho e xin thêm vài cái địa điểm ăn uống ngon-bổ-rẻ ở HK với :D Thanx moi ng nhiu nhiu nha!

Ari_naga
27-10-2010, 22:37
sale ở HK vào tầm tháng 7 thì phải, ko phải cuối năm đâu. 10 ngày ở HK thì không phải là nhiều mà là quá nhiều luôn, HK bé tẹo, bôk hotel cũng dễ mà cứ vào agoda mà tìm. Nên ăn chilicrab, ngon, nhưng không rẻ, nhưng vẫn nên ăn vì rất tuyệt

GOAL
02-11-2010, 11:17
Ôi trời , mấy bạn chụp kiểu nào mà ra toàn hình đẹp muốn xĩu thế nhỉ ? Có qua tay Photoshop không thế ? Coi lại cái đống hình chụp Hong Kong và Macau của mình mà thấy xấu không để đâu cho hết . Chắc tại xài máy cùi bắp . À . Bên đó xài tiếng Hoa không thôi . Chả thấy ai nói tiếng Anh . Thêm cả cái nhà thờ St.Paul ở Macau lúc mình qua nhìn quang cảnh xung quanh xấu mù , sao mấy bạn chụp lên đẹp quá trời . :D

ami05
03-11-2010, 20:57
sale ở HK vào tầm tháng 7 thì phải, ko phải cuối năm đâu. 10 ngày ở HK thì không phải là nhiều mà là quá nhiều luôn, HK bé tẹo, bôk hotel cũng dễ mà cứ vào agoda mà tìm. Nên ăn chilicrab, ngon, nhưng không rẻ, nhưng vẫn nên ăn vì rất tuyệt

Thanks ari_naga nhiều! Mình đi HK 4 ngày thôi,vào khoảng thời gian 10 ngày trước tết âm lịch đấy,chứ ko phải đi HK 10 ngày ^^ Hotel nhiều nhưng đắt quá, đang tìm ks nào rẻ rẻ 1 chút mà dịch vụ vẫn ok >.<

Linhhen
03-11-2010, 21:59
sale ở HK vào tầm tháng 7 thì phải, ko phải cuối năm đâu. 10 ngày ở HK thì không phải là nhiều mà là quá nhiều luôn, HK bé tẹo, bôk hotel cũng dễ mà cứ vào agoda mà tìm. Nên ăn chilicrab, ngon, nhưng không rẻ, nhưng vẫn nên ăn vì rất tuyệt
Tháng 7 là summer sale thường là 30%,còn cuối năm vào dịp tháng 12 là final sale 50-70% bạn àh,sang vào tháng 12 thì đẹp lắm HK chăng đèn kết hoa đón no-el mà :)

dolphiin07
06-11-2010, 12:09
Noel này mình đự định đón Noel ở HK 4 ngày, ngày cuối mình sẽ đi Macau, ko biết là mình có phải xin visa Macau tại VN hay ngay cửa khẩu Macau . Ai biêt dịch vụ nào làm visa HK giá tốt ko. Mình ở Sài gòn :D. Thanks mọi người nhiều :D.

smallchili
06-11-2010, 12:20
chia buồn với bạn là theo mình biết từ tháng 7 vừa rồi, Macau không cấp Visa cho passport VN đâu. Bây giờ mở hay chưa mình chưa biết, nhưng dạo quanh các trang web công ty du lịch lớn k thấy có tour đi Ma cau nữa.
Visa HK bạn liên hệ TST đó.

dolphiin07
08-11-2010, 14:24
Visa HK thì nên liên hệ ai bạn nhỉ ??? Thanks bạn về thông tin Macau :)

smallchili
08-11-2010, 14:49
Công ty TST ở đường Điện Biên Phủ.

Bill Clinton
10-11-2010, 21:06
Thanks ari_naga nhiều! Mình đi HK 4 ngày thôi,vào khoảng thời gian 10 ngày trước tết âm lịch đấy,chứ ko phải đi HK 10 ngày ^^ Hotel nhiều nhưng đắt quá, đang tìm ks nào rẻ rẻ 1 chút mà dịch vụ vẫn ok >.<

Mình chỉ cho bạn cái hostel này rất rẻ, ngay ga MTR Tsim ShaTsui-Kowloon, phòng ốc rất sạch sẽ, ngay trung tâm đảo Kowloon. Giá mình đặt lúc tháng 10 là 40usd/đêm phòng đôi. Ở HK ks rất đắt nên giá này là good deal rùi đó bạn

http://www.usahotel.com.hk

tixt_forever
11-11-2010, 00:16
Mình chỉ cho bạn cái hostel này rất rẻ, ngay ga MTR Tsim ShaTsui-Kowloon, phòng ốc rất sạch sẽ, ngay trung tâm đảo Kowloon. Giá mình đặt lúc tháng 10 là 40usd/đêm phòng đôi. Ở HK ks rất đắt nên giá này là good deal rùi đó bạn

http://www.usahotel.com.hk

Bill cho chút review về KS này giúp mình nhé, cụ thể là giá cả vs. chất lượng thế nào hả bạn?